ĐTC GPII
ĐTC GPII: Sứ Điệp cho Chúa Nhật Lễ Chúa Tình Thương 3/4/2005
Huấn từ truyền tin Chúa Nhật Lễ Lá 20/3/2005 về Ngày Giới Trẻ Thế Giới
Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật IV Mùa Chay 6/3/2005 về việc sửa soạn cho Lễ Phục Sinh
ĐTC GPII: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật III Mùa Chay 20/2/2005 tại bệnh viện về giá trị khổ đau
Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Chay 20/2/2005 về Vai Trò Thừa Kế Thánh Phêrô
Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật I Mùa Chay 13/2/2005 về ý nghĩa từ đau khổ tới vinh quang của Mùa Chay
Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật IV Thường Niên 30/1/2005 về Việc Giáo Dục Hòa Bình Cho Trẻ Em
Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 2 Thường Niên 16/1/2004 về Ngày Thế Giới Di Dân và Tị Nạn
Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Chúa Chịu Phép Rửa về Việc Tái Nhận Thức Phép Thanh Tẩy
Huấn Từ Truyền Tin Ngày Lễ Chúa Hiển Linh Thứ Năm 6/1/2004
Chúa Nhật 2/1/2005 về "niềm hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn"
Lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1/2005 về Hòa Bình Thế Giới
ĐTC GPII: Sứ Điệp cho Chúa Nhật Lễ Chúa Tình Thương 3/4/2005
Sau đây là sứ điệp của ĐTC GPII đã dọn sẵn cho ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Tình
Thương 3/4/2005 để đọc vào giờ kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng sau Thánh Lễ Sáng
tại Quảng Trường Thánh Phêrô, như mọi Chúa Nhật trong năm, và đây là sứ điệp
cuối cùng từ một giáo triều trên 26 năm của vị giáo hoàng Lòng Thương Xót Chúa:
Anh Chị Em thân mến!
1. Lời Alleluia Phục Sinh vui lên cũng âm vang vào ngày hôm nay nữa. Bài
Phúc Âm của Thánh Gioan hôm nay nói lên rằng Đấng Phục Sinh, vào đêm hôm đó, đã
hiện ra với các vị Tông Đồ và “đã tỏ cho các vị thấy đôi tay và cạnh sườn của
Người” (Jn 20:20), tức là cho thấy những dấu hiệu của Cuộc Khổ Nạn đau thương
còn hằn vết bất khả xóa mờ trên thân xác của Người cả sau khi Người Phục Sinh.
Những thương tích hiển vinh này, những thương tích mà 8 ngày sau đó Người đã cho
người tông đồ Tôma nghi ngờ chạm tới, đã cho thấy tình thương của Thiên Chúa “vì
Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con duy nhất của mình” (Jn
3:16).
Mầu nhiệm yêu thương này là tâm điểm của phụng vụ hôm nay, Chúa Nhật ‘in Albis’,
được giành để tôn thờ Lòng Thương Xót Chúa.
2. Chúa Kitô phục sinh đã hiến ban cho nhân loại, một nhân loại có những lúc
dường như bị lạc mất và bị thống trị bởi quyền lực sự dữ, cái tôi và sợ hãi,
tặng ân tình ngài yêu thương, một tình yêu tha thứ, hòa giải và phục hồi tinh
thần hy vọng. Đó là một tình yêu hoán cải tâm can và ban phát an bình. Thế giới
này cần phải hiểu biết và chấp nhận Kòng Thương Xót Chúa biết bao!
Lạy Chúa, Đấng đã tỏ tình yêu thương của Chúa Cha qua Cuộc Tử Nạn và Phục Sinh
của Chúa ra, chúng con tin tưởng vào Chúa và tin tưởng lập lại cùng Chúa hôm nay
rằng: Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa, xin thương xót chúng con và toàn
thế giới.
3. Phụng vụ trọng thể của Lễ Truyền Tin là lễ sẽ được cử hành ngày mai, đưa
chúng ta đến việc chiêm ngưỡng mầu nhiệm vĩ đại của tình yêu nhân hậu xuất phát
từ thánh tâm Chúa Giêsu này bằng ánh mắt của Mẹ Maria. Nhờ Mẹ giúp đỡ, chúng ta
có thể hiểu được ý nghĩa đích thực của niềm vui phục sinh là niềm vui được căn
cứ vào niềm tin tưởng rằng Đấng được Đức Trinh Nữ cưu mang trong lòng, Đấng đã
khổ nạn và tử giá vì chúng ta, đã thực sự phục sinh. Alleluia Hãy Vui Lên!
Huấn từ truyền tin Chúa Nhật Lễ Lá 20/3/2005 về Ngày Giới Trẻ Thế Giới
Như ba tuần trước, huấn từ truyền tin Chúa
Nhật tuần này của ngài đã được vị TGM Leonardo Sandri đọc với nội dung nguyên
văn như sau:
Anh Chị Em thân mến,
1. Tôi hết sức vui mừng gửi lời chào anh chị em vào lúc kết thúc việc long
trọng cử hành Chúa Nhật Lễ Lá này, và tôi xin cám ơn ĐHY Camillo Ruini đã thay
tôi chủ sự việc cử hành ấy.
Cách đây 20 năm, chính tại quảng trường này, Ngày Giới Trẻ Thế Giới đã được
bắt đầu. Vì lý do ấy, hôm nay tôi muốn đặc biệt ngỏ lời cùng giới trẻ, hỡi các
bạn trẻ thân mến đang hiện diện tại nơi đây cũng những những bạn trẻ trên toàn
thế giới.
2. Giới trẻ thân mến! Vào tháng Tám tới đây, Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ được
diễn tiến tại Cologne, tâm điểm của Đức quốc cũng như của Âu Châu. Tại vương
cung thánh đường uy nghi của thành phố này các di tích của Những Nhà Đạo Sĩ
được tôn kính, những vị bởi thế đã trở thành theo một nghĩa nào đó những vị
hướng đạo của các bạn đến cuộc hẹn này. Các vị đến từ Đông phương để bái thờ
Chúa Giêsu: “Chúng tôi đến để triều bái Người” (Mt 2:2). Những lời này, thật
dồi dào ý nghĩa, làm nên chủ đề cho cuộc hành trình thiêng liêng và giáo lý
của các bạn hướng về Ngày Giới Trẻ Thế Giới.
Hôm nay các bạn tôn thờ thập giá của Chúa Kitô, cây thập giá được các bạn mang
đi khắp thế giới, vì các bạn tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa, một tình
yêu được hoàn toàn tỏ hiện nơi Chúa Kitô tử giá.
3. Giới trẻ thân mến! Tôi càng nhận thấy thật là thích thuận và xứng đáng ngày
Chúa Nhật Lễ Lá và Chúa Nhật Thương Khó của Chúa Kitô đã trở nên ngày của các
bạn. Lễ này chất chứa một ân sủng đặc biệt của vui mừng liên kết với thập giá
là những gì tóm kết mầu nhiệm Kitô giáo.
Hôm nay tôi muốn nói cùng các bạn là các bạn hãy không ngừng tiếp tục con
đường đã dấn thân làm nhân chứng ở mọi nơi cho thập giá hiển vinh của Chúa
Kitô. Các bạn đừng sợ! Chớ gì niềm vui của Chúa Kitô tử giá và phục sinh trở
thành sức mạnh của các bạn, và xin Mẹ Maria Rất Thánh luôn ở bên các bạn.
Sáng Chúa Nhật V Mùa Chay 13/3/2005, vị giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh
đã loan báo rằng: “ĐTC, theo các vị bác sĩ chăm sóc cho ngài, chiều nay sẽ trở
về Vatican và dưỡng bệnh ở đó”.
Thật vậy, trên chiếc xe minivan từ nhà thương về Vatican, qua một cánh cửa hé
mở, ĐTC, sau 18 ngày (từ 24/2) được điều trị bệnh thông khí quản, đã vẫy tay
chào hàng ngàn người Rôma và khách hành hương đứng dọc hai bên đường từ nhà
thương về Vatican.
ĐTC đã xuất hiện ở cửa sổ bệnh viện vào giữa ngày sau buổi nguyện kinh truyền
tin ở Vatican như hai tuần trước. Tuy nhiên, khác với hai tuần trước, lần này,
ngồi trong ghế, ngài đã nói mấy lời rõ ràng như sau: “Anh chị em thân mến, cám
ơn anh chị em đã đến viếng thăm. Chúc anh chị em một Chúa Nhật vui và một tuần
lễ tốt đẹp”. Giọng của ngài lần này trong rõ hơn hôm Thứ Sáu khi giọng ngài
được Trung Tâm Truyền Hình Vatican thâu băng hình.
Thật vậy, trong cuốn băng hình được Tòa Thánh phổ biến hôm Thứ Sáu 11/3, người
ta thấy ĐTC nói bằng tiếng Ý một cách khàn khàn nhưng nghe được là “Va bene,
va bene” – “mạnh giỏi, mạnh giỏi” với ĐHY Polycarp Pengo, TGM Dar-ws Sallam,
nước Tanzania, khi ngài tiếp vị hồng y này và ĐGM Severine Niwemugizi, chủ
tịch hội đồng giám mục của quốc gia Phi Châu này, dịp viếng thăm tòa thánh ngũ
niên của các vị. Hai vị đã đồng tế với ĐTC và vị chủ tế là ĐTGM Stanislaw
Sziwisz, bí thư của ĐTC. Cuối lễ, vị hồng y đã cho ĐTC biết rằng nhân dân
Tanzania cầu nguyện cho ngài. ĐTC đã ban phép lành cuối lễ. Ngài đã trao cho
các vị bài huấn từ của ngài được viết bằng tiếng Anh về việc đặc biệt “chăm
sóc cho gia đình, chăm sóc cho hàng giáo sĩ cũng như chăm sóc cho công ích của
xã hội”. Cuốn băng hình còn cho thấy ĐTC ngồi trong ghế mặc áo lễ tím mầu Mùa
Chay nói chuyện với hai vị này.
Còn chính vào Chúa Nhật 13/3, ngài đã chào một nhóm 50 người Balan từ Wadowice
Balan đến cùng với ông thị trưởng của họ là Ewa Filipiak để mang đến cho ngài
những sản phẩm truyền thống của Balan cùng với một tập hình ảnh về thành phố
quê quán của ngài. Ngài cũng chào 400 vị linh mục và chủng sinh dòng Đạo Binh
Chúa Kitô (LC). Hôm nay ĐHY Angelo Sodano quốc vụ khanh và vị viện trưởng Đại
Học Thánh Tâm là Lorenzo Ornaghi là những vị hỗ trợ ĐTC ở phòng của ngài.
Tại Vatican, như hai Chúa Nhật trước, ĐTGM Leonardo Sandri, phụ tá Văn Phòng
Quốc Vụ Khanh đã đọc huấn từ truyền tin của ĐTC ở Quảng Trường Thánh Phêrô và
kết thúc bằng phép lành. Sau đây là nguyên văn bài huấn từ của ĐTC:
Anh Chị Em thân mến!
1. Trong những ngày nằm tại bệnh viện Gemelli đây, tôi đặc biệt nhận thấy sự
hiện diện và chuyên chú của rất nhiều cơ quan truyền thông. Hôm nay, tôi muốn
ngỏ lời cám ơn họ, vì tôi biết rằng họ đang thi hành không phải là thiếu hy
sinh một việc phục vụ đáng ghi nhận của mình, nhờ đó, thành phần tín hữu ở
khắp mọi nơi trên thế giới có thể cảm thấy tôi gần gũi hơn và nâng đỡ tôi bằng
lòng cảm mến và nguyện cầu.
2. Vai trò của truyền thông là một vai trò rất quan trọng trong thời đại
truyền thông toàn cầu của chúng ta đây. Trách nhiệm của tất cả những ai hoạt
động trong lãnh vực này cũng quan trọng nữa, thành phần được kêu gọi để luôn
cung cấp những tín liệu chính xác, luôn tôn trọng phẩm vị con người và chú
trọng tới công ích.
Trong Mùa Chay này, một thời điểm mời gọi chúng ta hãy nuôi dưỡng mình dồi dào
hơn nữa bằng Lời Chúa, tôi xin nhắc nhở là tinh thần con người cũng có thể
được nuôi dưỡng nhờ truyền thanh, truyền hình và điện toán toàn cầu. Tôi xin
cám ơn những ai, bằng việc cảm nhận phương tiện truyền thông, dấn thân hoạt
động cho những hình thức truyền bá phúc âm hóa mới mẻ này.
3. Sau hết, chúng ta hãy xin Đức Maria Rất Thánh giúp chúng ta sửa soạn sẵn
sàng vào Tuần Thánh được bắt đầu ở Chúa Nhật tuần tới. Tôi hy vọng thấy được
giới trẻ tham dự ở Quảng Trường Thánh Phêrô việc long trọng cử hành phụng vụ
Chúa Nhật Lễ Lá là biến cố hướng chúng ta về Ngày Giới Trẻ Thế Giới được tổ
chức ở Cologne Đức quốc.
Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật IV Mùa Chay 6/3/2005 về việc sửa soạn cho Lễ Phục Sinh
Sau đây là huấn từ truyền tin Chúa Nhật hằng tuần, như tuần trước, được ĐTGM Leonardo Sandri đọc tại Quảng Trường Thánh Phêrô.
Anh Chị Em thân mến!
1. Hôm nay, một lần nữa, tôi muốn, trước hết, lập lại long biết ơn của tôi về nhiều cử chỉ cảm mến tôi đang nhận được. Đặc biệt tôi nghĩ đến nhiều vị hồng y, giám mục, linh mục và các nhóm tín hữu, các nhóm lãnh sự và các đại diện đại kết đã đến bệnh việc đa khoa Gemelli trong những ngày này.
Tôi xin bày tỏ lòng cám ơn đặc biệt về sự gắn bó của các tín đồ thuộc các tôn giáo khác, đặc biệt tín đồ Do Thái và Hồi Giáo. Một số trong họ đã muốn đến bệnh viện này để cầu nguyện. Tôi cảm thấy đó là những cử chỉ đáng an ủi mà tôi cần phải tạ ơn Thiên Chúa.
2. Chúng ta cùng nhau tiếp tục sửa soạn mừng Lễ Phục Sinh, trong khi cũng hiến dâng lên Thiên Chúa nỗi đau khổ của chúng ta cho thiện ích của nhân loại cũng như cho việc thanh tẩy của chúng ta. Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Kitô, bằng việc chữa cho người mù từ lúc mới sinh, đã trở thành như “ánh sang thế gian” (Jn 9:5). Người đã đến để mở mắt cho con người thấy ánh sáng đức tin. Phải, anh chị em thân mến, đức tin là ánh sáng hướng lộ sự sống; nó là ngọn lửa ủi an trong những lúc khốn khó.
3. Khi một em nhỏ vào đời, người ta nói rằng “bé xuất hiện trước ánh sáng mặt trời”. Đối với thành phần tín hữu, thành phần được sinh vào đời sống siêu nhiên bằng phép rửa, thì Mùa Chay là mùa thuận lợi để “đến với ánh sáng”, tức là được tái sinh trong Thần Linh, bằng việc lập lại ân sủng rửa tội và lời hứa rửa tội.
Xin Mẹ Maria Rất Thánh giúp chúng ta được Chúa Kitô ban cho tặng ân đức tin ngời sáng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để chúng ta có thể là những chứng nhân trung kiên và can trường cho Phúc Âm của Người.
|
Sau buổi nguyện kinh truyền tin với phép lành do vị TGM ban thay cho ĐTC, buổi nguyện kinh thứ hai được ngài theo dõi qua hệ thống truyền hình viễn liên tại bệnh viện, Đức Thánh Cha đã xuất hiện ở cửa sổ phòng bệnh của ngài trên lầu 10 để vẫy chào và ban phép lành cho con cái đang qui tụ dưới bệnh viện ngước trông lên vị cha chung của họ.
Những người ở Quảng Trường Thánh Phêrô cũng được thấy ngài trên đại màn ảnh truyền hình viễn liên. Họ thấy những tấm màn ở cửa sổ phòng ngài được mở ra cho thấy ngài xuất hiện, được ĐHY Quốc Vụ Khanh Angelo Sodano và các vị bác sĩ của ngài hộ vực. Đám đông đã đồng thanh hô lên: “Đức Giáo Hoàng muôn năm!”
ĐTC GPII: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật III Mùa Chay 20/2/2005 tại bệnh viện về giá trị khổ đau
|
Trong hơn 26 năm giáo triều của mình, lần đầu tiên ĐTCGPII đã không thể ban huấn từ truyền tin tại cửa sổ phòng ngài ở Vatican như thường lệ. Thế nhưng, từ bệnh viện, dù không được phép nói, ngài cũng vẫn tìm cách ban huấn từ truyền tin cho con cái mình. Sau đây là huấn từ truyền tin của ngài được ĐTGM Leonardo Sandri, thay thế cho ĐHY Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đọc tại vườn Đền Thờ Thánh Phêrô. ĐTC GPII đã theo dõi buổi huấn từ truyền tin này tại phòng bệnh của ngài bằng hệ thống truyền hình viễn liên. Sau khi vị TGM này thay ĐTC ban phép lành cho những người hiện diện bấy giờ, Ngài đã bất ngờ xuất hiện ở cửa sổ bệnh viện phòng của ngài trên lầu 10 và giơ tay ban pháp lành hai lần cho dân chúng đang tụ tập ở bên ngoài nhà thương.
“ĐTC không hiện diện với chúng ta, thế nhưng ngài đang theo dõi chúng ta từ bệnh viện Gemelli và dâng kinh nguyện cùng những nỗi đớn đau cầu cho chúng ta và cho thế giới. Và chúng ta, từ khu vực này của ngài đây, hiệp nhất với ngài bằng lòng mến yêu đặc biệt, cùng cầu nguyện với ngài và cho ngài.
Đây là những gì ĐTC yêu cầu tôi đọc cho anh chị em nghe.
Anh Chị Em thân mến:
1. Một lần nữa tôi ngỏ lời cùng anh chị em từ Bệnh Viện Agostino Gemelli. Tôi xin cảm mến cám ơn anh chị em và cảm thấy rằng anh chị em gần gũi tôi một cách thiêng liêng. Tôi nghĩ đến anh chị em, những người tụ họp lại ở Quảng Trường Thánh Phêrô, theo cá nhân hay đoàn thể, cũng như đến tất cả những ai trên tất cả mọi phần đất trên thế giới quan tâm đến tôi. Tôi xin anh chị em hãy tiếp tục nâng đỡ tôi bằng lời nguyện cầu của anh chị em.
2. Không khí thống hối của Mùa Chay chúng ta đang sống đây giúp chúng ta hiểu được hơn nữa giá trị của khổ đau là những gì một cách nào đó đụng chạm tới tất cả mọi người chúng ta. Nhìn vào Chúa Kitô và theo Người một cách tin tưởng kiên trì, chúng ta mới có thể hiểu được làm thế nào mà tất cả mọi hình thức khổ đau chất chứa một hứa hẹn cứu độ thần linh và hoan lạc. Tôi mong sứ điệp an ủi và hy vọng này đến tới hết mọi người, nhất là những ai đang trải qua những giây phút khốn khó, những ai đang chịu khổ đau trên thân xác và trong tâm thần.
3. Tôi xin lập lại việc tôi súng kính Mẹ Maria là Mẹ của Giáo Hội: “Tất cả của con là của Mẹ!” Xin Mẹ giúp chúng ta luôn luôn chu toàn ý muốn của Thiên Chúa. Chớ gì phép lành từ phụ của tôi tới được hêá mọi người.
Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Chay 20/2/2005 về Vai Trò Thừa Kế Thánh Phêrô
1. Tuần Phòng tôi đã tham dự cùng với nhiều vị hợp tác của Giáo Triều Rôma đã được kết thúc hôm qua với việc long trọng cử hành Thánh Thể và sau đó là Chầu Thánh Thể.
Thánh Thể là nguồn mạch từ đó mối hiệp thông giữa các phần tử của Nhiệm Thể Chúa Kitô mãi mãi lấy lại được nghị lực.
2. Chính vì quan điểm này mà công việc chuyên biệt được ký thác cho Thánh Phêrô cùng các vị thừa kế của ngài mới trọn vẹn trở thành hiển nhiên: Thừa tác vụ thừa kế Thánh Phêrô chính yếu là việc phục vụ cho mối hiệp nhất của Giáo Hội: “Con là Đá, trên đá này Thày sẽ xây giáo hội của Thày” (Mt 16:18). Lời hứa này của Chúa Kitô được vang vọng nơi những lời an ủi khác của Người: “Thày đã cầu nguyện để con không bị mất đức tin; và một khi trở lại con phải làm cho anh em con vững mạnh nữa” (Lk 22:32).
3. “Hãy chăn các chiên con của Thành… Hãy chăn các chiên mẹ của Thày” (Jn 21:15-17). Tôi cảm thấy lời mời gọi này của Chúa Giêsu đặc biệt sống động trong tâm thần của mình khi tôi chiêm ngưỡng mầu nhiệm Thánh Thể. Tôi xin phó dâng toàn thể Dân Chúa cho Người là Vị Mục Tử Nhân Lành trong hành trình Mùa Chay hướng về Phục Sinh này.
Chúng ta hãy kêu cầu Mẹ Maria là Mẹ Giáo Hội nâng đỡ bằng kinh nguyện Truyền Tin truyền thống này.
Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật I Mùa Chay 13/2/2005 về ý nghĩa từ đau khổ tới vinh quang của Mùa Chay
Anh Chị Em thân mến!
1. Chúng ta qui tụ lại nơi đây để chúc tụng Chúa. Trước hết, tôi xin cám ơn anh chị em, và tất cả những ai theo dõi giây phút này qua truyền thanh và truyền hình, về việc anh chị em gắn bó với tôi, cảm mến và nhất là nguyện cầu cho tôi trong những ngày tôi nằm trong bệnh viện Gemelli Polyckinic.
Tôi bao giờ cũng cần đến việc anh chị em giúp đỡ trước nhan Chúa để có thể hoàn thành sứ vụ Chúa Giêsu đã ký thác cho tôi.
2. Thứ Tư vừa rồi, với lễ nghi xức tro, chúng ta đã bắt đầu Mùa Chay, một thời điểm phụng vụ hằng năm nhắc nhở chúng ta về một sự thật nền tảng, đó là chúng ta không vào được sự sống trường sinh nếu không liên kết với Chúa Kitô để vác thập giá của mình. Chúng ta không đạt được hạnh phúc và bình an mà không can đảm đương đầu với cuộc tranh đấu nội tâm. Nó là một cuộc tranh đấu được thắng vượt bằng những vũ khí thống hối là cầu nguyện, chay tịnh và các việc từ thiện. Tất cả những việc ấy cần phải được thực hiện một cách kín đáo, không giả hình, bằng một tinh thần của lòng thành tín mến Chúa yêu người.
3. Chiều hôm nay, cũng như mọi năm, tôi sẽ bắt đầu Tuần Tĩnh Tâm cùng với những cộng sự viên của tôi trong Giáo Triều. Trong thinh lặng và suy tư, tôi sẽ cầu cùng Chúa cho tất cả mọi nhu cầu của Giáo Hội cũng như của thế giới. Tôi cũng xin anh chị em thân mến hãy hỗ trợ tôi bằng lời nguyện cầu của anh chị em.
Xin Mẹ Maria Rất Thánh, vị liên lỉ hướng tâm trí về mầu nhiệm Con Mẹ giữa các quan tâm hằng ngày của mình, hướng dẫn chúng ta thực hiện cuộc hành trình Mùa Chay tốt đẹp.
(Sau
Kinh Truyền Tin, ĐTGM Sandri đã thay Đức Thánh Cha nói thêm:)
Trong khi tôi tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Đông, tôi tha thiết xin thả ký giả Ý Giuliana Sgrena và tất cả những ai bị bắt cóc ở Iraq ra.
(Sau đó, vị TGM này còn đọc huấn từ truyền tin của ĐTC bằng tiếng Pháp, Anh, TBN, Ý và Balan).
ĐTC GPII: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật V Thường Niên 6/2/2005 - về Niềm Tri Ân Cảm Tạ của mình và về Ngày Phò Sự Sống ở Ý
1. Hôm nay tôi ngỏ cùng anh chị em từ Bệnh Viện Gemelli, nơi trong mấy ngày qua tôi đã được ưu ái chăm sóc bởi các vị y sĩ, y tá và nhân viên sức khỏe là thành phần tôi hết lòng cám ơn.
Anh chi em thân mến, tôi gửi đến tất cả mọi anh chị em, cũng như đến tất cả những ai ở mọi phần đất trên thế giới đã gắn bó với tôi, lòng tri ân cảm mến chân tình và thành tâm của tôi, một lòng cảm mến tôi cảm thấy một cách đặc biệt trong những ngày vừa qua.
Tôi xin tất cả và từng anh chị em biết rằng tôi cảm tạ anh chị em, một lời cảm tạ được chuyển thành lời khẩn cầu liên lỉ cùng Chúa cho những ý chỉ của anh chị em cũng như cho các nhu cầu của Giáo Hội cùng các vấn đề lớn lao trên thế giới. Như thế, cũng trong bệnh viện này, giữa những bệnh nhân khác là những người tôi cảm mến hướng về, tôi có thể tiếp tục phục vụ Giáo Hội và toàn thể nhân loại.
2.- Hôm nay là ngày Phò Sự Sống ở Ý quốc. Trong sứ điệp được phổ biến cho dịp này, các vị giám mục Ý nhấn mạnh đến mầu nhiệm sự sống như là một thực tại đòi phải tin tưởng. Người ta cần phải tin tưởng vào sự sống!
Việc tin tưởng vào sự sống được thành phần trẻ em chưa được vào đời âm thầm đòi hỏi. Việc tin tưởng vào sự sống cũng được rất nhiều trẻ em đòi hỏi, thành phần vì không có gia đình bởi những lý do khác nhau, cần một gia đình đón nhận chúng bằng việc thừa nhận hay tạm thời coi giữ.
3. Thế nên, bằng lòng đặc biệt quan tâm, tôi nghĩ đến nhân dân Ý đại lợi thân yêu cũng như đến tất cả những ai đang xông pha bảo vệ sự sống mới sinh. Tôi đặc biệt cùng với các vị giám mục Ý tiếp tục khuyến dụ người Công giáo và người thiện tâm bênh vực quyền lợi căn bản đối với sự sống, tỏ ra kính trọng phẩm giá của tất cả mọi người.
Xin Mẹ Maria, Nữ Vương Các Gia Đình, giúp chúng ta vượt qua những 'thách đố về sự sống', một thách đố đầu tiên trong số những thách đố cả thể của nhân loại ngày nay".
Trước khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban phép lành cho giáo lữ ở ngoài bệnh viện đang hướng lên cửa sổ phòng bệnh ở lầu thứ 10 của ngài, Đức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri đã đọc bài huấn từ của ngài thay ngài.
Ngài đã xuất hiện ở cửa sổ phòng bệnh của ngài 10 phút, mặc dù khí hậu lành lạnh bên ngoài. Ngài đã vẫy tay chào những người đang hướng lên ngài, khiến họ vỗ tay mừng rỡ. Lời nguyện ban phép lành kết thúc của ngài mặc dù khàn giọng những vẫn có thể nghe rõ.
Vị giám đốc văn phòng báo chí của tòa thánh đã tuyên bố là “vô lý” khi bác bỏ những đồn thổi trong giới truyền thông Ý cho rằng tòa thánh đã sử dụng băng cassette được thâu trước để che nay việc nói năng khó khăn của Đức Thánh Cha.
Nhiều người tụ tập ở Quảng Trường Thánh Phêrô đã nhắm mắt lại sốt sắng nguyện cầu khi nghe Huấn Từ Truyền Tin của ngài qua máy phóng thanh.
Việc ĐTC xuất hiện với Huấn Từ Truyền Tin và ban Phép Lành như thường lệ, dù ở bệnh viện, đã đánh tan những lo âu nơi nhiều người về bệnh tình của ngài liên quan đến việc cai quản Giáo Hội của ngài. Đức Giám Mục Fransesco Lambiasi ở Vatican đã nói ở ngoài bệnh viện của Đức Thánh Cha rằng:
“Sự kiện đức giáo hoàng xuất hiện hôm nay là dấu hiệu tốt đẹp cho tương lai. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể cảm thấy an lòng. Đó là một dấu hiệu tốt”.
Người Công giáo tên Leigh Allbrook đã đến Quảng Trường Thánh Phêrô vì nghe thấy đức giáo hoàng sẽ xuất hiện ở cửa sổ phòng ngài đã nhận định như sau: “Thân xác của ngài yếu đuối nhưng tinh thần của ngài vẫn mãnh liệt”.
Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật IV Thường Niên 30/1/2005 về Việc Giáo Dục Hòa Bình Cho Trẻ Em
1. Hôm nay, Quảng Trường Thánh Phêrô hân hoan vì sự hiện diện của rất nhiều giới trẻ thuộc Phong Trào Tông Đồ Giáo Dân, thành phần kết thúc “tháng hòa bình”. Tôi chào các em nhỏ và giới trẻ thuộc Phong Trào Tông Đồ Giáo Dân thân mến!
Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng: “Phúc cho những ai kiến tạo hòa bình” (Mt 5:9). Cho dù các em nhỏ cũng có thể làm điều này! Các em cũng phải thực hành việc đối thoại và học biết “chế ngự sự dữ bằng sự lành” (Rm 12:21), như tôi đã nhắc nhở mọi người trong Sứ Điệp Cho Ngày Hòa Bình Thế Giới mới đây. Tình trạng bất chính phải được chế ngự bằng công chính, gian dối bằng sự thật, trả đũa bằng thứ tha, hận thù bằng yêu thương.
2. Lối sống này không phải ngẫu nhiên mà có, trái lại, nó đòi phải được dạy dỗ từ nhỏ. Một thứ giáo dục được làm nên bởi những giáo huấn khôn ngoan, nhất là bởi những mô phạm sáng giá trong gia đình, nơi học đường cũng như ở hết mọi lãnh vực của xã hội.
3. Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, để xin Mẹ giúp cho giới trẻ, thành phần rất mong muốn hòa bình, trở thành những người xây dựng hòa bình can trường và kiên cường.
(Sau
khi nguyện Kinh Truyền Tin:)
Hôm nay cử hành Ngày Thế Giới Những Người Phong Cùi. Ở những miền nghèo nhất thế giới, chứng bệnh này, mặc dù có thể chữa được, cũng tiếp tục hành hạ hằng triệu người, trong số đó có nhiều trẻ em. Tôi xin gửi lời chào đặc biệt đến tất cả những người anh chị em này và hứa cầu nguyện cho họ, lời nguyện cầu bao gồm tất cả những ai trợ giúp họ bằng các hình thức khác nhau. Tôi hy vọng rằng việc dấn thân của cộng đồng quốc tế sẽ thành đạt trong việc hoàn toàn loại trừ tai họa xã hội này.
1. Tuần Lễ Cầu Nguyện cho Mối Hiệp Nhất Kitô Giáo đang được cử hành trong tuần này, một tuần sẽ được kết thúc ở Rôma, bình thường, với việc cử hành phụng vụ giờ kinh tối, vào ngày 25/1, ở Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoài Thành. Tôi sẽ liên kết cách thiêng liêng với buổi phụng vụ này, buổi phụng vụ có mặt của đại diện các Giáo Hội và niềm tin Kitô giáo khác và sẽ được chủ sự bởi ĐHY Walter Kasper, chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô Giáo.
2. Tôi mời các cộng đồng Kitô hữu hãy sống thiết tha hơn với biến cố thiêng liêng hằng năm này, một biến cố chúng ta được tiên hưởng, ở một nghĩa nào đó, niềm vui của mối hiệp thông trọn vẹn, ít là nơi ước muốn, và việc đồng tâm nhất trí kêu cầu. Thật vậy, chưa bao giờ người ta ý thức rõ ràng rằng hiệp nhất, trước hết, là một tặng ân của Thiên Chúa cần phải được liên lỉ nài xin một cách khiêm tốn và chân thật.
3. Xin Đức Maria Rất Thánh, Mẹ của Giáo Hội, giúp chúng ta thắng vượt hết mọi trở ngại để chiếm được tặng ân này sớm bao nhiêu có thể. Với tất cả tâm hồn, tôi khuyến dụ tất cả mọi tín hữu, nhất là giới trẻ, hãy kéo dài quyết tâm đại kết trong suốt cả năm và làm cho mình trở thành những dụng cụ và chứng từ ở hết mọi nơi về mối hiệp thông trọn vẹn được Chúa Kitô gợi lên ở nhà tiệc ly.
Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 2 Thường Niên 16/1/2004 về Ngày Thế Giới Di Dân và Tị Nạn Sứ Điệp Ngày Di Dân và Tị Nạn Thế Giới 16/1/2005
1. Hôm nay Giáo Hội cử hành Ngày Thế Giới Di Dân và Tị
Nạn. Trong sứ điệp tôi viết cho nhân dịp này, tôi muốn nhấn mạnh đến tầm quan
trọng của việc hội nhập của các dân tộc, một cuộc hội nhập cần phải có một sự
cân bằng xứng hợp giữa việc tôn trọng căn tính riêng của mình với việc nhìn
nhận căn tính của kẻ khác.
Tôi gửi lời chào thân ái đến tất cả mọi người di dân và mong rằng bằng việc
đối thoại, các nền văn hóa tăng thêm lòng thiện cảm và thông cảm nhau hơn.
2. Sau Ngày Đối Thoại giữa Do Thái và Kitô giáo quan
trọng này, ngày kia, 18/1, sẽ bắt đầu Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Mối Hiệp Nhất
Kitô Giáo với đề tài “Chúa Kitô, Nền Tảng Duy Nhất của Giáo Hội” (x 1Cor
3:1-23).
Tôi mời gọi hết mọi cộng đồng hãy tỏ ra những cử chỉ cần thiết trong việc gặp
gỡ và đối thoại đại kết cũng như trong việc nài xin Thiên Chúa ban tặng ân
hiệp nhất trọn vẹn cho tất cả mọi người môn đệ của Chúa Kitô.
3. Chúng ta hãy phó dâng cho Đức Maria những biến cố
quan trọng của giáo hội. Chớ gì việc chuyển cầu từ mẫu của Mẹ giúp Kitô hữu
được nên một lòng trí (x Acts 4:32) và tất cả mọi dân tộc được đoàn kết hơn
trong việc xây dựng một the ágiới an bình.
Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Chúa Chịu Phép Rửa về Việc Tái Nhận Thức Phép Thanh Tẩy
1. Hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, một biến cố được các Thánh Ký coi như mở màn cho thừa tác vụ thiên sai của Người. Sứ vụ của Chúa Kitô, được khai mào như thế, sẽ được hoàn tất nơi mầu nhiệm vượt qua, một mầu nhiệm được thực hiện bằng cuộc tử nạn và phục sinh của mình, Người sẽ xóa tội lỗi trần gian (x Jn 1:29).
2. Sứ vụ của Kitô hữu cũng được bắt đầu bằng bí tích rửa tội. Bởi thế, việc tái nhận thức phép rửa, qua những lớp giáo lý thuận hợp ở vào tuổi trưởng thành, là một khía cạnh liên quan tới việc tân truyền bá phúc âm hóa. Việc canh tân một cách chín chắn hơn sự gắn bó của con người với đức tin là điều kiện để thực sự và hoàn toàn tham dự vào việc cử hành Thánh Thể, một việc cử hành là tuyệt đỉnh của đời sống giáo hội.
3. Xin Mẹ Maria Rất Thánh giúp cho những ai được tái sinh “bởi nước và Thần Linh” nơi phép rửa biến đời sống của mình trở thành một của lễ dâng lên Thiên Chúa trong việc hằng ngày thi hành giới luật yêu thương, nhờ đó hành sử chức linh mục chung xứng hợp với hết mọi người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy.
(sau khi nguyện Kinh Truyền Tin, ĐTC nói tiếp:)
Trong Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa này, tôi nghĩ đến các trẻ em đã được lãnh nhận phép rửa trong năm nay. Tôi ôm ấp chúng và chúc lành cho chúng. Tôi cũng chúc lành cho những người cha mẹ đỡ đầu, nhất là cha mẹ ruột của những em mới lãnh nhận phép rửa, xin tất cả hãy vun trồng nơi các em, bằng lời nói và gương sáng, mầm mống của sự sống thần linh bắt nguồn từ bí tích rửa tội.
Huấn
Từ Truyền Tin Ngày Lễ Chúa Hiển Linh Thứ Năm 6/1/2004
1. “Chúng tôi đến để triều bái Người” (Mt 2:2). Những lời này của các Vị Đạo Sĩ
hôm nay chúng ta nghe thấy trong Phúc Âm là đề tài của Ngày Giới Trẻ Thế Giới
tới đây sẽ được cử hành ở Cologne. Tôi mời giới trẻ Đức quốc và đồng bạn khắp
nơi trên thế giới hãy bắt đầu một cách thiêng liêng tiến bước hướng về thành phố
quan trọng này, để khám phá ra nơi Chúa Kitô, như các vị đạo sĩ, dung nhan của
Thiên Chúa.
2. Ngày Lễ Chúa Hiển Linh cũng là Ngày Trẻ Em Truyền Giáo. Trẻ em là hiện
tại và là tương lai của Giáo Hội. Các em đóng một vai trò chủ động trong việc
truyền bá phúc âm hóa thế giới, và bằng lời nguyện cầu của mình, các em góp phần
vào việc cứu thế giới và cải tiến thế giới.
Trong khi tôi lập lại lời nguyện cầu của tôi cho những nạn nhân nhỏ bé của nạn
biển động đại sóng thần ở Á Châu, tôi không thể quên được những em nạn nhân của
đói khổ và bệnh hoạn, của chiến tranh và khủng bố, cũng như những trẻ em bị bắt
cóc hay biến mất hoặc bị khai thác cho những mục tiêu đê hèn của việc buôn bán
con người.
3. Tôi cảm mến nghĩ đến những ai dấn thân bênh vực thành phần nhỏ bé nhất này,
đặc biệt là Hội Trẻ Em Truyền Giáo của Tòa Thánh (Biệt chú: Hội này hoạt động ở
trên 100 quốc gia. Năm 2004 đã phân chi 18 triệu Mỹ kim để tài trợ cho 2.500 dự
án về trẻ em, nhất là các em ở Phi Châu và Á Châu).
“Ai không chấp nhận vương quốc của Thiên Chúa như một trẻ nhỏ sẽ không được vào
đó” (Mk 10:15). Xin Đức Trinh Nữ Maria, vị hôm nay tỏ Chúa Kitô cho thế giới
giúp chúng ta tôn thờ Người bằng tinh thần của trẻ em.
(Sau khi nguyện Kinh Truyền Tin, ĐTC nói tiếp:)
Tôi gửi những lời chúc thân ái an bình và hân hoan trong Chúa đến anh chị em
thuộc các Giáo Hội Đông Phương mừng Lễ Giáng Sinh trong những ngày này.
ĐTC GPII với buổi triều kiến chung hằng tuần Thứ Tư 5/1/2004 về Ý Nghĩa Lễ
Hiển Linh
1. Anh chị em thân mến, tôi hân hoan chào đón anh chị em đến với buổi triều kiến
chung hằng tuần đầu tiên trong năm 2005 này. Trong mùa phụng vụ thánh này, chúng
ta đang chiêm ngắm mầu nhiệm hạ sinh cao cả của Chúa Giêsu, nơi Người Thiên Chúa
đã thực sự đi vào lịch sử và ban ơn cứu độ cho con người nam nữ ở mọi thời và
khắp mọi nơi.
Chính vì chiều kích cứu độ phổ quát này mà ngày mai chúng ta long trọng cử hành
Lễ Chúa Hiển Linh: Con Thiên Chúa được các Đạo Sĩ tiêu biểu cho toàn thể nhân
loại nhìn nhận và tôn thờ.
2. Bởi thế tin mừng cứu độ ngay từ ban đầu đã được nhắm đến tất cả mọi dân tộc
trên thế giới. Chúng phú dâng công việc truyền giáo này của tất cả mọi Kitô hữu
cho Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội. Chúng ta cũng trao phó cho việc chở che của Mẹ năm
mới này, một năm được đánh dấu bằng một mối sâu xa quan tâm đến những đau khổ mà
dân chúng ở Đông Nam Á hiện đang phải trải qua. Chúng tax in Đức Mẹ hãy trông
coi toàn thể thế giới, bằng lời nguyện cầu của bài thánh ca Thánh Mẫu cổ đã được
hát ở đầu buổi triều kiến chung hôm nay:
3. Lạy Mẹ yêu dấu của Chúa Cứu Thế,
Vị Nữ Vương Hòa Bình,
Xin hãy hỗ trợ dân của Mẹ,
Hãy bênh chữa họ khỏi mọi hiểm nguy,
Xin hãy ở với Giáo Hội
Trong cuộc hành trình của Giáo Hội về quê trời. Amen!
(Vào lúc kết thúc buổi triều kiến chung hôm nay, ĐTC chào mừng các phái đoàn
hành hương thuộc các quốc gia, đoạn nói tiếp)
Anh Chị Em thân mến,
Ở Âu Châu hôm nay là ngày giành để thương tiếc nhiều nạn nhân của cơn biển động
đại sóng thần đã thê thảm tàn phá hủy hoại Đông Nam Á. Một lần nữa tôi xin mọi
người hãy cùng tôi nguyện cầu cho người chết cũng như cho các dân tộc đang chịu
đựng những gian nan khốn khó nặng nề này.
Chúng ta hãy nguyện Kinh Lạy Cha.
Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 2/1/2005 về "niềm hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn"
1. Phụng vụ, một lần nữa, âm vang bài Phúc Âm của Ngày Lễ Giáng Sinh: “Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta”. Lời Thiên Chúa là Đức Khôn Ngoan vĩnh hằng, một Đức Khôn Ngoan hoạt động trong vũ trụ cũng như trong lịch sử, một Đức Khôn Ngoan hoàn toàn được mạc khải nơi mầu nhiệm Nhập Thể để thiết lập vương quốc sự sống, yêu thương và an bình.
2. Đức tin dạy chúng ta rằng cho dù trong những thử thách khốn khó và đau thương nhất, chẳng hạn như tai ương vừa giáng xuống trên vùng đông nam Á Châu, thì Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi chúng ta: nơi mầu nhiệm Giáng Sinh, Người đã đến để chia sẻ cuộc sống của chúng ta.
Con Trẻ Bêlem là Đấng mà vào áp cuộc tử nạn cứu chuộc của mình, đã lưu lại cho chúng ta giới răn yêu thương nhau như Người đã thương yêu chúng ta… Câu phúc âm này cống hiến một nền tảng cho niềm hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn, bao lâu chúng ta bước đi trong tình yêu “của Người”.
3. Vào lúc mở màn cho một tân niên đây, xin Mẹ Thiên Chúa giúp chúng ta áp dụng chương trình sống này.
Huấn Từ Truyền Tin Lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1/2005 về Hòa Bình Thế Giới
1. Chúng ta bắt đầu một tân niên bằng việc cử hành một lễ về Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, “Theotokos”.
Đức Trinh Nữ này cống hiến cho thế giới Đấng Thiên Sai là phúc lành của Thiên Chúa ban cho mỗi một người cũng như cho toàn thế giới. Căn cứ vào phúc lành này chúng ta trao đổi nhau những lời chúc mừng: những lời chúc tốt đẹp nhất, vì trong Chúa Kitô, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta hết mọi sự thiện hảo; những lời chúc an bình, vì “Người là sự bình an của chúng ta” (Eph 2:14).
2. Trong bối cảnh phụng vụ này còn có Ngày Hòa Bình Thế Giới, một ngày nhắm đến chủ đề cho năm nay theo lời huấn dụ của Thánh Tông Đồ Phaolô: “Đừng để bị sự dữ chế ngự nhưng hãy chế ngự sự dữ bằng sự lành” (Rm 12:21).
Sự dữ “là hậu quả của tự do con người” (cf. Message for World Day of Peace 2005, 2) và bị đánh bại khi tự do của con người, nhờ tác động của ân sủng, mạnh mẽ hướng đến sự thiện, tức là hoàn toàn hướng đến Thiên Chúa.
3. Xin Mẹ Maria, nữ vương hòa bình, giúp cho tất cả chúng ta biết cùng nhau xây dựng sự thiện chính yếu này cho việc con người cùng chung sống với nhau. Chỉ có thế cuộc chung sống của con người mới tiến bước trên con đường công lý và tình đoàn kết huynh đệ.
Chúc Năm Mới hạnh phúc!
(Sau khi nguyện Kinh Truyền Tin, ngài nhớ đến cuộc thiên tai ở Nam Á Châu liên quan đến riêng tình đoàn kết đồng loại và hoạt động cứu trợ như sau:)
Trong khi nguyện cầu cho các nạn nhân của tai ương này cũng như cho gia đình của họ, tôi hân hoan thấy được những nỗ lực liên đới đang diễn tiến ở khắp nơi trên thế giới. Cảm quan liên đới nhân loại này, cùng với ơn trợ giúp của Thiên Chúa, đang làm vươn lên niềm hy vọng cho những ngày tháng tốt đẹp hơn trong một năm được bắt đầu vào ngày hôm nay đây.
(Ngoài ra, sau khi hát “Te Deum” trong giờ Kinh Phụng Vụ tối áp Lễ Mẹ Thiên Chúa 31/12/2004 ở Đền Thờ Thánh Phêrô, vào nửa đêm, ĐTC đã dâng lễ riêng tại nguyện đường của ngài để cầu cho nạn nhân của thiên tai biển động sóng thần, như được văn phòng báo chí tòa thánh cho biết: “Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành Lễ ở nguyện đường riêng của Ngài cho tất cả mọi nạn nhân sóng thần ở Đông Nam Á. Ngài sẽ nhớ đến các gia đình của nạn nhân cũng như tất cả những ai đang khổ đau trong những ngày này gây ra bởi thảm họa ấy, cũng như những ai đang cố gắng để làm nhẹ bớt khổ đau kinh hoàng của thành phần gặp hoạn nạn”).