PHỤC SINH 2002
31/3 Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh
Sứ Điệp Phục Sinh của ĐTC gửi Thành Rôma và thế giới
ĐTC đã chủ sự Thánh Lễ Phục Sinh được cử hành lúc 10 giờ 30 sáng nay tại Quảng Trường Thánh Phêrô với 100 ngàn người tham dự. Sau Thánh Lễ và trước khi ban phép lành Tòa Thánh "urbi et orbi" cho Thành Rôma và thế giới, ĐTC đã ban sứ điệp sau đây:
1.- “Venit Jesus… et dixit eis: Pax vobis!” “Chúa Giêsu đến… và nói với các vị, ‘Bình an cho các con’” (Jn 20:19). Lời chúc lành của Chúa Kitô vang vọng lại trong ngày hôm nay đây, vào một ngày trọng thể nhất này: Bình an cho các con! Bình an cho tất cả mọi con người nam nữ trên thế giới! Chúa Kitô thực sự đã sống lại và mang lại hòa bình cho tất cả mọi người! Đó là “tin mừng” của Lễ Phục Sinh.
Hôm nay là một ngày mới “được Chúa tạo thành” (Ps 117:24), một ngày đã phục hồi lại cho thế giới đã bị tội lỗi đả thương cái vẻ đẹp nguyên thủy của nó, một vẻ đẹp chiếu tỏa ánh quang mới, nơi thân xác hiển vinh của Đấng Phục Sinh.
2.- “Sống chết đối chọi nhau; cuộc chiến kết thúc lạ lùng!” Sau cuộc chiến kinh hoàng, Chúa Kitô trở lại trong vinh thắng và tiến lên đài lịch sử công bố Tin Mừng: “Ta là sự sống lại và là sự sống” (Jn 11:25), “Ta là ánh sáng thế gian” (Jn 9:25). Sứ điệp của Người có thể được tóm gọn trong một chữ: “Pax vobis – Bình an cho các con!” Bình an của Người là hoa trái của chiến thắng trên tội lỗi và sự chết do Người chiếm được bằng một giá cao.
3.- “Thày để lại bình an cho các con, Thày ban bình an của Thày cho các con. Thày ban cho các con bình an không như thế gian ban” (Jn 14:27). Bình an “theo kiểu cách của thế gian” – như kinh nghiệm vẫn thấy qua mọi thời đại – thường là một thứ quân bình thận trọng về quyền lực, một thứ quân bình không sớm thì muộn cũng lại quay ra chống lại nhau.
Thứ bình an là tặng ân được Chúa Kitô Phục Sinh ban cho thì sâu xa và trọn vẹn, có thể hòa giải con người với Thiên Chúa, với chính họ cũng như với thiên nhiên tạo vật.
Nhiều tôn giáo đã công nhận bình an là tặng ân do Thiên Chúa ban. Chúng ta đã thấy được điều này nơi Cuộc Hội Ngộ Assisi vừa rồi. Chớ gì tất cả mọi tín đồ trên thế giới hợp lực chung sức xây dựng một nhân loại công chính và huynh đệ hơn; chớ gì họ không ngừng hoạt động để bảo đảm là những niềm xác tín về đạo giáo không bao giờ lại là nguyên cớ gây chia rẽ và hận thù, mà luôn luôn chỉ là nguồn mạch của tình huynh đệ, hòa hợp và yêu thương.
4.- Hỡi các cộng đồng Kitô hữu trên mọi lục địa, Tôi trân trọng và mong mỏi yêu cầu anh chị em hãy rao truyền là Chúa Giêsu thực sự đã phục sinh, và hãy hoạt động để bình an của Người có thể chấm dứt tình trạng thê thảm liên tục cứ xẩy ra do những hành động độc ác và sát hại làm đẫm máu Thánh Địa, dìm chính những ngày này vào cảnh kinh hoàng và thất vọng.
Hình như chiến tranh khiêu chiến với hòa bình! Thế nhưng, chiến tranh không giải quyết được gì cả, nó chỉ gây thêm đau khổ và chết chóc hơn thôi, không giải quyết được gì bằng việc trả đũa và trả thù. Đây thực là một thảm trạng trầm trọng, không ai có thể nín thinh và ngồi yên được, không một nhà lãnh đạo chính trị hay tôn giáo nào! Những lời tuyên bố chống đối bạo lực cần phải được kèm theo bằng những việc làm cụ thể về tình đoàn kết là những gì sẽ giúp cho mọi người tái nhận thức được lòng tôn trọng lẫn nhau mà trở về với việc cùng nhau thẳng thắn thương thảo.
Nơi miền đất này, Chúa Kitô đã chết và đã sống lại từ trong cõi chết, đã bỏ lại một ngôi mộ trống như một dấu chứng thực âm thầm nhưng hùng hồn. Bằng việc phá đổ bức tường chia rẽ giữa con người với nhau nơi bản thân mình, Người đã hòa giải tất cả mọi người nhờ Thập Giá (x Eph 2:14-16), và giờ đây Người đã ủy thác cho chúng ta là thành phần môn đệ của Người việc phải cất đi hết mọi lý do gây ra hận ghét và phục thù.
5.- Biết bao nhiêu là phần tử của gia đình nhân loại vẫn còn phải chịu cảnh thương tâm và bạo loạn! Chúng ta đang nghe thấy ở biết bao nhiêu ngõ ngách trên thế giới tiếng kêu của những người đang van lơn giúp đỡ, vì họ đang đau khổ và ngấp ngoái: từ A Phú Hãn, nơi đang phải chịu đựng khủng khiếp trong những tháng gần đây lúc này lại còn bị một trận động đất bất hạnh tàn phá nữa, đến rất nhiều xứ sở khác trên thế giới, nơi mà vô số anh chị em chúng ta đang chịu khổ cực bởi những tình trạng bất quân bình trong xã hội và những tham vọng kình địch nhau.
Hỡi những con người nam nữ của thiên kỷ thứ ba! Tôi xin lập lại cùng anh chị em là: hãy mở cửa lòng cho Chúa Kitô tử giá và phục sinh, Đấng đã đến để ban phát hòa bình! Chúa Kitô Phục Sinh đi đến đâu, Người mang hòa bình đích thức của Người tới đó! Chớ gì hòa bình này, trước hết, đến với mọi cõi lòng, một vực thẳm khôn nguôi, không dễ hàn gắn (x Jer 17:9). Chớ gì thứ hòa bình này thấm nhập vào các mối liên hệ giữa tất cả các cơ phận xã hội, giữa các dân tộc, ngôn ngữ và ý hệ khác nhau, mang đến cho mọi nơi men kết đoàn và yêu thương.
6.- Lạy Chúa Phục Sinh, còn Chúa, Đấng đã chế ngự tai ương hoạn nạn và sự chết, xin hãy ban bình an của Chúa cho chúng con! Chúng con biết rằng bình an sẽ hoàn toàn được thể hiện vào lúc tận cùng thời gian, khi Chúa đến trong vinh quang. Tuy nhiên, Chúa ở nơi nào thì bình an thực sự đã có mặt ở đó rồi vậy. Đó là niềm xác tín của chúng con, dựa vào Chúa là Đấng hôm nay đã phục sinh từ trong cõi chết, là Con Chiên đã được hy tế cho phần rỗi của chúng con! Chúa xin chúng con hãy làm cho ngọn lửa hy vọng cháy sáng trên thế gian.
Trong ngày quang sáng này, Giáo Hội tin tưởng và vui mừng hát lên rằng: “Chúa Kitô là hy vọng của tôi đã sống lại!”. Phải, Chúa Kitô đã sống lại, và cùng với Người niềm hy vọng của chúng ta cũng sống lại! Alleluia!
Sứ điệp của ĐTC trên đây được phát đi trên 63 đài truyền hình ở 50 quốc gia. Sau sứ điệp này, ĐTC đã gửi lời chào chúc Lễ Phục Sinh bằng 62 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Do Thái và Ả Rập.
ĐTC nguyện Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng và trước đó Ngài đã ban huấn từ tóm tắt như sau:
"Chúng ta được nhắc nhở về cuộc gặp gỡ giữa vị sứ giả thiên quốc và các phụ nữ đến mồ... Từ ngôi mộ trống này, lời loan báo của vị thiên thần ấy đã được lan truyền khắp thế giới và đến tận cùng trái đất; đó là một sứ điệp hy vọng cho tất cả mọi người.
"Tôi mong muốn biết bao cho lời loan báo Lễ Phục Sinh này có thể kiên cường đức tin của những ai đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội! Tôi mong mỏi biết bao cho bình an là tặng ân của Chúa Kitô Phục Sinh này vươn tới tất cả mọi cõi lòng, và một lần nữa mang hy vọng đến cho những ai bị đàn áp và những ai đang chịu khổ đau!
"Xin Trinh Nữ Maria, chứng nhân âm thầm về cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Con Mẹ, giúp chúng ta biết tin tưởng sâu xa hơn vào mầu nhiệm cứu độ này, một mầu nhiệm một khi chấp nhận bằng một đức tin sâu xa có thể biến đổi cuộc sống của chúng ta. Xin Mẹ giúp chúng ta chuyển đạt mầu nhiệm này đến cho những ai chúng ta hân hoan gặp gỡ, như những người môn đệ gắn bó và can trường của Chúa Phục Sinh".
Sau Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, ĐTC kêu gọi mọi người hãy đặc biệt cầu cho những cư dân ở Bêlem, "một thành phố nơi Chúa Giêsu đã vào đời, một thành phố vào những giây phút này đây đang trải qua những cơn khốn khó và đang gặp hiểm nguy trầm trọng. Chúng ta đã nghe thấy những tin tức buồn thảm và lo ngại làm ảnh hưởng đến bầu khí của Chúa Nhật Lễ Phục Sinh này, một lễ phải là một ngày lễ của bình an, hoan lạc và sự sống. Giáo Hoàng đây hết sức cảm thông và đau buồn với những người anh chị em của chúng ta, toàn thể Giáo Hội cũng thế, Giáo Hội đang cầu nguyện và hoạt động để kết thúc cảnh Canvê đau thương nào sớm bao nhiêu có thể".