Dẫn Nhập

Không phải con người chỉ có nhu cầu nhận lãnh mà còn cho đi nữa. Đó là lý do mỗi khi có gì vui mừng, như trúng số, trúng cử v.v. chúng ta khó có thể giữ mình mà không tỏ ra bằng tiếng cười, nụ cười, chia sẻ hay khoe khoang.

Thật ra, tự bản chất, cho đi không phải là một nhu cầu. Nói cho đi là một nhu cầu là mâu thuẫn, hay nói “nhu cầu cho đi” là không đúng. Bởi vì nói đến “nhu cầu” là nói đến thiếu thốn, mà “cho đi” thì không còn hay đâu còn thiếu thốn nữa.

Tuy nhiên, vì không phải là Thiên Chúa, Đấng tự hữu và toàn hảo, Đấng không thiếu thốn một sự gì, không cần một điều chi, trái lại, vô cùng viên mãn, do đó mà con người bao giờ cũng ở trong tình trạng thiếu thốn, hay đang tiến đến tầm mức viên trọn.

Thế nhưng, cách để con người chúng ta có hơn nữa, hay trở nên dồi dào hơn, không phải chỉ ở chỗ nhận lãnh, mà là cho đi: “Cho đi hơn lãnh nhận” (Acts 20:35), tức cho đi là điều kiện để con người có hơn nữa: “Ai có lại càng ban thêm cho dư dật” (Mt 13:12).

Nếu quí bạn vào Màn Điện Toán Toàn Cầu Thời Điểm Maria của chúng tôi để thưởng thức thì xin quí bạn cũng để lại cho chúng tôi một điều gì đó gọi là một chút chia sẻ của quí bạn, để Thời Điểm Maria thực sự trở thành một cuộc Hội Ngộ Tâm Linh.

Đó là lý do hiện hữu của Hội Ngộ Tâm Linh, một diễn đàn để tất cả chúng ta cùng nhau chia sẻ tâm tưởng của mình về hết những gì liên quan đến đạo giáo của chúng ta, dù là thời sự nhưng được nhìn dưới lăng kính đức tin, nhìn theo chiều kích mạc khải.

Hội Ngộ Tâm Linh và Cảm Nghiệm Thần Linh (bên phần Thánh Thể) khác nhau. Ở chỗ, trong khi Cảm Nghiệm Thần Linh là việc chia sẻ về chính bản thân mình, thì Hội Ngộ Tâm Linh là việc chia sẻ về những vấn đề liên quan đến chung loài người.

Nếu không phải là những chia sẻ hợp với các mục Giáo Hội Trong Tuần, Cảm Nghiệm Thần Linh, Lễ Mẹ Trong Tháng, Lương Thực Hằng Ngày, cũng như nếu không có những vấn đề hay kiểu cách quá tiêu cực, chúng ta hãy cùng nhau Hội Ngộ Tâm Linh.

Hội Ngộ Tâm Linh sẽ làm cho chúng ta, tuy chưa từng biết nhau và thấy nhau, hay dù không gặp nhau và gần nhau, chúng ta vẫn có thể thân giao, tâm sự, chia sẻ, trao đổi và hỗ trợ nhau để cùng nhau thăng tiến, sống một “sự sống viên mãn hơn” (Jn 10:10).