Gia đình và bạn hữu thân mến,

Sau hơn một năm ở Á Châu, Chúng tôi nóng lòng được về thăm nhà tháng này. Mong được gặp lại gia đình và các bạn để được gặp lại những khuôn mặt thân thương, được kể cho mọi người nghe về hành trình và những công việc chúng tôi đang thực hiện với niềm hy vọng được đem những phần mình đau khổ của Chúa Giêsu trên hành trình này chia sẻ với mọi người.

NHỮNG KHUÔN MẶT.

Trong tin thư trước chúng tôi nói về Vic, một em bé mồ côi bị AIDS/Sida trong nhà mồ côi Mitratorn. Em đã được về lại trung tâm vì “bác sĩ chê rồi” (xem hình bên trái). Những lúc thở không được em chạy lại góc nhà gắn ống oxygen vào mũi và ngồi trong đó cho đến khi đỡ hơn. Trong một lần tâm sự tôi hỏi em: “Những lúc mệt Vic nghĩ gì?” Em mỉm cười rúc đầu vào lòng tôi và nói “Em sợ chết” Tôi nói với em rằng đừng sợ, sau khi chết em sẽ có một cuộc sống mới không còn đau đớn và bệnh tật…

Tôi nói với niềm xác tín và tràn đầy tình thương mến cho Vic và 6 em bé khác trong phòng bệnh, tất cả đều bị lao phổi và không được chơi chung với những em bé khác. Các em thường bị sốt mỗi ngày vào buổi chiều và người bị nổi những mụn nhọt làm cho ngứa và đau. Em Òi bị nhọt đầy trên đầu, em bé 4 tuổi (hình bên phải khi em còn khoẻ) đã luôn luôn có một khuôn mặt chịu đựng và hai mắt như không còn muốn thấy đời sống nữa. Làm như em phải đặt mình vào một thế giới khác để quên những cảm giác khổ sở hiện tại, khuôn mặt và đôi mắt đó đi theo chúng tôi mỗi lần suy niệm về cuộc khổ nạn của Giêsu, những lần Giêsu bị tra tấn…

 

Trong một chuyến đi lên những làng Thượng Du trên núi, chúng tôi chụp được hình em bé này, em phải ở nhà bế em cho bố mẹ ra đồng làm việc. Một khuôn mặt giận hờn cộng với tức tối… tại sao tôi lại bị bó buộc trong cuộc sống với bổn phận của một người lớn và không được học và chơi theo tuổi của tôi? tại sao chính bố mẹ tôi cũng không được đi học? rồi tôi sẽ giống họ khi lớn lên chăng?...

Chúng tôi đang thực hiện một Mobil Library với đồ chơi giáo dục để đem lên cho các em chơi nhằm giúp các em phát triển sáng kiến và trí thông minh.


Xin cảm ơn bạn với những lời cầu nguyện và giúp đỡ cho chương trình truyền giáo của chúng tôi.

Bạn muốn trợ giúp, xin gửi chi phiếu đề MMAF và gửi theo phong bì đã trả tem sẵn kèm theo về:
Maryknoll Mission Association of the Faithful
P. O. Box 307
Maryknoll, NY. 10545-0307

Chúng tôi là một cộng đồng Công Giáo gồm các Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ và giáo dân với cả những gia đình có con cái. Qua những công tác mục vụ trên các nước nghèo của Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ La Tinh. Chúng tôi đồng hành với Chúa Giêsu để liên đới với những người nghèo và người bất hạnh trong công lý và hòa bình.