GIÁO HỘI HIỆN THẾ

Tháng 9/2004

Ý Chỉ Ðức Thánh Cha

 

Ý Chung: “Xin cho thành phần cao niên được coi như là vốn liếng cho việc phát triển của xã hội về tinh thần cũng như về nhân bản”.

 

Ý Truyền Giáo: “Xin cho việc hợp tác huynh đệ thực sự ở Phi Châu được phát triển nơi tất cả mọi thành phần hoạt động cho việc phát triển các cộng đồng giáo hội”.  

 

__________________

 NGÀY 20 THỨ HAI

  

Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXV Thường Niên C 19/9/2004 về Thập Giá Chúa Kitô

1.     Trước sự dữ tự bộc lộ qua nhiều cách thức khác nhau, con người, cảm thấy khổ sở và lung túng đặt vấn đề “Tại sao?”

Vào lúc mở màn cho đệ tam thiên niên kỷ này, một mở màn được phúc lộc với một Đại Năm Thánh cũng như phong phú về năng lực, nhân loại lại đầy những khủng bố thảm thương. Tình trạng liên tục tàn bạo tấn công sự sống con người làm xáo trộn và xao xuyến lương tâm con người cũng như làm khơi dậy nơi người tín hữu vấn đề sâu xa vốn hay được nêu lên ở trong các bài Thánh Vịnh: “Tại sao lại như thế Lạy Chúa? Nó sẽ kéo dài cho đến bao giờ?”

2.     Thiên Chúa đã đáp lại vấn đề quằn quại thương đau phát xuất từ cái xấu xa của sự dữ ấy, không phải bằng một lời dẫn giải theo nguyên tắc, như thể Ngài muốn biện minh cho chính mình, mà bằng việc hy hiến chính Con riêng của Ngài trên cây Thập Tự Giá. Nơi cuộc tử nạn của Chúa Giêsu mới hiện tỏ cuộc chiến thắng sự dữ và cuộc vinh thắng cuối cùng của sự thiện; mới hiện tỏ giây phút đen tối nhất của lịch sử cùng với việc tỏ hiện vinh quang thần linh; mới hiện tỏ chỗ dứt điểm là tâm điểm của cả cái thu hút của vũ trụ lẫn việc tái thiết của vũ trụ. Chúa Giêsu đã phán: “Khi nào Tôi được nâng lên khỏi mặt đất, Tôi sẽ kéo tất cả mọi người lên cùng Tôi” (Jn 12:32).

Đối với người tín hữu, Thập giá Chúa Kitô là hình ảnh hy vọng, vì nơi thập giá dự án cứu độ của tình yêu Thiên Chúa đã được hoàn tất. Bởi thế, ít hôm trước đây, phụng vụ đã mời gọi chúng ta hãy cử hành việc tôn vinh Thánh Giá, một lễ làm cho tín hữu cảm thấy được ủi an và can đảm.

3.     Với ánh mắt gắn chặt vào Chúa Kitô tử giá, hiệp nhất thiêng liêng với Trinh Nữ Maria, chúng ta, được bảo trì bằng quyền lực của sự phục sinh, hãy tiếp tục tiến bước trên con đường của mình.



Cha Giuse Đỗ Quang Biên, vị tông đồ linh mục, đã vĩnh viễn ra đi

Lược Sử

Vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày Chúa Nhật XXV, 19/9/2004, tôi nhận được điện thoại của cha Antôn Nguyễn Quốc Tuấn, SDB, cha sở giáo xứ Việt Nam Chúa Kitô Phục Sinh ở Stockton California và là trưởng linh tông của đại Gia Đình Giuse, cho biết Cha Giuse Đỗ Quang Biên đã qua đời vào lúc 5 giờ 22 phút sáng ngày Chúa Nhật 19/9/2004, và Lễ An Táng cho ngài sẽ được cử hành như dự tính vào Thứ Sáu 24/9/2004 tại San Diego.

Thật vậy, cha Giuse Đỗ Quang Biên đã bắt đầu hôn mê vào chiều Thứ Năm 16/9/2004, và tưởng ngài sẽ qua đời ngay đêm hôm ấy. Cuộc khổ nạn ung thư bao tử của ngài được bắt đầu từ cuối tháng 9/2003. Chứng ung thư của ngài đã được bệnh viện khám phá ra đã ở vào giai đoạn cuối cùng, cần phải chữa trị bằng Chemotherapy cho nó nhỏ lại trước khi mổ xẻ. Đợt trị liệu bằng Chemo thứ hai bắt đầu công hiệu, nhưng hình hài của ngài cũng bắt đầu bị biến dạng. Tuy nhiên, ngài từ từ được hồi phục để có thể mừng kỷ niệm 40 năm linh mục của ngài do nội bộ con cái linh tông và họ hàng ruột thịt của ngài tổ chức tại San Diego ngày Thứ Sáu 30/4/2004. Ngài đã lợi dụng dịp này để lần đầu tiên giới thiệu tất cả mọi bộ mặt thân yêu ngài được phục vụ trong cuộc đời linh mục của mình, và nhất là lợi dụng để trăn trối mọi sự. Trong thời gian dưỡng bệnh đầu năm 2004, ngài đã biên soạn tất cả những gì cần trăn trối.

Qua tập tài liệu do chính tay ngài biên soạn để dọn mình chết và trăn trối này, người ta thấy nội dung gồm có phần “tóm lược tiểu sử linh mục Giuse M. Đỗ Quang Biên”, “Đại Gia Đình Giuse” (lược sử, nội qui, cơ cấu, và danh sách thành viên), và phần phụ thêm liên quan đến “Kinh Nên Đọc Khi Làm Tuần 9 Ngày Cầu Cho Linh Mục” và “Chuỗi Mân Côi Chữa Lành: Suy Nghĩ và Cầu Nguyện”.

Sau đây là nguyên văn lược sử về linh mục Giuse M. Đỗ Quang Biên:

Linh Mục Giuse M. Đỗ Quang Biên, con thứ hai của ông bà Cố Giuse Đỗ Quang By và Maria Đỗ Thị Bông, sinh ngày 10 tháng 11 năm 1935 tại Giáo Họ Ninh Tập, Giáo Xứ Trung Châu, Khoái Châu, Hưng Yên, Bắc Việt Nam.

Tại Việt Nam

1948: Dâng mình vào nhà Chúa do Cha Cố Đa Minh Lương Thiện Khuyến Bảo Trợ.
1948: Thi vào Trường Thử, Tiểu chủng viện và Đại chủng viện Thái Bình.
1964: Thụ phong linh mục ngày 28 tháng 4 tại Sài Gòn.
1964: Phó Xứ Chánh Tòa Đà Lạt. Giáo xư Pháp văn và Giáo Lý Trung học Trí Đức Đà Lạt.

1966: Phó Xứ Tân Hà Bảo Lộc.
1967: Phó Xứ Thánh Mẫu Bảo Lộc.
1968-1973: Hiệu Trưởng, Phụ Tá Hiệu trưởng Trung Học Cộng Hòa Bảo Lộc.
1969-1973: Chủ Tịch Hợp Tác Xã Trà và Nhà Máy Trà Bảo Lộc.
1970-1975: Cha Xứ tiên khởi của Giáo Xứ Phúc Lộc, Bảo Lộc.
1974: Cùng Giáo Xứ Phúc Lộc xây dựng Đài Đức Mẹ ban ơn lành tại Suối Tình Thương Bảo Lộc.

 

Tại Hoa Kỳ


1975: Phụ Tá Giáo Xứ St. Columba, Serra Mesa, San Diego.
1976: Phó Xứ Giáo Xứ Our Lady of Grace, El Cajon, San Diego cho đến hiện nay, 2004…
1984-1991: Tuyên Úy Cộng Đồng Công Giáo Giáo Phận San Diego, tạo mãi và thiết lập Trung Tâm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại San Diego.
1984-1990: Thiết lập và làm Tuyên Úy Cộng Đoàn Chúa Thánh Linh, San Diego.
1992-1993: Tuyên Úy Cộng Đoàn Chúa Chiên Lành.
1992-1994: Tiếp tục Tuyên Úy Cộng Đoàn Chúa Thánh Linh.
1994-1999: Tuyên Úy Cộng Đoàn Chúa Chiên Lành lần 2.
1976-1982: Chủ Tịch Cộng Đồng Giáo sĩ, tu sĩ miền Tây Hoa Kỳ, lúc đó gồm 11 tiểu bang.
1978-1987: Theo học part time tại Đại Học SDSU và lãnh bằng MA về Xã Hội Học với luận án “Mối liên hệ giữa Cha Mẹ và con cái của Người Công Giáo Việt Nam tại San Diego”.
1997-2001: Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Giáo Sĩ, tu sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
1987: Mừng Lễ Ngân Khánh Linh Mục một mình tại Trung Tâm tĩnh tâm Michigan, ngày 28 tháng 4.
1999-2003: Tuyên úy hai Trung Tâm Mỹ và Mễ tại Jacumba và Campo, San Diego.
2003: Ngày 29 tháng 9 vào nhà thương khám bệnh, bác sĩ cho biết Cha Giuse bị “ung thư bao tử”…
2004: Mừng 40 năm Linh Mục cùng Đại gia đình tại Giáo Xứ Our Lady of Grace vào chiều thứ sáu, ngày 30 tháng 4. (Đến đây, ngài liệt kê loch trình thành lập đại gia đình mang tên thánh Giuse của ngài, gọi là Đại Gia Đình Giuse như sau: 1962: Thiết lập, đặt nền móng cho gia đình Linh Tông (ở đây ngài muốn nói đến sự kiện Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Đọc bấy giờ nhận ngài mới là phó tế làm linh hướng); 1976: Thiết lập gia đình Phúc Âm Mẹ Lavang; 1979: Thiết lập gia đình Thiêng Liêng; 1985: Thiết lập gia đình Hy Vọng; 2004: Đại Hội Gia Đình lần đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 40 năm Linh Mục của Cha Giuse…).


Ơn Gọi Tông Đồ Linh Mục.


Tôi rất hân hạnh được quen biết cha Giuse M. Đỗ Quang Biên. Ngài đã thay cho văn phòng Mục Vụ Công Giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ của Đức Ông Mai Thanh Lương, với tư cách Censor Delegatus, đã kiểm duyệt cho tôi 15 tác phẩm về tu đức và giáo lý, mà cuốn cuối cùng vào thời gian ngài dưỡng bệnh đầu năm 2004 là cuốn “Fatima: Chân Trời Cứu Độ”. Trong thời gian được quen biết thân tình với ngài từ năm 1983, một điều làm tôi cảm thấy rất mến phục ngài là việc ngài luôn mặc áo chùng đen khi đi dâng Thánh Lễ bất cứ ở đâu. Đi đâu ngài cũng mặc áo giáo sĩ (clergymen) chứ không bao giờ mặc đồ thường làm cho dân chúng hiểu lầm là một giáo dân hay thường dân như họ. Thậm chí ở trong nhà đi nữa, ai đến thăm bất cứ lúc nào cũng thấy ngài mặc áo giáo sĩ. Tức là vị linh mục có 4 người con linh mục, trong đó có người con trưởng làm giám mục này, rất để ý đến tư cách làm linh mục của ngài nói riêng và của linh mục nói chung. Cách đây 10 năm, ngài đã tâm sự riêng cho biết ngài muốn thành lập một nhóm cầu nguyện đặc biệt cho hàng linh mục. Đó là lý do trong mục “Đại Gia Đình Giuse Cam Kết”, ngài đã đề cập đến trong mục “Thực Thi Sống Đạo” trong 9 điều có 4 điều liên quan đến linh mục như sau:


  1. “Đặc biệt các phần tử của Đại Gia Đình là hiến trọn vein cuộc đời sống đạo để xin Chúa ‘Thánh hóa, gìn giữ, bảo vệ các linh mục’. Mỗi ngày hứa đọc kinh cầu cho linh mục.


  2. “Tùy mỗi người, có thể ăn chay kiêng thịt, chầu Thánh Thể, dự lễ, rước lễ chỉ riêng cho đời sống hiến trọn cho các linh mục.


  3. “Tuyệt đối không bao giờ phê bình, nói xấu, nghe nói xấu các linh mục, bất kể linh mục đó là người thế nào! Không bao giờ kiện cáo hay thông công vào việc kiện cáo linh mục, dù tòa đạo hay tòa đời.


  4. “Luôn thực hành lời nguyện tắt: ‘Giêsu! Maria! Giuse! Xin gìn giữ và thánh hóa các linh mục’”.

Sau đây là hai kinh cầu nguyện cho hàng linh mục, kinh thứ nhất của Chị Thánh Therèse Hài Đồng Giêsu do cha Biên dịch, và kinh thứ hai của chính cha được ĐGM địa phận San Diego là Robert H. Brom chuẩn y ngày 5 tháng 2 năm 1995.


Kinh Cầu Nguyện Hằng Ngày Cho Các Linh Mục của Chị Thánh Therèse Hài Đồng Giêsu do Cha Đỗ Quang Biên dịch:


Lạy Chúa Giêsu,/ con cầu nguyện:/
- cho những linh mục trung thành và sốt sắng của Chúa/
- cho những linh mục bất trung và nguội lạnh của Chúa/
- cho những linh mục của Chúa đang làm việc ở quê nhà/ cũng như ở hải ngoại/ nơi những cánh đồng truyền giáo xa xôi/
- cho những linh mục của Chúa đang bị cám dỗ/
- cho những linh mục của Chúa đang sống cô đơn và sầu khổ/
- cho những linh mục trẻ trung của Chúa/
- cho những linh mục của Chúa đang cơn hấp hối/
- cho linh hồn của những linh mục của Chúa/ nơi chốn luyện hình/
Nhưng trên hết/ con xin dâng cho Chúa/ những vị linh mục thật quí mến đối với con:/ vị linh mục đã ban phép thánh tẩy cho con;/ những vị linh mục đã ban phép giải tội cho con;/ những vị linh mục dâng thánh lễ mà con tham dự,/ đã ban cho con được rước Mình và Máu Thánh Chúa;/ những vị linh mục đã dạy dỗ và hướng dẫn con./ Tất cả các vị linh mục/ mà con mang nợ cách này hay cách khác/ (nhất là linh mục…)/ Lạy Chúa Giêsu,/ xin Chúa gìn giữ các linh mục của Chúa/ được sống gần kề với Trái Tim Chúa/ và ban phúc tràn nay cho tất cả các ngài/ hôm nay và muôn đời./ Amen.


Kinh Cầu Nguyện Cho Các Linh Mục của Cha Giuse Đỗ Quang Biên:


1. Lạy linh hồn Chúa Kitô/ xin thánh hóa vị linh mục của gia đình con/ Xin Chúa luôn ngài nhớ rằng/ chức linh mục của ngài là chức linh mục của Chúa/ Xin Chúa làm cho ngài không những được yêu/ mà còn làm cho ngài có khả năng yêu như Chúa yêu/ Xin Chúa ban cho ngài sự bình an của Chúa.


2. Lạy xác thể Chúa Kitô/ xin cứu giúp vị linh mục của gia đình con/ khi ngài nuôi dưỡng chúng con/ thì xin Chúa cũng nuôi dưỡng ngài bằng chính Mình Chúa/ Xin Chúa đừng để ngài phải đói khát giữa những của ăn dư tràn/ Xin cứu ngài khỏi dân ngài kể cả chúng con.


3. Lạy máu Thánh Chúa Kitô/ xin Chúa làm cho vị linh mục của chúng con luôn say mê Chúa/ Xin Chúa làm sống day lòng nhiệt thành của ngài mỗi ngày/ Xin Chúa ban cho ngài can đảm uống chén đầy tràn của Chúa/ chén của niềm vui cũng như chén khổ đau.


4. Xin nước từ cạnh nương long của Chúa/ tẩy rửa vị linh mục của chúng con/ Xin Chúa luôn giúp ngài canh tân lời thề hứa khi ngài chịu thánh tẩy/ thêm sức/ nhất là giữ trọn lời thề hứa khi ngài chịu thánh chức/ Xin giúp ngài cử hành thánh lễ mỗi ngày/ với tâm hồn luôn mới/ với thánh lễ luôn mới.


5. Xin cuộc tử nạn của Chúa/ luôn kiên vững vị linh mục của chúng con/ Lạy Chúa, xin giúp ngài cùng đóng đanh với Chúa trên thập giá/ hầu ngài không còn té ngã/ và nhờ đó/ ngài sẽ được phục sinh với Chúa/ Xin Chúa làm cho ngài/ luôn tin cậy nơi Chúa/ hầu mọi người tín nhiệm nơi ngài.


6. Lạy Chúa Giêsu nhân lành/ xin lắng nghe vị linh mục của chúng con/ khi ngài không biết phải làm sao/ mà ngài kêu cầu Chúa/ thì xin Chúa thương giúp đỡ ngài/ khi ngài kêu cầu Chúa tự đáy lòng/ thì xin luôn đáp lời ngài/ và xin Chúa hãy là bạn của ngài/ lạy Chúa.


7. Lạy Chúa/ xin luôn dấu ẩn vị linh mục chúng con/ nơi các thương tích của Chúa/ Xin Chúa che chở ngài/ khỏi chính con người của ngài/ vì ngài cũng là người trần như chúng con/ Xin Chúa bênh đỡ ngài/ để không một ai có thể làm hại hay tiêu diệt/ thân xác cũng như chức linh mục của ngài/ vì ngài thuộc về Chúa/ lạy Chúa.


8. Lạy Chúa/ xin Chúa đừng để vị linh mục của chúng con/ phải đau khổ vì xa Chúa/ Xin Chúa ấp ủ ngài trong cánh tay Chúa/ Xin Chúa đừng để đắng cay của cuộc sống chiếm đoạt ngài/ Xin Chúa luôn giúp ngài/ sống an toàn hợp nhất với Thánh Thể/ với Chúa và với Giáo Hội Chúa.


9. Lạy Chúa/ xin luôn bênh đỡ vị linh mục của chúng con khỏi tay ác thần/ Xin Chúa luôn gìn giữ và che chở khỏi mưu chước Satan/ và các kẻ ác tâm muốn nghiền nát ngài/ và phân tán đàn chiên mà Chúa đã trao cho ngài coi sóc/ Xin Chúa luôn mặc cho ngài bộ áo giáp/ với võ khí mạnh mẽ bằng các ơn của Thánh Thần Chúa.


10. Lạy Chúa/ đến giờ lâm chung của vị linh mục của chúng con/ Xin Chúa hãy gọi ngài/ đem ngài về với Chúa/ để với các Thiên Thần và các Thánh của Chúa/ ngài có thể ca tụng Chúa muôn đời/ Lạy Chúa/ khi đem ơn của Chúa cứu rỗi cho nhiều người khác/ thì chính ngài không thể tự cứu mình được/ nếu không có Chúa ở với ngài đến hơi thở cuối cùng/ ngài luôn luôn chỉ có một mình và hay sợ hãi/ xin Chúa luôn ở trong ngài/ đứng bên ngài để kiên vững ngài/ hầu ngài trung thành với Chúa và Giáo Hội Chúa luôn mãi/ Chúng con nguyện xin nhờ Chúa Kitô/ Chúa chúng con/ Amen.


Cha Giuse M. Đỗ Quang Biên đã được tiếng là giảng hay, và được mời đi giảng khắp nơi, cho các giới (dòng tu, giáo xứ, Ngày Thánh Mẫu Missouri, Cursillo, Linh Thao, Đạo Binh Hồn Nhỏ, Thiếu Nhi Fatima v.v.). Đặc biệt ngài đã chia sẻ trên chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống vào những ngày sau đây: ngày 15/10/2000, Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm A; ngày 15/4/2001, Chúa Nhật Phục Sinh Năm B; ngày 10/2/2002, Chúa Nhật V Thường Niên Năm B; ngày 1/6/2003, Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm B. Nếu muốn nghe lại giọng ngài giảng, tâm tưởng ngài có và lời ngài bày tỏ qua phần Phụng Vụ Lời Chúa của những Chúa Nhật được liệt kê trên đây, xin mời ghé vào http://www.tinmungsusong.org mục Phát Thanh Hằng Tuần.

 

TMSS 74: CN 5 Thường Niên Feb102002 (bài về ý nghĩa các con là ánh sáng và là muối đất);

Tin Mừng Sự Sống 142 - Tuần VII Phục Sinh (bài về hiện trạng linh mục gương mù ở Hoa Kỳ)


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, 19/9/2004

 

GIÁO HỘI HIỆN THẾ