GIÁO HỘI HIỆN THẾ

Tháng 3/2005

Ý Chỉ Ðức Thánh Cha

 

Ý Chung: “Xin cho chính quyền ở hết mọi quốc gia luôn biết quan tâm đến những người nghèo, bị bỏ rơi và đàn áp, trong những phương sách chính trị và dự án phát triển của họ”.

 

Ý Truyền Giáo: Xin cho mỗi một Giáo Hội địa phương nhận thức được nhu cầu cần phải huấn luyện những Kitô hữu thánh thiện, nhờ đó có thể đáp ứng các đòi hỏi của việc tân truyền bá phúc âm hóa.  

 

__________________

 NGÀY 11 THỨ SÁU

        

ĐTC GPII: Ở Lại Nhà Thương thêm vài ngày và tiếp tục sinh hoạt

Đúng như đã hẹn, vị giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh là Joaquin Navarro-Valls đã phổ biến tin tức về tình hình bệnh trạng của ĐTC GPII trong bệnh viện như sau.

“Vì tuân theo lời khuyên của các vị y sĩ của mình, ĐTC sẽ ở lại bệnh viện Đa Khoa Gemelli thêm vài ngày nữa để hoàn tất việc dưỡng bệnh đang tiến triển điều hòa của ngài.

“Tôi sẽ phổ biến một thông báo khác vào trước ngày Thứ Hai 14/3”.

Trong phần trả lời cho các câu hỏi của thành phần phóng viên báo chí, vị giám đốc này cho biết thêm những điều sau đây:

“ĐGH sẽ có mặt tại Vatican trong Tuần Thánh”; buổi nguyện kinh truyền tin Chúa Nhật hằng tuần cho Chúa Nhật V tới đây sẽ “theo giống như kiểu cách của hai tuần vừa rồi”; ĐTC GPII vẫn tiếp tục tiếp các vị cộng sự viên của ngài khi còn trong bệnh viện, “thành phần giúp ngài theo dõi sinh hoạt của Tòa Thánh và đời sống của Giáo Hội. Hôm qua chẳng hạn, ngài đã gặp ĐHY Giovanni Battista Re, tổng trưởng Thánh Bộ Giám Mục, và ĐTGM Leonardo Sandri, phụ tá Tổng Vụ Văn Phòng Quốc Vụ Khanh. Như thế là ngài đã tiếp tục những cuộc gặp gỡ như ngài vẫn thường có khi hành sự tại Vatican”; về việc nói năng phát biểu với ống thông trong khí quản, vị giám đốc xác nhận là “dĩ nhiên ngài nói được”.

Hôm Thứ Tư, 9/3, vốn là buổi triều kiến chung hằng tuần ở Vatican, ĐTC đã đột xuất trước cửa sổ phòng bệnh của ngài, làm cho vị giám đốc này lấy làm bỡ ngỡ không ngờ trước: “Không ngờ ngài đã xuất hiện ở cửa sổ hôm qua, và thực sự ngài đã làm thế. Ngài làm tôi ngạc nhiên”. Lý do là vì, như vị giám đốc này cho Đài Phát Thanh Vatican biết là ngài được báo rằng “nhiều người đã đến, nhất là trẻ em”.

Cũng vào ngày Thứ Tư này, ĐGH đã tiếp cả một phái đoàn đại diện Liên Hiệp Thế Giới Do Thái Giáo Thăng Tiến đến từ Do Thái, Anh Quốc và Hiệp Chủng Quốc. Một trong những vị tôn sư là Stanley Davids đã nói rằng họ đến để “cầu nguyện và an ủi ĐGH, vì ngài đã đặc biệt giang tay của ngài ra cho nhân dân Do Thái”.

Thứ Năm 10/3, một nhóm học sinh từ trường trung cấp Candia ở Milan đã đến bệnh viện. Họ đi với thày cô của mình và hát tiếng Balan cho ĐGH nghe. ĐTC đã cám ơn các em bằng việc phân phát cho họ, qua một trong những vị cộng sự viên của ngài, những tấm thiệp Phục Sinh.

Ngoài ra, vị chủ tịch của nhà xuất bản Znak, nhà xuất bản tác phẩm “Hồi Niệm và Căn Tính” của ngài bằng tiếng Balan, là Henryk Wozniakoswski, đã đến thăm ngài để xin ngài ký vào 1 trong 50 ngàn cuốn sách sắp được phổ biến. Ông đã nói với đài phát thanh Balan RMF-FM là ông đã dự lễ ĐTC đồng tế vào sáng Thứ Tư, 9/3. Khi đồng tế trong 1 nhà nguyện nhỏ với ĐTGM Stanislaw Dziwisz là thư ký riêng của mình, ngài vẫn ngồi ở ghế, có cả sự tham dự của các nữ tu chăm sóc cho ngài, nhân viên trong bệnh viện, các nhân viên an ninh.

“ĐTC yếu, giảm cân, nhưng nói được. Ngài nói bằng giọng nói bình thường. Với tôi thì ngài bao giờ cũng thế; tôi không thấy ngài suy tàn. Tôi tưởng rằng ĐGH gặp trở ngại với cái ống thông mà lại không phải. Ngài rất hạnh phúc. Ngài sờ vào cuốn sách, ký bằng bàn tay run ray rồi thêm ‘nó phải đi đến với dân chúng; nó phải đi đến với dân chúng’”


Kinh bản Đường Thánh Giá cho Thứ Sáu Tuần Thánh hằng năm

Mỗi năm ĐTC GPII mời một vị biên soạn kinh bản cho Đường Thánh Giá thực hiện ở Hí Trường Coliseum hằng năm.

 

Chính ngài đã biên soạn cho những năm đặc biệt như năm 1984, kỷ niệm Năm Thánh Cứu Chuộc (1950 năm Chúa Cứu Thế Tử Nạn), năm 2000 là kỷ niệm 2000 năm Lời Nhập Thể, và năm 2003 là năm kỷ niệm ngân khánh 25 năm giáo hoàng của ngài.

 

Năm 2002, ngài đã ủy thác cho thành phần phóng viên báo chí biên soạn và mỗi người phụ trách một chặng.

 

Năm 2004, ngài đã ủy thác việc biên soạn này cho Cha Andre Louf, một đan sĩ người Bỉ dòng Xi Tô, vị sau khi làm viện phụ 35 năm ở đan viện Notre Dame de Mont-des-Cats Pháp quốc, đã về hưu ở một ẩn viện khổ tu ở miền nam Pháp quốc.

 

Năm 2005 này, ngài mời Đức Hồng Y Tổng Trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin Joseph Ratzinger.


ĐHY chủ tịch Tiểu Ban Phò Sự Sống của hội đồng giám mục Hoa Kỳ với vụ một phụ nữ Hoa Kỳ sắp bị triệt sinh an tử ở Florida

ĐHY chủ tịch tiểu ban này là William Keeler, trong lời phát biểu hôm Thứ Tư 9/3/2005, đã nhấn mạnh đến giáo huấn của Giáo Hội Công giáo về vấn đề dinh dưỡng và thủy dưỡng đối với những trường hợp cần thiết như trường hợp của bà Terri Schiavo, một người vợ đã bị chồng xin tòa cho phép được bỏ đi việc làm này và tòa đã quyết định sẽ làm như thế vào lúc 1 giờ trưa ngày 18/3/2005 tới đây.

“Trường hợp của bà Terri Schindler Schiavo ở Florida đã làm cho cả nước chú ý tới về nỗi khốn khổ của thành phần bệnh nhân được định bệnh là đang ở trong ‘trạng thái thực vật’.

“Trong một bài nói năm vừa rồi, ĐGH GPII đã khẳng định phẩm vị bẩm sinh của hết mọi con người: ‘Ngay cả những người anh chị em của chúng ta đang ở trong hoàn cảnh của trạng thái thực vật vẫn hoàn toàn còn nguyên nhân phẩm của mình. Họ không phải là ‘cỏ cây’ mà là những con người đồng loại cần đến tình yêu thương và sự chăm sóc của chúng ta”.

Vị hồng y tiếp tục, ĐTC “đã nhắc nhở chúng ta rằng việc cung cấp nước và thức ăn, cho dù bằng phương tiện nhân tạo đi nữa, là ‘những bị buộc làm theo luân lý, bao lâu và cho tới khi việc này được coi như đạt được mục đích của nó, một việc ở vào trường hợp ấy cần phải nuôi dưỡng bệnh nhân và làm giảm đớn đau cho họ’”.

ĐHY tiếp: “Tôi hoan nghênh các vị giám mục Công giáo ở Florida vào ngày 28/2/2005, đã áp dụng giáo huấn này vào trường hợp của bà Schiavo. Các vị giám mục ấy đã lập lại lời kêu xin cho bà Terri Schindler Schiavo được ‘tiếp tục hưởng tất cả mọi chữa trị và chăm sóc mang lại ích lợi cho bà’ Tôi xin hợp với các vị trong lời nguyện cầu cho những ai đang có quyền trên định mệnh của bà Terri Schindler Schiavo thấy được rằng bà ‘cần ‘tiếp tục được dinh dưỡng, an ủi và ưu ái chăm sóc’”.


Về một người đàn bà Mỹ sắp bị Triệt Sinh An Tử

Terri SCheindler Schiavo là một phụ nữ bị tật nguyền 41 tuổi đang ở tâm điểm của một cuộc giằng co tranh cãi về pháp lý giữa người chồng ghẻ lạnh là Michael và cha mẹ của bà.

Vào năm 1990, ở vào tuổi 26, bà Terri bị gục ngã vì tim của bà tạm ngưng hoạt động, óc của bà không còn oxygen khiến não bộ của bà bị hư hại nặng.

Bà Terri không hấp hối cũng chẳng bị tuyệt bệnh; bà cũng không có một não bộ bị chết hay ở trong tình trạng hôm mê. Trái lại, bà là một người phụ nữ lành mạnh bị tật nguyền về tâm thần. Bệnh lý về việc bà đang ở vào “trạng thái thực vật” đang được tranh cải bởi những chuyên viên y khoa, bao gồm cả các nhà thần kinh học. Một số nhà thần kinh học tin rằng bà Terri có thể đang ở trong “một trạng thái nhận thức tối thiểu” (MCS – minimally conscious state), một tiêu chuển định bệnh thần kinh được ấn định lần đầu tiên vào năm 2002 (1). Các nhà nghiên cứu đang bắt đầu thử nghiệm tiêu chuẩn này với tiêu chuẩn của “trạng thái thực vật miên trường” (PVS – persistent vegetative state) nơi các bệnh nhân khác (2)

Bà Terri tự thở lấy, không cần phải có những thứ trợ hít thở. Bà chỉ lệ thuộc vấn đề thủy dưỡng và dinh dưỡng qua đường ống dẫn vào bao tử của bà mà thôi (3). Bà nuốt được nước miếng của bà, một sự kiện khiến cho một số chuyên gia về ngành bệnh lý phát biểu tin rằng nếu có đủ thời gian và trị liệu bà có thể lấy lại được khả năng nuốt chất lỏng bằng miệng (4). Mới năm 1997, một nhân viên điều dưỡng chăm sóc cho bà Terri đã làm chứng rằng bà có thể nuối chất lỏng và Jello-O, theo dõi dân chúng bằng mắt của bà và thậm chí nói được nữa (5).

Vị luật sư cho cha mẹ của bà là Barbara Weller đã đăng tải trên mạng điện toán toàn cầu cho biết những cuộc viếng thăm gần đây của vị luật sư với bà Terri. Trong các cuộc thăm viếng này, luật sư Weller đã thấy việc giao tiếp rõ ràng giữa bà Terri với cha mẹ của bà và những người thăm viếng khác (6).

Vào lúc bị gục ngã, bà Terri không có được những lời hướng dẫn về y khoa đáng kể bằng giấy tờ. Vì bà bị tật nguyền mà các quyết định về y khoa đều do chồng bà là ông Michael Schiavo quyết định.

Ông Michael Schiavo đã thắng một vụ kiện về việc mạo hành về y khoa nơi trường hợp của bà Terri vào năm 1992, hứa sẽ sử dụng số tiền ấy vào việc phục hồi bà Terri và săn sóc cho bà đến khi bà tự nhiên qua đời (7). Tòa án đã phán quyết cho vụ kiện này trên 1 triệu Mỹ kim: 300 ngàn trực tiếp cho ông Michael về sự mất mát của ông và còn thêm 700 ngàn cho việc chăm sóc cho bà Terri (8). Cha mẹ của bà Terri là ông bà Bob và Mary Schindler, đã công bố là trước khi vụ kiện được giải quyết thì có một vị chuyên gia thần kinh khuyên thực hiện vấn đề trị liệu gia tăng cho bà Terri và ông Michael đã đồng ý với vấn đề trị liệu này, nhưng ông đã chối bỏ vấn đề trị liệu này rồi đẩy bà Terri vào một dưỡng viện sau khi nhận được phán quyết của tòa (9).

Chính sau khi vụ án được giải quyết ông Michael trước hết đã tuyên bố là bà Terri trước đó nói rằng bà không muốn được bảo sinh bằng phương tiện nhân tạo, một câu phát biểu ông ông hề nói tới trong vụ kiện mạo hành ý khoa (10).

Là người giám hộ, ông Michael Schiavo kiểm soát trên 700 ngàn số tiền ủy thác cho việc chăm sóc bà Terri (11). Kể từ mùa thu năm 2003, các vị luật sư của ông Michael Schiavo đã tường trình rằng số tiền ủy thác này đã thụt xuống còn 50 ngàn, vì trên 430 ngàn đã chi trả cho “các chi phí tòa án liên quan tới cuộc tranh đấu về pháp lý của người chồng của bà để rút ống dinh dưỡng của vợ mình ra” (12) Trong khi đó, Medicaid đang giúp trả cho bà Terri chi phí 5 ngàn Mỹ kim một tháng ở dưỡng viện Pinellas Park, Florida (13).

Từ năm 1995, ông Michael Schiavo đã sống với một người bạn gái là Jodi Centonze và đã sinh được hai người con (14). Ông Michael, về pháp lý, vẫn lấy bà Terri và làm người bảo hộ của bà.

Vào năm 1998, ông Michael Schiavo đã xin tòa rút ống dinh dưỡng của bà Terri ra.

Cha mẹ của bà Terri đã tỏ ra sẵn sàng chăm sóc cho bà Terri và chịu mọi phí tổn, để cho ông Micheal giữ tất cả số tiền còn lại trong qủi úy thác. Cho đến nay ông Michael vẫn không chịu, nhấn mạnh là bà Terri cần phải chết vì không cần phải thủy dưỡng nữa.

Thẩm Phán George Greer thuộc Florida Sixth Judicial Circuit đã định ngày Thứ Sáu, 18/3 vào lúc 1 giờ EST là “ngày và giờ” dứt khoát lấy ống dinh dưỡng của bà Terri ra, một hành động sẽ gây ra một cái chết đớn đau cho một con người lành mạnh bị tật nguyền mà thân thể của họ đang hoạt động và gặt hái lợi ích từ những chất sinh dưỡng và chất lỏng hằng ngày nhận được.

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, chuyển dịch từ Focus on the Family CitizenLink, bài “What You Need to Know about Terri Schiavo của Carrie Gordon Earll, được phổ biến ngày 7/3/2005, bao gồm cả những phụ chú trong bài viết nếu ai muốn biết những phụ chú ấy là gì, ở mạng điện toán toàn cầu http://www.family.org/cforum/fosi/p_friendly.cfm?articleurl=/cforum/fosi/bioethics/facts/a0027736.cfm)
 

 

GIÁO HỘI HIỆN THẾ