GIÁO HỘI HIỆN THẾ

_______

 THỨ HAI 13/2/2006

Tuần VI Thường Niên

 

?   Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật VI Thường Niên 12/2/2006 về Việc Chúa Kitô Chữa Lành

?  Giỗ Đầy Năm Chị Lucia tạ thế: "Chị đã để lại cho chúng ta một tấm gương trung thành cao cả đối với Chúa" - Thư ĐTCGPII đọc trong Lễ An Táng Chị

?   Một Tông Đồ Fatima Thế Giới (Đạo Binh Xanh) Việt Nam ở Hoa Kỳ đã vĩnh viễn nằm xuống

 

 

 

?  Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật VI Thường Niên 12/2/2006 về Việc Chúa Kitô Chữ Lành

 

Anh Chị Em thân mến:

 

Hôm qua, 11/2, Lễ Mẹ Lộ Đức, chúng ta cử hành Ngày Thế Giới Bệnh Nhân, ngày năm nay có những việc cử hành chính yếu ở Adelaide Úc Đại Lợi, bao gồm cả một hội nghị quốc tế về chủ đề tâm bệnh khẩn trương hơn bao giờ hết. Bệnh nạn là một đặc tính thông thường của thân phận con người, đến nỗi, nó có thể trở thành một thứ ẩn dụ hiện thực, như Thánh Âu Quốc Tinh đã diễn tả cách rõ ràng về nó ở một trong những lời nguyện cầu của ngài: “Xin xót thương con, Lạy Chúa! Này đây, con không che giấu Chúa những thương tích của con. Chúa là lương y, con là bệnh nhân; Chúa là Đấng xót thương, con là kẻ khốn cùng” (Tự Thú, X, 39).

 

Chúa Kitô là “lương y” của nhân loại, Đấng được Cha trên trời sai đến trần gian để chữa lành cho con người là thành phần bị tội lỗi cùng các hậu quả của nó ghi dấu vết trên cả xác thân lẫn tâm thần. Chính vào những ngày Chúa Nhật này, Phúc Âm Thánh Marcô đã trình thuật cho chúng ta thấy Chúa Giêsu, vào lúc mở màn cho thừa tác vụ công khai của mình, đã hoàn toàn chú trọng tới việc rao giảng và chữa lành bệnh nạn ở các làng mạc xứ Galilêa.

 

Muôn vàn dấu lạ Người thực hiện nơi thành phần bệnh nhân là những gì nói lên “tin mừng” của Vương Quốc Thiên Chúa. Phúc Âm hôm nay thuật lại việc chữa lành một người bị phong cùi và cho thấy một cách rất hiệu nghiệm mối liên hệ mạnh mẽ giữa Thiên Chúa và loài người, được tóm tắt ở cuộc đối thoại tuyệt vời như sau: Người tật phong nói “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi lành sạch”. Chúa Giêsu đáp: “Tôi muốn, anh hãy lành sạch”, khi Người cầm lấy tay anh ta và chữa anh ta khỏi phong cùi” (Mk 1:40-42).

 

Trong đoạn Phúc Âm này, chúng ta thấy qui tụ tất cả lịch sử cứu độ: Cử chỉ này của Chúa Giêsu, vị đã giang tay mình ra, chạm tới thân xác đớn đau của con người kêu xin Người, cho thấy Thiên Chúa hoàn toàn muốn chữa lành tạo vật sa ngã của Ngài, phục hồi sự sống cho họ “một cách dồi dào” (Jn 10:10), một sự sống tràn đầy, hạnh phúc và vĩnh cửu. Chúa Kitô là “bàn tay” của Thiên Chúa giang ra về phía nhân loại, để nhân loại có thể được cứu khỏi những thứ cát bệnh nạn và chết chóc chao đảo, hầu tái chỗi dậy bằng việc tựa vào tảng đá tình yêu thần linh vững chắc (x Ps 39:2-3).

 

Hôm nay tôi xin ký thác cho Mẹ Maria, “Sinh Lực của Bệnh Nhân”, nhất là những ai trên khắp thế giới chẳng những chịu khổ vị thiếu sức khỏe mà còn bị cô đơn, bần cùng và loại trừ. Tôi cũng đặc biệt nghĩ đến tất cả những ai đang ở trong các bệnh viện hay trong các trung tâm khác chăm sóc cho bệnh nhân và lo lắng đến việc chữa trị cho họ. Xin Đức Trinh Nữ giúp cho mỗi người được tìm thấy niềm ủi an nơi thân xác và tâm thần, nhờ việc chăm sóc sức khỏe cách thích đáng, và nhờ tình bác ái huynh đệ được hiện thân nơi việc cụ thể chăm sóc trong tình đoàn kết.

 

(Sau khi Nguyện Kinh Truyền Tin:)

 

Hai ngày trước đây, Thế Vận Hội Mùa Đông kỳ 20 được bắt đầu. Tôi gửi lời chào thân ái tới ban tổ chức, tới các nhân viên thuộc Tiểu Ban Thế Vận Hội Quốc Tế và tới các lực sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi hy vọng cuộc tranh tài thể thao tuyệt vời này sẽ cho thấy những giá trị Thế Vận Hội là trung thành, hân hoan và huynh đệ, để nhờ đó góp phần xây dựng hòa bình giữa các dân tộc.

 

Ngày 12/2 này là ngày mừng 75 năm khánh thành Đài Phát Thanh Vatican và sứ điệp phát thanh đầu tiên Đức Piô XI gửi thế giới, vị Giáo Hoàng đã yêu cầu nhà bác học Guglielmo Marconi thiết kế đào phát thanh Vatican. Qua truyền thanh, sau đó là truyền hình, sứ điệp Phúc Âm và lời của các vị Giáo Hoàng đã được vang tới tất cả mọi dân tộc mau chóng hơn và dễ dàng hơn.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 12/2/2006

 

 

TOP

 

 

?  Giỗ Đầy Năm Chị Lucia tạ thế: "Chị đã để lại cho chúng ta một tấm gương trung thành cao cả đối với Chúa" - Thư ĐTCGPII đọc trong Lễ An Táng Chị

 

Thật vậy, hôm Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay 13/2/2005, vào lúc 5 giờ 25 chiều, vị thụ khải cuối cùng ở Biến Cố Thánh Mẫu Fatima năm 1917 là chị nữ tu Lucia de Jesus dos Santos đã tạ thế, hưởng thọ gần 98 tuổi. Chị sinh ngày 22/3/1907 tại Aljustrel, một thôn nhỏ ở Fatima vào lúc 7 giờ tối, được rửa tội ngày 30/3 cùng năm và được xưng tội rước lễ lần đầu vào năm 6 tuổi. Bố là ông António dos Santos và mẹ là Maria Rosa, và là người con út trong bảy chị em (6 gái và 1 trai).

 

Bồ Đào Nha chính thức để tang chị hẳn 1 ngày, như tờ nhật báo ấn bản Ý ngữ L’Observatore Romano viết: “Tất cả mọi cơ quan trong nước đã ngưng giây phút để tưởng nhớ đến hình ảnh cao cả của một ‘nữ mục đồng nhỏ’ có một sức mạnh ‘âm thầm’ của đời cầu nguyện và đức tin có thể chạm đến tâm can của tất cả mọi người”. 

 

Tham dự lễ an táng của chị gồm có 35 vị giám mục ở Bồ Đào Nha, 17 nữ đan sĩ thuộc dòng của chị, các phần tử thuộc gia đình chị, và nhân dân Bồ Đào Nha. Ngoài ra, các vị đại diện chính trị đã đình chỉ cuộc vận động tranh cử của mình như dấu chỉ họ tỏ lòng tiếc thương chị.

 

ĐHY José da Cruz Policarpo, thượng phụ Lisbon, đã nói trong bài giảng ngắn của ngài về chị Lucia rằng chị là “một con người trải qua một cảm nghiệm ngoại thường, thế nhưng lại là một con người có thể hiện thực cảm nghiệm này trong cuộc sống bình thường”.

 

Hằng ngàn người từ khắp Bồ Đào Nha và các quốc gia khác đã đến khu vực vương cung thánh đường giáo phận Combria từ sáng sớm, sắp hàng thật dài, để vĩnh biệt Chị Lucia và tham dự lễ an táng cho người nữ đan sĩ Carmêlô này. Nhật báo Ý Avvenire tường trình là hầu hết dân chúng theo dõi lễ nghi từ quảng trường và các đường phố gần vương cung thánh đường. Họ đã vẫy những chiếc khăn  tay trắng để vĩnh biệt chị khi quan tài của chị đi ngang qua từ vương cung thánh đường về đan viện của chị, nơi chị đã sống 57 năm trường cho tới khi qua đời. Trong vòng 1 năm, hài cốt của chị sẽ được chuyển về đền thánh mẫu Fatima như lòng chị mong ước được ở cùng một nơi với hai em họ của chị là Á Thánh Phanxicô và Giaxinta. Theo dự tính, thi thể của chị sẽ được dời về Fatima vào tháng 3/2006.

 

Theo cơ quan Tín Vụ Á Châu cho biết ĐHY Bertone đã cho biết: “Đời sống của Chị Lucia sẽ được cứu xét. Dĩ nhiên trường hợp của chị không dễ như của Giaxinta và Phanxicô, vì Chị Lucia đã viết nhiều. Một số bản văn vẫn chưa được biết đến. Thế nhưng, tôi tin rằng chẳng mấy chốc chị cũng sẽ được chung phần với hai đứa em họ nhỏ bé của mình đã được Giáo Hội tôn kính trên bàn thờ”.

 

Đức Hồng Y nguyên thư ký Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin này còn cho biết: “Tôi nghĩ rằng nhiều người biết là một trong những công việc cuối cùng của con người thụ khải ở Fatima này là cuốn sách ‘Những Lời Kêu Gọi của Sứ Điệp Fatima’. Chị mãnh liệt cảm thấy tiếng gọi nguyện cầu, thống hối, hoán cải này, và chị cảm thấy dấn thân cho sứ vụ này để công bố, loan truyền những lời kêu gọi của Trinh Nữ Fatima. Chị đã xin phép Tòa Thánh và ĐGH phát hành cuốn sách ấy hầu quảng bá sứ điệp Fatima cho hằng ngàn ngàn người đọc nó”.

 

Vào ngày áp lìa trần của mình, chị đã nhận được tờ viễn phóng ảnh thư (fax) có những lời an ủi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, vị hứa kề cận chị và cầu nguyện cho chị để chị có thể “sống giây phút đớn đau, khổ sở và hiến dâng này trong tinh thần Phục Sinh, của việc vượt qua”.

 

Một linh mục cháu của chị là cha José dos Santos Valinho đã nói với tờ nhật báo Ý Avvenire rằng bác của mình “đã nguyện cầu cho tới giây phút cuối cùng cho Đức Giáo Hoàng cũng như cho sức khỏe của ngài”. Và “khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi một viễn phóng ảnh thư cám ơn” về những lời cầu nguyện của chị trong thời gian nằm bệnh viện của ngài, bác đã muốn cầm lấy những tờ giấy ấy. Cho dù bác gần như mù không thấy gì bác vẫn nói với chị em dòng của bác là: “Cho em đọc đi, chính Đức Giáo Hoàng viết gửi cho em”.

 

Vị linh mục cháu này là vị đã được đan viện Carmêlô của bác mình mời đến chủ tế Thánh Lễ đầu tiên cầu cho linh hồn bác của ngài. Vị linh mục này còn nói tiếp: “Khi thấy mẹ bề trên cho thấy sứ điệp của Đức Giáo Hoàng gửi đến, đối với bác, đó mãi mãi là giây phút hết sức xúc động. Còn gì cảm kích hơn khi nhận được sứ điệp cuối cùng này. Trong những giây phút lâm chung ấy bác đột nhiên như lấy lại được sức mạnh đã mất, qua đôi mắt nhỏ bé bừng sáng của mình“.

 

Sau đây là sứ điệp của ĐTC GPII gửi Đức Giám Mục giáo phận Coimbra và đã được đọc trong Lễ an táng của chị.

 

Kính gửi Huynh Khả Kính

Albino Mamede Cleto,

Giám Mục giáo phận Coimbra

 

Tôi rất xúc động khi nghe tin Chị Maria Lucia của Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm, vào tuổi 97, đã được Cha trên trời gọi về nơi trường sinh thiên đình. Như thế là chị đã đạt đến cùng đích chị luôn mong mỏi trong nguyện cầu và trong tĩnh lặng của viện tu.

 

Phụng vụ đã nhắc nhở chúng ta trong những ngày này rằng sự chết là gia sản chung của con cái Adong, thế nhưng đồng thời nó cũng bảo đảm với chúng ta rằng Chúa Giêsu, bằng hy tế thập giá, đã mở ra cho chúng ta cửa sự sống bất tử. Chúng ta nhớ lại những niềm xác tín này của đức tin vào lúc chúng ta vĩnh biệt con người nữ tu Carmêlô khiêm hạ và sốt mến này, con người đã tận hiến cuộc đời của mình cho Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế.

 

Việc Trinh Nữ Maria hiện ra mà nhỏ Lucia đã được thị kiến thấy ở Fatima cùng với các người em họ của mình là Phanxicô và Giaxinta năm 1917, đối với chị, là khởi điểm của một sứ vụ đặc thù được chị trung thành cho tới cuối đời của mình. Chị đã để lại cho chúng ta một tấm gương trung thành cao cả đối với Chúa cũng là tấm gương hân hoan gắn bó với ý muốn thần linh của Ngài.

 

Tôi cảm động nhớ đến những lần gặp gỡ chị và những liên hệ thân hữu thiêng liêng mỗi ngày một gia tăng. Tôi luôn luôn cảm thấy mình được nâng đỡ bởi việc chị nguyện cầu hằng ngày cho tôi, nhất là trong những giây phút gay go thử thách và khổ đau. Xin Chúa thưởng công cho nỗ lực của chị trong việc phục vụ cao cả và âm thầm chị làm cho Giáo Hội.

 

Tôi thích nghĩ rằng vị đón nhận Chị Lucia trong cuộc vượt qua từ trần gian đến thiên đình cũng chính là Đấng chị đã thấy ở Fatima rất nhiều năm trước đây. Chớ gì Vị Trinh Nữ Thánh này dìu linh hồn của người còn gái dấu yêu của Người đây đến cuộc hội ngộ diễm phúc với Vị Phu Quân thần linh.

 

Tôi xin ủy thác cho Huynh Đáng Kính công việc bày tỏ với các nữ đan sĩ Carmêlô ở Coimbra việc tôi chắc chắn gắn bó thiêng liêng với họ, và để họ được an ủi nội tâm trong giây phút chia lìa này, tôi ưu ái muốn ban một phép lành được gửi đến cho cả các gia đình, cho Huynh Khả Kính, cho ĐHY Tarcisio Bertone, đặc sứ của tôi, cũng như cho tất cả mọi người tham dự nghi thức an táng linh thánh này.

 

Vatican ngày 14/2/2005

 

Gioan Phaolô II

 

Những lời ĐTC GPII viết gửi cho đức giám mục giáo phận Coimbra, Bồ Đào Nha, được đọc vào hôm Thứ Ba, 15/2/2004, trong lễ an táng chị Lucia, đã được tín hữu chật ngôi vương cung thánh đường Coimbra và các vùng phụ cần đáp ứng bằng một tràng pháo tay dài. ĐHY đại diện ĐTC là Tarcisio Bertone, TGM Genoa, đã chủ sự Lễ an táng tại vương cung thánh đường Coimbra, vị hồng y đã nhận từ chị chiếc gậy chống của chị để biếu Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, khi vị hồng y này gặp chị lần cuối cùng vào năm 2003.

 

Sự kiện vị nữ tu mang tên Lucia này sống lâu trên trần gian một cách hiếm có so với tuổi đời của con người hiện nay là vì sứ mệnh của chị được Mẹ Maria cho chị biết từ ngày 13/6/1917, đó là sứ mệnh: “Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến”. Đó là lý do, như Mẹ tiết lộ cho chị hay là “Phanxicô và Giaxinta sẽ được đưa về trời sớm, còn con phải ở lại thế gian lâu hơn”. Và khi thấy chị tỏ ra buồn tủi lên tiếng: “Con phải ở lại đây một mình hay sao?”, Mẹ Maria liền an ủi chị rằng: “Đừng buồn, hỡi con gái của Mẹ. Con cảm thấy đớn đau lắm phải không? Đừng nản lòng. Mẹ sẽ không bỏ rơi con đâu. Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ là nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến với Thiên Chúa”.

 

Thật vậy, chị Lucia đã ở lại thế gian lâu hơn hai người em họ của chị là Phanxicô và Giaxinta để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến, qua 3 điều chính yếu sau đây: 1) Chị đã xin được Giáo Quyền hợp thức hóa Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng từ ngày 13/9/1929; 2) Chị cũng đã xin được Đức Thánh Cha Piô XII thiết lập Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria trên toàn thế giới từ ngày 4/5/1944, và 3) Chị cũng đã xin Đức Thánh Cha hiệp cùng với hàng giáo phẩm thế giới hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, và việc này đã được thực hiện 7 lần (Đức Piô XII 2 lần: 31/10/1942 và 7/7/1951; Đức Phaolô VI: 21/11/1964; Đức Gioan Phaolô II 7/6/1981, 13/5/1982 và 25/3/1984).

 

Ngoài ra, chị còn là người đã được vị thư ký của Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin thay mặt Tòa Thánh đến hỏi chị vào ngày 27/4/2000 những vấn đề liên quan tới Bí Mật Fatima phần thứ ba và đã được chị xác nhận về tính cách chân thực của phần Bí Mật Fatima thứ ba, trước khi phần bí mật này được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cho phép công bố qua Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin ngày 26/6/2000, chỉ sau 12 ngày (14/6/2000) kẻ ám sát ngài được chính phủ Ý thả ra theo lời xin ân xá của ngài trong Đại Năm Thánh 2000, một kẻ ám sát cũng rất thắc mắc về Bí Mật Fatima là bí mật theo anh có liên quan đến vụ ám sát nhà nghề nhưng bất thành của anh.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

TOP

 

 

? Một Tông Đồ Fatima Thế Giới (Đạo Binh Xanh) Việt Nam ở Hoa Kỳ đã vĩnh viễn nằm xuống

 

Người tông đồ này là một cành nho sinh hoa kết trái. Ở chỗ, chẳng những hăng say phục vụ Giáo Hội Chúa trong vai trò phó tế vĩnh viễn, mà còn hăng sau hoạt động tông đồ trong các lãnh vực có thể, trong hạn trong vai trò làm chủ tịch Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới (Đạo Binh Xanh Việt Nam Hoa Kỳ) từ năm 1996. Ngoài ra, người tông đồ này còn tỏ ra rất dễ dàng và quảng đại đóng góp vào các việc tông đồ, truyền giáo và bác ái. Điển hình nhất là việc người tông đồ này đã tặng cho các em Thiếu Nhi Fatima Tổng Giáo Phận Los Angeles www.TNFatima.org 500 Mỹ kim để ủng hộ các em về việc các em cử hành Đường Thánh Giá trong Ngày Thánh Mẫu 2005 ở Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ. Số tiền không nhỏ ấy được người tông đồ này nói là của Đạo Binh Xanh Việt Nam, nhưng thật ra là của riêng của vị này, vì Đạo Binh Xanh trung ương chẳng những không còn quĩ mà còn nợ quĩ nữa. Chương Trình Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống ở Nam California www.tinmungsusong.org cũng được người tông đồ này tích cực đóng góp cả công lẫn của ngay từ đầu v.v.

 

Chính vì người tông đồ này là một cành nho đã sinh hoa kết trái như thế mới được Cha trên trời càng tỉa đi cho càng sai trái hơn (xem Phúc Âm Thánh John 15:2). Người tông đồ này thực sự như cành nho đã bị cắt tỉa vào những tháng cuối đời của mình. Ở chỗ, về của cải, đã bị mất hết trong trận bão lụt Katrina xẩy ra vào tháng 9/2005. Và về mạng sống, đã bị ung thư lá lách, một triệu chứng mới được khám phá thấy vào dịp Lễ Giáng Sinh 12/2005, để rồi, sau khi rời bệnh viện vào đầu tháng Giêng, người tông đồ này đã trải qua những ngày hấp hối đầy đớn đau tại nhà của những người thân, cuối cùng đã không còn nói được nữa trước khi nhắm mắt lìa đời hai ngày, như trường hợp Đức Gioan Phaolô II cũng bị mất tiếng nói vào chính Chúa Nhật Phục Sinh 27/3/2005. Người tông đồ này đã qua đời vào gần dịp kỷ niệm giỗ đầy năm qua đời của Chị Lucia, một trong ba Thiếu Nhi Fatima năm 1917.

 

Sau đây là Thông Báo của Văn Phòng Tổng Linh Hướng Đạo Binh Xanh Việt Nam về cái chết và chương trình an táng người Tông Đồ Fatima Việt Nam này.

 

PHONG TRÀO TÔNG ĐỒ FATIMA VIỆT NAM

Văn Phòng Tổng Linh Hướng

1719 Morris St. Philadelphia, PA. 19145

ĐT: (215) 755-8369

                                                                                                                                               

Philadelphia, ngày 11 tháng 02 năm 2006

 

Kính gởi:

-          Quý Cha Linh Hướng các Liên Đoàn và các Đoàn

-          Quý vị Ban Chấp Hành Trung Ương,

-          Quý vị Ban Chấp Hành các Liên Đoàn và các đoàn địa phương,

-          Quý Ông Bà và Anh Chị Em,

-          Các  Em Thiếu Nhi Fatima.

 

Kính thưa quý Cha, quý Ông Bà và Anh Chị Em,

 

Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô phục sinh, chúng tôi xin trân trọng thông báo cùng Quý cha, Quý ông Bà và anh chị em trong Phong Trào Tông Đồ Fatima Việt Nam tại Hoa Kỳ

 

Phó Tế Giuse Maria Phạm Sỹ Hiệp,

Chủ Tịch Phong Trào Tông đồ Fatima Việt Nam tại Hoa Kỳ

Qua đời vào lúc 6 giờ sáng, ngày 10 tháng 02 năm 2006 tại New Orleans, Louisiana.

 

Chương Trình

- Lễ Viếng Xác do Đức Cha Đôminicô Mai Thanh Lương, Cố Vấn Phong Trào

chủ tế vào lúc 7 giờ tối Thứ Năm, ngày 16-02-2006

- Thánh Lễ An Táng do Đức Tổng Giám Mục Alfred Hughes, Tổng Giáo Phận New Orleans

 chủ tế vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 17-02-2006

tại Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt Nam

14001 Dwyer Blvd, New Orleans 70129

Phone : (504)254-5660

           

Theo tinh thần Nội Quy và Hiến Chương của Phong Trào,  xin Quý cha Linh Hướng dâng Thánh Lễ và mỗi đoàn viên lần hạt 3 chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho Thày

           

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ Fatima và các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban cho Thày được lên thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa và hạnh phúc bất diệt muôn đời.

           

Thân ái kính chào quý Cha, quý Ông Bà và Anh Chị Em,

                   

                                                                                                                                               

Linh Mục Giuse Đinh Công Huỳnh

Tổng Linh Hướng                                                                                       

 

 

 TOP

 

GIÁO HỘI HIỆN THẾ