THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động

 

Thứ Hai 11/6: Ngày Chia Tay - Những Giây Phút Hậu Đại Hội

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL biên soạn kèm theo hình ảnh tự chụp

(trừ những hình được ghi chú đính kèm)

 

Đại Hội TĐCTT Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động tuy đã chính thức bế mạc từ sau bữa tiệc ly chiều Chúa Nhật, nhưng đối với một số anh chị em TĐCTT ở xa thì vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, bởi còn một ngày Thứ Hai tham quan hậu đại hội nữa. Đêm Chúa Nhật sang sáng Thứ Hai, Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn tiếp tục ở trong phòng chầu với số anh chị em chưa được 10 người, 2 nam và 7 nữ, nghĩa là Người ở với Đại Hội từ giây phút đầu tiên khi anh chị em từ xa tới vào tối Thứ Năm ngày 7/6 đến sáng ngày về 11/6. Tạ ơn LTXC.

Sáng hôm sau, Thứ Hai, 11/6, bé tĩnh đã rời nhà vào lúc 5 giờ sáng để kịp sang Đền Thánh lúc 5:30 am đến đón 2 Anh Nguyễn Điềm và Lưu Chủ ra phi trường về Houston TX. Cũng may, chiều tối hôm trước, chúng em đã dùng ngay computer của Đền Thánh để check in cho 2 anh, thì mới khám phá ra rằng chuyến về của 2 anh không phải là vào lúc 6 giờ chiều mà là vào 10 giờ sáng Thứ Hai. Bằng không, hai anh sẽ bị ở lại cho đến hôm sau, trễ hơn một ngày, trái lại, các anh còn về sớm hơn trước nữa.

Chính vì bé tĩnh không thể về kịp để đón quí 7 chị còn lại ở Đền Thánh là Chị Nguyễn Nghĩa, Nguyễn Thu Hải, Lê Thu Hương, Lê Thị Là, Nguyễn Phượng, Đặng Hạnh và Đinh NươngChị Tammie Thủy đã phải lái xe sang Đền Thánh để cùng với Anh Đinh Ngọc Duy chở các chị về nhà của AC Ngát Hương dùng điểm tâm vào lúc 10 giờ sáng, thay vì 8:30 sáng như đã dự tính. Hai chiếc xe mini-van 14 chỗ mà chở chỉ có 7 người không kể tài xế.

Em về kịp dùng bữa điểm tâm với quí anh chị, rồi sau đó 3 xe dẫn quí chị đi tham quan Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô của GP Orange CA và Khu Phước Lộc Thọ ở Tiểu Sài Gòn, trước khi về nhà của AC Tính Toàn ăn trưa vào lúc 3 giờ chiều thay vì 12 giờ trưa như đã dự tính, và vì muộn hơn nên Cha Phạm Ngọc Tuấn TLH của TĐCTT không thể đến được để ban phép lành bình an cho chuyến về của 10 anh chị, trong đó có cả Chị Đỗ Tina và AC Nguyễn Luy và Nguyễn Mến.

Vì chỉ còn có 10 người ra phi trường, (trong khi đó AC Nguyễn Luy và Nguyễn Mến được chính con đưa ra sau), chỉ còn 8 chị thôi, nên xe nhỏ của bé tĩnh chở 3 chị và xe mini-van của Anh Đinh Ngọc Duy chở 5 chị, rộng rãi. Cả 2 xe ra tới phi trường vào lúc 5:30 chiều, drop ở 2 terminal, terminal 4 cho 6 chị đi hãng American Airline và và terminal 7 cho 2 chị đi hãng United (nhưng chị Đặng Hạnh phải trở về terminal 4, chỉ còn lại Chị Đinh Nương ở terminal 7). Cuối cùng tất cả đả về bằng an. Tạ ơn LTXC!

Chị Nguyễn Mai ở Virginia đã theo xe của mẹ con TĐCTT Vũ Kim Loan và Tống Thị Nhị về Las Vegas Nevada từ trước bữa trưa Chúa Nhật. Chị sẽ về sau. Còn Chị Trần Vũ Kim Liên ở San Jose California vẫn còn ở Orange County và đã đến tham dự bữa tiễn biệt quí anh chị chiều Thứ Hai tại nhà AC Tính Toàn. Rất tiếc cặp TĐCTT Thành Dung ở Phoenix Arizona không thể tham dự Đại Hội như lòng mong ước vì chị Dung có chuyện emergency liên quan đến người anh của chị chợt bị medical problem nguy hiểm...

 

Bữa Brunch (Điểm Tâm muộn) tại Nhà AC Ngát Hương ở Santa Ana

 

Phải công nhận là một số nàng TĐCTT rất có khiếu (giác quan thứ 7) nhạy cảm với cảnh chụp để lấy được những tấm hình để đời hết xẩy,

chẳng những ở vườn sau nhà AC Ngát Hương này mà còn ở cả Khu Vườn Bơ của con Chị Trần Kim Oanh trưa hôm Thứ Sáu nữa

(như đã post trong email về chuyến tham quan tiền đại hội đính kèm)

 

Tham Quan Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô GP Orange CA

 

AC Ngát Hương (giữa) đã phải lái xe từ nhà ra Nhà Thờ Chính Tòa trao lại cho Chị Lê Thì Là (bên chị Ngát)

tham quan khu nghĩa trang ngoài trời

gian nghĩa trang trong nhà, ngay trước khung hòm tro cốt (mầu trắng) của chồng Chị Văn Thị Nguyệt (có 3 bình hoa)

anh chị em dâng kinh cầu hồn cho những người anh chị em ra đi trước chúng ta, hướng về tro cốt chồng Chị Nguyệt

Vào tòa nhà Cultural Center, nơi Khóa LTXC XX - 2016, để tham quan phòng triển lãm (ở lầu 3) về Nhà Thờ Chính Tòa

một Vương Cung Thánh Đường nguy nga tráng lệ đang được chỉnh trang bên trong theo mô hình Công Giáo và sẽ được khai trương ngày 17/7/2019

mô hình toàn khu vực Nhà Thờ Chính Tòa

cung thánh của Nhà Thờ Chính Tòa sau khi được chỉnh trang

Linh Đài Đức Mẹ Lavang của Cộng Đồng CG VN GP Orange sẽ được bắt đầu vào 9/2018 và khánh thành cùng với Nhà Thờ Chính Tòa 17/7/2019

 

Bữa tiễn biệt tại Nhà AC Tính Toàn ở Stanton CA

 

Khoảng 1:30 trưa, trong khi các chị đang tản đi mua sắm ở khu Phước Lộc Thọ thì bầu trời tự nhiên bốc khói gần đó,

bé tĩnh đã chạy đi xem và đã chụp được mấy tấm hình lưu niệm dưới đây

Cặp TĐCTT gia chủ Tính Toàn

Gặp nhau đây rồi chia tay...

Những nghẹn ngào cuối...

Những pháo tay cuối...

Lời kinh nguyện cuối...

Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ...

Hẹn nhau 3 năm tới nhé... ở Virginia Miền Đông Bắc Hoa Kỳ - TĐCTT Đại Hội II - 2021!