THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018

Ngày 13/10

Tham quan Động Phong Nha Quảng Bình và về Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang TGP Huế

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL: tường trình bao gồm hình ảnh tự chụp kèm theo dẫn giải cần thiết

 

Cũng như Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016, phái đoàn TĐCTT, trên đường về Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang, đều ghé qua Phong Nha Quảng Bình, chẳng những để nghỉ đêm mà còn để sáng hôm sau tham quan một trong những kỳ quan của Việt Nam được quốc tế công nhận, đó là một quần thể hang động thiên nhiên, bao gồm các động tiêu biểu nhất là Động Phong Nha và Động Thiên Đường.

Động Phong Nha là nơi người viết đã cùng gia đình đến tham quan năm 2016, sau Động Thiên Cung ở Vịnh Hạ Long, còn Động Thiên Đường thì người viết cũng đã cùng Nhóm TĐCTT tham quan năm 2016. Tuy nhiên, lần này, trở lại Động Phong Nha một lần nữa, người viết vẫn cảm thấy nó như mới, và phải công nhận là hấp dẫn hơn Động Thiên Đường và Động Thiên Cung ở Vịnh Hạ Long.

Quả đúng như nhận định của ai đó đã viết: "ĐỘNG PHONG NHA – ĐỆ NHẤT KỲ QUAN ĐỘNG: Động Phong Nha là danh thắng tiêu biểu nhất của hệ thống hang động thuộc quần thể danh thắng Phong Nha – Kẻ BàngPhong Nha được bình chọn là một trong những hang động đẹp nhất thế giới với các tiêu chí: Sông ngầm dài nhất, Hồ nước ngầm đẹp nhất. Cửa hang cao và rộng nhất, Các bãi cát, bãi đá ngầm đẹp nhất, Hang khô rộng và đẹp nhất, Hệ thống thạch nhũ kỳ ảo và tráng lệ nhất, Hang động nước dài nhất". (https://phongnhaexplorer.com/phong-nha/dong-phong-nha-4.html)

Đó là lý do, cho dù có mấy anh chị em đã tham quan Động Phong Nha rồi, vẫn đi chung với phái đoàn trở lại động này một lần nữa. Vì mỗi lần đến tham quan, nhất là tham quan với một phái đoàn khác nhau, cùng một phong cảnh như thế mà bản thân chúng ta lại có những cảm nhận khác với lần trước.

Sáng hôm đó, chúng tôi kéo nhau lên lầu lấy hình kỷ niệm chung, vì chỉ ở đó mới đáng ghi ảnh kỷ niệm. Sau đó chúng tôi xuống dùng điểm tâm, rồi chụp hình ngay trên bờ sông, sau đó kéo nhau bách bộ đến bến đò mua vé, rồi xuống 3 chiếc đò máy (mỗi chiếc chở 12 khách, nhưng chúng tôi chỉ có 8), và tiến ra hang động cách bến đò khoảng nửa tiếng đồng hồ.

 

Hình thiếu 4 chị đã về Lavang từ 4:15 phút sáng và mấy chị không lên chụp

Bấy giờ bầu trời không được sáng sủa cho lắm

mọi người trên từng con đó máy đều được yêu cầu mặc áo phao vào trước khi đó rời bến

giây phút chiếc đò máy số 5 của 8 anh chị em chúng em, (là 1 trong 3 chiếc đò của phái đoàn chúng ta hôm ấy), 

đột nhiên bị tắt máy, nên đã được chiếc đò máy gần đó đến kéo mũi đi, cho đến khi sửa xong máy mới chịu buông nhau ra.   

(tấm hình trên đây từ máy chụp của Chị Huỳnh Mỹ Hạnh)

(hai tấm hình ngay trên đây từ máy của Chị Bùi Thị Hoa)

(hai tấm hình ngay trên đây và dưới đây về người viết từ máy chụp của Anh Nguyễn Hiền Đạt)

Khi vô qua cửa động, đò liền tắt máy và được chèo với mui được mở ra cho du khách có thể ngắm hay đứng lên

 Động Thiên Đường và Động Thiên Cung ở Vịnh Hạ Long ở trên cao và trên cạn...

nên không được cái duyên dáng lung linh và óng ánh bóng nước như Động Phong Nha

lần trước, 2006, người viết đã thấy Động Phong Nha đẹp, lần này, 2008, tôi càng thấy nó đẹp hơn

phải chăng con mắt  giống như cái máy chụp, lần trước không chụp sắc nét như lần này

nhiều người đã khen cái phone S7 của người viết này chụp còn dẹp hơn cả i-phone của họ

cũng một cảnh ấy, khi đò chèo vào chụp đã đẹp, mà khi đò chèo ngược ra chụp còn lạ hơn

Có thể nói thợ chụp hình vào Động Phong Nha như bị lạc vào một thứ Động Thiên Thai nào đó...

Thế rồi, đò ghé vào bờ ở trong chính hang động, để du khách lên bờ ngắm cảnh thiên nhiên trên cạn, rồi từ đó ra cửa bên trên

cô hướng dẫn viên cho cả 3 chiếc đò của phái đoàn TĐCTT vào Động Phong Nha hôm ấy

con người trở nên đẹp hẳn lên trong Động Phong Nha này và chính họ làm cho Động Phong Nha sống động hơn

Nàng người đẹp Phong Nha TĐCTT Nguyễn Vũ Thủy Tammie

Nàng người mẫu Phong Nha TĐCTT Trần Kim Oanh

Nàng người hùng Phong Nha TĐCTT Ngô Trâm Jackie

Nàng người tình Phong Nha TĐCTT Cao-Bùi Thúy-Nga (honey cưng của người chụp)

Nàng người yêu Phong Nha TĐCTT Trần Thùy Dung (muôn thuở của chàng Hữu Thành)

Cặp tình nhân trăm năm TĐCTT Thành Dung Arizona

ba nữ nhân TĐCTT (cho dù bị muỗi cắn) cũng vẫn tự nhiên làm tăng thêm duyên sắc cho Phong Nha Động chiều hôm ấy

Phái đoàn thừa sai TĐCTT Hội Ngộ Bonus trong Động Phong Nha vào chính sáng ngày 13/10 Năm Đạo Binh Thương Xót 2018

Đấy, thấy không, khi nước xuất hiện thì cảnh lại đẹp hẳn lên... như đang đi trên chiếc đò chèo

ở lối đang ra khỏi Động Phong Nha nhìn từ trên xuống, về phía cửa động vào

thật là tuyệt vời cái phong cảnh ở giao điểm ra vào và sáng tối ở hai tấm hình trên và dưới này

 

 

Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang

 

Từ Phong Nha Quảng Bình về Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang ở Thừa Thiên Huế mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Khi còn ở trên xe, đi được chừng nửa đường, người viết có gọi cho Chị Văn Thị Nguyệt là người đặc trách liên lạc ở 2 giáo điểm tặng quà Miền Trung này, và được chị cho biết bấy giờ đang mưa quá sức, có thể sẽ không đến Khe sanh và thăm hai hội người mù được nữa. Tuy nhiên, người viết đã nói với chị ấy rằng: "không sao đâu, khi phái đoàn tới thế nào trời cũng hết mưa".

Quả nhiên, sự việc đã xẩy ra đúng như thế. Không phải là người viết đã nói theo ơn tiên tri mà là nói theo kinh nghiệm của mình từ chuyến hành trình truyền giáo 2016, cũng như 2 chuyến hành hương 2014 ở Roma cùng Balan và chuyến hành hương 2017 ở Fatima và Lộ Đức. Ở chỗ, hễ bao giờ Nhóm TĐCTT cần làm gì thì tạnh, ngoài ra thì trời mưa, hay trời đang mưa khi Nhóm TĐCTT ngủ hay ở trên xe mà khi bắt đầu xuống xe hay đi đâu lại tạnh. Kỳ lạ như thế. Hoàn toàn lạ lùng.

Chiều hôm ấy, phái đoàn TĐCTT đến Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang mới khoảng 2 giờ chiều. Sau khi nhận phòng ngủ ở Nhà Khách Lâm Bích ở sát cạnh Trung Tâm, anh chị em sửa soạn sang Trung Tâm để dự lễ lúc 5 giờ chiều như được sơ tiếp tân Nhà Khách Lâm Bích cho biết. Vì trên xe chưa tới giờ cử hành LTXC, anh chị em đã qui tụ lại ở dưới mái hiên gần Nhà Trọ Cộng Đồng của Trung Tâm để lần Chuỗi Thương Xót, hướng về phía tượng Thánh Mẫu Lavang ở ngay mặt tiền của Nhà Trọ này của Trung Tâm. 

Nếu ở Đan Viện Xito Nho Quan khổ tu, phái đoàn TĐCTT đã mặc đồng phục mầu tím đau thương khổ tu,

thì ở Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang, họ mặc bộ đồng phục Mầu Xanh Thánh Mẫu để biệt kính Mẹ Việt Nam của mình!

Sau Chuỗi Thương Xót, anh chị em đi chụp hình ở những nơi đặc biệt, trong khi ở Đài Đức Mẹ Lavang đang đầy khách hành hương cử hành gì đó...

Ngôi Thánh Đường Mẹ Lavang này đã được bắt đầu từ năm 2016, khi phái đoàn TĐCTT tới lần đầu, cho đến nay vẫn chưa xong...

Nghe nói mãi đến năm 2020 mới khánh thành, tức 222 năm sau Biến Cố Thánh Mẫu Lavang (1798)

thì ra, từ lễ đài Mẹ Lavang, đang cử hành Thánh Lễ...

Thế mà Nhóm TĐCTT cứ thanh thản đi chụp hình, vì tưởng có lễ vào lúc 5 giờ như thông báo!

Nghe những lời nói cuối lễ của vị chủ tế thì mới rõ là phái đoàn trên 1500 người từ Giáo Phận Bắc Ninh

Hành Hương Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang

Không phải chỉ để lĩnh Ơn Toàn Xá mà còn để mừng vị chủ chăn của mình đã phục vụ Giáo Phận được 10 năm

Thế là kể như Nhóm TĐCTT bị mất lễ hôm ấy, 13/10/2018!

Trong lúc bối rối và tìm cách giải quyết để làm sao phái đoàn TĐCTT ngày nào cũng cần phải có lễ...

thì được biết đáng lẽ lễ vào 5 giờ ở Đài Mẹ Lavang đúng như thông báo

Nhưng vì sợ mưa nên Giáo Phận Bắc Ninh quyết định sau nghi thức dâng hoa lúc 4 giờ thì lễ luôn kẻo mưa!

Đồng thời cũng chính một trong những vị linh mục thuộc giáo phận Bắc Ninh cho biết như thế bảo là 7 giờ tối sẽ có một thánh lễ khác trong nguyện đường

Như thế là phái đoàn TĐCTT vẫn được mãn nguyện không bị mất lễ hằng ngày như lòng mong ước.

Vả lại, cho dù anh chị em TĐCTT có kịp dự lễ với phái đoàn hành hương GP Bắc Ninh chăng nữa,

cũng không thể dùng bữa tối sau lễ, bởi hơn 1500 khách hành hương GP Bắc Ninh cần nhiều giờ mới xong bữa tối của họ.

Chưa bao giờ người viết, sau 3 lần đến Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang này (2006, 2016 và 2017) mà thấy

các xe tour bus lại được đậu ngay bên trong và dọc theo lối vào từ cổng chính như tấm hình trên đây như lần này.

Bởi vì các bãi đậu xe trước đây bấy giờ đang được sửa chữa.

Bởi thế, hình ảnh một Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang lần này không được duyên dáng cho lắm như các lần trước.

Anh chị em TĐCTT dự lễ với những ai chưa lễ hay thêm lễ, nhưng TĐCTT đóng vai chính trong việc đọc sánh và hát lễ

Tháp chuông cổ kính ở ngay trung tâm khuôn viên Đền Thánh Mẹ Lavang

Linh Đài Mẹ Lavang linh thiêng về đêm

Tượng Mẹ Lavang rực rỡ về đêm

TĐCTT là Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ của LTXC cho Thời Điểm Thương Xót

Bữa tối ở Nhà Khách Lâm Bích sau Thánh Lễ muộn 7 giờ và

trước khi về phòng ngủ qua đêm ở nhà khách này, đêm 13 sang 14 và đêm 14 sang 15.

Giẫy nhà Tĩnh Tâm và Nhà Trọ bên khu Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang,

nơi phái đoàn TĐCTT trọ đêm trong chuyến hành trình năm 2016.

Our Lady of Lavang Shrine by night

Người viết rất thích đi chụp hình về đêm để lấy được những tấm hình tuyệt vời không thể có được vào ban ngày

 

 

xin đón xem

Ngày 14/10: Thăm viếng và tặng quà Truyền Giáo ở GX Khe Sanh và một cơ quan người mù từ GX Khe Sanh về TT Lavang

cần xem lại

Ngày 12/10: Tặng Quà Tông Đồ Truyền Giáo ở GX Phúc Địa và Đến Phong Nha Quảng Bình

Ngày 11/10: Mừng Dòng Xito ở Việt Nam 100 Năm Thành Lập, ghé thăm Tòa Giám Mục GP Thanh Hóa, bữa trưa và về GX Phúc Địa

Ngày 10/10: Tạ Từ Dòng MTG Hưng Hóa, ghé thăm ĐTGM Ngô Quang Kiệt và Vườn Fatima

Ngày 9/10: Sáng từ Sapa... trưa ghé Lào Cai... chiều về Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Ngày 8/10: Giáo Điểm Sapa - Giáo họ Hầu Thào, Giáo họ Lao Chải, và Giáo điểm San 1

Ngày 7/10: Giáo Điểm Sapa - Giáo Xứ Sapa và Giáo họ Sử Pán cùng Giáo Họ Thôn Lý

Ngày 6/10: Ghé Hà Nội và Trọ ở Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa