THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018

Ngày 16/10

Tạ từ Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế và ghé thăm Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui Nhơn

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL: tường trình bao gồm hình ảnh tự chụp kèm theo dẫn giải cần thiết

 

Thế là Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt của Nhóm TĐCTT chúng tôi, cho đến thời điểm này, sau 10 ngày (trong 19 ngày ở Việt Nam, hay 21 ngày từ khi rời nhà ra đi ở Mỹ), đã viếng thăm và tặng quà ở 4 giáo điểm truyền giáo: 2 ở Miền Bắc và 2 ở Miền Trung: 1- Tại Giáo Xứ Sapa Giáo Phận Hưng Hóa Bắc Việt; 2- Tại Giáo Xứ Phúc Địa Giáo Phận Thanh Hóa Bắc Việt; 3- Tại Giáo Xứ Khe Sanh TGP Huế Trung Việt; và 4- Tại Hai Hội Người Mù trong TGP Huế Trung Việt. Hôm nay, Thứ Tư 17/10/2018, ngày thứ 11, chúng tôi bắt đầu hành trình càng xuôi nam: trước hết đến với 2 giáo điểm ở Miền Tây Nguyên, rồi sau đó đến với 2 giáo điểm ở Miền Nam.

Dù chỉ ghé thăm trọ ở Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế trong một thời gian quá ngắn, cũng như ở hầu hết các nơi chốn tu trì hay tham quan hoặc thăm viếng khác, nhưng cũng tạm đủ để chúng tôi chẳng những tham quan cảnh sắc ở đan viện vốn nổi tiếng này, mà còn tiếp tục được tham hưởng ân phúc thiêng liêng của những tâm hồn đan sĩ khổ tu ở đây, nhất là qua những giờ kinh phụng vụ của họ và cử hành phụng vụ Thánh Thể với họ.

Tháp chuông bên nguyện đường vào lúc báo thức 4 giờ sáng

"Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa... từ muôn đời cho đến hiện nay..."

Nhóm TĐCTT mặc áo đồng phục Mầu Trắng Phục Sinh...

 ngược với mầu đen chết cho đời và khổ hạnh của các vị đan sĩ khổ tu Dòng Biển Đức

Như Nhóm TĐCTT đã mặc áo đồng phục Mầu Tím đau thương ở Đan Viện Xito Nho Quan Ninh Bình...

phản lại với bộ áo dòng mầu trắng trinh nguyên và phục sinh của các đan sĩ Dòng Xito ở đó

Sau kinh phụng vụ ban mai, các đan sĩ nguyện gẫm trước Thánh Lễ

Không tham dự những chuyến đi chung như thế nào thì làm sao có thể hưởng được những giây phút linh thiêng như thế này

ở những nơi tu trì của cả nam lẫn nữ, những tâm hồn sống đời thánh hiến, sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian

Sau Lễ - Chụp Hình

Điểm Tâm Lên Đường

Tô Bún Bò Huế ở đan viện Thiên An sáng hôm nay đây có khác với ở tiệm sáng và trưa hôm qua hay chăng?

thưa có - vì cho dù người viết cũng có hụp hết nước của nó, mà vẫn không "xả nước cứu thân" cấp tốc như sáng và trưa hôm qua!

Tạ Từ Đan Viện

chưa thấy ở đâu được anh chị em TĐCTT xin lễ nhiều như ở đây

Phái đoàn TĐCTT, như các nơi tu trì ghé thăm trọ khác, kính tặng Đan Viện Thiên An Huế 1 ngàn 5 trăm MK

Theo gợi ý của người viết, phái đoàn còn tặng thêm Đan Viện 500 MK nữa, để Đan Viện làm lại Cây Thánh Giá Bị Nạn, 1 số anh chị em cũng góp nữa.

từ một Thánh Giá tử nạn thành Thánh Giá phục sinh - Thày Lợi cho biết đan viện đã có ý xây 1 nhà nguyện nhỏ ở đó

Đại diện cho đan viện, Thày Lợi đã ngỏ lời cám ơn phái đoàn TĐCTT.

Thày là đan sĩ phụ trách truyền thông của đan viện,

người đã quay video (được bao quanh bởi 4 thày bảo vệ) toàn bộ biến cố Thánh Giá bị nạn và đã tung ra,

do đó hôm sau thày đã bị khổ nạn, nhưng nhờ video của thày mà các nơi đã biết đến và cảm thương với đan viện.

Trong email gửi người viết ngày 17/10 sau khi phái đoàn TĐCTT rời đan viện được 1 hôm, như thế này: 

Kính chào anh Cao Tấn Tĩnh.

Em là Thầy Lợi dòng Đan viên Thiên An đây.

Lời đầu thư em kính chúc a va đoàn mọi sự được bình an và nhiều sức khỏe. Xin Chúa tiếp tục đồng hành và chúc lành cho mỗi thành viên cũng như gia đinh của mỗi người vạn sự theo Thánh ý Chúa.

Thưa anh! Cha bề trên thay mặt cho đan viện gởi lời cám ơn anh cánh riêng và nhóm Tông đồ Lòng Thương xót cách chung về món quà quý giá và ý nghĩa để hiẹp thông chia sẻ với đan viện.

Qua thư này, anh cho em cũng chuyển lời cám ơn gia đình Cô...(em quên tên) đã biếu tặng những bóng đèn công nghệ chống muỗi.

Kính thư.

Emmanuel Nguyễn Lợi.

Sắm Quà Đan Viện

Hôm nay trời thật đẹp - đúng là "ra đi khi trời hừng sáng"

Xin Chúa luôn ở với đan viện hằng liên lỉ cố gắng giữ lấy mảnh đất tu trì thân yêu của mình

tuy hơi âm u bên dưới nhưng vẫn sáng ngời bên trên

Sau điểm tâm vào lúc 6 giờ 30, anh chị em mang hành lý ra xe...

chiếc xe đậu ở gần phòng kỷ vật chiều và đêm hôm qua, sáng nay chạy lên gần khu phòng ngủ cho gần hành lý mang ra xe

trước khi lên đường vào lúc 8 giờ, anh chị em được nửa tiếng shopping

nhà dòng nào có tiệm kỷ vật hay các sản phẩm gây quĩ truyền giáo đều được anh chị em tận tình chiếu cố

vì anh chị em đua nhau mua đủ thứ kỷ vật, 1 cha, 1 thày và 1 tài xế Quốc phụ giúp gói quà mua mà vẫn không xuể...

vị linh mục trong quán kỷ vật đã phải lên tận xe để làm phép các ảnh tượng vừa được anh chị em mua sắm

ngài cẩn thận làm phép từng thứ chứ không phải chung chung, và còn vẩy nước phép đàng hoàng

Bữa Trưa Dọc Đường

 

Bữa Dừa Ban Chiều ở Bồng Sơn Bình Định

Quán Võng nằm free!

chưa thấy quán dừa nào được anh chị em TĐCTT chiếu cố như quán dừa chiều ngày 16/10/2018 hôm ấy

có anh chị thưởng thức đến 3 - 4 trái dừa, bao gồm cả nước lẫn cùi

phải công nhận chị chủ quán này bổ dừa chuyên nghiệp, làm một cách mau mắn,

chặt dừa lia lịa mà không sợ cụt bàn tay và mất ngón tay cầm quả dừa khi tay kia phang nhát dao phay sắc lưỡi xuống

hình như anh chị em thưởng thức dừa ở xứ dừa Qui Nhơn thay bữa tối...

Ghé Thăm Nhà Thờ Nhà Đá

trên đường từ Phù Mỹ (sau Bồng Sơn) lên Qui Nhơn 60 cây số, người viết xin ghé Nhà Thờ Nhà Đá 1 chút, chỉ cách Phù Mỹ 6 cây số

Ngôi nhà thờ duy nhất còn hoang tàn từ năm 1975 này, phái đoàn TĐCTT đã ghé thăm vào năm 2016

một ngôi nhà thờ đầy kỷ niệm với người viết, một tập sinh của Dòng Đồng Công

nhưng tí nữa bị lính mình bắn chết ở đầu nhà thờ vào trưa ngày 8/9/1967

Nhà Đá cũng là sinh quán của Cha Phạm Ngọc Tuấn, TLH của Nhóm TĐCTT

Vào năm 1967 ngài mới 9 tuổi, ngoại giáo, nay đã là vị sáng lập dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở GP Qui Nhơn

Khi anh chị em lên xe gần hết thì một người lên xe theo và tự giời thiệu mình là "dượng của cha Tuấn"

rồi trước khi xuống xe thì ngỏ lời xin tiền và được Chị Huỳnh Mỹ Hạnh cùng nhỏ nga tặng cho một ít...

Khi được người viết báo về sự kiện người dượng xin tiền này, Cha Tuấn đã hồi âm cho người viết qua email ngày 16/10 từ Hoa Kỳ như sau:

"Họ hàng nhà em ở Cam Ranh. Và ở Lâm Đồng. Anh Quang ở Santa Ana. Ông Dượng đó là tầm bậy. Có thể là người làng, chứ em không có ông Dượng nào ở Nhà Đá".

 

Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui Nhơn

 

Năm 2016, dù đã có ý định ghé thăm dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, một hội dòng nữ được Cha Phạm Ngọc Tuấn sáng lập và được Giáo Phận Qui Nhơn công nhận vào năm 2012, nhưng không được như lòng mong ước. Bởi bấy giờ con đường dẫn vào nhà dòng đang làm, chiếc xe chuyên chở phái đoàn không thể nào vào được. Bởi thế, năm đó Nhóm TĐCTT đã phải ghé Phù Mỹ trọ, nơi cũng có một sơ dòng này là Sơ Kim đang phục vụ tiếp đón.

Lần này, năm 2018, Cha Tuấn đã khoe với Nhóm TĐCTT trong lễ mừng nhị vị Thánh LTXC hôm Chúa Nhật 30/9/2018 là con đường này do chính phủ làm, dẫn thẳng vào dòng của ngài, quá ngon, ngài không hề tốn một xu nào mới lạ. Ngoài ra, khi liên lạc với nhà dòng về việc ghé thăm và trọ của mình, người viết nhận được email ngày 13/9/2018 của dòng như sau:

"Trọng kính Cha.

Chúng con, Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương rất vui mừng được đón tiếp Cha và nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương, giống như trùng tên và có chung một tước hiệu lại có chung một người Cha, nên niềm vui thân tình và ấm áp hơn.

Chúng con nghe nói về Cha và nhóm từ năm ngoái, và đến năm nay chúng con mới được gặp.... Chúng con xin kính cám ơn và rất mong chờ Cha và Nhóm.

 Kính mến

 Chúng con: Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương"

 

Giáo Phận Qui Nhơn đã để cho Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương sử dụng cơ sở của Tiểu Chủng Viện Làng Sông ngày xưa

Khi phái đoàn TĐCTT đến nơi thì đã xế chiều, nhưng vẫn còn sáng để kịp chụp những tấm hình hoàng hôn buông xuống

Một dòng mới được thành lập chưa đầy 10 năm, mà đã có được một nơi ở khang trang hoàng tráng như vậy,

(dù Giáo Phận chỉ nhường cho dùng tạm cơ sở cũ của Giáo Phận được dòng tân trang lại),

thì thật là một phần thưởng cho một dòng tu mới mẻ nhưng ôm ấp câu tâm niệm "ngồi vào chỗ rốt bét" (Luca 14:10)

Nhóm TĐCTT viếng Chúa sau khi đã cất hành lý vào phòng ngủ và trước bữa tối

 

Bữa Tối Thân Tình

 

Ngay từ khi bước chân xuống trụ sở của Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương này, Nhóm TĐCTT đã thấy được cảnh nghênh đón đặc biệt của các sơ ở đây. Sơ Kim là sơ đã đại diện nhà dòng đón tiếp phái đoàn năm 2016 ở Phù Mỹ là người hiện diện ngay khi xe tiến qua cổng nhà dòng. Các sơ trẻ khác đang ngong ngóng nhìn từ các nơi trong khu vực nhà dòng. Sơ Kim đang niềm nở dẫn phái đoàn kéo hành lý vào thì sơ bề trên Phước xuất hiện. Sau đó, trong khi sơ Kim dẫn các chị đến khu phòng ngủ của các chị, thì sơ Phước dẫn bên nam (bao gồm cả tổ chuyên chở) đến khu phòng ngủ của họ.

Các sơ đều cùng nhau tiếp đón phái đoàn, như thể đã bàn với nhau trước phải làm như thế nào với phái đoàn khách đặc biệt có liên hệ với dòng mình này. Một số sơ cũng có mặt khi Nhóm TĐCTT viếng Chúa. Tuy nhiên, hoàn toàn không ngờ, thật là không ngờ, khi tới bữa tối, lúc anh chị em TĐCTT kéo nhau bước vào phòng ăn thì đã thấy các sơ, lớn bé, toàn là những gương mặt trẻ trung, qui tụ lại và một tràng pháo tay vang lên chào đón. Anh chị em TĐCTT đều cảm thấy chưa hề thấy ở đâu mình được tiếp đón đặc biệt như vậy.

Chắc chắn việc nghênh đón phái đoàn TĐCTT một cách "khác thường" như vậy, đối với cảm nhận của nội bộ nhóm, phải xuất phát từ chính sơ Bề Trên Phước, một nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, vị đang đóng vai trò tạm thay cho Cha sáng lập Phạm Ngọc Tuấn ở Hoa Kỳ, để hết lòng chăm sóc cho hội dòng Nữ Tý Chúa Giêsu Tình Thương mới mẻ và non trẻ này. Và các sơ đã tỏ ra vui tươi hiệp nhất với nhau, trong sự tuân phục vị bề trên này, khiến bầu khí tu trì của dòng nữ ở đây thêm yêu thương gắn bó, ngay trước mắt anh chị em TĐCTT bấy giờ.

Tuy là bề trên, Sơ Phước chỉ ngỏ lời chào đón phái đoàn TĐCTT một chút, rồi giới thiệu hai bên với nhau, trước khi giới thiệu "Chị Hai" là người của chính hội dòng, để chị đại diện chị em trong dòng của mình chào đón anh chị em TĐCTT. "Chị Hai" này thuộc lớp sau "Chị Hai" thứ nhất là sơ Kim, một nữ tu của dòng này mà Nhóm TĐCTT đã được quen biết từ năm 2016, đã hết nhiệm kỳ làm "Chị Hai", nhất là để sơ tập trung vào dọn mình khấn trọn vào năm tới, 2019.

Trong lời chào mừng của mình đại diện chị em dòng ngỏ cùng phái đoàn anh chị em TĐCTT, bà "Chị Hai" này đã cho biết về tình hình của hội dòng. Chẳng hạn: cho đến nay hội dòng có tất cả là 95 chị em, bao gồm đủ mọi thành phần khấn sinh, tập sinh và đệ tử sinh, trong đó có 30 chị em không có mặt vì đang trú học ở Tòa Giám Mục Qui Nhơn. Chị cũng cho biết cha sáng lập ở Mỹ tỏ ra rất chăm lo cho con cái từng chút, dành dụm những gì ngon nhất ở Mỹ gửi về cho con cài ở VN...

Đại diện anh chị em TĐCTT, người viết bày tỏ cảm nhận của mình về việc chung nhóm được các sơ đặc biệt đón tiếp chưa từng thấy như thế đối với nhóm. Việc đón tiếp này cho thấy cả hai, Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương và Nhóm TĐCTT đã có một mối liên hệ từ lâu, một mối liên hệ xuất phát từ "tình thương" (ở ngay cái tên của cả hai), như chính Cha Phạm Ngọc Tuấn đã nhận xét và tự phát: "Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương và Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương là hai chị em với nhau". Ngoài ra, vị linh mục sáng lập Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Việt Nam lại hiện là Tổng Linh Hướng của Nhóm TĐCTT ở Hoa Kỳ. Dòng của ngài là chị vì được Giáo Quyền Qui Nhơn công nhận từ năm 2012, còn Nhóm TĐCTT mới được Giáo Quyền Orange CA công nhận 2018.

Chính vì lý do hai bên là chị em với nhau như thế mà sơ bề trên Phước đã mời anh chị em TĐCTT dùng bữa do các chị dọn ra cho các em thưởng thức. Nhưng dầu sao sơ cũng công nhận rằng các bà chị trẻ hơn đàn em lão thành của mình nhiều lắm.

Chưa hết, sơ bề trên Phước còn giới thiệu và xin giúp đỡ cho 8 người chị trong dòng trong đợt khấn trọn đầu tiên vào năm 2019 tới đây, trong đó, đầu tiên phải kể đến sơ Kim, (người từng làm "Chị Hai" đang đứng bên cánh trái ở tấm hình trên đây, bên cạnh 7 sơ đang dọn mình khấn trọn khác ở hàng đầu tiên trong hình).

"Nhìn vào mặt nhau đi và hãy nói với nhau... lời tha thiết trong tâm hồn"

Sau nghi thức nhận diện và chào mừng nhau là bữa tối được mở đầu bằng bái hát đầu bữa của các sơ

Món canh đặc sản của các "chị" nữ tỳ tiếp đàn em TĐCTT

Hầu như bàn nào của Nhóm TĐCTT cũng có ít là một "chị".

Riêng bàn này đặc biệt vì chẳng những có 1 chị (áo trắng) nhưng còn có cả 2 sơ Dòng MTG Qui Nhơn (áo xanh)

Chỉ có ở Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, các em TĐCTT mới được chẳng những ngồi ăn chung cùng phòng với các chị nữ tu, mà còn được đồng bàn với các chị cao cấp / senior trong dòng nữa. Trong khi Nhóm TĐCTT không được cái diễm phúc ấy ở bất cứ dòng tu nào trong suốt chuyến hành trình của mình.

Chị trẻ em già ngồi ăn cùng bàn với nhau một cách thân tình và tự nhiên, như đã từng quen biết với nhau từ bao giờ.

Không có chuyện làm khách. Chị hết sức chân tình tiếp các em, trong khi các em cũng tận tình đáp lễ bằng cách thưởng thức hết các món được các chị trân trọng khoản đãi.

Nhất là món canh đặc sản ở địa phương của các chị.

 

chỉ có 2 bàn này (ở hình trên và hình dưới) là không có "chị" nào ngồi với thôi

Tình thân của các "chị" Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương" và Nhóm TĐCTT có vang vang ở bữa tối bên trong

nhưng bên ngoài, màn đêm tiếp tục buông xuông, bao phủ cảnh vật và những con người sắp chìm vào giấc ngủ bình an,

những con người chỉ tìm Nước Chúa trước, dù đang tu trì như các "chị" Nữ Tỳ CJC (Congregatio Jesu Caritatis)

hay đang hành trình truyền giáo xuyên Việt theo sứ vụ tông đồ giáo dân của mình như Nhóm TĐCTT bấy giờ

 

 

 

xin đón xem

Ngày 17/10: Tạ từ Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, thăm viếng cùng tặng quà ở Kontum, và trọ ở Dòng Thánh Phaolô Pleiku

cần xem lại

Ngày 15/10: Tặng quà Hội Người Mù Huyện Phú Vang Huế, tham quan Đại Nội Kinh Thành Huế, và ghé thăm trọ ở Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế

Ngày 14/10: Tặng quà Truyền Giáo ở Giáo Xứ Khe Sanh và ở Hội Người Mù Hải Lăng

Ngày 13/10: Tham quan Động Phong Nha Quảng Bình và về Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang Thừa Thiên Huế

Ngày 12/10: Tặng Quà Tông Đồ Truyền Giáo ở GX Phúc Địa và Đến Phong Nha Quảng Bình

Ngày 11/10: Mừng Dòng Xito ở Việt Nam 100 Năm Thành Lập, ghé thăm Tòa Giám Mục GP Thanh Hóa, bữa trưa và về GX Phúc Địa

Ngày 10/10: Tạ Từ Dòng MTG Hưng Hóa, ghé thăm ĐTGM Ngô Quang Kiệt và Vườn Fatima

Ngày 9/10: Sáng từ Sapa... trưa ghé Lào Cai... chiều về Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Ngày 8/10: Giáo Điểm Sapa - Giáo họ Hầu Thào, Giáo họ Lao Chải, và Giáo điểm San 1

Ngày 7/10: Giáo Điểm Sapa - Giáo Xứ Sapa và Giáo họ Sử Pán cùng Giáo Họ Thôn Lý

Ngày 6/10: Ghé Hà Nội và Trọ ở Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa