THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

TĐCTT TĨNH TÂM VÀ MỪNG LỄ LTXC

Thứ Bảy 7/4/2018 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona CA

 

Chương Trình

                                                                                                  Sáng                                                                                                

9:00 - Khai mạc - Cầu Kinh Mân Côi biệt kính Mẹ Maria

9:30 - Đề tài 1: Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa Tối Cao xót thương 

10:30 - Giải lao

10:45 - Đề tài 2: Thiên Chúa là Đấng Nhập Thể Vượt Qua đáng thương 

11:45 - Chụp hình và Viếng Chúa

12:00 - Bữa trưa (do tiểu nhóm San Bernadino phục vụ)

 Chiều

 1:00 – Sinh hoạt 

1:30 - Chia sẻ chung: TĐCTT là làm sao có thể sống LTXC? 

2:45 - Giải lao

3:00 - Cử Hành LTXC - Chuỗi Kinh Thương Xót

3:30 - Hướng về Đại Hội TĐCTT I – 2018 (8-10/6/2018) 

4:00 - Thánh Lễ trọng kính LTXC (Cha Đức Minh)

5:00 - Bế mạc 

DIỄN TIẾN

 

bé tĩnh và nhỏ nga đến từ 7:30 sáng:

bé tĩnh sắp xếp hội trường

và các chi đến sớm nhất đã giúp trải khăn bàn và phụ trong bếp với nhỏ nga

Trong khi đó anh chị em từ Orange County rủ nhau và chở nhau kéo sang tham dự tĩnh tâm và mừng lễ

Tòa Đức Mẹ bao gồm các thứ chung quanh, nến, 2 chậu cảnh, cây mùa xuân và âm thanh,

do Cha Nguyễn Huy Châu, CRM, Giám Đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con,

linh hướng Nhóm TĐCTT San Bernardino, trưng bày từ sáng sớm.

 

 

9:00 - Khai mạc - Cầu Kinh Mân Côi biệt kính Mẹ Maria

Bức Tượng LTXC nhỏ nhắn (của Nhóm TĐCTT San Berbardino) ở dưới Tượng Mẹ Fatima rất có ý nghĩa,

Vì Mẹ hiện ra ở Fatima là để đưa LTXC đến cho thế giới Kitô giáo và dẫn thế giới Kitô giáo cùng toàn thể nhân lại về với LTXC

Tạ ơn LTXC đã cống hiến cho Nhóm TĐCTT 2 chuyên viên:

Anh Trần Ngọc Bích là người chuyên quay hình và đưa lên youtube

Anh Nguyễn Chí Long, vì Anh Trưởng Ban Thánh Ca Đinh Ngọc Duy vắng mặt hôm nay, em đã xin Anh Long giúp chơi đàn,

một tay one man ban, có thể chơi các thứ đàn gồ ghề đến độ,

bất cứ hát bài nào anh cũng nhào vô đệm đàn và đánh theo được ngay, và lên cung xuống giọng như chơi.

9:30 - Đề tài 1: Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa Tối Cao xót thương 

 

Bài Viết để đọc và giữ làm tài liệu
Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa Tối Cao xót thương

Audio để nghe
(âm thanh rõ hơn ở video)
Lòng Chúa Xót Thương

Video để xem

https://youtu.be/bQ8eCZkz0N4 ĐT: 1 Thiên Chúa Là Đấng Tối Cao TX P: 1 & 2

 

 

nhỏ nga, người "ca sĩ chưa lên đã xuống", như em trịnh trọng giới thiệu,

 xuất hiện giữa hai phần của đề tài một với bài "Ánh Mắt Xót Thương".

Nàng hơi mất bình tĩnh ở hiệp nhất, nhưng đã lấy lại uy tín ở hiệp hai (trong phần chia sẻ chiều),

như thể một giọng ca nữ "vừa xuống đã lên" vậy!

 

 

10:45 - Đề tài 2: Thiên Chúa là Đấng Nhập Thể Vượt Qua đáng thương 


Bài Viết để đọc và giữ làm tài liệu
Thiên Chúa là Đấng Nhập Thể Vượt Qua đáng thương

Audio để nghe
(âm thanh rõ hơn ở video)
Lòng Thương Xót Chúa

Video để xem

https://youtu.be/bQ8eCZkz0N4 ĐT: 1 Thiên Chúa Là Đấng Tối Cao TX P: 1 & 2

(video này bao gồm cả 2 đề tài buổi sáng: 1 và 2)

 

Vì ca sĩ "chưa lên đã xuống" phải chạy đi mua đồ ăn thức uống nên không thễ tái xuất giang hồ như hứa hẹn,

nên tất cả hát chung nhau một bản thánh ca thích hợp thay thế giữa 2 phần của đề tài 2.

bé tĩnh đã tự động quì xuống khi hát chung bài thánh ca đầy cảm động.

 

11:45 - Chụp hình & Viếng Chúa

Trước Tượng Mẹ Sầu Bi ở phía trên khu Đền Thánh

Trước Đài Đức Mẹ Fatima ở gần và cuối nguyện đường Đền Thánh

Tượng Thánh Giuse ở cuối nguyện đường Đền Thánh gần đường lộ

 

12:00 - Bữa trưa (do tiểu nhóm San Bernardino phục vụ)

 

Một món chính duy nhất nhưng dồi dào trái cây bao gồm cả cake mừng

 

 

 

1:00 –  Sinh hoạt 

Chị Ngô Trinh - Trưởng Nhóm TĐCTT GP San Bernardino sinh hoạt 15 phút sau bữa trưa... rất vui nhộn hào hứng

13:30 - Chia sẻ chung: 

TĐCTT là làm sao có thể cảm nghiệm được Lòng Chúa Xót Thương để sống Lòng Thương Xót Chúa? 

 

Bài Viết để đọc
(và giữ làm tài liệu)
TĐCTT là làm sao có thể cảm nghiệm được Lòng Chúa Xót Thương để sống Lòng Thương Xót Chúa? 

Audio để nghe
(âm thanh rõ hơn ở video)
Cảm Nghiệm LCXT
(ngay mở màn là phần chia sẻ của Anh Quang, sau là bài thánh ca và sau hết là phần gợi ý về cách sống LTXC)

Video để xem



Chị Trần Mỹ Dung, người lo soạn dọn các bản hát thay Anh Duy trưởng ban thánh ca vằng mặt,

mang theo máy phóng các bản nhạc lên tường để hát chung,

nhất là lo sắp xếp chuyên chở cho anh chị em trong tiểu nhóm 2 đông đảo của mình

Anh Nguyễn Thành cùng phu nhân Thùy Dung từ GP Phoenix Aizona cũng về tham dự,

chẳng những ngày tĩnh tâm và mừng lễ LTXC này mà còn cả Đại Hội TĐCTT 10 Năm Ơn Khởi Động

và Hành Trình Niềm Vui Thương Xót II - 2018

Chị Nguyễn Thị Hải, TĐCTT XXV GP Orange CA, người vẫn góp tiếng nói trong các cuộc hội ngộ khi có thể

Anh Thư Ký Nhóm TĐCTT góp tiếng nói hướng về giới trẻ

Anh Nguyễn Hoàng Quang / John, người anh biệt tích giang hồ 40 tháng trời,

vì bị FBI "chộp bắt", sau đó, trong vòng thời gian gần 3 năm rưỡi này, anh đã được thuyên chuyển qua 22 nhà tù,

từ Bắc CA đến Nam CA, từ CA sang các tiểu bang miền trung và đông Mỹ quốc.

Anh ngỏ lời cám ơn anh chị em TĐCTT vẫn tiếp tục cầu cho anh,

nhất là cảm tạ LTXC đã luôn ở với anh trong những lúc gian nan hoạn nạn,

thời gian Người muốn anh cảm nghiệm sâu xa hơn nữa LTXC qua những lầm lỡ của mình...

và cuối cùng anh đã thoát được cảng tù tội có thể lên tới 30 năm, căn cứ vào 30 trang hạch tội của FBI.

nhỏ nga đã hứng lên khi nghe tâm sự của Anh Quang,

để rồi, chính cái hứng này đã làm nàng từ thân phận một "ca sĩ vừa lên đã xuống" trở thành "vừa xuống lại lên"

"Dù tội ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều...

"Một lần quay gọi trở về suối tình Chúa, bụi trần hoen ố sẽ được tẩy sạch trắng trong"

vài lời ca tiêu biểu trong cá khúc Chúa Xót Thương của Lê Đức Hùng

Trước khi Cử Hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót ở trong nguyện đường Đền Thánh,

tham dự viên đưoọc thưởng thức món chè đậu xanh ngọt miệng mát lòng

 

Sau giờ hội thảo kéo dài 1 tiếng 15 phút, từ 1:15 pm đến 2:30 pm,

bé tĩnh đã tóm gọn 2 đề tài chia sẻ ban sáng và 1 đề tài hội thảo ban chiều như sau:

Con người xuất phát từ LCTX và được dựng nên cho LCTX,

vậy hãy để cho Thiên Chúa Thương Xót mình,

bằng tất cả Lòng Thương Xót Chúa của mình nơi thành phần "người anh em hèn mọn nhất của Ta",

để Lòng Chúa Xót Thương được tiếp tục "yêu cho đến cùng" qua chúng ta!

 

 

15:00 - Cử Hành LTXC - Chuỗi Kinh Thương Xót

 

 

15:30 - Hướng về Đại Hội TĐCTT I – 2018 (8-10/6/2018) 

bé tĩnh chỉ nhắc lại 2 điều cần là chương trình đại hội và các tiểu ban phục vụ đại hội,

nhất là về lý do tại sao lại chọn thời điểm và địa điểm đại hội lần đầu tiên này,

Tất cả đều đã được phổ biến và còn trong cái link dưới đây:

TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động

Anh Huỳnh Lâm Sum, Thư Ký Nhóm TĐCTT, kiêm vai trò ghi danh Đại Hội

lên tiếng về thể lệ ghi danh.

Sau khi bế mạc ngày tĩnh tâm và mừng lễ LTXC này,

Một số anh chị đã cho em biết:

- Anh Sum sẵn sàng đón chuyến bay xuống phi trường LAX đầu tiên ngày Thứ Tư mùng 6/6;

- Chị Trần Kim Oanh xung phong đưa đón và còn làm món ăn tiếp đãi nữa;

- AC Thông Lộc chấp nhận gợi ý của em là đãi bữa tối ở tư gia AC số trên 10 anh chị em sang ngày đầu tiên.

16:00 - Thánh Lễ trọng kính LTXC 

Thánh Lễ Biệt Tôn LTXC
https://youtu.be/2aLJPf5Ll-8

Chị Nguyễn Thị Ngát Hương - Bài Đọc 1

Chị Nguyễn Vũ Thủy / Tammie - Bài Đọc 2

Anh Nguyễn Thánh Arizona - Lời Nguyện Giáo Dân

Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Cha Phó Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT, 89 tuổi,

vẫn còn khỏe mạnh với lời giảng oang oang đầy sức sống tự nhiên và thần linh

Tấm hình cuối cùng - vắng mất cả chục anh chị em cần phải về sớm

Tổng số tham dự viên gần 80 anh chị em,

bao gồm cả 5 anh chị em ngoài nhóm được TĐCTT mời đến hay muốn đi theo tham dự

Xin mời xem thêm 40 tấm hình do Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ chụp ở cái link dưới đây:

https://photos.google.com/share/AF1QipPS1ntF2ZARkgrgb24XnOZhTw-PVGAbvxTwYFTxw4pQ5kLAsk0iNW4sF92iiURELA?key=azZuZEVnVVZvMUV3Ykw4ekFpTV9IY2xSdF96Q2Rn

 

 

TƯỜNG TRÌNH THU-CHI

NGÀY TĨNH TÂM Đ MNG L

KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

APRIL 7, 2018 TẠI ĐN THÁNH M DÂNG CON

 

NGÀY:        NGUỒN:                                                                                                     CHI:                                    THU:                                 

3/20/18      AC. Nguyn King + Evy (nhóm SB) tng:                                       $ 500.00

   

4/7/18        nhóm SB đ lo ba trưa hôm tĩnh tâm 4/7:

Order 3 khay mì xào ln                                                   $ 170.00                                                                                        

                    Ch Trinh nu chè đu xanh + chopsticks       $   25.00

                    trung ương đ chi cho ngày tĩnh tâm 4/7:

                    Đóng góp cho Đn Thánh (dùng facilities)       $  200.00

                    Chips, crackers, grapes, tangerines, ice,         $   61.78

                                  coffee cream, ½ sheet carrot cake                                                              

                    8 bottles of apple-cranberry ciders                $   10.00

                    Table cover, một ít cups, bowl & small folks     $   36.37

                                                  Tng chi:                                              $ 503.15  

 

 

Note:           Ch M-Hnh ng h chui và cam

Ch Tammy Thy ng hô paper towels và napkins

Bé tĩnh nhỏ nga xin lễ cầu cho Nhóm TĐCTT và

tặng thêm cho Cha Nguyễn Huy Châu, CRM, giám đốc Đền Thánh rất dễ thương!