THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

Khóa LTXC XXIX - GP Fort Worth TX

 

Thông Báo

 Khóa Lòng Thương Xót Chúa XXIX

GP Fort Worth TX

 

Năm 2018 là thời điểm mừng kỷ niệm đúng 30 năm (1988) Biến Cố Hiển Thánh của 117 Vị Anh Hùng Tử Đạo ở Việt Nam. Máu Chứng Tử Đạo vẫn tiếp tục chảy ngay từ ban đầu của lịch sử Giáo Hội cho tới ngày nay, thậm chí càng ngày càng chảy hơn bao giờ hết, nhất là trong một thời điểm thế giới con người đã đạt tới tột đỉnh văn minh về nhân bản và nhân quyền từ sau Thế Chiến II tới nay.

Đó là lý do trong Năm Đạo Binh Thương Xót 2018 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT), thời điểm kéo dài Năm Thánh Mẫu Fatima 2017, các Khóa Lòng Thương Xót Chúa do nhóm tổ chức ở các nơi đều tập trung vào chủ đề: "Máu và nước chảy ra" (Gioan 19:34): 1- Từ Cạnh Sườn Chúa Kitô Tử Giá; 2- Từ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria; 3- Nơi Kitô Hữu trong Lịch Sử Giáo Hội và Hiện Đại; 4- Nơi Các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam; 5-  Ở Thị Kiến Fatima Cuối Cùng; 6- Ở Thị Kiến Fatima Bí Mật Phần III; 7- Nơi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II; 8- Nơi Đạo Binh Thương Xót.

Xin kính mời anh chị em chúng ta, thành phần môn đệ chứng nhân trung thực của Chúa Kitô và là con cháu của các Thánh Tử Đạo hào hùng, tham dự Khóa Lòng Thương Xót Chúa XXIX, vào cuối tuần 27-29/4/2018,  Giáo Xứ Tổng Thần Micea: 2910 Corn Valley Road - Grand Prairie, TX 75052, với những bài giảng huấn chủ đề của Cha Trịnh Đức Hòa, Chánh Xứ GX Tổng Thần Micae, Cha Phạm Hữu Đạt, Chánh Xứ GX Thánh Giuse, và phần phụ họa của TĐCTT Cao Tấn Tĩnh.  Xin ghi danh với Ông Vũ Kỳ 817-233-2222 hay với Chị Đinh Tina 817-366-7226. Chân thành đa tạ.

 

 

KHÓA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA XXVIII - 2018

 

 

Chủ Đề: "Máu và Nước chảy ra..." (Gioan 19:34)

Mừng kỷ niệm 30 năm Hiển Thánh (1988-2018) 

của 117 Vị Anh Hùng Tử Đạo ở Việt Nam

 

 

Thứ Sáu, Thứ Bảy & Chúa Nhật 27-29/4/2018

 

 

Giáo Xứ Tổng Thần Micea

2910 Corn Valley Road - Grand Prairie, TX 75052

 

Giờ

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chúa Nhật

 

Sáng

 

8:00

Qui tụ,

điểm danh, điểm tâm nhẹ &

chào mừng

Qui tụ,

điểm tâm nhẹ

 

9:00

 

Kinh Mân Côi

Kinh Mân Côi

 

9:30

 

"Máu và Nước chảy ra..."

Nơi Các Thánh Tử Đạo ở VN

(Cha Phạm Hữu Đạt)

"Máu và Nước chảy ra..."

Một Giáo Hội được hạ sinh

(Cha Trịnh Đức Hòa)

 

10:30

Giải lao

Giải lao

 

10:45

 

"Máu và Nước chảy ra..."

Từ cạnh sườn Chúa Kitô Tử Giá

(Cha Trịnh Đức Hòa)

"Máu và Nước chảy ra..."

Ở Thị Kiến Fatima Cuối Cùng

(TĐCTT CTT)

 

12:00

 

Bữa trưa &

chụp hình

Bữa trưa &

Sinh hoạt

 

Chiều

 

1:00

 

"Máu và Nước chảy ra..."

Từ Trái Tim bị đâm thâu của Người Mẹ đứng dưới chân thập giá của Người Con Khổ Nạn

(Cha Trịnh Đức Hòa)

"Máu và Nước chảy ra..."

Ở Thị Kiến Fatima Bí Mật Phần 3

(TĐCTT CTT)

 

2:00

Hội Thảo

"Máu và Nước chảy ra..."

Nơi Thánh Giáo Hoàng GP II 

(TĐCTT CTT)

 

3:00

Chuỗi

Thương Xót

Chuỗi

Thương Xót

 

3:30

 

Đúc Kết

Thánh Lễ

 

4:00

Qui tụ,

điểm danh, chào mừng,

dẫn nhập

Thánh Lễ

 

 

 

 

 

 

4:45

"Máu và Nước chảy ra..."

Nơi các vị tử đạo trong suốt giòng lịch sử Giáo Hội 

(Cha Phạm Hữu Đạt)

Bế mạc

 

5:45

Giải lao

về nghỉ đêm

 

6:00

Thánh Lễ

 

Tối

 

7:00

 về nghỉ đêm

 

 

  

THỨ SÁU

Ngày Dẫn Nhập

 

KHUNG CẢNH TĨNH TÂM - NHÀ THỜ TỔNG THẦN MICAE GP DALLAS TX

 

Vì thủ tục giấy tờ mới của GP Fort Worth TX, Nhóm TĐCTT GP Fort Worth không thể tổ chức Khóa LTXC XXIX - 2018 ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia của Chi Dòng Đồng Công GP Fort Worth TX như đã giữ chỗ từ năm ngoái, và đã phải sang Giáo Xứ Tổng Thần Micae GP Dallas TX của linh mục Chánh Xứ Trịnh Đức Hòa là linh hướng của Nhóm TĐCTT ở địa phương này để tĩnh tâm. Nhà thờ không tân cũng chẳng cổ. Không to cũng chẳng bé. Vừa đủ để số tham dự viên 70 anh chị em thoải mái tĩnh tâm. Tuy nhiên, vì thời gian chuyển chỗ không được sớm cho lắm nên chương trình tĩnh tâm cần phải uyển chuyển và di chuyển theo chương trình cuối tuần của Giáo Xứ. Cha Hòa đã phải tận lực và vất vả để sắp xếp mọi sự thật là tốt đẹp.

 

lối vào hội trường

mặt tiền của lối vào nhà thờ tổng thần Micae

anh chị em trong ban tổ chức và cộng tác viên (TĐCTT Trịnh Hoàng trong hình) mang đồ từ xe vào hậu sảnh và gian bếp của nhà thờ

TĐCTT Đnh Minh Khương, dù bị minor strokes mấy lần, đi đứng không còn tự nhiên như trước, vẫn cố gắng phục vụ,

cùng với TĐCTT Đinh Tín, cặp trưởng Nhóm TĐCTT GX Chúa Kitô Vua, và với người em dâu đắc lực của chị

gian bếp sát nhà thờ, bên tay trái sau khi qua cửa

bên trong hậu sảnh của ngôi thánh đường tổng thần Micae

Trưng bày thêm cây Thánh Giá có hai giải vải mầu "máu và nước" và Ảnh LTXC trên cung thánh,

sáng kiến và công trình của Anh Vũ Kỳ, trưởng nhóm TĐCTT GX Các TĐVN Fort Worth TX.

Phái đoàn tham dự viên 15 anh chị em từ Oklahoma, do cặp TĐCTT Hoàng Luận-Khánh điều hợp

TĐCTT Nguyễn Công Định lái xe gần 4 tiếng tới vào lúc 4 giờ 30 chiều trước khai mạc.

điểm danh tham dự viên và trao bảng tên đeo cổ được chị Đinh Tina phụ trách thay ban tổ chức làm hằng năm

4:40 pm khai mạc (thay vì 5 giờ, uyển chuyển theo giờ của vị giảng huấn), hầu như đầy đủ mọi tham dự viên ghi danh

Cha Phạm Hữu Đạt, Linh Mục thuộc Tu Hội Nhà Chúa, Chánh Xứ GX Thánh Giuse của VN GP Dallas TX, gần GX Tổng Thần Micae

Ngài mở đầu bằng đề tài "Máu và Nước chảy ra" nơi các chứng nhân đức tin trong giòng lịch sử của Giáo Hội

(từ 4:45 đến 5:45 pm để về GX kịp giải tội 6 giờ và lễ 6:30)

Vị giảng huấn đã đề cập đến gương của 5 vị tử đạo tiêu biểu của Giáo Hội là các thánh Ignatio Antikia, Laurenso, Stanislau, Thomas Moore và Agnes

Vị tử đạo nào ngài cũng nhấn mạnh đến một đặc điểm nổi bật của vị ấy, bao gồm cả lời nói thời danh và cực hình của từng vị và áp dụng vào đới sống Kitô hữu.

6 giờ chiều - Thánh lễ khai mạc do Cha Trịnh Đức Hòa chủ tế và giảng thuyết

Ca đoàn tự nguyện trong thành phần tham dự viên, do AC TĐCTT Khánh Lệ điều hợp bao gồm cả người con trái 14 tuổi của AC chơi keyboard cho cả 3 Thánh Lễ

Vị phó tế tham dự viên của khóa LTXC không phụ tế như trong lễ bế mạc mà chỉ lấy Mình Thánh từ Nhà Tạm ra bàn thờ để cho hiệp lễ

 

Bữa Tối

 

Bữa tối vào lúc 7 giờ được thực hiện ở ngay khu nội sảnh đường cuối nhà thờ, với thức ăn được nấu sẵn từ nhà mang tới

Hai nồi cháo cá lớn thật ngon lành nên đã hết sạch, vừa đủ no bụng mọi tham dự viên

 bàn của tham dự viên Oklahoma, trong đó có 4 TĐCTT Khóa XXVIII - 2016 và 3 sẽ tuiyên hứa Khóa XXIX - 2018 này

bên trong bếp, 2 TĐCTT trưởng hai nhóm là Vũ Nga và Đinh Tín cùng em dâu tham dự viên của chị Tín,

vẫn quên mình phục vụ cho tới cùng... một cách tươi cười hăng say....

Chiều tàn vào lúc 8 giờ tối, tham dự viên tạm chia tay nhau về nghỉ đêm

Nhóm 15 tham dự viên ở Oklahoma đã lái xe về hotel ngủ, hai đêm 175 MK cho 4 người một phòng,

chưa kể tiền thuê xe... tốn kém, mệt mỏi, mất giờ mà vẫn bất chấp tất cả để làm sao thỏa mãn được cơn khát LTXC của mình

 

Sửa soạn các món cho ngày hôm sau

5-6 chị tham dự viên đã đến nhà của AC Kỳ Nga, trưởng Nhóm TĐCTT GP Fort Worth,

phụ bếp: bóc trứng, gọt và thái cà rốt với khoai tây cho các bữa Thứ Bảy

Chị Nga đầu bếp, Anh Kỳ phụ bếp

Các thứ nấu nướng đều ở hàng hiên patio sau nhà, nơi có Đài Đức Mẹ Fatima

Điểm tâm sáng Thứ Bảy là món xôi đậu đen

Sáng sớm hôm sau đã thấy chị Nga tiếp tục làm bếp ở ngoài hiên sau nhà.

 

THỨ BẢY

 Ngày Mầu Xanh Thánh Mẫu

 

Thứ Bảy và Chúa Nhật, Khóa LTXC XXIX được chuyển chỗ sinh hoạt tĩnh tâm sang Hội Trường của GX, chứ không ở Nhà Thờ như chiều Thứ Sáu

Ban tổ chức và anh chị em TĐCTT tình nguyện viên phân nhiệm phục vụ hết mình

cho lợi ích thiêng liêng của tham dự viên cũng như của chính bản thân mình.

Phục vụ cũng là một bài giảng hùng hồn nhất về LTXC là tặng ân cho không biếu không

Bữa điểm tâm sáng Thứ Bảy, từ 8 đến 9 giờ, là xôi đậu đen và chuối cùng cà phê, vừa no để tĩnh tâm cho đến bữa trưa lúc 12 giờ.

Cây Thánh Giá và Ảnh LTXC được trưng bày ở cung thánh ở nhà thờ chiều hôm qua, hôm nay...

cùng với tấm biểu ngữ cỡ vừa của Nhóm TĐCTT được mang từ California sang, trở thành tâm điểm ở hội trường,

nơi tham dự viên kéo nhau đến chụp hình lưu niệm Khóa LTXC XXIX - 2018 ở GP Dallas TX

Anh chị em tham dự viên và TĐCTT tự động quây quần lại điểm tâm lót bụng bắt đầu ngày tĩnh tâm thứ hai

Phái đoàn Oklahoma cho dù có free breasfast ở hotel vẫn điểm tâm nữa với chung nhóm vì "nó tình hơn"

Trước khi cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng một Chuỗi Kinh Mân Côi vào lúc 9 giờ, tất cả đã tập 2 bài của TĐCTT:

Bài Lời Thức Giấc để cùng nhau dâng ngày cùng dâng mình cho Mẹ Maria và Bài Hiện Thân Từ Ái là Hiệu Ca của TĐCTT

 

9:00 am: Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô - Cầu Kinh Mân Côi

Nhóm TĐCTT cho dù mang căn tính về LTXC, nhưng vẫn phải Nhờ Mẹ Đến Chúa - Per Mariam Ad Jesum,

theo đúng Con Đường Maria đã được Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan và toàn năng sử dụng để đến với loài người.

Hiện ra ở Fatima năm 1917, trong cả 6 lần, lần nào Mẹ cũng lập lại một điều duy nhất tối quan trọng làm nên Sứ Điệp Fatima,

đó là "Các con hãy cầu kinh Mân Côi hằng ngày - Pray Rosary daily",

nghĩa là lòng ("cầu/pray" chứ không phải "đọc/say" của các con "hằng ngày" phải nhớ đến LTXC (qua Mầu Nhiệm Mân Côi cũng là mầu nhiệm của LTXC)

Vì Mầu Nhiệm Mân Côi, Mầu Nhiệm LTXC được cử hành bằng cả hồn (suy/nhớ) lẫn xác (đọc/cử điệu)

mà Chuỗi Kinh Mân Côi đã được diễn tả bằng cử chỉ ngồi khi đọc 10 Kinh Kính Mừng

và đứng lên khi đọc Kinh Sáng danh, đọc Lời Cầu Fatima, Ngắm Mân Côi và Kinh Lạy Cha

TĐCTT Đinh Khánh, Khóa LTXC XXIV - 2017, đặc trách Thánh Ca suốt khóa LTXC XXIX - 2018, như anh đã làm ở khóa XXIV 2016

 

9:30 am: Giảng Huấn Chủ Đề

Cha Phạm Hữu Đạt, vị giảng huấn đề tài 1 hôm qua, sáng nay mở màn đề tài 2

"Máu và Nước chảy ra" nơi Các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam

Cha đã nói đến lịch sử và bối cảnh chung của các vị tử đạo ở VN, liên quan đến các cực hình phải chịu, sau đó,

như hôm qua, ngài nói đến 5 vị tiêu biểu: trước hết là Thánh Nữ Anê Lê Thị Thành và sau cùng là Thánh Anrê Dũng Lạc.

TĐCTT Đinh Minh Khương / Đinh Hùng, trưởng Nhóm TĐCTT GX Chúa Kitô Vua GP Fort Worth TX,

đại diện tham dự viên và ban tổ chức ngỏ lời cám ơn Cha Đạt

Bé tĩnh cũng tiếp lời cám ơn và đồng thời xin cha cho tổ chức Khóa LTXC ở bên GX Thánh Giuse của Việt Nam...

cha đã mau mắn đồng ý nhưng cần cho ngài biết trước ít là 3 tháng v.v. Ngài tỏ ra có cảm tình với riêng nhóm và chung cuộc tĩnh tâm

Giờ giải lao 15 phút, từ 10:30 đến 11:45 am, trong khi anh chị em xuống cuối hội trường nhâm nhi ăn uống hay đi vệ sinh ở phòng gần đó...

thì ở trên hội đường ba chàng ngự lâm pháo thủ hát hò vui nhộn.... trước đề tài thứ ba của sáng ngày tĩnh tâm thứ hai

Cha Trịnh Đức Hòa kiêm 3 đề tài chính yếu của chủ đề "Máu và Nước chảy ra" trong 8 đề tài

Đề tài chính yếu thứ nhất ngài giảng huấn đó là "Máu và Nước chảy ra" từ cạnh sườn của Chúa Kitô Tử Giá.

Đề tài chính yếu nhất này đáng lẽ đã được ngài trình bày khi khai mạc hôm Thứ Sáu mới đúng,

nhưng vì ngăn trở với giáo phận nên phải chuyển vào sáng hôm nay, sau khi ngài dâng Lễ sáng, kiêm giải tội và lễ mồ tới 11 giờ

GX Tổng Thần Micae ở GP Dallas TX này chỉ có một mình ngài là linh mục chánh xứ phục vụ, thêm 1 phó tế vĩnh viễn nữa, thế thôi

Ngài cho chung tham dự viên và riêng Nhóm TĐCTT biết rằng ngài cống hiến cho họ món ăn thượng hạng về LTXC...

một món ăn thượng hạng đúng với đề tài xin ngài giảng huấn, và ngài chỉ cống hiến cho Nhóm TĐCTT thôi, không một nơi nào khác.

món ngài dọn ra rất kỹ lưỡng, vì ngài đã phải bỏ giờ ra tìm tài liệu và bỏ công dịch đàng hoàng....

tham dự viên nào cũng thấy ngài chẳng uống, dù được mang nước lên mới, và cũng chẳng thấy ngài ăn, dù mọi người đang ăn.

 

Bữa Trưa

ngài đã kết thúc đề tài của ngài vừa đúng bữa trưa và ngài làm phép của ăn luôn rồi biến mất....

Những thứ làm tối hôm qua ở nhà AC Kỳ Nga nay đã trở thành các món ăn thật ngon lành, bao gồm cả món dưa chua hấp dẫn nữa.

con số tham dự viên cả cũ (TĐCTT) lẫn mới gần 70 anh chị em, con số này có thể tăng nữa

nếu công khai phổ biến ở các GX Việt Nam GP Fort Worth TX như GX Các TTĐVN, Fatima, Kitô Vua

3 giáo xứ có anh chị em TĐCTT. Nhưng vì vấn đề tế nhị về việc chuyển địa điểm tĩnh tâm nên chỉ rỉ tai nhau thôi.

Sau bữa trưa, anh chị em kéo nhau ra ngoài chụp hình lưu niệm: tấm thứ nhất ở ngay mấy thang cấp ở cửa hội trường.

Vì ngay tại đấy có mấy cột hiên nên phải chụp ngang cho đỡ bị chắn bởi các cột hiên trước ngõ lên hội trường

tấm hình thứ hai ở ngay bãi cỏ trước tiền đường của lối vào nhà thờ,

sau đó một số anh chị em cùng nhau viếng Chúa ở gian nguyện nhỏ sát nhà thờ

 

Giảng Huấn đề tài 4

Đề tài thứ 4 của chủ đề "Máu và Nước chảy ra" cũng là đề tài thứ 2 do Cha Trịnh Đức Hòa giảng huấn đó là:

Đề tài "Máu và Nước chảy ra" từ Trái Tim Người Mẹ đứng kề bên Thánh Giá của Con Mình

chính ngài đã mang Ảnh Đức Mẹ Gualalupe ra hội trường để liên kết đề tài này với Đức Mẹ Gualalupe,

vì khi hiện ra với thị kiến nhân da đỏ của mình từ tiền bán thế kỷ 16, Mẹ đã tự xưng "Mẹ là Mẹ Thương Xót".

giờ ngài giảng huấn đề tài này ngay sau bữa trưa, thế mà hầu như mọi người đều tỉnh táo say sưa theo dõi

bởi ngài chẳng những ăn nói trôi chảy hùng hồn mà còn có những tác động nghệ sĩ đầy linh hoạt, tự nhiên còn hơn diễn viên kịch ảnh nữa

Để kết thúc đề tài giảng huấn của mình, ngài thường mời tham dự viên đứng lên hát một bài thánh ca thích hợp... rồi lại biến, chẳng nước nôi gì hết!

 

Giải Lao và Sinh Hoạt

Trong giờ giải lao trước khi cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót lúc 3 giờ, tham dự viên kéo nhau lên chụp hình

6/11 người đầu tiên ở GP Fort Worth mới mua bộ đồng phục TĐCTT rủ nhau chụp hình với bé tĩnh, người đã mang 12 bộ, chỉ còn dư 1 bộ không vừa.

Để thay đổi bầu không khí, bé tĩnh đã bắt lên 4 bài ca sinh hoạt vui nhộn, trong đó có bài "Anh em ta về..."

thế là các chị như bị kích động liền kéo nhau ra, nắm tay múa nhẩy theo lời ca điệu nhạc...

 

Chuỗi Thương Xót và Thánh Lễ Chiều

 

Vào đúng 3 giờ chiều ở Texas, buổi cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót được bắt đầu

vì là một việc cử hành nên cần phải bao gồm cả hồn lẫn xác, với các cử điệu thích hợp theo lời kinh, theo gợi ý của bé tĩnh và đã được đáp ứng

Sau Chuỗi Thương Xót và trước Lễ Chiều vào lúc 4 giờ, bé tĩnh đã chia sẻ 35 phút về 4 ý nghĩa LTXC nơi chủ đề "Máu và Nước chảy ra"

Bài Đọc 1 - TĐCTT Trịnh Ngọc, phu nhân của TĐCTT Trịnh Hoàng, một cặp TĐCTT đã ngỏ ý tham gia Hành Trình Niềm Vui Thương Xót II - 2018

Người con trai 14 tuổi của cặp TĐCTT Khánh Lệ chơi keyboard trong cả 3 Thánh Lễ của Khóa LTXC XXIX - 2018 GP Dallas TX

Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, linh hồn và thiên tính của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con...

để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới! - Vì cuộc khổ nạn đau thương của Người, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới!

Như trong Thánh Lễ khai mạc, chủ tế tự tráng chén lấy sau hiệp lễ.

 

Bữa Chiều

ngay sau Thánh Lễ, Cha Hòa tuyên bố lệnh di tản ra khỏi hội trường ngay, cho một nhóm người Mễ lấy chỗ chơi bingo từ 5:30 chiều đến 9:30 tối

Tất cả mọi đồ đạc được chuyển sang một lớp học sát ngay bên hội trường.

Một số bàn từ trong lớp học này được mang kê ngoài sân cỏ trước lớp học để làm chỗ để các món thức ăn

Dù mới 5 giờ chiều, tham dự viên vẫn có một bữa ăn tối sớm đang hoàng và đầy đủ trước khi chia tay nhau về nghỉ đêm

lấy đồ ăn xong tự tìm chỗ đứng ngồi... ngổn ngang các thứ đồ đạc dọc hàng hiên từ hội trường ra

ngồi ăn ở dọc hành hiên từ hội trường ra

ngồi ăn ở góc hàng hiên

ngồi ăn trong lớp học

Những đồ để lại cho ngày mai được dồn cất trong lớp học có khóa, còn rác thì được thu dọn đàng hoàng trước khi ra về....

các bao rác ở trong các thùng rác đều được mang ra tận thùng rác lớn để đổ vào đúng nơi đúng chỗ của nó

 

Hôm nay lo Ngày mai

AC Kỳ Nga đang sửa soạn các món cho ngày Chúa Nhật

Bánh cho bữa điểm tâm ngày mai đã được 1 chị TĐCTT đặt làm và đi lấy mang về nhà AC Kỳ Nga sẵn sàng

 

 

CHÚA NHẬT

Mầu Trắng Phục Sinh

 

Điểm Tâm và Sinh Hoạt

Điểm tâm bao gồm các món mà nếu ăn hết thì no cho tới tối, không cần bữa trưa.

Trong khi mọi người đang điểm tâm thì Cha Hòa tận dụng thời giờ đi đến hỏi thăm một số người....

Cha Hòa sáng Chúa Nhật thay vì làm hết cả 2 lễ ban sáng (8 và 10 giờ), đã nhờ được 2 lễ đầu, chỉ còn làm 3 lễ: 12 giờ trưa, 2 giờ trưa (cho Mễ) và lễ 7 giờ tối

cha cố ý giành cả buổi sáng cho Nhóm TĐCTT nói riêng và tham dự viên Khóa LTXC XXIX - 2018 nói chung được tổ chức lần đầu ở GP Dallas của ngài

 

Trong lúc điểm tâm, TĐCTT Trịnh Hoàng tự động nhào ra sinh hoạt bằng cách tập cử điệu cho hết 3 thứ cao: cao máu, cao mỡ, cao đường

chủ yếu là thở ra và hít vào, với đầu lưỡi dính vào hàm răng trên, theo từng cử điệu hạ thấp mình xuống rồi vươn mình lên

anh nói tập như vậy mỗi ngày 15 phút là đủ

Tuy nhiên, anh còn chỉ thêm một cách nữa để bồi bổ cả tâm linh nữa khi tập thể dục chữa bệnh như vậy....

đó là than thở 3 lần câu: "Chúa Giêsu ơi, con tin nơi Chúa", hay "Mẹ Maria ơi, con yêu mến Mẹ" v.v.

 

Giảng Huấn Đề Tài 5

 

Đề tài thứ 5 trong 8 đề tài và klà đề tài thứ ba của Cha Hòa đó là "Máu và Nước chảy ra" - Một Giáo Hội được hạ sinh

Tuy nhiên, trước khi chính thức đi vào đề tài của mình, ngài đã đem microphone đến một số người

để hỏi họ về cảm nhận của họ về những gì họ đã nghe từ đầu tới bấy giờ

đầu tiên là một tham dự nữ 83 tuổi đã chia sẻ với ngài lúc điểm tâm được ngài chú ý

sau đó đến 1 chị giơ tay ở Oklahoma bày tỏ ý hướng muốn sống con nhà giầu (máu tử đạo - thành ngữ của ngài) chứ không sống theo kiểu con nhà nghèo nữa.

người thứ ba được ngài lưu ý là vị phó tế 83 tuổi vẫn đang phụ giúp ngài khi cần

vị phó tế cho biết vào lúc này đây thày sống mỗi ngày như là một bonus Chúa ban

tới một nữ tham dự viên ngồi cùng bàn với vị phó tế

chị lập lại thành ngữ của cha Hòa là sống LTXC là sống phục sinh, sống ánh sáng, sống vui hơn là cứ sống khổ

tới TĐCTT Trịnh Hoàng, chàng kỹ sư có cô vợ TĐCTT ngồi ngay đằng trước mỉm cười khi nghe chàng kể lể chuyện làm ăn...

chàng kể là vào năm trước đây chàng phải lái xe 4 tiếng đi làm ở Oklahoma,

có lần trên xe cầm chuỗi đọc Kinh Thương Xót thì ngửi thấy mùi hoa hồng.

Nay đã được đổi về làm ở Fort Worth, và lại được đổi làm gần nhà nữa.

Có thể nói rằng từ ngày Cha Hòa nhận lời giảng huấn cho Khóa LTXC của Nhóm TĐCTT ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia Khóa LTXC XVIII - 5/2016

ngài mới tái xuất giang hồ, mới nhận lời đi giảng ở các nơi, sau Khóa LTXC trên đây là Ngày Thánh Thể đầu Tháng 6/2016

Cha Nguyễn Đức Hạnh bề trên Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, trưởng ban tổ chức Ngày Thánh Thể hỏi bé tĩnh rằng:

"Anh làm sao mời được Cha Hòa, em mời không được!"

Năm 2018 này cha được mời sang cả GP Orange California giảng Mùa Chay, rồi Louissiana và tiếp tục với Ngày Thánh Thể năm thứ 3 v.v.

Ngài vừa làm chánh xứ vừa chạy shows khắp nơi nếu ngài có thể sắp xếp được.

Riêng Nhóm TĐCTT GP Fort Worth được ngài làm linh hướng từ năm 2016, hầu như tháng nào ngài cũng giành cho 2 tiếng ở ngay tại nhà thờ của ngài

các tấm hình trên đây ngài làm cử điệu để diễn tả cụ thể con người ta sống kiểu chân trong chân ngoài giữa Thiên Đàng (phía bên trên) và trần thế (phía bên dưới)

Đề tài thứ ba của ngài sáng Chúa Nhật này là một bài giảng huấn phá kỷ lục: dài 2 tiếng 15 phút, từ 9:30 đến 11:45.

thế mà tham dự viên vẫn hào hứng theo dõi, bởi ngài còn là một linh mục giảng thuyết diễn viễn đầy nghệ sĩ tính nữa

bất chấp một số tham dự viên nửa chừng bất đắc dĩ phải đứng lên đi vệ sinh... ngài vẫn hùng hồn tung ra luồng tư tưởng bất tận

bao gồm cả những từ ngữ đanh thép hào hùng, chẳng hạn như TĐCTT phải là những con người "đầy xẹo"

chắc có lẽ chính thái độ thính giả hào hứng theo dõi lời ngài nói và cử chỉ ngài diễn đạt lại càng khiến ngài thao thao bất tuyệt....

một tư tưởng của ngài liên quan đến tấm ảnh LTXC nữa đó là phải có hai chiều kích lên và xuống

Chiều xuống từ Trái Tim Chúa phát ra hai luồng ánh sáng

chiều lên là từ TĐCTT đáp lại LTXC

11:45 am, ngài đã chấm dứt, sau đó vội vàng chạy về nhà thờ để kịp dâng lễ 12 giờ trưa Chúa Nhật cho cộng đồng dân Chúa GX của ngài

 

Bữa Trưa

Trong 15 phút dọn bữa trưa, một số anh chị lợi dụng chụp hình lưu niệm với nhau tại tâm điểm của hội trường

vị phó tế tham dự viên được mời dâng lời nguyện trước bữa trưa

vừa tiếp tục chụp hình vừa xếp hàng lấy phần ăn trưa

bó kho có nước quá ngon, bởi thế nên rất tiếc không còn nữa, ngoại trừ bánh mì còn đó ăn không cũng ngon đáo để.

AC Đinh Khương Tín, trưởng nhóm TĐCTT GX Chúa Kitô Vua GP Fort Worth TX

Ban tổ chức: AC Vũ Kỳ Nga và AC Đinh Khương Tín

Nhóm Oklahoma 15 người, trong đó có 5/9 TĐCTT Khóa LTXC XVIII - 2016

AC Luận Khánh (ngoài cùng bên trái trên dưới nhau), Chị Phạm Bích Thủy (áo hồng hàng đầu bìa bên phải),

Chị Phạm Tường Vi (bên cạnh) Anh Nguyễn Công Định (hàng trên cùng)

bé tĩnh được mời vào làm cảnh thời trang đồng phục

trước Chuỗi Thương Xót lúc 3 giờ là những giây phút còn lại giành cho bé tĩnh, bao gồm cả 3 đề tài 1 lúc:

Đó là 3 đề tài: "Máu và Nước chảy ra" nơi thị kiến Fatima cuối cùng, nơi Bí Mật Fatima phần 3 và nơi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Đề tài nào cũng được sắp xếp 1 tiếng, nhưng chỉ vắn gọn còn 1 tiếng rưỡi: từ 1:00 - 1:45 và từ 2:00 - 2:45

Đề tài cuối cùng bao giờ cũng về Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị sáng lập Nhóm TĐCTT, để từ đó giới thiệu về Nhóm TĐCTT,

bao gồm những chi tiết thiết yếu về ơn gọi và linh đạo, mục đích và chủ trương, điều kiện gia nhập và tham gia sinh hoạt Nhóm TĐCTT

 

Lễ Bế Mạc và Tuyên Hứa

 

23 dự TĐCTT ngồi ở hai hàng ghế đầu để khi gọi tên lên cung thánh cho tiện và nhanh

Sau Bài Giảng là nghi thức tuyên hứa TĐCTT, mở đầu, bé tĩnh lập lại các lời của ĐTC GPII kêu gọi đã làm nên Nhóm TĐCTT

Sau đó Trưởng Nhóm TĐCTT địa phương gọi tên từng tham dự viên đáp ứng lời của ngài và đã ghi danh muốn tham gia Nhóm TĐCTT

Cha Hòa đã đọc lời tuyên hứa dài 2 trang to nhất và dòn dã cùng linh hoạt nhất, như chính ngài đã thực sự là TĐCTT

Cũng chính Cha Hòa tự động giới thiệu 23 tân TĐCTT cho cộng đoàn phụng vụ bấy giờ

Ba TĐCTT mặc áo dài dâng của lễ: 2 TĐCTT Khóa XVIII - 2016 (2 bên) và 1 tân TĐCTT Khóa XXIX - 2018 (giữa)

Anh Vũ Kỳ, Trưởng Nhóm TĐCTT GX Các TTĐVN Gp Fort Worth đại diện Nhóm và tham dự viên Khóa LTXC XXIX - 2018 ngỏ lời cám ơn Cha Hòa (trước) và bé tĩnh (sau)

Chị Đinh Tina, Trưởng Nhóm TĐCTT GX Chúa Kitô Vua, tặng quà cho cha bao gồm cả đóng góp cho việc sử dụng facilities của nhà xứ trong 3 ngày

Tất cả tham dự viên của Khóa LTXC XXIX - 2018 GP Dallas Texas

23 Tân TĐCTT của Khóa LTXC XXIX - 2018 GP Dallas TX, trong đó có 4 tân TĐCTT ở Oklahoma

với 23 tân TĐCTT của Khóa LTXC XXIX - 2018 này, tổng số TĐCTT đã gia tăng tới 592 phần tử nhân dịp Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động 4/2008 - 4/2018

hai cha con cùng tần số LTXC trong các đề tài về LTXC, dù khác nhau nhưng vẫn cùng một tinh thần và chiều hướng

 

Hậu Sự

Bữa giã bao gồm bánh cam, chuối và dưa hấu

Anh Minh Khương chất đồ lên xe

Chị Vũ Nga đẩy xe thu đồ về

Anh Trịnh Hoàng đẩy xe thu đồ về

đẩy xe đi đổ rác

Cha Hòa và Ban Tổ Chức ngồi lại thẩm định và hướng về tương lai, quyết định địa điểm và thời điểm cho Khóa LTXC 2019

 

Ngày Trở Về

Thứ Hai, 30/4/2018, trước khi ra phi trường về lại California, bé tĩnh được người em gái chở đi lễ ở Nhà Thờ Saint Monica ở Dallas TX

Ở nhà nguyện nhỏ này, bé tĩnh đã Chầu Thánh Thể và cảm tạ ngợi khen LTXC đã thực sự hiện diện và tỏ hiện trong Khóa LTXC XXIX - 2018 ở GP Dallas cuối tuần qua

Nhà Thờ Thánh Monica thật nghệ thuật và sang trọng, (và trường học nổi tiếng) khiến cho cả khu vực này giá nhà trở nên có giá hơn nhiều nơi khác ở Dallas TX

Không còn gì xứng đáng để cảm tạ ngời khen LTXC bằng chính Mình Máu Chúa Kitô được tế lễ trên bàn thờ ở Phụng Vụ Thánh Thể

Chuyến bay Southwest cất cánh vào lúc 2:00 pm chiều từ phi trường Love Fields Dallas TX về tới mạc San Bernadino CA vào lúc gần 3 giờ chiều

Không ngờ ở vào tuổi "thất thập cổ lai hy" này mà bé tĩnh lại còn được bay nhẩy hơn lúc nào hết trong cuộc đời của mình để loan truyền LTXC

Máy bay hạ cánh lúc 3 giờ chiều CA, giờ TĐCTT bắt đầu cử hành LTXC hằng ngày qua điện thoại viễn liên bằng Chuỗi Kinh Thương Xót!

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh: chụp hình, lên hình và diễn hình