THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

Hội Ngộ Tang Chế - Hậu Sự TĐCTT Giuse Võ Tấn Hải

 

HẬU SỰ - VIẾNG XÁC VÀ CẦU KINH

 

Nghi Thức Phát Tang ở cuối nhà thờ

Cử hành: Cha Trần Cao Thượng, quản nhiệm cộng đoàn CG VN Giáo Xứ Thánh Linh

 

Thánh lễ chung cộng đoàn Thánh Linh, như một Thánh lễ đưa chân

Anh TĐCTT Nguyễn Văn Hóa (áo tím) sắp về VN sinh sống với gia đình cũng đến tham dự;

Anh TĐCTT Vũ Hoan (áo vest đen) xa cách nhóm từ tháng 8/2017 đã vui gặp lại nhóm ở đám tang TĐCTT Võ Tấn Hải;

Chị TĐCTT Clara Tú, vợ TĐCTT Trần Sơn Định, mới bị minor stroke hôm Chúa Nhật 13/10/2017 cũng đến tham dự.

Nhóm TĐCTT đã đến tham dự cả 2 ngày, ngày nào cũng trên 30 anh chị em, đồng phục đàng hoàng

 

Viếng xác và cầu kinh sau Thánh lễ

Nhóm cầu nguyện cho LH Giuse Võ Tấn Hải đầu tiên là Ca Đoàn địa phương

LH Giuse Võ Tấn Hải dường như đang còn sống động ở đâu đây, bên vợ con anh, và đang lắng nghe mọi người đang cầu nguyện cho anh

Sau thời gian cầu nguyện của ca đoàn khoảng 30 phút, nhóm TĐCTT đã được mời lên tiếp nối

Em đã mời Nhóm TĐCTT đứng lên gần quan tài của TĐCTT Võ Tấn Hải để thông hiệp với những lời tâm sự của em đại diện ngỏ cùng Anh Hải và cùng Chị TĐCTT Đào Hạnh Kim

Hình ảnh ấn tượng nhất của anh không phải là cái đầu ít khi chải tém hay bộ râu, mà là thái độ thâm trầm âm thầm phục vụ của anh, hình ảnh một Thánh Giuse quan thày của anh.

Để kết lời tâm sự, em đã Nhóm TĐCTT cùng nhau hát Ca Vịnh Ngợi Khen Magnificat của Mẹ Maria để tạ ơn cho anh và với gia đình anh

Cuối cùng, sau Bài Magnificat, em xin chung nhóm cúi chào TĐCTT Võ Tấn Hải và đến thương cảm với Chị Đào Hạnh Kim và các con của AC.

Chị mất Anh Hải, nhưng Anh Hải lại càng gần chị và các con của anh hơn bao giờ hết khi anh ở với Chúa

 

HẬU SỰ - LỄ AN TÁNG VÀ NGHI THỨC CHÔN TÁNG

 

Chuỗi Thương Xót cuối nhà thờ trước Lễ An Táng

Nghi thức đón tiếp linh cữu

Nghi thức đón linh cữu trước lễ: Cha nguyễn Thanh Sơn

Video Quan Tài Tiến Lên Cung Thánh

 

Thánh lễ an táng

Chủ tế đoàn: 9 linh mục và 2 phó tế - Chủ tế: Đức ông Phạm Quốc Tuấn; giảng lễ: Cha Khổng Michael

Ghé chào người chồng vừa quá cố đang nằm trong quan tài, Chị Đào Hạnh Kim đã lên ngỏ lời cảm tạ cuối lễ, trong đó chị nói về anh như chị đã viết ở trong tập sách hậu sự

Tang gia đứng lên ngụ ý tri ân cảm tạ sau lời cám ơn của Chị Kim

Bài hát về cha (cho riêng 3 đứa con 2 trai 1 gái bỗng mồ côi cha) được cất lên ngay sau rước lễ này (đáng lẽ không được hát trong phụng vụ vì chưa hết Thánh lễ),

một bài hát ở trong CD về tình cha nghĩa mẹ của nhạc sĩ Hà Đăng Đàm, bào huynh của Lm Hà Đăng Đoàn ở TGP Philadelphia PA,

(Mới Thứ Bảy tuần trước, cũng ở trong ngôi nhà thờ này, bài "Mẹ, mẹ ơi" - cho 3 đứa con 2 gái 1 trai bỗng mồ côi mẹ - cũng được hát lên cuối lễ an táng của Chị TĐCTT Nguyễn Kim Loan)

Video bài hát về cha sau hiệp lễ

 Nghi thức tiễn đưa linh cữu cuối lễ: Cha Nguyễn Đăng Đệ

Bài hát di quan từ trước cung thánh xuống cuối nhà thờ rồi lên xe ra nghĩa trang:

"Xin vĩnh biệt mọi người

Tôi ra đi lần  cuối

Không bao giờ trở lại

Hẹn nhau trong Nước Trời"

được hát vào lúc gần như thích hợp này (hay vào lúc hạ huyệt thì hay nhất) là bài Chị TĐCTT Vũ Qui muốn hát khi chị qua đời, 17/2/2018

một bài hát đã được em tĩnh thêm một điệp khúc kết cho trọn vẹn ý nghĩa hơn vào ngày an táng chị 24/2/2018:

Xin tái ngộ mọi người

Trong tương lai gần tới

Trên quê trời đời đời

Cùng nhau bên Chúa Trời

Video Di Quan cuối lễ xuống cuối nhà thờ

 

Video Quan Tài ra ngoài Nhà Thờ sau lễ

 

Nghi Thức Chôn Táng

Khu Đất Thánh Mẹ Lavang, nơi an nghỉ cuối cùng của TĐCTT Võ Tấn hải;

Chị TĐCTT Nguyễn Kim Loan mới Thứ Bảy tuần trước được chôn táng ở khu Thánh Phêrô

Nghi thức chôn táng ở ngoài nghĩa trang: Cha Phạm Thế Đoàn chủ sự và cử hành, với sự hiện diện của Cha Võ Tá Đề, SVD, và Cha Khổng Michael

Các TĐCTT tiễn đưa TĐCTT Võ Tấn Hải đến nơi an nghỉ cuối cùng:

Bùi Thúy Nga, Nguyễn Nancy, Lý Nguyễn Oanh và Lê Ghi

Quí TĐCTT Trần Xuân Hoa, Trần Ngọc Bích, Trần Tuyết Hồng, Trần Đan, Văn Thị Nguyệt và Hoàng Minh

Quí TĐCTT: cặp vợ chồng Huỳnh Lâm Sum và Huỳnh Mỹ Hạnh, cặp chị em Nguyễn Bích Thủy và Nguyễn Bích Thảo

Chị Đào Hạnh Kim ngỏ lời cám ơn một lần cuối

Người vợ của người chồng vừa quá cố là người đầu tiên cầm hoa lên đặt trên quan tài của chồng,

nhưng bất ngờ đã cúi mình xuống trên quan tài của chồng như thể muốn níu kéo tất cả những gì thân thương nhất vừa bỗng dưng vụt mất...

Quí TĐCTT tham dự nghi thức chôn táng tại nghĩa trang tuần tự theo nhau lên đặt cánh hoa trên quan tài của TĐCTT Võ Tấn Hải:

Quí Chị Trần Tuyết Hồng và Hoàng Nancy

Quí Chị Lê Ghi, Hoàng Minh và Nguyễn Nancy

Anh Trần Ngọc Bích và Chị Lý Nguyễn Oanh

Quí TĐCTT Bùi Thúy Nga và Văn Thị Nguyệt

Quí Chị Trần Xuân Hoa (bên Chị Văn Thị Nguyệt) và Trần Đan

Sửa soạn hạ huyệt

 

 

Những Ngày Anh Võ Tấn Hải còn sinh hoạt với Nhóm TĐCTT

(hầu hết tại tư gia của anh)

 

Anh Võ Tấn Hải Trở Thành TĐCTT - Sau khi tham dự Khóa Hãy Đến Với Cha 6/2012 và Hãy Học Cùng Cha 8/2012

(Anh Hải ngồi hàng đầu, giữa chị Kim vợ anh và Anh Hóa, từ trái sang, người thứ 3, có râu)

 

Khóa Hãy Học Cùng Cha ở Saint Patrick cuối tuần 24-26/8/2012

Anh Hóa đừng bên trái Cha Phạm Ngọc Tuấn, từ phông hình nhìn ra, trước hình Thánh GH Gioan Phaolô II

Anh Hải, quì ngoài cùng bên trái từ cửa vào, cùng 13 anh chị em Khóa LTXC IV tuyên hứa làm TĐCTT

 

Hội Ngộ ngày 4/10/2012

Mừng sinh nhật 2 TĐCTT trong Tháng 10

 

Khóa Thường Huấn đầu tiên ngày 14/7/2012

Lễ khai mạc: Anh Hải ngồi hàng đầu, người thứ 2, ba con của anh ngồi hàng 2 và Chị Kim ngồi hàng 3 sau 3 con

Tấm hình chụp chung sau lễ ở ngoài vườn nhà AC Hải Kim

Sau bữa trưa ở trong nhà, Anh Hải ra sau vườn nghỉ ngơi với Anh Tư và Anh Lập

 

 

Mừng xuân ngày 7/2/2013

 

 

Hội Ngộ ngày 7/3/2013

 

Đặc biệt cám ơn AC Hải Kim gia chủ đã hân hoan làm "khổ chủ" trong thời gian đầu của Nhóm TĐCTT (2012-2014)

 

 

Hội ngộ ngày 9/5/2013

mừng kỷ niệm thụ phong linh mục các cha linh hướng:

Cha Nguyễn Tuấn Long và Cha Phạm Ngọc Tuấn

 

 

Hội Ngộ ngày 20/6/2013

 

 

Hội Ngộ ngày 3/10/2013

 

 

Hội Ngộ ngày 14/11/2013

Chưa hề nghe thấy Anh Hải phát biểu một lời nào trong tất cả mọi lần hội ngộ

Anh chỉ biết âm thầm lắng nghe và quan tâm phục vụ anh chị em mình, thế thôi, giống như Thánh Giuse quan thày của anh!

 

Mừng Xuân ngày 2/1/2014

 

Hội Ngộ Tổng Nhóm - ngày 6/2/2014 ở Saint Patrick

 

Hội Ngộ Ngày 10/4/2014

Sau buổi hội ngộ này Nhóm TĐCTT sửa soạn Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 12 ngày 24/4 - 5/5/2014.

 

Chúa Nhật 27/4/2014, ngày ĐTC GP II được tôn phong hiển thánh,

 khi phái đoàn hành hương TĐCTT đang họp thì nhận được điện thoại của Chị Đào Hạnh Kim

báo con trai lớn của chị là cháu Giuse Võ Huy qua đời đúng ngày 27/4/2014 này,

nhóm đã lần hạt Mân Côi 3 chuỗi trên đường từ Roma sang Balan cầu cho con chị và về kịp để dự hậu sự cho cháu.

 

Hình như gia đình AC Hải Kim có liên quan đến Thánh GH Gioan Phaolô II.

Trong khi người con trai lớn của AC qua đời vào ngày ĐTC GP II được tôn phong hiển thánh, Chúa Nhật 27/4/2014,

thì chính anh lại bị stroke hôn mê vào ngày lễ của ngài Thứ Ba ngày 22/10/2019.

 

 

 

Khi Anh còn đang trị bệnh - Nhóm TĐCTT ngỏ ý muốn đến thăm anh

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 8, 2019 at 7:34 PM
Subject: Xin Hỏi Thăm
To: TDCTT II CA OC - Dao Hanh Kim va Vo Tan Hai
daohanhkim@gmail.com

Xin Đào Hạnh Kim quí mến,

Đã lâu em có nghe thấy qua một số chị về Anh Hải. Mấy chi ấy nói rằng Anh Hải bị bệnh gì đó. Mới hôm Thứ Bảy Đầu Tháng vừa rồi, trong Ngày Tĩnh Tâm nên Thánh của nhóm ở Saint Patrick, có một chị, em quên mất là chị nào, có cho em biết rằng Anh Hải đang nguy tử sao ấy. Đó là lý do em email hỏi thăm chị về Anh Hải. Hy vọng tin tức không phải như vậy. Mà nếu thật như vậy thì chúng em sẽ cầu nguyện đặc biệt cho anh vào buổi cử hành LTXC 3 giờ chiều của nhóm. Xin LTXC ở cùng chúng ta trong yêu thương và bằng an nhé.

em tĩnh

 

From: Kim Dao <daohanhkim@gmail.com>
Date: Tue, Oct 8, 2019 at 7:58 PM
Subject: Re: Xin Hỏi Thăm
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào Anh Tĩnh.

Cám ơn Anh Tĩnh và nhóm vẫn luôn nhớ đến chúng em,Anh Hải có bị bịnh nhưng nguy tử thì không ,em cũng có cho chị Mỹ Hạnh biết hồi tháng trước khi chị gọi phone cho em.Mến chúc các Anh chị tràn đầy ân sủng Chúa và nhiều sức khỏe.

Thân mến.

Kim đào

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 8, 2019 at 9:14 PM
Subject: Re: Xin Hỏi Thăm
To: Kim Dao
daohanhkim@gmail.com

Cám ơn Chị đã cho chúng em biết tin về Anh Hải. Tạ ơn LTXC - anh không nguy tử! Tuy nhiên, em nghe thấy hình như Anh Hải bị ung thư, không đi làm được sao đó. Nếu quả thật như vậy thì em có ý định đến thăm anh ấy, đồng thời thăm lại tổ ấm của Nhóm TĐCTT của thuở ban đầu 7-8 năm trước. Có thể người chị em báo tin cho em nghĩ ung thư đồng nghĩa với tử thần, với nguy tử. Xin LTXC luôn ở cùng anh chị. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau.

em tĩnh

 

From: daohanhkim <daohanhkim@gmail.com>
Date: Wed, Oct 9, 2019 at 6:26 AM
Subject: Re: Xin Hỏi Thăm
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Cám ơn anh. Nếu nghĩ tới nhau và cầu nguyện cho nhau là đủ rồi. 

 

 

Khi Anh vừa bị stroke và coma - Nhóm TĐCTT liền cầu nguyện cho anh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 23, 2019 at 10:10 AM
Subject: Emergency - Cầu cho Anh Võ Tấn Hải: stroke và coma
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>,
tdctt-bcc@googlegroups.com

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Em vừa nhận được tin nhắn của Chị Đào Hạnh Kim, TĐCTT II - 2011 GP Orange CA, về Anh Võ Tấn Hải, TĐCTT IV - 2012 GP Orange, như sau

From: Kim Dao tin nhan
Date: Wed, Oct 23, 2019 at 8:48 AM
Subject:
To: TDCTT Cao Tinh

Xin anh Tĩnh và nhóm TDCTT cầu nguyện cho anh Hải võ. Anh anh bị strock. Hiện giờ anh không biết gì nữa. Cám ơn anh nhiều 

From: Tinh Cao tin nhan 
Date: Wed, Oct 23, 2019 at 9:16 AM
Subject:
To:
Kim Dao

Cảm ơn chị đã báo tin. Chúng em sẽ cầu nguyện cho anh ngay 3 giờ chiều nay nhé. Xin LTXC luôn ở cùng chúng ta trong yêu thương và bình an. Hy vọng khi thuận lợi chúng em sẽ được đến thăm anh...

Tuy đã hồi âm tin nhắn cho Chị Đào Hạnh Kim, em vẫn cảm thấy cần phải gọi điện thoại cho chị, bởi trường hợp của Anh Hải quá trầm trọng, và được biết thêm như sau:

1- Anh Hải bị stroke nặng từ trưa hôm qua, Thứ Ba ngày 22/10/2019, Lễ Thánh Gioan Phaolô II;

2- Hiện anh đang ở trong ICU của bệnh viện Orange Coast Memorial.

Trường hợp bị stroke đến độ bị coma như Anh Hải, một người anh em đang bị bệnh ở nhà trong thời gian qua, là trường hợp rất nguy kịch đến tính mạng. Bởi thế, chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho anh, và cho cả Chị Kim nữa, một TĐCTT đã biến nhà của mình làm nơi hội ngộ cho Nhóm TĐCTT ngay từ ban đầu 2011-2013, và là một người mẹ đã mất đứa con trai đầu lòng của mình 5 năm rưỡi trước đây (4/2014), nhưng vẫn chấp nhận tuân theo Thánh Ý vô cùng khôn ngoan và yêu thương của Thiên Chúa Quan Phòng Thần Linh. 

Ngoài ra, chúng ta cũng đừng quên những anh chị khác cũng bị stroke, bị stroke nhẹ, mini-stroke, trong thời gian gần đây, từ cuối tháng 8/2019 tới nay, chẳng hạn như:

1- Anh Đinh Minh Khương, TĐCTT XVIII 2016 GP Fort Worth TX, bị hôm 27/8/2019, và là lần bị mini-stroke thứ 4 của anh, và càng ngày anh càng yếu dần, cho dù tinh thần tông đồ vẫn rất hăng say;

2- Chị Clara Tú, TĐCTT XXXVIII 2019 GP Orange CA, mới bị hôm Chúa Nhật 13/10/2019, nay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đi đứng phải chống gậy nhưng đồng thời cũng cần phải có ngưòi đi kèm.

Xin LTXC biến quí anh chị bị bệnh nói chung và bị stroke nói riêng, đặc biệt là Anh Hải, trở thành một Thánh Tích của LTXC cho phần rỗi vô cùng quí báu của các linh hồn cần đến LTXC hơn.

em tĩnh

 

 

 Khi Anh vừa qua đời - Nhóm TĐCTT liền phân ưu và làm tuần 7 Ngày cầu nguyện cho anh 

From: Kim Dao <daohanhkim@gmail.com>
Date: Thu, Oct 24, 2019 at 8:19 AM
Subject: Re: Xin Hỏi Thăm
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Tĩnh mến,

Anh Hải vừa qua đời tối hôm qua ,Xin các Anh chị cầu nguyện cho Linh hồn Giuse Võ tấn Hải,em sẽ thông báo giờ tang lễ sau..xin các Anh chị hiệp ý cầu nguyện cho em được ơn can đảm xin vâng theo Thánh ý Chúa.Cám ơn các Anh chị nhiều

Em Kim

 

From: Tinh Cao tin nhắn
Date: Thu, Oct 24, 2019 at 9:22 AM
Subject:
To: Kim Dao

Chị Kim ơi, bây giờ đi lễ về mở email ra mới thấy ai tín chị gửi. Anh Hải đi quá nhanh, nhưng cũng đã được một thời gian dọn mình về với Chúa. Em xin đại diện nhóm TĐCTT thành kính và xót xa phân ưu cùng chị và tang gia nhé. Xin LTXC luôn ở cùng chị trong lúc này, và là vĩnh phúc cho LH GIUSE VÕ TẤN HẢI.

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 24, 2019 at 9:38 AM
Subject: RIP - TĐCTT GIUSE VÕ TẤN HẢI ĐÃ QUA ĐỜI
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Hôm qua, chúng ta mới nhận được tin nhắn từ Chị Đào Hạnh Kim là Anh Võ Tấn Hải chồng của chị đã bị stroke nặng đến bị hôn mê và đang được cấp cứu ở bệnh viện Orange Coast Memorial, hôm nay, vào lúc 8:19 phút, em nhận được email của chị báo rằng anh đã qua đời. Em đã gọi điện thoại ngay cho chị mà không đợợc nên em đã text cho chị để đại diện nhóm phân ưu cùng chị. Trong khi chờ đợi nhận được Cáo Phó kèm theo chương trình hậu sự của chị, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho LH Giuse nhé. 

Mới sáng sớm hôm nay, trong giờ cầu nguyện thường ngày, em chợt nghĩ đến Anh Hải và cứ tưởng rằng anh có thể qua đời vào ngày Lễ Các Đẳng Thứ Bảy ngày 2/11/2019, nào dè ngày Lễ Các Đẳng có thể lại là ngày an táng của anh. Anh Hải là một TĐCTT phải nói là tốt lành. Trong thời gian chịu bệnh không dài nhưng cũng chẳng ngắn của anh, những đớn đau về phần xác của anh gây ra do chứng bệnh nguy mạng cũng như do việc chữa trị cho anh, chắc chắn đã đủ để đền tội cho chính anh và cho nhiều linh hồn cần đến LTXC hơn. Anh là TĐCTT thứ 11 qua đời từ năm 2011 tới nay. 

em tĩnh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 24, 2019 at 10:13 AM
Subject: Fwd: RIP - TĐCTT GIUSE VÕ TẤN HẢI ĐÃ QUA ĐỜI
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>

ANH VÕ TẤN HẢI HƯỞNG DƯƠNG 58 TUỔI (1/12/1961-2019).

Anh sinh hoạt với Nhóm TĐCTT từ khi anh gia nhập ở Khóa LTXC IV 24-26/8/2012  cho đến ngày 19/8/2014 thì tạm nghỉ cho tới nay.

Chung nhóm sẽ cầu cho anh 1 tuần 7 ngày vào buổi cử hành LTXC 3 giờ chiều.

Riêng em sẽ dâng 1 Chuỗi Mân Côi và 1 Chuỗi Thương Xót cầu cho anh, và hai vợ chồng tĩnh nga chúng em sẽ xin một lễ cầu cho anh.

em tĩnh

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 24, 2019 at 5:33 PM
Subject: Xin giờ viếng xác và cầu nguyện
To: Kim Dao daohanhkim@gmail.com

Chị Kim ơi,

Em xin phân ưu với chị một lần nữa nhé.

Cuộc đời bỗng góa...  với 2 đứa con còn lại. Khi mới lấy nhau chị đã không bao giờ nghĩ đến cuộc đời có ngày mất con, mất chồng. Nhưng với đức tin, tất cả vẫn còn đó, mà lại càng còn đó hơn bao giờ hết, vì những người thân yêu của chúng ta đã về cõi trường sinh bất tận.

Mỗi một cái chết của bất cứ ai, nhất là của thân nhân ruột thịt của mình, là một hiện sủng nhắc nhở chúng ta rằng nếu chúng ta tin có đời sau thì chúng ta đang tìm những gì ở đời này, chúng ta có đang thực sự tìm kiếm những sự ở trên trời bất diệt hay chăng? Anh Hải đang nắm đó cũng nhắc nhở chúng ta như vậy!

Gia đình chị hình như có liên quan đến Thánh GH Gioan Phaolô II sao đó. Trong khi người con trai lớn của AC qua đời vào ngày ĐTC GP II được tôn phong hiển thánh Chúa Nhật 27/4/2014, thì chính anh lại bị stroke hôn mê vào ngày lễ của ngài Thứ Ba ngày 22/10/2019.

Khi chị lên chương trình hậu sự, liên quan đến giờ thăm viếng và cầu nguyện vào chiều Thứ Sáu ở Nhà Thờ Thánh Linh, thường thì từ 1 đến 5 giờ chiều, để kịp 5:45 pm lễ chung cho cộng đoàn, nếu có thể, xin chị xếp cho Nhóm TĐCTT từ 4 đến 5 giờ nhé. Cám ơn chị nhiều. Chúng em đang làm Tuần 7 Ngày cầu cho anh và chị nữa.

em tĩnh

Khi anh nằm trong quan tài - Nhóm TĐCTT đã đến tham dự hậu sự của anh

 

From: Kim Dao <daohanhkim@gmail.com>
Date: Thu, Oct 24, 2019 at 10:38 PM
Subject: Fwd: Cáo phó
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Tĩnh thân mến

Kim xin gởi các Anh chị chương trình tang lễ của ông xã Kim. Cám ơn các Anh chị đã hợp lời cầu nguyện cho ông xã Kim. Xin Chúa ban nhiều hồng ân xuống các Anh chị và gia đình.

Thân mến.

Kim Đào

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 25, 2019 at 6:40 AM
Subject: Hậu Sự - LH Giuse Võ Tấn Hải
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>
Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,
Em đã nhận được Cáo Phó từ Chị Đạo Hạnh Kim, vợ của Anh Võ Tấn Hải ở dưới cuối của email này:

Như thường lệ, Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ tham dự đầy đủ hậu sự cho người quá cố, nhất là của những phần tử TĐCTT chúng ta.

Thứ Sáu 25/10/2019 (tức hôm nay): Dự Thánh Lễ lúc 5:45 chiều, (ai đến sớm có thể dự nghi thức phát tang vào lúc 5:15, trước đó nửa tiếng), ngay sau lễ chung của cộng đoàn, chúng ta có thể dự 1 giờ cầu nguyện (không biết của hội đoàn nào, vì em đã ngỏ ý xin với chị Kim nhưng không thấy chị phân chia, chắc chị muốn để cầu nguyện chung). Xin mặc Đồng Phục Mầu Tím Thương Xót / Đau Thương;
Thứ Bảy 26/10/2019 (tức ngày mai): Dự Thánh Lễ an táng lúc 6:30 sáng và tiễn đưa ra nghĩa trang Chúa Chiên Lành gần nhà thờ. Xin mặc đồng phục Mầu Trắng Phục Sinh
em tĩnh

From: Kim Dao <daohanhkim@gmail.com>
Date: Fri, Oct 25, 2019 at 9:31 AM
Subject: Re: Xin giờ viếng xác và cầu nguyện
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Em chào Anh Tĩnh.

Cộng đoàn có activity trước đó nên không thể đến sớm hơn được. 4,30pm mình đọc kinh, 5.15pm phát tang, 5.45pm thánh lễ. Sau Thánh lễ mình có thể viếng xác đến 9pm

cám ơn các Anh chị.

Thân mến em .

Kim

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 25, 2019 at 10:26 AM
Subject: Re: Xin giờ viếng xác và cầu nguyện
To: Kim Dao <daohanhkim@gmail.com>
Cám ơn Chị Kim đã cho biết thêm chi tiết.
Tuy nhiên, vào lúc này đây thì không kịp thông báo chung như sáng hôm nay được nữa để Nhóm TĐCTT đến từ 4:30 pm đọc kinh trước nghi thức phát tang.
Chính em cũng không thể đến vào giờ này, chỉ kịp nghi thức phát tang 5:15 thôi.
Bởi vậy, sau lễ Nhóm TĐCTT sẽ cùng cầu nguyện cho Anh Hải, trừ trường hợp chị chia cho riêng Nhóm TĐCTT phụ trách thì em cần phải soạn dọn tài liệu đàng hoàng, như lần cho Cháu Võ Huy vậy.
em tĩnh



From: Kim Dao <daohanhkim@gmail.com>
Date: Sun, Oct 27, 2019 at 9:53 PM
Subject: Xin chân thành tri ân
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Anh chị Tĩnh Nga qúy mến.
Gia đình em cám ơn Anh chị và nhóm Tông đồ Chúa tình thương thật nhiều ,các Anh chị luôn nhớ đến gia đình em trong những khi đau buồn mất người thân.Tạ ơn Chúa sứ mệnh mà Chúa trao phó cho Anh Hải đã hoàn tất ở đời này,Anh được Chúa và mẹ Maria gọi về Thiên quốc để hưởng nhan Thánh Chúa.
Chúa thương ai thì muốn người đó giống như Chúa.Vì đó là hồng ân và là ân sủng cách riêng cho những người được Chúa tuyển chọn.
Xin Chúa ban cho Anh chị  và các Anh chị TDCTT thật nhiều sức khỏe để an ủi và cầu nguyện làm nhiều việc bác ái cho tha nhân.
Trong Chúa.
Kim Đào

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 28, 2019 at 5:10 AM
Subject: Fwd: Xin chân thành tri ân
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>
Cc: Kim Dao <daohanhkim@gmail.com>
CHÚNG EM XIN CHUYỂN EMAIL CỦA CHỊ ĐÀO HẠNH KIM LÀ VỢ CỦA ANH VÕ TẤN HẢI VỪA QUÁ CỐ 
GỬI QUA CHÚNG EM ĐỂ CẢM ƠN CHUNG NHÓM.

CHÚNG TA TIỀP TỤC NHỚ ĐẾN AC TRONG KINH NGUYỆN CỦA CHÚNG TA NHÉ.
NHÓM TĐCTT VẪN TIẾP TỤC TUẦN 7 CẦU CHO ANH VÀO BUỔI CỬ HÀNH LTXC 3 GIỜ CHIỀU, 
TỪ THỨ NĂM 24/10/2019 TUẦN TRƯỚC ĐẾN  HẾT THỨ TƯ 30/10/2019 TUẦN NÀY, 
DÙ ANH ĐÃ Ở DƯỚI NẤM MỒ TỪ HÔM THỨ BẢY 26/10/2019,
KHÔNG CÒN AI TRÔNG THẤY ANH TRÊN TRẦN GIAN NÀY NỮA.
TUY NHIÊN, VỚI ĐỨC TIN NƠI CHÚA KITÔ VƯỢT QUA TỪ TỬ GIÁ TỚI PHỤC SINH,

BIẾN CỐ QUA ĐI CỦA ANH HẢI KHÔNG PHẢI CH LÀ MỘT MẤT MÁT 
(NHƯ BÀI HÁT DI QUAN CUỐI LỄ)

"Xin vĩnh biệt mọi người

Tôi ra đi lần  cuối

Không bao giờ trở lại

Hẹn nhau trong Nước Trời"

  MÀ LÀ MỘT HẸN HÒ TÁI NGỘ BẤT DIỆT ĐỜI SAU, CÓ TÍNH CÁCH PHỤC SINH 

(NÊN NHÓM TĐCTT CHÚNG TA ĐÃ MẶC ĐỒNG PHỤC MẦU TRẮNG GIỮA MỘT CỘNG ĐOÀN MẦU ĐEN).  

Xin tái ngộ mọi người

Trong tương lai gần tới

Trên quê trời đời đời

Cùng nhau bên Chúa Trời