THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

HÀNH TRÌNH VIỆT NAM - HỘI NGỘ YÊU THƯƠNG

 

Nhập Cuộc



Thứ Sáu 5/7/2019

Xin chào bình minh từ Hà Nội Việt Nam sau lễ 5 giờ 30 sáng ở Nhà Thờ Chính Tòa TGP Hà Nội quí TĐCTT thân thương của chúng em nhé.


Phái đoàn TĐCTT 5 người chúng em từ Mỹ, cất cánh vào nửa đêm về sáng Thứ Năm 4/7/2019 ở California, đang đợi chuyển chuyến bay từ Taipei Đài Loan về VN vào lúc 9 giờ địa phương (tức 6 giờ chiều California), để về tới Nội Bài Hà Nội vào lúc 11:05 am, nơi 5 người chúng em sẽ được 2 chị TĐCTT Trần Kim Oanh và Trần Ngọc Hệ với TĐCTT tài xế Trần Bảo Quốc và cháu gái của Chị Trần Kim Oanh đón hôm nay, Thứ Sáu mùng 5/7/2019 ở Việt Nam. Sau đó chúng em sẽ về khách sạn ở Hà Nội gần Hồ Hoàn Kiếm rồi đi tour một vòng Hà Nội. 

        DRAGON PEARL HOTEL; 17E Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội VN.  

                     Check in: Fri July 5;  Check out: Sat Jul 6, 2019  (1 đêm).   Breakfast included
                
 - Một Vòng Hà Nội: Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, tạt qua Khu Hành Chính (Quốc Hội, lăng Bác)
                 
- Dự Lễ 6:15 pm tại Nhà Thờ Hát Lớn Hà Nội, 
trước lễ tham quan Tòa Khâm Sứ (đã thành công viên), và sau lễ đi ăn tối ở Quán Bánh Tôm Cở Ngư Hồ Tây


















Sáng mai, Thứ Bảy ngày 6/7, sau lễ sáng vào lúc 5:30 ở Nhà Thờ Hát Lớn Hà Nội và sau điểm tâm ở khách sạn, phái đoàn chúng em sẽ ghé thăm 2 trung tâm mồ côi khuyết tật, một ở Nghệ An là Trung Tâm Khuyết Tật 19-3 và một ở Quảng Bình là Mái Âm Vinh-Sơn, 2 nơi trong 6 cơ quan bác ái xã hội (đều do các sơ phục vụ), theo lịch trình
 Hội Ngộ Yêu Thương đầu tiên trong Hành Trình Việt Nam bonus ngọc ngà của Nhóm TĐCTT chúng ta năm 2019 này.
Xin Quí TĐCTT của chúng em tiếp tục hiệp thông Hội Ngộ Yêu Thương bằng nguyện cầu nhé. Cám ơn Quí TĐCTT của chúng em.



Thứ Bảy 6/7/2019


Xin chào bình minh Quí TĐCTT từ Phong Nha Quảng Bình ngày Chúa Nhật mùng 7/7/2019, cũng chính là ngày Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn của chúng ta bắt đầu lên đường về VN cho biến cố trọng đại của dòng ngài lập: 8 sơ khấn trọn đầu tiên của dòng được GP Qui Nhơn công nhận từ năm 2012, đánh dấu mức trưởng thành và tự lập của dòng ngài, xin cầu nguyện cho ngài nhé. 

Nhóm TĐCTT sở dĩ có chuyến Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương bonus năm 2019 này chính yếu là vì biến cố này, như chúng ta đã hứa với các sơ ngày 17/10/2018 khi phái  đoàn  TĐCTT chúng ta ghé thăm các sơ.Tiếp tục Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương, sau khi đã Hội Ngộ Yêu Thương ở 2 Trung Tâm Mồ Côi Khuyết Tật.

Trước hết là Trung Tâm
 19.3 ở Nghệ An vào lúc 2:15 pm, nơi có 20 sơ trẻ Dòng Thừa Sai Bác Ái Vinh nghèo khổ, (được vị linh mục là học trò của Đức Ông Nguyễn Đức Minh là Phó Tổng Linh Hướng của Nhóm TĐCTT chúng ta thành lập), thay nhau phục vụ 36 em mồ côi bị bại não (cerebral palsy), hiện có 3 em đang nằm bệnh viện, và là nơi chúng em đã tặng món quà Hội Ngộ Yêu Thương 2 ngàn MK.



















Sau đó, 
vào lúc 6:30 pm hôm qua, phái đoàn đã Hội Ngộ Yêu Thương ở Mái Ấm Hy Vọng Vinh Sơn Quảng Bình, nơi có 10 sơ Mến Thánh Giá Vinh ở Hướng Phương, (không kể 1 số sơ canh tác ruộng vườn hay chăn nuôi để kiếm tiền cho cmái ấm nay), phục vụ cho 94 em mồ côi khuyết tật nội trú và 15 em ngoại trú, một con số đã quá đủ đến độ các sơ không thể nhận phục vụ thêm được nữa, nơi còn có 1 nam nhân người Úc 20 tuổi đang phụ giúp các sơ đã được 1 năm rưỡi, nói tiếng Việt tạm được, và là nơi chúng em cũng đã tặng món quà Hội Ngộ Yêu Thương 3 ngàn MK.

Cuộc Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương của phái đoàn TĐCTT sẽ tiếp tục một ngày nghỉ ngơi, sau cả 1 ngày dài hội ngộ hôm qua, mãi tới 9 giờ tối mới về tới Khách Sạn Phương Hà ở Phong Nha.  
Trên chuyến xe hầu như suốt ngày hôm qua, Thứ Bảy 6/7, khi cầu Kinh Mân Côi 2 lần (sáng và tối) và lần 1 Chuỗi Thương Xót 3 giờ chiều, qua tin tức, chúng em biết ở California đã xẩy ra 2 trận động đất lớn, trong vòng 20 năm qua, nhất là trận 7.1 lúc 8 giờ 19 phút tối Thứ Sáu ở sa mạc Mojave (trước đó 1 ngày cũng đã xẩy ra 1 trận khác ở 6.4 trong vùng này, và còn được dự báo sắp xẩy ra 1 trận lớn hơn nữa trong vóng mấy ngày hay mấy tuần tới), chúng em đã cầu nguyện cho California. Nhà chị Trần Kim Oanh trong phái đoàn ở Westminter đã bị rung chuyên khiên rượu trưng trong nhà bị đổ vỡ..., nhà của bé tĩnh nhỏ nga chúng em ở vùng sa mạc San Bernardino thì chưa sao....): "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa!"
em tĩnh



Chúa Nhật 7/7/2019


Xin chào bình minh Quí TĐCTT chí thiết của em từ Phong Nha Quảng Bình sáng Thứ Hai mùng 8/7/2019. 




















Hôm qua, phái đoàn TĐCTT Hành Hương Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 2019 của chúng em 
đã xả hơi 1 ngày rất là du llịch và du ngoạn, bằng cách, sáng tham quan Động Thiên Đường (7/9 người), nơi Phái Đoàn Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 đã tham quan. 
































Và chiều tham quan Động Phong Nha (9/9 người),
 nơi Phái Đoàn TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt 2018 đã tham quan. Tham quan 2 Động 1 ngày, như các cuộc Hội Ngộ Yêu Thương lần này cũng theo cặp: 2 trung tâm mồ côi khuyết tật, 2 trại cùi và 2 nơi thai nhi.


















Sáng ngày hôm nay, Hành Trình Việt Nam 2019 của phái đoàn TĐCTT chúng ta sẽ về Đàng Nẵng, (cách 7 tiếng lái xe, chưa kể giờ ăn sáng và ăn trưa),
 và nghỉ đêm ở Hội An để hôm sau Kính Vếng Đức Mẹ Trà Kiệu và Đền Thánh Anrê Phú Yên, vị tử đạo tiên khởi của Việt Nam, cả 2 nơi đều ở Quảng Nam, trước khi về Qui Nhơn, đến thẳng dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, nơi hội ngộ yêu thương chính yếu của chuyến đi bonus Nhóm TĐCTT năm 2019 này thực hiện và nhắm tới.
em tĩnh



Thứ Hai 8/7/2019

Xin chào bình minh Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC  từ Thành Phố Cổ Hội An Quảng Nam sáng ngày Thứ Ba mùng 9/7/2019.




Hôm qua, Thứ Hai mùng 888/7/2019, lịch trình Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương của Nhóm TĐCTT chúng ta đã dẫn phái đoàn 9 người chúng em, từ Khách Sạn Phương Hà ở Phong Nha Quảng Bình, vào lúc 5 giờ sáng, tới Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Trà Kiệu ở Quảng Nam GP Đà Nẵng vào lúc 11 giờ 30 chiều, 




















Sau khi kính viếng 
Đức Mẹ Trà Kiệu, chúng em đi ăn trưa, rồi đến kính viếng Đền Chân Phước Tử Đạo Tiên Khởi Anrê Phú Yên vào lúc 2 giờ. 


Sau khi kính viếng Đền Chân Phước Anrê Phú Yên, chúng em đột xuất quyết định đến đài Đức Mẹ Sao Biển ở Đà Nẵng. 





Cuối cùng chúng em đến khách san ở Phố Cổ Hội An vào lúc 4:00  chiều, sau đó, vào lúc 5 giờ, chúng em kéo nhau vừa đi dạo phố vừa đi mua sắm, trước khi về Nhà Thờ Hội An dự lễ vào lúc 6:30 chiều, và sau lễ đi ăn tối ở Phố Cổ. Về lại khách sạn lúc 8:45 pm.



Thứ Ba 9/7/2019


Xin chào rạng đông Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC  từ Dòng Nữ Tý Chúa Giêsu Tình Thương ở Tiểu Chủng Viện Làng Sông Bình Định Qui Nhơn sáng ngày Thứ Tư mùng 10/7/2019.



Tạ Ơn LTXC và TMTX Maria đã tiếp tục ở với phái đoàn TĐCTT chúng ta trong Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương tới ngày thứ 5 trong 14 ngày, Ngày Thứ Ba 9/7/2019.

Trong ngày này, chúng em đã rời Phổ Cổ Hội An vào lúc 8 giờ sáng, sau Lễ 5:00 am và điểm tâm ở khách sạn vào lúc 6:30 am. Và sau bữa trưa và bữa giải khát dọc đường, chúng em đã tới Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương vào lúc 2:15 pm. 

Nghe Cha Tuấn bị trục trặc máy bay mãi đến 7 giờ tối mới hạ cánh và phải hơn 8 giờ mới về đến dòng để ăn tối, chúng em đã thay đổi chương trình, đi kính viếng 2 vị Thánh Tử Đạo ở Gò Thị, cách nhà dòng 6 cây số, và sau đó tham quan Trại Tây Sơn của Vua Quang Trung.

Trước hết chúng em đến kính viếng Thánh Stephano Thể, Giám Mục Thừa Sai, vị có công khai lập Giáo Hội Việt Nam ngay từ đầu.


Sau đó, chúng em đến kính viếng Thánh Anrê Kim Thông, cách Đài Thánh Stephano Thể 300 mét, nơi đã từng là "tòa giám mục" của Thánh Stephano Thể, gần nhà của Thánh Anrê Kim Thông.






Thứ Tư 10/7/2019


Xin chào 
Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC từ tờ mờ sáng tại Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Ghềnh Ráng, Tỉnh Bình Định, Thành Phố Qui Nhơn, sáng ngày Thứ Năm 11/7/2019. 



Hôm qua, Thứ Tư mùng 10/7, chúng em đã tham dự Thánh Lễ 5 giờ sáng, bao gồm nghi thức vào tập viện của 9 thỉnh sinh của Dòng Chúa Giêsu Tình Thương, và chụp hình chung với nhà dòng và quan khách. 


Sau điểm tâm, Phái đoàn TĐCTT chúng em đã đi tham quan Cù Lao Xanh, một địa danh du lịch nổi tiếng của Qui Nhơn, một hòn đảo bé tĩnh đã được đến thưởng ngoại 53 năm trước, năm 1966, năm nay dẫn anh chị em trong phái đoàn trở lại để thưởng thức một vùng biển nước trong xanh tuyệt vời. Chuyến du ngoạn và thưởng ngoạn đầy lý thú, bao gồm cano chuyên chở từ bờ ra đảo 27 cây số vừa đi vừa về 1 tiếng, tăm biển 1 tiếng, bữa trưa toàn hải sản trên bờ biển 1 tiếng, phòng nghỉ trưa 1 tiếng (1:30-2:30 pm), vòng quanh đảo 1 tiếng (2:30-3:30) lên Hải Đăng 1 tiếng (chỉ có 1 người đi). 



Sau bữa tối vào lúc 5:30 pm tại chủng viện Qui Nhơn ở ngay bên Nhà Thờ Chính Tòa Qui Nhơn, chúng em đã về ngôi nhà 5 tầng, (không kể tầng hầm garage) mới toanh (còn trinh nguyên, chưa ai ở, chưa bóc tem ở các phòng ngủ nơi các ổ điện cắm), của Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Ghềnh Ráng (gần Trại Phong Qui Hòa Qui Nhơn) qua đêm, để sáng hôm sau rời đó lúc 4 giờ sáng hầu đến kịp dự lễ 5 giờ sáng ở Nhà Thờ Chính Tòa cho tiện.



Thứ Năm 11/7/2019

Xin chào Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC 
từ tờ mờ sáng ở Dòng Nữ Tý Chúa Giêsu Tình Thương  Ghềnh Ráng, Tỉnh Bình Định, Thành Phố Qui Nhơn, sáng ngày Thứ Sáu 12/7/2019.  



Hôm qua, chúng em đã tham dự Lễ Khấn Trọn (8 chị) và khấn tạm 1 năm (10 chị) Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Qui Nhơn. Thánh Lễ đã kéo dài 2 tiếng 15 phút, với chủ tế đoàn bao gồm 2 giám mục + 68 linh mục + 2 phó tế và rất nhiều nữ tu của các dòng, nhất là dòng MTG Qui Nhơn. Theo lệnh của nhà dòng không cho quay phim chụp hinh trong Thánh Lễ này, Thánh Lễ Khấn Dòng nói chung và khấn trọn nói riêng được cử hành ở Vương Cung Thánh Đường của Giáo Phận Qui Nhơn, em đã tuyệt đối tuân phục.

Sau bữa điểm tâm mừng tại chủng viện của Giáo Phận cho cả 7-8 trăm người dùng, chúng em cùng với nhà dòng và phụ huynh, quí ân nhân, quí bảo trợ kéo về trụ sở của dòng ở Làng Sông để mừng riêng, từ 10:30 đến 11:50 am.Trước buổi sinh hoạt giao lưu mừng nội bộ này, phái đoàn TĐCTT đã chộp cơ hội bất ngờ và hiếm có để chụp chung với 7/8 sơ khấn trọn, gần ngay chỗ giao lưu mừng được gọi là nhà chơi.


Trong thời khoảng sinh hoạt giao lưu mừng này, bao gồm các mục hát vui chúng riêng, phát biểu của các phụ huynh và đại diện Nhóm TĐCTT tặng quà cho nhà dòng qua Cha Tuấn và từng sơ khấn trọn lẫn khấm tạm. Bữa trưa mừng chật hết cả 2 phòng, đến độ ngồi cả ngoài hàng hiên 2 bàn mới đ
ủ chỗ.
Phái đoàn TĐCTT đã may mắn được chụp hình sau lễ với 2 Đức Giám Mục và Cha Tuấn sau khi các gia đình của các sơ tuyên khấn chụp hình xong. Trước giờ sinh hoạt mừng chung, phái đoàn TĐCTT đã chộp lấy cơ hội bất ngờ để chụp riêng với 7/8 sơ khấn trọn. Và trước khi lên đường vào lúc gần 1 giờ 30 pm về Ghềnh Ráng để Hội Ngộ Yêu Thương với anh chị em phong cùi ở Trại Phong Qui Hòa Qui Nhơn, phái đoàn chúng em đã từ giã cha Tuấn TLH TĐCTT và xin ngài ban phép lành, và hẹn gặp lại ngài ở Hoa Kỳ, sau khi ngài lên đường về Mỹ ngày 19/7/2019.

Tuy nhiên, trước khi lên Trại Phong Qui Hòa, chúng ta đã ghé tham quan một của thi sĩ công giáo Hàn Mạc Tử, cũng trên dường đến Trại Phong Qui Hòa. Chúng em đã đến tặng quà bác ái yêu thương ở Trại Phong Qui Hòa lúc gần 3 giờ chiều, và đã được hướng dẫn của ban phục vụ vụ ở đây để sửa soạn sẵn 287 bao thơ huện kim, mỗi bao thư là 2 trăm ngàn ĐVN, tức gần 10 MK, các phong thư được tặng tận tay 76 người thứ nhất sống tập trung trong từng phòng 6 người,
 vì già yếu cô đơn hay vì bị phong cùi vô gia cư, và 211 hộ gia đình sống ở nhà riêng trong cùng một ngôi làng gần đấy về nhận quà. 


Sau đó anh chị em đã tập trung lại trước Đài Đức Mẹ để cử hành LTXC trước khi về dinh thự tồi hôm qua để trọ đêm cuối cùng ở Qui Nhơn. Chỉ có hôm nay, trong chuyến đi 14 ngày, chúng em mặc đồng phục trắng buổi sáng cho Lễ Khấn Dòng của các sơ, và đồng phục tím khi đến thăm Trại Phong Qui Hòa.

6 giờ 30 pm, chúng em rủ nhau ra ăn tối tại một
 nhà hàng ở bờ biển Qui Nhơn, sau đó không còn sức ngắm cảnh Bãi Biển Qui Nhơn về đêm rất đẹp. Trở về nơi trọ vào lúc 8 giờ 15 tối để nghỉ đêm lấy sức tiếp tục Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương, từ Miền Trung về Miền Cao Nguyên: Đà Lạt, Di Linh và Bảo Lộc Lâm Đồng, để Hội Ngộ Yêu Thương 3/6 nơi cuối cùng trong chuyến đi lịch sử này.



Thứ Sáu 12/7/2019

Xin chào Bình Minh Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên từ Relax Hotel and Coffee Đà Lạt, sáng ngày Thứ Bảy 13/7/2019.  



Hôm qua, Thứ Sáu 12/7/2019, sau Lễ sáng 5 giờ ở Nhà Thờ Chính Tòa GP Qui Nhơn, và điểm tâm dọc đường bờ biển Qui Nhơn, chúng em từ Qui Nhơn về Đà Lạt, có ghé kính viếng Đền Chân Phước Anrê Phú Yên vào lúc 8 giờ sáng ở ngay Phú Yên là quê hương của ngài, một Đền Chân Phước phải nói là độc đáo chưa từng thấy, bao gồm cả 2 chiều hướng thượng thiên ngục địa.



Chúng em đã về đến Đà Lạt vào lúc 2 giờ chiều trong mưa gió, một khung trời đẹp nhất Việt Nam, chẳng khác gì ở Hawaii Hoa Kỳ, một thành phố du lịch thu hút rất đông đảo du khách từ khắp nơi tuôn đến, đầy những xe đò du lịch to con lớn tướng, đường phố chật chội chen chúc, một nơi qui tụ đủ mọi dòng tu Công giáo như  Đồi Thủ Đức, một thành phố  3 không: không máy lạnh (vì khí mát), không xích lô (vì đường đồi núi dốc dác), không đèn đỏ (bằng không sẽ càng kẹt xe và dù không có đèn xanh đèn đỏ đèn vàng và cảnh sát chỉ đường như ngày xửa ngày xưa, vẫn chẳng thấy tại nạn xẩy ra, bất chấp đông xe ở khắp nơi khắp chốn).
Sau khi ghé về khách sạn đã được giữ chỗ từ Hoa Kỳ, ở một nơi được gọi là thiên đường hạ giới, nghĩa là phải "đi xuống" mới thấy, chứ không phải thiên đường thượng giới phải đi lên, một khách sạn mới kiến thiết được 1 năm, bao gồm 37 phòng, nho nhỏ, hẻo lành nhưng có những nét thật độc đáo và mỷ miều, không thể không trở lại. Vào lúc 4 giờ chiều, chúng em đến viếng 3/4 nhà thờ nổi tiếng ở Đà Lạt: Nhà Thờ Du Sinh do Dòng Phanxicô coi sóc, Nhà Thờ Domain de Marie cũng được gọi là Nhà Thờ Mai Anh, nơi có dòng Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh-Sơn Phaolô, và Nhà Thờ Chính Tòa. 

Cuối cùng chúng em ăn tối 
ở nhà hàng chuyên về cơm niêu 3 tầng chật khách, rồi về khách sạn nghỉ ngơi vào lúc 8:15, nhưng còn ngồi ngoài trời đêm mát (mà không lạnh) nướng khoai lang và bắp ăn với nhau, ở một cái lò có sẵn than hồng và 2 đống khoai cùng bắp cho khách trọ ở ven đồi, để có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh Đà Lạt về đêm thật hấp dẫn, cho tới 9 giờ. Đêm đó chúng em ngủ chẳng có màn mùng và chẳng có máy lạnh như ở các nơi khác thế mà không trằn trọc khó ngủ tí nào, như để lấy sức tiếp tục những giây phút cuối của cuộc hành trình bonus ngọc ngà này.
Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 2 tuần 4-16/7/2019 này của Nhóm TĐCTT 7/9 đại diện chúng em, bao gồm cả 1 ngày du ngoạn Đà Lạt Thứ Bảy 13/7 nữa, trong chuyến đi bonus tuyệt vời này, thật sự được LTXC sắp xếp, qua tài công TĐCTT Trần Bảo Quốc, đã trở thành một chuyến hành trình bao gồm 4 đặc điểm hay tình cách đa dạng nhưng phong phú hiếm thấy và hiếm có sau đây: 
- Vừa có tính cách chúc mừng khấn trọn các sơ Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương
- Vừa có tính cách bác ái xã hội với các nạn nhân mồ côi khuyết tật, phong cùi và thai nhi 
- Vừa có tính cách hành hương 
. đến kính viếng 2 đền Đức Mẹ: Đức Mẹ Trà Kiệu ở Quảng Nam và Đức Mẹ Sao Biển ở Đà Nẵng; 
. đến kính viếng Thánh Stephano Thể cùng Thánh Anrê Kim Thông ở Gò Thị Qui Nhơn, kính viếng Đền Thánh Anrê ở Quảng Nam và Phú Yên; 
đến kính viếng Nhà Thờ Domain de Marie và Nhà Thờ Gà Gáy cùng Nhà Thờ Du Sinh ở Đà Lạt.


- Lại bao gồm cả tính cách thưởng ngoạn du lịch: 
. tham quan Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình, 
. tham quan Trại Tây Sơn ở Bình Định 
. tham quan Mộ Hàn Mạc Tử ở Ghềnh Ráng 
. tham quan Cù Lao Xanh ở Qui Nhơn, và
. tham quan một số thắng cảnh nổi bật nhất ở Đà Lạt hôm nay
Đúng thế, hôm nay, sau bữa điểm tâm sáng vào lúc 7 giờ, ở một phòng ăn tân tiến nhìn xuống đồi vào lúc ban mai, chúng em sẽ:

- Du ngoạn Đỉnh Lang Biang & Hồ Suối Vàng, Thung Lũng Tình Yêu và Đồi Mộng Mơ
- Ghé qua Giáo Hoàng Học Viện Piô X, Tiểu Chủng Viện Simon-Hòa, và Đại Học Thụ Nhân của Giáo Hội Công giáo ngày xưa ở gần Đập Đa Thiện, cùng Nhà Thờ Thánh Mẫu 
- Dự lễ 5:15 pm ở Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt, sau đó về trọ ở nhà khách của các Sư Huynh Lasan Đà Lạt để ăn tối và trọ đêm thứ 2 ở Đà Lạt, trước khi hoàn thành sứ vụ bác ái xã hội với 3 nơi còn lại: Trại Phong Di Linh, Mái Ấm Tín Thác chăm sóc thai nhi bị bỏ rơi và 1 nghĩa trang thai nhi, cả 2 nơi cuối cùng này đều ở Bảo Lộc Lâm Đồng.  



Thứ Bảy 13/7/2019

Xin chào Bình Minh Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên từ Nhà Khách Lasan Đà Lạt, sáng ngày Chúa Nhật 14/7/2019.  



Tạ ơn LTXC và TMTX Maria, chúng em đã thực hiện Hành Trình Việt Nam
 - Hội Ngộ Yêu Thương ngày thứ 9 rất tốt đẹp. Sau điểm tâm sáng vào lúc 7 giờ, chúng em đã lên đường vào lúc 8 giờ để đi thưởng ngoạn ở hai địa điểm du lịch có thể nói là nổi tiếng nhất ở Đà Lạt, đó là Đỉnh Labiang (tức Núi Radar, nơi Người Mỹ đã đặt radar kiểm soát cả Việt Nam, cao 1950 mét trên mặt biển, chỉ thua Núi Bà là nơi cao nhất Đà Lạt, cao đến 2167 mét, bằng xe jeep từ dưới chân núi lên đỉnh dài 6 cây số mất 10 phút), và Hồ Suối Vàng, nơi người Pháp đã khai thác vàng ở đấy.

Tuy nhiên, đối với chúng em, chính Relax Hotel and Coffee chúng em trọ cũng là một thắng cảnh rất hấp dẫn hữu tình. Do đó, chúng em đã thay nhau chụp hình đủ kiểu ở khu khách sạn tân tiến độc đáo này. Chụp hình chiều tối hôm qua vẫn chưa dủ, chụp cả trước sau bữa điểm tâm sáng nữa.



Sau bữa trưa muộn vào lúc 2:30 pm ở một ngôi nhà riêng biệt trong khu vưc du lịch này, chúng em đã ghé thăm, vào lúc 4:15 pm,
 một nơi chăm sóc các em khiếm thị từ bẩm sinh, do các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức quản trị. 

Lúc chúng em tới thì chỉ còn 8 em, trong số 24 em, nhiều em đã về với cha mẹ trong mùa hè. Trong 8 em này có 5 em 8 tuổi, 1 em 10 và 1 em 12, và trong 8 em có 5 em người kinh và 3 em người dân tộc (1 em nam người Ede đánh trống rất chuyên nghiệp mà chẳng ai dạy), 2 em gái người nùng. 

Các em thuộc rất nhiều bài hát, bao gồm cả bài "Rừng Núi giang tay nối lai biển khơi..."
 Huế Sài Gòn Hà Nội của Trịnh Công Sơn, thế nhưng chỉ 1 trong 2 bài hát về con mắt đã khiến hầu hết các chị cảm động rơi nước mắt. Chúng em đã tặng cơ quan bác ái phục vụ các em khiếm thị này 1 ngàn Mỹ kimlấy ra từ 5 ngàn tính tặng cho 2 nơi thai nhi ở Bảo Lộc Lâm Đồng ngày mai.



Chúng em đã dự lễ Thứ Bảy vào lúc 5:15 chiều ở Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt. Sau đó chúng em đã tham quan sự kiện chợ đêm ngập tràn người là người ở khu Chợ Đà Lạt lan ra hai con đường chính, kéo dài tới quảng trường gần bờ Hồ Xuân Hương. Chúng em về lại Nhà Khách Lasan vào lúc 8:30 pm để nghỉ đêm để sáng hôm sau, Chúa Nhật 14/7/2019, chúng em dự lễ Chúa Nhật lúc 5:30 am ở Nhà Thờ Du Sinh. Sau điểm tâm, chúng em sẽ xuống Di Linh tăm trại phong ở đó vào lúc 10 giờ. 




Chúa Nhật 14/7/2019

Xin chào Bình Minh Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên từ Khách Sạn Huỳnh Gia Bảo 1 Thành Phố Bảo Lộc Lâm Đồng sáng ngày Thứ Hai 15/7/2019.  



Hôm qua, Chúa Nhật 14/7/2019, chúng em đã từ giả Đà Lạt sau Thánh Lễ 5:30 am ở Nhà Thờ Du Sinh và sau điểm tâm, để xuống Di Linh Hội Ngộ Yêu Thương với những người anh chị em người cùi ở Làng Cùi Di Linh trước, nơi các sơ Dòng Nữ Tử Bác Ái Thánh Phaolo tự nguyện chăm sóc, sau đó chúng em tới trại phong Di Linh, cũng do cac sơ cùng dòng phục vụ, nhưng được nhà nước trả lương. 
Ở làng cùi cũng như ở trại cùi chúng em đã tặng quà cho 1500 hộ gia đình, mỗi hộ 300 ngàn đồng VN. Ngoài ra, ở làng cui, chúng em đã tặng cho riêng Dòng Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinhsơn 500 MK. Tất cả là $2,500.00 dúng như dự tinh và phân phối. 
Sơ Mậu, 81 tuổi, phục vụ ở trại cùi suốt 42 năm, sau đó về phục vụ ở làng cùi từ năm 2010, và mới về hưu tháng 12/2018, và chính 1 vị đại diện ở làng cùi đều cho biết rằng 300 đồng VN thật là quí báu cho họ. Ở làng cùi họ tỏ ra quyến luyến phái đoàn đến viếng thăm họ và tặng quà cho họ.



Ở Trại Cùi, chúng em được sơ Tố Liên, 33 tuổi, mới thay thế Sơ Mậu 1 năm, tiếp chuyện, tập trung các hộ gia dình dể nhận quà của nhóm, dẫn phái đoàn đi tham quan các phòng ốc và cả chính nơi ở của ĐỨc Cha Cassagne ngày xưa. Ngoài ra, theo dò hỏi của bé tĩnh về vị linh mục thừa sai truyền giáo cho anh chị em dân tộc thiểu số ở Di Linh, sơ Tố Linh đã chỉ điểm ngay Trung Tâm Truyền Giáo của Giáo Phận Đà Lạt cách trại cùi 7 cây số.
Từ giã trại cùi Di Linh, phái đoàn chúng em đã đến ngay địa điểm cần phải đến, như dự tính cho chuyến Hành Trình truyền Giáo Xiuyên Việt III -  2020. Chúng em may mắn gặp được Cha Lê Đức Huân, vị linh muc truyền giáo lão thành ở đó và đang phụ trách xây cất được 7 tháng nay, một dự an cho 30 ngàn người qui tụ ở ngoài trời và một ngôi thánh đưưng chứa 1 ngàn 500 người. Chúng em đã thấy được tận mắt công trình đang ưược thi công của ngài, và theo ngài phải mất mấy năm mới xong. Ngài rất vui khi nghe bé tĩnh ngở ý lập một Nhóm TĐCTT ở trung tâm truyền giáo này vào năm 2020.
Sau bữa trưa vào lúc 1:30 pm, phái đoàn chúng em tiến về Bảo Lộc Lâm Đồng để thăm Mái Ấm Tín Thác của các sơ MTG GP Đà Lạt, nơi các sơ chăm sóc cho 109 em, và khu nghĩa trang thai nhi 9 ngàn phần mộ. Khi chúng em đến vào lúc 3:15 chiều, đã thấy cò các vị bác sĩ trẻ ở Sài Gòn về khám bệnh cho các em, cùng với các một số bà ở địa phương đi xe đạp đến thăm các em và các sơ, (tất cả có 9 sơ, bao gồm cả sơ Hường là người đầu tiên lo chôn táng các thai nhi bá phá bỏ từ năm 2009, một vị nữ tu sau đó đã kiêm cả việc nuôi dường các thai nhi bị bỏ rơi từ đó cho tới nay, và đã bắt đầu dự án xây nhà hưu dưỡng cho các lão nhân đơn côi và cho cả các em gái lỡ có thai không muốn phá thai...
Phái đoàn TĐCTT may mắn thay đến thăm Mái Ấm Tín Thác trước khi ra nghĩa rang nên mới đươc vào, bằng ra nghĩa trang trước thì không được vào, bởi sẽ làm cho các em đêm mơ khóc, theo như sơ Hường cho biết. Hình ảnh 2 em thai nhi với cái đầu to tướng đến rợn người đã thu hút bất cứ ai đến thăm mái ấm tín thác này. Anh chị em trong phái đoàn đã tự động phỏng vấn Sơ Hường và được sơ cho biết nhiều chi tiết rất hay. Phái đoàn đã tặng cho công việc của sơ phục vụ cho các các em, thai nhi còn sống ở Mái Ấm Tín Thác cũng như ở Nghĩa rang thai nhi, $4,200.00, chưa kể 600 MK của một chị TĐCTT muốn tặng riêng cho nơi này.

Việc Hội Ngộ Yêu Thương của phái đoàn TĐCTT kết thúc vào lúc 4 giờ chiều ở tại nghĩa trang thai nhi. Sau đó, trươc khi về nhà của AC Đạt Hòa ở Bảo Lộc vào lúc 6 giờ chiều, anh chị em đã quyết định đến tham quan thác Dambri nổi tiếng du lịch ở địa phương này, và quả thật anh chị em đã được ngắm một thác nước có một không hai 
trên thế gian này. Anh chị em phải di thang máy từ trên mặt đất xuống sâu 70 mét để ngắm thác nước hùng vĩ tuôn đổ nước xuống mù mịt hơi nước, làm ướt cả khách du ,lịch dù đứng xa xa dể ngắm hay chụp hình. Bé tĩnh cảm thấy Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 2019, kể như được chấm dứt vào ngày Chúa Nhật 14/7/2019 này, ở Thác Dambri ấy, mang ý nghĩa LTXC tuôn đổ xuống dồi dào, ào ạt, và mãnh liệt hơn thác nước Dambri này bội phần.



Cuối cùng, phái đoàn đã được tài xế Quốc dẫn vào Giáo Xứ Lavang, ngay từ trong Thác Dambri ra, để kính viếng POho Tượnbg Mẹ Lavang bằng đá hồng ở trong đền thờ Mẹ Lavang, và ngày hội ngộ yêu thương này được kết thúc ở bữa tối tại nhà của gia đình AC Đạt Hòa. Và phái đoàn đã rời nhà của gia đình AC, mỗi người cầm theo về một túi quà riêng và 2 hộp xôi để phái đoàn điểm thâm sáng nay với chuối từ Cha Huấn ở Di Linh. Phái đoàn đã về tới khách sạn vào lúc 8 giờ tối để về khách sạn trọ đêm, trước khi về Sài Gòn hôm nay, điểm kết thúc chuyền đi bằng một vòng tham quan Sài Gòn, như 1 vòng Hà Nội khai mạc chuyến đi vậy.




Thứ Hai 15/7/2019



Xin
chào 
Bình Minh Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên từ Thành Phố Sài Gòn sáng ngày Thứ Ba 16/7/2019, Lễ Đức Mẹ Carmêlô.



Hôm qua, Thứ Hai 15/7, phái đàn Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương đại diện hóm TĐCTT chúng em đã từ thành phố Bảo Lộc Tỉnh Lâm Đồng Giáo Phận Đà Lạt về Sài Gòn, để tham quan Sài Gòn, ngày cuối cùng trong 2 tuần Hành Trình Việt Nam của Nhóm TĐCTT chúng ta. 

Em chỉ nói là ngày cuối cùng chứ không nói là ngày kết thúc, vì nếu xét theo sứ vụ và mục đích Hội Ngộ Yêu Thương thì chuyến Hành Trình Việt Nam của Nhóm TĐCTT chúng ta đã được kết thúc từ hôm kia, 14/7/2019, sau khi chúng em đại diện chung nhóm viếng thăm và tặng quà tại 2 cơ quan thai nhi ở Bảo Lộc Lâm Đồng.

Hôm kia, sau khi đã thật sự kết thúc sứ vụ Hội Ngộ Yêu Thương của mình, chúng em được Đấng Quan Phòng Thần Linh dẫn đức đến Thác Dambri để cảm nghiệm thấy LTXC vô cùng mãnh liệt đang muồn tuôn trào xuống "thế giới cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II - lan 17/8/2002), và đã ghé kính viếng Đền Thánh
 Mẹ Lavang Hồng Thạch cao lớn ở Giáo Xứ Lavang ngay lối ra gần với Thác Dambri.

Chúng em không ngờ chuyến Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương của Nhòm TĐCTT chúng ta vẫn được Mẹ Maria tiếp tục âm thầm đồng hành với chúng em cho tới cùng. Thật vậy, dù chuyến đi về sứ vụ Hội Ngộ Yêu Thương đã được chính thức kết thúc hôm kia, Mẹ vẫn ở với chúng em hôm qua là ngày cuối cùng.

Đó là lý do, trên đường từ Bảo Lộc Lâm Đồng về Sài Gòn, chúng em lại được kính viếng Đức Mẹ 3 lần nữa: lần đầu ở tại khuôn viên tiền đường của
 Nhà Thờ Bảo Lộc ngay sau Thánh Lễ 5 giờ sáng (tấm hình chào bình minh trên đây), và 2 lần sau, nhờ tài xế TĐCTT tiên khởi tuyên hứa ở VN ngày 22/10/2018 của chúng ta là Anh Trần Bảo Quốc đã tự động dẫn đường chỉ lối:
Lần hai ở Suối An Bình trên Đèo Bảo Lộc (dài 10 cây số), 



Và lần 3 trên Núi Cúi của Giáo Phận Xuân Lộc.



Về tới Sài Gòn gần 12 giờ trưa, và sau bữa trưa, bữa tiệc ly, chúng em đã trả tiến chuyên chở ầầy đủ và trọn vẹn 45 triệu đồng VN cho tài xế Quốc, cho dù tài xế quốc nói 42 triệu vì bớt 1 ngày chuyên chở là ngày mai, vì không có ai ra phi trường về Mỹ. Còn tiền tip thì tùy mỗi người tặng riêng. 
Sau bữa trưa là Sài Gòn Tour. Ngoại trừ hai dì cháu Chị Trần Kim Oanh không đi, sau đó tới Chị Trần Ngọc Huệ ở chặng thứ 2, 3 ngươi còn lại chúng em là bé tĩnh, nhỏ nga và Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ được tài xế Quốc chở đến từng chặng để tham quan thứ tự như sau: 

1- Bến Bạch Đằng
2- Nhà Thờ Chính Tòa TGP Sài Gòn (để tham quan cả Dinh Độc Lập gần đó), một Vương Cung Thánh Đường trên 100 năm đang được sửa chữa từ năm 2018 kéo dài cho tới năm 2024, 6 năm trời.
3- Vuờn Bách Thảo
4- Đại Chủng Viện Thánh Giuse của TGP Sài Gòn (để tahm quan cả Đan Viện Kín Carmelo gần đó), 
5- Khu Hành Chính cũ trước 1975 là Tòa Đô Chính ở đầu đường Nguyễn Huệ hương ra Bến Bạch Đằng, và Tòa Nhà Quốc Hội (nay thành Nhà Hát Thành Phố), ở đầu Đường Lê Lợi hướng về bồng bênh Cợ Bến Thành, 
6- Cao Ốc 68 tầng Bitexco Financial Tower để ngắn cảnh hoàng hôn và về đêm của thành phố Sài Gòn, nơi chúng em đã dùng bữa tối, do 3 thế hệ dì cháu chắt của Chị Trần Kim Oanh khoản đãi, cho tới 8 giờ tối thì chia tay nhau.

Bóng dáng Mẹ Maria vẫn tiếp tục phủ lấy Nhóm TĐCTT nhỏ bé chúng ta bao gồm cả hôm nay, 16/7/2019, Lễ Mẹ Carmêlô, một trong 18 lễ về Mẹ trong phụng niên của Giáo Hội,
 ngày anh chị em TĐCTT trong phái đoàn trở về Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, không một ai trong phái đoàn về lại Hoa Kỳ, tất cả đều ở lại với thân nhân của mình thêm một ít ngày nữa. Để rồi, lịch trình về Mỹ sẽ được diễn tiễn theo thứ tự thời gian như sau: ngày 19/7: Cha Phạm Ngọc Tuấn; ngày 20bé tĩnh nhỏ nga, ngày 23 quí chị Trần Kim Oanh, Nguyễn Châu Ngọc Huệ và Trần Ngoc Huệ, và ngày 26 AC Đạt Hòa.

Xin hẹn tái ngộ Quí TĐCTT thân thương của em ở Khóa LTXC XXXX - 2019 (26-27/7) ở GP San Jose, ở Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 5/8 ở GP Orange, ở Khóa LTXC XXXXI ở GP Arlington VA 9-10/8 và Khóa LTXC XXXXII ở GP Rochester NY 23-24/8/2019. Xin TMTX Maria luôn giúp TĐCTT chúng ta xứng đáng cho LTXC hiện diện và tỏ hiện. Amen.



Thứ Ba 16/7/2019


Xin chào Bình Minh 
Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên từ Thành Phố Sài Gòn sáng ngày Thứ Tư 17/7/2019.



Cho dù Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương chiúnh thưc của Nhóm TĐCTT chúng ta đã được kết thúc vào ngày Chúa Nhật 14/7 và ngày cuối cùng ở Việt Nam vào hôm Thứ Hai 15/7, bé tĩnh vẫn tiếp tục hội ngộ với Nhóm TĐCTT rất thân thương của bé bằng email khi có thể.

Hôm nay em không còn tường trình từng ngày và báo trước từng ngày về chuyến đi vừa chấm dứt của chúng ta nữa. Mà là lòng thòng tâm sự mấy điều về quá khứ (email hôm nay) cũng như tương lai (email ngày mai) liên quan đến sinh hoạt truyền giáo của chúng ta  như sau:

1- Sáng hôm qua, khi hai vợ chồng ngồi dùng điểm tâm sáng ở khách sạn trong thành phố Sài Gòn, sau đó chúng em đi mua sắm ở Chợ Bến Thành gần khách sạn, nơi duy nhất hôm qua phái đoàn chưa kịp tham quan theo dự tính, và cả ở Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng vào một chiều mưa, 
em nhớ đến phái đoàn TĐCTT trong suốt 2 tuần lễ vừa rồi, mới ở với nhau, mới đi lễ sáng với nhau, mới ăn sáng với nhau trước khi lên đường đi đây đi đó từng ngày... thế mà chỉ còn lại hai đứa lủi thủi dùng bữa sáng và tham quan với nhau thôi.



2- Anh chị em trong phái đoàn TĐCTT rất yêu thương gắn bó với nhau trong suốt hành trình của mình
, dù thỉnh thoảng không thể nào tránh khỏi ở bất cứ chuyến đi nào vài lần vô tình tao cơ hội hiếm quí để
 giúp nhau sống LTXC hơn. Ai cũng cảm nghiệm thấy rất vui và rất có ích lợi thiêng liêng cho đời sống đức tin tuân phục và đức ái trọn hảo của mình.
3- LTXC và TMTX Maria đã thực sự hiện diện và tỏ hiện qua chuyến hành trình 2019 này, như 2 chuyến 2016 và 2018, ở chỗ dẫn đường chỉ lối đi đến những nơi hoàn toàn không có trong chương trình từ đầu, và tái sắp xếp lại hành trình cho thuận lợi hơn khi va chạm với thực tại.
4- Tài xế TĐCTT Trần Bảo Quốc là một vị thiên thần được LTXC và TMTX Maria sai đến ểể đắc lực giúp cho chuyến đi chẳng những được hoàn tất tốt đẹp mà còn trên cả tuyệt vời nữa, ở những việc làm extra của anh và việc anh tự động dẫn phái đoàn đến những đđa điểm hành hương mà phái đoàn không biết và chưa hề đặt chân đến. Cám ơn TĐCTT tài xế thiên thần Trần Bảo Quốc nhé.
5- Nếu trong phim Tầu nào cũng có một vai diễu thế nào thì trong phái đoàn 2019 cũng có một vai diễu đó là bé Mai, cháu gọi Chị Trần Kim Oanh là cô, dù chị là em ruột của mẹ cháu. Chúa ban cho cháu có một bản chất tinh khôn và lanh lợi mà còn có cái lưỡi đối đáp lợi hại chưa từng thấy, có thể nói vai Kiều Oanh của Thúy Nga Paris cũng chưa bằng. Bởi thế, trong chuyến hành trình này phái đoàn TĐCTT đã được tham dự những màn trình diễn thật tự nhiên với những trận cười khiến chiếc xe dường như bị lắc lư con tầu đi. Cám ơn cháu Mai nhiều nhé. Hẹn gặp cháu ở một show Thúy Nga Paris nào đó nghe.
em tĩnh
Hôm nay chúng em đi xe lửa xuống Phan Rang... cho tới Thứ Sáu mới về Sài Gòn để trở lại Mỹ.







Thứ Tư 17/7/2019


Xin chào Bình Minh Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên từ Phan Rang sáng ngày Thứ Năm 18/7/2019.


Như em đã đề cập đến trong email hôm qua là em sẽ "lòng thòng tâm sự mấy điều về quá khứ cũng như tương lai  liên quan đến sinh hoạt truyền giáo của chúng ta", hôm nay em xin tiếp tục hướng về tương lai.

1- Trong chuyến hành trình này, cũng như 2 chuyến hành trình trước đây, em đều hướng đến các chuyến hành trình tương lai, chẳng hạn chuyến hành trình truyền giáo xuyên Việt III - 2020 và chuyến Hành Trình Truyền Giáo Calcutta 2022.
2- Chuyến hành trình tuyền giáo xuyên Việt III - 2020 sẽ lên tới 40 tham dự viên là tối đa, nhưng sẽ dành ít nhất là 3 chỗ cho 3 TĐCTT ở Vệt Nam ngay sau Khóa đầu tiên ở Việt Nam ở Dòng MTG Hưng Hóa vào ngày đầu tiên của chuyến đi ở VN, để họ cùng đi với phái đoàn trong suốt hành trình xuyên Việt 2020, cho tới Khóa LTXC thứ hai ở Việt Nam tại Di Linh, nơi Trung Tâm Tuyền Giáo Kala của GP Đà Lạt.

3- Hành trình truyền giáo xuyên Việt 2020 sẽ trở lại GP Hưng Hóa 1 lần nữa, lần thứ 3, vì Hưng Hóa là 1 GP rộng lớn nhất VN, nghèo khổ và là một cánh đồng mênh mông truyền giáo, và phái đoàn TĐCTT sẽ đến truyền giáo ở Lào Cai, và vì thế sẽ được ghé lên Sapa tham quan khu du lịch ở gần đó (năm 2018 phái đoàn TĐCTT chưa kịp tham quan thành phố này bởi vì mưa chiều hôm kết thúc giáo điểm truyền giáo đầu tiên trong chuyến đi này)

4- Hành trình truyền giào xuyên Việt 2020 sẽ không trở lại Kontum và Ban Mê Thuật như năm 2016 và 2018, vì phải đến Di Linh và Lâm Đồng là 2 nơi cũng thuộc vùng cao nguyên còn rất nhiều anh chị em dân tộc cần được truyền giáo nữa. Và vì thế, phái đoàn TĐCTT 2020 sẽ được lên tham quan Đà Lạt như phái đoàn Hội Ngộ Yêu Thưong 2019 vậy.




5- Cuối năm nay em sẽ cố gắng hoàn tất lịch trình tuyền giáo xuyên Việt 2020 và sẽ chính thức công khai phổ biến vào đầu năm 2020 để bắt đầu ghi danh và quyền góp. Chuyến truyền giáo 2020 này sẽ diễn ra 3 tuần lễ vào Tháng 10, một thời điểm về thời tiết thì mát, về vé may lại rẻ, và về ý nghĩa thì là tháng truyền giáo của Giáo Hội. Năm nay, bất tháng dĩ phải về Tháng 7, chúng em cảm thấy mệt hơn, dù chỉ có 2 tuần thay vì 3 tuần, chỉ sinh hoạt nhẹ nhàng hơn là mệt mỏi như 2 chuyến truyền giáo, dù ở hotel khách sạn v.v. Tại sao? Tại vì thời tiết nóng bức khiến dễ mệt. Trong khi hai chuyến truyền giáo 2016 và 2018 liên tục 3 tuần lễ liền, làm việc nhiều hơn và ngủ nghỉ trong các nhà dòng thiếu tiện nghi hơn ở
 hotel, thế mà anh chị em tham dự vẫn sung sức, không chóng mỏi mệt như lần 2019 này.
6- Chuyến truyền giáo "khắp thế giới" (Marco 16:15) của Nhóm TĐCTT chúng ta, sau 3 chuyến về VN 2016, 2018 và 2020, khởi đi từ Calcutta Ấn Độ vào Tháng 10/2022. Em cảm nghiệm thấy là Calcutta thực sự là một giáo điểm truyền giáo lý tưởng của Nhóm TĐCTT, được em nhắm đến từ lâu và nhiều lần, và em tin rằng LTXC đã bắt đầu tỏ hiện khi em đã có được số điện thoại của một vị linh mục Ấn Độ biết nói tiếng Việt sẵn sàng giúp chúng ta trong chuyến truyền giáo Calcutta này. Tạ ơn LTXC.

em tĩnh


Hôm nay, chúng em, vào lúc 7 giờ sáng, sẽ từ Phan Rang đi Nha Trang để ghé thăm Dòng Nữ Khiết Tâm Bình Cang, nơi nhỏ nga đã từng làm đệ tử sinh trước năm 1975, và cũng là nơi chăm sóc cho các trẻ em khuyết tật như ở Đà Lạt của Dòng MTG Thủ Đức; Chị Trần Phan Hòa trong phái đoàn 2019 này đã biết về việc bác ái xã hội này của dòng ấy qua email chị nhận được trên xe, nơi em cũng đã báo trước cho chung phái đoàn biết ngay bấy giờ rằng chúng ta sẽ trích ra 500 MK trong quĩ hội ngộ yêu thương để giúp nhà dòng, vì chung phái đoàn không thể ghé như đã từng được phác họa vì không còn giờ và không thuận đường.




Thứ Năm 18/7/2019


Xin chào Bình Minh 
Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên sau Thánh Lễ 4:30 am ở Giáo Xứ Tân Hội Tỉnh Ninh Thuận Thành Phố Phan Rang ngày Thứ Sáu 19/7/2019.


Như em đã báo trước trong email hôm qua, chúng em đã ghé thăm Dòng Nữ Khiết Tâm ở Bình Cang, một dòng nữ đang phục vụ các em mồ côi khuyết tật ở Nha Trang, và chúng em đã đại diện chung Nhóm TĐCTT và phái đoàn TĐCTT Hội Ngộ Yêu Thương 2019 tặng cho nhà dòng 500 MK.


Hôm nay chúng em từ Phan Rang về Sài Gòn bằng xe lửa, khởi hành từ 7:30 am và tới nơi lúc 3:30 pm. Đi đâu và làm gì chúng em vẫn nhớ tới quí TĐCTT rất thân yêu của em. Và đó là lý do em liên tục liên lạc với quí TĐCTT cua em bằng email hằng ngày cho tới nay, bao gồm cả ngày mai, trước khi ra phi trường.

Tạ ơn LTXC và TMTX Maria đã chúc lành cho chuyến Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 2019 của Nhóm TĐCTT chúng ta.

Nói chung ai trong phái đoàn cũng nhận thấy sự hiện diện thần linh của LTXC nơi hành trình 2019 này, nhất là những người khởi xướng và phác họa chúng em.

Chúng em chỉ biết phác họa theo thiện chí hèn mọn nhỏ bé của mình như 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhưng không ngờ, như 2 chuyến 2016 và 2018, một chút thiện chí ấy được LTXC biến hóa ra nhiều, ngoài lòng mong ước của chúng em, nhất là trong hành trình 2019 này, liên quan đến thời gian cũng bằng đó mà đi được nhiều nơi khác nhau, chẳng những để tham quan, mà còn để hành hương và hội ngộ yêu thương bác ái xã hội nữa.

Về tham quan du ngoạn, như ở miền bắc, ngoài những danh lam thắng cảnh đã được phác họa, như động Thiên Đường, chúng em còn được thưởng ngoạn cả động Phong Nha ở cùng địa phương trong cùng một ngày, hay ở miền cao nguyên, chúng em chẳng những chúng em đã thưởng ngoạn những địa danh ấn định là Đỉnh Lang Biang và Hồ Suối Vàng ở Đà Lạt, mà còn cả Thác Dambri hùng vĩ ở Bảo Lộc Lâm Đồng.

 

 

Về hành hương, ngoài những nơi đã có trong lịch trình, như Đức Mẹ Trà Kiệu và Đền Á Thánh Anrê Phú Yên ở Quảng Nam GP Đà Nẵng, chúng em còn được đến viếng Đức Mẹ Sao Biển ở Đà Nẵng, và ngoài Gò Thị là địa danh liên quan đến 2 thánh tử đạo Stephano Thể Giám Mục và Anrê Kim Thông Trùm Họ ở Qui Nhơn Bình Định, chúng em còn được đến Phú Yên có Đền Chân Phước Anrê Phú Yên. Ở miền cao nguyên thuộc GP Đà Lạt, ngoài những nhà thờ chính là Du Sinh, Domain de Marie và Chính Tòa ở Đà Lạt, chúng em còn được đến kính viếng Đức Mẹ Lavang Hồng Thạch gần Thác Dambri, Đức Mẹ Suối An Bình trên Đèo Bảo Lộc, và cả Đức Mẹ Núi Cúi thuộc GP Xuân Lộc trên đường từ Bảo Lộc về Sài Gòn.

Về hội ngộ yêu thương bác ái xã hội, ngoài 2 trung tâm mồ côi khuyết tật 19.3 ở Nghệ An và Mái Ám Hy Vọng Vincentê Quảng Bình, ngoài 2 trại cùi ở Qui Nhơn và ở Di Linh, và ngoài 2 nơi về thai nhi, một mái ấm tín thác nuôi trẻ thai nhi bị bỏ rơi và 1 nghĩa trang thai nhi, cả 2 đều ở Bảo Lộc Lâm Đồng, chúng em còn đến một trung tâm chăm sóc cho các em bị khiếm thị ở Đà Lạt của các Sơ MTG Thủ Đức phuc vụ, và đến cả Kala là trung tâm truyền giáo của GP Đà Lạt mới bắt dầu được kiến thiết từ cuồi năm 2018, gần trại cuì Di Linh. Và ở ngay trại cùi Di Linh này, chúng em được đến cả làng cùi Di Linh nữa, trong khi ở Qui Nhơn, chúng em chỉ đến thăm làng cùi Qui Hòa chứ không đến trại cùi Qui Hòa. Chưa hết, chúng ta còn được hội ngộ yêu thương với cả Dòng Nữ Khiết Tâm Bình Cang để tặng quà bác ái xã hội cho các sơ phục vụ các em khuyết tật hội chứng Down Syndrome và câm điếc ở Nha Trang nữa. 

Tạ ơn LTXC đã quan phòng huyện nhiệm tạo cơ hội cho Nhóm TĐCTT chúng ta thể hiện LTXC qua những cuộc Hội Ngộ Yêu Thương hiếm quí trong Hành Trình Việt Nam ngoại lệ 2019 này.

em tĩnh


 

Thứ Sáu 19/7/2019


Xin chào Bình Minh Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên trước Thánh Lễ 5:30 am ở Nhà Thờ Chính Tòa Thành Phố Sài Gòn ngày Thứ Bảy 20/7/2019.

 

 

Về giây phút thú vị nhất: Trong hành trình 2019 này, chắc chắn không anh chị em tham dự viên nào có thể quên được giây phút điểm tâm bất ngờ trên xe thú vị chưa từng có, trong đoạn đường từ Phong Nha Quảng Bình về Đà Nẵng vào lúc 8 giờ sáng hôm đó, sau 3 tiếng lái xe càng lúc càng đói mà tìm tiệm ăn không được. Thật vậy, đột nhiên anh chị em trên xe, hầu hết đang thiếp ngủ thì nghe thấy tiếng gọi “bánh mì” vang lên từ miệng tài xế Quốc, và rồi xe tự nhiên dừng lại. Thì ra tài xế Quốc đã thấy được một thùng bánh mì ở đằng sau một chiếc xe gắn máy bán rong, đã gọi dừng lại để xuống mua 8 ổ cho đủ số người trên xe, trừ chính tài xế. Không ngờ bánh mì bất ngờ sáng hôm ấy lại là thứ bánh mì thơm ngon ngòn ngọt nữa chứ, ăn với chuối đang có trên xe bấy giờ thật là tuyệt. Đúng là một bữa điểm tâm hiếm quí do LTXC lo cho phái đoàn TDCTT qua tài xế Trần Bảo Quốc.

Về giây phút cảm động nhất: Cũng trong hành trình 2019 này, giây phút cảm động nhất bất khả phủ nhận đó là giây phút anh chị em trong phái đoàn nghe 8 em bị khiếm thị hát bài về đôi mắt chỉ được mong thấy mẹ cha, mà chỉ thấy toàn bóng tối v.v., và hầu như chị nào cũng đã khóc thương cho than phận bất hạnh của các em. Ngoài ra, chẳng riêng gì bé tĩnh, tất cả anh chị em đều thích thú ngắn nhìn em trai mù người dân tộc Eđe đánh trống quá thiên tài, ngồi rên cái loa và lấy hai tay đánh vào thành loa và cạnh loa, theo đúng diệu nhạc, của bất cứ bài hát nào, chẳng khác gì một chuyên viên đánh trống của một ban nhạc nổi tiếng vậy.

Về hình ảnh nghệ thuật nhất: Như quí TĐCTT trong các chuyến hành trình do TĐCTT tổ chức, Hành Hương 2014, 2017 và 2019, cũng như truyền giáo 2016 và 2018, bé tĩnh của quí anh chị rất thích chụp hình, và vì thế chuyến đi nào với bé đều có rất nhiều hình ảnh kỷ niệm, tha hồ mà xem khi được bé tường trình trong bài ký sự sau đó, và tha hồ mà lấy bất cứ tấm hình nào trong đó. Thậm chí có những chị cho biết nhờ xem bài tường trình của bé mới nhớ lại hay biết là chỗ nào với chỗ nào trong chuyến hành trình của nhóm cho dù đi trong chuyến ấy. Bé chụp hình vào sáng sớm, vào ban ngày và vào ban đêm. Một cảnh sẽ trở nên khác nhau ở từng thời diểm và tùy từng góc nhắm. Bé tĩnh rất thích chụp những tấm hình có chiều sâu và ánh sáng chập chờn. Trong chuyến hành trình 2019 lần nay, những tấm hình đẹp nhất về nghệ thuật phải kể đến là những tám ở Động Phong Nha, vào lúc gần ra khỏi đông, trong đó có những tấm em chụp riêng cho một số anh chị, trong đó tấm hình phải nói là best đó là tấm hình Tài Xế Trần Bảo Quốc, tấm hình đẹp nhất  chẳng những có chiều sâu mà còn có cả ánh sáng lấp lánh trên khuôn mặt tươi cười phục vụ nữa, tấm hình về một người tài xế thiên thần đắc lực phục vụ phái đoàn TĐCTT trong chuyến hành trình 2019.


Về tấm lòng hiến tặng nhiều nhất: nếu nói đến lòng quảng đại, không thể không nghĩ đến một nữ TĐCTT mà trong chuyến hành trình 2019 này đi đâu cũng xin lễ và đến chỗ hành hương nào cũng xin khấn, không phải để xin ơn cho mình cho bằng để ủng hộ các vị linh mục và các địa điểm hành hương; chị đồng thời cũng là người cho tiền tip tài xế nhiều nhất trong phái đoàn. Đó là Chị Trần Kim Oanh, TĐCTT XX - 2000, một phần tử mà từ khi gia nhập nhóm, nhóm đầu tiên và hầu như duy nhất chị tích cực tham gia, đến độ nhà của chị ở Orange County California đã trở thành 1 trong 3 nơi hội ngộ thường xuyên của chung nhóm và tiểu nhóm TĐCTT. Chị là TĐCTT duy nhất, ngoại trừ 2 vợ chồng em, trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II - 2018, về VN chuyến 2019 này để mừng 8 sơ khấn trọn đầu tiên của Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương. Tạ ơn LTXC và cám ơn Chị Trần Kim Oanh rất nhiều nhé.


chúng em bé tĩnh nhỏ nga  




Thứ Bảy 20/7/2019



Xin chào Một Ngày VN Mới Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên từ khách sạn Hương Sen Thành Phố Sài Gòn sau Thánh Lễ 5:30 am
 ở Nhà Thờ Chính Tòa Sài Gòn ngày Thứ Bảy 20/7/2019.

Sáng nay, vào lúc 5:00 am, chúng em bắt đầu rời Khách Sạn Hương Sen để đi lễ, dọc theo đường Đồng Khởi (là Đường Tự Do xưa) từ phía Bến Bạch Đằng, cách khoảng 1 cây số tới Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn. Mới đi được khoảng 6 phút, vừa băng qua Tòa Nhà Quốc Hội xưa (nay là Nhà Hát Thành Phố), chúng em thấy có 3 chiếc xe gắn máy chạy theo chiều đi bộ của chúng em trên con đường vắng xe ban sáng. Thế rồi, đột nhiên có 2 trong 3 chiếc xe gắn máy đó quẹo ngay vào lề rồi xông thẳng về phía chúng em đang đi. Chúng em định né sang một bên thì 2 chiếc xe đó chạy tránh sang 1 bên và trở xuống đường lại. Sau đó, chúng em nghe thấy 1 chị đi đằng sau chúng em bấy giờ nói rằng: đi đường vào lúc này đừng có cầm điện thoại; 2 thằng thanh niên đi xe gắn máy vừa rồi đâm xe vào lề tính giật điện thoại đó, nếu không có chiếc gắn máy của cảnh sát theo sát chúng bấy giờ thì đã có chuyện rồi.

 

Vì hôm nay chúng em trở lại Mỹ chuyến chiều, thay vì trưa như năm 2016 và 2018, nên không phải ra phi trường ngay sau điểm tâm, mà còn được quốc bộ một vòng Sài Gòn lần nữa. Nhỏ nga đã đến Chợ Bến Thành để lấy áo dài đặt may từ hôm Thứ Ba (30 MK 1 chiếc bao gồm cả vải, sau khi đã đi 3 cuốc taxi để tìm chỗ mua vải và đặt may như được mách bảo), trước khi xuống Phan Rang và mua thêm ít đồ cho gia đình của nàng, còn bé tĩnh thì hớt tóc ở gần Chợ Bến Thành, cho càng trẻ trung khi trở lại Mỹ.

 

 

 

Trên đường từ Chợ Bến Thánh về lại khách sạn, hơn 20 phút, chúng em đi lối khác, thay vì trở về theo đường Lê Thánh Tôn như lúc tới, tức là theo đường Lý Tự Trọng cho mát hơn. Và trên đường đi, chúng em đã gặp thấy hai lão nhân, 1 nam và 1 nữ, không homeless, như kiểu dựng lều ở dọc theo đường phố ở downtown Los Angeless, hay cầm bảng "work for food" ở các ngã tư đường v.v. như ở Mỹ quốc, mà là bán me hay bán vé số ngay trên đường xe chạy trong thành phố vô cùng nguy hiểm đến  tính mạng. Kiểu homeless ở Việt Nam chúng ta là như thế, vì nhà ở thì chung đụng với nhau, không thành vấn đề như bên Mỹ, còn ăn thì cũng chẳng bao nhiêu, miễn là mỗi ngày kiếm được chút đỉnh cũng đủ sống qua ngày. Chúng em đã ghé tặng cho từng người một chút tiến thay vì mua me của vị lão thành nam bần cùng và mua vé số của vị nữ lão thành khốn khổ là những người anh chị em đồng hương của mình.

 

 

 

 

Hôm nay chúng em sắp rời Việt Nam vào lúc 3:35 chiều nay để về lại Mỹ cùng ngày. Trên chuyến bay gần 24 tiếng đồng hồ, bao gồm từ Sài Gòn ghé Taipei Đài Loan và từ Đài Loan về LAX California, em sẽ lợi dụng để chọn lọc hình ảnh trong số 3 ngàn 500 tấm hình chụp trong máy điện thoại Samsung 8 của em, cũng như để viết bài ký sự tường trình về chuyến Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thưong 2019 của Nhóm TĐCTT vừa rồi, hầu có thể cống hiến cho quí TĐCTT của em nhanh bao nhiêu có thể toàn bộ hình ảnh của chuyến Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương tuyệt vời của chúng ta. Em sẽ cố gắng xong bài ký sự tường trình này trước Khóa LTXC XXXX - GP San Jose 26-27/7/2019. Cầu cho em với.

 



Chúa Nhật 21/7
 
Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,
Tạ ơn LTXC và TMTX Maria đã đồng hành và chúc lành cho chuyến Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương của chúng ta 4-16/7/2019 vừa qua được mọi sự tốt đẹp theo Thánh Ý Chúa, như các Ngài cũng đã luôn đồng hành và chúc lành cho chúng ta trong các chuyến đi trước: 2014 - Hành Hương Tia Sáng Từ Balan; 2015 - Hành Trình Miền Đông Bắc Hoa Kỳ; 2016 - Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I; 2017 - Hành Hương Thời Điểm Maria; 2018 - Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II, và 2019 - Hành Hương Thánh Địa Tuần Thánh Vượt Qua.
Chúng em cũng xin cám ơn Quí TĐCTT đã đồng hành với chung phái đoàn đại diện TĐCTT chúng em và với riêng hai vợ chồng em, bằng việc hiệp nguyện và theo dõi chuyến đi qua emails em gửi hằng ngày. Hai vợ chồng bé tĩnh nhỏ nga chúng em đã về tới nhà vào lúc 0:15 am sáng hôm nay, Chúa Nhật 21/7/2019, cho dù máy bay đã  hạ cánh xuống phi trường LAX vào lúc 9:29 pm Thứ Bảy 20/7/2019. Chúng em đã dự lễ Chúa Nhật 11 giờ sáng để tạ ơn Chúa. Sau lễ là email được gửi đến quí TĐCTT của chúng em ngay đây.
Từ hôm nay cho tới Thứ Năm tuần này, 25/7/2019, thời điểm em lên San Jose phục vụ Khóa LTXC XXXX 26-27/7/2019, em sẽ cố gắng hoàn thành bao nhiêu có thể bài ký sự tường trình về chuyền Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương nhé. Nếu chưa xong, em sẽ tiếp tục hoàn thành sau bài tường trình về Khóa LTXC XXXX. 
Sau Khóa LTXC XXXX ở San Jose, và trước 2 khóa LTXC ở Virginia (9-10/8) và New York (23-24/8), Nhóm TĐCTT Nam California sẽ có 2 cuộc hội ngộ đặc biệt vào Thứ Bảy Đầu Tháng 8 ngày 3, để chẳng những Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria như thường lệ, mà còn để bắt đầu nhập cuộc là một Hiệp Hội Bất Vụ Lợi của Tiểu Bang California và thực hiện đặc quyền miễn trừ thuế như Liên Bang cho phép một cách hợp pháp như qui định của cả chính quyền tiểu bang lẫn liên bang. Em sẽ thông báo chi tiết sau về biến cố rất quan thiết này, một biến cố quan hệ mật thiết, trước hết và trên hết, với việc thiết lập Trụ Sở TĐCTT ở GP Orange CA và Trung Tâm LTXC ở GP San Bernardino CA.
Trong cuộc hội ngộ đầu Tháng 8, em cũng phổ biến tập Kỷ Yếu Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua, vừa in xong, kịp để mang lên San Jose cho một số chị tham gia chuyến đi này. Đồng thời, ngay hôm nay, em cũng phải gửi in 2 tập sách tĩnh tâm cho 2 Khóa LTXC Tháng 8/2019 ở Miền Đông Bắc Hoa Kỳ như em vừa đề cập đến trên đây. 
Xin Thánh Mẫu Thương Xót (TMTX) Maria luôn đồng hành với Nhóm TĐCTT chúng ta, chung cũng như riêng, bằng tinh thần tôi tớ FIAT XIN VÂNG của Mẹ và với tâm tình MAGNIFICAT CẢM TẠ NGỢI KHEN LTXC  của Mẹ, để nhờ đó  TĐCTT chúng ta tiếp tục xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng ta và tỏ hiện qua đức ái trọn hảo của chúng ta. Amen.
Xin thương cầu cho em với.
bé tĩnh


XIN XEM VIDEO CLIPS NHỮNG CẢNH ĐẶC BIỆT SAU ĐÂY:


Làng Cùi Qui Hòa - TĐCTT Trần Kim Oanh tặng quà

Làng Cùi Qui Hòa - TĐCTT Nguyễn Châu Ngọc Huệ tặng quà

Làng Cùi Qui Hòa - TĐCTT Trần Ngọc Huệ tặng quà

Làng Cùi Qui Hòa - TĐCTT bé tĩnh tặng quà

Làng Cùi Qui Hòa - TĐCTT nhỏ nga tặng quà

Làng Cùi Di Linh - Đâu Có Tình Yêu Thương

Mái Ấm Khuyết Thị Đà Lạt - Những Lời Hát Mù Lòa Nhỏ Lệ : 2 bài chào mừng mở đầu

Mái Ấm Khuyết Thị Đà Lạt - Những Lời Hát Mù Lòa Nhỏ Lệ : "Rừng núi giang tay..."

Mái Ấm Khuyết Thị Đà Lạt - Những Lời Hát Mù Lòa Nhỏ Lệ : "Hãy thắp sáng lên!"

Mái Ấm Khuyết Thị Đà Lạt - Những Lời Hát Mù Lòa Nhỏ Lệ : "Đôi Mắt Ân Tình"


(Chị TĐCTT Nguyễn Châu Ngọc Huệ thâu các video clips này ở Mái Ấm Khuyết Thị Đà Lạt, được chia ra làm 4 đoạn với 5 bài hát,
ngoài ra, các video clips khác ở 2 làng cùi Qui Hòa và Di Linh do TĐCTT Trần Bảo Quốc thâu)




XIN ĐÓN THEO DÕI TIẾP

 

Nội Dung

Hội Ngộ Yêu Thương - Viếng Thăm Quê Hương Đất Nước

Hội Ngộ Yêu Thương - Du Ngoạn Thắng Cảnh Thiên Nhiên

Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng

Hội Ngộ Yêu Thương - Cảm Nghiệm Thần Linh

Hội Ngộ Yêu Thương - Bác Ái Xã Hội

Hội Ngộ Yêu Thương - Dự Mừng Khấn Dòng

Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương: Nhập Cuộc

Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương: Dẫn Nhập