THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

HỘI NGỘ TANG CHẾ 2019

 

 

LH Giuse Phạm Hữu Thướng

Thân  Phụ của Anh TĐCTT Phạm Long

Viếng xác chiều Thứ Sáu 11/10/2019 ở Nguyện Đường ĐMHCG của Dòng CCT Long Beach

Anh Phạm Long, TĐCTT XX - 2016 TGP LA, thay mặt tang gia ngỏ lời cám ơn cộng đoàn và các hội đoàn

Trong số những TĐCTT tham dự chiều hôm nay: Chị Mai Ngân và Anh Hoàng Peter (Long Beach),

Chị Nguyễn Kiều Lan (Bellflower) và Anh Hà Đại Thắng (Orange County) và 2 vợ chồng chúng em tĩnh nga (San Bernardino)

đại diện đầy đủ 3/4 giáo phận có TĐCTT ở miền Nam California

Thánh lễ tiễn đưa vào lúc 6:30 pm

 

Thánh Lễ An Táng vào lúc 9 giờ sáng ở Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Lucy Long Beach

Nhóm TĐCTT 17 anh chị em, bao gồm cả AC Hồng Phát đến sau, Chị Nguyễn Kiều Lan, Chị Hoàng Nancy và người chụp

Đồng tế đoàn có 4 linh mục: Cha Dũng quản nhiệm chủ tế, Cha Quí, Cha Hoàng cựu quản nhiệm, và Cha Đức Dòng CCT giảng lễ,

ngoài ra còn có 2 phó tế phụ lễ.

 

Tiễn đưa ra Nghĩa Trang All Souls ở Long Beach

LH Giuse Phạm Hữu Thướng, theo người con Phạm Long của mình cho biết trong lời cám ơn cuối lễ an táng,

có 2 cái nghiện, nghiện dự lễ và nghiện Kinh Mân Côi (mỗi ngày 4 chuỗi sáng, trưa, chiều, tối như các cha nguyện kinh phụng vụ 4 lần trong ngày vậy).

Bởi thế, ngôi mộ của cụ, chẳng những nằm ngay bên cụ bá qua đời gần 10 năm trước, mà còn gần ngay lễ đài là nơi được ĐGM dâng lễ Các Đẳng hằng năm 2/11

 

 

LH Giuse Võ Văn Đức

Phu Quân của Chị TĐCTT Nguyễn Ngọc Anh

 

 

LH Phêrô Nguyễn Văn Ngô,

Thân phụ của TĐCTT Nguyễn Katie Loan

 

 

 

LH Vincentê Nguyễn Văn Trương,

Thân Phụ của Chị TĐCTT Nguyễn Phương Trinh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 22, 2019 at 11:58 AM
Subject: MAGNIFICAT - RIP LH VINCENTE
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-bcc@googlegroups.com>


Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Sáng sớm hôm nay, em nhận được tin từ Việt Nam, trực tiếp do chị Nguyễn Phương Trinh, TĐCTT VII - 2013 GP Orange CA, gửi cho em, báo tin thân phụ của chị đã qua đời vào lúc 6:40 chiều ngày 22/5/2019, tức 4:40 sáng cùng ngày ở Hoa Kỳ. Em nhận được text của chị vào lúc 4:51 AM, tức chỉ sau 11 phút thân phụ của chị qua đời. Bởi em đã nhắn với chị trước khi chị về VN khi chị được tin ba chị hấp hối rằng xin báo tin cho chúng em ngay khi ba của chị qua đời. Tạ ơn Chúa đã cho chị về kịp trước khi người cha thân yêu của mình vĩnh viễn nhắm mắt lìa đời. Em đã thay mặt nhóm phân ưu với chị sau đó 1 tiếng. 

Được chị cho biết chị là con một trong gia đình, nên chị đang bối rối lo việc an táng cho người cha của mình. Chúng ta chẳng những cầu nguyện cho LH Vincentê Nguyễn Văn Trương là thân phụ của chị mà còn cầu cho chị nữa nhé. Theo Nội Qui (Khoản XXIV.5), chúng ta sẽ xin lễ cầu cho ba của chị, kèm theo thiệp lễ gửi về địa chỉ của chị: 12182 Peacock Ct. # 5 – Garden Grove, CA 92841. Ngoài ra, nhóm TĐCTT địa phương còn đến tham dự hậu sự nữa. Trong trường hợp ba của chị chết ở VN thì khi nào chị tổ chức cầu nguyện hay lễ giỗ chúng ta sẽ đến tham dự khi nhận được lời báo mời của chị. Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy cầu cho một người thân của phần tử nhóm chúng ta vừa qua đời và đồng thời sửa soạn cho chính bản thân mình nhé.

em tĩnh

Ngoài ra, chung nhóm sẽ cầu cho LH Vincentê 3 ngày liền vào lúc 3 giờ chiều khi cử hành LTXC, bắt đầu từ hôm nay.

 

From: 'tina nguyen' via TĐCTT <tdctt@googlegroups.com>
Date: Sat, May 25, 2019 at 5:37 AM
Subject: Re: MAGNIFICAT - RIP LH VINCENTE
To: <tdctt+managers@googlegroups.com>
Cc: Xuan Hong <xuanhong4123@gmail.com>, TDCTT Googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>

Kính thưa quí anh chị

Em xin thay mặt cho Đại gia đình, chân thành Tri Ân quí anh chị trong nhóm TDCTT đã cầu nguyện Liên tục trong 3 ngày & xin lễ cho Ba em.

Nguyện Xin Lòng Chúa TX luôn tuôn đổ muôn ơn lành cho quí anh chị

Ba em được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng sáng nay giờ VN

Ở VN mà lại ở ngay xứ Đạo gốc Bắc di cư, nên đám tang rất long trọng, trang nghiêm!

Kèn trống ban nhạc, Ba muốn được khiêng từ nhà ra nhà thờ , khg muốn dùng xe, mà cũng khg dùng đường thẳng từ nhà ra nhà thờ , chỉ có khoảng 500 mét! Đi vòng chào tất cả bà con lối xóm, rồi ra đường phố lớn ngoài đường rồi mới vào nhà thờ! Y như là đi kiệu cung nghinh  Đức Mẹ vậy! 

Vì là chôn, nên mua quan Tài tốt, rất nặng! 16 người Khiêng mà phải dừng lại một lần để nghỉ! Thấy thương các anh em Khiêng lắm ! Lúc đó em phải khấn xin Đức Mẹ trợ giúp để các anh có sức mà Khiêng 

Em nghĩ chắc là Ba em vui lắm vì tất cả con cháu đều làm theo di chúc Ba em muốn 

Còn nhiều điều muốn chia sẻ với các anh chị nhưng sắp đến giờ đọc kinh cho Ba em

Em xin ngừng ở đây

Tất cả đều là hồng ân Chúa ban

Con xin tạ ơnChúa muôn muôn ngàn đời

Em sẽ gửi hình ảnh , nhà thờ rất đẹp, đám tang rất trang trọng

Đọc kinh & Đãi tiệc ăn 3 ngày đêm

Và sau đo các hội đoàn vẫn tiếp tục đến nhà đọc 3 ngày liền tục sau khi chôn

Vì để xác ở nhà

Chắc em cũng sẽ về VN để chết

 

 

 

 

 

LH Maria Huỳnh Thị Hiếu

Thân Mẫu của Chị TĐCTT Phùng Thúy Phượng

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 9, 2019 at 8:08 PM
Subject: MAGNIFICAT - RIP LH MARIA
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-bcc@googlegroups.com>
Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Sáng nay em vừa nhận được text từ Chị TĐCTT Phùng Thúy Phượng, báo tin là mẹ của chị là Maria Huỳnh Thị Hiếu đã từ trần lúc 9:45 tối ngày 8 tháng 3 năm 2019, tức vào tối hôm qua, hưởng thọ 90 tuổi.

Em đã thay mặt Nhóm TĐCTT phân ưu cùng chị Phượng và tang gia. Xin chung nhóm cử hành LTXC 3 giờ chiều cầu cho LH Maria 3 ngày liền nhé. Chung Nhóm cũng sẽ xin 1 lễ cầu cho LH Maria và gửi thiệp lễ cho Chị Phượng ở địa chỉ nào xin chị cho em biết để em chuyển đến cho chị thủ quĩ nhé. Vì em đang ở Houston, không có sẵn danh sách từng người trong tay.

em tĩnh

 

 

Viếng Xác - Thứ Sáu 22/3 ở Nhà Quàn Pierce Brothers San Gabriel Los Angeles County CA

Chị Phùng Thúy Phượng ngồi bên nhỏ nga nhìn lên quan tài hay nhìn về kiếp sau....

bé tĩnh và nhỏ nga đại diện chung nhóm đến viếng xác và hiệp thông với tang gia cầu nguyện cho LH Maria

"Thôi giã biệt mọi người. Tôi ra đi lần cuối. Không bao giờ trở lại. Hẹn nhau trên Nước Trời"

"Xin tái ngộ mọi người -> trong tương lai gần đến -> trên quê trời đời đời -> cùng nhau bên Chúa Trời!"

(TĐCTT cao tấn tĩnh, tạo lời theo điệu nhạc của cùng bài hát có lời ca ở dưới tấm hình người quá cố đang nằm trong quan tài trên đây)

 

Lễ An Táng Thứ Bảy 23/3 ở Nhà Thờ Saint Anthony San Gabriel TGP Los Angeles

3 nàng TĐCTT (1 ở TGP Los Angeles - Phạm Lylan, và 2 ở GP Orange - Nguyễn Mai và Phan Khánh Trang, cả 3 Khóa XX 2016),

cùng lứa tuổi với nàng TĐCTT Phùng Thúy Phượng (TĐCTT Khóa LTXC XV 2015), đại diện chung nhóm (với bé tĩnh) đến dự lễ an táng.

(tấm hình trên đây có cả Chị TĐCTT Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Khóa LTXC II - 2011)

Chị Phùng Thúy Phượng đã text cho bé tĩnh vào lúc 10:05 am sáng Chúa Nhật 24/3 như sau:

"Tạ ơn Chúa đã cho em được trở thành TĐCTT... để khi mất đi người thân yêu... các Chị Tông Đồ... cho em cảm giác an ủi và ấm áp...

Nguyện xin LTXC tuôn đổ ân phúc xuống trên các anh chị...  để càng ngày càng nhiều người biết đến Nhóm TĐCTT của chúng ta..."