THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

 

Ngày 20/10/2019

Thăm 1 Chị Bệnh và

Tạm Biệt AC Hóa Dung về VN Sinh Sống

 

Thăm Chị Clara Tú, TĐCTT XXXVIII - 2019 GP Orange

 

From: Tinh Cao via text
Date: Fri, Oct 18, 2019 at 9:00 PM
Subject:
To: TDCTT Tran Son Dinh

Anh Định ơi, chị  Clara bị bệnh trầm trọng phải không?

From: TDCTT Tran Son Dinh tin nhắn
Date: Fri, Oct 18, 2019 at 9:00 PM
Subject:
To: tinh cao
                   

Cảm ơn anh đã hỏi thăm, hôm cuối tuần bà xã bị xỉu phái đưa vào Hoag hospital ở newport beach, họ cho về gặp bác sĩ gia đình, lại đưa vào Orange coast hospital nằm đó 2 ngày rồi họ chuyển qua UCI hospital, hôm nay thi đã xuất viện với kết quả là bị mini stroke. Ta ơn chúa và cảm ơn  tất cả các anh chị đã cầu nguyện cho, và có cha giáo đến sức dầu hôm nay.

From: Tinh Cao tin nhắn
Date: Sat, Oct 19, 2019 at 10:22 AM
Subject:
To: TDCTT Tran Son Dinh

Vâng, mai chúng em sẽ đến thăm anh chị vào lúc 2 giờ chiều. Sau đó chạy về nhà Anh Hóa cho bữa hội ngộ tiệc ly.

Chị Clara Tú cho chúng em biết:

1- Chị đã bị mini-stoke, liệt nửa người

2- Thế nhưng, qua một đêm ở bệnh viện, chị đã hết liệt

3- Tuy nhiên, sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn bình phục: đi chưa vững và còn hơi choáng váng, cần phải dùng gậy chống mà đi

4- Chị đã công nhận với chúng em rằng chị ra phòng khách để tiếp chúng em, thay vì ở trong phòng ngủ của chị.

Chị còn cho biết trong chuyến du lịch Âu Châu vừa rồi, vừa về được một tuần là chị bị stroke;

khi đi thì chị ngồi trên xe lăn ở phi trường, khi về thì đến phiên Anh Định ngồi xe lăn ở phi trường;

Vì Anh Định cũng cảm thấy yếu sức làm sao ấy!

Chúng em đến thăm từ 2:15 pm đến 2:55 pm, sau đó ra xe lần Chuỗi Thương Xót chung với nhóm vào lúc 3 giờ chiều, với ý nguyện cầu cho AC.

 

Thăm và Tạm Biệt Anh Nguyễn Văn Hóa, TĐCTT IV - 2012 GP Orange

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 14, 2019 at 3:53 PM
Subject: Re: Chiến Dịch Trụ Sở TĐCTT - Qũi Đóng Góp
To: <tdctt+managers@googlegroups.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>

... Em xin đặc biệt cám ơn AC TĐCTT Hóa Dung, một cặp TĐCTT đã sống LTXC hơn bao giờ hết khi quyết định, vì lợi ích trên hết của người con trai 33 tuổi bị chậm phát triển (developmental disability), đã từ bỏ tất cả mọi benefits / phúc lợi (SSI, IHSS, Housing v.v.) được hưởng ở Hoa Kỳ, về VN, nơi người con của AC cảm thấy hạnh phúc hơn ở Hoa Kỳ. AC đã ngỏ ý với em rằng AC sẽ bán tất cả đồ đạc AC có ở Hoa Kỳ này để đóng góp vào Trụ Sở TĐCTT. Nhưng em chỉ biết cám ơn AC với tất cả cảm xúc và cảm phục của em. Tạ ơn LTXC đã ban cho anh chị em chúng ta có một tấm lòng phản ảnh LTXC như nơi AC Hóa Dung. Xin LTXC tiếp tục hiện diện nơi tâm hồn của AC và tỏ hiện qua đời sống 'đức tin tuân phục' của AC nhé.

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 15, 2019 at 11:22 AM
Subject: Đến Thăm Anh Nguyễn Văn Hóa
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TDCTT VII CA OC - Mai Thi Ngoc Dung <maidung5657tn@gmail.com>, TDCTT IV CA OC - Nguyen Van Hoa <iloveeveryone2011@yahoo.com>

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT GP Orange rất thân thương của em,

Chúng ta đã biết rằng AC Hóa Dung, như email hôm qua em gửi về việc đóng góp cho Trụ Sở TĐCTT có bao gồm cả hoàn cảnh đầy cảm xúc và đáng cảm phục của AC: 

Bởi AC đã quyết định về ở VN luôn, mất hết mọi benefits / phúc lợi chỉ vì lợi ích cho đứa con trai của AC. Anh Hóa về Mỹ để lo thanh toán các đồ đạc trong căn nhà AC thuê muớn cho đến khi xong thì anh về VN chung sống với vợ con, không biết cho đến bao giờ mới trở lại sinh hoạt với chúng ta nữa! Quả là một mất mát cho Nhóm TĐCTT chúng ta.

Đó là lý do, Chúa Nhật tới đây, ngày 20/10/2019, Chúa Nhật Truyền Giáo của Giáo Hội, ngày Anh Hóa bày bán những gì còn lại (vì có một số đã được AC Duy Dung và Chị Kim Ngân mua rồi). Em nghĩ đây là cơ hội thuận lợi nhất cho việc anh chị em TĐCTT chúng ta kéo đến với anh: trước hết là để thăm anh, sau nữa là để từ giã (tạm biệt) anh, và nếu được để mua những gì anh trưng bày (hơn là bày bán, vì không một món đồ nào có giá - ai lấy gì thì cứ việc lấy và tự định giá bao nhiêu cũng được), nhất là để ủng hộ anh về cả tinh thần lẫn vật chất. 

Giờ thăm viếng từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Tại địa chỉ: 4606 W. Maurie Ave - Santa Ana, CA 92703. Điện thoại 657-246-8778. Em nghĩ chúng ta nên kéo đến cùng một lúc để trở thành một cuộc hội ngộ chung, vui hơn. Em đề nghị vào lúc 5 giờ chiều, bao gồm cả bữa tối chung nữa, do hai vợ chồng chúng em khoản đãi, một bữa tiệc ly với một người anh em thân thương của chúng ta. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho AC Hóa Dung để AC có thể tiếp tục sống LTXC bằng tất cả "đức tin tuân phục" và đức ái trọn hảo của mình qua người con trai của nhất được LTXC ban cho AC, để AC luôn được hoan hưởng niềm vui thương xót vô cùng bất tận của LTXC vô biên.

em tĩnh    

From: DUNG MAI <maidung5657tn@gmail.com>
Date: Tue, Oct 15, 2019 at 8:00 PM
Subject: Thư cảm ơn và xin Đính chính
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Tĩnh quý mến,

Em hết lòng cảm ơn anh, vì yêu thương gia đình em, nên anh đã gửi email mời quý Anh, quý Chị trong Nhóm đến thăm và chia tay với gđ em vào Chủ Nhật 20/10/2019( mà em xin được đại diện cho gđ ). Đã vậy Anh Chị còn đứng ra tổ chức bữa cơm tối cho mọi người dùng chung với nhau nữa. Em thật sự xúc động và cảm ơn Anh Chị vô cùng.

Anh chị em TĐCTT đã mua lại của AC Hóa Dung một số món đề, chẳng hạn:

1- Chị Lưu Ngọc Trinh mua xe lăn cho người chị của chị;

2- Chị Nguyễn Nancy mua máy lắc mông tiêu mở;

3- Chị Nguyễn Giang mua walker 4 bánh, cuộn ống nước và máy quạt điều hòa;

4- AC Nguyễn Quang và Nguyễn Thy mua tấm nhảy bông nhông

5- Chị Hoàng Nhàn Nancy mua TV và bộ Salon

6- Một số chị đã mua những món đồ lặt vặt nho nhỏ khác nữa

7- AC Duy Dung và Chị Nguyễn Kim Ngân đã mua mấy món kồng kềnh trước đó

Bữa Tiệc Ly do chúng em khởi xướng, phát động và khoản đãi,

không ngờ các chị lại tự động nhào vô như sau:

Chị Nguyễn Nancy - Nồi bò kho quá sức là ngon lành và dồi dào;

Chị Hoàng Nancy - Nồi chè đậu xanh thơm ngon ngọt ngào;

AC Lung Mai - Một chùm nhãn đầu mùa tươi ngon;

chúng em: bánh mì, nhomón rau trộn;

Anh Hóa: nước uống

Tất cả 23 anh chị em, không kể chính Anh Hóa.

Trong hình chụp thiếu mất 4 người:

người chụp hình, và 3 chị đến sau là Chị Trịnh Hồng, Chị Lý Tư và Chị Trần Thị Nhuận

Đáng lẽ đông hơn nữa nếu không có biến cố Đức Mẹ Lavang ở Las Vegas và Đám Hỏi ở VN thì có thể thêm được một số quí anh chị:

AC Hồng Phát và Chị Trần Tuyết Hồng (đi Mẹ Lavang), Chị Hoàng Minh, Chị Trần Kim Oanh và Chị Đặng Kim Nhung (về VN),

chưa kể Chị Phạm Khánh Nancy tính mang xôi tới nhưng bị nhỡ xôi ngoài ý muốn.

 

Anh Nguyễn Văn Hóa được mời dâng lời nguyện trước bữa tiệc ly

TĐCTT Thúy Nga đang kiểm lại tiền bạc và tổng cộng số tiền trả cho các thứ đồ quí anh chị mua và góp tặng:

Trong bao thư lớn (mầu vàng) có 2 bao thư nhỏ (mầu trắng):

1 bao thư đựng $440.00 trả cho AC Hóa Dung về những thứ đồ quí anh chị mua lại,

chưa kể 700 MK nữa sẽ được chị Hoàng Nancy trả sau khi chị đến lấy TV và bộ sofa;

1 bao thư hiện kim $1.080.00 tặng AC Hóa Dung để làm một chút vốn làm ăn ở VN,

trong đó có 1 cặp tặng 200 MK, 1 chị tặng 200 MK, 1 chị tặng 100 MK v.v.

Đại diện anh chị em TĐCTT bấy giờ, em đã ngỏ mấy lời thân tình với AC Hóa Dung trước khi trao bao thư quà tặng và mua đồ

Anh Hóa đã đại diện gia đình ngỏ lời cám ơn anh chị em TĐCTT,

trong đó anh cũng nói đến cảm nghiệm của anh về việc thăng tiến thiêng liêng nơi anh từ khi anh gia nhập Nhóm TĐCTT

Anh Hóa gọi về VN và Chị Mai Xuân Dung từ VN hiện lên màn ảnh rồi được dẫn đi chào từng anh chị tham dự bấy giờ

Chị nhận ra từng người và chị đã ngỏ lời cám ơn mọi người với tất cả lòng xúc động của chị, đến độ nghẹn ngào không nói được nữa.

Anh Hóa xin cầu nguyện cho anh và gia đình anh;

Anh vẫn muốn trích từ số tiền anh được mua hay tặng để đóng góp cho Trụ Sở TĐCTT,

nhưng anh chị em bấy giờ không ai đồng ý.

Cuộc hội ngộ giã biệt, bắt đầu khai tiệc từ 5:30 pm, khi trời vừa râm mát, đã được bế mạc vào lúc 6:40 pm, khi trời nhá nhem tối.

Anh chị em hát bài Dâng Mẹ Vào Đêm như thói quen, bao gồm cả việc dâng gia đình AC Hóa Dung cho Mẹ.

Nhưng mãi đến 7 giờ 15 tối mới thu dọn xong và tâm sự lòng thòng chấm dứt nghi thức chia tay lên đường.

 

From: HOA PETER NGUYEN <hoavng.tdctt2012@gmail.com>
Date: Tue, Oct 22, 2019 at 5:48 AM
Subject: Lời cảm ơn và xin được bổ sung thêm Hình...
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Anh Tĩnh quý mến,
Thay mặt cho gia đình, một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn những tình cảm rất chân tình và vô cùng tốt đẹp mà tất cả quý Anh, quý Chị đã dành cho gia đình chúng em trong những ngày qua...
Chiều hôm đó, em đã xin chị Ngọc Huệ chuyển cho em một số hình do chị ấy chụp  ( em tưởng chị Huệ cũng đã chuyển cho Anh rồi nhưng Anh lại chưa có). Vậy em xin chuyển cho anh những tấm hình đó và gửi thêm vài tấm hình em chụp riêng nữa, mong anh chịu khó bổ sung thêm vào bài viết chia sẻ của anh cho được đầy đủ và trọn vẹn hơn Anh nhé.
Đây là một trong  những món quà rất quý mà tất cả quý Anh, quý Chị đã dành cho Gia đình chúng em, chúng em sẽ lưu giữ cẩn thận và ghi nhớ mãi...
Chúng Em cảm ơn Anh Chị và Đại-Gia-Đình TĐCTT rất nhiều.
Nhân đây, em cũng xin được gửi tặng đến tất cả quý Anh, quý Chị khắp mọi miền, mọi nơi...một “Món Quà Tinh Thần” nho nhỏ... thay cho lời cảm ơn và tạm biệt...
”-Hãy Yêu nhau bằng “Tình-Yêu Thánh-Thiện”,
-Cho tâm hồn luôn thanh thản, an vui.
-Một mai kia...khi nhắm mắt, lìa đời...
- CHÚA sẽ đón ta về Trời hưởng phúc.”
——-0——0——0——
Nguyện xin Chúa luôn yêu thương và chúc lành cho tất cả quý Anh, quý Chị và Gia Đình.
Quý mến,
Em: Phêrô Hoá Nguyễn

 

 

 

Chúa Nhật 22/9/2019

Thăm Người Chị TĐCTT Nạn Nhân

xin xem toàn bộ câu chuyện ở cái link:

Một Chiến Lợi Phẩm TĐCTT của Mẹ Mân Côi cho LTXC

 

 

Ngày 12/11/2017

Thăm Ba Chị TĐCTT Yếu Bệnh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2017-11-10 16:18 GMT-08:00
Subject: Re: Ngày Chúa Nhật 12/11/2017
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX 

Quí AC TĐCTT Nam CA quí mến, 

Em xin thêm 4 điều liên quan đến Chúa Nhật  của Cha Nguyễn Đức Mình được trao ban tước Đức Ông: 

1- Ngài mời chúng ta ghé vào hội trường dùng tiệc trà do gia đình ngài và học trò của ngài khoản đãi một chút. (Thế nhưng hôm nay, 12/11/2017, sự việc đã được thay đổi, chính giáo xứ Lavang sẽ khoản đãi toàn thể dân Chúa tham dự Thánh Lễ mừng ngài tại hội trường của Giáo Xứ, như cha chánh xứ mời cuối lễ).

2- Sau tiệc trà chúng em sẽ làm một chuyến viếng thăm, như đã từng làm 2 lần trước đây, thăm các chị đang bị bệnh: Chị Vũ Qui (đang nằm ở Phục Hồi Viện), Chị Huỳnh Thanh (bị chân đã lâu khó đi lại), Chị Thúy Nga vợ Anh Trần Bích (có thể bị ung thư lá lách gì đó?), còn ai đáng thăm và cần thăm nữa xin cho chúng em biết nhé. 

Hẹn tái ngộ quí TĐCTT của em, 

bé tĩnh

Thăm Chị Vũ Qui 

tại phòng 48 Garden Grove Park Care Center - Garden Grove, CA 92840 (714-971-2153)

Em đã mang tấm Ảnh Mẹ Đồng Công bằng canvas đến tặng cho chị và chị xin treo ở chỗ chị dễ ngắm nhìn Mẹ.

Em đã nói với chị Vũ Qui rằng hôm nay chúng em mặc đồng phục đến thăm chị đấy.

Chị có vẻ trầm lặng hơn và nếu cần thì trả lời một cách hết sức nhỏ nhẹ

Chị em hỏi thăm nhau và được biết chị sẽ được mổ vào tuần này, chưa biết ngày nào.

Lần trước, khi em ghé thăm chị trong Nhà Thương Kaiser ở Anaheim, Orange County, hôm Thứ Ba 26/9/2017,

chị kể chị cảm thấy đi không vững và trí nhớ như cùn dần nên đi khám bệnh và được đưa vào nhà thương.

Trước khi từ giã, anh chị em dâng lời cầu cho chị như chị vẫn hằng xin mọi người và mỗi người cầu cho chị...

Và Chị Vũ Qui đã không cầm được nước mắt khi chọ nghe anh chị em đến thăm dâng lời cầu cho chị:

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và 1 Kinh Hãy Nhớ

Xin xem lại hậu sự của Chị Vũ Qui ở cái link:

Hậu Sự Chị TĐCTT Vũ Thị Qui

 

 

Thăm Tại Gia 

Chị Huỳnh Thanh (TĐCTT XII)

Chị Đỗ Thúy Nga (TĐCTT XXV) vợ Anh Trần Ngọc Bích (cựu tu sĩ Đồng Công Đội III)

Căn chung cư của Chị Huỳnh Thanh và của AC Trần Ngọc Bích với Đỗ Thúy Nga ở sát vách nhau, đối diện với căn chung cư của Chị Nguyễn Nancy, 4 TĐCTT ở cùng một khu xóm với nhau. Đi đâu hội ngộ hay sinh hoạt với nhóm thì Chị Nguyễn Nancy chở AC Bích Nga đi cùng. Khi em tới xóm của 4 TĐCTT này thì vào ngay nhà Chị Huỳnh Thanh trước, nơi đã có sẵn một số chị đang ở đó. Thế nhưng, vì biết có phái đoàn TĐCTT đến thăm nên xóm TĐCTT này đã bàn với nhau chuyện tiếp đón phái đoàn tại nhà của AC Trần Ngọc Bích và Đỗ Thúy Nga. Khi sang căn chung cư của AC Bích Nga thì mọi sự đã sẵn sàng trên bàn: hai đĩa bánh bông lang do chính Anh Bích làm mà ai cũng tưởng Chị Nga vợ anh làm, và cả một chậu chè thơm ngon.

Ở đây cũng thế, anh chị em TĐCTT cũng mặc đồng phục Mầu Trắng Phục Sinh đến thăm Chị Huỳnh Thanh và Đỗ Thúy Nga, tiện dịp tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật ở Nhà Thờ Lavang, trong đó có nghi thức phong tước Đức ông cho Cha Nguyễn Đức Minh. Chị Đỗ Thúy Nga cũng tới tham dự Thánh Lễ, như chị nói, để gọi là mời anh chị em đến nhà thăm chị.

Lần đi thăm bệnh nhân nào cũng thế, em đều tặng cho từng bệnh nhân TĐCTT 1 tấm Ảnh Mẹ Đồng Công, một tấm ảnh cho thấy Mẹ đau thương để dồng công ở dưới chân Thánh Giá Chúa Kitô Con Mẹ, có ý để xin Mẹ an ủi bệnh nhân đang chịu khổ nơi thân xác, để bệnh nhân nhìn vào gương Mẹ mà chịu đau khổ cho nên, bằng cách hiệp với cuộc khổ nạn và tử giá của Chúa Kitô. Chị Đõ Thúy Nga nhận lấy tấm ảnh này và hỏi em rằng "ảnh không có khung à?", em đã nói với chị ấy rằng:"Để ảnh Mẹ có thể nắm úp trên ngực của chị" (bởi tấm ảnh bằng vảo mềm như tấm khăn phủ trên ngực).

Chị Huỳnh Thanh, người ngồi ngoài cùng không mặc đồng phục, bị nạn ở chân cả năm nay vẫn còn bó bột khó đi lại, nên hiếm thấy chị đi sinh hoạt thường xuyên như xưa, nhưng vẫn gắn bó với nhóm. Em cũng tặng chị một tấm Ảnh Mẹ Đau Thương, khi gặp chị bên căn chung cư của chị và trước khi sang bên căn chung cư của AC Bích Nga chung với anh chị em.

Chị Đỗ Thúy Nga, theo Anh Trần Ngọc Bích (chuyên viên quay phim đang đứng) chồng chị cho biết, bác sĩ đã khám bảo rằng có thể bị ung thư lá mía (chứ phải ung thư lá lách). Bây giờ chị trông có vẻ khỏe, nhờ thuốc bác sĩ cho uống vào để ăn khỏe và ngủ khỏe để chị có đủ sức mà trải qua các phương pháp chữa trị bệnh của chị.

em tĩnh lúc nào cũng chụp hình lưu niệm, đã được yêu cầu ngồi xuống để có hình lưu niệm với anh chị em

 

Chị Đỗ Thúy Nga không thể không lên tiếng bày tỏ cảm tưởng của mình về việc anh chị em TĐCTT tới thăm viếng khi chị đang bị bệnh, vì như chị nói nhà chị hầu như chẳng có ai đến thăm, nên chị rất cảm động. Em nói với chị rằng bây giờ chị thấy nhiều anh chị em đến thăm chị, nhưng khi chị nằm đấy không còn thấy gì nữa chúng em tới còn nhiều hơn thế nữa. Chị đã tỏ ra xúc động...

Trước khi từ giã hai chị bệnh nhân, cả nhóm cùng nhau dâng 1 Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và 1 Kinh Hãy Nhớ cầu cho 2 chị. Ba chị bệnh nhân TĐCTT được anh chị em TĐCTT viếng thăm hôm nay còn được nhóm tiếp tục cầu nguyện cho trong Giờ Kinh Lòng Thương Xót Chúa nửa tiếng sau đó, vào lúc 3 giờ chiều hằng ngày của Nhóm.

Gặp bệnh nhân nào cũng thế, em đều nói với từng người rằng, bệnh tật gì cũng thế, cũng đều là các dấu tích Chúa Kitô Khổ Nạn và Tử Giá muốn in ấn trên thân xác tro bụi của chúng ta, nhờ đó, chúng ta được diễm phúc chẳng những đền tội lỗi của mình, mà còn được thông phần với công ơn cứu chuộc vô giá của Người trong việc như Mẹ Maria đồng công cứu chuộc "các linh hồn cần đến LTXC hơn".

Như Chị Vũ Qui, Chị Đỗ Thúy Nga đã cảm động đến nỗi đã khóc trong khi đọc kinh chung với anh chị em TĐCTT đến thăm chị và khóc cả trước khi anh chị em từ giã anh chị ra về, bỏ lại căn chung cư mà chị đã nói chẳng bao giờ được nhiều người ghé thăm một lúc như vậy! Nếu thế thì một khi người chồng 53 năm của chị là Anh Trần Ngọc Bích năm nay 77 tuổi của chị qua đi chị sẽ khóc đến đâu và cô đơn biết mấy. Hy vọng LTXC là sinh lực của chị trong cuộc giải phẫu nếu có và nếu cần sẽ xẩy đến cho chị (cũng như cho Chị Vũ Qui) trong một tương lai gần. Ít nhất việc viếng thăm của đông đảo vừa chặt căn chung cư của chị lần này đã tăng thêm tinh thần phấn khởi cho chị để chị (và Chị Vũ Qui) sống trọn LTXC trong những giây phút khổ nạn của cuộc sống như lúc này! 

 

 

Ngày 12/7/2015

Viếng Xác, Viếng Mộ và Viếng Bệnh

 

(viếng xác của người chị ruột của Chị Trần Tuyết Hồng)

(Sau viếng xác thì chụp hình chung ngày trước phòng quàn rồi kéo nhau vào phòng mộ thăm cha của Chị Lưu Ngọc Trinh,

sau đó ra nghĩa trang thăm mộ của mẹ chị Trinh và cặp mộ của cha mẹ Chị Trần Liên Hương)

Từ nghĩa trang, anh chị em đến nhà thăm chị Tạ Thị Tỵ mới mổ tim đang yếu bệnh

 

 

Ngày 9/9/2012

Viếng Thăm và Hỗ Trợ Gia Đình AC Sum-Hạnh Mất Việc và Mất Nhà

 

hình ảnh chuyến đi thăm anh chị huỳnh lâm sum và mỹ hạnh