THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

HÀNH TRÌNH VIỆT NAM - HỘI NGỘ YÊU THƯƠNG

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh

Tường tình kèm theo hình ảnh tự chụp (trừ hình được chụp)

 

 

Hội Ngộ Yêu Thương - Bác Ái Xã Hội

 

 

Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương không phải chỉ vỏn vẹn để Dự Mừng Khấn Dòng của các sơ Khấn Trọn đầu tiên của Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, mà còn là cơ hội rất thuận lợi để thực hiện việc bác ái xã hội của Nhóm TĐCTT nữa, một việc bác ái xã hội mà trong 2 chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018, chuyến nào cũng 3 tuần lễ, chưa thực hiện. Hành Trình Việt Nam Hội Ngộ Yêu Thương 2 tuần trong năm 2019 này, bao gồm cả việc bác ái xã hội này, là để bổ túc cho 2 chuyến truyền giáo trước đây.

Theo chương trình phác họa ngay từ đầu, thậm chí cho tới khi về tới Việt Nam, chỉ có 6 nơi được phái đoàn TĐCTT đại diện chung Nhóm nhắm tới, từng cặp một. Trước hết là 2 Trung Tâm Mồ Côi Khuyết Tật: 1 ở Nghệ An và 1 ở Quảng Bình, hoàn toàn tự túc về tài chính; sau đó tới các Làng Cùi và Trại Cùi: 1 ở Qui Hòa Qui Nhơn và 1 ở Di Linh Lâm Đồng; sau cùng tới 2 nơi về thai nhi: 1 trung tâm chăm sóc thai nhi bị bỏ rơi và 1 nghĩa trang thai nhi, cũng hoàn toàn tự túc về tài chính, cả 2 đều ở Bảo Lộc Lâm Đồng.

Tuy nhiên, LTXC còn dẫn phái đoàn đến một cặp cơ quan bác ái xã hội nữa, hoàn toàn ngoài dự tính, cũng có tính cách phục vụ tương tự như nhau, đó là 2 nơi phục vụ các em bị khuyết tật mà hầu hết không mồ côi, được cha mẹ tài trợ hoàn toàn hay phần nào: trước hết, đó là Mái Ấm Khiếm Thị chăm sóc trẻ em bị mù lòa ở Đà Lạt của Các Sơ Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, và thứ hai là Cơ Sở Chăm Sóc - Giáo Dục Sao Mai phục vụ Trẻ Em Bị Đao (Hội Chứng Down Syndrome) và Câm Điếc ở Nha Trang của Các Sơ Dòng Khiết Tâm Bình Cang.

Chưa kể đến Trung Tâm Truyền Giáo Kala của Giáo Phận Đà Lạt ở Di Linh gần Trại Cùi Di Linh nữa, nơi năm 2019 phái đoàn TĐCTT cần tìm biết trước để chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020 sẽ viếng thăm để tặng quà truyền giáo, như ở Kontum và Buôn Mê Thuột năm 2016 và 2018, nhất là để mở Khóa LTXC ở đó, như Khóa LTXC ở Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, cũng cùng năm 2020, hầu qui tụ một số TĐCTT đặc biệt ở ngay tại Việt Nam, nhờ đó họ có thể đắc lực tiếp tay với chung Nhóm TĐCTT hải ngoại trong việc tiếp tục truyền giáo và làm việc bác ái xã hội ở Việt Nam về lâu về dài. Nơi này sẽ được thuật lại ở phần Hành Hướng Kính Viếng thích hợp hơn.

Sau đây là lịch trình Hội Ngộ Yêu Thương - Bác Ái Xã Hội, những nơi phái đoàn TĐCTT đại diện đến thăm viếng và tặng quà, sẽ được tuần tự tường trình trong phần thứ 3 của loạt bài ký sự này:

1- Hội Ngộ Yêu Thương với Trung Tâm Mồ Côi Khuyết Tật 19-3 ở Nghệ An của Các Sơ Dòng Thừa Sai Bác Ái Giáo Phận Vinh;

2- Hội Ngộ Yêu Thương với Mái Ấm Hy Vọng Vincentê Quảng Bình của Các Sơ Dòng Mến Thánh Giá Giáo Phận Vinh;

3- Hội Ngộ Yêu Thương với Trại Cùi và Làng Cùi Quy Hòa ở Phường Ghềnh Ráng Thành Phố Qui Nhơn Tỉnh Bình Định;

4- Hội Ngộ Yêu Thương với Mái Ấm Khiếm Thị ở Đà Lạt của Các Sơ Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức;

5- Hội Ngộ Yêu Thương với Làng Cùi và Trại Cùi ở Di Linh do Các Sơ Dòng Nữ Tử Bác Ái Thánh Vincent đệ Phaolô phục vụ;

6- Hội Ngộ Yêu Thương với Mái Ấm Tín Thác Cho Thai Nhi Mồ Côi và Nghĩa Trang Thai Nhi ở Bảo Lộc của Dòng MTG GP Đà Lạt;

7- Hội Ngộ Yêu Thương với Cơ Sơ Chăm Sóc - Giáo Dục Trẻ Khuyết Tật Sao Mai ở Nha Trang của Dòng Khiết Tâm Bình Cang.

 

Xin xem lại phần 1 - Nhập Cuộc để biết thêm chi tiết về các cơ quan bác ái xã hội trên đây.

Ở phần 3 này, bao gồm tất cả các nạn nhân tật nguyền, nhất là các nạn nhân trẻ em mồ côi tật nguyền và người lớn bị phong cùi,

chỉ cần xem hình ảnh cũng đủ thấy bản thân chúng ta được may mắn phúc hạnh biết là chừng nào trên trần gian,

nhưng lại không hoàn toàn bảo đảm phần rỗi đời đời như những nạn nhân bất hạnh bị bại não, mù lòa, câm điếc hay phong cùi ở những nơi ấy,

vì quả thực Thiên Đàng đã thuộc về họ ngay trên đời này, thành phần mà thân xác đã trở thành như một Dấu Thánh khổ nạn của Chúa Kitô Thiên Sai Cứu Thế!

 

 

1- Hội Ngộ Yêu Thương với Trung Tâm Mồ Côi Khuyết Tật 19-3 ở Nghệ An của Các Sơ Dòng Thừa Sai Bác Ái Giáo Phận Vinh

 

Điểm tâm trên sân thượng của Khách Sạn sau Lễ Sáng ở Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội

 

và bữa trưa dọc đường

 

Trung Tâm Nuôi Trẻ Mồ Côi Khuyết Tật Thánh Giuse 19-3 ở Nghệ An

(Xế Trưa Thứ Bảy mùng 6/7/2019)

 

em gái áo hồng trên đây 25 tuổi

em áo xanh trên đây 40 tuổi

em bé áo vàng này thích trèo ra khỏi giường - bé tĩnh thấy thế đã bế em lên

Sơ phụ trách Lành lúc khác đã ngăn cản em, tuy nói rằng em trèo ra mà không sao, đúng như thế, một lúc sau chợt thấy em đã đứng ở ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Hội Ngộ Yêu Thương với Mái Ấm Hy Vọng Vincentê Quảng Bình của Các Sơ Dòng Mến Thánh Giá Giáo Phận Vinh

(Chiều Tối Thứ Bảy mùng 6/7/2019)

 

Phái đoàn tìm mãi mới tới được nơi này, vào lúc 6:30 pm, giờ ăn tối ở đây

Nhưng vẫn cò một số em không thể ngồi chung bàn ăn, đang âm thầm một mình ở đâu đó trong một căn phòng hay hàng hiên

Các em tỏ ra lạ lẫm khi thấy có một số người tự nhiên xuất hiện thăm viếng

Hầu hết các em tỏ ra vui tươi hớn hở vì còn được nhớ tới và thăm viếng

Bàn ăn nào cũng có một sơ phụ trách ngồi chung với các em

phái đoàn TĐCTT chia nhau đi các bàn hỏi thăm các em và ủy lạo các sơ

Có bàn các em ăn khỏe đến độ sạch trơn tất cả mọi sự

nhỏ nga đang hỏi thăm và tỏ lòng cảm phục em Người Úc tự nguyện phục vụ ở đây 1 năm rưỡi, biết nói tiếng Việt phần nào;

Chị TĐCTT Trần Phan Hòa đang ẵm em nhỏ bị bỏ rơi được các sơ mang về nuôi dưỡng.

Các em không thể ngồi bàn ăn đang ở các nơi là những em cần được các sơ chăm nuôi đặc biệt hơn

Phái đoàn TĐCTT đã trao tặng cho sơ đại diện ở đây 3 ngàn Mỹ Kim và sơ đã ngỏ lời cám ơn phái đoàn

Đây là nơi phái đoàn TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 đã có một số tiếp tục bảo trợ riêng hằng tháng từ đó tới nay

 

 

3- Hội Ngộ Yêu Thương với Trại Cùi và Làng Cùi Quy Hòa ở Phường Ghềnh Ráng Thành Phố Qui Nhơn Tỉnh Bình Định

(Chiều Thứ Năm 11/7/2019)

 

Trại Cùi Quy Hòa

Bác sĩ Hansen Người Na-Uy, vị đã khám phá ra vi khuẩn phong cùi nên đã có thể phòng ngừa lây lan của triệu chứng phong cùi này

 

Làng Cùi Quy Hòa

Tuy nhiên, chúng tôi không thăm viếng và tặng quà ở Trại Cùi Quy Hòa mà là ở Làng Cùi Quy Hòa cũng trong cùng một khu vực,

do chính một nam thanh niên bị phong cùi mà tài xế Quốc quen biết đã đón phái đoàn và lái xe gắn máy dẫn đường chỉ lối

Ngay lối vào là một Đài Đức Mẹ, như bên Trại Cùi cũng thế

Dẫy nhà ở đây là nơi chăm sóc cho các người già hay người cùi vô gia cư, và cũng là văn phòng làm việc của ban đại diện làng cùi

Người thanh niên bị cùi này đã lái xe gắn máy đón phái đoàn vào và dẫn đến từng phòng để thăm các người già hay bị cùi vô gia cư

ở nơi đây có cụ bà trên 80 mươi và đã ở 60 năm trường, và có bà ở từ tuổi 15, cho tới nay đã trên 70.

Ở đây, từng phòng, mỗi phòng trung bình 6 người, được từng TĐCTT trao tặng 1 bao thư 200 ngàn đồng VN

Tại sao không phải là tôi mà là họ? Phải chăng đây là phúc thật, vì là dấu hiệu tỏ hiện vinh quang của Thiên Chúa! (Gioan 9:3)

Nếu tôi may mắn được lành mạnh đủ mọi sự trên đời này hơn họ thì để cho tôi hưởng thụ hay phục vụ!?!

Thế nhưng tôi có thực sự đã trở thành dấu hiệu tỏ hiện vinh quang của Thiên Chúa như họ hay chăng?!?

Những con người già và phong cùi vô gia cư bất hạnh như họ mà lại có lòng đạo đức đặc biệt, ngày nào cũng qui tụ lần Chuỗi Thương Xót 3 giờ chiều

trong khi phái đoàn TĐCTT vào từng phòng thăm viếng và tặng quà thì dân chúng trong Làng Cùi có nạn nhân cùi gần đó kéo tới để tới phiên họ nhận quà

đại diện phái đoàn TĐCTT bé tĩnh ngỏ lời cùng dân Làng Cùi Quy Hòa trước khi trao tặng quà cho từng hộ gia đình:

"Xin kính chào toàn thể quí vị. Chúng tôi là Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương hôm nay đến đây để thăm viếng quí vị.

Cám ơn quí vị đã đến đây để cho chúng tôi được gặp gỡ và vui nhận nơi chúng tôi một chút quà nhỏ mọn.

Một chút quà từ chính Thiên Chúa hay Trời Cao trao ban cho quí vị qua bàn tay nhỏ bé của chúng tôi hôm nay đây"

từng nhóm được gọi lên và từng TĐCTT được phân nhiệm trao tặng quà cho từng hộ gia đình là 200 ngàn đồng VN

Làng Cùi Qui Hòa - TĐCTT Nguyễn Châu Ngọc Huệ tặng quà

Làng Cùi Qui Hòa - TĐCTT Trần Ngọc Huệ tặng quà

Làng Cùi Qui Hòa - TĐCTT Trần Kim Oanh tặng quà

Tất cả số tiền phái đoàn trao tặng ở Làng Cùi Quy Hòa này là 2,500.00 Mỹ Kim

Làng Cùi Qui Hòa - TĐCTT nhỏ nga tặng quà

Làng Cùi Qui Hòa - TĐCTT bé tĩnh tặng quà

Sau khi thăm viếng và tặng quà đã tới 3 giờ 30, nhưng phái đoàn TĐCTT vẫn cùng nhau lần Chuỗi Thương Xót theo thói quen cầu cho các nạn nhân ở Làng Cùi Quy Hòa này

vẫn còn một số nạn nhân phong cùi ở lại quan sát và hiệp thông cầu nguyện với phái đoàn TĐCTT bấy giờ

 

 

4- Hội Ngộ Yêu Thương với Mái Ấm Khiếm Thị ở Đà Lạt của Các Sơ Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức

(Chiều Thứ Bảy 13/7/2019)

Mái Ấm Khuyết Thị Đà Lạt - Những Lời Hát Mù Lòa Nhỏ Lệ: 2 bài chào mừng mở đầu

Mái Ấm Khuyết Thị Đà Lạt - Những Lời Hát Mù Lòa Nhỏ Lệ: "hãy thắp sáng lên!"... được các em kêu gọi bằng đôi mắt mù lòa

Mái Ấm Khuyết Thị Đà Lạt - Những Lời Hát Mù Lòa Nhỏ Lệ: "rừng núi giang tay..."

Tay trống thiên tài bẩm sinh người nùng đeo kính cận 20 độ mà vẫn gần như mù, và em nữ ca sĩ chính của ban hợp ca khiếm thị

Mái Ấm Khuyết Thị Đà Lạt - Những Lời Hát Mù Lòa Nhỏ Lệ : "Đôi Mắt Ân Tình"

(bài "Đôi Mắt Ân Tình" vì điệu nhạc trầm buồn lại bị tiếng trống át đi nhưng vẫn có thể nghe đến nhỏ lệ...)

"Giọt nước mắt nào chảy trên gò má... giọt nước mắt nào..."

có thể không tuôn rơi khi nghe thấy các em nhướng đôi mắt lên hồn nhiên hát những lời ca quá cảm kích như vậy!

bé tĩnh cảm thấy hứng khởi trước tiếng hát thiên thần của các em khiếm thị ngây thơ vô tội, đến nỗi bé đã đáp trả các em bài do chính bé sáng tác đã lâu:

"Chúa đã ban cho con hai con mắt để chiêm ngưỡng những việc Chúa làm... (câu đầu trong 4 câu điệp khúc)

Chúa ơi con có một nụ cười nở ra lúc đau thương; Chúa ơi con có một tiếng khóc cảm thương Chúa muôn đời (hai câu cuối trong 4 câu phiên khúc)"

Em đánh trồng đã cố lắng nghe bài hát lạ bất ngờ vang lên và đã đánh theo đúng nhịp điệu của nó... thật là tài tình!

một em nam lấy tay lần chữ viết để đọc ngày hôm đó cho phái đoàn nghe, và cái bút của các em khiếm thị cần dùng để viết cần phải ấn khá đau tay.

Phái đoàn cũng cố gắng trích ra số tiền 1,000.00 Mỹ kim bất ngờ để tặng cho Mái Ấm Khiếm Thị này

 

 

5- Hội Ngộ Yêu Thương với Làng Cùi và Trại Cùi ở Di Linh do Các Sơ Dòng Nữ Tử Bác Ái Thánh Vincent đệ Phaolô phục vụ

(Trưa Chúa Nhật 14/7/2019)

 

Từ Đà Lạt xuống Di Linh, phái đoàn đã ghé Đức Trọng để đổi tiền ở 1 tiệm vàng, và trên xe

anh chị em chia nhau cho tiền bào từng bao thư, 150 bao thư, mỗi bao thư 300 ngàn đồng VN

 

Làng Cùi Di Linh

Phái đoàn được tài xế Quốc dẫn vào Làng Cùi Di Linh trước khi đến  Trại Cùi Di Linh

Trong khi chờ đợi dân Làng Cùi qui tụ, phái đoàn đã được Sơ Mậu đón tiếp, vị nữ tu đã phục vụ Trại Cùi Di Linh trên 40 năm, mới về hưu cuối năm 2018, ở tuổi 80

Sơ Mậu đang nói chuyện với bé tĩnh là một cựu tu sĩ Dòng Đồng Công ở Xã Đồng Lạc Quận Di Linh 1970-1972, trước khi Đức Cha Cassaigne qua đời 1973

Sơ Mậu là vị nữ tu đã tiếp gia đình bé tĩnh ghé thăm và tặng quà cho Trại Cùi Di Linh năm 2006

Phái đoàn TĐCTT đã tặng cho Dòng Nữ Tử Bác Ái Thánh Vincent đệ Phaolô 500 MK để dòng phục vụ Làng Cùi này

thay vì đưa cho sơ đặc trách ở Trại Cùi là nơi thuộc về chính phú và các sơ làm ở đó được nhà nước trả lương

Trong khi chờ đợi dân Làng Cùi tới đông đủ bé tĩnh đã sinh hoạt với những người đã có mặt

Trước hết bằng những lời thông cảm và khích lệ, nhấn mạnh đến hạnh phúc không phải ở bất cứ gì khác trên trần gian này

Như tiền tài, quyền uy và nhan sắc, những gì đã từng làm cho nhiều người có được nhưng vẫn quyên sinh tự tử và khổ đau

mà là ở chính tình yêu thương nhau và bình an vui sống, cho dù bần cùng khốn khổ và bất hạnh trên trần gian này

Và bé tĩnh đã cùng họ hát bài "Đâu Có Tình Yêu Thương" một cách hân hoan phấn khởi hơn bao giờ hết

Phái đoàn chụp chung với 2 sơ đại diện Dòng Nữ Tử Bác Ái Thánh Vincent đệ Phaolô trước Tượng Đức Mẹ Ban Ơn,

Hình Ảnh Mẹ hiện ra với Thánh Catarina Labuarê năm 1830 khi chị mới là tập sinh của dòng này ở Du Bac Paris.

Dân Làng Cùi ở đây vẫn tiếp tục đứng chờ sau khi lãnh quà để chào biệt phái đoàn từ đó sang Trại Cùi Di Linh

 

Trại Cùi Di Linh

 

Dân Làng Cùi gần Trại Cùi Di Linh đã bắt đầu qui tụ lại khi phái đoàn TĐCTT từ Làng Cùi của Các Sơ tiến sang Trại Cùi

Trong khi chờ đợi dân Làng Cùi qui tụ lại đông đủ, Sơ Tố Liên, 33 tuổi, đặc trách Trại Cùi, đã tiếp chuyện và trả lời phái đoàn về Trại Cùi

nhỏ nga trao cho Sơ Tố Liên các bao thư còn lại để sơ tặng cho các bệnh nhân phong ở Trại Cùi:

Tất cả 2 Làng Cùi và 1 Trại Cùi là 150 hộ x 300 ngàn đồng VN = $2,000.00 + $500.00 (tặng riêng Các Sơ) = $2,500.00, số tiền bằng tặng 287 hộ ở Làng Cùi Quy Hòa

 

Phòng Ốc và Phong Cảnh Trại Cùi Di Linh phía đằng sau

Nhờ bàn tay trinh trắng của các sơ mà phòng ốc của Trại Cùi Di Linh thật là sạch sẽ từ trong ra ngoài như ở bệnh viện vậy!

Phong cảnh lại hết sức hữu tình như một đan viện khổ tu nào đó mà nạn nhân phong cùi là chính các vị đan sĩ (người sống một mình)

 

Trại Cùi Di Linh phía lối vào đằng trước

Phái đoàn TĐCTT Viếng Thánh Thể cầu cho các nạn nhân phong cùi ở 2 Làng Cùi và Trại Cùi Di Linh

Từ nhà nguyện của Trại Cùi Di Linh sang thăm Di Tích Nhà ở của Vị Sáng Lập Jean Cassaigne,

vị mà hồ sơ phong thành đã được đệ trình cho Tòa Thánh Roma

 

 

6- Hội Ngộ Yêu Thương với Mái Ấm Tín Thác Cho Thai Nhi Mồ Côi và Nghĩa Trang Thai Nhi ở Bảo Lộc của Dòng MTG GP Đà Lạt

(Chiều Chúa Nhật 14/7/2019)

 

Khi phái đoàn TĐCTT tới nơi vào lúc 4 giờ chiều thì đã thấy có 3 phái đoàn khác hiện diện thăm viếng và phục vụ:

đầu tiên là phái đoàn đến hớt tóc cho các em nam nữ ở ngay hàng hiên phía bên ngoài ở lối dẫn vào khu sinh hoạt chính bên trong

sau tới phái đoàn bác sĩ trẻ từ Sài Gòn đi xe đò về khám bệnh hàng tháng cho các em

rồi tới phái đoàn các bà ở địa phương đi xe đạp tới thăm viếng và lần đầu tiên được vào bên trong ẵm bế các cháu

hai thai nhi bị bỏ rơi này có cái đầu quá to, bên trong toàn là nước, ban tối rọi đèn pin vào đầu các em sẽ thấy nước

Sơ Hường là vị nữ tu 10 năm trước, 2009, bắt đầu dịch vụ thai nhi bằng việc chôn táng ở nghĩa trang,

sau đó 1 năm thành lập Mái Ấm Tín Thác này, và đang xây dựng một cơ sở chắm sóc cả các người mẹ định phá thai để giữ thai nhi

Những thai nhi đang nằm trong nôi này mới bị bỏ rơi - theo thống kê và theo tỷ lệ, VN là nước phá thai nhất thế giới

Vấn đề được đặt ra ở đây là nếu tiếp tục chăm sóc thai nhi bị bỏ rơi và chôn táng thai nhi bị sát hại thì phải chăng sẽ làm cho nạn hoang thai và phá thai càng gia tăng?

Phái đoàn TĐCTT trao tặng cho Sơ Hường 4,200.00 MK bao gồm mọi dịch vụ thai nhi của Dòng MTG Đà Lạt ở Bảo Lộc,

chưa kể 600 MK của một chị TĐCTT ở Mỹ muốn tặng riêng cho nơi này nữa.

Ở ngoài ngõ vào các sơ có phòng lưu niệm để gây quĩ nuôi các thai nhi mồ côi

 

Nghĩa Trang Thai Nhi Tín Thác

 

Câu trả lời cho vấn nạn được đặt ra liên quan đến mối lo sợ bị lạm dụng càng gia tăng phá thai hay bỏ thai, được tìm thấy nơi LTXC!

9 ngàn ngôi mộ thai nhi ở nghĩa trang này trong vòng 10 năm nay

nếu cần thêm chỗ để chôn thai nhi trong tương lai thì đã có khu vườn ngay bên cạnh đó

Đúng thế, nếu sợ bị lạm dụng thì chẳng bao giờ Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan lại dám liều lĩnh yêu thương cho đến cùng một cách điên khùng theo lý lẽ trần gian!

những tấm mộ nhỏ là của thai nhi bị phá, còn những nấm mộ lớn hơn và cao hơn là của các thai nhi bị bỏ rơi được chăm nuôi đã chết

Phái đoàn TĐCTT chung lời nguyện cầu cho các người mẹ phá thai hay bỏ thai vì bất cứ lý do nào!

Nhất là cầu cho một quê hương đất nước Việt Nam được sống nền văn minh yêu thương và văn hóa sự sống!

nhỏ nga vẫn còn cảm thấy bồi hồi xót xa trước 9 ngàn nấm mộ của các thai nhi bị chính mẹ ruột của mình sát hại....

Phái đoàn TĐCTT đang tiến sang phần đất nghĩa trang của các vị linh mục GP Đà Lạt qua đời khi đang phục vụ ở Lâm Đồng

Phái đoàn đang đứng trước ngôi mộ của vị linh mục cậu ruột của Anh Đạt trong phái đoàn là chồng của Chị TĐCTT Trần Phan Hòa.

 

 

7- Hội Ngộ Yêu Thương với Cơ Sở Chăm Sóc - Giáo Dục Trẻ Khuyết Tật Sao Mai ở Nha Trang của Dòng Khiết Tâm Bình Cang

(Sáng Thứ Năm 18/7/2019)

 

Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương của phái đoàn TĐCTT chính thức chấm dứt hôm Thứ Hai 15/7/2019.

Lịch trình của chuyến đi có lúc đã được phác họa ghé Nha Trang, sau đó bị bãi bỏ vì sợ không đủ giờ ở Đà Lạt và Bảo Lộc Lâm Đồng.

Tuy nhiên, lợi dụng ở lại thêm mấy ngày để nhỏ nga về thăm thân nhân bên ngoại 1 ngày duy nhất ở Ninh Thuận Phan Rang, Thứ Năm 18/7/2019,

nhỏ nga và bé tĩnh đã đại diện phái đoàn đến thăm và tặng quà 500 MK cho Cơ Sở Sao Mai ở Nha Trang của Dòng Khiết Tâm Bình Cang,

một nơi Chị Trần Phan Hòa trong phái đoàn cũng đã biết qua text chị nhận được từ người bạn ở Việt Nam khi phái đoàn đang từ miền trung tiến về miền cao nguyên.

Phái đoàn đến thăm cơ sở nào vào lúc 11:30 am, thời điểm các em đã dùng bữa trưa và đang nghỉ trưa

Các em ở đây đa số bị hội chứng Đao (Down Syndrome), như em nam dưới đây, và thiểu số bị câm điếc, như em nữ trên đây

Hội Chứng Đao gây ra bởi tình trạng thiếu 1 sợi nhiễm sắc thể (chromosome) nơi thai bào, nghĩa là chỉ có 45 thay vì 46 cần có.

Tế bào bình thương nơi cơ thể của con người bao giop72 cũng có 46 sợi nhiễm sắc thể, nhưng tế bào sinh dục, trừng hay tinh trùng chỉ có 23 sợi, kết hợp lại thành 46.

Tuy nhiên, thai bào nào được kết hợp giữa tế bào tinh trùng của cha và tế bào trứng của người mẹ không đủ 46 sợi nhiễm sắc thể,

do nơi tế bào trừng hay tế bào tinh trùng, sẽ gây ra hội chứng Down Syndrome,

một hội chứng hiện rõ trên nét mặt dại khờ giống hệt nhau ở bất cứ phái tính hay mầu da cùng sắc tộc nào.

em mấy tuổi rồi - 1 tuổi; em học lớp mấy - lớp 1. Em nam bị hội chứng Đao này đã ở nơi đây suốt 15 năm trường mãi cho tới nay.

"Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn..."

  QUỸ BÁC ÁI HỘI NGỘ YÊU THƯƠNG VIỆT NAM - VIETNAM CHARITIES TRIP 2019
                        TƯỜNG TRÌNH CHI TẶNG QUÀ TRONG CHUYẾN BÁC ÁI HỘI NGỘ YÊU THƯƠNG      
    THÚY-NGA VÀ CHỊ KIM-OANH KIỂM CHỨNG      
           
           
Ngày Địa điểm bác ái / thăm và tặng qùa  Ngân khoản 2 Thủ qũy  Người nhận Ghi chú
Tặng   được tặng   kiểm chứng    
           
07/11/19 Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, Quy Nhơn $3,000.00 T-N & K-O Cha P.N. Tuấn Thúy Nga trao quà
           
07/06/19 Trung tâm Khuyết Tật & Bại Não 19/3; Nghệ-An $2,000.00 T-N & K-O Soeur PT. Lành Cháu Mai trao quà
07/06/19 Mái Ấm Hy-Vọng Vincente; Quảng Bình $3,000.00 T-N & K-O Soeur Giám đốc Chị Kim-Oanh trao quà
07/09/19 Các Cha Dòng Phanxicô, nhà thờ Hội-An $200.00 T-N & K-O Cha Sở Phát sinh; A.Tĩnh trao quà
07/11/19 Trại/Làng Phong Cùi Quy-Hòa, Quy-Nhơn $2,500.00 TN-KO-NH Dân chúng 8 anh chị em trao quà
07/13/19 Mái Ấm KhiếmThị Đà-Lạt(các Sr. MTG ThủĐức lo)  $1,000.00 T-N & K-O Soeur Giám đốc Phát sinh; T-N trao quà
07/14/19 Làng & Trại Phong Cùi Di-Linh, Bảo Lộc $2,000.00 TN;KO;P.Hòa Dân chúng 7 anh chị em trao quà
07/14/19 Làng Cùi qua các Sr. MTG $500.00 TN;KO;P.Hòa Soeur Mậu Hai chị Ngọc Huệ trao quà
07/14/19 Trung tâm Truyền Giáo KALA Giáo phận Đà-Lạt $1,000.00 T-N & K-O Cha LêĐứcHuân Phát sinh; T-N trao quà
07/14/19 Mái Ấm Tín Thác; Bảo Lộc (mồ côi, thai mẫu v.v…) $3,200.00 T-N & P-H Soeur Hường AC. Đạt & Hòa trao quà
07/14/19 Nghĩa Trang các Thai Nhi (9,000) bị phá, Bảo Lộc $1,000.00 T-N & P-H Soeur Hường AC. Đạt & Hòa trao quà
07/18/19 Trung Tâm Khuyết Tật Sao-Mai, Nha Trang $500.00 T-N & K-O Soeur Melanie Thúy-Nga trao quà
  TỔNG CỘNG TẶNG RA $19,900.00      
  Tổng quĩ đóng góp (dưới đây): $20,112.00      còn tồn quĩ: $212.00 một chút mảnh vụn bánh hóa nhiều còn dư! Tạ ơn LTXC      

  QŨY ĐÓNG GÓP CHO HÀNH TRÌNH HỘI NGỘ YÊU THƯƠNG VIỆT NAM - 2019
   
Số TÊN QÚY TĐCTT Ngày Cách Đóng góp Tồn qũy Thành Ghi chú
               phần  
               
1 AC. Nguyễn Đạt+Mỹ-Lệ 01/31/19 cash $500.00 $500.00 TĐCTT  
2 AC. Nguyễn Thế + Lan 02/01/19 cash $500.00 $1,000.00 TĐCTT  
3 Chị Đ.V. (O.C. 2015; lần 1) 02/01/19 cash $50.00 $1,050.00 TĐCTT C. không muốn nêu tên 
  Chị Đ.V. (O.C. 2015; lần 2) 06/08/19 cash $200.00 $1,250.00 TĐCTT C. không muốn nêu tên 
4 AC. Lưu Tiên + Phương 03/06/19 ck#7903 $300.00 $1,550.00 TĐCTT  
5 Chị Khổng Thị Hoàng 03/09/19 cash $300.00 $1,850.00 TĐCTT  
6 Chị Phan Thị Thanh 03/09/19 cash $300.00 $2,150.00 TĐCTT  
7 Chị Ngô Khang 03/09/19 cash $50.00 $2,200.00 TĐCTT  
8 C. Mai Ngân  03/16/19 cash $150.00 $2,350.00 TĐCTT  
9 Chị Ngân (Ft.Wt/Dallas) 03/16/19 cash $100.00 $2,450.00 Thân hữu tham dự tĩnh tâm 
10 Qúy tham dự viên góp chung 03/17/19 cash $1,222.00 $3,672.00 Thân hữu kể cả TDCTT Arlington 
  dịp tĩnh tâm LTXC tại GX Giuse Dallas           Fort Worth + Dallas TX
11 AC. Trịnh Hoàng+Ngọc TX 03/18/19 cash $100.00 $3,772.00 TĐCTT  
12 Chị Nguyễn Bích Thủy 03/23/19 cash $100.00 $3,872.00 TĐCTT  
13 Chị Nguyễn Nancy 03/23/19 cash $100.00 $3,972.00 TĐCTT  
14 Chị Nguyễn Hồng 03/23/19 cash $100.00 $4,072.00 TĐCTT  
15 Chị Trần T. Nhuận Jenny 03/23/19 cash $100.00 $4,172.00 TĐCTT  
16 Chị Lê Caroline 03/23/19 cash $100.00 $4,272.00 Thân nhân con dâu chị Trần Nhuận
17 AC. Đoàn Hùng + Hà (TX) 03/23/19 ck#1031  $200.00 $4,472.00 TĐCTT  
18 Chị Vũ Hồng  04/28/19 cash $70.00 $4,542.00 TĐCTT  
19 AC. Trần King + Evy 05/02/19 cash $300.00 $4,842.00 TĐCTT  
20 Chị Nguyễn Dzung (NY) 05/17/19 ck#1262 $300.00 $5,142.00 TĐCTT  
21 AC. Việt-Phát+Xuân-Hồng 05/18/19 cash $1,000.00 $6,142.00 TĐCTT  
22 Chị Trâm (bạn c. XuânHồng) 05/18/19 cash $100.00 $6,242.00 Thân hữu  
23 Chị Đặng Tammie 05/25/19 cash $100.00 $6,342.00 TĐCTT  
24 Qúy AC. TĐCTT đóng góp 06/01/19 cash $1,110.00 $7,452.00 TĐCTT  
  chung dịp Thứ Bảy đầu tháng            
25 Chị Ngô Trâm Jackie 06/01/19 ck#1452 $300.00 $7,752.00 TĐCTT  
26 AC. Đinh Duy + Mỹ Dung  06/01/19 cash $100.00 $7,852.00 TĐCTT  
27 Anh Trần Vinh (em c. Dung) 06/01/19 cash $300.00 $8,152.00 Thân nhân  
28 Chị Trần Đan 06/07/19 cash $100.00 $8,252.00 TĐCTT  
29 Chị Nguyễn Hiệp 06/07/19 cash $50.00 $8,302.00 TĐCTT  
30 Chị Nguyễn Tâm Huệ 06/07/19 cash $100.00 $8,402.00 TĐCTT  
31 Chị Tống Thanh Liên 06/07/19 cash $100.00 $8,502.00 TĐCTT  
32 Chị Nguyễn Mary  06/07/19 cash $100.00 $8,602.00 TĐCTT  
33 Chị Trần Xuân-Huệ Lily 06/07/19 cash $100.00 $8,702.00 TĐCTT  
34 Chị Huỳnh Thanh 06/08/19 cash $50.00 $8,752.00 TĐCTT  
35 Chị Hoàng Minh Mindy 06/08/19 cash $200.00 $8,952.00 TĐCTT  
36 Chị TĐCTT góp hôm tĩnh tâm 06/08/19 cash $20.00 $8,972.00 TĐCTT không rõ tên, tĩnh tâm TTCG
37 Chị Chu Thị Hoanh 06/08/19 cash $100.00 $9,072.00 TĐCTT  
38 Chị TĐCTT góp hôm tĩnh tâm 06/08/19 cash $40.00 $9,112.00 TĐCTT không rõ tên, tĩnh tâm TTCG
39 CC. Ngô Đại + Ngô Phúc 06/08/19 cash $1,000.00 $10,112.00 TĐCTT  
40 Anh ch Lê M + R (NY) 06/08/19 ck#311 $100.00 $10,212.00 TĐCTT  
41 Tạ Lê Quyên (con ac M&R) 06/10/19 ck#315 $2,000.00 $12,212.00 Thân nhân  
42 Chị Nguyễn Thị Phượng 06/12/19 ck#226 $50.00 $12,262.00 TĐCTT  
43 AC. Đỗ Nhuận + Mai 06/22/19 cash $100.00 $12,362.00 TĐCTT  
44 Chị Trần Thu-Hà 06/24/19 ck#7245 $200.00 $12,562.00 TĐCTT check c. NgọcTrinh viết hộ
45 Ac. Sum + Mỹ-Hạnh 06/24/19 cash $100.00 $12,662.00 TĐCTT  
46 Quỹ người nghèo GX TamBiên 06/24/19 cash $200.00 $12,862.00 Bạn hữu qua chị Tuyết Mai
47 Chị Lan (bạn c. Kim-Oanh) 06/24/19 cash $100.00 $12,962.00 Bạn hữu  
48 Chị Kim-Sơn (bạn c. K-Oanh) 06/24/19 cash $100.00 $13,062.00 Bạn hữu  
49 Chị Hoàng Nhàn Nancy 06/25/19 cash $100.00 $13,162.00 TĐCTT  
50 Chị Trần Xuân-Huờng 06/25/19 cash $1,000.00 $14,162.00 TĐCTT chị Xuân-Hường muốn tặng
  (phải trừ số tiền $1,000 của chị Xuân-Hường     $1,000.00 $13,162.00   riêng số tiền $1,000 của chị
  ra khỏi total của quỹ chung)       $13,162.00   cho vài nơi trong chuyến đi
51 Chị Phùng Thúy Phượng 06/29/19 cash $50.00 $13,212.00 TĐCTT  
52 Chị Nguyễn Nancy 06/29/19 cash $100.00 $13,312.00 TĐCTT  
53 AC. Nguyễn H.Q. & T.T. 06/29/19 ck#2085 $250.00 $13,562.00 TĐCTT  
54 Chị Phạm Dung 07/01/19 ck#1521 $100.00 $13,662.00 TĐCTT  
55 Chị Nguyễn Natalia 07/01/19 ck#246 $200.00 $13,862.00 TĐCTT  
56 Chị Nguyễn ThuHà Helen 07/02/19 ck#427 $200.00 $14,062.00 Bạn hữu qua chị Trần Phan Hòa
57 Chị Lee Thủy 07/01/19 cash $300.00 $14,362.00 Bạn hữu nt
58 Hội Rất Thánh Đức Mẹ 07/01/19 cash $200.00 $14,562.00 Bạn hữu nt
  Mân Côi Bắc Cali       $14,562.00       
59 Phan Toản Linh 07/01/19 cash $200.00 $14,762.00 Thân nhân nt
60 Chị Hà Len 07/01/19 cash $50.00 $14,812.00 Bạn hữu nt
61 Chị Trần Hương  07/01/19 cash $100.00 $14,912.00 TĐCTT nt
62 Cháu Alvin & C.Kim-Liên 07/04/19 cash $1,000.00 $15,912.00 TĐCTT nhờ c. Trần P. Hòa chuyển
63 Chị Trịnh Bích-Giang 07/13/19 cash  $200.00 $16,112.00 bạn hữu bạn c. Nguyễn C. NgọcHuệ
64 Em Cao Tấn Tĩnh 07/04/19 cash $500.00 $16,612.00 TĐCTT  
65 Em Cao-Bùi Thúy-Nga 07/04/19 cash $500.00 $17,112.00 TĐCTT  
66 Chị Trần Kim Oanh 07/04/19 cash $500.00 $17,612.00 TĐCTT  
67 Cháu Trần Thị Mai 07/04/19 cash $500.00 $18,112.00 Thân nhân cháu chị Kim Oanh
68 Chị Trần Phan Hòa 07/04/19 cash $500.00 $18,612.00 TĐCTT  
69 Anh Trần Đạt 07/04/19 cash $500.00 $19,112.00 Thân nhân phu quân chị Hòa
70 Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ 07/04/19 cash $500.00 $19,612.00 TĐCTT  
71 Chị Trần Ngọc Huệ 07/04/19 cash $500.00 $20,112.00 TĐCTT  
               
  Tính đến July 13, 2019:  tổng cộng đóng góp nhận được : $20,112.00            

 

 

Nội Dung

Hội Ngộ Yêu Thương - Viếng Thăm Quê Hương Đất Nước

Hội Ngộ Yêu Thương - Du Ngoạn Thắng Cảnh Thiên Nhiên

Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng

Hội Ngộ Yêu Thương - Cảm Nghiệm Thần Linh

Hội Ngộ Yêu Thương - Bác Ái Xã Hội

Hội Ngộ Yêu Thương - Dự Mừng Khấn Dòng

Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương: Nhập Cuộc

Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương: Dẫn Nhập