THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

HÀNH TRÌNH VIỆT NAM - HỘI NGỘ YÊU THƯƠNG

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh

Tường tình kèm theo hình ảnh tự chụp (trừ hình được chụp)

 

 

Du Ngoạn Tham Quan

 

Tính cách du ngoạn tham quan của Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương, nửa phần đầu của phần này là chiều kích Du Ngoạn Thắng Cảnh Thiên Nhiên ở quê hương đất nước Việt Nam, để nhờ đó có thể hội ngộ yêu thương với chính Vị Thiên Chúa Hóa Công, Đấng đã ban cho đất nước của chúng ta có được những nét duyên dáng mỹ miều đáng yêu đáng quí như thế, và nửa phần sau là chiều kích Tham Quan Công Trình Nhân Tạo ở Việt Nam, mà thật ra chính yếu là các thành phố đặc biệt và tiêu biểu cho quê hương đất nước chúng ta, cho dù có bao gồm cả một số di tích lịch sử về chính trị và văn học.

Bởi thế, tính cách hội ngộ yêu thương đây, hội ngộ yêu thương với quê hương đất nước của chúng ta, ở nửa sau của phần Du Ngoạn Tham Quan này có thể mang tiêu đề là: Viếng Thăm Quê Hương Đất Nước ở những Phố Phường Hiện Đại và các Di Tích Lịch Sử, những nơi chốn và những hình ảnh hết sức thân thương của Việt tộc chúng ta, nhất là của từng Người Việt hải ngoại chúng ta, trong thời hiện đại, những nơi chốn vô tội không liên quan gì đến bất cứ chế độ nào, dù một số đường phố mang tên xa lạ với trước kia, dù có treo cờ khác, những nơi chốn vẫn còn đó, bất chấp mọi chính thể cứ tiếp tục thay nhau qua đi, những nơi chốn tồn tại như chính Việt tộc không bao giờ qua đi, cho dù có bị "một ngàn năm nô lệ giặc tầu, một trăm năm nô lệ giặc tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày...", bốn mươi năm hơn ly tán khắp nơi v.v., những nơi chốn ấy bao giờ cũng vẫn là và vĩnh viễn là "gia tài của mẹ để lại cho con" mà con dân Nước Việt chúng ta cần phải trân quí.

Vâng, chính nhờ chuyến Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương này chỉ có 9 anh chị em, và đi xe nhỏ 16 chỗ, chứ không đông như 2 chuyến hành trình truyền giáo xuyên Việt 2016 và 2018, với chiếc xe 45 chỗ lớn nhất trong các loại xe đò chở hành khách, mà anh chị em tham gia mới có thể len lỏi vào các ngóc ngách đồng quê hay tiến sâu vào các thành phố một cách dễ dàng, cả về vấn đề di chuyển, phép tắc và an ninh. Sau đây là lịch trình, theo thứ tự thời gian của chuyến đi, phái đoàn TĐCTT đại diện chung nhóm đã đến được một số phố phường (Hà Nội Bắc, Hội An Trung, Sài Gòn Nam), cùng với một số di tích lịch sử (Cầu Bến Hải ở Vĩ Tuyến 17; Đền Tây Sơn và Mộ Hàn Mạc Tử ở Qui Nhơn), và một sinh hoạt đặc biệt (Chợ Đêm Đà Lạt), bao gồm cả sinh hoạt cùng cảnh trí hữu tình ở Relax Hotel and Coffee.

Hội Ngộ Yêu Thương khi Viếng Thăm Quê Hương Đất Nước:

Thứ Bảy ngày 6/7: Viếng Thăm Thành Phố Hà Nội

Thứ Hai ngày 8/7: Viếng Thăm Cầu Bến Hải và Phố Cổ Hội An

Thứ Tư ngày 9/7: Viếng Thăm Đền Tây Sơn ở Qui Nhơn

Thứ Năm ngày 11/7: Viếng Thăm Mộ Hàn Mạc Tử ở Qui Nhơn

Thứ Sáu ngày 12/7: Thưởng Thức Relax Hotel and Coffee

Thứ Bảy ngày 13/7: Viếng Thăm Chợ Đêm Đà Lạt

Thứ Hai ngày 15/7 và Thứ Bảy 20/7: Viếng Thăm Thành Phố Sài Gòn

 

 

 

Viếng Thăm Phố Phường Hiện Đại và Di Tích Lịch Sử Quê Hương

 

 Viếng Thăm Thành Phố Hà Nội

Thứ Bảy ngày 6/7

 

Hình ảnh quê hương đất nước Việt Nam thân yêu bắt đầu xuất hiện qua cửa sổ

của chuyến bay Evà từ Đài Bắc Đài Loan về Nội Bài Hà Nội sáng ngày Thứ Sáu mùng 5/7/2019

Bé tĩnh là người đầu tiên trong phái đoàn TĐCTT hôm đó tiến ra bên ngoài ở khu vực chờ đợi của phi trường Nội Bài

Trưa ngày hôm đó phái đoàn TĐCTT đại diện đã đặt chân trên mảnh đất Việt Nam thân yêu tại phi trường Nội Bài Hà Nội

Ngay chiều hôm ấy phái đoàn đã làm một vòng Hà Nội 36 Phố Phường cũng là Thăng Long Thành hoài cổ

Địa danh đầu tiên phái đoàn tới là Hồ Hoàn Kiếm hay Hồ Gươm, nổi tiếng nhất ở Hà Thành cổ kính của lịch sử Việt Nam

Địa danh thứ 2 chúng tôi tới là Chùa Một Cột, gần Hồ Hoàn Kiếm

 Từ đó, chúng tôi đi xe ngang qua khu hành chánh, bao gồm tòa nhà quốc hội bên này, bên kia là lăng bác.

(3 tấm hình trên bé tĩnh chụp 10/2017 khi về VN với phái đoàn Thân Hữu Đồng Công)

Sau đó, chúng tôi đã về Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội để dự lễ chiều, nhưng ghé qua Tòa Khâm Sứ gần đó đã bị biến thành công viên

(3 tấm hình trên bé tĩnh chụp 10/2017 khi về VN với phái đoàn Thân Hữu Đồng Công)

 

 

Viếng Thăm Cầu Bến Hải

Thứ Hai ngày 8/7

Phái đoàn TĐCTT rời khách sạn Phương Hà ở Phong Nha Quảng Bình về Đà Nẵng từ 5 giờ sáng, vì biết có lễ chiều ở Hội An

Khoảng 10 giờ sáng phái đoàn đã đến cầu Hiền Lương (cầu mới) để viếng thăm lại di tích Cầu Bến Hải (cầu cũ),

một địa danh lịch sử đánh dấu 21 năm (1954-1975) chia đôi đất nước Bắc Nam ở Vĩ Tuyến 17 ở Miền Trung

Riêng bé tĩnh đã xuống xe chụp hình và còn đi bộ qua cầu Hiền Lương để chụp được toàn cảnh Cầu Bến Hải, một di tích lịch sử hiếm quí

Năm 2006, khi cùng với gia đình về thăm quê hương lần đầu tiên sau 31 năm xa cách,

bé tĩnh đã đi bộ ra giữa cây cầu sàn gỗ cổ xưa mầu xanh này, vì bấy giờ chưa bị rào cản như hiện nay

 

 

Viếng Thăm Phố Cổ Hội An

Thứ Hai ngày 8/7

 

Sau khi hành hương kính viếng Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu và Đền Chân Phước Anrê Phú Yên cùng Đài Mẹ Sao Biển, và sau khi check in khách sạn...,

phái đoàn TĐCTT bắt đầu dạo Phố Cổ Hội An, chẳng những để ngắm cảnh mà còn để các chị mua ái dài dự lễ các Sơ Khấn Trọn của Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương

Sau khi dự lễ chiều ở Nhà Thờ Hội An, phái đoàn TĐCTT tiếp tục dạo Phố Cổ Hội An đã rực rỡ ánh đèn mầu khắp nơi...,

lần này không phải để mua sắm nữa mà là vừa ngắm cảnh vừa tìm bữa ăn tối - Mì Quảng

anh chị em TĐCTT thân tình đến thế thì thôi, bá vai nhau dạo Phố Cổ Hội An By Night

 

 

 Viếng Thăm Đền Tây Sơn ở Qui Nhơn

Thứ Tư ngày 9/7

 

Khi phái đoàn TĐCTT đến tới nơi, sau khi hành hương kính viếng 2 Thánh Tử Đạo ở Gò Thị là 5:30 chiều,

 trúng ngay giờ đóng cửa của Bảo Tàng Vua Quang Trung này

Tuy nhiên, khi bé tĩnh đến nói với người ngồi trong phòng bán vé về trường hợp từ xa đến và không biết giờ đóng cửa, anh ta đã cho phái đoàn vào

Nhưng không được vào các phòng của bảo tàng và được coi biểu diễn võ Bình Định của đội nhạc võ

Nghĩa là chỉ được dạo quanh bên trong khu vực bảo tàng này mà thôi, nhưng dầu sao cũng đủ cho phái đoàn rồi, mất cả nửa tiếng mới xong

Khu nhà được gọi là Điện Thờ Tây Sơn Tam Kiệt (3 anh em Tây Sơn) bên phải của Bảo Tàng Viện Vua Quang Trung

Trước khi ra về Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương chiều hôm ấy vào lúc 6 giờ...

chúng tôi còn thấy chàng thanh niên ngồi trong phòng bán vé đợi cho chúng tôi ra khỏi cổng rồi mới chạy xe gắn máy vào trong

Khi lên xe, tôi mới nghĩ đến việc nên tặng một chút tiền cho chàng thanh niên hảo tâm ngồi chờ chúng tôi dù đã hết giờ làm việc

Tìm mãi mới thấy anh ta, nhưng anh ta nhất định chối từ số tiền 100 ngàn đồng VN chúng tôi tặng, nói khéo mãi anh ta mới chịu nhận!

Thì ra ở VN đâu phải ai cũng như ai, như năm ngoái 2018, cô hướng dẫn viên dẫn chúng tôi thăm Cung Đình Huế đã không chịu nhận tiền tip của chúng tôi!!

 

 

Viếng Thăm Mộ Thi Sĩ Hàn Mạc Tử Qui Nhơn

Thứ Năm ngày 11/7

 

Ai đặt tên cho con đường dốc dẫn đến lối lên Mộ Thi Sĩ Hàn Mạc Tử là Dốc Mộng Cầm thật là có óc sáng tạo và đầy ý nghĩa

Vì Mộng Cầm là tên của người tình của nhà thi sĩ đa tình nhưng bạc phận này!

Thật là vinh dự cho tín hữu Công Giáo Việt Nam có một đại thi sĩ trong văn học Việt Nam đồng đạo với mình và có liòng tôn sùng Đức Mẹ.
Phải chăng vì thế mà trên mộ của nhà thi sĩ tài danh nhưng bạc mệnh này đã được Tượng Đức Mẹ ngự trị!?!

 

Ave Maria

Như song Lộc triều nguyên ơn phước cả
Dâng cao dâng thần nhạc sáng hơn trăng
Thơm tho bay cho đến cõi Thiên Đàng
Huyền diệu biến thành muôn kinh trọng thể
Và Tổng lãnh Thiên thần quỳ lạy Mẹ
Tung hô câu đường hạ ngớp châu sa
Hương xông lên lời ca ngợi sum hoà
Trí miêu duệ của muôn vì rất thánh.

Maria! Linh hồn tôi ớn lạnh!
Run như run thần tử thấy long nhan.
Run như run hơi thở chạm tơ vàng...
Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến.
Lạy Bà là Đấng trinh tuyền thánh vẹn
Giàu nhân đức, giàu muôn hộc từ bi.
Cho tôi dâng lời cảm tạ phò nguy
Cơn lâm luỵ vừa trải qua dưới thế.
Tôi cảm động rưng rưng hai hàng lệ
Dòng thao thao bất tuyệt của nguồn thơ
But tôi reo như châu ngọc đền vua
Trí tôi hớp bao nhiêu là khí vị
Và trong miệng ngậm câu ca huyền bí
Và trong tay nắm một nạm hoà quang
Tôi no rồi ơn võ lộ hoà chan.

Tấu lạy Bà. Bà rất nhiều phép lạ
Ngọc như Ý vô tri còn biết cả
Huống chi tôi là Thánh thể kết tinh
Tôi ưa nhìn Bắc Đẩu rạng bình minh
Chiếu cùng hết khắp ba ngàn thế giới
Sáng nhiều quá cho thanh âm vời vợi
Thơm dường bao cho miệng lưỡi không khen
Hỡi Sứ Thần Thiên Chúa Ga-bri-en
Khi người xuống truyền tin cho Thánh Nữ
Người có nghe xôn xao muôn tinh tú
Người có nghe náo động cả muôn trời
Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời
Để ca tụng - bằng hương hoa sáng láng
Bằng tràng hạt, bằng Sao Mai chiếu rạng
Một đêm xuân rất đỗi anh linh
Cho tôi thắp hai hàng cây bạch lạp
Khói nghiêm trang sẽ dâng lên tràn ngập
Cả Hàn Giang, cả màu sắc thiên không
Lút trí khôn và ám ảnh hương lòng
Cho sốt sắng, cho đê mê nguyện ước.

Tấu lạy Bà, lạy Bà đầy ơn phước
Cho tình tôi nguyên vẹn tơ trăng rằm
Thơ trong trắng như một khối băng tâm
Luôn luôn reo trong hồn, trong mạch máu
Cho vỡ lở cả muôn nghìn tinh đẩu
Cho đê mê âm nhạc và thanh hương
Chim hay tên ngọc, đá biết tuổi vàng
Lòng vua chúa cũng như lòng thê thứ
Sẽ ngất ngây bởi chưng thư đầy ứ
Nguồn thiêng liêng yêu chuộng Mẹ Sầu Bi.

Phượng Trì, Phượng Trì, Phượng Trì, Phượng Trì
Thơ tôi bay suốt một đời chưa thấu
Hồn tôi bay đến bao giờ mới đâu
Trên triều thiên ngời chói vạn hào quang.

Bài thơ nổi tiếng Ave Maria của Thi Sĩ Hàn Mạc Tử (Nguyễn Trọng Trí) này đã được đại nhạc sư Hải Linh phổ nhạc và được ca đoàn Hồn Nước trình diễn

 

Đừng trên cao từ ngôi mộ của thi sĩ Hàn Mạc Tử nhìn xuống và nhìn chung quanh khu đồi thơ mộng Ghềnh Ráng này.

Không biết có phải vì nhà thi sĩ Công giáo Hàn Mạc Tử này tôn sùng Đức Mẹ trong cuộc đời cùi hủi của mình mà,

vô tình hay cố ý, đã có một Nhà Thờ Núi, nơi có 14 chặng Đàng Thánh Giá khổ nạn ngoài trời rất đẹp

và Hang Đá Đức Mẹ cùng tượng một số Thánh Tử Đạo Việt Nam gần ngay đó, ở cuối chân thang từ ngôi mồ của chàng xuống

Ngoài Nhà Thờ Núi và Hang Đức Mẹ có liên quan đến bệnh cùi và lòng tôn sùng Thánh Mẫu của nhà thi sĩ Công giáo bất hạnh này, còn ...

là chính Khu Du Lịch Ghềnh Ráng thơ mộng như thơ của chàng nữa, như từ trên đồi nhìn xuống cảnh ven biển Ghềnh Ráng

Nước trong vắt và trong xanh nhìn đến tận đáy, như ở Cù Lao Xanh vậy. Thật là một khu du lịch lý tưởng với một bãi tắm tuyệt vời

Chưa hết, khu Mộ Thi Sĩ Hàn Mạc Tử còn có cả một quán kỷ vật về nhà thi sĩ này của một chủ nhân thú nhận suốt đời "tôn thờ Hàn Mạc Tử"

 

 

 

Relax Hotel and Coffee

Thứ Sáu ngày 12/7

 

Chiều hôm Thứ Sáu 12/7/2017, phái đoàn TĐCTT đã đến Đà Lạt và tìm về địa chỉ khách sạn đã được giữ chỗ trước của mình, lần đầu tiên tới

Nguyên nghe thấy hay đọc thấy cái tên của khách sạn này cũng đã thấy là lạ và tây phương Mỹ quốc rồi, mới được một năm

Tìm địa chỉ thì thấy ở ngoại ô và phải xuống dốc hẹp... Tới nơi mới thấy được rằng ở đây không phải là lên thiên đường mà là xuống thiên đường

Phong cảnh ban ngày trông thật hữu tình và thơ mộng, và cái gì ở khách sạn này cũng được chăm chút từng li từng tí và có tính sáng tạo hơn các khách sạn khác.

Ngồi ở hàng hiên trên lầu khách sạn, bên khu nhà hàng, mà ăn kem và ngắm cảnh thì còn gì tuyệt bằng....

Thế nhưng, chưa tình bằng quang cảnh về đêm ở đây... xẩy ra vào đêm cùng ngày,

sau khi phái đoàn TĐCTT đi viếng 3 nhà thờ và ăn tối về...

trong khi chờ đợi gọi món và chờ bữa, bé tĩnh đã ra ngoài hàng hiên ở lầu hai của nhà hàng để ngắm cảnh Đà Lạt By Night

 

 

 

một số TĐCTT tiến đến vị trí hai trái tim đỏ nổi bật nhất giữa trời đêm tăm tối đang bao phủ cả một thung lũng mập mờ bên dưới

Phải công nhận là ở khách sạn quá hữu tình như thế này thì phải sống có đôi đi có cặp mới thú vị và để đời

Chưa hết, đúng với cái danh xưng Khách Sạn "Relax", chúng tôi chợt khám phá ra một "lò" thưởng thức có thể thâu đêm tới sáng

tha hồ mà nướng bắt nướng khoai ăn liền tại chỗ, hoàn toàn free, lò than đang hồng kèm theo 2 đống khoai lang và ngô bắp cùng với cái gắp

Lạ lùng thay, ở vào thời điểm nào, hai trái tim đỏ này vẫn là điểm nổi bật nhất ở riêng Relax Hotel and Coffee và chung vùng thung lũng này

Bình minh ngày hôm sau, Thứ Bảy 13/7...

phái đoàn TĐCTT đã đến dùng điểm tâm buffet vào lúc 7 giờ, trước khi đi thưởng ngoạn Đỉnh Lang Biang và Hồ Suối Vàng

Hai trái tim kề bên nhau không phải chỉ tiêu biểu cho đời sống có đôi mà còn cho cả đời sống cộng đồng anh chị em với nhau nữa

 

 

 

Viếng Thăm Chợ Đêm Đà Lạt

Thứ Bảy ngày 13/7

 

Sau một ngày du ngoạn thắng cảnh thiên nhiên và sau lễ 5:30 chiều ở Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt,

phái đoàn TĐCTT chúng tôi đã xuống phía Hồ Xuân Hương để dự Chợ Đêm Đà Lạt

Chợ Đêm Đà Lạt là nơi và là lúc bán đủ mọi thứ: kỷ vật, đồ dùng và cả đồ ăn lẫn thức uống,

nên các tiệm ăn về đêm có mở cũng hầu như bị ế ẩm và trống vắng vì người ta ăn chợ mất rồi,

trừ phái đoàn TĐCTT tối hôm ấy, kiêng ăn ngoài mà cứ ăn trong nhà hàng đàng hoàng như sẽ thấy

Chợ Đêm Đà Lạt diễn ra ở khuôn viên trung tâm Thánh Phố Đà Lạt, từ trước Chợ Đà Lạt xuống tới sát Hồ Xuân Hương bên này đường

bao gồm cả con đường ở bên trên nữa bên cánh phải của Chợ Đà Lạt hướng về Hồ Xuân Hương

Phái đoàn TĐCTT đang dừng chân tìm chỗ đổi tiền và mua thêm bao thư để tặng Làng Cùi và Trài Cùi Di Linh ngày mai

Sau Chợ Đêm Đà Lạt, phái đoàn TĐCTT về khách sạn của các Sư Huynh Lasan trọ đêm hôm ấy

"Ôi Maria Tình Thương vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại,

Đêm hôm nay, con xin dâng lên Mẹ: linh hồn bất tử của con, thân xác tro bụi của con và sự sống mong manh của con.

Xin Trái Tim Mẹ là nơi con nương náu và là đường đưa con đến với Chúa, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen".

(Lời ca của bài hát dâng đêm cho Mẹ của Nhóm TĐCTT do bé tĩnh sáng tác)

 

 

 

 Viếng Thăm Thành Phố Sài Gòn

Thứ Hai ngày 15/7 & Thứ Bảy ngày 20/7

 

Thứ Hai ngày 15/7

Bữa trưa ở trung tâm Thành Phố Sài Gòn hôm nay là bữa tiệc ly,

vì sau bữa này là phái đoàn TĐCTT từ từ chia tay nhau sau gần 2 tuần đồng hành với nhau,

dù còn đi với nhau (trừ 2 dì cháu của Chị Trần Kim Oanh) một vòng Sài Gòn Tour (Chị Trần Ngọc Huệ chỉ tới đầu chặng thứ 2 thì người nhà đón về)

Cuối bữa tiệc ly này phái đoàn thanh toán lệ phí chuyên chở kèm theo tip cho tài xế Quốc

 

Chặng 1 - Khu Vực Bến Bạch Đằng

Chính khi chung miền Nam và riêng Sài gòn, bị tuyên truyền là nghèo khổ và tan nát, được "giải phóng" vào ngày quốc biến 30/4/1975,

miền Bắc mới thật sự trợn trừng mắt lên và đã được thật sự "giác ngộ", như một nhà văn nữ Dương Thu Hương và nhiều tên tuổi khác!

Trong thời gian còn ở lại Việt Nam, qua một cuộc trao đổi với một người dân bình thường về câu hỏi "anh thấy Nước Việt Nam của mình hiện nay ra sao?"

Tôi chỉ trả lời vắn gọn đại ý như thế này: Nếu Miền Nam còn và vào thời hậu chiến sẽ phát triển, nhanh và mạnh hơn nhiều, vì không bị nạn "tư bản đỏ"!

Nếu Bạch Đằng Giang bất khả phân ly với vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, nhân vật đã thắng được đế quốc Mông Cổ từng xâm chiếm Âu Châu,

thì Bến Bạch Đằng còn có thể gọi là bến Trần Hưng Đạo, như Qui Nhơn Bình Định có Đền Tây Sơn vậy!

 

 

Chặng 2- Bưu Chính Sài Gòn, Dinh Độc Lập và Vườn Bách Thảo

Bưu Điện Sài Gòn ở bên kia đường của Nhà Thờ Chính Tòa Sài Gòn

Gần Nhà Thờ Chính Tòa Sài Gòn và Bưu Điện Sài Gòn là Trường Tabert cũ của các Sư Huynh Lasan,

 gần góc giữa đường Hai Bà Trưng và đường Đồng Khởi (Tự Do cũ), sau 1975 thuộc chính quyền với tên là Trần Đại Nghĩa

phía mặt đường Nguyễn Du

phía mặt đường Lý Tự Trọng

Dinh Độc Lập ngày xưa, từ Đường Pasteur đâm xuống thẳng Vườn Bách Thảo ở cuối Đường Thống Nhất (nay là Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa)

Dinh Độc Lập (dọc theo Đường Pasteur) nay đã trở thành một Bảo Tàng Viện lịch sử

 

Chặng 3 - Khu Vực Trung Tâm Sài Gòn

(Đường Nguyễn Huệ có Tòa Đô Chánh trông ra Bến Bạch Đằng

và Đường Lê Lợi có Nhà Hát Thành Phố hướng về Chợ Bến Thành) 

Giẫy Nhà Tòa Đô Chánh Sài Gòn thời xưa trước 1975, nay hình như vẫn còn được sử dụng như trước...

Đường Lê Lợi, từ ngã tư Đường Nguyễn Huệ kéo dài tới Chợ Bến Thành, đang được vây kín để kiến thiết đường xe điện ngầm trong thành phố Sài Gòn

Nhà Hát Thành Phố, trước 1975 là Tòa Nhà Quốc Hội

Khách sạn Caravelle cao ngất hay Rex Hotel là loại khách sạn sang nhất Sài Gòn, trong cùng khu vực với Nhà Hát Thành Phố?

Theo lịch trình của Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương, tối ngày cuối cùng anh chị em sẽ gặp nhau

ở Bitexco Financial Tower là tòa nhà cao thứ hai (67 tầng thua tòa nhà cao thứ nhất 80 tầng) của Thành Phố Sài Gòn

Anh chị em đã gặp nhau ở tầng thứ 62 để vừa ăn tối vừa ngắm cảnh Sài Gòn By Night, từ hoàng hôn tới khi thành phố rực sáng ánh đèn

 

Thứ Bảy ngày 20/7

 

(Hôm cuối cùng, Thứ Hai 15/7/2019,  dạo quanh Thành Phố Sài Gòn, phái đoàn TĐCTT vẫn còn thiếu một nơi hẹn hò mà chưa thể đi chung,

nhưng bé tĩnh và nhỏ ra còn ở lại đã thay cả phái đoàn đến tham quan vào Thứ Bảy ngày 20/7/2019, ngày cuối cùng trước khi trở về Hoa Kỳ cùng ngày)

Cửa Nam, trong 4 cửa đông tây nam bắc, cũng chính là cửa chính của Chợ Bến Thành

Ngay bên trong Cửa Nam là Cửa Chính này, bên trái, có những niêm yết sau đây:

Cửa Bắc bên kia đầu của Cửa Nam

nhỏ nga đã chiều ý bé tĩnh mua chiếc áo dài mà chàng ưng thích!

Nếu Chợ Bến Thành chỉ bán những đồ đời thì ở Nhà Sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Dòng Chúa Cứu Thế

ở Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nơi lại chỉ bán những đồ đạo, có lẽ lớn nhất Việt Nam, về cả diện tích, khang trang và chất lượng,

nơi bé tĩnh nhỏ nga đã tới vào chiều mưa hôm Thứ Ba 16/7/2019, Lễ Đức Mẹ Carmelô

Dự Lễ 6 giờ chiều hôm đó, bé tĩnh nhỏ nga đã dâng lời cảm tạ ngợi khen LTXC đã cho Nhóm TĐCTT được mọi sự tốt đẹp về

một Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương theo chiều hướng của biến cố Mẹ Maria thăm viếng gia đình Tiền Hô Gioan Tẩy Giả vậy!

 Magnificat - Alleluia - Amen

 

 

Nội Dung

Hội Ngộ Yêu Thương - Viếng Thăm Quê Hương Đất Nước

Hội Ngộ Yêu Thương - Du Ngoạn Thắng Cảnh Thiên Nhiên

Hội Ngộ Yêu Thương - Hành Hương Kính Viếng

Hội Ngộ Yêu Thương - Cảm Nghiệm Thần Linh

Hội Ngộ Yêu Thương - Bác Ái Xã Hội

Hội Ngộ Yêu Thương - Dự Mừng Khấn Dòng

Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương: Nhập Cuộc

Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương: Dẫn Nhập