THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

Khóa LTXC XXXIX - TGP Philadelphia PA 21-22/6/2019

Thứ Tư và Thứ Năm 19-20/6 - Ngày Hành Trình Phục Vụ

Chuyến bay American cất cánh từ 6:30 giờ chiều ở California, tức 9:30 giờ tối bên Philadelphia,

nhờ đó mới từ trên cao ngắm được trần gian tăm tối đang lốm đốm sáng bên dưới trong một đêm trăng tròn

Máy bay đã hạ cánh vào lúc gần 1 giờ sáng của Miền Đông Bắc Hoa Kỳ dưới trời mưa tầm tã...

"Cha Quốc Linh ơi, Máy bay của chúng con vừa hạ cánh dưới trời mưa to, nên phải chờ gate mở máy bay mới vào được.

Về tới khách sạn cách phi trường 7 dặm chắc cũng phải tới 3 giờ sáng, vì chúng con còn phải xuống lấy hành lý nữa.

Chúng con xin cha cho chứng con biết chúng con lúc nào được gặp cha hôm nay, Thứ Năm 20.6 này nhé. Chúng con xin cảm ơn cha cha nhiều"

(bé tĩnh text báo Cha Quốc Linh vào lúc 1:03 am June 20, 2019)

Máy bay phải đợi ngoài phi đạo cả hơn nửa tiếng đồng hồ vì cổng không được phép mở khi trời mưa to như thế.

Hành lý bởi thế cũng bị trễ (lẫn ướt) cả gần 2 tiếng đồng hồ mới có, trong khi đó, theo policy, khách sạn đã booked không cho check in sau 2 giờ sáng.

Đón shuttle ở phi trường về hãng xe để lấy xe lái về khách sạn check in ngoại lệ, vì đã báo cho họ biết về trường hợp bất thường của mình - vào tới phòng lúc 5 giờ sáng.

"Chúng con vẫn đang chờ lấy hành lý, không biết bao giờ mới có.

Nếu được, xin cha cho chúng con được gặp cha chiều mai được không, thay vì sáng. Chúng con xin cảm ơn cha rất nhiều".

(bé tĩnh text báo Cha Quốc Linh vào lúc 2:53 am June 20, 2019)

"Cha Quốc Linh ơi, Tạ ơn Chúa. Chúng con vừa bước vào phòng ở khách sạn. Good morning cha.

(bé tĩnh text báo Cha Quốc Linh vào lúc 5:00 am June 20, 2019)

"Welcome chu den Phila nhe. Co chu cu nghi cho khoe"

(Cha Quốc Linh text cho bé tĩnh vào lúc 6:05 am June 20, 2019)

Sau bữa điểm tâm sáng muộn trước giờ hết hạn một chút, bé tĩnh nhỏ nga bắt đầy chạy việc để đặt các bữa ăn và lo mua sắm những gì cần thiết.

Lái xe chạy chọt hôm ấy ở Philadelphia cả hai đều nhớ đến chuyến TĐCTT Hành Trình Miền Đông Bắc Hoa Kỳ 9/2015,

từ New York về để cùng với cộng đồng dân Chúa nghênh đón ĐTC Phanxicô tông du Hoa Kỳ và đến thành phố Philadelphia

Trong chuyến hành trình này, từ New York về Philadelphia, anh chị em đã thuê tất cả là 5 chiếc xe van chở nhau đi hơn 2 tiếng đồng hồ rất vui vẻ hào hứng.

Khi đi qua phố xá Philadelphia chúng em nghĩ lại các cảnh dân chúng và phái đoàn TĐCTT bấy giờ

chờ nghênh đón ĐTC Phanxicô, mong ngài xuất hiện ngang qua chỗ mình đợi,

và tham dự ngài chủ sự cử hành Ngày Thế Giới Hội Ngộ Các Gia Đình VIII 2015 (22-25/9)... ít là qua màn hình vĩ đại ở nhiều nơi trong thành phố

Phái đoàn TĐCTT Hành Trình Miền Đông Bắc Hoa Kỳ hôm ấy, Thứ Tư 23/9/2015, về đến Philadelphia,

anh chị em đã ghé ăn trưa ở trong khu Wing Phat Plaza, một trong các khu vực thương mại của Người Việt ở Philadelphia.

Và bữa trưa hôm đó bé tĩnh nhỏ nga đã dẫn phái đoàn TĐCTT đến nhà hàng Nam Phương,

nơi họ đã được Cha Đinh Công Huỳnh, Tổng Linh Hướng của Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam ở Hoa Kỳ dẫn đi ăn trưa 2 lần (2013-2014)

Đây là vị trí ở trong nhà hàng này (xin lưu ý đến mấy kệ trưng ở trên tường) đã được phái đoàn TĐCTT chọn ngồi dùng bữa trưa hôm ấy, Thứ Tư 23/9/2015

Nhỏ nga đang đặt món với chính nữ chủ nhân nhà hàng, một người rất thông cảm với hoàn cảnh và việc làm tông đồ của 2 vợ chồng từ California sang lo việc cho nhà thờ.

Bởi thế, chị đã thật sự tỏ ra nâng đỡ, bằng cách lấy giá rẻ hơn, so với chính giá trong thực đơn và so với một nhà hàng khác được nhỏ nga sau đó ghé vào dò hỏi xem sao.

Thứ Sáu, bữa trưa là món cơm thịt nướng và cơm gà cùng cơm chay, giá từ 8.95 đến 10.50 một phần,

thế mà chị chỉ lấy có 8 MK không thuế, lại còn cho vào từng hộp đàng hoàng, trong đó có đủ các món phụ khác.

Mì xào cũng thế, món ăn cho bữa trưa Thứ Bảy, cũng 8 MK một phần ăn, trong từng hộp. Mì còn mắc hơn nữa, từ 12.50 đến 14.50 MK,

nhưng chị cũng chỉ lấy 8 MK. Vì klhông có vấn đề ghi danh tham dự, nên nhỏ nga chỉ order tạm 60 phần cho Thứ Sáu và 80 cho Thứ Bảy.

Nhưng nhà hàng sẽ được báo cho biết vào lúc 10 giờ sáng mỗi ngày khi họ mở cửa, vì bấy giờ mới đếm tham dự viên để cập nhật số lượng phần ăn.

Sau khi lo xong 2 bữa trưa, bé tĩnh nhỏ nga chúng em chạy đi mua các thứ đồ phụ tùng, như ly uống cà phê và trà cùng nước uống v.v.

Chạy qua những con đường trong thành phố Philadelphia lại nghĩ đến hai ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật 26-27/9/2015...

khi phái đoàn TĐCTT hơn 60 anh chị em năm 2015 ấy kéo nhau đến, cùng với cộng đồng dân Chúa, nghênh đón ĐTC Phanxicô ở những nơi được biết là ngài sẽ đi qua

Để mua các thứ đồ phụ tùng cho bữa ăn và giải khát, bé tĩnh nhỏ nga phải chạy sáng bên tiểu bang New Jersey mới có hàng rẻ

Băng qua những còn đường rộng rãi lại vắng xe rất mát mẻ đầy cây cối xanh tươi hai bên...

khác xa với California tấp nập, ồn ào, khô khan, cây cối xanh xao thiếu nước.

Phải, bé tĩnh nhỏ nga phải chạy sang New Jersey vì theo GPS tiệm Costco này là tiệm gần nhất để tìm mua

Đang mua sắm trong tiệm thì nghe điện thoại di động báo động lụt sắp xẩy ra

Quả vậy, chưa kịp ra khỏi tiệm thì trời đã bắt đầu đổ mưa khá ướt át, nhưng cũng đành phải chịu ướt chạy lạy xe vào chất đồ lên

Đường phố trở nên mù mịt tối tăm và trơn trượt rất nguy hiểm

Nhưng nếu không nhanh thì có thể lại bị lụt chặn không thể đi được nữa

Trời mưa có lúc nặng hạt tới độ không thể chạy nhanh được, vì chỉ thấy mù mờ trước mặt

Dù 2 cánh quạt nước ở gương phía trước có quạt nhanh hết cỡ chăng nữa...

Thế rồi trời lại quang mây lại tạnh khi xe tiến về Philadelphia

Bấy giờ là 4 giờ chiều, giờ được Cha Quốc Linh hẹn gặp sau khi liên lạc với ngài từ ban sáng

Bé tĩnh nhỏ nga đã trực chỉ Đền Thánh Gioan Neumann để vừa gặp ngài vừa bỏ đồ xuống hội trường Saint John Neumann Center

Trong khi chờ đợi ngài, bé tĩnh đã đi một vòng ngoài đền thánh để chụp lấy những tấm hình về nơi Khóa LTXC XXXIX 2019 thực hiện

Cha con đã gặp nhau vào lúc 4:30 pm

Các thứ mua sắm đã được để sẵn trước cửa Trung Tâm Thánh Gioan Neumann này để được đưa vào khi cửa mở

Hành lang tiền đường của Trung Tâm Thánh Gioan Neumann: bến trái là hội trường và bên phải là bảo tàng viện về ngài

Hội trường và cả phòng ăn đã được sắp xếp ghế đâu vào đó, dường như do chính Cha Quốc Linh âm thầm một mình sửa soạn trước đó.

Vì không có chỗ nên bé tĩnh chỉ dám mang theo 1 biểu ngữ nhỏ của Nhóm TĐCTT để trưng bày tiêu biểu thôi

Trước khi về khách sạn, bé tĩnh nhỏ nga còn phải lo cho 2 bữa điểm tâm, bánh ngọt giải lao, cà phê lẫn trà trong ngày và trái cây ăn trưa nữa

Lần này hai người được chỉ cho một khu thương mại khác của Việt Nam, đó là New World Plaza (có cờ Việt Nam),

hình như khi này của Người Việt làm chủ, còn khu thương mại Wing Phát Plaza của Người Tầu, chị chủ nhà hàng Nam Phương sáng nay nói giọng Tầu.

Bánh Croissant cho điểm tâm sáng Thứ Sáu, bánh ngọt để nhâm nhi khi uống cà phê và trà nóng, kèm theo cả các cây khuấy trà và cà phê.

Thế là tạm đủ những gì cần mua sắm và đặt bữa cho Khóa LTXC, và sau khi ghé tiệm ăn tối, bé tĩnh nhỏ nga đã về tới khách sạn vào lúc 10 giờ đêm

khi thành phố đã lên đèn ở khắp nơi, khiến nó càng trở nên diễm lệ về đêm

Phải, chúng em đã trọ ở khách sạn Philadelphia 201 này 2 đêm, cách nơi tĩnh tâm 10 phút lái xe, giá tương đối vừa phải so với các khách sạn khác,

tuy nhiên, khi tới mới biết là mỗi đêm phải trả 22 MK parking ở khu lầu đậu xe công cộng bên kia đường, nếu không muốn đậu xe kiểu Vạ Lây Parking 50 MK một đêm.

Thì ra là thế....

 

 

Thứ Sáu 21/6 - Ngày Sứ Điệp Thương Xót nơi Những Gì Người Bảo

Bình minh của Ngày Tĩnh Tâm Thứ Sáu 21/6/2019 từ trên lầu 3 khách sạn nhìn xuống đường phố Philadelphia

Vừa vào bên trong Trung Tâm Thánh Gioan Neumann thì đã nghe thấy tiếng thánh ca Việt Nam vang lên ở bên phía hội trường...

Thì ra tối hôm qua hay sáng sớm hôm nay gì đó chính Cha Quốc Linh đã sắp xếp trên bục hội trường

những gì ý nghĩa nhất để giúp tham dự viên cảm nghiệm thấy phần nào chủ đề "Trái Tim - Gươm sắc đâm thâu"

Ngài hỏi em về ý nghĩa trái tim ở trên bàn, giữa hai tấm ảnh chính và trước tấm biểu ngữ của Nhóm TĐCTT...

Em thưa ngài rằng em không biết, và sau khi ngài cho em biết ý nghĩa của nó,

em đã cho ngài xem hình con tim hiệp nhất em thực hiện được khắc trên đá

ở bên dưới tượng Mẹ Sầu Bi ôm Chúa Kitô Tử Giá ngay giữa khu Vườn Thánh Mẫu sau nhà của em:

Hai cha con thật là tâm đầu ý hợp trong cảm nghiệm về cả Chúa lẫn Mẹ.

Theo chương trình của Khóa LTXC được mở đầu bằng Thánh lễ 8:30 am với chung cộng đồng dân Chúa bên Thánh Đường của Đền Thánh

Nhưng đã được Cha Quốc Linh uyển chuyển cho riêng thành phần tham dự Khóa LTXC vào một lúc nào đó thích hợp trong ngày,

và bé tĩnh đã đề nghị với ngài là vào trước bữa trưa, thay vì 15 phút viếng Chúa,

để nhờ đó nhỏ nga đi lấy món ăn về thì bé tĩnh giúp nàng bê vào cho kịp, nhờ đó sau lễ anh chị em có bữa ăn ngay.

Cha Quốc Linh đã giới thiệu với anh chị em hiện diện bấy giờ khi đã tới giờ khai mạc chẳng những về Khóa LTXC và  về Lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp,

mà còn giới thiệu bé tĩnh trước khi bé tĩnh trịnh trọng ngỏ lời chào quí anh chị em tham dự viên và bắt đầu làm MC cho Khóa LTXC này

Bé tĩnh đã nói qua về Nhóm TĐCTT chủ trương loan truyền LTXC bằng hai cách chính theo gương Chúa Kitô "động lòng thương" (Mathêu 9:36 và 14:14):

đó là mở các Khóa LTXC ở các nơi suốt năm, để giúp tinh thần anh chị em mình thêm kiếm thức và cảm nghiệm về LTXC,

kèm theo cả việc chia sẻ vật chất cho những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô, qua các chuyến truyền giáo ở VN và những lần (1 năm 2 lần) tặng quà homeless ở HK.

Nhóm TĐCTT chủ trương "nhờ Mẹ đến Chúa - per Mariam ad Jesum" nên bao giờ cũng cầu Kinh Mân Côi trước mỗi khóa và mỗi ngày

Lúc cầu kinh Mân Côi chỉ mới có trên 30 anh chị em... để rồi càng trưa càng nhiều hơn, cho đến 70 anh chị em

Nhỏ nga phải đếm đầu người để có thể order phần ăn cho đủ, nếu dưới 60 không sao, trên 60 phải gọi nhà hàng thêm liền

 

Cha Nguyễn Bá Quốc Linh - Giảng Huấn Đề Tài 1: "Người bảo gì cứ làm theo như vậy" (Gioan 2:7)

Bé tĩnh chưa hề nghe Cha Nguyễn Bá Quốc Linh giảng tí nào, dù đã gặp cha cách đây gần 1 năm (8/2018) về việc tổ chức Khóa LTXC 2019

Bé tĩnh vẫn thấy ngài được mời đi giảng các nơi, gần đây nhất là ở Nhà Thờ Saint Columban ở GP Orange California

Tuy nhiên, vào lúc ấy bé không thể đến nghe cha và gặp cha, sau cha có gọi cho bé và cũng rất tiếc không thực hiện được ý định ghé thăm bé.

Cha là một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, tu ở VN và được bề trên gửi sang Mỹ du học và được tỉnh dòng ở bên Mỹ này bắt cóc luôn, với sự đồng ý của tỉnh dòng VN

Trong thời gian ở Đền Thánh Gioan Neumann, ngài đã từng tổ chức rất thành công Đại Hội Suy Tôn LTXC năm 2018 tại ngay đền thánh

Ngài là một linh mục trẻ rất linh hoạt, tháo vát và bao gồm cả tài giao tiếp, thu hút lòng người, chưa kể biệt tài thuyết giảng của ngài

Sau đề tài đầu tiên của ngài mở màn cho Khóa LTXC XXXIX - 2019, bé tĩnh đã bày tỏ cảm nhận của mình cách công khai trước cử tọa như sau:

Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, là một linh mục tuổi trẻ tài cao đức độ được tỏ hiện qua những lời giảng đầy nội tâm của ngài.

Thật cảm phục cho anh chị có gia đình 5 đứa con nhỏ, 4 gái 1 trai này, dù vất vả cũng cố gắng đem con đi nghe,

bởi khao khát của ăn thiêng liêng, khao khát LTXC.

Tham dự viên ở xa nhất là từ Việt Nam

1 Cặp vợ chồng ở xa thứ hai là AC TĐCTT Nhuận Mai ở California

Vị lão thành đầu bạc (cùng với vợ có tham dự) là AC TĐCTT Nguyễn Khắc Quang và Nguyễn Thị Dậu từ Khóa LTXC V - 2013, sẽ phục vụ Nhóm TĐCTT ở đây.

Ngoài ra còn Chị Hà Thị Dậu, TĐCTT V - 2013 ở TGP Philadelphia cũng tham dự Khóa LTXC XXXIX - 2019 này nữa.

5 Chị tham dự viên ở xa thứ 3 đến như từ Baltimore cũng chịu khó rủ nhau lái xe đến chỉ vì lòng khao khát LTXC và nghe về LTXC.

Ngoài ra còn có 4-5 tham dự viên từ New Jersey nữa, cách cả tiếng lái xe, tất cả đều do quen biết với Cha Quốc Linh.

Chưa kể một vị linh mục cũng từ VN ở Giáo Phận Kontum đã tham dự suốt cả 2 ngày tĩnh tâm này

Chàng thanh niên cao lớn tên Nhân, đang tìm hiểu Dòng Chúa Cứu Thế, đã được Cha Quốc Linh bảo phụ giúp cho bé tĩnh nhỏ nga tỏ ra rất đắc lực.

Giờ giải lao ở đây đã gợi nhớ đến những màn sinh hoạt của phái đoàn TĐCTT Hành Trình Miền Đông Bắc Hoa Kỳ....

sinh hoạt vui tươi trong Khóa LTXC XVI (24-25/9/2015) trong Nội Vi của Dòng Nữ ở Đền Thánh Katherine Drexel

Sau 15 phút giải lao là phần chia sẻ thời sự về LTXC đề tài "Thời Điểm Thương Xót" của thế giới tân tiến ngày nay,

do bé tĩnh trình bày, người cũng đã được Đại Binh Hồn Nhỏ TGP Philadelphia mời sang từ năm 2012 để nói về LTXC.

Đó là cuộc Tĩnh Tâm về LTXC 24-26/2/2012 (Thứ Sáu --> Chúa Nhật) tại Nhà Thờ Các Thánh Anh Hài do Cha Phạm Thế Tùng quản nhiệm

TĐCTT - TGP Philadelphia PA - Khóa Hãy Đến Với Cha 2012

Sau đó đúng 1 năm được tiếp tục với Khóa LTXC V 22-24/2/2013 (Thứ Sáu --> Chúa Nhật) tại Đền Thánh Katherine Drexel

TĐCTT - TGP Philadelphia PA - Khóa HĐVC 2012 và Khóa HHCC 2013

Trước bữa trưa là Thánh Lễ riêng cho tham dự viên Khóa LTXC XXXIX - 2019 ở trong Nguyện Đường chính Đền Thánh Gioan Neumann

Parking sát với nguyện đường hơi hẹp, không đủ chỗ đậu,

anh chị em phải đậu ở lề đường hay ở parking thêm của Đền Thánh ngay bên trái của parking chật hẹp này.

 Thánh Đường của Đền Thánh là nơi được 2 vị thánh cử hành Thánh Lễ là Thánh Gioan Neumann và Thánh Gioan Phaolô II này,

và ở nguyện đường dưới hầm còn lưu giữ một bảo vật hiếm quí linh thánh là thi thể còn nguyên vẹn của Thánh Gioan Neumann.

3 tấm hình liền ở ngay trên đây được chụp vào ngày 22/8/2018 khi bé tĩnh đến gặp Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR,

để xin cha giúp cho Nhóm TĐCTT mở Khóa LTXC 2019 và không ngờ đã được thành tựu ngoài ý muốn

Sau phần truyền phép Thánh Thể, bé tĩnh phải chạy sang Hội Trường để giúp nhỏ nga báo đã mang phần ăn về.

Vì phải bê các khay phần ăn hơi nặng, và để dưỡng sức về chiều của mình, không còn mạnh sức (làm nặng), sung sức (làm nhiều) và dai sức (làm lâu) nữa,

bé tĩnh đã lợi dụng ngay cái thùng rác có 4 bánh xe khi vào hội trường để đẩy từng khay vào phòng ăn bên trong hội trường

Vì đặt chỉ có 60 phần ăn từ sáng hôm qua, cho tới khi nhỏ nga đi lấy vào lúc 11 giờ thì vẫn còn đủ

Thế nhưng bé tĩnh vẫn tiếp tục đếm cho tới 12 giờ thì đã lên tới 70 và đã báo ngay cho nhỏ nga để liệu mà xoay sở.

Vì nhà hàng không làm kịp nữa, chúng em đã bàn nhau ghé tiệm Hamberger mua thêm, đằng nào cũng đã có ý mua cho các cháu nhỏ rồi

Đang khi Cha Quốc Linh đến làm phép của ăn, bé tĩnh đã nói về các phần ăn,

bao nhiêu phần cơm thịt nướng, cơm gà và cơm chay, và bao gồm cả các phần Hambergers.

Ai muốn ăn gì thì ăn.

Không ngờ cuối cùng lại còn dư 5-6 phần ăn, vì từng phần ăn trong hộp hơi dồi dào nên có một số phần ăn 2 người mới ăn hết và lại khen ngon nữa!

Bàn 5 cô trinh nữ khôn ngoan (2 NY + 2 MD + 1 VN), ngồi riêng một chỗ cho dễ nói chuyện

Bàn gia đình có 5 người con nhỏ cũng ngồi riêng cho tiện việc chăm sóc nội bộ

Theo kinh nghiệm phục vụ tĩnh tâm thì sau bữa trưa không nên tiếp tục nghe giảng, mà là chia thành nhóm nhỏ hội thảo

Tất cả được chia thành 3 nhóm, 2 nhóm ở hội trường và 1 nhóm bên phòng ăn

Đề tài hội thảo "Tôn Sùng Mẹ Maria là dấu hiệu cứu độ?" không ngờ hào hứng đến độ 45 phút chưa đủ... và không một ai buồn ngủ,

trái lại, còn tỉnh táo hơn bao giờ hết và có nhóm xin thêm 10 phút mới tạm xong v.v.

Trong khi đó, có một nhóm hội thảo khác rất dễ thương cũng diễn ra ở hành lang tiền đường của Thánh Gioan Neumann Center

Sau giờ hội thảo và sau break 15 phút là những giây phút cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót rất sốt sắng...

theo 5 ý nguyện ở đầu mỗi chục của Chuỗi Kinh Thương Xót Thánh Tâm Chúa (như được in trong tập sách ở trang 10):

1- ớng: Chuỗi Kinh Thương Xót Thánh Tâm Chúa – Ý nguyện chục thứ nhất:  

Cha chính là tình thương đối với linh hồn thống hối ăn năn” (Nhật Ký 1739)

- Xin Cha thương ban ơn hoán cải cho các linh hồn lìa đời trong ngày hôm nay,/ nhất là vào chính những giây phút này. 

2- ớng: Chuỗi Kinh Thương Xót Thánh Tâm Chúa – Ý nguyện chục thứ hai: 

Càng là đại tội nhân càng có quyền đối với tình thương của Cha” (Nhật Ký 723)

 Xin Cha thương đến những linh hồn tội lỗi/ yếu đuối,/ mù quáng,/ lầm lạc,/ hoàn toàn không biết việc mình làm.

3- ớng: Chuỗi Kinh Thương Xót Thánh Tâm Chúa – Ý nguyện chục thứ ba: 

Giữa Cha và con có một vực thẳm vô đáy, một vực thẳm phân chia Tạo Hoá với tạo vật. Thế nhưng, vực thẳm này đã được tình thương của Cha lấp đầy (Nhật Ký 1576) 

Xin Cha thương đến những linh hồn tội lỗi,/ bằng cách làm cho họ được cơ hội nhận biết tình thương vô cùng nhân hậu của Cha.

4- ớng: Chuỗi Kinh Thương Xót Thánh Tâm Chúa – Ý nguyện chục thứ bốn:  

Nỗi khốn cùng của con không ngăn trở tình thương Cha. Nỗi khốn cùng của linh hồn càng lớn thì nó càng có quyền đối với tình thương của Cha” (Nhật Ký 1182)

 Xin Cha thương cứu vớt những linh hồn sống theo đam mê nhục dục/ và tính mê nết xấu,/ dễ sa ngã phạm tội/ và không tránh dịp tội làm mất lòng Cha.

Chuỗi Kinh Thương Xót Thánh Tâm Chúa – Ý nguyện chục thứ năm: 

“Cha bị tổn thương đau đớn biết bao khi lòng thiện hảo của Cha bị ngờ vực! Những tội bất tin tưởng đả thương Cha nhức nhối nhất” (Nhật Ký 1076) 

-  Xin Cha đừng bao giờ lỡ lòng/ bỏ rơi những linh hồn mất lòng tin tưởng vào Cha,/ hay oán trách hận thù Cha,/ thậm chí nguyền rủa Cha.

 Đề tài "Này là con của Bà" - Cha Trần Đức Hùng, CSsR

Trong khi soạn dọn chương trình cho Khóa LTXC 2019 ở Đền Thánh Gioan Neumann, bé tĩnh đã mời Cha Hà Đăng Đoàn,

nguyên linh hướng nhóm TĐCTT Miền Đông Bắc Hoa Kỳ (2013-2014), nhưng cha bận hành hương vào thời điểm của khóa.

Bởi thế bé tĩnh đã xin Cha Quốc Linh giúp tìm một cha khác thay thế ở bên đó, và cha đã giới thiệu Cha Trần Đức Hùng cùng dòng với ngài cũng ở Philadelphia,

kèm theo lời cảnh giá là Cha Quốc Linh đã từng giục ngài đi giảng thuyết nhưng ngài vẫn chưa bao giờ làm...

Nhưng bé tĩnh vẫn xin Cha Quốc Linh số điện thoại của ngài để cố thử xem sao....

Không ngờ Cha Trần Đức Hùng, CSsR, nhận lời ngay không hề từ chối tí nào.

Khi gặp ngài lần đầu tiên hôm nay, bé tĩnh vẫn còn được ngài cho biết rằng cho đến bấy giờ ngài vẫn cảm thấy hối hận,

không biết tại sao lại nhận lời bé tĩnh như thế, và khi được bé tĩnh giới thiệu, ngài cũng công khai nói như vậy trước cử tọa của ngài bấy giờ.

Có lẽ điều nhớ nhất về Cha Trần Đức Hùng, CSsR, vị linh mục giảng thuyết đề tài 1 và 2 của Khóa LTXC XXXIX về chủ đề "Trái Tim - Gươm Sắc đâm thâu",

đó là hai câu đối của một viên quan người Nhật Bản được ông viết trên tấm ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu...

hai câu đối đã xuất phát từ cả một đêm suy nghĩ của viên quan này sau khi trở lại thùng rác nhặt tấm ảnh lên...

Chắc chắn sự kiện trái tim để lộ ra ngoài phải có ý nghĩa của nó... nhưng ở chỗ nào?

Ông đã tự trả lời: "Đối ngoại hữu kỳ tâm; đối nội vô tâm giả" nghĩa là với tha nhân thì có lòng, còn với bản thân thì quên mình.

Chính vì giảng huấn khi về Việt Nam lần kia đã có được tấm ảnh Thánh Tâm Chúa này

và đã thấm thía câu đối ý nghĩa ấy để mang ra dẫn nhập cho đề tài đầu của ngài.

Bài giảng huấn của Cha Trần Đức Hùng, CSsR, cũng rất thâm trầm thấm thía người nghe.

Chính Cha Quốc Linh, trong 2 bài giảng huấn của ngài sau đó, thỉnh thoảng vẫn nhắc lại lời của Cha Trần Đức Hùng,

người bạn cùng dòng, cùng du học và cùng được bắt cóc ở lại Mỹ.

Trái lại, trong cả 2 bài giảng huấn của mình, sau bài đầu tiên của Cha Quốc Linh,

Cha Trần Đức Hùng đều lập lại ý tưởng "tin" (về kiến thức) và "tin tưởng" (về tác hành) được Cha Quốc Linh gợi nhắc

và được bé tĩnh nhấn mạnh sau bài giảng huấn đầu tiên của Cha Quốc Linh,

một cảm nhận được bé tĩnh lần đầu tiên phân tích tính cách khác biệt giữa "believe" với "trust" và "entrust",

trong Khóa LTXC XXXVIII ở Jerusalem Thánh Địa vào Thứ Bảy Tuần Thánh ngày 20/4/2019,

và nhấn mạnh đến việc cần phải tỏ hiện niềm tin là "belief" của mình ra

bằng lòng tin tưởng là "trust" của mình trên thực tế nữa đức tin mới đích thực và trọn vẹn,

nhờ đó mới có thể tiến đến độ tín thác là "entrust" vào Chúa hoàn toàn,

 trong những cơn gian nan thử thách thống khổ khi sống "đức tin tuân phục" (Roma 1:5) và đức ái trọn hảo (perfectae caritatis)

Kết thúc bài giảng huấn đầu tiên của Cha Trần Đức Hùng, và trước khi ngở lời cám ơn ngài và bày tỏ cảm nhận của mình,

bé tĩnh đã hỏi ngài rằng ngài có muốn ý Chúa hay chăng, và trong khi ngài im lặng suy nghĩ chưa kịp trả lời thì ý Chúa liền tỏ ra  ngay cho ngài,

qua tiếng hô lớn của toàn thể tham dự viên thính giả bấy giờ để đáp lại câu bé tĩnh hỏi: "Chúng ta có muốn mời Cha Hùng trở lại năm tới hay chăng? - Có"

Ở bên phòng ăn, các chị vừa con con vừa lắng tai nghe giảng huấn được vang khắp hội trường

 

Hội Thảo Nhóm và Đúc Kết

Đại diện Nhóm hội thảo 1 tường trình

Trưởng Nhóm hội thảo 1 bổ túc

Đại diện Nhóm hội thảo 2 tường trình

Đại diện Nhóm hội thảo 3 tường trình

 

Chia sẻ thời sự về LTXC 2:

Sứ Điệp Thương Xót cho Thời Điểm Thương Xót

Vì là giáo dân với tư cách chia sẻ, bé tĩnh luôn đứng dưới bục và không dùng microphone.

Các vị linh mục có quyền giảng thì đứng trên bục giảng và sử dụng microphone cho sứ điệp các ngài muốn nhắn nhủ đập mạnh vào tai và lòng thính giả!

(xin nghe lại bài chia sẻ 2 "Sứ Điệp Thương Xót của Chúa Giêsu cho Thời Điểm Thương Xót", ở cái link cuối bài ký sự tường trình này)

Cũng ở TGP Philadelphia PA này, 4 năm trước, đã có 62 anh chị em trong phái đoàn TĐCTT ở khắp Nước Mỹ qui tụ về để nghênh đón ĐTC Phanxicô

nhờ đó tham dự Khóa LTXC XVI trong Nội Vi của Dòng Nữ ở Đền Thánh Katherine Drexel Thứ Năm - Thứ Sáu 24-25/9/2015 (cả hình trên lẫn hình dưới)

Sau bài chia sẻ của bé tĩnh, có cả 3 vị linh mục ngồi nghe, Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, đã tự động lên cám ơn và hết lời khen tặng một tông đồ giáo dân của LTXC.

Chính bản thân cha cũng cảm thấy có những cái mới lạ và đặc biệt trong bài chia sẻ của người giáo dân này.

Lần đầu tiên trong 9 năm loan truyền LTXC (2011-2019), bằng các Khóa LTXC, có một vị linh mục biệt tài lợi khẩu và nội tâm công khai lên tiếng khen tặng một giáo dân như vậy!

Cha Quốc Linh mời 2 cha lên cùng ban phép lành cho tham dự viên, kết thúc 1 ngày tĩnh tâm đầu tiên đầy phấn khởi...

như cha cho bé tĩnh biết rằng "họ chỉ ngồi được 3 tiếng... mà hôm nay ngồi cả ngày... nhiều người được ơn Chúa lắm"

Bé tĩnh đã lập lại những gì bé đã trấn an ngài khi ngài thấy chương trình tĩnh tâm của Khóa LTXC hơn dầy đặc và căng thẳng.

Tạ ơn LTXC.

Cám ơn Thánh Mẫu Thương Xót Hằng Cứu Giúp Maria

 

 

Thứ Bảy 22/6 - Ngày Sứ Vụ Thương Xót với Mẹ Hằng Cứu Giúp

 

nhỏ nga bất ngờ gặp lại họ hàng của mình ở Philadelphia cũng đến tham dự Khóa LTXC này

Cha Quốc Linh hình như thích xôi, thậm chí bữa trưa ngài cũng phải thưởng thức thêm xôi nữa...

Thứ Sáu có 1 khay xôi, Thứ Bảy có 2 khay xôi, đều được tự động đóng góp, bởi AC TĐCTT Quang Dậu và 1 tham dự viên (Chị Tâm)

Cũng như sáng hôm qua, chương trình tĩnh tâm của Khóa LTXC của NHóm TĐCTT bao giờ cũng được mở màn bằng việc cầu Kinh Mân Côi - Nhờ Mẹ đến Chúa

Các vị linh mục cũng tham dự việc cầu Kinh Mân Côi này với giáo dân tham dự viên

Lần nào cũng thế, hôm qua cũng như hôm nay, Cha Quốc Linh cũng mời mọi người đứng lên để hát 1 bài về Đức Mẹ sau 3 chục kinh đầu

một bài Thánh Ca do chính ngài chọn ở trong cuốn Ca Nguyện Mẹ Hằng Cứu Giúp được ngài phát cho mỗi tham dự viên sử dụng khi cần

Hôm nay, ngày tĩnh tâm thứ 2, số tham dự viên vào chính lúc cầu kinh Mân Côi đã gấp 3 vào cùng thời điểm hôm qua.

Cha Quốc Linh tiếp tục một đề tài nữa, đề tài thứ 2 "Đem Mẹ về nhà mình" trong 3 đề tài ngài kiêm nhiệm.

Xin nghe lại bài giảng huấn về đề tài 2 của Cha Quốc Linh này ở cái link cuối bài ký sự tường trình này

Cha Quốc Linh đã rất tế nhị để cho Cha Vũ 10 phút cuối của bài ngài giảng huấn.

Cha Vũ là một linh mục thuộc Giáo Phận Kontum, đang phục vụ ở Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen

Ngài đã nói qua về lược sử Đức Mẹ Măng Đen, nhất là giải thích danh xưng "Măng Đen" là "đất bằng"

"măng" là "đất" và "đen" là "bằng" theo tiếng dân tộc.

Bởi chỗ khám phá ra bức tượng Đức Mẹ Fatima mặt mày bị lem luốn lại bị cụt tay là một vùng đất bằng, so với toàn vùng đồi núi chập chùng chung quanh đó

Ngài cho tham dự viên xem video về Đức Mẹ Măng Đen, nơi hằng năm diễn ra một cuộc hành hương đại thể lên đến cả chục ngàn người.

Bởi thế, ngài cho biết, Giáo Phận Kontum đã quyết định biến khu vực này thành Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen, nhưng cần tài chính...

Chính bé tĩnh đã lên kêu gọi mọi người nên hiểu ý ngài không thẳng thừng ngỏ ý xin tiền để đóng góp tùy nghi,

nhưng đừng bỏ vào thùng đóng góp cho Khóa LTXC, mà hãy trực tiếp trao cho ngài vào giờ giải lao ngay sau đó.

Và cuối cùng, theo nguồn tin thân cận nhất với ngài thì ngài nhận được $3,300.00.

Chỉ nói trong vòng 15 phút mà được hơn 3 ngàn MK, tức một 5 phút được $1,100.00, hơn cả nghề bác sĩ hay luật sư.

Hành Nghề Thầu Khoán Thánh Mẫu là như thế... Thật là hết xẩy phải không ạ!

 Phái đoàn TĐCTT Hành Trình Miền Đông Bắc Hoa Kỳ sinh hoạt với nhau và với dân chúng sau lễ Chúa Nhật 27/9/2015 ở Đền Thánh Katherine Drexel

trước khi đón chờ ĐTC Phanxicô như hôm trước Thứ Bảy và sau đó tiếp tục Hành Trình Miền Đông Bắc Hoa Kỳ 20-29/9/2019

Đề tài: "Này là Mẹ con" được Cha Trần Đức Hùng, CSsR, giảng huấn trong 2 đề tài của ngài

Nếu trong bài giảng huấn thứ 1 câu đối được viết trên tấm ảnh Thánh Tâm Chúa có thể được tham dự viên nhớ nhất...

thì ở đề tài 2 này, có lẽ câu truyện tu trì của ngài không thể quên được trong trí nhớ của thính giả bấy giờ...

ở chỗ, khi ngài được ơn gọi đi tu, thì bố của ngài làm nghề đốc công xây cất đã bị các cha quen biết "abused" làm free cho các vị hay với thù lao chẳng bao nhiêu,

đến nỗi vì thế mà gia đình ngài càng ngày càng bần cùng khốn khổ, cho đến khi bố của ngài bất mãn với các cha mà tự bỏ cuộc và trở thành như thất nghiệp.

Bố ngài sau đó không cho ngài đi tu, vì ông đã bị các cha lợi dụng thì đi tu làm cha làm gì như thế.

Nhưng Đức Mẹ đã bù đắp cho gia đình ngài bằng cách nhận lời ngài thách thức Mẹ là nếu Mẹ muốn con đi tu thì phải cho con học đại học free...

Và quả thực ngài đã được đúng như ý nguyện, mà ân nhân bảo trợ tự động giúp đỡ ngài hầu hết lại toàn là người bên lương mới lạ chứ.

Sau đó, ngài đã có việc làm, và ngài đã quên mất ơn gọi của mình... cho đến khi ngài được Chúa tác động

"Chỉ có một điều cần" (Luca 10:42) thì ngài hoàn toàn như anh chàng Saulê ngã ngựa.

Để rồi sau đó Chúa sắp xếp cho ngài được gặp một đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế ở Đền ĐMHCG Thái Hà Ấp Bắc Việt,

và khi được người đệ tử này rủ đi tu vào dòng Chúa Cứu Thế ngài đã hưởng ứng và trung thành đáp ứng cho tới bây giờ.

Anh chị em tham dự viên giải lao 15 phút ở khắp các nơi, chẳng những trong hội trường tại hay gần bàn giải khát

mà còn cả ở hành lang của tiền đường hành lành Saint John Neumann Center và ở ngay bên ngoài cửa vào nữa

Đề tài: "Để Người tỏ vinh quang của Người ra"

Cha Quốc Linh đã bắt đầu đề tài này bằng bài thánh ca "Vinh quang Chúa"

Đề tài thứ 3 của ngài, theo chương trình, đáng lẽ là bài kết thúc Khóa LTXC XXXIX này...

Tuy nhiên, vì ngài cần giờ sửa soạn cho biến cố Đức Mẹ HCG ngay sau bế mạc khóa chiều nay,

nên ngài muốn đổi bài chia sẻ thời sự về LTXC của bé tĩnh vào giờ này vào giờ chiều của ngài.

(Cũng xin nghe lại bài ngài giảng huấn về đề tài thứ 3 này của ngài ở cái link cuối bài ký sự tường trình này)

Và ngài cũng kết thúc bằng bài thánh ca "Vinh Quang Chúa"

Tấm hình chung thứ 2 có bé tĩnh mà không có nhỏ nga, vì nàng đang phải lo sắp xếp cho kịp bữa trưa ngay bên phòng ăn.

Bữa trưa Thứ Bảy là mì xào được nhiều người cho biết là ngon.

Cha Quốc Linh bận hơn hôm qua, nên hôm nay Cha Vũ đã làm phép của ăn thay ngài.

Trước khi ngài làm phép của ăn, bé tĩnh đã nói về các phần ăn và món ăn

Hôm nay, nhỏ nga đã gọi cho nhà hàng tăng thêm 1 chục phần ăn mì xào nữa,

và đã đặt thêm 2 khay cơm chiên ở nhà hàng con chị Tâm tham dự viên

 

Tuy nhiên, vì sau đó số người tăng lên 100 như bé tĩnh báo cho nàng biết,

nên nàng đã phải chờ nhà hàng để lấy thêm 2 khay mì xào nữa cho đủ, nên nói bé tĩnh câu thêm giờ 15 phút vì nàng về hơi muộn hơn một chút.

Đó là lý do nàng phải đậu xe ở sát đằng sau nhà bếp để bê phần ăn vào cho nhanh và không thể có mặt trong tấm hình chụp chung hôm ấy!

Không ngờ chính LTXC đã sắp xếp để mục của Cha Vũ về Đức Mẹ Măng Đen đã kéo dài 15 phút, đúng như lòng mong muốn cho kịp giờ bữa trưa của nàng.

Hôm nay, dù bé tĩnh đã sắp xếp thêm ghế vào từng bàn ăn, lên tới 90 chỗ mà vẫn chưa đủ.

Chỗ ngồi được tặng thêm vào từng bàn tròn mà còn thêm cả 1 bàn dài sát tường nữa...

thế mà vẫn còn một số người phải đứng ăn hay sang ngồi bên hội trường,

như 3 tấm hình ở cuối bữa trưa này cho thấy.

Bữa trưa hôm nay cũng được 2 tham dự viên tự động góp thêm 2 món tráng miệng: dưa hấu (1 AC trong ca đoàn) và bánh da lợn (Chị Tâm tân TĐCTT)

 

Chia sẻ thời sự về LTXC đề tài 3 "Sứ Vụ Thương Xót của Kitô hữu trong Thời Điểm Thương Xót" do bé tĩnh trình bày

Bài chia sẻ này ngay sau bữa trưa, nhưng nhìn xuống hầu như chẳng thấy ai ngủ. Đúng là do ơn Chúa và tinh thần của người nghe.

Một chị tân TĐCTT (Mỹ Liên) đã tiết lộ qua điện thoại rằng: "2 đêm không ngủ mà 2 ngày tĩnh tâm lắng nghe cũng chẳng ngủ"

"Cám ơn anh chị rất nhiều đã bỏ nhiều công sức và tâm huyết cho 2 ngày tĩnh tâm vừa qua để mọi người được hiểu rõ thêm về LCTX và tương quan với Đức Mẹ. 
Có lẽ không chỉ riêng em, mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên về sự hiểu biết sâu xa và trí nhớ tuyệt vời của anh,

và nhất là cảm phục tinh thần phục vụ hăng say đến không ngờ của anh chị. It's just wonderful!
Xin Thiên Chúa, với sự cầu bầu của Mẹ, luôn gìn giữ và chúc phúc cho những việc tông đồ mà anh chị đang dấn thân. 
Rất mong mỗi năm, chúng em tiếp tục được hưởng những ngày tĩnh tâm như thế. Mong sự trở lại của anh chị".

 (Email vào lúc 8:45 am ngày 23/6/2019 từ một nữ tham dự viên đã đóng góp dưa hấu cho bữa trưa Thứ Bảy)

"Dear Anh Chi, Cam on anh chi da di mot doan duong qua dai de dem Chua den cho ba con o day qua mot su diep moi,
va that vay no la mot kho tang an phuc ma moi nguoi dau o tuoi nao cung ao uoc duoc"
(text của một nữ tham dự viên tên Lệ lúc 9:24 am ngày 23/6/2019, chị ngỏ ý muốn gia nhập nhóm,
vì chị bận lo ở bên Đền Thánh trước khi cung nghinh Đức Mẹ không kịp có mặt vào lúc tuyên hứa. Cha Quốc Linh cho nhận tuyên hứa của chị sau)

"Cam ơn A.Chi nhiều dã giúp moi ng: đến với LCTX với những bai giảng cua 2 cha va những lời chia sẻ cua anh nữa..."

(text từ Chị Trần Thị Lệ 1 tân TĐCTT vào lúc 10:16 am ngày 24/6/2019)

"Chào Chú Tĩnh! Tạ ơn Chúa và Mẹ đã cho Chú và Cô đi về bằng yên. Tạ ơn Chúa và Mẹ đã chúc lành cho cuộc tĩnh tâm của chúng ta được mọi sự tốt đẹp.

Chúc Chú và Cô luôn được dồi dào sức khỏe để làm việc tông đồ cho lòng thương xót Chúa và Mẹ Maria. Kính. Con Nhung"

 (Email vào lúc 2:23 pm ngày 26/6/2019 từ một tân TĐCTT, Chị Thùy Nhung)

"Chào Cô Chú, Cám ơn Cô Chú đã gửi những email chia sẻ rất U.S. nghĩa.

Nguyện xin Chúa luôn ban nhiều hồng sân đến Cô Chú trong ơn gọi rao truyền và chia sẻ Lòng Thương Xót Chúa!! Quý mến, Tâm Nguyễn"

(email vào lúc 12:54 pm ngày 28/6/2019 từ chị Nguyễn Tâm, tân TĐCTT)

"Cám ơn anh Tĩnh rất nhiều...Lần đầu tiên em được nhắc nhớ đến ngày sinh nhật của minh, em rất vui và cảm động...

Tạ ơn Chúa đã cho em gia nhập nhóm tdctt để em được luôn nhắc nhở em phải sống làm sao để xứng đáng với tình thương hải hà của Chúa,

xứng đáng là con cái Chúa...Em cũng xin cám ơn tất cả các anh chị đã cầu nguyện cho em trong ngày hôm nay ...Liên Đỗ"
(email lúc 8:46 am ngày 29/6/2019, ngày sinh nhật của Chị Đỗ Liên, tân TĐCTT)

17 anh chị em (1 anh 16 chị) đã ghi danh gia nhập Nhóm TĐCTT để trở thành những Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ

thuộc Đạo Binh Thương Xót của Mẹ cho Thời Điểm Thương Xót vô cùng khẩn trương hiện nay

Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, đã không đứng nhận lời tuyên hứa của 17 anh chị

mà cũng quì (ở đầu bên kia) đọc lời tuyên hứa to nhất với các anh chị như một TĐCTT chính thức

“Giêsu ơi,/ con tin nơi Chúa”:/ xin cho con luôn cảm nhận được Lòng Thương Xót Chúa,/ nhất là những lúc con yếu đuối sa ngã và khổ đau trong đời,/

để càng được chìm đắm vào vực sâu vô đáy của Lòng Thương Xót Chúa,/ con càng thấy được chân dung vô cùng nhân hậu của Chúa,/

và nhờ đó,/ con cũng mới thấy được tất cả sự thật về bản thân con,/ và mới thật sự gặp được tất cả mọi người và mỗi người anh chị em của con ở đó.

Giờ đây,/ nhờ Mẹ Maria con xin dâng lên Chúa trọn vẹn bản thân hèn mọn của con,/ cùng với hết mọi yếu đuối dại khờ của con,/

hết mọi khuyết điểm tội lỗi của con,/ hết mọi thiện chí nỗ lực của con,/ hết mọi ước ao khát vọng của con./

Xin Chúa hãy rửa con “trong Thánh Linh”/ hầu con “được thánh hóa trong chân lý...

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng,/

xin hoán cải con trở nên như trẻ nhỏ của Lòng Thương Xót Chúa,/

để con biết nhìn hết mọi anh chị em con/ bằng ánh mắt cõi lòng của Tình Yêu Nhân Hậu Chúa như Mẹ Maria,/

cho tất cả được hiệp nhất nên một trong Cha và Con và Thánh Thần./ Amen"

Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, sau khi đeo huy hiệu cho từng anh chị em tân TĐCTT, thì chính ngài đã lấy 1 trong 2 huy hiệu không ngờ và bất ngờ còn dư

tự đeo vào cổ của chính ngài, như thể ngài muốn cùng Nhóm TĐCTT loan truyền LTXC, chứ không phải đeo để làm kiểu hay ví bất cứ một lý do thầm kín nào khác.

17 tân TĐCTT nếu bao gồm cả vị TĐCTT đặc biệt ngoại lệ là Cha Nguyễn Bá Quốc Linh nữa là 18, (từ trái sang phải thứ tự như sau:)

Quí Chị Phạm Xuân Hạ, Nguyễn Thị Hòa, Phạm Xuân Hồi, Anh Trần Hùng Joseph, Quí Chị Lê Phương Khánh, Trần Thị Lệ, Chu Mỹ Liên, Nguyễn Nancy

Cha Nguyễn Bá Quốc Linh,

Quí Chị Nguyễn Thùy Nhung, Nguyễn Tâm, Nguyễn Kathleen, Nguyễn Trang Thanh Tâm, Vũ Thị Thơm, Nguyễn Thúy, Nguyễn Trinh, Trần Nguyễn Tươi

Chị Nguyễn Thanh Vân (biến đâu mất ngay sau tuyên hứa và hình chụp ngay sau đó)

(hình trên đây bao gồm cả chị Thanh Vân ở ngoài cùng, bên Chị Tươi)

Chị Nguyễn Thị Lệ, tuyên hứa sau với Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, trước cộng đồng dân Chúa chầu Thánh Thể chiều Thứ Ba 30/7/2019

Cách đây hơn 6 năm, cũng ở TGP Philadelphia này, tại Đền Thánh Katherine Drexel, có 18 tân TĐCTT Khóa LTXC V 22-24/2/2013

Chưa hết, cách đây 4 năm, cũng ở TGP Philadelphia này,

 sau 2 ngày tĩnh tâm trong Nội Vi của Dòng Nữ ở Đền Thánh Katherine Drexel

Nhóm TĐCTT đã có thêm 15 tân TĐCTT Khóa LTXC XVI Thứ Năm - Thứ Sáu 24-25/9/2015

xin xem lại khóa này ở cái link dưới đây:

TĐCTT: Hành Trình Miền Đồng Bắc Hoa Kỳ - "Cho Tình Yêu Lên Ngôi Lòng Thương Xót Chúa"

 

 

Hành Hương Tôn Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 27/6/2019

 

Qui Tụ

 

Cung Nghinh

 

Vũ Hoa & Cảm Nguyện

Cha Trần Đức Hùng, CSsR

 

Thánh Lễ

Chủ tế: Tân Lm thuộc phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN hải ngoại

Giảng thuyết: Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR

500 phần ăn kèm nước uống nhưng vẫn còn dư rất nhiều....

Hội trường của Saint John Neumann Center đã được thu dọn và trở về nguyên dạng... trong tư thế hẹn chờ Khóa LTXC - 2020.

Hoàn thành mọi sự bên hội trường xong bé tĩnh nhỏ nga liền sang gặp Cha Quốc Linh,

để chẳng những tạ từ cha mà còn xin phép lành lên đường bình an của cha trước khi lái về New York hơn 2 tiếng.

"Cha Quốc Linh ơi,

Chúng con đang ở New York, nơi chúng tôi đã tới vào lúc 10 giờ đêm, sau hơn 2 tiếng lái xe.

Nhờ Phép Lành của cha, chúng con đã đến nơi bằng an, cho dù hai vơ chồng đều buồn ngủ và cố lái.

Trước hết, một lần nữa, chúng ta phải cùng nhau nhờ Mẹ Maria, Mẹ HCG, 

để dâng lời tri ân cảm tạ LTXC đã hiên diện và tỏ hiện qua Khóa LTXC XXXIX 2 ngày vừa qua, và Cuộc Hành Hương Kính Mẹ HCG hôm qua.

Cha con ta đều thấy rõ ràng là nhiều tâm hồn khao khát LTXC và biệt tôn Thánh Mẫu Thương Xót Hằng Cứu Giúp nhận được dồi dào ơn Chúa trong dịp đặc biệt này".

(email cho Cha Quốc Linh, CSsR, Sun, Jun 23, 2019 at 1:26 PM)

"Xin Mẹ Maria giúp cha con chúng ta xứng đáng cho LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng ta,

và tỏ hiện qua đức ái trọn hảo của chúng ta, nhờ đó, cuộc đời trần gian ngắn ngủi mau qua của cha con mình

thật sự trở thành một cuộc thần hiển (theophany) của LTXC và cho LTXC.

Tạ ơn LTXC và Mẹ HCG đã sẳp xếp cho con được gặp cha, vị linh mục, có thể nói là,

qua những gì cha giảng huấn lần đầu tiên con đươc nghe, Chúa đang ở trong cha và tỏ mình ra qua cha.

Xin LTXC luôn ở cùng cha để cha luôn cảm nghiệm được niềm vui thương xót

trong cuộc đời mục vụ luôn xông mùi chiên của cha, và xin cha cũng cầu cho con với".

(email cho Cha Quốc Linh, CSsR, Sun, Jun 23, 2019 at 1:26 PM)

"Riêng về vấn đề phương tiện vật chất để lo cho Khóa LTXC này, vì cha rất quan tâm đến nó nên đã hỏi chúng con mấy lần,

chúng con xin trình bày rõ ràng để cha an tâm nhé:

Chúng con nhận được số tiền ủng hộ tổng cộng cả 2 ngày là:  $2,042.00 = $740.00 (Thứ Sáu) + $1,302.00 (Thứ Bảy).

Chúng con chi chỉ cho 2 thứ chính tất cả là 

$2,060.00 = $700.00 (Hội Trường) + $1,360.00 (Ẩm Thực, Giải Khát và các thứ phụ tùng).

Qua bao nhiêu năm hoạt động tông đồ giáo dân của chúng con, chúng con cảm nghiệm thấy rằng,

chúng con không phải làm việc cho Chúa (chúng ta không có gì được gọi là 'cho' Chúa cả) mà là làm việc của Chúa.

Mà đã làm việc của Chúa thì phải hoàn toàn làm theo ý Chúa, chứ không phải ý của mình,

và phải làm theo cách thức Chúa muốn, chứ không phải cách của mình,

nhất là phải chấp nhận tất cả những gì Chúa để xẩy ra trong việc làm.

Bởi thế, với tư cách là 'một đầy tớ vô ích' (Luca 17:10), thì việc thành công hay thất bại của chúng con

không phải là ở chỗ được khen hay bị chê, đông người tham dự hay ít người tham dự v.v.,

mà là ở chỗ chúng con có hoàn trọn Thánh Ý Chúa hay không...

Và cho dù sau mỗi lần tổ chức, chúng con không thể chối cãi mệt mỏi và tốn kém về đủ mọi phương diện,

nhưng chúng con vẫn tếp tục làm sao để trở thành một bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi (Ex 3:2),

trái lại, bụi gai còn trở thành một ngọn lửa thần linh, chẳng những tỏa sáng mà càng nung nấu môi trường của nó nữa...

Chúng con xin cám ơn cha".

(email cho Cha Quốc Linh, CSsR, Sun, Jun 23, 2019 at 1:26 PM)

 

 

Chúa Nhật 23/6 - Ngày Viếng Thăm Kỷ Niệm

Chuyến Hành Trình Miền Đông Bắc Hoa Kỳ du ngoạn ở New York 20-22/9/2015 của phái đoàn TĐCTT

 

Xe từ Floral Park, nơi bé tĩnh nhỏ nga tới đêm hôm qua vào lúc 10 giờ, tiến vào Thành phố New York vào sáng Chúa Nhật 23/6/2019

Central Park là khu vực ở bên phía Mahhattan, một trong 5 khu vực chính của New York.

Central Park này cũng là nơi ĐTC Phanxicô năm 2015 đã được dân chúng tuần hành đón rước

Nhóm TĐCTT cũng đã ghé thăm Central Park này vào chiều ngày cuối cùng ở New York 22/9/2015

Trong Central Park rộng 1 mile rưỡi và dài 3 dặm này cũng có cả những khu đất nhấp nhô, rừng thưa và hồ nước, đồng thời cũng thấy thấp thoáng các ngọn cao ốc chung quanh

Nhóm TĐCTT trên chiếc cano đang tiến ra Đảo Nữ Thần Tự Do, bỏ lại sau lưng cả một vùng trời cao ốc của đệ nhất phố New York của Hoa Kỳ

Nhóm TĐCTT đang ngồi lần chuỗi Thương Xót dưới lùm cây mát vào lúc 3 giờ chiều Thứ Hai 21/9/2015 ở ngoài Đảo Nữ Thần Tự Do

Nhóm TĐCTT đang đứng tại ngõ quẹo vào Đảo Nữ Thần Tự Do, quay lưng về phía vùng trời cao ốc New York, nơi đã từng bị khủng bố tấn công ngày 11/9/2001

Nhóm TĐCTT đang ở trên một chiếc xe New York Tour trong nội cung thành phố đồ sộ hầu như không có đêm này vào hôm Thứ Ba 22/9/2015

Du ngoạn trong thành phố New York, Nhóm TĐCTT thấy con người càng văn minh vật chất (khoa học kỹ thuật) thì bầu trời (đức tin siêu nhiên) càng nhỏ hẹp

Ra khỏi thành phố, bầu trời trở thành bao rộng hơn,

nhưng vẫn không thể thoát khỏi tình trạng bầu khí của nó bị phóng uế (pollution) bởi khuynh hướng văn minh duy nhân bản hiện nay,

nhất là ở các nước Tây phương Kitô giáo đang càng ngày càng phá sản căn tính Kitô giáo của mình và cần được tái phúc âm hóa hơn bao giờ hết,

cho khỏi bầu khí văn hóa sự chết (culture of death - ĐTC Gioan Phaolô II) và văn hóa tận số (terminal culture - ĐTC Phanxicô),

trong Thời Điểm Thương Xót cần đến Sứ Điệp Thương Xót được loan truyền bởi Sứ Vụ Thương Xót của thành phần mang danh TĐCTT!

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

biên soạn kèm theo hình ảnh tự chụp trừ những hình được chụp,

ngày 30/6/2019 cuối Tháng Thánh Tâm Chúa

 

Xin nghe lại các bài giảng huấn của Quí Cha CSsR Nguyễn Bá Quốc Linh và Trần Đức Hùng, cùng các bài chia sẻ của bé tĩnh ở những cái links dưới đây:

 

"Hãy làm theo những gì Người bảo"

(Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR)

(Bài này âm thanh được thâu qua loa phóng thanh trong hội trường, tuy vẫn nghe được

nhưng không được rõ bằng thâu ở ngay trên bục trước mặt vị giảng huấn và dưới microphone, như các bài sau)

"Này là con của Bà"

(con xin lỗi cha Hùng vì đã missed thâu của cha 1 bài về đề tài đầu của Cha: "Này là con bà"

Con quả thực có thâu và để máy thâu ngay trên bục giảng trước mặt cha, nhưng sau kiểm lại thì lại không thấy gì hết!

Tiếc quá. Nếu cha hay anh chị em nào có âm thầm thâu thì xin gửi cho con nhé)

"Đem Mẹ về nhà mình"

(Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR)

"Này là Mẹ của con"

(Cha Trần Đức Hùng, CSsR)

"Để Người tỏ vinh quang của Người"

(Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR)

Thời Điểm Thương Xót của Thế Giới ngày nay

(TĐCTT cao tấn tĩnh)

Sứ Điệp Thương Xót của Chúa Giêsu cho Thời Điểm Thương Xót

(TĐCTT cao tấn tĩnh)