THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

Khóa LTXC XXXVIII - GP Orange CA 7-8/6/2019

tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

 

THỨ BẢY: Ngày Đề Tài Cana - Mầu Xanh Thánh Mẫu

 

Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP Orange CA

 Nơi Gợi Nhớ về Lịch Sử của TĐCTT và về Nhóm TĐCTT

Cũng chính tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange này,

vào Thứ Bảy 8 năm trước, ngày 2/4/2011, thời điểm tưởng niệm đúng 6 năm ĐTC Gioan Phaolô II qua đời (2/4/2005),

cũng là thời điểm hướng về ngày ngài được Giáo Hội tuyên phong Chân Phước ngày 1/5/2011, Lễ LTXC do chính ngài thiết lập,

Nhóm TĐCTT đã tổ chức Ngày Tia Sáng Từ Balan, (ám chỉ ĐTC Gioan Phaolô II - xem Nhật Ký Thánh Faustina số 1732)...

như một hình thức bắt đầu loan truyền LTXC theo lời mời gọi của vị Giáo Hoàng xuất thân từ một nước cộng sản Balan,

nhưng đồng thời cũng là nơi lại được LTXC tuyển chọn để ban bố Sứ Điệp LTXC của Người,

qua 2 vị thánh về LTXC là Nữ Tu Faustina (1915-1938) và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (1920-2005),

và chính thức ra mắt cộng đồng dân Chúa, sau 2 năm thành lập, để bắt đầu mở các khóa về LTXC ở Marywood Retreat Center của GP Orange.

Marywood Retreat Center của GP Orange CA là nơi Nhóm TĐCTT đã tổ chức các cuộc tĩnh tâm, mở đầu là

Tĩnh Tâm Thời Điểm Hồng Ân 6/2010 như dạo khúc cho các Khóa LTXC sau này:

Khóa LTXC II - 2011; Khóa LTXC IV - 2012 và Khóa LTXC VII - 2013

Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP Orange này là nơi thứ 3 trong địa hạt Orange County Nhóm TĐCTT tổ chức các Khóa LTXC.

Năm Thánh Thương Xót 2016, Nhóm TĐCTT đã tổ chức Khóa LTXC XX ở Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô của Giáo Phận,

một Khóa LTXC đông nhất từ trước đến nay

 

Một Hội Trường của Ngày Thứ Bảy Hơi Khác

 Với một Hình Ảnh Tưởng Nhớ bất khả thiếu lần đầu tiên được trưng bày

Ngày Thứ Bảy hôm nay, 8/6/2019, có thêm 2 tấm hình nữa được trưng bày cho thích hợp với ý nghĩa lịch sử của nhóm TĐCTT:

Tấm hình Chim Câu đỏ biểu hiệu cho Thánh Thần Hiện Xuống, Thánh Lễ Bế Mạc kính Ngài chiều hôm nay theo phụng vụ của Giáo Hội,

Tấm Ảnh Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, lần đầu tiên được trưng bày ở Khóa LTXC - Khóa XXXVIII - 2019,

cũng là Khóa lần đầu tiên được tổ chức ở Trung Tâm Công Giáo này,

sau khi Nhóm TĐCTT chính thức được Giáo Quyền GP Orange CA công nhận gần 1 năm trước vào ngày 17/7/2018.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vẫn được Nhóm TĐCTT coi là Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT,

vì không có lời của ngài, đã vĩnh viễn không có nhóm này,

những lời bao giờ cũng xuất hiện trên tờ bìa sau của tập sách tĩnh tâm cho các Khóa LTXC từ đầu tới nay,

nhất là trên cả bìa sau của tập Nội Qui của nhóm nhân dịp mừng kỷ niệm 10 năm Ơn Khởi Động (2008-2018),

thời điểm 10 năm này cũng đã được LTXC đóng ấn tín bằng sự kiện Giáo Quyền GP Orange CA đã chính thức công nhận

Nhóm TĐCTT là một hội đoàn công giáo tiến hành trong Giáo Hội qua văn thư ngày 17/7/2018.

Đó là lý do Nhóm TĐCTT hằng tưởng kính vị thánh sáng lập của mình vào những thời điểm của ngài, chẳng hạn:

1- Ngày Tia Sáng Từ Balan 2/4/2011 ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP Orange CA;

2- Ngày Chúa Nhật 27/4/2014, thời điểm ngài được Giáo Hội tôn phong hiển thánh, nhóm đã thực hiện chuyến hành hương đầu tiên:

Tia Sáng Từ Balan để cùng với toàn thể Giáo Hội mừng vị hiển thánh Giáo Hoàng này và sau đó về quê hương Balan của ngài;

3- Ngày ngài được Giáo Hội tôn phong chân phước mùng 1/5 là thời điểm Nhóm TĐCTT sửa soạn bắt đầu các Khóa LTXC, khởi đi từ GP Orange;

4- Ngày 22/10 hằng năm là thời điểm Giáo Hội cử hành lễ nhớ ngài, và ngày 5/10 Giáo Hội cũng cử hành lễ nhớ Thánh Faustina,

Nhóm TĐCTT cũng tổ chức Ngày Tĩnh Tâm Nhị Vị Thánh LTXC về Ơn Gọi Nên Thánh và Sứ Vụ Thương Xót.

 

Đề tài thứ 4: "Người bảo làm gì thì hãy làm như vậy" và

Đề tài thứ 5: "Để Người tỏ vinh quang của Người ra"

Tiệc cưới Ca-na

1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su.2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự.3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: "Họ hết rượu rồi."4 Đức Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến."5 Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."

6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước.7 Đức Giê-su bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi! " Và họ đổ đầy tới miệng.8 Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông.9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại10 và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ."11 Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.12 Sau đó, Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Ca-phác-na-um và ở lại đó ít ngày.

 

Cha Trần Đình Văn Quân

Vị linh mục đến với Khóa LTXC của Nhóm TĐCTT lần đầu tiên, và vì lòng biệt tôn với Mẹ Maria,

cha rất thích hợp với chủ đề của khóa này về Mẹ Maria: "Trái Tim - Gươm Sắc Đâm Thâu"

và ngài cũng chỉ nhận lời sau khi đã cầu nguyện và âm thầm tìm hiểu về Nhóm TĐCTT.

Bài giảng huấn của cha về 2 đề tài tuy đơn sơ, gẫy gọn nhưng xúc tích và đầy nội tâm nên đã thật sự đánh động lòng người.

"Cha Trần Đình Văn Quân là Linh mục Công giáo La mã thuộc Giáo phận Orange ở California.

Cha hiện là Cha phó - Giáo xứ Chánh toà Chúa Kitô ở Garden Grove.

Cha cũng là Vị Đại diện Giám mục của Hiệp nhất Kitô giáo và Đối thoại Liên tôn thuộc Giáo phận Orange".

Đầu Tháng 7/2019, như ngài tự động cho biết khi đang giảng huấn cho khóa,

sẽ về một giáo xứ khác, Giáo Xứ St Bonaventura ở Huntington Beach, và ngài sẵn sàng tuân hành theo Thánh Ý Chúa!

Cha Quân chuyên về Thánh Mẫu, như chính website mang danh xưng Đầy Tràn Ân Sủng cho thấy, nhất là ở trang Về Mục Vụ

"Mục vụ Đầy Tràn Ân Sủng nhằm giúp tín hữu Công giáo và các Kitô hữu khác được phát triển trong đời sống tâm linh của mình,

qua việc hiểu rõ hơn về những ân sủng siêu nhiên, và làm sao để nhận được thêm vô số ân huệ của Thiên Chúa

- bằng cách bắt chước những phẩm chất của Đức Trinh Nữ Maria.

Thông qua việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, giảng thuyết và sản phẩm,

mục đích để truyền giáo, giúp các Kitô hữu phát triển trong tri thức và thực hành đức tin,

trong việc thánh hóa bản thân và trở thành khí cụ hiệu quả hơn của Chúa Kitô trên trần gian.

Động lực của Đầy Tràn Ân Sủng là sự Cứu rỗi các Linh hồn, sự Thánh thiện của Giáo hội và làm Vinh Danh Thiên Chúa".

"Cha được Thụ phong Linh mục tháng 6 năm 2011.

Cha tham dự Đại học Pontifical Bắc Mỹ ở Rôma và học tại Đại học Giáo hoàng của Thánh Thomas Aquinas, còn được gọi là Angelicum.

Cha có bằng Cử nhân Thần học, cũng như bằng Cử nhân Thần học chuyên về Hiệp nhất Kitô giáo và Đối thoại Liên tôn".

Về Mục Vụ Tràn Đầy Ân Sủng, và ngay trong Trang Nhà, Cha Quân đã dẫn độc giả đi sâu vào Thánh Mẫu Maria như sau:

"Dưới đây là mười hai phẩm chất của Đức Trinh Nữ Maria mà chúng ta được mời gọi bắt chước để phát triển trong ân sủng siêu nhiên.

Xin bấm vào từng hình ảnh này để tìm hiểu thêm về từng phẩm chất sẽ giúp chúng ta nhận được nhiều quà tặng của Thiên Chúa hơn".

Cha Quân đã trích dẫn ngay trong Nhật Ký của Chị Thánh Faustina về vấn đề ân sủng mà Người muốn thông ban cho các linh hồn như sau:

Chúa Giêsu mặc khải với Thánh Faustina rằng Chúa rất quảng đại với những ân sủng của Người,

nhưng nhiều người không biết cách để nhận lãnh ân sủng mà Chúa muốn ban cho họ.

Thánh Faustina: “Hôm nay tôi nhìn thấy Chúa Giêsu Tử Giá.
Những hạt ngọc và kim cương đang trào ra từ thương tích nơi Trái Tim Chúa.
Tôi thấy rất đông các linh hồn đang thu lượm các tặng ân ấy,
nhưng cũng có một linh hồn sát bên Trái Tim Chúa, linh hồn này hiểu biết giá trị những tặng ân,
nên thu lượm không những cho mình mà cho các linh hồn khác nữa.
Đấng Cứu Độ phán với tôi:
"
Hãy xem, những kho tàng ân sủng trào đổ cho các linh hồn,
nhưng không phải mọi linh hồn đều biết cách tận dụng lòng quảng đại của Cha.
” (1687)

"Trước khi vào chủng viện, Cha làm Luật sư 12 năm:

2 năm làm Biện lý công chúng và 10 năm làm Phó Biện Lý của Quận Cam, California".

Cha Quân, trong Trang Nhà ở website daytranansung.org của mình, đã viết tiếp về vấn đề ân sủng như sau:

"Điều này cũng tương tự như khi Đức Mẹ hiện ra với Thánh Catherine Laboure và cho thấy hình dạng của Mẫu ảnh Phép Lạ.

Thánh Catherine tường thuật Đức Mẹ mang nhiều chiếc nhẫn có gắn những viên đá quý chiếu những dãy tia sáng rực rỡ xuống trái đất.

Đức Trinh Nữ Maria đã mặc khải: "những dãy tia sáng này tượng trưng cho những ân sủng mà Mẹ đổ xuống cho những ai kêu cầu Mẹ.”

Nhưng khi được hỏi tại sao có những dãy tia sáng của một số viên ngọc lại không chiếu xuống thì Mẹ Maria trả lời:

“Các viên ngọc có những dãy tia sáng không chiếu xuống là những ân sủng mà các linh hồn quên hỏi."

Cha Quân làm bất cứ việc mục vụ nào nói chung và giảng tĩnh tâm nói riêng, như cho Khóa LTXC XXXVIII lần đầu tiên này,

mục đích của ngài cũng là để chia sẻ về ân sủng, như ngài viết tiếp trong Trang Nhà của ngài như sau:

"Tôi muốn biết cho chính tôi là làm sao để nhận được hết tất cả những ân sủng mà Chúa muốn ban cho mình.

Tôi muốn giống như một số ít người biết làm thế nào để tận dụng sự quảng đại của Thiên Chúa.

Vì vậy dựa trên sự tìm hiểu, cầu nguyện và kinh nghiệm,

tôi đã xác định được những cách thức mà chúng ta có thể tận dụng tối đa sự quảng đại của Thiên Chúa

và nhận lãnh đầy tràn ân sủng mà Người muốn ban cho chúng ta.

Đó là sự tự do lựa chọn mà chúng ta có thể làm để tăng thêm số ân sủng chúng ta muốn nhận".

Sau đây những cái links về bản thân cha do chính cha viết và được website dongcong.us phổ biến:

                                   MỘT LUẬT SƯ QUẬN CAM TRỞ THÀNH LINH MỤC

hay các bài giảng của cha hoặc các cuộc phỏng vấn với cha trên truyền hình

 https://daytranansung.org/phim-nh-1

Cũng xin đón xem video về đề tài của cha cho Khóa LTXC XXXVIII - 2019 này

ở những cái link youtube sau đây:

LM Trần Quân Giảng huấn (8-6-2019)
https://youtu.be/tSechqsLonA

(video trên đây bao gồm cả 2 đề tài của Cha Quân)

Tấm hình chung thứ 2, tấm hình chụp với Cha Trần Quân, vị giảng huấn đề tài 3 và 4,

chụp sau 2 đề tài của cha và trước ở Bậc Thềm của Tiền Đường Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP Orange

Con số tham dự viên hôm nay tăng lên 120, so với hôm qua 106

 

Sinh Hoạt "Phục Vụ" sau giải lao và trước đề tài tiếp theo của Cha Quân

 

Kinh Mân Côi trước Bữa Trưa

 

Bữa trưa - phở gà ngon không thể tưởng

TĐCTT Nguyễn Chí Long và một nữ tham dự viên giúp vui trong bữa phở gà đã ngon lại còn đậm đà tính chất tươi trẻ nữa.

Anh Nguyễn Chí Long hát những bài tiếu ngạo giang hồ do anh chuyển lời từ các điệu nhạc vui nhộn,

như bài "mì ăn liền" v.v., khiến người nghe ăn đến đâu trôi đến đấy, chẳng những no bụng mà còn khoái tai phì cười nữa.

Anh là một tay one man band chuyên nghiệp trong cộng đồng dân Chúa GP Orange,

chẳng những anh có thể chơi làng nghế nhiều thứ đàn mà còn có tài làm bong bóng và văn nghệ kiểu fast food nữa.

 

Đề tài 3- "Đem Mẹ về nhà mình"

 

Chia sẻ thời sự về LTXC: "Sứ Vụ Thương Xót của Kitô hữu ngày nay" vắn gọn chưa xong của bé tĩnh

Chia sẻ Thời sự về LTXC
https://youtu.be/xr8QX9R4UDY

 Cha Tuấn vừa đến thì ngài bắt đầu vào đề tài thứ 3 liền trước lễ

Đề tài thứ 3 này là đề tài thuộc về bộ 3 đề tài của Ngày Thứ Sáu, Ngày Canvê.

Tuy nhiên, vì vị linh mục giảng huấn không thể tới vào đúng thời điểm của đề tài,

nên phải dời lại vào trước Thánh Lễ Bế Mạc, một thời điểm cũng rất thích hợp cho một Khóa LTXC về Thánh Mẫu Thương Xót Maria,

một Khóa LTXC có tính cách Thánh Mẫu cần phải kết thúc bằng chính một đề tài thực hành: "Đem Mẹ về nhà mình",

một đề tài đã được giảng huấn bởi Cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Linh Hướng của Nhóm TĐCTT (từ 2014).

Cha Phạm Ngọc Tuấn là vị linh mục nổi tiếng trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam GP Orange,

nổi tiếng về vấn đề quyên góp và xây cất ở các giáo xứ cha phục vụ.

Cha là vị Lm VN duy nhất trong 12 vị tham vấn về tài chính của Giáo Phận trong việc chỉnh trang Nhà Thờ Kính Chính Tòa của Giáo Phận.

Cha được dân mộ mến nhờ cha có tinh thần bình dân như anh em tu sĩ của Dòng Đồng Công,

vì ngày xưa cha đã từng là đệ tử của dòng này, từ Việt Nam (từ 1974, năm được dòng rửa tội cho) sang Hoa Kỳ (cho đến 1981),

cha được lọt vào số anh em dòng sang Hoa Kỳ năm 1975, trong một cơ may bất ngờ theo quan phòng thần linh như cha vẫn kể.

Cha ra khỏi dòng vào năm 1981, sau 8 năm tu trì trong Dòng Đồng Công,

(chỉ từ một đệ tử sinh thành cộng sự viên trong dòng, chưa nhập thỉnh viện hay tập viện của dòng).

Cha muốn làm linh mục triều và cha đã được chịu chức vào ngày 21/5/1988,

nhưng cha không mừng 25 năm linh mục của mình vào chính ngày thụ phong 21/5/2013,

mà dời ngày mừng vào chính Chúa Nhật Truyền Giáo để phản ảnh tinh thần truyền giáo suốt đời của mình theo khẩu hiệu

"Vâng lời Thày con thả lưới" của cha.

Phỏng vấn Cha Xứ Phạm Ngọc Tuấn nhân kỷ niệm 25 năm thụ phong ...

 

Cho tới nay cha có trên 20 người con linh mục và một số con nữ tu.

Nhất là đoàn con nữ tu của cha cho đến thời đểm 2019 này đã lên đến cả trăm tâm hồn,

 bao gồm cả đệ tử, thỉnh sinh, tập sinh và khấn sinh.

Vì cha đã trở thành vị sáng lập dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở GP Qui Nhơn,

một hội dòng nữ đã được giáo quyền địa phương GP Qui Nhơn chuẩn nhận từ năm 2012.

Dòng nữ này của cha hiện đang cư ngụ tại Tiểu Chủng Viện Làng Sông của giáo phận là nơi đã bị bỏ hoang từ lâu.

Ngày 11/7 trong năm 2019 dòng cha có 8 nữ tu khấn trọn đầu tiên, một biến cố đánh dấu mức trưởng thành của dòng cha.

Nhóm TĐCTT, như đã hứa hôm ghé qua thăm nhà dòng 16-17/10/2018, có 10 anh chị em sẽ đến tham dự lễ khấn trọn đầu tiên này!

Nhóm TĐCTT mà cha làm Tổng Linh Hướng (từ 2014), vị đã từng công khai nói với nội bộ Nhóm TĐCTT rằng

"Nhóm TĐCTT và Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương là hai chị em, vì cả hai đều mang danh 'Tình Thương'"

Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương là chị vì được giáo quyền công nhận trước (2012),

cho dù các "chị" Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương trẻ hơn các "em" TĐCTT được giáo quyền công nhận sau (2018),

như tấm hình hội ngộ lần đầu tiên vào ngày 17/10/2018 giữa 2 "chị em" "tình thương" cho thấy:

Nhưng vì các "em" TĐCTT khi gặp các "chị" NTCGTT cảm thấy hân hoan vui mừng ở nét mặt tươi cười của mình

nên ai không biết cứ tưởng hai "chị em" sao trông trẻ trung y như nhau quá vậy!

Sau 4 năm thụ phong, vào năm 1992, cha đã về Giáo Phận Orange,

sau khi anh cha trực tiếp xin đức giám mục ở đây chứ không nhờ một vị linh mục nào ở đây giới thiệu,

và đã trở thành vị linh mục quản nhiệm đầu tiên của cộng đoàn mới Saint Columban

với ngôi nhà thờ đẹp nhất trong các nhà thờ có các cộng đoàn VN ở GP Orange.

Sau thời gian làm phó xứ kiêm quản nhiệm cộng đoàn VN ở St Columban Church 4 năm (1992-1996),

cha về làm phó xứ ở Saint Calittus kiêm quản nhiệm cộng đoàn Tam Biên 6 năm (1996-2002),

và trước khi rời bỏ giáo xứ này cha đã xây cất ngôi thánh đường mới trị giá 6 triệu Mỹ kim.

Sau đó cha về làm phó xứ Holy Spirit Church ở Huntington Beach kiêm quản nhiệm cộng đoàn VN ở đây 3 năm (2002-2005),

rồi về phục vụ Giáo Xứ Blessed Sacrament Church và làm chánh xứ ở đây 10 năm (2006-2016).

Hiện nay cha làm chánh xứ Giáo Xứ St Barbarra, một giáo xứ có thể nói đông giáo dân VN nhất hải ngoại,

và cha là vị linh mục Việt Nam đầu tiên làm chánh xứ ở Giáo Xứ này,

một giáo xứ đã từng xẩy ra 3 vụ việc bất thường liên quan đến 4 vị linh mục Việt Nam ở đó trước ngài.

Sau 54 năm, lần đầu tiên Giáo Xứ Saint Barbara có linh mục Việt Nam ...

 



Xin xem video bài giảng huấn đề tài 3 của Cha Tuấn ở cái link dưới đây:

"Đem Mẹ Về nhà mình"
https://youtu.be/-hqgqz2l9TY

 

Thánh Lễ Chúa Nhật Hiện Xuống và Tuyên Hứa TĐCTT

19 anh chị em dự TĐCTT ngồi ở một bên và trên cùng để tiện tiến lên tuyên hứa sau bài giảng

Chủ tế: Cha Phạm Ngọc Tuấn

Bài Đọc 1: TĐCTT Nguyễn Việt Phát; Bài Đọc 2: TĐCTT Phạm Hoàng Bích / Bickie

Giảng lễ: Cha Phạm Ngọc Tuấn

Sau lời dẫn nhập và mời gọi đích danh, 19 anh chị em dự TĐCTT đứng hai hàng trước bàn thờ

Sau mấy lời huấn dụ của vị linh mục chủ tế, 19 anh chị em dự TĐCTT đã quì xuống đọc lời tuyên hứa ngay trong Nội Qui

“Giêsu ơi,/ con tin nơi Chúa”:/ xin cho con luôn cảm nhận được Lòng Thương Xót Chúa,/

nhất là những lúc con yếu đuối sa ngã và khổ đau trong đời,/

để càng được chìm đắm vào vực sâu vô đáy của Lòng Thương Xót Chúa,/

con càng thấy được chân dung vô cùng nhân hậu của Chúa,/ và nhờ đó,/

con cũng mới thấy được tất cả sự thật về bản thân con,/

và mới thật sự gặp được tất cả mọi người và mỗi người anh chị em của con ở đó.

Giờ đây,/ nhờ Mẹ Maria con xin dâng lên Chúa trọn vẹn bản thân hèn mọn của con,/

cùng với hết mọi yếu đuối dại khờ của con,/ hết mọi khuyết điểm tội lỗi của con,/

hết mọi thiện chí nỗ lực của con,/ hết mọi ước ao khát vọng của con./

Xin Chúa hãy rửa con “trong Thánh Linh”/ hầu con “được thánh hóa trong chân lý;/

dù cuộc đời con có phải lần mò “bước đi trong thung lũng tối”,/

có như Chúa “buồn đến chết được” trong Vườn Cây Dầu đổ mồ hôi máu,/

hay có phải than lên “Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, sao Ngài lại nỡ bỏ rơi con” trên thập tự giá,/

con cũng hoàn toàn tuân theo Thánh Ý vô cùng khôn ngoan toàn thiện của Chúa,/ nhờ đó,/

Chúa có thể làm vọt lên từ cõi lòng con/ đã được Chúa chiếm đoạt và biến đổi/

sự sống đời đời là Lòng Thương Xót Chúa/ “cho những người anh chị em hèn mọn nhất” của Chúa cũng là của con.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng,/

xin hoán cải con trở nên như trẻ nhỏ của Lòng Thương Xót Chúa,/

để con biết nhìn hết mọi anh chị em con/

bằng ánh mắt cõi lòng của Tình Yêu Nhân Hậu Chúa như Mẹ Maria,/

cho tất cả được hiệp nhất nên một trong Cha và Con và Thánh Thần./ Amen.

Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn làm phép huy hiệu và sau đó đeo huy hiệu cho từng tân TĐCTT

Xin trân trọng giới thiệu với cộng đoàn dân Chúa nói chung và Nhóm TĐCTT nói riêng: 19 tân TĐCTT

Lời nguyện giáo dân

Xin đón xem video về đề tài giảng huấn của Cha Tuấn và Thánh Lễ Hiện Xuống bao gồm nghi thức Tuyên Hứa TĐCTT ở cài link dưới đây:

Lễ Tuyên Hứa Khóa XXXVIII 19 Tân TĐLTXC
https://youtu.be/Y3gXKR1h6CU

 

Ca Dâng Lễ

Này là Mình Thày sẽ bị nộp vì các con... Này là chén Máu Thày sẽ đổ ra cho các con

Chính Nhờ Người, với Người và trong Người

Lạy Cha chúng con ở trên trời

Bình an của Chúa ở cùng anh chị em

Mình Thánh Chúa Kitô

Máu Thánh Chúa Kitô

Ca Hiệp Lễ

Cha Phạm Ngọc Tuấn với riêng 19 tân TĐCTT và với chung Nhóm TĐCTT tham dự Khóa LTXC XXXVIII - 2019

sau Thánh Lễ bế mạc và ngay bậc Bàn Thờ trong Hội Trường Mẹ Lavang Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP Orange

(từ trái sang phải, và từ trên xuống dưới, thứ tự như sau:)
Hàng trên cùng: Quí Chị  Nguyễn  Thị Liễu, Phạm Thị Tuyến, Nguyễn Ngọc Lan (Mission Viejo), Nguyễn Ngọc Lan (Santa Ana), 
Cha chủ tế TLH Phạm Ngọc Tuấn, Chị 
 Nguyễn Cẩm Tú (vợ Anh TĐCTT Trần Sơn Định), Quí Anh Nguyễn Hữu Quang và Nguyễn Văn
Hàng giữa: Quí Chị Vũ Phước Lý, Nguyễn Thị Sương, Nguyễn Thị Thể (mẹ của nhỏ nga), Đỗ Kim Liên, Nguyễn Thị Dịu (mừng sinh nhật hôm nay 15/6), 
AC 
Hoàng Kim - Hoàng Paul Hiệp, Liễu Vương Vui, Nguyễn Bích Thảo
Hàng dưới cùng:  Quí Chị Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Thị Đại
Chị Dung Th Lê Dung (hình dưới đây, không biết tại sao lại bị thiếu trong tấm hình chung trên đây)

 

 

Tiệc Mừng Tân TĐCTT

Đây là lần đầu tiên tân TĐCTT được mừng ngay sau Thánh Lễ bế mạc

 

HẬU SỰ KHÓA LTXC XXXVIII - 2019

Thứ Năm 13/6/2019 - Họp Mặt Ban Phục Vụ TĐCTT

 

6:30 - 7:00 pm

Kinh Mân Côi nhờ Mẹ Maria TMTX cảm tạ ngợi khen LTXC về Khóa LTXC XXXVIII - 2019 vừa qua và xin chúc lành cho buổi hội ngộ

7:00 - 8:00 pm

Bữa Tối thanh đạm với món bún chả giò thịt nướng và 2 món chè cùng 3 món trái cây

8:00 - 10:15 pm

25/30 anh chị em trong các ban ngành cùng với các trưởng nhóm và ban chấp hành Nhóm TĐCTT

họp mặt vào Tối Thứ Năm 13/6/2019 tại tư gia của AC Duy Dung v2ê 3 vấn đề chính yếu:

1- Vấn đề Ẩm Thực trong các Khóa LTXC và các Ngày Hội Ngộ Tĩnh Tâm và Mừng trong năm

2- Vấn đề phân chia các tiểu nhóm sao cho đồng đều để có thể phục vụ cân đối về nhân số và tài năng

3- Vấn đề trụ sở của nhóm ở Orange County là nơi nhóm được GP Orange chính thức công nhận là một hội đoàn Công giáo tiến hành trong Giáo Hội

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 12, 2019 at 6:14 PM
Subject: Magnificat - Khóa LTXC XXXVIII 2019 ở TT CG VN GP Orange 7-8/6
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-bcc@googlegroups.com>, TDCTT Cha Nguyen Duc Minh <josducminh@gmail.com>, TDCTT Cha Nguyen Tuan Long <peaceloverlong@gmail.com>, Cha Pham Ngoc Tuan <tuanpham8857@yahoo.com>, Fr. Quan Tran <fr.qtran@gmail.com>


Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Magnificat - ngợi khen cảm tạ LTXC đã hiện diện nơi chúng ta và tỏ hiện qua chúng ta qua 2 ngày (7-8/6) của Khóa LTXC XXXVIII - 2019 vừa qua ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP Orange CA. Tuy Nhóm TĐCTT chúng ta có gần 200 phần tử ở GP Orange CA này nhưng chưa bao giờ chúng ta tổ chức ở Trung Tâm Công Giáo này, mà lại tĩnh tâm vào Thứ Sáu và Thứ Bảy, hoàn toàn không Chúa Nhật, chưa kể đến cả ngày Thứ Bảy lại có tĩnh tâm của Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng ở Nhà Thờ Chính Tòa. Tham dự viên Khóa LTXC XXXVIII của chúng ta trong thời điểm ngày lành tháng tốt này được 106 anh chị em, và ngày thứ bảy là 120 người. Đó là về nhân số, còn về tinh thần thì nội bộ các ban ngành đều tận lực phục vụ, và chính vì thế, chẳng cần em phải nói về Nhóm TĐCTT tí nào, đúng hơn chưa kịp nói, chính xác hơn là không còn giờ nói, thế mà, như Khóa LTXC XX năm 2016 ở Nhà Thờ Chính Tòa, anh chị em tham dự viên đã tự động ghi danh gia nhập nhóm và mua áo đồng phục mặc khi tuyên hứa. 

Trước hết chúng con xin cám ơn quí Cha: Trần Quân, Nguyễn Tuấn Long, Phạm Ngọc Tuấn và Nguyễn Đức Minh đã hy sinh đến hướng dẫn và cử hành phụng vụ cho chúng con. 

Sau nữa, em xin cám ơn quí anh chị trong tất cả mọi ban ngành và từng ban ngành, cách riêng các trưởng ban ngành, đã hết mình hiệp thông và hiệp lực phục vụ Khóa LTXC này. 

Xin cám ơn quí TĐCTT ở khắp nơi đã hiệp thông cầu nguyện trong Tuần 3 Ngày trước Khóa này và vẫn tiếp tục cầu trong chính 2 ngày tổ chức. 

Em xin cám ơn quí anh chị đã báo tin hay mời gọi thân hữu hay thân nhân tham dự. 

Em xin cám ơn quí anh chị TĐCTT đã đến tham dự đông đảo, chiếm 2/3 số tham dự viên. 

Em xin cám ơn quí anh chị đã phụ giúp chuyên chở những ai cần phương tiện đến tham dự. 

Xin cám ơn quí anh chị đã giúp một tay trong việc trưng bày trước khóa và thu dọn kết khóa. 

Em cũng không quên cám ơn  quí anh chị đã quay phim hay chụp hình để gửi cho em hầu bổ túc những gì em không thể chụp hay không kịp chụp hoặc quên không chụp. 

Đặc biệt em xin cám ơn quí tham dự viên đã chẳng những tham dự và căn hăng say ghi danh gia nhập Nhóm TĐCTT nữa. 

Em cũng xin cám ơn quí TĐCTT đã đóng góp vật chất cho việc tổ chức khóa này.

Sau hết, xin quí TĐCTT thông cảm cho lần này vì em không thể phổ biến bản tường trình sớm hơn và mau mắn như các lần trước, bởi em bị các việc khác khẩn thiết hơn chi phối và vì khóa này quá nhiều hình ảnh, chưa kể đến các files audio dạng mp3 em cần phải làm sao cho xong để có thể làm sao đầy đủ mọi sự để đính kèm theo ngay với bài ký sự tường trình. Có gì thiếu sót trong khóa này xin quí TĐCTT thông cảm và cầu cho em nhé, và xin cứ thành thật cho em biết những ý kiến xây dựng. Thứ Năm ngày mai ban phục vụ  Nhóm TĐCTT Nam California, bao gồm ban chấp hành chung nhóm, các trưởng tiểu nhóm và các ban ngành đã được phân chia, sẽ hội ngộ để vừa rút kinh nghiệm (nhất là ẩm thực), vừa hướng về tương lai sắp đến (chia nhóm) và về tương lai không xa (trụ sở ở GP Orange) của Nhóm TĐCTT chúng ta. Xin quí TĐCTT cầu cho chúng em. Giờ đây, xin mời Quí TĐCTT của em theo dõi Khóa LTXC XXXVIII của chúng ta ở cái link sau đây nhé: 

Khóa LTXC XXXVIII - GP Orange CA 7-8/6/2019  

em tĩnh

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 16, 2019 at 1:52 PM
Subject: Re: Magnificat - Khóa LTXC XXXVIII 2019 ở TT CG VN GP Orange 7-8/6
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-bcc@googlegroups.com>, TDCTT Cha Nguyen Duc Minh <josducminh@gmail.com>, TDCTT Cha Nguyen Tuan Long <peaceloverlong@gmail.com>, Cha Pham Ngoc Tuan <tuanpham8857@yahoo.com>, Fr. Quan Tran <fr.qtran@gmail.com>


Ave Maria TMTX

 

Happy Father's Day quí TĐCTT nam nhân nhé.

Cho dù là cha hay là mẹ, hôm nay là Lễ Trọng Kính Chúa Ba Ngôi, chúng ta hãy hướng về tôn vinh Vị Cha chung duy nhất của chúng ta ở trên trời.

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên, hôm nay em cũng cảm thấy vui hơn nữa khi nhận được một số trao đổi từ mấy chị tân TĐCTT về tài liệu của Nhóm TĐCTT, như những text hay emails dưới đây cho thấy:

 

 

From: Nguyen Thi Lieu

Date: Sun, Jun 15, 2019 at 7:28 PM
Subject: 
To: tinh cao


Rất tiếc tôi không bắt được điện thoại chào mừng của anh, tôi biết anh bận rộn lắm nên xin gởi lời cám ơn anh Cao Tỉnh rất nhiều. Tôi cảm thấy được Chúa thương dẫn dắt tôi gặp và gia nhập nhóm TĐCTT. Tôi đã đọc qua bảng nội qui của hội là sống đạo, sống thánh, thực hiện và rao truyền lòng Chúa Thương Xót chính là con đường tôi muốn đi. Tôi sẽ cố gắng hết sức và với ơn Chúa tôi sẽ hân hoan, can đảm tiến bước về nhà Cha bằng con đường nầy. Cảm tạ Chúa, cám ơn anh Cao Tỉnh.

 

 

From: Ly Vu <lyvu1961@yahoo.com>

Date: Sun, Jun 16, 2019 at 7:41 AM
Subject: Re: "ĐEm Mẹ về nhà mình"
To: Tinh Cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Chào anh Tĩnh

Anh có luôn bài hôm thứ Sáu của anh và cha Long kg?  

Nói chung em thâu được gần hết chỉ thiếu ngày thứ Sáu vì nghe chị ngồi sau lưng bảo anh có làm đĩa hết nên đã thôi kg thâu nữa.  

Cám ơn anh

Em

 

 

From: Ly Vu <lyvu1961@yahoo.com>

Date: Sun, Jun 16, 2019 at 10:41 AM
Subject: Re: "ĐEm Mẹ về nhà mình"
To: Tinh Cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Cám ơn anh Tĩnh nhé.  Nãy giờ vừa làm bếp vừa nghe cha Long giảng cười quá luôn.  Dễ thương thật!

Bây giờ em khác hồi trẻ rồi.  Phải nghe đi nghe lại mới nhớ được.  

 

 

From: Ly Vu <lyvu1961@yahoo.com>

Date: Sun, Jun 16, 2019 at 1:17 PM
Subject: Re: "ĐEm Mẹ về nhà mình"
To: Tinh Cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Phải học cách nhớ những con số thật tài tình giống anh, anh Tĩnh ạ !

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho anh chị em chúng ta gặp nhau và càng trở nên thân thiết hơn qua lần gặp gỡ đầu tiên trong Khóa LTXC XXXVIII - 2019 vừa qua cũng như qua các lần gặp gỡ nhau qua những tài liệu về LTXC của Nhóm TĐCTT. Xin LTXC luôn là nơi hội ngộ của TĐCTT chúng ta và là niềm vui thương xót cho cuộc đời chứng nhân tông đồ của chúng ta nhé.

 

Sau đây em xin post lại thứ tự các links của Khóa LTXC XXXVIII - 219 ở Trung Tâm CG VN GP Orange CA vừa qua để chúng ta tiện theo dõi và khỏi cần mở lại 2 cái links tường trình của em. Sau mỗi trận động đất lớn đều có hậu chấn, chớ gì những cái links này tiếp tục gây hậu chấn cảm nghiệm thần linh nơi tâm hồn khao khát LTXC và cởi mở của chúng ta cho LTXC vô biên.

 

THỨ SÁU 

 

Dẫn Nhập Khóa LTXC XXXVIII - 2019 GP Orange CA

Thời Điểm Thương Xót của Thế Giới ngày nay  

 

TĐCTT Thực Hiện Khóa LTXCXXXVIII - CĐ "GƯƠM SẮC ĐÂM THÂU"

https://youtu.be/vDzvFTq-Lgg

 

CĐ "Này Là Con Mẹ" Cha Nguyễn Tấn Long Giảng Huấn

https://youtu.be/4Q3Nznhc1QY

(video trên đây bao gồm cả 2 đề tài của Cha Long)

Lòng Tôn Sùng Mẹ Maria là Dấu Hiệu được Cứu Độ

Sứ Điệp Thương Xót của Chúa Giêsu qua Chị Thánh Faustina

 

THỨ BẢY

 

LM Trần Quân Giảng huấn (8-6-2019)

https://youtu.be/tSechqsLonA
(video trên đây bao gồm cả 2 đề tài của Cha Quân)

 

Chia sẻ Thời sự về LTXC 

https://youtu.be/xr8QX9R4UDY

 

"Đem Mẹ Về nhà mình"

https://youtu.be/-hqgqz2l9TY

(video bài giảng huấn đề tài 3 của Cha Tuấn)

  

Lễ Tuyên Hứa Khóa XXXVIII 19 Tân TĐLTXC

https://youtu.be/Y3gXKR1h6CU