THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM SỨ ĐIỆP THƯƠNG XÓT 2020

 

 

TĐCTT Vincente Vũ Viết Hương Tạ Thế

 

LH VINCENTE VŨ VIẾT HƯƠNG, TĐCTT XXX - 2018 GP ORANGE CA

QUA ĐỜI 7/5/2020

 

 

Thánh Lễ An Táng Sáng Thứ Sáu 15/5/2020

ở Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô GP Orange

8:00 am - hai hàng đứng chờ bên tháp tòa chính ở phía nam để được vào viếng xác, cứ 4 người một lượt

Một số người, đang chờ vào viếng xác, được tặng khẩu trang riêng của tang gia, dù đang đeo khẩu trang của mình.

Vào trong Nhà Thờ Chính Tòa rồi, vẫn tiếp tục chờ thay nhau lên viếng xác

Cảng tượng chờ đợi để được vào bên trong hôm nay, khiến em nhớ lại năm 2019,

phái đoàn Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua, hôm Thứ Ba Tuần Thánh, 16/4/2019,

sau Đường Thánh Giá 7:30 và Thánh Lễ 8:00 sáng, cũng chờ từng đợt 4 người một vào viếng Mồ Thánh của Chúa!

Chị Ngát và người con trai đầu đứng trước quan tài như lời tạ ơn thay LH Vincente với những ai viếng xác anh.

Em hoàn toàn không nhận ra khuôn mặt trước kia của Anh Hương nữa - bệnh tình và xạ trị đã làm anh biến hình đổi diện.

Khi ra ngoài, nghe thấy Anh TĐCTT Nguyễn Chí Long cho biết người ta không cho chụp hình trong Nhà Thờ, khi anh muốn chụp.

Vậy mà em lại chụp được mấy tấm cần thiết thoải mái, ngoại trừ tấm hình chụp Anh Hương đã biến dạng đang nằm trong quan tài.

Ở Mồ Thánh cũng vậy, khi em chụp tấm hình ngay trong Mộ Thánh thì ông thày giữ cửa lại tự nhiên biến mất, không có ở đó!

Nếu trong chính Mộ Thánh không được chụp hình, thì tấm hình này là tấm hình thật hiếm quí LTXC giành cho Nhóm TĐCTT chúng ta đó!

9:30 am - Thánh Lễ an táng trong Nhà Thờ Chánh Tòa, chỉ có 20 người, bao gồm cả chủ tế đoàn, giúp lễ và tang gia

3 TĐCTT đồng phục Mầu Tím Covid-19 với khuôn mặt bán Ninja Nhật bản

Cặp TĐCTT Long Hoa đang tham dự trực tuyến bên trong Nhà Thờ Chính Tòa; cặp TĐCTT Lung Mai cũng trực tuyến ở ngoài xe.

Vâng chúng em là 3 TĐCTT chính thức đại diện (với bộ đồng phục của nhóm) Đinh Tuyết Mai, em tĩnh và Nguyễn Thị Hoa

Phái đoàn TĐCTT tham dự Thánh Lễ An Táng trực tuyến (nhưng bất khả, bao gồm cả cặp Long Hoa và Lung Mai)

Từ trái sang phải bao gồm quí TĐCTT như sau:

AC Long Hoa, Chị Lý Nguyễn Oanh, Chị Phạm Nguyễn Nga, Chị Đinh Tuyết Mai, hai chị trong GĐTHĐC và Anh Vũ Lung.

Còn thiếu 1 chị TĐCTT nữa là Chị Đặng Tammie em gặp lúc xếp hành 8 giờ để chờ vào viếng xác Anh Hương. Tất cả 8 TĐCTT

Tất cả ở bên ngoài đang dàn hai hàng để chờ quan tài từ trong nhà thờ ra

10:35 am: tự nhiên 1 cha từ trong Nhà Thờ Chính Tòa ra

cho anh chị em tham dự trực tuyến ở ngoài được rước lễ thật, chứ không còn rước lễ thiêng liêng nữa.

10:50 am (từ 9:30 am bắt đầu Thánh Lễ) quan tài mới được

Không ngờ lại có một "đám tang" đặc biệt như thế này... giữa mùa đại dịch covid-19, so với bao nhiêu tử thi chết như vô thừa nhận v.v.

"Hỡi Trinh Nữ Maria,/ xin hướng ánh mắt xót thương nhìn đến chúng con/ 

đang ở giữa nạn dịch bệnh vi khuẩn corona này.... 

"Xin hãy an ủi những ai/ đang quằn quại thương khóc người thân yêu của mình bị chết đi, 

đồng thời được chôn táng một cách/ khiến họ càng cảm thấy thảm sầu hơn"

(ĐTC Phanxicô: Kinh Cầu Cùng Mẹ Maria # 2 trong Mùa Đại Dịch Covid-19)

Luôn có tiếng nức nở của tang gia theo sau quan tài... phát ra từ những tâm hồn đau thương...

cảm thấy đã bị mất đi một người thân quí nhất của mình!

Tang gia muốn đưa LH Vincente Vũ Viết Hương, trước khi đến nơi an nghỉ cuối cùng, ghé Đài Đức Mẹ Lavang (dù đang được xây cất)

Em bất ngờ lọt vào bên trong chụp 1 tấm hình lịch sử này... để sau này so sánh khi Tượng Đài được hoàn tất

Tấm mô hình tượng đại Đức Mẹ Lavang ở bức tường phía nam khu vực đang xây cất,

sát đường Lewis và ngay bên trái cổng đầu tiên vào Nhà Thờ Chính Tòa

Anh Hương và tang gia dừng lại trước tượng đại Đức Mẹ Lavang

"Đám tang" tiếp tục từ Tượng Đài Đức Mẹ Lavang tiến về nghĩa trang ở ngay trong khu Nhà Thờ Chính Tòa

Lối xuống nghĩa trang (ở phí đông).

Huyệt mộ của Anh Hương được mua ngay từ đầu, vừa rẻ lại vừa tiện, ngay bên trái khi xuống hết các bậc thang

Tuy nhiên, vì có bậc xuống, nên "đám tang" tiếp tục tiến xuống để vào qua cửa ở phía nam

Không ngờ, hôm nay, Thứ Sáu, 15/5/2020, sau gần 2 năm, Thứ Hai 11/6/2018,

người anh TĐCTT Vincente Vũ Viết Hương đã vĩnh viễn an nghỉ tại chính nơi đây (hình bên trái với huyệt mộ đã được đào sẵn) - cũng vào gần trưa!

Thật vậy, sau điểm tâm ở khu vườn sau nhà của AC Ngát Hương sáng Thứ Hai 11/6/2018,

phái đoàn TĐCTT Maryland và Virginia, sau cuối tuần tham dự Đại Hội TĐCTT 10 Năm Khởi Động (8-10/6/2018) ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona,

được em dẫn đến tham quan Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô GP Orange.

Nhưng sau đó, AC Ngát Hương đã phải lái xe từ nhà ra Nhà Thờ Chính Tòa để trao lại chiếc áo jacket bị bỏ quên của Chị Lê Thì Là (người đang ôm chiếc áo).

Hôm nay, Thứ Sáu 15/5/2020, anh an nghỉ trong lòng đất tại nơi đây, 2 tuần trước Lễ Chúa Thăng Thiên (Thứ Năm 21/5/2020)

"Thày đi để dọn chỗ cha các con... và Thày sẽ trở lại để đem các con đi với Thày,

 để Thày ở đâu các con cũng được ở đó với Thày" (Gioan 14:2-3)

 

Thánh Lễ Cầu Hồn Chúa Nhật V Phục Sinh 10/5/2020 ở Nhà Thờ Saint Barbara GP Orange

Trong các ý chỉ được rao đầu lễ có ý chỉ "Nhóm TĐCTT xin lễ cầu cho LH Vincente Vũ Viết Hương"

"Đây Chiên Thiên Chúa, Đây Đấng Xóa Tội trần gian..."

Em cầu nguyện riêng cho Anh Hương:

Xin xóa tội LH Vincente Vũ Viết Hương mà sớm đưa về hưởng thánh nhan LTXC vô cùng bất tận trên Thiên Đàng. Amen

Trước khi ban phép lành cho các bà mẹ, Cha chúc mừng Ngày Hiền Mẫu các người mẹ Việt Nam gương mẫu luôn sống trọn ơn gọi làm mẹ của mình,

chỉ biết nhường cho chồng con mọi thứ tốt đẹp, còn mình nhận lấy phần thua thiệt.

Em nhớ đến riêng Chị Ngát, người mẹ kiêm người vợ bỗng góa của người chồng mới qua đời.

 

Thánh Lễ Tiễn Đưa Livestream

ở Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô Vua GP Orange

vào lúc 5:30 PM Thứ Sáu 8/5/2020

Cha Phó Nhà Thờ Chánh Tòa Chúa Kitô GP Orange đọc các ý chỉ trong Thánh Lễ, hầu như toàn là về và cho LH Vincente

Trong bài giảng của mình, vị linh mục chủ tế trích 1 lời Chúa hợp với lễ tiễn đưa, đó là: "Thày đi để dọn chỗ cho các con"

Sau đó hầu như toàn bài giảng, ngài nói về "hai bác" đã từng phục vụ cộng đoàn từ đầu tới nay, với tấm lòng quảng đại đóng góp.

Chị TĐCTT bỗng góa Nguyễn Thị Ngát đang tham dự Lễ Tiễn Đưa chồng mình, LH Vincentê Vũ Viết Hương.

Bao gồm cả các con cháu đông đảo của "hai bác" cũng hăng say hoạt động trong các ban ngành của cộng đoàn.

Trong số tham dự 14 người, giữ rất đúng với số người dưới 20, với luật cách ly và đeo khẩu trang, có cả con cháu của LH Vincente,

bao gồm cả 2 TĐCTT đại diện là Chị Đinh Tuyết Mai (ngồi sau Chị Ngát gần chị đang đi lên) và Anh Nguyễn Chí Long (đeo cà vạt)

Thánh Lễ này làm em nhớ đến Thánh Lễ An Táng chồng Chị TĐCTT Đỗ Kim Liên ở CĐ Westminster Thứ Sáu 20/3/2020 em được tham dự dưới 20.

Trong Lời Nguyện Cộng Đồng, vị linh mục chủ tế cũng đặc biệt cầu cho LH Vincente

"Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha Mình Thánh... Con chí ái Cha... để đền bù tội lỗi của LH Vincente và toàn thế giới!"

"Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha Máu Thánh... Con chí ái Cha... để đền bù tội lỗi của LH Vincente và toàn thế giới!"

Trong Lời Nguyện trước Kinh Lạy Cha, vị linh mục chủ tế tiếp tục nhớ đến LH Vincente

Tham dự Thánh Lễ Tiễn Đức Livestream chiều hôm nay có 2 TĐCTT, mặc áo đồng phục đàng hoàng:

TĐCTT Thúy-Nga: Mầu Trắng Phục Sinh và TĐCTT cao tấn tĩnh: Mầu Tím Thương Xót

"Chính nhờ Người, với Người và trong Người"                            "Đây Chiên Thiên Chúa. Đây Đấng Xóa Tội Trần Gian"

Phần hiệp lễ không thấy chiếu - Thày phó tế vĩnh viễn phụ tế cho rước lễ.

Trước phép lành kết lễ, cộng đoàn dâng Đức Mẹ 3 Kinh Kính Mừng: 1 cầu cho giá đình, 1 cho cộng đoàn và 1 cho thế giới

Sau Kinh Cầu cùng Tổng Thần Minh-Kha (Michael) cho Giáo Hội là phép lành kết lễ

Ca Kết Lễ về Đức Mẹ trong Tháng Hoa 5/2020 với bài thánh ca "con dâng lên Mẹ tràng hoa Mân Côi..."

 

 

Anh Vũ Viết Hương tham gia Sinh Hoạt TĐCTT và Tuyên Hứa TĐCTT

 

Anh Hương tuyên hứa TĐCTT cùng với 7 anh chị em khác trong Khóa LTXC XXX Thứ Bảy ngày 15/7/2018 ở khu vườn sau nhà của anh.

Nhà của cặp TĐCTT Ngát Hương đã được Nhóm TĐCTT kéo đến hội ngộ tiểu nhóm từ năm 2017

sau khi Chị Ngát gia nhập Nhóm từ Khóa LTXC XX-2016, tức trước khi Anh Hương gia nhập Nhóm Khóa XXX - 2018.

Tấm hình trên đây chụp vào ngày 3/3/2018, Ngày Thứ Bảy lần 2 theo lệ Giữ Thứ Bảy Đầu Tháng của Nhóm TĐCTT sau Năm 2017,

Năm mừng kỷ niệm đệ nhất bách chu niên Biến Cố Thánh Mẫu Fatima 1917-2017

Sáng Thứ 2 ngày 11/6/2018, ngày hậu Đại Hội TĐCTT I - 2018,

Quí TĐCTT Virginia và Maryland ghé ăn sáng ở khu vườn AC Ngát Hương, do tiểu nhóm 4 khoản đãi.

Sau đó chụp hình lưu niệm thật tươi vui, không ai mà không cười,

vui như tết như anh chị em trong một gia đình TĐCTT, dù mới gặp nhau lần đầu

Anh Hương (ngồi đầu ban bên em) tham dự bữa trưa Thứ Bảy Đầu Tháng 3/11/2018 dịp giỗ Chồng của Chị TĐCTT Nguyễn Thị Mỵ

Anh Vũ Viết Hương cùng Nhóm TĐCTT tham dự Giỗ LH Maria của gia đình Chị Đinh Tuyết Mai hôm Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 2/2/2019

Anh Vũ Viết Hương cùng Nhóm TĐCTT cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 2/3/2019 tại tư gia của anh và Chị Ngát vợ anh.

Anh Chị Ngát Hương hay để giành trái cây trong vườn nhà của AC, nhất là khi tới mùa nhãn, cho Nhóm TĐCTT đến hội ngộ hay Thứ 7 Đầu Tháng

Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Thương Xót Thứ Sáu 22/2/2019, tại nhà Cặp TĐCTT Ngát Hương,

để cầu cho Giáo Hội đang tìm cách giải quyết chung nạn linh mục lạm dụng tình dục vị thành niên ở các nước văn minh Tây Phương

 

Anh Hương (bên cạnh Chị NGát (áo đồng phục xanh) hội ngộ tiểu nhóm 1-3-4 ngày Thứ Bảy 25/5/2019 ở nhà Chị Trần Kim Oanh

Thứ Bảy 28/9/2019, AC Ngát Hương (anh Hương đứng bên cạnh chị Ngát áo đỏ bên góc trái)

tham dự Lễ mừng 25 năm linh mục của Cha Huỳnh Hồng Phúc, linh mục bào đệ của Chị Huỳnh Mỹ Hạnh

ở nhà nguyện các cha hưu dưỡng ở Orange County California

Anh Hương và Chị Ngát (đầu bên phải) tham dự mừng 60 năm thành hồn của Chị TĐCTT Tống Thanh Liên ở nhà hàng tối 30/11/2019

Anh Vũ Viết Hương cùng Nhóm TĐCTT tham dự Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 3/1/2020 ở Saint Patrick.

Đây là tấm hình cuối cùng Anh Hương chụp chung với Nhóm.

Tóm lại, anh dù yếu bệnh từ trước mà không biết, nhưng vẫn cố gắng tham gia đủ mọi sinh hoạt của nhóm bao nhiêu có thể.

 


Ngay sau nghi thức tuyên hứa, Chị Ngát đã đến ôm lấy người chồng tân TĐCTT Vincente Vũ Viết Hương dấu yêu của mình!


Mối tình già thất tuần mà còn tình tứ hơn đám trẻ bay bướm hiện đại nữa!
Hạnh phúc như thế thì bảo làm sao người vộ bỗng góa không liên tục khóc
từ khi nghe tin chồng bị ung thư lá lánh giai đoạn cuối ngay khi vừa bước vào Mùa Chay Covid-19 - 2020


Em đã được tin anh được đưa vào bệnh viện hôm Thứ Tư 26/2/2020, và 3 hôm sau, Thứ Bảy 29/2/2020, anh đã được bệnh viện cho về, với chứng bệnh ung thư lá lách vào giai đoạn cuối. Từ đó anh ở nhà như để dọn mình về với Chúa: đầy đau đớn, không ăn uống được gì mấy, sau đó ít lâu lại được xạ trị... Cho tới khi anh phải vào nhà thương trở lại vào tuần trước, chính lúc không được ai đến thăm hỏi... Để rồi, cuối cùng anh đã qua đi tại ngôi nhà thân yêu của mình, giữa đông đủ gia đình: người vợ, Chị TĐCTT Nguyễn Thị Ngát, khóc suốt từ ngày bỗng được biết chồng bị ung thư lá lách giai đoạn cuối, cùng các con và các cháu.  

 

Lần cuối cùng em được nói chuyện trực tiếp với Anh Hương cách đây mấy tuần, chính anh muốn nói chuyện với em, trong khi em đã cố gắng đến thăm anh mấy lần mà chị thì OK song các con lại không. Trong lần nói chuyện thứ hai cũng là lần cuối cùng này với anh, em chẳng những hỏi thăm anh (anh cho biết càng ngày càng mệt, dù đỡ đau), an ủi anh (LTXC muốn dùng anh ngay mùa đại dịch này để cứu lấy "các linh hồn cần đến LTXC hơn") và thông cảm với anh trong trường hợp anh qua đi ngay giữa mùa đại dịch covid-19 này, nhưng anh xin sẵn sàng tuân theo Thánh Ý Chúa. 

 

Khi được AC TĐCTT Long Hoa (gần nhà Anh Hương) báo tin qua tin nhắn cho biết từ tối hôm qua, cũng như tin nhắn của Chị Đinh Tuyết Mai trưởng nhóm 4 của anh sáng hôm nay, em đã đích thân gọi điện thoại đến phân ưu cùng Chị Ngát, người vợ bỗng góa của anh, nhưng chỉ để lại lời phân ưu trong máy thôi, nhưng khi gọi điện thoại di động thì gặp người con gái của anh, cháu đã xác định với em rõ giờ qua đời của anh là 7:40 pm hôm qua, đồng thời, sau khi nghe em nói Nhóm TĐCTT sẽ cầu cho LH Vincentê 1 Tuần Bảy vào buổi kinh 3 giờ chiều, cháu còn cho em biết rằng chiều hôm nay, Thứ Sáu 8/5/2020, vào lúc 5:30 pm, thánh lễ livestream ở Nhà Thờ Chính Tòa GP Orange sẽ dâng lễ cầu hồn cho người thân phụ mới qua đời của cháu. 

Rất tiếc Nhóm TĐCTT chúng ta không thể tham dự hậu sự cho một người anh TĐCTT đã đóng góp không nhỏ cho sinh hoạt của nhóm tại nhà của anh cũng như tại khu vườn sau nhà anh, nơi nhóm đã tổ chức 1 Khóa LTXC cho riêng nội bộ ngày Thứ Bảy 15/7/2020, và 3 lần gói quà cho anh chị em homeless ở downtown Los Angeles 


Tặng Quà Homeless dịp Ngày Thế Giới Người Nghèo CN 18/11/2018

 


Gia chủ Ngát Hương với Chị TĐCTT Ngô Trâm cùng chồng Ngô Chánh, tặng Chicken làm quà homeless

 

 

Tặng Quà Homeless Phục Sinh Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên  Lành 18/5/2019

 


Chị Ngát (bên tráiđang tươi vui phục vụ gói quà homeless với việc cho từng khúc bánh mì VN vào bao nylon

Tặng Quà Homeless dịp Ngày Thế Giới Người Nghèo CN 17/11/2018

Anh Vũ Viết Hương áo trắng đứng ngoài cùng bên trái trước khi nhóm cùng nhau lên downtown LA tặng quà homeless!

 

TIẾNG KÊU LA LÊN LTXC CUỐI CÙNG LÀ TIẾNG THỞ TẮT HƠI ĐÃ ĐƯA LH VINCENTÊ VĨNH VIỄN VỀ QUÊ TRỜI

 

Trong buổi Kinh Trưa Thứ Sáu 8/5/2020, tức ngay sau ngày Anh Hương qua đời, em mời Chị TĐCTT Đinh Tuyết Mai, bạn thân của AC Ngát Hương, cũng là một trong mấy người thân thiết nhất của gia đình anh và ở gần anh tham dự những giây phút hậu sự ngay sau khi anh qua đời, cho đến khi Nhà Quàn đến quấn  xác của anh mang đi.

Theo lời kể của Chị Tuyết Mai, em chợt khám phá ra một ơn đặc biệt LTXC đã ban cho anh. Ở chỗ, chính vì anh đã theo đuổi xạ trị 2 tuần một lần, nên cho dù anh cảm thấy bớt đau, nhưng anh càng mệt hơn, bởi xạ trị có thể đã phá hỏng cả gan lẫn phổi của anh. Do đó, do phổi bị hư, anh đã không nói được nữa, hay chỉ thều thào vậy thôi, không ra tiếng nữa, như em đã từng chứng kiến thấy xẩy ra cho người em ruột bác sĩ của nhà em cuối năm 2014, cũng xạ trị, không nói được nữa, cuối cùng bị đột quị mà chết, như trường hợp Anh TĐCTT Võ Tấn Hải 10/2019 vậy.

Tuy nhiên, anh chẳng những đã không bị đột quị mà chết, trái lại, anh còn tỉnh táo đến độ, vào chiều ngày anh qua đời, lúc 3 giờ chiều, anh đã cố gắng lần chuỗi Thương Xót với cả gia đình như mọi ngày, và anh đã phải hét lên cho phát ra tiếng đàng hoàng câu thưa ở mỗi kinh: "Xin thương xót chúng con và toàn thế giới". Theo em, chính vì thế, vì mệt do hét to như vậy, anh đã hoàn toàn kiệt sức, ở chỗ lịm đi cho tới lúc qua đời!

Tạ ơn LTXC. Chắc chắn tiếng la to ấy của anh vào những giây phút cuối đời của anh như thế, không thể nào không tác động đến "tận đáy tình thương nhân ái của Cha sẽ được khuấy động lên" (Thánh Faustina - Nhật Ký 848), vì thế giới tội lỗi hiện nay, cho dù có đang bị khủng hoảng toàn cầu chưa từng thấy bởi nạn đại dịch covid-19, vẫn tiếp tục tội lỗi, còn hơn trước nữa, bởi những chia rẽ và cấu xé nhau, giữa các cường quốc và giữa dân chúng với chính quyền, chưa nhận biết mình mà trở về với LTXC, nên thế giới lại càng cần phải được kêu gào cứu vớt bởi những tâm hồn sống LTXC cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, như Linh Hồn Vincente Vũ Viết Hương, người anh TĐCTT thân yêu của chúng ta!