THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

The Viet Apostolate of Divine Mercy:

 Trung Tâm Lòng Thương Xót Chúa

 

 

FROM CONTEMPORARY WORLD TO DIVINE MERCY

(Presentation in the attached booklet)

1- Contemporary world: Current status;
2- Contemporary world: To be saved;
3- Contemporary world: Needs Divine Mercy

1- Contemporary world: Current status
We are living in a world of modern science and high technology, and in a world of most human rights and freedom. However, we have also been experiencing the devastation of this world, according to some recent warning facts, due to the threats of nuclear weapons and climate emergency
The threat of nuclear weapons. Recently, the former Soviet leader Mikhail Gorbachev, in an interview on November 4, 2019, with Britain's BBC Television, warned that the world could be falling into a major nuclear disaster. He is worried that both the United States and Russia have cancelled out the 1987 historic arms treaty he signed with then US President Ronald Reagan. He said in the interview, "As long as weapons of mass destruction exist, primarily nuclear weapons, the danger is colossal. All nations should declare that nuclear weapons must be destroyed. This is to save ourselves and our planet."

The threat of climate emergency. Almost at the same time, on November 5, 2019, in the journal BioScience, there is an article called “World Scientists' Warning of a Climate Emergency” published and signed by 11,258 scientists from 153 countries. This document warns: "Scientists have a moral obligation to clearly warn humanity of any catastrophic threat and to 'tell it like it is.' On the basis of this obligation and the graphical indicators presented below, we declare, with more than 11,000 scientist signatories from around the world, clearly and unequivocally that planet Earth is facing a climate emergency."  

How do the nations respond to this climate emergency? Unfortunately, in the COP25 climate change conference in the Spanish capital Madrid, where there are around 25,000 people from 200 countries participated, Mr. Antonio Guterres, the United Nations secretary-general, on Sunday December 1, 2019, has warned global warming threatening human existence during his address before the start of this summit that "we are confronted now with a global climate crisis. And the point of no return is no longer over the horizon, it is in sight and hurtling towards us... Let's be clear until now our efforts to reach these targets have been utterly inadequate. The commitments made in Paris would still lead to an increase in temperatures above three degrees celsius. But many countries are not even meeting those commitments... What is still lacking is political will."

In the address of His Holiness Pope Francis to the Members of the Diplomatic Corps Accredited to the Holy See for the Traditional Exchange of New Year Greetings on Thursday, 9 January 2020, we can see his observation and concern about "the phenomenon of global warming" and "the urgency of this ecological conversion" as follows:

"
Sadly, the urgency of this ecological conversion seems not to have been grasped by international politics, where the response to the problems raised by global issues such as climate change remains very weak and a source of grave concern. The XXV Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP25), held in Madrid last December, raises serious concern about the will of the international community to confront with wisdom and effectiveness the phenomenon of global warming, which demands a collective response capable of placing the common good over particular interests."

 

2- Contemporary world: To be saved

The threats of nuclear disaster and climate emergency, by themselves, cannot happen and cause deadly things without human beings' invention, in terms of producing of nuclear weapons, and without their intervention, in terms of prevention of climate change. However, human beings cannot avoid invention of nuclear weapons and cannot perform their intervention in climate emergency if they become weak in their spiritual and moral life. That's why Pope John Paul II confirmed in his homily in Poland on Sunday, August 18, 2002, that"The twentieth century, despite indisputable achievements in many areas, was marked in a particular way by the 'mystery of iniquity'. With this heritage both of good and of evil, we have entered the new millennium. New prospects of development are opening up before mankind, together with hitherto unheard-of dangers."  

In the same homily, he continued to share his view about modern man's spiritual and moral life as follows:
"
Frequently man lives as if God did not exist, and even puts himself in God’s place. He claims for himself the Creator’s right to interfere in the mystery of human life. He wishes to determine human life through genetic manipulation and to establish the limit of death. Rejecting divine law and moral principles, he openly attacks the family. In a variety of ways he attempts to silence the voice of God in human hearts; he wishes to make God the 'great absence' in the culture and the conscience of peoples. The 'mystery of iniquity' continues to mark the reality of the world. In experiencing this mystery, man lives in fear of the future, of emptiness, of suffering, of annihilation." 

Unfortunately, due to its weakness in spiritual and moral life, the world cannot save itself from self-destruction in terms of nuclear disaster and climate emergency, without the One who came to save it and the only One who will save it. That is the reason why the same Pope, in his very first homily in the mass at the beginning of his pontificate on Sunday, October 22, 1978, made this call to the world: "Do not be afraid. Open wide the doors for Christ. To his saving power open the boundaries of States, economic and political systems, the vast fields of culture, civilization and development. Do not be afraid. Christ knows 'what is in man'. He alone knows it."


3- Contemporary world: Needs God's Mercy

However, modern man seems to be afraid of the One who can save him, because he is afraid of himself. In his book "Crossing the Threshold of Hope", published in 1994 in the English version, Pope John Paul II observed as follows: 

"The exhortation 'Be not afraid'... in a certain sense it was an exhortation addressed to all people, an exhortation to conquer fear in the present world situation... Have no fear of that which you yourselves have created, have no fear of all that man has produced, and that every day is becoming more dangerous for him! Finally, have no fear of yourselves! Why should we have no fear? Because man has been redeemed by God... The power of Christ's Cross and Resurrection is greater than any evil which man could or should fear" (page 219).

In reality, modern man is really afraid of Christ and cannot open any door for Him, because he is afraid that his freedom will be taken away. That is why the same Pope, in his same book, observed that, "Contemporary man finds it hard to return to faith because he is afraid of the moral demands that faith makes upon him" (page 222). While modern man is afraid of what he has produced and what can destroy him, he is also afraid of the only One who can save him from self-destruction. The modern man is the most pitiable and miserable one: "How greatly today’s world needs God’s mercy!" (Pope John Paul II's homily in Poland on Saturday, August 17, 2002).

Because the contemporary world is most pitiable and miserable, this Pope, for the first time in the Church's history, entrusted the whole human race to the Divine Mercy on Saturday, August 17, 2002, as he said in his homily on the same day:
"Today, therefore, in this Shrine, I wish solemnly to entrust the world to Divine Mercy. I do so with the burning desire that the message of God’s merciful love, proclaimed here through Saint Faustina, may be made known to all the peoples of the earth and fill their hearts with hope.... In the mercy of God the world will find peace and mankind will find happiness!" 
 
Letter to Donors

Dear (name, position and address)

We hope our surprise letter to you is in your hands and in front of your face right now. For we do need you and your support in order to do the very important thing at this time, as we believe, for a better world, in which, both of us are living. Please read the attached booklet to see our view, hopefully also it will be your view, that is based on Pope John Paul II's view, for a better world. According to this Pope, "How greatly today’s world needs God’s mercy." That's why he called for, "all the votaries of Divine Mercy...be witnesses to mercy" (homily in Poland on Saturday, August 17, 2002).
YES, The Viet Apostolate of Divine Mercy, established on April 4, 2009, by those words of the Saintly Pope John Paul II and recognized by the Diocese of Orange in California on July 17, 2018, is a positive response to his urgent invitation, and has the mission to promote the Divine Mercy in this miserable world, by its witness to the Divine Mercy. This non-profit association, recognized by the State of California on March 4, 2019, and granted tax exempt status by the Federal Government on June 28, 2019, has a plan to promote the devotion to the Divine Mercy at a Shrine of Divine Mercy to be built in Southern California, whose structure and setting you can see in pictures in the attached booklet.

If you believe "How greatly today’s world needs God’s mercy!... In the mercy of God the world will find peace and mankind will find happiness!" as Pope John Paul II's conviction in his homily in Poland on August 17, 2002, and if you want to save this world by Divine Mercy, can you support our plan to build a Shrine of Divine Mercy, where the persons, both spiritually and physically, who feel lonely, hopeless, sinful,  depressed, including seniors who need assisted living services, can find care, peace, consolation, hope, wisdom, courage, happiness, by the ways of retreat, prayer, counseling, adoration, physical support and assistance in this Shrine of Divine Mercy? From this Shrine may also emerge a lot of witnesses and missionaries of Divine Mercy for the spiritual benefits of the whole world in this "time of mercy" (Pope Francis).

We hope that the Shrine of Divine Mercy, as our wish to have in Southern California here, will become what Pope John Paul II prayed "I pray that this church will always be a place where the message of God’s merciful love is proclaimed; a place of conversion and repentance; a place for the celebration of the Eucharist; a fountain of mercy; a place of prayer and of constant appeals for mercy for ourselves and for the whole world" (Homily on August 17, 2002 when the Pope conserated the Shrine of Divine Mercy in Poland).

We believe that you have been, are and will be one of the missionaries of Divine Mercy and a saving agent of the current world by your contribution to this Shrine of Divine Mercy for its realization someday in the near future. When we have enough material support in terms of the sum of necessary money, we will start the project and, according to the estimation of professionals, we hope it will be completed within two years, and the cost for this Shrine, including both materials and labor as well as insurance, also per their estimation, will be around at least $25,000,000.00 (twenty five million dollars) if the shrine is located in Riverside County or San Bernardino County, or $30,000,000.00 (thirty million dollars) if the shrine is located in Orange County due to more valuable land.

Everything we do, we completely trust in God's mercy and providence, especially in this project in relation to the current world. If this project is truly from God, it will be realized at his right time and by his surprising way. The Almighty God needs from us only our 5 loaves of bread and 2 fish (Cf. Luke 9:13), so that He can multiply our little contributing efforts into marvelous things for us, who are His useless servant (Cf. Luke 17:10). May God bless you, your family and your business, also please pray for us and for our project.

Best Regards,




Rev. Joseph Tuan Ngoc Pham
General Spiritual Director




Dominic Mary Tinh Tan Cao,
Founder of the Viet Apostolate of Divine Mercy





TỪ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI ĐẾN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

(phần trình bày trong tập sách gửi kèm, trong đó có các hình ảnh cần thiết)

1- Thế giới hiện đại: Hiện trạng

Tất cả chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh vật chất về khoa học tân tiến và kỷ thuật tối tân, cũng như trong một thế giới nhân bản chưa từng có trong lịch sử loài người, về phương diện nhân quyền và tự do. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang cảm nghiệm thấy tình trạng tàn lụi của thế giới này, vì nó đang quay cuồng với cơn lốc "văn hóa sự chết" (ĐTC Gioan Phaolô II) và "văn hóa tận số" (ĐTC Phanxicô). Theo một số dữ kiện đáng lo lắng mới đây thì thế giới này dường như đang lao đầu đến chỗ tự diệt, bao gồm hai mối đe dọa chính, đó là mối đe dọa về tai họa nguyên tử và mối đe dọa về hiện tượng hâm nóng toàn cầu.

Trước hết là mối đe dọa về tai họa nguyên tử. Gần đây vị nguyên lãnh đạo Liên Bang Sô Viết Mikhail Gorbachev, trong một cuộc phỏng vấn với Đài Truyền Hình BBC ở Vương Quốc Anh ngày mùng 4/11/2019, đã cảnh báo rằng thế giới có thể sẽ rơi vào một cuộc tàn phá chính về nguyên tử. Vì nhân vật này tỏ ra lo lắng về sự kiện cả Hoa Kỳ lẫn Nga Sô đều hủy bỏ hiệp định lịch sử năm 1987 được nhân vật này ký với Tổng Thống Ronald Reagan. Ông đã khẳng định rằng: "Bao lâu các thứ khí giới hủy hoại hàng loạt còn đó, nhất là các loại vũ khí nguyên tử, thì những gì là nguy hiểm rất là khủng khiếp. Tất cả mọi quốc gia cần phải tuyên bố là các loại vũ khí nguyên tử cần phải được hủy hoại đi. Đó là những gì cứu bản thân chúng ta và hành tinh của chúng ta."

Sau nữa là mối đe dọa hâm nóng toàn cầu. Hầu như cùng một thời điểm với những lời cảnh báo của nhân vật Mikhail Gorbachev trên đây, tức là vào ngày 5/11/2019, ngày hôm sau, trên tạp chí BioScience xuất hiện văn bản "Các Khoa Học Gia Trên Thế Giới Cảnh Báo Tình Trạng Khí Hậu Nguy Cập", một văn bản được ký bởi 11 ngàn 258 khoa học gia từ 153 quốc gia trên thế giới. Văn kiện cảnh báo này đã mở đầu như thế này: "Vì tránh nhiệm luân lý bắt buộc, các khoa học gia cần phải minh nhiên cảnh báo nhân loại về bất cứ một mối đe dọa thảm họa nào và cần phải 'nói nó là như thế đó'. Theo trách nhiệm buộc phải nói này và các biểu đồ được trình bày dưới đây, chúng tôi, với hơn 11 ngàn chữ ký của khoa học gia ở khắp thế giới, tuyên bố một cách rõ ràng và đồng thanh rằng hành tinh Trái Đất này đang phải đối diện với một tình trạng nguy cập về khí hậu".

Sau hết, vấn đề được đặt ra là các quốc gia đã phản ứng trước nạn tình trạng khí hậu nguy ngập này ra sao? Trong Hội Nghị COP25, nơi có 25 ngàn người từ 200 quốc gia tham dự, về sự kiện khí hậu thay đổi được tổ chức ở Maní thủ đô Tây Ban Nha, vị tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là Antonio Guterres, hôm Chúa Nhật mùng 1 tháng 12 năm 2019, đã cảnh báo về tình trạng hâm nóng toàn cầu đe dọa tới sự sống còn của nhân loại như sau:

"Hiện nay chúng ta đang đương đầu với cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Và tình hình bất khả cứu vãn không còn xuất hiện ở chân trời nữa, nó đang hiện lộ và đụng chạm tới chúng ta... Chúng ta cần phải ý thức rõ ràng rằng cho tới nay các nỗ lực của chúng ta để vươn tới những mục tiêu này vẫn hoàn toàn thiếu hụt. Những quyết tâm được bày tỏ ở Paris vẫn không ngăn cản được tình trạng gia tăng về khí hậu trên 3 độ C. Thế nhưng nhiều xứ sở thậm chí lại không đạt được những quyết tâm ấy nữa... Cái vẫn còn bị hụt hẫng đó là ý muốn chính trị..."

Trong diễn từ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngỏ cùng Ngoại Giáo Đoàn đại diện Chư Quốc có liên hệ ngoại giao với Tòa Thánh vào ngày Thứ Năm mùng 9/1/2020, nhân dịp trao đổi những lời chúc mừng năm mới với phái đoàn này, ngài đã bày tỏ nhận định và quan tâm của ngài về "hiện tượng hâm nóng toàn cầu" và "tính cách khẩn trương của việc cải thiện môi sinh", như sau:

"Buồn thay, tình trạng khẩn trương của việc cải thiện môi sinh này dường như không được nắm bắt bởi lãnh vực chính trị quốc tế, một lãnh vực vẫn tỏ ra rất yếu kém và là nguồn cho mối quan tâm nghiêm trọng, trong việc đáp ứng những trục trặc được nêu lên bởi những vấn đề toàn cầu. Hội Nghị COP25 (The XXV Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Changeở Maní (Tây Ban Nha) Tháng 12 vừa qua đã nêu lên mối quan tâm nghiêm trọng về ý chí của cộng đồng thế giới trong việc đương đầu, một cách khôn ngoan và hiệu nghiệm, hiện tượng hâm nóng toàn cầu, một hiện tượng cấn phải được thể hiện bằng một đáp ứng chung biết đặt công ích lên trên các lợi lộc riêng biệt".



2- Thế giới hiện đại: Để được cứu độ

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đồng thuận với lời cảnh báo này theo cái nhìn của ngài 17 năm trước, trong bài giảng ở Ba Lan vào Chúa Nhật 18/8/2002 như sau: "Có lẽ vì thế kỷ 20, mặc dù có những thành đạt không thể chối cãi về nhiều lãnh vực, cũng đã bị ghi dấu một cách đặc biệt bởi mầu nhiệm lỗi lầm 'mystery of iniquity'. Chúng ta đã tiến vào ngàn năm mới với di sản vừa thiện vừa ác này. Những chân trời mới trong việc phát triển đang mở ra trước nhân loại, kèm theo đó có cả những cái nguy hiểm chưa từng có".
 
Như tất cả chúng ta đều biết là các mối đe dọa về tình trạng tàn phá bởi nguyên tử và tình trạng nguy cập về khí hậu, tự chúng, không thể nào hiện hữu nếu không xẩy ra tình trạng thoái hóa về luân thường đạo lý nơi con người. Sự thật này đã được công nhận bởi cùng vị Thánh Giáo Hoàng này, liên quan đến "mầu nhiệm lỗi lầm / gian ác". Cũng trong cùng bài giảng trên đây, ngài đã tiếp tục mối quan tâm sâu xa của ngài về thế giới tân tiến ngày nay như sau:

"Con người thường sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, thậm chí đặt mình vào vị thế của Thiên Chúa nữa. Họ tự cho mình quyền hành của một Vị Tạo Hóa trong việc can thiệp vào mầu nhiệm sự sống con người. Họ muốn định đoạt sự sống con người bằng cách léo lái việc truyền giống cũng như muốn thiết định giới hạn sự chết. Khi loại trừ lề luật thần linh và những nguyên tắc luân lý, họ công khai tấn công cơ cấu gia đình. Bằng những cách thức khác nhau, họ cố gắng làm cho Thiên Chúa phải im hơi lặng tiếng nơi tâm can của con người; họ muốn làm cho Thiên Chúa 'hoàn toàn khuất bóng' nơi văn hóa và lương tâm các dân tộc. 'Mầu nhiệm lầm lỗi' tiếp tục đánh dấu cái thực tại của thế giới này. Cảm nghiệm được mầu nhiệm ấy, con người mới sống trong nơm nớp lo sợ về tương lai, lo sợ về tình trạng trống rỗng, lo sợ phải khổ đau, lo sợ bị hủy diệt".

Chỉ có một cách để cứu nhân loại khỏi
"mầu nhiệm lỗi lầm / gian ác", hay khỏi tình trạng tự diệt gây ra bởi mầu nhiệm này, đó là: "Đừng sợ. Hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô!" Đó là lời mời gọi khẩn cấp giành cho thế giới, xuất phát từ vị tân giáo hoàng Gioan Phaolô II vào ngày 22/10/1978, trong bài giảng lễ khai mở giáo triều của ngài. Chúnta thậm chí có thể nói rằng "đừng sợ. Hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô" là sứ điệp chính yếu của ngài nhắn gửi nhân loại ở mỗi một chuyến tông du, trong tất cả 104 chuyến tông du ngài thực hiện dọc suốt giáo triều 26 năm rưỡi của ngài. Trong tác phẩm "Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng" (VQNCHV), được phát hành vào năm 1992 của ấn bản Anh ngữ, ngài đã giải thích về vấn đề "đừng sợ" như sau:

“Ở một nghĩa nào đó, nó là lời kêu gọi được ngỏ cùng tất cả mọi dân tộc, một lời kêu gọi hãy chế ngự sợ hãi trong hoàn cảnh thế giới hiện đại...  Đừng sợ những gì chính mình chế tạo ra, đừng sợ tất cả những gì con người sản xuất được, và là những gì ngày ngày trở nên nguy hiểm cho họ! Tóm lại, đừng sợ bản thân mình!... Tại sao chúng ta đừng sợ? Vì con người đã được Thiên Chúa cứu chuộc. ... Quyền năng nơi Thập Giá và Phục Sinh của Chúa Kitô là những gì mãnh liệt hơn bất cứ sự dữ nào khiến con người có thể hay cần phải sợ hãi” (VQNCHV trang 219)

 

“Ở vào cuối thiên kỷ thứ hai đây, có lẽ chúng ta cần hơn bao giờ hết những lời của Chúa Kitô Phục Sinh: ‘Đừng sợ!’. Con người, thành phần mà ngay cả sau cuộc sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản, vẫn không thôi sợ hãi và thực sự có nhiều lý do để cảm thấy như vậy, cần phải nghe thấy những lời ấy" (VQNCHV trang 221).

3- Thế giới hiện đại: Cần đến Lòng Thương Xót Chúa

 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, cho dù con người tân tiến ngày nay đang lo sợ về những gì họ chế tạo ra, như bom nguyên tử, sì ke ma túy, luật cho phép phá thai v.v., và càng lo sợ bị tự diệt bởi những sản phẩm tự diệt của mình ấy, họ vẫn không mở rộng các cánh cửa cho Chúa Kitô, Đấng duy nhất có thể giải cứu họ vào chính lúc họ lo sợ nhất và tuyệt vọng nhất, bởi họ sợ Người đến lấy mất hết tự do của họ, đúng như cảm nhận của Thánh Giáo Hoàng II:

 

“Con người hiện đại khó lòng mà trở về với đức tin được lắm, bởi vì họ sợ những đòi hỏi về luân lý như đức tin buộc họ phải thi hành" (VQNCHV trang 122), nên thế giới đã, đang và sẽ không thể nào dám "mở rộng các cửa cho Chúa Kitô" để được Người cứu độ cho khỏi bị tự diệt. Đó là lý do tại sao, trong bài giảng của mình hôm Thứ Bảy ngày 17/8/2002, vị giáo hoàng này đã tin rằng: "Thế giới ngày nay cần đến tình thương của Thiên Chúa biết bao!"

Chính vì con người chẳng những không thể tự cứu mình vào chính lúc họ đâm đầu tiến đến vực thẳm tự diệt, mà lại không chấp nhận Đấng có thể cứu họ, nên họ thật sự trở thành đáng thương hơn ai hết và hơn bao giờ hết. Và đó là lý do vị giáo hoàng đương kim Phanxicô đã chí lý khi khẳng định "đây là thời điểm thương xót", và ngài đã làm tất cả những gì thể hiện Lòng Thương Xót Chúa trong giáo triều của ngài, nhất là Năm Thánh Thương Xót ngoại lệ 2016, một sự kiện chưa từng có trong lịch sử Giáo Hội.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị được Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết là đã trực giác thấy "Thời Điểm Thương Xót" và đã mở màn cho "Thời Điểm Thương Xót", trong chuyến tông du về Balan năm 2002, nhân dịp cung hiến Đền Thờ Lòng Thương Xót Chúa ở khu vực Tu Viện của Thánh Faustina, Thứ Bảy 17/8, đã hiến dâng cả loài người cho Lòng Thương Xót Chúa lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội, với ước muốn loài người có thể nhận biết Lòng Thương Xót Chúa là tất cả niềm hy vọng và hạnh phúc của mình như sau:

"Thế nên, hôm nay đây, tại Đền Thánh này, Tôi xin long trọng ký thác thế giới cho Lòng Thương Xót Chúa. Tôi làm như vậy với một lòng thiết tha mong ước thấy sứ điệp của tình yêu nhân hậu Thiên Chúa, được loan báo nơi đây qua Thánh Faustina, cũng được tất cả mọi dân tộc trên thế giới biết đến và làm cho lòng họ tràn đầy niềm hy vọng. Trong tình thương của Thiên Chúa thế giới mới tìm thấy hòa bình và nhân loại mới tìm thấy hạnh phúc!"

 

 

 

THƯ KÊU GỌI ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG TRUNG TÂM LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 

Trọng Kính..... (tên và địa chỉ)

 

Chúng tôi hy vọng bức thư bất ngờ này của chúng tôi đang ở trong bàn tay của quí vị và trước mắt quí vị vào lúc này đây. Bởi vì chúng tôi cần đến quí vị và sự hỗ trợ về vật chất của quí vị, nghĩa là cần cả tấm lòng và bàn tay của quí vị, trong một công cuộc, mà theo chúng tôi, bất khả thiếu cho một tương lai tốt đẹp hơn cho một nhân loại càng văn minh về khoa học và kỹ thuật, và càng nhân bản về nhân quyền và tự do, càng bạo loạn và càng phá sản đạo lý, như tất cả chúng ta đều chứng kiến thấy từ đầu thế kỷ 20, nhất là từ sau Thế Chiến II tới nay. Và đó là lý do, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phải than lên: "Thế giới ngày nay cần đến Lòng Thương Xót Chúa biết bao!" (Balan - Bài Giảng 17/8/2002), kèm theo lời kêu gọi trong cùng một bài giảng: "Tôi ký thác công việc này cho ... tất cả mọi người sùng mộ Lòng Thương Xót Chúa ... Chớ gì anh chị em là những chứng nhân cho tình thương!"

Vâng, đúng thế, Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương, tức là The Viet Apostolate of Divine Mercy, được thành lập vào ngày 4/4/2009 bởi những lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, và được công nhận bởi giáo quyền Giáo Phận Orange California ngày 17/7/2018, là một đáp ứng tích cực đối với lời mời gọi khẩn thiết của vị Thánh Giáo Hoàng này, để thực hiện sứ vụ cổ động Lòng Thương Xót Chúa trên thế giới khốn khổ này, bằng chứng từ của nó cho Lòng Thương Xót Chúa, qua lời nói (ở các Khóa Lòng Thương Xót Chúa) cũng như hành động (ở các cuộc truyền giáo và phục vụ anh chị em vô gia cư). Hiệp hội bất vụ lợi Tông Đồ Chúa Tình Thương này, được công nhận bởi chính quyền tiểu bang ngày 4/3/2019 và được chính quyền Liên bang cấp đặc quyền miễn trừ thuế ngày 28/6/2019, có dự định cổ võ suy tôn Lòng Thương Xót Chúa ở một Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa thuộc Miền Nam California, một trung tâm quí vị có thể thấy được cấu trúc của nó qua các mẫu hình trong tập sách đính kèm này.

Nếu quí vị tin rằng "thế giới ngày nay cần đến Lòng Thương Xót Chúa biết bao!... Chỉ có trong Lòng Thương Xót Chúa thế giới mới có thể tìm thấy hòa bình và nhân loại mới có thể tìm thấy hạnh phúc!", như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã xác tín và viễn kiến, cũng như nếu quí vị muốn cứu thế giới này bởi Lòng Thương Xót Chúa, quí vị có thể hỗ trợ dự án của chúng tôi trong việc kiến thiết một Trung Tâm Lòng Thương Xót Chúa, nơi những ai cảm thấy mình lẻ loi cô độc, vô vọng, tội lỗi, khổ đau, chán chường có thể tìm thấy an bình, an ủi, hy vọng, khôn ngoan, can đảm, hạnh phúc, bằng những khóa tĩnh tâm, các giờ cầu nguyện, các lời hướng dẫn, việc tôn thờ và tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa. Từ Trung Tâm Lòng Thương Xót Chúa này cũng xuất hiện cả những chứng nhân và thừa sai của Lòng Thương Xót Chúa cho lợi ích thiêng liêng của toàn thế giới trong "thời điểm thương xót" hiện nay (ĐTC Phanxicô), như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mong đợi đối với Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa ở Balan khi ngài cung hiến ngôi đền này vào Thứ Bảy ngày 17/8/2002:

"Tôi tin tưởng rằng đây là nơi đặc biệt Thiên Chúa chọn để gieo vãi ân sủng tình thương của Ngài. Tôi cầu xin cho ngôi thánh đường này được luôn luôn trở thành một nơi loan báo sứ điệp tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa; một nơi của hoán cải và thống hối; một nơi cử hành Thánh Thể; một suối nguồn tình thương; một nơi nguyện cầu và liên lỉ kêu xin tình thương cho chúng ta cũng như cho toàn thế giới." (Bài giảng ngày 17/8/2002).

Chúng tôi hy vọng quí vị đã là, đang là hay sẽ là một trong những thừa sai của Lòng Thương Xót Chúa và là một tác nhân cứu vớt thế giới hiện nay, bằng việc ban tặng hay đóng góp bao nhiêu có thể của quí vị cho việc hiện thực Trung Tâm Lòng Thương Xót Chúa này trong một tương lai gần. Bất cứ khi nào chúng tôi có đủ ủng hộ về vật chất, liên quan đến số tiền cần có, chúng tôi sẽ bắt đầu dự án này, và chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ được hoàn tất tối đa trong vòng 2 năm. Phí khoản để hoàn thành Trung Tâm này, bao gồm cả vật liệu lẫn lao công cùng bảo hiểm, theo chuyên viên vẽ mẫu cho nó, thì sẽ ở vào khoảng 20 triệu Mỹ kim, nếu Trung Tâm này ở bên Hạt Riverside hay Hạt San Bernardino, hay 30 triệu Mỹ kim, nếu ở bên Hạt Orange, nơi giá đất cao hơn nhiều ở hai quận hạt ấy.

Tất cả mọi sự chúng tôi thực hiện, nhất là trong dự án liên quan đến thế giới ngày nay, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa và vào sự quan phòng thần linh của Ngài. Nếu dự án này thực sự từ Thiên Chúa thì nó sẽ trở thành hiện thực vào lúc Ngài muốn và bằng cách thức của riêng Ngài. Vị Thiên Chúa toàn năng chỉ cần 5 chiếc bánh và 2 con cá (xem Luca 9:13) từ chúng ta để Ngài có thể hóa ra nhiều những nỗ lực đóng góp nhỏ mọn của chúng ta thành những gì tuyệt vời cho chúng ta, thành phần chỉ là đầy tớ vô ích của Ngài (xem Luca 17:10). Xin Thiên Chúa chúc lành cho quí vị và xin cầu cho chúng tôi cùng dự án của chúng tôi.

Trân trọng,




Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh,
Sáng lập viên Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương


Xin xem tập sách đính kèm về Trung Tâm Lòng Thương Xót Chúa, bao gồm cả quan điểm "Từ Thế Giới Hiện Đại Đến Lòng Thương Xót Chúa" cùng với các mẫu hình về cấu trúc và hìng dạng của Trung Tâm Lòng Thương Xót Chúa chúng tôi hết sức mong muốn thực hiện với sự cộng tác đóng góp của quí vị.


Hình Ảnh Trung Tâm LTXC được phác mẫu ngay từ đầu 8/2019

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 22, 2019 at 10:47 PM
Subject: Re: Trung Tâm LTXC
To: TDCTT IV CA OC - Dinh Ngoc Duy va Tran My Dung <nancy3285@sbcglobal.net>
Cc: Cha Pham Ngoc Tuan <tuanpham8857@yahoo.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, TDCTT IV CA LA - Bui Xuan Hong
xuanhong4123@gmail.com

Anh Duy quí mến,

Tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội cho anh em mình gặp nhau sáng hôm nay tại nhà của anh, về vấn đề cấu trúc Trung Tâm LTXC của chúng ta trong tương lai. Như em đã trình bày với anh hôm nay, dự án được em phác họa trong các emails mới đây đã được chính Cha Tổng Linh Hướng góp ý với em tối hôm Thứ Sáu ngày 20/9/2019, tại văn phòng của ngài, từ 7:45 đến 9:30 pm, theo ngài góp ý, em đã nghĩ đến một cách cấu trúc khác, không cần đến cái dome tí nào nữa. Em xin nhắc lại ở đây để anh cứ theo đó mà vẽ lại bản blue print cho chính xác hơn.

1- Dẫy nhà chính 2 lầu sẽ được xây mở rộng theo chiều ngang, hơn là dọc dài theo chiều sâu như dự án trước.

2- Dẫy nhà 2 lầu này hướng về phía đông, để buổi chiều chính nó che nắng chiếu từ phía Tây lúc mặt trời lặn, để Lễ Đại Trào vào lúc 5-6 giờ ban chiều ở phía trước khu nhà 2 lầu mát hơn.

3- Dẫy nhà 2 lầu được chia 3 phần: nguyện đường chính giữa, hội trường bên phải, và phòng ăn bên trái, mỗi nơi trong cả 3 phần này đều 500 chỗ, phần này cách phần kia bằng 1 hành lang.

4- Phần Nguyện Đường, có tháp vươn cao và mái phủ xuống (thay vì mái bằng), bên ngoài hành lang một bên có văn phòng bao gồm cả phòng vệ sinh, một bên là phòng kỷ vật, bên trong lòng nguyện đường bao gồm cả cung thánh bên trên, chỗ ca đoàn và gian đồ thánh

5- Phần Hội trường có gian chứa đồ (storage) ở đằng sau, có một số phòng để hội thảo nhóm, có sân khấu và có lầu là phòng ngủ có phòng vệ sinh cho cả nam lẫn nữ.

6- Phần Phòng Ăn có gian bếp và nhà kho ở cuối, có phòng vệ sinh và có lầu là phòng ngủ 

7- Phòng ngủ ở trên lầu của cả bên phía phòng ăn lẫn bên phía hội trường, mỗi bên có 10 phòng đơn và 40 phòng kép

8- Mặt tiền của dẫy nhà 2 lầu này là một hành lang, và ở phần hành lang cuối nguyện đường sẽ trở thành lễ đài cho các lễ đại trào

9- Nguyện đường phải ở trên cao và có những bậc thang 

10- Đằng trước giẫy nhà chính là một khu đất trống, được tráng xi măng, với các lằn gạch mầu phân chia từng khu  và để làm dấu trao Mình Thánh Chúa, nơi sẽ được kê khoảng 5 ngàn ghế cho  khách hành hương tham dự lễ đại trào.

11- Parking sẽ ở phía sau giẫy nhà 2 lầu, và cổng ra vào đều ở hai bên phía bắc và phía nam, tức  ở hai đầu giẫy nhà hai lầu của Trung Tâm LTXC, còn cổng chính không phải là nơi cho xe từ ngoài đường đâm thẳng vào tiền đường khu nhà hai lầu.

12- Giai đoạn kiến thiết thứ 2 sẽ thêm 14 Chặng Đường Thánh Giá, Đồi Mẹ Fatima, và con đường kiệu bao quanh khu vực  Trung Tâm LTXC.

Trong Thư Kêu Gọi, chúng ta cần liệt kê phòng ốc, và cho biết giá toàn bộ tổng thể cấu trúc (bao gồm đất, vật liệu xây cất và công xây cất), và khoảng thời gian bao lâu thì xong.

Chúng ta sẽ in thành một tập sách bao gồm đầy đủ mọi chi tiết và hình ảnh về Trung Tâm LTXC này, kèm theo Thư Kêu Gọi đóng góp của Nhóm TĐCTT, Thư Giới Thiệu của Cha Tổng Linh Hướng và Đức Ông Phó Tổng Linh Hướng. 

Trong khi em soạn thảo Thư Kêu Gọi và thu thập địa chỉ các đại gia có lòng, thuộc cả cộng đồng Công giáo Việt Nam và Hoa Kỳ, anh vẽ lại toàn bộ cấu trúc như những gì chúng ta nói chuyện với nhau hôm nay và được em tóm lại trên đây nhé, bao gồm cả tổng phí tổn nữa cùng thời gian hoàn thành. Hy vọng anh em ta hoàn thành vào cuối Tháng 10/2019.

Chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa, có cả Cha Tổng Linh Hướng và Board of Directors, để tổng duyệt tất cả mọi sự lần cuối trước khi chính thức nhập cuộc.

Xin LTXC chúc lành cho mọi việc chúng ta làm, và xin Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Chị Thánh Faustina đồng hành với chúng ta.

em tĩnh

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 20, 2019 at 6:29 AM
Subject: Re: Trung Tâm LTXC
To: TDCTT IV CA OC - Dinh Ngoc Duy va Tran My Dung <nancy3285@sbcglobal.net>
Cc: Cha Pham Ngoc Tuan <tuanpham8857@yahoo.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, TDCTT IV CA LA - Bui Xuan Hong xuanhong4123@gmail.com

 Anh Duy quí mến,

 Em xin được tiếp tục với Trung Tâm LTXC của chúng ta, cho rõ ràng hơn, như sau:

 1- Về cái dome để cử hành đại lễ ngoài trời: Chỉ cần làm mái che thôi, chứ không giống như các stadium thể thao, và ghế ngồi là các băng ghế dài, bằng xi măng hay bằng kim loại, chứ không phải là từng ghế một. Như thế đỡ tốn hơn và không sợ hư hại. Khí hậu ở California không bị mưa vào tháng 4 Lễ LTXC và Tháng 5 hay Tháng 10 là 2 tháng Thánh Mẫu. Tuy nhiên cũng cần mái che nắng, vì Thánh Lễ Đại Trào thường được cử hành vào buổi trưa hay buổi chiều. Mái nên làm sao có 4 cánh đồng đều như cánh chim phủ xuống khu vực dome này để tránh nắng bất cứ từ phía nào.

 2- Về toàn diện cấu trúc của Trung Tâm LTXC: Trước hết chính yếu là tòa nhà 2 lầu ở mặt tiền và chính giữa từ cổng vào. Sau đó là parking thênh thang ở hai bên tòa nhà 2 lầu này. Sau hết là cái dome ở đằng sau tòa nhà 2 lầu. Sau cùng là khu đồi và suối nước ở đằng sau cái dome. Cứ tưởng tượng ra phong cảnh của Trung Tâm LTXC này, như được gợi ý bởi bản vẽ mẫu anh gửi cho em trước đây, đã đủ mê rồi, xứng với một trung tâm hành hương LTXC và Thánh Mẫu Thương Xót. 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 19, 2019 at 7:40 PM
Subject: Re: Trung Tâm LTXC
To: TDCTT IV CA OC - Dinh Ngoc Duy va Tran My Dung <nancy3285@sbcglobal.net>
Cc: Cha Pham Ngoc Tuan <tuanpham8857@yahoo.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, TDCTT IV CA LA - Bui Xuan Hong xuanhong4123@gmail.com

Anh Duy ơi,

Về nguyện đường và hội trường, chỉ cần 500 chỗ ngồi cho mỗi nơi thôi. Vì hai nơi này trong năm chỉ được sử dụng bởi các nhóm đến tĩnh tâm thôi. Còn các lễ lớn trong năm, như Lễ LTXC, hay 13/5 Tháng Hoa, hoặc 13/10 Tháng Mân Côi, đã có dome ngoài trời rồi.

Trung Tâm LTXC như em phác họa có vẻ vĩ đại lắm phải không? Chi phí phải trên cả 100 triệu MK, nhưng với LTXC thì chẳng là gì hết. Nếu Trung Tâm LTXC này thật sự từ Chúa và do Ngài thì tới thời điểm của Ngài và bằng phương thức của Ngài, nó sẽ thành hình thôi. 

em tĩnh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 19, 2019 at 7:30 PM
Subject: Re: Trung Tâm LTXC
To: Tuan Pham tuanpham8857@yahoo.com

Vâng, em sẽ làm theo đúng như thế, và ngay cả Bức Thư Kêu Gọi bằng Tiếng Việt lẫn Tiếng Anh em cũng cần góp ý nữa. Từ nay cho tới cuối năm 2019, chúng ta có thể ước tính xong (trong Tháng 10) và bàn xong (trong Tháng 11) để bắt đầu tung Thư Kêu Gọi ra (trong Tháng 12) là vừa, nếu cần thì chờ cho tới tết VN đầu Tháng 2/2020.

Chúng ta cứ tính theo cách thức khôn ngoan của loài người, nhưng hoàn toàn tuân theo sự quan phòng thần linh đầy khôn ngoan và trọn hảo của LTXC. Bởi thế, nếu "không thành công cũng thành nhân" (Nguyễn Thái Học) thì đối với Kitô hữu chúng ta, không thành công cũng thành thánh, nhờ thiện chí và lòng tin vào LTXC của chúng ta.

Chúa cần chúng ta Thánh hơn là Trung Tâm LTXC. Do đó, công việc chính yếu của chúng ta không phải là kiến thiết Trung Tâm LTXC, cho bằng chúng ta nỗ lực nên Thánh trong công cuộc kiến thiết một Trung Tâm LTXC! Xin LTXC ở cùng chúng con!

em tĩnh

  

From: Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>
Date: Thu, Sep 19, 2019 at 7:24 PM
Subject: Re: Trung Tâm LTXC
To: Tinh Cao daminhmariacaotantinh@gmail.com

Mot noi Chua 10,000 nguoi va co dome chi phi it nhat 100 trieu Dola. 

Truoc Khi mua Crystal cathedral .

Giao phan du Tinh xay nha tho   Du Tinh 2,500. Nguoi ,  Ma chi 

phi du Tinh hon 100. Trieu dollars My . 
Nha tho. Chanh Toa tren. Los Angeles chi phi hon 200 Trieu dollars . 

Sent from my iPhone

 

From: Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>
Date: Thu, Sep 19, 2019 at 7:19 PM
Subject: Re: Trung Tâm LTXC
To: Tinh Cao daminhmariacaotantinh@gmail.com

Truoc Khi Tung tin nay , em thiet nghi phai co phien Hop suy Tinh Rat Ky ve Trung tam nay . 

Neu Tung ra , ma Minh khong lam Nhu da hua se Sinh ra Rat Nhieu van de . 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 19, 2019 at 6:53 PM
Subject: Re: Trung Tâm LTXC
To: Tuan Pham tuanpham8857@yahoo.com

Cám ơn Anh Tuấn đã cho biết chi phí ít nhất là nhà nguyện với 1 ngàn chỗ như thế. 

Có thể nhà nguyện chỉ cần 500 chỗ thôi, vì trong năm chỉ cần cho các nhóm tĩnh tâm.

Và nếu nhà nguyện 500 chỗ thì hội trường cũng chỉ cần 500 chỗ.  

Còn các cuộc tổ chức lớn trong năm, như Lễ LTXC, Tháng Hoa Đức Mẹ hay Tháng Mân Côi, đã có dome ngoài trời rồi.

Một Trung Tâm LTXC của VN, hình như đầu tiên, trở thành một nơi hành hương lý tưởng này, cũng phải đáng giá của nó.

Nếu thực sự là việc của Chúa và đẹp ý Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta theo phương cách và vào thời điểm của Ngài.

Chính việc chúng ta đang nỗ lực thực hiện Trung Tâm LTXC này là chúng ta đang kiến thiết Lòng Tin vào LTXC nơi chính chúng ta vậy!

Nhóm TĐCTT hết lòng cám ơn Cha TLH đã luôn đồng hành và hỗ trợ nhóm trong hết mọi sự, 

nhất là trong dự án Trụ Sở TĐCTT cho nội bộ và Trung Tâm LTXC cho chung cộng đồng dân Chúa này.

em tĩnh

 

From: Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>
Date: Thu, Sep 19, 2019 at 6:01 PM
Subject: Re: Trung Tâm LTXC
To: Tinh Cao daminhmariacaotantinh@gmail.com

Tham. Anh. Tinh , 

Nha tho tai. Cali cu 1,000. Cho. Ngoi chi phi hon 10 trieu dollars My . 20 trieu dollars chi duoc 2. Du An be Anh dua. Ra . 

Theo du an nay em Thiet nghi phai hon 100 trieu dollars . 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 19, 2019 at 5:36 PM
Subject: Trung Tâm LTXC
To: TDCTT IV CA OC - Dinh Ngoc Duy va Tran My Dung <nancy3285@sbcglobal.net>
Cc: Cha Pham Ngoc Tuan <tuanpham8857@yahoo.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, TDCTT IV CA LA - Bui Xuan Hong xuanhong4123@gmail.com

Anh Duy quí mến,

Em sắp sửa viết thư Kêu Gọi đóng góp từ cả cộng đồng Công giáo VN Hoa Kỳ lẫn thành phần tỷ phú Mỹ cho việc kiến thiết một Trung Tâm LTXC như chúng ta ước mong, như được chính LTXC thúc động từ năm 2015-2016. Cám ơn anh đã gửi qua email cho em toàn bộ 5 tấm hình về Trung Tâm LTXC này, để em sử dụng gửi đi kèm theo Thư Kêu Gọi. 

Tuy nhiên, em cảm thấy vẫn cần thêm 1 chi tiết quan trọng nữa về Trung Tâm LTXC này, đó là chi tiết về tổng số tiền chi phí được tạm ước lượng sau khi tính toán tạm thời, (nhưng nhắm đến tương lai đông đảo hơn là chỉ hiện tại, để khỏi phải tiếp tục tái thiết hay remodeling sau này), bao gồm tất cả mọi sự, như được liệt kê sau đây:

- Mảnh Đất (mua ở bên Riverside County hay San Bernardino County - vừa rẻ vừa rộng hơn bên Orange County): bao nhiêu mẫu đất mới đủ cho những phòng ốc và parking sau đây:

- Parking cho 1 ngàn chiếc xe.

- Dome cho 10 ngàn chỗ ngồi sẵn sàng như ở một stadium, theo kiểu vòng cung và hướng về Lễ Đài

- Nguyện đường cho 1 ngàn chỗ 

- Hội trường cho 1 ngàn chỗ

- Phòng ngủ (cả đơn khoảng 30 phòng lẫn kép khoảng 120 phòng)

- Phòng ăn cho 500 chỗ

- Phòng vệ sinh (nữ 70 phòng, nam 30 phòng)

- Phòng khách kiêm phòng kỷ vật 

- Mảnh Đất nên có một khu rừng thưa (để làm Vườn Cây Dầu và cấm trại), suối nước, cùng một số mô đất nhô lên như quả đồi nữa thì tuyệt vời (để dựng 14 Chặng Đường Thánh Giá)  

- Mảnh Đất được bao quanh bằng một con đường trải nhựa hay concrete (bê tông cốt sắt) để xe có thể chạy và nhất là để cung nghinh Đức Mẹ hay Ảnh LTXC.

Để thuận lợi hơn cho các cuộc tĩnh tâm thì nên kiến trúc thành một unit, (để tránh mưa và nắng khi phải đi từ chỗ này sang chỗ kia bất tiện), bao gồm các sections khác nhau, chẳng hạn cấu trúc có 2 lầu:

- Lầu dưới, mặt tiền là Phòng Khách kiêm phòng kỷ vật, tiếp theo là hội trường, cuối hội trường là phòng ăn cùng phòng vệ sinh với gian bếp cùng nhà kho;

- Lầu trên, mặt tiền là Nguyện đường, sau đó là một giẫy hai bên các phòng ngủ

- Dome ở chỗ nào không che khuất khu dinh thự 2 lầu trên đây

- Parking ở gần khu dinh thự 2 lầu

Em nghĩ 20 triệu Mỹ Kim hy vọng đủ cho cả đất lẫn cấu trúc bao gồm những yếu tố chính yếu trên đây, vì Trung Tâm LTXC này phải là một nơi thu hút khách hành hương từ các nơi về, cũng như cho các tâm hồn và hội đoàn nào cần đến để tĩnh tâm suốt năm

Nếu được xin anh cho biết tổng chi phí, bao gồm cả công, cho Trung Tâm LTXC như gợi ý trên đây nhé. Có cần phải vẽ thêm bản blue print theo các chi tiết gợi ý trên đây hay chăng? Hoàn toàn tùy theo phán đoán chuyên nghiệp của anh nghe. Cám ơn Anh Duy rất nhiều. Hy vọng em có được những gì em cần càng sớm càng tốt, cùng lắm vào cuối Tháng 10/2019, để em còn gửi Thư Kêu Gọi Đóng Góp. 

Xin LTXC là tất cả mộng mơ, cảm hứng và niềm vui của TĐCTT chúng ta.

em tĩnh

 

Hình Ảnh Trung Tâm LTXC được phác mẫu 12/2019 theo các điều chỉnh trên đây

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 26, 2020 at 8:54 AM
Subject: Trụ Sở TĐCTT và Đền Thánh LTXC - Ban Điều Nghiên Bàn Định
To: Ban Điều Nghiên
 

Xin kính chào Quí AC TĐCTT trong Ban Điều Nghiên của Hiệp Hội Bất Vụ Lợi TĐCTT, 

Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau chúc tụng cảm tạ LTXC đã thực sự tiếp tục hiện diện và tỏ hiện nơi nhóm TĐCTT của chúng ta qua các diễn tiến của chúng ta từ khi được ơn khởi động vào năm 2008 cho tới nay, gần 12 năm. Chúng ta không thể chối cãi được sự hiện diện thần linh của LTXC qua những chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt (2016, 2918 và cả 2019), cũng như trong các chuyến Hành Hương (2014, 2017, 2019 và cả 2015 ở nội điạ Hoa Kỳ) , và việc tỏ hiện của LTXC qua những lần quyên góp bánh hóa ra nhiều vượt quá lòng mong ước của chúng ta (quĩ truyền giáo lần đầu tiên năm 2016 gần 63 ngàn MK, năm 2018 gần 108 ngàn MK, Quĩ Trụ Sở TĐCTT trên 56 ngàn MK v.v.). Chưa kể đến những ơn khác LTXC đã ban cho chúng ta, như được Giáo Quyền GP Orange công nhận ngày 17/7/2018, sau 10 năm ơn khởi động, và được trở thành một Hiệp Hội Bất Vụ Lợi ngày 4/3/2019, sau 10 năm được thành lập. 

Sau nữa, với tất cả lòng tri ân cảm tạ LTXC đã hiện diện nơi tình đoàn kết của nhóm chúng ta vào Người cùng tỏ hiện qua các việc làm tông đồ về bác ái và truyền giáo của chúng ta, cũng như với tất cả lòng tin tưởng của chúng ta vào LTXC, chúng ta hãy cùng nhau điều nghiên hai dự án chính yếu của chúng ta, như chúng ta đã phác họa và đang theo đuổi, đó là: 1- Trụ Sở TĐCTT và 2- Trung Tâm LTXC 

Bởi vậy, nhân dịp Nhóm TĐCTT chúng ta Mừng Tân Xuân, Chúa Nhật 2/2/2020, ở Hội Trường Giáo Xứ Saint Barbara, chúng ta hãy họp bàn với nhau về việc tiến hành tậu mãi hai cơ sở theo nguyện vọng của chúng ta. Chúng ta sẽ họp nhau ở trong văn phòng của Cha Phạm Ngọc Tuấn (nếu dưới 10 người), hay trong phòng ăn của nhà xứ Saint Barbara (nếu trên 10 người), từ 3:00 pm đến 5:00 giờ chiều, nghĩa là ngay trước buổi mừng tân niên chung cho tiện giờ và tiện nơi cho chúng ta. XIN CHÚNG TA ĐẾN SỚM HƠN 5-7 PHÚT ĐỂ KHAI MẠC ĐÚNG GIỜ VÀ ĐỠ MẤT GIỜ VÀ KỊP GIỜ MỪNG TÂN XUÂN CHUNG VỚI NHÓM Ở HỘI TRƯỜNG.  

Trong buổi họp đặc biệt đầu năm này, chúng ta sẽ bàn đến những chi tiết cần thiết về vấn đề Đền Thánh LTXC và Trụ Sở TĐCTT sau đây: 

Đền Thánh LTXC  

- Hai Giáo Phận

- Một Tập Sách 

- Thư Kêu Gọi

- Việc Gây Quĩ

Trụ Sở TĐCTT  

1- Chọn địa điểm

2- Ban Điều Nghiên

3- Việc tậu mãi

4- Việc tìm kiếm

Sau hết, theo tinh thần và chiều hướng của email em gửi chung nhóm ngày 7/1/2020 về "Trụ Sở TĐCTT - Tiến Trình Sở Hữu", em xin phép được thành lập Ban Điều Nghiện cho 2 dự án cần thiết và quan trọng này của chúng ta, trong đó, bao gồm 14+ quí anh chị em cùng với Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn như dưới đây:

1- Ban Giám Đốc Hiệp Hội Bất Vụ Lợi TĐCTT (3): Quí TĐCTT Cao-Bùi Thúy-Nga (president), Nguyễn Vũ Tammie (secretary) và Bùi Xuân-Hồng Rosalie (treasurer)

2- Ban Cố Vấn (3): Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn, TĐCTT Huỳnh Lâm Sum (thư ký Nhóm TĐCTT) và Anh Nguyễn Việt Phát (phụ tá kế toán cho hiệp hội),

3- Ban Chuyên Môn (2+2): TĐCTT Nguyễn Phúc và Nguyễn Thy (realtors), TĐCTT Đinh Ngọc Duy và Nguyễn Hữu Quang (contractors),

4- Ban Hỗ Trợ (4): TĐCTT Hoàng Minh và Trần Kim Oanh, Anh Trần Sơn Định và Chị Nguyễn Cẩm Tú  

5- Ban Cổ Phần (1): TĐCTT Nguyễn Châu Ngọc Huệ   

Xin Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô, Đấng sáng lập Nhóm TĐCTT, chuyển cầu cùng LTXC cho chúng con, cũng như cho các toan tính và thiện chí nỗ lực của chúng con, trong tất cả mọi việc tông đồ của chúng con cùng nhau thực hiện, nhất là việc chúng con đáp ứng lời kêu gọi của ngài, trong việc cố gắng sống ơn gọi TĐCTT và theo đuổi sứ vụ TĐCTT của chúng con, theo gương của Mẹ Maria TMTX, theo tinh thần "totus tuus" nhờ Mẹ đến với Chúa của ngài và như ngài!

em tĩnh   

  

 

Phần gợi ý để bàn định dưới đây, ở mặt sau của tờ tài liệu được soạn dọn cho cuộc họp này, chưa hề được đụng tới

 

Trụ Sở:    1- Để Cơ sở hóa tính cách pháp nhân của Nhóm TĐCTT đã được cả giáo quyền lẫn chính quyền công nhận;

                   2- Để làm nơi sinh hoạt suốt năm đủ mọi thứ của nhóm;

                   3- Để làm nơi phục vụ bác ái xã hội theo chủ trương loan truyền LTXC của nhóm nữa.

Tìm kiếm: 1- Bởi thế cần tìm kiếm một nơi nào thích đáng, nhất là các nhà thờ Tin Lành có sẵn cơ sở và đầy đủ phòng ốc, để sinh hoạt nội bộ, phục vụ bác ái, còn cho thuê tĩnh tâm nữa;

                  2- Nếu không có chỗ nào chung cho cả 2: trụ sở sinh hoạt lẫn cơ sở phục vụ, thì đành chịu mua hai nơi khác nhau:

                  2a- Một chỗ để làm trụ sở pháp nhân & sinh hoạt, có thể là 1 trong 3 thành phố ở Orange County là Garden Grove (trung độ), Westminster (phía tây) và Santa Ana (phía đông);

                 2b- Một chỗ khác để làm cơ sở phục vụ hợp với sứ vụ LTXC của mình, đồng thời nhờ đó kiếm thêm lợi tức trang trải chi phí mỗi tháng (cho việc sang nhượng hay làm chủ).

Sang/mua:1- Làm chủ (nếu có tiền down) hay sang nhượng (nếu không có tiền down);

                   2- Làm chủ (owner): cần down payment và qualification để mua, bằng cách góp cổ phần trong nội bộ, bao gồm những anh chị em TĐCTT tự nguyện và có khả năng.

                   3- Sang nhượng (leasing): không cần tiền down nhưng cần tiền để chỉnh trang và mua sắm cho việc phục vụ xã hội để kiếm lợi tức mà trang trải tiền sang nhượng hằng tháng. 

Ngân quĩ:  1- Nếu mua một nơi cho cả sinh hoạt và phục vụ, thì ngân quĩ sẽ được sử dụng vào việc trang trải cho trụ sở này lúc ban đầu, cho đến khi có lợi tức từ việc phục vụ;

                   2a- Nếu cần hai nơi khác nhau thì hiện quĩ sẽ được dùng vào việc trang trải chi phí hằng tháng cho cơ sở phục vụ, cho đến khi có lợi tức từ việc phục vụ ở cơ sở này,

                   2b- Còn chính trụ sở thì hiện quĩ (1/3 hay 1/2) cần cho việc chỉnh trang cho thích hợp với sinh hoạt của nhóm và (2/3 hay 1/2) trang trải chi phí thuê mướn hằng tháng.

Phục vụ:   1- Việc phục vụ bác ái xã hội hợp với sứ vụ loan truyền LTXC của Nhóm TĐCTT, đồng thời lại kiếm được lợi tức trang trải cho trụ sở hay cả nơi phục vụ nữa;

                   2- Ở Mỹ đáng phục vụ nhất là người già, những con người cảm thấy buồn tủi và sống cô đơn hơn ai hết, cần được yêu thương và quan tâm, an ủi và chăm sóc xứng đáng;

                   3- Họ cũng gần đất xa trời, rất dễ giúp họ về với Chúa, nếu họ là tín hữu Công giáo, hay giúp họ trở lại Công giáo, nếu họ là những người anh chị em ngoại đạo hay vô đạo. 

Hướng vọng:

                  1- Theo chiều hướng và sứ vụ loan truyền LTXC, Nhóm TĐCTT sẽ phục vụ bác ái xã hội nữa, chứ không chỉ ở chỗ mở các Khóa LTXC hay ở việc truyền giáo cho đến nay;

                 2- Việc bác ái xã hội được Nhóm TĐCTT đã chủ trương ngay từ đầu, qua các lần tặng quà homeless ở downtown Los Angeles, một năm ít là 2 lần: Giáng Sinh và Phục Sinh;

                  3- Đền Thánh LTXC chẳng những để suy tôn LTXC, bằng phụng vụ và loan truyền LTXC bằng tĩnh tâm, mà còn là nơi để phục vụ LTXC nữa - xây thêm 1 giẫy nhà phục vụ;

                  4- Thành phần phục vụ bác ái xã hội ở Đền Thánh hay ở Trụ Sở, trước hết và trên hết, là anh chị em TĐCTT, có lương xứng hợp, nếu thiếu người sẽ thuê mướn ngoài nhóm;

                  5- Nhân viên phục vụ bao gồm giám đốc, thủ quĩ, thư ký kiêm tiếp viên, chuyên viên (đầu bếp, y tá...) và nhân viên (một nhân viên coi sóc bao nhiêu người già tùy qui định);

                 6- TĐCTT nào hưởng an sinh xã hội có thể phục vụ như tình nguyện viên, không lương, nhờ đó biến việc phục vụ thành gấp đôi, ở chỗ income thành tiền truyền giáo và bác ái;

                 7- Ở Việt Nam giới trẻ lại cần phục vụ hơn giới già, nên Nhóm TĐCTT cũng trích income từ Mỹ gửi về VN hỗ trợ các cơ quan bác ái xã hội, trong đó có cả dòng của Cha Tuấn; 

                 8- Nếu có khả năng, chính Nhóm TĐCTT ở Mỹ sẽ trích quĩ của mình ra để thành lập ở VN những cơ sở chuyên phục vụ giới trẻ: các trẻ em mồ côi và các trẻ em bị tật nguyền.   

Việc Nhóm TĐCTT tậu mãi Bất Động Sản để làm: Trụ Sở TĐCTT  Trung Tâm LTXC.

Theo dự tính từ đầu thì chúng ta sẽ cố gắng có được 2 cơ sở này: một cho nội bộ là Trụ Sở TĐCTT và một cho chung cộng đồng là Trung Tâm LTXC.

Trụ Sở TĐCTT trước, ở Orange County vì là nơi Nhóm TĐCTT đã được Giáo Phận Orange công nhận là một hội đoàn công giáo tiến hành trong Giáo Hội;

Trung Tâm LTXC, ở bên Quận Hạt San Bernardino hay Riverside, cả 2 đều thuộc về Giáo Phận San Bernardino, nơi vừa rẻ tiền lại vừa rộng đất.

Vấn đề cần nhất cho 2 cơ sở này đó là tiền bạc để có thể tậu mãi.

Về Trụ Sở TĐCTT, trong 5 tháng rưỡi (16/8/2019 - 2/2/2020) chúng ta đã đóng góp được gần 65 ngàn MK (xin xem bản tường trình lần thứ 15 riêng sau);

Về Trung Tâm LTXC, dự phí 20 triệu MK, theo dự tính, sau Biến Cố Hội Ngộ Mừng Xuân này, em bắt đầu gửi thư đi quyên góp từ các đại mạnh thường quân tỷ phú Mỹ quốc.

Tuy nhiên, "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8) theo ý định quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan của Thiên Chúa, dự án về 2 cơ sở này,

qua phiên họp lần đầu tiên của Ban Điều Nghiên với Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn ở Nhà Xứ Giáo Xứ St Barbara,

từ 3 đến 5 giờ chiều Chúa Nhật 2/2/2020, nghĩa là ngay trước Biến Cố TĐCTT Nam CA Hội Ngộ Mừng Xuân cùng ngày từ 5 giờ chiều,

đã được đơn giản hóa và cô đọng lại như sau:

1- Cả 2 nơi: Trụ Sở TĐCTT và Trung Tâm LTXC, sẽ gộp lại thành 1 và ở ngay tại Orange County, thay vì 1 ở Orange County và 1 ở bên GP San Bernardino.

2- Nhờ đó, vừa rẻ hơn lại vừa tiện hơn, nếu mua một nhà thờ Tin Lành khang trang giá khoảng 5-7 triệu MK, thay vì trên 20 triệu MK cho cả 2 cơ sở như dự tính trước đây.

3- Tuy nhiên, vấn đề cần phải làm sao để có tiền để trả hằng tháng, dù là sang nhượng (for lease) không cần tiền down, hay dù là tậu mãi (for sale), do TĐCTT góp cổ phần đứng mua.

4- Nên vấn đề kiếm income đã được đặt ra, và do đó Trung Tâm LTXC của Nhóm TĐCTT chẳng những là Trụ Sở Sinh Hoạt, là Đền Thánh LTXC mà còn là Cơ Sở Bác Ái Xã Hội nữa.

5- Khi gửi thư đi quyên góp, người ta dễ mở lòng hơn, khi thấy cơ sở của chúng ta bao gồm cả tính cách phục vụ bác ái xã hội, chứ không phải chỉ nguyên việc đạo đức thuần tôn giáo.

6- Một dịch vụ bác ái đang cần, lại vừa dễ kiếm lợi tức vừa hợp với lòng thương xót, đó là việc chăm sóc người già lành mạnh (không bệnh tật) nhưng cần đến assisted living services.

7- Trong Nhóm TĐCTT có khá nhiều anh chị em, kể cả Cha Đức Minh, hằng ngày vẫn đến viếng thăm các cụ ở trong những nhà dưỡng lão và tỏ ra thích thú với việc phục vụ này...

THEO CHIỀU HƯỚNG CỦA KINH NGHIỆM TÌM KIẾM TRỤ SỞ TRƯỚC PHIÊN HỌP BÀN ĐỊNH CỦA BAN ĐIỀU NGHIÊN,

MỘT KINH NGHIỆM ĐƠN GIẢN HÓA Ở CHỖ BAO GỒM VỀ MỘT NƠI LÀ OC ĐÃ ĐƯỢC BÀN QUYẾT TRONG PHIÊN HỌP CỦA BAN ĐIỀU NGHIÊN NGÀY 2/2/2020 Ở NHÀ XỨ VỚI CHA TỔNG LINH HƯỚNG,

TĐCTT VẪN TIẾP TỤC TÌM KIẾM MỘT KHU NHÀ THỜ NÀO CÓ ĐẦY ĐỦ FACILITIES ĐỂ LÀM TRUNG TÂM LTXC, BAO GỒM CẢ

TRỤ SỞ PHÁP NHÂN, TRỤ SỞ SINH HOẠT CHO NỘI BỘ NHÓM VÀ CƠ SỞ PHỤC VỤ BÁC ÁI XÃ HỘI CỘNG ĐỒNG, ĐẶC BIỆT LÀ QUÍ VỊ CAO NIÊN CẦN ASSISTED LIVING SERVICES,

BỞI VÌ CÓ INCOME TỪ VIỆC PHỤC VỤ BÁC ÁI XÃ HỘI HỢP VỚI SỨ VỤ LOAN TRUYỀN LTXC CỦA NHÓM TĐCTT NÀY NHÓM MỚI CÓ THỂ TRẢ LEASE/LOAN HẰNG THÁNG CHO TRUNG TÂM,

MỘT TRUNG TÂM ĐƯỢC SANG NHƯỢNG BỞI OWNER NÀO ĐÓ, HAY ĐƯỢC MUA LẠI BỞI MỘT SỐ TĐCTT QUALIFIED ĐỨNG RA MUA RỒI NHƯỢNG LẠI (FOR LEASE) CHO TĐCTT SỬ DỤNG.

 

Xin xem Tập Sách đã được trình với Cha TLH và Ban Điều Nghiên để bàn định ở cái link dưới đây:

Tập Sách về Trung Tâm LTXC của Nhóm TĐCTT, được gửi kèm theo Thư Kêu Gọi Quyên Góp

(Tập sách này đáng lẽ đã được phổ biến chung cho TĐCTT dịp Mừng Tân Xuân ngay sau đó, nhưng đã ngưng lại vì chiều hướng mới)