THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM SỨ ĐIỆP THƯƠNG XÓT 2020

 

Sinh Hoạt Hội Ngộ

 

 

TĐCTT Tĩnh Tâm trong Mùa Đại Dịch Covid-19 Năm 2020

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 19, 2020 at 7:45 PM
Subject: Fwd: TĐCTT Mùa Vọng Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Dọn Mừng Giáng Sinh Online
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: Cha Pham Huu Dat TX <dhpham2000@yahoo.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta được tham dự Buổi Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Dọn Mừng Giáng Sinh Online hôm nay, buổi tĩnh tâm Online thứ 3 trong Mùa Vọng, đồng thời cũng là buổi tĩnh tâm Online thứ 5 trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu 2020 này.

 

 


 

Chúng con xin hết lòng cám ơn Cha Bartolomeo Phạm Hữu Đạt, SDD, Chánh Xứ Thánh Giuse GP Dallas kiêm Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Dallas TX, đúng 1 tiếng đồng hồ, theo thần hứng dồi dào từ nội tâm của Cha, được diễn đạt hùng hồn qua cử chỉ nhất là lời giảng của Cha, đã "động não" chúng con cũng như các thính giả trong giáo xứ của Cha qua youtube hôm nay, để nhờ đó, chúng con có thể sống thực với mình và với Chúa trong Mùa Giáng Sinh 2020 hiện nay, khác hẳn với các mùa Giáng Sinh trước đây.

 

 


 

Bằng cách, về phương diện tiêu cực, lột bỏ chiếc mặt nạ Evà cũ, đầy những hố sâu tham lam, núi đồi ngạo mạn, quanh co gian dối, và gồ ghế hưởng thụ, và về phương diện tích cực, mang lấy dung nhan của vị nữ tỳ xin vâng Evà Mới là Mẹ Maria. Xin Cha thương cầu cho chúng con, để chúng con đặc biệt là Năm 2020 này, thực sự nếu chưa và gia tăng nếu rồi, cảm nghiệm thấy Niềm Vui Emmanuel đúng như tâm tình Magnificát của Evà Mới. Xin mời quí TĐCTT, nhất là những ai không thể tham dự buổi tĩnh tâm online hôm nay, cả những ai tham dự muốn ôn lại, nghe lại ở cái link mp3 sau đây hay xem ở cái link youtube này:

 

 


https://www.youtube.com/watch?v=VKh_OMy6AoY 

     MeDongTrinhSinhLoiNhapThe-ChaPhamHuuDat.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 16, 2020 at 5:46 AM
Subject: TĐCTT Mùa Vọng Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Dọn Mừng Giáng Sinh Online
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Theo lịch trình Tĩnh Tâm Online của TĐCTT trong Năm 2020 này, thì buổi tĩnh tâm online cuối cùng, buổi tĩnh tâm thứ 5 sẽ được thực hiện như đã được thông báo trước đây và sẽ diễn tiến như sau:


1- Thời điểm: Thứ Bảy ngày 19/12/2020

2- Thời khong: Từ 6 đến 7 giờ tối California, hay 8-9 giờ tối Texas, hoặc 9-10 đêm New York

3- Đề tàiMẹ Đồng Trinh Sinh Lời Nhập Thể

4- Online: Ở cái link youtube youtube.com/c/gxthanhgiuse

5- Giảng huấn: Cha Bartolomêô Phạm Hữu Đạt, SDD, Chánh Xứ Thánh Giuse kiêm Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Dallas TX  



Tạ ơn LTXC đã luôn ở với TĐCTT chúng ta và dẫn dắt chúng ta qua các vị linh hướng, nhất là qua các buổi tĩnh tâm Online chúng nhóm khắp nơi như thế này. 


Xin kính mời quí TĐCTT tham dự và kêu gọi cả những tâm hồn nào cần cùng tham dự để Nhờ Mẹ đến với Chúa - Per Mariam ad Jesum, 

như chính Chúa đã qua Mẹ đến với chúng ta, đặc biệt nơi Mầu Nhiệm Nhập Thể và Biến Cố Giáng Sinh nhé.

 

em tĩnh

 

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 11, 2020 at 7:14 PM
Subject: Tạ Ơn LTXC - Tĩnh Tâm Online Tối Thứ Sáu 11-12-2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta nói riêng, cộng đoàn Công Giáo VN Giáo Xuú Thánh Martin ở Synnyvale GP San Jose nói chung, cũng như nhiều tham dự viên khác qua Facebook của Giáo Xứ, tổng cộng là 226 views, và qua freeconferencecall là 16 số điện thoại, mỗi số có thể cả nhà lắng nghe nữa. 


Buổi tĩnh tâm được diễn tiến như sau: 

1- Mở đầu bằng lời giới thiệu dẫn nhập của em về buổi tĩnh tâm, về đề tài và về vị giảng thuyết; 

2- Sau đó hát chung bài Trời Cao, tiếp theo là nghi thức thắp 2 cây nến Mùa Vọng ám chỉ Tuần II Mùa Vọng;

3- Rồi cha bắt đầu giảng đề tài "Trinh Nữ sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai, và đặt tên cho con trẻ là Giêsu" 30 phút

4- Trước khi bế mạc em đại diện Nhóm TĐCTT cảm ơn cha và chúc mừng Giáng Sinh Cha;

5- Hát chung bài Lời Nguyện Đêm Thánh;

6- Cha ban phép lành kết thúc. 


Cốt lõi của bài giảng tĩnh tâm của Cha là Mẹ Maria, với một số ý tưởng nồng cốt tiêu biểu:

1- Eva đã làm mất thiên chức làm mẹ loài người dưới chân cây biết lành biết dữ;

2- Mẹ Maria đã trở nên Mẹ của loài người ở dưới chân Cây Thánh Giá Con Mẹ;

3- Chúa Giêsu đã trao tặng cho nhân loại tuyệt phẩm Maria Mẹ Ngài;

4- Chúng ta hãy đón nhận Mẹ như tông đồ Gioan đã đón nhận Mẹ về nhà;

5- Mẹ sẽ giúp chúng ta như đã cứu giúp tiệc cưới Cana xưa được thưởng thức rượu ngon hơn trước.


Rất tiếc em thâu máy nhưng cuối cùng lại chẳng có gì. Tuy nhiên, vẫn còn cái link của facebook để chúng ta có thể theo dõi lại nếu cần nhé, ở cái link sau đây:


https://www.facebook.com/CongdoanFatima/videos/655166928491042  

Cám ơn Cha Phêrô Phan Thế Lực và Quí TĐCTT một lần nữa. 


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 10, 2020 at 5:48 AM
Subject: TĐCTT Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Dọn Mừng Giáng Sinh ONLINE
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Theo lịch trình Tĩnh Tâm Online Mùa Vọng 2020 của Nhóm TĐCTT thì cuối tuần Thứ II Mùa Vọng chúng ta sẽ có một buổi tĩnh tâm thứ 2, và buổi tĩnh tâm thứ 2 trong Mùa Vọng 2020 này sẽ diễn tiến như sau:


Thời Điểm: Thứ Sáu ngày 11/12/2020, chứ không phải Thứ Bảy như dự tính ban đầu, vì vị giảng thuyết chiều Thứ Bảy bận Lễ Chúa Nhật với giáo xứ của ngài

Thời Lượng: 1 tiếng, từ 6 đến 7 giờ tối California, hay 8-9 giờ tối Texas, Oklahoma v.v. và 9-10 đêm New York, Maryland, Virginia v.v.

Đề Tài: "Trinh nữ sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai và đặt tên con trẻ là Giêsu" (Luca 1:31).
Giảng Thuyết: Cha Phêrô Phan Thế Lực, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP San Jose CA, kiêm Chánh Xứ GX Thánh Martin ở Sunnyvale

Online: Facebook và Freeconferencecall 

- Qua Facebook: xin bấm vào cái link http://Facebook.com/congdoanFatima

- Qua Freeconferencecall: xin bấm số điện thoại 712-451-0011 rồi bấm mã số nhập cuộc (access code) là 753941#; nếu ai dùng T-mobile thì gọi 209-399-9003, sau đó bấm 712-451-0011#, cuối cùng bấm 753941#

- Tham dự viên có thể theo dõi qua cả 2 phương tiện online một lúc, vừa facebook vừa freeconferencecall


Hẹn tái ngộ cùng TĐCTT thân yêu của em trong buổi Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Dọn Mừng Giáng Sinh 2020 Online của chúng ta cuối tuần này nhé.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 5, 2020 at 5:48 PM
Subject: TĐCTT Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Dọn Mừng Giáng Sinh - Rạng Đông Maria
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, ngày 5/12/2020 là Thứ Bảy Đầu Tháng. Vào ngày Thánh Mẫu Hàng Tuần đầu tháng 12 này, trong 2 năm qua, 2018 và 2019, tức sau Năm Mừng Kỷ Niệm Bách Niên Thánh Mẫu Fatima 2017,  Nhóm TĐCTT Nam California bắt đầu các Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu (Vô Nhiễm) Dọn Mừng Giáng Sinh (đồng thời cũng Mừng Giáng Sinh vào buổi tối cùng ngày). 


Năm Covid-19 Toàn Cầu 2020 này, chúng ta không thể tổ chức được như 2 năm trước, và đã hủy bỏ, cho dù sau đó sư huynh phụ trách phòng ốc ở Brothers of Saint Patrick, nơi chúng ta đã giữ chỗ, gọi đến cho em nhắc về ngày được chúng ta giữ chỗ này, và cũng cho biết , theo qui định mới, chỉ được tụ họp 10 người hay ít hơn thôi, bằng không phải có phép giám mục nếu nhiều hơn. 


Đáng lẽ, theo lịch trình Tĩnh Tâm Mùa Chay Online, hôm nay Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, CSsR, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX, sẽ giảng huấn mở màn Mùa Vọng 2020 cho chúng ta, nhưng vì phận vụ của ngài là giám phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại, ngài đã thâu youtube trước, và đã được em phổ biến ngay cho chung nhóm hôm Thứ Ba mùng 1/12/2020 tuần này rồi.


Tuy nhiên, hôm nay, chúng ta vẫn tiếp tục cùng nhau Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Dọn Mừng Giáng Sinh Online ở những cái links dưới đây nhé. Nhất là cái link youtube, vì trong đó bao gồm tất cả những hình ảnh diễn tiến trong ngày tĩnh tâm đầy kỷ niệm và tràn đầy Niềm Vui Emmanuel bấy giờ. Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria luôn là nơi cho con nương náu và là đường dẫn chúng con đến Chúa muôn đời. Amen.


em tĩnh

 "Rạng Đông Maria"  

https://youtu.be/CUhYZMTSFFI


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 2, 2020 at 7:22 AM
Subject: Nhóm TĐCTT Tĩnh Tâm Online 2020
To: <minhhoang18@yahoo.com>

Good Morning Anh Minh,

Đáng lẽ chúng ta có một buổi tĩnh tâm trực tiếp về Mùa Vọng vào Chúa Nhật mùng 6/12/2020 tới đây, tại cộng đoàn CG VN Oceanside của anh.
Tuy nhiên, vì thời điểm chưa đến theo ý nghiệm quan phòng thần linh của LTXC, nên vào giây phút cuối cùng chúng ta không được như lòng sở nguyện ngoài ý muốn.
Thế nhưng, để bù lại, tôi xin gửi anh những buổi tĩnh tâm online của Nhóm TĐCTT, đã qua, đang có hay sẽ có, trong Năm Covid-19 Toàn Cầu 2020 này, để anh và cộng đoàn của anh cùng theo dõi nhé.

Trước hết là 2 Buổi Tĩnh Tâm Online đã qua về Nên Thánh:
Tối Thứ Hai ngày 5/10/2020, Lễ Thánh Faustina và về Thánh Faustina, 1 trong 2 vị thánh LTXC ở Balan, Vị Thánh Quan Thày của Nhóm TĐCTT
với Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA
https://www.youtube.com/watch?v=t1oQUph8NB4  

Tối Thứ  Năm 22/10/2020, Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và về Vị Thánh Giáo Hoàng đồng hương Balan với Chị Thánh Faustina, Đấng Sáng Lập Nhóm TĐCTT
với Cha Giuse Vũ Minh Tiến, OP, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Arlington VA
https://youtu.be/0NkR1KB4CmA    
Sau nữa là 1 Buổi Tĩnh Tâm Online về Mùa Vọng đang diễn tiến
Tối Thứ Bảy 5/12/2020 cuối tuần này, nhưng chúng tôi đã phổ biến từ hôm qua vì lý do vị giảng thuyết di chuyển ngày trong ngày tĩnh tâm nên thâu trước cho Nhóm TĐCTT tùy nghi tĩnh tâm riêng với ngài.
với Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, CSsR, giám phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thể Việt Nam Hải Ngoại, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX
https://www.youtube.com/watch?v=Dgc2EHNgAco  

Sau hết là 2 Buổi Tĩnh Tâm Mùa Vọng sắp đến (sẽ thông báo khi gần đến ngày kèm theo cái links để theo dõi):
Tối Thứ Sáu ngày 11/12/2020 với Cha Phêrô Phan Thế Lực, Linh Hướng NHóm TĐCTT GP San Jose CA
Tối Thứ Bảy ngày 19/12/2020 với Cha Batôlômêo Phạm Hữu Đạt, SDD, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Dallas TX.

Chúc anh và cộng đoàn CG VN Oceanside một Mùa Vọng và Giáng Sinh tràn đầu Niềm Vui Emmanuel nhé.

TĐCTT cao tấn tĩnh





From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 1, 2020 at 4:19 PM
Subject: Tĩnh Tâm Mùa Vọng: Bài 1 - Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, CSsR HÔM NAY Thứ Ba ngày 1-12-2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Theo lịch trình tĩnh tâm Online Mùa Vọng của Nhóm TĐCTT chúng ta trong Năm Covid-19 Toàn Cầu 2020 này, như em đã thông báo, thì ba Thứ Bảy liền đầu Tháng 12, ngày 5, 12 và 19 nhóm sẽ có 3 buổi Tĩnh  Thánh Mẫu dọn mừng Giáng Sinh, được giảng huấn bởi:


1- Cha Phêrô Bùi Quang Tuần, CSsR, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston Texas; 

2- Cha Phêrô Phan Thế Lực, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP San Jose California; 

3- Cha Batôlômêô Phạm Hữu Đạt, SDD, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Dallas Texas;


Tuy nhiên, buổi tĩnh tâm đầu tiên cho Mùa Vọng 2020 của Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR, có một chút thay đổi về giờ giấc, vì ngài phải từ Houston bay sang Los Angeles để chủ sự lễ tuyên khấn mặc áo dòng cho các tập sinh của dòng vào chính Thứ Bảy mùng 5/12/2020. Cha đã cẩn thận thâu trước, chúng ta chỉ cần mở cái link ra là tự động tham dự buổi tĩnh tâm của ngài, vào bất cứ giờ nào thuận lợi nhất cho mỗi người chúng ta. 


Hôm nay, ngày 1/12/2020, ngày đầu tiên trong Tuần Bảy Ngày dòn mừng Lễ Trọng Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, theo em, là thời điểm đẹp nhất để chúng ta tham dự buổi tĩnh tâm đầu tiên Mùa Vọng này của chúng ta. Chúng con xin hết lòng cám ơn Cha Phêrô Bùi Quang Tuần, CSsR, bề trên phụ giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thể Việt Nam Hải Ngoại, đã giành giờ (dọn và giàng) cho nhóm TĐCTT cho buổi tĩnh tâm online thứ 3 trong năm 2020 này.


Vậy, xin mời quí TĐCTT của em theo dõi qua cái link youtube cuối email này nhé:


em tĩnh  

 https://www.youtube.com/watch?v=Dgc2EHNgAco

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 21, 2020 at 7:41 AM
Subject: TĐCTT Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mùa Vọng Dọn Mừng Giáng Sinh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <minhhoang18@yahoo.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, 21/11/2020, Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh, thời điểm tiểu bang California lại bắt đầu đợt giới nghiêm thứ 3: đt đầu vào giữa Tháng 3/2020, cho đến giữa tháng 6, rồi cuối tháng 7 lại bắt đầu thắt chặt lại, lễ không được ở trong nhà thờ mà là ở ngoài trời, để ngăn ngừa lây lan virus corona, nhưng vẫn chẳng những không bớt mà còn càng ngày càng trầm trọng thêm, đến độ 2 bang đệ nhất Hoa Kỳ hiện nay là Texas đất rộng nhất và California đông dân nhất, đều bị nhiễm trên 1 triệu người. Xin theo dõi thêm các tin tức ở những cái links cuối email này.


Và đó là lý do, đáng lẽ Nhóm TĐCTT được cộng đoàn Việt Nam Oceanside ở GP San Diego mời tổ chức một buổi tĩnh tâm Mùa Vọng, vào Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng ngày 6/12/2020 tới đây, như em đã chính thức thông báo trước đây, nhưng theo chiều hướng giới hạn giao tiếp bao nhiêu có thể của tiểu bang California, vẫn biết chỉ từ 10 giờ đêm hôm trước tới 5 giờ sáng hôm sau, cộng đoàn này đã muốn tổ chức qua zoom hơn là trực tiếp như dự định trước đây. Tuy nhiên, 2 cha tuyên úy của chúng ta, Cha Nguyễn Tuấn Long, nguyên tổng linh hướng, đang là tuyên úy cho Thủy Quân Lục Chiến ở San Diego, và Cha Phạm Ngọc Tuấn, TLH của nhóm, đã muốn dời sang dịp khác, và cộng đoàn ngỏ ý vào Mùa Chay 2021. 


Bởi vậy, em xin thông báo lại là Cuộc Tĩnh Tâm Mùa Vọng trực diện ở Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Oceanside GP San Diego được dời vào dịp khác, có thể là vào Mùa Chay 2021, nếu LTXC cho phép. Ngoài ra, 3 buổi tĩnh tâm online trong Mùa Vọng vào 3 Thứ Bảy liền nhau trước Lễ Giáng Sinh, chúng ta vẫn tiếp tục như thường, và em sẽ thông báo nhắc nhở khi gần tới ngày, kèm theo cả chi tiết về các links cần thiết để vào tham dự nhé. Tạ ơn LTXC và cám ơn Quí TĐCTT của em rất nhiều. Xin LTXC luôn ở cùng chúng ta, và chúng ta tiếp tục "tĩnh tâm' bằng các buổi đọc kinh hằng ngày của chúng ta, kèm theo những chia sẻ, những truyện thánh, Lời Chúa và Lời của ĐTC...


em tĩnh

California giới nghiêm ngăn COVID-19 lây lan mạnhCOVID-19 'bùng nổ' ở Mỹ, dân được khuyên đón lễ Tạ ơn qua mạng   Mỹ: Bệnh nhân nhập viện vì COVID tăng gần 50% trong hai tuần 'Bão lửa' Covid-19 càn quét nước Mỹ
Ca nhiễm vượt 55 triệu, WHO nói vaccine không đủ chặn Covid-19

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục
TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 22, 2020 at 5:59 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube về Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: 1- Giáo Triều 26 Năm
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được Giáo Hội tưởng nhớ hôm nay, 22/10, chứ không phải vào ngày ngài qua đời 2/4, và sở dĩ ngài được Giáo Hội dành cho ngày này vì là ngày ngài đăng quang giáo hoàng 22/10/1978, như Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII cũng vậy, Giáo Hội cũng không tưởng nhớ vào ngày qua đời của vị giáo hoàng này, mà là vào ngày 11/10, vì ngày này là ngài khai mạc Công Đồng Chung vatican II 11/10/1962. Nghĩa là 2 vị giáo hoàng này đều đưoọc Giáo Hội chọn tưởng nhớ vào ngày đặc biệt nhất trong giáo triệu của từng vị.


Sở dĩ ngày 22/10 là ngày đặc biệt nhất của giáo triều Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vì ngài là vị giáo hoàng người Balan bất ngờ (trước mắt thế giới) được Thiên Chúa là Chủ Tể Lịch Sử loài người tuyển chọn cho thời đại thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn và càng hư vong, một "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (lời ngài cảm nhận ở Balan 17/8/2002), và cũng ngày này, trong bài giảng khai triều của mình, vị giáo hoàng thứ 64 của Giáo Hội vào cuối thiên kỷ thứ hai cũng là cuối thế kỷ 20, trước khi tiến vào ngàn năm thứ 3 Kitô giáo hay thế kỷ 21 của nhân loại, đã lên tiếng kêu gọi chung thế giới loài người rằng: "Đừng sợ, hãy mở rỗng các cánh cửa cho Chúa Kitô - Don't be afraid, open wide the door for Christ", một lời kêu gọi then chốt trong cả giáo triều của ngài, một giáo triều ngài đã thực hiện 104 chuyến tông du hầu mang "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" đến cho một thế giới văn minh hầu như tột đỉnh lại nơm nớp lo sợ bị diệt vong bởi chính những gì họ tạo ra theo nền "văn hóa chết chọc - culture of death, như về quân sự (nguyên tử, khủng bố v.v.), cũng như về dân sự liên quan đến các khoản luật vô luân phi nhân bản (phá thai, triệt sinh an tử, triệt sinh trợ tử v.v.)


Với tâm tình tri ân cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội một vị giáo hoàng như "tia sáng phát ra từ Balan để sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của Cha" (Faustina - Nhật Ký 1732), và xin Thánh Gioan Phaolô II, Đấng Sáng lập Nhóm TĐCTT chúng ta, chuyển cầu cho chúng ta cũng xứng đáng là hậu duệ tiếp nối ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của Chị Thánh Faustina cũng như của chính ngài, trong Thời Điểm Thương Xót của chúng ta hiện nay, và từ đó giờ đây chúng ta hãy cùng nhau chiếm ngắm chân dung của ngài ở tập nhất, trong bộ truyện dài nhiều tập của ngài, ở những cái links audio mp3 và/hay video youtube sau đây. Xin chân thành đa tạ.


ThanhGHGioanPhaoloII.1-GiaoTrieu26Nam.mp3  

https://www.youtube.com/watch?v=dRxgDk3kTME  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 18, 2020 at 8:59 AM
Subject: Tĩnh Tâm Online với Cha Giuse Vũ Minh Tiến, OP, về Đề Tài Nên Thánh với Thánh GH GP II
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho TĐCTT chúng ta đã có được một buổi tối Tĩnh Tâm online qua facebook và freeconferencecall đầu tiên với Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, hôm Thứ Hai mùng 5/10/2020, ngày Lễ Nhớ Thánh Faustina, với đề tài "Nên Thánh Với Chị Thánh Faustina". 


Để tiếp theo lịch trình tĩnh tâm cuối năm 2020 trong Mùa Đại Dịch Covid-19, 5 buổi online chung nhóm cả Hoa Kỳ và 1 buổi trực tiếp ở San Diego, như em đã thông báo trong email ngày 10/9/2020, chúng ta tiến đến buổi tĩnh tâm online thứ 2 vào chính Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Thứ Năm 22/10/2020. Sau đây là những gì chính vị giảng thuyết của chúng ta cho buổi tĩnh tâm này là Cha Giuse Vũ Minh Tiến, OP, Linh Hướng Nhóm TĐCTT Virginia hướng dẫn, gửi cho em qua email ngày 15/10/2020:

NÊN THÁNH THEO GƯƠNG THÁNH GIOAN PHAOLÔ II

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II, ngày 18 tháng 5 năm 2020 (1920 – 2020), Đức nguyên giáo hoàng Bênêdictô XVI đã gởi thư : “Về lòng thương xót cao cả của thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II”, trong đó có đoạn viết :  “Tập trung vào lòng thương xót của Thiên Chúa, ngài cho chúng ta cơ hội chấp nhận yêu cầu đạo đức đối với con người, ngay cả khi chúng ta không bao giờ có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu ấy. Bên cạnh đó, những nỗ lực đạo đức của chúng ta được thực hiện trong ánh sáng lòng thương xót của Thiên Chúa, lòng thương xót đó chứng tỏ là một sức mạnh chữa lành cho sự yếu đuối của chúng ta.”

Trong ngày lễ kính ngài, ngày 22 tháng 10 năm 2020, chúng ta cùng chia sẻ về đời sống thánh thiện của ngài, hầu giúp chúng ta cam đảm sống thánh thiện theo tinh thần Tin mừng trong đời sống mình.

Chương trình tối Thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020, 08:00 – 09:00 PM :

08:00 PM : Đặt Mình Thánh Chúa

08:05 PM : Đọc bài Tin mừng : Ga 21,15-17 và
Chia sẻ đề tài : “Nên thánh theo gương thánh Gioan Phaolô II”

08:50 PM : Thinh lặng – Ban phép lành Thánh Thể

09:00 PM : Kết thúc

https://youtu.be/0NkR1KB4CmA  

Vì là online trên youtube, nên chúng ta sẽ không cần phải sử dụng freeconferencecall hay tài khoản facebook nữa. Ai có computer hay điện thoại thông minh (I-Phone hay Samsung v.v.) cứ việc bấm vào cái link youtube trên đây, vào đúng giờ của buổi tĩnh tâm là nhập cuộc tham dự được ngay, như tham d Thánh lễ livestream vậy. Xin lưu ý là không phải từ 6 đến 7 giờ tối California như trước đây, mà là từ 5 đến 6 giờ chiều ở Cali,7-9 pm ở TX và 8-9:pm ở New York, Maryland, Pennsylvania hay 7-8 giờ sáng ở Việt Nam ngày 23/10/2020.


Xin LTXC tiếp tục ở với chúng ta và chúc lành cho buổi tĩnh tâm online của chúng ta tới đây


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 16, 2020 at 6:10 AM
Subject: Youtube Mẹ Là Đức Mẹ Mân Côi từ audio mp3 Tối Thánh Mẫu Mân Côi 13/10/2020 của TĐCTT
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, Thứ Sáu, ngày 16/10/2020, giữa Tháng Mân Côi kính Mẹ Maria của chúng ta. Tạ ơn Mẹ Mân Côi đã ban cho chúng ta một Tối Thánh Mẫu Mân Côi 13/10/2020 tốt đẹp. Và audio mp3 em gửi đi ngay hôm sau 14/10/2020 giờ đây đã được chuyển thành youtube để phổ biến rộng rãi và linh động hơn. Xin cám ơn Chị Thy một lần nữa. 


Xin Mẹ Mân Côi luôn tuôn tràn mức độ đầy ơn phúc của Mẹ xuống các việc tông đồ của chị và những tâm hồn đón nhận những gì chúng ta phổ biến, qua mp3 hay youtube, như mặt trời dịu hiền như mặt trăng chiếu tỏa muôn mầu sắc ân sủng xuống trên họ, như trên hơn 100 ngàn người ướt át bẩn thỉu chờ xem phép lạ mặt trời ở làng Fatima trong vòng 10 phút vào trưa ngày 13/10/1917 vậy. 


Xin quí TĐCTT mở cái link youtube được gửi đưới đây ở email này. Chân thành cám ơn Quí TĐCTT của em.


https://youtu.be/gINbejoCkrM  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 14, 2020 at 4:26 PM
Subject: Audio mp3 Mẹ Là Mẹ Mân Côi cho Tối Thánh Mẫu Mân Côi 13-10-2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC và TMTX Maria đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta một Tối Thánh Mẫu Mân Côi Fatima tốt đẹp. Cám ơn quí anh chị đã tham dự và mời thêm một số quen biết và thân thiết tham dự nữa. Tuy nhiên, vì ở Nam California có một số nơi tổ chức Ngày 13/10/2020 trùng giờ. Một số TĐCTT đã tham dự ở đó vì biết sẽ có audio mp3 nghe sau. Bởi thế, số tham dự viên vẫn bình thường như 2 giờ kinh nguyện hằng ngày của chúng ta. Trong phần vấn đáp cuối, có 2 chị duy nhất đã bày tỏ cảm nhận tích cực về những gì đã nghe. Giờ đây, em xin chuyển đến Quí TĐCTT của em audio mp3 tài liệu về Fatima những gì lần đầu tiên em chia sẻ. Cám ơn Quí TĐCTT vui lòng đón nhận và cầu cho em với.


MeLaMeManCoi.mp3   

 

https://youtu.be/gINbejoCkrM  

em tĩnh


Phụ chú: Hẹn Quí TĐCTT vào tối Thứ Năm tuần sau 22/10/2020, Lễ Thánh Gioan Phaolô II, với Cha Vũ Minh Tiến, OP, với đề tài "Nên Thánh Với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II" trên youtube, như em sẽ phổ biến sau.


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 13, 2020 at 6:17 AM
Subject: Ngày 13-10 - Ngày Mặt Trời của Thánh Mẫu Mân Côi Vinh Thắng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Xin chúc mừng TĐCTT thân yêu của em Ngày Mặt Trời của Thánh Mẫu Mân Côi Fatima Vinh Thắng hôm nay 13/10/2020 nhé! Biến Cố Thánh Mẫu Fatima, so với các biến cố Thánh Mẫu khác trong Thời Điểm Maria của Đức Mẹ, nhất là biến cố Thánh Mẫu Lộ Đức, thì phải công nhận rằng Biến Cố Thánh Mẫu Fatima là tột đỉnh của Thời Điểm Maria (từ đầu thế kỷ 19, năm 1830, đến 1917 và tới tận thế). Em tin chắc sẽ không còn một biến cố Thánh Mẫu nào nữa như Fatima, và nếu còn thì cũng chỉ đóng vai phụ thêm nhắc nhở vậy thôi, không thể nào hơn được Biến Cố Thánh Mẫu Fatima 1917, chỉ lập lại những gì Mẹ đã nói ở Fatima.


Ngày 13/10/1917 là một trong 3 lần hiện ra quan trọng nhất của Mẹ Maria, cùng với ngày 13/5 và 13/7. Tại sao? Xin mời quí TĐCTT theo dõi qua bài trình bày chia sẻ của em tối hôm nay, Tối Thánh Mẫu Mân Côi như chúng ta đã hẹn hò với nhau qua freeconferencecll nhé. Đức Thánh Cha Piô XII đã tự thú, như người ta đọc thấy trong một ghi chú của ngài ở cuộc trưng bày về Đức Piô XII: Con Người và Giáo Triều”, trong thời khoảng từ ngày 4/11/2008 đến ngày 6/1/2009, rằng: Tôi đã thấy ‘phép lạ mặt trời’, đó hoàn toàn là một sự thật”, và như ngài cho biết ngài đã thấy 3 lần: 31/10, 1/11 và 8/11/1950. 


Biến cố vị giáo hoàng này thấy phép lạ mặt trời Fatima có ý nghĩa ý? Hay tại sao phép lạ mặt trời lại lập lại cho vị giáo hoàng Piô XII này? Xin mời quí TĐCTT nghe chia sẻ vào Tối Thánh Mẫu Mân Côi hôm nay luôn nhé. Nhiều chi tiết rất nóng hổi về Fatima đang chờ đón quí TĐCTT và những ai do quí TĐCTT mời, như bài em đã chia sẻ trước đây với Nhóm TĐCTT Giờ Kinh Trưa và Giờ Kinh Chiều về Fatima Bí Mật. FatimaBiMat-TraiTimMeThang.mp3Em xin lập lại ở đây những chi tiết cần cho Tối Thánh Mẫu Mân Côi 13/10/2020 hôm nay như sau:


@ Thời điểmTối Thứ Ba ngày 13/10/2020, từ 6 đến 7 giờ tối California, tức 8-9 giờ tối Texas hay 9-10 giờ đêm New York. Quí TĐCTT có thể mơi gọi thêm thân nhân hay thân hữu cùng tham dự tùy nghi

Phương tiệnFreeconferencecall ở số điện thoại 712-451-0011, sau đó bấm 753941#ai có phone gọi qua T-Mobile xin bấm thêm số 209-399-9003 trước khi bấm 712-451-0011# và số 753941#. 

Đề tài"Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi"  
Nội dung:

1- Tại sao Mẹ Maria chọn hiện ra ở Fatima năm 1917, chứ không phải ở đâu khác và năm nào khác, để xưng mình "M là Đức Mẹ Mân Côi"?

2- Phép Lạ Mặt Trời nhẩy múa xẩy ra ngay vào ngày Mẹ Maria tự xưng "Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi" có liên hệ gì với nhau hay chăng?

3- Có phải mệnh lệnh "Lần Hạt Mân Côi" là mệnh lệnh quan trọng nhất trong 3 Mệnh Lệnh Fatima, mà tại sao lần nào hiện ra ở Fatima, trong cả 6 lần, Mẹ đều khuyên giục "hãy cầu Kinh Mân Côi hằng ngày"??

4- Mệnh Lệnh Fatima "Lần hạt Mân Côi" có liên hệ gì tới hai mệnh lệnh "Cải Thiện Đời Sống" và mệnh lệnh "Tôn Sùng Mẫu Tâm" hay chăng? Nếu có thì tại sao và ở chỗ nào???

Chia sẻ: sau phần trình bày gợi ý của em, (thời điểm tất cả mọi phone hoàn toàn bị mute), tới phần chia sẻ chung hay vấn đáp, (sẽ được unmute tất cả các phone tham dự). 

Thời lượngkhoảng 1 tiếng rưỡi, từ 6 đến 7:30 tối giờ California - chia sẻ 1 tiếng và vấn đáp nửa tiếng.


Xin LTXC chúc lành cho Tối Thánh Mẫu Mân Côi 13/10/2020 của chúng ta.


Mong được gặp nhiều Quí TĐCTT của em khắp nơi vào Tối Thánh Mẫu Mân Côi trong Thánh Mân Côi Năm 2020 đại dịch covid-19 ngoại lệ này.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 12, 2020 at 6:03 AM
Subject: Xin mời tham dự Tối Thánh Mẫu Mân Côi
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Như em đã thông báo và kính mời từ hôm Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7/10/2020, trong email em chúc mừng Lễ Mẹ Quí TĐCTT của em hôm đó, là vào ngày 13/10/2020, một ngày rất đặc biệt của Đức Mẹ Fatima và về Đức Mẹ Fatima, liên quan đến danh xưng "Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi" của Mẹ, em xin chia sẻ cùng Quí TĐCTT đề tài về danh xưng của Mẹ này, thứ tự đưc bố cục như sau:


@ Thời điểmTối Thứ Ba ngày 13/10/2020, từ 6 đến 7 giờ tối California, tức 8-9 giờ tối Texas hay 9-10 giờ đêm New York. Quí TĐCTT có thể mơi gọi thêm thân nhân hay thân hữu cùng tham dự tùy nghi

Phương tiện: Freeconferencecall ở số điện thoại 712-451-0011, sau đó bấm 753941#ai có phone gọi qua T-Mobile xin bấm thêm số 209-399-9003 trước khi bấm 712-451-0011# và số 753941#. 

Đề tài"Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi"  
Nội dung:

1- Tại sao Mẹ Maria chọn hiện ra ở Fatima năm 1917, chứ không phải ở đâu khác và năm nào khác, để xưng mình "M là Đức Mẹ Mân Côi"?

2- Phép Lạ Mặt Trời nhẩy múa xẩy ra ngay vào ngày Mẹ Maria tự xưng "Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi" có liên hệ gì với nhau hay chăng?

3- Có phải mệnh lệnh "Lần Hạt Mân Côi" là mệnh lệnh quan trọng nhất trong 3 Mệnh Lệnh Fatima, mà tại sao lần nào hiện ra ở Fatima, trong cả 6 lần, Mẹ đều khuyên giục "hãy cầu Kinh Mân Côi hằng ngày"??

4- Mệnh Lệnh Fatima "Lần hạt Mân Côi" có liên hệ gì tới hai mệnh lệnh "Cải Thiện Đời Sống" và mệnh lệnh "Tôn Sùng Mẫu Tâm" hay chăng? Nếu có thì tại sao và ở chỗ nào???

Chia sẻ: sau phần trình bày gợi ý của em, (thời điểm tất cả mọi phone hoàn toàn bị mute), tới phần chia sẻ chung hay vấn đáp, (sẽ được unmute tất cả các phone tham dự). 

Thời lượngkhoảng 1 tiếng rưỡi, từ 6 đến 7:30 tối giờ California - chia sẻ 1 tiếng và vấn đáp nửa tiếng.


Xin LTXC chúc lành cho Tối Thánh Mẫu Mân Côi 13/10/2020 của chúng ta.


Mong được gặp nhiều Quí TĐCTT của em khắp nơi vào Tối Thánh Mẫu Mân Côi trong Thánh Mân Côi Năm 2020 đại dịch covid-19 ngoại lệ này.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 6, 2020 at 10:56 AM
Subject: Tĩnh Tâm Nên Thánh Với Chị Faustina - Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR - Audio mp3
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta thực hiện được một buổi tĩnh tâm online trực tuyến livestream qua facebook lần đầu tiên cho chung nội bộ nói riêng, và cho cộng đồng Công giáo nói chung. Số người tham dự trên facebook khoảng 195, và qua điện thoại conferencecall 85. Buổi tĩnh tâm này kéo dài 1 tiếng 35 phút, từ 6 giờ chiều đến 7:35 tối theo giờ California, thêm 35 phút, vì thêm giờ lẫn Chầu Thánh Thể Lần Chuỗi Thương Xót và khấn.


Em đã mở cả hai, facebook lẫn conferencecall, và đã theo dõi cả 2 một lúc, tuy nhiên, vì tiếng nói của Cha Quốc Linh đi trước facebook cả gần 1 phút, nên để nhỡ bị âm thanh vang ra từ fecebook qua computer của em chi phối âm thanh vang ra từ phone của em, em đã phải tắt volume của máy computer của em. 


Cái link audio mp3 của em gửi quí TĐCTT đây bị mất phần thánh ca mở đầu, phần ngài cầu nguyện và bài Phúc Âm cùng mấy lời mở đầu, vì bị pha trộn 2 âm thanh từ computer và từ phone của em một lúc khác nhau. Tuy nhiên, kể như vẫn trọn vẹn bài giảng thuyết của Cha. Em không thâu phần Chầu Thánh Thể và Chuỗi thương Xót. Em thêm phần em dẫn nhập giới thiệu ngài cùng đề tài, và phần kết thúc cám ơn ngài và quí thính giả, nhưng bắt đầu khai mở và kết thúc cái link này là 1 bài thánh ca về Chị Thánh Faustina. Khi nào em thấy được bài hướng dẫn đầy đủ từ đầu đến cuối của Cha Quốc Linh trên youtube, qua facebook của Cha, em sẽ phổ biến sau nhé.


Nội dung bài hướng dẫn của Cha thứ tự như sau:


1- Phúc Âm lễ Thánh Faustina:

Thứ nhất - Chỉ có kẻ bé mọn mới được Thiên Chúa mạc khải cho những mầu nhiệm cao siêu;

Thứ hai - Mầu nhiệm cao siêu đây là mầu nhiệm LTXC nơi Chúa Kitô là dung nhan thương xót;

Thứ ba - Chỉ khi nào biết chấp nhận ách của Chúa là LTXC mới hiền lành và khiêm nhượng như Chúa.


2- Linh Đạo của Thánh Faustina:

Thứ Nhất - Cuôc đời tu trì của chị rất thường hèn, mà chị được rất nhiều ơn lạ, nhưng đối với chị thánh thiện không phải ở ơn lạ mà là nên một với ý muốn của Thiên Chúa;

Thứ Hai - Muốn nên một với ý muốn của Thiên Chúa thì cần phải trở nên như trẻ nhở bằng việc tín thác vào LTXC để nhờ đó có thể thương xót nhau như mình đã được thương xót;

Thứ Ba - Có 3 cách thể hiện LTXC với tha nhân như Chúa dạy đó là bằng việc làm, bằng lời nói và bằng việc cầu nguyện


3- Sứ Vụ của Thánh Faustina:

Thứ Nhất - Nhắc nhở nhân loại về LTXC, chuyển cầu với LTXC và phát động phong trào LTXC

Thứ Hai - Chuyển Cầu với LTXC nơi Ảnh LTXC, Lễ LTXC, Chuỗi LTXC và Giờ LTXC

Thứ Ba - Muốn loan truyền LTXC cần phải cảm nghiệm LTXC như Chị Thánh Faustina, một tặng ân Chúa ban cho thời đại chúng ta, (như Thánh GH GPII đã tuyên bố về chị trong bài giảng lễ phong thánh cho Chị ngày 30/4/2000).


Chúng con xin hết lòng cám ơn Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, đã hướng dẫn chúng con đề tài Nên Thánh Với Thánh Faustina tối hôm qua. Xin Niềm Vui Thương Xót luôn ở cùng Cha, và xin Cha cầu cho Nhóm TĐCTT của chúng con như Cha kêu gọi khán thính giả cầu cho chúng con. Giờ đây, xin mời Quí TĐCTT cũng nhau nghe đi (nếu chưa) hay nghe lại (nếu đã tham dự) những gì LTXC đã muốn nhắc nhở và nhắn nhủ chúng ta về LTXC qua đời sống thánh đức gương mẫu của Chí Thánh Faustina ở cái link sau đây. Chân thành đa tạ Quí TĐCTT.


NenThanhVoiThanhFaustina-ChaQuocLinh.mp3  

 

https://www.youtube.com/watch?v=t1oQUph8NB4

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 4, 2020 at 9:39 AM
Subject: Tĩnh Tâm Nên Thánh Cùng Chị Faustina - Tờ Flyer của Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR.
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Quí TĐCTT rất thân mến của em,

Hôm nay, Chúa Nhật mùng 4/10/2020, Chúa Nhật XXVII Thường Niên, đồng thời cũng là Lễ Thánh Phanxicô Assisi Khó Khăn, vị Thánh của thế kỷ 12-13 thuộc thời trung cổ, có thể nói, mở đầu cho riêng Giáo Hội cũng như cho chung thế giới thấy rõ hơn về LTXC, một cách cụ thể hơn bao giờ hết, đối với những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa, và lễ của vị thánh này lại được Giáo Hội cử hành vào ngày mùng 4/10, thay vì mùng 3/10 là chính ngày thánh nhân qua đời, ngày sinh nhật Nước Trời của vị thánh. 

Ngày lễ Thánh Phanxicô Assisi Khó Khăn mùng 4/10 lại là ngày trước ngay lễ Thánh Faustina mùng 5/10, ngày chị thánh qua đời. Phải chăng, theo sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa, hai vị thánh về LTXC này gắn liền với nhau, và càng cho thấy rằng LTXC càng ngày càng cần phải tỏ hiện và loan truyền hơn bao giờ hết, nhất là trong thời điểm được vị giáo hoàng thương xót Phanxicô đương kim của chúng ta gọi là Thời Điểm Thương Xót, nên ngài đã thành lập Ngày Thế Giới Người Nghèo, vào Chúa Nhật 33 Thường Niên trong phụng niên, từ năm 2016, Năm Thánh Thương Xót, một Năm Thánh chưa từng có trong Giáo Hội, cũng do chính ngài mở ra cho Giáo Hội hoàn vũ!?! 

Tạ ơn Chúa đã cho TĐCTT chúng ta được LTXC qui tụ lại để sống Ơn Gọi Thương Xót bằng Đức Tin Tuân Phục của chúng ta vào LTXC, ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, nhờ đó, chúng ta mới có thể chu toàn Sứ Vụ Thương Xót, bằng Đức Ái Trọn Hảo của chúng ta, nhất là đối với những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô, đặc biệt là đối với những người anh chị em không hợp với chúng ta, hay chúng ta không hợp với họ, thậm chí họ trở thành kẻ thù của chúng ta v.v., đến độ, chúng ta có thể thương yêu họ như chính LTXC và bằng chính LTXC đã xót thương chúng ta, nhờ đó, chúng ta mới có thể hoan hưởng Niềm Vui Thương Xót của Chúa và với Chúa (xem Luca 15:7,9,22-24).

Tuy nhiên, thực tế sống đạo cho thấy, chúng ta không dễ gì có thể đạt tới mức độ "nên trọn lành như Cha trên trời" (Mathêu 5:48), ở chỗ, "xót thương như Cha trên trời" (Luca 6:36), Đấng đã phản ảnh Lòng Thương Xót của mình qua đức ái trọn hảo của các vị thánh, trong suốt giòng lịch sử của Giáo Hội, đặc biệt nơi một số vị thánh tiểu biểu nhất về LTXC: Thánh Phanxicô Assisi Khó Khăn, Thánh Faustina, Thánh Têrêsa Calcutta v.v. Và đó là lý do chúng ta mới cần phải thực hiện các cuộc hay buổi tĩnh tâm đặc biệt về vấn đề Nên Thánh then chốt của chúng ta, để làm sao cùng các ngài, chúng ta có thể và xứng đáng trở thành thành phần Chứng Nhân Thương Xót và Thừa Sai Thương Xót!

Sau đây là tờ bướm (flyer) được Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, của chúng ta trình bày và phổ biến cho cộng đồng dân Chúa trên mạng facebook của Cha, em xin phổ biến cho riêng nội bộ TĐCTT, và quí TĐCTT có thể chuyển đi cho bất cứ ai đang khao khát LTXC, và muốn tiếp nối ơn gọi cùng sứ vụ thương xót của và với Chị Thánh Faustina, Vị Thánh Quan Thày của chúng ta nhé. Cám ơn Quí TĐCTT đã đọc email vừa nhắc nhở vừa phổ biến này của em, và tiếp tay quảng bá buổi Tĩnh Tâm Nên Thánh online đầu tiên của Nhóm TĐCTT chúng ta.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 3, 2020 at 9:17 AM
Subject: Tĩnh Tâm Nên Thánh với Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR: Thứ Hai mùng 5-10-2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Đáng lẽ, như em mới email 3 ngày phát động thực hiện Tuần Ba Ngày Dọn Mừng Lễ Thánh Faustina lần đầu tiên vào năm 2020 này, vào ngáy áp lễ, tức ngày mai, Chúa Nhật 4/10/2020, em mới nhắc lại biến cố này. Tuy nhiên, vì là lần đầu tiên, có những điều kỹ thuật cần cẩn thận đọc để biết thực hiện, kẻo bị missed biến cố Tĩnh Tâm Nên Thánh Với Chí Thánh Faustina này với Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, thì uổng, và nhờ sớm quí TĐCTT có thể tự động giới thiệu với thân nhân hay thân hữu hoặc hội đoàn Công giáo tiến hành của mình về buổi Tĩnh Tâm Nên Thánh Với Chị Thánh Faustina lần này cho kịp nữa. Chính Cha Quốc Linh cũng phổ biến trên facebook của Cha, bằng một flyer, khi nhận được email này, để có đủ chi tiết cần thiết trong việc tiếp cận với buổi Tĩnh Tâm Nên Thánh Với Chị Thánh Faustina ngày Thứ Hai mùng 5/10/2020.


Vì là Tĩnh Tâm online, liên quan đến kỹ thuật, qua hai phương tiện truyền thông thông dụng và thực dụng có thể nói là nhất hiện nay, đó là vừa qua facebook vừa qua conferencecall một lúc, bởi không phải ai cũng có tài khoản facebook, nên cần phải qua cả điện thoại nữa. Và sau đây là những chi tiết cần về cả 2 phương tiện truyền thông này, để tùy nghi quí anh chị sử dụng nhé. Quí TĐCTT có thể sử dụng cả 2 phương tiện truyền thông này một lúc: vừa computer vừa phone, như chính Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR vậy.


1- Online qua Facebook (livestream): https://www.facebook.com/gioan.neumann

2- Online qua Conferencecall (phone): Trước hết xin bấm số điện thoại 712-451-0011, sau đó bấm mã số nhập cuộc access code 753491# (xin nhớ ở cuối cùng còn có thêm dấu thăng # nữa mới đủ); riêng những ai vẫn sử dụng phone qua hãng T-Mobile, muốn tham dự mà không sợ bị charge tiền, thì xin làm thêm một step nữa, đó là bấm ngay số 209-399-9003 trước khi bấm 712-451-0011 và số 753941#


Vì là một buổi tĩnh tâm cần cả người nghe lắng đọng và bầu khí yên tĩnh, nên khi tham dự các điện thoại đều bị mute hết, dù cũng là số điện thoại TĐCTT chúng ta vẫn sử dụng cho cả giờ kinh trưa lẫn kinh chiều từ trước đến nay. 


Xin nhớ, buổi Tĩnh Tâm Nên Thánh Với Chị Faustina vào chính ngày lễ nhớ chị là Thứ Hai mùng 5-10-2020 này được bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ California (hoặc Nevada, Washington, Oregon, Arizona v.v), tức từ 8 tới 9 giờ tối Texas (bao gồm Fort Worth, Houston, Dallas, Austin hoặc Oklahoma, Chicago v.v), và từ 9 giờ đến 10 giờ tối miền Đông Bắc Hoa Kỳ (New York, Maryland, Virginia v.v.). 


Xin Thánh Faustina, Thánh Quan Thày của Nhóm TĐCTT chúng ta, chuyển cầu cho chúng ta được xứng đáng cho LTXC hiện diện và tỏ hiện.


em tĩnh 


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 10, 2020 at 6:02 PM
Subject: TĐCTT Lịch Trình Tĩnh Tâm Cuối Năm 2020 Online, Trực Tuyến và Trực Tiếp
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Cho tới hôm nay, sau 6 tháng chìm ngập trong đại dịch covid-19 toàn cầu 2020, Nhóm TĐCTT của chúng ta đã hoàn toàn hủy bỏ tất cả 10 Khóa LTXC ở cả Hoa Kỳ (8) và Việt Nam (2). Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể tiếp tục với các cuộc tĩnh tâm online vào cuối năm 2020, cho chung TĐCTT khắp nơi ở Hoa Kỳ, chứ không phải chỉ cho TĐCTT ở Nam California, nơi mà hằng năm vẫn tổ chức 3 cuộc tĩnh tâm hằng năm: Tháng 4 về LTXC - dọn mừng Lễ LTXC; Tháng 10 về Nên Thánh - Dọn mừng lễ Nhị Vị Thánh LTXC Balan là Thánh Faustina và Thánh GH Gioan Phaolô II cùng trong tháng này, và Tháng 12 về Thánh Mẫu dịp Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12 để dọn mừng Đại Lễ Giáng Sinh. 

 


Về 2 buổi tĩnh tâm trực tiếp cuối năm 2020 này của Nhóm TĐCTT Nam California, mà em vẫn chưa thông báo hủy bỏ này, vì muốn xem tình hình ra sao, nếu được thì vẫn tiếp tục. Thật vậy, theo lịch trình sinh hoạt của Nhóm TĐCTT Nam California thì sẽ có 2 buổi tĩnh tâm cuối năm, đều ở Brothers of Saint Patrick: 1 vào Chúa Nhật ngày 4/10 và 1 vào Chúa Nhật ngày 6/12. Tuy nhiên, vì tình hình covid-19, em tính thực hiện vào Thứ Bảy mùng 3/10 và Thứ Bảy 5/12/2020, ở ngoài trời, tại ngay khuôn viên Giáo Xứ Saint Barbara, nơi đang được phục vụ bởi Cha Phạm Ngọc Tuấn với vai trò là Chánh Xứ. Nhưng ngài đã khuyên em không nên.

 

 

Bởi thế, cho dù tại Tòa Thánh, ĐTC Phanxicô đã bắt đầu lại các buổi triều kiến chung vào Thứ Tư hằng tuần một cách trực diện hơn là trực tuyến, từ ngày Thứ Tư mùng 3/9/2020, ở Sân Tông Dinh San Damsco, và dù chúng ta đã muốn tổ chức trực tiếp ở ngoài trời mà chua7 được, em vẫn cố gắng xoay sở, bằng cách quay qua cách tĩnh tâm livestraem hoặc conferencecall hay zoom v.v., không phải chỉ cho riêng TĐCTT ở Nam CA, mà cho chung Nhóm TĐCTT ở khắp nơi. Em sẽ thông báo về phương tiện truyền thông thích hợp nhất trước mỗi ngày tĩnh tâm sau nhé. Sau đây em chỉ thông báo tổng quát trước chương trình trải dài từng ngày từ đầu tháng 10 đến tuần áp lễ Giáng Sinh 12/2020 như sau:


 

 

Tĩnh Tâm Nên Thánh mừng Lễ Nhị Vị Thánh LTXC Balan trực tuyến 

 

Từ 6 đến 7 giờ chiều California

 

 8-9 giờ tối Texas & Oklahoma và 9-10 đêm New York, Virginia, Maryland & Michigan mỗi ngày dưới đây: 

 

 

 

 

Thứ Hai 5/10 - Lễ Thánh Faustina, Thánh Quan Thày của Nhóm TĐCTT: 

 

- Nên Thánh với Thánh Faustina:

 

Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA

 

 

 

Thứ Năm 22/10 - Lễ Thánh GH Gioan Phaolô II, Thánh Sáng Lập của Nhóm TĐCTT:  

 

- Nên Thánh với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II:

 

Cha Giuse Vũ Minh Tiến, O.P, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Arlington Virginia 

 

 

 

Tĩnh Tâm Thánh Mẫu dọn mừng Giáng Sinh trực tuyến 

 

Từ 6 đến 7 giờ chiều California

 

 8-9 giờ tối Texas & Oklahoma và 9-10 đêm New York, Virginia, Maryland & Michigan mỗi ngày dưới đây: 


 

 

Thứ Bảy 5/12 - Thứ Bảy Đầu Tháng, Áp Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng: 

 

- Từ Mẹ Vô Nhiễm đến Chúa Giáng Sinh:

 

Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, CSsR, Linh Hướng TĐCTT Nhóm TGP Galveston-Houston TX

 

 

 

Thứ Bảy 12/12 - Lễ Mẹ Gualalupe, Áp Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Vọng: 

 

- "Trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con Trai và đặt tên là Giêsu" (Luca 1:31):

 

Cha Phêrô Phan Thế Lực, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP San Jose CA 

 

 

 

Thứ Bảy 19/12 - Áp Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Vọng: 

 

- Mẹ Đồng Trinh Sinh Lời Nhập Thể:

 

Cha Batolomêo Phan Hữu Đạt, SDD, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Dallas TX 

 

 

 

Tĩnh Tâm Thánh Mẫu dọn mừng Giáng Sinh trực tiếp:

 

Chúa Nhật 6/12 - Sau lễ 1 giờ chiều Chúa Nhật của Cộng Đoàn CG VN 

 

Nhà Thờ Saint Thomas More ở địa chỉ 1450 S Melrose Dr, Oceanside, CA 92056

 

 

2:00 - 3:00: LTXC - "Người đã hóa ra như không, mặc lấy thân phận nô lệ" (Philiphe 2:7)

Cha Nguyễn Tuấn Long, Nguyên Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT


3:00 - 3:15: Giải lao 

3:15 - 4:15: LTXC - "Một Hài Nhi được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ" (Luca 2:12)

Cha Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT



4:15 - 4:30: Giải lao 

4:30 - 5:30: Giữa Cha và con có một vực thẳm vô đáy... Thế nhưng, vực thẳm này đã được tình thương của Cha lấp đầy (Nhật Ký 1576) - TĐCTT cao tấn tĩnh

5:30 - 6:00: Cử Hành Lòng Thương Xót Chúa và Chuỗi Thương Xót, và 
kết thúc bằng phép lành của Cha Nguyễn Tuấn Long.

 

 

Xin Cám ơn quí Cha Linh Hướng, và xin trân trọng kính mời Quí TĐCTT khắp nơi tham dự. 


Xin LTXC luôn là tất cả Đức Tin Tuân Phục, Đức Ái Trọn Hảo và Niềm Vui Thương Xót của TĐCTT chúng ta.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 21, 2020 at 5:46 AM
Subject: TĐCTT - Các Khóa LTXC GP Rochester New York và Virginia với Maryland
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Lịch Trình Các Nhóm TĐCTT được thành lập:  

 

Cho tới nay toàn bộ 10 Khóa LTXC 2020 (8 ở Hoa Kỳ và 2 ở VN) đều đã được hủy bỏ, vì nạn đại dịch covid-19 hiện nay và không biết tới bao giờ mới hết. Khóa LTXC cuối cùng vào giữa Tháng 9 năm 2020 ở San Jose vừa mới được thông báo hôm 17/8/2020 hủy bỏ. Nhân dịp này, nhìn lại lịch trình các Khóa LTXC, vừa theo thời điểm vừa theo địa điểm (các Nhóm TĐCTT 4 người trở lên được thành lập), đã được LTXC ban cho cơ hội diễn tiến như sau:

 

2009: Nhóm TĐCTT tiên khởi ở chung 3 GP Nam California (Tháng 4), vì trong 8 TĐCTT bao gồm cả TGP Los Angeles (4), GP San Bernardino (3) và GP Orange (1)

2011: Nhóm TĐCTT GP Orange TGP Los Angeles (Tháng 6 + 9)

2013: Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA + Nhóm TĐCTT GP Arlington VA (Tháng 2); Nhóm TĐCTT TGP Gal-Hou TX (Tháng 3), Nhóm TĐCTT GP Phoenix AZ (Khóa LTXC Tháng 6 GP OC), Nhóm TĐCTT TGP Seattle WA (Thg 7)

2014: Nhóm TĐCTT GP San Bernardino CA và Nhóm TĐCTT GP Rochester NY (Tháng 8)

2015: Đại Hội TĐCTT ngoại l ở Đền Thánh Katherine of Drexel (Tháng 9, dịp ĐTC Phanxicô ở Ngày HN TG GĐ VIII: TGP LA CA, GP OC CA, GP SB CA, GP Arlington VA, GP Rochester NY, TGP Detroit MI, TGP Gal-Houston TX)

2016: Nhóm TĐCTT GP Austin TX (Khóa LTXC với Houston Tháng 4), Nhóm TĐCTT GP Fort Worth TX và Nhóm TĐCTT GP Oklahoma OK (Tháng 4) và Nhóm TĐCTT GP San Jose CA (Tháng 10)

2017: Nhóm TĐCTT GP Hawaii HI (cuối tháng 3 sang đầu tháng 4) và Nhóm TĐCTT TGP Washington MD (Tháng 8 Khóa LTXC chung với Nhóm Virginia)

2018: Đại Hội TĐCTT I (GP San Bernardino, GP Orange, TGP Los Angeles, GP Virginia, TGP Galveston-Houston TX, TGP Washington MD, ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con GP San Bernardino (Tháng 6)

2019: Nhóm TĐCTT GP Dallas TX (Tháng 3 dự khóa chung với Nhóm TĐCTT GP Fort Worth TX)

 
Còn 2 Khóa LTXC trong Tháng 8, một ở New York vào thời khoảng 21-22/8/2020 và một ở Maryland (lần đầu tiên) 28-29/8/2020, cũng đã được thông báo hủy bỏ cách đây hơn 1 tháng, email ngày 11/7/2020. Trong năm 2020 này, hễ đến thời điểm Khóa LTXC ở đâu bị hủy bỏ thì đều có kèm theo các hình ảnh của các Khóa LTXC liên quan đến Nhóm TĐCTT ở đó. Ba Nhóm TĐCTT GP Rochester NY, Nhóm TĐCTT GP Arlington VA và Nhóm TĐCTT TGP Washington MD cũng thế.


Các Khóa LTXC ở Nhóm TĐCTT GP Rochester NY  

 

 

 

 

 

Khóa XVI ở St Katherine of Drexel Philadelphia trong dịp Đại Hội TĐCTT ngoại lệ 9/2015 này

đã có 2 TĐCTT ở TGP Washington MD, và thêm 2 GP Arlington VA, 2 GP Orange, 2 TGP Detroit MI, 5 GP Rochester NY, 1 ở TGP Gal-Hou TX, và 1 ở GP Dallas TX (đầu tiên)

 

 

Anh Nguyễn Xuân Sơn (không có trong hình) đã qua đời ngày 4/5/2016 và Chị Nguyễn Quỳnh Lê (ngồi bên góc trái) đã qua đời ngày 3/5/2018.

 

 

Các Khóa LTXC ở 2 Nhóm TĐCTT GP Arlington VA (và TGP Washington MD)

 

 

 

 

Hai Nhóm TĐCTT Virginia và New York luân phiên tổ chức Khóa LTXC theo miền Đông Bắc Hoa Kỳ:

2016 ở New York và 2017 ở Virginia

Khóa LTXC 2017 ở Virginia này đã bắt đầu có đợt 11/18 TĐCTT TGP Washington Maryland tuyên hứa, 

 

 

Trong Khóa XIV 2014 này đã có 1 TĐCTT thuộc TGP Washington MD rồi - Chị Đỗ Tina (thứ 2 bên trái); Chị Trần Thị Tuyết (ngoài cùng bên trái) 7/7/2019,

2 TĐCTT mẹ Tống Nhị (đứng giữa 5 người) và con Vũ Kim Loan (ngoài cùng bên phải) đã dọn sang Las Vegas Nevada từ năm 2018.

 

 

Anh Phạm Giản (ngồi trong xe lăn) mới qua đời vào ngày 22/3/2020 này.

 

 

Khóa LTXC V này là Khóa đầu tiên (Khóa 2/2012 không kể vì không tuyên hứa) để thành lập 2 Nhóm TĐCTT cùng một lúc: Nhóm TGP Philadelphia (8) và Nhóm TĐCTT GP Arlington VA (10)


 

Tạ ơn LTXC, TMTX Maria, Thánh Quan Thày Faustina và Tháng Sáng Lập Gioan Phaolô II.

 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 17, 2020 at 11:45 AM
Subject: Khóa LTXC 2020 ở GP San Jose CA & Tĩnh Tâm ở GP San Diego CA
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Khóa LTXC 2020 ở GP San Jose CA

Em xin kính báo chung Nhóm TĐCTT về Khóa LTXC 2020 (11-12/9) đã được hủy bỏ, lý do cũng chỉ vì covid-19 vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm. Dự tính dời lại vào cuối tuần 20-21/11/2020 trước Thanksgiving 1 tuần cũng không bảo đảm, vì tình hình hậu bầu cử, như viễn kiến của Chị Thu Hương, Trưởng Vùng TĐCTT San Jose. Hy vọng năm 2021 sẽ được tái tấu như các năm trước.


Chúng con xin cám ơn Cha Phan Thế Lực, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP San Jose, kiêm chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Miền Tây Hoa Kỳ, và Cha Lưu Đình Dương, vị linh mục hưu trí GP San Jose, đã nhận lời giảng huấn cho chúng con ở Khóa LTXC không thể thực hiện ngoài ý muốn này. Xin hẹn Quí Cha năm 2021, và xin Quí Cha cầu cho chúng con. 


Nhân dịp này, với tất cả tấm lòng tri ân cảm tạ LTXC, về những gì Người đã ban cho chúng ta từ năm 2016, Năm Thánh Thương Xót, thời điểm Nhóm TĐCTT bắt đầu mở Khóa LTXC đầu tiên ở GP San Jose, liên tục hằng năm từ đó cho tới 2019 vừa rồi.

Tĩnh Tâm ở GP San Diego CA
 

Nhóm TĐCTT chúng ta đã được mời mở Khóa LTXC ở San Diego, nơi chúng ta đã nhắm đến trước đây 3 năm, nhưng bấy giờ Chúa chưa muốn, dù cả chúng ta lẫn vị chủ tịch của Cộng Đồng CG VN GP San Diego đều rất muốn. Không ngờ, mới đây, một vị chủ tịch ở Cộng Đoàn Oceanside thuộc GP San Diego, tại Nhà Thờ Saint Thomas More  này đã tự động mời Nhóm TĐCTT chúng ta xuống. Tuy nhiên, vì tình hình hiện nay, cộng đoàn chỉ có thể giành cho chúng ta 3 tiếng đồng hồ vào Chúa Nhật II Mùa Vọng 2020 thôi. Bởi thế, chúng ta chỉ giúp họ tĩnh tâm Giáng Sinh thôi. Chương Trình tổng quan đã được sắp xếp và gửi cho họ như sau:


Địa điểm: Nhà Thờ Saint Thomas More ở địa chỉ 1450 S Melrose Dr, Oceanside, CA 92056

Thời điểm: Chúa Nhật II Mùa Vọng mùng 6/12/2020.

Thời gian: Từ 2 giờ sau lễ đến 6 giờ chiều. Lý do là vì chỉ có ngay sau lễ thì mới có đông tham dự viên.

 

 

2:00 - 3:00: Cha Nguyễn Tuấn Long
3:00 - 3:15: Giải lao - break
3:15 - 4:15: Cha Phạm Ngọc Tuấn
4:15 - 4:30: Giải lao - break
4:30 - 5:30: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
5:30 - 6:00: Cử Hành Lòng Thương Xót Chúa và Chuỗi Thương Xót, và kết thúc bằng phép lành của Cha Nguyễn Tuấn Long.
Các đề tài tùy quí cha, nhưng đều về Lòng Thương Xót Chúa liên quan đến Mầu Nhiệm Giáng Sinh, vì là buổi tĩnh tâm Mùa Vọng dọn mừng Giáng Sinh.

Bulletin - St. Thomas More Catholic Church


Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho buổi tĩnh tâm này, và anh chị em TĐCTT nào muốn tham dự thì cùng nhau kéo xuống nhé. Tạ ơn LTXC.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 29, 2020 at 10:04 AM
Subject: Tĩnh Tâm Mùa Vọng ở Cộng Đoàn CG VN Oceanside GP San Diego
To: <minhhoang18@yahoo.com>
Cc: Cha Pham Ngoc Tuan <tuanpham8857@yahoo.com>, TDCTT Cha Nguyen Tuan Long <peaceloverlong@gmail.com>
Anh Minh mến,
Sau hai lần trao đổi với nhau về thời điểm cho buổi tĩnh tâm Mùa Vọng 2020, chúng ta đã đi đến quyết định là từ 2 đến 6 giờ chiều Chúa Nhật ngày 6/12/2020, ngay sau lễ 1 giờ trưa.
Giờ đây, sau khi bàn hỏi với 2 vị linh mục của mình, Cha Nguyễn Tuấn Long, nguyên Tổng Linh Hướng, và Cha Phạm Ngọc Tuấn, hiện Tổng Linh Hướng, chúng tôi tạm phác họa chương trình tĩnh tâm như sau, nếu không gì ngăn trở:
2:00 - 3:00: Cha Nguyễn Tuấn Long
3:00 - 3:15: Giải lao - break
3:15 - 4:15: Cha Phạm Ngọc Tuấn
4:15 - 4:30: Giải lao - break
4:30 - 5:30: TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh
5:30 - 6:00: Cử Hành Lòng Thương Xót Chúa và Chuỗi Thương Xót, và kết thúc bằng phép lành của Cha Nguyễn Tuấn Long.

Các đề tài tùy quí cha, nhưng đều về Lòng Thương Xót Chúa liên quan đến Mầu Nhiệm Giáng Sinh, vì là buổi tĩnh tâm Mùa Vọng dọn mừng Giáng Sinh.

Có cần điều chỉnh gì, xin anh cho biết nhé. Cám ơn anh. Chúng ta cùng cầu cho chung thế giới và riêng Hoa Kỳ trong Mùa Đại Dịch Covid-19 toàn cầu chưa từng có trong lịch sử loài người, đang tăm tối mù mịt trước mắt chúng ta.
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh  

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 11, 2020 at 10:21 AM
Subject: Thông Báo về Các Khóa LTXC 2020 và Hành Trình Tuyền Giáo Xuyên Việt 10/2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

Tình hình đại dịch covid-19 còn u ám mù mịt

Đáng lẽ hôm nay và ngày mai, cuối tuần 11-12/7/2020, Nhóm TĐCTT chúng ta có một Khóa LTXC ở Florida, tại Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam thuộc GP Pensacola ở Pensacola Florida, một Giáo Xứ do Cha Lêô Vũ Đình Huyến, CRM, phục vụ. Tuy nhiên, vì tình hình đại dịch covid-19, Cha Huyến đã đồng ý dời lại tới cuối tuần 8-9/8/2020. Tuy nhiên, theo tình hình hiện nay, thì Florida, một trong những nơi mở cửa sớm nhất Mỹ quốc, đang bị covid-19 tấn công tới tấp ít lâu nay, đến độ, cho tới hôm nay, các bệnh viện đã vỡ trận, quá tải! Nếu tình trạng này không kịp chặn đứng thì virus cúm mùa vốn hung tàn giết chóc hằng năm hơn cả virus corona nữa khi thu sang vào cuối tháng 9, thì càng khốn đốn hơn nữa. Do đó, dự định dời Khóa LTXC lần đầu tiên ở Florida cho tới Tháng 10 hay 12 cũng vẫn không gì bảo đảm. Bởi thế, chúng ta đành hủy bỏ Khóa LTXC ở Florida trong năm 2020 và hẹn năm 2021Chúng con xin hết lòng cám ơn Cha Vũ Đình Huyến đã rất welcome chúng con và đã mở đường cho chúng con đến Florida, như Cha đã đưa chúng con vào GP Rochester NY năm 2014 vậy. 

Như chúng ta đều biết, qua tin tức nói chung và các chuyên gia trên thế giới nói riêng về dịch bệnh, thì tình hình đại dịch covid-19 không biết tới bao giờ mới qua. Trong khi cả thế giới đang lo chống đỡ, thì nó lại quay trở lại với những nơi đã tưởng thoát nạn và đã trở thành gần như bình thường. Thế rồi vấn để thuộc chủng ngừa không biết bao giờ mới có, mà có nhanh như vậy thì không biết có công hiệu hay chăng, nhất là với loại vi khuẩn corona lạ lùng và nguy hiểm chưa từng thấy trong lịch sử loài người này. Đã không có thuốc chủng, ở xã hội Hoa Kỳ chúng ta lại còn chia rẽ nhau về phương pháp phòng chống, và vì là một nước quá tự do, bất chấp cả luân thường đạo lý, coi tự do là đệ nhất luật, còn tất cả những gì Chúa muốn nơi Phúc Âm và giáo huấn của Giáo Hội, hay luân thường đạo lý chân chính, thì chỉ là đệ nhị luật, thì làm sao họ chịu gò bó cầm cung trong nhà, và chịu trang bị theo lời khuyên của các chuyên gia những gì chạm đến tự do thoải mái của họ. Nên đại dịch càng có cơ hội khủng bố tấn công hơn bao giờ hết, với con số cả chết lẫn nhiễm biến đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ về chính trị và kinh tế đã và đang trở thành một đệ nhất cường quốc toàn cầu về đại dịch covid-19. Con số cao nhất trong 24 tiếng ở Mỹ hôm 13/5: 2,028 chết, và hôm 4/7: 106,992 nhiễm; tuần lễ nhiễm cao nhất là 31/5-6/6: 636,880 ca bị nhiễm, và tuần lễ 10-16/5/2020: 8,038 ca bị chết.

Các Khóa LTXC 2020 còn lại trong năm

Tình hình thật là mù mịt tăm tối chẳng thấy một chút ánh sáng nào cuối đường hầm. Trái lại, càng ngày càng tiến đến ngõ cụt không lối thoát - dead end no way out. Tình hình đại dịch càng ngày càng tăng về cả nhiễm lẫn chết hiện nay ở Hoa Kỳ còn trở nên khủng khiếp hơn nữa vào mùa thu cuối tháng 9 tới đây, khi virus cúm giao mùa bắt đầu xuất hiện đã từng gây bao nhiêu chết chóc những năm trước đây. Đó là lý do, trong một thời gian hy vọng đợi chờ, thậm chí nếu có thể thì dời ngày đổi tháng muộn hơn cho các Khóa LTXC còn lại trong Tháng 8/2020, 1 Khóa Tháng 7 ở Florida đã dời vào Tháng 8 (8-9), và 2 Khóa trong Tháng 8 ở New York (21-22) và Maryland (28-29), giờ đây cần phải dứt khoát đi đến chỗ đành phải hủy bỏ. Cho dù có dời chăng nữa, sau đó tổ chức, thì số người tham dự cũng không được đông như các năm trước, và những anh chị em có tham dự cũng xa cách nhau và đề phòng nhau, không còn thân mật nữa, mất hết tự nhiên, và chỉ gượng gạo vớt vát vậy thôi. Riêng California, Khóa LTXC giữa Tháng 9 ở San Jose, và 2 Ngày Tĩnh Tâm đầu Tháng 10 và đầu Tháng 12 ở GP Orange vẫn tạm duy trì. Khóa LTXC đầu tiên ở Oceanside San Diego vào cuối tuần 3 Mùa Vọng 12-13/12/2020 cứ tạm biết vậy, dù hôm qua vị chủ tịch vẫn còn gọi nhắc!

Chúng con xin hết lòng cám ơn Cha Chánh Xứ Trần Xuân Tâm, GX Mẹ VN Maryland, vị linh mục vẫn còn sẵn sàng giữ chỗ năm nay nhưng tùy nhóm. Chúng con cũng xin cám ơn Cha Nguyễn Đình Phương, OP, đã nhận lời giúp giảng huấn cho chúng con. Chúng con cũng không quên cảm tạ Cha Chánh Xứ kiêm Bề Trên Đặng Quốc An, OP, đã cho phép Cha Nguyễn Đình Phương đến giúp chúng con năm nay. Chúng con cũng xin cám ơn Cha Vũ Toàn Khoa, CRM, Quản Nhiệm Cộng Đoàn VN GP Rochester NY, đã sẵn sàng mọi sự cho chúng con 2 năm trước và cả năm nay. Cám ơn 3 Trưởng Nhóm TĐCTT: Anh Nguyễn Luy (Virginia), Chị Nguyễn Nghĩa (Maryland) và Anh Nguyễn Thông (New York) đã giúp cộng tác sắp xếp các khóa LTXC ở địa phương của mình. 

Cho tới nay, kể như chúng ta đã hủy bỏ hầu như tất cả mọi Khóa LTXC trong năm 2020: 9/10 (7 ở Mỹ và 2 ở VN), ngoại trừ Khóa ở San Jose Bắc California, vì ở San Jose tình hình covid-19 nhẹ nhàng và rất sáng sủa, nếu cần thì dời thêm thời gian, như vào giữa Tháng 11/2020 có thể OK. Thú thật với quí TĐCTT, em đã hoàn thành lịch trình 10 Khóa LTXC cho năm 2020 từ cuối năm 2019. Tuy nhiên, sang đầu năm 2020, tự nhiên đa số các Khóa LTXC này bỗng chốc có vấn đề khác thường, không xuôi may như các năm trước. Lạ lắm...! Sau này, khi đại dịch covid-19 càng ngày càng dữ dội, nhìn lại, em cảm thấy những trục trặc bất ngờ và bất thường đó là dấu báo Nhóm TĐCTT chúng ta năm nay tạm "dừng bước giang hồ" trong việc loan truyền LTXC, cả về phương tiện rao giảng qua các Khóa LTXC, lẫn bác ái xã hội, qua hành trình truyền giáo xuyên Việt III - 2020. 1- Khóa LTXC ở Dallas bị trục trặc tìm vị giảng huấn khác; 2- Khóa LTXC ở Houston bị trục trặc về giờ giấc thay đi đổi lại bất tiện; 3- Khóa LTXC ở Orange County CA trục trặc cứ bị book nhầm ngày, 2 năm liền; 4- Khóa LTXC ở Philadelphia phải dời địa điểm và kiếm thêm vị giảng huấn; 5- Khóa LTXC ở Florida cũng bỗng thiếu mất giảng huấn viên sau khi mời; 6- Khóa LTXC ở Maryland cố gắng sắp xếp mãi mới đủ các vị giảng huấn. Chỉ có duy một mình Khóa LTXC ở San Jose CA là rất trơn tru ngon lành mọi sự.

Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 10/2020

Cho đến nay tình hình du lịch và hành hương vẫn bị cấm đoán hay giới hạn. Bao gồm cả ở Việt Nam lẫn Hoa Kỳ. Cho dù chúng ta có lọt được về tới Việt Nam thì cũng sẽ gặp trục trặc đủ thứ. Chẳng hạn bị cách ly một thời gian, hay trên đường bị công san giao thông chặn bắt làm khó dễ. Bởi có những người anh em công an, như vẫn thường xẩy ra ở xã hội Việt Nam, vẫn làm tiền thêm bằng những vụ chặn xe cộ nào họ nhắm thấy ăn tiền. Nhất là sau thời gian vắng hẳn xe bởi nạn đại dịch covid-19, thì các loại xe du lịch vừa xuất hiện sẽ có thể trở thành mồi ngon của họ. Hai chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018, phái đoàn TĐCTT đều bị chặn 1 lần: Năm 2016 bị chặn trên đường từ Giồng Riềng xuống Đền Cha Trương Bửu Diệp, trên chiếc xe van; Năm 2018 bị chặn trên đường từ Lào Cai về lại Nhà Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Cả 2 đều vào buổi chiều, trước sau 3 giờ. Chưa kể hai lần phái đoàn TĐCTT bị công an theo dõi: Năm 2016 ở Kontum khi chưa tới, và năm 2018 ở Pleiku khi vừa tới. Tuy nhiên, nhờ LTXC, chúng ta đã thoát nạn một cách thần kỳ. Tạ ơn LTXC. Tuy nhiên, năm nay, 2020, chúng ta không về! Xin cám ơn quí chị đã vẫn ghi danh tham dự trong thời gian, bất chấp đại dịch covid-19: AC Đạt Hòa và AC Chánh Liên (San Jose CA), Chị Phan Thị Thanh (Houston TX), và Chị Văn Thị Nguyệt (Nam California). Dù chúng ta không đi nữa, nhưng, trước mặt Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự thì Ngài vẫn tính công cho chúng ta rồi vậy, như thế chúng ta "bất chiến tự nhiên thành" - "chơi" với Chúa lúc nào cũng có lợi như thế đó, chẳng bao giờ sợ lỗ, toàn lời thôi! 

Tuy không về, chúng ta vẫn tiếp tục truyền giáo bằng cách tặng quà truyền giáo cho những giáo điểm chúng ta đã hẹn hò mà vì covid-19 đành phải xin thông cảm và tìm cách bù đắp. Chúng ta sẽ thực hiện việc tặng quà này như em phác họa trong email mới đều về các giáo điểm, mỗi giáo điểm bao nhiêu. Cũng trong cùng email vừa rồi, em có tường trình tổng hiện quĩ truyền giáo, với tổng kết là còn thiếu khoảng 5 ngàn MK nữa là đạt được mục tiêu ấn định cho việc tặng quà truyền giáo 2020. Xin cám ơn quí anh chị đã đóng góp cho quĩ truyền giáo 2020 này, bất chấp khủng hoảng kinh tế do covid-19 gây ra. Riêng 2 vợ chồng chúng em, vì không về nữa, chúng em sẽ tặng số tiền đáng lẽ về mỗi người 1 ngàn MK vào quĩ truyền giáo 2020. Như thế chỉ còn thiếu 3 ngàn MK nữa thôi. Nếu quá số tiền 12 ngàn MK ấn định, thì cáng tốt, các nơi càng được thêm chứ chẳng hoang phí tí nào. Anh chị em nào muốn đóng góp, xin viết check hay money order payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về cho em: Tinh Cao 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739. Hẹn nhau trong chuyến truyền giáo ở Calcutta Ấn Độ 10/2022 như đã hào hứng, dự trù và hằng mong mỏi từ mấy năm trước đây, một nơi lý tưởng để thực hiện sứ vụ truyền giáo của Nhóm TĐCTT chúng ta, một thế giới Ấn Giáo lại hiện lên một đại thánh Công giáo thời đại là Mẹ Thánh Teresa Calcutta!

Xin cám ơn quí TĐCTT của em rất nhiều về mọi đóng góp, cầu nguyện cũng như vật chất cũng như những tích cực hợp tác cho việc chung. Xin LTXC luôn ở cùng lòng tin tưởng của chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.  Cầu cho em với. Amen.

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 26, 2020 at 6:15 PM
Subject: Mừng Kỷ Niệm Khóa TĐCTT VI - 2014 và Tiến Trình Các Khóa HĐVC và HHCC ban đầu
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Ngày 27/6 là ngày Kỷ niệm Khóa TĐCTT VI (27-29/6/2014) ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona CA  
Chúng ta, nếu để ý, sẽ thấy Nhóm TĐCTT có 2 thứ Khóa tĩnh tâm khác nhau: Khóa LTXC cho chung cộng đồng và Khóa TĐCTT cho riêng nội bộ nhóm. Cho đến cuối năm 2019 có tất cả 42 Khóa LTXC và 8 Khóa TĐCTT. Tất cả là 50 khóa trong vòng 10 năm (2009-2019), không kể có 3 khóa không tuyên hứa: 1- Khóa LTXC 2/2012 ở GX Các Thánh Anh Hài TGP Philadelphia PA, 2- Khóa LTXC 7/2014 ở GX Các Thánh Tử Đạo VN TGP Seattle WA, và 3- Khóa LTXC 5/2015 ở Đảo Maui GP Hawaii HI.

Ban đầu, trong 3 năm năm 2011-2013, Khóa LTXC được gọi là Khóa Hãy Đến Với Cha cho chung cộng đồng, và Khóa TĐCTT được gọi là Khóa Hãy Học Cùng Cha cho những ai muốn tuyên hứa làm TĐCTT, như Khóa 9/2011 và 8/2012 cho những anh chị tham dự Khóa LTXC II (6/2011) và IV (6/2012). Hoặc Khóa I (4/2009) là Khóa Thành Lập, và Khóa TĐCTT III là đặc biệt cho nhóm anh chị em Đạo Binh Hồn nhở ở GP Arlington VA và TGP Philadelphia PA. 
Hay 2 Khóa TĐCTT VI 6/2014 và VII (6/2015) ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona GP San Bernardino CA, (nơi như Khóa I - 2009 thành lập đầu tiên), vì riêng nội bộ hằng năm cần có thêm 1 Khóa riêng cho nội bộ, nhất là cho những anh chị em TĐCTT phục vụ ở Khóa LTXC sau đó 2 tháng trong năm, thường vào tháng 8.

Khóa TĐCTT VIII là Khóa cuối cùng, không ở Brothers of Saint Patrick GP Orange như Khóa II-III-IV và V, hay như Khóa I-02009 và VI-2014 và VII-2015 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona GP San Bernardino, mà là ở TGP Los Angeles, tại Mater Dolorosa Passionist Retreat Center của các cha Dòng Thương Khó, một Khóa đặc biệt mừng kỷ niệm 100 Năm Thánh Mẫu Fatima. 

 CÁC KHÓA TĐCTT

Khóa

Ngày

Tại

Tham dự viên

Tuyên hứa

CÁC KHÓA TĐCTT

TĐCTT I

2-4/4/2009

Đền Thánh Mẹ Dâng Con  Corona GP San Bernadino

8 tiên khởi

8

TĐCTT II

2-3/9/2011

Brothers of Saint Patrick GP Orange

19 dự TĐCTT

19 (sau Khóa LTXC I)

TĐCTT III

30/9-1/10/2011

Brothers of Saint Patrick GP Orange

26 tham dự ngoài CA

13

TĐCTT IV

24-26/8/2012

Brothers of Saint Patrick GP Orange

14 dự TĐCTT

14 (sau Khóa LTXC IV)

TĐCTT V

20/7/2013

  Brothers of Saint Patrick GP Orange  

5 dự trong 46 TĐCTT

5/41 (sau Khóa LTXC VII)

TĐCTT VI

27-29/6/2014

Đền Thánh Mẹ Dâng Con  Corona GP San Bernadino

TT nội bộ hằng năm

Không tuyên hứa

TĐCTT VII

12-14/6/2015

Đền Thánh Mẹ Dâng Con  Corona GP San Bernadino

TT nội bộ hằng năm

Không tuyên hứa

TĐCTT VIII

30/6-2/7/2017

Mater Dolorosa Passionist Retreat Center TGP/LA

TT nội bộ hằng năm

Không tuyên hứa


Tuy nhiên, cho đến năm 2018, sau biến cố TĐCTT Đại Hội Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động, 6/2018, Nhóm TĐCTT không còn Khóa TĐCTT cuối tuần qua đêm 2 ngày mỗi năm 1 lần, như năm 2014, 2015 và 2017 nữa. Vì mỗi năm Nhóm TĐCTT có 3 ngày tĩnh tâm trong năm riêng nội bộ với nhau: 

1- Tĩnh Tâm Mừng Lễ LTXC vào tháng 4, Thứ Bảy áp lễ LTXC Chúa Nhật II Phục Sinh (2017 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona, 2018 và 2019 ở Brothers of Saint Patrick);
2- Tĩnh Tâm Nên Thánh vào Tháng 10, mừng Lễ 2 Vị Thánh LTXC Balan là Thánh Faustina Quan Thày 5/10 và Thánh GH Gioan Phaolô II Sáng Lập 22/10, Thứ Bảy hay Chúa Nhật đầu Tháng 10 (ở Saint Patrick 2018 và 2019);
3- Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh Tháng 12, vào Thứ Bảy hay Chúa Nhật sát với Lễ Mẹ Vô Nhiễm (đều ở Brothers of Saint Patrick 2018 và 2019). Hy vọng năm 2020 không bị bãi như Tĩnh Tâm về LTXC 4/2020.

Về Khóa TĐCTT (cũng là Khóa Hãy Học Cùng Cha) 2 năm đầu (9/2011 và 9/2012) ở Brothers of Saint Patrick, để quí tham dự viên Khóa LTXC (cũng là Khóa Hãy Đến Với Cha) tháng 6 trước đó tuyên hứa làm TĐCTT, đã hoàn toàn chấm dứt sau Khóa LTXC VII 2013. Bởi vì Khóa VII - 2013 này bao gồm nhiều anh chị em ở một số nơi khác nhau về Orange County tham dự, như từ GP Phoenix Arizona, từ GP Portland Origon, từ GP San Diego CA, Từ GP Vinh VN. Bởi vì, nếu phải tham dự thêm 1 khóa nữa mới được tuyên hứa thì quí anh chị ở xa không thể về Orange County một lần nữa, và các Khóa LTXC ở các tiểu bang Ngoài Nam California cũng thế, em không thể đến lần 2 trong năm, và cứ thế sẽ không thể nào tiếp tục, đành phải uyển chuyển: Vì việc huấn luyện nên xứng đáng hơn do chính Chúa hơn loài người, tùy mỗi người đáp ứng ơn Chúa, với vốn liếng có được từ Khóa LTXC đã tham dự, và vốn liếng đó được bồi dưỡng hơn ở các Khóa LTXC hằng năm do mỗi nhóm địa phương tổ chức, cũng như ở những cuộc hội ngộ hằng tháng hay định kỳ với nhau, và được phát triển ở các sinh hoạt thiêng liêng đạo đức cũng như bác ái tông đồ. 

Xin Nhị Vị Thánh LTXC Balan luôn đồng hành với TĐCTT chúng ta trong ơn gọi sống LTXC bằng đức tin tuân phục và sứ vụ loan truyền LTXC bằng đức ái trọn hảo của chúng ta. Amen.

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

TĐCTT với Cha Nguyễn Tuấn Long, đệ nhất Tổng Linh Hướng (2013-2014)

TĐCTT với Cha Phạm Ngọc Tuấn, đệ nhị Tổng Linh Hướng (2014-.....)

TĐCTT với Cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng (2014-.....)

TĐCTT bên Tượng Đức Mẹ La Vang

TĐCTT trước Tượng Thánh Mẫu Fatima đứng trên Hòn Non Bộ

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 26, 2020 at 7:02 AM
Subject: Các Khóa LTXC TGP Philadelphia
To:  TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Đáng lẽ Nhóm TĐCTT chúng ta thực hiện Khóa LTXC 2020 ở TGP Philadelphia vào 2 ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy 26-27/6/2020, nhân dịp Lễ Đức Mẹ hằng Cứu Giúp 27/6/2020. Tuy nhiên, vì nạn đại dịch covid-19 đã bị hủy bỏ, và chờ năm 2021.

 

Tuy nhiên, vào chính lúc không thể tổ chức, chúng ta mới thấy quí báu những gì chúng ta đã thực hiện được từ đầu đến nay ở TGP này. Phải công nhận rằng, ngoài Nam California ra, Khóa LTXC đầu tiên đã được tổ chức ở TGP Philadelphia này, từ đầu năm 2012, trước cả Khóa IV ở GP Orange, và Khóa LTXC V 2013 trước cả Khóa LTXC VI ở Houston TX cùng năm (TGP Galveston-Houston TX là nơi thứ 2 sau TGP Philadelphia ngoài California. 

 

Sở dĩ Nhóm TĐCTT mau chóng được thực hiện ở TGP Philadelphia là nhờ có Chị Nguyễn Lê Hương, Đảo Trưởng trong số tân TĐCTT thuộc Đạo Binh Hồn Nhỏ ở TGP này đã sang Nam California năm 2011 để tham dự Đại Hội Hồn Nhỏ kỷ niệm mừng 30 năm sinh hoạt ở Hải Ngoại. 

 

 

2 Hồn Nhỏ TĐCTT Nguyễn Lê Xuân Hương và Nguyễn Sĩ Tiệp

 

Và theo lời yêu cầu của Anh Nguyễn Sĩ Tiệp, Đảo Trưởng Đạo Binh Hồn Nhỏ, người vẫn thường xuyên liên lạc với em (cũng là Hồn Nhỏ) về các thắc mắc của anh khi đọc Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu Chúa Giêsu Gửi Các Hồn Nhỏ, ở Virginia ngỏ ý muốn tìm hiểu về Nhóm TĐCTT. Em đã đáp ứng bằng một Khóa TĐCTT đặc biệt trong 2 ngày 30/9-1/10/2011 ở Saint Patrick. 

 

Quí AC Đạo Binh Hồn Nhỏ tham dự Khóa TĐCTT Đặc Biệt này hầu hết đã tuyên hứa trở thành TĐCTT, ngay sau Khóa LTXC II ở GP Orange, và quí TĐCTT TGP Philadelphia Pennsylvania và GP Arlington Virginia đã trở thành đợt TĐCTT thứ ba tuyên hứa, sau Khóa I 4/4/20009 và Khóa II 2-3/9/2011.

Tất cả những gì quí tân TĐCTT TGP Philadelphia đã nghe thấy và cảm nghiệm thật thấm thía qua Khóa TĐCTT đặc biệt ở California vào thời điểm cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2011 ấy, đã tác động một số chị, nhất là Chị Nguyễn Lê Xuân Hương, khiến chị đã mời gọi em sang thực hiện tại cộng đoàn của chị là GX Các Thánh Anh Hài do Cha Tùng quản nhiệm. Nhưng chưa được Cha Tùng cho nhiều AC muốn tuyên hứa ngay năm ấy.

Bởi thế năm 2013, Khóa LTXC V 22-24/2/2013 đã được tổ chức ở một nơi khác, đó là ở tại Đền Thánh Thánh Katherine of Drexel, và Cha Tân Linh Hướng cho toàn Miền Đông Bắc Hoa Kỳ, bao gồm cả TGP Philadelphia và GP Arlington VA, là Hà Đăng Đoàn đã đến giúp giảng huấn và nhận lời tuyên hứa trong Thánh Lễ Bế Mạc.

Trong khi TGP Philadelphia tạm ngưng các Khóa LTXC mở đầu như năm 2012 và 2013, thì các TĐCTT ở Virginia tuyên hứa ở Khóa II - 2011 ở GP Orange CA và V - 2013 ở TGP Philadelphia, lại muốn loan truyền LTXC ở GP của mình bằng việc mở các Khóa LTXC, và ngay năm 2013 đã thêm Khóa LTXC IX ở ngay GP Arlington VA.

Năm 2015, nhân dịp ĐTC Phanxicô tông du Hoa Kỳ và cử hành Ngày Thế Giới Hội Ngộ Các Gia Đình VIII(26-27/2015) ở TGP Philadelphia, Nhóm TĐCTT khắp nơi đã tuôn về tham dự nghênh đón ĐTC, đồng thời cũng lợi dụng dịp này, chẳng những để tham quan New York và Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, mà còn tham dự Khóa LTXC XVI chủ đề Cho Tình yêu Lên Ngôi về LTXC trong đời sống và liên hệ Gia Đình, một cuộc tĩnh tâm được tổ chức ngay trong nội vi đan viện của Dòng Nữ ở Đền Thánh Katherine of Drexel.

Tuy nhiên, em vẫn tiếp tục theo dõi tình hình ở TGP Philadelphia để chộp lấy thời cơ trở lại với TGP này, khi đến thời điểm của LTXC, và thời cơ thực sự đã tới khi em được Anh Nguyễn Hữu Quang, 1 TĐCTT Khóa V - 2013, cao niên nhất trong Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia, (cò vợ là Chị TĐCTT Nguyễn Thị Dậu cùng Khóa V - 2013), mách cho biết về Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR. Thế là em đã lấy hẹn gặp Cha và AC Quang Dậu sau Khóa LTXC XXXI (17-18/8/2018) ở Virginia...

Và 10 tháng sau, vào cuối tuần 21-22/6/2019 đã có Khóa LTXC XXXIX ở TGP Philadelphia này. Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, đã hết sức tận tình book chỗ ở ngay Đền Thánh Gioan Neumann, quảng bá, dọn chỗ và giảng huấn cùng chủ sự nhận lời tuyên hứa.

Không ngờ, sau khi đã phác họa xong hết mọi sự cho Khóa LTXC 2020 ở đây thì đại dịch covid-19 đã làm gián đoạn đà tiến của Nhóm TĐCTT vừa mới được phục hồi. Xin vâng LTXC! Trong bất cứ nghịch cảnh nào, thậm chí càng gặp nghịch cảnh, LTXC nơi chúng ta lại càng là dịp tỏ hiện hơn bao giờ hết qua lòng tin tưởng của chúng ta vào LTXC. Xin tiếp tục cầu nguyện và hiệp thông nhé!

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 25, 2020 at 4:44 PM
Subject: Kỳ Niệm Khóa LTXC Đầu Mùa và Được Mùa 6/2011
To:  TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Ngày 26/6 là Ngày Kỷ niệm Khóa LTXC II (24-26/6/2011), Khóa đầu tiên (sau khóa I thành lập 2-4/4/2009), cũng là Khóa Đầu Mùa của Nhóm TĐCTT đồng thời cũng là Khóa Được Mùa, với đông đảo tham dự viên, ở Marywood Retreat Center GP Orange. 



Thật vậy, nếu Nhóm TĐCTT được sáng lập là do Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, qua lời của ngài từ năm 2002 (17-18/8) ở Balan về LTXC, thì biến cố được mùa ngay vừa mới ra quân lần đầu tiên cũng là do ngài tác động. Tại sao? Tại vì, Nhóm TĐCTT chúng ta đã chính thức ra mắt cộng đồng dân Chúa ngày 2/4/2011, ngày kỷ niệm ngài qua đời 6 năm (2/4/2005). Không ngờ, biến cố ra mắt cộng đồng này của Nhóm TĐCTT, một dự định ra mắt từ cuối năm 2010, lại xẩy ra ngay trước Lễ Phong Chân Phước cho ngài, được Tòa Thánh chính thức thông báo sau đầu năm 2011, vào Chúa Nhật Lễ LTXC 1/5/2011 cùng năm. Để rồi, Khóa LTXC II 24-26/6/2011, một khóa cũng được book chỗ và sửa soạn cả 1 năm trước, đã như mùa gặt LTXC vậy.



Tuy nhiên, theo qui định thì những tham dự viên nào tham dự 2 Khóa LTXC ở CA, Khóa II 2011 và Khóa IV 2012, đều phải thêm một Khóa advance nữa, thường vào 2 tháng sau, tháng 8 hay tháng 9 cùng năm, kiểu như khóa tĩnh huấn hơn là tĩnh tâm, hoàn toàn về Nhóm TĐCTT, ở Brothers of Saint Patrick GP Orange nữa mới được tuyên hứa. Tạ ơn LTXC đã cho quí anh chị em 2 Khóa II 2011 và Khóa IV 2012 này vẫn còn dồi dào và tinh thần vững mạnh trong nhóm. 



MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM - Linh Hồn tôi ngợi khen Chúa!

em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 23, 2020 at 2:00 PM
Subject: Tĩnh Tâm và Mừng Lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Em nhận được Thông Báo từ Chị Đặng Hoa Flower ở Fort Worth sáng nay qua text dưới đây. 

Như chúng ta đã biết, đáng lẽ Khóa LTXC 2020 ở TGP Philadelphia sẽ được tổ chức vào 2 ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy 26-27/6/2020.

Tuy nhiên, vì đại dịch covid-19, khóa này đã được hủy bỏ.

Bù vào đó, Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, đã thông báo thực hiện các cuộc tĩnh tâm online.

Nếu được chúng ta cùng tham dự và cử hành Lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp nhé, bắt đầu từ ngày mai Thứ Tư 24/6 cho đến hết Thứ Bảy 27/6, vào buổi tối.


em tĩnh 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jun 13, 2020 at 10:25 AM
Subject: TĐCTT - Những Khóa LTXC ở Nam California
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Đáng lẽ hôm nay và ngày mai, 13-14/6/2020, Nhóm TĐCTT chúng ta đang thực hiện Khóa LTXC 2020 ở Trung Tâm Công Giáo GP Orange. Tuy nhiên, vì tình hình đại dịch covid-19, chúng ta đã phải bãi bỏ theo ý Chúa. Bù vào đó, với tất cả lòng tri ân cảm tạ LTXC và tin tưởng vào LTXC, chúng ta hãy trở về lại với 10 Khóa LTXC suốt từ khóa đầu tiên năm 2009 cho tới khóa gần nhất năm 2019 nhé, qua các hình ảnh anh chị em TĐCTT tuyên hứa từng khóa sau đây:

 

 

Còn một số TĐCTT ở Nam California không có hình trong các tấm ảnh chụp cho 10 Khóa LTXC ở GP Orange (2011-2013 và 2016-2019) hay GP San Bernardino (2014-2015 và 2017).

Chẳng hạn như:

Cha Nguyễn Đức Minh, Anh Lý Minh và Chị Trần Chúc trong 8 TĐCTT - Khóa XI 5/2014 ở Krakow Balan;

Chị Đinh Tuyết Mai và Anh Vũ Hoan trong 15 TĐCTT - Khóa XVI 9/2015 ở Philadelphia Pennsylvania;

 Anh Lê Văn Thuận, Anh Hoàng Peter, Chị Châu Mai Ngân và Chị Phan Hoàng Bickie trong 7 TĐCTT - Khóa XXXIV 10/2018 ở GP Cần Thơ Việt Nam

Anh Nguyễn Sơn Tâm, Anh Vũ Lung, Chị Khổng Liên, Chị Đặng Tammie trong 7 TĐCTT - Khóa XXXVII - 4/2019 ở Jerusalem Thánh Địa

Xin xem ở cái link chung dưới đây:

Hình Ảnh TĐCTT Từng Khóa Tuyên Hứa  

Xin LTXC là tất cả Niềm Vui Thương Xót của Ơn Gọi sống LTXC - bằng Đức Tin Tuân Phục, và cho Sứ Vụ Loan Truyèn LTXC - bằng Đức Ái Trọn Hảo của chúng ta trong Thời Điểm Thương Xót vô cùng khẩn trương hiện nay. Xin Mẹ Maria TMTX dìu dắt chúng ta. Xin Thánh Faustina Quan Thày và Thánh Gioan Phaolô II Sáng Lập đồng hành với chúng ta.

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 11, 2020 at 6:26 AM
Subject: 1-Tĩnh Tâm Thánh Thể, 2- Tin Tức Đại Dịch và 3- Thiên Nhiên Tạo Vật
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Chào Bình Minh Quí TĐCTT giữa Mùa Đại Dịch Covid-19 cho Mùa Gặt Nước Trời,


Hôm nay em xin gửi đến quí TĐCTT của em một email bao gồm 3 phần, vừa tinh thần - Thuy
ết Giảng Thánh Thể,  vừa dịch bệnh - Đại Dịch Covid,  và vừa giải trí -  Thiên Nhiên Tạo Vật cần thiết và hay hay lẫn vui vui sau đây:

 

Thuyết Giảng Thánh Thể  

 

Ở Nhà Thờ Thánh Phêrô Westminster GP Orange Nam California, ngay trước khi mở cửa nhà thờ lại, nhưng vẫn còn


- Bằng Livestream, như tờ bướm (flyer) thông báo sau đây tùy nghi chọn đề tài hay ngôn ngữ để tham dự và lắng nghe

 


 

Đại Dịch Covid 

Xin LTXC chiếm đoạt cõi lòng của chúng ta để chúng ta có thể nhìn tất cả mọi sự ánh mắt Từ Mẫu Maria.
em tĩnh 

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

Sea

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 22, 2020 at 11:40 AM
Subject: Tĩnh Tâm về Chúa Thánh Thần online trong Mùa Đại Dịch Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22/5/2020, ngày Thứ 1 của Tuần Cửu Nhật Chúa Thánh Thần, em xin tiếp tục phổ biến những gì liên quan quan trọng và cần thiết về Chúa Thánh Thần:

 

1- Trước hết là Tuần Cửu Nhật mà phiên khúc từng ngày trong tuần có tính cách độc đáo, ở chỗ, mỗi ngày cần phải bao gồm việc chúng ta sống 1 Phúc Đức Trọn Lành theo Bài Giảng Trên Núi của Chúa Kitô (xem Mathêu 5:3-11), để nhờ đó chúng ta có thể phát sinh một Hoa Trái Thần Linh trong 9 hoa trái của Chúa Thánh Thần (xem Galata 5:22-23). Mỗi ngày, như sáng sớm ngày đầu tiên hôm nay, em sẽ gửi thêm từng phiên khúc hợp với từng ngày, và phiên khúc từng ngày này được hình ảnh hóa và mầu sắc hóa, cho thêm phần tươi mới phản ảnh sự sống thần linh viên mãn của Chúa Thánh Thần nơi Kitô hữu chúng ta.


2- Sau nữa là những bài giáo lý về Chúa Thánh Thần, liên quan đến Biến Cố Hiện Xuống, của chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II giảng dạy cho đàn chiên của ngài trong thời đoạn 3 năm kính 3 Ngôi để dọn mừng Đại Năm Thánh 2000, những kiến thức rất cần thiết cho Kitô hữu chúng ta về một Ngôi Thiên Chúa ít được ai nói đến một cách sâu xa như ngài.

 

3- Sau hết là những bài giảng huấn của Khóa LTXC Năm Thánh Thương Xót 2016 do Nhóm TĐCTT tổ chức ở khắp nơi về chủ đề: "Thánh Linh - Thâm Cung Thương Xót", những bài giảng huấn được quí cha hướng dẫn, hay các bài chia sẻ của em, tất cả đã được thâu lại, đã trở thành 1 bộ CD và đã được phổ biến trước đây, nay em xin gửi kèm theo email hằng ngày trong Tuần Cửu Nhật này, như em làm sáng nay.

 

4- Chưa hết, ngoài ra, tiện đây em xin phổ biến thêm 2 chương trình tĩnh tâm online về Chúa Thánh Thần, do 2 vị linh mục khác nhau hướng dẫn, ở hai giờ khác nhau, không trùng nhau, nhờ đó chúng ta có thể tham dự được cả 2, không bị mất cha nào. Xin quí TĐCTT xem cái cái flyer phổ biến của từng cha ở cuối email này. Xin cám ơn Chị Bùi Mộng Điệp đã chuyển cho em 2 chương trình tĩnh tâm này.


Xin Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là vị Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT của chúng ta, vị mà em đã phổ biến một loạt bài cốt lõi về ngài rất cần biết chẳng những về riêng bản thân hgài, mà còn về tình hình Giáo Hội và thế giới trong Giáo Triều của ngài, liên quan cho tới ngày nay, và vẫn còn tiếp tục với giáo huấn hợp thời của ngài, qua các bài giáo lý ngài giảng dạy liên quan đến Chúa Thánh Thần, đến Chúa Ba Ngôi, đến Thánh Thể và đến Thánh Tâm Chúa, nghĩa là đến các Lễ Trọng sau Mùa Phục Sinh cho đến giữa Tháng 6/2020, đồng hành với TĐCTT chúng ta trong ơn gọi sống LTXC và sứ vụ loan truyền LTXC.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 12, 2020 at 4:54 PM
Subject: 2 Khóa LTXC 2020 Trong Tháng 6
To: TDCTT googlegroup tdctt@googlegroups.com

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Theo lịch trình sinh hoạt năm 2020 của Nhóm TĐCTT chúng ta, thì trong Tháng 6/2020, chúng ta sẽ có 2 Khóa LTXC nữa, sau Khóa LTXC ở GP Dallas 4/2020 và Khóa LTXC 5/2020, và cả 2 đều đã bị hủy bỏ bởi nạn đại dịch covid-19 từ đầu năm tới nay, nhất là vì phải tuân hành nghiêm chỉnh luật phong tỏa của chính quyền liên bang lẫn tiểu bang ở Hoa Kỳ từ giữa tháng 3/2020 tới nay. Riêng 2 Khóa LTXC trong Tháng 6/2020, tuy chưa đến thời điểm đó, còn cả tháng nữa (Khóa ở Nam California) hay 1 tháng rưỡi nữa (Khóa ở TGP Philadelphia), chúng ta cũng cần phải sớm quyết định. Bởi nếu tổ chức thì phải quảng bá cả tháng trước mới có người biết mà ghi danh tham dự, và phải in ấn tài liệu cùng lo phần ẩm thực, nhất là liên quan đến các vị giảng huấn cùng các ban ngành phục vụ nữa. 

 

Riêng trường hợp ở Nam California, Khóa LTXC vào thời điểm 13-14/6/2020, tức là còn đúng 1 tháng nữa. Thế mà, khi liên lạc với Trung Tâm Công Giáo là nơi chúng ta tổ chức, vẫn đóng cửa không làm việc, không trả lời điện thoại, và phải liên lạc bằng email thì được trả lời rằng đang chờ lệnh giám mục, không biết đến bao giờ mới mở lại. Bởi vậy, em đã chính thức xin hủy bỏ Khóa LTXC ở TTCGVN GP Orange năm 2020 này hôm nay rồi.  Giờ đây em xin thông báo cùng quí anh chị như vậy. Nếu sau này cần, em có thể sẽ make up Khóa LTXC 2020 này vào 1 ngày nào đó ở Brothers of Saint Patrick, cho cả nội bộ lẫn cộng đồng dân Chúa. Và em đang nhắm thay Ngày Picnic đã có trong Lịch Sinh Hoạt 2020 của nội bộ nhóm, vào cuối tuần đầu Tháng 8/2020, bằng Khóa LTXC 2020 bị hủy bỏ này, một thời điểm hy vọng được như ý của chúng ta, hoàn toàn tùy Chúa! Em sẽ liên lạc với Cha Nguyễn Uy Sĩ và Nguyễn Tuấn Long là 2 vị giảng huấn về Khóa LTXC 2020 hủy bỏ này.

 

Còn Khóa LTXC 2020 ở TGP Philadelphia, vì vào thời điểm cuối tháng 6: ngày 26-27, chúng ta vẫn còn giờ sống Mùa Vọng Phục Sinh thêm chút nữa. Nếu trước đúng 1 tháng mà thấy tình hình bất khả, chúng ta sẽ quyết định sau cũng không muộn màng gì. Chỉ có em là cần mua vé máy bay thôi. Còn Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, lái xe từ Washington D.C. về. Em phải in ấn tài liệu, còn anh chị em TĐCTT bên đó cần phải họp bàn về việc phục vụ khóa nữa. Chúng ta tiếp tục chờ đợi trong nguyện cầu và tin tưởng phó thác mọi sự trong tay Chúa nhé. 

 

Tiện đây em cũng xin nhắc là ngày mai, 13/5/2020, Lễ Đức Mẹ Fatima, một lễ mới được Giáo Hội bao gồm vào phụng niên của Giáo Hội từ Năm 2000, nội bộ TĐCTT chúng ta có một chút tĩnh tâm, bằng cách nghe chia sẻ 1 đề tài nóng bỏng và cốt lõi về tất cả Biến Cố Thánh Mẫu 1917 này: "Fatima: Đạo Binh Dàn Trận - Ơn Gọi Cảm Tử Quân", một đề tài sẽ được chia sẻ ngay sau Chuỗi Kinh Mân Côi Chính Ngọ 12 giờ trưa này của nhóm. Xin mời quí anh chị, nếu có thể, cùng vào cầu nguyện và tham dự nhé, ở số điện thoại 712-451-0011 và mật mã nhập cuộc (access code): 753941#

 

Cũng trong Tuần Lễ Thánh Mẫu 2020 sống "Giáo Hội tại gia và liên gia" chưa từng có này, trước và sau Lễ Mẹ Fatima 13/5/2020 trong mùa đại dịch covid-19 đây, em cũng đã và sẽ gửi một loạt 7 bài chia sẻ đặc biệt về Mẹ cho chung cộng đồng dân Chúa, trong đó có cả Nhóm TĐCTT thân yêu của em. Cám ơn quí AC theo dõi nhé. Giọng vịt cồ / covid khàn khàn khó nghe của em, từ khi có lệnh phong tỏa tới nay, càng ngày càng tươi sáng vang vang hơn. Alleluia! Cầu cho em với. Amen.

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót