THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM SỨ ĐIỆP THƯƠNG XÓT 2020

 

 

 

TĐCTT LƯƠNG THỰC TÂM LINH

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 31, 2020 at 5:49 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube về Thánh Giáo Hoàng Silvester I lễ ngày 31-12
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Thời nào thánh đó. Bởi thế, cho dù sống trong thời đế quốc Roma ngày trong mấy thế kỷ đầu tiên của Giáo Hội mà vị thánh giáo hoàng Silvester I của chúng ta không bị tử đạo như một số vị giáo hoàng tiền nhiệm của ngài. Trái lại, Thiên Chúa lại chọn ngài vào một thời điểm bình an của Giáo Hội. 


Nếu trong thời chiến, thời bị bách hại, Giáo Hội tiến triển về đức tin thì trong thời bình, thời không còn bị bách hại nữa, Giáo Hội lại tiến triển về cơ cấu tổ chức, và đó là thời được bắt đầu từ Thánh Giáo Hoàng Silvester I, vị giáo hoàng đã khởi công xây dựng và phát triển Giáo Hội về phương diện phụng vụ, giáo luật và xây dựng các đền thờ, nhất là Đền Thờ Laterano và Đền Thờ Thánh Phêrô. 


Ngài là vị giáo hoàng thứ 33 của Giáo Hội, phục vụ Giáo Hội 22 năm, có liên hệ với hoàng đế Constantine (306-337) trở lại Kitô giáo 10/312, đến sắc lệnh Milan hợp thức hóa Kitô giáo trong toàn đế quốc Roma năm 313, đến Công Đồng chung đầu tiên Nicea năm 325. Mời quí TĐCTT theo dõi câu chuyện về vị giáo hoàng bắt đầu thời bình và phát triển của Giáo Hội vào thế kỷ thứ 5 là Silvester I này ở những cái links cuối email này.


ThanhGiaoHoangSylvester1.mp3  

https://youtu.be/mswBepOKeYk  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 30, 2020 at 5:10 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Đỉnh Mồ Côi
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Thiên Chúa đã hóa thân làm người nơi Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, Đng đang ở cùng Giáo Hội cho đến tận thế nói chung và từng Kitô hữu là chi thể thuộc Nhiệm Thể Giáo Hội của Người nói riêng. Người ngự nơi Kitô hữu khi Kitô hữu cò Thánh Sủng của Người, và bằng Thánh Linh của Người. Đồng thời Người cũng ngự nơi Thánh Thể, nơi Lời của Người, nơi các Vị Chủ Chăn, nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Người, và nơi mối hiệp thông của Kitô hữu chúng ta biết đoàn kết yêu thương nhau trong mỗi hội đoàn v.v.


Tuy nhiên, kinh nghiệm sống đạo cho thấy, trong tất cả các "nơi" Chúa Kitô hiện diện như được liệt kê trên đây, thì có thể gây tác động chúng ta nhất phải nói là nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của chúng ta, thành phần như là các dấu tích của Người, cần được chạm tới và băng bó chữa lành, thành phần mà thấy họ chúng ta tự nhiên chảy nước mắt ra, tự nhiên móc túi lấy tiền trao tặng cho họ, trong khi đó, chúng ta ít khi khóc khi cử hành phụng vụ hay hành hương Thánh Địa, hoặc nghe thấy Lời Chúa hay nghe giảng dạy v.v.


Trong câu chuyện Đỉnh Mồ Côi này cũng thế, chỉ là một câu chuyện đời thường, không phải là chuyện thánh, thế mà đã làm cho bao nhiêu chị nghe trưa nay đã khóc, bao gồm cả em đã nghẹn ngào mấy lần khi đọc, một câu chuyện lại rất thích hợp trong Mùa Giáng Sinh cuối năm này, vì nó liên quan đến các thai nhi và trẻ em, hình ảnh của một thai nhi được Giáng Sinh và một hài sinh mới sinh được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ. Nếu trong Mùa Vọng, chúng ta đã nghe truyện về hôn nhân gia đình và về cảnh nghèo khổ trên đời, cả hai đều hợp với Mầu Nhiệm Nhập Thể qua Thánh Gia, và Biến Cố Giáng Sinh nghèo khổ thế nào thì Đỉnh Mồ Côi cũng rất thích hợp với Mùa Giáng Sinh.


Bởi vậy xin mời Quí TĐCTT của em hãy thưởng thức câu chuyện Đỉnh Mồ Côi đầy ý nghĩa Giáng Sinh và chất chứa đầy những lợi ích thiêng liêng cho cả ơn gọi thương xót lẫn sứ vụ thương xót của những người mang danh TĐCTT như chúng ta, bằng cách bấm vào một trong những cái links thích hợp nào đó tùy nghi ở cuối email này nhé.


em tĩnh


DinhMoCoi.mp3  
https://youtu.be/Nr5l0sWQN8I  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 



From: <yvoneangie@gmail.com>
Date: Thu, Dec 31, 2020 at 7:31 AM
Subject: Re: Audio mp3 và video youtube Đỉnh Mồ Côi
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
 

Ta ơn Chúa, Ta ơn Mẹ Maria!

Cảm ơn anh Tỉnh rất nhiều, em sent cho các bác đọc ai cũng khóc , co bác Giáo đang trong bệnh viện đọc và khóc ...y tá hỏi bác đưa họ mo nghe đọc rồi cả nhóm thut thit khóc ... và goi cho bạn bè . ( bác goi cho em sáng sớm nay ) 

Xin Chúa, Mẹ luôn ở cùng anh thêm sức và soi sáng 

anh có những ý tưởng, những câu chuyện thật về tình yêu Thiên Chua luôn ở cùng chúng ta ,để chung em biết sống yêu thương nhiều hơn chia sẻ nhiều hơn .






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 29, 2020 at 6:07 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Thánh Toma Becket Giám Mục Tử Đạo
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Có 2 vị thánh, đang làm quan lớn dân sự thì trở thành tổng giám mục của Giáo Hội, vị thứ nhất là Thánh Ambrôsiô và vị thứ hai là Thánh Toma Becket hôm nay, 29/12/2020, vị hôm trước chịu chức linh mục, hôm sau được tấn phong giám mục, với vai trò là Tổng Giám Mục TGP Canterbury bên Anh Quốc: "Dáng người cao ráo, đẹp trai, hấp dẫn và thông minh"


Được Vua Henry II của Anh Quốc bổ nhiệm làm TGM, theo quyền hạn chính quyền chi phối giáo quyền thời ấy, nhưng thánh nhận đã thắng thắn thưa trước với vua rằng: "Thưa Ngài, nếu Chúa cho phép tôi làm Tổng giám mục Canterbury, tôi sẽ hết được Ngài sủng ái. Ngài sẽ đòi tôi nhiều điều, và Ngài đã làm nhiêu điều chống lại Giáo hội mà tôi sẽ không thể chịu nổi. Tình cảm của Ngài sẽ sớm đổi thành thù hận không chấm dứt nổi."  


Thế rồi mọi sự đã xẩy ra đúng như vậy... Cho dù biết trước số phận của mình, thánh nhân vẫn cương quyết ra lệnh cho những ai đang lo sợ ở với ngài bấy giờ rằng: "nhà thờ cần phải được mở ra, ngay cả cho kẻ thù, anh em hãy mở rộng cửa..." Khi thấy một số người còn chần chờ và muốn tử thủ, ngài đã khuyên mọi người hãy có cái nhìn siêu nhiên và chiến đấu bằng khí giới siêu nhiên, ngài nói:"Chúng ta đã chiến đấu chống lại quái vật và chúng ta đã chiến thắng, chúng ta cần phải chinh phục duy chỉ bằng sự đau khổ mà thôi. Đây là chiến thắng dễ dàng nhất, đây là giờ khải hoàn của Thập Giá, tôi ra lệnh cho anh em hãy mở cửa".


Cuộc chiến giữa lành và dữ xẩy ra như thế nào và ai là kẻ chiến thắng vẻ vang oanh liệt..., xin mời Quí TĐCTT thân thương của em theo dõi qua những cái links cuối email này.


ThanhTomaBecket.mp3  

https://youtu.be/sphT43g03Qc    

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 28, 2020 at 6:31 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube về Một Đụn Cát Lún của Một Bãi Bùn Lầy
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com
>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”


Trong năm 2020 này, chúng ta đã từng nghe đủ thứ chuyện, trong đó chuyện các thánh là nhiều nhất, và không kể loại chuyện tình tự quê hương, như truyện Thằng Bé Đánh Giầy Người Nghĩa Lộ, ngoài ra còn có những 

1- Chuyện đời thường liên quan đến đau khổ, như truyện Một Em Gái 8 Tuổi Mồ Côi Bẩm Sinh Tự Lo Hậu Sự, hay Không Ai Khổ Mãi Trên Đời v.v.

2- Chuyện học làm người, như truyện Giấy Chứng Làm Người... Bài Học Từ Người Quét Rác, hay Bé Đanh Giầy... Người Ăn Xin v.v.

3- Chuyện tội nhân, như truyện Hai Tay Sát Nhân Quái Ác, hay Tên Sát Thủ Giết Hơn 100 Người, hoặc Tên Cướp Cao Bồi - Tên Cướp Lão Nhân v.v.
4- Chuyện trở về, như các tự truyện Cuộc Hành Trình Đời Tôi, hay Tại Sao Tôi Theo Đạo Công Giáo, hoặc Một Khám Phá Mới v.v.

5- Chuyện sống đạo, như truyện Nửa Đêm Về Sáng

6- Chuyện hôn nhân gia đình, như truyện Con Ruồi hoặc Chỉ Có Một Đời Chồng hay Tình Nghĩa Vợ Chồng Như Áng Mây Trôi, hoặc Đúng Là Duyên Nợ v.v.

7- Chuyện tông đồ, như truyện Thương Những Đời Như Lục Bình Trôi của cố TĐCTT Vũ Qui. 


Câu chuyện "Đụn Cát Lún của Một Bãi Bùn Lầy" là một câu chuyện bao gồm tất cả những loại chuyện ấy, một câu chuyện khá dài em đã chuyển dịch từ năm 2004, và đợi cho tới đúng thời điểm của nó mới tung ra, vừa vào dịp cuối năm 2020, vừa vào dịp ngay sau Lễ Thánh Gia (vì nó có liên quan đến gia đình), và vào ngay Lễ Các Thánh Anh Hài (vì nó liên quan cả đến thai nhi), như quí TĐCTT sẽ thấy câu chuyện thật hợp với thời điểm của nó, ở những cái links cuối email này, một câu chuyện em muốn phổ biến vào lúc thật ý nghĩa này đây, như món quà tặng tất niên em xin gửi đến quí TĐCTT, xin quí TĐCTT vui nhận và cầu cho em nhé. Đa tạ.


em tĩnh

DunCatLunCuaMotBaiBunLay.mp3 

https://youtu.be/NjEDJWFmFEU  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 27, 2020 at 6:28 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube về Thánh Gioan Tông Đồ Thánh Sử 27-12
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Năm nay, Lễ Thánh Gioan Tông Đồ Thánh Sử bao gioồ cũng được Giáo Hội cử hành vào ngày 27/12, ngày thứ 3 trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, nhưng năm 2020 này đã bị át đi bởi Lễ Thánh Gia. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không thể bỏ qua vị thánh tông đồ hết sức đặc biệt này, vị tác giả đã viết cuốn Phúc Âm thứ 4, 3 Bức Thư và Sách Khải Huyền. Riêng về Cuốn Phúc Âm và 3 Bức Thư của Ngài, chúng ta thấy rằng:


Trong cả Tiên Tri Ezekiên 1:12-20 lẫn Khải Huyền 4:6-8 đều nhắc đến 4 con vật: "Con Vật thứ nhất giống như sư tử, Con Vật thứ hai giống như bò tơ, Con Vật thứ ba có mặt như mặt người, Con Vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay". (câu 7). "Con Vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay" đây ám chỉ Phúc Âm Thánh Gioan, một Phúc Âm viết về Thần Tính của Chúa Giêsu Kitô, và cho Giáo Hội của Người, trong khi bộ Phúc Âm Nhất Lãm 3 cuốn: Phúc Âm Thánh Mathêu được ám chỉ nơi "con vật thứ nhất giống như sư tử" - một phúc âm viết cho dân Do Thái về Đấng Thiên Sai Giêsu của dân Chúa, như đã được báo trước trong cựu ước; Phúc Âm Thánh Marco được ám chỉ nơi "con vật thứ hai giống như bò tơ" - một phúc âm cũng được viết cho dân Do Thái nhưng ngắn gọn hơn Phúc Âm Thánh Mathêu và đơn giản hơn; và Phúc Âm Thánh Luca được ám chỉ nơi "con vật thứ ba có mặt như mặt người" - một Phúc Âm viết về LTXC cho dân ngoại. 


Chính vì viết về thần tính của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, "Lời đã hóa thành nhục thể"  (Gioan 1:14), mà: 1- Tâm điểm của Phúc Âm này là ở Thành Thánh Giêrusalem, trong khi bộ 3 Phúc Âm Nhất Lãm từ Galilêa về Giêrusalem; 2- Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô mới là "sự sống chiếu soi" (Gioan 1:4), "ánh sáng sự sống" (Gioan 8:12), " sự sống lại và là sự sống" (Gioan 10:25), "là bánh sự sống", "là Bánh Từ Trời xuống ban sự sống cho thế gian" (Gioan 6:35,33), Đấng có "Lời ban sự sống đời đời" (Gioan 6:68,63), " Chủ Chiên nhân lành hiến mạng sống cho chiên được sống và sống viên mãn" (Gioan 10:10).


S sống đây là sự sống thần linh, là chính đức ái trọn hảo, được hiện diện và tỏ hiện nơi chính Con Thiên Chúa Làm Người, Đấng "đã yêu thương đến cùng" (Gioan 13:1) cả về bản thân mình là chủ chiên nhân lành hiến mạng sống cho chiên được sống, mà còn về cả chiên, yêu từng con chiên, bao gồm cả con chiên lạc trong số 100 con trong đàn, như một Giuđa Íchca, một môn đệ tông đồ cũng được rửa chân cho. Chính vì sự sống thần linh là đức ái hảo mà cuối đời Người mới lập Bí Tích Thánh Thể và ban giới răn mới cho Giáo Hội qua các tông đồ, để thành phần môn đệ được Người chọn gọi để làm chứng nhân trung thực của Người có thể yêu như Người yêu (xem Gioan 13:34, 15:12), để có thể được nên một với Người như Cha ở trong Người và Người ở trong Cha, Đấng được Thánh Gioan định nghĩa "Thiên Chúa là Tình Yêu" (1Gioan 4:8,16), "đã yêu chúng ta trước" (1Gioan 4:19), nên chúng ta cũng phải chẳng những kính mến Ngài mà còn phải yêu nhau nữa, bằng không chỉ là giả dối, thậm chí "những ai không yêu thương thì ở trong sự chết" và "những ai ghét anh em mình là kẻ sát nhân" (1Gioan 3:14-15).


Giờ đây, xin mời quí TĐCTT của em cùng nhau chiêm ngắm chân dung của "người môn đệ được Chúa Giêsu yêu" này, qua vị giáo hoàng thần học gia Biển Đức XVI chuyên nghiệp phác tả qua 2 bài giáo lý của ngài ở những cái links cuối email này nhé.


em tĩnh

ThanhGioanTongDoThanhSu.mp3

  https://youtu.be/_h-gnH3wWw4

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 27, 2020 at 6:28 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube về Thánh Gia
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Xin chúc mừng Lễ Thánh Gia quí TĐCTT của em nhé.


Như chúng ta đều biết, hôn nhân gia đình là cộng đồng yêu thương và sự sống đang trở thành mục tiêu tấn cống khủng khiếp kinh hoàng của thần dữ trong thời đại văn minh tân tiến và nhân bản nhân quyền hiện nay. Ở chỗ, tình yêu vợ chồng làm nên hôn nhân gia đình đã bị tàn phá bởi nạn ly dị và méo mó bởi họa đồng tính hôn nhân, và sự sống xuất phát từ và là hoa trái tình yêu hôn nhân đã bị chính tình yêu hôn nhân này tàn phá biết bao nhiêu là mầm sống ngay từ trong tử cung của mẹ mình, cũng như sự sống bị triệt tiêu trợ tử hay an tử khi vẫn còn sống theo tự nhiên nơi những người thân yêu trong gia đình mình. 


Bởi vậy, chúng ta cần ý thức lại ơn gọi và sứ vụ của hôn nhân gia đình hơn bao giờ hết, nhất là vào những dịp đặc biệt linh thánh trong năm là Lễ Thánh Gia này. Hôm nay, xin mời quí TĐCTT của em nói chung, nhất là những anh chị nào gia đình đang bị khủng hoảng về tình yêu hôn nhân v.v., hãy lắng nghe những gì được Giáo Hội, qua Phụng Vụ Giờ Kinh Lễ Thánh Gia hôm nay Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI cảm nhận về Thánh Gia, và đức giáo hoàng, Phanxicô nói về hôn nhân gia đình của chúng ta để giúp cho gia đình của chúng ta chẳng những được nên giống Thánh Gia mà còn được hạnh phúc đích thật nữa, ở những cái links cuối email này.


em tĩnh

LeThanhGia-PVGKva2DTC.mp3

  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục
TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 26, 2020 at 6:19 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Thánh Stephano Phó Tế Tử Đạo
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Trong cái chết của Thánh Stephanô Phó Tế Tử Đạo, chúng ta còn thấy có một Vị Đại Tông Đồ Phaolô nữa: ở chỗ nào và ra sao?


ĐTC Phanxicô 26/12/2020:


"Thánh Phaolô được hạ sinh bởi ơn Chúa, thế nhưng nhờ lòng tha thứ của Thánh Stephano, nhờ chứng từ của Thánh Stephano. Đó là hạt giống hoán cải của Thánh Phaolô".


ĐTC Biển Đức XVI 10/1/2007:


"Saulê, một đối thủ cứng lòng trước nhãn quan của Thánh Stêphanô, sau cuộc hội ngộ với Chúa Kitô phục sinh trên đường đi Damascô, đã tiếp tục việc dẫn giải Cựu Ước theo chiều kích Kitô học được vị tử đạo tiên khởi này thực hiện, một cách sâu xa hơn và trọn vẹn hơn, nhờ đó đã trở thành ‘Vị Tông Đồ Dân Ngoại’... Nhãn quan của Thánh Stêphanô đã được nên trọn nơi việc truyền giáo của Thánh Phaolô". 


Thánh Fulgenno (Phụng Vụ Giờ Kinh Sách 26/12)


"Tin tưởng vào sức mạnh của đức ái, người đã thắng ông Sao-lô hung bạo. Ở dưới đất, thánh Tê-pha-nô bị ông Sao-lô bách hại thì nay ở trên trời, người lại có ông Sao-lô là bạn chung phần hạnh phúc... Và giờ đây thánh Phao-lô đang cùng thánh Tê-pha-nô vui mừng, cùng thánh Tê-pha-nô hưởng vinh quang sáng láng của Chúa Ki-tô, cùng thánh Tê-pha-nô hoan hỷ, cùng thánh Tê-pha-nô cai trị. Nơi thánh Tê-pha-nô đã đi tới trước vì bị Phao-lô ném đá chết, thì Phao-lô cũng đã theo được đến đó, nhờ có những lời cầu nguyện của thánh Tê-pha-nô trợ giúp".  


Giờ đây, xin mời Quí TĐCTT của em theo dõi trọn vẹn những gì rất lý thú về vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội chúng ta ở các cái links audio mp3 sau đây:


ThanhStephanoPhoTeTuDao.mp3  

 

https://youtu.be/-hq1jDR8TSA

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 25, 2020 at 8:25 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Bài Giảng Lễ Đêm Giáng Sinh 2020 của ĐTC Phanxicô
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

"Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi" trong bài giảng Lễ Đêm Giáng Sinh 2020 của ĐTC Phanxicô có thể tập trung vào một số ý tưởng chính yếu sau đây:


- Một người con được ban tặng cho chúng ta. Chúa Cha đã không ban cho chúng ta một điều gì đó, mà đã ban chính Người Con Duy Nhất của Ngài, vốn là tất cả niềm vui của Ngài. 


- Thiên Chúa có đánh giá chúng ta quá cao hay không? Đúng, Thiên Chúa đánh giá chúng ta quá cao, đến nỗi Ngài yêu thương chúng ta cho đến chết. Ngài không thể không yêu thương chúng ta. 


- Đó là bí mật của Ngài để đi vào trái tim chúng ta. Thiên Chúa biết rằng, cách thức duy nhất để cứu chúng ta, để chữa lành chúng ta, là yêu thương chúng ta. 


- Chúng ta hãy để cho tình thương của Ngài, lòng thương xót của Ngài biến đổi những nỗi khốn cùng của chúng ta.


Xin mời Qúi TĐCTT nghe cho rõ hơn và kỹ hơn, kèm theo chia sẻ dẫn giải, những gì được ĐTC Phanxicô giảng dạy cho chúng ta trong bài giảng Lễ Đêm Giáng Sinh 2020 của ngài ở những cái links cuối email này nhé.


em tĩnh

  ĐTCPhanxicoGiangSinh2020.GiangLeVaSuDiep.mp3  

https://youtu.be/fpHOJ0vKsKk  


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 24, 2020 at 6:02 AM
Subject: Audio mp3 và video youtube Dọn Mừng Giáng Sinh - ĐTC Phanxicô Huấn Dụ ngày 23/12/2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”


"Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi", Đấng đã chăn dắt chúng ta qua vị giáo hoàng đại diện Người là ĐTC Phanxicô ra sao, qua bài Giáo Lý về Giáng Sinh hôm qua Thứ Tư 23/12/2020, để "dọn đường" cho Người đến vào Lễ Giáng Sinh trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu 2020 này, chuúng ta  hãy cùng nhau lắng đọng lắng nghe tất cả những gì Người muốn nhắn nhủ chúng ta như mấy lời tiêu biểu dưới đây và qua các cái links được đính kèm nhé:

 

 

Giáng Sinh là một biến cố quan trọng,

một thứ lửa vĩnh cửu được Thiên Chúa thắp lên trên thế giới này,

nên không được lẫn lộn với những thứ phù phiếm mau qua.

Vấn đề quan trọng ở đây đó là không được biến Giáng Sinh thành một ngày lễ thuần cảm tình hay hưởng thụ.


"Với việc nhập thể của mình,

Người Con Thiên Chúa đã liên kết bản thân mình, một cách nào đó, với hết mọi người.

Người đã làm việc bằng đôi tay loài người, Người đã suy nghĩ bằng con tim con người,

đã tác hành bằng ý muốn loài người, và đã yêu thương bằng con tim con người.

Được hạ sinh bởi Trinh Nữ Maria, Người thực sự trở nên một người trong chúng ta,

giống như chúng ta trong tất cả mọi sự ngoại trừ tội lỗi"


Thực tại này cống hiến cho chúng ta niềm vui và lòng can đảm.

Thiên Chúa không phải là từ xa chẳng ngó ngàng gì đến chúng ta,

Ngài không bỏ mặc chúng ta, Ngài không bị đẩy lui trước nỗi khốn khổ của chúng ta,

Ngài không mặc vào mình chỉ những gì là hời hợt bề ngoài trên thân xác,

mà Ngài hoàn toàn mặc lấy bản tính của chúng ta cùng với các thứ thân phận của loài người chúng ta.


Còn một cách khác nữa để dọn mừng, một cách mà tôi muốn nhắc nhở cho anh chị em cũng như cho tôi, 

một cách trong tầm tay với của mọi người, đó là hãy âm thầm chiêm niệm một chút trước máng cỏ. 

Cảnh Giáng Sinh là một bài giáo lý về thực tại này, về những gì đã xẩy ra năm ấy, ngày ấy, như chúng ta đã nghe thấy trong Phúc Âm.   

DTCPhanxico-GiaoLyVeGiangSinh.mp3  

https://youtu.be/W_FGAmjzoCw  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 23, 2020 at 6:00 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Thánh Gioan Kety
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

- Một lần, được những người quí phái mời, Ngài đến với y phục rất khiêm tốn của mình và bị đầy tớ chủ nhà xua đuổi...  Ngài đã đi hành hương Giêrusalem và Rôma, tất cả là 4 lần; luôn đi bộ và tự tay vác lấy hành lý


Ngày kia, khi đi Roma, Ngài bị bọn cướp bóc lột, Ngài nói với họ là không còn gì nữa. Nhưng sau đó Ngài thấy tiền trong áo kép. Ngài vội đuổi theo họ, thú nhận mình ăn cắp và đưa cho họ số tiền này. Lịch sử kể lại rằng, bon cướp đã hối cải ngay.

- Thánh Gioan Kenty đã để lại lời kinh rất đẹp này. “Xin hãy cho chúng con yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu mọi người vì Chúa và làm đẹp lòng Chúa trong tâm hồn và trong hành động của chúng con”.  

Thánh Gioan Kety là người đồng hương Balan với Nhị Vị Thánh LTXC Fuastina và Gioan Phaolô II, nhất là cùng ở Krakow là nơi Chúa Giêsu đã ban bố Sứ Điệp LTXC cho Chị Thánh Faustina thập niên 1930 và là nơi ĐTC GP II đã làm sinh sống và học hành 20 năm (1938-1958) rồi làm giám mục 20 năm 1958-1978, thời điểm ngài trở thành giáo hoàng. Mời Quí TĐCTT của em theo dõi truyện Thánh Gioan Kety ở các cái links sau đây.


em tĩnh

ThanhGioanKety.mp3  

 

https://youtu.be/NI2rerq1Up0

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 22, 2020 at 9:36 AM
Subject: Re: TĐCTT Mùa Vọng Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Dọn Mừng Giáng Sinh Online
To: Dat H. Pham, SDD. <dhpham2000@yahoo.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>



Chúng con xin hết lòng cám ơn Cha Phạm Hữu Đạt, SDD, đã cung cấp cho chúng con của ăn thiêng liêng rất cần thiết trong và cho mùa đại dịch covid-19 tiàn cầu hiện nay.
Vâng, như Cha theo dõi đã thấy, chúng con đã "bế quan" với các hoạt động bên ngoài hằng năm như từ trước tới nay, và hiện đang "luyện công", trong Mùa Vọng Phục Sinh hiện nay.
Với tất cả lòng tin tưởng vào LTXC, vào Đấng Quan Phòng Thần Linh luôn làm và chỉ làm tất cả mọi sự cho những ai tin vào Ngài (xem Roma 8:28), chúng con chẳng những dám đương đầu với sự dữ mà còn sử dụng chính LTXC để biến tất cả mọi sự dữ thành sự lành cho chúng con cũng như cho tất cả "những LH cần đến LTXC hơn" .
Xin Cha thương tiếp tục cầu nguyện cho chúng con nhé.
con tĩnh






From: Dat H. Pham, SDD. <dhpham2000@yahoo.com>
Date: Tue, Dec 22, 2020 at 7:42 AM
Subject: Re: TĐCTT Mùa Vọng Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Dọn Mừng Giáng Sinh Online
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính chào ông Đaminh Cao tấn Tĩnh cùng toàn thể qúy vị trong nhóm TĐCTT,

Trước hết xin mến thăm sức khỏe đến ông cùng toàn thể qúy thành viên trong nhóm TĐCTT cùng toàn thể gia đình.  Hy vọng qúy ông bà và anh chị em lấy được điểm chính trong buổi tĩnh tâm tối thứ Bảy vừa qua, để tất cả chúng ta sống xứng đáng là con cái của Chúa, con cái của Evà mới là Đức Trinh Nữ Maria.

Xin kính gửi đến qúy ông bà và anh chị em cái link của Đạt.  Hiện giờ Đạt đã post lên được 55 videos trên youtube cho chương trình sống đạo. Trong đó có lời Chúc Mừng Giáng Sinh.  Mỗi tuần Đạt sẽ có gắng post lên 3 đoạn videos mới.

Thân ái mến chào trong Chúa Kitô,

Bart. Đạt

Rev. Bart. Dat H. Pham, SDD.
St. Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Belt Line Rd.
Grand Prairie, TX 75051
Tel. (972) 237 1700
web. www.sjvncc.org 





From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 21, 2020 at 6:28 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Thánh Phêrô Canisiô Linh Mục Tiến Sĩ Hội Thánh Dòng Tên
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Vị Thánh được Giáo Hội tưởng nhớ hôm nay chắc hầu như chúng ta chẳng nghe thấy gì hay chẳng nghe thấy mấy, nên cũng chẳng biết là ai và như thế nào! Ấy thế mà chúng ta cứ nghe thử xem như thế nào nhé. Chỉ cần đọc mấy nhận định dưới đây về vị thánh chúng ta đủ biết tầm vóc của ngài ra sao:


Ngày 13.11.1549, linh mục Phêrô Kanis đến đại học Ingolastadt ở miền Nam nước Đức để nhận chức giáo sư thần học. Một học giả Tin lành đã gọi đó là “ngày đánh dấu một khúc quanh trong lịch sử nước Đức”.


Hầu như trong khắp nước Đức, Áo, Ba Lan, Tiệp Khắc, Ý, thành phố nào cũng mang dấu chân ngài. Nếu lập được bản đồ về các chuyến đi của thánh nhân, có lẽ chẳng khác gì một cái màng nhện chi chít, chỉ những chuyển đi đáng kể cộng lại cũng đủ đưa thánh nhân đi được một vòng quanh trái đất.


- Ở Praha “người lạc giáo nể sợ các bài giảng của ngài.” Ở Regensburg, viên khoa trưởng thần học viết cho ngài: “Không thể tá được ở đây người ta mong chờ cha đến thế nào.” Ở Worms, sau khi nghe thánh nhân giảng, “dân chúng chen lấn nhau để nhìn mặt ngài, như thể họ đi xem một vị hoàng đế.” Ở Augsburg, các bài giảng của thánh nhân được coi là “thành công quá lòng mong ước của phong trào cải cách Tin lành, gần 90% dân chúng đã bỏ Giáo hội Công giáo ngay từ đầu".


ĐTC Biển Đức XVI ngày 9/2/2011: "Giáo huấn Công giáo được dẫn giải bằng những câu vấn đáp, ngắn gọn, với những từ ngữ thánh kinh, hết sức rõ ràng và không bình luận. Nguyên trong thời gian ngài còn sống số ấn bản đã lên tới 200 lần cuốn giáo lý này! Và cả hằng trăm ấn bản nữa theo nhau cho đến thế kỷ 20. Bởi vậy ở Đức quốc, cho tới thể hệ cha của tôi, dân chúng đã gọi cuốn giáo lý này ngắn gọn là Canisius: Ngài thực sự là giáo lý viên của các thế kỷ; ngài đã hình thành đức tin của dân chúng qua các thế kỷ".  


Ngài được Đức Piô IX phong chân phước năm 1864 và vào năm 1897 ngài được Đức Giáo Hoàng Lêô XIII tuyên nhận là vị đệ nhị quan thày của Đức quốc, và Đức Piô XI vào năm 1925 đã phong hiển thánh cho ngài và tuyên nhận ngài là một trong những vị tiến sĩ của Giáo Hội.


Giờ đây, xin mời quí TĐCTT cùng nhau chiâm ngắm trọn vẹn chân dung của vị thánh mà chúng ta cứ tưởng là cô danh này ở các cái links cuối email này nhé.


ThanhPheroCanisio.mp3  

 

https://youtu.be/8DjB_7NfoJk

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục
TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 20, 2020 at 4:58 PM
Subject: Audio mp3 và viedeo youtube Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

"Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi" Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng Năm B tuần này ở những lời Huấn Dụ Truyền Tin sau đây:


1- Vào Chúa Nhật Thứ Tư cũng là cuối cùng của Mùa Vọng này, Phúc Âm nêu lên cho chúng ta một lần nữa trình thuật về biến cố Truyền Tin. "Vui lên", vị thiên thần nói cùng Mẹ Maria như vậy, "trinh nữ sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai, và trinh nữ sẽ gọi Người là Giêsu"  


2- Thế nhưng, cùng với niềm vui, những lời lẽ ấy báo trước cho Mẹ Maria một thử thách cả thể lớn lao? Tại sao? Vì vào lúc ấy Mẹ đã được "đính hôn" (câu 27); Mẹ chưa thành hôn. Mẹ đã được đính hôn với Thánh Giuse. Ở vào trường hợp như thế, Luật Moisen đã qui định không có vấn đề liên hệ hay sống chung.

 

3- Mẹ Maria không nói: "Nếu nó cần phải xẩy ra cho tôi thì cứ để nó xẩy ra..., nếu không còn cách nào khác nữa..." Mẹ có thể yêu cầu có thêm một chút thời gian nữa để suy nghĩ đã, hay thậm chí yêu cầu được dẫn giải thêm về những gì xẩy ra; Mẹ cũng có thể đặt ra một số điều kiện nào đó... Trái lại, Mẹ không câu giờ, Mẹ không bắt Thiên Chúa phải đợi chờ, Mẹ đã không trì trệ.


4- Cái "vâng" nào cũng phải trả một cái giá nào đó, cái "vâng" nào cũng có giá hết, thế nhưng bao giờ những cái giá phải trả cũng ít hơn là những cái "vâng" can trường và tức thời Mẹ phải trả, vì lời "xin hãy thực hiện nơi tôi như lời ngài truyền" đã mang lại cho chúng ta ơn cứu độ.  

5- Vậy thì cái "vâng" chúng ta có thể thưa là gì? Thay vì phàn nàn than trách trong những lúc khó khăn này liên quan đến những gì dịch bệnh hiên nay đang ngăn cản chúng ta làm cái này cái kia, thì chúng ta hãy làm một điều gì đó cho ai đó ít may may hơn, ở chỗ đừng có quá nhiều quà tặng cho bản thân mình và bạn bè của chúng ta, mà là cho một ai đó đang cần không được ai nghĩ tới! 


6- Nếu việc hạ sinh của Chúa Giêsu không chạm đến đời sống của chúng ta - của tôi, của anh chị em, của chúng ta, của hết mọi người - nếu nó không chạm đến đời sống của chúng ta, thì nó vụt qua chúng ta một cách uổng phí.

 

Giờ đây mới quí TĐCTT hãy lắng nghe trọn vẹn và rõ ràng hơn, kèm theo những dẫn giải cần thiết, huấn từ Truyền Tin của ĐTC Phanxicô qua những cái links cuối email này.


em tĩnh

 DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMV.CNIV-B.mp3  
https://youtu.be/CYFkqePm10U  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 19, 2020 at 8:34 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Không Ai Khổ Mãi Trên Đời
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Nếu Mùa Vọng hướng tới Mầu Nhiệm Nhập Thể liên quan đến ơn gọi, đời sống và cơ cấu hôn nhân gia đình là trung tâm yêu thương và sự sống, thì Biến Cố Giáng Sinh của Vị Thiên Chúa vô cùng cao sang chí thánh chí tôn được hạ sinh bần cùng nơi hang lừa máng có lại liên quan đến những gì là bần cùng khốn khổ trên trần gian này, một thân phận làm người mà theo tự nhiên không ai ham ước và chấp nhận, nhưng, với con mắt đức tin, thì thân phận này lại là một thân phận hạnh phúc vì nghèo nàn, đói khổ, khóc lóc và bị khinh khi (xem Luca 6:21), nhất là vị được đồng hóa với chính Vị Thiên Chúa làm người như trong cuộc chung thẩm cho thấy (xem Mathêu 25:40,44).


Trong tâm tình dọn mừng Giáng Sinh, và với cảm nghiệm Niềm Vui Emmanuel, chúng ta hãy theo dõi câu chuyện của 2 con người nam nữ bần cùng khốn khổ ở Việt Nam, nhưng vẫn chẳng những không chán nản buông xuôi bỏ cuộc hay tự vẫn, trái lại, quyết tâm vui sống và tận lực vươn lên để sống trên đời, ở những cái links cuối email này.


em tĩnh

KhongAiKhoMaiTrenDoi.mp3   
https://youtu.be/AWLbEdMYj  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 18, 2020 at 7:57 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube: Một Người Chồng Gàn và Một Người Cha Tàn
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc cho ngày 18/12 hằng năm trước Lễ Giáng Sinh bao giờ cũng là bài Phúc Âm về biến cố thiên thần báo mộng cho Thánh Giuse biết về thai nhi trong bụng vị hôn thê Maria của ngài.


Trong bài Phúc Âm này, chúng ta thấy được đời sống hôn nhân gia đình của một gia đình thánh thiện nhất trên trần gian này là Thánh Gia, với 3 Đấng Thánh là Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, thế mà vẫn không thể nào thoát được khổ đau, không phải chỉ cho một mình ai trong 3 vị, mà cho cả 3 vị


Thánh Giuse công chính bối rối trước cái thai quái lạ trong lòng vị hôn thê của mình, đến độ không thể tiếp tục chứng kiến thấy cảnh tượng ấy nữa, muốn bỏ đi hơn là tố cáo người nữ đã đính hôn với mình, đã thuộc về mình;

Mẹ Maria đồng trinh chịu đựng hiểu lầm, ngay từ khi Mẹ đã dám liều minh xin vâng lời truyền tin thụ thai Con Thiên Chúa làm người bởi quyền phép Thánh Linh, một hiểu lầm hợp tình hợp lý vì cái thai lộ ra sau 3 tháng xa nhà;

Thai Nhi Thần Linh Giêsu vừa nhập thể đã bắt đầu chặng đàng Thánh Giá thứ nhất của mình, ngay trong lòng thai mẫu, khi trở thành một cái thai hoang nào đó bất khả tránh trước bất cứ con mắt tự nhiên nào của trần gian!


Thế nhưng, Thiên Chúa Quan Phòng Thần Linh vô cùng khôn ngoan đã để xẩy ra sự kiện oan trái nghiệt ngã cho cả 3 Đấng Thánh của Thánh Gia là để, trước hết và trên hết, chứng thực 1 điều, đó là Thai Nhi Thần Linh Giêsu hoàn toàn không bởi loài người, mà là bởi Thánh Thần, mà vì thế, Người không phải chỉ thuần loài người, theo gia phả của Người được Phúc Âm Thánh Mathêu đề cập đến hôm qua, 17/12, mà là một Vị Thiên Chúa Nhập Thể


Nhân bài Phúc Âm liên quan đến Thánh Giuse là một người chồng và một người cha hôm nay, xin mời quí TĐCTT theo dõi 2 câu chuyện đặc biệt về Một Người Chồng Gàn và Một Người Cha Tàn ở những cái links cuối email này nhé. Chúc quí TĐCTT hoan hưởng một thứ "hạnh phúc là viên mãn yêu thương". 

 

em tĩnh

MotNguoiChongGan-MotNguoiChaTan.mp3 

 https://youtu.be/XmXIRCvOAXM 

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục
TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 17, 2020 at 7:18 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Từ Nhập Thể Đến Giáng Sinh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, Thứ Năm ngày 17/12/2020, ngày đầu tiên trong Tuần Bát Nhật TRƯỚC Lễ Giáng Sinh, em đã chia sẻ với anh chị em TĐCTT tham dự giờ kinh trưa hôm nay về 8 bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc cho 8 ngày này, những bài Phúc Âm trực tiếp liên quan đến Mầu Nhiệm Nhập Thể và dẫn đến Biến Cố Giáng Sinh của Vị Thiên Chúa Làm Người Emmanuel.


Như hôm trước em đã chia sẻ 8 bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc 8 ngày trước đây, từ Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng đến hết Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng (cho năm Lễ Giáng Sinh vào Chúa Nhật), trong đó Chúa Giêsu nói 8 lần về Tiền Hô Gioan tẩy Giả của Người, những bài phúc âm được Giáo Hội sắp xếp rất khéo léo ngay trước Tuần Bát Nhật TRƯỚC Lễ Giáng Sinh.


Để thấy trước được và cảm nghiệm hơn Lời Chúa trong toàn bộ 8 bài Phúc Âm cho Tuần Bát Nhật TRƯỚC Lễ Giáng Sinh này là những bài nào, có liên hệ gì với nhau hay chăng, và tại sao được Giáo Hội sắp xếp thứ tự như vậy v.v. xin mời quí TĐCTT thân yêu của em vui lòng theo dõi ở các cái links cuối email này nhé, 


em tĩnh

TuNhapTheDenGiangSinh.mp3  

https://youtu.be/FmPn3g9t9Bg   

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 16, 2020 at 6:37 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Tình Nghĩa Vợ Chồng Như Áng Mây Trôi
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Nếu trong Tháng 11, chúng ta đã nghe truyện các thánh khá nhiều, và nghe cả truyện tội nhân cũng như việc cứu ma trừ quỉ là những gì thích hợp với Tháng Các D8ảng Linh Hồn, thì Tháng 12 là Tháng Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh, liên quan đến mầu nhiệm nhập thể của Vị Thiên Chúa Làm Người, và vì thế cũng liên quan đến cả đời sống hôn nhân gia đình. Đó là lý do, trong Tháng 12 này, ngày nào có thể, chúng ta cùng nhau nghe những câu chuyện về hôn nhân gia đình để chẳng những rút kinh nghiệm cho bản thân mình và gia đình mình, mà còn cầu nguyện cho những ai đang sống trong đời sống hôn nhân gia đình, một cơ cấu đã trở thành mục tiêu tấn công của thần dữ, đến độ, tự bản chất là trung tâm yêu thương và sự cống, thì lại đã, đang và càng biến thành sào huyệt của ly dị và phá thai, của văn hóa chết chóc, của triệt sinh an tử và trợ tử thân nhân ruột thịt, của đồng tính hôn nhân (cũng là một hình thức triệt sản).


Với tâm tình nhận thức và tâm nguyện như thế, xin mời Quí TĐCTT theo dõi 3 câu chuyện có thật, đáng cảm phục (truyện 1), đáng cảnh báo (truyện 2) và đáng tránh lánh, được vị phó tế tiên khởi của Cộng đồng Công giáo Việt Nam Hoa Kỳ ở Oklahoma City kể lại từ năm 2016 trên báo chí, ở những cái links cuối email này.


em tĩnh

TinhNghiaVoChongNhuAngMayTroi.mp3  

https://youtu.be/DzfFtsFQ5ZQ    

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 15, 2020 at 7:49 PM
Subject: Audio mp3 Tiền Hô Gioan tẩy Giả - Dấu Báo Đấng Thiên Sai Cứu Thế
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Thánh Gioan Tiền Hô thực sự là Vị Thánh Mùa Vọng, và là vị thánh được Chúa Giêsu nói đến nhiều nhất, nhiều còn hơn cả Mẹ Maria của Người nữa. Trong khi Chúa nói về Mẹ Maria có 2 lần, một cách lạnh lùng xa l, khi có người đàn bà trong đám đông bỗng dưng lên tiếng khen Mẹ, và khi có người báo tin Mẹ của Người cùng anh chị em Người muốn gặp Người, thì Người lại nói về Vị Gioan Tiền Hô của Người 8 lần, qua 8 bài Phúc Âm liền trong Mùa Vọng, từ Thứ Năm Tuần II đến  hết Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng, ngay trước Tuần Bát Nhật Trước Lễ Giáng Sinh (17-24/12). Vậy Chúa Giêsu đã nói về Thánh Tiền Hô Gioan những gì và ra sao, ý nghĩa như thế nào và với mục đích gì? Xin mời quí TĐCTT theo dõi ở những cái links cuối email này.


em tĩnh

TienHoGioanTayGia-DauBaoDangThienSai.mp3  
 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 14, 2020 at 6:26 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Thánh Gioan Thánh Giá
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Nếu Thiên Chúa là Đấng toàn thiện vô cùng khôn ngoan và toàn năng mà không sử dụng bất cứ một cách thức nào khác để cứu chuộc loài người tội nhân vô cùng khốn nạn tội lỗi, thì Thánh Giá chính là tất cả những gì là Khôn Ngoan nhất và Quyền năng nhất của Vị Thiên Chúa Toàn Thiện. 


Bởi thế, Thánh Giá là Kho Tàng Vô Cùng Quí Báu của Thiên Chúa, không phải ai Ngài cũng ban cho đâu, mà chỉ có một ít linh hồn ưu tuyển mới được Ngài tặng cho thôi, điển hình nhất là Thánh Gioan Thánh Giá được Giáo Hội tưởng nhớ hôm nay, 14/12, một vị thánh đã chẳng những được ngài cho nếm hưởng thật nhiều đau khổ, đến độ nghiện Thánh Giá, ở chỗ xin Chúa cho được chịu khổ hằng ngày, và thưởng cho mình Thánh Giá - đúng là cái thú đau thương!


"Linh hồn nào thật sự khao khát sự khôn ngoan của Thiên Chúa, thì trước tiên phải ao ước đi vào mầu nhiệm thẳm sâu của thập giá... Thánh giá chính là cửa ngõ phải qua để rồi vào kho tàng khôn ngoan của Thiên Chúa. Đó là cửa hẹp. Có nhiều người muốn hưởng những hoan lạc xuất phát từ thánh giá, nhưng lại ít có người chịu đi qua cửa này".


Giờ đây, với tâm tình tạ ơn LTXC đã ban cho Giáo Hội những vị thánh như Thánh Gioan Thánh Giá, để Giáo Hội càng phản ảnh Chúa Kitô Khổ Nạn và Tử Giá một cách trung thực và sống động hơn, ở những cái links cuối email này.


em tĩnh

 

ThanhGioanThanhGia.mp3  
https://youtu.be/nRYNH1u1M-0  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 14, 2020 at 5:25 AM
Subject: Audio mp3 và video youtube Thánh Gioanna Phanxica Chantal 12/12 và Thánh Lucia 13/12
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”


Hai ngày vừa qua có 2 vị thánh bị át bởi Lễ Đức Mẹ Gualalupe Thứ Bảy 12/12 và Chúa Nhật III Mùa Vọng 13/12. Bởi thế, hôm nay, Thứ Hai 14/12, em xin gửi đến Quí TĐCTT cả hai vị một lúc, mà cũng có liên hệ về phụng vụ với nhau một chút nữa.

Một vị thánh mà lễ nhớ ngài cứ đổi đi đổi lại, đầu tiên là 12/2 từ năm 1769 tới 1969, trong khi đó ngài chết vào ngày 13/12. Sau đó, từ năm 1970 tới 2002 lễ vào ngày 12/12, rồi từ đó đến nay trở về với ngày 12/8. Đó là Thánh Nữ Gioanna Phanxica Chantal: 1 người vợ bá tước có 4 con, và lại là một nữ tu sáng lập Dòng Thăm Viếng ở Pháp quốc, một vị thánh nữ được vị Thánh Nam nổi tiếng là Vinh-Sơn Phaolô, sáng lập dòng Nữ Tử Bác Ái ở Pháp, nhận định là "chưa thấy một ai thánh thiện như bà". 

Trong Mùa Vọng hướng về Giáng Sinh, về Vị Thiên Chúa hóa thân làm người, được hạ sinh bởi một trinh mẫu, một người mẹ sinh con mà vẫn còn trinh nguyên, chúng ta cùng nhau thưởng thức câu truyện về Thánh Nữ Gioanna Phanxica Chantal ở những cái links cuối email này nhé.

Sở dĩ Thánh Gioanna Phanxica Chantal chết vào ngày 13/12 lại không được kính vào chính ngày ấy mà phải giàng cho ngày trước đó, 12/12 (theo lịch cũ 1970-2002), là vì phải nhường cho một vị thánh khác nổi hơn là Thánh Nữ Lucia đồng trinh tử đạo, từ thế kỷ thứ 4 của Giáo Hội, mà những vị tử đạo trong các thế kỷ đầu tiên của Giáo Hội nói chung, nhất là các thánh nữ đồng trinh, như Thánh Cecilia hay Thánh Catarina Alaxandria v.v. rất được trân trọng. 

Thánh Lucia đồng trinh tử đạo thật là kỳ thú làm điên đảo chính bạo quyền: "Paschase tức giận điên lên, liền hạ lệnh cho lính lôi Lucia đến một ổ điếm và cho phép mọi thanh niên được  tự do ra vào. Nhưng lạ thay, Thiên Chúa đã làm cho thánh nữ hoá nặng như núi đá: dù quan đã phải huy động một số lính lực lưỡng khoẻ mạnh thậm chí còn dùng cả những cặp bò khoẻ mạnh để kéo, nhưng cũng chẳng động một ly. Trước phép lạ nhãn tiền như thế, ông Paschase đỏ mặt xấu hổ đến tột cùng. Không những ông đã không mở mắt ra để nhìn nhận quyền phép của Thiên Chúa mà lại còn căm hờn hơn để báo thù. Ông ra lệnh lấy nhựa và dầu trét kín thân thể Lucia rồi đốt. Nhưng một lần nữa Thiên Chúa đã dùng quyền phép giữ gìn Người trọn vẹn trong đống lửa: dù một sợi tóc cũng không bỉ cháy. Sau cùng lính phải dùng gươm mà chém đầu Lucia. Hôm ấy là ngày 13.12. 304".

Mời quí TĐCTT cùng chiêm ngắm chân dung của Vị Thánh Nữ Đồng Trinh Tử Đạo Lucia rất đáng kính phục và noi gương bắt chước, nhất là trong thời điểm con người đang quay cuồng với nhục dục hiện nay, ở những cái links cuối email này.

em tĩnh
 ThanhGionnaPhanxicaChantal.mp3   
https://youtu.be/l19AeSgb8YM 

ThanhLuciaDongTrinhTuDao.mp3   
 https://youtu.be/qD2pbQk_bNY

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 13, 2020 at 7:11 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC Phanxicô cho Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

"Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi" (Gioan 10:37) nơi Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC Phanxicô là đại diện của Chúa Kitô trên trần gian hiện nay trong Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B này, có thể ở những câu chính yếu và tiểu biểu của ngài sau đây:


1- Lời mời gọi hân hoan là đặc tính của Mùa Vọng, ở chỗ niềm đợi trông việc hạ sinh của Chúa Giêsu là những gì làm chúng ta cảm thấy hân hoan...


2- Chúa càng gần đến với chúng ta thì chúng ta càng cảm thấy hân hoan; càng xa Người chúng ta càng cảm thấy buồn khổ. Đó là một qui luật cho Kitô hữu.


3- Vị Tẩy Giả này là chứng nhân tiên khởi của Chúa Giêsu, bằng lời nói và bằng việc hiến ban sự sống của mình.


4-  Tất cả các Phúc Âm đều đồng ý cho thấy rằng ngài đã hoàn trọn sứ vụ của ngài bằng việc xác nhận Chúa Kitô là Đấng Thiên Chúa sai, được các Tiên Tri loan báo.... Ngài đã không giây phút nào chiều theo xu hướng lôi kéo chú ý của dân chúng về bản thân ngài, ngài luôn hướng mình về Đấng đã phải đến.


5- Các Thánh nhân bao chung quanh ngài, hướng về Chúa. Ai không cho thấy Chúa thì cũng không phải là người thánh thiện gì! Đó là điều kiện đầu tiên cho niềm vui Kitô giáo, tức là hãy hạ mình xuống để Chúa chính yếu.

 

 

6- Nếu tôi không có được niềm vui nơi đức tin của tôi, tôi không thể nào làm chứng, và người ta sẽ nói rằng: "Nếu tin tưởng mà lại quá buồn thảm thì thà đừng tin tưởng"


Giờ đây xin mời Quí TĐCTT theo dõi trọn vẹn những lời của vị chủ chăn của chúng ta là ĐTC Phanxicô trong bài Huấn Từ Truyền Tin cho Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B hôm nay ở những cái links cuối email này.


 DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNIII.MV.B.mp3  
https://youtu.be/r5SmDunbdrY 

 
em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 12, 2020 at 4:13 PM
Subject: Audio mp3 Lễ Mẹ Gualalupe 12-12
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, Lễ Đức Mẹ Gualalupe, Quan Thày của Mỹ Châu. Tuy không phải là Lễ Mẹ đưoọc Giáo Hội toàn cầu cử hành, nhưng vì chúng ta đang sống ở tại Mỹ Châu, nơi đất nước Hoa Kỳ thuộc Bắc Mỹ, chúng ta cũng nên tìm hiểu thêm về Biến Cố Thánh Mẫu Gualalupe đặc biệt này, vì vị thụ khải là Juan Diego đã được Giáo Hội tuyên phong hiển thánh, và vì thế, nếu cần canh tân phụng vụ lần nữa, Lễ Mẹ Gualalupe sẽ trở thành Lễ Mẹ cho toàn thế Giáo Hội toàn cầu, như Lễ Đức Mẹ Fatima 13/5 mới có sau năm 2000, sau khi hai thụ khải Phanxicô và Giaxinta được phong chân phước ngày 13/5/2000. Giờ đây, trong ngày Lễ Mẹ Gualalupe 12-12-2020 hôm nay, chúng ta cùng nhau nghe truyện Thánh mẫu Gualalupe nhé, ở những cái links cuối email này.


em tĩnh

   DucMeGualalupe.mp3

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 11, 2020 at 5:27 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube về Thánh Giáo Hoàng Damaso I
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Người thư ký của ngài là thánh Giêrôme đã viết về Thánh Giáo Hoàng Damaso I: 

“Một người không ai sánh bằng, rất hiểu biết Kinh Thánh, một tiến sĩ trinh trắng của một Giáo hội trinh trắng, rất yêu quý sự khiết tịnh, và sung sướng khi nghe được những lời khen ngợi nhân đức này.”  


Vậy Vị Thánh Giáo Hoàng Damaso I này  

"Không ai sánh bằng" ở chỗ nào?

"Rất hiểu biết Kinh Thánh" ra sao?

"Một tiến sĩ trinh trắng của một Giáo hội trinh trắng" thật không?


Xin mời quí TĐCTT theo dõi ở các cái links cuối email này nhé.

ThanhGiaoHoangDamaso-I.mp3   
https://youtu.be/ESF4TkR2zTc 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 10, 2020 at 4:58 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Người Nữ Tu Anh Hùng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Ngay sau Truyện Thánh Phanxicô Xavier, Quan Thày Các Xứ Truyền Giáo, em xin cống hiến cho TĐCTT câu chuyện "Người Nữ Tu Anh Hùng", theo chiều hướng Linh Đạo Truyền Giáo Xavier, hợp với Mùa Vọng và Mầu Nhiệm Nhập Thể Giáng Sinh, về cả phía Thiên Chúa lẫn loài người. 


"Người Nữ Tu Anh Hùng" này là ai và đã sống như thế nào, người nữ tu mà phái đoàn TĐCTT chúng ta, trong Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 7/2019, đã được hân hạnh gặp gỡ và vui vẻ chuyện trò, người nữ tu đang ở một nơi chúng ta cũng vừa tặng món quà 2 ngàn MK... Xin mời Quí TĐCTT theo dõi "Người Nữ Tu Anh Hùng" này ở các links cuối email này.


em tĩnh

NguoiNuTuAnhHung.mp3 

 https://youtu.be/mfh960spuvA  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục
TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 9, 2020 at 6:46 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube: Thánh Phanxicô Xavier: Tập 3- Linh Đạo Truyền Giáo Xavier
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Truyện về Thánh Phanxicô Xavier, chúng ta đã nghe 2 tập đầu: Tập 1- Hành Trình Truyền Giáo Á Châu; Tập 2 - Thừa Sai Truyền Giáo Á Châu, và hôm nay, chúng ta tiếp tục nghe Tập 3- Linh Đạo Truyền Giáo Xavier. Nghe tập 3 này, chúng ta mới nắm bắt được tất cả sự thật về Linh Đạo Tông Đồ Inhã (Ignatio), qua chủ trương Linh Thao của vị thánh sáng lập Dòng Tên độc đáo này, để rồi từ Linh Đạo Tông Đồ Inhã ấy, chúng ta mới thấy rõ hơn Linh Đạo Truyền Giáo Xavier của vị thánh là Quan Thày cho các Xứ Truyền Giáo, trong đó có Việt Nam chúng ta. Có thể nói, Tập 3 về Linh Đạo Truyền Giáo Xavier này là Cốt Lõi của Tập 1- Hành Trình Truyền Giáo Á Châu nơi tập 1, và của Tập 2- Thừa Sai Truyền Giáo Á Châu Phanxicô Xavier. 


"Thánh Phanxicô Xaviê đã qua đi, nhưng như Phaolô, cha đã để lại một tinh thần, một tấm gương, và phần nào: một con đường... một luồng gió Truyền giáo mới, nhờ đó mà cuộc đời và tinh thần của thánh nhân cần phải trở thành bài học cho hậu thế sau ngài. Ở chỗ như, các chủng viện xưa nay quen đào tạo những người coi văn phòng, giúp Giữ đạo hơn là những nhà tiên phong phổ đạo. Những “cha sở” tương lai ấy không đủ lửa để đốt cháy thế giới đâu. Cần phải mở riêng những chủng viện truyền giáo, chọn đưa vào đó những người trẻ hăng say có chí phiêu lưu và dám dấn thân. Và những nhà truyền giáo tương lai này phải trải qua những tập nghiệm cam go, khắc nghiệt. Để đào tạo được những con người đanh thép, cũng phải chọn các vị linh hướng và bề trên đặc biệt, những người có kinh nghiệm truyền giáo và mang sẵn lửa truyền giáo trong tim, để bằng lửa ấy, họ có thể thắp cháy tâm hồn đám trẻ được đặt vào tay họ".


Xin mời quí TĐCTT của em tiếp tục theo dõi ở những cái links cuối email này nhé.


em tĩnh

ThanhPhanxicoXavier-LinhDaoTruyenGiaoXavier.mp3  

https://youtu.be/47HLVxC8_cs  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục
TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 8, 2020 at 5:17 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube về Đức Mẹ Vô Nhiễm
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Cuối giờ kinh trưa hôm nay, như thường lệ, em đọc cho quí anh chị TĐCTT tham dự những gì liên quan đến ngày lễ, hôm nay là Lễ Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta đã nghe bài Thánh Thi về Mẹ rất hay của Phụng Vụ Giờ Sinh Sách và Giờ Kinh Sáng hôm nay,cuối cùng chúng ta nghe hai ĐTC GPII và ĐTC Phanxicô nói về Mẹ Vô Nhiễm, nhưng chỉ sau khi chúng ta nghe mạc khải tư của Mẹ trong Thần Đô Huyền Nhiệm về đặc ân này, với những chi tiết đặc biệt như sau:


Thánh Thi Phụng Vụ Giờ Kinh Mẹ Vô Nhiễm

Cả dòng giống A-đam hết thảy,
Kiếp người đều mắc phải tội nguyên,
Chỉ duy có Mẹ tinh tuyền,
Chẳng hề vương nợ tiền khiên chút nào.

Gót sen đạp nát đầu con rắn,
Từng bao năm thù hận loài người,
Vinh quang có một không hai,
Tội nguyên không nhiễm bụi đời chẳng vương.

Niềm hãnh diện của hàng con cháu,
Rửa nhục cho tổ mẫu E-và.
Chúng con thân phận ngã thua,
Mẹ thương đỡ dậy để mà vươn lên.

Mưu rắn độc ngày đêm đe doạ,
Mẹ quyền năng đả phá diệt tan,
Dẫn đưa về cõi thiên đàng,
Đoàn con vui hưởng vinh quang đời đời.

 

Thần Đô Huyền Nhiệm về Mẹ Vô Nhiễm


Ngày thể xác Mẹ Maria được hình thành là ngày Chúa Nhật, tương ứng với ngày đầu tiên trong công cuộc sáng tạo trời đất. Thể xác Mẹ chỉ tiếp nhận ân sủng, cho nên, toàn thể đều rất trọn vẹn, rất siêu nhiên. Không bao giờ có một thể xác con người nào được hình thành với bấy nhiêu hoàn thiện, bấy nhiêu tinh tế và bấy nhiêu mĩ lệ. Mặc dầu thể xác Mẹ có thể chịu đau khổ, nhưng không hề có một mầm giống bệnh hoạn, chết chóc và hư hoại nào, tức là những hậu quả của hình phạt vì tội lỗi Adong.

Ngày Thứ Bảy tiếp đó, một ngày ứng với ngày nghỉ, ngày đại lễ chung kết cho việc sáng tạo, Thiên Chúa tạo nên linh hồn Mẹ Maria Để kỷ niệm biến cố này, Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho Giáo Hội dâng ngày Thứ Bảy trong tuần kính Mẹ Maria... Thật vậy, không những linh hồn Mẹ không mắc tội nguyên tổ, mà còn rực rỡ với những ơn cao cả Thiên Chúa ban riêng, tới cao độ tuyệt vời, đến nỗi tất cả các bậc thần thánh hợp một cũng không thể sánh lại được... Khi vừa được sáng tạo, linh hồn Mẹ đã hợp nhất ngay với xác thể đang chờ linh hồn. Đó là sự Đầu Thai Vô Nhiễm

Chúa ban cho Mẹ những ơn lạ lùng không thể tưởng: Trí khôn Mẹ được thấu hiểu các mầu nhiệm về Thần tính, về Chúa Ba Ngôi, về ơn Nhập Thể và Cứu Chuộc, về những vẻ đẹp đẽ của cuộc sáng tạo trời đất, về thiên thần và loài người, về lịch sử dân riêng Chúa chọn, các Tổ phụ, các tiên tri, thiên đàng, luyện ngục, ngục tổ tông, và hỏa ngục... Vì Mẹ vượt trên các thiên thần và loài người, nên khi vừa đầu thai,  Mẹ Maria đã làm những việc nhân đức hợp với cấp bậc trong thai của Mẹ. Mẹ đã dâng lên Thiên Chúa những việc tôn thờ, ca tụng, biết ơn, yêu mến, để phụng sự Người và cho vinh quang Người. 

Giờ đây, xin mời quí TĐCTT của em theo dõi tất cả mọi sự chúng ta đã nghe hôm nay trong những cái links cuối email này nhé.

em tĩnh

DucMeVoNhiem.mp3  

https://youtu.be/DxjMJ0RacdI  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục
TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 8, 2020 at 5:36 AM
Subject: Chúc Mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

XIN CHÚC MỪNG LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM QUÍ TĐCTT RẤT THÂN YÊU CỦA EM HÔM NAY, 8/12/2020.




Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là nơi cho chúng con nương náu và là đường đưa chúng con đến cùng Thiên Chúa.


Xin gửi tặng quí TĐCTT của em món quà trong ngày lễ Mẹ ở cái link audio mp3 dưới đây. Xin đoán thương cầu cho em với nhé.


Lòng Tôn Sùng Mẹ Maria là Dấu Hiệu được Cứu Độ   


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 7, 2020 at 8:36 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Thánh Ambrosio
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Vị thánh được Giáo Hội tưởng kính hôm nay, Thánh Ambrôsiô là 1 trong 4 vị Giáo Phụ Tiến Sĩ đệ nhất Tây phương, cùng với Thánh Âu Quốc Tinh, Thánh Giêrônimô và Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô Cả. Tuy nhiên, Thánh Ambrôsiô còn có những cái kỳ lạ và đặc biệt như sau:


1- Mới là dự tòng thì đã được tấn phong làm giám mục;

2- Tác động việc trở lại của vị đại giáo phụ tiến sĩ Âu Quốc Tinh;

3- Trừng phạt hoàng đế Roma và vị hoàng đế đã tuân phục;

4- Phát động việc Đọc Thánh Kinh "lectio divina" và dạy giáo lý. 


Xin mời Quí TĐCTT theo dõi các chi tiết đầy ly kỳ hấp dẫn về một vị đại thánh liên quan đến lịch sử Giáo Hội thời các Giáo Phụ ở những cái links cuối emails này.


em tĩnh

 

ThanhAmbrosio.mp3 

 https://youtu.be/MHi4VGUHO7c  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 7, 2020 at 5:52 AM
Subject: Mùa Vọng: Con Đường Sa Mạc - Mùa Vọng: Chân Trời Giàng Sinh
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Cùng với Giáo Hội, chúng ta đang sống trong một Mùa Vọng chưa từng có trong lịch sử loài người và lịch sử Giáo Hội, một Mùa Vọng, cũng như Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, trong Năm Đại Dịch Covid-19 Toàn Cầu 2020 rất ư là trầm cảm và buồn thảm nhuốM mấu chết chóc và biến loạn trong xã hội này. Thế nhưng, trong Huấn Từ Truyền Tin cho Chúa Nhật II Mùa Vọng ngày 6/12/2020, ĐTC Phanxicô đã nhắn nhủ và trấn an chúng ta rằng:

"Anh chị em thấy ở Quảng Trường này cây Giáng Sinh đã được dựng nên và cảnh Giáng Sinh đã được trưng bày. Trong những ngày này, ở cả trong các gia đình nữa, hai dấu hiệu này của Giáng Sinh đang được sửa soạn, làm cho trẻ em vui tươi hớn hở... cả người lớn nữa! Chúng là những dấu hiệu của niềm hy vọng, nhất là trong lúc khốn khó này. Chúng ta hãy để ý đừng dừng lại ở dấu hiệu, mà là đi sâu vào ý nghĩa của chúng, đó là Chúa Giêsu, là tình yêu của Thiên Chúa tỏ ra mình cho chúng ta; đi sâu vào sự thiện vô cùng mà Người đã chiếu tỏa trên thế giới này. Không có dịch bệnh, không có khủng hoảng nào có thể dập tắt được SỰ THIỆN ấy. Chúng ta hãy để cho SỰ THIỆN này thấu vào lòng của chúng ta, và chúng ta hãy giúp cho những ai cần đến SỰ THIỆN ấy nhất. Có thế Thiên Chúa mới được tái sinh nơi chúng ta và giữa chúng ta".  

Theo chiều hướng và tinh thần ấy, chúng ta hãy sống một Mùa Vọng - Con Đường Sa Mạc nhưng lại là một Mùa Vọng - Chân Trời Giáng Sinh sau đây:

Mùa Vọng - Con Đường Sa Mạc


Trước hết, trong 2 bài Phúc Âm cho Tuần Thứ II và III Mùa Vọng, nhất là Chúa Nhật II, các bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc, cho cả 3 chu kỳ phụng vụ A, B và C, đều về Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả, liên quan đến con người của Ngài, như "tiếng kêu trong SA MẠC", cũng như đến sứ vụ của ngài là "Dọn ĐƯỜNG" cho Đấng đến sau ngài nhưng cao trọng hơn ngài.


Hình ảnh "SA MẠC" và "ĐƯỜNG" đây ám chỉ những gì trong Mùa Vọng và cho Mùa Vọng, những gì trực tiếp liên quan đến con người và sứ vụ của Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả, đồng thời cũng gián tiếp liên quan đến chúng ta, đến những con người dọn mừng Thiên Chúa Giáng Sinh Làm Người? Xin mời Quí TĐCTT theo dõi các cái links dưới đây nhé.


Mùa Vọng - Chân Trời Giáng Sinh  

Nếu nội dung của các bài Phúc Âm cho Chúa Nhật II và III được Giáo Hội chọn đọc trong Mùa Vọng, cả 3 chu kỳ, đều hướng về Thánh Tiền Hộ Gioan Tẩy Giả, thì trong ngày thương, ngày trong tuần, các bài Phúc Âm lại có vẻ kỳ kỳ lạ lạ, như thể lạc đề với ý nghĩa của Mùa Vọng là Mùa Đợi Trông. 

Chắc chắn là Giáo Hội không thể nào lại chọn ý nghĩa của các bài Phúc Âm cho các ngày trong tuần suốt mùa vọng, trừ Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh (17-24/12), lạc đề như thế, như những bài Phúc Âm trong tuần trong Mùa Vọng mà chúng ta đã nghe trong suốt Tuần Thứ 1 vừa rồi và còn nghe nữa cho đến ngày 17/12, Vậy thì, phần chúng ta, khi suy niệm các bài phúc âm này, chúng ta cần hiểu như thế nào?

Sau đây là 2 cái links audio mp3 để nghe và/hay video youtubes để vừa nghe vừa xem, xin được trân trọng gợi ý cho những tâm hồn nào khao khát Lương Thực Thần Linh là Lời Chúa trong phụng vụ hằng ngày. Tạ ơn LTXC. Nguyện chúc tất cả mọi người một Niềm Vui Emmanuel trong Mùa Vọng và Giáng Sinh 2020.

Đaminh Maria cao tấn tĩnh    

MuaVong-ConDuongSaMac.mp3  

https://youtu.be/yVtIwYMKOT4 

 

MuaVong-ChanTroiGiangSinh.mp3  

  https://youtu.be/RKnCx9LZrdw

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 7, 2020 at 5:27 AM
Subject: Audio mp3 và video youtube về Mùa Vọng - Con Đường Sa Mạc
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Trong bài Phúc Âm cho Tuần Thứ II Mùa Vọng, các bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc, cho cả 3 chu lỳA MẠS phụng vụ A, B và C, đều về Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả, liên quan đến con người của Ngài, như "tiếng kêu trong SA MẠC", cũng như đến sứ vụ của ngài là "Dọn ĐƯỜNG" cho Đấng đến sau ngài nhưng cao trọng hơn ngài.


Hình ảnh "SA MẠC" và "ĐƯỜNG" đây ám chỉ những gì trong Mùa Vọng và cho Mùa Vọng, những gì trực tiếp liên quan đến con người và sứ vụ của Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả, đồng thời cũng gián tiếp liên quan đến chúng ta, đến những con người dọn mừng Thiên Chúa Giáng Sinh Làm Người? Xin mời Quí TĐCTT theo dõi các cái links dưới đây nhé.


em tĩnh

MuaVong-ConDuongSaMac.mp3  

https://youtu.be/yVtIwYMKOT4  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 7, 2020 at 5:24 AM
Subject: Audio mp3 và video youtube về Mùa Vọng - Chân Trời Giáng Sinh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Để giúp chúng ta có thể nắm bắt được ý nghĩa của các bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc cho các ngày trong tuần suốt mùa vọng, trừ Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh (17-24/12), những bài Phúc Âm trong tuần trong Mùa Vọng mà chúng ta đã nghe trong suốt Tuần Thứ 1 và tiếp tục nghe thêm 2 tuần  nữa, có vẻ kỳ kỳ lạ lạ, như thể lạc đề với ý nghĩa của Mùa Vọng là Mùa Đợi Trông. Xin mời quí TĐCTT thử lắng nghe những chia sẻ trong các cái links sau đây xem sao nhé - hy vọng mang lại một chút lợi ích nào cho việc suy niệm Lời Chúa trong Mùa Vọng chăng?

 

em tĩnh

 

MuaVong-ChanTroiGiangSinh.mp3 

  https://youtu.be/RKnCx9LZrdw

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 6, 2020 at 4:58 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC Phanxicô cho Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”


"Chiên Ta thì nghe tiếng Ta" (Gioan 10:27) cho Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B tuần này là ở những câu tiêu biểu nhất trong bài Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC Phanxicô dưới đây, kèm theo các cái links cuối email, xin mời Quí TĐCTT:


Đoạn Phúc Âm của Chúa Nhật tuần này (Mk 1:1-8) là đoạn Phúc Âm giới thiệu con người và hoạt động của Thánh Gioan Tẩy Giả.

Ngài tỏ cho những người đồng thời của ngài một hành trình của đức tin, tương tự như hành trình Mùa Vọng được đề ra cho chúng ta, một hành trình mà bản thân chúng ta dọn mình đón Chúa Giáng Sinh.

Cuộc hành trình của đức tin này là cuộc hành trình của việc hoán cải.


Chữ "hoán cải" đây có nghĩa là gì?

Theo Thánh Kinh, trước hết và trên hết, nó có nghĩa là thay hướng đổi chiều; nên cũng là việc thay đổi cả cách thức suy nghĩ của con người ta nữa.

Trong đời sống luân lý và tu đức thì hoán cải nghĩa là hướng bản thân mình từ sự dữ sang sự lành, từ tội lỗi về tình yêu của Thiên Chúa.


Việc hoán cải bao gồm cả niềm sầu thương về các tội lỗi đã vấp phạm, lòng ước muốn thoát khỏi tội lỗi, ý hướng vĩnh viễn loại trừ tội lỗi khỏi đời sống của mình.

Việc loại trừ tội lỗi cũng cần phải là việc tẩy chay hết tất cả những gì liên quan đến tội lỗi nữa; những thứ có dính dáng đến tội lỗi và cần phải loài bỏ

- một tâm thức trần tục, quá yêu chuộng đến những gì là tiện nghi thoải mái, quá quý mến những gì là khoái lạc, những gì là phúc hạnh, những gì là thịnh vượng.


Khía cạnh khác của việc hoán cải đó là đích nhắm của cuộc hành trình này, tức là việc tìm kiếm Thiên Chúa và vương quốc của Người. ...

Việc từ bỏ những gì là tiện nghi thoải mái cùng với thứ tâm thức trần tục tự chúng không phải là cùng đích...

Việc tách ly dứt bỏ không kết thúc ở nơi chính nó, mà là phương tiện để chiếm được một cái gì cao cả hơn,

 

tức là vương quốc của Thiên Chúa, là được hiệp thông với Thiên Chúa, là mối thân tình với Thiên Chúa. 

 


 DTCPhanxicoHuanTuTruyenTinCNIIMV-B.mp3  
https://youtu.be/a9r_fmRwvXE   
TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 


From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 6, 2020 at 5:19 AM
Subject: Youtube PVLC Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Như thường lệ trong mấy Chúa Nhật vừa qua, em xin gửi riêng cho Quí TĐCTT youtube về PVLC Chúa Nhật hằng tuần, Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B:

1- Nhân vật Tiền Hô Gioan Tẩy Giả có phải là nhân vật chính trong PVLC Chúa Nhật II Mùa Vọng này hay chăng? Nếu có thì tại sao, nếu không thì là ai?

2- Nếu công cuộc cứu độ của Chúa (economy of salvation) chưa thực hiện, nhưng theo dự án cứu độ (plan of salvation) của Ngài, như Bài Đọc 1 hôm nay cho biết: con người nói chung và dân Chúa nói riêng "Đà hết thời nô lệ và tội lỗi Đàđược ân xá", thì có nghĩa là gì?

3- Hiểu thế nào về câu Đáp Ca thứ hai hôm nay: "Lòng nhân hậu trung thành gặp gỡ nhau... Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống"?

4- Nếu Mùa Vọng là thời gian dọn mừng Chúa Kitô đến lần thứ nhất, mà sao Bài Đọc 2 hôm nay lại nói đến các chi tiết kinh hoàng cho lần đến thứ 2 của Người: "ngày Chúa đến, ngày mà các tầng trời bốc cháy tiêu tan, và ngũ hành bị thiêu rụi. Nhưng theo lời Người hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới"?


Mời quí TĐCTT theo dõi qua cái link youtube đính kèm.


em tĩnh


https://youtu.be/bSidQ4riwMA 




From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 5, 2020 at 5:44 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube: Tập 2- Phỏng Vấn Thánh Phanxicô Xavier trong thời gian cha đang chờ vào Trung Hoa
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Lần trước, vào hôm chính lễ của ngài, 3/12, TĐCTT chúng ta đã theo dõi Thánh Phanxicô Xavier Tập 1 về Hành Trình Truyền Giáo Á Châu của ngài, hôm nay, về chính bản thân là Thừa Sai Truyền Giáo Á Châu của ngài. Trong thời gian ngài đang chờ đợi và tìm hết cách lọt vào Trung Hoa cho bằng được, bất chấp mọi nguy hiểm, thì cha được Đức Cha Hoàng Văn Đạt, SJ, Giám Mục Giáo Phận Bắc Ninh hiện nay phỏng vấn, trong đó có các câu nóng bỏng sau đây:


.... Thưa cha, cha nhất định phải vào Trung Hoa? 

Cha biết đó là điều nguy hiểm chứ?   
Thời gian ở Ấn Độ của cha thế nào?  

Vì sao cha lại đi Nhật Bản? 
Xin cha cho biết đôi chút về thời gian cha ở Nhật Bản. 
  
Nghe nói khi gặp nguy hiểm, cha xin Chúa đừng để mình thoát khỏi!   
Có khi nào cha bị cám dỗ bỏ cuộc không?....  

 

Để biết được đích xác các câu trả lời thật sự của chính Vị Thánh là Quan Thày của Các  Xứ Truyền Giáo Phanxicô Xavier này, đích thân cho biết, xin mời Quí TĐCTT theo dõi ở các links hiếm quí và độc đáo chưa từng có cuối email này.


em tĩnh

ThanhPhanxicoXavier-ThuaSaiTruyenGiaoAChau.mp3 

 https://youtu.be/ACHslb2EkyQ

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 4, 2020 at 5:11 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Thánh Gioan Damasceno Linh Mục Tiến Sĩ Hội Thánh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Thánh Gioan Đamascênô, một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử của khoa thần học Byzantine, một vị đại tiến sĩ trong lịch sử của Giáo Hội hoàn vũ. Trước hết ngài là chứng nhân cho một cuộc vượt qua từ nền văn hóa Hy Lạp và Syria, một nền văn hóa chung ở miền đông của Đế quốc Byzantine, sang nền văn hóa Hồi giáo, một nền văn hóa đã xâm chiếm qua những thắng lợi về quân sự một vùng lãnh thổ thường được coi là Trung Đông hay Cận Đông. 


 Ở Đông phương, trước hết ngài được nhớ đến vì 3 bài ngài nói chống lại những ai nói xấu các thứ ảnh tượng thánh, những bài nói bị lên án sau khi ngài qua đời bởi Công Đồng Hieria (754) của nhóm bài ảnh tượng. Tuy nhiên, những bài nói này là nguyên tố chính cho việc tái phục hồi và phong thánh cho ngài bởi các vị nghị phụ chính thống qui tụ lại ở Công Đồng Chung Nicaea II (787), Công Đồng Chung Thứ Bảy. Trong các bản văn này người ta có thể tìm thấy những nỗ lực thần học quan trọng nhất để hợp thức hóa việc tôn kính các thứ ảnh tượng thánh, khi liên kết chúng với mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa trong cung dạ của Trinh Nữ Maria.

 

Thánh Gioan Đamascênô cũng là một trong những người đầu tiên phân biệt giữa việc thờ phượng chung và riêng của Kitô hữu, cũng như giữa việc tôn thờ (latreia) và tôn kính (proskynesis): việc tôn thờ chỉ có thể giành cho Thiên Chúa là Đấng rất thần linh; còn việc tôn kính có thể sử dụng một hình ảnh để hướng bản thân về Đấng được tiêu biểu nơi ảnh tượng. 


Gi đây, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm chân dung của vị thánh được Giáo Hội tưởng nhớ hôm nay, 4/12, và xin ngài chuyển cầu cho chúng ta tránh khỏi những thứ ngẫu tượng về Thiên Chúa do chính đầu óc hạn hẹp và chủ quan của loài người chúng ta tạo nên, nhờ đó chúng ta sống kiểu theo đạo hơn là sống kiểu đạo theo. Với tâm nguyện ấy, chúng ta hãy theo dõi các cái links cuối email này nhé.


em tinh

ThanhGioanDamasceno.mp3   

https://youtu.be/Z_flrOYuWnM  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 3, 2020 at 5:51 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Thánh Phanxicô Xavier 3-12
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Cuộc phiêu lưu truyền giáo của vị thừa sai lừng danh Dòng Tên Phanxicô Xavier chỉ kéo dài 10 năm, nhưng trải ra trên chiều dài 100.000km đại dương, có khi trên những con thuyền mảnh mai, từ Ấn Độ đến các đảo to nhỏ thuộc Malaidia và Inđônêdia ngày nay, đến tận Nhật Bản, rồi sau cùng đến cửa ngõ Trung Quốc. Mà không chỉ là phiêu lưu suông kiểu Marco Polo, mà phiêu lưu tác chiến với kế hoạch dự phác, với chiến thuật phù hợp, với tổ chức để duy trì, khiến những giáo điểm như Nhật Bản dù bị bách hại gay gắt, vẫn âm thầm tồn tại suốt cho tới hôm nay. 

 

 

Và để đạt được các mục tiêu như thế, Xaviê đã làm như thánh Phaolô, gian lao cực nhọc gần như suốt ngày đêm, bất chấp mạng sống luôn bị đe dọa bởi hải tặc và bão biển, bởi những thổ dân dữ tợn và những phe đảng chém giết nhau. Để rồi khi nhận ra rằng, cái dân tộc Nhật Bản hiếu học, trọng danh dự  và văn hóa cao kia lại rất ngưỡng mộ văn minh Trung Quốc, thì với con mắt nhìn xa thấy rộng của một chiến lược gia bậc thầy, Xaviê dự tính chinh phục Nhật Bản (và hẳn là nhiều nước Đông Á khác nữa) bằng cách chinh phục cây đại thụ Trung Hoa này. Và thế là Xaviê gần như một mình đến cắm trại ở hòn đảo nhỏ Thượng Xuyên, cửa ngõ của Quảng Đông, nhằm vận động cho kỳ được giấy phép vào truyền giáo, dù lúc ấy bệnh nặng, lại không thầy thuốc và gần như không ai săn sóc, không luôn cả cơm ăn và áo ấm để mặc.

 

 

Chính vì luôn trên đướng, giãi nắng dầm sương, đương đầu cùng gió bão trên biển, gió tuyết bên Nhật, lại làm nhiều mà ăn ngủ quá ít, nên Xaviê không khỏi chết trẻ như Alexandre đại đế, chết ở tuổi 46,  không trên giường êm nhưng trên chiến tuyến, đúng như Mã Viện mơ ước xưa: Làm trai chí ở bốn phương, chết ở xa trường, lấy da ngựa bọc thây. Vâng, cuộc đời bôn ba và cái chết bi tráng ấy, cùng với những công cuộc truyền giáo kỳ diệu, trong 10 năm với 100.000 người thuộc nhiều dân tộc và ngôn ngữ chịu phép rửa sau khi đã được dạy dỗ kỹ, quả đáng được gọi là Sử thi hay Anh hùng ca (épopée) Phanxicô Xavier.

 

 

Xin mời quí TĐCTT hôm nay, với tinh thần hăng say truyền giáo và thực hiện các việc tông đồ bác ái theo LTXC cùng nhau chiêm ngưỡng chân dung của một vị thừa sai là Quan Thày của Các Xứ Truyền Giáo được Giáo Hội hoàn vũ tưởng nhớ hôm nay 3/12/2020, ở những cái links sau đây:


ThanhPhanxicoXavier-HanhTrinhTruyenGiaoAChau.mp3 

 https://youtu.be/TnxpCUWTpYU

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 




From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 2, 2020 at 6:24 PM
Subject: Audio mp3 về Những Huấn Quyền Khẩn Thiết về Triệt Sinh An Tử và Triệt Sinh Trợ Tử
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Thế giới con người ngày nay càng văn minh tân tiến về khoa học và kỹ thuật, càng nhân bản về tự do và nhân quyền, lại càng bị quay cuồng bởi một trận bão lốc văn hóa chết chóc kinh hoàng khủng khiếp, đã đang và vẫn tiếp tục cướp đi biết bao nhiêu là mạng sống con người, từ lúc được thụ thai cho tới khi trở thành vô dụng, những nhân mạng mà, theo ý hệ của một xã hội kinh tế kỹ nghệ, không thể sản xuất (produce) gì nữa, mà chỉ trở thành gánh nặng cho xã hội, bêb cần phải và đáng bị triệt sinh an tử và triệt sinh trợ tử. 


Chính các gia đình Kitô hữu cũng rất băn khoăn bối rối trước ý hệ văn hóa sự chết này, ở chỗ, lưỡng lự trong việc tự cắt ngang sự sống của người thân yêu của mình. Có những trường hợp vì người thân qua đời mà gia đình anh chị em chia rẽ nhau, không thèm nhìn mặt nhau nữa. Trong gia đình có hoàn cảnh khó sử này thường xuất hiện nhiều bác sĩ phi bằng cấp xuất hiện tranh cãi nhau đủ thứ chuyện... Một trong những lý do đưa đến thảm cảnh tang gia cãi nhau khi người thân sắp chết và xa cách nhau sau khi người thân qua đời, là vì không nắm vững được huấn quyền của về vấn đề tế nhị thường xuyên xẩy ra hiện nay. Vậy, Giáo Hội đã dạy những gì, xin mời quí TĐCTT theo dõi cái link cuối email.


em tĩnh

 TrietSinhAnTuvaTroTu-HuanQuyen.mp3


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 2, 2020 at 7:47 AM
Subject: Audio mp3 và video youtube Chia Sẻ Bài Giảng của ĐTC cho CN 1 Mùa Vọng Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Bài Giảng của ĐTC Phanxicô cho Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Vọng Năm B vừa rồi, 29/11/2020, là một bài giảng chẳng những hiếm quí mà còn hoàn toàn ngoại lệ nữa: hiếm quí ở chỗ chúng ta biết được vị chủ chiên của chúng ta nghĩ gì về bài Phúc Âm hay về PVLC cho Chúa Nhật ấy, và ngoại lệ vì không phải bao giờ ngài cũng giảng vào CN 1 MV, nhưng năm 2020 này có biến cố phong tước hồng y cho 13 vị trong Giáo Hội vào chính CN này mà ngài mới giảng, và bài giảng nào của ngài cũng rất thấm thía, chẳng những tư tưởng sâu xa mà còn rất tâm lý thực dụng nữa. Vì thế, cho dù đã qua Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, nhưng sứ điệp ngài muốn nhắn nhủ vẫn tồn tại và bất hủ cho đời sống đức tin.


Bởi thế, mỗi khi có bài gảng của ngài, hay ít nhất bài huấn từ truyền tin của ngài, cũng về bài Phúc Âm của từng Chúa Nhật, em đều dịch ngay sang Việt ngữ để gửi cho chung cộng đồng dân Chúa sớm bao nhiêu có thể, vào sáng sớm (huấn từ truyền tin) và vào cuối cùng ngày (bài giảng). Tuy nhiên, chỉ có nội bộ TĐCTT em mới chia sẻ thêm về bài huấn từ truyền tin hay bài giảng của ngài mà thôi, thường vào cuối giờ kinh trưa, hay thỉnh thoảng vào giờ kinh chiều, nếu ngài vừa giảng lễ vừa ban huấn từ truyền tin cùng một Chúa Nhật, như liên tục 3 Chúa Nhật vừa rồi. Không biết quí TĐCTT của em có cảm thấy rằng những lần chúng ta lắng nghe bài giảng và huấn từ truyền tin của ĐTC Phanxicô là mỗi lần ngài giảng tĩnh tâm cho chúng ta hay chăng? Chẳng lẽ ngài không giảng hay và có thế giá bằng các vị linh mục mà chúng ta vốn yêu thích hay sao? Thần tượng của chúng ta là ai vậy trong đời sống thiêng liêng?


Em cũng không quên quí TĐCTT không thể trực tiếp tham dự vào 2 giờ kinh hằng ngày của nhóm, nên em đã tiếp tục gửi mp3 kèm theo youtube cho quí anh chị, để quí anh chị tùy nghi theo dõi hay thưởng thức vào lúc nào thuận tiện nhất của mình. Có những anh chị cho em biết là đã không bỏ qua một mp3 nào em gửi, và ngỏ lời cám ơn em cùng cầu nguyện cho em. Thật là an ủi! Mỗi lần em edit một mp3 nào đó, để gửi cho chung Nhóm TĐCTT của em hằng ngày, em đều phải tìm thêm một bản thánh ca phụ họa, hay nhạc nền, có lời nhạc thích hợp với nội dung của từng mp3 em gửi đi. Lần này, lần đầu tiên em vớ được một bài thánh ca tân cổ, và thấy lời lẽ thích hợp với bài giảng của ĐTC, nên em đã lấy làm nhạc nền. Tuy nhiên, em vẫn làm thêm 1 mp3 khác vẫn với nhạc nền bình thường thôi, cho quí anh chị nào vốn không thích, thậm chí kỵ hay dị ứng nặng với kiểu tân cổ nhạc này, dù chỉ nghe thấy tên nó!


Giờ đây, xin mời quí TĐCTT thân yêu của em theo dõi, tùy thích loại nhạc nào, chỉ tân nhạc hay tân cổ giáo duyên, những lời huấn dụ của Chúa Giêsu cho thành phần môn đệ thời đoại hiện nay là chúng ta đây, qua những lời giảng rất sâu xa và thấm thía của vị đại diện Người trên trần gian hiện nay là ĐTC Phanxicô, cho Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm B, ở những cái links cuối email này nhé. Cám ơn quí TĐCTT. Xin thương cầu cho em với. 


em tĩnh

ChiaSe-BaiGiangDTCPhanxico.CN1MV.B.mp3 

https://youtu.be/scEEujLTQj8  

ChiaSe-BaiGiangDTCPhanxico.CN1MV.B-TanCoNhac.mp3 

https://youtu.be/t2u3jM1Yc3w  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 30, 2020 at 9:09 PM
Subject: Audio mp3 & Video youtube Cứu Ma Trừ Quỉ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Chúng ta đang sống những giây phút cuối cùng của Tháng 11/2020, một Tháng 11 của Đại Dịch Covid-19 Toàn Cầu 2020. Trong Tháng kính các Thánh trên trời vào đầu tháng này, chúng ta đã nghe những truyện thánh, và đồng thời cũng nhắc nhở cho chúng ta còn đang lữ hành trần thế đầy cam go thử thách với đức tin, chúng ta cũng đọc truyện các tội nhân đáng thương cần phải cầu nguyện cho. Tuy nhiên, chúng ta chưa đọc một tài liệu hay câu chuyện nào về chính luyện ngục trong chính tháng các linh hồn này. Bởi thế, để kết thúc tháng tưởng nhớ các linh hồn đã ra đi trước chúng ta, chúng ta hãy theo dõi câu chuyện "Cứu Ma Trừ Quỉ" ở những cái link audio mp3 dưới đây nhé:


em tĩnh

CuuMaTruQui.mp3   
https://youtu.be/oTWuDywsxe4 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 30, 2020 at 9:11 PM
Subject: Audio mp3 & Video youtube Thánh Anrê Tông Đồ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Phụng Vụ Giờ Kinh 30/11: "Thánh An-rê quê ở Bét-sai-đa. Ban đầu người là môn đệ của thánh Gio-an Tẩy Giả, sau đó theo Chúa Ki-tô. Người cũng đã dẫn em là thánh Phê-rô đến gặp Chúa. Chính người cùng với thánh Phi-líp-phê đã giới thiệu những người ngoại giáo với Chúa Ki-tô và đã cho biết có một em bé mang theo bánh và cá khi những người nghe Chúa giảng không có gì ăn. Sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, người đã đi loan báo Tin Mừng ở nhiều nơi và đã bị đóng đinh thập giá ở A-khai-a". 


ĐTC Biển Đức XVI: "Theo một trình thuật cổ (vào đầu thế kỷ thứ sáu), với nhan đề ‘Cuộc Khổ Nạn của Thánh Anrê’: vào lúc ấy ngài đã nói rằng: ‘Kính mừng, Ôi cây thập giá, được thân thể Chúa Kitô khai mạc, một thập tự giá đã trở thành đồ trang điểm cho các phần tử của Người, như thể họ là những viên ngọc quí. Trước khi Chúa Kitô cưỡi lên ngươi thì ngươi gây kinh hoàng cho trần thế. Tuy nhiên, giờ đây, được tình yêu thiên quốc ban tặng, ngươi đã trở thành một tặng ân. Thành phần tín hữu cảm thấy niềm vui biết bao nơi ngươi, bao nhiêu là tặng ân do người cống hiến. Bởi thế, hãy tin tưởng và tràn đầy niềm vui, ta đến đây để ngươi cũng sẽ nhận lấy ta hân hoan như người môn đệ của Đấng đã bị treo lên trên ngươi… Hỡi cây thập tự giá diễm phúc…, cây thập tự giá đã lãnh nhận cái uy nghi và kiều diễm của những chi thể Chúa Kitô…, xin hãy nhận lấy ta và hãy dẫn ta xa khỏi con người và trao ta cho Vị Sư Phụ của ta, để nhờ ngươi, Người sẽ lãnh nhận ta, Đấng nhờ người đã cứu chuộc ta. Kính mừng, Ôi cây thập tự giá, phải, xin thực lòng kính chào ngươi!’."


Xin kính mời quí TĐCTT của em cùng chiêm ngắm, qua cái link audio mp3 dưới đây. chân dung của vị tông đồ đầu tiên đến với Chúa và tuyên xưng Người là Đấng Thên Sai, để rồi cuối cùng, đã trở thành chứng nhân trên cây thập tự giá hình chữ X.

 

The Martyrdom of Saint Andrew by Antonio del Castillo y Saavedra on artnet

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 30, 2020 at 9:09 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube Cứu Ma Trừ Quỉ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Chúng ta đang sống những giây phút cuối cùng của Tháng 11/2020, một Tháng 11 của Đại Dịch Covid-19 Toàn Cầu 2020. Trong Tháng kính các Thánh trên trời vào đầu tháng này, chúng ta đã nghe những truyện thánh, và đồng thời cũng nhắc nhở cho chúng ta còn đang lữ hành trần thế đầy cam go thử thách với đức tin, chúng ta cũng đọc truyện các tội nhân đáng thương cần phải cầu nguyện cho. Tuy nhiên, chúng ta chưa đọc một tài liệu hay câu chuyện nào về chính luyện ngục trong chính tháng các linh hồn này. Bởi thế, để kết thúc tháng tưởng nhớ các linh hồn đã ra đi trước chúng ta, chúng ta hãy theo dõi câu chuyện "Cứu Ma Trừ Quỉ" ở những cái link audio mp3 dưới đây nhé:


em tĩnh

CuuMaTruQui.mp3

https://youtu.be/oTWuDywsxe4   

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 29, 2020 at 6:42 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Bài Giảng và Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC Phanxicô cho Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B 29-11-2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Sau đây là một số câu tiêu biểu và chính yếu cho bài giảng và huấn từ truyền tin của ĐTC Phanxicô cho Chúa Nhật I Mùa Vọng Nam B hôm nay, những gì chúng ta cần nhớ và thực hành như "chiên Ta thì nghe tiếng Ta" (Gioan 10:16). Mời Quí TĐCTT của em vừa đọc, vừa nhớ và vừa nghe/xem các links dưới đây nhé:


Các bài đọc hôm nay đề ra 2 chữ chính cho Mùa Vọng, đó là cận kề và tỉnh thức. Việc Thiên Chúa cận kề và việc chúng ta tỉnh thức.


Nếu chúng ta xin Chúa Giêsu đến sát gần với chúng ta thì chúng ta cần phải làm sao cho bản thân chúng ta tỉnh thức... Tỉnh thức có nghĩa là giờ đây là đêm tối.

Chúng ta không sống giữa ánh sáng chói chang ban ngày, mà là đang đợi chờ hừng đông, giữa tối tăm và mệt mỏi rã rời. Ánh sáng ban ngày sẽ xuất hiện khi chúng ta được ở với Chúa.


Làm sao chúng ta có thể chỗi dậy từ tình trạng ngủ vùi vào những gì là tầm thường đây? Bằng việc tỉnh thức cầu nguyện...

Làm sao chúng ta có thể chỗi dậy cho khỏi tình trạng mê ngủ lạnh lùng lãnh đạm này chứ? Bằng việc tỉnh thức của lòng bác ái yêu thương.


Mùa Vọng, mùa giúp chúng ta dọn mừng Giáng Sinh, và vì thế đó là mùa trông đợi và là thời điểm hy vọng. Trông đợi và hy vọng.

Thánh Phaolô (see 1 Cor 1:3-9) cho biết đối tượng nơi nỗi niềm trông đợi của chúng ta. Đó là gì? Là "việc tỏ hiện của Chúa" (v.7)...

Đối với Kitô hữu thì điều quan trọng nhất là việc liên lỉ hội ngộ với Chúa, ở với Chúa.


Vị Thiên Chúa của chúng ta là Vị-Thiên-Chúa-đang-đến (a God-who-comes), đừng quên điều ấy:
Thiên Chúa là một Vị Thiên Chúa đang đến, Đấng tiếp tục đến. 

Ngài có lẽ sẽ để chúng ta chờ đợi, Ngài sẽ để chúng ta phải chờ đợi chốc lát trong tăm tối, 

để lòng trông mong của chúng ta được trở nên chín mùi, thế nhưng Ngài không bao giờ lỗi hẹn.


Mùa Vọng là một lời kêu gọi hy vọng:

nó nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa đang hiện diện trong lịch sử để đưa lịch sử tới đích điểm tối hậu của nó,

cũng như dẫn chúng ta tới chỗ viên trọn của nó, đó là Chúa, Chúa Giêsu Kitô...

 Chúng ta chờ đợi Thiên Chúa, chúng ta hy vọng rằng Ngài tỏ mình ra,

thế nhưng Ngài cũng hy vọng chúng ta tỏ mình ra cho Ngài nữa!


DTCPhanxico-BaiGiangvaHuanTuTruyenTinCNIMuaVong-B.mp3 

 https://youtu.be/tiBFsYkhubE  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 29, 2020 at 5:34 AM
Subject: Audio mp3 và video youtube về PVLC Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Như mấy tuần lễ vừa rồi, nhờ Chị Nguyễn Thy overtime nhắm mục đích để Lời Chúa được quốc tế hóa hơn, được đi xa hơn nội bộ nhóm TĐCTT, PVLC cho Chúa Nhật đều có thêm youtube kèm theo mp3, nhưng em chỉ gửi youtube này cho riêng cho nội bộ TĐCTT vào sáng Chúa Nhật mà thôi, trong khi mp3 đã được gửi cho chung cộng đồng dân Chúa vào sáng sớm Thứ Bảy hằng tuần, nghĩa là vào thới điểm chiều tối Thứ Bảy ở Việt Nam (cách California 15 tiếng) đã vọng Chúa Nhật. Nếu ai đã nghe bài chia sẻ PVLC Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B của em qua mp3 gửi cho chung cộng đồng rồi, mà muốn nghe lại qua youtube dưới đây nữa càng tốt, ở những cái links sau đây nhé. Cám ơn Quí TĐCTT.


em tĩnh

MV-CNI.B.mp3 

 https://youtu.be/DU0FK0VaPHA  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 28, 2020 at 5:11 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube về Ngày Cùng Tháng Tận - Đứng Thẳng Ngẩng Đầu
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Đây là những giây phút cuối cùng của một phụng niên, Thứ 7 Tuần XXXIV Thường Niên. Trong suốt tuần này, chưa kể cả tuần trước, chúng ta đã nghe đọc các bài Phúc Âm về ngày cùng tháng tận được chính Chúa Kitô cảnh báo cho thành phần môn đệ của Người, hoàn toàn vì lợi ích cho phần rỗi của họ, để khi Người đến họ có thể như 5 cô trinh nữ khôn ngoan nghênh đón Người và cùng vào phòng tiệc hiệp thông thần linh vinh phúc với Người. 


Không ai trong chúng ta biết chính xác ngày cùng tháng tận là lúc nào, nhưng căn cứ vào chính những dấu báo được Chúa Kitô cho biết, chúng ta có thể nhận thức được ngày cùng tháng tận xẩy ra như thế nào và ra sao, bao gồm những gì, cả từ bên trong lòng con người ta, lẫn ở ngoài xã hội của họ, lẫn thiên nhiên vạn vật, cả dưới đất lẫn trên trời, nhất là liên quan tới Kitô giáo và Giáo Hội của Người, những dấu hiệu mà tất cả hầu như càng ngày càng ứng nghiệm nơi thời điểm chúng ta đang sống đây, hơn bất cứ một thời điểm nào trước đây trong lịch sử thế giới và lịch sử Giáo Hội. 


Vì tính cách quan trọng của ngày cùng tháng tận và thời điểm chúng ta đang sống đây, em xin quí TĐCTT thân yêu của em hãy lắng nghe 3 vị thánh được Giáo Hội chọn đọc cho 3 ngày cuối tuần XXXIV này ở Phụng Vụ Giờ Kinh Sách rất cần thiết và lợi ích cho tâm hồn và đức tin của chúng ta trong lúc này, những lời được các vị thánh đầy đức tin và thánh đức khuyên nhủ chúng ta, giúp chúng ta có thể thực hiện lời Chúa Kitô khuyên dạy: "Các con hãy đứng thẳng và ngẩng đầu", một vị thể chứng tỏ thành phần môn đệ chúng ta thực sự là "tỉnh thức và cầu nguyện", cho dù ngày cùng tháng tận có đang diễn tiến hay chăng, nhưng bao giờ cũng thế, tác động "tỉnh thức" ở chỗ "đứng dậy", và "cầu nguyện" ở chỗ "ngẩng đầu", liên lỉ phải là tinh thần và thái độ thiết tha trông đợi Người đến, nơi thành phần môn đệ trung thực của Chúa Kitô, ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự vậy!


Xin mời quí TĐCTT thân yêu của em hãy lắng sống những giây phút cuối cùng của phụng niên năm A 2019-2020, trước khi sang phụng niên Năm B - 2020-2021, bằng việc theo dõi các links đính kèm ở cuối email này nhé.


em tĩnh

NgayCungThangTan-DungThangNguocDau.mp3 

 https://youtu.be/-8JvUlAdRKY  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 27, 2020 at 5:40 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube về Câu Chuyện Mạc Khải Thần Linh Đánh Tan Bóng Tối Vô Thần Cộng Sản Bằng Khoa Học
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Có những câu chuyện trở lại rất hay, tuyệt hay: chẳng những ở chỗ tác động thần linh vô cùng mãnh liệt có thể biến đổi bất cứ một tâm hồn nào ngông cuồng tự phụ đến đâu, từ bất cứ một tôn giáo nào, từ bất cứ một giáo phái Kitô giáo nào, từ bất cứ ý hệ vô thần duy vật nào v.v., mà còn hay ở chỗ chính đương sự cho Kitô hữu đạo gốc chúng ta thấy được những cái hay cái tuyệt của chính Kitô giáo chúng ta, mà chúng ta không biết, nên không trân quí và sử dụng để làm chứng cho đạo giáo của mình khi cần. 


Như thế, đọc hay nghe những câu chuyện trở lại tuyệt vời hiếm quí này, chúng ta phải hết lòng tạ ơn LTXC, vì LTXC tạo cho chúng ta cơ hội hết sức thuận lợi để chẳng những tăng thêm cảm nghiệm về LTXC, mà còn có thêm kiến thức về đạo của chúng ta nữa. Vậy thì tại sao chúng ta không lắng nghe chứ... chẳng những để thấm thía, bổ ích cho chính bản thân chúng ta, mà còn cho cả những ai cần chúng ta chuyển tiếp cho những cái links cuối emails này nữa:


em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 26, 2020 at 5:48 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube những tâm tình chia sẻ về Ngày Lễ Tạ Ơn 2020: "Ân Sủng Mồ Côi..."
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Vào mỗi Ngày Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving của quê hương thứ hai chúng ta đang sống đây, chúng ta thường có khuynh hướng xuôi chiều là Tạ Ơn Chúa, chứ ít khi theo chiều hướng ngược lại, chiều hướng tiêu cực của chúng ta đối với ơn Cha, những ơn Ngài ban cho chúng ta mà vì thế, đã trở thành một thứ "Ân Sủng Mồ Côi", do bởi chúng ta vô thức không biết đến, chưa biết đến, hay do bởi lòng vô ơn bội nghĩa của chúng ta, đến độ, có những lúc, hoặc đôi khi, chúng ta, những con người chỉ biết có đời này hơn là tìm kiếm đời sau và những sự trên trời trước hết và trên hết, chỉ biết sống hiện sinh hơn là tỉnh thức và cầu nguyện, có thể dễ dàng coi Thiên Chúa là một hung thần, một vị "Thiên Chúa độc ác", nhất là khi chúng ta thấy biết bao nhiêu là sự dữ hung tàn liên tục xẩy ra trên thế gian này, khắp thế giới hiện nay, như thể thê gian này đã và đang bị satan thống trị, không có Thiên Chúa nào nữa ngoài quỉ vương...!


Sáng hôm nay, khi em bắt đầu giờ kinh sáng, với tất cả tâm tình Tạ Ơn Chúa, em chợt nghĩ đến tất cả những gì khác nữa, mà em chưa từng nghĩ đến, hay có nghĩ tới nhưng không trở thành mãnh liệt như lúc bấy giờ, đến độ sau giờ kinh, em đã phải viết thành một bài suy niệm cho chính bản thân em, kỷ niệm Ngày Lễ Tạ Ơn Năm Covid-19 Toàn Cầu 2020 lịch sử này. Để rồi, vào cuối giờ kinh trưa nay, em đã mang ra chia sẻ với anh chị em TĐCTT, được quí anh chị có cùng một cảm nhận. Giờ đây, như mọi lần và mọi ngày, em xin chia sẻ với những anh chị TĐCTT không tham dự và cũng muốn lắng nghe, để có một thái độ cầu xin với Chúa làm sao cho xứng đáng và thích đáng hơn. Xin mời quí TĐCTT theo dõi qua các cái links ở cuối email này nhé. Happy Thanksgiving quí TĐCTT thân yêu của em một lần nữa, lần thứ 3 cũng là lần cuối cùng của Thanksgiving 2020 này.


em tĩnh

 AnSungMoCoi-ThienChuaDocAc.mp3  

https://youtu.be/mNGK45U1rJo  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 26, 2020 at 9:03 AM
Subject: Thanhksgivings 2020: Quà Tặng Homeless
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Happy Thanksgiving Quí TĐCTT của em một lần nữa. 

Sáng hôm nay, em mới gửi thiệp tri ân cảm tạ đến Quí TĐCTT, 

Giờ đây, em xin tiếp tục gửi đến quí TĐCTT một món quà tặng nữa, 

với tất cả tấm lòng quí mến và luyến thương của em, và 

tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta những giây phút sinh hoạt lịch sử, 

trong LTXC và với LTXC, tràn đầy niềm vui thương xót trước đây, 

kéo dài cho tới tận bây giờ và sau này,

như vẫn còn ở những cái links sau đây nhé,   

Homeless - Một Chúa Kitô Thoi Thóp (audio)  

https://youtu.be/SXz5HP39bgY  (youtube)

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 25, 2020 at 5:47 AM
Subject: Audio mp3 và Video youtube Thánh Catarina Alexandria Đồng Trinh Tử Đạo và...
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Vào ngày lễ của Thánh Catherine thành Alexandria Tử Đạo, khi Thánh Nữ Margaret Cortona đang ở bàn thờ để rước lễ thì nghe thấy Chúa Giêsu nói cùng mình rằng: 

“Con Cha ơi, chỗ của con sẽ ở giữa thần Seraphim cùng với các trinh nữ bừng cháy tình yêu thần linh”. 

Nghe thấy thế Thánh nữ sửng sốt đáp lại rằng: 

“Lạy Chúa, làm sao điều ấy có thể xẩy ra được với một con người nhớp nhúa tội lỗi chứ?” 

Chị đã nghe thấy câu giải đáp của Chúa như sau: 

“Những đau khổ vô vàn của con sẽ thanh tẩy tâm hồn con khỏi tất cả mọi thứ thu hút phạm tội, và trong nỗi đớn đau và ăn năn thống hối của mình, con sẽ phục hồi sự tinh tuyền đồng trinh của con”. 

Thánh nữ lại càng cảm thấy sợ hãi trước câu trả lời của Chúa và đã than lên rằng: 

“Ôi Chúa Kitô là Sư Phụ của con, phải chăng Thánh Mai Đệ Liên thuộc về thành phần các trinh nữ trong vinh quang thiên đình?” 

Chúa liền tiết lộ cho chị biết rằng: 

“Ngoại trừ Mẹ Maria và Catherine Tử Đạo, không ai hơn Mai Đệ Liên ở hàng ngũ trinh nữ”.  

 

Và đó là lý do, trong audio mp3 và video youtube hôm nay mới có 2 vị thánh nữ một lúc, hai vị thánh bề ngoài có vẻ đối nghịch nhau, nhưng lại đồng qui với nhau... Ở chỗ nào và như thế nào? Xin mời Quí TĐCTT , với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC đã tỏ dung nhan của Người ra qua các vị thánh khác nhau và nghịch nhau, theo dõi ở các cái links cuối email này nhé. Xin Nhị Vị Thánh LTXC Balan của chúng ta đồng hành với thiện chí cùng nỗ lực sống thánh chứng nhân của chúng ta trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.


em tĩnh

ThanhCatarinaAlexandria-ThanhMargaritaCortona.mp3  
https://youtu.be/gQqh1sDhwRc  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 



From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 24, 2020 at 6:08 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Lễ Các Thánh Tử Đão ở Việt Nam 24-11
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, 24/11, Giáo Hội hoàn vũ tưởng nhơ 117 vị anh hùng tử đạo ở đất nước Việt Nam, trong đó có 

 . 21 vị thừa sai ngoại quốc: 11 vị Tây Ban Nha dòng Đa Minh: 6 giám mục và 5 linh mục; và 10 vị Pháp quốc thuộc Hội Thừa Sai Balê: 2 giám mục và 8 linh mục

  • 96 vị người Việt: 37 linh mục và 59 giáo dân - trong đó có 14 thầy giảng, 1 chủng sinh và một phụ nữ là bà Anrê Lê Thị Thành.

Theo Việt sử, các vị này đã bị giết trong những đời vua chúa sau đây:

Trong thế kỷ 18 và 19, có khoảng từ 130 ngàn đến 300 ngàn người Công giáo đã chết vì đạo; riêng trong thời gian từ 1857 đến 1862, có khoảng 5 ngàn tín hữu bị giết, khoảng 40 ngàn tín hữu cùng 215 giáo sĩ, tu sĩ nam nữ đã bị bắt, bỏ tù hay lưu đày vì đạo. Trong số đó có 117 vị, tử đạo từ 1745 đến 1862, được Giáo hội Công giáo Rôma tôn vinh Chân phước qua bốn đợt:

  • Ngày 27 tháng 5 năm 1900 (thời Giáo hoàng Lêô XIII): 64 vị
  • Ngày 20 tháng 5 năm 1906 (thời Giáo hoàng Piô X): 8 vị
  • Ngày 2 tháng 5 năm 1909 (thời Giáo hoàng Piô X): 20 vị
  • Ngày 29 tháng 4 năm 1951 (thời Giáo hoàng Piô XII): 25 vị

Và tất cả 117 vị chân phước này đã được ĐTC Gioan Phaolô II, vị châm chước cho một phép lạ cần thiết nữa, để được nâng lên từ chân phước đến hiển thánh, tuyên phong hiển Thánh chung vào cùng ngày 19 tháng 6 năm 1988.

Gi đây, chúng ta hãy cùng với Giáo Hội, qua Phụng Vụ Giờ Kinh hôm nay 24/11, và qua 2 câu chuyện tiêu biểu cho chúng các vị tử đạo, tử đạo vào chính ngày 24/11, và một chuyện về vị thừa sai và một chuyện về vị linh mục Anrê Trần An Dũng Lạc, một danh xưng chung cho 117 vị, để chiêm ngắm chân dung của các bậc tiền nhân đã trở thành hạt giống Kitô hữu là chúng ta đây, qua các links cuối email này.


em tĩnh

 

CacThanhTuDaoTaiVietNam.mp3   
https://youtu.be/GZVE1cCfASA  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 24, 2020 at 5:56 AM
Subject: Audio mp3 và video youtube về Quà Tặng Thương Xót trong Bài Giảng Lễ Chúa Kitô Vua của ĐTC Phanxicô
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Bài Giảng của ĐTC Phanxicô về Quà Tặng Thương Xót có thế được tóm gọn 8 điểm em đã chia sẻ với anh chị em tham dự giờ kinh chiều hôm qua, 23/11/2020:


1- Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta "bản liệt kê quà tặng" của Người cho bữa tiệc cưới đời đời mà Người muốn chia sẻ với chúng ta trên trời. Những quà tặng này là các việc làm của lòng thương xót, những việc làm nên sự sống đời đời của chúng ta. 


2- Chúng ta đừng bỏ đi các mộng mơ cao cả của chúng ta. Chúng ta đừng ổn thỏa chỉ với những gì chúng ta cần thôi. Chúa không muốn chúng ta hạn hẹp hóa chân trời của chúng ta, hay cứ đậu lại bên lề đường của cuộc sống. Người muốn chúng ta kiên trì và hân hoan đua chạy đến các đích điểm cao cả. 


3- Các công việc của lòng thương xót là những công việc đẹp nhất trong đời. Chúng ở ngay tâm điểm của các giấc mơ cao cả của chúng ta....các việc làm của lòng thương xót là những gì làm vinh quang Thiên Chúa hơn bất cứ điều gì khác.

 

4- Chúng ta sẽ bắt đầu ra sao đây để hiện thực hóa các mộng mơ cao cả của chúng taBằng các chọn lựa cao cả... Trong cuộc chung thẩm, Chúa sẽ phán xét chúng ta về những chọn lựa chúng ta đã thực hiệnNgài dường như chẳng phán xét gì hết, chỉ phân rẽ chiên ra khỏi dê thôi, nghĩa là tùy theo chúng ta là tốt hay xấu. Ngài chỉ rút ra những thành quả từ những chọn lựa của chúng ta thôi, làm sáng tỏ chúng và tôn trọng chúng.  

 

5- Vị Chúa của sự sống muốn chúng ta được tràn đầy sự sống, và Người cho chúng ta biết cái bí quyết sống này, đó là chúng ta muốn sở hữu nó, bằng việc trao tặng nó đi. Đó là một qui luật sống: chúng ta muốn sở hữu nó, cả ở đời này lẫn đời sau, bằng việc trao tặng nó đi.  

 

6- Tình yêu thương thúc đẩy chúng ta vượt ra ngoài cái tại saothay vào đó là câu hỏi cho ai, nghĩa là vượt qua từ vấn nạn "Tại sao tôi đang sống đây?" đến "Tôi đang sống cho ai đây?" Từ "Tại sao điều này lại xẩy đến cho tôi?" đến "Ai có thể giúp tôi đây?"

 

 

7- Việc chọn lựa sự sống nghĩa là sống, và chúng ta được sinh ra để sống, chứ không chỉ tồn tại vậy thôi. 

 

 

8- Tôi muốn cống hiến cho các bạn và anh chị em lời khuyến cuối cùng để giúp các bạn chọn lựa cách tốt đẹp... không phải là"Tôi có cảm thấy hứng làm hay chăng?"  mà "Đâu là cái tốt nhất cho bạn?" Đó là điều chọn lựa chúng ta cần phải hằng ngày thực hiện

Những audio mp3 và video youtube cuối email này có thể giúp chúng ta cảm nghiêm thấm thía hơn 8 câu nói trên đây của ĐTC, mời quí TĐCTT của em theo dõi nhé.


em tĩnh


Chiều nay chúng em sẽ gửi audio mp3 và video youtube Các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam sau nhé.

 

QuaTangThuongXot.mp3  
https://youtu.be/5KDEkHtrGR4  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 23, 2020 at 7:15 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Thánh Giáo Hoàng Clemente I Tử Đạo 23-11
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Thánh Clêmentê, Giám Mục Rôma trong những năm cuối cùng của thế kỷ thứ nhất, là vị thừa kế thứ ba của Thánh Phêrô, sau Đức Linus và Đức Anacletus. Chứng từ quan trọng nhất về đời sống của ngài được Thánh Irênê là giám mục Lyon viết mãi vào năm 202. Vị giám mục này cho rằng Thánh Clêmentê ‘đã từng thấy các vị tông đồ… đã được gặp gỡ các vị ấy’, và ‘vẫn còn văng vẳng bên tai giáo huấn của các vị, và vẫn còn thấy trước mắt truyền thống của các vị’ (Adv. Haer. 3,3,3). Những chứng từ sau này, giữa thế kỷ thứ bốn và thứ sáu, thì qui tước hiệu tử đạo cho Thánh Clêmentê.

 

 

Thẩm quyền và thế giá của vị Giám Mục Rôma này như vậy nên có một số bản văn được qui về cho ngài, thế nhưng chỉ có một bản văn chắc chắn là Bức Thư gửi cho Giáo Đoàn Côrintô. Giáo phụ Eusebius thành Caesarea, một đại ‘lưu trữ viên’ của những gốc tích Kitô Giáo, đã trình bày về bức thư này bằng những lời lẽ như sau: ‘Một bức thư duy nhất của Đức Clêmentê đã được gửi xuống cho chúng ta được công nhận  là chân thực, trọng đại và tuyệt vời. Bức  thư này được ngài viết nhân  danh Giáo Hội Rôma gửi cho Giáo Hội ở Côrintô… Chúng ta biết rằng qua một thời gian dài, và cho tới cả ngày nay nữa, bức thư này được công khai đọc trong những cuộc tái hợp của tín hữu’ (Hist. Eccl. 3,16).

 

 

Việc can thiệp của Đức Clêmentê – chúng ta vẫn còn ở thế kỷ thứ nhất – được kêu gọi thực hiện vì những vấn đề trầm trọng Giáo Hội Côrintô đang trải qua; thật vậy, các vị linh mục của cộng đồng này đã bị loại trừ bởi một số thành phần trẻ trung mới tạo được uy thế. Biến cố đau thương này một lần nữa được ghi nhớ bởi Thánh Irênê, vị đã viết rằng: ‘Dưới thời Đức Clêmentê, xẩy ra một cuộc xung khắc trầm trọng giữa các người anh  em ở Corintô, Giáo Hội Rôma đã gửi cho giáo đoàn Côrintô một bức thư rất quan trọng để hòa giải họ trong an bình, để canh tân đức tin của họ và để loan báo một truyền thống họ đã lãnh nhận còn rất mới mẻ từ các vị tông đồ’ (Adv. Haer. 3,3,3). 

 

Chúng ta hãy cùng nhau trờ về với lịch sử Giáo Hội thời cuối thế kỷ thứ 1, qua vị Giáo Hoàng Clemente I hôm nay, và xin Chúa tiếp tục ở với Giáo Hội cho đến tận thế. Với tâm nguyện ấy, xin mời Quí TĐCTT theo dõi các cái links dưới đây.


em tĩnh

ThanhGiaoHoangClementeI.mp3 

 https://youtu.be/naNoii0vUtU

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 



From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 23, 2020 at 5:23 AM
Subject: Audio mp3 và Video youtube Nước Sâu Thương Xót
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Sở dĩ có audio mp3 và video youtube Nước Sâu Thương Xót là là vì khi nghe thấy em chia sẻ về 3 dụ ngôn LTXC trong Phúc Âm Thánh Luca đoạn 15, quí TĐCTT trong giờ cử hành LTXC 3 giờ chiều cảm thấy sâu xa thấm thía và mới lạ, đã đề nghị em thâu lại để phổ biến chung nhóm. Em xin cám ơn Quí TĐCTT rất thân thương của em, chẳng những mang cầu nguyện cho em, mà chính quí TĐCTT là ân phúc của em, là hứng khởi tông đồ của em.


Tạ ơn LTXC và cám ơn quí TĐCTT đã tỏ ra càng ngày càng tha thiết với Lời Chúa và Lời của ĐTC hướng dẫn chúng ta là con chiên của Chúa trong thời điểm riêng Giáo Hội đang bị khủng hoảng đức tin trầm trọng và chung thế giới loài người đang bị phá sản văn hóa nhân bản đích thực, nhất là ở vùng trời thuộc xã hội văn minh tây phương chúng ta đang sống đây. Em rất mừng vì thấy nhiều anh chị em TĐCTT đang tỏ ra "chiên Ta thì nghe tiếng Ta" (Gioan 10:27).


Giờ đây xin mời Quí TĐCTT của em cùng nhau theo dõi audio mp3 và video youtube Nước Sâu Thương Xót theo chiều hướng của Giáo Hội chúng ta vừa tiến vào ngàn năm thứ 3 Kitô giáo theo chiều hướng của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Vị Giáo Hoàng đã long trọng Mở Đại Năm Thánh 2000 và đồng thời cũng là đấng sáng lập Nhóm TĐCTT của chúng ta nhé, ở những cái links cuối email này.:


em tĩnh

NuocSauThuongXot.mp3 

 https://youtu.be/3RDiEZLkXKc  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 22, 2020 at 6:28 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Truyện Thánh Nữ Cecilia 22-11
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Ngày 22/11, Chúa Nhật Chúa Kitô Vua, theo lịch phụng vụ, Giáo Hội cũng tưởng nhớ một vị thánh nữ đồng trinh tử đạo thời Giáo Hội sơ khai còn đang bị đế quốc Roma bách hại và sát hại Kitô hữu, đó là Thánh Nữ Cecilia đồng trinh tử đạo. Vị Thánh nữ này thực ra cũng đã có chồng mà vẫn có thể sống đồng trinh cho tới chết. Thậm chí cả 2 vợ chồng của ngài đều được phúc tử vì đạo. Nhưng chính lúc sắp tử đạo cả hai vợ chồng tử đạo khác thời điểm nhau, chồng trước vợ sau, vẫn còn làm được cho nhiều người nhận biết Chúa mà trở về với Chúa nữa. 


Chính cuộc tử đạo của người chồng cũng là do bởi Thánh Nữ Cecilia, vị thánh đã chẳng những thuyết phục được chàng để cho nàng được sống trinh khiết trong đời sống hôn nhân với chàng, mà còn làm cho chàng, cùng với người em của chàng, trở lại Kitô giáo nữa. Với tâm tình tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội một Thánh Cecilia độc đáo này, chúng ta hãy chiêm ngắm chân dung của ngài ở những cái links audio mp3 và video youtube cuối email này.


em tĩnh

ThanhCecilia.mp3   

https://youtu.be/Jg2PUoJ2rZg  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 22, 2020 at 5:52 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Bài Giảng và Huấn Từ Truyền Tin Lễ Chúa Kitô Vua
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

"Chiên Ta thì nghe tiếng Ta" (Gioan 10:27) tuần này có thể tập trung vào 5 lời tiêu biểu của ĐTC Phanxicô trong Bài Giảng (3 câu đầu - tím) Huấn Từ Truyền Tin (2 câu sau - nâu) cho Lễ Chúa Kitô Vua hôm nay:


Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta "bản liệt kê quà tặng" của Người cho bữa tiệc cưới đời đời mà Người muốn chia sẻ với chúng ta trên trời. Những quà tặng này là các việc làm của lòng thương xót, những việc làm nên sự sống đời đời của chúng ta.


Chúng ta đừng bỏ đi các mộng mơ cao cả của chúng ta. Chúng ta đừng ổn thỏa chỉ với những gì chúng ta cần thôi. Chúa không muốn chúng ta hạn hẹp hóa chân trời của chúng ta, hay cứ đậu lại bên lề đường của cuộc sống. Người muốn chúng ta kiên trì và hân hoan đua chạy đến các đích điểm cao cả.


Trong cuộc chung thẩm, Chúa sẽ phán xét chúng ta về những chọn lựa chúng ta đã thực hiện. Ngài dường như chẳng phán xét gì hết, chỉ phân rẽ chiên ra khỏi dê thôi, nghĩa là tùy theo chúng ta là tốt hay xấu. Ngài chỉ rút ra những thành quả từ những chọn lựa của chúng ta thôi, làm sáng tỏ chúng và tôn trọng chúng.     


Dụ ngôn cả thể kết thúc phụng niên này là dụ ngôn mở ra cho thấy mầu nhiệm Chúa Kitô, toàn thể năm phụng vụ. Người là Alpha và Omega, là nguyên thủy và là cùng tận của lịch sử; và phụng vụ hôm nay tập trung vào "Omega", tức là vào đích điểm cuối cùng. Ý nghĩa của lịch sử được hiểu bằng việc ý thức được cái tột đỉnh này đó là đích điểm cũng chính là tận cùng.

 

Trong đoạn Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã đồng hóa Bản Thân mình, chẳng những với vị mục tử vương chủ, mà còn với con chiên lạc nữa, chúng ta có thể nói về một thứ căn tính lưỡng diện: là vị mục tử vương chủ, đồng thời cũng là Giêsu với chiên: tức là, Người đồng hóa mình Bản Thân mình với hèn mọn nhất và bần cùng nhất trong thành phần anh chị em của Người.


Giờ đây, xin mời chúng ta hãy lắng nghe trọn vẹn bài giảng và huấn từ truyền tin của ngài ở những cái links audio mp3 và video youtube cuối email này.


em tĩnh

DTCPhanxico-GiangLe&HuanTuTruyenTinLeChuaKitoVua.mp3   

https://youtu.be/SWGg_-BBHz8   

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục
TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 21, 2020 at 6:43 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh Giêrusalem 21-11
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Lễ Dâng Mình vào Đền Thánh của Ấu Nhi Maria được bắt đầu từ Đông Phương từ thế kỷ thứ 6, nhưng mãi đến thế kỷ thứ 15 mới được phổ biến ở Tây phương. Thánh Giáo Hoàng Piô V đã bỏ qua lễ này, nhưng sau đó ĐTC Sixtus V tái thiết lập. Theo tài liệu từ cuốn Tiền Phúc Âm của Thánh Giacobê -  Protevangelium of James, một tác phẩm từ thế kỷ thứ 2, nhưng không được Giáo Hội nhận vào sổ bộ Thánh Kinh, thì có nói đến việc tưởng nhớ đến biến cố này của Ấu Nhi Maria vào năm 3 tuổi, và việc Ấu Nhi Maria được cha mẹ của mình thực hiện là để hoàn tất lời hứa của các vị trong thời gian cả 2 son sẻ không sinh con cho đến khi có người con gái duy nhất là Bé Maria. 


Biến cố Ấu Nhi Maria dâng mình vào đền thánh, bề ngoài, có thể như là một truyền thống tự nguyện của người Do Thái, nhưng theo tinh thần và ý hướng của bản thân Mẹ, một con người duy nhất trên trần gian này được đặc ân vô nhiễm nguyên tội, được đầy ân phúc ngay từ giây phút hoài thai trong lòng thai mẫu, được đầy Thánh Linh ngay khi mới vào đời, nhờ đó Mẹ đã nhận biết Thiên Chúa ngay lúc ấy, và kính mến Ngài trên hết mọi sự, bằng tất cả con người của mình, bao gồm cả hồn lẫn xác, một thân xác mà Mẹ đã chỉ muốn thuộc trọn về Ngài thôi, không hề biết đến nam nhân nào, như Mẹ đã rõ ràng và thực sự bày tỏ vào giây phút truyền tin Lời Nhập Thế (xem Luca 1:34)  


Với tâm tình con thảo biệt tôn sùng kính Mẹ mình và muốn noi gương bắt chước Mẹ mỗi ngày một hơn, xin mời quí TĐCTT theo dõi các links audio mp3 và video youtube cuối email này nhé. Xin đa tạ Quí TĐCTT của em.


em tĩnh 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

LeMeDangMinhVaoDenThanh.mp3  

https://youtu.be/f5di9CYZ2bA  







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 19, 2020 at 6:42 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube về Một Khám Phá Mới
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Trong cuộc đời trần thế mau qua ngắn ngủi tạo bợ đầy phù du giả trả này, nhất là trong thời đểm fake news chưa từng thấy hiện nay, ngưòi ta tò mò hơn bao giờ hết, theo dõi tin tức sát nút, qua email, facebook, TV, radio, text, twitter, báo chí, webistes v.v. Thế rồi, dù là tin thật hay tin giả, với những tâm hồn yếu tin hay quá thiên kiến hoặc đầy những ý hệ lệch lạc, thì các thứ tin này dễ dàng và mau chóng trở thành tin tặc, khủng bố tấn công họ, dù họ là một Kitô hữu vốn được tiếng là đạo đức tốt lành, khiến họ bất an, ngờ vực sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan của Thiên Chúa, và quay ra hận thù ghen ghét chia rẽ v.v. Thế nhưng, Một Khám Phá Mới đây hoàn toàn khác hẳn và ngược hẳn.


Hãy cứ lắng nghe để biết được Một Khám Phá Mới này là gì, như thế nào và giúp ích cho chúng ta ra sao? Bảo đảm không gây tác dụng bồi bổ kiến thức và tâm linh thì người phổ biến đây "xin đền bù gấp bốn" (xem Luca 19:8), nếu có tác dụng thật thì sao.... free, hoàn toàn free nhé. Hay là xin cầu cho 1 kinh. Vậy thì chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không bấm ngay vào cái link nào dưới đây chúng ta vẫn thường theo dõi hằng ngày để chính người nghe cũng có được Một Khám Phá Mới.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 18, 2020 at 6:30 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube Lễ Cung Hiến Đền Thờ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô 18-11
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay Giáo Hội tưởng nhớ biến cố cung hiến Đền Thờ Thánh Phêrô và Đền Thờ Thánh Phaolô. Chúng ta đã biết ở Roma có tất cả là 4 Đền Thờ Chính: Đền Thờ Thánh Phêrô, Đền Thờ Thánh Phaolô, Đền Thờ Laterano và Đền Thờ Đức Bà Cả. Tuy nhiên, có lẽ về lịch sử của từng đền thờ chính này tại Giáo Đô Roma này chúng ta chưa chắc đã nắm vững, cách riêng 2 Đền Thờ Thánh Phêrô và Đền Thờ Thánh Phaolô được Giáo Hội tưởng nhớ hôm nay. 


Chúng ta nên biết rằng không có một Đền Thờ nào trên toàn thế giới, dù nguy nga đến đâu, dù nổi tiếng đến mấy, dù tân thời thế nào, dù tràn ngập du khách v.v., ngoài 4 Đền Thờ chính yếu ở Giáo Đô Roma này được Giáo Hi tưởng nhờ trong phụng vụ hằng nămĐền Thờ Đức Bà Cả ngày 5/8, ở bậc lễ nhớ không buộc; Đền Thờ Laterano ngày 9/11, ở bậc Lễ Kính (feast), Đền Thờ Thánh Phêrô và Đền Thờ Thánh Phaolô ngày 18/11, ở bậc lễ nhớ không buộc.


Nhân dịp này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu lịch sử Giáo Hội và ý nghĩa thần học liên quan đến Đền Thờ Thánh Phêrô và Đền Thờ Thánh Phaolô, để nhờ đó, chúng ta gắn bó với Giáo Hội hơn nói chung và với vị chủ chiên nói riêng, vị kế thừa Thánh Phêrô, đại diện Chúa Kitô trên trần gian, và tỏ lòng tri ân cảm tạ Chúa đã cho chúng ta là Kitô hữu, nhưng lại là Kitô hữu thuộc Giáo Hội Công Giáo, một Giáo Hội nguyên thủy ngay từ ban đầu, nơi vai trò giáo hoàng tới nay.


Với tất cả tâm tình và ý thức ấy, xin mới quí TĐCTT thân yêu của em hãy lắng nghe những gì cần biết và cần nhớ về Đền Thờ Thánh Phêrô và Đền Thờ Thánh Phaolô ở cái link audio mp3 hay video youtubes cuối email này nhé.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

LeCungHien2DenThoThanhPhero-Phaolo.mp 

 https://youtu.be/V6ZC-ugZ89A







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 17, 2020 at 5:38 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube Thánh Elizabeth Hung Gia Lợi Vinh Quang Đức Quốc
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho TĐCTT nhiều vị thánh khác nhau, qua suốt giòng lịch sử của Giáo Hội, như thể Người liên tục tỏ mình ra cho chung nhân loại qua Giáo Hội nơi chứng từ trung thực và sống động của các thánh nhân ở từng thời điểm của các ngài. Hôm nay, Giáo Hội tưởng nhớ một vị thánh nữ, căn cứ vào đời sống ngắn ngủi 24 năm của ngài, có thể so sánh ngài như một bông hoa hồng, một loài hoa vừa đẹp, vừa thơm lại vừa có gai.

St. Elizabeth of Hungary | St. Elizabeth of Hungary Roman Catholic Church

 

Thánh Elizabét Hung Gia Lợi là một bông hoa hồng đẹp, ở chỗ về cả nhan sắc lẫn vai trò là một quận Chúa ở Đức quốc. Ngài đồng thời cũng là một bông hồng có gai, đầy gai, vì ngài bị họ hàng bên chồng ghen ghét, đến độ khi vị quận chúa chồng nàng bị tử trận chết, 4 mẹ con nàng bị đuổi ra khỏi cung điện ngọc ngà sang trọng, đến ở tại một chuồng heo. Tuy nhiên, ngài là một bông hoa hồng thơm ngát, ở đời sống nhân đức, cả khi còn là quận chúa lẫn sau khi tuyên khấn trong dòng Phanxicô bần cùng khổ hạnh, với tấm lòng bác ái yêu thương bao la, cùng việc tận tâm tận lực phục vụ người nghèo khổ và bệnh nạn tật nguyền của ngài.


Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội những vị thánh như Thánh Nữ Elizabét Hung Gia Lợi là "Vinh Quang Đức Quốc - Gloria Teutonia” này, và xin ngài chuyển cầu cho chúng ta cũng được sống thánh chứng nhân như ngài. Với tâm nguyện ấy, xin mời TĐCTT của em chiêm ngắm chân dung của ngài ở những cái links audio mp3 và video youtube cuối email này.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

ThánhElizabethHungGiaLoi.mp3  
https://youtu.be/nmYHEgpxOBc  






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 16, 2020 at 5:58 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube Thánh Margarita Tô Cách Lan và Thánh Giêtruđê
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, Giáo Hội tưởng nhớ đến 2 vị thánh nữ ở thời trung cổ, có vẻ xa lạ với chúng ta, nhưng khi nghe hay đọc truyện về các ngài, chúng ta mới thấy được không phải là những nhân vật tầm thường, đáng làm gương nên thánh cho chúng ta hơn ai hết và hơn bao giờ hết: hơn ai hết - vì mỗi vị thánh đều có những tính chất thánh thiện chuyên biệt; và hơn bao giờ hết - vì thời điểm của chúng ta đây, cùng với tâm thức và văn hóa tân tiến hiện nay càng khó sống như các ngài, gây ra bởi những chướng ngại thời thế của chúng ta. 


Tuy nhiên, từ sau Công Đồng Chung Vatican II, theo chiều hướng canh tân phụng vụ, Giáo Họi đã bỏ bới nhiều vị thánh không hợp thời nữa, mà chỉ còn những vị thánh vẫn còn hợp thời, tức vẩn là gương sống thánh chứng nhân cho Kitô hữu chúng ta hiện nay. Vậy để thấy đâu là gương mẫu của hai vị thánh nữ hôm nay, chúng ta hãy chiêm ngắm chân dung của các vị ở những cái links audio mp3 và video youtubes cuối email này.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

ThanhMargaritaToCachLan-ThanhGietrude.mp3  

https://youtu.be/RJ2JR2y89uA   






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 15, 2020 at 2:48 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube - ĐTC Phanxicô về Ngày Thế Giới Người Nghèo: Huấn Từ Truyền Tin, Sứ Điệp và Bài Giảng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay là Ngày Thế Giới Người Nghèo, lần thứ 4, ngày được ĐTC Phanxicô thiết lập khi bế mạc Năm Thánh Thương Xót, và được bắt đầu từ năm 2017 đến nay là 4 năm. Nhóm TĐCTT chúng ta, trước đó đã có lệ  tặng quà cho anh chị em vô gia cư homeless ở dwntown Los Angeles từ năm 2011, vào Giáng Sinh và Phục Sinh, đã đổi lại vào chính Ngày Thế Giới Người Nghèo này, và cũng từ đó còn thêm cả Đêm Giáng Sinh nữa, qua một vài TĐCTT tiêu biểu đại diện. 


Trong Năm Covid-19 toàn cầu 2020 từ đầu năm này, Nhóm TĐCTT chúng ta tạm ngưng tất cả mọi hoạt động chung và bề ngoài, bao gồm cả những lần tặng quà homeless. Tuy nhiên, trong Tháng 4/2020, chúng ta đã thực hiện một việc có ý nghĩa thay cho việc tặng quà homeless về vật chất, đó là chúng ta tặng cho họ chính LTXC, chính các kinh nguyện trong buổi nhóm TĐCTT cử hành LTXC vào 3 giờ chiều, chính lúc ấy chúng ta có chúng em đại diện đang đi vòng vòng thế giới hom2less ở LA, như thể trao tặng cho họ từng kinh nguyện của chúng ta, như thể xông hương thương xót cho thế giới của họ.


Giờ đây, xin mời quí TĐCTT, hiệp thông cầu nguyện với tất cả lòng thương xót giàng cho anh chị em homeless vào chính ngày Thế Giới Người Nghèo hôm nay, hãy lắng nghe lời của Chúa Kitô, qua môi miệng của vị giáo hoàng đại diện Người trên trần gian hiện nay, hướng dẫn chúng ta rất hay và thấm thía qua bài Huấn Từ Truyền Tin, Sứ Điệp và Bài Giảng của ngài hôm nay, nhờ đó, chúng ta càng cảm nghiệm thấy LTXC càng hoan hưởng niềm vui thương xót của và với Cha Thương Xót Trên Trời.


em tĩnh

DTCPhanxico.NgayTGNguoiNgheo-HuanTuTT.SuDiep.BaiGiang.mp3  
https://youtu.be/oG4kyrtf0Q0  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 13, 2020 at 6:07 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube về Đoàn Tụ Đại Kết Kitô Giáo
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm qua, 12/11, chúng ta vừa chiêm ngắm chân dung của một Vị Thánh Đại Kết Kitô Giáo, đó là Thánh Giám Mục Tử Đạo Giosaphát, vị trở lại Giáo Hội Công Giáo từ Chính Thống Giáo, và còn mong muốn cùng hết sức nỗ lực, bất chấp mạng sống của mình, cho lý tưởng đại kết Kitô giáo này ở đất nước Ukraine của ngài. 


Để tiếp tục chí hướng của ngài, hôm nay, 13/11, TĐCTT chúng ta hãy theo dõi các cuộc đoàn tụ đại kết Kitô giáo, chẳng những từ 2 câu chuyện (ngắn gọn) Kitô hữu bỏ đức tin Công giáo trở về với Giáo Hội, mà còn 2 câu chuyện (dài hơn) Kitô hữu từ Anh giáo và Tin Lành trở về với Giáo Hội Công Giáo. 


Tạ ơn LTXC vẫn luôn làm việc nơi các tâm hồn, và xin Thánh Giosaphát chuyển cầu cho có thêm những cuộc đoàn tụ đại kết Kitô giáo như vậy hay hơn vậy. Với tâm tâm nguyện này, chúng ta hãy theo dõi 4 câu chuyện tiêu biểu này ở những cái links audio mp3 và/hay video youtube ở cuối email này.


em tĩnh

TDCTT-2020/DoanTuDaiKetKitoGiao.mp3  

https://youtu.be/KpoHw6Grwh8   

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 12, 2020 at 7:53 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube Truyện Thánh Giosaphát Giám Mục Tử Đạo
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Vị Thánh được Giáo Hội tưởng kính hôm nay, 12/11, là một vị thánh sinh ra trong một gia đình Chính Thống giáo ở Ukraine, những đã sống chết cho lý tưởng hiệp nhất Kitô giáo, giữa Chính Thống giáo Đông phương và Giáo Hội Công giáo Roma. Cái chết kinh hoàng bởi bị ám sát hết sức dã man của thành phần thù địch ngài, đúng hơn thù địch với mối hiệp thông Kitô giáo, đã mang lại hoa trái hiệp nhất Kitô giáo ở chính giáo phận đã chống phá ngài. Ngài bất chấp nguy hiểm, sẵn sàng liều chết để xây dựng mối hiệp nhất Kitô giáo, tức mang Giáo Hội Chính Thống về với Giáo Hội Công giáo Roma mà ngài trung thành. 


Đọc hay nghe truyện về ngài để chúng ta hiểu biết thêm trong Giáo Hội Chúa Kitô hiện nay có nhiều lễ nghi khác nhau, trong đó Lễ Nghi Roma chỉ là 1, và tại sao có biến cố 1052, khiến Giáo Hội Chúa Kitô bắt đầu phân rẽ thành 2 nhánh chính: Giáo Hội Công Giáo Roma và Giáo Hội Chính Thống Đông Phương, và tại sao và vào thời điểm nào lại xuất hiện các giáo hội được gọi là Giáo Hội Công Giáo Đông Phương, có bao nhiêu giáo hội này, nhất là phải hội đủ những yếu tố chính yếu bất khả thiếu nào mới được gọi là "Giáo Hội" v.v.  


Sau đây là một số câu nói rất anh hùng của Thánh Giám Mục Giosaphát:

“Nếu tôi xứng đáng được phúc tử đạo, thì tôi không sợ chết”.  
“Quý vị muốn giết tôi sao? Quý vị phục kích tôi trên đường phố, trên cầu cống, trong chợ búa, ở khắp mọi nơi. Chính tôi đây. Tôi đến với quý vị như một mục tử. Quý vị biết là tôi rất vui mừng để hy sinh cho quý vị. Tôi sẵn sàng chết cho sự hợp nhất của Giáo Hội dưới quyền Thánh Phêrô và các giáo hoàng kế vị”.  
“Này các con, các con làm gì những người đó vậy? Nếu các con muốn chống đối cha, thì có cha đây, đừng đụng đến những người ấy!” Sau tiếng hô to, “Hãy giết tên theo giáo hoàng”, bọn họ đánh đập Ðức Giám Mục Josaphat với gậy gộc, sau đó họ dùng rìu và cuối cùng bắn vào đầu ngài. Thi thể đầy máu của ngài bị họ kéo lê ra sông, và quăng xuống đó cùng với xác con chó của ngài.  

Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội những vị thánh thời đại để xây dựng Giáo Hội của Người, và xin Thánh Giám Mục Giosaphát Tử Đạo vì mối hiệp nhất Kitô giáo cho một Mỹ Quốc thật sự là một United States "In God We Trust". Với tâm nguyện ấy, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm dung nhan của Thánh Giosaphát Giám Mục Tử Đạo ở những cái links audio mp3 hay/và video youtube cuối email này.


em tĩnh

ThanhGiosaphatGiamMucTuDao.mp3  

https://youtu.be/1_9O9tdXPDo  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 11, 2020 at 6:23 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube Thánh Martino Thành Tour Giám Mục
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, Giáo Hội tưởng nhớ một vị thánh thời thế kỷ thứ 4, một lương dân trở lại, một quân nhân thương người, một linh mục đan sĩ và một giám mục truyền giáo. Trước cả vị tổ phụ đan tu là Thánh Biển Đức, Thánh Martino Thành Tour người Hung Gia Lợi và sống cùng phục vụ ở Pháp đây đã thành lập đan viện, nhưng một kiểu đan viện không phải chỉ khổ tu trong dòng mà còn truyền giáo khắp nơi nữa. 


Trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu - Thời Điểm Maria 2017, mừng kỷ niệm bách chu niên Biến Cố Thánh Mẫu Fatima, phái đoàn 58 anh chị em TĐCTT đã ghé kính viếng Đền Thờ Thánh Martin Thành Tour ngày 20/5/2017, và đã dâng lễ 8:30 sáng ở đây, sau đó tham quan trong ngoài đền thờ, và thấy được một cây cổ thụ chưa từng gặp trên trái đất này ở bên hông nhà thờ, có thể từ thời thánh nhân vào thế kỷ thứ 4.


Với tâm tình tri ân cảm tạ Chúa là Đấng luôn ban cho Giáo Hội có những vị thánh thời đại như Thánh Martin Thành Tour này, và xin ngài chuyển cầu cho chúng ta cũng được sống thánh chứng nhân như ngài, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm vài nét chấm phá về chân dung của ngài ở những cái links audio mp3 và video youtube cuối email này nhé.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

ThanhMartinoThanhTourGiamMuc.mp3

 https://youtu.be/zs3v0i4OIMU  

 

Cây cổ thụ chưa từng thấy, có thể từ thời Thánh Martin, từ thế kỷ thứ 4







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 10, 2020 at 5:50 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube Thánh Giáo Hoàng Lêo Cả
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Trong 266 vị giáo hoàng suốt dòng lịch sử của Giáo Hội, chỉ có 2 vị giáo hoàng được thêm danh xưng "Cả - The Great", đó là Đức Giáo Hoàng Lêo Cả và Đức Giáo Hoàng Grêgôriô Cả, thế thôi. Hiện đang có phong trào xin tặng cho Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II "Cả" hay Saint Pope John Paul II the Great nhưng chưa được Giáo Hội chính thức hóa, dù ngài thực sự xứng với danh xưng phụ trội này, cách riêng liên quan đến lịch sử thế giới, qua biến cố cộng sản đông âu sụp đổ và Nước Nga trở lại, theo ảnh hưởng quyền lực thần linh của Thiên Chúa tỏ ra qua ngài.


Đức Giáo Hoàng Lêo Cả chẳng những thuyết phục được lãnh chúa của Đế quốc Mông Cổ bách thắng và ngông cuồng đang càng ngày càng lan rộng khắp nơi và tung hoành như không ai có thể chống đỡ (trừ Việt Nam lại bị thua thảm thương), xâm chiếm Âu Châu nói chung và Ý quốc nói riêng là Hốt Tất Liệt tha cho Roma khỏi bị tán phá, mà còn đánh dẹp lạc thuyết trong Giáo Hội thời bấy giờ nữa, nhất là lạc thuyết chối bỏ nhân tính của Chúa Kitô. Vì thế, trong nội bộ Giáo Hội, đã có câu nói lừng danh về ngài từ thời ngài còn sống, trong Công Đồng Chung Chalcedo năm 451, đó là "Chính thánh Phêrô đã nói qua Lêô".


Tạ ơn Chúa đã sai các vị mục tử cao cả như Thánh Giáo Hoàng Lêo Cả cho Giáo Hội vào thời kỳ cực khó khăn trong thế kỷ thứ 5, và xin thánh nhân chuyển cầu cho Giáo Hội trong thời kỳ càng khó khăn hơn bao giờ hết hiện nay, giờ đây, chúng ta cùng nhăm chiêm ngắm chân dung của vị Thánh Giáo Hoàng lêo Cả ở những cái links audio mp3 và/hay video youtube cuối email này.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

ThanhGiaoHoangLeoCa.mp3

 https://youtu.be/UX4iB3soxN  







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 9, 2020 at 5:50 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube về Lễ Cung Hiến Đền Thờ Laterano 9-11
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Laterano hằng năm hôm nay, 9/11, liên quan đến Đền Thờ Laterano có nhiều chi tiết rất lịch sử và thần học, chẳng những liên quan đến chung Giáo Hội Chúa Kitô mà còn đến vai trò của Vị Giáo Hoàng đồng thời cũng là Giám Mục GP Roma nữa. Tại sao Đền Thờ Laterano này được mệnh danh “là đầu và là mẹ của mọi thánh đường”


Bài Phúc Âm cho Lễ Cung Hiến Đền Thờ Laterano này có chi tiết "Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc". Vậy "trong đền thờ" đây là chỗ nào, liên quan đến cấu trúc của Đền Thờ Giêrusalem, một cấu trúc được phản ảnh ra sao nơi các nhà thờ Công giáo hiện nay nói chung, cũng như đến đền thờ là mỗi Kitô hữu chúng ta thế nào?


Xin mời Quí TĐCTT theo dõi ở những cái links audio mp3 hay/và video youtube ở cuối email này.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 8, 2020 at 9:20 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC Phanxicô cho CN XXXII Thường Niên Năm A
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

"Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi" (Gioan 10:27). Hôm nay, CN XXXII Thường Niên Năm A, TĐCTT chúng ta cùng nhau lắng nghe huấn từ truyền tin của vị chủ chăn của chúng ta hiện nay là ĐTC Phanxicô. Sau đây là mấy lời tiêu biểu và nhắc nhở đầy mãnh lực của ngài, kèm theo là những cái links audio mp3 hay/và video youtube:


"Bằng dụ ngôn này, rõ ràng là Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng chúng ta cần phải sửa soạn cho việc Người đến.

Chẳng những cho lần Người đến cuối cùng, mà còn cho các cuộc gặp gỡ hằng ngày, dù lớn hay nhỏ,

với ý thức rằng cuộc gặp gỡ mà chỉ có đèn đức tin thôi cũng không đủ; chúng ta cần cả dầu đức ái cùng với các việc lành nữa"

  

"Chuyện đáng tiếc xẩy ra là chúng ta quên mất mục đích của đời sống chúng ta, tức là quên đi cái hẹn tối hậu với Thiên Chúa,

nên đánh mất cảm quan mong đợi và biến hiện tại thành tuyệt đối.

Khi người ta biến hiện tại thành tuyệt đối thì họ chỉ tìm kiếm những gì là hiện tại,

mất đi cảm quan trông mong là những gì rất tốt đẹp và rất cần thiết"

  

"Chúa sẽ có thể đến ngay cả trong lúc chúng ta ngủ: chúng ta cũng chẳng lo gì,

vì chúng ta có dự trữ dầu sẵn, được tích trữ từ các việc lành hằng ngày của chúng ta,

được tích lũy bằng lòng trông mong Chúa đến,

nhờ đó Người có thể đến sớm bao nhiêu có thể, và Người có thể đến để đem chúng ta đi với Người".


DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinCNXXXII-A.mp3  

https://youtu.be/-Nk0SXdSV6Q

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục
TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 8, 2020 at 5:24 AM
Subject: Audio mp3 và Video youtube Truyện Thánh Martin de Porres: Tập 4 - Tiên Tri - Chân Phước - Hiển Thánh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC đã chẳng những ban cho Giáo Hội nói chung và Nhóm TĐCTT chúng ta nói riêng một vị thánh sống LTXC hơn ai hết và hơn bao giờ hết, mà còn cống hiến cho chúng ta một truyện dài nhiều tập về ngài, nghe không chán, trái lại, càng bị thu hút một cách say mê, bao gồm cả những bản nhạc phụ họa rất thích hợp với từng tập truyện về ngài. Nội dung và bố cục của tập 4 này là: 

Tập 4:  Tiên Tri - Chân Phước - Hiển Thánh
Nhà Tiên Tri Kỳ Tài
 
Dùng Tài Tiên Tri Để Cứu Người
Lời Tiên Tri Cuối Cùng 
Chết mà vẫn không hết hoạt động
Chân Phước Martin
Trên Đài Vinh Quang  

So với Thánh Carolo Boromeo cùng ngày chết 3/11 với ngài, nhưng được kính sau ngài 1 ngày là 4/11 hằng năm, và cùng được sinh ra cùng một thế kỷ 16 với ngài, nhưng khác nhau một trời một vực, một vị thật là cao sang - Thánh Corolo Baromeo, còn một vị hết sức hèn mọn, về cả thân phận, gia cảnh lẫn cuộc đời, ơn gọi và hoạt động khi còn sống thế nào, thì khi chết đi cũng vậy: trong khi Thánh Carolo Boromeo sau qua đời được phong hiển thánh rất sớm, trong vòng 26 năm (chết năm 1584 - hiển thánh năm 1610), còn thánh Martin de Porres phải mất trên 300 năm (chết 1639 - hiển thánh 1962). Phải chăng vì ngài là vị thánh da đen đầu tiên trên thế giới và trong lịch sử Giáo Hội? So với Thánh Lima Rosa ở cùng Lima với ngài, sinh sau ngài 7 tuổi, và chết trước ngài, lại được phong thánh trước ngài, chỉ vì da trắng?

Chớ gì câu truyện dài nhiều tập về vị thánh hèn mọn đầy lòng bác ái yêu thương, hiện thân của một Chúa Kitô khác - alter Christus, Chân Dung Thương Xót của Cha Trên Trời, giúp cho chúng ta suy nghĩ và cảm nghiệm được ý nghĩa  đích thật và giá trị cao cả của cuộc sống trên trần gian mau qua tạm gửi này là lòng bác ái yêu thương như chính LTXC đã đoái đến mỗi một người chúng ta. Với tâm tình và ý nguyện ấy, xin mời TĐCTT tiếp tục theo dõi tập 4 ở những cái links audio mp3 và/hay video youtube dưới đây.
em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 7, 2020 at 7:58 AM
Subject: Audio mp3 và Video youtube phụ bản Truyện Thánh Martin Porres
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>,

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm qua, chúng ta đã theo dõi cả audio mp3 lẫn video youtube về Thánh Martin de Porres tập 3, liên quan chẳng những đến các việc bác ái yêu thương của ngài mà còn đến cả các phép lạ và sự lạ phi thường của ngài và về ngài nữa. Hôm nay, để chứng thực một thánh nhân có những sự lạ và làm được những phép lạ như thế là vì Thiên Chúa làm nơi ngài, "Đấng dạy tôi nên người thiện chiến, luyện thành tay võ nghệ cao cường" (Thánh Vịnh 143/144:4), biến ngài thành nhân vật càng tầm thường trước mắt thế gian càng là một đệ nhất cao thủ võ lậm hạ sơn hành hiệp bằng đức tin tuân phục và đức ái trọn hảo của ngài. 


Giờ đây, với tâm tình cầu nguyện và xin Thánh Martin de Porres chuyển cầu cho chúng ta, để chúng ta cũng đang bế quan luyện chưởng thương xót trong mùa đại dịch covid-19 này, trở thành một tay võ nghệ cao cường về LTXC, nhờ đó chúng ta mới có thể giải cứu được các linh hồn cần đến LTXC hơn đang bị giam cầm trong những sào huyệt của satan hỏa ngục trên trần gian này nhé, ở những cái links sau đây: cả bài viết (với những hình ảnh hấp dẫn), cả audio mp3 và cả video youtube sau đây.


Đức Tin - Đệ Nhất Võ Lâm Vô Địch Thủ 

DucTin-DeNhatCaoThuVoLam.mp3  
https://www.youtube.com/watch?v=Q2qMy2mlzTY&feature=youtu.be 
 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 6, 2020 at 5:08 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtune Thánh Martin de Porres - Tập 3: Tình Thương - Phục Vụ - Đại Đồng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>, <tieuttran@icloud.com>, Hoang Nancy <anglegpmfe@gmail.com>, <CTT2010@gmail.com>, TDCTT XXI CA SJ - Ly Chau Huynh <chaulyhuynh46@gmail.com>, TDF VI TX Hou - Luu Chu <luuchu@netzero.net>, <avnrealty2000@gmail.com>, <Dungtran1021@gmail.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tập 3: Tình Thương - Phục Vụ - Đại Đồng
Ân Nhân Của Những Nạn Nhân Xấu Số 
Một Trở Lực Đáng Tiếc
Bác Ái Có Trật Tự 
Bác Ái Đối Với Loài Vật
Tài Xã Giao và Tâm Sự
Vượt Trùng Dương Trong Nháy Mắt

Nghe xong Truyện Thánh Martin de Porres tập 3 này, chúng ta tưởng rằng vừa mới xem xong truyện hay coi xong cuốn phim Tầu, vì trong tập 3 này chất chứa nhiều mẫu chuyện bác ái phục vụ đại đồng (khắp thế giới và cả loài vật) của ngài với tất cả lòng thương xót của ngài, mà còn bao gồm cả các câu truyện về phép lạ chữa lành một cách dễ dàng và nhanh chóng của ngài, nhất là những sự lạ nơi ngài, như ở một lúc nhiều nơi, trên khắp thế giới, tự biến khuyết và giúp người khác biến khuất, chẳng những vượt không gian mà còn vượt cả thời gian v.v. 

Tất cả những sự lạ này không phải là hoang đường mê tín, mà là những gì đã xẩy ra nơi một vị thánh khiêm hèn đầy lòng bác ái yêu thương, phản ảnh chính Đấng là Tình Yêu vô cùng nhân hậu có thể làm được tất cả mọi sự nơi những ai tin vào Ngài và yêu như Ngài. Tạ ơn Chúa đã sống động hiện diện và quyền năng tỏ hiện qua Thánh Martin de Porres, và với tâm tình xin ngài chuyển cầu cho chúng ta được sống thánh chứng nhân như ngài, chúng ta tiếp tục theo dõi truyện dài nhiều tập của ngài: Tập 3, ở những cái links audio mp3 hay/va video youtube dưới đây.
em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 5, 2020 at 4:31 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube Thánh Martin de Porres - Tập 2: Thân Phận - Đời Thường - Đời Tu
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>, <tieuttran@icloud.com>, Hoang Nancy <anglegpmfe@gmail.com>, <CTT2010@gmail.com>, TDCTT XXI CA SJ - Ly Chau Huynh <chaulyhuynh46@gmail.com>, TDF VI TX Hou - Luu Chu <luuchu@netzero.net>, <avnrealty2000@gmail.com>, <dungtran1021@gmail.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Xin mời Quí TĐCTT của em tiếp tục cùng nhau chiêm ngắm chân dung của một vị thánh hết sức đặc biệt là Martin de Porres, một truyện dài nhiều tập, sau tập 1 tổng quát về ngài, vào chính hôm lễ của ngài mùng 3/11, từ hôm nay đến hết tuần này, chúng ta sẽ nghe tiếp hay xem tiếp 3 tập còn lại như được bố cục dưới đây:

Tập 2: Thân Phận - Đời Thường - Đời Tu
Thiếu Thời Khốn Khổ 
Bác Ái Tí Hon
Con Đường Sự Nghiệp  
Ơn Gọi Tu Trì
Nhân Đức Tiêu Biểu
Một Đời Khổ Hạnh  

Tập 3: Tình Thương - Phục Vụ - Đại Đồng
Ân Nhân Của Những Nạn Nhân Xấu Số 
Một Trở Lực Đáng Tiếc
Bác Ái Có Trật Tự 
Bác Ái Đối Với Loài Vật
Tài Xã Giao và Tâm Sự
Vượt Trùng Dương Trong Nháy Mắt

Tập 4:  Tiên Tri - Chân Phước - Hiển Thánh
Nhà Tiên Tri Kỳ Tài 
Dùng Tài Tiên Tri Để Cứu Người
Lời Tiên Tri Cuối Cùng 
Chân Phước Martin
Trên Đài Vinh Quang  
Với tâm tình tạ ơn Chúa, qua giòng thời gian nơi lịch sử của Giáo Hội, đã kỳ diệu tạo nên những kiệt tác thần linh của Ngài là các vị thánh thời đại, điển hình như Thánh Martin de Porres chúng ta đang hào hứng theo dõi đây, qua những cái links audio mp3 hay/và video youtube dưới đây.

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 4, 2020 at 6:56 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube Thánh Carolo Baromeo 4/11
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>, <tieuttran@icloud.com>, Hoang Nancy <anglegpmfe@gmail.com>, <CTT2010@gmail.com>, TDCTT XXI CA SJ - Ly Chau Huynh <chaulyhuynh46@gmail.com>, TDF VI TX Hou - Luu Chu <luuchu@netzero.net>, <avnrealty2000@gmail.com>, <Dungtran1021@gmail.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Vị Thánh Giám Mục người Ý hôm nay, chết vào ngày 3/11, nhưng Giáo Hội lại tưởng nhớ ngài hôm nay, sau 1 ngày, còn ngày 3/11 cho Lễ Thánh Martin Porres, nhưng ngày 3/11 không thể tưởng nhớ 2 vị thánh này một ngày, vì hai vị thánh chết cùng ngày 3/11 đây chẳng những không liên hệ với nhau tí nào, trái lại, còn khác biệt nhau 1 trời một vực:


Trong khi Thánh Martin de Porres là đứa con ngoại hôn, thì Thánh Corolo Baromeo là cháu ruột (gọi bằng cậu) ĐTC Piô IV;

Trong khi Thánh Martin de Porres là con nhà nghèo da đen ở Peru Nam Mỹ Châu nghèo khổ bị bỏ rơi, thì Thánh Corolo Baromeo là con nhà giầu có thể giá  ở Ý quốc văn minh tráng lệ lo cho ăn học đến nơi đến chốn;

Trong khi Thánh Martin de Porres chỉ là một thày trợ sĩ Dòng Đaminh thì Thánh Carolo Baromeo là Tổng Giám Mục Hồng Y ở TGP Milan, một giáo phận lớn thứ hai say Roma;

Trong khi Thánh Martin de Porres thường hèn hầu như thất học lăn lộn sống với dân nghèo, thì Thánh Carolo Baromeo cấp bằng lưỡng luật năm 21 tuổi kiêm các chức vụ trong Giáo Triều Roma;

Trong khi Thánh Martin de Porres dấn thân phục vụ người nghèo, kể cả thú vật, thì Thánh Carolo Baromeo phục vụ Giáo Hội ở GP Milan và đảm trách Công Đồng Chung Triđentinô của Giáo Hội.


Thế nhưng, về ơn gọi nên thánh thì cả hai vị thánh cách biệt nhau về đủ mọi khía cạnh đạo đời này lại hội tụ lại ở những điểm bất khả thiếu để nên thánh như sau:

Bác ái yêu thương và chịu đựng khổ đau, chưa kể hai vị đều được sinh ra vào cùng thế kỷ 16, Thánh Martin sinh ra (1579) được 5 tuổi thì Thánh Carolo qua đời (1584).


Chúng ta tiếp tục tạ ơn Chúa đã phản ảnh Chân Dung của Ngài nơi Chúa Giêsu Kitô Con của Ngài qua các vị thánh dọc suốt giòng lịch sử của Giáo Hội ở khắp nơi, và xin chung các thánh cũng như riêng Thánh Carolo Baromeo hôm nay chuyển cầu cho chúng ta cũng được nên thánh là nên giống Chúa Kitô là Vị Thiên Chúa Emmanuel Vượt Qua cho phần rỗi vô cùng cao quí của loài người tội lỗi đáng thương. Với tâm nguyện ấy, chúng ta hãy chiếm ngắm chân dung của Thánh Carolo Baromeo hôm nay ở những cái links audio mp3 hay /và video youtube sau đây.


em tĩnh

ThanhCaroloBaromeo.mp3  
https://youtu.be/F9-w1WhvVGY  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục
TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 3, 2020 at 7:32 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube Truyện Thánh Martin de Porres - Tập 1
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Thánh Matin de Porres vẫn nổi tiếng, không phải vì là tiến sĩ Hội Thánh, hay góp công xây dựng Giáo Hội trong Giáo Triều Roma với tư cách hàng giáo phẩm v.v. mà là một vị Thánh rất khiêm nhượng, chỉ là một trợ sĩ hèn mọn của Dòng Thánh Đaminh:


"Martino vào Dòng Đaminh (Tu viện rất Thánh Mân Côi ở Lima) với tâm tư khiêm nhường, vì chàng luôn nghĩ mình chỉ đáng bậc tôi tớ mọn hèn, dẫu chỉ là một Trợ sĩ cũng không đáng. Có lần, vì Nhà dòng túng tiền, bề trên định đi bán một số đồ đạc quý giá trong nhà. Martino tự nguyện xin Bề trên cho chàng làm nô lệ thay vì bán những đồ quý đó. Dĩ nhiên Bề trên vô cùng cảm động và từ bỏ ý định cũ".


Thánh nhân chẳng những khiêm nhượng mà còn đầy lòng bác ái yêu thương, bao gồm cả thú vật. Lòng khiêm nhượng và đức ái trọn hảo của ngài đã làm nên phép lạ đủ kiểu đủ cách. Đến độ khi vị trợ sĩ hèn mọn này chết đi thì "Các chức sắc Đạo đời lúc đó tranh giành nhau để được vinh dự khiêng quan tài Thầy Martino". 


Với tất cả tâm tình cảm tạ ngợi khen Chúa và xin thánh nhân chuyển cầu cho chúng ta cũng được một tấm lòng khiêm nhượng và bác ái yêu thương hư ngài, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm chân dung của ngài ở những cái links  audio mp3 hay/và video youtube sau đây:


ThanhMartinoPorres.1-VịThanhTroSiDaminhHenMon.mp3  

  https://youtu.be/9iLQWEyNAk8

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Mon, Nov 2, 2020 at 6:48 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube Lễ Các Đẳng Linh Hồn 2-11
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>, <tieuttran@icloud.com>, Hoang Nancy <anglegpmfe@gmail.com>, <CTT2010@gmail.com>, TDCTT XXI CA SJ - Ly Chau Huynh <chaulyhuynh46@gmail.com>, Cc: : CMC THDC Luu Chu <luuchu@netzero.net>, <avnrealty2000@gmail.com>, <Dungtran1021@gmail.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Hôm nay, 2/11, Giáo Hội tưởng nhớ đến và cầu nguyện cho Các Linh Hồn Tín Hữu đã Qua Đời còn ở trong Luyện Ngục, một ngày lễ bao gồm nhiều ý nghĩa Giáo Hội muốn nhắc nhở con cái của mình như sau:

1- Có đời sau, có cõi vĩnh hằng bất biến, chứ không phải chỉ có đời này mà thôi, chết là hết;

2- Linh hồn của con người bất tử, không chết như thân xác của họ sau thời gian sống tạm gửi trên trần gian hữu hình và hữu hạn này;

3- Quê hương đích thực của con người tạo vật được Thiên Chúa dựng nên trên đời này là Thiên đàng, một thực tại hiệp thông thần linh với Thiên Chúa Ba Ngôi toàn thiện và toàn ái là Cha và Con và Thánh Thần;

4- Muốn được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa Ba Ngôi trên Thiên Đàng, linh hồn của con người cần phải tuyệt đối tinh tuyền thánh hảo, xứng đáng với Vị Thiên Chúa Chí Thánh Chí Tôn;

5- Được Thiên Chúa cứu chuộc toàn thể bản tính của mình, nên cả thân xác của con người nữa, cuối cùng cũng sẽ phục sinh, để cùng với linh hồn thiêng liêng bất tử, được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa trên Thiên Đàng sau cuộc Chung Thẩm của Chúa Kitô Vượt Qua, Đấng sẽ đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết.

 

Với tất cả ý thức đức tin như thế, mời TĐCTT của em lắng nghe những gì cần phải xác tín như Hội Thánh chính yếu dạy qua Phụng Vụ Giờ Kinh, ở cái link audio mp3 hay video youtube sau đây:

LeCauChoTinHuuQuaDoi.mp3 

 https://youtu.be/vOoJdcE8OLE  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 1, 2020 at 7:54 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube Huấn Từ Truyền Tin Lễ Các Thánh của ĐTC Phanxicô
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>, <tieuttran@icloud.com>, Hoang Nancy <anglegpmfe@gmail.com>, <CTT2010@gmail.com>, TDCTT XXI CA SJ - Ly Chau Huynh <chaulyhuynh46@gmail.com>, TDF VI TX Hou - Luu Chu <luuchu@netzero.net>, <avnrealty2000@gmail.com>, <Dungtran1021@gmail.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, 1/11/2020, Lễ Các Thánh, trùng vào Chúa Nhật XXXI Thường Niên. Nhưng vì Chúa Nhật trong Mùa Thường Niên, không phải Chúa Nhật trong các Mùa đặc biệt, như Mùa Vọng hay Mùa Chay, hoặc Mùa Giáng Sinh hay Phục Sinh, nên một Lễ Trọng lại buộc như Lễ Các Thánh có thể át Chúa Nhật.


Sau đây là một số điều then chốt quan trọng được ĐTC đề cập tới, và em đã dẫn giải thêm trong giờ kinh trưa nay:


1- Các Thánh Nhân và Các Chân Phước là những chứng nhân thế giá nhất của niềm hy vọng Kitô giáo, vì các vị đã sống trọn vẹn cuộc sống của các vị, giữa niềm vui lẫn khổ đau, thực hành các Phúc Đức Trọn Lành, được Chúa Giêsu giảng dạy và âm vang trong Phụng Vụ (see Mt 5:1-12a). 


2- Các Phúc Đức Trọn Lành của phúc âm thật sự là đường lối nên thánh.


3- Hãy đi ngược lại với tâm thức của thế gian này, với thứ văn hóa chiếm hữu, thứ văn hóa vui thú vô nghĩa, thứ văn hóa đàn áp kẻ yếu kém nhất.

 

4- Lễ trọng hôm nay kính Các Thánh nhắc nhở chúng ta về ơn gọi nên thánh chung riêng, và nêu lên cho chúng ta thấy những mẫu gương chắc chắn cho cuộc hành trình này, một hành trình mỗi người bước đi một cách chuyên biệt, một cách bất khả tái diễn.


Với tinh thần và tâm tình của một "con chiên của Ta thì nghe tiếng Ta" (Gioan 10:27), chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tiếng Vị Chủ Chiên của chúng ta qua huấn từ Truyền Tin của ngài cho Lễ Các Thánh hôm nay nhé, ở cái link dưới đây:  

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeCacThanh.mp3  
https://youtu.be/fvn3i32qmqo  

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 1, 2020 at 5:28 AM
Subject: Mừng Lễ Các Thánh - Sống Mà Không Nên Thánh Thật Là Uổng!
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>, Hoang Nancy <anglegpmfe@gmail.com>, <CTT2010@gmail.com>, TDCTT XXI CA SJ - Ly Chau Huynh <chaulyhuynh46@gmail.com>, TDF VI TX Hou - Luu Chu <luuchu@netzero.net>, <avnrealty2000@gmail.com>, <Dungtran1021@gmail.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho TĐCTT chúng ta, lợi dụng mùa covid-19 này, đã có cả một kho tàng mp3 (từ Tháng 7/2020) và youtube (từ giữa tháng 10 mới đây) về Hạnh Các Thánh., những con người đã cố gắng "nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành" (Mathêu 5:48), bằng cách nên giống Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, Đấng là hiện thân của LTXC và là "Dung Nhan Thương Xót - Misericordiae Vultus" của Chúa Cha, nhờ đó họ đã có thể trung thưc phản ảnh Người, trở nên như một Alter Christus - Chúa Kitô Khác.


Hôm nay, ngày đầu tiên của Tháng 11, cũng chính là Ngày Lễ Các Thánh, ngay trước Lễ Các Đẳng Linh Hồn, và nếu Tháng 11 vốn được gọi là Tháng Các Đẳng Linh Hồn thì cũng đáng được gọi là Tháng Các Thánh, vì các Đẳng Linh Hồn kể như đã được rỗi, cũng có quyền chuyển cầu cho chúng ta trên trần gian này. Vì Tháng 11 có thể được gọi là Tháng Các Thánh mà Tháng 11 là Tháng Nên Thánh của Kitô hữu chúng ta, nhắc nhở chúng ta và mời gọi chúng ta nỗ lực hơn nữa và tha thiết hơn nữa theo đuổi Ơn Gọi Nên Thánh của mình, theo hoàn cảnh của mình, theo khả năng của mình. 


Tháng 11 được Giáo Hội có ý sắp xếp 2 Lễ đầu tiên mở màn cho cả tháng là Lễ Các Thánh 1/11 và Lễ Các Đẳng 2/11, như thể nhắc nhở Kitô hữu chúng ta rằng Hãy Nên Thánh để sau khi hoàn tất hành trình đức tin của chúng ta trên trần gian ngắn ngủi tạm bợ mau qua này, chúng ta được về Thiên Đàng hiệp thông thần linh vinh phúc với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Đúng thế, chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa và tượng tự như Ngài là để được hiệp thông thần linh với Ngài muôn đời, ngay từ trên thế gian này, khi chúng ta Nên Thánh như Ngài là Đấng Thánh, với tư cách là con cái của Ngài, sống Tám Mối Phúc Thật. Nếu klhông Nên Thánh, cuộc đời thật là vô nghĩa!


Em xin gửi riêng đến quí TĐCTT của em trong Ngày Lễ Các Thánh 1/11/2020 này video youtube về Lễ Các Thánh hôm nay ở cái link sau đây: 


https://youtu.be/FeFUHIGJyMM  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 31, 2020 at 5:32 PM
Subject: Audio mp3 bài viết của Chị TĐCTT quá cố Vũ Qui: "Thương những đời như lục bình trôi!"
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, Thứ Bảy cuối Tháng 10, cuối Tháng Mân Côi, đồng thời cũng là cuối tháng Truyền Giáo của Giáo Hội, em xin phổ biến bài viết của Chị Vũ Qui, một TĐCTT cây viết đã từng có bài về nhân bản trên các báo dời, nhất là tờ Nguyệt San Hiệp Nhất của CĐCGVN GP Orange CA. Bài này chị viết về hành trình Việt Nam của chị, (hình như năm 2015 hay trước đó), để làm việc bác ái xã hội với một nhóm khác. Chị cũng rất muốn tham gia các chuyến truyền giáo với Nhóm TĐCTT từ chuyến đầu tiên 2016, nhưng bấy giờ sức khỏe của chị, liên quan đến phổi của chị, không cho phép chị về Việt Nam, như bác sĩ yêu cầu, nên chị đành chịu. Chị đã tham dự chuyến Hành Hương Thánh Mẫu - Thời Điểm Maria 2017 với chung nhóm TĐCTT vào Tháng 5/2017, sau đó, vào cuối tháng 9/2017, chị đã bắt đầu có dấu hiệu và triệu chứng Ơn Gọi Nước Trời, và cuối cùng chị đã thực sự vĩnh viễn lên đường vào ngày 17/2/2018, hưởng thọ 71 tuổi.


Bài viết của người chị em quá cố Vũ Qui, TĐCTT VII - 2013 GP Orange CA, thân yêu của chúng ta, với biệt danh là Phượng Vũ, tuy về nhân bản nhưng cũng đầy tình bác ái xã hội theo tinh thần Kitô giáo, nhưng vẫn hàm chứa trong đó tính cách truyền giáo, bởi lòng bác ái yêu thương là chứng từ thiết yếu nhất và quan trọng nhất để làm cho mọi người nhận biết chúng ta là môn đệ Chúa Kitô (xem Gioan 13:35), nghĩa là làm cho họ nhận biết Người mà được cứu độ, một ơn cứu độ vô cùng cao quí nhờ nhận biết mà tin này là đích điểm của tất cả sứ vụ truyền giáo đối với Kitô hữu chúng ta. Thánh Teresa Calcutta cũng thực hiện việc truyền giáo bằng đức ái trọn hảo của Mẹ ở giữa thế giới Ấn Giáo và đã thành công rực rỡ hơn ai hết và hơn bao giờ hết. Chị Vũ Qui luôn đóng góp với nhóm để làm việc truyền giáo và các lần tặng quà homeless. Chính chị cũng đến giúp tặng quà homeless.





Tặng Quà Giáng Sinh và tân Niên homeless 31/12/2016 (Chị đứng hàng cuối, từ bên trái sang, người thứ 5, đội mũ, chị chuyên môn đội mũ khi ở ngoài trời)


Chị Vũ Qui, cũng đội mũ, mặc áo jacket nâu, ngay bên dưới lá cờ.


Bởi thế, chúng ta hãy nghe lại bài viết nhân bản này, chẳng những theo chiều hướng truyền giáo bằng đức ái trọn hảo của Kitô giáo, mà còn có tính cách liên tôn (với Phật tử) nữa, và cầu cho LH Anna Vũ Thị Qui nhé, khi lắng nghe audio mp3 bài viết của chị được đọc trong giờ kinh trưa hôm nay và gửi đến quí TĐCTT dưới đây.


em tĩnh

Đời Người Như Lục Bình Trôi  


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục
TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 31, 2020 at 5:40 AM
Subject: Fwd: PVLC Tuần XXX Thứ 7
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

EM XIN CHUYỂN ĐẾN RIÊNG NHÓM TĐCTT THÊM YOUTUBE VỀ PVLC HÔM NAY, THỨ BẢY TUẦN XXX NGÀY 31/10/2020.

CÁM ƠN CHỊ NGUYỄN THY ĐÃ LÀM THÊM YOUTUBE CHIO PVLC HÔM NAY, LẦN ĐẦU TIÊN.

XIN LTXC LUÔN CHÚC LÀNH CHO MỌI VIỆC TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN CHÚNG TA ĐANG THỰC HIỆN VÌ CHÚA VÀ CHO LỢI ÍCH THIÊNG LIÊNG CỦA CHÍNH BẢN THÂN VÀ ANH CHỊ EM MÌNH.

em tĩnh
https://youtu.be/7P8oudj492w  







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 30, 2020 at 6:03 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube về Thánh Gioan Phaolô II - Tập 5: Nước Sâu Thả Lưới
To:  TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Nếu theo dõi Giáo Hội Hiện Thế, chúng ta sẽ thấy được và mới thấy được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thân yêu đáng kính đáng phục đáng nhớ của chúng ta đã được Thiên Chúa sử dụng để hướng dẫn Giáo Hội đến một chân trời mới, chẳng những vào chính thời điểm giáo triều 26 năm rưỡi của ngài (10/1978 - 4/2005), mà còn trước cả giáo triều của ngài lẫn sau giáo triều của ngài, cho đến nay và sau này nữa. 


Trước giáo triều của mình, ngài đã đặc biệt góp phần vào Công Đồng Chung Vaticano II (10/1962 - 12/1965), khi ngài, vị tổng giám mục mới của Balan, một triết gia nhân bản, được góp phần phác họa Hiến Chế Vui Mừng Và Hy Vọng - Gaudium et Spes, một văn kiện về mục vụ của Giáo Hội theo đúng chiều hướng của công đồng này, một trong 2 văn kiện chính yếu (cùng với Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân - Lumen Gentium) của công đồng chung 21 này, theo chiều hướng Giáo Hội trong thế giới ngày nay.


Sau giáo triều của mình, ngài đã ảnh hưởng đến hành trình tiến vào ngàn năm thứ ba của Kitô giáo, theo chiều hướng "Duc in altum - Nước sâu thả lưới", vừa truyền giáo vừa nội tâm, hay nói đúng hơn, hãy trở thành chứng nhân bằng LTXC, vì chỉ thực sự và "sâu xa" cảm nghiệm được LTXC, Giáo Hội nói chung và Kitô hữu nói riêng, mới có thể "thả lưới" để bắt được nhiều cá cứu độ cho linh hồn bất tử cao quí của nhân loại, một chiều hướng đã và đang được vị giáo hoàng đương kim Phanxicô hết sức nỗ lực đẩy mạnh và hiện thực.


Thật vậy, LTXC đã là yếu tố chủ chốt trong 4 di chúc của vị "đại" GH Gioan Phaolô II này (xin nghe lại tập 4): 

1- "Do not be afraid - Open wide the dorrs for Christ / Đừng sợ - Hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô" (22/10/1978), cho "Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor Hominis" - di chúc cho chung nhân loại;

2- "Memory and Identity - Hồi Niệm và Căn Tính" (22/2/2005) - di chúc cho riêng Âu Châu và chung thế giới Kitô giáo Tây phương văn minh đang bị phá sản đức tin, cần phải "hồi niệm" lại "căn tính" bác ái yêu thương Kitô giáo của họ; 

3- "Duc in altum - Nước sâu thả lưới" (6/1/2001) - di chúc cho riêng Giáo Hội Chúa Kitô trong ngàn năm thứ ba liên quan đến chứng từ thương xót, nhất là đối với "những người anh em hèn mọn nhất của Ta"; 

4- "Chớ gì anh chị em là những chứng nhân của lòng thương xót... Chúng ta không thể lơ là với sứ vụ này" (17/8/2002) - di chúc cho "tất cả những ai tôn sùng LTXC", và một di chúc đã làm nên Nhóm TĐCTT.


Với tất cả tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và xin Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chuyển cầu cho Nhóm TĐCTT xứng đáng sống ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót như Chị Thánh Faustina và như chính bản thân ngài, giờ đây, chúng ta cùng nhau mở cái link audio mp3 hay/và video youtube tập 5, cũng là tập cuối cùng trong Truyện Dài nhiều tập của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II dưới đây. Đa tạ.


em tĩnh

ThanhGHGioanPhaoloII.5-NuocSauThaLuoi.mp3  
https://youtu.be/OegS4r8WPIg  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 




From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 29, 2020 at 5:32 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube về Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Tập 4- Di Chúc Thời Đại
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Truyện dài nhiều tập về Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II như sau:

Tập 1: Giáo Triều 26 Năm

Tập 2: Thời Điểm Thế Giới

Tập 3: Vui Mừng Hy Vọng 

Tập 4: Di Chúc Thời Đại

Tập 5: Nước Sâu Thả Lưới


Chúng ta đã nghe 3 tập đầu, từ Thứ Năm tuần trước, 22/10/ lễ nhớ về ngài, chúng ta tiếp tục với tập 3 hôm nay và tập 4 ngày mai, trước khi Tháng 10 là tháng đặc biệt của vị Thánh Giáo Hoàng Balan này, vì là tháng ngài được bầu làm Giáo Hoàng (16/10) và đăng quang giáo hoàng (ngày 22/10), và ngày đăng quang quan trọng này của ngài đã trở thành ngày lễ theo phụng vụ hằng năm để tưởng nhớ ngài trong Giáo Hội. Càng nghe về ngài, chúng ta mới càng cảm thấy tính cách vĩ đại và tầm vóc quan trọng cùng khẩn trương của sứ vụ ngài thực hiện qua giáo triều ngài. 


Tất cả 5 tập này em đã nghiên cứu và viết thành bài bản từ sau khi ngài qua đời 2/4/2005, rồi dịp giỗ ngài đầy năm (4/2006), và dịp mừng bách niên sinh nhật của ngài (5/2020), để rồi nhân dịp lễ về ngài trong năm 2020 này, em xin đọc lại để cống hiến Quí TĐCTT thân yêu của em về chính vị Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT chúng ta. Xin Quí TĐCTT tiếp tục lắng nghe ở cái link audio mp3 hay/và video youtube dưới đây. Hy vọng những gì chúng ta nghe về ngài trọn bộ 5 tập này, chúng ta cảm thấy sâu xa và thấm thía hơn ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của TĐCTT chúng ta trong Thời Điểm Thương Xót mà ngài "đã trực giác thấy" như ĐTC Phanxicô đã nhận định về ngài. Tạ ơn LTXC.


em tĩnh

ThanhGHGioanPhaoloII.4-DiChucThoiDai.mp3  
https://youtu.be/BPOE6YFJnEs   

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 28, 2020 at 4:23 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube về Hai Thánh Tông Đồ Simon và Teđêo 28-10 hôm nay
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Các tông đồ là nền tảng của Giáo Hội (xem Epheso 2:20; Khải Huyền 21:14). Bởi thế, các vị tông đồ, dù nổi tiếng như 2 cặp anh em Thánh Phêrô và Gioan, hay âm thầm chẳng có tiếng tăm gì, như hai vị tông đồ hôm nay, nhất là tông đồ Simon, vẫn đều ngang tầm nhau ở chỗ tất cả các vị và từng vị đều được Chúa Kitô trực tiếp tuyển chọn ngay từ ban đầu, tỏ mình ra và sai đí, 3 yếu tố bất khả thiếu để được gọi là tông đồ, thành phần môn đệ full time, chứ không phải chỉ part time như các môn đệ khác, và là thành phần có tên tuổi đàng hoàng (như trong bài Phúc Âm cho lễ 2 vị tông đồ này liệt kê), chứ không vô danh như các môn đệ khác. 


Một trong 2 vị tông đồ được Giáo Hội tưởng kính hôm nay là Thánh Simon có lẽ là vị tông đồ hữu danh mà lại ẩn danh nhất, vì chẳng có một chi tiết rõ ràng thêm nào về ngài trong bất cứ Phúc Âm nào, và cũng chẳng lưu lại một cái gì, như Tông Đồ Giuđa được kính cùng ngày hôm nay. Mà tại sao Giáo Hội lại kính nhớ cả 2 vị này cùng một ngày? Các vị có liên hệ gì với nhau hay chăng?? Đó là lý do chúng ta cần đọc lại những gì về 2 vị tông đồ này nói chung và tông đồ Simon nói riêng, từ vị thần học gia giáo hoàng Biển Đức XVI. 


Với tâm tình hiệp nhất với Giáo Hội được Chúa Kitô xây trên nền tảng các tông đồ, mà Người là Đá Tảng (Cornerstone), và bằng tinh thần cầu nguyện cho các vị giám mục trên khắp thế giới, thành phần thừa kế các tông đồ, chúng ta hãy lắng nghe bài Phúc Âm và bài Giáo Lý của ĐTC Biển Đức XVI về Thánh Simon và Tađêo Tông Đồ hôm nay, ở một trong những cái links audio mp3 hay video youtube dưới đây. Chân thành đa tạ.


LeThanhSimon-GiudaTongDo.mp3  
https://youtu.be/OZW1qowunJY  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 27, 2020 at 5:20 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Tập 3: Vui Mừng và Hy Vọng - Đừng Sợ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Cốt lõi của vị giáo hoàng bất ngờ xuất thân từ một nước cộng sản Balan năm 1978, như ngài thú nhận, đó là mầu nhiệm cứu chuộc, do đó, bức thông điệp đầu tiên của ngài mới là "Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor Hominis", và lời kêu gọi của ngài với chung thế giới loài người trong bài giảng lễ đăng quang giáo triều 26 năm rưỡi của ngài là: "Đừng sợ, hãy mở rộng các cánh cửa cho Chúa Kitô!" Bởi thế, nếu đọc truyện về ngài mà bỏ qua phần cốt lõi quan trọng nhất này thì kể như quá hời hợt và chưa thật sự biết về vị giáo hoàng được Thiên Chúa sai đến để "sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của Cha" (Thánh Faustina Nhật Ký 1732). Thế nhưng:


1) Con Người Hiện Đại - tại sao cảm thấy lo âu sợ hãi?

2) Con Người Hiện Đại - lo âu sợ hãi những gì và ra sao??

3) Con Người Hiện Đại - làm sao có thể được cứu khỏi sự dữ???

 

Chúng ta hãy lắng nghe ngài giải quyết 3 vấn nạn then chốt và khẩn trương này trong cái links audio mp3 hay video youtube dưói đây:

ThanhGHGioanPhaoloII.3-VuiMung.HyVong.DungSo.mp3  
https://youtu.be/e1dAXvD7CLQ  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 26, 2020 at 8:24 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tập 3 - Thời Điểm Đức Gioan Phaolô II
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>, Hoang Nancy <anglegpmfe@gmail.com>, <CTT2010@gmail.com>, TDCTT XXI CA SJ - Ly Chau Huynh <chaulyhuynh46@gmail.com>, TDF VI TX Hou - Luu Chu <luuchu@netzero.net>, <avnrealty2000@gmail.com>, <Dungtran1021@gmail.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là một vị giáo hoàng quá đặc biệt, liên kết giữa ngàn năm thứ 2 và ngàn năm thứ 3 Kitô giáo, đã biến đổi lịch sử thế giới vào cuối thể kỷ 20, một thế kỷ với hai thế chiến I và II trong tiền bán thế kỷ 20, với hai chủ nghĩa và chế độ độc tài sắt máu tàn sát kinh hoàng chưa từng thấy trong lịch sử loài người, đó là Nazi Đức quốc và Cộng sản Liên Sô. Thế mà nhờ ngài và từ ngài, một triết gia nhân bản Kitô giáo, một giáo hoàng totus tuus Thánh Mẫu của Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần đã được Đấng quan phòng thần linh làm chủ lịch sử loài người đã sai đến như "một tia sáng phát ra từ Balan để sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của Cha" (Thánh Faustina Nhật Ký 1732).


Đọc sang tập 2 về Thời Điểm Đức Gioan Phaolô II, chúng ta càng thấy hiện tỏ trong lịch sử loài người quyền năng của Thiên Chúa đã biến sự dữ thành sự lành cho con người nơi bản thấn Đức Gioan Phaolô II: 1- Quảng Trường Thánh Phêrô - Tiếng súng lệnh; 2- Từ Đông Âu sụp đổ... 3- Đến Âu Châu hiệp nhất v.v. Với tất lòng tin tưởng vào LTXC nhất là trong lúc biết bao nhiêu là biến động chưa từng thấy đang xẩy ra về thiên nhiên, xã hội, chính trị, kinh tế và tôn giáo hiện nay, và bằng tâm tình cầu nguyện, chúng ta hãy lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng ta qua tập hai Truyện dài nhiều tập về Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II của chúng ta ở những cái links audio mp3 hay/và video youtube dưới đây:

 

ThánhGHGioanPhaoloII.2-ThoiDiemDucGioanPhaoloII.mp3  

https://youtu.be/7Ayrr_-e4cs  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 25, 2020 at 5:59 PM
Subject: Audio mp3 và Videoyoutube Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC Phanxicô cho CN XXX Tường Niên Năm A
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Vì "Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi" (Gioan 10:27) mà hằng tuần TĐCTT chúng ta tiếp tục nghe tiếng chủ chiên của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô qua vị đại diện của Người trên trần gian là Đức Thánh Cha Phanxicô, nhất là ở các bài Huấn Từ Truyền Tin cho mỗi Chúa Nhật hằng tuần vào Chúa Nhật. 


Bài Phúc Âm của Thánh mathêu cho Chúa Nhật XXX Năm A hôm nay, Chúa Giêsu muốn nói gì và chúng ta phải hiểu ý Người ra sao nhờ đó áp dụng vào đời sống của chúng ta trong thời đại chúng ta đây, để chứng tỏ chúng ta là chiên của Ngưòi thực sự bằng cách nghe tiếng Người và đi theo Người.


Xin mời Quí TĐCTT thân yêu của em theo dõi ở các links audio mp3 và/hay video youtube dưới đây nhé. Cám ơn quí TĐCTT. Chúc quí TĐCTT một blessed week.


DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXX-A.mp3  

https://youtu.be/j2MICwNr2O4   

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 24, 2020 at 5:13 PM
Subject: Audio mp3 và Video Youtube Truyện Thánh Anton maria Claret Giám Mục 24-10
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”


Hôm nay, Thứ Bảy 24/10/2020, chúng ta tiếp tục với câu truyện của một vị thánh rất đặc biệt chẳng những vào thời của ngài mà còn cả cho tới tận hôm nay nữa. Xin hãy đọc mấy lời sau đây của ngài sẽ thấy đúng là như thế:


“Tất cả mọi nguời trong thế gian đều thích giàu có, thích nổi danh và ham muốn lạc thú. Lý do mà xã hội hư mất vì họ đã từ chối không nghe lời Giáo hội, đó là lời Hằng Sống, Lời của Thiên Chúa. Tất cả những chương trình cứu độ sẽ trơ trụi nếu như Lời vĩ đại của giáo hội Công Giáo không được khôi phục một cách sung mãn.”


“Quyền giảng đạo và dạy dỗ con người là quyền mà giáo hội nhận từ chính Thiên Chúa qua các thánh tông đồ, nhưng đã bị đảo lộn vì truyền thông và những kẻ ngu dốt. Mục vụ rao giảng lời Chúa là một điều quan trọng nhất và thăng hoa nhất bởi vì nhờ đó là trái đất chiến thắng. Các linh mục cần rao giảng và phát hành những tài liệu, sách báo tốt và những mục vụ bác ái để sinh hoa quả tốt lành.”


“Lạy Thiên Chúa của con, con dâng lên Ngài lời hứa của con rằng con sẽ lao động, rao giảng, viết lách, và tặng thật nhiều sách báo tốt cho mọi người để nhờ đó mà tẩy trừ những sự dữ bằng việc làm tốt.”


Có lần Nữ Hoàng Isabella II nói với Thánh Antôn, “Không ai có thể nói cho tôi nghe một cách rõ ràng và thành thật như cha.” Sau này hoàng hậu nói với cha, “Mọi người đều xin tôi ban cho họ những ơn huệ này nọ, nhưng chưa bao giờ thấy cha làm như vậy. Cha có muốn xin điều gì không?” Người trả lời, “Thưa có, xin cho tôi từ chức.” Từ đó trở đi hoàng hậu không còn đề nghị gì khác.   

 

Giờ đây, xin mời quí TĐCTT thân yêu của em cùng nhau chiêm ngắm dung nhan của vị thánh vừa Thánh Thể và vừa Thánh Mẫu, vừa nội tâm vừa truyền giáo, vừa triều vừa dòng, vừa tông đồ vừa chính trị này, vừa văn sĩ vừa xuât bản, qua những cái links audio mp3 và video youtuybe dưới đây. Xin cám ơn quí TĐCTT đã đón nhận và đón nghe.


em tĩnh

ThanhAntonMariaClaret.mp3 

 

https://youtu.be/c1MRdwMXVT8

 
TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 23, 2020 at 4:32 PM
Subject: Audio mp3 và Video youtube Thánh Gioan Capistrano 23-10
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, Thứ Sáu 23/10/2020, Giáo Hội tưởng nhớ Thánh Gioan Capistrano, một vị thánh linh mục Dòng Phanxicô người Ý, thế kỷ 15, vị được các Đức Thánh Cha liên tục sai đi rao giảng ở các nước Trung Âu, một nhà giảng thuyết thu hút, với một quá khứ lẫy lừng nhưng đã từ bỏ theo Chúa, dù chấp nhận những đọa đầy ngay từ ban đầu. Ngài học rất giởi, đến độ thày của ngài nói rằng ngài ngủ mà cũng học còn hơn những người ngày đêm miệt mài học. Vào tuổi 70 ngài còn cầm quân chiến đấu với đạo bình Hồi giáo mạnh gấp 4 lần, và với lòng can đảm một thắng hai chết của ngài, chiến thắng đã vào tay đạo quân Kitô giáo. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một vị thánh thời đại, và xin ngài chuyển cầu cho chúng ta để chúng ta cũng được nên thánh như ngài và với ngài nhé. Giờ đây xin mời quí TĐCTT theo dõi tiểu sử của ngài ở cái links audio mp3 và/hay video youtube sau đây. Chân thành đa tạ.


em tĩnh

ThanhGioanCapistrano.mp3  

https://www.youtube.com/watch?v=AEhxb37SUQc  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 21, 2020 at 7:27 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Thánh Margarita Maria Alacoque - Tập 4: Sứ Vụ Thánh Tâm
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”


Em xin gửi nốt về Truyện Thánh Margarita Maria Alacoque, truyện dài nhiều tập, và lần này là tập cuối cùng về chị: "Sứ Vụ Thánh Tâm", liên quan 

- Chẳng những đến chính những gì Chúa Giêsu đã nói với chị, như được chị ghi chép lại vì đức vâng lời trong cuốn Tự Thuật của chị, nhất là về Lễ Thánh Tâm Chúa và Thứ Sáu Đầu Tháng, 

- Mà còn đến thông điệp "Kín Múc Nước" của ĐTC Piô XII về Thánh Tâm Chúa Giêsu và Chị Thánh Margarita, 

- Cũng như đến phong trào tôn sùng Thánh Tâm Chúa kèm theo các Lời Hứa của Chúa Giêsu.


Nếu LTXC về Tình Yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa nơi Chúa Kitô khổ nạn và tử giá được loan truyền bởi nữ tu sứ giả Faustina Dòng Đức Mẹ Thương Xót ở Balan vào tiền bán Thế Kỷ 20, trong thập niên 1930, cho Thời Điểm Thương Xót chung cả loài người thế nào, thì Thánh Tâm Chúa Giêsu về Tình Yêu bao la vô đối của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu nhập thể và cứu chuộc, nhưng lại là một Tình Yêu bị Kitô hữu nói chung và thành phần bạn thân của Người nói riêng, quên lãng, khinh thường và vô ơn bội nghĩa, trước đó, cũng đã được loan truyền bởi nữ tu sứ giả Margarita Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng ở Pháp quốc vào hậu bán thế kỷ 17


Chúng ta, Nhóm TĐCTT sống ơn gọi và sứ vụ thương xót cũng cần phải cảm nghiệm thấy Thánh Tâm Chúa Giêsu chúng ta mới có thể hoan hưởng niềm vui thương xót mà trở thành chứng nhân thương xót, với ý thức ấy, giờ đây hãy mở 1 hay cả 2 cái link dưới đây nhé.


em tĩnh


ThanhMargarita-SuVuThanhTam.mp3  

https://youtu.be/UCzAjsVXJTg  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 20, 2020 at 9:27 PM
Subject: Audio mp3 Bài Giảng Đại Kết và Lời Kêu Gọi Liên Tôn của ĐTC Phanxicô trong Ngày Họp Mặt Quốc Tế Cầu Cho Hòa Bình Thế Giới 20-10-2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC. Thật là tuyệt vời làm sao bài giảng đại kết của ĐTC Phanxicô trong Ngày Họp Mặt Quốc Tế Cầu Cho Hòa Bình Thế Giới hôm nay, Thứ Ba 20/10/2020. Thật là sâu xa! Thật là thấm thía! Thật là thực tế! Thật là khẩn thiết theo chiều hướng Thông Điệp Tất Cả là Anh Em - Fratelli Tutti" vừa được ngài ban hành. Chỉ một câu mỉa mai nhạo báng Chúa Giêsu trên cây thập tự giá thôi mà ngài đã khai triển một cách thu hút độc giả và tác động thích giả. Chẳng hạn những câu điển hình say đây:

 

 


Các vị trưởng tế đã tố cáo Người chính vì những gì Người đã làm cho kẻ khác:

"Hắn đã cứu được những người khác mà lại chẳng thể cứu được mình" ...

Đối với họ, việc cứu các kẻ khác, giúp đỡ những kẻ ấy là những gì vô ích

 


"Thứ phúc âm" cứu lấy mình không phải là Phúc Âm Cứu Độ.

Nó là những gì sai lầm nhất trong số các loại ngụy phúc âm, bắt kẻ khác gánh vác thập giá.

Trong khi đó Phúc Âm đích thực lại mời gọi chúng ta vác lấy thập giá của kẻ khác.

  

Moment of Prayer for peace

Thiên Chúa không đến chỉ để giải thoát chúng ta khỏi những vấn đề hiện tại thường nhật của chúng ta,

mà là giải phóng chúng ta khỏi vấn đề thực sự, đó là vấn đề thiếu thốn yêu thương.

Đó là căn nguyên chính yếu của các thứ bệnh hoạn về bản thân, xã hội, quốc tế và môi sinh của chúng ta.

 Chỉ nghĩ đến bản thân mình: đó là cha đẻ của tất cả mọi sự dữ.

 


 

Hai cánh tay của Chúa Giêsu, giang ra trên cây thập tự giá, đánh dấu một bước quanh,

vì Thiên Chúa không chỉ ngón tay vào ai mà là ôm lấy hết tất cả mọi người.

Bởi chỉ có yêu thương mới có thể dập tắt hận thù ghen ghét, chỉ có yêu thương cuối cùng mới chiến thắng bất công.


Giờ đây, với tâm tình của một con chiên của Chúa luôn khao khát và lắng nghe tiếng chủ chiên của mình, TĐCTT chúng ta hãy lắng đọng để thấm thía những gì Chúa Kitô đã tiếp tục giảng dạy chúng ta qua vị đại diện Người trên trần gian hiện nay là ĐTC Phanxicô trong bài giảng đại kết của ngài hôm nay, Ngày Họp Mặt Quốc Tế Cầu Cho Hòa Bình Thế Giới, 20/10/2020, ở cái link audio mp3 dưới đây:


em tĩnh

 

DTCPhanxico-BaiGiangDaiKetNgayHopMatQuocTeLienTonCauChoHoaBinh.mp3  

 

https://youtu.be/Q3yAem6g3rA

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 20, 2020 at 2:38 PM
Subject: Audio mp3 và video youtube Thánh Phaolô Thánh Giá
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, ở Hoa Kỳ, lễ nhớ Thánh Phaolô mới được cử hành, mà ngày lễ chính của ngài cho Giáo Hội hoàn vũ là hôm qua, 19/10/2020. Tuy nhiên, vì ở Hoa Kỳ, hop6m qua có các vị thánh tử đạo liên quan đến nước này mà các vị tử đạo được cử hành trước. 


Thánh Phaolô Thánh Giá là vị linh mục sáng lập Dòng Thương Khó Chúa Giêsu ở Ý quốc từ thế 18. Sở dĩ tên của ngài được ghép với Thánh Giá, gọi là Thánh Phaolô Thánh Giá, vì ngài say mến Thánh Giá, như Thánh Gioan Thánh Giá (vì đồng cải cách Dòng Carmelo với Thánh têrêsa Avila bên Tây Ban Nha). Chúng ta hãy đọc những gì Thánh Phaolô Thánh Giá viết sau đây sẽ thấy được tất cả sự thật về danh hiệu Phaolô Thánh Giá của ngài:


"Hơn nữa, cha ước ao rằng mãi này về sau con sẽ là người chài lưới. Bằng cách nào ư? Hãy theo cách này. Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu là một biển sầu, nhưng đồng thời đó cũng là một đại dương tình yêu. Hãy khẩn cầu Đức Chúa để Ngài hướng dẫn con cách thả lưới trong đại dương này. Con hãy đắm mình vào trong đó, và chớ đặt nặng việc con lặn sâu được bao nhiêu, bởi con sẽ không bao giờ chạm tới đáy. Hãy để tình yêu và sầu khổ thấm nhập vào thân con. Qua cách thế này, con sẽ biến những đau khổ của Chúa Giêsu hiền lành thành của chính con. Con hãy tìm những viên ngọc nhân đức của Chúa Giêsu. Việc tìm kiếm thánh thiêng sẽ được dẫn lối bằng đức tin và tình yêu chứ không bằng lời nói. Những người thả lưới khiêm nhường nhất chính là những người giỏi nhất". 

 

Khóa TĐCTT VIII 2017 là khóa đầu tiên được tổ chức ở một địa điểm tĩnh tâm thật là chuyên nghiệp về cả cơ sở lẫn nhân viên và dịch vụ, đến độ hầu như toàn thể tham dự viên lần này, trong mục tâm sự kết khóa, khi được hỏi về Mater Dolorosa Passionist Retreat Center đều đồng thanh đáp lại là muốn trở lại, đấy là chưa kể đến một số người đã tự động thôi thúc em trước đó về vấn đề này.

 

Chính bản thân em, đã từng đến một số cơ sở tĩnh tâm khác nhau, như Divine Word Retreat Center ở Riverside California (nhiều năm liên tục 1992-2015) hay Notre Dame Retreat House ở Canandaigua New York (2 lần: 2014 và 2016), cũng không bằng. Tất nhiên, như quí anh chị tham dự vẫn nói tiền nào của đó, thậm chí một số còn cho là rẻ nữa khi so sánh với một số nơi quí anh chị đã tĩnh tâm. Chưa hết, quí anh chị còn đốc thúc em kêu gọi góp tiền tip cho những người phục vụ vui vẻ tận tình 6 bữa ăn cho cuộc tĩnh tâm nữa.

 

Không biết các nơi tĩnh tâm chuyên nghiệp khác em chưa được hân hạnh đến ra sao, nhưng em thấy Mater Dolorosa Passionist Retreat Center này quả là tuyệt, về cả phong cảnh bên ngoài: thanh vắng và hữu tình, lẫn cấu trúc bên trong: tiện lợi và tiện nghi, với nhân viên phục vụ: chuyên nghiệp và tận tình.   

 

Một trong những đặc thù (đặc tính riêng biệt) của Mater Dolorosa Passionist Retreat Center này, một trung tâm tĩnh tâm của Dòng Các Cha Thương Khó (CPCongregatio Passionis Iesu Christi The Congregation of the Passion of Jesus Christ - Dòng Thương Khó Chúa Giêsu Kitô), được gọi tắt là Passionists, một hội dòng được Thánh Phaolô Thánh Giá sáng lập đầu thế kỷ 18 (1720), đó là ở nơi nào cũng đượm một vẻ trầm buồn, với các cây Thánh Giá ở khắp nơi, kèm theo cả những Ảnh Mẹ Đau Thương (Mater Dolorosa).  


Ngay bên trong cổng vào đã thấy tượng Đức Mẹ Đau Thương Mater Dolorosa

 


Tượng Thánh Giá và Tượng Mẹ Sầu Bi trong tấm hình trên đây ở ngay bức tường phía ngoài hội trường Founder's Hall là nơi Nhóm TĐCTT thường xuyên hội họp hầu như suốt ngày.


Thánh Phaolô Thánh Giá, Đấng sáng lập dòng và các vị thánh của dòng Thương Khó

Trong tâm tình tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta những vị thánh đặc biệt qua giòng lịch sử của Giáo Hội, những nhân vật lịch sử được Ngài tỏ mình ra liên tục hình ảnh Người Con Nhập Thể và Vượt Qua của Ngài, để chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô, là con cái của Ngài, cũng được phấn khởi nên thánh như các vị và với các vị, xin mời quí TĐCTT mở cái links audio mp3 dưới đây. Chân thành cảm tạ.


em tĩnh

ThanhPhaoloThanhGia.mp3   

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 19, 2020 at 5:22 PM
Subject: Audio mp3 Truyện Thánh Margarita Maria Alacoque - Tập 3: Cảm Nghiệm Thánh Tâm
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Đáng lẽ hôm nay, 19-10, là lễ nhớ Thánh Phaolô Thánh Giá, tuy nhiên, ở Hoa Kỳ đã được dời sang ngày mai, 20/10, nên hôm nay chúng ta tiếp tục với Truyện dài nhiều tập về Thánh Margarita Maria Alacoque. 


Chúng ta đã thưởng thức tập 1 về ngài: Dạo Khúc Thánh Tâm - liên quan đến đoạn đời trước khi sống đời tận hiến tu trí của ngài, rồi tập 2 về ngài: Nhập Cuộc Thánh Tâm - liên quan đến đoạn đời mới tu trì của ngài, và hôm nay sang tập 3: Cảm Nghiệm Thánh Tâm - liên quan đến đoạn đời ngài tiếp nhận mạc khải về Thánh Tâm Chúa Giêsu. 


Tuy nhiên, đoạn đời nào trong cả 3 đoạn đời này của thánh nữ cũng đều biến ngài trở thành phản ảnh mỗi ngày càng sắc nét hơn và sống động hơn Thánh Tâm Chúa Giêsu đầy yêu thương nhân hậu và hiền lành khiêm hạ, chấp nhận tất cả mọi đau thương cho phần rỗi của tội nhân. 


Giờ đây, với tâm hồn khao khát nên thánh như chị và với chị, và xin chị chuyển cầu cho chúng ta được diễm phúc nên giống Thánh Tâm Chúa, được Thánh Tâm Chúa chiếm đoạt, và như chị, được Thánh Tâm Chúa thay thế trái tim bất xứng của chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể yêu nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta (xem Gioan 13:34, 15:12), chúng ta cùng nhau chiêm ngắm chị thánh ở cả 2 cái links: audio mp3 và video youtube dưới đây:


ThanhMargarita-CamNghiemThanhTam.mp3 


 https://www.youtube.com/watch?v=k1x_n3fFRKw

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 18, 2020 at 5:18 PM
Subject: Audio mp3 Truyện Thánh Margarita Maria Alacoque - Tập 2: Nhập Cuộc Thánh Tâm
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Để tiếp theo và tiếp tục truyện dài nhiều tập về Chí Thánh Margarita Maria Alacoque, em xin chuyển đến quí TĐCTT của em tập 2 có tựa đề "Nhập Cuộc Thánh Tâm", sau tập 1 về "Dạo Khúc Thánh Tâm". Vì Thánh Tâm Chúa Giêsu là tiêu biểu cho tình yêu của Thiên Chúa, nhưng lại là một tình yêu bị lưỡi đóng đâm thâu bởi tội lỗi của chung loài người, nhất là bởi thành phần Kitô hữu trong nhiệm thể của Người, đặc biệt bởi thành phần tu sĩ, linh mục, giám mục thân cận nhất của Người, nên "máu và nước" vẫn tiếp tục "chảy ra" qua giòng lịch sử của Giáo Hội, nhất là nơi những vị thánh của LTXC, như Chị Thánh Faustina, cũng như của Thánh Tâm Chúa, như Chị Thánh Margarita Maria Alacoque.


Bằng tâm hồn cảm nghiệm thấy nhức nhối của Thánh tâm Chúa Giêsu trước những lưỡi đòng của tội lỗi loài người hiện nay đang đâm vào Thánh tâm Chúa Giêsu, và xin Chị Thánh Margarita Maria Alacoque chuyển cầu cho chúng ta, để chúng ta có thể và xứng đáng đền tạ Thánh Tâm Chúa cho phần rỗi của các tội nhân đáng thương, giờ đây, xin mời quí TĐCTT mở cái link audio mp3 dưới đây. Chân thành đa tạ.


ThanhMargarita-NhapCuocThanhTam.mp3  

 

https://youtu.be/0VTiulMyrPM

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 18, 2020 at 2:39 PM
Subject: Audio mp3 Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC Phanxicô cho Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện với Giáo Hội luôn mãi cho đến tận thế, ở chỗ, điển hình là hằng tuần Người dẫn giải Phúc Âm của Người đã nói với các thành phần khác nhau trong dân Do Thái ở Thánh Địa, qua miệng lưỡi của vị giáo hoàng đại diện của Người trên trần gian hiện nay. Chúng ta không cảm thấy sự hiện diện thần linh này hay sao? 


Nếu chưa thì càng phải lắng nghe lời của Người, hay nói khác đi, lắng nghe Phúc Âm hiện đại của Người giành cho chúng ta hôm nay đây, nhờ đó, chúng ta, nhờ luôn lắng nghe tiếng chủ chiên, mới thật sự là chiên của Người: "Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi" (Gioan 10:27), và mới tránh được tình trạng trở thành những con chiên lạc, bởi không chịu lắng nghe tiếng của vị chủ chiên, mà lại thích nghe tiếng của khuynh hướng tự nhiên, nghe tiếng thu hút của thế gian, nghe tiếng cám dỗ của ma quỉ, những tiếng nói thật hấp dẫn nhưng chỉ đưa chúng ta tới đường cùng ngỏ cụt - dead end no way out, nơi sát với vực thẳm hư vong


Nếu chúng ta nhờ ơn Chúa đã hằng khao khát nghe tiếng của vị chủ chiên của mình, chúng ta lại càng phải tiếp tục lắng nghe tiếp, lắng nghe liên tục những gì tiếng chủ chiên liên lỉ vang vọng trong tâm hồn chúng ta, qua hiện sủng của Người, qua các bài giảng trong Thánh Lễ, qua các thử thách trong đời, qua lời khuyên nhắc của các vị linh hướng hay của anh chị em chúng ta, nhất là qua những lời giảng dạy của vị giáo hoàng đương kim của chúng ta, vị đại diện Người được Người sai đến thay Người dẫn dắt chúng ta lúc này đây. Với ý thức cùng tâm tình ấy, xin quí TĐCTT của em mở cái link sau đây nhé. Chân thành đa tạ.


DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXIX-A.mp3 

 

 https://youtu.be/5ACEInHElFg  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 17, 2020 at 2:45 PM
Subject: Audio mp3 Truyện Thánh Ignatio Antiokia Giám Mục Tử Đạo
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Thú thật, em chưa hề đọc thấy những lời hào hùng của vị giám mục tử đạo thời giáo phụ như vị thánh được Giáo Hội tưởng nhớ hôm nay - Thánh Ignatio Antiokia tử đạo từ thế kỷ thứ hai. Chẳng hạn một số lời của ngài sau đây với Kitô hữu giáo đoàn Roma, nơi ngài được phúc tử đạo ở Hí Trường Colessium, nơi phái đoàn Hành Hương Tia Sáng Từ Balan năm 2014 đã ghé tham quan và kính viếng, nơi diễn Đường Thánh Giá vào tối Thứ Sáu Tuần Thánh dưới sự chủ tọa của chính Đức Thánh Cha.


Ngày 17/10: Thánh Inhaxiô thành Antiokia, giám mục tử đạo

Hãy cứ để thú dữ ăn thịt tôi, nhờ thế, tôi sẽ được về cùng Thiên Chúa.

                                               Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa và sẽ được nanh thú dữ nghiền tán để thành tấm bánh tinh  tuyền của Đức Ki-tô.

                                                        Xin khẩn cầu cùng Đức Ki-tô cho tôi, để nhờ đám thú dữ này, tôi được nên của lễ tiến dâng Thiên Chúa.


 

Giờ đây, với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC đã tiếp tục công cuộc cứu chuộc vô giá của Người nơi những giọt máu trổ bông là các thánh tử đạo của Giáo Hội qua giòng lịch sử của loài người ở khắp nơi trên thế giới, và đồng thời xin thánh nhân chuyển cầu cho chúng ta cũng có một đức tin tuân phục bất khuất như ngài, chúng ta hãy chiêm ngắm dung nhan Chúa Kitô nơi Thánh Ignatio Antiokia Giám Mục Tử Đạo ở cái link sau đây. Xin cám ơn quí TĐCTT.


ThanhIgnatioAntiokiaGiamMucTuDao.mp3 

 

 https://youtu.be/IHmLsVPiOb8

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 17, 2020 at 6:02 AM
Subject: Youtube Thánh Faustina tập 4 và 5 từ audio mp3 của TĐCTT
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục phong phú hóa kho tàng audio mp3 của chúng ta bằng các youtube hình ảnh sinh động nữa. Cách đây 2 hôm, em đã chuyển đến Quí TĐCTT 3 youtubes về Thánh Faustina, hôm nay, em xin chuyển tiếp 2 tập 4 và 5 còn lại, để chúng ta có đủ bộ 5 audio mp3 thế nào thì cũng có toàn bộ 5 youtubes về chị như vậy. 


Xin cám ơn Chị Nguyễn Thụy Trường rất nhiều về việc làm âm thầm của chị thực hiện các youtubes công phu như thế này. Chúc quí TĐCTT của em một ngày Thứ Bảy của Mẹ Maria chúng ta cuối tuần tràn đầy niềm vui thương xót của Cha Trên Trời là Đấng Xót Thương. Xin cầu cho Chị Thụy Trường và cũng cho em với. Chân thành đa tạ.


Tập 4: Thánh Faustina - Kinh Nguyện Thương Xót:  https://youtu.be/9qBoyWSP27g
Tập 5: Thánh Faustina - Hiển Thánh Thương Xót: https://www.youtube.com/watch?v=Xysioo3kMI0

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 16, 2020 at 5:19 PM
Subject: Audio mp3: Thánh Margarita Maria Alacoque - Dạo Khúc Thánh Tâm Chúa
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”


Như các vị Thánh liên quan đến LTXC, như Thánh Phanxicô Khó Khăn Assisi (4/10), hay Thánh Faustina (5/10), hay Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (22/10) tuần tới, toàn là những vị thánh có truyện dài nhiều tập, Thánh Margarita Maria Alacoque hôm nay, 16/10 này cũng thế, cũng phải đến 4 tập mới hết. Và hôm nay, chính lễ của ngài, mới là tập đầu, mang tên: Thánh Margarita Maria Alacoque - Dạo Khúc Thánh Tâm Chúa. 


Chỉ có nghe truyện hay đọc truyện về chị, kèm theo cả phần dẫn giải phụ thêm ở cuối, chúng ta hiểu được quả thật, cuộc đời trần gian của chị, đoạn đời trước khi chị sống đời tận hiến tu trì, là một Dạo Khúc Thánh Tâm Chúa. Xin mời quí TĐCTT của em hãy lắng đọng để chiêm ngắm vị thánh của Thánh Tâm Chúa hôm nay, và xin chị thánh chuyển cầu cho chúng ta cũng được Thánh Tâm Chúa chiếm đoạt như chị, ở cái link sau đây. Chân thành đa tạ.


ThanhMargarita-DaoKhucThanhTam.mp3  

 

https://youtu.be/qwhCR0x1hnk

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 16, 2020 at 2:30 PM
Subject: Audio mp3 Truyện Thánh Hedviga
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, Giáo Hội tưởng nhớ 2 vị thánh nữ: Thánh Hedviga và Thánh Margarita Maria Alacoque. Hai vị thánh này không chết vào ngày 16/10: Thánh Hedviga chết vào ngày 15/10 và Thánh Margarita vào ngày 17/10. Vậy tại sao hai vị lại được Giáo Hội tưởng nhớ cùng ngày, trong khi hai vị hoàn toàn không gì liên hệ với nhau: một vị từ thế kỷ 12-13 (Thánh Hedviga) và một vị ở thế kỷ 17 (Thánh Margarita). Có thể là vì hai vị ở bậc lễ nhớ không buộc nên phải nhường chính ngày sinh nhật Nước Trời của mình, tức ngài các vị qua đời trên trần gian này, cho 2 vị thánh khác ở bậc lễ nhớ buộc; Thánh Teresa Avila 15/10 và Thánh Ignatio Antiokia 17/10. 


Vì hôm nay lễ nhớ về 2 vị thánh nữa này, nên không thể đọc truyện 2 vị lúc lúc hay gom lại một bài, mà phải chia ra làm 2 truyện khác nhau. Thánh Hedviga vào giờ kinh trưa và Thánh Margarita vào giờ kinh chiều, cùng vào ngày lễ của các ngài 16/10/2020 hôm nay. Truyện Thánh Hedviga ngắn hơn, nhưng không phải vì thế mà vị thánh này không có nhữngg nổi bật, đáng làm gương nên thánh cho chúng ta. Cứ nghe chúng ta sẽ thấy. Riêng em, em phục nhất chuyện vị thánh "nữ tu" này đã sống đời thủ tiết vào năm 35 tuổi, khi chồng còn sống, và do đó, chị thật sự đã áp dụng đúng lời Thánh Phaolô khuyên: "ai có vợ/chồng như không có" (1Corinto 7:29).


Với tâm tình tri ân cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội những vị thánh và đồng thời xin thánh nhân chuyển cầu cho chúng ta cũng được sống thánh chứng nhân như ngài trong thời điểm và cuộc sống trần gian của chúng ta hiện nay, xin mời TĐCTT mở cái link dưới đây nhé. Đa tạ. Hẹn gặp lại Quí TĐCTT chiều này với audio mp3 Truyện Thánh Margarita Maria Alacoque, vị sứ giả của Thánh Tâm Chúa Giêsu.


ThanhHedviga.mp3  

 

https://youtu.be/tEGXz34s5Io

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 16, 2020 at 6:10 AM
Subject: Youtube Mẹ Là Đức Mẹ Mân Côi từ audio mp3 Tối Thánh Mẫu Mân Côi 13/10/2020 của TĐCTT
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Hôm nay, Thứ Sáu, ngày 16/10/2020, giữa Tháng Mân Côi kính Mẹ Maria của chúng ta. Tạ ơn Mẹ Mân Côi đã ban cho chúng ta một Tối Thánh Mẫu Mân Côi 13/10/2020 tốt đẹp. Và audio mp3 em gửi đi ngay hôm sau 14/10/2020 giờ đây đã được chuyển thành youtube để phổ biến rộng rãi và linh động hơn. Xin cám ơn Chị Thy một lần nữa. 


Xin Mẹ Mân Côi luôn tuôn tràn mức độ đầy ơn phúc của Mẹ xuống các việc tông đồ của chị và những tâm hồn đón nhận những gì chúng ta phổ biến, qua mp3 hay youtube, như mặt trời dịu hiền như mặt trăng chiếu tỏa muôn mầu sắc ân sủng xuống trên họ, như trên hơn 100 ngàn người ướt át bẩn thỉu chờ xem phép lạ mặt trời ở làng Fatima trong vòng 10 phút vào trưa ngày 13/10/1917 vậy. 


Xin quí TĐCTT mở cái link youtube được gửi đưới đây ở email này. Chân thành cám ơn Quí TĐCTT của em.


https://youtu.be/gINbejoCkrM  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 15, 2020 at 2:43 PM
Subject: Audio mp3 Truyện Thánh Nữ Tiến Sĩ Teresa Chúa Giesu Avila
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Em rất thích những câu nói của vị thánh nữ tiến sĩ đầu tiên của Giáo Hội, trong 4 nữ tiến sĩ và trong 36 vị tiến sĩ của Hội Thánh cho đến nay, là Thánh Nữ Teresa. Đó là những câu mà chính chị đã thâm tín và đã sống thánh đáng chúng ta noi gương bắt chước để nên thánh với chị và như chị hay hơn chị:


- Trên đường đi thành lập một đan viện Carmelite, thánh nữ Têrêsa Avila đã bị lật xe và người ta nghe ngài kêu lên: “Thảo nào Chúa chẳng có bao nhiêu bạn hữu, vì Chúa đối xử với họ như thế này đây.”   

 

- Thánh Têrêsa Avila, một hôm chịu quá nhiều đau khổ nên trách với Chúa rằng, “Tại sao Chúa lại để cho con nhiều thánh giá thế này.”  Chúa liền hiện ra với chị Thánh và nói, “Vì Cha yêu thương con, nên Cha mới gửi đến cho con nhiều đau khổ, thánh giá, ngõ hầu con làm vinh danh Cha và cứu các linh hồn.”


- Thánh Têrêsa hiểu rõ giá trị của sự đau khổ liên tục (bệnh tật thể xác, không muốn cải tổ, khó khăn cầu nguyện), nhưng ngài đã luyện tập để có thể chịu đau khổ, ngay cả khao khát đau khổ: “Lạy Chúa, hoặc là đau khổ hoặc là chết.” Cho đến gần cuối đời, ngài đã kêu lên: “Ôi lạy Chúa! Thật đúng là bất cứ ai làm việc cho Ngài đều được trả bằng những khó khăn! Và đó thật đáng giá cho những ai yêu mến Ngài nếu chúng con hiểu được giá trị của nó.”  

Còn nhiều kỳ thú khác nữa trong truyện của ngài, xin mời TĐCTT của em hãy cùng nhau, qua cái link audio mp3 dưới email này, chiêm ngắm dung nhan của Chúa Giêsu nơi vị thánh nữ đặc biệt được Chúa dùng để canh tân dòng kín vào thế kỷ 16-17, và chính nơi chị qua đời ở Tây Ban Nha, phái đoàn TĐCTT đã được hân hạnh ghé kính viếng vào Chúa Nhật 14/5/2017 trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu - Thời Điểm Maria 2017, khi từ Fatima Bồ Đào Nha sang Lộ Đức Pháp quốc mà em đã chụp được dưới đây:

 

Sau Thánh Lễ chúng tôi được tour guide ở địa phương dẫn đi tham quan đan viện


Các tác phẩm viết tay về tu đức của Thánh Teresa Avila


Hài tích của thánh nhân ở trên nóc cung thánh phía đằng sau,

nơi mà ở dưới có thể thấy thấp thoáng bóng người và ở trên có thể nhìn thấy ở dưới,

từ dưới nhìn lên thì hài tích bên phái là trái tim và bên trái là cánh tay trái của ngài.

Khu vực này vốn là khu vực cấm của Dòng Kín Carmelo,

người ngoài không được vô, cho tới cách đây hai năm trước!


Từ ngoài hành lang tiến qua một cái cửa vào nóc cung thánh có 2 hài tích thánh này,

ở bên trái cửa có tấm hình thánh nhân trên đây,

tấm hình duy nhất về ngài khi còn sống,

nhưng khi nhìn thấy nó ngài đã bảo rằng trông nó thật là ugly / dị ngợm!

 

ThanhTeresaChuaGiesu.mp3   

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 









From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 15, 2020 at 6:04 AM
Subject: Thêm 3 Youtube về Chị Thánh Faustina từ mp3 của TĐCTT
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Xin cám ơn Chị Nguyễn Thy tiếp tục phổ biến những gì đã được Nhóm TĐCTT phổ biền ở dạng audio mp3 về Truyện Các Thánh hay Huấn Từ của ĐTC Phanxicô cho nhau trong nội bộ, để chung cộng đồng dân Chúa cũng được thưởng thức và chia sẻ lợi ích thiêng liêng nữa, qua các youtubes chị vất vả và công phu thực hiện.


Tạ ơn LTXC đã ban cho kho tàng audio mp3 của TĐCTT chúng ta được phong phú đồi dào hơn về cả hình ảnh video nữa, chứ không chỉ về audio thôi. Với các audio mp3, chúng ta nghe khi đi đường hay đang làm việc trong nhà ngoài sân, nhưng với video trên youtube, chúng ta còn được nhìn ngắm các hình ảnh kèm theo lời đọc nữa.


LTXC quá yêu chiều chúng ta qua những gì Người làm cho chúng ta. Xin LTXC biến đổi cuộc đời của chúng ta và làm cho nó trở nên phong phú như chính LTXC vô biên bất tận của Người nhé, nhờ đó, chúng ta được trở nên mọi sự cho mọi người, lúc là âm thanh audio mp3 lời của Người, lúc là hình ảnh việc làm gương sáng video youtube của Người.


Giờ đây, xin mời quí TĐCTT của em hãy mở các links youtubes dưới đây nghe và có thể tiếp tay chuyển cho những ai cần thiết. Cám ơn quí TĐCTT của em.


https://youtu.be/-4HszwU_vVI - Thánh Faustina: Sứ Giả thương Xót


 https://youtu.be/9qTcMuWEehg - Thánh Faustina: Sứ Vụ Thương Xót

 

https://youtu.be/pB_XPtCJiaU - Thánh Faustina: Cuộc Đời Thương Xót 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 14, 2020 at 4:26 PM
Subject: Audio mp3 Mẹ Là Mẹ Mân Côi cho Tối Thánh Mẫu Mân Côi 13-10-2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tạ ơn LTXC và TMTX Maria đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta một Tối Thánh Mẫu Mân Côi Fatima tốt đẹp. Cám ơn quí anh chị đã tham dự và mời thêm một số quen biết và thân thiết tham dự nữa. Tuy nhiên, vì ở Nam California có một số nơi tổ chức Ngày 13/10/2020 trùng giờ. Một số TĐCTT đã tham dự ở đó vì biết sẽ có audio mp3 nghe sau. Bởi thế, số tham dự viên vẫn bình thường như 2 giờ kinh nguyện hằng ngày của chúng ta. Trong phần vấn đáp cuối, có 2 chị duy nhất đã bày tỏ cảm nhận tích cực về những gì đã nghe. Giờ đây, em xin chuyển đến Quí TĐCTT của em audio mp3 tài liệu về Fatima những gì lần đầu tiên em chia sẻ. Cám ơn Quí TĐCTT vui lòng đón nhận và cầu cho em với.


MeLaMeManCoi.mp3   

 

https://youtu.be/gINbejoCkrM  

em tĩnh


Phụ chú: Hẹn Quí TĐCTT vào tối Thứ Năm tuần sau 22/10/2020, Lễ Thánh Gioan Phaolô II, với Cha Vũ Minh Tiến, OP, với đề tài "Nên Thánh Với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II" trên youtube, như em sẽ phổ biến sau.


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 14, 2020 at 1:48 PM
Subject: Audio mp3 Thánh Giáo Hoàng Calitus I tử đạo
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Chúng ta vẫn công nhận và ca tụng các thánh hy sinh vì đức tin là được "Phúc" Tử Đạo. Thế nhưng chúng ta lại không dám xin Phúc tử đạo này. Nếu chúng ta thật tình muoón nên thánh là nên giồng Chúa Kitô, nhất là được nên chết như Người cho phần rỗi của tha nhân, tại sao chúng ta lại không dám. Chúng ta cần phải xin Chúa cho con được diễm phúc chết như Chúa và với Chúa, một ước muốn sẽ khiến cho chúng ta sẽ không còn sợ bất cứ một đau khổ nào nữa, và sẽ làm cho cả cuộc sống được kết thúc bằng cái chết giống Chúa trở thành ý nghĩa và giá trị hơn hết trên đời này. Với tâm tình khao khát được một đời chỉ biết sống chết vì Chúa và cho tha nhân như thế, chúng ta cùng nhau lằng nghe Truyện Thánh Giáo Hoàng Callitus I Tử Đạo ở cái link sau đây: 

ThanhCalistusIGiaoHoangTuDao.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 13, 2020 at 4:13 PM
Subject: Youtube Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII - Một Người sống cho mọi người
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, 13/10/2020, một ngày tự nó đã đặc biệt rồi, mà còn đặc biệt nữa là em không hề gửi một audio mp3 nào cho Quí TĐCTT thân yêu của em từ sáng tới giờ... có thể cho tới đêm nay mới có, khi em edit xong bài chia sẻ của em về đề tài "Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi", nếu kịp giờ, bằng không thì vào sáng sớm ngày mai.


Tuy nhiên, hôm nay không chỉ đặc biệt ở chỗ không có audio mp3 mà lại có 2 youtube thay thế, cũng từ chính các bài đã được gửi đến quí TĐCTT ở dạng audio mp3 trước đây: bài đầu tiên vào sáng hôm nay là youtube từ audio mp3 Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC Phanxicô cho Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm A, cách đây 2 hôm, và bài thứ hai về Thánh Giáo Hoàng Gioan XIII, mới hôm qua, từ audio mp3 Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII. Cả 2 youtube này đều do Chị Thy, tức Nguyễn Thụy Trường, TĐCTT VII - 2013, gửi cho em và đã được phổ biến trên youtube. 


Tạ ơn LTXC Chúa đã chiều chúng ta quá sức, đã chẳng những cho chúng ta nghe qua audio mp3 mà còn qua cả video youtube nữa, đủ mọi phương tiện truyền thông đại chúng đang thông dụng nhất hiện nay. Xin Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự bù đắp cho Chị Thy công khó của chị để Tin Mừng Sự Sống, liên quan đến phần rỗi vô cùng cao quí của chúng ta cũng như của nhiều anh chị em chúng ta, được đụng chạm tới "tận cùng trái đất".


em tĩnh

https://youtu.be/k9uylYUZ5q4  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 13, 2020 at 10:10 AM
Subject: Quà Tặng Ngày Thánh Mẫu Mân Côi Fatima 13/10/2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, 13/10/2020, một ngày rất đặc biệt đối với chẳng những chung TĐCTT chúng ta, mà còn đối với riêng em nữa, vì em không ngờ đã nhận đưc quà tặng tuyệt vời từ Mẹ Trên Trời ưu ái trao cho em, từ nửa đêm hôm qua về sáng hôm nay, qua bàn tay của một người chị em TĐCTT rất âm thầm của chúng ta.  


Em không thể không chia sẻ món quà tặng này đến quí TĐCTT thân yêu của em trong ngày này. Em đã thưởng thức ngay món quà hiếm quí này ngay sáng hôm nay, và đã trân trọng cám ơn người chị em đã ôm ấp mộng ước của Chị Thánh Theresa Hài Đồng Giêsu, trong việc tận lực với Lời Chúa và Lời của ĐTC vị đại diện Người trên trần gian được lan truyền khắp nơi qua phương tiện truyền thông đại chúng (mass media) phổ biến nhất hiện nay.


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 13, 2020 at 8:59 AM
Subject: Re: CN 28
To: Jasmine Thai <jasminethai25@gmail.com>

 

Cảm ơn Chị Thy rất nhiều.

Em quả thật không ngờ được món quà đặc biệt Thánh Mẫu Mân Côi Fatima trao cho em qua bàn tay vất vả của chị.

Thật tuyệt vời. Chị có thể phổ biến chung ngay vào ngày ý nghĩa hôm nay.

Em cũng phổ biến cho chung nhóm TĐCTT sáng nay nữa.

Đồng thời em cũng cảm ơn chị luôn cầu nguyện cho em bất chấp mọi sự trong sứ vụ tông đồ giáo dân của em.

Tạ ơn Chúa đã ban cho chị thiện chí để tiếp tay truyền bá Tin Mừng Sự Sống trong thời điểm đầy fake news này.

Xin LTXC luôn ở cùng Chị để chị làm những gì có thể theo ước muốn của Chị như Chị Theresa và trong tầm tay hoàn cảnh cùng khả năng Chúa ban.

 

From: Jasmine Thai <jasminethai25@gmail.com>
Date: Tue, Oct 13, 2020 at 12:46 AM
Subject: Fwd: CN 28
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào Anh Tĩnh trong tinh yeu Chua và Mẹ Maria 

 

May thang truoc em co hoi anh ve copyright - Anh co noi OK , va vi the nhan dip ngay 13 thang 10 em goi anh youtube ... ly do sau:

Hom nay la 13 tháng 10, la mot ngay het suc dac biet, nen em (thy - con đường nhỏ) mạo muội gởi anh cái youtube nay. 

Em nghỉ rang co the anh se ngac nhien  - nhung khi anh nghi toi Me Fatima thi chac la khong ngac nhien. Em hy vong rang anh se vui mung vi loi Chua duoc dua xa hon, thay vi o thanhlinh.net hoac trong cac gio doc kinh 12 :00 va 3 PM 

Em khao khat duoc nhieu nguoi duoc hanh phuc nhu em. Vi Chua da dung anh ma chuyen tai nhung tinh hoa ve Chua de cho TDCTT chung em. Nhung em thi tham lam, em muon dua xa hon, em muon ca the gioi yeu men Chua (nhu thanh Teresa - "con muon het") 

Thu that em khong biet lam sao lam youtube. Cach day hon 1 nam em co mướn 1 người giúp em, nhung vì em khong du tai chanh muon nguoi chuyen mon, nen nguoi nay lam nua voi thoi. Sau do thi em ban ron viec lam, nhung long van khao khat mong sao dung mang luoi youtube 

Em that bí nhung, nhung nho on Chua va guong sang cua Thanh Carlo Acutis, em chon Thanh Teresa Hai Dong Giesu lam bon mang cho youtube channel CĐN-CĐN (con đường nhỏ- chạm tới Ngài) 

The la em mày mò tu hoc - và ngay ngày 10-thang 10 - (vi em tu hoc, thieu ngu trien mien, va khong du kien thuc ve PC, ...vv.) PC cua em bi problem, co the noi la virus hay gi do, stuck .. Em cau cuu Chan Phuoc Carlo Acutis (ben canh PC em co de hinh cua Ngai va moi lan em bat tay vao viec la em doc kinh khần nho Ngai cau thay nguyen giup) 

Tom lai hom nay em cung tam biet lam youtube... edit ect 

Gan 1 gio sang roi... em phai ngu ti, vi 4 gio sang thuc roi ..... (em thieu ngu trien mien)

Xin Chua chuc lanh cho Anh Chi va cac Chau. Em thuong xuyen cau nguyen cho anh chi, nhat la anh Tinh, vi ... satan ghet anh lam, vi anh giup duoc nhieu linh hon, va ai giup linh hon gan Chua thi la ke thu cua Satan, dung khong ? Vi the em cau nguyen cho anh, xin Chua bao ve anh de tiep tuc la Chien Si cua Chua. 

Ta on Chua 

cam on anh 

con duong nho (thy) 

https://youtu.be/bDJTuR3xz5o  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 13, 2020 at 6:17 AM
Subject: Ngày 13-10 - Ngày Mặt Trời của Thánh Mẫu Mân Côi Vinh Thắng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Xin chúc mừng TĐCTT thân yêu của em Ngày Mặt Trời của Thánh Mẫu Mân Côi Fatima Vinh Thắng hôm nay 13/10/2020 nhé! Biến Cố Thánh Mẫu Fatima, so với các biến cố Thánh Mẫu khác trong Thời Điểm Maria của Đức Mẹ, nhất là biến cố Thánh Mẫu Lộ Đức, thì phải công nhận rằng Biến Cố Thánh Mẫu Fatima là tột đỉnh của Thời Điểm Maria (từ đầu thế kỷ 19, năm 1830, đến 1917 và tới tận thế). Em tin chắc sẽ không còn một biến cố Thánh Mẫu nào nữa như Fatima, và nếu còn thì cũng chỉ đóng vai phụ thêm nhắc nhở vậy thôi, không thể nào hơn được Biến Cố Thánh Mẫu Fatima 1917, chỉ lập lại những gì Mẹ đã nói ở Fatima.


Ngày 13/10/1917 là một trong 3 lần hiện ra quan trọng nhất của Mẹ Maria, cùng với ngày 13/5 và 13/7. Tại sao? Xin mời quí TĐCTT theo dõi qua bài trình bày chia sẻ của em tối hôm nay, Tối Thánh Mẫu Mân Côi như chúng ta đã hẹn hò với nhau qua freeconferencecll nhé. Đức Thánh Cha Piô XII đã tự thú, như người ta đọc thấy trong một ghi chú của ngài ở cuộc trưng bày về Đức Piô XII: Con Người và Giáo Triều”, trong thời khoảng từ ngày 4/11/2008 đến ngày 6/1/2009, rằng: Tôi đã thấy ‘phép lạ mặt trời’, đó hoàn toàn là một sự thật”, và như ngài cho biết ngài đã thấy 3 lần: 31/10, 1/11 và 8/11/1950. 


Biến cố vị giáo hoàng này thấy phép lạ mặt trời Fatima có ý nghĩa ý? Hay tại sao phép lạ mặt trời lại lập lại cho vị giáo hoàng Piô XII này? Xin mời quí TĐCTT nghe chia sẻ vào Tối Thánh Mẫu Mân Côi hôm nay luôn nhé. Nhiều chi tiết rất nóng hổi về Fatima đang chờ đón quí TĐCTT và những ai do quí TĐCTT mời, như bài em đã chia sẻ trước đây với Nhóm TĐCTT Giờ Kinh Trưa và Giờ Kinh Chiều về Fatima Bí Mật. FatimaBiMat-TraiTimMeThang.mp3Em xin lập lại ở đây những chi tiết cần cho Tối Thánh Mẫu Mân Côi 13/10/2020 hôm nay như sau:


@ Thời điểmTối Thứ Ba ngày 13/10/2020, từ 6 đến 7 giờ tối California, tức 8-9 giờ tối Texas hay 9-10 giờ đêm New York. Quí TĐCTT có thể mơi gọi thêm thân nhân hay thân hữu cùng tham dự tùy nghi

Phương tiệnFreeconferencecall ở số điện thoại 712-451-0011, sau đó bấm 753941#ai có phone gọi qua T-Mobile xin bấm thêm số 209-399-9003 trước khi bấm 712-451-0011# và số 753941#. 

Đề tài"Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi"  
Nội dung:

1- Tại sao Mẹ Maria chọn hiện ra ở Fatima năm 1917, chứ không phải ở đâu khác và năm nào khác, để xưng mình "M là Đức Mẹ Mân Côi"?

2- Phép Lạ Mặt Trời nhẩy múa xẩy ra ngay vào ngày Mẹ Maria tự xưng "Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi" có liên hệ gì với nhau hay chăng?

3- Có phải mệnh lệnh "Lần Hạt Mân Côi" là mệnh lệnh quan trọng nhất trong 3 Mệnh Lệnh Fatima, mà tại sao lần nào hiện ra ở Fatima, trong cả 6 lần, Mẹ đều khuyên giục "hãy cầu Kinh Mân Côi hằng ngày"??

4- Mệnh Lệnh Fatima "Lần hạt Mân Côi" có liên hệ gì tới hai mệnh lệnh "Cải Thiện Đời Sống" và mệnh lệnh "Tôn Sùng Mẫu Tâm" hay chăng? Nếu có thì tại sao và ở chỗ nào???

Chia sẻ: sau phần trình bày gợi ý của em, (thời điểm tất cả mọi phone hoàn toàn bị mute), tới phần chia sẻ chung hay vấn đáp, (sẽ được unmute tất cả các phone tham dự). 

Thời lượngkhoảng 1 tiếng rưỡi, từ 6 đến 7:30 tối giờ California - chia sẻ 1 tiếng và vấn đáp nửa tiếng.


Xin LTXC chúc lành cho Tối Thánh Mẫu Mân Côi 13/10/2020 của chúng ta.


Mong được gặp nhiều Quí TĐCTT của em khắp nơi vào Tối Thánh Mẫu Mân Côi trong Thánh Mân Côi Năm 2020 đại dịch covid-19 ngoại lệ này.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 12, 2020 at 5:17 PM
Subject: Audio mp3 Mười Điều Tâm Niệm Sống Hằng Ngày của Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đáng lễ được Giáo Hội tưởng nhớ hôm qua, Chúa Nhật 11/10/2020, nhưng vì chúng ta đã cùng nhau nghe Huấn Từ Truyền Tin hằng tuần của ĐTC Phanxicô, bởi thế, chúng ta mới dời việc nghe truyện của ngài cho tới hôm nay. Bởi vì cuộc đời của mỗi vị thánh, dù vào đúng ngày lễ của mỗi vị hay chăng, giá tri và tấm gương thánh đức của các vị không bao giờ mất giá trị, đọc hay nghe lúc nào cũng tốt. 


Riêng Thánh Giáo Hoàng XXIII, nếu chúng ta không đọc hay nghe thêm 10 Điều Tâm Niệm Sống Hằng Ngày của ngài thì thật là thiếu sót và uổng. Vì căn cứ vào 10 điều tâm niệm này, có thể khám phá thấy bí quyết nên thánh của ngài, những điều tâm niệm bề ngoài đơn sơ dễ hiểu như bề trong sâu xa thâm thúy và đầy kinh nghiệm tu đức cũng cần phải có ơn Chúa có thể thực hiện được. Tạ ơn LTXC đã ban cho Giáo Hội một vị giáo hoàng thánh thiện cho Giáo Hội vào thời điểm của ngài, và xin ngài chuyển cầu cho chúng ta cũng được nên thánh như ngài và với ngài.


Giờ đây, xin mời Quí TĐCTT của em lắng nghe tiếp 10 Điều Tâm Niệm Sống Hằng Ngày của Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII ở cái link dưới đây. Xin hết lòng cám ơn TĐCTT của em.

ThánhGHGioanXXIII-MuoiDieuTamNiemSongMoiNgay.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 12, 2020 at 2:52 PM
Subject: Audio mp3 Truyện Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Một trong 3 vị Giáo Hoàng thời công đồng Chung Vaticanô II và ảnh hưởng đến công đồng trong thế kỷ thứ 20 quan trọng này là Thánh Giáo Hoàng XXIII, một vị giáo hoàng được bầu chọn làm giáo hoàng lúc 77 tuổi, nhưng trong giáo triều ngắn ngủi chỉ có 5 năm của ngài đã làm được những việc cả thể kéo dài từ đó tới nay và mãi sau này. Vậy đâu là những gì ngài đã làm, và đời sống của ngài ra sao, cùng với giáo triều của ngài... Xin mời Quí TĐCTT của em theo dõi qua cái link dưới đây.


ThanhGHGioanXXIII.mp3  

 

https://youtu.be/k9uylYUZ5q4

 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 12, 2020 at 6:03 AM
Subject: Xin mời tham dự Tối Thánh Mẫu Mân Côi
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Như em đã thông báo và kính mời từ hôm Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7/10/2020, trong email em chúc mừng Lễ Mẹ Quí TĐCTT của em hôm đó, là vào ngày 13/10/2020, một ngày rất đặc biệt của Đức Mẹ Fatima và về Đức Mẹ Fatima, liên quan đến danh xưng "Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi" của Mẹ, em xin chia sẻ cùng Quí TĐCTT đề tài về danh xưng của Mẹ này, thứ tự đưc bố cục như sau:


@ Thời điểmTối Thứ Ba ngày 13/10/2020, từ 6 đến 7 giờ tối California, tức 8-9 giờ tối Texas hay 9-10 giờ đêm New York. Quí TĐCTT có thể mơi gọi thêm thân nhân hay thân hữu cùng tham dự tùy nghi

Phương tiện: Freeconferencecall ở số điện thoại 712-451-0011, sau đó bấm 753941#ai có phone gọi qua T-Mobile xin bấm thêm số 209-399-9003 trước khi bấm 712-451-0011# và số 753941#. 

Đề tài"Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi"  
Nội dung:

1- Tại sao Mẹ Maria chọn hiện ra ở Fatima năm 1917, chứ không phải ở đâu khác và năm nào khác, để xưng mình "M là Đức Mẹ Mân Côi"?

2- Phép Lạ Mặt Trời nhẩy múa xẩy ra ngay vào ngày Mẹ Maria tự xưng "Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi" có liên hệ gì với nhau hay chăng?

3- Có phải mệnh lệnh "Lần Hạt Mân Côi" là mệnh lệnh quan trọng nhất trong 3 Mệnh Lệnh Fatima, mà tại sao lần nào hiện ra ở Fatima, trong cả 6 lần, Mẹ đều khuyên giục "hãy cầu Kinh Mân Côi hằng ngày"??

4- Mệnh Lệnh Fatima "Lần hạt Mân Côi" có liên hệ gì tới hai mệnh lệnh "Cải Thiện Đời Sống" và mệnh lệnh "Tôn Sùng Mẫu Tâm" hay chăng? Nếu có thì tại sao và ở chỗ nào???

Chia sẻ: sau phần trình bày gợi ý của em, (thời điểm tất cả mọi phone hoàn toàn bị mute), tới phần chia sẻ chung hay vấn đáp, (sẽ được unmute tất cả các phone tham dự). 

Thời lượngkhoảng 1 tiếng rưỡi, từ 6 đến 7:30 tối giờ California - chia sẻ 1 tiếng và vấn đáp nửa tiếng.


Xin LTXC chúc lành cho Tối Thánh Mẫu Mân Côi 13/10/2020 của chúng ta.


Mong được gặp nhiều Quí TĐCTT của em khắp nơi vào Tối Thánh Mẫu Mân Côi trong Thánh Mân Côi Năm 2020 đại dịch covid-19 ngoại lệ này.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 11, 2020 at 1:28 PM
Subject: Audio mp3 Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC Phanxicô cho Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm A
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Mỗi tuần, Chúa Giêsu, Đấng đã nói mạc khải cho chúng ta về Cha Trên Trời, cũng như chính Bản Thân Người là một Ngôi Vị Thần Linh, qua lời Người giảng dạy, cũng như của các việc làm của Người, vẫn  tiếp tục dẫn giải cho chúng ta hằng tuần về chính những lời Người nói, qua bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc cho phụng vụ Thánh Thể hằng tuần vào mỗi Chúa Nhật. 


Vậy bài Phúc Âm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm A hôm nay, 11/10/2020, qua miệng của vị đại diện Người trên trần gian này hiện nay là ĐTC Phanxicô, Chúa Kitô đã dạy chúng ta những gì trong bài Phúc Âm, và muốn chúng ta làm gì trong đời sống Kitô hữu của chúng ta hiện nay? Xin mời quí TĐCTT của em lắng nghe ở cái link dưới đây nhé. Chân thành đa tạ quí TĐCTT.


  DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXVIII-A.mp3

 

https://youtu.be/bDJTuR3xz5o 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 10, 2020 at 6:36 PM
Subject: Sự Ô Uế Diễn Ra Trên Nơi Thánh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”


Theo thông lệ, Nhóm TĐCTT chúng ta từ ngày có thêm Giờ Kinh Trưa hằng ngày gần 7 tháng nay trong và cho mùa đại dịch covid-19 kéo dài từ cuối năm 2019 đến nay và không biết đến bao giờ, chúng ta đều có thâu âm PVLC, Huấn Dụ của ĐTC Phanxicô, Đức Mẹ và Hạnh Các Thánh theo ngày, kể cả Truyện đời thường (khi không vướng phải các thời điểm của những mục trên). Riêng Giờ Kinh Chiều 3 giờ, chúng ta dùng để chia sẻ Lời Chúa và tin tức Giáo Hội Hiện Thế. 


Em chưa bao giờ thâu âm tin tức Giáo Hội hiện thế, nhưng hôm nay em không thể không thâu, vì một sự việc vô cùng đáng tiếc xẩy ra ngoài sức tượng tượng của loài người, khiến chúng ta, nếu còn quan tâm đến Chúa, đến Giáo Hội, không thể nào không nhức nhối với Trái Tim Chúa đã bị lưỡi đòng đâm thâu, không thể không cùng khóc với Giáo Hội, để cùng nhau đền tạ Chúa - Mẹ, cùng nhau cầu nguyện cho Giáo Hội, cho chính chúng ta cũng như cho những tâm hồn những người anh chị em đồng đạo của chúng ta đã gây ra những hành động thật là "ghê tởm" chưa từng thấy như vậy!


Với tâm tình đó, xin mời Quí TĐCTT của em hãy lắng đọng và bình tĩnh lắng nghe tin tức Giáo Hội Hiện Thế, không phải chỉ tin không, mà còn những gì lòng thòng theo tin này nữa. Xin cám ơn quí TĐCTT.


SuGheTomdienratrennoithanh.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 10, 2020 at 2:40 PM
Subject: Audio mp3 Thánh Phanxicô - Tập 4 kết thúc: Vị Thánh Nghèo Cho Người Nghèo
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Như em đã hứa vào Thứ Bảy hôm nay, 10/10/2020, em sẽ hoàn tất tập truyền dài nhiều tập về Thánh Phanxicô Asissi Nghèo của chúng ta. tập thứ tư cũng là tập cuối cùng này cho chúng ta thấy: 

1- Chủ trương sống nghèo của Thánh Phanxicô, một chàng thanh niên con nhà giầu đầy bay bướm ăn chơi ở Assisi, đã phát xuất đâu? 

2- Đời sống nghèo của ngài và dòng Anh Em Hèn Mọn Phanxicô của ngài có tính cách ra sao, liên quan cả đến sứ vụ canh tân Giáo Hội của ngài? 

3- Qua tập truyện thứ 4 này, chúng ta mới thấy được bối cảnh thời đại và tiến trình về đời sống nghèo trong Giáo Hội vào thời trung cổ của vị thánh này ra sao?


Chúng ta phải tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một vị thánh rất đặc biệt, có thể nói là bất hủ, đã trung thực và sống động phản ảnh một Chúa Kitô Nghèo và được sai đến để rao giảng tin mừng Nước Trời cho người nghèo, và lại đến trong vinh quang đến phán xét Kitô hữu chúng ta về thái độ đối với Người nơi người nghèo được Người đồng hóa. Xin Thánh Phanxicô Assisi Khó Khăn chuyển cầu cho chúng ta cũng có một tinh thần khó khăn mỗi khi chúng ta đóng góp cho những anh chị em hèn mọn của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới, bị nghèo đói, khinh dể, bóc lột, bỏ rơi, loại trừ, lại còn thường trở thành nạn nhân thảm thương của thiên tai gây ra bởi thành phần giầu có chỉ biết phát triển kinh tế và vơ vét tư bản, bất chấp môi sinh cùng tất cả mọi thiên tai gây ra bởi tình trạng hâm nóng toàn cầu càng ngày càng nguy tử hiện nay.


Xin mời quí TĐCTT của em chiêm ngắm vị thánh vẫn còn ảnh hưởng từ thời của ngài cho đến tận thế Phanxicô Assisi Khó Khăn ở cái link dưới đây nhé. Xin cám ơn quí TĐCTT của em.


em tĩnh

ThanhPhanxico-NgheoChoNguoiNgheo.mp3   

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 9, 2020 at 2:42 PM
Subject: Audio mp3 Truyện Thánh Denis Giám Mục Tử Đạo và Thánh Gioan Leonardo
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, mùng 9-10-2020, Giáo Hội tưởng nhớ 2 vị thánh cùng một ngày, 2 vị thánh hoàn toàn không có gì liên hệ với nhau về huyết thống, như 2 vị thánh song sinh người Ả Rập ngày 26/9, hay 2 vị thánh hàng giáo phẩm cùng nhau bênh vực Hội Thánh cùng thời, như Thánh Cornelio Giáo Hoàng và Thánh Cypriano Giám Mục ngày 16/9, hoặc như hai vị đại Tông Đồ Phêrô và Phaolô ngày 29/6, một vì là tông đồ dân Do Thái kiêm giáo hoàng, một vị là tông đồ dân ngoại. Trái lại, 2 vị thánh hôm nay, 9-10, ở rất xa thời điểm của nhau, một vị từ thế kỷ thứ 3-4 và một vị vào thế kỷ 16-17, nhưng hai vị lại có công trong sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội trong thời của mình. 


Nghe hay đọc truyện của các thánh nhân, những chi thể nổi bật được Giáo Hội tôn phong để làm gương cho chúng ta, chúng ta không cần phải noi theo các việc làm của các ngài, hay cần phải được các ơn lạ của các ngài, hoặc cần phải có thẩm quyền như các ngài v.v., mà chỉ cần sống trọn lành như các ngài ở bậc sống, hoàn cảnh và khả năng của mình và trong trong thời điểm của mình mà thôi. Ơn Gọi Nên Thánh của Kitô hữu là ở chỗ Nên Trọn Lành Như Cha Trên Trời (xem Mathêu 5:48), theo gương của các vị thánh trong giòng lịch sử của Giáo Hội, những con người phản ảnh rõ nét thần linh của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô Người Con Nhập Thể và Vượt Qua của Ngài.


Với tất cả ý thức như thế, giờ đây, xin mời quí TĐCTT của em lắng đọng chiếm ngắm chân dung thánh thiện của hai vị thánh hôm nay: Thánh Denis/Dionysio Giám Mục Tử Đạo và Thánh Gioan Leonardo ở cái link dưới đây. Xin đa tạ quí TĐCTT.


 ThanhDenisGiamMucTuDao-ThanhGioanLeonardo.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 8, 2020 at 4:48 PM
Subject: Audio mp3 Truyện Chị Thánh Faustina tập 5: Hiển Thánh Thương Xót
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Truyện dài 5 tập về Chị Thánh Faustina được chấm dứt ở Bài Giảng của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II về chị, trong Thánh Lễ ngài Tôn Phong Hiển Thánh cho chị ngày 30/4 của Đại Năm Thánh 2000. Chị là vị thánh đầu tiên cho thế kỷ 21 đồng thời cũng là vị thánh đầu tiên cho thiên kỷ thứ 3 Kitô giáo. 


Bài giảng này chẳng những cho chúng ta thấy được sứ điệp LTXC xuất phát từ bao giờ và LTXC ấy ở chỗ nào, liên quan mật thiết với những gì được Chúa tỏ ra cho riêng chị Thánh Faustina, mà còn cho chúng ta thấy được bối cảnh lịch sử của vị sứ giả LTXC này, kể cả trong cuộc đời hiện thế của chị, lẫn sau khi chị qua đi, kéo dài cho tới bây giờ, nơi thành phần chứng nhân loan truyền LTXC hậu thân của chị nữa.


Là TĐCTT, sau khi nghe chính lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II kêu gọi vào thời điểm 17-18/8/2002 ở Balan, cả em cũng như quí anh chị đã cảm thấy không thể nào không hưởng ứng và đáp ứng lời mời gọi của ngài, bằng cách đã qui tụ lại thành Nhóm TĐCTT cho đến nay, để cùng nhau trở thành một Đạo Binh Thương Xót, dưới quyền thống lãnh của Nữ Vương Toàn Thắng Maria, trong Trận Chiến Thiêng Liêng quyết thắng lực lượng ngụy thần satan!


Giờ đây, với tất cả ý thức như thế, chúng ta hãy lắng nghe những gì được Chúa Kitô đã nói qua môi miệng của vị đại diện Người trên trần gian bấy giờ, chẳng những về chị Faustina, mà về cả thế giới loài người, cách riêng về chung nhóm cũng như từng TĐCTT chúng ta, ở cái link dưới đây. Xin chân thành đa tạ quí TĐCTT.


em tĩnh

ThánhFaustina-HienThanhThuongXot.mp3  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xysioo3kMI0

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 7, 2020 at 5:45 PM
Subject: Audio mp3 Thánh Faustina - Kinh Nguyện Thương Xót
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Chiếm ngắm vị thánh quan thày Fuastina của chúng ta, chỉ ở những gì chúng ta đã nghe về chị: 1- Sứ Giả Thương Xót, 2- Sứ Vụ Thương Xót, 3- Sống Đời Thương Xót, mà không biết gì về Kinh NGuyện Thương Xót của chị thì thật là thiếu sót, vì bộ kinh nguyện thương xót này của chị mới cho chúng ta thấy được chính tâm hồn thánh thiện của chị, và chị đã cảm nghiệm sâu xa về LTXC thế nào, nhờ đó chị mới có thể xứng đáng và có thể làm Sứ Giả Thương Xót, thực hiện Sứ Vụ Thương Xót và Sống Đời Thương Xót. 


Bộ Kinh Nguyện Thương Xót 4 kinh chính yếu này do chính chị soạn dọn với tất cả tâm tình thương xót của chị, em đã phổ biến cho Nhóm TĐCTT trong Tuần Ba Ngày dọn mừng lễ của chị cũng như trong chính ngày lễ của chị. Giờ đây, xin mời Quí TĐCTT, một lần nữa, không đọc, mà là nghe cho thấm thía hơn nữa chính cảm nghiệm LTXC nơi vị thánh quan thày của mình, để chúng ta cũng chia sẻ phần nào cảm nghiệm LTXC của chị, nhờ đó có thể sống như chị và tiếp nối sứ vụ thương xót với chị nhé. Đa tạ quí TĐCTT.


em tĩnh

ThánhFaustina-KinhNguyenThuongXot.mp3  


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 7, 2020 at 2:49 PM
Subject: Audio mp3 Lễ Đức Mẹ Mân Côi và Kinh Mân Côi
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Trong Ngày Lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, 7/10/2020 trong mùa đại dịch covid-19, xin mời quí TĐCTT của em thưởng thức audio mp3 về những gì liên quan đến cả 1- Lược sử Lễ Đức Mẹ Mân Côi; 2- Công hiệu của Kinh Mân Côi qua giòng lịch sử (của ĐTC Lêô XIII) và 3- Trận Hải Chiến Lepanto 1571 liên quan đến tước hiệu và lễ Đức Mẹ Mân Côi. Một nguồn tài liệu chính xác nhất và quí hiếm nhất cần phải thưởng thức, và lưu giữ nhất là thực hành và sống mầu Nhiệm Mân Côi. Với tất cả tâm tình ấy, xin mời chúng ta bấm vào cái linh dưới đây:


LeDucMeManCoivaKinhManCoi.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 7, 2020 at 10:16 AM
Subject: Quà Tặng TĐCTT Ngày Lễ Mẹ Mân Côi 7-10-2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ anh chị em chúng ta lại thành một Nhóm TĐCTT, và giờ đây chúng ta đang cùng với toàn thế giới sống trong một mùa đại dịch covid-19 chưa từng thấy trong lịch sử loài người, khiến cho tất cả mọi sinh hoạt đời thường và tôn giáo khắp mọi nơi, bao gồm cả Nhóm TĐCTT chúng ta, đều bất ngờ và bất đắc dĩ bị đảo lộn. 


Cả năm 2020 này, từ giữa Tháng 3, Nhóm TĐCTT chúng ta đã bắt đầu:

"Biệt tích giang hồ"

1- Không còn 10 Khóa LTXC, bao gồm cả 2 Khóa đầu tiên ở VN; 

2- Không còn các cuộc hội ngộ hằng tháng, bao gồm cả Thứ Sáu và Thứ Bảy Đầu Tháng bonus ngọc ngà; 

3- Không còn Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 10/2020 

4- Không còn tặng quà homeless ở downtown Los Angeles 1 năm 2 lần: Quà Phục Sinh và Quà Ngày Người Nghèo Thế Giới CN 33 Thường Niên). 


Chúng ta đành phải "Bế quan luyện chưởng", nhưng vẫn lạc quan vui sống hơn bao giờ hết, thậm chí đến độ TĐCTT chúng ta đã chộp ngay lấy "thời thế tạo anh hùng" này để 

"Biến dữ thành lành" bằng:

 

1- Hành Trình Cầu Nguyện Xuyên Thế Giới nơi Giờ Kinh Trưa Cầu Kinh Mân Côi và Giờ Kinh Chiều với Chuỗi Thương Xót;

2- Quĩ Truyền Giáo và Bác Ái Xã Hội lên tới trên 55 ngàn MK cho 3 nơi khác nhau: Bolivia (tháng 7), Lebanon (tháng 9) và Việt Nam (tháng 10);
3- Kho Tàng  Audio MP3 dồi dào và liên tục hằng ngày về PVLC, về Giáo Huấn của ĐTC Phanxicô, về Hạnh Các Thánh, về Truyện Đời Thường v.v.

4- Tĩnh Tâm Online qua livestream hay conferencecall.


Để tiếp theo chiều hướng "bế quan luyện công" để "biến dữ thành lành" như thế, hôm nay, Lễ Đức Mẹ Mân Côi trong mùa đại dịch covid-19 rất thân thương của TĐCTT chúng ta vốn có lòng biệt kính Mẹ, một Nhóm TĐCTT đã xuất phát từ Lòng Mẹ, với Khóa LTXC đầu tiên ở Đền Thánh Corona vào Thứ Bảy Đầu Tháng 4/4/2009, nơi cũng đã diễn tiến Đại Hội Mừng TĐCTT 10 Năm Ơn Khởi Động của nhóm 6/2018, chúng em tĩnh nga, xin kính tặng quí TĐCTT thân yêu của chúng em thêm một món quà đặc biệt nữa. 


Món quà này, chúng em thực hiện từ Giáng Sinh 2019, và có ý định là sẽ mang đi khắp nơi để tặng tận tay từng Quí TĐCTT mỗi khi có khóa ở địa phương trong năm 2020 như vẫn diễn tiến xuôi may ở các năm trước. Không ngờ bị mắc kẹt đại dịch covid-19. Tuy nhiên, chúng em cũng đã tặng Quí TĐCTT Nam California dịp Mừng Tân Xuân 2/2020 ở Saint Patrick, cũng như đã gửi bưu điện tặng quí TĐCTT trưởng nhóm khắp nơi, trong đó có quí TĐCTT liên tục tham dự 2 Giờ Kinh Trưa và Chiều hằng ngày cho tới nay. Hôm nay, thì kể như các nơi đã thông báo cho chúng em biết rằng đã nhận được quà chúng em tặng. 


Dù sao chúng em vẫn có ý định mang đến từng nơi tặng cho từng Quí TĐCTT khi nào có thể. Trong khi chờ đợi, chúng em xin gửi tặng chung qua email này, cho quí TĐCTT ở cả Nam California không tham dự tối Mừng Tân Xuân 2/2020, và Quí TĐCTT  các nơi, kể cả 3 anh chị ở Việt Nam (AC Hóa Dung và Anh Bảo Quốc). Và đây là món quà của chúng em xin được trân trọng kính tặng Quí TĐCTT thân yêu của chúng em để Mừng Lễ Mẹ Mân Côi 7/10/2020:



  (CD Thánh Ca kỷ niệm 60 năm cuộc đời của một tâm hồn: Marie Cao-Bùi Thúy-Nga)  

Tình Chúa Trong Đời

 

chúng em tĩnh nga


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Oct 7, 2020 at 5:33 AM
Subject: Chúc Mừng TĐCTT Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7-10
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Xin chúc mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi quí TĐCTT của em hôm nay mùng 7/10/2020 nhé. Trong Tháng Mân Côi có 2 ngày đặc biệt liên quan đến Kinh Mân Côi, đó là ngày 7/10 - Lễ Đức Mẹ Mân Côi và ngày 13/10 - Ngày Mẹ Maria hiện ra ở Fatima lần thứ 6 cũng là lần cuối cùng năm 1917, thời điểm Mẹ tự xưng mình "Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi". 



 

Kinh Mân Côi tuy không phải và không được là Kinh Phụng Vụ của Giáo Hội, dù đã được nhiều đợt xin các vị giáo hoàng trong giòng lịch sử của Giáo Hội công nhận là Kinh Phụng Vụ mà không được hay chưa được, bao gồm cả vị giáo hoàng totus tuus được cho là rất tôn sùng Đức Mẹ và "cầu Kinh Mân Côi hằng ngày", đúng như Mẹ Marai kêu gọi mỗi lần hiện ra ở Fatima năm 1919.  


Tuy chỉ là một thứ kinh như mọi thứ kinh khác thuộc về lòng đạo đức phổ thông trong cộng đồng dân Chúa hơn là Kinh Phụng Vụ của Giáo Hội, Kinh Mân Côi đơn sơ bình dân cũng có tính cách chiêm niệm và có những tác dụng thần kỳ, như đã được lịch sử Giáo Hội chứng thực, điển hình nhầt là cuộc chiến thắng ở trận hải chiến Lepanto năm 1571, vào ngày 7/10, thời điểm được Thánh Giáo Hoàng Piô V thời ấy chọn thiết lập Lễ Đức Mẹ Chiến Thắng (Our Lady of Victory), sau này được đổi là lễ Đức Mẹ Mân Côi (Our Lady of Rosary). 


Đó là lý do em xin mời quí TĐCTT của em tham dự buổi chia sẻ về Đức Mẹ Mân Côi sau đây:

@ Thời điểm: Tối Thứ Ba ngày 13/10/2020, từ 6 đến 7 giờ tối California, tức 8-9 giờ tối Texas hay 9-10 giờ đêm New York. Quí TĐCTT có thể mơi gọi thêm thân nhân hay thân hữu cùng tham dự tùy nghị

@ Phương tiện: conferencecall ở số điện thoại 712-451-0011, sau đó bấm 753941#; ai có phone gọi qua T-Mobile xin bấm thêm số 209-399-9003 trước khi bấm 712-451-0011# và số 753941#. 

Đề tài: "Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi"  
@ Nội dung:

1- Tại sao Mẹ Maria chọn hiện ra ở Fatima năm 1917, chứ không phải ở đâu khác và năm nào khác, để xưng mình "M là Đức Mẹ Mân Côi"?

2- Phép Lạ mặt Trời nhẩy múa xẩy ra ngay lần Mẹ Maria tự xưng "Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi" có liên hệ gì với nhau hay chăng?

3- Có phải mệnh lệnh "Lần Hạt Mân Côi" là mệnh lệnh quan trọng nhất trong 3 Mệnh Lệnh Fatima, mà tại sao lần nào hiện ra ở Fatima, trong cả 6 lần, Mẹ đều khuyên giục "hãy cầu Kinh Mân Côi hằng ngày"??

4- Mệnh Lệnh Fatima "Lần hạt Mân Côi" có liên hệ gì tới hai mệnh lệnh "Cải Thiện Đời Sống" và mệnh lệnh "Tôn Sùng Mẫu Tâm" hay chăng? Nếu có thì tại sao và ở chỗ nào???

@ Chia sẻ: sau phần trình bày gợi ý của em, (thời điểm tất cả mọi phone hoàn toàn bị mute), tới phần chia sẻ chung hay vấn đáp, (sẽ được unmute tất cả các phone tham dự). 

@ Thời lượng: khoảng 1 tiếng rưỡi, từ 6 đến 7:30 tối giờ California.


Trân trọng chúc mừng và kính mời TĐCTT của em.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 6, 2020 at 6:01 PM
Subject: Audio mp3 Truyện Thánh Faustina - Tập 3 trong 5 tập: Thánh Faustina - Sống Đời Thương Xót
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Như em đã thưa với Quí TĐCTT của em là Truyện Thánh faustina là một Truyện dài nhiều tập, 5 tập, hơn cả truyện Thánh Phanxicô Assisi Khó Khăn (chỉ có 4 tập). Quí TĐCTT sẽ tiếp tục nghe các truyện về các vị thánh LTXC nhiều tập như vậy nữa, chẳng hạn Thánh Magarita Maria Alacoque tuần tới ngày Thứ Sáu 16/10, hay Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuần tới nữa ngày 22/10/2020. Tha hồ mà nghe nhé - chưa bao giờ chúng ta được thưởng thức nhiều truyện thánh như vậy, nhờ chính mùa đại dịch covid-19 buồn thảm, cách ly và ngưng đọng sinh hoạt hiện nay.


Tạ ơn LTXC đã tạo cho chúng ta có cơ hội tự nhiên và bỗng nhiên  kém may này lại trở thành rất may và rất hay như thế. Đúng là LTXC hay làm surprised để mang lại lợi ích tối đa cho những ai tin vào Người, được Người truyển chọn để sống LTXC và loan truyền LTXC trong Thời Điểm Thương Xót khẩn trương hơn bao giờ hết hiện nay. Với tất cả tâm tình tri ân cảm tạ và theo đuổi ơn gọi nên thánh của mình, chúng ta hãy tiếp tục chiêm ngắm chân dung của Chị Thánh faustina, vị thánh được nhiều ơn lạ nhất các thánh, nhưng đồng thời cũng đầy những khốn khổ như bị đầy xuống âm phủ vậy... ở cái link dưới đây.


Đa tạ Quí TĐCTT đã tiếp tục đón nhận từng món quà tặng audio mp3 em trân trọng liên tục gửi đến từng Quí TĐCTT thân yêu của em, và tùy quí anh chị có muốn phổ biến rộng rãi hay chăng, chứ em không phổ biến thêm cho bất cứ một hội đoàn nào khác. Xin cầu cho em với.


em tĩnh

 

ThanhFaustina-SongDoiThuongXot.mp3   

 

https://youtu.be/pB_XPtCJiaU

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 6, 2020 at 2:29 PM
Subject: Audio mp3 Truyện Thánh Bruno lập dòng ngày 6-10
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Xin mời Quí TĐCTT của em tiếp tục hành trình Nên Thánh trong Tháng 10 của chúng ta, tháng chúng ta đặc biệt tôn kính 2 vị Thánh LTXC Balan, là Thánh Faustina Quan Thày của TĐCTT và Thánh GH GPII Sáng Lập TĐCTT.


Vị thánh được Giáo Hội tưởng nhớ hôm nay khá lạ lùng và không nổi tiếng bằng các vị thánh khác, nhưng không phải vì thế mà không có những nét nổi bật đặc thù của mình, nhờ đó mới xứng đáng đưoọc Giáo Hội tiếp tục tưởng nhớ trong phụng niên như là một chi thể gương mẫu cho các chi thể thuộc Nhiệm Thể Chúa Kitô cho đến ngày nay. Vậy, vị thánh này có những đặc điểm nào và đã nên thánh ra sao, mời quí TĐCTT theo dõi ở cái link dưới đây nhé. Đa tạ Quí TĐCTT của em.


ThanhBruno.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 


From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 5, 2020 at 5:32 PM
Subject: Audio mp3 Truyện Thánh Faustina - Tập 2 trong truyện dài 5 tập
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Như đã hứa trong email em gửi về Audio mp 3 Truyện Thánh Faustina Tập 1 trưa nay, trước buổi tĩnh tâm tối hôm nay vào lúc 6 giờ do Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, hướng dẫn, em sẽ gửi một Audio mp3 nữa về chị - tập 2. Tập 2 này liên quan đến Sứ mệnh thương Xót của chị, trong đó chúng ta sẽ nghe thấy có 3 mục tiêu chị cần nhắm tới và 4 việc chị cần hoàn tất, và từng mục tiêu cũng như từng việc làm, đều đưoọc em trích dẫn chính những lời của Chúa Giêsu đã nói với chị và đưoọc chị ghi lại trong Nhật Ký của chị mà em đã đọc đến 3 lần và chuyển dịch những chỗ nào hay nhất và cần nhất đề phổ biến từ trước đến nay, nhất là cho riêng nội bộ TĐCTT của em.


Xin mời Quí TĐCTT tiếp tục nghe ở cái link dưới đây những lời Chúa Giêsu nói với vị nữ tu sứ giả của Người về những gì Người muốn mạc khải cho rõ ràng hơn chính những mạc khải thánh kinh trước đây và hợp với Thời Điểm Thương Xót hiện nay và khẩn trương cho Thời Điểm Thương X1t này hơn bao giờ hết. Xin Chị Thánh Quan Thày TĐCTT chúng ta giúp chúng ta cũng thật sự và sâu xa cảm nghiệm thấy LTXC như chị để có thể và xứng đáng cùng chị và như chị loan truyền LTXC. Đa tạ Quí TĐCTT của em.

 

ThanhFaustina-SưVuThuongXot.mp3  

 

https://youtu.be/9qTcMuWEehg

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 5, 2020 at 3:20 PM
Subject: Audio mp3 Truyện Thánh Faustina - tập 1 trong truyện dài 5 tập
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Một lần nữa, xin chúc mừng Quí TĐCTT của em nhân lễ Thánh Faustina là Vị Thánh Quan Thày của chung Nhóm TĐCTT chúng ta hôm nay, 5/10/2020. Cũng chính hôm nay, em sẽ bắt đầu phổ biến truyện dài nhiều tập của chị, thứ tự như sau:


Tập 1- Thánh Faustina - Sứ Giả Thương Xót;

Tập 2- Thánh Fuastina - Sứ Vụ Thương Xót

Tập 3- Thánh Faustina - Sống Đời Thương Xót;

Tập 4- Thánh Faustina - Kinh Nguyện Thương Xót;

Tập 5- Thánh Faustina - Hiển Thánh Thương Xót


Chiều tối hôm nay, trước khi chúng ta nghe Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, giảng tĩnh tâm Nên Thánh Với Chị Thánh Faustina vào lúc 6 giờ California, em sẽ gửi thêm một cái link nữa. Chúng ta tha hồ mà nghe về Chị Thánh Quan Thày của chúng ta vào chính lễ của chị, và 4 ngày sau nữa nhé.


Với tất cả tâm tình tạ ơn LTXC và xin Chị Thánh chuyển cầu cho chúng ta, xin mời TĐCTT cùng nhau chiêm ngắm Thánh Maria Faustina ở cái link dưới đây nhé. Xin cảm ơn Quí AC.


ThanhFaustina-CuocDoiSuGia.mp3  

https://youtu.be/-4HszwU_vVI 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 4, 2020 at 5:35 PM
Subject: Audio mp3 Truyện Thánh Phanxicô - phần 3
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Chưa có một vị thánh nào chúng ta lại đọc chuyện dài nhiều tập như Thánh Phanxicô Assisi Khó Khăn, vị thánh được Giáo Hội tưởng kính hôm nay, 4/10 hằng năm, năm nay 2020 vào Chúa Nhật XXVI Thường Niên, vị thánh có sinh quán và quê quán Assisi của mình đã trở thành một Trung Tâm Hòa Bình của Giáo Hội để cầu cho hòa bình thế giới, với các lần tổ chức đại thể và long trọng thứ tự như sau: 


- ĐTC Gioan Phaolô II: 27/10/1986, 9-10/1993 và 24/1/2002; 

- ĐTC Biển Đức XVI 27/10/2011; và 

- ĐTC Phanxicô ngày 20/9/2016 (30 năm sau biến cố đầu tiên năm 1986 thời ĐTC GP II), và ngày 4/10/2020 để ban hành Thông Điệp Tất Cả Là Anh Em Fratelli Tutti.



  Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Hòa Bình 27/10/1986 ở Assisi với 160 đại biểu thuộc đủ mọi tôn giáo trên thế giới


Với tâm tình tạ ơn LTXC đã ở lại Giáo Hội cho đến tận thế, chẳng những qua hàng giáo phẩm, qua Lời Chúa, qua các bí tích thánh, mà còn qua chứng nhân trung thực của các vị thánh thời đại đưc Người sai đến trần gian nữa, trong đó, vị thánh có thể nói hợp thời nhất và mãi mãi hợp thời qua các thời đại, từ thời Trung Cổ cho đến nay và sau này, phải kể đến Thánh Phanxicô Khó Khăn, chúng ta hãy cùng nhau lắng đọng và chiêm ngắm tiếp chân dung của ngài, qua bài Viết "Thánh Phanxicô Đam Mê Tin Mừng", vừa được đọc trong giờ kinh chiều hôm nay, 4/10/2020, chính ngày lễ nhớ thánh nhân, và được thâu audio mp3 dưới đây. Đa tạ quí TĐCTT của em. Hẹn quí TĐCTT bài cuối cùng về ngài vào Thứ 7 cuối tuần này.


em tĩnh 

 

 ThanhPhanxico-DamMeTinMung.mp3  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 4, 2020 at 3:07 PM
Subject: Audio mp3 Huấn Từ Truyền Tin CN XXVII-A của ĐTC Phanxicô
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Em xin tiếp tục gửi đến những lời của Chúa Giêsu qua vị đại diện của Người trên thế gian hiện này là ĐTC Phanxicô, nhờ đó chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa hơn và nhất là biết phải áp dụng làm sao cho đúng ý Chúa. Tạ ơn LTXC và cám ơn ĐTC, giờ đây, chúng ta hãy mở cái link dưới đây nhé. Chân thành đa tạ.


DTCPhanxicoHuanTuTruyenTin.CNXXVII-A.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 3, 2020 at 6:31 PM
Subject: Audio mp3 Thánh Phanxico Khó Khăn - Phần 2
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Em xin tiếp tục gửi đến quí TĐCTT của em phần  II của câu chuyện dài nhiều tập về một vị thánh thời danh cho mãi tới ngày nay và sau này, thậm chí cho tới tận thế, vì khi Chúa Kitô "trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết", Người phán xét chúng ta về một điều duy nhất để quyết định phần rỗi đời đời vô cùng quan trọng và khẩn thiết làm nên ý nghĩa và giá trị đời sống trần gian của chúng ta, đó là chúng con có biết thương xót Người nơi các người nghèo khổ hèn mọn là thành phần được Người đồng hóa hay chăng (xem Mathêu 25:40,44). 


Vị giáo hoàng hiện nay của chúng ta, vị giáo hoàng lấy tông hiệu Phanxicô sẽ ban hành thêm 1 thông điệp nữa, một trong 2 thông điệp chính yếu của ngài, do chính ngài biên soạn, đó là Thông Điệp "Tất cả là anh em - Fratelli tutti
 ", một thành ngữ của Thánh Phanxicô Khó Khăn, cũng như Thông Điệp "Laudato si' - Chúc tụng Chúa" của ngài ban hành ngày 24/5/2015, cũng là một thành ngữ của vị thánh này. Một Thông Điệp về Ngôi Nhà Chung và một Thông Điệp về Tình Nhân Loại. Đúng thế, Thông Điệp chính yếu thứ 2 về tình huynh đệ "tất cả là anh em" này của ngài sẽ ban hành vào Chúa Nhật 4/10/2020 ngày mai, Lễ Thánh Phanxicô Khó Khăn.


Thật ra, Thánh Phanxicô Khó Khăn qua đời vào gần nửa đêm mùng 3/10/1228, hưởng dương kể như gần 45 tuổi. Nhưng Giáo Hội lại tưởng nhớ ngài trong phụng niên hằng năm vào ngày hôm sau mùng 4/10. Vậy hôm nay, mùng 3/10/2020, chúng ta bắt đầu bất ngờ đọc truyện về ngài, chỉ vì muốn tránh trùng hợp, không ngờ lại rất thích đáng. Tuyệt vời. Tất cả là do LTXC. Nếu phần I của câu chuyện về ngài liên quan đến chính bản thân ngài, cho đến khi ngài lập dòng, thì phần II liên quan đến hội dòng của ngài, một hội dòng có tên gọi chính thức là Dòng Anh Em Hèn Mọn - Fiar Minor, hơn là Dòng Phanxicô (như chúng ta vẫn gọi theo tên vị sáng lập).


Phái Đoàn TĐCTT trong chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan năm 2014, đã ghé thăm Assisi, và sau đây là một số hình chụp tiêu biểu em chụp ngày 30/4, đúng vào ngày VN "biến thể" 39 năm trước, trong chuyến hành hương đầu tiên của Nhóm TĐCTT này, nhân dịp ĐTC Gioan Phaolô II được Giáo Hội, qua ĐTC Phanxicô phong hiển thánh (cùng với ĐGH Gioan XXIII) Chúa Nhật 27/4/2014 ở Vatican



Cây Thánh Giá ở Nguyện Đường Thánh Damiano, nơi có tiếng Chúa Giêsu phán với Thánh Phanxicô "hãy đi sửa nhà cho Cha" ở Assisi  

Nhóm TĐCTT trước mộ của Thánh Phanxicô Assisi vào đúng ngày 30/4/2014, đang hát Kinh Hòa Bình cầu cho VN  


Giờ đây, với tâm tình của bài Kinh Hòa Bình do ngài sáng tác, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục chiêm ngắm dung nhan của Vị Sáng Lập Dòng Anh Em Hèn Mọn cùng với những liên quan đến dòng của ngài ngay từ ban đầu, ở cái link dưới đây. Xin chân thành đa tạ quí TĐCTT của em.


em tĩnh

ThanhPhanxico-HuynhDoanHenMon.mp3   

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 3, 2020 at 2:44 PM
Subject: Audio mp3 Truyện Thánh Phanxico Khó Khăn Assisi
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, 3/10/2020, Thứ Bảy Đầu Tháng, không có lễ vị thánh nào hết. Ngày mai, mùng 4/10 mới tới ngày lễ nhớ Thánh Phanxicô khó khăn, cũng chính là Thánh Phanxicô Assisi. Tuy nhiên, mai là Chúa Nhật, chúng ta sẽ có Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC Phanxicô, Thứ Hai có Lễ Thánh Faustina, Thứ Ba có lễ Thánh Bruno, Thứ Tư có Lễ Mẹ Mân Côi, Thứ Năm có Giáo Lý của ĐTC Phanxicô (thay cho Thứ Tư có Lễ Mẹ Mân Côi, Thứ Sáu có lễ Thánh Dennis Tử Đạo và Thánh Gioan Leônarđô... Nghĩa là tuần tới cứ liên tục như vậy tới Thứ Bảy. Chúng ta không thể dời Thánh Phanxicô Khó Khăn tới cuối tuần tới. Trong khi đó, ngài là một vị thánh thời danh, từ thời trung cổ mà vẫn còn ảnh hưởng tới tận ngày nay, vào chính thời điểm hiện nay, qua bản thân cùng giáo huấn của vị giáo hoàng được kim lấy tông hiệu Phanxicô hiện nay.


Ngoài ra, Thánh Phanxicô Khó Khăn nổi tiếng và hợp thời chưa từng thấy này, chúng ta không thể nghe hay đọc truyện về ngài một lần, mà sẽ còn tiếp tục 3 lần nữa mới tạm hết, như Thánh Piô Năm Dấu là vị linh mục Phanxicô là con cái của ngài cũng phải 2 lần mới hết, như chúng ta đã nghe trong Tháng 9/2020 vừa rồi. Em sẽ đọc tiếp tục thêm 3 kỳ nữa, vị thánh có truyện dài nhiều tập này, vị thánh mà Nhóm TĐCTT chúng ta bao gồm trong câu nguyện kết thúc cho các giờ kinh chung trưa và chiều của chúng ta hằng ngày ngay cuối Kinh Trông Cậy, vị thánh đầu tiên trong các vị thánh nổi bật nhất chuyên về LTXC: "Thánh Phanxicô Khó Khăn, Thánh Faustina, Thánh Gioan Phaolô và Thánh Têrêsa Calcutta"


Với tâm tình cảm tạ Chúa đã ban cho một vị thánh đặc biệt Phanxicô Khó Khăn bao giờ cũng liên quan đến việc canh tân Giáo Hội bằng tinh thần nghèo khó, cũng như liên quan đến tình huynh đệ của nhân loại, và việc con người cần phải trân trọng ngôi nhà chung là trái đất này, cùng toàn thể thiên nhiên tạo vật được Thiên Chúa tạo dựng, mới có thể, dưới tác động của Thánh Linh, "canh tân bộ mặt trái đất", đúng như ý định tạo dựng, cứu độ và cánh chung của  Thiên Chúa. Em xin gửi Quí TĐCTT trước cái link đầu tiên trong 4 cái links về ngài, và chiều nay, sau giờ kinh 3 giờ, em sẽ gửi thêm 1 cái link nữa, để chúng ta cùng nhau chiêm ngắm gương của một vị thánh phản ảnh trung thực và sống động một Chúa Kitô nghèo khó, đến độ khi hóa thân làm người, Người đã tự nguyện muốn sinh nơi hang lừa máng cỏ, sống không nơi chốn dựa đầu, và chết trần truồng rồi cuối cùng được an táng trong một ngôi mộ của một con người thiện tâm! Mời Quí TĐCTT bấm vào cái link dưới đây. Xin đa tạ Quí TĐCTT của em.


ThanhPhaxicoAssisi.mp3  

 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


 









From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 2, 2020 at 2:20 PM
Subject: Audio mp3 về Thiên Thần Bản Mệnh - Lễ ngày 2-10
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Trong 6 tháng rưỡi nay, từ khi bắt đầu giờ kinh trưa, hôm nay, giờ kinh trưa nói riêng, kể cả giờ kinh chiều nữa, chưa bao giờ con số được tường trình đông đến độ lên tới 200 anh chị em tham dự giờ kinh trưa này ngày 2/10/2020, như conferencall email tường trình cho em là host biết. Thật ra, vẫn chỉ vỏn vẹn 40 anh chị em thôi, như mọi ngày, nhưng hôm nay, lần đầu tiên chúng ta bị trục trặc kỹ thuật, nên anh chị em cứ cố gắng ra vô nhiều lần, có chị Trần Tuyết Hồng đã cố vào đi vào lại đến 14 lần. Tuy nhiên, dù đa số không thể tiếp tục được như mọi ngày, LTXC và Mẹ Mân Côi vẫn tính công của quí anh chị như thường, vì có một số anh chị em T-Mobil qua điện thoại của em đã đại diện đọc thay: AC Thế Lan, Chị Đinh Tuyết Mai và Chị Phạm Ngọc Anh, Chị Trần Vũ Kim Liên (+ Chị Kim Thoa), Chị Lưu Ngọc Trinh (qua phone của nhà em mở vang vào phone của em). Biến cố này bất ngờ xẩy ra mới chứng tỏ rõ ràng hơn bao giờ hết là nhóm giờ kinh trưa và chiều của TĐCTT rất thiết tha và gắn bó với nhau, với LTXC, với Mẹ Maria, với phần rỗi của các linh hồn trong mùa đại dịch covid-19 này


"Các thiên thần được ơn gọi trước hết là để chiêm ngưỡng ánh huy hoàng của thánh nhan Thiên Chúa và không ngừng ca hát ngợi khen Người. Nhưng theo Kinh Thánh, Chúa cũng trao cho các thiên thần sứ mạng hiện diện bên cạnh con người để giúp đỡ con người. Ngày Lễ kính các thiên thần hộ thủ nhắc cho ta nhớ lại điều đó". Đó là những gì được Phụng Vụ Giờ Kinh cho Lễ Nhớ Các Thiên Thần Bản Mệnh hôm nay.


Ngoài ra, trong Bài Đọc 2 của Phụng Vụ Giờ Kinh Sách sáng nay, Thánh Bênađo còn nhắc nhở chúng ta thêm về đặc ân nhân loại chúng ta được Thiên Chúa ban cho các Thiên Thần Bản Mệnh nữa, và lòng chúng ta đối với các ngài, như sau: "Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường. Lời này phải khơi dậy nơi bạn lòng cung kính, đem lại cho bạn lòng sùng mộ, và truyền đạt cho bạn niềm tin tưởng lớn lao biết chừng nào ! Cung kính vì sự hiện diện của các ngài, sốt sắng vì lòng nhân từ của các ngài, tin tưởng vì được các ngài bao bọc chở che. Vậy các ngài hiện diện, hiện diện bên bạn, không chỉ hiện diện với bạn mà còn hiện diện vì bạn. Các ngài hiện diện để chở che, hiện diện để giúp đỡ. Dù chính Thiên Chúa đã sai các ngài, nhưng chúng ta không được vô ơn đối với các ngài, vì các ngài đã vâng phục Thiên Chúa, vì lòng yêu mến lớn lao, và hằng trợ giúp chúng ta trong cơn quẫn bách".


Với tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa là Đấng chẳng những đã dựng nên chúng ta mà còn chỉ định cho từng người chúng ta một Thiên Thần Bản mệnh nào đó trong số muôn vàn thần trời của Người, theo sự quan phòng thần linh vô cùng yêu thương và yêu thương của Người, để hỗ trợ chúng ta qua cuộc lữ hành trần thế mau qua tạm gửi, nhưng lại đầy gian nan khốn khó và thử thách, nguy hiểm cho phần rỗi vô cùng cao quí đời đời của chúng ta, và cùng với lòng biết ơn vị Thiên Thần Hộ Thủ Vô Danh nào đó của chúng ta, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng dung nhan của chung các ngài, ở những gì chúng ta sẽ nghe đọc trong cái link dưới đây. Xin chân thành đa tạ quí TĐCTT của em.


em tĩnh

ThienThanHoThu.mp3   

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 1, 2020 at 6:27 PM
Subject: Tuần Ba Ngày Dọn Mừng Lễ Thánh Faustina, Thánh Quan Thày của Nhóm TĐCTT
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Theo thông lệ, Nhóm TĐCTT chúng ta, từ Đại Hội I - 2018, hằng năm chúng ta có 3 Ngày Tĩnh Tâm Nội Bộ: 1- về LTXC trong Tháng 4; 2- về Nên Thánh Đầu Tháng 10; và về Thánh Mẫu Đầu Tháng 12. 


Riêng về Tĩnh Tâm Nên Thánh, chúng ta nhấn mạnh đến mẫu gương Thánh Thiện của 2 Vị Thánh của LTXC ở Balan, đó là Chị Thánh Faustina Kolwaska và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Thánh Faustina, lễ nhớ ngày 5/10, là Vị Thánh Quan Thày của Nhóm TĐCTT, và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, lễ nhớ ngày 22/10, Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT.


Năm 2020 ngoại lệ này, chúng ta sẽ dọn mừng và mừng Lễ Thánh Quan Thày Faustina của chúng ta với 2 điều mới mẻ như thế này: 

1- Tĩnh tâm chung nhóm ở khắp nơi, chứ không chỉ ở Nam California như năm 2018 và 2019, nhưng tĩnh tâm online, do Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, hướng dẫn - em sẽ nhắc lại vào này áp lễ;

2- Chung Nhóm thực hiện một Tuần Ba Ngày Dọn Mừng Lễ Thánh Faustina Quan Thày của chúng ta, bắt đầu từ ngày mai Thứ Sáu mùng 2/10 đến hết Chúa Nhật mùng 4/10/2020 - em sẽ nhắc từng ngày.


Giờ đây, ngày áp lễ, để bắt đầu cùng nhau dọn mừng bằng một tuần ba ngày, từ ngày mai, xin mời Quí TĐCTT của em hãy đọc lại (nếu rồi) hay đọc thêm (nếu chưa) Tiểu Sử của thánh nữ, do em vắn tắt biên soạn, dưới đây.


Thánh Faustina: Cuộc Đời và Sứ Vụ

 

Nếu thánh nữ Magarita Maria Alacoque, theo Đức Piô XII, liên quan đến Thánh Tâm Chúa thì Thánh Nữ Maria Faustina người Balan, theo Đức Gioan Phaolô II, người đồng hương với vị thánh này, cũng liên quan tới Lòng Thương Xót Chúa. Thật thế, để có thể hiểu được phần nào vai trò của Thánh Nữ Faustina đối với Lòng Thương Xót Chúa và tại sao cần phải loan truyền Lòng Thương Xót Chúa trong lúc này, chúng ta hãy cùng nhau trở về với chuyến tông du cuối cùng của ĐTC GPII, chuyến tông du lần thứ 7 về Balan của ngài để cung hiến Đền Thờ Chúa Tình Thương Thứ Bảy 17/8/2002.


Vấn đề rất đặc biệt ở đây liên quan đến cả việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa và Lòng Thương Xót Chúa, đó là cả hai đều xuất phát từ mạc khải tư, chứ không phải chính thức từ Mạc Khải Thánh Kinh, vẫn biết, khi ban phép thực hành những lòng tôn sùng này về Chúa, văn kiện của các vị Giáo Hoàng đều suy diễn từ Thánh Kinh và căn cứ trên nền tảng thần học Kitô giáo. Thật vậy, Chúa Giêsu đã hiện ra với 2 nữ tu, đó là Thánh Nữ Magarita Maria Alacoque ở Pháp vào thế kỷ 17, và Thánh Nữ Maria Faustina ở Balan vào tiền bán thế kỷ 20, giữa hai Thế Chiến Thứ I và II, và Người đã tâm sự với các vị về tình yêu của Thiên Chúa và kêu gọi loài người đáp ứng tình yêu của Người, đặc biệt là qua một số việc làm cụ thể hợp với mỗi một thời đại. Vậy, Chúa Giêsu, qua Thánh Nữ Maria Faustina, đã nói về thời đại văn minh của chúng ta những gì và yêu cầu chúng ta thực hiện những điều chi?

 

 

Chị vào đời ngày 25/8/1905 ở Gogowiec Balan trong một gia đình quê mùa nghèo nàn và đạo hạnh. Chị là người con thứ ba trong 10 người con. Chị được rửa tội và lấy tên Helena ở Nhà Thờ giáo xứ Dwinice Warckie. Ngay từ thời còn thơ nhi, chị đã nổi bật về lòng yêu chuộng nguyện cầu, làm việc, tuân phục và cảm thương người nghèo khổ. Chị rước lễ lần đầu vào năm 9 tuổi, sống giây phút một cách rất thấm thía khi nhận thức được sự hiện diện của Vị Khách Thần Linh trong linh hồn của chị. Chị đã đến trường 3 năm. Vào năm 16, chị đã rời nhà để đi làm việc với vai trò giữ nhà ở Aleksandrów, odi và Ostrówek, để kiếm thêm phương tiện hầu hỗ trợ bản thân và giúp đỡ cha mẹ của chị.

 

 

Vào năm 17 tuổi, chị đã cảm thấy những rung động đầu tiên của ơn gọi tu trì. Sau khi học xong, chị muốn gia nhập một tu viện nữ, song cha mẹ của chị không cho phép. Vào ngày 1/8/1925, trong một thị kiến thấy Chúa Kitô Khổ Nạn, được Người kêu gọi, chị đã vào tu trong Dòng Chị Em Đức Mẹ Tình Thương và lấy tên là Nữ Tu Mary Faustina. Chị đã ở trong dòng này 13 năm và sống ở một số nhà khác nhau. Chị đã sống ở Kraków, Pock và Vilnius, những nơi chị đã làm việc như một người nấu bếp, một người làm vườn và một người chuyên chở.

 

 

Theo bề ngoài, không có gì cho thấy chị có một đời sống nội tâm đầy thần bí. Chị nhiệt thành thi hành các công việc của chị và trung thành giữ luật lệ của đời sống tu trì. Chị sống trầm tĩnh, đồng thời lại rất thản nhiên, vui tươi, đầy lòng nhân ái và tình yêu vô tư đối với tha nhân. Mặc dù đời sống của chị có vẻ tầm thường, đơn điệu và u tối, chị đã âm thầm kết hợp hết sức mật thiết với Thiên Chúa.

 

 

Chính mầu nhiệm Tình Thương Thiên Chúa, một mầu nhiệm chị đã chiêm ngắm nơi lời Chúa cũng như nơi các hoạt động hằng ngày của đời chị, đã đặt nền tảng cho linh đạo của chị. Tiến trình chiêm niệm này cũng như việc tìm hiểu mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa đã góp phần vào việc phát triển nơi Nữ Tu Mary Faustina thái độ tin tưởng vào Thiên Chúa như một trẻ thơ cùng với thái độ thương xót đối với tha nhân.

 

  

Nữ tu Faustina là một nữ tử trung thành của Giáo Hội, một Giáo Hội chị đã mến yêu như một Người Mẹ và là một Nhiệm Thể của Chúa Kitô. Ý thức được vai trò của mình trong Giáo Hội, chị đã cộng tác với tình thương của Thiên Chúa trong công việc cứu độ các linh hồn hư đi. Để đáp ứng một lời yêu cầu đặc biệt cũng như để theo gương của Chúa Giêsu, chị đã biến cuộc sống của chị thành của lễ hy sinh cho chính mục đích này. Trong đời sống thiêng liêng của mình, chị còn nổi bật về lòng yêu mến Thánh Thể và hết sức tôn sùng Mẹ Tình Thương.

 

 

Những năm tháng chị sống trong tu viện chất chứa đầy những tặng ân phi thường, như các mạc khải, các thị kiến, được in dấu thánh kín đáo, được tham dự vào Cuộc Khổ Nạn của Chúa, được ơn một lúc ở hai nơi, được biết những gì thầm kín trong linh hồn con người, được ơn nói tiên tri, hay ơn đính hôn và thành hôn thần bí hiếm hoi. Mối liên hệ sống động với Thiên Chúa, với Thánh Mẫu, với các Thiên Thần, với Các Thánh, với các linh hồn trong Luyện Ngục, tức với tất cả thế giới siêu nhiên, trở nên thực hữu như thế giới chị thấy được bằng con mắt giác quan của chị. Mặc dù được trang bị bằng những ân huệ phi thường như thế, Nữ Tu Mary Faustina cũng thừa biết rằng chúng thực sự không làm nên sự thánh thiện. 

 

 

Chúa Giêsu đã chọn Nữ Tu Mary Faustina làm Tông Đồ và làm “Thư Ký” của Tình Thương Người, để chị có thể nói cho thế giới biết về đại sứ điệp của Người. 

 

 

Sứ vụ của Nữ Tu Mary Faustina đã được ghi lại trong cuốn Nhật Ký của chị là việc chị đã tuân giữ theo lời yêu cầu đặc biệt của Chúa Giêsu cũng như của các cha giải tội của chị. Nơi cuốn nhật ký này, chị đã trung thành ghi lại tất cả những gì Chúa Giêsu mong muốn và diễn tả những lần hội ngộ giữa linh hồn chị và Chúa Giêsu. 

 

 

Tác phẩm của Nữ Tu Mary Faustina đã chiếu sáng một cách phi thường về mầu nhiệm của Chúa Tình Thương. Nó mang lại hân hoan chẳng những cho thành phần chất phác thất học, mà còn cho cả các học giả coi nó như là một nguồn mạch thêm thắt cho công việc nghiên cứu thần học luận lý. Cuốn Nhật Ký này đã được chuyển dịch sang nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Nga, Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc và Slovak.

 

 

Nữ Tu Mary Faustina, bị dày vò bởi chứng lao phổi cũng như bởi vô số khổ đau chị đã chấp nhận như một của lễ hy sinh tự nguyện cầu cho các tội nhân, đã qua đời tại Krakow lúc mới ở vào tuổi 33, hôm 5/10/1938, nổi tiếng về đời sống nội tâm sâu xa và kết hợp nhiệm mầu với Thiên Chúa.

 

Tiến Trình điều tra phong thánh cho chị được bắt đầu vào thời đoạn 1965-1967 ở Krakow, và Tiến Trình Phong Chân Phước cho chị được bắt đầu ở Rôma năm 1968 và chấm dứt vào năm 1992. Vào ngày 18/4/1993, ĐTC GPII đã phong chân phước cho chị, và chị đã trở thành vị Thánh đầu tiên cho thiên kỷ thứ ba khi được ĐTC Gioan Phaolô II tôn phong hôm 30/4 trong Đại Năm Thánh 2000.


Xin Chị Thánh Faustina chuyển cầu cho chúng ta cũng được là TĐCTT như chị và với chị trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay. Xin cám ơn quí TĐCTT đã đọc email này của em.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 1, 2020 at 2:32 PM
Subject: Audio mp3 Truyện Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Trong Truyện Một Tâm Hồn của Chị Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, đoạn nổi bật nhất chị viết làm nên tất cả ơn gọi và cuộc sống tận hiến tu trì "như một trẻ nhỏ" độc đáo của chị, một đường lối đã biến chị thành Tiến Sĩ Giáo Hội, đồng thời cũng trở thành Quan Thày của Các Xứ Truyền Giáo, đó là:


Khi suy nghĩ về thân thể mầu nhiệm của Hội Thánh, em chẳng thấy mình thuộc loại chi thể nào trong các loại thánh Phao-lô mô tả, hay đúng ra em muốn thấy mình có mặt trong mọi loại chi thể đó. Đức ái đã cho em chìa khoá để tìm ra ơn gọi của em. Em hiểu rằng nếu Hội Thánh có một thân thể gồm nhiều chi thể khác nhau, thì hẳn Hội Thánh không thể thiếu chi thể cần thiết nhất và cao quý nhất. Em hiểu rằng Hội Thánh có một Trái Tim và Trái Tim đó bừng cháy tình yêu. Em hiểu rằng chỉ có tình yêu mới làm cho các phần tử của Hội Thánh hoạt động và nếu tình yêu tắt ngúm thì các Tông Đồ sẽ chẳng loan báo Tin Mừng nữa, các vị tử đạo sẽ chẳng chịu đổ máu mình ra... Em hiểu rằng tình yêu bao trùm mọi ơn gọi, và tình yêu là tất cả, nó bao trùm mọi nơi và mọi thời... ; tắt một lời, tình yêu tồn tại mãi. Bấy giờ, vào lúc tình yêu dạt dào ngây ngất, em đã reo lên : Ôi Giê-su, Tình Yêu của con... ơn gọi của con, cuối cùng con đã tìm thấy, ơn gọi của con, chính là tình yêu... Vâng, con đã tìm thấy chỗ đứng của con trong Hội Thánh, và chỗ đứng này, ôi Thiên Chúa của con, chính Chúa đã ban cho con. Trong lòng Hội Thánh, Hiền Mẫu của con, con sẽ là tình yêu. Như thế, con sẽ là tất cả... và như thế, ước mơ của con sẽ được thực hiện...


Trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu - Thời Điểm Maria, phái đoàn hành hương TĐCTT 58 anh chị em (bao gồm cả 2 cha linh hướng của nhóm) đã đến kính viếng Vương Cung Thánh Đường Thánh Nữ và đến thăm Đan Viện của chị để thấy được các di tích Chị để lại, được trưng bày ở Phòng Triển Lãm. Em xin trưng lại một số hình tiêu biểu (trong nhiều tấm hình khác) ngày 20/5/2017 dưới đây:



Xác của Chị Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu, trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Têrêsa Nhỏ ở Pháp,

không còn nguyên vẹn như xác của hai nữ thánh thụ khải cùng Pháp quốc: Chị Thánh Bernadette ở Nevers và Chị Thánh Catarina Labuare ở Paris.


Gia Đình Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu


Một chút di tích lịch sử của Chị Thánh đã lưu lại và còn lưu giữ, được Nhà Dòng của Chị trưng bày tại Đan Viện Chị tu ngày xưa

 

Với tâm tình tạ ơn LTXC đã luôn phản ảnh dung nhan của Người ra qua từng Vị Thánh thời đại của Người trong suốt giòng lịch sử của Giáo Hội, và xin Chị Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu chuyển cầu cho chúng ta cũng được luôn sống bé nhỏ với LTXC như chị, nghĩa là ngoan ngoãn để Chúa thương, bằng tất cả lòng tin tưởng phó thác của chúng ta nơi LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, xin mời quí TĐCTT vui lòng mở cái link dưới đây để thưởng thức câu chuyện về một vị thánh thời đại được yêu thích trên thế giới cho đến hiện nay nhé. Chân thành đa tạ.

 

em tĩnh

ThanhTeresaGiesuHaiDong.mp3  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 30, 2020 at 6:06 PM
Subject: Audio mp3 Bài Giáo Lý Chữa Lành Xã Hội thứ 9 cũng là bài cuối cùng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta một loạt 9 Bài Giáo Lý Chữa Lành Xã Hội Trong Mùa Đại Dịch Covid-19 hết sức thực tế, hợp thời và khẩn trương hiện nay. Bài thứ 9 này cũng là bài cuối cùng của ngài về loạt bài giáo lý ngoại lệ và quan trọng này là bài cuối cùng trong loạt bài này. Sau đây là một số ý tưởng tiêu biểu chính yếu trong bài giáo lý hôm nay:


1- Trong các tuần vừa qua, chúng ta đã cùng nhau, bằng ánh sáng Phúc Âm, chia sẻ về cách thức làm sao để có thể chữa lành thế giới đang đau khổ, bởi một thứ bệnh hoạn đã được nạn dịch bệnh hiện nay nhấn mạnh và làm nổi bật. Thứ bệnh hoạn này vốn đã có đó: cơn dịch bệnh hiện nay càng nhấn mạnh hơn, càng làm nổi bật hơn nữa.

2- Chúng ta cần chiêm ngưỡng và cảm nhận được vẻ đẹp của hết mọi con người cũng như của hết mọi thụ tạo. Chúng ta đã được thụ thai trong cung lòng của Thiên Chúa. "Mỗi một người chúng ta là hoa trái của tâm tưởng Thiên Chúa. Từng người chúng ta đều được mong muốn, mỗi người chúng ta đều được yêu thương, từng người chúng ta đều cần thiết"

3- Nhận biết sự thật này... giúp chúng ta nhận biết Chúa Kitô hiện diện nơi những người anh chị em nghèo khổ và khổ đau của chúng ta, để gặp gỡ họ và lắng nghe tiếng kêu của họ, cũng như tiếng kêu của trái đất đang vang vọng tiếng kêu ấy.

4- Những tiếng kêu đòi chúng ta phải chuyển hướng, phải thay đổi, chúng ta mới có thể góp phần vào việc phục hồi các mối liên hệ với các tặng ân của chúng ta cũng như các năng lực của chúng ta. Chúng ta mới có thể tái sinh xã hội, chứ không trở lại với những gì vốn được gọi là "bình thường", một thứ bình thường ốm yếu, thứ ốm yếu đã có trước dịch bệnh hiện nay: dịch bệnh hiện nay chỉ làm cho nó rõ ràng hơn thôi... thứ bình thường này là những gì bệnh hoạn bởi bất công, bởi bất bình đẳng và bởi thoái hóa môi sinh.

5- Một thứ vi khuẩn nhỏ bé đang tiếp tục gây ra các vết thương sâu đậm và đang phơi bày ra tất cả những gì là mềm yếu dễ bị tổn thương của chúng ta về cả thế lý, xã hội và tâm linh. Nó đã lột trần tình trạng bất bình đẳng to lớn đang thống trị thế giới này: tình trạng bất bình đẳng về cơ hội, bất bình đẳng về các thứ sản vật, bất bình đẳng về vấn đề tiếp cận với việc chăm sóc sức khỏe, bất bình đẳng về kỹ thuật, về giáo dục...

6- Để thoát khỏi dịch bệnh hiện nay, chúng ta cần phải tìm cách chữa trị chẳng những vi khuẩn corona là những gì quan trọngmà còn cả những thứ vi khuẩn to lớn về con người và kinh tế xã hội nữa... Chúng ta thực sự không thể mong đợi một mẫu thức kinh tế nhắm tới việc phát triển một cách bất công và bất khả vững chắc để giải quyết các thứ vấn đề trục trặc của chúng ta... bất chấp có một số tiên tri giả cứ tiếp tục hứa hẹn "nhỏ giọt / trickle-down" chẳng bao giờ xẩy ra... Chính anh chị em đã nghe được thuyết cái ly...

7- Được Thánh Linh tác động, chúng ta có thể cùng nhau hoạt động cho Vương Quốc của Thiên Chúa, được Chúa Kitô khai trương trên thế giới này bằng việc đến ở giữa chúng ta. Đó là Vương quốc ánh sáng giữa tối tăm, Vương quốc của công lý giữa rất nhiều thứ vi phạm tổn thương, Vương quốc của niềm vui giữa rất nhiều đớn đau, Vương quốc của việc chữa lành và của ơn cứu độ giữa bệnh hoạn và chết chóc, Vương quốc của hiền dịu giữa những hận thù ghen ghét.

 

Với tinh thần con cái luôn lắng nghe để đáp ứng những gì cha mẹ dạy bảo chúng ta trong thời điểm hệ trọng liên quan đến vận mệnh thế giới loài người hiện nay, TĐCTT chúng ta hãy cởi mở trước những gì vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian khuyên dạy và thúc giục chúng ta trong bài giáo lý hôm nay, ở cái link dưới đây. Xin chân thành đa tạ.

 

m tĩnh


DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.9-CamNhanThucTaiTaoVat.mp3  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 









From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 30, 2020 at 2:19 PM
Subject: Audio mp3 Truyện Thánh Gieronimo 30-9
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Đọc hay nghe truyện Thánh Giêrôniô, trước hết và trên hết, đã ban cho Giáo Hội một vị thánh tổ phụ về Thánh Kinh, chuyên về Thánh Kinh, chẳng những đã dịch toàn bộ Thánh Kinh cả Cựu Ước lẫn Tân Ước từ nguyên ngữ Do Thái và Hy Lạp sang tiếng Latinh của Giáo Hội, mà còn dẫn giải toàn bộ Thánh Kinh nữa. 


Tuy nhiên, tại sao Thánh nhân lại thiên về Thánh Kinh như thế, đó mới là một bí mật then chốt của đời ngài, một con người ham thích văn chương đời, và sau khi đã trở lại với Chúa sống đời chay tịnh khổ hạnh đến độ chỉ còn da bọc xương, hình hài trông như là một thây ma, thế mà vẫn tự thú vẫn còn sôi dục tình dục và nhục dục.

 

 

St. Jerome, Doctor of the Church - My Catholic Life!


Trong chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua, phái đoàn TĐCTT, ngay sau khi kính viêng Hang Đá Bêlem ở hầm Thánh Đường , nơi Con Thiên Chúa đã hạ sinh làm người, đã ghé thăm hang động của vị thánh này ở hầm Nhà Thờ Thánh Catarina Alexandria.


Thứ Năm Tuần Thánh 18/4/2019, nhân chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 12 ngày 12-22/4/2019,

Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương), nhân kính viếng Hang Belem ở Nhà Thờ Giáng Sinh,

đã ghé viếng cả hang động Thánh Giêrônimô ở hầm Nhà Thờ Thánh Catarina Alexandria Tử Đạo.

 

                                                     Từ cửa phía bắc của Nhà Thờ Giáng Sinh, khách hành hương bước ngay vào Nhà Thờ Thánh Catarina thành Alexandria

Nhà Thờ Thánh Caterina này là nhà thờ Công giáo của cộng đoàn tín hữu Công giáo ở Belem,

nơi hằng năm phát hình Thánh Lễ Giáng Sinh Đêm khắp thế giới

                                                          Tiến vào nhà thờ này để xuống Hang Động Thánh Giêrônimô, vị Thánh Giáo Phụ Tiến Sĩ Hội Thánh về Thánh Kinh


Thánh Giêrônimô ở hang động này để chuyển dịch Thánh Kinh từ tiếng Hy Lạp và Do Thái sang tiếng Latinh,

trong thời khoảng từ 386 đến năm 404. Và bản dịch của ngài là bản dịch được Giáo Hội coi là bản dịch chính thức của mình và gọi là Bản Vulgata.

Ngoài ra, ngài còn diễn giải Thánh Kinh một cách rất kỹ lưỡng đâu vào đó nữa.

Ngài là vị thánh học giả thánh kinh uyên bác và tiên khởi của thế giới Kitô giáo,

nên được tôn kính bởi tất cả các Giáo Hội Kitô giáo (Công giáo và Chính Thống) và giáo phái Kitô giáo (Anh giáo và Tin Lành)

  

Thật ra Thánh Giêrônimô là một nhà trí thức tìm kiếm chân lý và đã trở lại Kitô giáo như Thánh Âu Quốc Tinh vậy.

Ở Roma, ngài được quen biết bởi một số phụ nữ thế giá và học thức,

như các bà góa Lea, Marcella và Paula cùng với 2 con gái của bà Paula là Blaesilla và Eustochium.

Vào Tháng 8/385, ngài rời Roma và cuối cùng ở Thánh Địa với em trai của mình là Paulinian cùng Paula và Eustochium.

(Trong 4 nhân vật 2 nữ và 2 nam trong hình trên đây, nhân vật có hình sáng là Thánh Jeronimo)

 

Nghe truyện về vị Thánh tổ phụ kiêm học giả Thánh Kinh này, chúng ta hãy tri ân cảm tạ Chúa, và xin thánh nhân chuyển cầu cho chúng ta, như ngài, không say sưa hay ưu tiên bất cứ một điều gì, dù vô tội hay cần thiết mấy chăng nữa, hơn Lời Chúa, vì chỉ có Lời Chúa mới giúp chúng ta nhận biết Chúa mà được sống thôi. Xin mời Quí TĐCTT lắng dọng nghe truyện ở cái link sau đây nhé. Xin đa tạ.


em tĩnh

ThánhGieronimo.mp3  

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 29, 2020 at 2:30 PM
Subject: Audio mp3 Về 3 Tổng Lãnh Thần Minh-Kha, Ga-Biên và Ra-Phiên 29-9
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Như thường lệ, hôm nay , 29/9, theo phụng niên là Lễ Kính 3 Tổng Lãnh Thần, em xin gửi đến quí TĐCTT thân yêu của em những gì liên quan đến các ngài, không phải từ tài liệu được chúng ta trích dẫn, mà còn từ chính Giáo Hội, trong Phụng Vụ Giờ Kinh Sách lẫn Giờ Kinh Sáng hôm nay, để chúng ta biết được chính Giáo Hội đã chiêm ngưỡng 3 vị tổng lãnh thần này như thế nào, nhờ đó, chúng ta cũng được hiệp thông với Giáo Hội Lữ Hành trần thế hướng về Giáo Hội Vinh Hiển thiên đường, nơi tất cả chúng ta và từng người chúng ta đã được LTXC giành sẵn cho mỗi con người tạo vật tội lỗi đã được cứu độ và bền đỗ đến cùng. Với tất cả ý thức cùng tâm tình hiệp thông ấy, xin mời Quí TĐCTT hướng mắt về trời đang khi nghe ở cái link sau đây nhé. Xin cám ơn Quí TĐCTT của em.

BaTongLanhThan.mp3  

9/29 Feast Day of the Archangels St. Michael, St. Gabriel, and St. Raphael  – LUISA PICCARRETA

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 29, 2020 at 6:08 AM
Subject: Fwd: Thuc An Tinh Than!!!
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Good Morning Quí TĐCTT rất thân thương của em,

Hôm nay, Thứ Ba 29/9/2020, Giáo Hội hoàn vũ cử hành phụng vụ Lễ Kính 3 Tổng Lãnh Thần cũng là 3 Tổng Thiên Sứ Minh-Kha: "Ai bằng Thiên Chúa", Ga-Biên: "Sức Mạnh Thiên Chúa", và Ra-Phiên: "Linh Dược Thiên Chúa", em xin gửi đến từng anh chị em TĐCTT một món quà quí, món quà được vị tặng cho chúng ta đặt tên là "Thức Ăn Thiên Thần", để cùng với những gì chúng ta đã thưởng thức hằng ngày từ trước đến nay: Phụng Vụ Lời Chúa, Lời Vị Cha Chung, Hạnh Tích Các Thánh, Truyện Kể Đời Thường, Âm Mưu Hỏa Ngục (đã được nghe đọc và sẽ được phổ biến) v.v., chúng ta càng ngày càng được bồi dưỡng hơn nữa, với đầy đủ mọi sự cần thiết và bổ ích thiêng liêng, nhờ đó, chúng ta mới được như lòng mong ước của ĐTC Phanxicô là thoát ra được đại dịch covid-19 một cách tốt đẹp hơn.

Em xin chuyển đến Quí TĐCTT email của chính Cha Bartolomew Phạm Hữu Đạt, SDD (Tu Hội Nhà Chúa), Chánh Xứ Giáo Xứ Thánh Giuse GP Dallas TX, kiêm Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Dallas TX, trong đó, qua em, ngài gửi tặng chúng ta "Thức Ăn Tinh Thần" do chính ngài soạn dọn để thiết đãi những tâm hồn nào khao khát thần linh là tất cả những gì chân thật, thiện hảo và phần rỗi của mình cũng như của anh chị em mình. Chúng con xin tri ân cảm tạ Cha Đạt. Xin Cha cầu nguyện cho chúng con, để chúng con sống trọn Ơn Gọi Thương Xót bằng đức tin tuân phục, và Sứ Vụ Thương Xót bằng đức ái trọn hảo, để Niềm Vui Thương Xót luôn là sinh lực sống đạo và tông đồ của TĐCTT chúng con trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay. 

em tĩnh

---------- Forwarded message ---------
From: Dat H. Pham, SDD. <dhpham2000@yahoo.com>
Date: Mon, Sep 28, 2020 at 11:52 AM
Subject: Thuc An Tinh Than!!!
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính gửi ông Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh,

Nguyện xin ân sủng và tình yêu của Chúa Kitô ở cùng ông luôn mãi.  Hy vọng ông, mọi người trong gia đình ông và các thành viên trong nhóm TĐCTT đều khỏe mạnh và bình an.

Thưa ông, trong hai tuần qua, Đạt là thâu được 7 videos, các bài giảng ngày Chúa nhật cũng như về đức tin Công Giáo.  Đạt sẽ cố gắng thực hiện 2 hoặc 3 videos mỗi tuần, như là thức ăn tinh thần cho tất cả những người Công giáo chúng ta.  Đạt gửi ông cái link này….  Xin kính mời ông mở ra cùng tham dự và mọi gọi mọi người cùng nhau học hỏi Lời Chúa để sống đạo tốt hơn.

https://youtube.com/channel/UCCxHuLh7oHEmkeGRqtIegOA

Thân ái mến chào ông trong Chúa Kitô và Mẹ Maria,

Bart. Đạt


Rev. Bart. Dat H. Pham, SDD.
St. Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Belt Line Rd.
Grand Prairie, TX 75051
Tel. (972) 237 1700
web. www.sjvncc.org 


 

From: 'Dat H. Pham, SDD.' via TĐCTT <tdctt@googlegroups.com>
Date: Tue, Sep 29, 2020 at 9:51 AM
Subject: Re: Thuc An Tinh Than!!!
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Kính gửi ông Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh cùng toàn thể qúy vị TĐCTT,

Xin chúc mừng ngày đại lễ kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Gabriel và Raphael đến cùng qúy vị và toàn thể gia đình.  Xin chân thành cám ơn ông Tĩnh đã gửi món ăn tinh thần của tôi đến cho tất cả qúy vị.  Thực ra tôi chỉ mới tự quay video những bài chia sẻ của tôi mới có hai tuần nay thôi.  Tôi đang quay đoạn video lễ kính Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, và chiều nay sẽ có cho quý vị cùng thưởng thức món ăn tinh thần này.

Xin Chúa là Đấng giàu lòng thương xót ban muôn ơn phúc lành xuống trên qúy vị cùng toàn thể gia đình.

Thân ái mến chào trong Chúa Kitô và Mẹ Maria.

Bart. Đạt


Rev. Bart. Dat H. Pham, SDD.
St. Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Belt Line Rd.
Grand Prairie, TX 75051
Tel. (972) 237 1700
web. www.sjvncc.org 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 28, 2020 at 2:15 PM
Subject: Audio mp3 Truyện Thánh Vinh-Sơn Phaolô
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Thật ra lễ nhớ Thánh Vinh-Sơn Phaolô, vị thánh người Pháp sáng lập dòng Nữ Tử Bác Ái, đáng lẽ vào ngày hôm qua, 27/9/2020, chứ không phải hôm nay. Tuy nhên, vì ngày 27/9 năm 2020 lại là Chúa Nhật, nên lễ nhớ ngài bị át đi. Vả lại, hôm qua TĐCTT chúng ta đã có audio mp3 về bài Huấn Từ truyền Tin của ĐTC Phanxicô cho Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A rồi, nên truyện về vị thánh này mới được dời sang ngày hôm nay, Thứ Hai 28/9/2020.


The Saint's Death: St. Vincent de Paul | Hour of Our Death


Trong những lời ngài khuyên nhủ con cái của ngài, em thích nhất câu này: 

 

 

Phải ưu tiên phục vụ người nghèo, không được trì hoãn. Nếu trong giờ nguyện ngắm ban mai, chị em phải đi phát thuốc hay giúp một người nghèo túng nào đó, thì cứ yên tâm mà đi đến với họ, và dâng cho Thiên Chúa việc phải làm như lo nguyện ngắm vậy. Đừng băn khoăn hay mặc cảm là mình có tội vì đã bỏ nguyện ngắm mà giúp người nghèo. Quả thật, Thiên Chúa không bị lơ là nếu vì Thiên Chúa mà người ta tạm rời xa Người, nghĩa là bỏ công việc của Thiên Chúa là cầu nguyện mà làm một công việc khác tương đươngVậy khi chị em bỏ đọc kinh cầu nguyện để giúp đỡ người nghèo thì hãy nhớ rằng chị em phục vụ Thiên Chúa. Chắc hẳn đức ái cao trọng hơn bất cứ lề luật nào và tất cả đều phải hướng về đức ái.

 

Trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu - Thời Điểm Maria 2017, Nhóm TĐCTT đã đến kính viếng nơi thứ 4 trong 4 nơi Đức Mẹ hiện ra, và là nơi đầu tiên mở màn cho Thời Điểm Maria của Mẹ, là chỗ Đức Mẹ hiện ra với Chị Thánh Catarina Labuarê ở Paris Pháp quốc năm 1830, trụ sở Nhà Mẹ của Dòng Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh-Sơn Phaolô, nơi em đã chụp được hai tấm hình xác thánh của 2 ngài ngày 21/5/2017, dưới đây:

 

 


Xác thánh Vincent ở đằng sau bàn thờ tại Nguyện Đường Nhà Mẹ Dòng Nữ Tử Bác Ái,

gần ngay đó là xác còn nguyên của nữ tu dòng này là Thánh Catarina Labuaré

 


 

Giờ đây, với tâm tình tạ ơn LTXC đã ban cho Giáo Hội một vị thánh bác ái yêu thương, và xin ngài chuyển cầu cho TĐCTT chúng ta mỗi người cũng được một đức ái trọn hảo là cốt lõi và là đỉnh điểm thánh thiện của ơn gọi nên thánh đối với Kitô hữu là con cái Cha trên trời là Đấng trọn lành cũng là Đấng xót thương (xem Mathêu 5:48 = Luca 6:36), xin mời quí TĐCTT của em thưởng thức truyện ngài ở cái link sau đây. Đa tạ.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 27, 2020 at 2:29 PM
Subject: Audio mp3 Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC Phanxicô Chúa Nhật XXVI-A Thường Niên 27-9-2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Như thường lệ, hôm nay, Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A, chúng ta hãy lắng nghe bài huấn từ truyền tin của ngài trưa nay ở Vatican. Sau đây là một số lời tiêu biểu trong bài huấn từ truyền tin của ngài hôm nay:


1- Việc vâng lời không phải ở chỗ thưa "vâng" hay "không", mà là luôn hành động... Chúa Giêsu muốn vượt ra ngoài một thứ tôn giáo được hiểu như là một thứ thực hành có tính cách bề ngoài và theo thói quen tập tục, không tác dụng gì tới đời sống và thái độ của con người ta, một thứ tôn giáo nông nổi, thuần "nghi thức", theo nghĩa xấu của từ ngữ này.


2- Chúa Giêsu không nói rằng những người thu thuế và gái điếm là gương mẫu sống, mà như thể "được Ân Sủng ưu ái". Tôi muốn nhấn mạnh đến chữ "ân sủng". Ân Sủng. Vì việc hoán cải bao giờ cũng là một ân sủng. Một thứ ân sủng được Thiên Chúa ban cho bất cứ ai cởi mở và trở về với Ngài.


3- Người anh gây ấn tượng nhất, không phải vì anh ta nói" không" với cha của mình, mà là vì "cái không" của anh ta đã được anh ta hoán thành "có", anh ta đã thống hối. Thiên Chúa nhẫn nại với từng người chúng ta: Ngài không mệt mỏi, Ngài không bỏ sau khi xẩy ra "cái không" của chúng ta; Ngài để chúng ta được tự do, ngay cả việc chúng ta tách mình khỏi Ngài và gây ra các thứ lầm lỗi.


Với tâm tình khao khát lời Chúa và đáp ứng những gì Chúa muốn qua các lời hướng dẫn của Vị Chủ Chăn Giáo Hội, chúng ta hãy lắng nghe huấn từ truyền tin của ngài ở cái link dưới đây. Xin chân thành đa tạ.


DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXVI-A.mp3  

em tĩnh

 

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 26, 2020 at 2:40 PM
Subject: Audio mp3: Hai Vị Thánh Tử Đạo Ả Rập & Một Tín Đồ Hồi Giáo Chân Thành
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, Giáo Hội tưởng nhớ 2 Thánh Cosma và Đamianô, hai anh em song sinh lương y người Ả Rập tử đạo. Câu chuyện tuy ngắn gọn những có thể cho chúng ta thấy được: 

1- Bản chất tự nhiên tốt lành của hai vị thánh huynh đệ song sinh này; 

2- Lòng nhiệt tình Kitô giáo trong việc muốn sử dụng tài danh lương y của mình để chữa trị cho dân chúng cả xác lẫn hồn;

3- Lòng can đảm trung kiên với đức tin của mình cho đến cùng, cùng lòng bác ái vị tha đối với những kẻ thù đích và sát hại mình.


Câu chuyện hôm nay không chỉ dừng ở 2 vị thánh đặc biệt này, mà còn liên quan đến cả thế giới Ả Rập Hồi Giáo nữa, một thế giới Hồi giáo với đầy những gì bị thế giới coi như "tà đạO', ở chỗ hung tàn bạo ngược, dâm ô nhục dục, độc đạo chuyên chế, khủng bố man rợ v.v. Thế mà đã có, ít là, một nhà trí thức Hồi Giáo hành nghề bác sĩ, như 2 vị Thánh Ả Rập hôm nay, dám công khai lên tiếng về chính đạo giáo của mình, bao gồm cả đồng đạo Hồi giáo của ông, liên quan đến những cái vô cùng phản lý trí và bất công vô nhân bản của nội bộ và giáo huấn của đạo giáo ông theo đuổi, với mục đích duy nhất là để làm sao, cùng với đồng đạo Hồi giáo của ông, làm cho Hồi giáo thật sự là một chính đạo!


Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta 2 Vị Thánh Ả Rập lương y rất gương mẫu hôm nay, và một người anh em lương y Ả Rập Hồi Giáo, như chút men được vuì trong đấu bột thế giới Ả Rập, nhờ đó, vào một lúc nào đó, khối bộ Ả Rập Hồi Giáo được dậy men Kitô giáo, đúng như Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành đã tiên báo khẳng định: "Chỉ có một đàn chiên theo một vị chủ chiên" (Gioan 10:16). Giờ đây, xin mời Quí TĐCTT hãy thưởng thức 3 câu chuyện một lúc ở cái link dưới đây. Chân thành đa tạ.


HaiViThánhARapTuDao-MotTinDoHoiGiaoChanThanh.mp3  

 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 25, 2020 at 2:42 PM
Subject: Audio mp3 Thánh Pio Năm Dấu - Vị Thánh Hài Hước
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Thứ Tư vừa rồi, 23/9/2020, chúng ta đã tưởng kính phụng vụ Thánh Piô Năm Dấu, hôm nay, chúng ta thưởng thức tiếp những gì về ngài, bằng không, sẽ vẫn còn thiếu sót về một vị thánh thời đại rất lạ, có thể nói, lạ nhất trong các thánh, bởi ngài, một vị thánh về khổ nạn, được mang trên mình 5 Dấu Thánh của Chúa và với Chúa, nhưng lại có máu hài hước, vui cười, hoàn toàn người lại với tính chất có vẻ khổ hạnh và khổ đau của ngài.


Trưa nay, sau giờ kinh, em đã đọc thêm cho quí anh em TĐCTT tham dự nghe nữa về vị thánh này: 1- các phép lạ hài hước của Thánh nhân, 2- các phép lạ bởi thánh tích ngài; 3- các lời nói hài hước của ngài. Với tâm tình tạ ơn Chúa và xin ngài chuyển cầu cho chúng ta cũng luôn có được một tâm hồn bằng an và vui tếu như ngài, như một cách chúng ta chia sẻ bình an với hết mọi người chúng ta được dịp giao tiếp vậy.


Xin mời quí TĐCTT bấm vào cái link sau đây nhé. Cám ơn Quí TĐCTT thân yêu của em.

 

em tĩnh


ThánhPioNamDau-ViThanhHaiHuoc.mp3  

 

upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/0c/Padre_Pi...

 

 

Cuộc Đời Thánh Piô Năm Dấu (Phần 1) - Thầy Pio, Ma Quỷ, Chiến Tranh Và Hoà Bình

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qp5J59Q8FNc

 

Cuộc Đời Thánh Piô Năm Dấu (Phần 2) - Năm Dấu Thánh, Thời Kỳ Khó Khăn Và Phán Quyết

 

https://www.youtube.com/watch?v=FGp7PB2tl5I

Phim "Thánh Piô Năm Dấu" - thuyết minh, sửa lỗi

 

https://www.youtube.com/watch?v=17V3jUUJr1o


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 24, 2020 at 2:48 PM
Subject: Audio mp3 Bài Giáo Lý Chữa Lành Xã Hội 8 của ĐTC Phanxicô
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Đáng lẽ audio mp3 này đã được gửi đến Quí TĐCTT của em từ hôm qua mới đúng, vì là ngay ngày ĐTC Phanxicô hướng dẫn chúng ta vào mỗi Thứ Tư hằng tuần. Tuy nhiên, vì hôm qua trùng với Lễ Thánh Piô Năm Dấu, nên em đã dời lại cho tới hôm nay, để chúng ta từ từ thưởng thức từng món cao lương mỹ vị một. 


Trước khi chúng ta thưởng thức những lời hướng dẫn của Chúa Kitô hiện đại nơi vị đại diện Người trên trần gian trong thời điểm thương xót hiện nay là ĐTC Phanxicô, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại một số tư tưởng chính yếu của ngài trong bài Giáo Lý Chữa Lành Xã Hội thứ 8 ngài nhé, như sau:

1- Để thoát ra khỏi một cuộc khủng hoảng, như cuộc khủng hoảng hiện nay, một cuộc khủng hoảng về sức khỏe, đồng thời cũng là một cuộc về chính trị và kinh tế nữa, thì hết mọi người chúng ta được kêu gọi để lãnh nhận trách nhiệm về phần của mình, tức là chia sẻ trách nhiệm với nhau.

2- Tuy nhiên, nhiều người thường không thể tham phần vào việc tái thiết công ích, vì họ là những kẻ bị loại trừ, bị tẩy chay hay bị khinh thường; có những nhóm hoạt động xã hội không thể tiếp tục góp phần của mình, vì họ bị tắc nghẽn về kinh tế hay xã hội.

3- Sau cuộc đại suy thoái về kinh tế từ năm 1929, Đức Giáo Hoàng Piô XI đã giải thích tầm quan trọng của nguyên tắc bổ trợ - principle of subsidiarity..., nó là một nguyên tắc xã hội giúp chúng ta liên kết với nhau hơn.

4- Tức là, có một sự hợp tác với nhau từ đỉnh cũng như từ đáy, từ Nhà Nước xuống dân chúng, và từ đáy lên đỉnh, từ các tổ chức của dân chúng lên đỉnh. Đó chính là cách thực thi nguyên tắc bổ trợ.

5- Ngày nay, tình trạng thiếu tôn trọng nguyên tắc bổ trợ này đã lan ra như là một thứ vi khuẩn... họ lắng nghe thành phần quyền lực hơn là thành phần hèn kém... hết mọi sự cho dân chúng, mà không gì với dân chúng.

6- Để thoát ra khỏi một cuộc khủng hoảng, cần phải thực thi nguyên tắc bổ trợ, tỏ ra tôn trọng tính cách tự lập và khả năng sáng kiến nơi hết mọi người, nhất là thành phần hèn kém nhất... không có chuyện liên kết thực sự nếu thiếu sự tham phần về xã hội...

7- Chúng ta hãy phấn khích mình mơ tưởng lớn lao, tìm kiếm những thứ lý tưởng ấy, chứ đừng cố tái thiết quá khứ, nhất là cái quá khứ bất chính và vốn bệnh hoạn... Chúng ta hãy kiến tạo một tương lai được phong phú hóa bởi hai chiều kích cả địa phương lẫn toàn cầu

 DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.8-ThucHienNguyenTacBoTro.mp3

 em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 23, 2020 at 2:38 PM
Subject: Audio mp3 Truyện Thánh Pio Năm Dấu
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, em xin gửi đến Quí TĐCTT thân yêu của em audio mp3 về Thánh Piô Năm Dấu, 1 trong 290 vị được in Năm Dấu Thánh, trong đó phải kể đến chính Thánh Phanxicô Khó Khăn là Đấng sáng lập dòng Anh Em Hèn Mọn của ngài. Nếu Nên Thánh là Nên Giống Chúa Kitô thì Cha Piô Năm Dấu giống Chúa Giêsu cả ở nơi thân xác của ngài nữa, với Năm Dấu Thánh. 


Đọc/nghe truyện về ngài, chúng ta mới biết được những chi tiết liên quan đến biến cố ngài được in Năm Dấu Thánh. Phải nói rằng Thánh Piô Năm Dấu này khi còn sống ngài như thể sống cả ở 2 thế giới hữu hình và vô hình, ngài có liên hệ đặc biệt với Các Đẳng Linh Hồn, như Chị Thánh Faustina, Sứ Giả của LTXC. 


Giờ đây, với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC đã ban cho chúng ta các vị thánh qua từng thời đại lịch sử của nhân loại, trong đó có Thánh Piô Năm Dấu, và bằng tâm tình nguyện cầu cùng thánh nhân chuyển cầu cho TĐCTT chúng ta cũng được sống thánh chứng nhân như ngài, chúng ta hãy theo dõi câu chuyện về ngài ở cái link dưới đây. Cám ơn quí TĐCTT.


em tĩnh

 

Ngày 23.09 Thánh Piô Năm Dấu (Pietrelcina), Linh Mục - DÒNG ĐỨC MARIA NỮ  VƯƠNG HÒA BÌNH

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 22, 2020 at 10:22 PM
Subject: Audio mp3 Văn Thư Người Samaritano Nhân Lành của Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Xin lỗi Quí TĐCTT của em. Hôm nay, em rời nhà lúc 2:30 pm, và mới về lúc 9:30 pm, để kịp edit gửi đến Quí TĐCTT của em bài thâu âm mp3 về Văn Thư Người Samaritanô Nhân Lành, mà em đã dịch rồi gửi cho chung cộng đồng dân Chúa lúc 1 giờ chiều nay, một văn thư rất quan trọng đã được em cẩn thận dịch và đọc cho anh chị em TĐCTT tham dự giờ kinh trưa nay nghe đầu tiên, và hứa sẽ trở lại với văn thư này trong tương lai, vì còn nhiều chi tiết cần phải đi sâu vào hơn nữa, như đã sôi nổi ngay sau khi quí anh chị nghe xong văn thư này. 


Chắc chắn sẽ hứa hẹn nhiều thần học gia và luân lý gia Kitô giáo xuất hiện trong anh chị em chúng ta ở vào các cuộc bàn luận trong tương lai, về văn kiện tối quan trọng và khẩn thiết hơn bao giờ hết hiện nay, thời duy thực dụng, chỉ biết làm những gì có lợi trước mắt, bất chấp mọi nguyên tắc luân thường đạo lý và đức tin chân chính. Với tâm tình cởi mở, lắng nghe và nguyện cầu, xin mời quí TĐCTT mở cái link audio mp3 dưới đây nhé, trong đó có bản nhạc phụ họa Người Samanitatô Nhân Hậu nữa. Xin hết lòng cám ơn Quí TĐCTT của em.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 ThanhBoTLDT-NguoiSamaritanoNhanLanh.mp3  






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 21, 2020 at 2:42 PM
Subject: Audio mp3 Thánh Mathêu Tông Đồ và Thánh Sử - lễ kính hôm nay 21-9
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Em xin tiếp tục gửi đến quí TĐCTT hạnh các thánh và từng thánh khi đến lễ của từng vị, như Thánh Mathêu Tông Đồ kiêm Thánh Sử hôm nay. Mỗi vị thánh đều phản ánh 1 tia sáng nào đó từ Chúa Kitô "là ánh sáng thế gian" (Gioan 8:12), một "Ánh Sáng đã chiếu trong tăm tối..." (Gioan 1:5) là thế gian tội lỗi này, khi "Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14), và "ánh sáng thật đã chiếu soi mọi người đã đến trong thế gian này" (Gioan 1:9) vẫn còn tiếp tục phản chiếu nơi thành phần môn đệ của Chúa Kitô: "Các con là ánh sáng thế gian" (Mathêu 5:14).


Trong số các thánh, quan trọng nhất phải kể đến các Thánh Tông Đồ, được Giáo Hội cử hành từng vị ở bậc Lễ Kính (feast, có kinh vinh danh và bài Phúc Âm riêng hợp với từng vị), vì các tông đồ được Chúa Kitô tuyển chọn để làm chứng nhân tiên khởi của Người, và làm nền tảng của Giáo Hội Người thiết lập (Epheso 2:20). Đức tin của Kitô hữu hậu sinh chúng ta là đức tin tông truyền từ các tông đồ, những người môn đệ tiên khởi của Chúa Kitô, được sống cận kề với Người từ đầu đến cuối, nhờ đó các vị mới tận mắt thấy, tận tai nghe và chính tay được đụng chạm đến Người (xem 1Gioan 1:1-3), .


Trong số các Thánh Tông Đồ, thì chỉ có 2 vị được tặng thêm danh hiệu Thánh Sử thôi, đó là 2 vị thánh viết 2 cuốn Phúc Âm: Thánh Mathêu và Thánh Gioan, còn Thánh Phêrô, Thánh Giacôbê và Thánh Giuđa (không phải Giuđa phản bội) chỉ viết các thư còn lưu lại trong sổ bộ Tân Ước, cũng không được tước hiệu Thánh Sử. Thánh Mathêu viết Phúc Âm bằng tiếng Do Thái (Hibri) và viết cho dân Do Thái, (trong khi Thánh Gioan viết cho Giáo Hội và Thánh Luca cho Dân ngoại), nên Thánh Mathêu hay trích dẫn Thánh Kinh Cựu Ước để chứng thực Chúa Kitô chính là Thiên Sai của dân Do Thái. Thánh Mathêu có khuynh hướng tổng hợp, nên chúng ta thấy trong Phúc Âm của ngài có Bài Giảng Trên Núi (đoạn 5-7), Bảy Dụ Ngôn Nước Trời (đoạn 13), Khiển Trách biệt phái và luật sĩ (đoạn 23), Tận Thế (đoạn 24-25) v.v.


Với tâm tình hiệp thông tông truyền với Giáo Hội, chúng ta hãy thưởng thức những gì liên quan đến Thánh Tông Đồ Mathêu, do em tổng hợp từ Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, từ Thánh Beda và từ cả ĐTC Phanxicô của chúng ta hiện nay, vì vị thánh này có liên quan đến bản thân của ngài, xin mời quí TĐCTT của em bấm vào cái link dưới đây nhé. Cám ơn quí TĐCTT.


em tĩnh

Catholic Faith Warriors ~ Fighting the Good Fight +: St. Matthew, Apostle  September 21

 

Sở dĩ trong hình Thánh Mathêu trên đây có cả hình con sư tử, là vì Phúc Âm của ngài là 1 trong 4 Phúc Âm,được vì trong thị kiến của Sách Khải Huyền 4:6-7 và Ezekien 1:10, là 1 trong 4 Con Vật "đầy mắt" (thần linh khôn ngoan):

Cuốn phúc âm đầu tiên ấy được ví như con sư tử, phúc âm thứ 2 của Thánh Marco được ví như con bò tơ, phúc âm thứ 3 của Thánh Luca được vì như Con Vật có mặt con người, và phúc âm thứ 4 của Thánh Gioan như phượng hoàng

 

ThanhMatheuTD-TS.mp3


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 20, 2020 at 4:23 PM
Subject: Audio Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXV-A Thường Niên của ĐTC Phanxicô
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn Chúa cho chúng ta hằng tuần có ít nhất 2 bài nói của ĐTC Phanxicô, đó là 1 bài Huấn Từ Truyền Tin vào mỗi trưa Chúa Nhật, và 1 bài Giáo Lý Chữa Lành Xã Hội hiện nay vào mỗi sáng Thứ Tư. Cả 2 đều quan trọng và cần thiết cho đức tin của chúng ta trong chính lúc này đây. Em chẳng những cố gắng dịch các bài nói của ngài nhanh nhưng kỹ bao nhiêu có thể để phổ biến cho chung cộng đồng dân Chúa, tuy nhiên, riêng phần audio mp3 thì em chỉ gửi riêng cho nội bộ nhóm thôi, sau khi đã chia sẻ công khai voói anh chị em tham dự giờ kinh trưa. Quí anh ch5i có thể chuyển cho thân nhân hay thân hữu tùy nghi.


Sau đây là những câu nói rất thấm thía của ĐTC Phanxicô, cần ghi nhớ và áp dụng, trong bài Huấn Từ Truyền Tin CN XXV-A hôm nay:


 Thiên Chúa không cứ bưng bít trong thế giới của Ngài, mà là "ra ngoài":

Thiên Chúa luôn luôn ra ngoài, tìm kiếm chúng ta;

Ngài không khép kín - Thiên Chúa vươn ra.

Ngài tiếp tục tìm kiếm con người ta, vì Ngài không muốn bất cứ ai bị loại trừ khỏi dự án yêu thương của Ngài.


Giáo Hội cần phải trở nên như Thiên Chúa, ở chỗ, luôn vươn ra;

và khi Giáo Hội không vươn ra, là Giáo Hội trở nên bệnh hoạn, với nhiều sự dữ xẩy ra trong Giáo Hội...

Thà Giáo Hội bị tai nạn vì đi ra ngoài để loan báo Phúc Âm, còn hơn là một Giáo Hội bị bệnh hoạn vì cứ ru rú ở một chỗ.


Ngài không nhìn đến thời gian và đến các thành quả,

mà là đến tính chất sẵn sàng, đến lòng quảng đại chúng ta dấn thân phục vụ Ngài.

Đường lối tác hành của Ngài còn hơn là công bằng nữa,

theo chiều hướng vượt ra ngoài công lý và được thể hiện nơi Ân Sủng. Tất cả đều là Hồng Ân.


Chúng ta có nhớ con người nào được phong thánh đầu tiên trong Giáo Hội hay chăng, đó là Người Trộm Lành. 

Anh ta "đã trộm" được Thiên Đàng ở vào giây phút cuối cùng của đời anh ta: đó là Hồng Ân...

Tất cả những gì bù đắp của chúng ta chỉ là tình yêu của Ngài, là tình thân với Chúa Giêsu. 

 

Giờ đây, với tất cả tâm tình tri ân cảm tạ và cởi mở lắng nghe, xin mời quí TĐCTT của em hãy thưởng thức trọn bài nói của ngài ở cái link dưới đây. Xin hết lòng cám ơn quí TĐCTT của em.


em tĩnh

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXV-A.mp3  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 18, 2020 at 2:46 PM
Subject: Audio mp3 Truyện Đời Thường về 2 Tội Nhân cần đến LTXC
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Tạ ơn LTXC đã liên tục tỏ mình ra cho chúng ta qua gương của các vị thánh qua các thời đại được Giáo Hội tôn phong, qua các audio mp3 chúng ta đã liên tục lắng nghe và thưởng thức từ đầu Tháng 7/2020 tới nay và sau này. Nơi gương thánh nhân, chúng ta thấy được sự trọn lành của LTXC, một LTXC được tỏ hiện nơi từng vị thánh trong từng thời đại của các ngài.


Hôm nay, chúng ta nghe truyện đời thường về tội nhân, như đã có lần em gửi audio mp3 cho chung nhóm nghe, câu chuyện về một tội nhân phạm pháp kinh hoàng, suốt 44 năm trường mới bị lọt lưới pháp luật,  mới bị kết án chung thân, thay vì tử hình ở California. Nếu trong truyện các thánh chúng ta thấy được LTXC trọn lành, thì nơi truyện tội nhân, chúng ta càng thấy LTXC đáng thương hơn bao giờ hết!


Tại sao thế? Sao lại nói như vậy?? LTXC đáng thương làm sao được chứ??? Vâng, đó là vấn đề lẩn quẩn giữa 2 cụm từ Lòng Thương Xót Chúa và Lòng Chúa Thương Xót. Em đã mấy lần từng chia sẻ về vấn đề có vẻ đụng độ này. Ở đây, em chỉ xin nêu lên 1 điểm duy nhất, đó là Thiên Chúa, nơi Con của Ngài, đã yêu thương chúng ta đến cùng (xem Gioan 13:1), đến độ Con Ngài đã trở thành đáng thương hơn cả tội nhân chúng ta nữa, với thân phận bị tử giá giữa hai tên tử tội trộm cướp, tức "vốn vô tội Người đã trở thành tội lỗi" (2Corinto 5:21), Người đã biến mình trở thành một đệ nhất tội nhân, (hình ảnh Người bị treo trên thập tự giá giữa 2 tên tử tội trộm cướp như ám chỉ Người là một tên chúa trùm tội phạm vậy), bởi chính Người đã không quản ngại tự nguyện trở thành một con chiên gánh tội trần gian để xóa tội trần gian, khi Người bị lôi đi sát tế vô cùng khổ nhục (xem Gioan 1:29; Isaia 53:7). 


Như thế, xin thử hỏi nhé: giữa chúng ta là thành phần được Người cứu độ, thành phần tội nhân đáng bị án tử giá như Người hay hơn Người nữa, mà không bị, với Đấng Bị Đóng Đanh vô cùng khốn nạn và nhục nhã đớn đau trên Thánh Giá vì chúng ta và thay cho chúng ta như thế, đến độ không còn hình tượng gì nữa và bị loại ra khỏi nhân sinh (xem Isaia 52:14; 53:8), thì ai đáng thương hơn ai đây - không phải hay sao: là LTXC nơi Chúa Giêsu Kitô Tử Giá - "Dung Nhan Thương Xót - Misericordiae Vultus" (ĐTC Phanxicô 2016) của Cha Trên Trời Xót Thương!?!

 

LTXC nơi Chúa Kitô Tử Giá vẫn tiếp tục đáng thương nơi từng tội nhân của Người cho đến tận thế..., lúc mà từng người chúng ta sẽ bị Người phén xét về lòng thương xót đối với Người nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Người (xem Mathêu 25:31-46). Do đó mà nếu chúng ta không thương xót Người các từng tội nhân đáng thương cần được cứu độ, thì chính phần rỗi của chúng ta cũng vô cùng nguy hiểm, bởi chúng ta hất hủi Người, ai chết mặc bay, họ phạm tội thì họ đáng bị phạt, chỉ cần tôi được rỗi thôi?!? Phần rỗi của chúng ta cũng nguy hiểm nữa, nếu chúng ta không biết "thương xót Chúa", khi thấy Chúa vô tội bị chết thảm thương như vậy, mà ăn năn hoán cải - bởi thế, chính khi chúng ta "thương xót Chúa" bằng việc quay về với lòng Chúa thương xót, bằng việc ăn năn hoán cải là chúng ta thật sự thương xót bản thân chúng ta vậy (xem Luca 23:28)!!!


Nơi cuộc Vượt Qua một lần duy nhất này của mình, Chúa Kitô, Dung Nhan Thương Xót của Chúa Cha là Đấng Xót Thương (xem Luca 6:36), đã thật sự cứu chuộc tất cả loài người và từng tội nhân tạo vật chúng ta, cho đến tận thế; dù có những con người chưa sinh ra và chưa phạm tội, cũng đã được Người cứu độ và đền tội thay cho họ rồi, chỉ cần họ nhận biết Người và "chấp nhận Người thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa" (Gioan 1:12). Thế nhưng, vấn đề ở đây là làm sao thành phần tội nhân đáng thương có thể tự mình nhận biết Người để được cứu độ, nếu họ không cảm nghiệm thấy LTXC đối với cá nhân của họ, một cách nào đó, như qua lời cầu nguyện đầy lòng tin tưởng của những ai sống LTXC như TĐCTT chúng ta đây? Đó là lý do chúng ta cũng cần phải nghe cả các truyện đời thường về những tội nhân đáng thương để cầu cho họ, để trở thành một thứ máng chuyển thương xót - a channel of mercy! 


Với tất cả ý thức và tâm tình về ơn cứu độ vô cùng cao quí của LTXC và phần rỗi vô cùng khẩn thiết nơi các linh hồn bất tử như thế, cùng với ước nguyện đáp ứng Con Khát Cứu Độ liên lỉ của LTXC trên Thánh Giá, chúng ta hãy theo dõi câu chuyện đời thường của 2 tội nhân rất đáng thương trong audio mp3 hôm nay, ở cái link TenCuopCaoBoi-TenCuopLaoNhan.mp3, vào chính Ngày Thứ Sáu trong tuần hôm nay, 18/9/2020, trong mùa đại dịch thảm thương lúc này đây, một Ngày Thứ Sáu trong tuần đã được Thiên Chúa cố ý dựng nên loài người tạo vật, đồng thời cũng là ngày Người cố ý thực hiện công cuộc cứu chuộc họ. Tạ ơn LTXC - xin thương xót chúng con và toàn thế giới, nhất là những LH cần đến LTXC hơn!


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 17, 2020 at 2:35 PM
Subject: Audio mp3 Truyện Thánh Roberto Belanimo Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, Giáo Hội tưởng nhớ Thánh Giám Mục Tiến Sĩ Roberto Belamino, vị thánh Dòng Tên, tuy phụng vụ cho lễ về ngài hôm nay, 17/9, chỉ ở bậc lễ nhớ không buộc, nhưng vị thánh này lại có công rất lớn với Giáo Hội thời của ngài, thế kỷ 16, nhất là trong việc chống lại phong trào Thệ Phản Tin Lành bấy giờ, và thậm chí, một phần nào đó, một số tác phẩm ảnh hưởng của ngài thới đó vẫn còn âm hưởng cho tới nay. 


Ngài là một vị thánh rất giỏi giang, nổi tiếng, với nhiều chức phận và nhiệm vụ quan trọng trong Giáo Hội cũng như dân sự, nhưng vẫn thích sống đơn sơ, hèn mọn, kể cả khi chết. Một câu nói bất hủ của ngài về đời sống đức tin và tu đức, vẫn còn giá trị, được ĐTC Biển Đức XVI nhấn mạnh khi kết thúc bài ngài nói về vị thánh này, đó là một câu, không ngờ một số lần chia sẻ tiĩnh tâm với nhau, em đã từng cảnh giác anh chị em TĐCTT rằng: 


Bất cứ cái gì dù tự nó là tốt, vẫn có thể trở thành xấu, nếu nó làm cho chúng ta xa Chúa, mất linh hồn, trái lại, bất cứ những gì, dụ tự nó xấu mấy chăng nữa, như đau khổ, chết chóc và tội lỗi, nếu nó làm cho chúng ta nhờ đó gần Chúa hơn, nên thánh hơn, đều trở thành tốt. Sau đây là nguyên văn câu Thánh Roberto Belamino:


"Nếu các bạn được khôn ngoan, thì các bạn hãy nhớ rằng các bạn được dựng nên cho vinh quang của Thiên Chúa, cũng như cho phần rỗi đời đời của mình. Đó là cùng đích của các bạn, đó là tâm điểm cho linh hồn của các bạn, đó là kho tàng của tâm hồn bạn. Vì thế, hãy trân trọng như là một sự thiện chân thực đối với bản thân các bạn là những gì dẫn các bạn tới cùng đích của các bạn, và sự dữ quả thực làm cho các bạn bị hụt hẫng đi. Các biến cố thuận lợi hay bất lợi, giầu sang hay nghèo khổ, mạnh khỏe hay đau yếu, vinh vang hay nhục nhã, sự sống hay cõi chết – con người khôn ngoan không bao giờ được tìm kiếm chúng hay thoát khỏi chúng vì bản thân mình. Thế nhưng, chúng là những gì tốt lành đáng ước mong chỉ khi nào chúng góp phần vào làm vinh danh Thiên Chúa cũng như cho hạnh phúc vĩnh cửu của các bạn, chúng ta những gì xấu xa và cần phải tránh xa nếu chúng cản trở hạnh phúc đời đời này" ("De Ascensione Mentis in Deum") 

 

"Những lời này hiển nhiên không phải là những lời lỗi thời mà là những lời giành cho chúng ta suy niệm lâu dài hôm nay đây để hướng dẫn cuộc hành trình của chúng ta trên trái đất này". (ĐTC Biển Đức XVI)


Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC đã ban cho chúng ta những tấm gương thánh nhân, cùng với những lời chỉ dẫn khôn ngoan của các ngài, chúng ta hãy lắng đọng lắng nghe những gì tuyệt vời về vị thánh đặc biệt này nhé, ở cái link dưới đây. Xin cám ơn Quí TĐCTT của em.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


ThanhRobertoBelamino.mp3  






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 16, 2020 at 5:19 PM
Subject: Audio mp3 Truyện 2 Thánh Tử Đạo Cornelio Giáo Hoàng và Thánh Cypriano Giám Mục
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay Giáo Hội cũng tưởng nhớ 2 Vị Thánh Tử Đạo trong hàng Giáo Phẩm vào Thể kỷ thứ 3, đó là Thánh Giáo Hoàng Cornelio và Thánh Giám Mục Cypriano. Thỉnh thoảng chúng ta thấy Giáo Hội kính cùng ngày những cặp thánh nhân có liên hệ mật thiết với nhau, như Thánh Phêrô và Phaolô ngày 29/6, Thánh Pontiano và Hyppolyto ngày 13/8, Thánh Cosma và Damiano ngày 26/9 và Thánh Cornelio và Thánh Cypriano hôm nay 16/9. 


Đọc hay nghe truyện hai vị thánh thuộc hàng giáo phẩm vào thuở Giáo Hội sơ khai này, chúng ta mới thấy ngay từ ban đầu Giáo Hội đã phải trải qua chẳng những bách hại đạo giáo từ bên ngoài bởi đế quốc Roma, mà còn bao lộn xộn bên trong nữa, gây ra bởi các giáo thuyết sai lạc, khiến con thuyền lịch sử của Giáo Hội vừa bị chao đảo bởi giông tố vừa bị lảo đảo cho những con người đang lênh đênh trên cùng một chiếc thuyền, đến độ có kẻ bị văng xuống biển...

Thời này cũng vậy, chưa bao giờ Giáo Hội nói chung và Kitô hữu nói riêng, con thuyền lịch sử của Giáo Hội bị nghiêng ngả dập dồn dữ dội như hiện nay, bởi cả các cuộc tấn công từ bên ngoài, bởi các cuộc bách hại đạo giáo, chẳng những từ thế giới Hồi giáo Ả Rập, mà còn ở ngay cả Tây phương vốn được gọi là thế giới Kitô giáo, do nền văn hóa phản Kitô và truyền thông, lẫn các cuộc phản loạn chống đối bởi chính các đấng bậc trong Giáo Hội nữa.


Bởi thế, với tâm tình cầu nguyện cho Giáo Hội và với Giáo Hội, cùng với tinh thần trung thành cùng hiệp nhất với Giáo Hội nói chung, và Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, cũng là Đại Diện cho Chúa Kitô trên trần gian này nói riêng hiện nay là Đức Thánh Cha Phanxicô, TĐCTT chúng ta hãy trân trọng lắng nghe câu truyện về 2 vị thánh tử đạo hôm nay nhé, ở cái link dưới đây. Cám ơn Qúi TĐCTT của em


em tĩnh


ThánhCornelioGiaoHoang-CyprianoGiamMucTuDao.mp3  
 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 16, 2020 at 3:13 PM
Subject: Audio mp3 Bài Giáo Lý Chữa Lành Xã Hội 7 của ĐTC Phanxicô
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Em xin tiếp tục gửi đến quí TĐCTT thân yêu của em bài giáo lý của ĐTC Phanxicô hôm nay rất hay, bài Giáo Lý Chữa Lành Xã Hội Thứ 7 


Vi Khuẩn Khai Thác Tạo Vật - Chữa Trị: Ngắm Nhìn Chăm Sóc Thiên Nhiên  

Tóm Tắt Bài Giáo Lý hôm nay:

1- Để thoát khỏi một thứ dịch bệnh, chúng ta cần phải lưu ý đến nhau và chăm sóc cho nhau... Chúng ta cũng cần phải trải dài việc chăm sóc này với cả ngôi nhà chung của chúng ta nữa.

2- Tất cả mọi hình thức của sự sống đều được tương liên với nhau và sức khỏe của chúng ta đều lệ thuộc vào sức khỏe của hệ sinh thái được Thiên Chúa tạo dựng nên và ủy thác cho chúng ta chăm sóc

3- Kháng tố tốt nhất để chống lại việc lạm dụng này nơi ngôi nhà chung của chúng ta đó là việc ngắm nhìn

4- Ngôi nhà chung của chúng ta, thiên nhiên tạo vật, không phải chỉ là một "nguồn lợi". Các loài tạo vật tự chúng có một giá trị nội tại...

5- Cần phải tái khám phá ra chiều kích ngắm nhìn, tức là, chiều kích nhìn vào trái đất này, vào tạo vật như là một tặng ân, chứ không phải như là một cái gì đó để khai thác bóc lột kiếm lợi

6- Việc ngắm nhìn xuất phát từ bên trong, bằng việc nhìn nhận chúng ta thuộc về thiên nhiên tạo vật, bằng cách làm cho chúng ta trở thành những nhân vật chính, chứ không phải là thành phần bàng quan của một thực tại bất định hình chỉ để khai thác bóc lột.

7- Khai thác bóc lột thiên nhiên tạo vật cho lợi ích của chúng ta... sẽ phải trả một giá đắt; chúng ta đừng quên câu ngạn ngữ Tây Ban Nha: "Thiên Chúa luôn tha thứ; chúng ta đôi khi tha thứ; thiên nhiên không bao giờ thứ tha"

8- Mỗi một người chúng ta có thể và cần phải trở thành "một bảo quản viên của ngôi nhà chung", có khả năng chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa vì các loài tạo vật của Ngài, và khả năng ngắm nhìn thiên nhiên tạo vật cùng bảo vệ chúng

Với tất cả ý thức được tầm quan trọng của tình trạng thể giới đang nguy ngập hiện nay, cũng như tầm quan trọng của những gì được Chúa Giêsu đang hướng dẫn chúng ta qua vị đại diện Người là vị giáo hoàng Phanxicô hiện nay, TĐCTT chúng ta hãy lặng đọng và lắng nghe ở cái link dưới đây nhé.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi-NgamNhinChamSocThienNhien.mp3  






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 15, 2020 at 2:06 PM
Subject: Audio mp3 Truyện về Đoạn Đời Mẹ Sầu Bi
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Xin chúc mừng Lễ Mẹ Đau Thương hôm nay đến Quí TĐCTT thân yêu của em, và kèm theo lời chúc mừng là một món quà quí em xin quí TĐCTT của em vui nhận cho, đó là audio mp3 về Đoạn Đời Vượt Qua Với Con "vô cùng" Đau Thương của Mẹ Maria.


Theo phụng vụ của Giáo Hội thì trong 12 lễ nhớ về Mẹ, có 6 lễ nhớ buộc và 6 lễ nhớ không buộc (như Lễ Thánh Danh Maria hôm 12/9), Lễ Mẹ Đau Thương 15/9 hôm nay là lễ nhớ buộc, và trong 12 lễ nhớ ấy có 3 lễ nhớ về Mẹ có tính cách liên hệ với Chúa, đó là Lễ Mẹ Giáo Hội Thứ Hai ngay sau Chúa Nhật Đại lễ Thánh Thần Hiện Xuống, Lễ Mẹ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Thứ Bảy ngay sau Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Thứ Sáu hôm trước, và Lễ Mẹ Đau Thương 14/9 ngay sau Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14/9, vì Mẹ "đứng kề Thánh Giá" (Gioan 19:25).


"Vượt Qua Với Con" là Đoạn Đời Mẹ được em tổng hợp từ cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm, theo bản dịch của Phạm Duy Lễ, và em đã được đọc cho anh chị em TĐCTT vào giờ kinh chiều hôm qua, Lễ Suy Tôn Thánh Giá, đoạn đầu, và cho anh chị em TĐCTT giờ kinh trưa hôm nay, đoạn cuối. Em cũng kèm theo cả bài nhạc mới lạ về Mẹ thích hợp với đề tài chúng ta lắng nghe cho thấm thíc ngậm ngùi hơn, ở cái link dưới đây. Cám ơn quí TĐCTT đã đón nhận và lắng nghe để cùng suy niệm và tin tưởng mến yêu Mẹ của chúng ta mỗi ngày một hơn.


MeDauThuong.mp3  

 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 14, 2020 at 4:27 PM
Subject: Audio mp3 Lễ Suy Tôn Thánh Giá
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”


Trước hết em xin đặc biệt chúc mừng TĐCTT thân thương của em Lễ Suy Tôn Thánh Giá, một lễ rất đặc biệt khiến chúng ta không thể không suy nghĩ về chính Thánh Giá cũng như về Ơn Cứu Độ vô cùng cao quí do LTXC ban cho nhân loại tạo vật tội lỗi chúng ta.


Những gì quí TĐCTT của em nghe hôm nay thật sự là món quà rất quí, vì là một tài liệu hiếm quí, có thể là lần đầu tiên chúng ta mới nghe, chẳng hạn như tại sao mất Thánh Giá, làm sao tìm được Thánh Giá, làm sao biết được Thánh Giá thật sau khi tìm thấy, lệ suy tôn Thánh Giá và dấu Thánh Giá bắt đầu từ hồi nào, Lễ Suy Tôn Thánh Giá bắt đầu từ đâu v.v.


Với tất cả tâm tình tri ân cảm tạ LTXC đã dùng Thánh Giá Chúa mà cứu chuộc nhân loại chúng ta, và với lòng khao khát được thông phần Thánh Giá với Chúa Kitô, để đền tội lỗi chúng ta và trở thành phương tiện cho Người tiếp tục cứu độ trần gian qua chúng ta trong thời đại chúng ta đang sống đây, xin mời quí TĐCTT của em hãy lắng nghe các tình tiết lịch sử mới lạ cùng với những lời ca cùng điệu nhạc phụ họa đầy ý nghĩa và cảm thấu nữa, ở cái link sau đây:

 

 

 LeSuyTonThanhGiaChuaKito.mp3

Cám ơn quí TĐCTT


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 13, 2020 at 2:17 PM
Subject: Audio mp3 Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC Phanxico cho Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Trong huấn từ truyền tin hôm nay, căn cứ vào Lời Chúa dạy qua dụ ngôn của bài Phúc Âm CN XXIV - A, ĐTC đã nói những câu đáng chúng ta suy nghĩ, tự kiểm và áp dụng, tiêu biểu là những câu sau đây:


"Trong dụ ngôn của bài đọc Phúc Âm hôm nay, bài về một Đức Vua nhân hậu, chúng ta thấy được hai lần lời van xin này: "Xin nhẫn nại với tôi, và tôi sẽ hoàn trả lại cho ngài đầy đủ"...

Tâm điểm của dụ ngôn này đó là việc ân xá mà vị chủ nhân đối với người đầy tớ mắc nợ lớn lao của mình".


"Trong dụ ngôn này, chúng ta thấy được hai thái độ: Thái độ của Thiên Chúa - được tiêu biểu nơi đức vua tha nhiều, vì Thiên Chúa bao giờ cũng tha thứ - và thái độ của con người.

Thái độ của Thiên Chúa là thái độ công lý nhưng thấm đẫm lòng xót thương, trong khi thái độ của con người lại chỉ hạn hẹp vào công lý mà thôi".


"Không dễ gì mà tha thứ đâu... lòng uất hận quật lại như là một con ruồi quấy rầy trong mùa hè cứ lẩn quẩn. 

Việc thứ tha không phải là điều chúng ta thực hiện trong giây lát là xong, nó là những gì kéo dài, chống lại với lòng uất hận, lòng ghen ghét luôn quay trở lại. 


"Hãy nghĩ đến lúc cùng tận. Anh chị em hãy nghĩ mà xem, anh chị em sẽ nằm trong quan tài... và anh chị em sẽ mang theo lòng hận thù của anh chị em vào đó hay sao?".  

"Bài dụ ngôn hôm nay giúp chúng ta nắm bắt được trọn vẹn ý nghĩa của câu chúng ta vẫn đọc trong Kinh Chúa Dạy: 'Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con' (see Mt 6:12).

Những lời này chất chứa một sự thật quyết liệt. Chúng ta không thể nào đòi Thiên Chúa tha thứ cho bản thân chúng ta, nếu về phần mình, chúng ta lại không biết thứ tha cho tha nhân của mình".


Giờ đây, với tâm tình "lưu giữ những sự ấy mà suy niệm trong lòng" (Luca 2:19,50), như Mẹ Maria, chúng ta hãy lắng nghe lại, (nếu đã đọc), bài huấn từ này, ở cái link sau đây:


Cám ơn Quí TĐCTT.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXIV.A.mp3  






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 12, 2020 at 1:00 PM
Subject: Audio mp3 về Thánh Danh Maria của Đức Mẹ ngày 12-9
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau vang lên tiếng "AVE MARIA" để Kính Mừng Mẹ Đầy Ơn Phúc trong ngày Lễ Thánh Danh Maria của Đức Mẹ hôm nay. Đồng thời, em cũng xin Chúc Mừng Lễ Thánh Danh Maria đến riêng 282 chị có Tên Thánh Maria nhé, và đến chung TĐCTT chúng ta hôm nay. Xin Thánh Danh Maria của Đức Mẹ luôn là niềm an ủi và hy vọng của chúng ta, nhất là lúc chúng ta trải qua gian nan.


Sau nữa, em xin gửi kèm theo đây món quà cho Lễ Thánh Danh Maria của Đức Mẹ hôm nay, trong đó, chúng ta sẽ biết được: 1- Thánh Danh Maria: Phụng Vụ; 2- Thánh Danh Maria: Tên Gọi; 3- Thánh Danh Maria: Ý Nghĩa; 4- Thánh Danh Maria: Xuất Xứ; 5- Thánh Danh Maria: Căn Tính, chưa kể đến bài Thánh Thi và Lời Cầu Giáo Hội chiêm ngưỡng Mẹ và dâng lên Chúa trong Giờ Kinh Phụng Vụ về Mẹ.


Với tất cả tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa đã làm nơi Mẹ những điều trọng đại (xem Luca 1:49), và cùng với "muôn đời chúc khen diễm phúc" Mẹ Maria (xem Luca 1:48), chúng ta hãy lắng nghe về Thánh Danh Maria của Đức Mẹ ở cái link sau đây:


LeThanhDanhMe.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 9, 2020 at 5:37 PM
Subject: Quĩ Bác Ái Cứu Trợ Lebanon
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5) 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020: “Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

Tạ ơn LTXC, hôm nay, Thứ Tư 9/9/2020, chúng em bắt đầu nhận được một số đóng góp cho chiến dịch bác ái cứu trợ nhân dân Lebanon ở Thủ Đô Bêrút của họ, nơi đã xẩy ra vụ nổ như bom nguyên từ vào ngày 4/8/2020, gần 5 tuần nay, nơi đã được chính ĐTC Phanxicô chẳng những trân trọng nói tới mà còn lên tiếng kêu gọi thế giới hiệp thông chay tịnh cầu nguyện, kèm theo việc bác ái cứu trợ cụ thể nhân dân nước Lebanon khôn cùng này nữa, một đất nước ở Trung Đông đã nghèo lại bị khủng hoảng bởi 4 đại nạn: đại nạn kinh tế xuống dốc trầm trọng và chính phủ tham nhũng khủng khiếp, sau đó lại gặp đại dịch covid-19 cùng với vụ nỗ gần tan thủ đô Bêrút của họ. 

3 Số tiền đóng góp hôm nay chúng em nhận được đầu tiên lại từ các chị ở xa, sau số tiền của 1 chị ở Orange County (từ 7/9) như sau:

$0.050.00 - Chị Bùi Mộng Điệp Orange County CA

$0,500.00 - Một TĐCTT ẩn danh Virginia

$1,000.00 - Chị Nguyễn Thu Hải Maryland

$0,300.00 - Chị Đặng Hoa Flower Fort Worth TX

$1,850.00 - Tổng cộng đóng góp tường trình hôm nay 9/9/2020

Lối thoát nào cho khủng hoảng kép ở Lebanon?

Lebanon - quốc gia đã 'ngã quỵ' vì khủng hoảng chồng chất

 Sau đây, ngoài 2 cái links liên quan đến Lebanon ngay trên đây, xin mời Quí TĐCTT nghe truyện Thánh Phêrô Claver, vị được Giáo Hội tưởng nhớ hôm nay, Thứ Tư mùng 9/9/2020, một vị linh mục Dòng Tên đã khấn làm nô lệ suốt đời cho người Ethiopia nô lệ Phi Châu, và sau 40 năm liên tục phục vụ hết mình, ngài đã kiệt sức và ngã bệnh 4 năm trong cô đơn cho tới khi qua đời. 

Cuối câu truyện có một chị đặt vấn đề làm sao ngài có đủ tài chính và phương tiện để phục vụ thành phần nô lệ nhiều và trong một thời gian dài như thế, và câu trả lời cũng liên quan cả đến thiện chí truyền giáo và nỗ lực bác ái nỗ lực của Nhóm TĐCTT từ trước tới nay. 

Xin mời Quí TĐCTT cùng nhăm tri ân cảm tạ LTXC và chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô "đã mặc lấy thân phận nô lệ" (Philiphe 2:7), nơi con người cùng đời sống của Thánh Phêrô Claver hôm nay nhé.

ThanhPheroClaver.mp3  

em tĩnh

Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 9, 2020 at 2:40 PM
Subject: Audio mp3 Bài Giáo Lý Chữa Làmnh xã Hội 6 của ĐTC Phanxicô hôm nay
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, Thứ Tư hằng tuần, ĐTC Phanxicô hướng dẫn chúng ta bài Giáo Lý Chữa Lành Xã Hội, bài Thứ 6 về đề tài: Vi Khuẩn Lợi Lộc Đảng Phái - Chữa Trị: Yêu Thương Tím Kiếm Công Ích. Em đã đọc kèm theo dẫn giải bài giáo lý này cho Quí TĐCTT tham dự giờ Kinh Trưa nay, và em đã edit xong, giờ đây em xin chuyển đến quí AC nhé. 


TĐCTT chúng ta cần phải trân trọng và ưu tiên cho những lời của vị đại diện Chúa Kitô đang thay Người hướng dẫn chúng ta hiện nay, nhất là trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này, những bài giáo lý rất hợp thời, cụ thể, cần thiết hơn bao giờ hết, để chung loài người và riêng Kitô hữu chúng ta nhờ đó thoát đưoọc nạn đại dịch này một cách tốt hơn trước, chứ không tệ hơn. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta những bài giáo lý này. Xin Quí TĐCTT bấm vào cái link sau đây nhé:


DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanh.6-YeuThuongTimKiemCongIch.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 8, 2020 at 2:48 PM
Subject: Audio mp3 Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

HAPPY BITHDAY OUR HEAVENLY MOTHER MARY.


Kính Mừng Sinh Nhật Mẹ Maria Trên Trời và Chúc Mừng Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ tới Quí TĐCTT và từng người nhé.


Để tặng quà đặc biệt cho Quí TĐCTT thân yêu của em, em xin gửi kèm theo đây Audio mp3 về Đoạn Truyện về Biến Cố Mẹ Maria được sinh vào trần gian với nhiều điều cao cả Chúa đã làm nơi Mẹ và cho Mẹ.

Mời Quí TĐCTT bấm vào cái link sau đây để thưởng thức với tất cả lòng tri ân cảm tạ Chúa và xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta nhé.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

LeMeSinhNhat.mp3   






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 7, 2020 at 2:39 PM
Subject: Người Khách nửa đêm về sáng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay là ngày thứ 3 trong Tuần 3 Ngày dọn mừng Lễ Sinh Nhật Mẹ 8/9 của chúng ta ngày mai. Ngày mai chúng sẽ nghe đoạn truyện về biến cố Người Mẹ Trên Trời của chúng ta được hạ sinh vào trần gian. Hôm nay, ngày áp, em xin gửi đến Quí TĐCTT thân yêu của em câu truyện "Người Khách Nửa Đêm Về Sáng", một câu chuyện có liên quan đến Đức Mẹ, có tính cách kỳ kỳ lạ lạ bâng khuâng làm sao ấy. Vậy, với ánh mắt nhìn lên Mẹ và tấm lòng gắn bó với Mẹ, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe câu chuyện này ở cái link dưới đây.


NguoiKhachNuaDemVeSang.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 6, 2020 at 2:20 PM
Subject: Audio mp3 Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC Phanxicô cho Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Phúc Âm được hiện đại hóa qua những lời dẫn giải của ĐTC hằng tuần nơi huấn từ truyền tin Chúa Nhật. Nếu đọc hay lắng nghe lời Chúa Giêsu qua vị đại diện Người về những gì Người đã nói trước đây cả hơn 2 ngàn năm, chúng ta sẽ hiểu hơn nữa ý nghĩa của bài Phúc Âm và ý Người muốn chúng ta phải làm gì trong thời đại cùng hoàn cảnh của chúng ta là môn đệ của Người.


Trong Bài Huấn Từ Truyền Tin cho Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A này, chúng ta thấy ĐTC Phanxicô huấn dụ chúng ta rằng:

1- Đừng phủi tay trong việc sửa lỗi cho anh em.

2- Đừng xì xèo bàn tán rỉ tai về những lỗi lầm của nhau như ma quỉ vốn là nghề của hắn.

3- Đừng loại trừ hay diệt trừ nhau.  
4- Tuy nhiên, khi sửa lỗi xây dựng nhau, cần phải theo đường lối sư phạm phục hồi và cứu độ của Người.

5- Ở chỗ, tỏ ra yêu thương, nếu một mình không đủ, thì thêm 2-3 người, thậm chí thêm cả cộng đồng.

6- Nếu tình yêu thương hỗ trợ của cả cộng đồng cho người anh chị em vấp phạm vẫn bất khả thì chỉ còn LTXC thôi.


Chớ gì giáo huấn của chính Bài Phúc Âm cho Chúa Nhật XXIII Năm A Thường Niên, được ĐTC Phanxicô hướng dẫn chúng ta, được hiện thuục nơi đời sống Kitô hữu là môn đệ chân chính của Chúa Kitô trong thế giới phân rẽ cần được cữu vãn hiện nay.


 DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinCNXXXIII-A.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 5, 2020 at 5:16 PM
Subject: Audio mp3 Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta ngày 5-9
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay là ngày đầu tiên trong Tuần 3 Ngày dọn mừng Lễ Mẹ Sinh Nhật 8/9. Và hôm nay cũng là lễ Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, 5/9, một vị thánh thời đại và vĩ đại mà chúng ta ai cũng đều biết và kính phục cùng hãnh diện. Tuy nhiên, em chắc chắn rằng có rất nhiều bí mật về Mẹ Thánh mà chúng ta không biết hết đâu.


Bởi thế mà, hôm qua chúng ta đã chay tịnh (không có gì sau giờ kinh) để cầu cho Lebanon như lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô, để bù lại, sau giờ Kinh Trưa nay, em đã đãi cho quí TĐCTT tham dự giờ kinh này một bữa Tôm Hùm thịnh soạn, bao gồm nhiều tài liệu em nghiên cứu từ trước đến nay về vị thánh đặc biệt về LTXC này. Và sau giờ Kinh Chiều nay, em còn tiếp phần phụ bản rất kỳ thú về Mẹ Thánh nữa. 


Tuy nhiên, như thói quen, em vẫn để giành phần cho chung Quí TĐCTT của em khắp nơi, bằng audio mp3 được đính kèm ở cái link dưới đây. Vậy, với tâm tình tạ ơn LTXC đã ban cho thời đại chúng ta một vị thánh đúng là "muối đất và là ánh sáng thế gian" (Mathêu 5:13-14), và xin Mẹ Thánh têrêsa Calcutta chuyển cầu cho chúng ta cũng được sống ơn gọi LTXC và sứ vụ loan truyền LTXC như Mẹ Thánh nhé, bằng cách bấm vào cái link dưới đây:


MeThanhTeresaCalcutta.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 3, 2020 at 2:56 PM
Subject: Audio mp3 Thánh Giáo Hoàng Gregorio Cả
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, Lễ Nhớ Thánh Giáo Hoàng Gregorio Cả, TĐCTT chúng ta tiếp tục chiêm ngưỡng dung nhan của Chúa Cha là Đấng toàn thiện trên trời (xem Mathêu 5:48), và Gương Lời Nhập Thể là Chúa Giêsu Kitô Vượt Qua, được phản ảnh qua các thánh nhân của Ngài trải suốt trong giòng lịch sử Giáo Hội, trong đó có vị đại giáo hoàng Gregorio của chúng ta hôm nay.


Với tất cả tâm tình tri ân cảm tạ Chúa luôn tỏ mình ra cho chúng ta, nơi đời sống và giáo huấn của các vị thánh nói chung và Thánh Tiến Sĩ nói riêng, như Thánh Giáo Hoàng Gregorio Cả hôm nay, và xin Chúa ban cho chúng ta cũng được hoàn thành Ơn Gọi Nên Thánh của Kitô hữu chúng ta nữa. Xin mời Quí TĐCTT bấm vào cái link sau đây:


ThanhGregorioCa.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 1, 2020 at 2:25 PM
Subject: Audio mp3 2 Câu Chuyện Học Làm Người thật thấm thía
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Trước đây, đã có lần em gửi đến quí TĐCTT của em 2 câu chuyện học làm người thật cảm động, hôm nay, em tiếp tục gửi đến Quí TĐCTT thân yêu của em 2 câu chuyện học làm người nữa, để chúng ta thấm thía suy nghĩ để nhờ đó học Nên Người trước khi Nên Thánh nhé. Chúng ta nên nghe các câu chuyện khác nhau, cả Truyện Thánh Nhân lẫn Chuyện Vĩ Nhân (theo nghĩa nhân cách làm người chứ không phải theo nghĩa tài giỏi).


Nếu chúng ta thích ngắm cảnh thiên nhiên hấp dẫn để nâng tâm hồn lên tới Đấng Hóa Công Tối Cao, Sự Mỹ vô cùng khả ái thế nào, thì chúng ta cũng có thể ngắm nhìn các vĩ nhân để chiêm ngưỡng Sự Thiện của Cha Trên Trời của Ngài vô cùng trọn lành như vậy. Thiên Chúa là Cha của chúng ta chẳng những hằng tỏ mình ra cho chúng ta thấy qua thiên nhiên tạo vật, mà còn qua cả các nhân vật trong giòng lịch sử của nhân loại nữa.


Giờ đây, với tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta hãy theo dõi 2 câu chuyện học làm người ở cái link sau đây:


HocLamNguoi.NguoiTanTat-PhuQuetDuong.mp3   

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 31, 2020 at 5:24 PM
Subject: Audio mp3 Fatima Bí Mật - Trái Tim Mẹ Thắng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Cái link audio mp3 em gửi tặng Quí TĐCTT của em hôm nay, Thứ Hai 31/8/2020, hoàn toàn bất ngờ. Thật vậy, trong giờ kinh chiều Thứ Bảy 29/8/2020 vừa rồi, anh chị em bỗng nhiên nói đến mấy con số đặc biệt, trong đó có số 13, em liền hỏi xem quí TĐCTT có biết tại sao Đức Mẹ lại chọn ngày 13 để hiện ra ở Fatima hay chăng... Rồi tại sao Mẹ lại chọn hiện ra vào 6 ngày liền, từ Tháng 5 đến Tháng 10 năm 1917 v.v. Thế là sau giờ kinh chiều hôm ấy, em đã chia sẻ cho quí anh chị về Fatima liên quan đến các Bí Mật này, không phải là chính Bí Mật Fatima, như em nhiều lần đã nói trước đây, mà là Fatima Bí Mật.


Khi em nói xong, các chị hỏi em có thâu mp3 hay chăng, em nói không. Thì ra các chị cho biết các chị cố gắng ghi lại những gì em nói hay quá, song không kịp, và lần đầu tiên mới nghe thấy những điều lạ ấy, nên muốn nghe lại. Riêng em thì lại thấy những gì em vừa nói ấy quá thường nên em chẳng thâu gì hết. Nhưng vì thấy lại có lợi và hay cho quí anh chị, nên em hẹn Thứ Hai hôm nay sẽ nói lại và thâu âm. Em đã nói lại hôm nay vào sau giờ kinh trưa hôm nay, và đã thâu lại, khi edit em kèm theo cả một bài Thánh Ca xa xưa rất hay là bài Trái Tim Mẹ Thắng, rất thích hợp với trọng tâm của cả Bí Mật Fatima lẫn Fatima Bí Mật.


Giờ đây, với tất cả tâm tình tri ân cảm tạ LTXC qua TMTX Maria, về Biến Cố Fatima 1917, một biến cố Thánh Mẫu vĩ đại nhất và quan trọng nhất, chẳng những trong Giáo Hội và cho cả lịch sử của thế giới nữa, và cũng để hướng về cùng dọn mừng 3 Lễ Mẹ trong Tháng 9/2020 tới đây: Lễ Sinh Nhật Mẹ 8/9, Lễ Thánh Danh Mẹ 12/9 và Lễ Mẹ Đau Thương 15/9, xin mời quí TĐCTT của em thưởng thức trước những chi tiết mới lạ về Fatima trong bài chia sẻ của em hôm nay ở cái link sau đây:


FatimaBiMat-TraiTimMeThang.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 30, 2020 at 4:46 PM
Subject: Audio MP3 Huấn Từ Truyền Tin CN XXII-A của ĐTC Phanxicô
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Em xin tiếp tục gửi đến Quí TĐCTT cái link audio mp3 về Bài Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC Phanxicô cho bài Phúc Âm CN XII-A Thường Niên hôm nay.


Chúng ta hãy lắng nghe những gì chính Chúa Kitô đã dùng miệng lưỡi của vị đại diện của Người trên thế gian này dẫn giải ý nghĩa về bài Phúc Âm và áp dụng những gì Người muốn dạy chúng ta qua ngài nhé.


Xin quí TĐCTT của em bấm vào cái link sau đây: 


DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXII.mp3


Xin TMTX Maria luôn ấp ủ TĐCTT chúng ta trong LTXC vô biên!


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 29, 2020 at 2:48 PM
Subject: Audio MP3 về Thánh Gioan Tẩy Giả bị chặt đầu với ý nghĩa đời thường
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, em xin gửi đến Quí TĐCTT của em, một hạnh thánh cuối cùng trong Tháng 8 là Tháng nhiều thánh nhất trong phụng niên, 14 vị trong 31 ngày. trung bình 2 ngày 1 vị. Toàn là những vị thánh đặc biệt thôi, như quí anh chị theo dõi đã thấy. Hôm nay, trong audio về Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu này, em còn kèm theo 2 phụ bản đời thường hợp với bài Phúc Âm nữa, khi nghe đã có nhiều ớn lạnh kèm theo nước mắt tuôn rơi. Mời quí anh chị thưởng thức một món lạ nhất này nhé, không phải chỉ để nên thánh thôi, mà còn ngẫm nghĩ lại ý nghĩa cuộc đời và cầu cho những con chiên lạc hơn nữa. Cám ơn quí TĐCTT.


ThanhGioanTayGiaBiChatDau.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 28, 2020 at 2:51 PM
Subject: Thánh Augustino: Một Đại Giáo Phụ và 3 Lần Trở Về
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, em xin tiếp tục chuyển đến tặng Quí TĐCTT thân thương của em câu chuyện rất hay và thấm thía về một vị Đại Giáo Phụ với 3 lần trở về của ngài, được ĐTC Biển Đức XVI cho rằng một trong những cuộc trở về quan trọng nhất của Giáo Hội. 


Với tâm tình tạ ơn, và xin thánh nhân chuyển cầu cho chúng ta cũng được gặp Chúa, sau bao nhiêu khắc khoải cuộc đời, như ngài và phụng vụ Chúa sau khi gặp Chúa với ngài, chúng ta hãy cùng nhau nghe truyện về ngài ở cái link sau đây nhé:


ThanhAugustino.mp3    
 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 27, 2020 at 2:17 PM
Subject: Thánh Monica Nên Thánh hay nên Giống Chúa Kitô ở chỗ nào? - Xin mời nghe Audio MP3 hôm nay
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”


Ơn Gọi Nên Thánh là của tất cả mọi Kitô hữu và từng Kitô hữu, chứ không phải của riêng các vị đã được Giáo Hội phong thánh, hay của riêng những ai sống đời tận hiến tu trì, hoặc của các vị linh mục, giám mục, hồng y và giáo hoàng, thành phần đấng bậc được tuyển chọn cách riêng để cử hành và ban phát mầu nhiệm thánh nên cần phải thánh. 


Giáo Hội phong thánh, trước hết là để nhận biết vinh quang của Thiên Chúa tỏ hiện nơi một con người trần gian, sau nữa là để trân quí từng phần thể trong Nhiệm Thể của mình đã được nên giống Chúa Kitô là Đầu, và sau hết còn để làm gương cho các phần thể khác trong Giáo Hội. Bởi thế nên, sau Công Đồng Chung Vaticanô II, theo chiều hướng canh tân phụng vụ, Giáo Hội chỉ giữ lại 1 số vị thánh đặc biệt hợp thời thôi, và vì thế, hình tượng của các vị thánh cũng được giảm bớt trong các nhà thờ, không như trước kia đầy những ảnh tượng thánh trong nhà thờ, và hầu như ngày nào cũng có 1 vị thánh nào đó được kính nhớ.


Thiên Chúa là Đấng Thánh vì muốn "các ngươi phải thánh vì Ta là Thánh" (1Phêrô 1:16) mà chính Ngài đã tạo hoàn cảnh Nên Thánh cho từng người. Và vì thế, trong lịch sử của Giáo Hội đã có đủ mọi thành phần Làm Thánh, tùy theo hoàn cảnh và trường hợp của từng người, như Vua Thánh Louis IX Nước Pháp (25/8), hay như Mẹ Thánh Monica, một người vợ và là một người mẹ gương mẫu. Chúa đã tạo cơ hội Nên Thánh cho bà Mẹ Monica như thế nào, nếu không phải Ngài đã thiên duyên tiền định cho người thiếu nữ Kitô giáo ngoan đạo này lấy phải một người chồng ngoại giáo vũ phu, và sinh ra một người con trai cả (trong 3 người con) hư thân mất nết. Nhưng, chính nhờ người chồng và người con thánh giá này mà bà mới Làm Thánh. Đấng Quan Phòng Thần Linh đã bắn một phát súng trúng 3 con chim: Thánh Monica, Thánh Âu Quốc Tinh và người chồng Patrick trở lại đạo.


Nếu Nên Thánh là Nên Giống Chúa Kitô, hay là Phản Ảnh Chúa Kitô, thì Thánh Monica đã phản ảnh Chúa Kitô hay đã Nên Giống Chúa Kitô ở chỗ nào, nếu không phải ở chỗ Bà Mẹ Thánh này đã đi tìm kiếm con chiên lạc của mình là Âu Quốc Tinh cho tới cùng, bằng tất cả tấm lòng thương xót con mình như vị mục tử nhân lành đối với từng con chiên lạc của mình vậy (xem Luca 15:4-6). Giờ đây, với tất cả tâm tình tri ân cảm tạ LTXC đã ban cho Giáo Hội một Người Mẹ Thánh Monica, và với tất cả tấm lòng khát khao Nên Thánh của mình, xin mời quí TĐCTT của em thưởng thức truyện Thánh Monica ở cái link audio mp3 này:


 ThanhMonica.mp3

 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 26, 2020 at 2:54 PM
Subject: Audio.Mp3 ĐTC Phanxicô - Giáo Lý Chữa Lành Xã Hội: 4- Vi Khuẩn Kinh tế Bệnh Hoạn - Chữa Lành: Niềm Hy Vọng Kitô Giáo
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Em xin tiếp tục gửi đến Quí TĐCTT của em bài giáo lý thứ 4 của ĐTC Phanxicô của chúng ta về vấn đề chữa lành xã hội trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu càng gây trầm trọng hóa các bệnh hoạn tật nguyện vốn đã hiện hữu trong xã hội văn minh tân tiến của con người đã lên tới tột đỉnh nhân bản và gần tột đỉnh về cả văn minh vật chất nữa, nhưng lại càng bạo loạn càng tự diệt hiện nay.


Trong bài giáo lý thứ 4 này, ngài đã cảm nhận thấy dịch bệnh này càng trầm trọng hóa xã hội bệnh hoạn, có thể làm cho nhiều người tuyệt vọng, nhưng Kitô hữu không được khoanh tay đứng nhìn, và phải làm gì và bằng cách nào, xin Quí TĐCTT hãy mở nghe và đáp ứng nhé. Chúa và thế giới loài người đang cần đến chúng ta đó. Chớ gì chúng ta xứng đáng trở thành niềm hy vọng của thế giới và cho nhân loại! Amen.


DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.4-NiemHyVongKitoGiao.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 25, 2020 at 4:57 PM
Subject: TĐCTT: Nên Thánh Đốt Giai Đoạn - Short Cut & Nghe Truyện Thánh Louis IX Vua Nước Pháp hôm nay
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Nên Thánh đốt giai đoạn hay nên thánh short cut là gì? Xin thưa, là nên thánh một cách nhanh chóng, không cần phải qua tiến trình tu đức gì hết, do chính Chúa làm cho một số tâm hồn đặc biệt nào đó. Điển hình nhất là người trộm lành (xem Luca 23:39-43).


Bình thường và theo tiến trình tu đức, nhất là tu đức của các vị Thánh Tây Ban Nha thế kỷ 16-17, như Thánh Ignatio, Thánh Têrêsa Avilla và Thánh Gioan Thánh Giá, thì Nên Thánh cần phải trải qua 3 giai đoạn: khởi sinh, tiến sinh và hiệp sinh. Giai đoạn khởi sinh là giai đoạn tu đức từ bỏ thế gian và tội lỗi; giai đoạn tiến sinh là giai đoạn tu đức tập tành các nhân đức trọn lành; và giai đoạn hiệp sinh là giai đoạn tu đức được hiệp nhất nên một với Chúa Kitô "trong tinh thần và chân lý" (Gioan 4:24). Đến độ, "không phải tôi sống nữa mà là Chúa Kitô sống trong tôi" (Galata 2:20). Đó là tầm mức cao nhất Nên Thánh!


Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy, Thánh Thiện thuộc về Chúa và do Chúa ban cho bất cứ một tâm hồn nào, ở chỗ, Thiên Chúa thánh hóa mỗi một tâm hồn khác nhau, tùy theo hoàn cảnh và thời điểm họ sống. Chẳng hạn Ngài đã thánh hóa 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải của Đức Mẹ Fatima 1917, trong đó, 2 em nhỏ nhất là Phanxicô và Giaxinta đã trở thành 2 vị thánh trẻ nhất trong lịch sử Giáo Hội, Thánh Nam Phanxicô chết năm 11 tuổi, sau Biến Cố Fatima 2 năm, và Thánh Nữ Giaxinta chết năm 10 tuổi, sau 3 năm Biến Cố Fatima. 


Kinh nghiệm Nên Thánh Short Cut - Đốt Giai Đoạn của em là như thế này: ngày xưa, khi mới tập tễnh theo Chúa trong đời sống tu trì, em cần phải để ý tập hết nhân đức này đến nhân đức kia, nào là khiêm nhượng, nào là khó khăn, nào là trong sạch, nào là bác ái yêu thương, nào là chay tịnh, nào là cẩn thận giữ kỷ luật, nào là khổ chế giác quan v.v., rất ư là rắc rối và phiền phức. Cho tới khi em bắt đầu được LTXC kêu gọi sống ơn gọi LTXC và thực hiện sứ vụ loan truyền LTXC, em thấy cả một chân trời mới, ở chỗ, chúng ta hãy làm sao để cho Chúa thương, ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, nhờ đó thực sự cảm nghiệm thấy LTXC, mà cũng thương tất cả mọi người như mình được Chúa thương. Thế là xong. Bởi vì, chính khi chúng ta biết thương xót là chúng ta tự nhiên không còn kiêu ngạo nữa, không còn vị kỷ nữa, trái lại, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào LTXC, và bác ái trọn hảo với tha nhân nói chung, tội nhân nói riêng, nhất là những ai xúc phạm đến chúng ta. Quá dễ dàng, đơn giản, mau chóng, tuyệt vời! 


Như thế, nếu "các con hãy nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành", thì nên trọn lành đây có nghĩa là biết "thương xót như Cha trên trời thương xót" (Luca 6:36). Tóm lại, Nên Thánh Đốt Giai Đoạn hay Short Cut là ở chỗ, theo em, trở nên đáng thương đối với Chúa và dễ thương với tha nhân. Thế thôi... Quí TĐCTT của em nghĩ sao?!?


Để tiếp tục hành trình nên thánh của chúng ta, mời quí TĐCTT nghe truyện Thánh Louis IX Vua Nước Pháp hôm nay, 25/8/ nhé, ở cái link này: ThanhLouisVuaNuocPhap.mp3


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 24, 2020 at 2:44 PM
Subject: Xin Mời Nghe Truyền Thánh Tông Đồ Nathanael - Batolomeo
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Vấn đề đã được em đăt ra trong email về truyện thánh Roma Lima hôm qua, bao gồm 3 khía cạnh bất khả thiếu và bất khả phân ly, nhưng hơi khó hiểu: Là Thánh, Nên Thánh và Làm Thánh.


Là Thánh: Kitô hữu chúng ta, khi lãnh nhận Phép Rửa, đã được thánh hóa và trở nên con cái Thiên Chúa, nên đã là những vị thánh, như Thánh Phaolô đã từng gọi Kitô hữu ở các giáo đoàn là các vị thánh vậy.


Nên Thánh: Tuy nhiên, cho dù đã Là Thánh, kinh nghiệm cho thấy, Kitô hữu vẫn sống bất xứng với danh phận và danh xưng con Thiên Chúa của mình, ở chỗ, vẫn còn sống theo tự nhiên, theo đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, chiều theo thế gian thấp hèn, chẳng khác gì và chẳng hơn gì "dân ngoại" hay "người thu thuế" (xem Mathêu 5:46-47). Đó là lý do cho dù đã Là Thánh vẫn phải Nên Thánh mới có thể Làm Thánh.


Làm Thánh: là ngôn hành, phản ứng hay giao tiếp, nhất là đối với nhau, như là một người Con Thiên Chúa, "trọn lành như Cha trên trời" (Mathêu 5:48), theo tinh thần phúc đức trọn lành Chúa Kitô đã dạy trong Bài Giảng Trên Núi. Nhưng chỉ bao giờ nỗ lực Nên Thánh Kitô hữu mới có thể Làm Thánh, như các Đấng Thánh, hay nói đúng hơn, như chính Chúa Kitô Con Thiên Chúa hằng sống. Và đó là lý do Nên Thánh là Nên Giống Chúa Kitô, là trở nên một Alter Christus - Một Chúa Kitô Khác vậy.


Hôm nay, xin mời Quí TĐCTT của em tiếp tục lắng nghe truyện Thánh Tông Đồ Batôlômêô đưoọc Giáo Hội tưởng kính hôm nay, Thứ Hai 24/8/2020 nhé, ở cái link sau đây:


ThanhNathanaelBatolomeoTD.mp3  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 23, 2020 at 5:37 PM
Subject: 2 Links Audio MP3: Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC Phanxicô cho CN XXI Hôm Nay và Truyện Đời Của Thánh Roma Lima Hôm Nay
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Em xin gửi đến qúi TĐCTT của em 2 cái links liên quan đến những gì em vẫn làm cho Nhóm TĐCTT 2 giờ kinh hằng ngày, hôm nay: bao gồm cả Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC Phanxicô cho Chúa Nhật XXI Thường Niên, và Truyện Thánh Roma Lima ở Nam Mỹ Châu cũng được Giáo Hội tưởng nhớ cùng ngày. 


Em đã cố gắng, cuối truyện của vị thánh hôm nay, móc nối với bài Phúc Âm hôm nay, bằng cách đặt câu hỏi và tự trả lời, đó là: "Chúa Kitô là ai với Thánh Rosa?" Bởi vì, nên Thánh là nên giống Chúa Kitô, hay phản ảnh Chúa Kitô ở một khía cạnh nào đó vào thời đại của từng vị và theo ơn gọi của mỗi vị. 


Xin mời quí TĐCTT bấm vào từng cái link dưới đây nhé:


DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXI.mp3 


ThanhRosaLima.mp3

 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót






From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 22, 2020 at 4:37 PM
Subject: TĐCTT cùng chiêm ngưỡng Mẹ Nữ Vương online mp3
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”


Trước hết, xin mời Quí TĐCTT cùng nhau chiêm ngưỡng Mẹ Nữ Vương của chúng ta hôm nay, nhân  lễ Mẹ Nữ Vương, để biết được sâu xa hơn ý nghĩa của lễ này, như chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II hướng dẫn chúng ta. Xin mời Quí TĐCTT mở lái link em vừa edei xong sau đây nhé.

MeNuVuong.mp3    

 

Không biết trong chuyền hành trình bác ái xã hội của Nhóm TĐCTT chúng ta, như em phát động trong email sáng hôm nay, để đến thăm một người tù chung thân, trên đường đi, chúng ta có thấy xẩy ra các đám cháy kinh hoàng ở California hay chăng. Nếu không thấy hay chưa thấy, vì không đi ngang qua hay không để ý, thì xin mời quí TĐCTT theo dõi, kèm theo lời cầu nguyện, tin tức sau đây nhé, một trận hỏa hoạn giữa mùa covid-19 chưa từng thấy ở CA: 

 

 

Sét đánh gây 560 đám cháy rừng khắp California, cứu hỏa chật vật vì thiếu người


em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 22, 2020 at 10:14 AM
Subject: TĐCTT: Bác Ái Xã Hội - Thăm 1 Tù Nhân Chung Thân ở California
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Như Quí TĐCTT đã biết, qua email sáng nay của em về "TĐCTT: Mùa Đại Dịch Covid-19 vẫn Hành Hương, Truyền Giáo và Bác Ái Xã Hội", hôm nay, Thứ Bảy, 22/8/2020, nhân lễ Mẹ Nữ Vương, em xin mời chung nhóm cùng nhau thực hiện một việc bác ái xã hội, đó là đến thăm một tù nhân chung thân ở California, một tù nhân đã được Nhóm TĐCTT giờ kinh chiều cầu nguyện cho ngay từ đầu tháng 7/2020, sau khi quí anh chị nghe thấy câu chuyện kinh hoàng em đã đọc cho quí anh chị nghe vào thời điểm ấy, một phạm nhân thực sự là kinh hoàng chưa từng thấy: 1- mới chỉ sa lưới pháp luật sau gần nửa thế kỷ: 44 năm (4/1974 - 4/2018); 2- đã từng sống trong những căn nhà trước khi hắn ra tay gây tội ác; 3- đã từng chê trách nhân viên an ninh và báo cho cảnh sát biết trước mình sẽ gây tội ác ở đâu; 4- đã khôn khéo biến án tử hình thành án chung thân.


Trong cuộc hành trình online đến thăm người tu chung thân ở California này, TĐCTT chúng ta hãy đọc tin tức vừa phổ biến hôm nay, 22/8/2020, vừa nghe truyện về tay phạm nhân 75 tuổi này, để cùng nhau cầu nguyện cho con chiên lạc này nhé. Cuộc đời càng tội lỗi càng cần đến LTXC hơn ai hết, đúng hơn, càng được LTXC tìm kiếm để mang về Nước Trời. Đây là một con chiên bụ bẫm cần phải làm thịt (được cứu độ vào những giây phút của ngày cùng tháng tận của mình) cho đại tiệc Nước Trời nhé (xem Luca 15:7), do chính Nhóm TĐCTT chúng ta làm đầu bếp, bằng việc hiệp thông cầu nguyện với tất cả lòng tin tưởng vào LTXC của chúng ta hôm nay. Chiều nay nhóm TĐCTT sẽ cầu nguyện đặc biệt cho linh hồn người tù chung thân này! Chị Têrêsa Hài Đồng Giêsu cũng đã từng cầu cho một tử tội trước khi anh ta chết và đã cứu được linh hồn người tử tội ấy.


em tĩnh

 

Kết án chung thân cựu cảnh sát giết người, hãm hiếp hàng loạt

MỸCựu cảnh sát California Joseph James DeAngelo lĩnh án tù chung thân không ân xá vì một loạt vụ giết người, hãm hiếp những năm 1970 và 1980.

DeAngelo, 74 tuổi, hồi tháng 6 thừa nhận giết 13 người và 13 tội danh liên quan đến hiếp dâm, thực hiện từ năm 1975 đến 1986. Ông ta nhận tội sau một thỏa thuận với các công tố viên để được miễn án tử hình.

Joseph James DeAngelo (áo trắng) tại phiên tòa ở hạt Sacramento, California ngày 21/8. Ảnh: Reuters.

Thẩm phán hạt Sacramento Michael Bowman ngày 21/8 tuyên án tù chung thân không ân xá với DeAngelo. "Những người sống sót đã nói rõ ràng. Bị cáo không đáng được thương xót", Bowman nói và cho biết ông đưa ra "mức án tối đa mà tòa có thể áp dụng theo luật".

Trước khi tòa tuyên án, DeAngelo đứng dậy khỏi xe lăn, tháo khẩu trang, nhìn những nạn nhân còn sống và người thân của các nạn nhân ông ta đã sát hại. "Tôi đã nghe tất cả ý kiến của mọi người. Tôi thực sự xin lỗi những người tôi đã làm tổn thương".

DeAngelo có biệt danh "sát nhân bang vàng" vì địa bàn gây án của ông ta ở California. Bang vàng là biệt danh của California vì sự phát triển của bang này liên quan đến việc phát hiện ra vàng năm 1848 và các cánh đồng hoa anh túc vàng nở rộ trên khắp bang vào mỗi mùa xuân. Các công tố viên cho biết DeAngelo đã đột nhập 120 ngôi nhà ở 11 hạt để thực hiện một loạt vụ hãm hiếp và giết người. Ông ta bị bắt ở hạt Sacramento vào ngày 24/4/2018 nhờ các bằng chứng ADN.

Công tố viên Diana Becton gọi DeAngelo là "ông kẹ", đã gây ra "những tội ác kinh hoàng không bao giờ có thể xóa bỏ hay lãng quên". "Sau ngày tuyên án hôm nay, DeAngelo sẽ không bao giờ có thể đe dọa các nạn nhân lần nữa", cô nói thêm. "Ông ta sẽ không thể làm hại thêm một người nào khác".

(Trích Báo VNExpress ngày Thứ Bảy 22/8/2020)

Cựu cảnh sát từng gieo kinh hoàng ở California     

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục
TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 21, 2020 at 6:21 PM
Subject: TDCTT - Hai Giờ Kinh Hai Lần Tiên Tri Hồi Sinh Cánh Đồng Xương Khô Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, Nhóm TĐCTT chúng ta không mừng sinh nhật hay quan thày của một anh chị em nào, không mừng kỷ niệm thụ phong linh mục của cha nào, hay mừng kỷ niệm tuyên hứa TĐCTT của Khóa LTXC nào. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta lại có một niềm vui mừng không thể không chia sẻ. Đó là, sau giờ kinh 3 giờ chiều hôm nay, theo thường lệ, em chia sẻ thêm về bài Phúc Âm trong ngày, thì có Chị Nguyễn Thy bất ngờ lên tiếng hỏi em về ý nghĩa của Bài Đọc 1 hôm nay, liên quan đến cánh đồng xương khô mà chị không hiểu. 


Để rồi, khi đi sâu vào bài đọc 1 này, em mới bất ngờ khám phá ra những chi tiết liên hệ nhiệm mầu giữa vai trò của Tiên Tri Êzêkiên, trong việc ông nói tiên tri 2 lần để, chẳng những làm cho các khúc xương khô rời rạc trong cánh đồng ấy dính lại vào nhau, mà còn gọi hồn làm cho các bộ xương dính vào nhau vẫn bất động nằm trên đất ấy tự động đứng ngay dậy, trở thành một đạo quân hùng dũng; trong khi đó, Nhóm TĐCTT chúng ta cũng một ngày 2 lần kinh nguyện trong Mùa Đại Dịch Covid-19, với tất cả lòng tin tưởng của mình vào LTXC, thì TĐCTT như đang ở giữa cánh đồng xương khô, và giờ kinh trưa của chúng ta là lời tiên tri đầu để làm cho các khúc xương dính lại thành bộ xương người, và giờ kinh chiều của chúng ta là lời tiên tri cuối để gọi hồn cho các bộ xương người ấy bắt đầu phục sinh chỗi dậy đứng lên! 


Chớ gì hai giờ kinh hằng ngày của Nhóm TĐCTT chúng ta thực sự xứng đáng trở thành hai lời tiên tri hồi sinh thế giới loài người đang bị covid-19 hủy hoại, đến trở thành tuyệt vọng, như cảm nghiệm của dân Do Thái thời lưu đầy Babylon ngày xưa, một tình trạng họ vừa bị hủy hoại vừa bị tuyệt vọng, là những yếu tố cần thiết bất khả thiếu để Thiên Chúa ra tay hồi sinh, nhờ đó, sau khi bỗng dưng được thoát khỏi đại dịch covid-19 mà tự họ bất khả, nhân loại mới nhận biết Chúa mà được sống. Giờ đây xin trân trọng mời Quí TĐCTT thân yêu bấm vào cái link này nhé: TĐCTT: Hai Giờ Kinh - Hai Lần Tiên Tri Hồi Sinh Cánh Đồng Xương Khô Covid-19


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 21, 2020 at 2:39 PM
Subject: TĐCTT: Nếu Thánh Nhân là Những Vị Nên Giống Chúa Kitô thì Thánh Giáo Hoàng Piô X 21-8 hôm nay Phản Ảnh Chúa Kitô ở chỗ nào?
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Trong tiến trình nghe truyện các thánh theo phụng niên, TĐCTT chúng ta, như email của em gửi ngày 20/8/2020, nhân lễ Thánh Benado, để gợi lên những ý thức nên thánh cần thiết cho chính bản thân mỗi người Kitô hữu chúng ta:

"Sống trên trần gian này mà không nên thánh thì thật là vô nghĩa và uổng phí quá sức";
"Con cũng là người như các vị thì tại sao con không thể nên thánh được như các vị".
Thánh Ignatio (31/7), vị sáng lập Dòng Tên (S.J.), đã bắt đầu được biến đổi, nhờ bất ngờ ngài đọc chuyện về cuộc đời Chúa Giêsu, cũng như về các thánh nhân, trong đó có Thánh Phanxico Assisi và Thánh Đaminh v.v.


Đồng thời, cũng trong cùng email hôm qua, em nhắc lại vấn đề then chốt nên thánh là gì, hay thế nào là nên thánh nơi các thánh chúng ta muốn nghe truyện, ở chỗ nên thánh là nên giống Chúa Kitô:

"Mỗi một vị thánh đều phản ảnh một nét nào đó nơi Người Con đẹp lòng Cha mọi đàng (xem Mathêu 3:17) mà các ngài vâng nghe (xem Mathêu 17:5) và theo đuổi trong đời của từng vị"  

Đó là lý do chúng ta đã thấy, ngoại trừ Thánh Gioan Tẩy Giả (24/6) là Tiền Hô của Chúa Kitô và các Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô (29/6) là chứng nhân tiên khởi của Chúa Kitô, các vị hiển thánh trong dòng lịch sử của Giáo Hội:

Thánh Clara (11/8) đã nên giống Chúa Kitô hay phản ảnh Chúa Kitô, ở tinh thần và đời sống nghèo khó (xem Mathêu 5:3; 8:20), như gương Thánh Phanxicô Assisi (2/10); 

Thánh Đaminh (8/8) Thánh Anphongso (1/8) nên giống Chúa Kitô hay phản ảnh Chúa Kitô, ở chỗ rao giảng cho người nghèo khổ, tội lỗi và lầm lạc (xem Luca 4:18); 
Thánh Maximilian Kolbe (14/8) nên giống Chúa Kitô hay phản ảnh Chúa Kitô, ở chỗ tự nguyện "hiến mạng sống mình làm giá chuộc" (Mathêu 20:28) tha nhân;

Thánh Maria Goretti (6/7) và Thánh Laurenso (10/8) nên giống Chúa Kitô hay phản ảnh Chúa Kitô, ở chỗ "đã vâng lời cho đến chết, dù chết trên thập tự giá" (Philiphe 2:8);

Thánh Gioan Vianney (4/8) nên giống Chúa Kitô hay phản ảnh Chúa Kitô, ở chỗ chẳng những sống chay tịnh và chịu ma quỉ đánh phá (xem Luca 4:2), mà còn tìm kiếm (bằng bí tích giải tội) các con chiên lạc tội nhân (xem Luca 15:4).

 

Thánh Giáo Hoàng Piô X được Giáo Hội tưởng nhớ hôm nay, Thứ Sáu 21/8/2020, nên giống Chúa Kitô ở chỗ nào, hay nói ngược lại, đã phản ảnh Chúa Kitô như chứng nhân của Người ra sao? Xin mời quí TĐCTT tự trả lời sau khi nghe truyện về cuộc đời của ngài và nghe chính lời ngài dạy ở cái link cuối email này.


Tháng 7 và Tháng 8 là hai tháng hè có nhiều vị thánh nhất phụng niên, cuối Tháng 8 chúng ta còn 3 vị thánh nữa là Thánh Batolomeo Tông Đồ (24/8), Thánh Monica (27/8) và Thánh Augustino (28/8), xin mời quí TĐCTT tiếp tục theo dõi, cùng với các vấn đề sẽ được em đặt ra tiếp theo là Tại sao đã là Thánh, nghĩa là đã được Thánh Hóa khi lãnh nhận Phép Rửa, đã trở nên Con Thiên Chúa Thánh Hảo trong Chúa Kitô, Kitô hữu chúng ta lại còn phải Nên Thánh nữa là làm sao? Nếu đã được Thánh Hóa, tức đã trở nên Con Thiên Chúa, nên Các Vị Thánh, mà chúng ta vẫn cần phải Nên Thánh thì có nghĩa là chúng ta còn là thành phần tội nhân phải không??? Tóm lại, em sẽ đề cập đến vấn đề then chốt trong Ơn Gọi Thánh Hóa của chúng ta, bao gồm 3 phương diện bất khả thiếu và bất khả phân ly, đó là: Là Thánh, Nên Thánh và Làm Thánh.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


  ThanhGiaoHoangPioX.mp3







From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 20, 2020 at 5:39 PM
Subject: Thánh Benado 20/8: Đan Viện Phụ Xito và Tiến Sĩ Hội Thánh (Truyện được thâu âm mp3)
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Theo thường lệ, ngày nào có vị thánh được Giáo Hội tưởng nhớ và đáng chúng ta tìm hiểu cùng noi gương bắt chước, em đều đọc cho Nhóm TĐCTT tham dự 2 giờ cầu nguyện trong ngày nghe, (thường cần phải cả 2 buổi mới hết về từng vị), đồng thời em cũng thâu âm sẵn, để chia sẻ chung nhóm nữa, với quí TĐCTT không thể tham dự vì bất cứ lý do gì. Cám ơn quí TĐCTT đã trân trọng đón nhận và lắng nghe để chứng tỏ lòng thành của mình với Chúa rằng: 

1- Chúa ơi, Chúa kêu gọi chúng con nên thánh (xem Mathêu 5:48 và Luca 6:36), con sẽ cố gắng hết sức con;
2- Sống trên trần gian này mà không nên thánh thì thật là vô nghĩa và uổng phí quá sức;
3- Mỗi một vị thánh đều phản ảnh một nét nào đó nơi Người Con đẹp lòng Cha mọi đàng (xem Mathêu 3:17) mà các ngài vâng nghe (xem Mathêu 17:5) và theo đuổi trong đời của từng vị;
4- Con cũng là người như các vị thì tại sao con không thể nên thánh được như các vị;
5- Tất cả đều có thể, với ơn Chúa, Đấng chẳng những muốn chúng con nên thánh, mà còn chính là Đấng Thánh Hóa chúng con, bằng tất cả khôn ngoan và quyền năng của Chúa;
6- Miễn là chúng con biết liên lỉ tin tưởng vào Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự; nghĩa là chúng con biết hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ (xem Mathêu 18:3), ở chỗ ngoan ngoãn để cho Chúa thương;
7- Xin Chư Thánh và Thánh Benado hôm nay chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con, để chúng con cũng có thể sống thánh chứng nhân như Chư Thánh vậy.

ThanhBenado.mp3
  
em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 18, 2020 at 4:09 PM
Subject: TĐCTT Hiệp Thông Cầu Nguyện và Tình Tự Quê Hương
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Hôm nay, Thứ Ba 18/8/2020, thời điểm đúng 5 tháng Nhóm TĐCTT chúng ta sống Mùa Vọng Phc Sinh và Mùa Gặt Nước Trời trong cơn nạn đại dịch covid-19, một thời gian 5 tháng, gần nửa năm trời bất ngờ phải bất đắc dĩ dừng bước giang hồ trong việc loan truyền LTXC bằng các Khóa LTXC và Truyền Giáo Xuyêt Việt này, nhưng lại là một giai đoạn lịch sử Nhóm TĐCTT đã sống vượt thời gian và không gian, bằng đời sống "Giáo Hội liên gia" hiệp thông cầu nguyện với nhau hằng ngày 2 buổi kinh trưa và chiều, một thời gian vẫn tiếp tục rạng ngời tươi vui phấn khởi nơi quí TĐCTT tham dự 2 giờ kinh nguyện đầy ý nghĩa, giá trị và khẩn thiết này: 


Giờ Kinh Trưa là để cùng với Mẹ Maria đồng hành theo chân Chúa Giêsu Con Mẹ, từ khi Người Nhập Thể ở Ngôi Nhà Nazarét (Mùa Vui), đến khi Người tỏ mình ra ở Tiệc Cưới Cana (Mùa Sáng), rồi Người bị lên án tử ở Dinh Philatô (Mùa Thương), và sau cùng Người đã phục sinh và sai Thánh Thần Xuống ở Nhà Tiệc Ly (Mùa Mừng), nơi nào trong cả 4 nơi này đều có Mẹ Maria hiện diện. Nghĩa là, giờ kinh trưa, thời điểm được Giáo Hội nguyện kinh Truyền Tin, một biến cố được chất chứa trong Kinh Kính Mừng của Chuỗi Mân Côi, TĐCTT cùng với ánh mắt tin tưởng của Mẹ và trái tim yêu mến của Mẹ, chiêm ngưỡng Dung Nhan Chúa Kitô nơi Mầu Nhiệm Mân Côi, cũng là Mầu Nhiệm Cứu Chuộc - Mầu Nhiệm LTXC.


Giờ Kinh Chiều là để cùng với Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá Chúa Kitô Con Mẹ, để hiến dâng tội lỗi cùng với hết mọi khốn nạn của chung nhân loại, nhất là của chính bản thân mình, lên Chúa Kitô Tử Giá, để xin Máu cùng Nước chảy ra từ cạnh sườn của Người, trở thành hai luồng sáng đỏ và trắng, như nơi Tấm Ảnh LTXC, từ con tim bị đâm thâu vô cùng nhân hậu của Người, "thương đến chúng con và toàn thế giới", bằng cách chiếu soi thế giới loài người đang tối tăm mù mịt trong một đường hầm, chẳng khác gì như một con đường cùng, chẳng còn lối thoát nào hiện nay: dead end - no way out, nghĩa là TĐCTT cung nhau thiết tha hiệp thông van xin Đấng là Cha thương xót ở trên trời, Đấng đã không tiếc Con Một mình, một đã phó nộp Người vì tất cả chúng ta (xem Roma 8:32), hãy thương đến chính Người Con Tử Giá ấy, mà tỏ hết LTXC của Ngài ra trong chính lúc nhân loại đang cần LTXC hơn bao giờ hết hiện nay!


Tình Tự Quê Hưong: TĐCTT chúng ta, sở dĩ có thêm giờ kinh trưa, từ ngày 18/3/2020, đến hôm nay, 18/8/2020, là đúng 5 tháng, là để cùng nhau hiệp thông cầu nguyện cho thế giới đang bị khủng hoảng  toàn cầu chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại, về tất cả mọi phương diện, sự sống, kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo v.v., bao gồm cả Việt Nam quê hương ta, nhất là từ ngày 25/7/2020 tới nay, thời điểm Việt Nam ta bắt đầu có những ca tử vong đầu tiên, và nay đang cố gắng phòng chống hơn bao giờ hết, hơn cả từ đầu nạn đại dịch này cho tới lúc ấy. Bởi thế, hôm nay, nhân đúng 5 tháng cầu kinh, chúng ta nên nghe một câu truyện có tính cách tình tự quê hương, trong đó, chúng ta thấy được rằng chính tinh yêu quê hương và tình nghĩa đồng hương là những gì đã khỏa lấp được hết tất cả khác biệt và cách biệt giữa trong nước với hải ngoại, giữa quá khứ với hiện tại, giữa thế hệ già với trẻ, giữa người lớn với trẻ em, giữa giầu sang với nghèo khổ. 


Câu Truyện "Thằng bé đánh giầy người Nghĩa Lộ" của tác giả Phạm Tín An Ninh, được em đọc cho anh chị em TĐCTT tham dự giờ kinh trưa hôm nay nghe, bao gồm tất cả ý nghĩa tình tự quê hương tuyệt vời ấy. Giờ đây, với tất cả tâm tình nguyện cầu cho quê hương đất nước, chúng ta hãy nghe trọn vẹn câu truyện, được phụ họa thêm bởi một bài hát về quê hương rất xót xa đau thương thảm thiết, "Đoạn Đường Núi Sọ", một sáng tác của Hà Thúc Sinh, (tên thật là Phạm Vĩnh Xuân, sinh ngày 7-7-1945, quê Thanh Hóa), một cựu học sinh trường Đồng Công Thủ Đức vào đầu thập niên 1960, (trên em 3 lớp bấy giờ), nhà văn kiêm nhạc sĩ Công giáo, đã sáng tác trong thời gian bị cộng sản cải tạo suốt 5 năm ngục tù sau 1975, để rồi, sau khi ra hải ngoại, ở San Diego California, đã tung ra một băng casette đầu tay, với nhan đề "Tủi Nhục Ca", trong đó bao gồm 11 sáng tác, như Đêm Việt Nam, Đám Ma Văn Hóa, Trại Biến Hình v.v., những sáng tác đã làm bừng lên lòng yêu quê hương đất nước nơi cộng đồng Người Việt hải ngoại vào đầu thập niên 1980, qua giọng hát của danh ca Khánh Ly. Giờ đây, xin mời quí TĐCTT nhập cuộc Tình Tự Quê Hương, bằng cách bấm vào cái link này: Thằng Bé Đánh Giầy Người Nghĩa Lộ     


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ảnh 1

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ảnh 2

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ảnh 3

https://www.sggp.org.vn/dien-bien-moi-nhat-dich-viem-duong-ho-hap-cap-covid19-643714.html

 



From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 17, 2020 at 2:42 PM
Subject: Hai Truyện Học Làm Người: 1- Bé Đánh Giầy Gian Dối Mà Đáng Phục & 2- Người Ăn Mày Tự Ái Mà Tình Nghĩa
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta, suốt 5 tháng qua, từ 18/3 đến hôm nay 17/8/2020, chúng ta đã gắn bó sống Giáo Hội liên gia với nhau thật ý nghĩa, thú vị và giá trị hơn bao giờ hết. Ngày nào em cũng cố gắng làm 2 bữa để quí TĐCTT của em thưởng thức, lúc thì truyện các thánh, lúc thì truyện lời của ĐTC Phanxicô, lúc thì truyện trở lại đạo, lúc thì truyện cỏ lùng đáng thương, lúc thì truyện bất hạnh trên đời, lúc thị âm mưu hỏa ngục (một truyện dài nhiều tập - 15 tập thật ly kỳ và hấp dẫn hơn tiểu thuyết, vẫn còn lưu giữ chưa tới lúc phổ biến, vị rượu ngon càng giữ lâu càng quí), và hôm nay là 2 câu truyện học làm người quá thấm thía... 

 

Em vừa mới edit xong thì gửi tặng quí TĐCTT thân thương của em đây. Dài 25 phút, có cả 3 bài hát mở, kết và giữa hai câu chuyện, cùng những chia sẻ vui nhộn sau 2 câu chuyện nữa, như khi người ta xem xong DVD của Thúy Nga Paris chẳng hạn, có thêm chút phần hậu trường của DVD đó vậy. Tất cả đều nhắm mục đích là làm sao cho nạn đại dịch covid-19 hiện nay, hoàn toàn tăm tối mù mịt và thảm sầu, biến thành một Mùa Vọng Phục Sinh và Mùa Gặt Nước Trời của TĐCTT chúng ta. Cám ơn quí TĐCTT hằng liên lỉ tham dự hết sức chủ động và tích cực từng ngày, từng buổi kinh, suốt 5 tháng trời, liên tục tới nay. Xin LTXC trở thành Niềm Vui Thương Xót cho từng người chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự nhé.


em tĩnh


Giờ đây xin mời quí TĐCTT của em nhập cuộc Học Làm Người ở cái link sau đây:


HocLamNguoi.BeDanhGiay-NguoiAnXin.mp3 


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 17, 2020 at 6:41 PM
Subject: TĐCTT - Hận Thù Quyết Thắng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Quí TĐCTT của em chắc còn nhớ rằng, như em vẫn thường nhắc nhở, chúng ta cần phải chống lại sự dữ và tội ác, nhưng tội nhân và phạm nhân chúng ta vẫn cần phải thương cảm họ và tìm cách cứu lấy phần rỗi vô cùng nguy hiểm của họ. Vì những người anh chị em phạm nhân gây tội ác này, dù kinh hoàng khủng khiếp đến đâu, như tàn sát hằng bao nhiêu triệu người, như Hitler của Đức quốc xã, hay Stalin của Cộng sản Liên sô trong thế kỷ 20, cũng đã được cứu độ nơi Chúa Giêsu Kitô, chỉ cần họ tin tưởng vào Người và ăn năn hối cải trước khi chết. 


Thực tế cho thấy, rất khó mà những phạm nhân gây ra tội ác khủng khiếp như thế có thể ăn năn thống hối được lắm. Nhưng không phải vì thế mà trở thành bất khả cứu, nghĩa là hễ lọt vào tay satan trên đời này thì kể như đã bị tống xuống hỏa ngục rồi vậy. Trái lại, LTXC còn mãnh liệt hơn cả hỏa ngục, còn bao la bất tận cùng lơn lao hơn cả tội ác loài người sa phạm, nên có thể cứu bất cứ một linh hồn nào, miễn là họ được ai đó hy sinh cầu nguyện cho họ. Do đó, quí TĐCTT vẫn nghe em nói: 1- tội nhân không phải là kẻ thù của chúng ta mà là ma quỉ, 2- chúng ta cần phải giải cứu họ khỏi tay ma quỉ, bằng việc tin tưởng chuyển cầu.


Chính Nhóm TĐCTT tham gia buổi kinh cử hành LTXC 3 giờ chiểu đã từng nghe thấy những lời cảm tạ và những người anh chị em được chữa lành một cách lạ lùng, sau khi chúng ta cầu nguyện cho họ. Một câu chuyện điển hình nhất và vô cùng impressed nhóm cầu kinh 3 giờ chiều đã nghe hôm Thứ Hai mùng 6/7/2020, Lễ Thánh Maria Goretti, bởi một chứng nhân ngoài nhóm kể lại và đã chứng thực tác dụng vô cùng linh diệu của lời chuyển cầu chỉ biết tin vào LTXC, như Nhóm TĐCTT đã thực hiện cho 2 trường hợp chính chị là nhân chứng. Nhưng hôm nay, em chưa phổ biến cả bái viết lẫn audio. Em sẽ gửi chung cộng đồng từ từ vào Chúa Nhật này sau.


Trong khi chờ đợi, em xin kính tặng quí AC trước, bao giờ cũng trước cộng đồng dân Chúa, 3 bài chia sẻ audio, những gì em chia sẻ vào sau giờ kinh trưa 3 ngày vừa qua, rất cần thiết và quan trọng đối với chúng ta ngay trong lúc này, ngay trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu chưa từng có, với đầy những xáo trộn vá bất ổn cả trong nội tâm của chúng ta, cũng như ở ngoài xã hội, nhất là ở môi trường truyền thông. Bài 1 em dẫn giải lời ĐTC Biến Đức XVI liên quan đến khủng hoảng đức tin. Bài 2 liên quan đến 1 nhân vật thích fake news trong Sách Các Vua 1. Bài 3 liên quan đến nhân vật chỉ hát mà thắng trận ở Sách Biên Sử 2.


Xin quí TĐCTT mở từng cái link dưới đây nhé:


 FakeNews-DeNhatChuNghia.TuongDoi.mp3 

 

FakeNew-DeNhatNanNhan.ChoiBo.mp3 

 

 FakeNews-DeNhatKhangThe.DucTin.mp3 


Cám ơn quí TĐCTT đã đọc email này và đón nhận quà tặng nhỏ mọn này của em để từ từ thưởng thức nhé. Cầu cho em với.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 





 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 14, 2020 at 7:43 AM
Subject: TĐCTT - Biệt Tích Giang Hồ... để sống Vượt Không Gian và Thời Gian
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5) 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

Hôm qua, Thứ Hai 13/7/2020, thống đốc tiểu bang California Newsom đã phải tái phát lệnh phong tỏa một lần nữa: "cấm cung tại chỗ - shelter-in-place”, như từ giữa Tháng 3/2020, cách đây gần 4 tháng. Và như thế hầu như mọi sự lại phải thu mình lại, bao gồm cả hoạt động kinh tế, giao tiếp xã hội và sinh hoạt tôn giáo, và nhà thờ của chúng ta, vừa được mở cửa từ giữa tháng 6/2020, Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, lại tái đóng cửa.  

Riêng nội bộ TĐCTT của chúng ta, vừa mới tuyên bố "dừng bước giang hồ", không còn loan truyền LTXC bằng cả các Khóa LTXC cũng như bằng cuộc Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020, qua email em gửi 11/7/2020, cách đây 3 hôm, thì hôm nay, đối ngoại, tình hình thời cuộc gây ra bởi đại dịch covid-19 lại càng đẩy chúng ta đến chỗ, bề ngoài, kể như "biệt tích giang hồ"! 

Tuy nhiên, nếu trong thời gian gần 4 tháng qua, từ ngày 18/3/2020, khi mới có lệnh phong tỏa lần đầu ở California mở màn, cũng như ở liên bang sau đó, chúng ta đã phát động chiến dịch không phải chỉ sống "Giáo Hội tại gia", mà còn "Giáo Hội liên gia", bằng cách thêm một giờ kinh chính ngọ hằng ngày nữa, Giờ Kinh Mân Côi, ngoài giờ kinh chiều vốn có từ trước, Giờ Kinh Thương Xót. Nhờ đó, trong thời gian qua, giai đoạn "cấm trại tại gia" lần đầu theo dân sự, chúng ta đã biến đại dịch covid-19 thành Mùa Vọng Phục Sinh, Mùa Gặt Nước Trời, Mùa Linh Thao - Luyện Chưởng Thương Xót v.v. tuyệt vời. 

Bởi thế, với lệnh "cấm cung tại chỗ" tái phát lần này, chúng ta đã quen với sinh hoạt đạo đức thật lý thú và phấn khởi, đầy ý nghĩa thiêng liêng và giá trị cứu độ. Chúng ta sẽ càng ngày càng chuyên môn lão luyện hơn nữa, với giai đoạn "cấm cung tại chỗ" lần này. Chúng ta sẽ tiếp tục những gì chúng ta đã làm và đang làm, theo đúng chiều hướng Chúa Giêsu đã dạy Chị Faustina về 3 cách thức sống LTXC như sau: 

"Cha ban cho con 3 cách thế để thực thi tình thương đối với tha nhân của con: thứ nhất là bằng việc làm, thứ hai bằng lời nói, thứ ba bằng cầu nguyện. Tầm mức viên trọn của tình thương được chất chứa nơi ba cấp trật này, và đó là một dấu chứng không thể chối cãi của tình yêu đối với Cha. Nhờ cách này mà một linh hồn tôn vinh và dâng niềm tôn kính lên tình thương Cha”. (Nhật Ký - 742).   

"Chính Chúa truyền cho con phải thực thi ba cấp độ xót thương. Cấp thứ nhất là tác hành xót thương, bất cứ là tác hành nào. Cấp thứ hai là ngôn từ xót thương – nếu con không thể thi hành được việc xót thương, con sẽ hỗ trợ bằng những lời lẽ của con. Cấp thứ ba là cầu nguyện nếu con không thể tỏ tình thương bằng việc làm hay bằng lời nói, con vẫn luôn có thể làm như thế bằng việc nguyện cầu. Việc nguyện cầu của con thậm chí còn vươn tới cả những nơi con không thể nào vươn tới được về thể lý" (Nhật Ký - 163).   

Thật vậy, TĐCTT chúng ta đã tạm "dừng bước giang hồ": trước hết, ở nơi "tác hành xót thương" là chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020, một hoạt động lệ thuộc vào không gian; sau nữa, ở nơi "ngôn từ xót thương" là các Khóa LTXC trong năm 2020, nhưng chúng ta đã và sẽ tiếp tục "cấp độ xót thương" "thứ ba là cầu nguyện", là tác hành xót thương vượt cả không gian lẫn thời gian, và là một việc hoàn toàn tin vào LTXC thôi, chứ không do việc làm hay lời nói của chúng ta, như ở "cấp độ thương xót" thứ 1 và thứ 2.  

Nhìn lại lịch sử của Nhóm TĐCTT, đúng 10 năm trước, vừa mới hình thành vào Thứ Bảy Đầu Tháng 4/4/2009, ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con, chúng ta đã âm thầm trong lòng đất như hạt lúa miến cần phải mục nát đi trước hết và trên hết (xem Gioan 12:24) sau đó, đúng 2 năm, Nhóm TĐCTT mới xuất hiện lần đầu tiên, vào ngày 2/4/2011 ở Trung Tâm Công Giáo VN GP Orange, để rồi Mùa Gặt Thương Xót đã bắt đầu nở rộ từ Khóa LTXC đầu tiên 6/2011 cho tới nay.  

Có thể chu kỳ cứ 10 năm Nhóm TĐCTT chúng ta lại trở về nguồn âm thầm sống nội tâm để lại nhẩy vọt hay chăng? Thật vậy, sau đúng 10 năm, từ năm 2010 là năm âm thầm chờ đợi, Nhóm TĐCTT đã xông pha giang hồ, theo sứ vụ loan truyền LTXC của mình, bằng cả việc rao giảng lẫn bác ái xã hội, theo gương mẫu của Chúa Kitô (xem Mathêu 9:36 và 14:14), phản ảnh trung thực huy hiệu của mình (xem Luca 10:33). 

Tạ ơn LTXC đã nhắc nhở và cống hiến cho TĐCTT chúng ta cơ hội hiếm quí, như những giai đoạn "cấm trại tại gia" (đợt 1), hay "cấm cung tại chỗ" (đợt 2), bởi đại dịch covid-19 toàn cầu 2020 này, để nhờ đó, chúng ta lại càng sống thật hơn và sống sâu hơn nữa: "duc in altum - ra chỗ nước sâu", theo chiều hướng của Giáo Hội trong thế giới ngày nay, từ sau Công Đồng Chung Vaticanô II (đầu thập niên 1960) tới nay, trong việc đáp ứng ơn gọi sống LTXC bằng đức tin tuân phục của chúng ta, và theo đuổi sứ vụ loan truyền LTXC bằng đức ái trọn hảo của chúng ta. Xin Thánh Giáo Hoàng Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II luôn đồng hành với chúng con. Amen.   

em tĩnh 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 




From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 8, 2020 at 6:17 PM
Subject: TĐCTT Luyện Chưởng Thương Xót
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Chúng ta không biết bao giờ đại dịch covid-19 này qua đi, hay như các chuyên gia trên thế giới báo trước, chúng ta có thể sống đời với nó. Dầu sao, gần 4 tháng nay, từ giữa tháng 3 đến gần giữa tháng 7/2020 đây, thế loài người chúng ta như đang về hưu, liên quan đến nền kinh tế bị đình trệ, như người về hưu sau thời gian làm việc, thậm chí chúng ta không về hưu tại nhà, sau đó muốn đi đâu thì đi, mà là về hưu tại một viện dưỡng lão, bởi vì cả vấn đề du lịch cũng đang bị cấm đoán và giới hạn tối đa.

 

Tạ ơn Chúa đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta, trong thời gian về hưu bất đắc dĩ vì covid-19 này, được cùng nhau ở trong một viện dưỡng lão tuyệt vời nhất thế giới, đó là Dưỡng Lão Viện Thương Xót, ngày ngày qui tụ lại với nhau để bày tỏ lòng tin tưởng của chúng ta vào LTXC, nhờ đó thông truyền LTXC cho "những linh hồn cần đến LTXC hơn" bao giờ hết, như trong đại dịch covid-19 toàn cầu chưa từng thấy trong lịch sử của nhân loại này. Và cũng ở Viện Dưỡng Lão thương Xót này, hằng ngày Nhóm TĐCTT, sau hai giờ cầu nguyện - trưa 35 phút và chiều 45 phút, còn có nhiều giờ tâm sự với nhau nữa, tối thiểu cũng 15 phút, trung bình 20-30 phút, tối đa là hơn 1 tiếng, như hôm Thứ Hai vừa rồi, tới gần 5 giờ chiều nếu không cố chấm dứt. 

 

Gần đây, mới vào đầu tuần trước, Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 29/6/2020, Nhóm TĐCTT trong 2 giờ cầu nguyện hằng ngày này còn có chiến dịch Luyện Chưởng Thương Xót nữa. Ở chỗ, đọc hay kể cho nhau nghe những câu truyện có thật liên quan đến LTXC. Sau giờ kinh ban trưa thường là những câu chuyện lành thánh, như truyện trở lại hay hạnh thánh, đa số liên quan tới những con chiên lạc đã được LTXC tìm về. Và sau giờ kinh ban chiều, thường là các câu truyện về tội ác và về đau khổ là hai yếu tố liên hệ mật với với LTXC hơn hết, và là môi trường cho LTXC tỏ hiện. Nghĩa là liên quan tới những con chiên lạc đầy tội ác cần tìm về, bằng lời cầu nguyện của chúng ta, hay gương chịu đựng đau khổ, hoặc đau khổ là phương tiện LTXC muốn sử dụng nơi một con người nào đó v.v.

 

Sau đây là những câu chuyện đã giúp cho TĐCTT hai giờ kinh hằng ngày Luyện Chương Thương Xót. 

 

Giờ Kinh Ban Trưa: 


1- Câu chuyện thứ nhất về cả một gia đình sùng Phật ở Nhật trở lại Công giáo, 3 người còn sau này làm linh mục 2 và làm nữ tu 1, bà mẹ đi truyền giáo. LTXC tỏ ra ở câu chuyện này, qua một vị linh mục ngoại quốc dòng Don Bosco tốt lành, đã không chấp cậu bé ăn cắp, trái lại, còn cho cậu thêm những gì cậu lấy trộm, và ở chỗ biến tội ăn cắp của cậu bé thành cơ hội để cậu thấy được LTXC nơi vị linh mục, đến độ đã chinh phục được cả nhà cậu, nhất là bà mẹ đã từng nói với các con rằng: "Nếu các con theo đạo ấy thì các con không còn là con của mẹ nữa". 


2- Câu chuyện thứ hai về một vị linh mục, thuộc thế hệ đầu thế kỷ 20, vốn lừng danh ở Việt Nam, cả về đời lẫn đạo, thuộc dòng tộc nhà vua, rất sùng Phật giáo, một nhà trí thức, lại ác cảm với Kitô giáo, thậm chí ghét cay ghét đắng, đến tẩy chay và thù địch với tôn giáo này. Thế mà, LTXC vẫn có thể chiếm đoạt, trước hết bằng cách sử dụng chính bạn bè cùng lớp ngoại giáo nói về Kitô giáo cho nghe, cho dù thụ lý nhưng vẫn nhất quyết không chịu phép rửa, bởi thấy gương mù nơi hàng giáo sĩ, cho tới khi gặp được chứng nhân đích thực nơi Dòng Xitô.


3- Câu chuyện thứ ba về Thánh Nữ Maria Goretti (như đã được chia sẻ và thâu thanh rồi gửi đi cho chung nhòm vào chính ngày lễ của ngài hôm Thứ Hai mùng 6/7/2020)

 

Giờ Kinh Ban Chiều: 

 

1- Câu chuyện thứ nhất về một tay tội ác trộm cắp, sát nhân và hãm hiếp, suốt 44 năm trời (1974-2018) mới sa lưới công lý. Thậm chí hắn còn báo trước cho cảnh sát ngày giờ và địa điểm hắn ra tay tối hôm ấy, vậy mà vẫn không bắt được hắn. Hắn từng gọi đến chọc ghẹo cảnh sát, và gọi đến thăm các nạn nhân của hắn. Cuối cùng bị sa lưới, hắn tạo chuyện bị mental health cho nhẹ tội, nhưng theo vì bị tử hình, hắn đã điều đình để được giảm xuống chung thân, khi thú nhận hắn đã phạm 161 tội ác. Hắn lãnh án chung thân vào ngày 29/6/2020 Thứ Hai tuần trước. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tù nhân chung thân tội ác này, vì Chúa cho em bất ngờ tìm thấy câu chuyện này, rồi mang đọc cho nhóm nghe vào giờ kinh thương xót, ngay sau khi anh ta bị án tù chung thân, là để cầu nguyện cho phần rỗi của anh ta, cho LTXC được giãn cơn khát cứu độ, chứ không phải chỉ nghe biết vậy và cảm thấy phạm nhân đáng kiếp!


2- Câu chuyện thứ hai về một tay tội phạm khác, đã từng được gọi là "tên cướp bận bịu nhất Nước Mỹ", bởi vì trong chỉ một năm 2013, anh ta đã thực hiện 30 lần ăn cướp nhà băng. Lần nào cũng thoát thân một cách ngon lành, vì kế hoạch tinh khôn của anh ta. Tuy nhiên, đi đêm thế nào cũng có ngày gặp ma. Vào lần thứ 29, vì không tuân theo các qui tắc và đường lối làm ăn được trước đó, chẳng hạn thuê xe thay vì mượn xe, thay vì vào lúc vắng khách thì lại vào lúc đông khách tronh nhà hàng, anh ta đã bị theo dõi, và sau lần thứ 30 đã bị thộp cố. Tuy nhiên, chỉ vì bất đắc dĩ mà anh ta mới đi ăp cướp nhà băng, nhưng không lần nào mang súng và không làm hại ai bao giờ. Chỉ vì một tai nạn, đã biến anh ta từ một kỹ sự Boeing lợi tức cả trăm ngàn MK một năm, thế mà đã tan gia bại sản bởi nghiền thuốc giảm đau trong thời gian bị tai nạn bất ngờ, đến độ phải đi đánh cắp nhà băng để giải quyết cơn nghiền của mình. Tuy nhiên, hy vọng nhờ thời gian bị tù 5/8 năm, anh ta đã chừa được cơn nghiện quá tai hại, phá tan cuộc đời của anh ta. Tận thâm tâm của phạm nhân này rất dễ thương, khi bị bắt liền cộng tác ngay, khai báo hết và ngoan ngoãn trong tù, nên được giảm 3 năm tù. Bản chất tốt lành của con người này chính là ánh sáng cuối được hầm cho LTXC chiếu vào để biến đổi cuộc đời của anh.

 

3- Câu chuyện thứ ba về một tên sát thủ Mễ Tây Cơ, đã giết chết hơn 100 người, từ khi mới 16-17 tuổi cho tới năm 22 tuổi. Chàng thanh niên này ôm mộng trở thành sát thủ nổi tiếng nên lấy sinh mạng của con người ta để tiến thân và chứng tỏ tài năng giết chóc của mình. Tuy nhiên, ở tận đáy lòng của bất cứ một ai, dù gian ác và độc dữ đến mấy chăng nữa, vẫn còn một chút lương tâm nào đó, vẫn còn một khe hở để LTXC có thể lọt qua. Chính chàng thanh niên ngông cuồng máu lạnh hơn đá, giết người không gớm tay ấy, đã cho thấy điểm yếu của mình ở 2 trường hợp: lần thứ nhất, hắn muốn tha cho một sinh viên mà hắn biết là vô tội, và cho dù hắn đã tường trình với tay trùm của hắn, hắn vẫn phải nhắm mắt giết chết, nhưng sau đó, ánh mắt của người chết vẫn ám ảnh hắn không rời; và lần thứ hai, em ruột của hắn, giống hệt như hắn, bị bọn sát thủ khác giết nhầm, nhưng hắn lại dừng tay không muốn trả thù cho em hắn nữa. Câu chuyện được tở New York Time thuật lại, kết thúc mà không cho biết hắn bị sa lưới pháp luật hay chưa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho con người sát thủ trên 100 nhân mạng nhưng vẫn còn chút lương tri làm người này.

 

4- Câu chuyện thứ bốn, được trực tiếp nghe lại từ một chứng nhân trong cuộc, hôm ấy, Thứ Hai 6/7/2020, bất ngờ vào tham gia giờ cầu nguyện với nhóm, một người chị em trước kia hay vào, sau này hơi vắng, về một người thiếu nữ trẻ trung, chưa đầy 40, với cuộc đời có thể nói được tất cả mọi sự mà người khác mong muốn: nhan sắc, giầu sang, danh giá, thành đạt v.v.  Thế nhưng, vừa mới được rửa tội thì bị ung thư. Nhưng LTXC lại lợi dụng chính chứng bệnh ung thư của chị để tỏ quyền năng ra nơi chị để thực hiện ý nhiệm của ngài... Chị đã qua đời hôm 22/5/2020 ở Orange County, và người ta đọc thấy cáo phó dưới tên là "Teresa Calcutta Tiffany Thảo". Em sẽ trình thuậ toàn bộ câu chuyện ly kỳ thần tiên chưa từng thấy này cho riêng nhóm sau nhé.

 

5- Câu chuyện thứ 5 về một bé gái 8 tuổi, người Trung Hoa, mồ côi từ khi mới sinh, và đã tự lo hậu sự lấy cho mình. Một câu chuyện thật là cảm động. Chính em đọc câu chuyện này cho anh chị em nghe, và có những chỗ em đã nghẹn ngào khóc đọc được nữa, và đã khóc. Chắc cũng có nhiều chị khóc theo hay khóc hơn nữa mà em không biết thôi. Nhưng có chị tự thú ngay sau đó là đã khóc sưng cả mắt lên, "em nói thật đó", cho đến hôm nay đã phải sử dụng thuốc cho con mặt trở lại bình thường. Có chị mãi đến tối mới tự thú qua tin nhắn với em là "Anh Tĩnh ơi, sao mấy ngày hôm nay nhóm TĐCTT mình có nhiều tin vui, hấp dẫn quá vậy anh. Hôm nay sau khi nghe anh kể câu chuyện của bé gái, em cảm thấy buồn và cứ chảy nước mắt". 

 

Hôm nay, em đã không dám đọc thêm chuyện gì nữa, cả sau kinh trưa lẫn kinh chiều, chỉ vì sợ bị tẩu hỏa nhập ma, nhất là cần phải có giờ để tiêu hóa những gì đã nghe. Em chỉ chia sẻ cho anh chị em cảm nghiệm của em về các câu chuyện trên đây, nhưng phân tích từng truyện theo chiều kích LTXC. Khi chúng ta suy nghĩ và phân tích từng câu chuyện là chúng ta đang Luyện Chưởng Thương Xót vậy. Chúng ta có học đàn hay học võ, thì ở trường dạy chúng ta học được những gì thì về nhà chúng ta cần phải thực tập mới giỏi thế nào thì Luyện Chưởng Thương Xót cũng thế, chúng ta phải thấm LTXC ở từng câu chuyện thì mới, nhờ đó một phần nào, sống LTXC một cách cụ thể hơn, và một khi tung chưởng, qua lời chuyển cầu của chúng ta, hay qua việc đụng chạm của chúng ta, mới mãnh liệt và công hiệu hơn. 

 

Sau hết, em xin gửi kèm theo đây câu chuyện cuối cùng trên đây, về bé gái 8 tuổi, mồ côi ngay từ khi mới sinh, đã tự lo hậu sự lầy cho mình, để TĐCTT chúng ta thấy được LTXC nơi gương yêu thương bác ái, dù chỉ ở lãnh vực tự nhiên của em gái này, cũng như của người cha nuôi của em, những tâm hồn chưa biết Chúa, nhưng đã được LTXC sử dụng để đánh động biết bao nhiêu người khi em nằm xuống! 

 

Có thể nói qua câu chuyện ấy, chính LTXC muốn tỏ mình ra cho chúng ta đó. Nào, giờ đây, với tâm hồn khao khát LTXC, muốn Luyện Chưởng Thương Xót để có thể tung Chưởng Thương Xót đức ái trọn hảo theo sứ vụ TĐCTT của chúng ta một cách mãnh liệt và càng tác lực hơn, xin mời quí TĐCTT của em bấm vào cái link ở cuối email này.  


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


Một Em Gái 8 Tuổi Mồ Côi Bẩm Sinh Tự Lo Hậu Sự (Audio)  






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 3, 2020 at 10:31 AM
Subject: Món Quà Tặng TĐCTT Dịp Lễ Thánh Toma Tông Đồ - Người Môn Đệ của LTXC
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Em xin tiếp tục gửi đến Quí TĐCTT thân mến của em món quà hiếm qúi nhân Lễ Tông Đồ Toma hôm nay, 3/7/2020, "một người môn đệ được Chúa Giêsu thương", có thể nói như thế, so với Tông Đồ Gioan là "người môn đệ được Chúa Giêsu yêu", thành ngữ và biệt danh chính vị tông đồ Gioan này tự nhận ở trong Phúc Âm của ngài. 


Thật vậy, Lễ Thánh Toma Tông Đồ hôm nay, chúng ta nghe lại cùng bài Phúc Âm cho Chúa Nhật II Phục Sinh, Lễ LTXC hằng năm. Nếu chúng ta đã đọc hay chưa kịp đọc hoặc chẳng có giờ đọc bài giảng của ĐTC em bản Việt ngữ do em chuyển dịch và phổ biến cùng ngày Chúa Nhật mùng 3/5/2020, một bài giảng thấm đẫm LTXC nói chung và với riêng Thánh Toma Tông Đồ, thì xin nhân dịp Lễ Thánh Toma, "người môn đệ được Chúa Giêsu thương" hôm nay, nghe bài giảng của ĐTC vừa mới được em tranh thủ thâu âm, kèm theo những lời dẫn giải và nhạc phụ họa ý nghĩa nữa. 


Như em đã nhấn mạnh, mặc dù bài giảng của ĐTC đã qua, nhưng giáo huấn chất chứa trong bài giảng này vẫn còn đó, vẫn quan trọng và cần thiết cho tất cả mọi Kitô hữu, bao gồm cả các vị giám mục, hông ý, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và giáo dân trí thức hay bình ân chúng ta. Hy vọng cái link thứ 5 về các lời giảng dạy của ĐTC Phanxicô càng làm cho chúng ta thấm thía Lời Chúa và gắn bó hơn với vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian là ĐTC Phanxicô hiện nay của chúng ta.

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

DTCPhanxico-GiangLeLTXC.2020.mp3  

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 2, 2020 at 5:19 PM
Subject: Lời ĐTC bắt đầu gây tác hiệu ...
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
 

 

From: TDCTT Nguyen Thuy Nhung TGP Baltimore Maryland nhắn tin
Date: Thu, Jul 2, 2020 at 11:54 AM
To: Tinh Cao 

Chú ơi, con cám ơn Chú thật nhiều vì sự hy sinh không thể kể hết của Chú, trong đó có phần dịch các bài giảng của Đức Thánh Cha và thu vào audio cùng với những lời diễn giải, nhấn mạnh...của Chú, giúp chúng con hiểu và nhớ kỹ hơn. Con vừa nghe xong 2 audio của ngày lễ thánh Phêrô và Phaolô. Tuyệt vời lắm Chú ơi!  

Nếu sức khỏe Chú cho phép, và nếu Chú có thể "kham" nổi, thì xin Chú tiếp tục như vậy. Khi chúng con nghe với diễn giải thì thấm hơn, và đôi khi cũng không có giờ để kịp đọc hết, nhưng nếu nghe, thì có thể vừa làm việc vừa nghe được. Con cảm ơn Chú nhiều. Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho Chú và gia đình, cùng với nhóm Tông đồ Chúa tình thương của chúng ta.  

 

From: TDCTT Nguyen Kim Ngan GP Orange CA nhắn tin  

Date: Thu, Jul 2, 2020 at 12:11 PM
To: Tinh Cao  

Cảm ơn Anh Tĩnh rất nhiều về những bài chia sẻ Lời Chúa của anh mỗi ngày. 

Bây giờ lại được nghe những bài giảng của ĐTC do anh chuyển dịch và đọc. Giọng đọc của anh rất hay, nhấn mạnh và giải thích những chỗ cần thiết. 

Rất hữu ích cho nhiều người. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin Chúa gìn giữ và ban tràn đầy Ân Sủng của Chúa trên anh chị và gia đình để anh tiếp tục phục vụ Chúa theo sự hướng dẫn của Thánh Thần 🏻 🏻 🏻 

 

Quí TĐCTT rất thân yêu của em,

Ôi, tạ ơn LTXC. Quá mãn nguyện lòng con rồi.

Sáng nay con chỉ mong 1 anh hay chị thôi, cũng đủ, mà chính trong vòng 1 buổi sáng cho đến chính ngọ, Chúa lại ban cho con gấp 4 lần lòng con mong ước: 1 cha và 3 chị! Alleluia. 

Thú thật em cảm thấy rất vui, không phải vì được quí TĐCTT, cả linh mục lẫn các anh chị ngỏ lời cám ơn và khen tặng, nhưng vì lòng em rất tha thiết với Lời Chúa và Giáo Huấn của Giáo Hội nói chung và ĐTC nói riêng, nên em đã hết sức cố gắng để loan truyền và phổ biến những gì có thể, bao gồm cả bài viết và bài dịch, kèm âm thanh nữa, nhờ đó giúp cho quí tâm hồn nào cởi mở đón nhận được thỏa lòng khao khát thần linh của mình.

Như quí TĐCTT của em đã biết, nhờ ảnh hưởng 18 năm 2 tháng tu dòng Đồng Công của em, vốn liếng Đồng Công nơi em đã được em sử dụng tối đa, như một chút men làm dậy lên 3 hũ bột (xem Mathêu 13:33) tông đồ của em: 

1- Hũ bột thứ nhất là Phong Trào Thiếu Nhi Fatima TGP Los Angeles (đây là sinh hoạt tông đồ giáo dân đầu tiên của em, sau khi em hồi tục vào năm 1982, và thời gian phục vụ là 14 năm 3 tháng: 8/9/1991 - 8/12/2005);

2- Hũ bột thứ hai là Cộng Đồng Dân Chúa qua Chương Trình Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống ở Nam California (liên tục hằng tuần, qua lan sóng 106.3 FM, suốt 13 năm 3 tháng 10 ngày: 17/9/2000 - 27/12/2013); 

3- Hũ bột thứ ba là Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương, từ Thứ Bảy Đầu Tháng 4/4/2009, ngày Nhóm TĐCTT được chính thức hình thành ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona CA, đến nay và cho đến hơi thở cuối cùng.

Chút men để làm dậy 3 hũ bột này của em, là một hợp chất, bao gồm 4 yếu tố cốt lõi bất khả thiếu và bất khả phân ly, đối với chung Kitô hữu và riêng Kitô hữu Công giáo chúng ta, đặc biệt với TĐCTT, đó là:

1- Chiêm niệm Lời Chúa trong Phụng Vụ - tất cả cảm hứng tông đồ và nền tảng đức tin của em là ở Lời Chúa, vì chỉ có Lời Chúa mới là tất cả những gì thiện hảo nhất, chân thật nhất, khôn ngoan nhất và quyền năng nhất;

2- Tin tưởng và loan truyền Lòng Thương Xót Chúa trong Thời Điểm Thương Xót vô cùng khẩn trương hiện nay - Em rất ái mộ và cảm phục Đức Thánh Cha Phanxicô, vị giáo hoàng thương xót hiện nay của chúng ta.   

3- Biệt tôn Mẹ Maria, đặc biệt về Đức Mẹ Fatima, sống đời Tận Hiến cho Mẹ - Em rất thích hợp với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị Giáo Hoàng về Thánh Mẫu Fatima, mà còn cả về Lòng Thương Xót Chúa nữa;

4- Trung thành với Giáo Hội, tuân giữ Huấn Quyền và đáp ứng huấn dụ của Đức Thánh Cha - như Dòng Tên, Don Bosco, Đồng Công v.v.; cho dù chúng ta có Lời Chúa, Đức Mẹ và LTXC mà chống Giáo Hoàng thì at risk!

Và đó là những gì quí TĐCTT của em đã thấy em hết sức nỗ lực và liên lỉ cố gắng thực hiện trong và cho Nhóm TĐCTT từ đầu cho tới nay. 

1- Nhóm TĐCTT của chúng ta không thể tồn tại và vững chắc, nếu không được xây dựng chẳng những trên Đá Tảng Lời Chúa (xem Mathêu 7:24), mà còn trên Nền Đá Phêrô là Giáo Hoàng (xem Mathêu 16:17);

2- Nhóm TĐCTT của chúng ta không thể gặp gỡ và nên giống Chúa Giêsu Kitô, nếu không Nhờ Mẹ đến với Chúa - Per Mariam ad Jesum, như chính Chúa là Đấng vô cùng khôn ngoan và toàn năng đã qua Mẹ đến với ta;

3- Nhóm TĐCTT của chúng ta không thể phát triển, theo ơn gọi và sứ vụ của mình, nếu không tin tưởng vào LTXC và loan truyền LTXC trong Thời Điểm Thương Xót vô cùng khẩn trương cấp bách hiện nay.

Tạ ơn LTXC đã ban TĐCTT cho em! Xin cầu nguyện cho em. Đa tạ.

em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 2, 2020 at 10:03 AM
Subject: Cám ơn anh nhiều lắm
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, Hoang Nancy <anglegpmfe@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Tạ ơn LTXC. Cám ơn Chị Phạm Ngọc Anh đã hào hứng đón nhận những gì em cố gắng phổ biến cho Nhóm TĐCTT thân yêu của chúng ta, trước khi em phổ biến cho chung cộng đồng dân Chúa. Từ nay về sau, có bài giảng nào của ĐTC, hay Huấn Từ Truyền Tin, hoặc bài Giáo Lý đặc biệt nào của ngài, em sẽ cố gắng thâu âm như loạt 4 bài giảng và 2 huấn từ Lạy Nữ Vương và Truyền Tin vừa rồi. Nhờ đó, những ai không có giờ đọc thì nghe, hay vừa đọc vừa nghe, vì khi nghe thấy thấm thía thì khi đọc sau đó càng thấm thía hơn và lại còn giữ làm tài liệu quí nữa.
Như thế là với những bài nói của ĐTC, em làm 2 việc: 1- chuyển dịch bài nói sang văn tự, và 2- diễn dịch bài nói của ngài thành audio, vì đọc đến đâu, nhất là ở những điểm mới lạ và thâm thúy, em đều dừng lại để đào sâu và dẫn giải thêm, khiến nhiều anh chị đã nghe hôm Thứ Hai, lễ Thánh Phêrô và Phaolô 29/6/2020 vừa rồi, cảm thấy thích thú và say mê theo dõi.... sau đó đã đề nghị em thâu âm nữa, và vì thế mới có 5 cái links, hôm Thứ Ba, 30/6/2020, vừa rồi 2 links, và hôm nay Thứ Năm, 2/7/2020, thêm 3 links nữa.

Chưa hết, mỗi bài giảng của ĐTC được chuyển thành âm thanh, ngoài phần phụ giải thêm, còn có cả phần nhạc phụ họa mở đầu và kết thúc hợp tình hợp lý. Riêng bài giảng và huấn từ Lạy Nữ Vương của ĐTC cho Chúa Nhật IV Phục Sinh Lễ Chúa Chiên Lành, giữa bài giảng và huấn từ Lạy Nữ Vương còn được ngăn chia bằng một đoạn nhạc nữa. Em cố gắng để cho việc chúng ta nghe Lời Chúa, qua miệng của vị đại diện Người trên trần gian, trở nên hấp dẫn và thấm thía hơn, cho những tâm hồn cởi mở và khao khát thần linh được no thỏa thần lương hiếm quí trên đời này.

Xin cầu cho em. Một lần nữa, xin cám ơn chị.
em tĩnh


From: Pham Ngoc Anh
Date: Thu, Jul 2, 2020 at 9:17 AM
Subject: Cám ơn anh nhiều lắm
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Con tội lỗi, làm Chúa buốn, mà Chúa vẫn thương con, tha thứ cho con. Và luôn ở cùng con, hướng dẫn dạy dỗ con qua ĐTC Phanxicô, anh ACE con, qua mọi người... "Vâng, lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự sống của con" - Con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, con tín thác vào Chúa.

Em cám ơn anh nhiều, đã dịch các Lời dạy của Chúa qua ĐTC, và hướng dẫn chúng em cầu nguyện, lại còn thêm mở mp3 về các bài giảng của ĐTC nữa. Tuyệt vời quá. Em gửi cho các bạn bè. hay quá. Cám ơn anh nhiều lắm!!!!

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 2, 2020 at 8:50 AM
Subject: Re: audio về các bài giảng ĐTC...
To: lmv <lmv.hdv@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup tdctt@googlegroups.com 

Tạ ơn LTXC và cám ơn Cha Lêô Vũ Đình Huyến, CRM.

 

Cám ơn Cha chẳng những Cha đã tích cực đón nhận các bài giảng của ĐTC Phanxicô đã được thâu thành audio và mới được gửi tặng chung nhóm, mà còn cám ơn Cha về tất cả những gì Cha đã giúp cho Nhóm TĐCTT được mở mang ở những nơi Cha phục vụ, đầu tiên là ở GP Rochester New York từ 8/2014, và năm nay ở Florida, vào 11-12/7/2020 tới đây. Tuy nhiên, vì tình hình đại dịch covid-19, nên Khóa LTXC lần đầu tiên ở Florida này đã được dời lại 1 tháng, tức vào 7-8/8/2020, vào tuần lễ Ngày Thánh Mẫu đã bị hủy bỏ. Theo cha dò hỏi giáo dân ở đó thì họ dè dặt là phải. 

 

Bởi thế, cứ để xem tình hình ra sao, chúng ta có thể dời thêm, chẳng hạn, nếu chuyến về VN không thành vào Tháng 10/2020 tới đây, thì có thể chuyển vào Tháng 10, bằng không thì vào Mùa Vọng 12/2020 cũng được. Ở San Diego California, nơi Cha Nguyễn Tuấn Long của Nhóm TĐCTT đang phục vụ, họ cũng đã tự động xin book với nhóm vào Tuần 2 Mùa Vọng 2020 rồi. Xin LTXC chúc lành cho mọi việc tông đồ của chúng ta, những tâm hồn bé nhỏ chỉ biết lúc nào cũng tin vào LTXC và để LTXC có thể tỏ hiện nơi chúng ta. Một lần nữa, xin cám ơn Cha về tất cả mọi sự nhé.

 

TĐCTT cao tấn tĩnh

 

 

 

 

From: lmv <lmv.hdv@gmail.com>
Date: Thu, Jul 2, 2020 at 8:08 AM
Subject: audio về các bài giảng ĐTC...
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Mv Hdv <lmv.hdv@gmail.com>

 

chào anh TP.

1-mới nghe và rất thích phần mới của anh, đọc các bài giảng của ĐTC Phanxicô thành mp3. Em đọc đã hay nhưng bây giờ có mp3 để chuyển vào USB cho vào xe đi đâu cũng nghe được rất tiện... ĐTC Phanxicô như vị tiên tri mới của thời đại bây giờ... Cầu cho Ngài luôn.

 

2-Còn hơn tháng nữa là đến đây mở khóa TĐCTT nhưng hiện tình ở đây và tiểu bang Florida này con số Covid càng cao... không biết lý do nào chính xác. Nhưng chính phủ và giáo phận thì rất dè dặt cho hội họp chung nhóm. Chỉ mở cho nhà thờ được 25 phần 100. Em cũng hỏi ý kiến hội đồng mục vụ và những người thích tĩnh tâm sinh hoạt lắm; họ đồng thanh xin đừng mở cha ơi... kẻo giáo phận khó dễ hay chính phủ đến bắt mình đó. Phần anh nghĩ sao... Xin cho em biết ý kiến sớm để còn quảng bá nhá. Xin cho ý Chúa được nên trọn LTXC... Amen.

 

cầu cho nhau,

Leo Vu Huyen, CRM

Our Lady Queen of Martyrs Parish

3295 Barrancas Avenue

Pensacola, FL 32507

(850) 607-7470

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 2, 2020 at 7:41 AM
Subject: Một số Bài Giảng của ĐTC Phanxicô cần cho việc sống đạo đã được thây băng xin tặng TĐCTT trước hết
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”


Xin chào bình minh từ Nam California quí TĐCTT thân yêu của em,


Hôm nay, em xin gửi tặng quí TĐCTT rất thân thương của em, phần tốt hơn Chúa ban cho em vào những ngày cùng tháng tận của em, nên làm được gì tốt đẹp và mang lại lợi ích thiêng liêng cho quí TĐCTT của em, em đều cố gắng làm hết sức, dù mất giờ, mất công, và chẳng biết có hợp với quí TĐCTT hay chăng và có được quí TĐCTT hưởng ứng hay chăng, nhưng dù chỉ 1 anh hay chị nào đó nên thánh là đủ rồi, bởi không có gì có thể so sánh bằng phần rỗi và thánh thiện nơi chỉ một linh hồn bất tử vô giá trên trần gian này. Em đã dâng tất cả những gì em làm cho LTXC và hằng ngày cầu cho Nhóm TĐCTT được LTXC ban cho em.

 

Thưa quí anh chị, phải công nhận rằng, từ ngày em bắt đầu dịch thuật, từ đầu thập niên 1990, một khả năng em hoàn toàn chẳng ngờ mình được Chúa ban để đem ra phục vụ, em đã từng dịch các bài nói của ĐTC Gioan Phaolô II, ĐTC Biển Đức XVI và ĐTC Phanxicô, em thấy ĐTC Phanxicô, vị giáo hoàng thương xót, có nhiều tư tưởng rất mới lạ, thực tế ngay cho đời sống thiêng liêng của chúng ta, nếu chúng ta chú trọng và mang ra áp dụng thực hành, chắc chắn chúng ta thực sự trở thành TĐCTT trong thời điểm thương xót vô cùng khẩn trương của chúng ta hiện nay đây. 

 

Trước khi em gửi những bài giảng của ngài cho chung cộng đồng dân Chúa, nơi loạt bài về Đức Tin em đang phổ biến, em gửi riêng cho Nhóm TĐCTT trước, để quí TĐCTT lưu giữ và nghe từ từ nhé, bù lại cho các Khóa LTXC năm 2020 đã và sẽ bị hủy bỏ hoặc dời ngày, ở những cái links sau đây:


DTCPhanxico-BaiGiangvaHuanTuTruyenTinLeMinhMauChuaKito.2020.mp3 

DTCPhanxico-BaiGiangLeThanhThanHienXuong2020.mp3

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuongCNLeChuaChienLanh2020.mp3  


Tuy đây là những bài giảng đã qua của ngài, những giáo huấn trong các bài giảng này không bao giờ out of date, vì chúng liên quan đến tu đức / linh đạo Kitô giáo, đến đức tin Kitô giáo là những gì bất cứ Kitô hữu nào, kể cả linh mục, giám mục và giáo hoàng cũng phải nắm vững và thực hành. Hy vọng những bài giảng cho các Lễ Trọng của ĐTC Phanxicô năm 2020 quá hay và ích lợi này sẽ biến đổi cuộc đời chứng nhân tông đồ của chúng ta, và nếu quí TĐCTT thấy hay, xin chuyển cho những ai quí TĐCTT muốn nhé. Tạ ơn LTXC và cám ơn Quí TĐCTT. Đặc biệt là ĐTC Phanxicô!


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 30, 2020 at 7:14 PM
Subject: ĐTC Phanxicô - Bài Giảng và Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Phêrô và Phaolô 2020 đã được thâu audio
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Em xin thông báo và gửi đến TĐCTT thân yêu của em Bài Giảng và Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Phêrô và Phaolô 29/6/2020 hôm qua Thứ Hai, ngày quí anh chị tham dự 2 giờ kinh của nhóm trong ngày đã say sưa nghe em đọc và cảm thấy rất thấm thía, và đã đề nghị em  thâu thành audio. Em đã bỏ giờ ra đáp ứng thêm nhu cầu thiêng liêng của quí anh chị, để quí anh chị có thể nghe lại, em có thêm cả bài nhạc về 2 vị thánh này nữa, nếu cần, và truyền đạt nếu có thể, vì chúng ta càng nghe càng thấm. 

Tại sao chúng ta bỏ giờ ra nghe các cha giảng tĩnh tâm, dù là qua online mà lại coi thường chính lời giảng dạy của chính Chúa Kitô qua môi miệng của vị đại diện Người trên trần gian này chứ?! Chính Bài Giảng và Huấn Từ Truyền Tin của ĐTC đây cũng là những gì thức tỉnh chúng ta nhiều lắm, và khiến chúng ta cảm thấy mình đang ở đâu trên đường nên thánh, trong việc theo Chúa và trong đời sống đức tin của chúng ta. 

Chẳng lẽ việc nghe những gì mang lại lợi ích thiêng liêng vô giá và khẩn thiết cho chúng ta mà chúng ta lại cho là mất giờ ư?? Chúng ta nói không có giờ đọc thì cũng chẳng có giờ nghe sao??? Em chỉ biết cố gắng hết sức em, ngoài ra, tùy Chúa và quí anh chị nhé. Xin Lời Chúa qua PVLC hằng ngày chúng ta chia sẻ với nhau đầu và cuối giờ kinh chiều rất hào hứng và hữu ích, cũng như những lời của ĐTC thay Chúa hiện đại hóa Phúc Âm của Người, trở thành tiêu chuẩn phán đoán, chọn lựa và tác hành của TĐCTT chúng ta. Amen.

em tĩnh

 

ĐTC Phanxicô - Giảng Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 2020
ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 2020
  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót