THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM GIA ĐÌNH HUYNH ĐỆ 2020

 

TĐCTT HỘI NGỘ TANG CHẾ

 

LH Stephano Trần Quốc Linh

 hưởng dương 54 tuổi, con của Chị TĐCTT Nguyễn Chi Mai

An táng ngày Thứ Năm 2/9/2021

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 2, 2021 at 5:17 PM
Subject: Fwd: Hiệp thông cầu nguyện: 1 bệnh nhân và 1 LH qua đời
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

Rất tiếc em không thể đến dự lễ an táng con của chị, như lòng mong ước và thông báo, vì không có xe.

Em đã gọi xin lỗi chị và xin Chị Trần Mỹ Dung, thủ quĩ TĐCTT GP Orange đại diện phân ưu cùng Chị Chi Mai,

và trao thiệp lễ cầu hồn cho LH Martino Cháu Trần Quốc Linh.

Chị Nguyễn Nancy đã dự lễ an táng cùng với hơn kém 10 anh chị em TĐCTT, đã gửi hình chị chụp cho em dưới đây:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 31, 2021 at 2:46 PM
Subject: Hiệp thông cầu nguyện: 1 bệnh nhân và 1 LH qua đời
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Hôm nay em nhận được hai tin cần cầu nguyện như sau:


1- Một LH mới qua đời

Chị Nguyễn Chi Mai, TĐCTT XVI - 2016 GP Orange, qua điện thoại em gọi chị sau khi em được Chị Đinh Tuyết Mai là trưởng nhóm báo cho em biết về người con trai của chị mới qua đời.

- Cháu tên là Martino Trần Quốc Linh, 54 tuổi, 1 trong 4 người con của chị, một người mẹ góa, 2 đứa con2 ở VN và 2 đứa ở gần chị.

- Cháu Linh ở với người dì của cháu, và cả 2 dì cháu đều bị covid-19, nhưng dì già hơn và yếu hơn chỉ bị có 2 ngày, còn cháu trẻ hơn và khỏe hơn sau 3 tuần đã qua đời - (quái dịch delta-21 sát hại người trẻ nhiều nhất vào lúc này!)

- Thứ Năm ngày 2/9/2021 sẽ là ngày hậu sự cho cháu ở Nhà Thờ Saint Columban: 2:00 pm lễ phát tang, sau đó viếng xác cầu nguyện và 4:00 pm lễ an táng.

Nếu được, ai có thể, chúng ta cùng nhau đến cầu nguyện cho LH Cháu Martino Trần Quốc Linh như trong thời khoảng hậu sự trên đây nhé.

Chúng em sẽ cố gắng tham dự lễ an táng và sau đó ở lại Orange County luôn để cử hành "Một giờ với Thày" với anh chị em TĐCTT ở Saint Patrick từ 8:00 - 9:00 pm cùng ngày Thứ Năm Đầu Tháng.

Giờ kinh chiều cũng sẽ dâng 1 tuần 3 ngày cầu cho LH Martino con của Chị Nguyễn Chi Mai, ngay từ hôm nay.


2- Một TĐCTT bị bệnh


Chị Chu Thị Hoanh, TĐCTT GP San Bernardino, đã gọi điện thoại cho em trưa nay trong giờ Kinh TRưa của nhóm, em đã gọi lại chị và được chị cho biết như sau:

- Chị bị nhức nhối từ thắt lưng trở xuống đau đớn lắm, đứng không được nữa, phải ngồi trong xe lăn.

- Chị đã đi đến với đủ cả bác sĩ gia đình và chuyên môn, cả châm cứu cũng vẫn chưa biết là bệnh gì, cứ đau thôi, dù châm cứu, dù uống thuốc giảm đau

- Chị đau đến độ không thể nào chịu được, chỉ muốn chết thôi... Uống thuốc giảm đau cực mạnh thì lại bị khó thở và ói mửa.

- Chị sợ bị đại dịch covid-19, nhưng em lại hồ nghi chị bị quái dịch delta-21 vốn có những triệu chứng khác thường, như trường hợp của Anh TĐCTT Nguyễn Điểm bị nó quật ngã bất ngờ 10 lần vậy!

- Chị đã ở nhà của đứa cháu gọi chị bằng bà cả 3 tuần lễ nhưng ở đó chị cảm thấy khó thở nên quyết định về nhà

- Chị ở nhà của chị thì thở dễ hơn nên ở nhà luôn và gọi cho thân hữu xin cầu nguyện, trong đó có NHóm TĐCTT chúng ta.

Em đã an ủi chị, phấn khích chị và hứa sẽ dâng 1 tuần ba với nhóm cử hành LTXC 3 giờ chiều để cầu cho chị, ngay từ hôm nay.


em tĩnh


 

 

 

LH Têrêsa Avila Nguyễn Thị Ban

Qua đời Chúa Nhật 2/5/2021 hưởng thọ 86 tuổi

An táng ngày Thứ Bảy 8/5/2021

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 8, 2021 at 9:27 PM
Subject: Lễ An Táng LH Terêsa Avila Nguyễn Thị Ban
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

Em xin gửi đến Quí TĐCTT hình ảnh về Lễ An Táng cho Chị TĐCTT Têrêsa Avila Nguyễn Thị Ban của chúng ta trưa hôm nay:


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

Thánh Lễ trong Nhà Thờ Saint Culumban Garden Grove

 

Vẫn chưa hoàn toàn được tự nhiên cởi mở với hầu hết khẩu trang còn che khuất chân dung dễ thương của nhau

Dạo khúc cởi mở hoàn toàn tự nhiên trước ngày 15/6/2021 ở Cali và 4/7/2021 ở Liên Bang

Từ trái sang phải và từ trên xuống dưới (25 anh chị em):

Hàng trên cùng (5): Anh Nguyễn Hoàng Quang, Anh Hoàng Văn Tính, Anh Đinh Ngọc Duy, Chị Nguyễn Thị Toàn, Chị Lý Thị Tư

Hàng hai (10): Chị Thúy-Nga, Chị Trần Tiếu, Chị Tuyết Mai, Chị Backy Bích, Chị Hồng Danh, Chị Mỹ Dung, AC Kim Nhung và Ngọc, Chị Lăng Nguyệt, Chị Ngọc Huệ

Hàng ba (10): em tĩnh, Chị Trần Đan, Nguyễn Ngát Hương, Chị Nguyễn Nancy, Chị Trịnh Hồng, Chị Hoàng Minh, Chị Đỗ Kiều, Chị Đỗ Thoa, Chị Kim Phương, Chị Hồng Ly




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 9, 2021 at 10:43 AM
Subject: TĐCTT tiễn đưa LH Têrêsa Avila Nguyễn Thị Ban đến nơi an nghỉ cuối cùng
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>

Quí TĐCTT Nam CA thân mến của em,

Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta tấm lòng gắn bó nội bộ với nhau rất thắm thiết.
Một phần tử nào trong chúng ta qua đời, chúng ta cùng nhau kéo đến tham dự hậu sự,
chẳng những đông đảo và còn trọn vẹn nữa, thậm chí cả với người thân yêu của TĐCTT cũng vậy.

Ở Miền Nam California chúng ta nói chung, ở Orange County nói riêng, chúng ta đã kéo đến tham dự,
hậu sự cho Chị Vũ Qui (2/2018) và Anh Vũ Viết Hương (5/2020+2021); thậm chí chúng ta cũng đông đảo tham dự hậu sự
cho cả hai TĐCTT đã không còn sinh hoạt với TĐCTT trên 3 năm: Chị Nguyễn Kim Loan và  Anh Võ Tấn Hải (cả hai vào tháng 10/2019).

Trong Tháng 5/2021 này, NHóm TĐCTT chúng ta, trong 3 Thứ Bảy liền: 1/5, 8/5 và 15/5 đều bỏ giờ ra cho 3 LH TĐCTT ra đi trước chúng ta:
LH Vincente Vũ Viết Hương - Lễ giổ đầy năm 1/5; LH Terêsa Avila Nguyễn Thị Ban 8/5 và LH Maria Đỗ Thúy Nga 15/5.

Riêng LH Têrêsa Nguyễn Thị Ban chúng ta phải đến 2 ngày khác nhau, Thứ Sáu và Thứ Bảy, hơi bất tiện, nhưng vẫn không bỏ.
Thánh lễ an táng của chị hôm qua Thứ Bảy 8/5, chúng ta đã tham dự 25 anh chị em, nhưng chỉ có 6 chị tiễn đưa ra tận nơi an nghỉ cuối cùng.
Cám ơn quí chị đã đại diện Nhóm TĐCTT Nam California tham dự cho tới cùng, và cám ơn Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ đã chụp hình gửi cho em sau đây:

Với con số tham dự lễ an táng đông đảo như vậy là dấu chứng Khóa LTXC đầu tiên sau đại dịch của TĐCTT, được tổ chức ở GP Orange tại GX St Columban sẽ hào hứng!
Xin LTXC luôn là tất cả lòng tin tưởng của TĐCTT chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen.

em tĩnh

 

An Táng tại Nghĩa Trang Westminster Memorial Park ở Westminster

Nhóm 7 TĐCTT, (kể cả người chụp hình), trong số 25 dự lễ, đại diện đưa tiễn người chị em đến tận nơi an nghỉ cuối cùng

Quí chị ghé viếng mộ bố mẹ của Chị Trần Mỹ Dung

Và cả mộ của một người bạn trong cộng đoàn

 

 

LH Gioan Baotixita Nguyễn Đăng Sương

Thân Phụ của Chị TĐCTT Nguyễn Kim Ngân

Qua đời Thứ Tư 10/3/2021 hưởng thọ 90 tuổi

 

Tại Hội Trường Giáo Xứ Saint Columban: Viếng Xác và Cầu Nguyện

Quan Tài được chuyền từ Hội Trường vào Nhà Thờ

Thánh Lễ An Táng: Đức Cha Phụ Tá Timothy Edward Fryer chủ tế và giảng lễ

Cha Michael Khổng giảng phần tiếng Việt (chứ không thông dịch bài giảng của Đức Cha)

Quan tài từ trong Nhà Thờ ra Xe Tang qua cửa hông bên trên về phía nhà xứ

Xe tang từ Nhà Thờ sau lễ đưa thi thể của người quá cố đến Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành

5 TĐCTT tham dự lễ an táng gặp nhau (chắc không còn ai nữa, vì không mặc đồng phục khó nhận ra nhau)

 Từ trái sang phải: Chị Trần Mỹ Dung, em tĩnh (GP San Bernardino), Chị Nguyễn Bích Thủy, AC Nguyễn Thế và Đỗ Lan (TGP Los Angeles)

https://youtu.be/si07oXVQ9Ms

 

 

LH MADALENA NGUYỄN NGỌC ANH

TĐCTT I - 2009 TGP Los Angeles

Qua đời Thứ Năm 21/1/2021 hưởng thọ 80 tuổi





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Feb 20, 2021 at 6:54 PM
Subject: An Táng Người Quá Cố: LH Mađalena Nguyễn Ngọc Anh 20-2-2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: TNFatima <tnfatima@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con(Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Em xin gửi đến Quí TĐCTT một số hình ảnh lưu niệm về một phần tử trong chúng ta,

qua đời từ ngày 21/1/2021 và mãi 1 tháng sau mới được chôn táng vào hôm nay, 20-2-2021.


Mới hôm Thứ Tư Lễ Tro cách đây 3 hôm, chúng ta vừa nghe hay cùng Giáo Hội hát lên rắng:

"Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro".


Ai trong chúng ta rồi cũng đi đến cửa tử, kẻ trước người sau, không sớm thì muộn...

vào giờ đã được ấn định sẵn cho mỗi người chúng ta như chính giờ chúng ta vào trần gian mà không biết!


Trong Mùa Đại Dịch covid-19 dễ lây lan và cũng chẳng biết mình bị lây lan, chúng ta hãy cẩn thận với Lời Chúa:

"Các con không biết được ngày nào hay giờ nào" (Mathêu 25:13).


Xin LTXC là tất cả lòng tin tưởng của chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.

"Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là nơi con nương náu và là đường đưa con đến với Chúa"


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

Nghi Thức An Táng ngoài Nghĩa Trang 11:30 sáng ngày 20/2/2021

 

Thế là Chị Nguyễn Ngọc Anh đã được nằm bên một người chồng của chị, người đã ra đi trước chị 21 tháng, ngày 17/6/2019

Tất cả tang gia cùng thân hữu khoảng gần 30 người, trong đó có hai hội đoàn thân thương của người quá cố, đó là:

Phong Trào Thiếu Nhi Fatima TGP Los Angeles:

Chị Thân vợ Anh Toại, Phụ Trách Lê Tư (Đoàn TNF Los Angeles), Huynh Trưởng Trương Phước Trung (Liên Đoàn);

Cặp Vợ Chồng Huynh Trưởng Phương và Như Anh (Đoàn TNF San Gabriel),

Cặp Huynh Trưởng Chị Em Hiền và Hương (Đoàn TNF El Monte),

và Trần Michael (Đoàn TNF Pomona)

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương:

Chị Nguyễn Thân và Anh Trương Phước Trung (2TĐCTT I - 2009 TGP LA), Anh Lê Tư (TĐCTT II - 2011 TGP LA),

và vợ chồng em tĩnh nga, 2TĐCTT I 2009 GP San Bernardino

Cha Bùi Công Hiến Linh

 Linh mục Quản Nhiệm Cộng Đoàn CG VN ở Nhà Thờ Saint GX Anthony San Gabriel TGP LA chủ sự nghi thức an táng





From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 25, 2021 at 2:04 PM
Subject: LH Madalena Nguyễn Ngọc Anh: Cáo Phó và Hình Ảnh Sinh Hoạt Tông Đồ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

Em xin chuyển đến chung Nhóm TĐCTT Cáo Phó kèm theo Chương Trình Hậu Sự của tang gia cho LH người mẹ của các cháu, cùng với một số hình ảnh lưu niệm đời tông đồ giáo dân của chị mà em chụp và lưu giữ cho tới nay. 

Xin tiếp tục cầu cho một người chị em tông đồ giáo dân của chúng ta để xin LTXC, qua lời chuyển cầu của Thánh Mẫu Fatima, cho LH Madalena của Chị sớm được trọn vẹn hiệp thông thần linh vinh phúc trong LTXC vô biên.


em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

Chị Nguyễn Ngọc Anh tham dự Khóa LTXC tiên khởi 2-4/4/2009

ở Đền Thánh Đức Mẹ dâng Con Corona CA

 

Hội thảo chiều thứ sáu 3/4/2009 - người chị ngồi thứ tư bên quí chị và từ ngoài vào

Điểm tâm sáng thứ bảy 4/4/2009 - người chị ngồi thứ hai bên quí chị từ ngoài vào

Lễ bế mạc chiều thứ bảy 4/4/2009 - người chị đứng thứ hai hàng thứ nhất từ ngoài vào

Người Chị đang ký tên sau khi tuyên hứa làm TĐCTT

Sau lễ trước bàn thờ - người chị ngồi bên ảnh LTXC đối diện với Cha Nguyễn Tuấn Long

 

Chị Nguyễn Ngọc Anh tham dự chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 24/4-5/52014

 

Trước Đền Thờ Thánh Phêrô ở bên phải từ dưới nhìn lên ngày 25/4 - từ phải sang người chị đứng thứ hai phía sau

Tại phòng họp ở khách sạn Roma tối phong thánh cho ĐTC GPII 27/4 - người chị đứng ngoài cùng từ trái sang 

Trước Hí Trường Colosseum Roma - người chị đứng thứ 4 từ phải sang

Tại khách sạn sau bữa tối 28/4 giã biệt Roma - người chị đừng thứ 2 hàng đầu từ trái sang

Trước cửa vào nhà thờ Phép Lạ Thánh Thể ở Lanciano trưa 29/4 - người chị đứng trên cùng và ở bên cột tường từ phải sang

Tại khách sạn ở Assisi sáng 30/4 trước khi kính viếng các di tích Thánh Phanxicô - người chị đứng thứ ba từ phải sang

Tại Quảng Trường Nhà Thờ Wadowice quê quán của ĐTC GPII ngày 3/5 - người chị đứng thứ 3 từ trái sang

Đợi food to go điểm tâm của khách sạn ở Warsaw trước khi ra phi trường sáng 5/5

- người chị ngồi ngoài cùng từ trái sang, bên cạnh là Chị Nguyễn Mỹ Lệ, người em ruột của chị ở Úc Châu, cũng là TĐCTT,

hai chị em bị trộm rạch xách đeo vai ngay trong Đền Thờ Thánh Phêrô, nơi phái đoàn hành hương TĐCTT kính viếng đầu tiên.

Năm 2017, vợ chồng Chị Nguyễn Ngọc Anh cũng đã ghi danh tham dự chuyến Hành Hương Thời Điểm Maria 11-23/5/2017,

nhưng chỉ còn 10 ngày nữa là lên đường thì chị được mang vào nhà thương cấp cứu bởi bị tim kinh niên của chị....

Vậy mà chị vẫn sống sót cho tới nay, trong khi chồng của Chị là Anh Võ Đức không hề bị tim lại chết vì tim ngày 17/6/2019, trước chị 19 tháng!

 

 

Chị Nguyễn Ngọc Anh tham dự Những Sinh Hoạt Nhóm

 

Khóa Hãy Học Cùng Cha ở Brothers of Saint Patrick 2-3/9/2011 - Người chị (hiện diện để phụ khóa hơn là tham dự viên) ngồi thứ 2 từ phải sang

 

Khóa LTXC IV 15-17/6/2012 ở Marywood Retreat Center - người chị đứng thứ 6 từ phải sang, hiện diện để phụ khóa

 

Hội Ngộ Nhóm TĐCTT TGP Los Angeles ngày 30/11/2013 tại nhà Cặp TĐCTT Hồng Phát ở El Monte - người chị ngồi bên Anh Phát 

 

7 TĐCTT GP Orange tham dự Khóa Tông Đồ Fatima ở Giáo Xứ Our Lady of Peace Van Nuys ngày 16/8/2014 - người chị đứng ngoài cùng bên trái

Trước khi cung nghinh Mẹ từ hội trường vào nhà thờ dự lễ tuyên hứa cùng ngày 16/8/2014 - người chị đứng ngoài cùng bên phải

Phiên họp phục hồi Liên Đoàn Tông Đồ Fatima Thế Giới VN HK ở TGP Los Angeles ngày 1/5/2010 ở nhà Chị Nguyễn Ngọc Anh (thứ ba từ trái sang)

 

Quí Chị TĐCTT được chúng em dẫn đến thăm Nhà Dưỡng Lão Saint Francis Home ngày 24/2/2020 và thăm Chị Nguyễn Ngọc Anh đang hưu dưỡng ở đó

Nhóm TĐCTT kéo nhau đến thăm tận phòng riêng của Chị Nguyễn Ngọc Anh

Hình ảnh của người chị Nguyễn Ngọc Anh vẫn còn ở nơi tấm hình cuối cùng này với Nhóm TĐCTT ngày 24/2/2020, gần 11 tháng trước đây!

 





From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 21, 2021 at 5:17 PM
Subject: RIP LH MADALENA NGUYỄN NGỌC ANH
To: TNFatima <tnfatima@googlegroups.com>, <tdfatima@googlegroups.com>, <cmc-gdthdc@googlegroups.com>

Xin thay tang gia, (chỉ còn các con, không hề biết đến các đoàn thể Công giáo tiến hành người mẹ của mình đã từng sinh hoạt khi còn sống), trân trọng kính gửi ai tín đến quí hội đoàn mà LH Madalena Nguyễn Ngọc Anh đã chẳng những một thời sinh hoạt mà còn phục vụ nữa, đó là Chị đã vĩnh viễn kết thúc cuộc hành trình đức tin trần thế 80 năm của mình vào lúc 7:56 am hôm nay, Thứ Năm 21/1/2021.

Chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho một người chị em đã ra đi trước chúng ta, nhưng khi còn sống với chúng ta, đã nỗ lực sống đạo và sinh hoạt tông đồ giáo dân trong nhiều hội đoàn, nhất là đã từng đóng vai thủ quĩ phục vụ cộng đồng dân Chúa TGP LA 1992-1995, cho Phong Trào Giới Trẻ Thiếu Nhi Fatima TGP Los Angeles 1992-2002, cho Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam US 2007-2011, cũng như cho Gia Đình Tận Hiến CRM 2008-2010.

Xin Thánh Mầu Fatima chuyển cầu cho LH Madalena Nguyễn Ngọc Anh sớm được hiệp thông thần linh vinh phúc với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Đaminh Maria cao tấn tĩnh.

Phụ chú: Nếu có Cáo Phó của tang gia bao gồm chương trính hậu sự xin được kính báo sau. 

 

 

 

 

 

From: Ninh Huynh <huynhninh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 22, 2021 at 6:53 AM
Subject: Re: RIP LH MADALENA NGUYỄN NGỌC ANH
To: Luan Tran <luan_tran@sbcglobal.net>
Cc: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, TNFatima <tnfatima@googlegroups.com>, tdfatima@googlegroups.com <tdfatima@googlegroups.com>, cmc-gdthdc@googlegroups.com <cmc-gdthdc@googlegroups.com>


Được tin chị Madalena Nguyễn Ngọc Anh Vừa được Chúa gọi về.Chúng tôi vô cùng xúc động vì Chị Madelena Nguyễn Ngọc Anh là một các bộ kỳ cựu của Phong trào Tông Đồ Fatima tại Cali.đặc biệt chị đã hy sinh để cọng tác đắc lực để Phong trào có được ngày hôm nay,đặc biệt trong chuyến công tác tái khởi động Phong trào cùng với Dức Cha Mai Thanh Lương,nguyên Tông Linh Hướng Phong TRào. .Đây là sự mất mát lơn cho chúng ta..Xin thành kính chia buồn cùng đại tang quyến và Anh Chị Em thành Viên tại Cali..Xin Chúa qua lời cầu bàu của Mẹ Fatima sớm đưa Linh Hồn Madalena về hưởng Nhan THánh Chúa.


Thay mặt BCH Trung Ương TDF Việt Nam tại Hoa Kỳ

Chủ Tịch Simon Maria Huỳnh An Ninh

 





From: Grace of God <graceofgod77x7@yahoo.com>
Date: Mon, Jan 25, 2021 at 2:56 PM
Subject: Re: LH Madalena Nguyễn Ngọc Anh: Cáo Phó và Hình Ảnh Sinh Hoạt Tông Đồ
To: Tĩnh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Anh Tĩnh qúy men,

Cảm ơn anh Tĩnh rất nhiều đã gửi cáo phó và những hình ảnh lưu niệm về chị Nguyễn Ngọc Anh.  Chị Ngọc Anh thật hiền hậu và thân thiện.  Mỗi khi NH gặp chị nhất là những lúc đi sinh hoạt ngoài tông  đồ Chúa  tình thương thì chị rất mừng, thân mật vồn vã hỏi thăm em đi voi ai hay mot mình?  Cuộc đời thật vô thường mới thấy chị đó rồi ra đi.  Xin tran qúy mãi an tình và nhung hình ảnh tuyệt đẹp của chị Nguyen Ngọc  Anh. 

Xin nguyện cầu Thien Chúa sớm đón nhận linh hồn chị Madalena về hưởng nhan Thánh Chúa và an ủi tang gia, nhất là các con cháu và chị Mỹ Lệ ở Úc Châu  mà chúng  ta đã có dịp  gặp  trong những  chuyến hành hương , trong lúc đau buồn mất mát này.  

Thành kính phan ưu.

Trong LTXC,

Ngọc Huệ






From: 
Tinh Cao
 <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 21, 2021 at 11:49 AM
Subject: MAGNIFICAT - RIP LH Madalena TĐCTT Nguyễn Ngọc Anh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Thế là vừa sang năm 2021, LTXC đã gọi 3 TĐCTT chúng ta về cõi vĩnh hằng. Vào ngay ngày đầu năm 1/1/2021 là LH Phêrô Nguyễn Quang Đạo/John ở Houston Texas, rồi 9 ngày sau, ngày 9/1/2021, tới LH Teresa Avila Nguyễn Thị Ty ở Virginia, và hôm nay, ngày 21/1/2021, là LH Madalena Nguyễn Ngọc Anh, TĐCTT I - 2009.


Vâng, LH Madalena Nguyễn Ngọc Anh đã hoàn tất hành trình đức tin trần thế của mình vào lúc 7 giờ 56 phút sáng hôm nay, hưởng thọ 80 tuổi Mỹ hay 81 tuổi VN (chị sinh ngày 19/5/1940), người chị em chúng ta đã được biết là bị stroke vào ngay ngày 1/1/2021, được cấp cứu trong nhà thương UCI ở Orange County California, nhưng sau đó đã được đưa vào hospice chờ chết cho tới sáng hôm nay, sau 2 tuần lễ. 


Trong khi chờ đợi Cáo Phó kèm theo Chương Trình Hậu Sự cho chị để tùy nghi tham dự, Nhóm TĐCTT tham dự giờ kinh chiều sẽ dâng 1 Tuần Bảy Ngày cầu cho chị như thông lệ. Nhóm TĐCTT Nam California vẫn xin lễ cầu cho chị khi mới qua đời và 1 lễ cầu chỗ chị sau một năm giỗ chị. Em sẽ phổ biến hình ảnh về chị trong các sinh hoạt của Nhóm TĐCTT sau nhé.

 

 

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


 

 

 

LH Teresa Avila Nguyễn Thị Ty,

TĐCTT XXVI - 2017 GP Arlington VA

Qua đời Thứ Bảy mùng 9/1/2021 hưởng thọ 72 tuổi

 

Lễ An Táng sáng Thứ Bảy 16/1/2021

(Hình chụp qua livestream từ California)

 

Phần Đầu Thánh Lễ

 

 

Phần Phụng Vụ Lời Chúa

 

Cha Vũ Minh Tiến, OP, Linh Hướng NHóm TĐCTT Virginia: đọc Phúc Âm và giảng lễ

với một số ý tưởng chính yếu tiêu biểu sau đây:

Triết gia Công giáo Pascal cho cuộc đời này như là một canh bạc,

như thể tung một đồng tiền lên cho nó rơi xuống xem mặt nào ngửa lên trên.

Một mặt hữu thần tin có Thiên Chúa và một mặt vô thần không tin có Thiên Chúa.

Những ai hữu thần, sau khi qua đi, nếu không có Thiên Chúa, cũng chẳng mất bao nhiêu;

còn những ai vô thần, sau khi qua đi, mà có Thiên Chúa thật, thì quả là vô cùng mất mát!

Bình thường thì "sinh ký tử qui" - sống gửi thác về,

những Kitô giáo chúng ta còn hơn thế nữa...

Theo đức tin Kitô giáo, đời sống con người không mất đi mà là được biến đổi,

nhờ đó xứng đáng tham dự vào thực tại hiệp thông thần linh vĩnh phúc,

đó là được diện kiến Thánh Nhan Thiên Chúa vô cùng toàn chân thiện mỹ!

LH Teresa Avila Nguyễn Thị Ty đã từ quê hương Việt Nam sang đất nước Hoa Kỳ và nay về đến Quê Trời,

sau khi sống một cuộc đời trần gian, tham gia nhiều sinh hoạt tông đồ giáo dân ở Hoa Kỳ,

trong đó với cả Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương).

 

Phần Phụng Vụ Thánh Thể

 

Chúc bình an

 

Phần Kết Lễ

 

Đại diện tang gia ngỏ lời cám ơn Quí Cha và cộng đoàn dân Chúa

Vị đại diện đọc thư của Đức nguyên TGM Hà Nội Ngô Quang Kiệt ngày 10/1/2021 phân ưu

cùng phu quân của LH Teresa Avila là Ông Phạm Văn Hiến, người bạn chủng sinh 10 năm ở Chủng Viện Long Xuyên

Cha Đặng Quốc An, OP, Chánh Xứ, ngỏ lời phân ưu với tang gia có liên hệ với các Cha Dòng Đaminh,

trước khi thực hiện nghi thức cuối lễ phó dâng và tiễn đưa LH Teresa Avila Nguyễn Thị Ty

"Xin vĩnh biệt mọi người - tôi ra đi lần cuối - không bao giờ trở lại - hẹn nhau trong Nước Trời"

Lời ca của điệp khúc trên đây trong bài "Để Lại Anh Em" của linh mục tác giả Thiện Cẩm, OP,

đã được giọng ca của linh mục Nguyễn Sang trình bày ở cái link dưới đây:

XinDeLaiAnhEm-Lm.JBNguyenSang-2540109.mp3

và đã được TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, chuyển lời lại 2/2018, như một Điệp Khúc 2, như sau:

"Xin tái ngộ mọi người - trong tương lai lần tới - trên quê trời đời đời - hợp hoan bên Chúa Trời"

 

Xin LH Teresa Avila TĐCTT Nguyễn Thị Ty chuyển cầu cho Nhóm TĐCTT của chị còn sống trên trần gian này luôn được:

Hồn an - Xác mạnh - Đời vui - Sống thánh - Chết lành - Amen.





From: 
Tinh Cao
 <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 13, 2021 at 6:00 AM
Subject: LH Teresa Avila Nguyễn Thị Ty: Hậu Sự và An Táng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Kể từ khi LH Theresa Nguyễn Thị Ty kết thúc cuộc hành trình trần thế 72 năm của mình, từ Hải Phòng Việt Nam đến Virginia Hoa Kỳ, vào lúc 3:30 sáng (giờ Virginia) ngày Thứ Bảy 9/1/2021, để lại chồng và 2 người con, một trái và một gái. 

 

 

Nhóm TĐCTT giờ kinh chiều, bao gồm cả giờ kinh trưa, đã cầu nguyện cho người chị em phần tử TĐCTT thứ 17 này qua đời một tuần 7 ngày, và hôm nay là ngày thứ 5, và sẽ tiếp tục cho đến hết ngày áp Lễ An Táng của chị. 

 

 

Nhóm TĐCTT Virginia cũng sẽ xin một thánh lễ đời đời cho chị tại dòng tu Ngôi Lời và 3 thánh lễ vào các ngày 21, 22 & 23/1/2021 cho chị, thánh lễ 8AM tại Giáo Xứ chúng ta.


AI TÍN

 Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,

Giáo xứ kính báo:

BÀ TÊRÊSA AVILA NGUYỄN THỊ TY

 Sinh ngày 2 tháng 2 năm 1949 tại Mỹ Đông, Hải Phòng, Việt Nam

đã an nghỉ trong Chúa ngày 9 tháng 1 năm 2021 tại Virginia, USA

Hưởng thọ 72 tuổi  

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

 

Nghi Thức Làm Phép Xác - Làm Phép Áo Quan - Cầu Nguyện & Thăm Viếng

tại Nhà Quàn Fairfax Memorial Home

9902 Braddock Rd | Fairfax VA 22032

từ 2:00 giờ chiều đến 4:00 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 15 tháng 1 năm 2021

 

Thánh Lễ An Táng tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

915 S Wakefield St | Arlington VA 22204

9:30 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2021

 

Sau Thánh Lễ, linh cữu Bà Têrêsa Avila Nguyễn Thị Ty

sẽ được an táng tại Nghĩa Trang Fairfax Memorial Park

9900 Braddock Rd | Fairfax VA 22032

 

Gia đình tang quyến:

Chồng: Ông Phạm Văn Hiến

Em: Nữ Tu Maria Phạm Thị Nhung

Trưởng Nam: Phạm-Nguyễn Công Hoan

Trưởng Nữ: Phạm-Nguyễn Thuỳ Trang

 

Liên lạc:                     

Phone:  Ông Phạm Văn Hiến (571) 453-8921 | Email: hienpham1951@yahoo.com 

 Những người không thể đến tham dự Thánh lễ an táng,

Giáo xứ sẽ chiếu trực tuyến livestream Thánh lễ an táng Bà Têrêsa Avila Nguyễn Thị Ty,

vào lúc 9:30 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2021, ngay tại trang mạng của giáo xứ: https://cttdva.org/

Những người đến tham dự Thánh lễ an táng, bắt buộc phải đeo khẩu trang từ khi bước xuống xe trong sân đậu xe cho đến khi trở lại xe ra về.

Xin khử trùng đôi bàn tay trước khi bước vào nhà thờ và phải luôn giữ khoảng cách 6 feet trong khu vực nhà thờ.

Giáo xứ muốn đảm bảo không có sự lây lan của dịch bệnh theo yêu cầu của các cơ quan trách nhiệm.

Nếu có sự vi phạm, Giáo xứ sẽ bị khiển trách. Xin quí vị thông cảm.

 

 Xin cộng đoàn xem chương trình tang lễ để hiệp thông trong lời cầu nguyện,

cầu cho linh hồn BÀ TÊRÊSA AVILA NGUYỄN THỊ TY

chóng về hưởng nhan Thánh Chúa.

 Kính báo,

Văn Phòng Giáo Xứ

 Tu sĩ Giuse Đặng Quốc An, O.P.

Cha Xứ



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 8, 2021 at 10:18 PM
Subject: MAGNIFICAT - RIP LH TĐCTT TERESA NGUYỄN THI TY
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Hôm qua, em đang có ý định gọi sang thăm tình hình chị Nguyễn Thị Ty, TĐCTT XXVI - 2017 GP Arlington VA, người chị em bị bất tỉnh sau ca mổ xương mông 5 tiếng đồng hồ hôm 15/12/2020, rồi đi vào coma luôn cho tới giây phút cuối cùng, cho dù trong thời gian hospice lúc gần Giáng Sinh, hơn 2 tuần lễ mà tìm của chị, không cần ổng trợ thở hay trợ tim, vẫn đập và cơ thể của chị vẫn hấp thụ dưỡng chất, dù óc của chị được bác sĩ cho biết đã chết.

 

 

Chị đã hoàn tất hành trình đức tin 72 năm trần thế mau qua tạm gửi của mình, từ ngày mùng 1 tháng 2 năm 1949, và đã vĩnh viễn rời bỏ trần gian cùng với thân nhân ruột thịt và thân hữu của mình thuộc các hội đoàn chị tham gia, trong đó có Nhóm TĐCTT chúng ta, vào lúc 3:30 sáng hôm nay, Thứ Bảy 9/1/2021. 

 

Chị Nguyễn Thị Ty, đứng ở hàng đầu tiên, ngoài cùng bên phải, tay đang chống gậy


Em đã gọi sang và gặp Sơ Nhung, người em của chồng chị, người em đã trao đổi điện thoại hôm 24/12/2020, xác nhận với em về giờ ra đi này của Chị Ty. Và khi em phân ưu cùng tang gia và báo tin cho sơ biết rằng Nhóm TĐCTT Giờ Kinh Chiều sẽ dâng 1 Tuần Bảy cầu cho chị và Nhóm TĐCTT Virginia địa phương sẽ xin lễ cầu cho chị sau khi qua đời và giỗ đầy năm theo Thủ Bản thì sơ thay mặt gia đình cám ơn Nhóm TĐCTT chúng ta.

 

 

Thế là biến cố người chị em TĐCTT Nguyễn Thị Ty này của chúng ta mới qua đời đã nâng con số TĐCTT được chúng ta deposit trong Ngân Hàng Nước Trời là 18 LH, chị là LH thứ 2 ngay đầu năm 2021, và là LH thứ của Nhóm TĐCTT Virginia thứ 3, sau LH Maria Giuse Trần Thị Tuyết qua đời ngày 7/7/2019, và LH Giuse Phan Văn Giản qua đời ngày 22/3/2020.

 

 

 

Một vài hình ảnh gợi nhớ về người chị em Teresa Avila Nguyễn Thị Ty ở cái link dưới đây:

https://www.nguyenthity.com/home

 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót