THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

KHÓA LTXC XXXXIII 13-14/8/2021

ở Giáo Xứ Saint Columban Giáo Phận Orange CA

 

Nhà Thờ Giáo Xứ Saint Columban GP Orange CA, nơi Cha TLH TĐCTT Phạm Quốc Tuấn khi vừa được GP Orange chập nhận

đã bài sai ngài tới phục vụ ở đây từ năm 1992, vị linh mục quản nhiệm đầu tiên khi mới có thêm cộng đoàn Saint Columban này.

 

Chiều Thứ Năm 12/8/2021: 5:00 - 7:00 pm

Sửa soạn hiện trường: sắp xếp bàn ghế, căng biểu ngữ, trưng bày hình ảnh, kiểm âm thanh và wify, bếp và cửa v.v.

TĐCTT Hà Đại Thắng, đặc trách sắp xếp trước và thụ dọn sau tất cả bàn ghế cùng vật dụng trong hội trường Murphy Hall này của GX Saint Columban.

TĐCTT Hoàng Quang, trưởng ban ẩm thực tạm thay cho TĐCTT Lý Nguyễn Oanh đến xem bếp cũng phụ giúp sắp xếp bàn ghế.

em tĩnh trưng bày các biểu ngữ (được Anh Hà Đại Thắng phụ giúp) và hình ảnh tiêu biểu về Nhóm TĐCTT

 

Thứ Sáu 13/8/2021

 

7:15 am sáng - trang hoàng thêm hoa cảnh và ảnh LTXC tỏa sáng

TĐCTT Bùi Mộng Điệp, trưởng ban trang trí, đã mua thêm hoa hồng để thêm hương sắc cho Khóa LTXC đặc biệt này

 

Sửa soạn bàn giải khát và điểm tâm nhẹ mỗi buổi sáng trước khi nhập cuộc

TĐCTT Thúy-Nga lo bàn giải khát bao gồm các sự vật và sự việc liên hệ

Nước ngọt giải khát được TĐCTT Hoàng Minh hiến tặng

Điểm tâm nhẹ với 1 hộp xôi bắp và xôi đậu đen, do TĐCTT Nguyễn Tammie Thủy nấu nướng và cống hiến.

 

8:00 am Qui tụ và điểm danh --> 8:30 am điểm tâm nhẹ --> 9:00 dẫn nhập --> 9:30 Kinh Mân Côi

Bàn điểm danh được kê ngay bên trong cửa vào hiện trường tĩnh tâm, trên đó ngoài danh sách tham dự viện cùng với giấy trắng để ghi nốt cùng bút viết,

có đầy đủ những gì cần thiết, khẩu trang và sát trùng, để phòng đại dịch covid-19 hay quái dịch delta-21.

Đại diện TĐCTT, em tĩnh chào mừng tham dự viên nội ngoại, trong nhóm và ngoài nhóm.

Đồng thời nhấn mạnh đến đặc ân cao cả LTXC giành cho nhóm nói riêng và tham dự viên trong cộng đồng nói chung,

được có thể tập trung lại trong Khóa LTXC XXXXIII này trong lúc, vào lúc này năm 2020, tất cả đều bị shut down, bao gồm cả nhà thờ,

nhưng hiện nay cho dù được tái sinh hoạt có giới hạn, vẫn bị quái dịch delta-21 dữ dội hơn đại dịch covid-19 đang hoàng hành dữ dội,

đến độ ở Hoa Kỳ mỗi ngày có trên 100 ngàn nạn nhân bị nhiễm, và ở Việt Nam đang chới với như đang bị đắm chìm bởi quái dịch delta-21 hiện nay.

Từ tất cả ý thức ân phúc như thế, em dẫn nhập vào sứ vụ loan truyền LTXC bằng các Khóa LTXC của nhóm TĐCTT trong thời điểm thương xót hiện nay,

chủ đề cho mỗi Khóa LTXC hằng năm theo chiều hướng của Giáo Hội, như năm 2021 này về Niềm Vui Yêu Thương trong đời sốg hôn nhân gia đình.

Mở đầu là mục Cầu Kinh Mân Côi để nhờ Mẹ đến với Chúa - Per Mariam ad Jesum,

với bài thánh ca Lời Thức Giấc của Nhóm TĐCTT để cùng nhau dâng bản thân và ngày sống cho Mẹ, như ban sáng của những lần đi hành hương, truyền giáo, tĩnh tâm.

 

9:30 - 10:30 am - Đề Tài 1 - Hôn Nhân Gia Đình: "Mầu Nhiệm cao cả"

Giảng huấn: Cha Phạm Ngọc Tuấn, Chánh Xứ GX Saint Barbara GP Orange kiêm Tổng LH TĐCTT

Trong suốt đúng 1 tiếng đồng hồ, ngài đã chia sẻ về Niềm Vui Yêu Thương trong đời sống hôn nhân gia đình...

theo Lời Chúa, Tông huấn Amoris Laetitia Niềm Vui Yêu Thương của ĐTC Phanxicô và kinh nghiệm mục vụ của ngài

Có một số xác tín rất chính xác và chí lý của ngài như 2 câu nói tiêu biểu của ngài đại quan như sau:

Không yêu thương nhau chân thật thì cũng không thể nào trung thành với nhau!

Chỉ yêu thương nhau trong Chúa mới thật sự có niềm vui yêu thương

Mở đầu bài giảng huấn của mình, Cha đã đọc bài Phúc Âm thì kết thúc Cha cũng đã ban phép lành cho tham dự viên!

Cha TLH TĐCTT Phạm Ngọc Tuấn 64 tuổi (1959 - 2021) với 33 năm linh mục (21/5/1988 - 2021);

Cha Nguyễn Đức Minh Phó TLH TĐCTT 93 tuổi (1928 - 2021) với 60 năm linh mục (27/5/1961 - 2021).

Khi kính tặng Cha Phạm Ngọc Tuấn sau bài giảng huấn của ngài tập kỷ yếu 60 năm hồng ân linh mục của Cha Đức Minh

em tĩnh thưa ngài rằng: "bao giờ Cha 60 năm linh mục chúng con sẽ thực hiện 1 tập kỷ yếu mừng Cha!"

Cha Tuấn trả lời: "Khi ấy anh có còn sống hay chăng?"

 

Trong khi anh chị em tham dự lắng nghe giảng huấn trong hội trường Murphy Hall của GX Saint Columban

và sau từng đề tài hay từng mục giải lao 15 phút, thì trong bếp, ngay cuối hội trường, một số TĐCTT ban ẩm thực đang lo bữa trưa...

Thật ra, vì đại dịch covid-19 càng trở nên dữ dội và nguy hiểm nên bữa trưa, và cả bữa mừng chiều ngày mai, cũng được phân chia thành từng hộp phần ăn,

những phần ăn đã được làm sẵn từ ngày hôm trước ở nhà, và chỉ sử dụng bếp để hâm nóng trước bữa ăn, nhưng cũng có những món nấu tại chỗ, như cháo v.v.

 

10:45 - 11:45 am đề tài thứ 2: Hôn Nhân Gia Đình - Mầm Mống Sự Sống

Đức ông Nguyễn Đức Minh, vị linh mục thuộc TGP LA, nhưng đang hưu trí ở GP Orange CA

và đang phụ giúp Giáo xứ Đức Mẹ Lavang cùng đáp ứng nhu cầu mục vụ của chung cộng đồng Dân Chúa, nhất là nơi Nhóm TĐCTT

Vị giảng huấn  lão thành đã từng giảng dạy liên tục trong các đại chủng viện hầu như suốt cuộc đời linh mục của ngài ở Hoa Kỳ,

đang dẫn giải đoạn Thánh Kinh trong Sách Khởi Nguyên về sự kiện Thiên Chúa trừng phạt loài người để thanh tẩy con người cho nên tốt hơn...

Ngài nhấn mạnh đến hiện trạng các gia đình bị tục hóa ngày nay chẳng khác gì, thậm chí còn hơn cả thời Noe.

Nhất là hiện tượng giới trẻ bỏ đạo, cho dù khi còn sinh hoạt thiếu nhi trong giáo xứ hay cộng đoàn có vẻ đạo đức tốt lành,

nhưng lên đại học bắt đầu lơ là rồi đi đến chỗ bỏ nhà thờ v.v.

Cha bao giờ cũng chỉ nói vắn gọn trong vòng từ 20 phút đến nửa tiếng đồng hồ, sát với đề tài, sau đó là vấn đáp,

và lần nào cũng thế, rất là hào hứng với những vấn nạn vô vàn đủ mọi thứ trong đời sống hôn nhân đang bị phá sản ngày nay...

Vấn nạn thứ 1 từ Chị Hoàng Thanh: thân nhân của chị ly dị rồi lấy một người Mỹ và làm đám cưới ở một khu senior,

có mời gia đình tới tham dự, nhưng chỉ có những ai tội nghiệp chị ấy mới tới, ngoài ra không tới vì sợ ủng hộ và ủng hộ điều xấu

- như thế thì chị ấy có tội và người tham dự có tội hay chăng?

Giải đáp: Đương sự tất nhiên có tội, còn người tham dự chỉ vì muốn giữ tình nghĩa (hơn là ủng hộ sự dữ) thì có thể tham dự.

Vấn nạn thứ 4 cũng từ Chị Hoàng Thanh: có một cặp vợ chồng thân quen sống với nhau bất hợp lệ và đã có con,

nhưng khi muốn trở lại để làm phép cưới và cho con cái được sinh hoạt sống đạo thì cha bảo hai người phải sống tách biệt mới được làm phép cưới,

thế là họ thấy điều ấy không thể chấp nhận được và vì thế đã bỏ luôn, không trở lại để được hợp thức hóa nữa.

Giải đáp: Theo nguyên tắc thì phép hôn phối cho những người nam nữ chưa ăn ở với nhau như vợ chồng,

bởi thế, trước khi lấy nhau không được ăn nằm với nhau, do đó, nếu đã ăn nằm với nhau thì trong thời gian trước khi chính thức lãnh nhận bí tích hôn phối,

không được sống gần gũi với nhau, nghĩa là dù có ở chung một nhà cũng không được giao hợp với nhau.

Em phụ họa thêm: vả lại, một khi lãnh nhận bất cứ bí tích "thánh" nào, trừ bí tích tha tội, đều phải sạch tội trọng, mới xứng đáng, kẻo phạm sự thánh.

Đó là lý do trước khi hai người đã ăn ở với nhau bất hợp phải kiêng lánh xác thịt trước khi lãnh nhận bí tích hôn phối là thế!

Anh Nguyễn Việt Phát sau đó chia sẻ (chứ không đặt thêm vấn đề) về trường hợp của AC thà mất bạn hơn là ủng hộ một hôn nhân trái phép của con bạn.

Em phụ thêm: có thể dung hòa bằng cách không tham dự nhưng vẫn tặng quà!

Vấn nạn 2: người vợ tân tòng sống với người chồng đạo gốc 5 năm và đã có con, nhưng chưa làm phép cưới trong nhà thờ,

nhưng rất muốn rước lễ mà anh chồng không cho, vậy thì phải làm sao - chị ấy có được rước lễ hay chăng?

Giải đáp: Vì đang trong tình trạng sống vợ chồng bất hợp pháp theo luật Giáo Hội thì vẫn không được phép rước lễ;

Em phụ họa thêm: Vấn đề là ở chỗ ông chồng! Nhưng dù chồng không cấm chăng nữa... cô vợ vẫn không được rước lễ cho đến khi hôn nhân được hợp thức hóa.

Vấn nạn thứ 3 từ Chị Lưu Ngọc Trinh: Một người mẹ có đứa con gai muốn bà chấp nhận cho lập gia đình với một nàng con gái tình nhân của mình;

người mẹ nhất định không chịu thì bị đứa con hăm sẽ tự tử... Vậy thì người mẹ phải làm sao?

Giải đáp: Hôn nhân Công giáo không chấp nhận thứ hôn nhân đồng tính, bà mẹ đã làm đúng.

Còn vấn đề nhỡ nó tự tử thì sao?

Em đỡ lời Cha là có thể nó chỉ đe dọa mẹ nó mà không dám làm, thực tế nó đang yêu nhau yêu đời như thế thì không thể tự tử để mất nhau...

nó có thể tư động lấy người đồng tính, dù mẹ nó không cho phép nó làm một việc trái phép đạo như thế, việc gì mà tự tử...

 

12:00 - 12:30 pm Kinh Truyền Tin, Chụp Hình và Viếng Chúa

Tấm hình chung trước Tượng Đài Đức Mẹ Lavang cuối nhà thờ, bên cánh phải của nhà thờ tính từ cuối nhà thờ lên đầu nhà thờ

Tấm hình này thiếu ban ẩm thực và một số 4-5 người (1 cặp vợ chồng thân hữu và 2 chị TĐCTT v.v.) đã về sau đề tài thứ nhất bởi không còn giờ

Lắng đọng trước Thánh Thể 10 phút để hồi tưởng những gì Chúa nói qua 2 vị linh mục giảng huấn sáng nay về hôn nhân gia đình

Trước khi kết thúc là 2 lời nguyện đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể được thiên thần hòa bình dạy cho 3 thiếu nhi Fatima thụ khải năm 1916

Sau khi được nuôi dưỡng thiêng liêng bằng Bánh Thánh Thể trong 15 phút viếng Chúa, là

 

Bữa trưa 45 phút: 12:30 - 1:15 pm

Bữa trưa Thứ Sáu là một hộp cơm kèm theo chả cá chiên + đậu hũ, kèm theo món dưa bắp xú cà rốt (do Chị Ngát Hương làm và tặng).

Ăn uống kiểu mới này, mỗi người một hộp phần ăn, giành cho mùa đại dịch như thế mà mà hay,

sau này khi không còn đại dịch covid-19 hay quái dịch delta-21 nữa vẫn tiếp tục kiểu ăn gọn nhẹ và mau lẹ này cho tiện,

khoảng nửa tiếng là ăn xong, để thêm giờ sinh hoạt với nhau, khỏi cần bày bàn hay rửa ráy sau đó mất công tốn giờ, có thể ngồi ngoài trời hay tại chỗ v.v.

 

1:15 - 1:30 pm: sinh hoạt

Khóa LTXC bao giờ cũng có mục sinh hoạt sau bữa trưa, vừa để tiêu cơm, vừa để khỏe thân trong những ngày tĩnh tâm không có giờ thể dục.

Anh Nguyễn Việt Phát, trưởng ban sinh hoạt của Nhóm TĐCTT (cùng với Chị Bùi Xuân Hồng vợ anh Thứ 7 mới có thể tham dự)

Tham dự viên đã vừa hát vừa làm cử điệu cả bài Gặp Gỡ Đức Kitô Con Đường Giêsu

 

1:45 - 2:15 pm Hội thảo nhóm

Để đỡ buồn ngủ sau bữa trưa, chẳng những sinh hoạt vui nhộn khỏe thân mà còn hội thảo nữa, chứ không phải tĩnh tâm chỉ nghe mà không nói.

Hội thảo về hai vấn đề Anh chị nghĩa sao về 2 lời Chúa Mẹ trong Tiệc Cưới Cana

1- Họ hết rượu rồi và 2- Hãy đổ nước đầy các chum!

Nhóm 2: Chị TĐCTT Đinh Tuyết Mai điều hợp

Nhóm 1 - Anh Nguyễn Việt Phát điều hợp

 

2:30 - 2:45 pm Cử Hành LTXC - Chuỗi Kinh Thương Xót

 

Trước khi bắt đầu, em nêu lên 2 ý chỉ đặc biệt, đó là cầu cho người chị đang hấp hối của Chị Nguyễn Nancy

gia đình cặp TĐCTT Hóa Dung đang gặp gian nan khốn khó cần tìm chỗ ở khác gấp.

Khi dẫn nhập, em cũng gợi ý là vì chúng ta "cử hành" LTXC chứ không phải chỉ "đọc" Chuỗi Kinh Thương Xót,

là kinh Chúa dạy chúng ta qua Chị Thánh Faustina, như Chúa khẳng định "tận đáy lòng thương xót của Cha được khuấy động lên" (Thánh Faustina Nhật Ký khoản 848),

nên cần phải "cử hành" bằng cả cử chỉ của thân xác thích hợp bề ngoài nũa mới càng thiết tha càng gây tác dụng mạnh mẽ mau chóng,

bằng cách giơ tay lên cao, như Moisen giang tay khi dân Do Thái chiên đấu, ở câu "Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha..."

 

3:00 - 4:00 đề tài phụ họa Hôn nhân gia đình khủng hoảng: "Họ hết rượu rồi"

 Ở Khóa LTXC nào cũng thế, ban sáng giành cho các linh mục giảng huấn đề tài về Phúc Âm hợp chủ đề hằng năm,

còn vào buổi chiều, cả 2 ngày, bé tĩnh phụ trách 3 đề tài thời sự nồng cốt bất khả thiếu về LTXC Chúa, căn cứ vào lời của ĐTC GP II ngày 17/8/2002:

"Thế giới ngày nay cần đến LTXC hơn bao giờ hết... Anh chị em phải là những chứng nhân cho LTXC"

1- Thời điểm thương xót - "thế giới ngày nay..."

2- Lòng Thương Xót Chúa - "... cần đến LTXC biết bao"

3- Tông Đồ Chúa Tình Thương - "anh chị em phải là những chứng nhân cho LTXC"

 Trong Khóa LTXC XXXXIII - 2021 ở GP Orange CA này, em chia sẻ 2 đề tài phụ họa thời sự về LTXC nơi Tiệc cưới Cana, và căn cứ vào chính những chi tiết của bài Phúc Âm này,

em đã đi đến hai xác tín lưỡng diện tổng hợp như sau:

1- Con Mẹ ở đâu Mẹ ở đó, và Mẹ đến đâu Chúa đến đó:

Con Mẹ ở đâu Mẹ ở đó - "Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự" (Gioan 2:1-2)

Mẹ đến đâu Chúa đến đó: "Thân mẫu Người nói với gia nhân: Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo'... Đức Giê-su bảo họ: 'Các anh đổ đầy nước vào chum đi!'" (Gioan 2:5,7)

2- Không ai biết Chúa bằng Mẹ và có thể làm cho Chúa được tỏ hiện như Mẹ:

Chu dù có nghe lời Con Mẹ nói cùng Mẹ rằng "chuyện ấy ('họ hết rượu rồi' như bà báo cho tôi biết) đâu có mắc mớ chi với tôi và bà. Giờ của tôi chưa tới" (Gioan 2:4),

Mẹ hiểu ra ngay Chúa muốn Mẹ làm sao để cho giờ của Người tới nơi loài người, nên Mẹ đã đi dọn đường nơi thành phần phục tiệc, để rồi quả thật ngay sau đó tới giờ Chúa "tỏ vinh quang của Người ra" (Gioan 2:11)

3- LTXC thường chỉ tỏ hiện nơi gian nan khốn khổ của chúng ta, nhưng chỉ nhờ lòng tin chúng ta mới thấy được "dấu lạ" (Gioan 2:11) Người tỏ ra mà thôi,

bằng không, chúng ta sẽ bị chính gian nan khốn khổ nhận chìm, như tông đồ Phêrô khi đang đi trên nước tiến đến với ... nhưng không còn nhìn thẳng vào "con ma thần linh" trước mắt nữa;

4- Bởi thế, khi chúng ta trải qua gian nan khốn khổ, là dấu LTXC đang muôn tỏ mình ra cho chúng ta,

bấy giờ chúng ta hãy vui lên bằng tất cả lòng chúng ta tin vào Người để nhờ đó có thể thấy được những "dấu lạ" Người làm hết sức huyền diệu trong cuộc đời của chúng ta.

Nhưng thường giờ của Chúa tới bất ngờ, nhưng nếu chúng ta tận hiến cho Đức Mẹ thì "ở đâu có Mẹ thì mọi nhẽ điều xuôi",

như trong Tiệc cưới Cana, nhờ đó chúng ta mới được hoan hưởng rượu ngon hơn trước là càng tin vào Chúa hơn!

Trước khi em phân tích bài Phúc Âm về vai trò của Mẹ Maria trong đời sống đức tin của Kitô hữu chúng ta và đi đến 3 xác tín trên đây, hai nhóm hội thảo trình bày đúc kết về nhóm của mình.

Chị Hồng Ny, đại diện Nhóm hội thảo 1 trình bày về nhóm của mình chia sẻ 2 vấn đề được đặt ra

Anh Nguyễn Trương, đại diện Nhóm hội thảo 1 trình bày về nhóm của mình chia sẻ 2 vấn đề được đặt ra

Sau đề tài phụ họa một là 15 phút giải lao chiều với món xương sáo và chea của Chị Nguyễn Tammie Thủy cống hiến

 

4:15 - 5:15 pm Đề tài phụ họa 2: Hôn nhân gia đình - Lịch sử cứu độ "Đổ nước đầy các chum"

Từ đề tài phụ họa 1 về vai trò của Mẹ Maria trong đời sống đức tin của Kitô hữu nói chung, sang đề tài phụ họa 2 về chính ơn gọi và đời sống hôn nhân gia đình,

em đã suy diễn hai ẩn dụ "rượu" bị hết ở tiệc cưới chứ không phải ở một bữa nhậu nào khác, và "nước" cần đầy bằng sự kiện nguyên tội do bởi không tin vào Chúa.

1- Nếu "rượu" là món chính bất khả thiếu trong bất cứ một tiệc cưới nào, chứ không phải tôm hùm được coi như ngon nhất, tiêu biểu cho "trai tài gái sắc",

thì tình yêu chính là yếu tố trước hết, trên hết bất khả thiếu để làm nên hôn nhân, bằng không sẽ thật sự bất thành trong bí tích hôn phối, nếu một trong 2 bị ép duyên;

2- Nếu tình yêu làm cho đôi tân hôn "nên một xác thịt" (Khởi Nguyên 2:24) với nhau thì khi con người phân rẽ nhau đến ly thân nhất là ly dị chứng tỏ "họ hết rượu rồi" (Gioan 2:3);

thậm chí cho dù con sống với nhau nhưng vẫn đầy những cãi vã hay bất chấp nhau cũng cho thấy tình trạng "họ hết rượu rồi", bắt đầu từ chỗ họ đang trầm trọng cạn dần hết tình yêu thương nhau.

3- "Họ hết rượu rồi" trong bữa tiệc cưới ám chỉ họ hết yêu thương nhau, vì họ yêu nhau theo tự nhiên, mà bất cứ cái gì tự nhiên thì cũng hạn hữu, cũng đi đến chỗ thay đổi, hư hỏng và tự đào thải,

chứ không như tình yêu siêu nhiên, tình yêu bởi đức tin, tình yêu không bao giờ hết, chẳng bao giờ cạn, trái lại, còn "ngon hơn trước" (Gioan 2:10), ngon hơn thứ rượu yêu thương tự nhiên.

4- Tuy nhiên, muốn được hoan hưởng rượu ngon hơn trước là tình yêu siêu nhiên trong đời sống hôn nhân gia đình thì điều kiện thiết yếu bất khả thiếu là "đổ nước đầy các chum" (Gioan 2:7),

nghĩa là cần phải hết lòng tin tưởng vào Đấng xe duyên kết nghĩa vợ chồng cho mình, bằng không, một khi không tin vào Chúa sẽ đi đến chỗ ăn trái cấm mà chết như 2 nguyên tổ vậy (xem Khởi Nguyên 3:);

5- Nếu ẩn dụ "vào ngày thứ 3" (Gioan 2:1) ám chỉ phục sinh thì "6 chum nước rửa chân" (Gioan 2:6) được làm bành sành bằng xứ ám chỉ bản tính yếu đuối mỏng dòn của con người được Thiên Chúa tạo dựng vào ngày Thứ 6,

sau đó bản tính này của họ đã bị hư đi bởi nguyên tội, do hai nguyên tổ tin rắn quỉ hơn Thiên Chúa, nên nó cần phải được thanh tẩy, bằng tất cả lòng tin tưởng (như nước đầy chum) vào ơn cứu độ của Thiên Chúa nơi Con của Ngài.

6- "Đổ nước đầy các chum" là hoàn toàn tin vào Chúa ở chỗ, thay vì sống hôn nhân gia đình theo kiểu pro-choice: tôi có quyền chọn thì cũng có quyền bỏ, để chọn người khác tôi thích hơn, đẹp hơn, tài hơn v.v.

thì sống ơn gọi hôn nhân, ở chỗ chấp nhận nhau trong Đấng đã xe duyên kết nghĩa cho mình (xem Mathêu 19:6), nhờ đó mới phản ảnh tình yêu thủy chung của Thiên Chúa đã "yêu thương cho đến cùng" (Gioan 13:1) loài người tội nhân!

7- Nếu "nước" ám chỉ đức tin (xem Gioan 7:38) thì chỉ có Mẹ Maria duy nhất là "đầy ơn phúc" (Luca 1:28), "vì đã tin" (Luca 1:45), điển hình nhất nơi việc Mẹ tin tưởng sửa soạn cho giờ của Chúa tới nơi Tiệc cưới Cana;

Khi bảo gia nhân "hãy đổ nước đầy các chum", Chúa Giêsu đồng thời cũng kín đáo muốn nhắn nhủ Kitô hữu môn đệ của Người rằng hãy sống đức tin "đầy các chum" như Mẹ thì mới hoan hưởng rượu ngon hơn trước là đức ái trọn hảo!

 

5:30 - 6:30: lễ chiều chung với cộng đoàn Saint Columban ở nhà thờ

 

 

Thứ Bảy ngày 14/8/2021

 

 

Hình ảnh được trưng bày từ chiều hôm Thứ Năm vẫn nguyên như cũ, không thay đổi gì, nhưng tất cả mọi ghế được sắp xếp đã bị dẹp hết...

là do bởi một nhóm anh chị em người Mễ chiều tối hôm qua đã đến tổ chức một biến cố gì đó không biết, có cả một dàn nhạc ngay trước bên trước sân khấu,

và bên dưới là các hàng ghế nhìn lên sân khấu, được họ lấy từ các hàng ghế tĩnh tâm của Nhóm TĐCTT

 Nên ngay sau Lễ 5:30 chung với cộng đoàn St Columban ở nhà thờ, chúng em về lại hội trường vào lúc 6:20 pm để lấy thêm đồ ở nhà bếp thì thấy cửa hội trường đã mở...

Chúng em lại phải cẩn thận mang rất nhiều thứ đồ dùng cho Khóa LTXC về nhà, bao gồm cả các máy quạt, giây điện, keyboard và dàn loa v.v.

Sáng hôm sau trở lại gần như bắt đầu sắp xếp lại tất cả trừ các hình ảnh đã có sẵn, thế thôi. Tấm logo TĐCTT lớn cũng bị họ tháo ra vứt vào một xó... phải căng lên và treo lại ở chỗ khác.

Tấm logo TĐCTT này hôm qua ở ngay trước sân khấu quay mặt ra cửa vào hội trường, hôm nay ở cuối các hàng ghế trông lên tâm điểm của hiện trường tĩnh tâm

Nếu bữa điểm tâm nhẹ sáng Thứ Sáu là xôu thì bữa điểm tâm nhẹ sáng Thứ Bảy là bánh bao, do chị Hoàng Minh đặt làm và cống hiến

Ban ẩm thực đã phải vừa lo bữa sáng vừa lo bữa trưa và hướng về bữa chiều... nhưng vẫn tươi cười trong niềm vui được phục vụ

 

Mọi sự mở đầu hôm nay giống hôm qua:

8:30 - 9:00 điểm tâm nhẹ;

9:00 - 9:30 Dâng bản thân và ngày sống cho Đức Mẹ và Kinh Mân Côi

 

9:30 - 10:30 Đề tài 3 và 1045 - 11:45 am Đề tài 4

Nhóm TĐCTT tổ chức Khóa LTXC hằng năm lấy chủ đề theo chiều hướng của Giáo Hội hiện thế nếu có.

Chủ đề của tất cả các Khóa LTXC 2021 này là "Niềm Vui Yêu Thương - Amoris Laetitia", nhan đề của Tông Huấn về hôn nhân gia đình được ĐTC Phanxicô ban hành ngày 19/3/2016.

Bởi vì Giáo Hội hoàn vũ đang sống trong Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương được ĐTC mở ra từ ngày 19/3/2021 tới 26/6/2022.

 

Nếu ngày Thứ Sáu 13/8/2021, Khóa LTXC đã được hai vị linh mục của Nhóm TĐCTT giảng huấn:

Cha Phạm Ngọc Tuấn với đề tài Hôn nhân gia đình mầu nhiệm cao cả, và

Cha (Đức ông) Nguyễn Đức Minh với đề tài Hôn nhân gia đình mầm mống sự sống,

thì hôm nay, Thứ Bảy 14/8/2021, Cha Nguyễn Tuấn Long sẽ giảng huấn 2 đề tài liền vào ban sáng về tình huynh đệ,

bởi gia đình bao gồm không phải chỉ có hai vợ chồng, mà còn có cha mẹ con cái, cũng như còn có anh chị em với nhau nữa.

Vào ngày 3/10/2020, ĐTC Phanxicô mới ban hành bức thông điệp thứ 2 của giáo triều ngài về tình huynh đệ "Fratelli Tutti - Tất cả là anh em".

Hai đề tài về tình huynh đệ này là: anh em chăm sóc cho nhau, liên quan đến anh em Cain và Abel, và chị em sống chết có nhau, liên quan đến chị em Matta với Maria và Lazarô đã chết.

 

Trong cả 2 đề tài về tình huynh đệ do Cha Nguyễn Tuấn Long giảng huấn, cha đều nhấn mạnh đến hiện trạng trầm trọng chia rẽ của chung thế giới và cách riêng ở Hoa Kỳ,

liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 11/2020, nhất là từ sau ngày bầu cử lịch sử này cho đến nay, một tình trạng chia rẽ chưa từng thấy, ngay cả trong gia đình và hội đoàn giáo xứ!

Trước hết, về đề tài thứ nhất liên quan đến 2 anh em Cain và Abel ngài, đã phân tích căn nguyên sâu xa kín đáo gây ra chia rẽ giữa cặp anh em đầu tiên này của loài người...

Hậu quả thê thảm gây ra bởi hiện tượng huynh đệ Cain-Abel bất thường và kinh dị này là cái chết của người em Abel bởi chính bàn tay hung ác của anh mình là Cain.

Cha Long đã áp dụng vào tình hình chính trị ở Hoa Kỳ liên quan đến tình trạng chia rẽ chưa từng thấy gây ra bởi cuộc bầu cử 2020.

Ngài đã sử dụng tấm bảng để viết ra cho mọi người thấy rõ hơn nữa những gì ngài muốn trình bày, có thể được tóm gọn như sau:

1- Chúng ta là Kitô hữu Công giáo theo Chúa Kitô, như Đảng Kitô, dù chúng ta có theo khuynh hướng đảng xanh (dân chủ) hay đảng đó (cộng hóa);

2- Mà Chúa Kitô dạy chúng ta yêu thương nhau là tất cả chân lý bất khả sai lầm chúng ta cần theo đuổi và thực hành;

3- Bởi vậy, nếu chúng ta áp đặt người khác phải theo khuynh hướng chính trị của mình, bằng không cho họ là sai là xấu thì chúng ta cực đoan quá khích;

4- Chúng ta tự nhiên vốn có thành kiến (bias) và tin theo những gì hợp với mình và chấp nhận những gì có lợi cho mình, dù có ủng hộ lời hứa của các chính trị gia tranh cử chưa chắc đã thực hiện được.

5- Chúng ta nên có một cái nhìn tổng quát và trọn vẹn hơn nữa, chứ đừng căn cứ vào một cái gì đó tiêu cực, để rồi trở thành ác cảm, trừ đi hết nhiều cái tích cực mang lại các lợi ích lớn lao khác, trong khi bên kia không có...

Sau đề tài thứ 1 của Cha Long, em đã lên cám ơn ngài với mấy tư tưởng tóm gọn về bài giảng huấn đặc biệt thực tiễn của ngài, và em đã tổng kết tất cả lại như thế này:

Chủ trương gì thì chủ trương, đảng nào thì đảng, một khi vì chủ trương chính trị hay đảng phái mà chia rẽ nhau, tẩy chay nhau, hận thù ghen ghét nhau v.v. đều là quá khích, khủng bố nhau, phản Kitô!

Em phải phục Cha Long đã dám nói lên những gì mình suy nghĩ để hướng dẫn giáo dân, bởi vì em thấy có không ít anh chị em Công giáo trong cộng đồng dân Chúa chủ trương lầm lẫn về chính trị,

cho chính trị là bẩn, nên chủ trương chỉ có đạo đức thôi, hoàn toàn tránh lánh chính trị, không được đụng đến chính trị....

Đối với những Kitô hữu Công giáo nếu chủ trương chỉ có đạo đức, không có chính trị thì chẳng lẽ đừng đi bầu, vì đi bầu là chính trị và vì thế nên đi bầu là xấu, là bẩn!

Nếu đã đi bầu, vì đó chẳng những là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ công dân, bao gồm cả công dân Kitô hữu Công giáo, thì phải biết về chính trị, biết ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu mà bầu hay không bầu cho họ chứ.

Nếu chỉ có đạo đức thôi mà không có chính trị thì chẳng lẽ Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ sai, khi lên tiếng chống lại phá thai, hôn nhân đồng tính, kỳ thị, bạo lực, án tử hình, và khen tặng những dự luật bênh vực dân nghèo, tị nạn, sự sống v.v.?

Vậy thì vấn đề nhận định về chính trị hay nói về chính trị (political talk) không có gì là xấu, vì chính trị tự bản chất không xấu, mà chỉ có các chính trị gia vô lương tâm, vô nhân đạo, tham quyền cố vị mới xấu,

hoàn toàn khác với việc vận động chính trị (political campaign) cho một chính trị gia nào mình yêu thích như thần tượng của mình, đến độ không ai được nói phạm đến thần tượng ấy, kể cả giáo hoàng, và chỉ phải bầu cho thần tượng ấy thôi.

Theo kinh nghiệm thì một khi đã có chủ trương và hoạt động vận động chính trị thì bắt đầu từ từ trở thành cực đoan, ở chỗ, tất cả đều tốt với chính trị gia của mình, không có gì là xấu, ngoài ra toàn là fake news về vị ấy thôi, đối phương mới xấu v.v.

Cha Long đã đề cập đến trong bài nói của ngài là việc biểu tình là tốt và cần, nhưng xông vào tòa nhà quốc hội một cách bạo động và đập phá là quá khích, bất khả chấp!

Nếu đề tài thứ nhất về vấn đề anh em chăm sóc cho nhau vị linh mục TĐCTT trẻ trung đã áp dụng vào tình trạng chia rẽ xã hội nơi đất nước Hoa kỳ này.

thì sang đề tài thứ hai về vấn đề chị em sống chết có nhau, ngài cũng đã khéo léo lôi kéo thính giả đi từ từ đến vấn đề ngài muốn nói là sinh thái học....

Thật vậy, sau khi ngài xác định 4 mối liên hệ của con người là với Chúa, với mình, với nhau và với tạo vật, tức là với môi sinh.

Từ đó ngài đã bất ngờ vạch ra một điểm về sinh thái học (ecology) liên quan đến hệ sinh thái (eco-system)

đến môi trường (environment) của trái đất là ngôi nhà chung này của loài người nói riêng, một vấn đề then chốt và khẩn trương hơn bao giờ hết của cả thế giới hiện nay.

Ngài chủ trương bất cứ hành động nào tác hại đến môi trường cũng là môi sinh: môi trường của các loài sinh vật, trong đó bao gồm trước hết và trên hết là loài người,

cũng là hành động giết người ở một nghĩa nào đó và ở một cấp độ nào đó, cho dù không phải bằng vũ khí hạ sát lẫn nhau như vẫn thường xẩy ra và vẫn hiểu.

Bài nói của ngài kéo dài 40 phút, sau đó ngài để cho tham dự viên đặt vấn đề hay chia sẻ.

Vì những gì ngài nói trong và về đề tài thứ 2 này thường liên quan đến đời lính nên có 2 chị (CC Trần Bạch Mai và Nguyễn Nguyệt) đã chia sẻ thêm về đời lính của con cháu các chị.

2 chị khác (CC Trần Mỹ Dung và Trần Tuyết Hồng) chia sẻ về vấn đề việc tiết kiệm đồ ăn thức uống v.v.

Trước khi ngỏ lời cám ơn Cha Nguyễn Tuấn Long, để tiếp lời của các chị chia sẻ, với 5-7 phút, bé tĩnh đã chia sẻ thêm mấy điều từ đề tài giảng huấn thứ 2 của Cha Long về đời lính và hệ sinh thái:

1- Bé tĩnh đọc lại mấy câu quan trọng trong Thông Điệp Fratelli Tutti về tình trạng nguy hiểm bất khả cứu vãn của hệ sinh thái đang càng ngày càng gây hiểm họa cho nhân loại;

2- Bé tĩnh kể lại những khốn khổ của đời lính và tình trạng dị hường đầy nguy hiểm đến tính mạng khi sống ở Nhà Đá Phù Mỹ Qui Nhơn gần đường mòn Hồ Chí Minh trước đây;

3- Bé tĩnh cũng nêu ra mấy ví dụ cụ thể trong Thông Điệp Fratelli Tutti về việc tôn trọng môi sinh, như trồng cỏ giả và cây sa mạc để đỡ phí nước, hoặc mặc áo ấm khi có thể thay vì bật máy sưởi v.v.

Hai đề tài được Cha Nguyễn Tuấn Long giảng huấn đã khiến cho tham dự viên cảm thấy cần phải suy nghĩ rất nhiều,

về tình trạng chia rẽ nhau càng ngày càng xa nhau hơn bao giờ hết, vượt xa hơn rất nhiều khoảng cách bị cách ly bởi đại dịch covid-19 hay bởi quái dịch delta-21,

hay có thể nói chia rẽ nhau đến độ coi nhau như đại dịch hay quái dịch, ai cũng bị dịch nếu không hợp với mình, không về phe mình,

trong khi đó chính con người nói chung và thành phần anh chị em hèn mọn khốn khổ nhất, cũng là thành phần chính yếu của hệ sinh thái,

cần phải được tôn trọng, bảo vệ và gìn giữ, thì lại bị kỳ thị, lạm dụng, tẩy chay, diệt trừ bằng bất cứ cách nào, vì thừa tãi, vô dụng, cho xã hội đỡ gánh nặng!

Chúng con xin cám ơn Cha Long, 1 trong 8 TĐCTT tiên khởi và là nguyên tổng linh hướng của Nhóm TĐCTT (2009-2014),

hiện là tuyên úy quân đội phục vụ thủy quân lục chiên (marine) ở san Diego California, sau thời gian lênh đênh trên biển cả làm tuyên úy cho hải quân (navy), đến nay đã 4 năm...

Một trong những tấm hình cho thấy lòng quí mến cho tham dự viên, cả trong lẫn ngoài nhóm đối với Cha, ngay sau hai đề tài không thể coi thường của ngài!

 

Giải Lao 15 phút giữa hai đề tài

Một số đồ ăn được mang đến cho Khóa qua cửa chính hội trường Murphy Hall, nơi sinh hoạt tĩnh tâm năm 2021 lần đầu tiên này.

Ban ẩm thực đang pha nước chanh giây được AC Thế Lan hiến tặng cùng với chè đậu đen kèm những sợi bánh lọt để giải khát ban chiều

 

12:00 - 12:30 pm: Kinh Truyền Tin và Cử Hành LTXC

Theo thông lệ thì Khóa LTXC trước bữa trưa bao giờ cũng nguyện Kinh Truyền Tin và Viếng Chúa, năm nay thêm cả Chuỗi Thương Xót thay chiều

Tuy nhiên, vì nhà thờ có lễ cưới nên anh chị em cùng nhau cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót ngay tại hội trường

 

12:30 - 1:15 pm Bữa Trưa

Bánh cuốn cho bữa trưa Thứ Bảy này được Chị TĐCTT Nguyễn Mỵ hiến tặng

 

1:15 - 1:30 pm: Sinh Hoạt

Trước bữa trưa AC Hồng Phát cũng sinh hoạt bài Con Giơ Tay Làm Dấu... như một kinh nguyện sống động để xin Chúa chúc lành cho bữa ăn, bao gồm cả đồ ăn lẫn người ăn.

Buổi sinh hoạt hôm nay, khác với hôm qua, vì có thêm chị Bùi Xuân Hồng, AC Hồng Phát là một cặp TĐCTT phụ trách sinh hoạt và ca đoàn của Nhóm TĐCTT Nam CA

 

Để đề phòng bất trắc xẩy ra như hôm trước sau Thánh lễ 5:30 chiều,

chương trình Khóa LTXC XXXXIII - 2021 được rút ngắn 2 tiếng, thay vì tới 8 giờ tối thì chỉ tới 6 giờ chiều.

Tức bỏ giờ hội thảo như sau bữa trưa hôm qua để sang ngay

 Đề tài phụ họa cuối cùng 2:00 - 3:00 pm

 

"Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II Balan 17/8/2002)

Bé tĩnh chia sẻ đề tài cuối cùng này để chung TĐCTT và tham dự viên muốn gia nhập nhóm thấy được:

1- Thời điểm thương xót, 2- Thế giới ngày nay, 3- Lòng Thương Xót Chúa, 4- Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

1- Thời điểm thương xót: Tại sao? Tại vì

2- Thế giới ngày nay:

- Theo ĐTC Phanxicô: đang bị thương tích rất nhiều về cả thể lý (nghèo khổ hơn bao giờ hết), tâm lý (chia rẽ, kỳ thị, hận thù ghen ghét), và luân lý (phá thai, đồng tính, Kitô hữu ly dị tái hôn v.v.) 

- Theo ĐTC Gioan Phaolô II: đang sống trong mầu nhiệm gian ác lỗi lầm, nhưng lại sợ bị hủy diệt bởi chính những gì mình chế tạo ra, như quyền phá thai, triệt sinh hay bom nguyên tử v.v.

3- Lòng Thương Xót Chúa

Chỉ có LTXC mới là niềm hy vọng cuối cùng và là quyền lực cứu vãn con người càng văn minh về vật chất và càng nhân bản về nhân quyền càng đang di dần đến chỗ tự diệt vong!

Nhưng LTXC cần phải được loan truyền bởi các chứng nhân thương xót như ĐTC Gioan Phaolô II đã kêu gọi trong bài giảng ở Balan ngày 17/8/2002

4- Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT)

Trước hết, sống ơn gọi thương xót, bằng đức tin tuân phục của mình ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự: "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa";

Sau nữa, thực hiện sứ vụ thương xót, với đức ái trọn hảo, bằng các khóa LTXC, các cuộc hành trình truyền giáo, các đóng góp bác ái cứu trợ, tặng quà cho anh chị em homeless hằng năm v.v.

Sau hết, bằng lời cầu nguyện cho phần rỗi của các linh hồn cần đến LTXC hơn, như Cầu Kinh Mân Côi 12 giờ trưa và Chuỗi Thương Xót 3 giờ chiều

 

3:00 - 3:15 pm Giải lao 15 phút

Ban ẩm thực sửa soạn cho bữa mừng tân TĐCTT sau lễ Bế Mạc

 

 3:15 - 3:45 pm: Tâm Sự Kết Khóa

 

4:00 - 5:15 pm Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Mông Triệu

Anh Nguyễn Chí Long đánh đàn, Chị Trần Mỹ Dung soạn nhạc và máy phóng các bản nhạc lên màn ảnh (thay cho các tập sách tĩnh tâm như các khóa trước), AC Hồng Phát ca đoàn

Bài Đọc 1 và Đáp Ca: Dự TĐCTT Hồng Ny

Các dự TĐCTT ngồi ở 2 hàng ghế đầu

Bài Đọc 2 và Alleluia: Dự TĐCTT Khánh Mai

Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Phó TLH TĐCTT, chủ tế và giảng lễ

Nếu Chị Mai Ngọc Dung tham dự Khóa LTXC cả ngày hôm nay thì Anh Nguyễn Văn Hóa cùng người con trai của anh chị cũng cố tới tham dự Lễ Bế Mạc,

để nhờ đó chứng kiến thấy Ơn Lạ Chúa ban một cách tỏ tường sau Lời Nguyện Cộng Đồng trong Thánh Lễ

Quí dự TĐCTT đọc lời tuyên hứa trước vị linh mục chủ tế đại diện Thiên Chúa và Giáo Hội

Cha Chủ tế Phó Tổng Linh Hướng đeo huy hiệu cho từng tân TĐCTT

 14 anh chị em tân TĐCTT, từ trái sang phải:

Quí Chị: Nguyễn Vũ Christine (Tâm); Nguyễn Thu Cúc, Trần Khanh, Nguyễn Thi Lan, Ngô Thị Loan, Nguyễn Thị Luyến, Phạm Linh Lynn,

Quí Chị: Lê Khánh Mai, Hoàng Thúy Ngân, Phạm N Ruby; Anh Nguyễn Văn Trương; Quí Chị Phạm Thị Mộng Tuyền và Phạm Bạch Tuyết

Trong số khoảng 20 tham dự viên, bao gồm cả 2 ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy, thuộc cộng đồng dân Chúa, có 14 anh chị em tân TĐCTT

Như thế là 60% tham dự viên Khóa LTXC XXXXIII- 2021 gia nhập Nhóm TĐCTT. Tạ ơn LTXC!

Sau khi tuyên xứng 3 cầu đức tin, trong Lời Nguyện Cộng Đồng, bé tĩnh, trong 5 lời nguyện, đã bao gồm 2 lời nguyện cuối

cầu cho người chị hấp hối của Chị Nguyễn Nancy và gia đình AC Hóa Dung đang gặp gian nan khốn khó vì lợi ích trên hết của người con trai duy nhất của AC.

Không ngờ 2 ý chỉ này, như đã được bao gồm trong Chuỗi Kinh Thương Xót chiều hôm qua, đã được nhận lời một cách bất ngờ và tỏ tường, như mp3 cuối bài tường trình này thuật lại!

Anh Nguyễn Văn Thế, trưởng ban phụng vụ kiêm lễ nghi đang giúp lễ

"Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con..."

"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần... con xin dâng lên Chúa mình và máu, linh hồn và thiên tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới...."

"Lạy Chúa Trời con, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa..." - "Vì cuộc khổ nạn đau thương của Người, xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới"

"Chính nhờ Người, với Người và trong Người..."

"Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian...."

"Mình Thánh Chúa Kitô - Amen"

Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương được bắt đầu từ Lễ Thánh Giuse 19/3/2021, Vị Gia Trưởng Thánh Gia và là Đấng Bảo Trợ Hội Thánh

Trong số 14 tân TĐCTT có 1 chị phải họp Cursillo về không kịp tuyên hứa vì tưởng lễ 6 giờ như thường,

nhưng sẽ tuyên hứa riêng trong Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 4/9/2021 ở Saint Patrick.

Đó là Chị Mai Trang, người chị đứng ngay bên trái của Cha Nguyễn Đức Minh,và chị là vợ của TĐCTT Hà Đại Thắng.

Trong tấm hình chung này còn thiếu 1 số tham dự viên về sớm và 2 chị TĐCTT ở trong bếp không muốn ra chụp là CC Lý Nguyễn Oanh và Lê Ghi

Nếu trong số 14 tân TĐCTT chỉ có 1 nam nhân duy nhất thì cũng chỉ có 1 cặp tân TĐCTT duy nhất, đó là AC Nguyễn Trương và Nguyễn Thu Cúc

 

5:15 - 6:00 pm Bữa Mừng Tân TĐCTT

Bữa mừng này cũng do Chị Hoàng Minh bao thầu khoản đãi, cả gà và chả giờ được Chị Hoàng Minh nhờ Chị Đặng Kim Nhung làm

 

Phụ Đề: Dấu Lạ Thương Xót trong Khóa LTXC XXXXIII - 2021

Nếu tình trạng "họ hết rượu rồi" ở Tiệc Cưới Cana mà chẳng có ai biết để giải quyết cho họ, nhưng Chúa Mẹ đã tự động giải quyết cho họ thế nào,

thì Khóa LTXC XXXXIII - 2021 cũng bất ngờ xẩy ra như vậy mà không biết, nhưng nhờ đó mới thấy được LTXC hiện diện nơi Nhóm TĐCTT và tỏ hiện cho Nhóm TĐCTT,

một cách tỏ tường không thể chối cãi, mà chẳng những qua một sự kiện mà còn 3 sự kiện nữa, 2 sự kiện phụ liên quan đến người chị hấp hối ở VN của Chị Nguyễn Nancy và đến gia đình AC Hóa Dung.

Thông báo sáng hôm Thứ Bảy chỉ điểm này được dán ngay trước cửa vào Murphy Hall là nơi Khóa LTXC diễn tiến 2 ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy 13-14/8/2021

"Ghi danh 3 chương trình" như trên đây ám chỉ ghi danh tham gia Thiếu Nhi Thánh Thể, ghi danh học Giáo Lý và ghi danh học Việt ngữ của Cộng đoàn Saint Columban,

theo lịch trình hằng năm có từ trước tại Murphy Hall chứ không phải tại parking như hình ảnh dưới đây:

Ấy thế mà Khóa LTXC do Nhóm TĐCTT tổ chức từ đâu tự động nhào vô chiếm địa của họ?

Đó là lý do tại sao khi đang ngồi ăn trưa với Anh Thế và Anh Trương (tân TĐCTT) ở giẫy bàn ngoài trời từ Murphy Hall ra Nhà Thờ,

bé tĩnh bất ngờ đã được một chàng thanh niên khoảng trên 30 tuổi đến đặt vấn đề về nhóm nào đã booked hội trường

 là nơi vốn đã giành cho việc ghi danh 3 chương trình này từ 8 giờ sáng đến 6 giở chiều ngày mai Thứ Bảy 14/8/2021?

Xin theo dõi tiếp truyện dài nhiều tập đầy ly kỳ huyền diệu như Ơn Lạ Thương Xót này ở cái link mp3 dưới đây:

Anh chị em TĐCTT đã giơ tay lên cảm tạ và ngợi khen LTXC "đã làm cho tôi những điều cao trọng" (Luca 1:49)

qua Ơn Lạ Thương Xót cho TĐCTT hôm Thứ Bảy 14/8/2021, áp lễ Đức Mẹ Mông Triệu.

TDCTT-2021/000-OnLaThuongXotChoTDCTT.mp3

 

https://www.youtube.com/watch?v=PYqw2-RIXZU&t=3s

(Link youtube toàn bộ Khóa LTXC 2022)

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 18, 2021 at 8:50 PM
Subject: 14 Tân TĐCTT Khóa LTXC XXXXIII - 2021 Nam California
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Trước hết, xin chào mừng 14 Tân TĐCTT Khóa LTXC XXXXIII - 2021 Nam California một lần nữa.

Cám ơn Quí AC đã tích cực và mau mắn cùng nhau (trong số 20 tham dự viên trong cộng đồng) gia nhập Nhóm TĐCTT của chúng ta,

để sống ơn gọi thương xót bằng đức tin tuân phục của chúng ta, nhờ đó thực hiện sứ vụ thương xót của chúng ta trong thời điểm thương xót hiện nay.

14 Quí anh chị đã làm tổng số Đạo Binh Thương Xót TĐCTT chúng ta từ 729 lên 743 phần tử ở 7 TGP và 12 Giáo Phận trên đất nước Hoa Kỳ này.

Xin trân trọng giới thiệu với quí anh chị trang website của chúng ta ở cái link sau đây, bao gồm tất cả những gì về Nhóm TĐCTT từ đầu tới nay: 

THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

Ngoài ra, NHóm TĐCTT còn có những sinh hoạt online ở khắp nơi:

1- PVLC trực tuyến mỗi tuần vào chiều tối Thứ Năm, mỗi tuần sẽ có một cái link khác nhau và sẽ được thông báo từng tuần;

2- Hai giờ kinh freeconferencecalls mỗi ngày: Giờ Kinh Mân Côi 12 giờ trưa tới 1 giờ chiều hay hơn, và Giờ Kinh Thương Xót 3 giờ chiều tới 4 giờ hay hơn.

    Xin quí anh chị muốn tham gia thì sử dụng số phone 712-451-0011 và số nhập cuộc (access code) 753941#. Ai sử dụng phone với hãng T-Mobil cho em biết để em cho thêm số vào không bị charge tiền.


Sau nữa, xin hân hạnh giới thiệu với Quí Cha Linh Hướng và Quí TĐCTT 14 Tân TĐCTT Khóa LTXC XXXXIII-2021 Nam California sau đây

 

 



  Chị Hoàng Thúy Ngân Chị Lê Khánh Mai      Chị Mai Trang            Chị Ngô Thị Loan            Chị Nguyễn Thị Lan     Chị Nguyễn Thị Luyến  ChịNguyễnThuCúc
         


Anh Nguyễn v Trương  ChịNguyễnVũChritine Chị Phạm. N. Ruby Chị PhạmBạchTuyết Chị Phạm Linh Lynn Chị PhạmMộngTuyền    Chị Trần Khanh


Sau hết, xin cầu nguyện cho 14 tân TĐCTT của chúng ta

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin hoán cải chúng con trở thành những trẻ nhỏ của LTXC, 

để chúng con biết nhìn tất cả mọi anh chị em con bằng ánh mắt của LTXC như Mẹ Maria. Amen.

em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 21, 2021 at 8:28 AM
Subject: TĐCTT - Kỷ niệm Ơn Lạ Thương Xót cho TĐCTT
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Bằng giờ này tuần trước, Thứ Bảy 14/8/2021, Nhóm TĐCTT Nam California đang sửa soạn cho ngày thứ 2 cũng là ngày cuối cùng của Khóa LTXC XXXXIII - 2021 ở GX St Columban GP Orange CA.

Và cũng chính ngày hôm nay một tuần trước đây, những anh chị TĐCTT nào tham dự hay phục vụ khóa đều nhãn tiến thấy được Ơn Lạ Thương Xót cho TĐCTT từ LTXC, như em đã thuật lại qua mp3 trong bản tường trình.


Hôm nay, một tuần trước, LTXC đã tăng thêm cho Nhóm TĐCTT 14 anh chị em tân TĐCTT, để chúng ta cùng nhau hiệp thông sống ơn gọi thương xót và thực hiện sứ vụ thương xót trong thời điểm thương xót hơn bao giờ hiện nay.

Một lần nữa, xin cám ơn 14 tân TĐCTT và chúng ta cầu nguyện cho quí anh chị nhé. 


Chắc sau 1 tuần  lễ, từ ngày em tường trình về Khóa LTXC XXXXIII - 2021 này hôm Chúa Nhật 18/8/2021, quí TĐCTT đã xem qua trang điện toán về Nhóm TĐCTT, và chắc chắn là sẽ phải xem dài dài,

bởi trong đó bao gồm nhiều thứ lắm, bao gồm cả quá khứ lẫn tương lai, vì sinh hoạt của chúng ta luôn sống động và liên tục, bất chấp đại dịch phong tỏa hay không: LTXC là bức tường lửa đốt cháy mọi trở ngại trần thế.


Tuy nhiên, để quí tân TĐCTT nói riêng và chung anh chị TĐCTT từ đầu, có thể nắm bắt được một cách tổng quan những điểm then chốt chính yếu của Nhóm TĐCTT và làm nên Nhóm TĐCTT, 

xin mời quí anh chị đọc thêm bản tổng lược về Nhóm TĐCTT sau đây:


Nhóm TĐCTT mang danh xưng tiếng Mỹ là The Viet Apostolate of Divine Mercy: 
đã được Giáo Phận Orange California, trung tâm của cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại, công nhận vào ngày 17/72018, Ngày Thánh Mẫu Lavang của CĐCGVN GP Orange 3 năm sau 17/7/2021.
và vào ngày 4/3/2019 chính quyền tiểu bang California đã công nhận là một hiệp hội bất vụ lợi / non-profit organization, 
nhờ đó ngày 28/6/2019, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Liên bang Hoa Kỳ đã xếp nhóm vào diện được miễn trừ thuế / tax exemption để dễ dàng gây quĩ bác ái xã hội.

Nhóm TĐCTT được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thành lập qua những lời của ngài ở Balan hôm Thứ Bảy 17/8/2002.
Nghĩa là nhóm được những lời của ngài tác động từ năm 2008, dịp ngài qua đời được 3 năm (2/4/2005), 
từ đó,.sau khi biết được rõ ý Chúa,.Nhóm TĐCTT đã được thành lập vào Thứ Bảy đầu tháng ngày 4/4/2009, tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona, sau 3 ngày tĩnh tâm ở đây từ Thứ Năm mùng 2/4, kỷ niệm ĐTC GP II qua đời 4 năm.

Mục đích của Nhóm TĐCTT là để, trước hết và trên hết, sống ơn gọi thương xót, rồi sau đó và nhờ đó mới xứng đáng và có thể thực hiện cùng hoàn thành sứ vụ thương xót của mình trong thời điểm thương xót hiện nay.
Ơn gọi Thương xót của Nhóm TĐCTT là sống đức tin tuân phục vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, theo gương Chị Thánh Quan Thày Faustina và Thánh Giáo Hoàng Sáng lập Gioan Phaolô II;
Sứ vụ Thương xót của Nhóm TĐCTT là loan truyền LTXC theo chiều hướng mục vụ thương cảm của vị giáo hoàng đương nhiệm Phanxicô, đúng như logo (huy hiệu) của nhóm về Người Samaritano nhân lành. 

Nhóm TĐCTT thực hiện sứ vụ thương xót của mình bằng 3 hoạt động chính yếu bất khả thiếu và bất khả phân ly, hoàn toàn phản ảnh 3 lần Chúa Giêsu "động lòng thương" (Mathêu 9:36, 14:14 và 18:27) thứ tự như sau:

1- Nếu Người "động lòng thương" khi thấy dân chúng bơ vơ như chiên không người chăn, nên Người đã sai các tông đồ đi rao giảng cho họ, thì Nhóm TĐCTT cũng rao giảng bằng các Khóa LTXC
     cho tới cuối tháng 8/2021 được tất cả là 44.Khóa, nhờ đó đã có được 743 phần tử  7 Tổng Giáo Phận  15 Giáo Phận trên đất nước Hoa Kỳ này. 
     7 TGP: 1- Los Angeles CA, 2- Seattle WA, 3- Galveston-Houston TX, 4- TGP Detroit MI, 5- Philadelphia PA, 6+7- Washington và Baltimore ở cùng tiểu bang Maryl;and
     15 GP: California 4: Orange + San Bernardino + San Diego + San Jose; 5- AZ 1: Phoenix; 6+7+8- TX 3: Fort Worth, Dallas và Austin; 9- OK 1: Oklahoma; 10- VA 1: Arlington; 11- NY 1: Rochester; 12- NJ: New Jersey; 13: HI 1: Honolulu, 14- OR 1: Portland; 15: NE 1: Las Vegas

2- Nếu Người "động lòng thương" khi thấy dân chúng đói ăn sau khi nghe Người giảng dạy nên Người đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều 2 lần nuôi họ, 
    thì Nhóm TĐCTT cũng tặng quà cho homeless ở Los Angeles mỗi năm 3 lần, cũng thực hiện các Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016, 2018 và 2020 (qua Online), Năm 2022 ở Calcutta Ấn Độ, năm 2024 ở Phi Châu v.v.
    và thực hiện các cuộc bác ái cứu trợ khắp nơi khi xẩy ra tai ương khốn khó, nhất là bởi thiên tai, đặc biệt là trong thời điểm đại dịch covid-19 toàn cầu từ đầu năm 2020 tới nay, như đã thực hiện ở những nơi sau đây:
    năm 2020 đóng góp bác ái cứu trợ cho Bolivia Nam Mỹ bị đại dịch tháng 7, cho Lebanon Trung Đông bị nổ lớn tháng 9, cho Miên Trung VN bị bão lụt tháng 10
    năm 2021 cho Ấn Độ bị đại dịch tháng 5, cho Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô của ĐTC ở Tòa Thánh bị thiếu hụt tháng 7, cho Miền Nam VN đại dịch tháng 8, và cho Haiti động đất tháng 9 

3- Nếu Người "động lòng thương" khi thấy người đầy tớ van xin khất nợ nên tha hết nợ cho, thì Nhóm TĐCTT cũng có 2 giờ kinh mỗi ngày qua điện thoại viễn liên: Giờ Kinh Mân Côi Chính Ngọ và Giờ Kinh Thương Xót chiều,
    và mỗi tháng cử hành "một giờ với Thày" (Matthêu 26:40) vào tối Thứ 5 Đầu tháng để đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể "buồn đến chết được" (Matthêu 26:38) vì tội lỗi loài người, đến đổ mồ hôi máu nhỏ xuống đất (Luca 23:32),
    ngoài ra còn cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng để đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria liên lỉ bị nhức nhối bởi nhưng gai vô ơn bội nghĩa của con cái mình đâm vào cần được rút ra bởi những ai cảm thương Mẹ!
    
Trên đây chỉ là những nét tổng quan chính yếu về Nhóm TĐCTT, một nhóm, nhờ ơn LTXC và TMTX Maria, 
 Nếu cần biết hơn nữa, rõ hơn  nữa, kỹ hơn nữa, và có bằng chứng hơn nữa, thì xin vào thẳng trang điện toán của Nhóm TĐCTT ở cái link sau đây nhé: THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT


Xin TMTX Maria giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức  ái trọn hảo của chúng con. 


em tĩnh