THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Sinh Hoạt Hội Ngộ

 

TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Hằng Tuần

 

Trên đây là logo / biểu hiệu cho Ngày Chúa Nhật Lời Chúa - Chúa Nhật III Thường Niên hằng năm,

từ vị nữ tu quá cố Dòng Biển Đức Marie-Paul Farran, được Tòa Thánh phổ biến ngày 17/1/2020, và sử dụng cho ngày này,

một ngày được ĐTC Phanxicô thiết lập bằng Tông Thư Aperuit illis ban hành ngày 30/9/2019.

Trong các email gửi đến chung nhóm kêu gọi Nhóm TĐCTT tham dự PVLC Online hằng tuần, đều có nhắc đến "Hành Trình Emmau" theo chiều hướng Ngày Chúa Nhật Lời Chúa này!

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 24, 2021 at 7:44 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Đại Lễ Giáng Sinh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


XIN CHÀO QUÍ TĐCTT THÂN THƯƠNG CỦA EM TỪ MIỀN NAM CALIFORNIA ĐANG MƯA GIÓ LÃNH LẼO VÀ ƯỚT ÁT NGOÀI TRỜI.
ĐỂ ĐÓN MỪNG CHÚA GIÁNG SINH VÀ DỌN MỪNG VỊ THIÊN CHÚA EMMANUEL CỦA CHÚNG TA, 
THEO EM, KHÔNG GÌ BẰNG CHÍNH NHỮNG LỜI CHÚA LÀ CHÍNH MẠC KHẢI THẦN LINH CỦA NGÀI TỎ RA CHO CHÚNG TA QUA 4 BÀI PHÚC ÂM 
ĐƯỢC GIÁO HỘI CHỌN ĐỌC CHO 4 THỜI ĐIỂM CỦA LỄ GIÁNG SINH: LỄ VỌNG ÁP, LỄ NỬA ĐÊM, LỄ RẠNG ĐÔNG VÀ LỄ BAN NGÀY,
VÀ ĐƯỢC NHÓM TĐCTT CHÚNG TA CHIA SẺ TRONG BUỔI HỘI NGỘ ONLINE CHIỀU TỐI THỨ TƯ 29/12/2021 VỪA QUA,
CŨNG ĐàĐƯỢC THÂU THÀNH MP3 VÀ YOUTUBE Ở NHỮNG CÁI LINKS DƯỚI ĐÂY, 
NHỮNG CÁI LINKS EM CŨNG ĐÃ GỬI KÈM THEO VỚI BÀI CHIA SẺ PVLC CHO CHUNG CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA SÁNG HÔM NAY:

DaiLeGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/cTfFCmSPqkI  

em tĩnh

 

 

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 12 TĐCTT chúng con lúc đầu lại hôm nay chiều tối Thứ Tư ngày 22/12/2021, để chúng con cùng nhau hoan hương PVLC cho Đại Lễ Giáng Sinh 2021 này.

Chính vì Giáng Sinh là một đại lễ có tới 4 bài Phúc Âm cho Lễ Vọng, Lễ Nửa Đêm, Lễ Rạng Đông và Lễ Ban Ngày mà buổi chia sẻ chỉ đủ giờ tập trung bài 4 bài Phúc Âm mà thôi,

để khám phá tất cả sự thật về Mầu Nhiệm Nhập Thể và Biến Cố Giáng Sinh của Ngôi Lời Nhập Thể nơi những ai nhận biết Người.

Lần này tới phiên Nhóm Ngoài CA đặc trách đọc4 Bài Phúc Âm:

Chị Đặng Hoa Flower bài 1 Lễ Vọng, Chị Phạm Xuân Hạ bài 2 Lễ Nửa Đêm, Chị Nguyễn Thùy Nhung bài 3 Lễ Rạng Đông và Chị Nguyễn Thu Hải bài 4 Lễ Ban Ngày

 

 

Lễ Vọng

 

Mt 1, 18-25

"Maria sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giêsu".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây:

Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, bà đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo:

"Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình: vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội". Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng:

"Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta".

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau, cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Lễ Nửa Đêm

 

Phúc Âm: Lc 2, 1-14

"Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cêsarê Augustô ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Ðây là cuộc kiểm tra đầu tiên, thực hiện thời Quirinô làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nadarét, trong xứ Galilêa, trở về quê quán của Ðavít, gọi là Bêlem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng Ðavít, để khai kiểm tra cùng với Maria, bạn người, đang có thai.

Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó, là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán.

Bấy giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao toả chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng thiên thần Chúa đã bảo họ rằng: "Các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Ðavít. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ".

Và bỗng chốc, cùng với các thiên thần, có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Lễ Rạng đông

 

Phúc Âm: Lc 2, 15-20

"Các mục tử đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi các thiên thần biến đi, thì các mục tử nói với nhau rằng: "Chúng ta sang Bêlem và coi xem sự việc đã xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta được biết". Rồi họ hối hả tới nơi và gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã báo về Hài Nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó, và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Lễ Ban Ngày

 

Ga 1, 1-5. 9-14

"Ngôi Lời đã làm Người và ở cùng chúng ta"

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.

Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Ðó là lời Chúa.

 

 

14 anh chị em TĐCTT (thêm 2 vào sau) hoan hưởng PVLC Đại Lễ Giáng Sinh: 5 Bắc CA + 4 Nam CA + 5 Ngoài CA.

Lần đầu tiên nhóm chia sẻ 4 bài Phúc Âm 1 lúc trong cùng một lễ và thấy mối liên hệ chặt chẽ và thâm thúy của 4 bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc.

Xin mời quí TĐCTT đã tham dự, muốn tham dự mà không thể hay chưa thể, theo dõi toàn bài chia sẻ ở những cái links sau đây:

 

DaiLeGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/cTfFCmSPqkI   

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 20, 2021 at 9:57 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Đại Lễ Giáng Sinh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta được làm con cái của Giáo Hội, một Giáo Hội Công Giáo Roma, một Giáo Hội nguyên thủy từ ban đầu cho tới nay,

nhờ đó, hằng năm, chúng ta được Giáo Hội Mẹ giúp cho chúng ta cùng Giáo Hội cử hành các Mầu Nhiệm Chúa Kitô trong suốt phụng niên,

từ Mầu Nhiệm Nhập Thể và Giáng Sinh ở đầu phụng niên, qua Mầu Nhiệm Khổ Giá và Phục Sinh ở tột đỉnh phụng niên, đến Mầu Nhiệm Cánh Chung và Tái Giáng ở cuối phụng niên.

Chớ gì những cử hành Lời Chúa và Thánh Thể từng mùa phụng vụ này, dọc suốt phụng niên, mỗi ngày một biến đổi cuộc đời Kitô hữu chứng nhân của chúng ta, 

cho đến độ chính Chúa Kitô có thể tái diễn mầu nhiệm thần linh của Người một cách hiện đại và hiện thực nơi cuộc đời của chúng ta như trong phụng vụ Thánh Thể được Giáo Hội cử hành.


Trong Mùa Vọng đầu phụng niên chu kỳ Năm C 2021-2022 này, chúng ta đã cảm nhận được phần nào Mầu Nhiệm Nhập Thể qua PVLC của 4 Chúa Nhật Mùa Vọng, 

để rồi từ đó chúng ta tiến đến với Mầu Nhiệm Giáng Sinh trong Mùa Giáng Sinh tiếp ngay sau đó, được bắt đầu bằng Đại Lễ Giáng Sinh.
Vậy, chúng ta hãy tiếp tục, cùng với Giáo Hội và nhờ Giáo Hội, chiêm ngưỡng và cảm nghiệm Mầu Nhiệm Giáng Sinh của Vị Thiên Chúa Làm Người, ở những PVLC được Giáo Hội soạn dọn cho chúng ta nhé,

mà trước hết là chính PVLC cho Đại Lễ Giáng Sinh, bao gồm cả 4 Thánh lễ: vọng, nửa đêm, rạng đông và ban ngày, nhưng chỉ nhắm vào các bài Phúc Âm được Giáo Hội cố ý chọn đọc cho 3 lễ này: Ngày 25/12: Lễ Chúa Giáng Sinh

Chúng ta sẽ trực tuyến với nhau vào chiều tối Thứ Tư tuần này 22/12, thay vì Thứ Năm 23/12 quá sát ngày lễ không kịp edit bài chia sẻ, lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD, ở cái link: https://meet.google.com/mdi-fhbe-yhd


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen.

em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 14, 2021 at 10:20 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Trực Tuyến PVLC Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm C
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội hiếm quí và thuận  lợi cho chúng ta về truyền thông trong mùa đại dịch toàn cầu covid-19, để nhờ đó chúng ta, dù xa xôi cách trở, vẫn có thể được hội ngộ trực tuyến online với nhau hằng tuần, 

Nhóm TĐCTT chúng ta, từ Tháng 4/2021 cho tới này đã được 6 tháng liên tục, hằng tuần qui tụ lại quanh Bàn Tiệc PVLC để hoan hưởng thưởng thức  những thần lương vô cùng bổ béo không thể nào có trên trần gian.


Vậy, theo ngọn gió thần linh thúc đẩy và sức nóng Lời Chúa hằng tuần nung nấu tâm hồn chúng ta suốt từ 6 tháng nay, chúng ta cùng nhau tiếp tục với PVLC Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm C nhé, cũng vào giờ giấc thường lệ:

Thứ Năm ngày 16/12/2021 vào lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD, ở cái link google meet này: https://meet.google.com/asn-khuz-yqt


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh

 

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 12 anh chị em TĐCTT chúng con (lúc đầu) cho buổi hội ngộ trực tuyến PVLC Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm C hôm nay.

Hôm nay tới phiên Nhóm Nam CA phụ trách đọc PVLC:

Chị Bùi Mộng Điệp bài Phúc Âm và bài Đọc 2; Chị Thúy Nga Bài Đọc 1 và Đáp Ca

 

 

Phúc Âm: Lc 1, 39-45

"Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave. Và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: Mk 5, 2-5a

"Nơi ngươi sẽ xuất hiện Ðấng thống trị Israel".

Bài trích sách Tiên tri Mikha.

Ðây lời Chúa phán: "Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Ðấng thống trị Israel, và nguồn gốc Người có từ nguyên thuỷ, từ muôn đời. Vì thế, Người sẽ bỏ dân Người cho đến khi một người nữ phải sinh, sẽ sinh con. Số còn lại trong anh em Người, sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ đứng vững và chăn dắt trong sức mạnh của Chúa, trong thánh danh cao cả của Chúa là Thiên Chúa của Người. Và họ sẽ trở về, vì bấy giờ Người sẽ nên cao trọng cho đến tận cùng trái đất. Vì vậy, Người sẽ là chính sự bình an".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Dt 10, 5-10

"Này đây con đến để thi hành thánh ý Chúa".

Bài trích thơ gởi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu phán: "Chúa đã không muốn của hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho tôi một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên tôi nói: 'Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa, như đã nói về con ở đoạn đầu cuốn sách'".

Sách ấy bắt đầu như thế này: "Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề luật. Ðoạn Người nói tiếp: Lạy Chúa, này đây con đến để thi hành thánh ý Chúa". Như thế đã bãi bỏ điều trước để thiết lập điều sau. Chính bởi thánh ý đó mà chúng ta được thánh hoá nhờ việc hiến dâng Mình Chúa Giêsu Kitô một lần là đủ.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 79, 2ac và 3b. 15-16. 18-19

Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống (c. 4).

Xướng: 1) Lạy Ðấng chăn dắt Israel, xin hãy lắng tai nghe! Chúa ngự trên Vệ Binh Thần, xin hiện ra trong sáng láng. Xin thức tỉnh quyền năng của Chúa, và ngự tới để cứu độ chúng con. - Ðáp.

2) Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại, từ trời cao xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cấy, bảo vệ ngành mà Ngài đã củng cố cho mình. - Ðáp.

3) Xin Chúa ra tay bang trợ người ở bên tay hữu Chúa, con người mà Chúa đã củng cố cho mình. Chúng con sẽ không còn rời xa Chúa nữa. Chúa cho chúng con được sống, và chúng con ca tụng danh Người. - Ðáp.

 

 

14 anh chị em chúng con, (vào lúc cuối cùng), bao gồm cả Anh Trần Đạt bên cạnh Chị Hòa nhưng có lúc mất hình và 2 chị vào sau là Chị Phạm Xuân Hạ TGP Philadelphia và Chị Ngô Trâm TGP LA.

Hôm nay 14 anh chị em tham dự gồm có 5 Nam CA + 6 Bắc CA + 3 Ngoài CA. nhưng bất ngờ bị vắng mất một số quí anh chị vẫn thường xuyên tham dự:

3 Nam CA: AC Thế Lan và Chị Trần Bạch Mai, 2 Bắc CA: Chị Trần Vũ Kim Liên và Chị Phạm Liên, và 4 Ngoài CA: Chị Đặng Hoa Flower, Chị Nguyễn Tâm, Chị Lê Phượng Khánh, Chị Nguyễn Tuyết Trinh

Cám ơn quí AC đã tham dự hay muốn tham dự mà không thể hay chưa thể. 

Nhưng chúng ta vẫn còn có thể cùng nhau theo dõi buổi chia sẻ PVLC Online CN IV Mùa Vọng Năm C này ở những cái links sau đây:

 

 MV.CN.IV-C.mp3 / https://youtu.be/o0a6hKgr9ZE

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 6, 2021 at 9:28 AM
Subject: TĐCTT Họi Ngộ Online PVLC Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm C
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã hiện diện giữa chúng ta, thành phần hân hoan quây quần lại với nhau chung quanh Bàn Tiệc PVLC hằng tuần vào mỗi chiều tối Thứ Năm, Ngày Tiệc Ly.

Tuần này, Thứ Năm ngày 9/12/2021, chúng ta vẫn tiếp tục hoan hưởng PVLC, PVLC được Giáo Hội soạn dọn đặc biệt cho Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm C

Cũng vào giờ giấc thường lệ: 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD, ở cái link trực tuyến sau đây: 

Rất mong được nhìn lại từng khuôn mặt vốn tươi vui hớn hở và những bàn tay vẫy vẫy quyến luyến dễ thương của quí anh chị như mọi tuần nhé. https://meet.google.com/fpi-ixen-ycs


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em t
ĩnh

 

 

PVLC Cho Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm C hôm nay đã qui tụ ngay trước khi bắt đầu 11 anh chị em TĐCTT lại vào chiều tối Thứ Năm ngày 9/12/2021.

Hôm nay tới phiên quí TĐCTT Bắc CA đặc trách đọc PVLC

 

 

Phúc Âm: Lc 3, 10-18 - Chị Trần Vũ Kim Liên

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: "Vậy chúng tôi phải làm gì?" Ông trả lời: "Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy". Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?" Gioan đáp: "Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi". Các quân nhân cũng hỏi: "Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?" Ông đáp: "Ðừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình".

Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: "Có phải chính ông là Ðức Kitô chăng?" Gioan trả lời cho mọi người rằng: "Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, - tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, - chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!" Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng.

Ðó là lời Chúa. 

 

 

Bài Ðọc I: Xp 3, 14-18a - Chị Nguyễn Kim Thoa

"Chúa sẽ hân hoan vì người".

Trích sách Tiên tri Xôphônia.

Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và nhảy mừng hết tâm hồn! Chúa đã rút lại lời kết án ngươi và đã đẩy lui quân thù của ngươi. Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi, ngươi không còn sợ khổ cực nữa.

Trong ngày đó, ở Giêrusalem thiên hạ sẽ nói rằng: Hỡi Sion, đừng sợ, tay ngươi sẽ hết rã rời! Chúa là Thiên Chúa ngươi, là Ðấng mạnh mẽ ở giữa ngươi, chính Người cứu thoát ngươi. Người hân hoan vui mừng vì ngươi. Người cảm động yêu thương ngươi, và vì ngươi, Người sung sướng reo mừng. Những kẻ hư hỏng bỏ lề luật, Ta sẽ quy tụ họ lại, vì họ cũng là con cái ngươi.

Ðó là lời Chúa. 

 

 

Có một số chị (5 vị) cảm thấy không cần hiện hình rõ mặt, mà chỉ cần hiện diện ảo (virtual) bằng tai khi lắng nghe PVLC và chia sẻ thôi,

nhưng ở hình chụp kết thúc vẫn duyên dáng tươi cười nguyên diện

 

 

Bài Ðọc II: Pl 4, 4-7 - Chị Lê Thục Têrêsa

"Chúa gần đến".

Trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Philipphê.

Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc lại một lần nữa: anh em hãy vui lên! Ðức ôn hoà của anh em phải sáng tỏ trước mặt mọi người, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô.

Ðó là lời Chúa. 

 

 

Ðáp Ca: Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6 - Chị Nguyễn Bích Phượng

Ðáp: Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Ðấng Thánh của Israel thật cao cả (c. 6).

Xướng: 1) Ðây Thiên Chúa, Ðấng Cứu Chuộc tôi. Tôi sẽ tin tưởng mà hành động, tôi không run sợ: vì Thiên Chúa là sức mạnh của tôi và là Ðấng tôi ca ngợi. Người trở nên phần rỗi của tôi. - Ðáp.

2) Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Ðấng cứu độ: Hãy tung hô Chúa, hãy kêu cầu thánh danh Người, hãy công bố cho các dân tộc biết các kỳ công của Người, hãy nhớ rằng danh Người rất cao trọng. - Ðáp.

3) Hãy hát mừng Chúa, vì Người đã làm những việc cả thể, hãy công bố việc này trên khắp địa cầu. Hỡi dân Sion, hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi, có Ðấng Thánh của Israel thật cao cả. - Ðáp.

 

 

Tạ ơn LTXC đã hâm nóng, bao gồm cả 4 chị vào sau (Chị Bùi Mộng Điệp phải ra sớm 15 phút), 15 anh chị em TĐCTT tham dự PVLC hôm nay: 4 Nam CA + 5 Băc CA + 6 Ngoài CA.

Cám ơn quí chị đã tham dự PVLC hôm nay, và xin mới chung TĐCTT và riêng quí chị tham dự theo dõi những cái links mp3 và youtube sau đây:

 

MV.CNIII-C.mp3 / https://youtu.be/E_HsKnSn47g





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 29, 2021 at 6:30 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Trực Tuyến PVLC Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC, như người lữ khách lạ lùng đồng hành với hai môn đệ về làng Emmau, Chúa đã tiếp tục tỏ mình ra cho TĐCTT chúng ta qua những buổi hội ngộ trực tuyến về PVLC cho Chúa Nhật hằng tuần từ đầu Tháng 4/2021 tới nay.

Lòng của mỗi người chúng ta, những ai đang liên tục cảm thấy sự hiện diện thần linh của Người, không nhiều thì ít, đã cảm thấy nóng lên, nhờ đó, chính Lời Chúa đã trở thành niềm phấn khởi và động lực thúc đẩy chúng ta hào hứng hoan hưởng.


Tuần này, vì có ngày Thứ Năm Đầu Tháng, 2/12/2021, nên chúng ta sẽ cùng nhau trân trọng và hân hoan thưởng thức PVLC trước một ngày, tức vào chiều tối Thứ Tư ngày 1/12/2021, cũng từ 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD,

ở Căn Thượng Lầu Tiệc Ly là nơi Chúa Giêsu đã ở giữa các tông đồ và tâm sự với các vị thế nào thì nay Người tiếp tục ở giữa những nơi có hai ba người họp lại vì danh Người, một Căn Thượng Lầu Tiệc Ly trực tuyến: https://meet.google.com/nhh-hxfn-csr


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

 

em tĩnh

 

 

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 13 (lúc đầu) anh chị em TĐCTT chúng con lại chung quanh Bàn Tiệc PVLC Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C.

Chị Nguyễn Thu Hải mới chích ngừa thêm mũi thứ 3 bị hành không thể tham dự; Chị Đặng Hoa Flower cũng mới chính mũi thứ 3 dù vào tham dự nhưng chỉ thông công.

Hôm nay, PVLC do nhóm quí chị ngoài California 2 ở TGP Baltimore Maryland và 1 ở TGP Philadelphia PA.

 

 

Phúc Âm: Lc 3, 1-6 - Chị Nguyễn Thùy Nhung

"Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang địa.

Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: "Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: Br 5, 1-9 - Chị Lê Phượng Khánh

"Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa trong ngươi".

Trích sách Tiên tri Barúc.

Hỡi Giêrusalem, hãy cởi áo tang chế và sầu khổ của ngươi, hãy mặc lấy sự huy hoàng và vinh quang đời đời của Chúa mà Chúa ban cho ngươi. Chúa sẽ mặc cho ngươi áo công lý, và đặt vương miện vĩnh cửu trên đầu ngươi. Vì chưng, Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa trong ngươi cho mọi kẻ trần gian. Vì Thiên Chúa sẽ đời đời gọi tên ngươi là Hoà bình trong công lý và Vinh dự trong hiếu nghĩa.

Hỡi Giêrusalem, hãy chỗi dậy, đứng nơi cao, và nhìn về hướng đông. Hãy nhìn con cái ngươi từ đông sang tây họp lại theo lệnh của Ðấng Thánh, họ hân hoan thấy Chúa nhớ đến họ. Họ bị quân thù dẫn đi xa ngươi, nhưng Chúa đã đem họ về cho ngươi trong vinh dự như các hoàng tử. Vì Chúa đã ra lệnh triệt hạ mọi núi cao và mọi đồi từ ngàn xưa, lấp đầy những hố sâu, để trái đất được bằng phẳng, hầu Israel vững vàng bước đi cao rao vinh quang Thiên Chúa.

Theo lệnh Chúa, những cánh rừng, những cây có hương thơm, đã cho Israel núp bóng, vì Chúa sẽ hân hoan lấy lòng từ bi và công bình của Người dẫn dắt Israel đến ánh vinh quang.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Pl 1, 4-6. 8-11 - Chị Phạm Xuân Hạ

"Anh em hãy ăn ở trong sạch và không đáng trách, cho đến ngày của Ðức Kitô".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Anh em thân mến, luôn luôn trong mọi lời cầu nguyện của tôi, tôi hân hoan khẩn cầu cho tất cả anh em, vì anh em đã thông phần vào việc rao giảng Phúc Âm từ ngày đầu cho tới nay. Tôi tin tưởng rằng Ðấng đã khởi đầu việc lành đó trong anh em, cũng sẽ hoàn tất cho đến ngày của Ðức Giêsu Kitô.

Vì Thiên Chúa làm chứng cho tôi rằng: tôi yêu mến tất cả anh em với tâm tình của Ðức Giêsu Kitô. Ðiều tôi cầu nguyện bây giờ là lòng bác ái của anh em ngày càng gia tăng trong sự thông biết và am hiểu, để anh em xác định những điều quan trọng hơn, để anh em được trong sạch và không đáng trách cho đến ngày của Ðức Kitô, anh em được Ðức Giêsu Kitô ban cho dư đầy hoa quả công chính, hầu tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa. 

 

 

Ðáp Ca: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 - Chị Nguyễn Thùy Nhung

Ðáp: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan (c. 3).

Xướng: 1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. - Ðáp.

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. - Ðáp.

3) Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng con, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. - Ðáp.

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo. Họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa. - Ðáp.

 

 

Tạ ơn LTXC và cám ơn quí anh chị. Cuối cùng, với 4 chị vào sau một chút, con số tham dự từ 13 tăng lên 17:

Nam CA 6 + Bắc CA 6 + Ngoài CA 5 (2 MD + 2 PA + 1 TX) - 3 nhóm ngang ngửa nhau về số tham dự,

trong đó Chị Nguyễn Tâm (hàng 2 ngoài cùng bên phải) TGP Philadelphia trở lại sau 3-4 tuần vắng mặt, và Chị Ngô Trâm (hàng 3 cùng bên trái) thỉnh thoảng mới tham dự bất cứ khi nào có thể;

AC Đạt Hòa ở GP San Jose CA vắng mặt hai tuần liền.

Giờ đây xin mời quí anh chị theo dõi buổi chia sẻ PVLC trực tuyến của chúng ta ở những cái links sau đây:

MV-CN2C.mp3 / https://youtu.be/LlQacqk29Vs







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 22, 2021 at 6:01 AM
Subject: PVLC Online cho Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta một tâm hồn khao khát Lời Chúa hằng tuần qua PVLC Online, bởi thế, chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 của nhóm cũng không làm ngăn trở các buổi online PVLC này trong thời gian 12 ngày xa cách.

Vì chúng ta đã thực hiện 3 buổi chia sẻ PVLC Online cho 3 Chúa Nhật cuối phụng niên Năm B liền trong tuần lễ trước chuyến hành hương lịch sử chộp bắt này, để rồi, giờ đây, không bị gián đoạn, chúng ta lại tiếp tục với một phụng niên mới Năm C, từ CN 1 Mùa Vọng.


Vậy xin mời quí tân TĐCTT của em trở lại với buổi hội ngộ trực tuyến online PVLC Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C

cũng vào mỗi chiều tối Thứ Năm hằng tuần là thời điểm Chúa Giêsu tâm sự với các tông đồ trong Bữa Tiệc Ly, tuy nhiên, tuần này, Thứ Năm 25/11/2021 lại trùng vào Lễ Tạ Ơn Thanksgiving

và chiều tối Thứ Tư  ngày 24/11/2021 lại là Lễ Các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam nên có một số cộng đoàn hay giáo xứ VN cử hành mừng lễ chiều tối, như bên Maryland hay Texas hoặc California, 

do đó buổi hội ngộ online PVLC tuần này sẽ được thực hiện vào chiều tối Thứ Ba ngày 23/11/2021, từ 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD ở cái link sau đây: https://meet.google.com/dhk-bzop-enj


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh


Tạ ơn LTXC, sau 2 tuần tạm dừng cho chuyến hành hương 2021, buổi hội ngộ PVLC trực tuyến đã được bắt đầu lại với PVLC CN I Mùa Vọng Năm C.
Hôm nay Bắc CA thiếu mất AC Đạt Hòa, Ngoài CA thiếu mất 3 CC Nguyễn Thùy Nhung, Nguyễn Tuyết Trinh và Đặng Hoa Flower, và Nam California thiếu mất 2 CC Phạm Bạch Tuyết và Trần Bạch Mai.
Tuy nhiên vẫn còn 13 anh chị em: Bắc CA 6 + Nam CA 4 và Ngoài CA 3.
Hôm nay Nhóm Nam CA phụ trách đọc PVLC

 

 

Phúc Âm: Lc 21, 25-28, 34-36 - Chị Bùi Mộng Điệp

"Giờ cứu rỗi các con đã gần đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.

Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!"

Ðó là lời Chúa.

 

Bài Ðọc II: 1 Tx 3, 12 - 4, 2 - Chị Bùi Mộng Điệp

"Xin Chúa làm cho lòng anh em nên dũng cảm khi Chúa Kitô đến".

Trích thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxa-lônica.

Anh em thân mến, xin Chúa gia tăng và ban cho anh em tràn đầy lòng thương yêu nhau, và thương yêu mọi người như chúng tôi đối với anh em, để lòng anh em được bền vững trên đường thánh thiện, không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến cùng với tất cả các Thánh. Amen.

Anh em thân mến, ngoài ra, tôi còn van nài anh em trong Chúa Giêsu điều này, là như anh em được chúng tôi bảo cho biết phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, anh em đang sống như vậy, xin anh em cứ tiến thêm nữa. Vì anh em biết rõ huấn thị chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu đã ban cho anh em.

Ðó là lời Chúa. 

 

 

Bài Ðọc I: Gr 33, 14-16 - Anh Nguyễn Văn Thế

"Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Ðây lời Chúa phán: Ðã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta loan báo về nhà Israel và nhà Giuđa. Trong những ngày đó và trong thời gian đó, Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính, Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở. Trong những ngày đó, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ sống yên ổn. Và đây là tên người ta sẽ gọi Ngài: "Thiên Chúa, Ðấng Công Chính của chúng tôi".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 và 14 - Anh Nguyễn Văn Thế

Ðáp: Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa (c. 1b).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. - Ðáp.

2) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. - Ðáp.

3) Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Chúa thân mật với những ai tôn sợ Chúa, và tỏ cho họ biết lời minh ước của Ngài. - Ðáp.

 

 

Khi anh chị em thấy sắp sửa hết giờ thì tự nhiên giơ tay lên chào nhau, bye bye - goodnight.

Xin cám ơn Quí AC đã tham dự buổi hội ngộ trực tuyến cho PVLC Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C hôm nay, Thứ Ba 23/11/2021.

Xin mời quí TĐCTT nói chung và Quí AC tham dự buổi hội ngộ nói riêng theo dõi PVLC CN I Mùa Vọng Năm C ở những cái links sau đây:

MV-CN1C.mp3

https://youtu.be/P4rkTP_ffPY

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 5, 2021 at 10:44 AM
Subject: TĐCTT PVLC Online Chúa Nhật XXXXIV Thường Niện Năm B: mp3 và youtube
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con
” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT đã từng hay vẫn còn li6n tục hào hứng hoan hưởng PVLC online hằng tuần rất thân thương của em,


Tạ ơn LTXC đã cống hiến cho chúng ta chẳng những buổi hoan hưởng PVLC ngọc ngà hằng tuần.

Cuối phụng niên Năm B 2021, chúng ta đã tận hưởng 3 ngày liền cho 3 Chúa Nhật cuối cùng: CN XXXII Thứ Hai, CN XXXIII Thứ Ba và CN XXXIV Thứ Tư đầu tuần này

Và em cũng đã chuyển đến quí anh chị cả mp3 và youtube CN XXXII và CN XXXIII, hôm nay là Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Năm B.

 


Xin cám ơn Quí TĐCTT đã từng tham dự, nhất là quí anh chị vẫn tha thiết theo đuổi liên tục từ đầu cho tới nay.

Hẹn nhau vào chiều tối Thứ Ba 23/11/2021 (thay vì chiều tối Thứ Năm 25/11 là Thanksgiving) cho

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

em tĩnh


Giờ đây, xin mời quí anh ch theo dõi hình ảnh cùng với những cái links tùy nghi về PVLC Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Năm B sau đây nhé:

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 13 (lúc đầu sau thêm 2 nữa) anh chị em chúng con lại quanh Bàn Tiệc Lời Chúa hôm nay, Thứ Tư 3/11/2021

Bắc CA 6 + Nam CA 5 + Ngoài CA 4

Hôm nay Nhóm Ngoài CA phụ trách đọc PVLC

 

 

Phúc Âm: Ga 18, 33b-37 - Chị Phạm Xuân Hạ

"Quan nói đúng: Tôi là Vua".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Ông có phải là Vua dân Do-thái không?" Chúa Giêsu đáp: "Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?"

Philatô đáp: "Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?" Chúa Giêsu đáp: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này".

Philatô hỏi lại: "Vậy ông là Vua ư?"

Chúa Giêsu đáp: "Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: Ðn 7, 13-14 - Chị Nguyễn Thu Hải

"Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu".

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị nầy ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài; quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Kh 1, 5-8 - Chị Nguyễn Thùy Nhung

"Người là thủ lãnh các vua trần thế: Người đã làm cho chúng ta nên vương quốc".

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô, là chứng tá trung thành, là trưởng tử kẻ chết, là thủ lãnh các vua trần thế, là Ðấng đã yêu thương chúng ta, Người đã dùng máu Người mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của Người. Nguyện chúc Người được vinh quang và quyền lực muôn đời. Amen.

Kìa, Người đến trong đám mây, mọi con mắt đã nhìn thấy Người, và cả những kẻ đã đâm Người cũng nhìn thấy Người, các chủng tộc trên địa cầu sẽ than khóc Người. Thật như vậy. Amen.

Chúa là Thiên Chúa, Ðấng đang có, đã có, và sẽ đến, là Ðấng Toàn Năng phán: "Ta là Alpha và Ômêga, là nguyên thuỷ và là cứu cánh".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 92, 1ab. 1c-2. 5 - Chị Đặng Hoa Flower

Ðáp: Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai (c. 1a).

Xướng: 1) Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai; Chúa đã vận uy quyền, Ngài đã thắt long đai. - Ðáp.

2) Và Ngài giữ vững địa cầu, nó sẽ không còn lung lay. Ngai báu của Ngài thiết lập từ muôn thuở, tự đời đời vẫn có Chúa. - Ðáp.

3) Lời chứng bảo của Ngài rất đáng tin, lạy Chúa, sự thánh thiện là của riêng nhà Ngài, cho tới muôn muôn ngàn thuở. - Ðáp. 

 

 

Tạ ơn LTXC đã giúp chúng ta hoàn tất 3 ngày liền cho PVLC 3 Chúa Nhật cuối cùng của phụng niên: CN XXXII, XXXIII và XXXIV.

Hẹn nhau vào chu kỳ PVLC cho chu kỳ Năm C từ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng cuối tháng 11 ngày 28 nhé.

Xin cám ơn Quí AC tham dự và xin mời Quí AC theo dõi bài chia sẻ ở những cái links dưới đây

MTN.CNXXXIV-B.mp3 / https://youtu.be/abDd80v3kU4

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 4, 2021 at 6:10 AM
Subject: TĐCTT PVLC Online Chúa Nhật XXXXIII Thường Niện Năm B: mp3 và youtube
To: Nhóm TDCTT chia sẻ PVLC hàng tuần

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con
” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã cống hiến cho chúng ta chẳng những buổi hoan hưởng PVLC ngọc ngà cho Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm B chiều tối hôm kia, Lễ Các Đẳng 2/11/2021,

mà còn ban thêm cho chúng ta cả mp3 và youtube sẵn sàng nhanh chóng để theo dõi và lưu giữ và truyền tải cho nhiều anh chị em khác nữa.


Xin cám ơn Quí TĐCTT đã từng tham dự, nhất là quí anh chị vẫn tha thiết theo đuổi liên tục từ đầu cho tới nay.

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

 

em tĩnh


Giờ đây, xin mời quí anh chị, và chỉ có quí anh chị trong nhóm chia sẻ hằng tuần PVLC thôi, theo dõi hình ảnh và những cái links tùy nghi sau đây nhé:

 

Tạ ơn LTXC cho buổi hoan hưởng PVLC Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Nam B chiều tối Thứ Ba ngày 2/11/2021.

Vì là ngày 2/11, Lễ Các Đẳng, nên một số tham dự thường xuyên vẫn chưa thể có mặt, ngoài 13 anh chị em: 6 Nam CA, 5 Bắc CA và 2 Ngoài CA

Hôm nay Nhóm Nam CA đặc trách đọc PVLC

 

 

Phúc Âm: Mc 13, 24-32 - Chị Bùi Mộng Điệp

"Người sẽ quy tụ những người được tuyển chọn từ khắp bốn phương trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người ngự đến trên đám mây với đầy quyền năng và vinh quang. Và bấy giờ Người sẽ sai các thiên thần của Người đi quy tụ những kẻ đã được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ chân trời cho đến cùng kiệt trái đất. Nhìn vào cây vả, các con hãy tìm hiểu dụ ngôn này. Khi nó đâm chồi nảy lộc, các con biết rằng mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các con nhìn thấy tất cả những điều đó xảy ra, thì các con hãy biết là Người đã tới gần ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật các con: Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự đó xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi.

"Còn về ngày đó hay giờ đó, thì không một ai biết được, dù các thiên thần trên trời, dù Con Người cũng chẳng biết, chỉ có mình Cha biết thôi".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: Ðn 12, 1-3 - Anh Nguyễn Văn Thế

"Khi ấy dân ngươi sẽ được cứu thoát".

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Khi ấy, tổng lãnh sứ thần Micae sẽ chỗi dậy can thiệp cho con cái dân ngươi, đó sẽ là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy đến từ khi có các dân tộc cho tới bây giờ. Trong thời kỳ ấy dân ngươi, hễ ai đã có ghi tên trong sách, sẽ được cứu thoát.

Nhiều kẻ an giấc trong bụi đất sẽ chỗi dậy; có người sẽ được hưởng phúc trường sinh, có kẻ phải tủi nhục muôn đời.

Những người thông minh sẽ sáng chói như ánh sáng vòm trời, và những kẻ khuyên dạy sự công chính cho nhiều người, sẽ nên như các vì tinh tú tồn tại muôn ngàn đời.

Ðó là lời Chúa.

 

Bài Ðọc II: Dt 10, 11-14. 18 - Anh Nguyễn Văn Thế

"Người đã làm cho những kẻ được thánh hoá nên hoàn hảo đến muôn đời".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Trong khi mọi tư tế hằng ngày đứng gần bàn thờ chu toàn chức vụ mình và hiến dâng cũng ngần ấy của lễ nhiều lần, nhưng không bao giờ xoá được tội lỗi, còn Người khi dâng xong của lễ duy nhất đền tội, đã ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời, và từ đây, Người chờ đợi cho đến khi thù địch bị đặt làm bệ dưới chân Người. Vì chưng, nhờ việc hiến dâng duy nhất mà Người đã làm cho những kẻ được thánh hoá nên hoàn hảo đến muôn đời. Vậy nơi nào tội lỗi được thứ tha, thì không còn việc dâng của lễ đền tội nữa.

Ðó là lời Chúa. 

 

 

Ðáp Ca: Tv 15, 5 và 8. 9-10. 11 - Em tĩnh đọc thay Chị Bùi Mộng Điệp

Ðáp: Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa (c. 1).

Xướng: 1) Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Người nắm giữ vận mạng của con. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng. - Ðáp.

2) Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong âm phủ, cũng không để thánh nhân của Người thấy điều hư nát. - Ðáp.

3) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh: sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời! - Ðáp. 

 

 

Hôm nay các nơi đều bị thiếu hụt những anh chị em thường xuyên:

Ngoài CA Bộ 4 Baltimore và Chị Thu Hải MD, Bắc CA AC Đạt Hòa, nếu đầy đủ thì vẫn khoảng 20+

Hy vọng hết 2 ngày đầu tháng 11 Lễ Các Thánh và Lễ Các Đẳng mọi sự sẽ trở lại bình thường.

Xin hết lòng cám ơn Quí AC đã tham dự và theo dõi qua mp3 hay youtube.

Xin mời quí AC theo dõi bài chia sẻ PVLC của chúng ta hôm nay ở những cái links dưới đây nhé:

 

MTN.CNXXXIII-B.mp3 / https://youtu.be/62jxnO6AvxU

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 2, 2021 at 9:13 PM
Subject: TĐCTT PVLC Online Chúa Nhật XXXXII Thường Niện Năm B: mp3 và youtube
To: Nhóm TDCTT chia sẻ PVLC hàng tuần

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã cống hiến cho chúng ta chẳng những buổi hoan hưởng PVLC ngọc ngà cho Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm B chiều tối hôm qua, Lễ Các Thánh 1/11/2021,

mà còn ban thêm cho chúng ta cả mp3 và youtube sẵn sàng nhanh chóng để theo dõi và lưu giữ và truyền tải cho nhiều anh chị em khác nữa.


Xin cám ơn Quí TĐCTT đã từng tham dự, nhất là quí anh chị vẫn tha thiết theo đuổi liên tục từ đầu cho tới nay.

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

em tĩnh


Giờ đây, xin mời quí anh chị, và chỉ có quí anh chị trong nhóm chia sẻ hằng tuần PVLC thôi, theo dõi hình ảnh và những cái links tùy nghi sau đây nhé:

 

Tạ ơn LTXC đã hiện diện với buổi hoan hưởng PVLC cho Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm B chiều tối hôm nay, Thứ Hai 1/11/2021

Vì là ngày Lễ Các Thánh nên giờ lễ vào chiều tối đã khiến một số anh chị em ngăn trở không thể tham dự hay tham dự trọn vẹn.

Nếu tính cả Chị Trần Phan Hòa vào sau 15 phút, như hình cuối có chị, thì 13 anh chị em: 6 Bắc CA, 5 Nam CA và 2 Ngoài CA.

Hôm nay Nhóm San Jose phục trách đọc PVLC

 

 

Phúc Âm: Mc 12, 41-44 {hoặc 38-44} - Chị Nguyễn Kim Thoa

"Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, {Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn".}

Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: 1 V 17, 10-16 - Chị Lê Thục Têrêsa

"Bà goá lấy bột làm một cái bánh nhỏ, rồi mang đên cho ông Êlia".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, tiên tri Êlia chỗi dậy lên đường đi Sarephta. Khi ông đến trước cửa thành, ông thấy một quả phụ đang lượm củi; ông gọi bà và nói với bà rằng: "Xin đem cho tôi một ít nước trong bình để tôi uống". Ðương lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại mà nói: "Xin cũng mang cho tôi một miếng bánh".

Bà thưa: "Có Chúa là Thiên Chúa hằng sống chứng giám: Tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình. Này đây tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con trai tôi ăn, rồi chết thôi".

Êlia trả lời bà rằng: "Bà đừng lo, cứ đi và làm như bà đã nói. Nhưng, với chút bột ấy trước hết hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, đem ra đây cho tôi, sau đó hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Chúa là Thiên Chúa Israel truyền rằng: 'Hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi đi cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất'".

Bà đi làm theo lời ông Êlia; chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn; từ ngày đó hũ bột không cạn và bình dầu không vơi như lời Chúa đã dùng Êlia mà phán.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Dt 9, 24-28 - Chị Trần Vũ Kim Liên

"Ðức Kitô chỉ tế lễ chính mình một lần để huỷ diệt nhiều tội lỗi".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Ðức Giêsu không tiến vào cung thánh do tay người phàm làm ra chỉ là hình bóng cung thánh thật, nhưng Người vào chính thiên đàng, để từ đây xuất hiện trước tôn nhan Thiên Chúa vì chúng ta. Người không còn hiến dâng chính mình nhiều lần, như vị thượng tế vào cung thánh mỗi năm một lần với máu không phải của mình. Chẳng vậy, từ tạo thiên lập địa, Người đã phải chết nhiều lần; nhưng từ nay cho đến tận thế, Người chỉ xuất hiện một lần tế lễ chính mình để huỷ diệt tội lỗi. Như đã quy định, người ta chỉ chết một lần thế nào, sau đó là phán xét, thì Ðức Kitô cũng hiến tế một lần như vậy, để xoá tội lỗi của nhiều người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để chuộc tội, nhưng để cứu độ những ai trông đợi Người.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10 - Chị Nguyễn Bích Phượng

Ðáp: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa! (c. 1).

Xướng: 1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. - Ðáp.

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân, Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. - Ðáp.

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời, Sion hỡi, Ðức Thiên Chúa của người sẽ làm vua tự đời này sang đời khác. - Ðáp.

 

 

Cuối cùng, khi gần hết giờ thì AC Thế Lan đã phải đi lễ.

Hôm nay thiếu vắng bộ tứ Baltimore và Chị Thu Hải, cả 5 đều ở Maryland, chỉ vì lễ ban tối, bao gồm cả tối ngày mai tưởng nhớ Các Đẳng.

Chị Nguyễn Tâm cũng vắng 2 lần liền khi bắt đầu có Chị Phạm Xuân Hạ cũng ở TGP Philadelphia tham dự.

Xin mời quí TĐCTT theo dõi PVLC Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm B ở cái link sau đây:

MTN-CNXXXII-B.mp3 / https://youtu.be/LkvGBEfWo4U

 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 31, 2021 at 6:05 PM
Subject: TĐCTT Hoan Hưởng PVLC 3 Chúa Nhật Cuối Cùng của Phụng Niên Năm B 2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã qua Giáo Hội bày dọn Bàn Tiệc PVLC hằng tuần để Nhóm TĐCTT chúng ta mỗi ngày một cảm thấy ngon lành hơn bao giờ hết "khi lòng chúng ta cảm thấy nóng lên" (Luca 24:32).

Bởi thế, Bàn Tiệc Lời Chúa hằng tuần của chúng ta trong mấy tuần vừa qua càng có thêm anh chị em được tác động nội tâm đã tự nhiên xuất hiện và góp mặt.


Chớ gì những lời của ĐTC Phanxicô trong bài Huấn từ Truyền Tin của ngài cho Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm B được nên trọn nơi tâm hồn và cuộc đời của thành phần khao khát và nghiền gẫm Lời Chúa chúng ta:

- "Lời Chúa không thể được nhận lãnh như bất cứ một loại tin tức nào. Lời của Chúa cần phải được lập lại, cần phải làm thành của mình, cần phải được bảo toàn....  
- "Chính vì quá bổ dưỡng mà Lời Chúa cần phải được nhai lại / mớm lại nơi mọi khía cạnh của đời sống, bao gồm như được Chúa Giêsu nói trong bài Phúc Âm hôm nay, đó là hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức của chúng ta
 ...

- "Chúa không cần lắm những nhà dẫn giải Thánh Kinh khôn ngoan, cho bằng Người tìm kiếm các tâm hồn đơn sơ dễ dạy, biết đón nhận Lời của Người, để cho mình được biến đổi nội tâm. Đó là lý do tại sao rất cần phải làm quen với Phúc Âm ....

- "Nhờ đó mà từng người chúng ta có thể trở thành một thứ "chuyển dịch" sống động, khác biệt và nguyên tuyền, chứ không phải chỉ là một thứ nhại lại, mà là một thứ "chuyển dịch" sống động, khác biệt và nguyên tuyền của Lời yêu thương duy nhất được Thiên Chúa ban cho chúng ta".

 

Chúng ta chỉ còn 3 tuần nữa là kết phụng niên chu kỳ Năm B năm 2021 này, nhưng đồng thời cũng là khoảng thời gian Nhóm TĐCTT chúng ta có một phái đoàn Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 12 ngày (8-19/11/2021).

Bởi thế, chúng ta không có giờ từng tuần như trước đây, mà chúng ta lại không muốn bỏ qua các tuần lễ PVLC cuối cùng này cho liên tục ý nghĩa về phụng vụ chúng ta đang theo dõi từ đầu Tháng 4/2021 cho tới hết phụng niên.


Vậy, cho dù rất bận bịu với việc sửa soạn hành hương, em vẫn xin cố gắng để thực hiện 3 buổi chia sẻ PVLC liền nhau Thứ Hai cho CN 32, Thứ Ba cho CN 33, và Thứ Tư cho CN 34, rất dễ nhớ 2 với 2, 3 với 3 và 4 với 4.

Vẫn vào chiều tối như thường lệ 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 MD, ở những cái links về PVLC cho từng ngày CN cùng với các links google meet, thứ tự sau đây:


Thứ Hai ngày 1/11Chúa Nhật 32 Quanh Năm Năm B  @ https://meet.google.com/yvw-nekd-vsi

Thứ Ba ngày 2/11Chúa Nhật 33 Quanh Năm Năm B  @ https://meet.google.com/fog-sxoe-rek

Thứ Tư ngày 3/11Chúa Nhật 34: Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Năm B  @  https://meet.google.com/prq-jjsx-ajf

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 31, 2021 at 7:01 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Hoan Hưởng Trực Tuyến PVLC Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm B
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

EM XIN CHUYỂN ĐẾN RIÊNG QUÍ ANH CHỊ VẪN ĐANG THAM DỰ, HAY ĐÃ TỪNG THAM DỰ, PVLC ONLINE HẰNG TUẦN CỦA NHÓM.
ĐÁNG LẼ EM ĐÃ GỬI TỪ HÔM QUA, NHƯNG VÌ KHÔNG THỂ CHỜ CHO TỚI KHI CÓ CẢ YOUTUBE NỮA NÊN PHẢI GỬI HÔM NAY KẺO MẤT HẾT THỜI GIAN TÍNH.
CÁM ƠN QUÍ AC ĐÃ THAM DỰ CHIẾU TỐI THỨ NĂM VỪA RỒI, VÀ XIN LỖI NHÓM NGOÀI CA VÌ TRỤC TRẶC KỸ THUẬT NÊN CHỈ CÒN MỖI BÀI PHÚC ÂM VÀ PHẦN CHIA SẺ PHÚC ÂM.
EM PHẢI THÂU LẠI HẾT NHỮNG PHẦN CÒN LẠI CỦA PVLC CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B.
CHÚC QUÍ ANH CHỊ TĐCTT THÂN YÊU CỦA EM MỘT TUẦN MỜI TRÀN ĐẦU NIỀM VUI PVLC MÀ CHÚNG TA SẼ HOAN HƯỞNG 3 NGÀY LIỀN
NHƯ EM SẼ THÔNG BÁO KÈM THEO CÁC LINKS SAU CHO CN 32 THỨ HAI, CN 33 THỨ BA VÀ CN 34 THỨ TƯ.

SAU ĐÂY LÀ HÌNH ẢNH VÀ CẢ CÁI LINK MP3 NHÉ.
em tĩnh

 

 

Tạ ơn LTXC đã ở cùng và chúc lành cho buổi chia sẻ PVLC Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm B trực tuyến Thứ Năm 28/10/2021 hôm nay.

Con số tham dự vẫn đông đảo như lần vừa rồi 21+ anh chị em, với sự điền khuyết bù trừ khéo léo:

Nam CA 5 + Bắc CA 10 + Ngoài CA 6.

Tuần này Nhóm Ngoài CA phụ trách đọc PVLC

 

 

Phúc Âm: Mc 12, 28b-34 - Chị Nguyễn Trinh (Baltimore Maryland)

"Ðó là giới răn thứ nhất, còn giới răn thứ hai cũng giống như giới răn thứ nhất".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn điều nào trọng nhất?" Chúa Giêsu đáp:

"Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó".

Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh".

Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: Ðnl 6, 2-6 - Chị Nguyễn Thùy Nhung (Baltimore Maryland)

"Hỡi Israel, hãy nghe đây: Ngươi hãy yêu mến Chúa hết lòng ngươi".

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Các ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ mọi huấn lệnh và giới răn của Người mà tôi truyền dạy cho các ngươi, cho con cái cháu chắt các ngươi tuân giữ mọi ngày trong đời sống các ngươi, để các ngươi được sống lâu dài.

"Hỡi Israel, hãy nghe đây mà tuân hành các điều Chúa truyền dạy cho ngươi, thì ngươi được phần phúc và sinh sản ra nhiều hơn, như lời Chúa là Thiên Chúa tổ phụ ngươi đã hứa ban cho ngươi phần đất chảy sữa và mật.

"Hỡi Israel, hãy nghe đây, Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là Chúa độc nhất. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết sức ngươi. Những lời tôi truyền cho ngươi hôm nay, phải ghi tạc vào lòng".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Dt 7, 23-28 - Chị Đặng Hoa Flower (Fort Worth TX)

"Vì lẽ Người tồn tại đời đời, nên Người có một chức tư tế hằng hữu".

Trích thư gởi cho tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, có nhiều người làm tư tế (của Giao Ước cũ), vì lẽ sự chết ngăn trở họ tồn tại lâu bền. Còn Ðức Kitô, vì lẽ Người tồn tại đời đời, nên Người có một chức tư tế hằng hữu. Bởi đó, Người có thể cứu độ cách vĩnh viễn những ai nhờ Người mà đến với Thiên Chúa, vì Người hằng sống để chuyển cầu cho chúng ta.

Phải, vì chúng ta cần một vị Thượng tế thánh thiện, vô tội, tinh tuyền, tách biệt khỏi kẻ tội lỗi và đã được nâng cao trên các tầng trời. Người không cần phải như các tư tế hằng ngày dâng lên của lễ trước là đền tội lỗi mình, sau là đền tội lỗi dân chúng, vì Người làm việc ấy chỉ có một lần khi hiến dâng chính mình. Vì Lề luật thì đặt những người yếu đuối làm tư tế, còn lời thề có sau Lề luật thì đặt Người Con hoàn hảo làm Thượng tế đến muôn đời.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 47-51ab - Chị Nguyễn Thu Hải (Silver Spring Maryland)

Ðáp: Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa (c. 2).

Xướng: 1) Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa; lạy Chúa là đá tảng, chiến luỹ, cứu tinh. - Ðáp.

2) Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn động chỗ con nương mình, là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù con. Con xướng ca khen ngợi cầu cứu Chúa, và con sẽ được cứu thoát khỏi tay quân thù. - Ðáp.

3) Vạn tuế Thiên Chúa, chúc tụng Ðá Tảng của con, ngợi khen Thiên Chúa là Ðấng cứu độ con. Ngài đã ban cho đức vua được đại thắng, đã tỏ lòng từ bi với Ðấng được xức dầu của Ngài. - Ðáp.

 

 

Cuối cùng có thêm 1 người nữa là 22, hơn tuần trước 1 người.

Ngoài ra, tuần này có thêm các khuôn mặt không có trong tuần vừa rồi như sau:

Hàng 2 từ trái sang: Chị Trần Ngọc Mỹ San Jose (hình đầu tiên)

Hàng 3 từ trái sang: Chị Ngô Kim Cục San Jose (hình thứ 2, áo đỏ ngồi ngoài cùng bên AC Đạt Hòa), Chị Ngô Trâm LA (hình thứ 3)

Hàng 4 từ trái sang: Chị C hồng (ở chữ C mầu hồng, hoàn toàn không biết ai), còn chị J là chị Trần Jackie tức Chị Trần Bạch Mai đã có ở hình đầu tiên.

Thật ra, ngay từ đầu, trước khi khai mạc 10 phút, Chị Đinh Tuyết Mai đã chờ sẵn, nhưng sau đó 4 phút đã bỏ cuộc vì không biết lệ mới là chỉ nhập cuộc 5 phút trước khi bắt đầu thôi.

Nếu có chị nữa thì sẽ có thêm cả Anh Lung chồng chị và Chị Ngát Hương gần nhà của chị như trước đây:

 

 

Chưa hết, hôm nay lại đột nhiên vắng bóng AC Thế Lan ở LA là cặp TĐCTT thường xuyên tham dự.

Nếu thêm cả 5 anh chị em bị missed hôm nay nữa thì con số tham dự lên tới 27 anh chị em.

Đó là lý do em nói trên đây rằng: "sự điền khuyết bù trừ khéo léo"

 

 

Rất tiếc tuần này mp3 em thâu, và vì thế youtube cũng bị ảnh hưởng, ở chỗ chỉ được gần hết phần Phúc Âm thôi, còn lại thì không thấy gì nữa.

Đây là lần thứ hai xẩy ra như vậy. Hầu hết là được trọn vẹn. Do đó, em phải tự đọc lại PVLC và thâu lại phần chia sẻ bù lại những gì bất ngờ bị mất.

Sau đây là những cái links để quí TĐCTT theo dõi nhé:

MTN.CNXXXI-B.mp3 /

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 26, 2021 at 5:48 AM
Subject: TĐCTT Hoan Hưởng Trực Tuyến PVLC Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tuần này, cùng với Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta đang tiến đến những ngày cuối cùng của phụng niên chu kỳ Nam B theo Phúc Âm Thánh Marco.

Từ đầu Tháng 4/2021 tới nay, chúng ta đã hoan hưiởng tuyệt vời "những lời Thày nói với chúng con đều là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63).

Đến độ "lòng của chúng ta đã cảm thấy nóng lên" (Luca 24:32), nên chúng ta trở thành những kẻ nghiện PVLC hằng tuần, càng ngày càng đông hơn, như tuần vừa rồi với 21 anh chị em, mà ngoài California nhiều hơn cả Nam CA hay Bắc CA.


Tất cả đều là ân sủng, đều do tác động của Thánh Linh là "Thần Chân Lý dẫn các con vào tất cả sự thật" (Gioan 16:13), và nhờ đó chúng ta càng nên giống Mẹ Maria "luôn lưu giữ và suy niệm trong lòng" (Luca 1:19,51) mạc khải thần linh của Thiên Chúa.


Vậy, tuần này, theo tác động thần linh, chúng ta lại qui tụ lại với nhau để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật 31 Quanh Năm Năm B vào ngày giờ hằng tuần như thường lệ nhé:

Thứ Năm ngày 28/10/2021 vào lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm NY ở phòng họp trực tuyến google meet ngay đây:  https://meet.google.com/snt-njxf-zyf

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

em tĩnh

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Oct 23, 2021 at 11:16 AM
Subject: Re: TĐCTT Tham Hưởng PVLC Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B Trực Tuyến
To: Nhom TDCTT PVLC Online Hang Tuan

EM XIN GỬI ĐẾN QUÍ TĐCTT THÂN THƯƠNG CỦA EM HÌNH ẢNH CÙNG VỚI MP3 VÀ YOUTUBE VỀ BUỔI CHIA SẺ PVLC CỦA CHÚNG TA CHIỀU TỐI THỨ NĂM VỪA RỒI NHÉ, NHƯ SAU:

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hâm nóng lòng khao khát Lời Chúa của chúng con hằng tuần khi chúng con qui tụ lại chung quanh Bàn Tiệc PVLC.

Hôm nay chúng con tham dự đông nhất từ trước tới nay: 20 + anh chị em:

6 Nam CA + 7 Bắc CA + 8 Ngoài CA (1 Ngoài CA nhưng chỉ trong chốc lát, dù sao cũng cho thấy Ngoài CA càng ngày càng phá kỷ lục!)

Nhóm Nam California đọc PVLC hôm nay, cho dù Nhóm Nam CA 6 người, nhưng chỉ có 2 có thể đọc mà thôi.

 

 

Phúc Âm: Mc 10, 46-52 - Chị Buì Mộng Điệp

"Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi". Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: "Hỡi con vua Ðavít, xin thương xót tôi".

Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh". Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: "Anh muốn Ta làm gì cho anh?" Người mù thưa: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy". Chúa Giêsu đáp: "Ðược, đức tin của anh đã chữa anh". Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.

Ðó là lời Chúa.

 

Bài Ðọc II: Dt 5, 1-6 - Chị Buì Mộng Điệp

"Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Tất cả các vị thượng tế được chọn giữa loài người, nên được đặt lên thay cho loài người mà lo việc Chúa, để hiến dâng lễ vật và hy lễ đền tội. Người có thể thông cảm với những kẻ mê muội và lầm lạc, vì chính người cũng mắc phải yếu đuối tư bề. Vì thế, cũng như người phải dâng lễ đền tội thay cho dân thế nào, thì người dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai được chiếm vinh dự đó, nhưng phải là người được Thiên Chúa kêu gọi như Aaron.

Cũng thế, Ðức Kitô không tự dành lấy quyền làm thượng tế, nhưng là Ðấng đã nói với Người rằng: "Con là Con Cha, hôm nay Cha sinh ra Con". Cũng có nơi khác Ngài phán: "Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê".

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

Bài Ðọc I: Gr 31, 7-9 - Anh Nguyễn Văn Thế

"Ta sẽ lấy lòng từ bi dẫn dắt kẻ đui mù và què quặt".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Ðây Chúa phán: Hỡi Giacóp, hãy hân hoan vui mừng! Hãy hò hét vào đầu các Dân ngoại, hãy cất tiếng vang lên, ca hát rằng: "Lạy Chúa, xin hãy cứu dân Chúa là những kẻ sống sót trong Israel".

Ðây, Ta sẽ dẫn dắt chúng từ đất bắc trở về, sẽ tụ họp chúng lại từ bờ cõi trái đất: trong bọn chúng sẽ có kẻ đui mù, què quặt, mang thai và sinh con đi chung với nhau, hợp thành một cộng đoàn thật đông quy tụ về đây.

Chúng vừa đi vừa khóc, Ta sẽ lấy lòng từ bi và dẫn dắt chúng trở về. Ta sẽ đưa chúng đi trên con đường thẳng, băng qua các suối nước; chúng không phải vấp ngã trên đường đi: vì Ta đã trở nên thân phụ dân Israel, và Ephraim là trưởng tử của Ta.

Ðó là lời Chúa. 

 

Ðáp Ca: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 - Anh Nguyễn Văn Thế

Ðáp: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan (c. 3).

Xướng: 1) Khi Chúa đem những người từ Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. - Ðáp.

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: "Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng." Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. - Ðáp.

3) Lạy Chúa, hãy đổi số phận của con, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. - Ðáp.

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa. - Ðáp.

 

 

Từ trên xuống dưới và từ trái sang phải:

Hàng 1: AC Thế Lan LA CA, Chị Phạm Bạch Tuyết OC CA, Chị Đặng Hoa Flower FT TX, Chị Bùi Mộng Điệp OC CA, Bộ tứ SJ CA Quí Chị Vũ Thị Liên, Nguyễn Bích Phượng, Lê Thục và Nguyễn Kim Thoa

Hàng 2: Chị Trần Vũ Kim Liên SJ CA, Chị Phạm Xuân Hạ Philadelphia PA (lần đầu tiên), Chị Nguyễn Thùy Nhung Baltimore MD, AC Đạt Hòa SJ CA, Chị Trần Bạch Mai OC CA

Hàng 3: Chị Nguyễn Thu Hải Silver Spring MD, 3 Chị Baltimore Maryland Nguyễn Trinh, Lê Phượng Khánh và Nhung, em tĩnh

Chị Nguyễn Tâm, TGP Philadelphia PA vào muộn và ra sớm vì chỉ có bằng ấy giờ thôi, không như 3 lần trước.

Xin cám ơn quí anh chị đã tham dự PVLC Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B hôm nay, Thứ Năm 21/10/2021.

Xin mời quí anh chị theo dõi buổi chia sẻ PVLC tuần này ở những cái links sau đây:

 MTN.CNXXX-B.mp3 / https://youtu.be/on9SWtG6Lxg

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 18, 2021 at 6:13 AM
Subject: TĐCTT Tham Hưởng PVLC Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B Trực Tuyến
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục nuôi dưỡng tâm hồn kháo khát TĐCTT chúng ta hằng tuần bằng "những lời đều là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63).

Chúng ta cảm thấy bữa tiệc Lời Chúa tuần nào cũng tuyệt vời, làm cho tâm hồn của chúng ta cảm thấy sống không thể thiếu Thần Lương Lời Chúa này nữa.


Cứ tới giờ hẹn hò hằng tuần là nhào vô với nhau, với bộ mặt hân hoan vui sướng lạ lùng, cho dù cả ngày đã vất vả đi làm, về lo cơm nước cho gia đình và thu dọn, mệt mỏi...

Thánh Phêrô quả thực đã tuyên xứng rất chính xác thay cho từng tâm hồn chúng ta: "Chúng con còn biết theo ai? Chỉ duy một mình Thày mới có những lời sự sống đời đời" (Gioan 6:68).


Tuần này, cũng vào chiều tối Thứ 5 như thường lệ, chúng ta sẽ cùng nhau tham hưởng PVLC Chúa Nhật 30 Quanh Năm Năm B

vào ngày 21/10/2021 lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD nhé, ở cái link sau đây: https://meet.google.com/gdy-qsvu-sea


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 17, 2021 at 5:30 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Hoan Hưởng PVLC Online Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm B
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

XIN CHÁO QUÍ AC TĐCTT HOAN HƯỞNG PVLC ONLINE HẰNG TUẦN.
CHO TỚI BÂY GIỜ EM VẪN CHƯA NHẬN ĐƯỢC YOUTUBE CHỊ THY CHO BUỔI PVLC ONLINE CỦA CHÚNG TA CHIỀU TỐI THỨ SÁU VỪA RỒI.
NÊN EM XIN GỬI QUÍ AC HÌNH ẢNH VÀ MP3 THÔI NHÉ, SAU NÀY NẾU CÓ YOUTUBE THÌ EM CHO VÀO FILE TÀI LIỆU.
MỘT LẦN NỮA XIN CÁM ƠN QUÍ AC VẪN LIÊN TỤC THAM DỰ VÀO NHỮNG GIÂY PHÚT NGỌC NGÀ LỜI CHÚA CỦA CHÚNG TA.
GIỜ ĐÂY XIN QUÍ AC THEO DÕI NHỮNG GÌ EM CÒN GHI LẠI SAU ĐÂY:

 

Tạ ơn LTXC đã cho chúng con được tái qui tụ mà không bị trục trặc âm thanh như hôm qua, nhờ một chuyên viên điện toán (technical supporter), Lã Quang Hiển,

phu quân của Chị Nguyễn Bích Phượng, chỉ dẫn điều chỉnh microphone và speaker trong google meet.

 

Hôm nay tất cả là 14 anh chị em, nhưng chỉ đề cập đến 3 khuôn mặt hôm qua chưa có trong hình, từ trên xuống dưới và từ trái sang phải, đó là:

Chị Nguyễn Trinh Baltimore (hàng 1, hình thứ 2); Chị Nhung (hàng cuối cùng, hình đầu tiên) và nhỏ Nga (hàng 3 hình giữa, thỉnh thoảng mới xuất hiện), và em tĩnh.

 

Đặc trách đọc PVLC hôm nay là Nhóm San Jose CA

 

 

Phúc Âm: Mc 10, 35-45 (bài dài) - Chị Nguyễn Bích Phượng

"Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy". Người hỏi: "Các con muốn Thầy làm gì cho các con?" Các ông thưa: "Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy". Chúa Giêsu bảo: "Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được". Chúa Giêsu bảo: "Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định".

Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".

Ðó là lời Chúa.

 

Hoặc bài vắn này: Mc 10, 42-45

"Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: Is 53, 10-11 - Chị Lê Thục Têrêsa

"Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và nhờ người, ý định của Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thoả mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của Ta sẽ công chính hoá nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Dt 4, 14-16 - Chị Trần Vũ Kim Liên

"Chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến đến trước toà ân sủng".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, chúng ta có một Thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời, là Ðức Giêsu, Con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng, không phải chúng ta có vị Thượng tế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, trái lại, Người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Vậy chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến đến trước toà ân sủng, ngõ hầu lãnh nhận lòng từ bi và tìm kiếm ân sủng để gặp được ơn phù trợ kịp thời.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 32, 4-5. 18-19. 20 và 22 - Chị Nguyễn Kim Thoa

Ðáp: Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài (c. 22).

Xướng: 1) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng của Chúa. - Ðáp.

2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. - Ðáp.

3) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Ðấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. - Ðáp.

 

Lần này ngoài CA nhiều nhất: 6; rồi tới Bắc CA 5 và Nam CA 3

Rất tiếc một số anh chị hôm qua vào hôm nay lại thiếu: AC Thế Lan (đi xa mấy hôm), Chị Ngô Trâm, Chị Phạm Bạch Tuyết (trục trặc kỹ thuật), Chị Nguyễn Tâm Philadelphia v.v.

Xin cám ơn quí anh chị đã tham dự và xin mời tất cả anh chị TĐCTT theo dõi ở những cái links sau đây:

MTN.CNXXIX-B.mp3 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Oct 15, 2021 at 6:27 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Hoan Hưởng PVLC Online Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm B
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Xin chào bình minh Quí TĐCTT say mê hoan hưởng Lời Chúa hằng tuần của em từ vùng sa mạc San Bernardino Nam California hôm nay, Thứ Sáu 15/10/2021, Lễ Thánh Tiến Sĩ Carmelô Têrêsa Avila.

Trước hết em xin lỗi quí AC đã bất ngờ bị trục trặc kỹ thuật chưa từng xẩy ra từ đầu Tháng 4/2021 tới nay, nên đã đành phải dời lại cho tới hôm nay, Thj71 Sáu 15/10/2021.

Kỹ thuật bị trục trặc bất ngờ đó là em nhìn thấy và nghe thấy tất cả và từng quí TĐCTT rất thân yêu của em, những tâm hồn nghiệp ngập PVLC hằng tuần nên cứ mong đợi tới giây phút ngọc ngà này.
Chiều tối hôm qua lại đông đảo chưa từng thấy nữa chứ, ấy thế mà, dường như chúng ta bị đối phương ghen hờn ngăn chặn phá đám, mà cho tới nay em vẫn chưa thể khám phá ra, dù đã thử lại 2 lần sau đó, nguyên nhân để điều chỉnh lại.
Vấn đề ở đây là quí anh chị đều có thể thấy được em, chỉ không nghe thấy em nói thôi, một yếu tố bất khả thiếu liên quan đến chia sẻ, bằng không thì như câm vậy, chẳng làm gì được, như thể em bị bịt miệng lại, dù kỹ thuật vẫn như thường.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể vượt qua bức tường lửa kỹ thuật bịt miệng này, như ở các nước chuyên chế độc quyền, bằng một thứ kỹ thuật khác chúng ta có thể sử dụng để thay thế như sau, ở chỗ:
Quí anh chị cứ bấm vào cái link googlemeet em gửi kèm ngay ở nơi đây là https://meet.google.com/kvh-xmso-xhp

Nếu tình hình vẫn xẩy ra như hôm qua, nghĩa là quí anh chị không nghe được em thì chúng ta sử dụng thêm một kỹ thuật khác là freeconferencecalls như 2 giờ kinh trưa và chiều hằng ngày của nhóm ở số điện thoại 716-427-1128 và code 753941#

 

 

Từ trên xuống dưới và từ trái sang phải bao gồm quí anh chị sau đây:

Chị Nguyễn Trinh MD (Maryland), Chị Nguyễn Tâm Philadelphia PA, Chị Nguyễn Thùy Nhung MD, AC Đạt Hòa SJ (San Jose) CA, Chị Lê Phượng Khánh MD (lần đầu tiên)

Chị Phạm Bạch Tuyết OC (Orange County) CA, Chị Trần Vũ Kim Liên SJ CA, Bộ tứ Vũ Thị Liên, Nguyễn Bích Phượng, Lê Thục và Nguyễn Kim Thoa SJ CA, Chị Nguyễn Thu Hải MD, Chị Bùi Mộng Điệp OC CA

AC Thế Lan TGP Los Angeles CA, Chị Đặng Hoa Flower Fort Worth TX, em tĩnh

 

 

Hình cuối cùng này có thêm Chị Ngô Trâm Jackie TGP Los Angeles (hàng cuối, hình giữa, áo xanh) đã lâu không thể tham dự vì giờ giấc làm việc thay đổi

Lần này tất cả là 19 anh chị em:

Nhóm Nam CA 6

Nhóm Bắc CA 7

Nhóm Ngoài CA 6

(nhiều nhất chưa từng thấy trong các lần trước, nhất là nhóm 3 TĐCTT ở Maryland TGP Baltimore 100%)

Tạ ơn LTXC

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 12, 2021 at 6:27 AM
Subject: TĐCTT Hoan Hưởng PVLC Online Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã ở cùng với Giáo Hội cho đến tận thế, không phải chỉ ở nơi Bí Tích Thánh Thể, mà còn nơi chính Lời Chúa.

Và Giáo Hội cũng liên lỉ ở với Người, trước hết và trên hết, mỗi khi cử hành Thánh Lễ khắp nơi trên thế giới, nhất là vào Chúa Nhật và các Lễ Trọng.

Mỗi khi Giáo Hội cử hành Thánh Lễ là Giáo Hội cử hành thực tại hiện diện thần linh của Chúa Kitô nơi Phụng Vụ Lời Chúa (PVLC) và Phụng Vụ Thánh Thể (PVTT).

Sở dĩ Giáo Hội cử hành PVLC trước và PVTT sau là vì Giáo Hội theo đúng truyền thống của mình, được bắt đầu từ chính Chúa Kitô, nơi Hành trình Emmau với 2 môn đệ,

một hành trình tỏ mình ra của Người cho các môn đệ, trước hết bằng Lời Chúa, sau đó mới bằng chính nghi thức Thánh Thể để các vị có thể nhờ đó nhận ra Người sau khi nghe Lời Người.

Như thế là Lời Chúa là yếu tố chính yếu bất khả thiếu với Thánh Thể để nhờ Lời Chúa mà chúng ta là môn đệ của Người mới có thể nhận ra Người và làm chứng cho Người  như 2 môn đệ Emmau.


Nhận thức được tầm quan trọng về Lời Chúa nói chung như vậy và PVLC nói riêng, TĐCTT chúng ta đã liên lỉ, từ đầu Tháng 4/2021, 

qui tụ lại hằng tuần để cùng nhau lắng nghe Lời Chúa được Giáo Hội soạn dọn cho cộng đồng dân Chúa hằng tuần, hợp với mầu nhiệm Chúa Kitô ở từng mùa phụng vụ trong năm.

Theo truyền thống tốt lành và hết sức bổ ích cho đời sống nên thánh và chứng nhân tông đồ của mình ấy, tuần này, chúng ta lại tiếp tục với PVLC Chúa Nhật 29 Quanh Năm Năm B

vào chiều tối Thứ Năm tuần này, ngày 14/10/2021, vào lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX hay 9:00 pm MD, ở cái link sau đây:

https://meet.google.com/wrb-daof-dyx


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Oct 7, 2021 at 5:44 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Online Hoan Hưởng Bàn Tiệc PVLC Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Xin chúc mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7/10/2021 Quí TĐCTT rất thân yêu của em vào sáng sớm từ Nam California nhé.
Xin Đức Mẹ Mân Côi luôn là Đức Bà Chiến Thắng (Our Lady of Victory), danh hiệu ngay từ đầu của Mẹ sau trận hải chiến Lepanto năm 1571,
luôn toàn thắng trong cuộc đời của mỗi người chúng ta và trên thế giới cần đến LTXC hơn biết bao hiện nay nhé.
Giờ đây, em xin mời quí AC theo dõi hình ảnh kèm theo 2 cái links mp3 và/hay youtube về PVLC cho Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm B tới đây nhé.

 

Tạ ơn LTXC đã hiện diện với 17 anh chị em TĐCTT chúng con đầy đủ ngay từ đầu

tại Bàn Tiệc PVLC cho Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm B hôm nay, Thứ Ba, 5/10/2021.

Nhóm Ngoài CA phụ trách đọc PVLC hôm nay - Đáng lẽ đủ 4 người 4 bài, nhưng Chị Nguyễn Tâm ở Philadelphia PA chưa ready

 

 

Phúc Âm: Mc 10, 17-27 - Chị Đặng Hoa Flower

"Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu trả lời: "Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ". Người ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ".

Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: "Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: "Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!" Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa". Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: "Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: Kn 7, 7-11 - Chị Nguyễn Thùy Nhung

"Ðem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không".

Trích sách Khôn Ngoan.

Tôi đã ước ao được ban sự hiểu biết, tôi cầu khẩn được thần trí khôn ngoan đến cùng tôi. Tôi lấy sự khôn ngoan làm hơn vương quốc và ngai vàng: Ðem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không. Tôi cũng không so sánh nó với kim cương, vì mọi thứ vàng đem so sánh với nó thì kể như hạt cát nhỏ bé, và bạc đem để trước nó thì kể như đất bùn.

Tôi yêu quý sự khôn ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp, tôi lấy nó làm hơn được sự sáng, vì sự sáng của nó không hề tắt. Tất cả mọi sự tốt lành đều đến cùng tôi làm một với nó, và nhờ tay của nó, tôi được đoan chính không kể xiết.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Dt 4, 12-13 - Chị Nguyễn Thu Hải

"Lời của Chúa phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân rẽ linh hồn với thần trí, gân cốt với tuỷ não, phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn. Không một tạo vật nào ẩn khuất được trước mặt Chúa; tất cả mọi sự đều phơi trần và tỏ ra trước mắt của Ðấng mà chúng ta phải trả lẽ.

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

Ðáp Ca: Tv 89, 12-13. 14-15. 16-17 - Chị Đặng Hoa Flower

Ðáp: Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan (c. 14).

Xướng: 1) Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chứ còn để tới bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. - Ðáp.

2) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin ban niềm vui thế cho những ngày Chúa hạ nhục chúng con, thế cho những năm chúng con mục kích nạn tai. - Ðáp.

3) Xin cho các bầy tôi nhìn thấy sự nghiệp của Chúa, và cho con cháu họ được thấy vinh quang Ngài. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố; xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra. - Ðáp.

 

 

Từ trái sang phải Hàng 1: AC Đạt Hòa  San Jose CA, Chị Nguyễn Tâm Philadelphia PA (lần đầu tuần trước tưởng Chị Phạm Xuân Hạ), Chị Ngô Kim Cúc San Jose CA (nói không muốn "hiện ra"), Chị Bùi Mộng Điệp Orange County CA;

Hàng 2: Chị Đằng Hoa GP Fort Worth TX, AC Thế Lan Gardena TGP Los Angeles CA, Chị Trần Vũ Kim Liên, GP San Jose CA, bộ tứ CC Vũ Thị Liên, Nguyễn Bích Phương, Lê Thục và Nguyễn Kim Thoa GP San Jose CA;

Hàng 3: Chị Nguyễn Thùy Nhung Maryland TGP Baltimore, Chị Phạm Bạch Tuyết, GP Orange CA, Chị Nguyễn Thu Hải Maryland TGP Washington, và em tĩnh

Xin Tạ ơn LTXC và cám ơn quí AC tham dự, giờ đây chung TĐCTT chúng ta cùng nhau theo dõi PVLC CN XXVIII Thường Niên Năm B ơởcái link sau đây:

MTN.CNXXVIII-B.mp3 / https://youtu.be/ZMJ_LtAQcIs

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 4, 2021 at 6:13 AM
Subject: TĐCTT Online Hoan Hưởng Bàn Tiệc PVLC Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục tỏ mình ra cho TĐCTT chúng ta ở Bàn Tiệc PVLC hằng tuần của chúng ta.

Bởi vì, mỗi khi chúng ta qui tụ lại chung quanh Bàn Tiệc PVLC hằng tuần chúng ta lại càng cảm nghiệm thấy hơn bao giờ hết quả thực:

"Thày mới có lời sự sống đời đời" (Gioan 6:68), vì "những lời Thày nói với chúng con đều là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63)


Bởi thế, những anh chị em nào đã từng hoan hưởng Bàn Tiệc PVLC Online ngay từ đầu Tháng 4/2021 đã liên tục theo đuổi tới nay.

và mỗi khi vừa nhìn thấy nhau trên màn hình đều cảm thấy hân hoan hớn hở một cách đặc biệt:

"Anh em xum họp một nhà bao là tốt đẹp bao là sướng vui" (Thánh Vịnh 133:1).


Trong tuần này, vì Khóa LTXC XXXXVI ở Maryland cuối tuần này, và em phải lên đường sáng Thứ Năm ngày 7/10/2021, 

nên Bữa Tiệc PVLC Chúa Nhật 28 Quanh Năm Năm B sẽ vào Thứ Ba mùng 5/10, Lễ Thánh Faustina, 

cũng vào thời giờ thường lệ:6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm NY ở cái link sau đây: https://meet.google.com/exj-gvyp-xrf


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh


XIN NHỚ PVLC ONLINE TUẦN NÀY VÀO CHIỀU TỐI THỨ BA CHỨ KHÔNG PHẢI THỨ 5 NHÉ.

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 3, 2021 at 6:45 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Hành Trình PVLC Online Hằng Tuần: Tuần XXVII Thường Niên Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Chúc mừng Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm B Đầu Tháng Mân Côi Quí TĐCTT rất thân yêu của em,


Trước khi xuống Orange County cho Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh hôm nay, Chúa Nhật ngày 3/10/2021,

em xin gửi đến quí anh chị hai cái links ở cuối các hình ảnh nhóm TĐCTT tham dự online PVLC Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm B hôm Thứ Năm 30/9/2021 vừa rồi. 

Em xin lỗi quí TĐCTT tham dự buổi hội ngộ PVLC chiều tối hôm ấy vì trục trặc kỹ thuật nên em chỉ có lời đọc Phúc Âm mà thôi, còn các bài đọc khác bị mất ngoài ý muốn.

Chính em cũng phải thâu lại hết những gì em đã chia sẻ với quí anh chị trước đó.


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

 

 

em tĩnh

Tạ ơn LTXC đã hiện diện trong Bàn Tiệc PVLC Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm B chiều tối hôm nay, Thứ Năm 30/9/2021,

với 15 anh chị em lúc đầu và hơn nữa sau đó: Nam CA 5 + Ngoài CA 5 + San Jose 9

Hôm nay Nhóm San Jose CA đọc PVLC

 

Phúc Âm: Mc 10, 2-12 - Chị Trần Phan Hòa

"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?" Người đáp: "Môsê đã truyền cho các ông thế nào?" Họ thưa: "Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị". Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: "Chính vì sự cứng lòng của các ông, mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ".

Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: "Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình".

{Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó". Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.}

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: St 2, 18-24 - Chị Trần Vũ Kim Liên

"Cả hai nên một thân thể".

Trích sách Sáng Thế.

Chúa là Thiên Chúa phán: "Ðàn ông ở một mình không tốt. Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó". Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim chóc trên trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Ađam để coi ông gọi chúng thế nào, và sinh vật nào Ađam gọi, thì chính đó là tên nó. Ađam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muông thú. Nhưng Ađam không gặp một người nội trợ giống như mình.

Vậy Thiên Chúa khiến cho Ađam ngủ say, và khi ông đang ngủ, Người lấy một xương sườn của ông, và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Ađam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến Ađam. Ađam liền nói: "Bây giờ đây xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì bởi người nam mà ra". Vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Dt 2, 9-11 - Anh Trần Tất Đạt

"Ðấng thánh hoá và những người được thánh hoá, tất cả đều do một nguồn gốc".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, Ðấng trong một thời gian bị hạ xuống kém các Thiên Thần, là Ðức Giêsu, chúng ta thấy Người được triều thiên vinh quang và danh dự vì cuộc tử nạn của Người, để nhờ ơn Thiên Chúa, Người chịu chết thay cho mọi người. Quả vậy, thật là thích hợp việc Chúa là nguyên nhân và cùng đích mọi vật, đã dẫn đưa nhiều con cái đến vinh quang và đã lấy cuộc khổ nạn mà làm cho Ðấng đem lại ơn cứu rỗi được hoàn hảo. Vì chưng, Ðấng thánh hoá và những người được thánh hoá, tất cả đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người không hổ thẹn gọi họ là anh em.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 127, 1-2. 3. 4-5. 6 - Chị Lê Thục Têrêsa

Ðáp: Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi ngày trong đời sống chúng con! (x. c. 5).

Xướng: 1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người! Công quả tay bạn làm ra bạn được an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. - Ðáp.

2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn. Con cái bạn như chồi non của khóm ô-liu, ở chung quanh bàn ăn của bạn. - Ðáp.

3) Ðó là phúc lộc dành để cho người biết kính sợ Chúa. Nguyện Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem, hết mọi ngày trong đời sống của bạn. - Ðáp.

4) Và để bạn nhìn thấy lũ cháu đàn con. Nguyện xin bình an đến trên đất Israel. - Ðáp.

 

 

Tạ ơn LTXC đã đồng hành với Nhóm TĐCTT hoan hưởng PVLC hôm nay,

tất cả là 19 anh chị em, bao gồm quí anh chị từ trái sang phải và từ trên xuống dưới như sau:

Hàng 1: Bộ tứ CC Vũ Thị Liên, Nguyễn Bích Phượng, Lê Thục têrêsa, Nguyễn Kim Thoa, Chị Phạm bạch Tuyết, Chị Bùi Mộng Điệp, AC Đạt Hòa, Chị Trần Vũ Kim Liên và Anh Trần Chánh không lộ diện bên Chị Liên;

Hàng 2: CC Đặng Hoa Flower (hình đầu tiên trên đây thấy rõ mặt), Nguyễn Thu Hải, Nguyễn Thùy Nhung, Chị Phạm Xuân Hạ ở Philadelphia (trông giống như chị nơi tấm hình đầu tiên?), AC Nguyễn Thế Đỗ Làn 

Hàng 3: Chị Trinh Nguyễn (có thể là chị Nguyễn Trinh ở TGP Baltimore Maryland), Chị Ngô Kim Cúc và em tĩnh

Xin hết lòng cám ơn quí anh chị đã tham dự Bữa Tiệc PVLC Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm B và xin mời chung Quí TĐCTT theo dõi lại ở những cái links tùy nghi dưới đây:

TDCTT-PVLC/MTN.XXVII-B.mp3 / https://youtu.be/LCxUo7kiesY







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 27, 2021 at 9:44 AM
Subject: TĐCTT Hành Trình PVLC Online Hằng Tuần: Tuần XXVII Thường Niên Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta có những giây phút ngọc ngà thật tuyệt vời khi cùng nhau háo hức qui tụ lại ở Bàn Tiệc PVLC hằng tuần từ đầu Tháng 4/2021 tới nay.

Nhớ ơn Chúa và sức nòng Lời Chúa vẫn còn âm ỉ hằng tuần trong tâm hồn mình, chúng ta trở nên mê nghiện Lời Chúa mất rồi, không tuần nào có thể thiếu PVLC nữa.

Có những chị đi làm cả ngày, chiều về lo cơm cho gia đình xong là nhào vô Bàn Tiệc Lời Chúa liền, tuần nào cũng thế, dù khuya muộn, như ở Maryland từ 9:00 - 10:00 pm, hay ở Texas từ 8:00 - 9:00 pm.


Chính vì Lời Chúa chẳng những bổ sức phần xác cho chúng ta mà còn sung sức cho phần hồn của chúng ta nữa, nên chúng ta lại tiếp tục với PVLC Chúa Nhật 27 Quanh Năm Năm B

Vào chiều tối Thứ Năm tuần này, ngày 30/9/2021, lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX, 9:00 pm MD  NY, ở cái link này: https://meet.google.com/idp-bsqa-xxn 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo, để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 25, 2021 at 6:07 AM
Subject: Fwd: TĐCTT - Hành Trình Emmau PVLC Trực Tuyến Chúa Nhật XXVI
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

XIN GỬI RIÊNG QUÍ TĐCTT THAM DỰ PVLC ONLINE HẰNG TUẦN HÌNH ẢNH KÈM THEO 2 CÁI LINKS MP3 VÀ YOUTUBE.
TRONG CÁI LINK YOUTUBE, CHÚNG TA CÓ THỂ BẤM VÀO CHỮ CC Ở CUỐI ĐỂ THẤY ĐƯỢC CẢ CHỮ CỦA BÀI HÁT NỮA, TUY THỈNH THOẢNG CÓ CHỖ KHÔNG ĐÙNG.
CÁM ƠN CHỊ NGUYỄN THỤY TRƯỜNG ĐÃ HIỆN ĐẠI HÓA KỸ THUẬT LOAN TRUYỀN TIN MỪNG SỰ SỐNG LÀ LỜI CHÚA 
ĐƯỢC NHÓM TĐCTT CHIA SẺ HẰNG TUẦN VÀ PHỔ BIẾN CHO  CHUNG CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA.


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện nơi TĐCTT qua mỗi buổi hội ngộ PVLC trực tuyến hằng tuần.
Buổi chia sẻ về PVLC Online cho Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B tuần tới qui tụ lại 13 anh chị em.
Trong đó có một khuôn mặt mới nhưng không lộ diện thật, mà bằng tấm hình thay thế, dưới danh xưng Nguyễn Trinh của ai đó.
Buổi chia sẻ hôm nay thiếu hẳn Nhóm TĐCTT Nam California như một khi, ngoại trừ Chị Bùi Mộng Điệp và Phạm Bạch Tuyết.
Bởi đó, phần đọc PVLC hôm nay theo phiên Nhóm TĐCTT Nam California đã được Nhóm ngoài CA hỗ trợ.

 

Phúc Âm: Mc 9, 37-42. 44. 46-47 -  Chị Bùi Mộng Điệp

"Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y". Nhưng Chúa Giêsu phán: "Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.

"Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: Ds 11, 25-29 - Chị Nguyễn Thùy Nhung

"Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Ước gì toàn dân được nói tiên tri".

Trích sách Dân Số.

Trong những ngày ấy, Chúa ngự xuống trong đám mây, và phán cùng Môsê, đồng thời lấy thần trí trong Môsê mà phân phát cho bảy mươi vị bô lão. Khi Thần Trí ngự trên các ông, các ông liền nói tiên tri, và về sau các ông không mất ơn ấy.

Vậy có hai vị ở lại trong lều trại, một người tên là El-đad, và người kia tên là Mê-đad. Thần Trí đã ngự trên hai ông: vì hai ông được ghi tên vào sổ, nhưng không đến ở trong nhà xếp. Khi hai ông nói tiên tri trong lều trại, thì có đứa trẻ chạy đến báo tin cho ông Môsê rằng: "El-đad và Mê-đad đang nói tiên tri trong lều trại". Tức thì Giosuê, con ông Nun, tuỳ tùng của ông Môsê, và là kẻ được chọn trong số đông người, liền thưa rằng: "Hỡi ông Môsê, xin hãy cấm chỉ các ông ấy đi". Ông Môsê đáp lại rằng: "Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Chớ gì toàn dân được nói tiên tri và Chúa ban Thần Trí Người cho họ".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Gc 5, 1-6 - Chị Bùi Mộng Điệp

"Của cải các ngươi bị mục nát".

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Này đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than khóc kêu la, vì các tai hoạ sắp giáng xuống trên các ngươi. Của cải các ngươi bị mục nát, áo quần các ngươi đã bị mối mọt gặm. Vàng bạc của các ngươi đã bị ten sét, và ten sét sẽ là bằng chứng tố cáo các ngươi, và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt. Các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết. Này tiền công thợ gặt ruộng cho các ngươi mà các ngươi đã gian lận, tiền đó đang kêu gào và tiếng kêu gào của người thợ gặt đã lọt thấu đến tai Chúa các đạo binh. Các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này, lòng các ngươi đã tận hưởng khoái lạc trong ngày sát hại. Các ngươi đã lên án và giết chết người công chính, vì họ đã không kháng cự lại các ngươi.

Ðó là lời Chúa. 

 

 

Ðáp Ca: Tv 18, 8. 10. 12-13. 14 - Chi Nguyễn Thu Hải

Ðáp: Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a).

Xướng: 1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. - Ðáp.

2) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy. - Ðáp.

3) Dù tôi tớ Chúa quan tâm về những điều luật đó, lại hết sức ân cần tuân giữ, nhưng có nhiều chuyện lầm lỗi, nào ai hay? Xin rửa con sạch những lỗi lầm không nhận thấy. - Ðáp.

4) Cũng xin ngăn ngừa tôi tớ Chúa khỏi tính kiêu căng, đừng để tính đó làm chủ trong mình con. Lúc đó con sẽ được tinh toàn và thanh khiết, khỏi điều tội lỗi lớn lao. - Ðáp.

 

 

Xin cám ơn Quí AC TĐCTT đã tham dự buổi hội ngộ này (theo thứ tự trên trên xuống dưới và từ trái sang phải:)

Chị Nguyễn Thu Hải Maryland, Chị Trinh Nguyễn (unknown: TĐCTT có 2 Chị Nguyễn Trinh XXV-2017 và XXIX-2018 nhưng đều không có khả năng về kỹ thuật tạo hình này), CC Phạm Bạch Tuyết và Bùi Mộng Điệp OC CA;

Chị Nguyễn Thùy Nhung Maryland, và 6 TĐCTT San Jose CA: Trần Vũ Kim Liên, AC Đạt Hòa, GĐ Chị Vũ Thị Liên và 2 con Nguyễn Bích Phượng cùng Nguyễn Kim Thoa;

Chị Đặng Hoa Flower Fort Worth TX và em tĩnh

Xin mời toàn thể quí TĐCTT khắp nơi theo dõi buổi chia sẻ PVLC Trực Tuyến Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B ở những cái link sau đây:

MTN-CNXXVI-B.mp3 / https://youtu.be/M1YTsoW6CB0

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 20, 2021 at 6:30 AM
Subject: TĐCTT - Hành Trình Emmau PVLC Trực Tuyến Chúa Nhật XXVI 
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn  Chúa Thánh Linh là Thần Chân Lý đã tiếp tục ngự trên chúng ta qua các buổi chiều tối chia sẻ PVLC online hằng tuần của chúng ta từ đầu Tháng 4/2021 tới nay.

Ngài chẳng những làm cho anh chị em TĐCTT tham dự "cảm thấy nóng lên trong lòng" (Luca 24:32) mà còn làm cho tình nghĩa anh chị em tham dự cũng nóng lên nữa.


Với sức nóng đầy ân tình thánh tuyệt vời với Chúa và với nhau như thế, chúng ta cố gắng giữ cho sức nóng này thành một lò nung nấu LTXC cho thời điểm thương xót hiện nay.

Bởi thế, để tiếp tục Hành Trình Emmau rất thân thương không thể nào bỏ được của chúng ta hằng tuần, tuần này tới PVLC Chúa Nhật 26 Quanh Năm Năm B.


Chúng ta vẫn qui tụ lại chung quanh bàn Tiệc Lời Chúa tuần này vào chiều tối Thứ Năm ngày 23/9/2021, lúc 6:00 CA, 8:00 TX và 9:00 Maryland hay New York nhé, 

Ở cái link này: https://meet.google.com/icc-semk-eck


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa, với Chúa và như Chúa vậy. Amen


em tĩnh 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 19, 2021 at 5:40 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Hành Trình Emmau Trực Tuyến cho PVLC Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Em xin kính gửi Quí TĐCTT của em sản phẩm PVLC được xuất xứ từ buổi Hội ngộ Trực tuyến về PVLC CN XXV Thường Niên Năm B mới chiều tối Thứ Năm 16/9/2021 vừa rồi.

Cám ơn quí TĐCTT cố gắng liên tục hào hứng tham dự để hoan hưởng tác dụng thần linh của Lời Chúa được Giáo Hội soạn dọn cho từng Chúa Nhật trong phụng niên.

Cám ơn Quí TĐCTT cho dù không thể tham dự cũng tích cực và trân trọng đón nhận sản phẩm PVLC hằng tuần của Nhóm TĐCTT.

Sau đây là hình ảnh trực tuyến kèm theo các cái links mp3 cùng youtube để quí anh chị tùy nghi sử dụng và thưởng thức nhé.


em tĩnh

 

Tạ ơn LTXC. Ngay từ đầu đã có 18 anh chị em tham dự. Đông đủ ngay từ đầu.

Buổi hội ngộ trực tuyến PVLC tuần này thiếu mất một số chị ở GP Orange Nam CA, như Chị Nguyễn Hải, Chị Phạm Ngọc Anh và Chị Đỗ Thoa Catherine.

Nhưng bù lại, thêm Chị Nguyễn Bích Phượng (hàng 2 trái ngoài cùng), tân TĐCTT XXXXV - 2021 ở San Jose CA, và Anh Vũ Văn Loan (hàng 3 - giữa), TĐCTT XIII - 2014 ở GP Rochester NY.

Nhóm TĐCTT San Jose CA phụ trách đọc PVLC tuần này.

 

 

Phúc Âm: Mc 9, 29-36 - Tân TĐCTT Trần Tất Đạt, XXXXV - 2021 GP San Jose

"Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?" Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy".

Ðó là lời Chúa. 

 

 

Bài Ðọc I: Kn 2, 12. 17-20 - Chị Nguyễn Kim Thoa

"Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã".

Trích sách Khôn Ngoan

(Những kẻ gian ác nói rằng:) "Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Vậy chúng ta hãy xem điều nó nói có thật hay không, hãy nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó, và hãy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói, thì người ta sẽ cứu nó!"

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Gc 3, 16 - 4, 3 - Chị Nguyễn Bích Phượng, tân TĐCTT, ngồi bên Mẹ là TĐCTT Vũ Thị Liên

"Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình".

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống, thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hoà, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình.

Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này: tức tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Anh em không có là tại anh em không xin. Anh em xin mà không nhận được, là vì anh em xin không đúng, cứ mơ tưởng thoả mãn các đam mê của anh em.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 53, 3-4. 5. 6 và 8 - Chị Trần Phan Hòa

Ðáp: Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con (c. 6b).

Xướng: 1) Ôi Thiên Chúa, xin cứu sống con nhân danh Ngài, và xin sử dụng uy quyền phán quyết cho con! Ôi Thiên Chúa, xin nghe tiếng con cầu, xin lắng tai nghe lời miệng con xin. - Ðáp.

2) Vì những kẻ kiêu căng nổi lên chống đối, và bọn người hung hãn tìm sát hại con, bọn chúng không nhớ Thiên Chúa ở trước mặt mình. - Ðáp.

3) Kìa, Thiên Chúa phù trợ con, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. Con sẽ tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo. - Ðáp.

 

 

Tạ ơn LTXC. Cám ơn quí AC rất nhiều. Vâẫ đủ 18 anh chị em cho tới cuối cùng. Goodnight quí AC. Hẹn Quí AC tuần tới nhé.

Xin mời quí TĐCTT của em theo dõi buổi Hội Ngộ PVLC Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm B ở những cái links sau đây:

MTN.CNXXV-B.mp3

  https://youtu.be/nzZ8tnvLX20

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 14, 2021 at 5:24 AM
Subject: TĐCTT Hành Trình Emmau Trực Tuyến cho PVLC Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục chúc lành cho từng buổi hội ngộ online hằng tuần của chúng ta nhờ đó chúng ta đã trở thành nghiện Chúa, nghiện PVLC hằng tuần mất rồi.

Cám ơn Quí TĐCTT liên lỉ bám sát PVLC hằng tuần, dù có phải vất vả hơn, vào thời điểm bữa tối, thậm chí muộn màng như ở bên Maryl;and, hay cả ngày đi làm mệt mỏi mà đêm vẫn còn thao thức muốn lắng nghe Lời Chúa.


Thật là tuyệt vời những tâm hồn khao khát Lời Chúa. Chớ gì những lời Chúa Giêsu nói sau đây được nên trọn nơi từng tham dự viên Hành Trình Emmau hằng tuần trực tuyến chúng ta:

"Ai khát hãy đến cùng Tôi mà uống. Ai tin vào Tôi thì từ lòng họ sẽ vọt lên những giòng nước sự sống" (Gioan 7:38). 


Để tiếp tục Hành Trình Emmau của chúng ta hằng tuần vô cùng bổ ích cho tâm hồn của mỗi người chúng ta, chúng ta hãy tái ngộ với nhau ở cái link trực tuyến sau đây

https://meet.google.com/nrn-ymae-zno vào chiều tối Thứ Năm tuần này, ngày 16/9/2021, vào lúc 6:00 CA, 8:00 TX và 9:00 MD, để hoan hưởng bàn tiệc PVLC Chúa Nhật 25 Quanh Năm Năm B


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa, với Chúa và như Chúa vậy. Amen


em tĩnh

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 10, 2021 at 9:36 PM
Subject: Mp3 và youtube TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Em xin kính gứi Quí TĐCTT PVLC Online cho Chúa Nhật XXIV Thường Nên Năm B sắp tới đây.

Em thành thật xin lỗi quí TĐCTT ngoài CA đặc trách phần đọc PVLC tuần này. Vì em phải thâu lại từ đầu đến cuối ngay sau online bởi không thâu gì hết khi online.

Sau đây là 2 cái links mp3 để nghe và youtube vừa nghe vừa xem hình.

 

Tạ ơn LTXC đã cho chúng con một buổi hội ngộ online PVLC nữa cho CN XXIV Thường Niên B

3 Chị ngoài California lần này đặc trách đọc PVLC, tuy nhiên, vì trục trặc kỹ thuật nên hoàn toàn không có gì trong máy thâu.

Do đó em phải tự thâu lại từ đầu ngay sau khi kết thúc buổi hội ngộ online

 

 

Phúc Âm: Mc 8, 27-35 - Chị Nguyễn Thùy Nhung, MD

"Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Ðấng Kitô". Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả.

Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người".

Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: Is 50, 5-9a - Chị Nguyễn Thu Hải MD

"Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi.

Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn: nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Ðấng xét tôi vô tội ở gần tôi, ai còn tranh tụng với tôi được? Chúng ta hầu toà, ai là kẻ thù địch của tôi, hãy đến đây! Này đây Chúa là Thiên Chúa bênh đỡ tôi, ai dám kết tội tôi?

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Gc 2, 14-18 - Chị Đặng Hoa Flower FW TX

"Ðức tin không có việc làm là đức tin chết".

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, nếu ai nói mình có đức tin, mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? Ðức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không cơm ăn áo mặc, mà có kẻ trong anh em lại bảo họ rằng: "Chúc anh chị em đi bình an, và ăn no mặc ấm", mà anh em lại không cho họ những gì cần dùng cho thân xác, thì nào có ích gì?

Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm, là đức tin chết tận gốc rễ. Nhưng có người sẽ nói: "Anh, anh có đức tin; còn tôi, tôi có việc làm". Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 - Chị Nguyễn Thùy Nhung, MD

Ðáp: Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh (c. 9).

Xướng: 1) Tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi cầu khẩn, vì Chúa đã lắng tai nghe lời tôi, trong ngày tôi kêu cầu Chúa. - Ðáp.

2) Thừng chão tử thần đã quấn lấy tôi, và màng lưới âm phủ đã chụp trên người tôi; tôi đã rơi vào cảnh lo âu khốn khó. Và tôi đã kêu cầu danh Chúa: "Ôi lạy Chúa, xin cứu vớt mạng sống con!" - Ðáp.

3) Chúa nhân từ và công minh, và Thiên Chúa của chúng ta rất từ bi. Chúa gìn giữ những người chất phác; tôi đau khổ và Người đã cứu thoát tôi. - Ðáp.

4) Bởi người đã cứu tôi khỏi tử thần, cho mắt tôi khỏi rơi lệ và chân tôi không quỵ ngã. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. - Ðáp.

 

 

Ai cũng tươi cười sau khi cùng nhau hoan hưởng PVLC cho Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm B

Hôm nay missed một số gương mặt quen thuộc, có thể không để ý đến đổi 2 ngày sớm hơn, đó là AC Thế Lan LA, Chị Nguyễn Hải và Phạm Ngọc Anh OC,

Tuy nhiên, thay vào đó, lại có thêm 2 khuôn mặt mới là AC Phan Vũ Hợp là em của Chị Phan Thị Hòa, ở tấm hình đầu hàng 2, hai vợ chồng ngối ngoài rìa trái.

Ngoài ra, vẫn những anh chị em tham dự hằng tuần: 3 Chị ngoài CA - Nguyễn Thùy Nhung và Nguyễn Thu Hải MD, với Chị Đặng Hoa Flower FW TX

2 Chị OC là Bùi Mộng Điệp và Phạm Bạch Tuyết, Còn lại toàn là San Jose CA: Chị Trần Vũ Kim Liên, AC Đạt Hòa và bộ ba: Kim Thoa, Lê Thục và "Đại" Liên, mẹ Chị Kim Thoa.

 

 

Goodnight Quí Anh Chị nhé!

Xin mời quí TĐCTT theo dõi buổi hội ngộ online PVLC CN XXIV B ở những cái links dưới đây:

MTN.CNXXIV-B.mp3 / https://youtu.be/QxNGO1scJRM

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 6, 2021 at 5:22 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Trực Tuyến PVLC Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục ban cho chúng ta thiện chí để tiếp tục Hành Trình Emmau của chúng ta hằng tuần, từ đầu Tháng 4/2021 tới nay.

Riêng em, người chia sẻ chính mỗi buổi trực tuyến hằng tuần, lại cảm thấy nơi bản thân mình một cảm giác phấn khởi hơn bao giờ hết sau mỗi buổi hội ngộ PVLC online của chúng ta.

Em nghĩ quí anh chị cũng thế, bằng không, chúng ta không dễ gì tiếp tục theo đuổi một việc làm vô bổ hoàn toàn mất giờ mất công v.v.

Đó là lý do chúng ta cần phải tạ ơn LTXC, vì Người dùng Lời của Người để thu hút chúng ta từ từ tiến vào mầu nhiệm sự sống thần linh một cách thấm thía và sâu xa hơn.


Tuần này, em xin được điều chỉnh buổi hội ngộ trực tuyến PVLC Chúa Nhật 24 Quanh Năm Năm B

Thay vì vẫn thường vào chiều tối Thứ Năm, thì vào chiều tối Thứ Ba ngày mùng 7/9/2021.

Lý do là vì em phải rời nhà sáng sớm Thứ Năm để lên San Jose phục vụ Khóa LTXC XXXXV-2021 Thứ Sáu và Thứ Bảy 10-11/9

Thứ tư em cần giờ để edit bài chia sẻ PVLC chiều tối hôm trước và sửa soạn hành trang lên đường hôm sau.


Vậy em xin trân trọng và tha thiết kính mời Quí TĐCTT của em, nếu được, cùng nhau tham dự Hội Ngộ Trực Tuyến PVLC 

vào chiều tối Thứ Ba ngày 7/9/2021 tới đây, vào lúc 6:00 pm California, 8:00 pm Texas và 9:00 pm Maryland, ở cái link sau đây:

https://meet.google.com/szz-usqz-xqz


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa, với Chúa và như Chúa vậy. Amen


em tĩnh


XIN NHỚ HỘI NGỘ PVLC ONLINE TUẦN NÀY VÀO CHIỀU TỐI THỨ BA, CHỨ KHÔNG PHẢI THỨ NĂM NHÉ.








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 4, 2021 at 4:48 PM
Subject: Hội Ngộ Online PVLC Thứ Tư vừa rồi: Hình ảnh, mp3 và youtube
To: TDCTT PVLC Online

Quí AC tham dự PVLC Online hằng tuần quí mến,

Trước hết, xin lỗi quí Ac vì tuần này em quên gửi hình ảnh cho Chị Thy kèm theo mp3 sau khi em edit bài chia sẻ.
Sau đó em có gửi cho Chị Thy để xin Chị ấy làm thêm cho nhóm 1 youtube khác có hình của nhóm,
nhưng có lẽ chị bận hay bị trục trặc máy nên cho tới bây giờ vẫn chưa thấy gì.
Do đó, em đành phải gửi youtube chị đã làm xong từ hôm Thứ Sáu đến nay.
Vậy em xin gửi để tùy nghi quí AC nhé.

em tĩnh

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục Hành Trình Emmau với TĐCTT chúng con hôm nay, Thứ Tư 1/9/2021 cho PVLC Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm B.

GP San Jose Bắc California 6 + GP Orange Nam California 3 + TGP Los Angeles 2 + GP San Bernardino 1 + Maryland 2 + Texas 1 = 15 anh chị em.

Nhóm Nam California đọc PVLC hôm nay

 

 

Phúc Âm - Anh Nguyễn Văn Thế (cùng vợ là Chị Đỗ Thị Lan) TGP Los Angeles

 

Phúc Âm: Mc 7, 31-37

"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Ðoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: "Effetha!" (nghĩa là "Hãy mở ra!"), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!"

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Đọc 1 - Chị Nguyễn Hải GP Orange CA

 

Bài Ðọc I: Is 35, 4-7a

"Tai người điếc sẽ mở ra và người câm sẽ nói được".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Các ngươi hãy nói với những tâm hồn xao xuyến: Can đảm lên, đừng sợ! Này đây Thiên Chúa các ngươi đến để phục thù. Chính Người sẽ đến và cứu thoát các ngươi.

Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được, vì nước sẽ chảy lên nơi hoang địa, và suối nước sẽ chảy nơi đồng vắng. Ðất khô cạn sẽ trở thành ao hồ, và hoang địa sẽ trở nên suối nước.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Đọc 2 - Chị Phạm Ngọc Anh GP Orange CA

Bài Ðọc II: Gc 2, 1-5

"Không phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo để hưởng nước Người đó sao?"

Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, anh em là những người tin vào Ðức Giêsu Kitô vinh hiển, Chúa chúng ta, anh em đừng thiên vị. Giả sử trong lúc anh em hội họp, có người đi vào, tay đeo nhẫn vàng, mình mặc áo sang trọng; lại cũng có người nghèo khó đi vào, áo xống dơ bẩn, nếu anh em chăm chú nhìn người mặc áo rực rỡ mà nói: "Xin mời ông ngồi chỗ danh dự này". Còn với người nghèo khó thì anh em lại nói rằng: "Còn anh, anh đứng đó", hoặc: "Anh hãy ngồi dưới bệ chân tôi". Ðó không phải là anh em xét xử thiên vị ở giữa anh em và trở nên những quan xét đầy tà tâm đó sao?

Anh em thân mến, xin hãy nghe: Không phải Thiên Chúa chọn người nghèo trước mắt thế gian, để nhờ đức tin, họ trở nên giàu có và được hưởng nước Người đã hứa cho những kẻ yêu mến Người đó sao?

Ðó là lời Chúa. 

 

 

Bài Đáp Ca - Chị Phạm Bạch Tuyết GP Orange CA

 

Ðáp Ca: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10

Ðáp: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa! (c. 2a)

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị ức, và ban cho những người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội. - Ðáp.

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân. Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. - Ðáp.

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời, Sion hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua tự đời này sang đời khác. - Ðáp.

 

 

Chỉ mất hình Chị Nguyễn Thu Hải ở Maryland vào lúc chào biệt nhau cuối cùng!

Cám ơn Quí AC TĐCTT đã tham gia Bàn Tiệc Lời PVLC Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm B hôm nay, Thứ Tư 1/9/2021

Mời quí AC và chung TĐCTT theo dõi Hành Trình Emmau tuần này ở những cái links sau đây: 

MTN.CNXXIII-B.mp3 / https://youtu.be/VrnjtESbVdA   

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 30, 2021 at 3:29 AM
Subject: TĐCTT Hành Trình Emmau Trực Tuyến PVLC Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Xin chào bình minh từ New York Thứ Hai 30/8/2021 Quí TĐCTT của em,

Trong Tuần này, 30-8 - 4/9/2021, TĐCTT chúng ta sẽ cử hành 2 ngày đặc biệt Đầu Tháng:
Thứ Năm Đầu Tháng ngày 2/9 và Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 4/9.

Nhóm TĐCTT trung ương ở GP Orange sẽ qui tụ lại 2 buổi hội ngộ bonus ngọc ngà hằng tháng này ở Saint Patrick:
Tối Thứ Năm Đầu Tháng: 8 - 9:00 pm
Sáng Thứ Bảy Đầu Tháng: 8 - 10 am

Chính vì giờ giấc Tối Thứ Năm Đầu Tháng nào cũng thế mà Hành Trình Emmau PVLC Chúa Nhật 23 Quanh Năm Năm B 
được chuyển lên sớm hơn 1 ngày là chiều tối Thứ Tư ngày 1/9/2021, cũng vào lúc 6:00 pm CA, 8:00 TX và 9:00 pm MD ở cái link hôi ngộ trực tuyến sau đây:
https://meet.google.com/vfq-tfph-oie

Rất mong được cùng quí TĐCTT của em hoan hưởng bữa tiệc Lời Chúa hằng tuần hảo hạng này!

em tĩnh

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 28, 2021 at 6:38 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Trực Tuyến PVLC Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm B: hình ảnh, mp3 và youtube
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục Hành Trình Emmau với anh chị em TĐCTT chúng con trực tuyến hằng tuần, dù đó là chiều Thứ Năm theo thông lệ,

hay Thứ Tư nến cần uyển chuyển, thậm chí như Thứ Ba tuần này, 24/8/2021, vì lòng chúng con càng cảm thấy nóng lên bởi Lời Chúa!

Tuần này tới phiêh Nhóm TĐCTT San Jose phụ trách đọc PVLC:

 

 

Phúc Âm - Chị Nguyễn Kim Thoa

 

Phúc Âm: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23

"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người".

Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế".

Ðó là lời Chúa. 

 

 

Bài Đọc 1 và Đáp Ca - Chị Trần Vũ Kim Liên 

 

Bài Ðọc I: Ðnl 4, 1-2. 6-8

"Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm".

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê nói với dân chúng rằng: "Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các ngươi phải thực hành, để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền, nhưng hãy tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi mà ta đã truyền dạy các ngươi. Các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân, để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói: 'Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt'. Không một dân tộc nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở bên cạnh chúng ta, khi chúng ta kêu cầu Người. Có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính, và bộ luật như ta trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không?"

"Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các ngươi đừng quên và đừng để lòng xao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy".

Ðó là lời Chúa. 

 

 

Ðáp Ca: Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 4c-5

Ðáp: Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? (c. 1a)

Xướng: 1) Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống. - Ðáp.

2) Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa. - Ðáp.

3) Người dẫu thề điều chi bất lợi, cũng không thay đổi, không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó, thì muôn đời chẳng có lung lay. - Ðáp. 

 

 

Bài Đọc 2 - Chị Lê Thục Terêsa

 

Bài Ðọc II: Gc 1, 17-18. 21b-22. 27

"Anh em hãy thực thi lời đã nghe".

Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời, bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi Người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật.

Cho nên anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác, anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.

Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa Cha là: thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách, và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Thêm 2 chị vào sau khi khai mạc nữa - tất cả là 14 anh chị em, kể cả 1 chị đi xa mới về và đang lái xe: Chị Nguyêễ Châu Ngọc Huệ!

Xin hết lòng cám ơn quí anh chị tham dự Hội Ngộ PVLC trực tuyến hôm nay cho PVLC Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm B.

Xin Lời Chúa luôn là hâm nóng tâm hồn khao khát Lời Chúa của chúng ta, để Lời Chúa trở thành hiện thực trong cuộc đời của chúng ta,

mỗi khi Chúa tỏ mình ra cho chúng ta vào một lúc nào đó trong đời, qua ơn soi động hay đau khổ thử thách hoặc tha nhân khốn khổ!

Giớ đây, xin mời quí TĐCTT và quí anh chị tham dự theo dõi PVLC CN XXII B ở những cái link sau đây:

 

MTN.CNXXII-B.mp3 / https://youtu.be/V2inIpUUWVk

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 22, 2021 at 1:45 PM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Trực Tuyến PVLC Chúa Nhật XXII 
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn TMTX Maria, Người Mẹ "đầy ơn phúc" (Luca 1:28) ở chỗ luôn "lắng nghe và giữ lời Chúa" (Luca 11:28)

đã cho TĐCTT có một tâm hồn như Mẹ, ở chỗ biết "lưu giữ và suy niệm trong lòng" (Luca 2:19,51) những lời Chúa nói,

khi chúng con liên tục qui tụ lại hằng tuần trực tuyến để chia sẻ với nhau về PVLC hằng tuần được Giáo Hội.dọn ra cho chúng con.


Tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau hoan hưởng bàn tiệc Lời Chúa của PVLC Chúa Nhật 22 Quanh Năm Năm B

Tuy nhiên, vào chiều tối Thứ Ba ngày 24/8/2021, chứ không phải Thứ Năm như thường hay Thứ Tư như thỉnh thoảng cần thay đổi.

Bởi vì, tuần này, em phải lên đường từ sáng sớm Thứ Năm cho Khóa LTXC XXXXIV - 2019 ở GP Rochester NY cuối tuần này.

Và Thứ Tư em phải bỏ giờ ra để edit bài chia sẻ này để còn làm youtube, không kể đến bài dịch Giáo lý hằng tuần của ĐTC Phanxicô vào mỗi Thj71 Tư hằng tuần.


Vậy, chúng ta sẽ cùng nhau hội ngộ trực tuyến PVLC vào chiều tối Thứ Ba 24/8/2021: 6:00 pm CA, 8:00 TX và 9:00 pm MD nhé,

ở cài link sau đây.


https://meet.google.com/uya-hdvv-bvo

em tĩnh


XIN NHỚ, VÀO CHIỀU TỐI THỨ BA 24/8/2021, CHỨ KHÔNG PHẢU THỨ NĂM HAY THUÚ TƯ NGHE.







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 20, 2021 at 6:09 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Hành Trình Emmau - Hội Ngộ Trực Tuyến về PVLC Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

TẠ ƠN LTXC.
EM XIN GỬI ĐẾN QUÍ TĐCTT CỦA EM 2 CÁI LINKS VỀ BUỔI HỘI NGỘ TRỰC TUYẾN PVLC CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B CHIỀU TỐI THỨ TƯ 18/8/2021 VỪA RỒI.

 

Tạ ơn LTXC đã hiện diện và đồng hành Emmau với 16 anh chị em TĐCTT chúng con, trong đó có 2 tân TĐCTT

 từ Khóa XXXXIII - 2021 ở Nam California 13-14/8/2021 cuối tuần vừa rồi, đó là Chị Nguyễn Vũ Tâm (hàng 2 bên trái) và Chị Lê Khánh Mai (hàng 3 người thứ 3 từ trái sang)

Tuần này đến phiên tiểu nhóm ngoài CA đọc PVLC

 

 

Chị Đặng Hoa Flower ở Fort Worth TX

 

Phúc Âm: Ga 6, 61-70

"Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!" Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Ðiều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin". Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: "Bởi đó, Ta bảo các con rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho". Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Chị Nguyễn Thu Hải ở Maryland TGP Washington

Bài Ðọc I: Gs 24, 1-2a. 15-17. 18b

"Chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa chúng tôi".

Trích sách ông Giosuê.

Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Sikem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giosuê liền nói với toàn dân như thế này: "Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn: hôm nay, các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn: hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mêsôpôtamia, hoặc các thần của người xứ Amôrê, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa". Dân trả lời rằng: "Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, chính Người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mắt chúng tôi và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục xuất tất cả những dân đó cũng như người Amôrê trên phần đất chúng tôi đã tiến vào".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Chị Nguyễn Thùy Nhung ở Maryland nhưng thuộc TGP Baltimore

 

Bài Ðọc II: Ep 5, 21-32

"Mầu nhiệm này thật lớn lao: trong Ðức Kitô và trong Hội Thánh".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Ðức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình, như đối với Chúa: vì chồng là đầu người vợ, như Ðức Kitô là đầu Hội Thánh: chính Người là Ðấng Cứu Chuộc thân thể mình. Nhưng như Hội Thánh phục tùng Ðức Kitô thể nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Ðức Kitô yêu thương Hội Thánh và phó mình vì Hội Thánh, để thánh hoá Hội Thánh, khi Người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch Hội Thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một Hội Thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhăn nheo hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình, là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó, như Ðức Kitô đối với Hội Thánh: vì chúng ta là chi thể của thân xác Người, do xương thịt Người. Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình: và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Ðức Kitô và Hội Thánh.

Ðó là lời Chúa.

 

Lúc đầu có 16 anh chị em, nhưng đến khi chụp tấm hình cuối trước khi tạm biệt nhau thì chỉ còn 13 hiện hình, AC Đạt Hòa đã biến và Chị Nguyễn Thu Hải chỉ còn lại chữ "T".

 

Xin cám ơn Quí TĐCTT thân yêu của em đã cố gắng tiếp tục theo đuổi Hành Trình Emmau hằng tuần một cách liên lỉ và liên tục.

 

Xin mời Quí TĐCTT theo dõi buổi Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm B ở những cái links dưới đây:

 

MTN-CN.XXI-B.mp3 / https://youtu.be/ckdroeUmkRY

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 16, 2021 at 6:11 AM
Subject: TĐCTT Hành Trình Emmau - Hội Ngộ Trực Tuyến về PVLC Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã hiện diện giữa chúng ta trong những buổi hội ngộ trực tuyến để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật hằng tuần,

ở chỗ, Người đã làm cho "lòng của chúng ta nóng lên" (Luca 23:32), nghĩa là làm cho chúng ta cảm nghiệm thấy được phần nào ý nghĩa sâu xa và tuyệt vời của mạc khải thần linh,

để rồi nhờ đó và sau đó, chúng ta mới có thể thấy được "tất cả sự thật" (Gioan 16:13), tức nhận ra Người, như 2 môn đệ Emmau, khi Người tỏ mình ra cho chúng ta qua những dấu chỉ đức tin

 

Cám ơn quí anh chị TĐCTT đã cảm thấy được PVLC thu hút mỗi ngày một nên, đến độ như bị nghiện không thể bỏ được, lại càng hăm hở vui mừng tham dự nữa - thật là tuyệt vời!

Bữa tiệc Lời Chúa tuần này chúng ta tiếp tục với PVLC Chúa Nhật 21 Quanh Năm Năm B, nhưng không phải vào chiều tối Thứ Năm như thường lệ mà vào chiều tối Thứ Tư 18/8/2021.

Lý do là vì vào 6 giờ chiều tối Thứ Năm 19/8/2021, kỷ niệm 104 năm lần thứ tư Đức Mẹ hiện ra ở Fatima năm 1917, em bận với buổi trực tuyến với chung cộng đồng dân Chúa về đề tài "Fatima - Sứ Vụ Thương Xót".


Vậy xin mời quí TĐCTT thân yêu của em tham dự ở cái link trực tuyến sau đây, vào lúc 6:00 pm California, 8:00 pm Texas và 9:00 pm Maryland. Cám ơn quí anh chị.

https://meet.google.com/cfe-tziw-guz

 

em tĩnh 

 

 

XIN NHỚ TUẦN NÀY HỘI NGỘ PVLC HẰNG TUẦN CỦA CHÚNG TA VÀO CHIỀU TỐI THỨ TƯ CHỨ KHÔNG PHẢI THỨ NĂM NHÉ.








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 12, 2021 at 10:21 PM
Subject: Fwd: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật XX Thường Niên Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

XIN MỜI QUÍ AC THEO DÕI BUỔI HỘI NGỘ ONLINE PVLC CN XXB DƯỚI DÂY NHÉ:

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho TĐCTT chúng con 12 TĐCTT + 1 thân hữu cùng Hành Trình Emmau với Chúa Kitô Phục Sinh qua PVLC Chúa Nhật XX Thường Niên Năm B:

có người (nhỏ Thúy Nga) đang làm bếp cũng tham dự, có người (Chị Đặng Hoa TX) mới đi làm về được một chút là nhào vô tham dự liền, có người (Chị Tâm) chỉ là thân hữu cũng tham dự

 

 

Tuần này Nhóm Nam California đọc PVLC: Anh Nguyễn Văn Thế TGP LA Bài Đọc 1 và Đáp Ca

 

Bài Ðọc I: Cn 9, 1-6

"Các ngươi hãy ăn bánh của ta, và hãy uống rượu ta đã pha cho các ngươi".

Trích sách Châm Ngôn.

Sự khôn ngoan đã xây nhà mình và dựng bảy cột trụ, đã giết các sinh vật, pha rượu, dọn bàn tiệc, và sai những nữ tỳ lên các nơi cao trong thành mà công bố rằng: "Ai ngây thơ, hãy đến cùng ta". Và bảo những kẻ mê muội rằng: "Các ngươi hãy đến ăn bánh của ta, và uống rượu ta đã pha cho các ngươi. Các ngươi hãy bỏ sự ngây dại đi, thì sẽ được sống, và hãy bước theo đường lối khôn ngoan".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 33, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15

Ðáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao (c. 9a).

Xướng: 1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. - Ðáp.

2) Các thánh nhân của Chúa hãy tôn sợ Chúa, vì người tôn sợ Chúa chẳng thiếu thốn chi; bọn sang giàu đã sa cơ nghèo đói, nhưng người tìm Chúa chẳng thiếu chi thiện hảo. - Ðáp.

3) Các đệ tử ơi, hãy lại đây, hãy nghe ta, ta sẽ dạy cho các con biết tôn sợ Chúa. Ai là người yêu quý cuộc đời, mong sống lâu để hưởng nhiều phúc lộc. - Ðáp.

4) Hãy giữ lưỡi đừng nói ra điều ác, và ngậm môi cho khỏi thốt ra lời gian ngoa. Hãy lo tránh ác và hành thiện, hãy tìm kiếm và theo đuổi bình an. - Ðáp.

 

 

Chị Bùi Mộng Điệp GP Orange CA đọc Bài Phúc Âm và Bài Đọc 2

 

Bài Ðọc II: Ep 5, 15-20

"Anh em hãy ăn ở khôn ngoan theo thánh ý Chúa".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, anh em hãy xét coi phải ăn ở thế nào cho thận trọng, đừng như những kẻ dại dột, song như những người khôn ngoan: biết lợi dụng thời giờ, vì thời buổi này đen tối. Vì thế anh em chớ ăn ở bất cẩn, nhưng hãy hiểu biết thế nào là thánh ý Thiên Chúa. Anh em chớ say sưa rượu chè, vì rượu sinh ra dâm dục, nhưng hãy tiếp nhận dồi dào Chúa Thánh Thần, cùng nhau hát lên những thánh vịnh, những ca vãn và những bài ca đạo đức và hết lòng ca tụng Chúa. Hãy luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa là Cha trong mọi nơi mọi sự, nhân danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Phúc Âm: Ga 6, 51-59

"Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".

Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?"

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống. Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Xin cám ơn: Chị Bùi Mộng Điệp GP Orange CA và AC Thế Lan TGP/LA, M = Chị Bùi Thúy Nga (hàng 1)

Chị Trần Vũ Kim Liên San Jose CA, Chị Nguyễn Thùy Nhung Maryland, CC Vũ Thị Liên, Lê Thục và Nguyễn Kim Thoa

Chị Nguyễn Vũ Tâm, thân hữu, Chị Phạm Thị Liên San Jose CA. em tĩnh (hàng 3)

 

Xin mời quí anh chị theo dõi PVLC Chúa Nhật XX Thường Niên Năm B này ở những cái links dưới đây:

 

MTN.CNXX-B.mp3 / https://youtu.be/wWlXtI85cK4

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 9, 2021 at 5:51 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật XX Thường Niên Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tuần này, Hành Trình Emmau của chúng ta cần uyển chuyển một chút về thời điểm buổi hội ngộ online vào mỗi chiều tối Thứ Năm hằng tuần,

 Thứ Năm ngày 12/8/2021 tuần này, vào lúc 5 giờ chiều, em phải đến địa điểm tổ chức Khóa LTXC XXXXIII 13-14/8/2021 lo sửa soạn cho ngày hôm sau.

Bởi thế, buổi hội ngộ trực tuyến PVLC  Chúa Nhật 20 Quanh Năm Năm B  của chúng ta sẽ sớm hơn 1 ngày, tức vào chiều tối Thứ Tư 11/8/2021 nhé.

Cũng vào lúc 6:00 pm California, 8:00 pm Texas hay 9:00 pm Maryland, ở cái link google meet sau đây: https://meet.google.com/wqd-svwz-agp


Lạy Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý, xin dẫn chúng con vào tất cả sự thật là Chúa Giêsu Kitô Vượt Qua, Con Thiên Chúa hằng sống,

để những lời Người nói với chúng con đều là thần linh và là sự sống trở nên hiện thực trong cuộc đời chứng nhân của chúng con,

nhờ đó chúng con xứng đáng và có thể trở thành con đường dẫn đến sự thật tràn đầy sự sống thần linh cho thế gian vốn yêu tối tăm hơn ánh sáng. Amen!


em tĩnh


XIN NHỜ TUẦN NÀY PVLC ONLINE VÀO CHIỀU TỐI THỨ TƯ THAY VÌ THỨ NĂM








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 6, 2021 at 9:49 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT chí thiết của em,

Trước hết, xin chúc mừng Lễ Chúa Giêsu Biến Hình hôm nay nhé.

Xin Chúa Giêsu Kitô là "dung nhan thương xót" (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT chúng con, 

để chúng con trở thành những trạm phát sóng thương xót cho những linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. 


Sau nữa, em xin gửi đến quí anh chị hình ảnh cùng với các links liên quan đến Hành Trình Emmau Online của nhóm về PVLC Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm B tuần này:

 

 

Vì tuần này có Thứ Năm Đầu Tháng, nến như tháng 7/2021, buổi hội ngộ online PVLC vào chiều tối Thứ Năm hằng tuần được chuyển lên sớm hơn 1 ngày, Thứ Tư 4/8/2021.

Hôm nay thêm được Chị Nguyễn Vũ Tâm, thân hữu của Chị Bùi Mộng Điệp, nhưng chị không hiện hình (xin xem hình chung cuối cùng sẽ thấy)

 

 

Phúc Âm: Ga 6, 41-52

"Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống". Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà xuống'".

Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.

"Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".

Ðó là lời Chúa. 

 

 

Bài Ðọc I: 1 V 19, 4-8

"Nhờ sức của nuôi ấy, ông mới đi tới núi của Thiên Chúa".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Êlia đi một ngày đàng vào trong hoang địa. Khi đến nơi kia, và ngồi dưới gốc cây tùng, ông xin được chết mà rằng: "Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi: vì con chẳng hơn gì các tổ phụ con". Rồi ông nằm ngủ dưới bóng cây tùng. Và đây Thiên Thần Chúa đánh thức ông và bảo rằng: "Hãy chỗi dậy mà ăn". Ông nhìn thấy gần đầu ông có chiếc bánh lùi và một bình nước: ông ăn uống, rồi ngủ lại. Thiên Thần Chúa trở lại đánh thức ông lần thứ hai và bảo: "Hãy chỗi dậy mà ăn: vì đường ngươi phải đi còn xa". Ông liền chỗi dậy ăn uống, và nhờ sức của nuôi ấy, ông đi bốn mươi ngày bốn mươi đêm mới tới Horeb, núi của Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Ep 4, 30 - 5, 2

"Anh em hãy sống trong tình thương, như Ðức Kitô đã sống".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, anh em chớ làm phiền hà Thánh Thần của Thiên Chúa, vì trong Người, anh em được ghi ấn tín để chờ đợi ngày cứu chuộc đến. Anh em hãy loại ra khỏi anh em mọi thứ gay gắt, tức giận, nóng nảy, dức lác, chửi rủa, cùng mọi thứ độc ác. Anh em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Ðức Kitô. Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái rất yêu dấu của Người: hãy sống trong tình thương, như Ðức Kitô đã yêu thương chúng ta và phó Mình làm của dâng và lễ tế thơm tho ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ðáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao (c. 9a).

Xướng: 1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. - Ðáp.

2) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi điều lo sợ. - Ðáp.

3) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. - Ðáp.

4) Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa, và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người. - Ðáp.

 

 

Tạ ơn Chúa Kitô Phục Sinh đã tiếp tục đồng hành với 13 TĐCTT chúng con trong hành trình Emmau tuần này cho PVLC Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm B.

Chớ gì cái cảm giác "lòng bừng nóng lên" (Luca 24:32) của chúng con sau mỗi buổi hội ngộ online về Lời Chúa hằng tuần này giúp cho chúng con nhận ra Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.

MTN.CNXIX-B.mp3 / https://youtu.be/iOhPOypC4sA

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 2, 2021 at 5:55 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm B 
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Trong Hành Trình Emmau liên tục của chúng ta tuần này, chúng ta hướng đến PVLC Chúa Nhật 19 Quanh Năm Năm B

Tuy nhiên, vì Thứ Năm Đầu Tháng nào cũng vậy, từ Tháng 7/2021, chúng ta cũng Hội Ngộ "Một giờ với Thày", 

nên buổi Hội Ngộ Online về PVLC hằng tuần của chúng ta được đời vào chiều tối hôm trước là Thứ Tư, tuần này là ngày 4/8/2021.

Cũng từ 6-7 giờ pm California, 8-9 pm Texas và 9-10 pm Maryland ở cái link sau đây: https://meet.google.com/tnb-ragm-mgq


Xin trân trọng và thiết tha kính mời.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 


XIN NHỚ LÀ TỐI THỨ 4 NGÀY 4/8/2021 CHỨ KHÔNG PHẢI TỐI THỨ NĂM NHƯ THƯỜNG LỆ NHÉ.







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 1, 2021 at 6:35 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Hành Trình Emmau - PVLC Online Chúa Nhật XVIII B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

XIN CHÀO BÌNH MÌNH QUÍ TĐCTT RẤT THÂN YÊU CỦA EM TRONG NGÀY CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN  NĂM B HÔM NAY NHÉ.
EM XIN CHUYỂN QUÍ TĐCTT NHỮNG HÌNH ẢNH KÈM THEO NHỮNG CÁI LINKS CHO BUỔI HỘI NGỘ ONLINE CHIA SẺ PVLC RẤT THẤM THÍA VÀ HÀO HỨNG HÔM  NAY:
DA TẠ QUÍ AC THEO DÕI, LẮNG NGHE VÀ SỐNG LỜI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC CHÚA TỎ MÌNH RA TRONG CUỘC ĐỜI, BIẾN CHÚNG TA THÀNH ANOTHER CHRIST NHÉ.
em tĩnh 

 

Tạ ơn LTXC. Buổi Trực Tuyến PVLC Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm B hôm nay.

Các vị trí không thấy rõ hình hay chỉ có dấu hiệu đầu tiên này đều được tỏ hiện ở tấm hình cuối củng.

Hôm nay là tuần thứ 4 trong tháng do tiểu nhóm ngoài California:

Chị Nguyễn Thùy Nhung - Maryland (Bài Phúc Âm và Đáp Ca) và Chị Nguyễn Thu Hải - Maryland (Bái Đọc 1 và 2)

 

 

Phúc Âm: Ga 6, 24-35

"Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Caphar-naum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giê-su đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu".

Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Ðây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến".

Họ thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian".

Họ liền thưa Người rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 77, 3 và 4bc. 23-24. 25 và 54

Ðáp: Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời (c. 24b).

Xướng: 1) Ðiều mà chúng tôi đã nghe, đã biết mà tổ tiên đã thuật lại cho chúng tôi hay, chúng tôi sẽ kể lại cho thế hệ tương lai: đó là những lời khen ngợi và quyền năng của Chúa. - Ðáp.

2) Nhưng Người đã ra lệnh cho ngàn mây trên cõi cao xanh, và Người đã mở rộng các cửa trời. Người đã làm mưa man-na xuống để họ ăn, và Người đã ban cho họ được bánh bởi trời. - Ðáp.

3) Con người được ăn bánh của những bậc hùng anh; Người ban cho họ lương thực ăn tới no nê. Người đưa họ vào nơi thánh địa của Người, tới miền núi non mà tay hữu Người tậu sắm. - Ðáp.

 

 

Bài Ðọc I: Xh 16, 2-4. 12-15

"Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa".

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, toàn thể cộng đoàn con cái Israel kêu trách Môsê và Aaron, họ nói với hai ông rằng: "Thà chúng tôi chết trong đất Ai-cập do tay Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn no nê. Tại sao các ông dẫn chúng tôi lên sa mạc này, để cả lũ phải chết đói như vầy?"

Chúa liền phán cùng Môsê rằng: "Ðây Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa: dân chúng phải đi lượm bánh ăn mỗi ngày, để Ta thử coi dân có tuân giữ lề luật của Ta hay không. Ta đã nghe tiếng kêu trách của con cái Israel: ngươi hãy nói với họ rằng: 'Chiều nay các ngươi sẽ ăn thịt, và sáng mai sẽ ăn bánh no nê, như thế các ngươi sẽ biết rằng Ta là Thiên Chúa các ngươi'".

Chiều hôm ấy, có chim cút bay tới che rợp các trại, và sáng hôm sau có sương sa xuống quanh trại. Tới lúc sương tan trên mặt đất, thì thấy có vật gì nho nhỏ tròn tròn như hột sương đông đặc trên mặt đất. Con cái Israel thấy vậy, liền hỏi nhau rằng: "Man-hu", có nghĩa là: "Cái gì vậy?" vì họ không biết là thứ gì. Môsê liền nói với họ: "Ðó là bánh do Chúa ban cho anh em ăn".

Ðó là lời Chúa.

 

Bài Ðọc II: Ep 4, 17. 20-24

"Hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, tôi nói với anh em điều này, và chứng thực trong Chúa là anh em chớ ăn ở như Dân Ngoại ăn ở, chiều theo sự giả trá của tâm tư mình. Phần anh em, anh em không hề học biết Ðức Kitô như thế đâu, nhưng nếu anh em đã nghe biết Người và đã được thụ giáo trong Người, như sự chân thật trong Ðức Giêsu dạy, là anh em hãy khử trừ lối sống xưa kia, hãy lột bỏ con người cũ, đã bị hư theo những đam mê lầm lạc. Anh em hãy trở nên mới trong lòng trí anh em, hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa trong sự công chính và thánh thiện xứng với sự thật.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Tất cả có 15 anh chị em TĐCTT, ít hơn tuần vừa rồi 2 người, vì có 2 chị vẫn tham dự hằng tuần với Chị Nguyễn Kim Thoa vắng mặt:

Chị Vũ Thị Liên, mẹ của Chị Thoa hơi yếu mệt, và Lê Thục đang xa nhà...

Cám ơn quí anh chị đã liên tục và thường xuyên tham dự Hành Trình Emmau PVLC Trực Tuyến hằng tuần.

Giờ đây xin mời quí anh chị và chung TĐCTT theo dõi những cái links tùy nghi sử dụng sau đây:

 

MTN.CNXVIII-B.mp3 / https://youtu.be/2EQ_ZY6w5Cg

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 29, 2021 at 5:50 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Hành Trình Emmau - PVLC Online Chúa Nhật XVIII B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Xin chào bình minh qúi TĐCTT rất thân mến của em,

Một lần nữa em xin trân trọng và tha thiết kính mời quí anh chị nào có thể thì tham dự Hội Ngộ PVLC Online hôm nay:

Thứ Năm ngày 29/7/2021: 1 tiếng, từ 6 gờ chiều đến 7 giờ tối California / 8-9:00 pm Texas / 9-10:00 pm Maryland

cho Chúa Nhật 18 Quanh Năm Năm B  

ở cái link trực tuyến: https://meet.google.com/xow-phbh-nmp


Xin lưu ý riêng những anh chị tham dự một s61 chi tiết sau đây:


Google.meet chỉ cho chúng ta đúng 1 tiếng mà thôi, chúng ta cũng đủ hoàn tất chia sẻ PVLC.
Bởi vậy, 60 phút này rất quí đối với chúng ta, nên em xin sắp xếp lại như sau:

1- Em sẽ chỉ bắt đầu trước 3 phút, nghĩa là từ 5:57 phút.
2- Tuần này là tuần thứ 4 tới phiên Nhóm Ngoài California phụ trách đọc PVLC..

Mong tái ngộ trực tuyến với quí TĐCTT khao khát Lời Chúa của em.


em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 27, 2021 at 10:30 AM
Subject: TĐCTT Hành Trình Emmau - PVLC Online Chúa Nhật XVIII B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Lại một tuần mới, lại PVLC mới vào Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm B tới đây, ngày 1/8/2021.

PVLC cho mỗi Chúa Nhật hằng tuần trong năm đều chất chứa mạc khải thần linh, 

nhưng được Giáo Hội chọn đọc cho từng Chúa Nhật là để bày tỏ cho thấy mầu nhiệm Chúa Kitô trong suốt phụng niên.


Nếu PVLC trong Mùa Phục Sinh theo chủ đề và ý nghĩa "Thày là sự sống lại và là sự sống" (Gioan 11:25),

thì PVLC Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh vẫn tiếp tục chủ đề "sự sống thần linh",

một sự sống thần linh đã được chất chứa nơi kho tàng Giáo Hội và được Giáo Hội mang đến cho nhân loại, nhất là cho các cành nho Kitô hữu của mình.


Các cành nho Kitô hữu chỉ sinh hoa trái bởi "những lời Thày nói với các con là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63) mà thôi.

Nhưng nếu không đệ nhất ưu tiên cho Lời Chúa nói chung và PVLC Chúa Nhật hằng tuần nói riêng thì làm sao có thể sinh hoa trái được.

Bởi vậy, như hằng tuần, em xin trân trọng và tha thiết kính mời quí anh chị tham dự Hội Ngộ Online PVLC ở những cái links cần thiết


Chúa Nhật 18 Quanh Năm Năm B  

https://meet.google.com/xow-phbh-nmp


Thứ Năm ngày 29/7/2021: 1 tiếng, từ 6 gờ chiều đến 7 giờ tối California / 8-9:00 pm Texas / 9-10:00 pm Maryland


Mong tái ngộ trực tuyến với quí TĐCTT khao khát Lời Chúa của em.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 24, 2021 at 6:06 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Hội Ngộ Trực Tuyến Chia Sẻ PVLC Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC và cám ơn Quí TĐCTT đã thông công, đã muốn mà không thể và đã liên tục hoặc thường xuyên tham dự.

Hành Trình Emmau vào chiều tối Thứ Năm hằng tuần của chúng ta từ đầu Tháng 4/2021 tới nay,

để Lời Chúa chẳng những trở thành bữa tiệc "thần linh và sự sống" (Gioan 6:63) 

mà còn trở nên hiện thực nơi bản thân chúng ta như là một Alter Christus - Another Christ!


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

Tạ ơn LTXC đã hiện diện nơi mỗi buổi Hội Ngộ PVLC hằng tuần của chúng ta.

Lần này, 17 anh chị em, bao gồm cả Chị Phạm Ngọc Anh có tham dự và có hình ở tấm ảnh (chỉ thấy đầu) dưới đây.

Trong tấm hình đầu tiên trái có cả Chị Vũ Thị Liên San Jose là mẹ của Chị Nguyễn Kim Thoa ngồi bên Chị Lê Thục ở giữa 2 mẹ con chị.

 

 

 

Phúc Âm: Ga 6, 1-15

"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới.

Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút". Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn.

Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi". Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Ðấng tiên tri phải đến trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.

Ðó là lời Chúa.

 

 

(Rất tiếc không thể lấy giọng đọc của Chị Phạm Thị Liên, vì âm thanh cứ liên tục bị đứt quãng)

 

Bài Ðọc I: 2 V 4, 42-44

"Họ ăn xong mà hãy còn dư".

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, có một người từ Baal-salisa mang đến dâng cho Êlisê, người của Thiên Chúa, bánh đầu mùa, hai mươi chiếc bánh mạch nha và lúa mì đầu mùa. Người của Thiên Chúa liền nói: "Xin dọn cho dân chúng ăn". Ðầy tớ của người trả lời: "Tôi dọn bấy nhiêu cho một trăm người ăn sao?" Nhưng người ra lệnh: "Cứ dọn cho dân chúng ăn, vì Chúa phán như sau: 'Người ta ăn rồi mà sẽ còn dư'". Ðoạn người dọn cho họ ăn mà còn dư đúng như lời Chúa phán.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 144, 10-11. 15-16. 17-18

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được no nê (c. 16).

Xướng: 1) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. - Ðáp.

2) Muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Ngài ban lương thực cho chúng đúng theo giờ. Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho mọi sinh vật được no nê. - Ðáp.

3) Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. Chúa gần gũi những kẻ kêu cầu Ngài, mọi kẻ kêu cầu Ngài cách thành tâm. - Ðáp.

 

 

Bài Ðọc II: Ep 4, 1-6

"Chỉ có một thân thể, một Chúa, một đức tin và một phép rửa".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận. Anh em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái; hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hoà thuận làm dây ràng buộc.

Chỉ có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, Ðấng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người, và ở trong mọi người.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Ga 15, 15b

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết". - Alleluia.

 

Xin hết lòng cám ơn quí anh chị đã liên lỉ tham dự Hội Ngộ PVLC Online hằng tuần.

Xin mời quí anh chị nghe lại bài chia sẻ ở những cái links sau đây:

MTN.CNXVII-B.mp3 / https://youtu.be/iSk2I8S63Rc

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 22, 2021 at 10:28 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Trực Tuyến Chia Sẻ PVLC Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm B
To: Nhom PVLC Online


Quí AC rất thân mến của em,

Trước hết, chúng ta hãy dâng lời cảm tạ LTXC đã ban cho chúng ta tấm lòng khao khát Lời Chúa và thiện chí lắng nghe Lời Chúa hằng tuần ở Hành Trình Emmau của chúng ta.
Đồng thời em cũng xin cám ơn từng anh từng chị đã chủ động và tích cực tham dự liên tục hay bao nhiêu có thể hoặc lúc nào có thể vào những buổi PVLC Online hằng tuần này.

Sau nữa, em xin thông báo với quí AC là google.meet của chúng ta chỉ còn cho chúng ta, cũng như cho chung, đúng 1 tiếng mà thôi, không còn kéo dài bao lâu cũng được nữa.
Tuy nhiên, vẫn còn đỡ hơn bên zoom chỉ có 40 phút. Nghĩa là, trong vòng 60 phút bên google.meet, chúng ta cũng đủ hoàn tất chia sẻ PVLC, nếu chúng ta đừng bị mất giờ vào những gì không cần hay lủng củng.

Bởi vậy, 60 phút này rất quí đối với chúng ta, nên em xin sắp xếp lại như sau:
1- Em sẽ chỉ bắt đầu trước 3 phút, nghĩa là từ 5:57 phút, lúc mà hầu như gần đủ người, thay vì mở trườc 15 phút như từ trước đến nay nên bị tính từ giây phút chúng ta bắt đầu mở cho tới hết là 1 tiếng.
2- Em vẫn giữ 3 nhóm như đã chia: San Jose (tuần 1 và 3 trong tháng), Nam Cali (tuần 2 trong tháng) và Ngoài Cali (tuần 4 trong tháng).
3- Người đọc Phúc Âm bao giờ cũng là người vào đầu tiên trong nhóm đặc trách tuần ấy, người thứ hai sẽ đọc bài đọc 1 và đáp ca, người thứ ba sẽ đọc bài đọc 2 , nhưng cho tới khi em mời đọc.
4- Trường hợp thiếu người trong nhóm đặc trách tuần đó, chẳng hạn chỉ có 2 thì người đầu đọc Phúc Âm và Đáp Ca, người sau đọc Bài Đọc 1 và 2, còn nếu chỉ có 1 người thì người ấy kiêm từ đầu đến cuối.

Hy vọng những điều chỉnh này sẽ vừa đúng với 1 tiếng chúng ta hoan hưởng PVLC hằng tuần của chúng ta, như từ lâu chúng ta vẫn mong chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ.
Xin Lời Chúa luôn làm cho lòng chúng ta nóng lên và hiện thực trong cuộc sống đức tin của chúng ta.
Hẹn tái ngộ quí AC chiều tối hôm nay, phiên của San Jose.

em tĩnh









From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 20, 2021 at 5:58 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Trực Tuyến Chia Sẻ PVLC Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 “Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho anh chị em TĐCTT chúng ta có những buổi hội ngộ trực tuyến ngọc ngà bữa Tiệc Lời Chúa,

những buổi hội ngộ đã qui tụ chúng ta lại từ xa cách: Maryland, Texas, California: San Jose, Los Angeles, Orange County, San Bernardino.


Từ đầu Tháng 4/2021 đến nay, chúng ta đã trải qua được những buổi chiều tối Thứ Năm hằng tuần tuyệt vời với cảm nghiệm Lời Chúa,

"những lời là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63) của Chúa hằng tuần quả thực, không nhiều thì ít, không sớm thì muộn, "đã làm cho lòng của chúng ta nóng lên" (Luca 24:32),

để rồi, nhờ cái nóng đó, Chúa đã tỏ mình ra cho chúng ta mỗi khi Lời Chúa trở thành hiện thực trong cuộc hành trình đức tin của chúng ta vào một lúc nào đó!


Để tiếp tục Hành Trình Emmau rất cần thiết, ích lợi và thấm thía hằng tuần này, tuần này về PVLC Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm B, ở cái link sau đây:

Chúa Nhật 17 Quanh Năm Năm B  

em xin tha thiết và trân trọng mời quí TĐCTT cùng tham dự nhé, cũng vào lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD, ở cái link trực tuyến sau đây:

https://meet.google.com/pow-prjw-xcs


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 17, 2021 at 6:00 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Hành Trình Emmau Online về PVLC Chúa Nhật XVI Thường Niên B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Xin chào bình minh Quí TĐCTT rất thân yêu của em trong LTXC vô biên.

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục chúc lành cho Hành Trình Emmau của chúng ta hằng tuần trên Online.
Xin gửi đến quí TĐCTT hình ảnh kèm theo những đóng góp của anh chị em tham dự Buổi Hội Ngộ PVLC cho Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm B 
ở những cái links ngay dưới các hình ảnh của email này.

em tĩnh

 

 

Trong hình trên còn thiếu Chị Nguyễn Hải chưa vào kịp, Chị Trần Bạch Mai (Jaclie Trần) mất hiện hình, Chị Nguyễn Vũ Tâm (Thanh Thanh Phan, bạn Chị Bùi Mộng Điệp) không hiện hình

Tất cả có 3 tiểu nhóm của quí AC thường xuyên tham dự PVLC Online hằng tuần: Tiểu Nhóm San Jose Bắc CA nhiều nhất nên phụ trách đọc các bài đọc tuần 1 và 3, còn Nam CA tuần 2 và ngoài CA tuần 4.

Tuần này là Tiểu Nhóm Nam CA phụ trách và được chia ra như sau:

Anh Nguyễn Văn Thế: Phúc Âm; Chị Bùi Mộng Điệp: Bài 1; Chị Đỗ Thoa Catherine: Đáp Ca; Chĩ Nguyễn Hải: Bài 2 (nhưng khi tới phiên đọc chị biến mâấ nên Anh Nguyêễ Văn Thế đã phải đọc thay chị)

 

 

Phúc Âm: Mc 6, 30-34

"Họ như đàn chiên không người chăn".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông:

"Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút".

Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống.

Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài.

Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.

Ðó là lời Chúa. 

 

 

Bài Ðọc I: Gr 23, 1-6

"Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta, và cho chúng có những chủ chăn".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Chúa phán: "Khốn cho các mục tử làm tản mát và xâu xé đoàn chiên Ta. Vì thế, Chúa là Thiên Chúa Israel phán cùng các mục tử chăn dắt dân Ta rằng:

"Các ngươi đã phân tán xua đuổi và không trông nom đoàn chiên Ta".

Chúa lại phán: "Vậy Ta sẽ xét xử những hành động gian ác của các ngươi.

Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta từ khắp các xứ mà Ta đã phân tán chúng, Ta sẽ lùa chúng về đồng cỏ, để chúng lớn lên và tăng số.

Ta sẽ cho chúng có những chủ chăn để họ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn sợ hãi và kinh hoàng, và chúng không còn thiếu thốn gì nữa".

Chúa còn phán rằng: "Này đây, đã tới những ngày Ta gây cho Ðavít một mầm giống công chính,

mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là người khôn ngoan, thực hiện công lý và đức công bình trên đất nước.

Những ngày ấy, Giuđa sẽ được cứu thoát, Israel sẽ được an cư, và chúng sẽ gọi tên Người là "Chúa công bình của chúng ta".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Ep 2, 13-18

"Chính Người là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên nên một".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, xưa kia anh em là những kẻ ở xa, thì nay trong Ðức Giêsu Kitô, anh em đã nên gần nhờ bửu huyết của Người.

Chính Người là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên nên một, đã phá đổ bức tường ngăn cách, tiêu diệt sự hận thù trong thân xác của Người,

tức là bãi bỏ lề luật cũ với những thể lệ để kiến tạo cả hai nên một người mới, đem lại bình an, dùng thập giá giải hoà hai dân tộc trong một thân thể với Thiên Chúa.

Nơi Người, mối thù nghịch đã bị tiêu diệt, và Người đã đến loan báo Tin Mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần.

Và chính nhờ Người mà chúng ta đôi bên được đến gần Cha trong cùng một Thần Trí.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Ðáp Ca: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Ðáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1).

1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. - Ðáp.

2) Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. (Lạy Chúa,) dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Người, đó là điều an ủi lòng con. - Ðáp.

3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương: đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa. - Ðáp.

4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. - Ðáp.

 

Tạ ơn LTXC và cám ơn Quí anh chị đã tham dự buổi Hội Ngộ PVLC Online Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm Ba vào chiều tối Thứ Năm 15/7/2021 vừa rồi.

Với tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta hãy cùng nhau xem lại hình ảnh, nghe lại giọng đọc và tâm tình chia sẻ PVLC của chúng ta vào những giây phút ngọc ngà ấy nhé.

 

MTN-CNXVI.B.mp3 / https://youtu.be/fkfSY4Lz5T8

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 12, 2021 at 9:40 AM
Subject: TĐCTT Hành Trình Emmau Online về PVLC Chúa Nhật XVI Thường Niên B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta thiện chí để tiếp tục Hành Trình Emmau Online hằng tuần của chúng ta về PVLC.

PVLC cho Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm B tuần tới ở cái link dưới đây:

Chúa Nhật 16 Quanh Năm Năm B  


Như thường lệ, xin trân trọng và tha thiết mời TĐCTT của em cùng sánh vai bên nhau theo đuổi Hành Trình Emmau này nhé,

cũng vào chiều tối Thứ Năm, ngày 15/7/2021, lúc 6 giờ chiều California, 8 giờ tối Texas và 9 giờ tối Maryland, ở cái link trực tuyến sau đây:

https://meet.google.com/cvo-epmg-gxo


Chân thành cám ơn quí TĐCTT của em. Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria lu6n ấp ủ chúng ta trong LTXC vô biên.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 9, 2021 at 6:02 PM
Subject: Hành Trình Emmau Online PVLC Chúa Nhật XV Thường Niên Năm B
To: Nhóm TĐCTT Tham Dự và Phục Vụ PVLC Online Hằng Tuần

 

 

Thiếu mất chị Phạm Ngọc Anh vào sau, chưa kịp chụp thì mọi sự biến mất... 

Phúc Âm: Mc 6, 7-13

"Người bắt đầu sai các ông đi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc I: Am 7, 12-15

"Hãy đi nói tiên tri cho dân Ta".

Trích sách Tiên tri Amos.

Trong những ngày ấy, Amasia (vị tư tế ở Bêthel) nói cùng Amos rằng: "Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giuđa, sinh sống và nói tiên tri ở đó. Chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bêthel, vì đó là thánh điện của vua và là đền thờ của vương quốc". Amos trả lời cùng Amasia rằng: "Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn bò (và chuyên) đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: "Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Bài Ðọc II: Ep 1, 3-10 {hoặc 3-14}

"Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Ðức Kitô. Như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương.

Chiếu theo thánh ý Ngài, Ngài đã tiền định cho ta được phúc làm con nhờ Ðức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Ngài. Ân sủng này, Ngài đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ý định của Ngài, theo ý Ngài đã định về Người, để kiện toàn trong thời gian viên mãn, là thâu hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Ðức Kitô.

{Cũng trong Người mà chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, được tiền định theo ý định của Ngài là Ðấng tác thành mọi sự theo thánh ý Ngài, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang của Ngài, chúng tôi là những kẻ trông cậy vào Ðức Kitô. Trong Người, cả anh em nữa, sau khi anh em đã nghe lời chân thật là Tin Mừng cứu rỗi anh em, anh em đã tin và được ghi dấu Thánh Thần, như đã hứa. Người là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, để chúng ta được ơn cứu chuộc, và được ca ngợi vinh quang Ngài.}

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 84, 9ab -10. 11-12. 13-14

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con (c. 8).

Xướng: 1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi. - Ðáp.

2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Tự mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. - Ðáp.

3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái, đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người. - Ðáp.

Tạ ơn LTXC. Cám ơn Quí AC. Xin lỗi Quí AC vì bị sau khi Chúa tỏ mình ra thì Người vụt biến mất trước mắt chúng ta.

 Tuy nhiên, chúng ta vẫn có mp3 để nghe lại trọn vẹn PVLC Chúa Nhật XV Thường Niên Năm B ở cái link dưới đây:

TN-XV.B.mp3 / https://youtu.be/WWElzZr442c

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 8, 2021 at 6:16 AM
Subject: Fwd: TĐCTT: Hành Trình Emmau - PVLC Online Hằng Tuần: Chúa Nhật XV B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Không ngờ, thành ngữ "Hành Trình Emmau" mà chúng ta sử dụng cho các buổi Hội Ngộ PVLC Online vào mỗi chiều tối Thứ Năm hằng tuần của chúng ta,

lại trùng hợp với cái logo / biểu hiệu được Giáo Hội chọn cho Chúa Nhật Lời Chúa chung cho Giáo Hội vào Chúa Nhật Thứ III Thường Niên.


Chúng ta đang đi đúng hướng được vị cha chung của chúng ta kêu gọi hãy chú trọng đến Lời Chúa, bằng các buổi hội ngộ PVLC Online từ đầu năm 2021 này.

Vậy chúng ta hãy tích cực tham dự những buổi hội ngộ PVLC online nhé, như ngay buổi chiều tối hôm nay Thứ Năm mùng 8/7/2021 cho  PVLC Chúa Nhật 15 Quanh Năm Năm B 

cũng vào chiều tối Thứ Năm hằng tuần lúc 6 giờ chiều California, 8 giờ tối Texas  9 giờ tối Maryland ở cái link hội ngộ online sau đây:


https://meet.google.com/jbi-wwmb-rnn


Xin trân trọng và tha thiết kính mời


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 6, 2021 at 9:36 AM
Subject: Re: TĐCTT Tham Dự và Phục Vụ PVLC Online Hằng Tuần
To: Nhom TDCTT Chia Se PVLC Online

Quí AC thường xuyên tham dự PVLC Online rất thân mến của em,

Tuần này chúng ta bắt đầu áp dụng việc phân nhiệm theo từng vùng nhé:
Chúa Nhật này là tuần thứ 2 trong tháng, bởi vậy thuộc phiên đặc trách của San Jose CA.
Xin Chị Hòa là điều hợp viên của tiểu nhóm này phân chia trước cho nhau, qua emails hay text tùy nghi, để khỏi mất giờ quí báu của chúng ta bấy giờ.
Sau phần dẫn nhập của em là bắt đầu liền.
Em xin gửi lại Lời Nguyện cũng là bài hát Dâng Mẹ Vào Đêm của Nhóm TĐCTT, không hát thì đọc, chỉ một người đại diện thôi cho khỏi bị lủng củng.

em tĩnh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 6, 2021 at 5:43 AM
Subject: TĐCTT: Hành Trình Emmau - PVLC Online Hằng Tuần: Chúa Nhật XV B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tuần này, Hành Trình Emmau, một hành trình khiến "lòng của chúng ta cảm thấy nóng lên" (Luca 24:32),  

lại kêu gọi những "con chiên của Ta thì nghe tiếng Ta" (Gioan 10:27) tiến đến một đồng cỏ phong phú sự sống một lần nữa

"những lời Thày nói với các con đều là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63) ở PVLC Chúa Nhật XV Thường Niên Năm B:


Chúa Nhật 15 Quanh Năm Năm B 


cũng vào chiều tối Thứ Năm hằng tuần lúc 6 giờ chiều California, 8 giờ tối Texas  9 giờ tối Maryland ở cái link hội ngộ online sau đây:


https://meet.google.com/jbi-wwmb-rnn


Xin trân trọng và tha thiết kính mời,


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 2, 2021 at 4:26 PM
Subject: Bữa Tiệc PVLC Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm B của TĐCTT
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã hiện diện giữa chúng ta qua buổi Hội Ngộ PVLC Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm B Thứ Năm ngày 1/7/2021 hôm qua.

Cái link mp3 ở cuối email này chất chứa những gì mới mẻ có vẻ "fancy" hơn các mp3 PVLC trước đây.

Cám ơn quí TĐCTT đã chẳng những tham dự mà còn cộng tác vào bữa tiệc PVLC chiều tối hôm qua.

Cám ơn quí TĐCTT tiếp tục theo dõi email về PVLC online hằng tuần của nhóm và lắng nghe mp3 kèm theo.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

Vừa mới bắt đầu đã đầy đủ hết mọi người, chưa bao giờ có - tuyệt vời! Tạ ơn LTXC

Phúc Âm: Mc 6, 1-6

"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường,

và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: "Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy?

Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?" Và họ vấp phạm vì Người.

Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình".

Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.

Ðó là lời Chúa. 

Bài Ðọc I: Ed 2, 2-5

"Ðây là nhà phản loạn, và họ sẽ biết rằng giữa họ vẫn có một tiên tri".

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Trong những ngày ấy, sau khi nói với tôi, Thần Linh nhập vào tôi, và đỡ tôi đứng dậy. Tôi nghe Người nói với tôi rằng:

"Hỡi con người, Ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân nổi loạn phản nghịch Ta, chúng và cha ông chúng vi phạm giao ước của Ta cho đến ngày nay.

Ta sai ngươi đến để nói với những con cái dầy mặt cứng lòng rằng: 'Chúa là Thiên Chúa phán như vậy'.

Hoặc chúng nghe, hoặc chúng không nghe, vì đây là bọn phản loạn, và chúng sẽ biết rằng giữa chúng có một tiên tri".

Ðó là lời Chúa.

Bài Ðọc II: 2 Cr 12, 7-10

"Tôi rất vui sướng khoe mình về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Ðức Kitô ngự trong tôi".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, để những mạc khải cao siêu không làm cho tôi tự cao tự đại, thì một cái dằm đâm vào thịt tôi, một thần sứ của Satan vả mặt tôi.

Vì thế đã ba lần tôi van nài Chúa, để nó rời khỏi tôi. Nhưng Người phán với tôi rằng: "Ơn Ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của Ta được tỏ bày trong sự yếu đuối".

Vậy tôi rất vui sướng khoe mình về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Ðức Kitô ngự trong tôi.

Vì thế, tôi vui thoả trong sự yếu hèn của tôi, trong sự lăng nhục, quẫn bách, bắt bớ và khốn khó vì Ðức Kitô: vì khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ.

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 122, 1-2a. 2bcd. 3-4

Ðáp: Mắt chúng con nhìn vào Chúa, cho tới khi Người thương xót chúng con (c. 2cd).

Xướng: 1) Con ngước mắt nhìn lên Chúa, Ngài ngự trị ở cõi cao xanh. Kìa, như mắt những người nam tôi tớ, nhìn vào tay các vị chủ ông. - Ðáp.

2) Như mắt của những người tỳ nữ, nhìn vào tay các vị chủ bà, mắt chúng tôi cũng nhìn vào Chúa, là Thiên Chúa của chúng tôi như thế, cho tới khi Người thương xót chúng tôi. - Ðáp.

3) Nguyện xót thương, lạy Chúa, nguyện xót thương, vì chúng con đã bị khinh dể ê chề quá đỗi! Linh hồn chúng con thật là no ngấy lời chê cười của tụi giàu sang, nỗi miệt thị của lũ kiêu căng. - Ðáp.

Goodnight Quí Anh Chị nhé - Hẹn tái ngộ vào buổi hội ngộ online PVLC Chúa Nhật XV Thường Niên Năm B tuần tới

Tạ ơn LTXC đã cho 14 anh chị em TĐCTT chúng ta qui tụ lại để hoan hưởng bữa tiệc thịnh soạn PVLC chiêề tôố hôm nay, Thứ Năm ngày 1/7/2021.

Xin cám ơn Quí TĐCTT thân yêu của em - xin welcome Chị Nguyễn Ngàn San Jose CA (ở giữa hàng cuối cùng) lần đầu tiên tham gia.

Xin mời quí TĐCTT nói chung và quí anh chị tham dự nói riêng nghe lại những gì chúng ta chia sẻ với nhau ở cái link sau đây,

trong đó, có các giọng đọc của các chị chẳng những nguyên từng bài mà còn được trích lại một số lần ở trong bài chia sẻ,

có vẻ "fancy" chuyên nghiệp, và trước mỗi bài đọc còn có và đều có 1 đoạn thánh ca phụ họa, lại càng thấm thía hơn:

MTN.CN XIV-B.mp3

https://www.youtube.com/watch?v=3un_HT16N84

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 2, 2021 at 5:35 PM
Subject: Re: TĐCTT Tham Dự và Phục Vụ PVLC Online Hằng Tuần
To: Nhom TDCTT Chia Se PVLC Online

Quí AC lắng nghe cái link mp3 em gửi trong bản tường trình kèm theo hình ảnh hội ngộ PVLC online chiều hôm qua 
có thấy khác không và cảm thấy như thế nào thì xin cứ chia sẻ chung bằng cách reply all ở email này nhé.

em tĩnh




From: phuc nguyenba 
Date: Mon, Jul 5, 2021 at 4:16 PM
Subject: Re: TĐCTT Tham Dự và Phục Vụ PVLC Online Hằng Tuần
To: Nhom TDCTT Chia Se PVLC Online

Con chào Chú!

Con đã nghe mp3 Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật 14, nhưng vì bận việc quá nên bây giờ con mới trả lời được. Đúng là tuần này cách chia sẻ và sắp xếp khác với những lần trước, rất chặt chẽ và bổ túc cho nhau, đặc biệt là phần lồng tiếng có thêm các giọng đọc thêm phần sinh động, những phần cần nhấn mạnh được lập đi lập lại giúp cho người nghe dễ nhớ hơn. Tất cả đều rất là tốt. Chỉ có một điều là Chú phải cực công quá, để cắt ra từng phần lắp ráp như vậy, Chú phải dành ra rất nhiều thời gian và công sức. Cảm ơn Chú rất nhiều vì những hy sinh phục vụ để đem Lời Chúa đến cho mọi người.
Xin Chúa chúc lành cho Chú và gia đình.

Con Nhung



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 5, 2021 at 4:32 PM
Subject: Re: TĐCTT Tham Dự và Phục Vụ PVLC Online Hằng Tuần
To: phuc nguyenba <phucnhung67@yahoo.com>
Cc: Nhom TDCTT Chia Se PVLC Online

Xin cám ơn Chị Thùy Nhung đã cho em biết về cảm nhận của chị để tiếp tục việc làm tốt đẹp, dù fancy cả về thời gian lẫn công khó, 
nhưng có vậy mới càng sinh nhiều hoa trái hơn, thì cũng bõ công, dù ai trong chúng ta làm gì cuối cùng cũng phải tự thú như Chúa dạy: 
"Tôi chỉ là đầy tớ vô dụng"! (Luca 17:10)

em tĩnh





From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 2, 2021 at 11:45 AM
Subject: TĐCTT Tham Dự và Phục Vụ PVLC Online Hằng Tuần
To: Nhom TDCTT PVLC Online

Quí AC TĐCTT thường trực hay thường xuyên tham dự PVLC Online hằng tuần rất thân mến của em,

Trước hết, chúng ta hãy tạ ơn LTXC đã cho chúng ta được một tấm lòng thật khao khát Lời Chúa, tìm kiếm Lời Chúa và gắn bó với Lời Chúa,
được tỏ hiện một cách hiển nhiên, đích thực và sống động nhất nơi việc chúng ta cố gắng sắp xếp để làm sao có thể tham dự được các buổi chia sẻ PVLC Online hằng tuần của chung nhóm.

Sau nữa, qua một thời gian 3 tháng, từ đầu tháng 4/2021 thử nghiệm, để việc chia sẻ PVLC Online này được trở nên qui củ hơn, đỡ mất giờ phải phân chia lúc đầu,
em xin phép được tạm phân chia, căn cứ vào những anh chị em thường trực và thường xuyên tham dự, và vào 3 vùng khác nhau, nhiều tham dự viên nhất là san Jose CA, sau đây:

TĐCTT PVLC ONLINE - PHÂN CHIA TIỂU NHÓM ĐỂ ĐỌC

Nhóm Nam CA (tuần 2)
AC: Bùi Mộng Điệp, Thế Lan, Nguyễn Hải, Tuyết Mai, Ngát Hương, Bạch Mai, Ngô Trâm, Ngọc Anh v.v.
Nhóm Bắc CA (tuần 1 và 3)
CC: Phan Hòa, Kim Liên, Kim Thoa (và Vũ Liên, Lê Thục), Phạm Liên, Nguyễn Ngàn
Nhóm Ngoài CA (tuần 4)
CC: Nguyễn Thùy Nhung và Nguyễn Thu Hải cùng ở Maryland, và Đặng Hoa Flower FW TX

Nhóm Bắc CA (đông nhất nên kiêm 2 tuần 1 và 3) xin Chị Trần Phan Hòa giúp điều hợp phân chia phụ trách các bài đọc trong nhóm của mình mỗi lần;
Nhóm Nam CA (tuần 2) xin Anh Nguyễn Văn Thế giúp điều hợp phân chia phụ trách các bài đọc trong nhóm của mình mỗi lần;
Nhóm Ngoài CA (tuần 4) xin Chị Nguyễn Thùy Nhung giúp điều hợp phân chia phụ trách các bài đọc trong nhóm của mình mỗi lần;

Nếu không đủ 4 người thì người đọc bài đọc 1 có thể kiêm đáp ca, vì thường đáp ca hợp với bài đọc 1, nếu tuần nào chỉ có 2 người thì chia nhau đọc xen kẽ 4 bài v.v.
Em sẽ phụ trách dẫn nhập như hai giờ kinh trưa và chiều. Dâng đêm cho Mẹ kết thúc xin vị điều hợp nhóm địa phương hôm ấy tự kiêm hay nhờ một ai trong nhóm đặc trách.
Xin Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý dẫn chúng con vào tất cả sự thật là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

em tĩnh

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 28, 2021 at 9:03 PM
Subject: TĐCTT Hoan Hưởng Đại Tiệc PVLC Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Sau các bữa tiệc thịnh soạn và ngọc ngà Lời Chúa từ đầu Tháng 4/2021, TĐCTT chúng ta như thể càng no say và càng thèm khát PVLC hơn bao giờ hết,

đến độ chúng ta không thể nào dừng lại hay bỏ qua hoặc không thể có PVLC hằng tuần, như thành phận đã trở nên nghiện ngập PVLC rồi vậy.


PVLC cho Chúa Nhật 14 Quanh Năm Năm B được Giáo Hội chọn đọc tới đây sẽ được chúng ta qui tụ lại để hoan hưởng ở cái link dưới đây:

https://meet.google.com/aie-xije-snc. Nhưng không phải từ 6 giờ chiều mà là t 5 giờ chiều vào mỗi Thứ Năm Đầu Tháng.

Vì 8 giờ tối cùng Thứ Năm Đầu Tháng này, Nhóm TĐCTT Nam CA có Chu Đền Tạ Thánh Thể "Một Giờ Với Thày" ở Saint Patrick.


Xin Thánh Linh là Thần Chân Lý "dẫn chúng con vào tất cả sự thật" (Gioan 16:13). Amen.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 









From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 25, 2021 at 11:37 AM
Subject: TĐCTT Hoan Hưởng Bữa Tiệc PVLC Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm B Thứ Năm 24/6/2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC vẫn tiếp tục Hành Trình Emmau với Nhóm TĐCTT chúng ta để dẫn giải Lời Chúa cho chúng ta,

qua những buổi hội ngộ trực tuyến về PVLC chiều tối Thứ Năm hằng tuần, như chúng ta từng thực hiện từ cuối tháng 3/2021 tới nay.


Chớ gì Lời Chúa chính là khát vọng của chúng ta, cho đến độ chúng ta thực sự cảm nghiệm thấy rằng: "Chúng con con biết theo ai - Thày mới có lời sự sống đời đời" (Gioan 6:68).
Xin mời quí TĐCTT theo dõi Bữa Tiệc PVLC Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm B Thứ Năm 24/6/2021, bao gồm cả hình ảnh, PVLC và mp3 chia sẻ như dưới đây:

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

Lạy Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý đã được ban cho chúng con và đang ở trong chúng con để dẫn chúng con vào tất cả sự thật là Chúa Kitô,
xin hãy làm "vọt lên từ lòng" chúng con "mạch nước sự sống đời đời", để nhờ đó "những lời Thày nói với các con đều là thần linh và là sự sống" được hiện thực trong con người của chúng con,
có thể chúng con mới xứng đáng là chứng nhân trung thực và sống động của Chúa Kitô, với những phán đoán, cảm nhận, chọn lựa, quyết định, nói năng, tác hành và phản ứng như chính Chúa Kitô sống trong chúng con vậy. Amen.

Bài Ðọc I: G Kn 1, 13-15; 2, 23-25

"Bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian".

Trích sách Khôn Ngoan.

Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết. Người tác thành mọi sự cho có. Người tạo dựng mọi sự trên mặt đất đều lành mạnh, chúng không có nọc độc sự chết, và không có địa ngục ở trần gian.

Vì chưng, công chính thì vĩnh cửu và bất tử. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, để sống vĩnh viễn. Nhưng bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian: kẻ nào thuộc về nó thì bắt chước nó.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 29, 2 và 4. 5-6. 11-12a và 13b

Ðáp: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con, và không để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa, Chúa đã đưa linh hồn con thoát xa âm phủ; Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ. - Ðáp.

2) Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Ngài, và hãy cảm tạ thánh danh Ngài. Vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. - Ðáp.

3) Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con. Lạy Chúa, xin Ngài gia ân cứu giúp con. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho con; Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời. - Ðáp.

Bài Ðọc II: 2 Cr 8, 7. 9. 13-15

"Sự dư thừa của anh em bù đắp lại sự thiếu thốn của những anh em nghèo khó".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, cũng như anh em vượt trổi về mọi mặt: về lòng tin, về hùng biện, về sự hiểu biết, về mọi hình thức nhiệt thành, cũng như về lòng bác ái của anh em, thì anh em cũng phải vượt trổi trong việc phúc đức này.

Vì anh em biết lòng quảng đại của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: mặc dù giàu sang, Người đã nên thân phận nghèo khó, để nhờ việc nghèo khó của Người, anh em nên giàu có. Nhưng không lẽ để cho kẻ khác được thư thái, mà anh em phải túng thiếu, nhưng phải làm sao cho đồng đều. Trong hoàn cảnh hiện tại, sự dư giả của anh em bù đắp lại chỗ thiếu thốn của họ, để sự dư giả của họ bù đắp lại sự thiếu thốn của anh em, hầu có sự đồng đều như lời đã chép rằng: "Kẻ được nhiều, thì cũng không dư; mà kẻ có ít, cũng không thiếu".

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Ga 6, 64b và 69b

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

Phúc Âm: Mc 5, 21-43

"Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống". Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía.

{Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành". Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm đến áo Ta?" Các môn đệ thưa Người rằng: "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy tứ phía, vậy mà Thầy còn hỏi 'Ai chạm đến Ta?'!" Nhưng Người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ, vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lạy Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh".}

Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin". Và Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các Ngài đến nhà ông trưởng hội đường và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: "Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó". Họ liền chế diễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha, Koumi", nghĩa là: "Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!" Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn.

Ðó là lời Chúa. 

Ôi Maria Tình Thương vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại.
Đêm hôm nay, con xin dâng lên Mẹ: linh hồn bất tử của con, thân xác tro bụi của con và sự sống mong manh của con.
Xin Trái Tim Mẹ là nơi con nương náu và là đường đưa con đến với Chúa khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Goodnight quí anh chị nhé!

Tạ ơn LTXC đã ban cho 11 anh chị em TĐCTT của chúng con một bữa tiệc thịnh soạn PVLC thật là ngọc ngà.

Xin "ở lại với chúng con" (Luca 24:29) để tỏ mình ra cho chúng con nhờ đó chúng con mới có thể làm chứng cho Chúa (xem Luca 24:30-33). Amen

Xin mời quí TĐCTT theo dõi mp3 cho PVLC Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm B ở cái link này: MTN.CNXIII-B.mp3 / https://youtu.be/sHbk42TEeNY

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 22, 2021 at 6:20 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Trực Tuyến Để Hoan Hưởng PVLC Ngọc Ngà Của Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Mới thưởng thức PVLC Chúa Nhật XII Thường Niên Năm B mới Thứ Năm tuần trước, 17/6 với nhau và Chúa Nhật vừa rồi, 20/6, với ĐTC Phanxicô qua huấn từ Truyền Tin của Ngài

Hôm nay, Thứ Ba 22/6,  chúng ta lại nghĩ đến PVLC Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm B, 27/3/2021.

Lời Chúa như vừa thúc bách chúng ta vừa lôi kéo chúng ta, khiến chúng ta thưởng thức mà vẫn cảm thấy khao khát, không chán.

Thế mới hay, thế mới là Lời Chúa, thế mới là "thần linh và sự sống" (Gioan 6:63), thế mới nói: "Chúng con còn biết theo ai? Chỉ Thày mới có những ời sự sống đời đời" (Gioan 6:68).


Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta một tâm hồn khao khát Lời Chúa, thích nghiền gẫm Lời Chúa và chia sẻ với nhau về Lời Chúa.

Vậy, với tâm tình hiệp thông trong Lời Chúa và bởi Lời Chúa, anh chị em TĐCTT chúng ta cùng nhau tiếp tục Hành Trình Emmau nhé,

ở cái link PVLC Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm B này: Chúa Nhật 13 Quanh Năm Năm B, và
ở cái link trực tuyến đây: https://meet.google.com/sfk-risi-rrr


Xin trân trọng và thiết tha kính mời.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From:
Tinh Cao
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 17, 2021 at 9:47 PM
Subject: Fwd: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật XII Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

EM XIN GỬI QUÍ TĐCTT CỦA EM HÌNH ẢNH BỮA TIỆC PVLC CHIỀU TỐI HÔM NAY THỨ NĂM 17/6/2021 CHÚA NHẬT 12 NĂM B

 

14/16 anh chị tham dự ngay lúc bắt đầu

Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ lời nguyện mở đầu

Chị Nguyễn Kim Thoa Bài Đọc 1

Anh Nguyễn Thế - Bài Đáp Ca

Chị Nguyễn Hải - Bài Đọc 2

Anh Trần Đạt đọc Phúc Âm

Sau khi bắt đầu thêm 2 chị nữa: Chị Đỗ Lan vợ Anh Nguyễn Thế TGP LA và em của Chị Nguyễn Kim Thoa GP SJ

Tất cả là 16 anh chị em, trong đó 50% là San Jose CA.

Bữa tiệc PVLC cho Chúa Nhật XII B kéo dài 1 tiếng.

Lần này quí AC tưoi cười vẫy tay chào nhau goodnight sau khi dâng đêm cho Mẹ và trước khi chấm dứt livestream.

Tạ ơn LTXC và cám ơn quí anh chị.

Trong khi chờ đợi mp3 và youtube, mời quí anh chị nghe qua mp3 năm 2018 ở cái link dưới đây:

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 15, 2021 at 5:55 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật XII Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho TĐCTT chúng ta những bữa tiệc PVLC hảo hạng tuyệt với "thần linh và sự sống" (Gioan 6:63).

Chính hương vị "thần linh và sự sống" này của mình mà Lời Chúa đã vừa thu hút chúng ta vừa thúc đẩy chúng ta tiếp tục hoan hưởng.

Cũng vào thời điểm của "Hành Trình Emmau" - 6:00  pm California, 8:00 pm Texas, 9:00 pm Maryland, ở cái link trực tuyến sau đây:


https://meet.google.com/bev-wnhm-gzo


Chúa Nhật 12 Quanh Năm Năm B

 

 

Em xin tha thiết và trân trọng kính mời nhé.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 



 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 10, 2021 at 9:16 PM
Subject: Fwd: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật XI Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


TẠ ƠN LTXC CHO TĐCTT CHÚNG CON THÊM MỘT BỮA TIỆC PVLC CHÚA NHẬT XI-B THƯỜNG NIÊN, VỚI QUÍ TĐCTT SAU ĐÂY:

Trước khi khạc mạc là 11 anh chị em, sau đó thêm 2 chị nữa là 13 người.

Chị Nguyễn Thùy Nhung: Lời Nguyện mở đầu                                                                    Chị Nguyễn Thu Hải - Bài Đọc 1:

"Từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi.... Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng"

Chị Bùi Mộng Điệp: Bài Đáp Ca                                         Chị Trần Vũ Kim Liên: Bài Phúc Âm

ĐC: "Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Li-băng được trồng nơi nhà Chúa... Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn";

Bài Đọc 2 (Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ): "chúng ta tiến bước nhờ lòng tin ... dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người"

PA: "hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên... Ðất tự động sinh hoa kết quả"; "hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ"

Tạ ơn LTXC và cám ơn Quí AC 12+ đã tham dự những giây phút ngọc ngà hoan hưởng PVLC trong vòng 1 tiếng

Chị Nguyễn Hải OC; Chị Đinh Tuyết Mai OC; Chị Trần Vũ Kim Liên SJ; AN Thế Lan LA;

Chị Nguyễn Thu Hải MD; Chị Lê Thục SJ; Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ OC nhưng đang ở Bắc CA; Chị Phạm Liên SJ;

Chị Nguyễn Kim Thoa SJ; Chị Nguyễn Thùy Nhung MD; Chị Bùi Mộng Điệp OC; em tĩnh SB.

Trong khi chờ đợi mp3 PVLC Chúa Nhật XI Năm B 2021 hôm nay, xin quí AC nghe tạm PVLC em chia sẻ từ năm 2018

ChuaNhatXITN-B.mp3







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 9, 2021 at 10:41 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

EM XIN GỬI ĐẾN QUÍ TĐCTT THÂN YÊU CỦA EM HÌNH ẢNH LƯU NIỆM BỮA TIỆC ONLINE PVLC LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU HÔM QUA, THỨ BA MÙNG 8/6/2021: 

Những nét mặt thật là hân hoan cùng nhau hớn hở bắt đầu tiến vào Bàn Tiệc PVLC để hoan hưởng Mầu Nhiệm Lễ Thánh Tâm Chúa

AC Nguyễn Thế và Đỗ Lan TGP Los Angeles - Bài Đọc 1:

"Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi. Ta sẽ không buông thả theo cơn giận của Ta.... Ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm; Ta là Ðấng Thánh ở giữa ngươi, Ta không thích tiêu diệt".

Chị Nguyễn Thùy Nhung TGP Baltimore MD - Đáp Ca:

"Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Ðấng Cứu Ðộ"

Chị Trần Vũ Kim Liên - Bài Đọc 2:

 "... nhờ Thánh Thần của Ngài, thêm sức mạnh cho anh em được nên người thiêng liêng, và nhờ đức tin, anh em được Ðức Kitô ngự trong lòng anh em, làm cho anh em đâm rễ sâu và lập nền kiên cố trong đức mến,

để anh em được hiệp cùng các thánh mà hiểu biết chiều rộng, dài, cao, sâu, và cũng được biết lòng mến của Ðức Kitô vượt quá trí hiểu loài người, để anh em được sung mãn trong mọi sự viên mãn của Thiên Chúa".

Chị Bùi Mộng Điệp GP Orange CA - Bài Phúc Âm:

"... một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức máu cùng nước chảy ra.... 'Chúng sẽ nhìn vào Ðấng chúng đã đâm thâu qua'".

Chị Đinh Tuyết Mai GP Orange CA - Lời nguyện kết trước khi hát Kinh Dâng Đêm:

"... Con xin dâng lên Mẹ linh hồn bất tử của con, thân xác tro bụi của con và sự sống mong manh của con..."

Tất cả là 10 anh chị em. Ngoại trừ quí AC đã được liệt kê đặc trách các bài đọc khác nhau, còn những tên tuổi vào sau khi khai tiệc PVLC:

1- Chị Nguyễn Hải (hàng trên cùng ở chính giữa; 2- Chị Hoàng Nancy (N - hàng cuối cùng ở chính giữa) 3- và Vincent Quang nào đó)

Tạ ơn LTXC và hết lòng cám ơn Quí TĐCTT thân thương của em đã hào hứng và trung thành với từng lần Hội Ngộ Online PVLC!

Trong khi chờ đợi em hoàn tất mp3 kèm theo youtube mới cho năm 2021, (em phải tự thâu lại hết, vì quên không bấm nút thâu âm khi đang diễn tiến),

Xin mời quí AC tạm nghe chia sẻ PVLC Lễ Thánh Tâm Chúa 2018 ở cái link dưới đây:

ThuSauTTC.mp3 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 9, 2021 at 6:13 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật XI Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Như thường lệ, vào mỗi chiều tối Thứ Năm hằng tuần, Nhóm TĐCTT chúng ta lại qui tụ lại để hoan hưởng PVLC.

Vâng, vào chiều tối Thứ Năm tuần này là ngày 10/6/2021, tức ngày mai, chúng ta sẽ lại trải qua những giây phút ngọc ngà với PVLC,

ở cái link kèm theo ngay đây: Chúa Nhật 11 Quanh Năm Năm B


Những anh chị em TĐCTT nào đã từng tham dự những buổi chiều tối Thứ Năm hằng tuần này, từ đầu Tháng 4/2021 tới nay,

đều cảm nghiệm thấy đúng là những giây phút ngọc ngà, đúng là hoan hưởng PVLC, và Lời Chúa đúng là "thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63).

Chiều tối ngày mai nhé, cũng vào giờ thường lệ: 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm NY / MD / VA / PA


Và sau đây là cái link online của chúng ta để chúng ta qui tụ lại hội ngộ về PVLC hằng tuần bất khả thiếu đến càng ngày càng nghiện:

https://meet.google.com/ahn-owqb-psm

Xin tha thiết và trân trọng kính mời quí TĐCTT rất thân thương của em.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 6, 2021 at 9:48 PM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tuần này, cũng như tuần có lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên, chúng ta có 2 lần hội ngộ online PVLC,

một lần cho Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, 11/6/2021, và một lần cho Chúa Nhật XII Thường Niên 13/6/2021.


Buổi Hội Ngộ Online PVLC cho Lễ Thánh Tâm Chúa sẽ vào chiều tối Thứ Ba mùng 8/6/2021, và

buổi Hội Ngộ Online PVLC cho Chúa Nhật XI Thường Niên Năm B sẽ vào chiều tối Thứ Năm như thường lệ.

Cả 2 buổi đều vào giờ giấc như thường lệ, tức 6:00 pm CA, 8:00 pm TX / OK và 9:00 pm VA / MD / NY / PA


Sau đây là cái link để chúng ta cùng nhau qui tụ lại hội ngộ trực tuyến cho PVLC Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu:

https://meet.google.com/fsz-niik-qwn


Xin Quí TĐCTT đọc và suy niệm PVLC cho Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở cuối email này nhé.

Xin tha thiết và trân trọng kính mời Quí TĐCTT của em cùng hoan hưởng bữa tiệc PVLC 


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B






From: 
Tinh Cao
 <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 3, 2021 at 9:41 PM
Subject: Fwd: TĐCTT Hội Ngộ Online Cảm Nghiệm PVLC Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


 NHƯ THƯỜNG LỆ, EM XIN GỬI TƯỜNG TRÌNH BUỔI HỘI NGỘ ONLINE PVLC CHIỀU TỐI HÔM NAY, THỨ NĂM MÙNG 3/6/2021

 

 

 

 

Lời nguyện mở đầun - Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ

 

 

Bài Đọc 1 - Chị Nguyễn Thùy Nhung

 

 

Bài Đáp Ca - Chị Trần Phan Hòa

 

 

Bài Đọc 2 - Anh Trần Đạt

 

 

Bài Phúc Âm - Anh Nguyễn Văn Thế

 

 

Lời nguyện kết thúc - Chị Bùi Mộng Điệp

 

 

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 15 anh chị em TĐCTT của chúng con lại 1 tiếng 15 phút hoan hưởng bàn Tiệc PVLC hôm nay cho Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa 6/6/2021

 

Từ trái sang phải và từ trên xuống dưới:

 

Chị Trần Bạch Mai Orange County CA, AC Thế Lan Grdena CA, AC Đạt Hòa San Jose CA, Chị Nguyễn Thùy Nhung TGP Baltimore Maryland, Chị Phạm Liên San Jose CA

Chị Bùi Mộng Điệp Orange County CA, Mẹ con Chị Vũ Thị Liên và Nguyễn Kim Thoa, Chị Trần Vũ Kim Liên San Jose CA, Chị Nguyễn Hải Orange County CA, bé Cao Noah (cháu nội thay hình nhỏ nga) San Bernardino CA

Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ Orange County CA, Chị Hoàng Nhàn Nancy Orange County, em tĩnh San Bernardino CA

 

Xin cám ơn TĐCTT đã tham dự Bàn Tiệc PVLC cho Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô Chúa Nhật ngày 6/6/2021 tới đây.

Xin Lời Chúa trở thành sự sống viên mãn nơi từng người chúng ta để chúng ta có thể sống đức ái trọn hải như chính Chúa Kitô sống trong chúng ta vậy. Amen

 

Trong khi chờ đợi mp3 và youtube cho buổi hội ngộ online chiều tối hôm nay, xin mời quí TĐCTT tạm theo dõi cái link youtube của Nhóm TĐCTT năm 2018 dưới đây:

 

https://youtu.be/h4UNPjGRujA

 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 2, 2021 at 10:01 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Hội Ngộ Online Cảm Nghiệm PVLC Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Em xin gửi Quí TĐCTT của em PVLC được Giáo Hội chọn đọc cho Chúa Nhật Lễ Mình Thánh Máu Thánh Chúa Kitô Năm B dưới đây.

Như em đã gợi ý về việc suy niệm PVLC, bao gồm cả các bài đọc chứ không riêng gì Phúc Âm, chúng ta cần nhìn từ trong ra ngoài, đừng từ ngoài vào trong.


Nhìn từ ngoài vào nghĩa là chúng ta đặt vấn đề chẳng hạn: Bài Phúc Âm cho lễ này hay ngày này có nghĩa gì?

Nhìn từ trong ra nghĩa là chúng ta đã nắm được chủ đề chính của mùa phụng vụ đó hay của lễ đó nên thấy ngay được những chi tiết chứng thực chủ đề này.

Vấn đề được đặt ra ở đây là làm sao biết được đâu là chủ đề cho từng mùa phụng vụ? 

Dưới đây là những chủ đề em tự khám phá ra và đã từng áp dụng thực hành, như độc giả đã từng thấy trong các bài viết chia sẻ của em, căn cứ vào ý nghĩa của từng mùa phụng vụ:


1- Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh và Mùa Thường Niên sau Mùa Giáng Sinh: 

- "Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể (Mùa Vọng) và ở giữa chúng ta (Mùa Giáng Sinh). 

- "Chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người (Từ Lễ Hiển Linh tới Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa), 

- "Vình hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý" (Mùa Thường Niên sau Mùa Giáng Sinh)" (Gioan 1:14);



2- Mùa Chay (6 tuần rưỡi) và Tuần Thánh: 

- "Người ta sống không nguyên bởi bánh (4 tuần đầu Mùa Chay), mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra (2 tuần cuối Mùa Chay)" (Mathêu 4:4); 

- "Con Người đến không phải để được hầu hạ (3 ngày thường đầu Tuần Thánh) mà là hầu hạ (Thứ Năm Tuần Thánh

- "Và hiến mạng sống mình cho nhiều người được cứu độ (Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh)" (Mathêu 20:28)

 


3- Mùa Phục Sinh và Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh: 

- "Thày là sự sống lại (Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

- "Thày là sự sống" (6 tuần còn lại của Mùa Phục Sinh)" (Gioan 11:25); 

- "Thày là đường (qua quyền năng chữa lành và trừ quỉ của Người), là sự thật (nơi giáo huấn mạc khải và trọn lành của Người) và là sự sống (với lòng thương xót nhân ái và phục vụ của Người)" (Gioan 14:6) - Mùa Thường Niên  


Theo kinh nghiệm suy niệm PVLC của em từ biết bao nhiêu năm nay thì thứ tự phải từ bái Phúc Âm rồi mới tới 2 Bài Đọc 1 và Bài Đọc 2 cũng như Bài Đáp Ca

Bài Đọc 1 thường là Cựu Ước, trừ Mùa Phục Sinh chỉ duy Sách Tông Vụ, bao giờ cũng hướng về Bài Phúc Âm, tức là hướng về Chúa Kitô là tột đỉnh của mạc khải thần linh;

Bài Đọc 2 bao giờ cũng là Tân Ước, những bài đọc diễn giải Phúc Âm và áp dụng giáo huấn cũng như tinh thần của Chúa Kitô được Người tỏ ra trong Phúc Âm của Người.

Bài Đáp Ca, sau Bài Đọc 1 và trước Bài Đọc 2, là tâm tình tin tưởng nguyện cầu của con người trước mạc khải thần linh, được bày tỏ ở nơi các bài Thánh Vịnh, liên kết chặt chẽ với Bài Đọc 1. 


Một trong những dấu chứng chúng ta là chiên đang theo sát bước chân của Vị Chủ Chiên Nhân Lành Giêsu của chúng ta đó là nghiền gẫm Lời của Người hằng ngày nói riêng và hằng tuần online nói chung.

Nghiền gẫm Lời Chúa như thế là chúng ta đã cùng với Thánh Phêrô và tông đồ đoàn thưa cùng Chúa Kitô Lời Nhập Thể sau khi xẩy ra nạn có một số môn đề bỏ Người mà đi vì Lời Người khiến họ chói tai:

"Chúng con còn biết theo ai, chỉ Thày mới có lời ban sự sống đời đời" (Gioan 6:68).


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm B







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 1, 2021 at 10:26 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Online Cảm Nghiệm PVLC Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục Hành Trình Emmau với TĐCTT chúng ta hằng tuần vào Chiều Tối Thứ Năm hằng tuần.

Đúng là vào thời điểm "chiều tối", vì "khi gần tới làng họ muốn đến" (Luca 24:28), 2 môn đệ đã ngỏ lời mời:


"Xin Ngài hãy ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn" (Luca 24:29).

Và Vị Khách Lạ trước đó "như giả vờ còn đi xa hơn nữa" (Luca 24:8) "đã vào và ở lại với họ" (Luca 24:29)

"đồng bàn với họ" (Luca 24:30) cho đến khi "mắt họ mở ra và nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất" (Luca 24:31).


Tại sao Chúa Giêsu lại biến mất ngay sau khi hai môn đệ của Người nhận ra Người?

Tại vì sau khi họ cảm thấy "lòng chúng ta chẳng bừng cháy lên hay sao" (Luca 24:32), bởi Lời Người dẫn giải Thánh Kinh, 

họ nhờ đó có thể dễ dàng nhận biết Người, khi "Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ" (Luca 24:30),

để rồi, sau khi đã thấm Lời Người và nhận ra Người, họ phải sống đức tin và làm chứng cho đức tin của mình vào Đấng Phục Sinh:

"Các vị thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc h đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh". (xem Luca 24:35).


Hành Trình Emmau không chỉ xầy ra hằng ngày, khi chúng ta đọc Lời Chúa, hay hằng tuần, khi chúng ta hội ngộ online về PVLC,

mà là suốt cuộc đời trần thế của chúng ta, bởi vì, qua Lời của Người, Chúa Kitô tiếp tục và liên tục tỏ mình ra cho chúng ta,

nhờ đó chúng ta càng ngày càng thấm thía Lời Chúa hơn và nhận biết Người hơn, bằng đức tin của chúng ta và qua chứng từ của chúng ta.

Muốn biết chúng ta đã thấm thía Lời Chúa hay chưa, nếu rồi thì đến đâu, thì cứ xem chúng ta đã sống đức tin ra sao và như thế nào,

một đức tin không phải ở chỗ chỉ dự lễ hay đọc kinh, mà còn chính yếu ở chỗ chúng ta đã "yêu nhau như Thày yêu các con" (Gioan 13:34;15:12).


Hành Trình Emmau như thế cũng chính là Hành Trình Đức Tin của Kitô hữu chúng ta: Hành Trình Đức Tin Thể Hiện Qua Đức Ái (xem Galata 5:6).

Cáng thấy được ý nghĩa sâu xa và tầm quan trọng của Hành Trình Emmau này, chúng ta càng phải qui tụ lại hơn nữa vào các buổi "chiều tối" đầy ân tình này.

Vậy, em xin thiết tha và trân trọng mời quí TĐCTT của em tham dự nhé, như thường lệ vào lúc 6:00 pm CA, 8:00 pm TX và 9:00 pm MD, VA, NY, PA ở cái link dưới đây:

https://meet.google.com/ymv-xjxj-kec


em tĩnh


Em sẽ gửi PVLC cho Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm B ngày mai.


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 28, 2021 at 7:04 PM
Subject: Fwd: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

EM XIN TƯỜNG TRÌNH HỘI NGỘ ONLINE PVLC CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI SAU ĐÂY:

 

 

 

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ chúng con, 17 anh chị em (như tấm hình chung cuối cùng cho thấy), nơi Bàn Tiệc PVLC cho Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

 

 

Nguyện kinh khai mạc: Anh Trần Đạt (với Chị Phan Thị Hòa)

 

Bài Đọc 1: Chị Bùi Mộng Điệp                                             Đáp Ca: Chị Trần Vũ Kim Liên                                  Bài Đọc 2: Chĩ Nguyễn Thu Hải

 

 

Chị Nguyễn Thùy Nhung: Người đọc câu họa Đáp Ca to nhất                                               Chị Đặng Hoa Flower: Bài Phúc Âm

 

 

Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ - nhịn hầu như từ trưa và chưa kịp ăn bữa tối đã nhào vô thưởng thức PVLC Lời Chúa trước

 

 

Lời nguyện kết thúc: Anh Nguyễn Văn Thế (với Chị Đỗ Lan)

 

 

(tấm hình chung cuối cùng này bao gồm đầy đủ 17 anh chị em (cả em) tham dự bữa tiệc PVLC hôm nay, từ trái sang phải:)

 

Hàng 1 San Jose CA 7 người trừ 1: Chị Trần Vũ Kim Liên, 2 mẹ con TĐCTT Vũ Thị Liên và Nguyễn Kim Thoa, Chị Bùi Mộng Điệp (Orange County CA), AC Trần Đạt và Phan Hòa

Hàng 2: Chị Đặng Hoa Flower Fort Worth TX; Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ; Chị Nguyễn Thu Hải Maryland; Chị Nguyễn Thùy Nhung Maryland

Hàng 3: Chị Lê Thục San Jose, Chị Ngô Trâm TGP Los Angeles, AC Nguyễn Thế và Đỗ Lan TGP Los Angeles; Chị Trần Tự Hồng (lần đầu tiên) Houston TX

 

Bữa tiệc PVLC Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay kéo dài 1 tiếng 15 phút đầy hào hứng với mầu nhiệm một Thiên Chúa nhưng có 3 Ngôi, nhưng 3 Ngôi lại chỉ là Một Thiên Chúa Duy Nhất!

Xin mời quí TĐCTT lắng nghe lại ở cái link sau đây:

 

CNLeChuaBaNgoi-B.mp3

 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 24, 2021 at 11:08 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Sau Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tột đỉnh của Mùa Phục Sinh, đồng thời cũng mở màn cho Mùa Thường Niện sau Mùa Phục Sinh,

bởi thế, chủ đề "sự sống" vẫn tiếp tục trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh này.

Đó là lý do, liên tục sau Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là các Lễ Trọng, được Giáo Hội cử hành hầu hết vào Chúa Nhật, liên quan đến "sự sống":

Lễ Chúa Ba Ngôi - thực tại sự sống, Lễ Mình Thánh Máu Thánh Chúa Kitô - bí tích sự sống; Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - nguồn mạch sự sống.


Vậy, để tiếp tục cùng Giáo Hội tiến sâu hơn nữa vào mầu nhiệm sự sống thần linh trong Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh, bắt đầu với Lễ Chúa Ba Ngôi Chúa Nhật 30/5/2021 tới đây,

TĐCTT chúng ta cùng nhau theo đuổi Hành Trình Emmau để lắng nghe Chúa Giêsu dẫn giải Lời Người cho chúng ta nghe qua PVLC Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi sau đây ở cuối email này,

và nơi để qui tụ lại ở cái link online trực tuyến sau đây: https://meet.google.com/wxe-auih-oys 

cũng vào ngày giờ như thường lệ: Thứ Năm 27/5/2021: 6:00 pm California; 8:00 pm Texas và Oklahoma; 9:00 pm Maryland, Virginia, New York, Pennsylvania.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 20, 2021 at 9:49 PM
Subject: Fwd: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật Hiện Xuống
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta tiếp tục có được thêm một buổi hội ngộ trực tuyến về PVLC Chúa Nhật Hiện Xuống tối hôm nay, Thứ Năm 20/5/2021.

Cám ơn quí TĐCTT đã tham dự và hợp tác để mỗi buổi hội ngộ online PVLC hằng tuần của chúng ta được sinh nhiều hoa trái thiêng liêng nơi bản thân chúng ta và việc tông đồ của chúng ta.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

Ngay mở đầu đã có mặt của 12 anh chị em, bao gồm cả B là Chị Phạm Bạch Tuyết, người đã tham gia 2 giờ kinh với nhóm hằng ngày, dù chưa TĐCTT

Từ trái sang phải:

Hàng đầu: Chúng em tĩnh nga, Chị Đỗ Thoa Catherine, Chị Nguyễn Kim Thoa san Jose CA, Chị Nguyễn Thùy Nhung Maryland TGP Baltimore

Hàng giữa: AC Nguyễn Thế và Đỗ Lan Gardena TGP Los Angeles CA, Anh Trần Đạt San Jose CA, Chị Bùi Mộng Điệp Orange County CA, Chị Trần Vũ Kim Liên (đang ở New Orleans LA)

B = Chị Phạm Bạch Tuyết Orange County CA (chưa phải là TĐCTT nhưng tham gia 2 giờ kinh hằng ngày với nhóm), và Chị Nguyễn Hải Orange County CA

 

 

Anh Trần Đạt San Jose CA - Lời nguyện mở đầu và chia sẻ về Bài Đọc 2

 

 

Chị Nguyễn Thùy Nhung, Maryland TGP Baltimore - Bài Đọc 1

 

 

Chị Nguyễn Kim Thoa San Jose CA - Bài Đáp Ca

 

 

Chị Nguyễn Thu Hải Maryland TGP Washington - Bài Đọc 2 và chia sẻ Lời Chúa bài Đọc 1 và 2

 

 

Chị Đỗ Thị Lan và Anh Nguyễn Văn Thế - Bài Phúc Âm

 

 

Chị Đỗ Thoa Catherine - Chia sẻ về Chúa Thánh Thần và Lời nguyện kết

 

 

Chị Trần Phan Hòa San Jose CA - chia sẻ toàn bộ PVLC

 

 

Ngoài nhưng anh chị em có mặt ngay từ đầu, còn thêm 2 chị nữa là:

Chị Trần Phan Hòa (hành trên cùng bìa phải) San Jose CA, Chị Nguyễn Thu Hải Maryland, và Chị Ngô Trâm TGP Los Angeles California

Tất cả là 15 anh chị em, - chia sẻ PVLC 1 tiếng 30 phút. Tạ ơn LTXC và cám ơn quí anh chị.

Trong khi chờ đợi edit để có được các mp3 và youtube 2021 tối hôm nay, xin mời quí anh chị theo dõi chia sẻ từ năm 2018, cả mp3 lẫn youtube

 

https://youtu.be/r3eivhLij4o

TDCTT-PVLC/CNHienXuong.mp3

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 17, 2021 at 2:47 PM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật Hiện Xuống
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho TĐCTT chúng con hằng tuần tiếp tục Hành Trình Emmau để lắng nghe PVLC của Giáo Hội.

Theo tiến trình phụng vụ Mùa Phục Sinh, Giáo Hội đang tiến tới tột đỉnh của Mùa Phục Sinh đó là Chúa Nhật Hiện Xuống.


Xin mời Quí TĐCTT lại tiếp tục lên đường với nhau trong Hành Trình Emmau PVLC Chúa Nhật Hiện Xuống ở cái link và PVLC sau đây:

https://meet.google.com/xoz-gdwb-ygm

Cũng vào 6:oo pm California, 8:00 pm Texas và Oklahoma, 9:00 pm Miền Đông Bắc Hoa Kỳ.


Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

 


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: 
Tinh Cao
 <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 15, 2021 at 8:49 PM
Subject: Fwd: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Xin kính mời quí TĐCTT thân thương của em theo dõi những cái links liên quan đến 

buổi Hội Ngộ Trực Tuyến PVLC Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm B sau đây:

 

 

 

 

Chị Bùi Mộng Điệp - Bài Đọc 1

 

 

Chị Trần Vũ Kim Liên - Bài Đáp Ca

 

 

Chị Trần Phan Hòa - Bài Đọc 2 và chia sẻ về Bài Đọc 2 liên quan đến tình yêu Thiên Chúa và bài Phúc Âm

 

 

Chị Thu Hải - Bài Phúc Âm và chia sẻ Bài Đọc 1 về việc thay thế của Thánh Matthia

 

 

Chị Nguyễn Hải chia sẻ về Giáo Hội hiệp nhất

 

 

Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ nêu vấn đề Chúa Thánh Thần

 

 

Hỏi thăm sức khỏa của Chị Phạm Ngọc Anh

 

 

Anh Trần Đạt là phu quân của Chị Phan Hòa cũng tham dự về cuối

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho TĐCTT chúng con, 9 anh chị em, hoan hưởng suốt 1 tiếng 15 phút tuyệt vời PVLC CN VII Phục Sinh Năm B.

 

Xin Chúa tiếp tục ở lại với chúng con, như Chúa đã ở lại với 2 môn đệ bỏ đàn ra đi và đã được Chúa diễn giảng Lời Chúa cho họ trong Hành Trình Emmau.

 

Bởi vì, cho dù lòng của chúng con có nóng lên khi chia sẻ Lời Chúa với nhau, cũng không thể nhận ra Chúa, nếu chính Chúa không tỏ mình ra cho chúng con.

 

 

Xin mời quí TĐCTT và quí anh chị tham dự theo dõi buổi hội ngộ trực tuyến PVLC Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm B hôm Thứ Sáu 14/5/2021 vừa qua ở những cái links dưới đây:

 

PS.CNVIIPS-B.mp3 / https://youtu.be/fpSL1JsRZiM

 

(mp3 và youtube phần em chia sẻ cho riêng Nhóm TĐCTT online vừa rồi nhưng được tách riêng để phổ biến chung cho cộng đồng dân Chúa sáng hôm nay)

 

TDCTT-HoiNgoOnlineChiaSePVLC-ThangThien.B.mp3 / https://youtu.be/fyjvTVJLmPA

 

(youtube theo thứ tự từ đầu đến cuối: lời cầu mở, PVLC, chia sẻ chung, lời nguyện kết, bao gồm cả giọng đọc lẫn hình ảnh; có một vài chỗ không rõ nên em phải bỏ đi cho khỏi gây cảm giác khó chịu làm mất giá cả mp3)

 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 14, 2021 at 5:50 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT của em ơi,
Hôm nay chúng ta lại tái ngộ trực tuyến để hoan hưởng PVLC Chúa Nhật VII Phục Sinh cũng là Chúa Nhật cuối cùng trong Mùa Phục Sinh
để dọn mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là tột đỉnh của Mùa Phục Sinh đồng thời cũng là khởi điểm của Mùa Thường Niệm hậu PS.

https://meet.google.com/tbg-npxf-qtd


California 6:00 pm, Texas 8:00 pm và New York 9:00 pm


Xin tha thiết và trân trọng kính mời quí TĐCTT thân yêu của em.


em tĩnh

 

 

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 13, 2021 at 6:27 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Như em đã gợi ý về phương pháp suy gẫm và chia sẻ PVLC của em ở email 12/5/2021 về Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên

"chúng ta cần theo tiến trình từ trong ra ngoài chứ không phải từ ngoài vào".


Thật vậy, "từ ngoài vào trong" là ở chỗ chúng ta đặt vấn đề như "bài Phúc Âm/PVLC hôm nay nói gì? Có ý nghĩa gì" v.v.

Có nghĩa là chúng ta chưa biết bên trong bài Phúc Âm hay PVLC được chúng ta đọc và suy bấy giờ là gì, tức từ ngoài nhìn vào.

Còn "từ trong ra ngoài" có nghĩa là chúng ta đã biết được trong nhà chúng ta có gì và ở đâu để chiêm ngắm,

tức là chúng ta nắm bắt được chủ đề chính của từng mùa phụng vụ thì chúng ta sẽ thấy được các chi tiết về chủ đề ấy trong từng bài đọc.


Vì tuần VI Phục Sinh này bao giờ cũng có Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên vào Thứ Năm, thời điểm 40 ngày sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh.

Bởi thế, tối hôm qua, Thứ Tư 12/5, áp lễ Thăng Thiên, chúng ta đã chia sẻ PVLC về Lễ này rồi, 

ngày mai, Thứ Sáu, 14/5, chúng ta chia sẻ PVLC Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm B, như các bài đọc PVLC được Giáo Hội chọn đọc em gửi dưới đây:

 

 

Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm B

 

 

https://meet.google.com/tbg-npxf-qtd

California 6:00 pm, Texas 8:00 pm và New York 9:00 pm

Xin tha thiết và trân trọng kính mời quí TĐCTT thân yêu của em.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 12, 2021 at 9:52 PM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ PVLC Tối Thứ Tư 12-5-2021 - Tường Trình
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Xin gửi đến Quí TĐCTT của em hình ảnh về buổi PVLC Online về Lễ Thăng Thiên.

Tạ ơn LTXC và cám ơn Quí AC.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT một buổi tối chia sẻ Online PVLC Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên tuyệt vời. Tấm hình lúc đầu: 9 anh chị em.

 

 

Lời nguyện mở đầu: Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ

 

 

Bài Đọc 1 - Chị Bủi Mộng Điệp

 

 

Đáp ca - Chị Trần Vũ Kim Liên

 

 

 Bài Đọc 2 - Chị Đinh Tuyết Mai

 

 

Phúc Âm - Chị Dặng Hoa Flower

 

 

Chia sẻ PVLC 1- bao gồm chung các bài đọc - Chị Trần Phan Hòa

 

 

Chia sẻ 2 và lời nguyện kết thúc - Chị Nguyễn Thu Hải

 

 

Thêm 2 chị vào sau một chút là Chị Nguyễn Thùy Nhung Maryland và Chị Nguyễn Hải Orange County CA. Tất cả là 11 tham dự viên.

Hình đầu giờ chưa có 2 chị vào sau trên đây, còn hình cuối giờ lại thiếu Chị Bùi Mộng Điệp phải zoom với nhóm khác vào lúc 7 giờ.

Tạ ơn LTXC và cám ơn quí anh chị em đã hưởng ứng tham dự chia sẻ PVLC online 1 tiếng đồng hồ hôm nay.

 

Trong khi chờ đợi mp3 và youtube cho Lễ Thăng Thiên,

xin quí TĐCTT xem lại video do Anh Trân Ngọc Bích thâu từ năm 2018 ở nhà AC Phạm Long Phạm Lan ở Long Beach TGP Los Angeles

 

https://youtu.be/7fhW0oAj_7Q  (youtube được thâu trực tiếp bởi Anh Trần Ngọc Bích năm 2018)

 

https://youtu.be/Zj82LFLkxyU (youtube năm 2021 hội ngộ online PVLC Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm B)

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 12, 2021 at 5:53 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật VII Phục Sinh - Chúa Giêsu Thăng Thiên
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
QUÍ TĐCTT RẤT THÂN THƯƠNG CỦA EM ƠI.
CHIỀU TỐI HÔM NAY CHÚNG TA LẠI HỘI NGỘ ONLINE 
ĐỂ HOAN HƯỞNG PVLC THỨ NĂM LỄ CHÚA GIÊSU THĂNG THIÊN NHÉ.

Toàn bộ PVLC Lễ Chúa Giêsu em đã gửi đến quí AC từ sáng hôm qua.
Để có thể nắm bắt dễ dàng, nhanh chóng và chắc chắn dược ý nghĩa của toàn bộ PVLC cho từng lễ, 
theo em thì chúng ta cần theo tiến trình từ trong ra ngoài chứ không phải từ ngoài vào, sau đây:

1- Chúng ta đang mừng lễ nào và đang ở mùa phụng vụ nào? 
2- Chủ đề chung và chính của lễ hay mùa phụng vụ này là gì?
3- Bài Phúc Âm có những chi tiết nào hợp với chủ đề ấy nhất?
4- Chủ đề của mùa phụng vụ ở chỗ nào trong Bài Đọc 1 và 2 cùng Bài Đáp Ca?
5- Những chi tiết chủ đề nơi 2 bài đọc 1 và 2 cùng bài Đáp Ca hợp với Bài Phúc Âm ở chỗ nào?
6- Đâu là điểm cần phải áp dụng vào đời sống của Kitô hữu chúng ta cho đúng PVLC ấy?

Một lần nữa xin tha thiết và trân trọng kính mời Quí TĐCTT của em nhé.

em tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 12, 2021 at 9:52 PM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ PVLC Tối Thứ Tư 12-5-2021 - Tường Trình
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Xin gửi đến Quí TĐCTT của em hình ảnh về buổi PVLC Online về Lễ Thăng Thiên.

Tạ ơn LTXC và cám ơn Quí AC.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT một buổi tối chia sẻ Online PVLC Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên tuyệt vời, với 9 anh chị em lúc đầu.

 

 

Lời nguyện mở đầu: Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ

 

 

Bài Đọc 1 - Chị Bủi Mộng Điệp

 

 

Đáp ca - Chị Trần Vũ Kim Liên

 

 

 Bài Đọc 2 - Chị Đinh Tuyết Mai

 

 

Phúc Âm - Chị Dặng Hoa Flower

 

 

Chia sẻ PVLC 1- bao gồm chung các bài đọc

 

 

Chia sẻ 2 và lời nguyện kết thúc - Chị Nguyễn Thu Hải

 

 

Thêm 2 chị vào sau một chút là Chị Nguyễn Thùy Nhung Maryland và Chị Nguyễn Hải Orange County CA. Tất cả là 11 tham dự viên.

Hình đầu giờ chưa có 2 chị vào sau trên đây, còn hình cuối giờ lại thiếu Chị Bùi Mộng Điệp phải zoom với nhóm khác vào lúc 7 giờ.

Tạ ơn LTXC và cám ơn quí anh chị em đã hưởng ứng tham dự chia sẻ PVLC online 1 tiếng đồng hồ hôm nay.

 

Trong khi chờ đợi mp3 và youtube cho Lễ Thăng Thiên,

xin quí TĐCTT xem lại video do Anh Trân Ngọc Bích thâu từ năm 2018 ở nhà AC Phạm Long Phạm Lan ở Long Beach TGP Los Angeles

 

LeChuaGiesuThangThienNamB.mp3

 

(phần chia sẻ của em trong buổi hội ngộ này được phổ biến cho chung cộng đồng dân Chúa)

 

(phần PVLC và chia sẻ chung của anh chị em tham dự, theo thứ tự từ đầu đến cuối, bao gồm cả giọng đọc lẫn hình ảnh)

 

https://youtu.be/7fhW0oAj_7Q  (youtube được thâu trực tiếp bởi Anh Trần Ngọc Bích năm 2018)

 

https://youtu.be/Zj82LFLkxyU (youtube năm 2021 hội ngộ online PVLC Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm B)

 

 






From:
 Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 11, 2021 at 5:48 AM
Subject: Re: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật VII Phục Sinh - Chúa Giêsu Thăng Thiên
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Vì tuần này, chúng ta không thể hội ngộ online để thưởng thc PVLC đúng ngày Thứ Năm, 13/5,

mà phải vào Thứ Tư 12/5, và thậm chí vào cả Thứ Sáu 14/5 sau đó nữa. Tại sao?

Xin thưa, là vì tuần này PVLC cử hành Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên tùy theo từng nơi:

Chung các nơi vào Chúa Nhật, còn riêng Tòa Thánh hay các dòng tu hoặc những nơi có thể lại vào Thứ Năm đúng ngay.


Vậy, Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ cố gắng đáp ứng cả 2, Thứ Tư cho Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên, và Thứ Sáu cho Chúa Nhật VII Phục Sinh.

Em xin gửi kèm PVLC Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên Thứ Năm 13/5/2021, và PVLC Chúa Nhật VII Phục Sinh sau.

 

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

Lễ Thăng Thiên Năm B


 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 10, 2021 at 5:47 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật VII Phục Sinh - Chúa Giêsu Thăng Thiên
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta lại được tiếp tục qui tụ lại với Bàn Tiệc PVLC hằng tuần toàn "là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63).

Vâng, mỗi lần chúng ta chia sẻ Lời Chúa với nhau, vào giờ kinh chiều hằng ngày, ở lúc đầu cũng như lúc cuối, hay hằng tuần trên online,

là chúng ta cùng tông đồ Phêrô thưa cùng Chúa rằng: "Chúng con còn biết theo ai. Thày mới có lời sự sống đời đời" (Gioan 6:68);

hay như 2 môn đệ về Emmau tối hôm ấy đã chân thành và tha thiết mời Chúa "ở lại với chúng con" (Luca 24:29) để tỏ mình ra cho chúng con.


Vậy, để tiếp tục Hành Trình Emmau mà lắng nghe chính Chúa diễn giải Lời Người cho chúng ta nghe và chúng ta mời Người ở lại với chúng ta

xin Quí TĐCTT thân mến của em cùng nhau qui tụ lại ở cái link sau đây: https://meet.google.com/jqe-rrzd-eha 
vào Thứ Tư ngày 12/5/2021, từ 6:00 pm California, 8:00 pm Texas/Oklahoma và 9:00 pm Maryland/Virginia/New York/Philadelphia

Xin lưu ý, riêng tuần này, Thứ Tư chứ không phải Thứ Năm, vì tuần này Thứ Năm 13/5, em bị ngăn trở bởi biến cố chung với cộng đồng Dân Chúa.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót  






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 8, 2021 at 7:43 AM
Subject: Mp3 và Youtube TĐCTT Hội Ngộ Online Chia Sẻ PVLC Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B Thứ Năm 6/5/2021 vừa rồi
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho TĐCTT chúng ta những giậy phút ngọc ngà với Bữa Tiệc PVLC hảo hạng,

toàn "là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63), những thứ thế gian phàm tục hèn hạ đầy gian dối và chết chóc không thể nào có và cung cấp cho chúng ta.


Tạ ơn LTXC chẳng những vì Lương Thực Nước Trời hằng tuần vào chính thời điểm Thứ Năm hằng tuần là thời điểm Bữa Tiệc Ly Người tâm sự với các môn đệ,

mà còn vì nhờ ơn Người chúng ta đã có thể "ở lại trong Thày" (Gioan 15:4), để "lời Thày ở trong" (Gioan 15:7) chúng ta mỗi khi chúng ta hội ngộ online chia sẻ PVLC.


Nếu chúng ta tiếp tục "ở trong Thày và Thày ở trong các con, các con sẽ sinh nhiều hoa trái" (Gioan 15:5), vì "các con đã được nên thanh sạch nhờ lời Thày nói với các con" (Gioan 15:3).

Ở chỗ, từ từ, Lời Chúa sẽ thấm nhiễm vào tâm trí của chúng ta, khiến chúng ta suy tư, phán đoán, chọn lực, phát ngôn, tác hành và phản ứng như một "Chúa Kitô khác - alter Christus/another Christ".


Giờ đây, xin mời Quí TĐCTT thân thương của em theo dõi toàn bộ bữa tiệc PVLC cho Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B Nhóm TĐCTT 18 anh chị em đã thưởng thức tối hôm Thứ Năm ngày 6/5/2021 vừa qua,

trong đó có hai phần, phần chia sẻ chung của một số anh chị em ngay sau khi nghe trọn vẹn PVLC, và sau đó là phần chia sẻ đúc kết của em, phần được em phổ biến cho chung cộng đồng dân Chúa hằng tuần.


Phần chia sẻ chung (bao gồm giọng đọc của quí TĐCTT từng bài đọc trong toàn bộ PVLC và sau đó một số quí anh chị chia sẻ, bao gồm cả hình ảnh trong youtube)

TDCTT-HoiNgoOnlineChiaSePVLC-CNVI.B.mp3 / https://youtu.be/JjsYocwkI3c

 

  (Phần chia sẻ đúc kết của em, chỉ có bài Phúc Âm mở đầu, phần được em phổ biến cho chung cộng đồng dân Chúa hằng tuần) 

PS-CNVI.mp3 /https://youtu.be/B06O-zNjtBo

 

(Đây là lần đều tiên em cố gắng thực hiện thâu mp3 kèm theo youtube để làm tài liệu lưu giữ trong kho tàng sống đạo của Nhóm TĐCTT và sẽ tiếp tục làm khi còn có thể)


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 6, 2021 at 10:08 PM
Subject: Re: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

 

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

Tạ ơn LTXC. Xin mời Quí TĐCTT theo dõi hình ảnh và cái link dưới đây về buổi Hội Ngộ PVLC Online hôm nay Thứ Năm 6/5/2021


em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

Từ trên xuống dưới và từ trái qua phải:

Chị Bùi Mộng Điệp Orange County CA. Chị Trần Vũ Kim Liên San Jose CA, AC Thế Lan Los Angeles CA,

Chị Đinh Tuyết Mai và Chị Nguyễn Ngát Orange County CA, Chị Lê Thục San Jose CA, Chị Nguyễn Thu Hải TGP Washington Maryland,

Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ Orange County CA, Chị Đặng Hoa Flower GP Forth Worth TX, AC Đạt Hòa San Jose CA

  13 anh chị em (kể cả em) khi bắt đầu khai mạc 

Lời Nguyện khai mạc - Anh Nguyễn Văn Thế 

Bài Đọc 1 - Chị Nguyễn Thùy Nhung TGP Baltimore Maryland

Đáp Ca - Chị Đặng Hoa Flower GP Fort Worth TX

Bài Đọc 2 và Chia sẻ PVLC - Chị Nguyễn Thu Hải TGP Washington Maryland

Bài Phúc Âm - Anh Trần Đạt San Jose CA

Chia sẻ PVLC - Chị Trần Phan Hòa San Jose CA

Chị Đỗ Thị Lan bên Anh Nguyễn Văn Thế đang chia sẻ PVLC

  Tham dự viên:18 anh chị em (kể cả em) trước kinh dâng đêm kết thúc 

Thời lượng 1 tiếng 30 phút

Từ trên xuống dưới và từ trái qua phải:

AC Thế Lan Los Angeles CA, Chị Phạm Ngọc Anh Orange County CA, AC Đạt Hòa San Jose CA, Chị Lê Thục San Jose CA, Chị Ngô Trâm Los Angeles CA

Chị Đinh Tuyết Mai Orange County CA (Chị Ngát ra sớm 1 chút), Chị Bùi Mộng Điệp Orange County CA. Chị Trần Vũ Kim Liên San Jose CA, Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ Orange County CA, Mẹ con Chị Vũ Thị Liên và Nguyễn Kim Thoa San Jose CA

Chị Đặng Hoa Flower GP Forth Worth TX, Chị Nguyễn Thu Hải TGP Washington Maryland, Chị Nguyễn Thùy Nhung TGP Baltimore Maryland

Trong khi chờ đợi mp3 hôm nay, xin mời quí TĐCTT theo dõi youtube về PVLC Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B 2018

https://youtu.be/wlZwKeiJKuw

Sau đây là mp3 và youtube cho cả phần chung quí TĐCTT (trên) và phần em (dưới) chia sẻ PVLC

TDCTT-HoiNgoOnlineChiaSePVLC-CNVI.B.mp3 / https://youtu.be/JjsYocwkI3c

PS-CNVI.mp3 /https://youtu.be/B06O-zNjtBo

 

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 6, 2021 at 7:05 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT rất thân thương của em ơi,

Chiều tối hôm nay chúng ta lại được hội ngộ online với nhau để cùng nhau thưởng thức bữa tiệc PVLC Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B nhé.
Lần này, quí anh chị sẽ chia sẻ trước, em sẽ đức kết sau, ngược lại với lần trước em chia sẻ gợi ý trước sau đó quí anh chị chia sẻ bổ túc sau.
Rất mong được hội ngộ với nhiều TĐCTT của em trong những bữa tiệc  PVLC này.

em tĩnh

Và xin mời quí TĐCTT của em hãy qui tụ lại trực tuyến Online ở cài link sau đây nhé, vào lúc 6 giờ chiều CA, 8 giờ tối TX và 9 giờ tối NY:


https://meet.google.com/ott-rxjq-eau







From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 4, 2021 at 8:56 PM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC hằng tuần liên tục đãi chúng ta một Bữa Tiệc PVLC thật thịnh soạn với đủ mọi cao lương mỹ vị,

vào chính chiều tối Ngày Thứ Năm hằng tuần, thời điểm Người cử hành Bữa Tiệc Ly của Người với các môn đệ.

Thật vậy, còn gì tuyệt vời hơn là PVLC: "Những lời Tháy nói với chúng con là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63).

PVLC, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, nhất là Phúc Âm, được Giáo Hội chọn đọc hợp với từng mùa phụng vụ trong phụng niên.


Vậy thì các Bài Đọc nào cho Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B đã được Mẹ Thánh Giáo Hôị dọn sẵn cho con cái mình thưởng thức đây?

Xin mời quí TĐCTT của em hãy nghiền gẫm trước PVLC ở cuối email này.

Và xin mời quí TĐCTT của em hãy qui tụ lại trực tuyến Online ở cài link sau đây nhé, vào lúc 6 giờ chiều CA, 8 giờ tối TX và 9 giờ tối NY:


https://meet.google.com/ott-rxjq-eau

 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B

 

Vấn đề gợi ý:

 

1- Đâu là ý chính và điểm chung của toàn bộ PVLC của Chúa Nhật Phục Sinh thứ VI Năm B?

2- Chung Kitô hữu và riêng TĐCTT chúng ta phải sống theo PVLC cho Chúa Nhật thứ VI Năm B Phục Sinh này như thế nào?

 



From: Luy Nguyen <luym41@yahoo.com>
Date: Mon, May 3, 2021 at 11:21 AM
Subject: Hội Ngộ qua ZOOM Tháng 5/2021 của nhóm tđCtt VA
To: TDCTT Virginia
Cc: Cha Tiến (Vũ-minh) <vmt320@gmail.com>, (tđCtt) Cao Tấn Tỉnh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Kính chào Quý anh chị trong lòng thương xót vô biên của Chúa.

Xin gởi đến Quý anh chị tấm hình của buổi sinh hoạt Hội Ngộ (2/5/2021) của một số anh chị thuộc gia đinh tđCtt chúng ta :

Hình từ trên xuống và từ trái qua phải gồm 12 anh chị :

1- anh Dương Thanh Dũng
2- Chú Luy Nguyễn
3- Chị Thanh Bình (Người anh Dũng giới thiệu)
4- Chị Phạm Ngọc Tuyền
5- Chị Nguyễn Mai
6- Chị Nguyễn Liên
7- Chị Hoàng Thị Thu Thảo
8- Chị Diệp Thị Kim Mỹ
9- Chị Nguyễn Thị Hường
10- Chị Đinh Thị Nương
11- Chị Nguyễn Quỳnh Trang
12- Chị Angela Nguyễn (chị Nương giới thiệu)

Kính anh chị, chúng ta tạ ơn Chúa, việc Chúa làm chúng ta mới có số anh chị tham gia lần này có thể nói gấp đôi lần trước.

Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và phó thác cho Chúa để nhân số tham gia càng tăng thêm. Chúng ta tham gia đông đủ làm cho buổi sinh hoạt HN náo nhiệt và sự chia sẽ Lời Chúa cho nhau càng thêm phong phú và súc tích, giúp nhau sống đạo hiệu quả hơn.

 

Cám ơn Quý anh chị đã phải mất ít phút vì email này.

 Chúc sức khõe và bình an.

bđh.




From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 29, 2021 at 10:38 PM
Subject: Xin tường trình Buổi Hội Ngộ Online PVLC Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B Thứ Năm 29-4-2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã thương ban cho Nhóm TĐCTT chúng con hằng tuần, vào chiều tối Thứ Năm hằng tuần,

tức là vào ngày giờ Chúa ăn Bữa Tiệc Ly với các tông đồ, để thiết lập Thánh Thể và tâm sự với các ngài,

một Yến Tiệc thịnh soạn cao lương mỹ vị tuyệt hảo nhất là PVLC hằng tuần, tuần này là Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B.

Xin mời quí anh chị theo dõi hình ảnh và những gì được thâu lại dưới đây.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

Lời Nguyện Mở Đầu: Anh Trần Đạt San Jose CA

Bài Đọc 1 - Chị Trần Kim Thoa San Jose CA

Đáp Ca - Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ Orange County CA

Bài Đọc 2 - Chị Nguyễn Thu Hải Naryland

Bài Phúc Âm - Anh Nguyễn Luy Virginia

Từ trên xuống dưới và từ trái sang phải:

Hàng 1: em tĩnh San Bernardino, Anh Nguyễn Luy Virginia, AC Thế Lan Los Angeles, Chị Nguyễn Thu Hải Maryland, Chị Trần Phan Hòa San Jose CA

Hàng 2: Chị Bùi Mộng Điệp Orange County, Chị Nguyễn Kim Thoa San Jose, Anh Trần Đạt SJ, Chị Trần Vũ Kim Liên SJ và 1 chị mờ không lên tiếng

Hàng 3: Chị Phan Vũ Hợp SJ (chưa TĐCTT - em không có hình), Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ OC (hoa hôồg - đã có hình riêng khi đọc Đáp Ca), Chị Ngọc Mỹ SJ

Tất cả là 14 anh chị em tham dự bữa yến tiệc thịnh soạn PVLC Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B kéo dài 1 tiếng 15 phút. Tạ ơn LTXC. Cám ơn Quí AC. Hẹn tái ngộ!

Xin mời chúng ta cùng theo dõi ở cái link mp3 sau đây:

PS-CNV.B.mp3

Chúng ta cũng có thể theo dõi qua 2 youtubes này:  https://youtu.be/3xS1ZhAylfQ (2021) / PVLC V PShttps://youtu.be/HAhqXdnCmjc (2018)

 






From: 
Tinh Cao
 <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 29, 2021 at 6:00 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Hội Ngộ Sinh Hoạt PVLC Hằng Tuân Online Thứ Năm Ngày 29/4/2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT rất thân thương của em, 


Chiều tối hôm nay, Thứ Năm ngày 29/4, chúng ta tiếp tục kéo nhau đến tẩm bổ nhé, từ lúc 6 giờ CA, 8 giờ TX và 9 giờ NY, 

ở phòng họp LTXC của chúng ta là chính cái link dưới đây nhé:


https://meet.google.com/fre-fdrn-trp


Lịch trình như sau:

1- Lời nguyện mở đầu;
2- Nghe trọn toàn bộ PVLC;
3- Chia sẻ gợi ý PVLC
4- Chia sẻ chung PVLC
5- Kinh Dâng Đêm

Xin gửi quí AC Bài Thánh Ca Dâng Đêm Cho M quen thuộc của TĐCTT sau đây:

 



From: 
Tinh Cao
 <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Apr 28, 2021 at 5:55 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Hội Ngộ Sinh Hoạt PVLC Hằng Tuân Online Thứ Năm Ngày 29/4/2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021  

Chiều tối ngày mai chúng ta sẽ qui tụ lại thưởng thức PVLC được Giáo Hội chọn đọc cho Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B.
Sau đây là toàn bộ PVLC kèm theo những câu gợi ý tìm hiểu PVLC và áp dụng thực hành để chúng ta theo dõi trước.
Lần này em sẽ chia sẻ ngay PVLC, như phần gợi ý mở đầu, sau đó quí anh chị tham dự sẽ chia sẻ bổ túc thêm nhé.

Cảm Nhận Lời Chúa


Vấn đề tìm hiểu:

1- Chủ đề "Thày là sự sống" của Mùa Phục Sinh sau Tuần Bát Nhật Phục Sinh ở chỗ nào trong Bài Phúc Âm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B?

2-  Chủ đề "Thày là sự sống" của Mùa Phục Sinh này trong Bài Đọc 1 Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B tuần này là ở chỗ nào?

3-  Chủ đề "Thày là sự sống" của Mùa Phục Sinh này trong Bài Đọc 2 Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B tuần này là ở chỗ nào? 

4-  Bài Đáp Ca có theo đúng chủ đề "Thày là sự sống" của Mùa Phục Sinh này hay chăng? Nếu có thì ra sao?


Vấn đề thực hành:

1- Đâu là những điểm trong Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B thích hợp với đời sống đạo của chung Kitô Hữu chúng ta?

2- Đâu là những điều cần phải áp dụng thực hành đối với riêng Nhóm TĐCTT chúng ta?

3- Chung nhóm và riêng từng TĐCTT chúng ta đã thực hành những điều ấy chưa?


Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 26, 2021 at 11:31 AM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Sinh Hoạt PVLC Hằng Tuân Online Thứ Năm Ngày 29/4/2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho TĐCTT chúng ta những buổi hội ngộ PVLC hiếm quí ngọc ngà,

chẳng khác gì như những bữa tiệc thịnh soạn đầy cao lương mỹ vị nhất trên đời là chính PVLC hằng tuần.


Càng thưởng thức hoan hưởng những bữa tiệc PVLC này, chúng ta càng trở nên nghiện, không thể nào bỏ được.

Bởi thế, Thứ Năm ngày 29/4 tuần này, chúng ta tiếp tục kéo nhau đến tẩm bổ nhé, cũng vào chiều tối, từ lúc 6 giờ CA, 8 giờ TX và 9 giờ NY, 

ở phòng họp LTXC của chúng ta là chính cái link dưới đây nhé:


https://meet.google.com/fre-fdrn-trp


Email này em chỉ thông báo trước. Email sau em sẽ gửi PVLC Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B kèm thao các câu gợi ý chia sẻ.

Em xin tha thiết và trân trọng kính mời quí TĐCTT rất thân thương của em.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Apr 23, 2021 at 10:47 AM
Subject: Tường Trình Buổi Hội Ngộ Sinh Hoạt PVLC Online Thứ Năm 22/4/2021
To: TDCTT googlegroup <
tdctt@googlegroups.com>

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho buổi hội ngộ sinh hoạt chia sẻ PVLC vào tối Thứ Năm 22/4/2021 vừa rồi, về bề ngoài, có nhiều tham dự viên hơn tuần trước. 

Từ trên xuống dưới và từ trái qua phải thứ tự như sau:

Chúng em tĩnh nga, Chị Bùi Mộng Điệp, AC Lung Mai, Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ

Chị Trần Vũ Kim Liên, Chị Đỗ Catherine Thoa, Chị Trần Phan Hòa SJ, Chị Nguyễn Kim Thoa SJ

Chị Đặng Hoa Flower TX, AC Tâm Trinh Riverside CA, Chị Nguyễn Hải, Anh Trần Đạt SJ

còn một số chị nữa chưa kịp xuất hiện khi tấm hình trên được chụp như một dạo khúc mở đầu trước khi khai mạc.

Chị Bùi Mộng Điệp vào đầu tiên - Đọc Bài Phúc Âm

Chị Đinh Tuyết Mai vào thứ hai - Đọc Bài Đọc 1

Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ vào thứ ba - Đọc Bài Đọc 2

Chị Trần Vũ Kim Liên San Jose CA vào thứ 4 - Đọc Bài Đáp Ca

Chị Trần Phan Hòa San Jose CA vào thứ 5 - Đọc các câu gợi ý chia sẻ

Một số anh chị chưa được liệt kê ở tấm hình đầu tiên và vào lúc đang nghe đọc PVLC:

Chị Ngát Hương (đi bộ từ nhà mình gần đó sang nhà AC Lung Mai tham dự - đeo khẩu trang hình 3 người), và Chị Ngô Trâm (TGP Los Angeles)

Chưa kể Chị Nguyễn Thanh Mai ở Virginia tham dự qua điện thoại vì bị trục trặc kỹ thuật với Meet (trong khi chị đã có thể sử dụng Zoom)

Tất cả tham dự viên là 18 anh chị em, hơn gấp đôi lần trước (8) và nhiều nhất trong các lần hội ngộ online của nhóm từ đầu đến bấy giờ.

Tuần trước chỉ chia sẻ Bài Phúc Âm kéo dài đúng 1 tiếng, tuần này chia sẻ toàn bộ PVLC kéo dài 1 tiếng rưỡi đầy hào hứng... Tạ ơn LTXC

Xin cám ơn quí anh chị đã tham dự và cùng nhau chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã cho chúng ta được hoan hưởng một bữa tiệc PVLC tuyệt ngon!

 

Xin mời quí TĐCTT theo dõi ở những cái links sau đây:

PS.IV-B.mp3 (bài thâu từ buổi TĐCTT Hội Ngộ PVLC Thứ Năm 22/4/2021)

 https://youtu.be/Lc009tth094 (youtube từ mp3 trên đây 2021)

https://youtu.be/Es7m2rgdbMsPVLC IV  (youtube do Anh Trần Ngọc Bích thâu ngày 17/4/2018 từ buổi hội ngộ tiểu nhóm 2 GP Orange CA chia sẻ bài Phúc Âm CN IV Phục Sinh)








From: 
Tinh Cao
 <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 22, 2021 at 6:00 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Hội Ngộ Sinh Hoạt Sống Lời Chúa Hằng Tuân Online Thứ Năm Ngày 22/4/2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

QUÍ TĐCTT RẤT THÂN YÊU CỦA EM ƠI.
EM RẤT MONG ĐƯỢC HỘI NGỘ VỚI QUÍ ANH CHỊ CHIỀU TỐI HÔM NAY NHÉ.
TỪ NAY TRỞ ĐI CÁC BUỔI HỘI NGỘ SINH HOẠT ONLINE HẰNG TUẦN TỪ 6 GIỜ PM CALIFORNIA.
LẦN NÀY Ở CÁI LINK SAU ĐÂY:
https://meet.google.com/irw-nkaz-ehu  

Trân trọng và tha thiết kính mời để cùng nhau hoan hưởng bữa Tiệc Phụng Vụ Lời Chúa CN IV Chúa Chiên Lành

em tĩnh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 19, 2021 at 2:28 PM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Sinh Hoạt Sống Lời Chúa Hằng Tuân Online Thứ Năm Ngày 22/4/2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho TĐCTT chúng ta có được các cuộc hội ngộ sinh hoạt hằng tuần chung tốt đẹp vào mỗi chiều tối Thứ Năm.

Chúa Kitô Phục Sinh như thể đồng hành với chúng ta, như với 2 môn đệ về Emmau, để dẫn giải Thánh Kinh cho chúng ta,

ở mỗi bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn cho từng Chúa Nhật được chúng ta tập trung trang trọng đọc rồi sau đó thân tình chia sẻ với nhau.


Chẳng những thế, vào chính Chúa Nhật, Người đã dùng chính ĐTC Phanxicô, đại diện Người trên trần gian, để dẫn giải thêm cho chúng ta,

qua những bài huấn từ Truyền Tin / Lạy Nữ Vương của ngài, mà chúng ta đọc cho nhau nghe cùng tìm hiểu vào cuối giờ kinh trưa Chúa Nhật.

Đến độ, em cảm thấy, qua các phát biểu của anh chị em tham dự, chúng ta càng ngày càng say sưa chẳng những Lời Chúa mà còn lời của Đức Thánh Cha.


Thừa thắng xông lên, chúng ta tiếp tục thực hiện những buổi Hội Ngộ Sinh Hoạt Sống Lời Chúa hằng tuần hết sức lợi ích thiêng liêng này nhé.

Từ tuần này, chúng ta không chỉ tập trung vào Bài Phúc Âm mà còn cả bài đọc 1 và 2 cùng bài đáp ca nữa, để đi sâu hơn vào Phụng Vụ Lời Chúa theo ý Giáo Hội.

Xin trân trọng và tha thiết kình mời TĐCTT thân yêu của em tích cực tham dự online ở cái link trực tuyến vào Thứ Năm 22/4 từ 6 giờ chiều CA ở cái link dưới đây:

https://meet.google.com/irw-nkaz-ehu


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 


Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm B


Cảm Nhận Lời Chúa

Vấn đề tìm hiểu:

1- Chủ đề "Thày là sự sống" của Mùa Phục Sinh sau Tuần Bát Nhật Phục Sinh ở chỗ nào trong Bài Phúc Âm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm B?

2-  Chủ đề "Thày là sự sống" của Mùa Phục Sinh này trong Bài Đọc 1 Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm B tuần này là ở chỗ nào?

3-  Chủ đề "Thày là sự sống" của Mùa Phục Sinh này trong Bài Đọc 2 Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm B tuần này là ở chỗ nào? 

4-  Bài Đáp Ca có theo đúng chủ đề "Thày là sự sống" của Mùa Phục Sinh này hay chăng? Nếu có thì ra sao?

Vấn đề thực hành:

1- Đâu là những điểm trong Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm B thích hợp với đời sống đạo của chung Kitô Hữu chúng ta?

2- Đâu là những điều cần phải áp dụng thực hành đối với riêng Nhóm TĐCTT chúng ta?

3- Chung nhóm và riêng từng TĐCTT chúng ta đã thực hành những điều ấy chưa?

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 15, 2021 at 7:34 PM
Subject: Tường Trình Sinh Hoạt Hội Ngộ Chung Online TĐCTT Chiều Tối Thứ Năm 15/4/2021
To: TDCTT googlegroup <
tdctt@googlegroups.com>

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện và tỏ hiện nơi Nhóm TĐCTT chúng ta qua một số anh chị TĐCTT tham dự buổi Sinh Hoạt Hội Ngộ Online hôm nay:

Hàng trên, từ trái sang phải: em tĩnh, Anh Luy Virginia, Chị Trần Phan Hòa San Jose CA, và AC Lung Mai Orange County CA

Hàng dưới, từ trái sang phải: Chị Trần Vũ Kim Liên San Jose CA, Chị Bùi Mộng Điệp Orange County CA, Chị Cao-Bùi Thúy-Nga San Bernardino CA

Anh Nguyễn Luy - Lời nguyện tự phát khai mạc

Chị Đinh Tuyết Mai - Đọc Bài Phúc Âm

Chị Trần Phan Hòa - Đọc các câu chia sẻ gợi ý

Anh Vũ Lung cùng vợ là Chị Đinh Tuyết Mai cùng tham dự.

 

Xin hết lòng cám ơn Quí AC TĐCTT đã tích cực tham dự. Chúa nói chỉ cần 2-3 người họp lại vì danh Người thì Người ở giữa họ (xem mathêu 18:20),

chúng ta lại có tới 8 anh chị em hội ngộ còn hơn như thế nữa, con số loài người sống sót trên Tầu Noe và là con số Bát Phúc... Tạ ơn LTXC.

Buổi hội ngộ sinh hoạt online kéo dài đúng một tiếng, từ 5 đến 6 giờ pm CA, chỉ chú trọng đến Lời Chúa (như được chia sẻ dưới đây), không thêm những lòng thòng tâm sự cuối.

 

Vấn đề tìm hiểu:

 

1- Tại sao Giáo Hội chọn đọc lại bài Phúc Âm của Thánh Luca về lần hiên ra đầu tiên của Chúa Kitô với các môn đệ cho Chúa Nhật III PS Năm B hôm nay, 

     một bài Phúc Âm đã được đọc vào Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh?

 

Cũng như Chúa Nhật thứ 2 Mùa Thường Niên, sau Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa,

Giáo Hội đã chọn đọc 3 bài Phúc Âm theo Thánh Gioan, they vì theo 3 thánh ký của từng chu kỳ phụng niên A-B-C thế nào,

thì Chúa Nhật III Phục Sinh cũng thế, không có một bài Phúc Âm nào theo đúng chu kỳ phụng vụ A-B-C:

Chúa Nhật III Phục Sinh năm A và năm B theo Phúc Âm Thánh Luca và cho năm C theo Phúc Âm Thánh Gioan.

Chắc chắc việc Giáo Hội cố ý chọn các bài Phúc Âm một cách ngoại thường như thế phải có một ý nghĩa gì chính đáng?

 

Theo em, nếu đọc kỹ cả 3 bài Phúc Âm được Giáo Hội cố ý chọn đọc một cách ngoại thường cho Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B này

thì rất hợp với chủ đề về Mùa Phục Sinh sau Tuần Bát Nhật Phục Sinh.

Thật vậy, nếu từng ngày trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh toàn các bài Phúc Âm Chúa hiện ra để chứng tỏ "Thày là sự sống lại",

thì trong 6 tuần còn lại, từ Chúa Nhật Thứ III trở đi cho tới Chúa Nhật Hiện Xuống, toàn là các bài Phúc Âm về "Thày là sự sống".

Bởi thế nên chúng ta sẽ thấy các Bài Phúc Âm của Thánh Gioan về Người Mục Tử Nhân Lành ở Chúa Nhật IV Phục Sinh, về Cây Nho thông ban sự sống ở Chúa Nhật V Phục Sinh và về hiệp nhất nên một ở Chúa Nhật VI Phục Sinh.

 

Tuy nhiên, thế thì tại sao ngay trong Chúa Nhật III Phục Sinh này Giáo Hội lại đọc lại 3 bài Phúc Âm thuật về 3 lần Chúa hiện ra,

Phúc Âm CN III PS năm A (Thứ 4 Bát Nhật), Phúc Âm CN III PS năm B (Thứ 5 Bát Nhật) và Phúc Âm CN III PS năm C (Thứ 6 Bát Nhật).

Sở dĩ Giáo Hội chỉ lấy lại 3 bài Phúc Âm này, mà không lấy các bài khác trong toàn bộ 8 bài của Tuần Bát Nhật là vì 3 bài này hợp với chủ đề "Thày là sự sống".

Ở chỗ nào?

 

Ở chỗ, 3 bài phúc âm được Giáo Hội cố ý chọn đọc lại cho Chúa Nhật III PS là vì từng bài đều có chi tiết ăn uống, liên quan đến sự sống, hoàn toàn không có ở 5 bài Phúc Âm còn lại.

Bài Phúc Âm cho Chúa Nhật III PS Năm A: "Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông".

Bài Phúc Âm cho Chúa Nhật III PS Năm B: "'Ở đây các con có gì ăn không?' Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ". 

Bài Phúc Âm cho Chúa Nhật III PS Năm C: "'Các con hãy lại ăn'... Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế".

 

2- Mục đích chính yếu của Chúa Kitô Phục Sinh hiện ra với các vị môn đệ tông đồ của Người là để làm gì?

 

Là để cho các vị tin vào Người, Đấng đã chịu khổ nạn và tử giá, nhưng đã từ cõi chết sống lại, đúng như Người đã tiên báo 3 lần cho các vị,

nhờ đó các vị có thể trở thành chứng nhân tiên khởi của Người, chứng nhân không phải chỉ ở chỗ chứng thực rằng Người đã sống lại mà là chứng thực Người chính là sự sống, Đấng duy nhất ban cho con người sự sống.

chẳng những bằng chính cảm nghiệm của mỗi vị về Người, như tông đồ Toma: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con" (Gioan 20:28), nghĩa là cảm nghiệm thực sự "Thày là sự sống lại và là sự sống" (Gioan 11:25),

như Người đã sử dụng hết cách cho các vị tin, như trong bài Phúc Âm hôm nay cho thấy: 5 Dấu Thánh của Người, Người ăn uống trước mặt các vị, Người trưng dẫn Thánh Kinh về Người, nhất là soi lòng mở trí cho các vị.

 

Để làm chứng nhân cho Đấng Phục Sinh, cảm nghiệm thực tại về Người của từng vị tông đồ còn cần phải được củng cố bằng quyền lực từ trên cao khi Thánh Thần hiện xuống trên từng vị nữa (Luca 24:49 và Tông Vụ 1:8, 2:3).

"Thày sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (Mathêu 28:20) nghĩa là Chúa Kitô tiếp tục hiện diện nơi Giáo Hội và tỏ hiện qua Giáo Hội của Người, nhất là mỗi khi Giáo Hội cử hành Phụng Vụ Thánh Thể ở khắp mọi nơi.

Biến cố Vượt Qua, bao gồm cả biến cố Khổ Giá và Phục Sinh của Chúa Kitô, được hiện thực mỗi khi Giáo Hội cử hành Phụng Vụ Thánh Thể như thế chính là tất cả mạc khải thần linh về Mầu Nhiệm của Lòng Thương Xót Chúa.

Thế nên Chúa Kitô ở cùng Giáo Hội của Người cho đến tận thế là để tỏ lòng thương xót đến cùng của Người, qua chứng từ đức ái trọn hảo của Giáo Hội, cho đến khi Người lại đến để chung thẩm về lòng thương xót (Mathêu 25).

 

3- "Các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy" là những điều nào theo như Người ám chỉ? 

 

"Những điều" Chúa Kitô Phục Sinh hiện ra với các vị tông đồ trong lần hiện ra đầu tiên này muốn các vị làm chứng đó là chính lòng thương xót của Người, một lòng thương xót Người đã tỏ cho các vị thấy ở nơi 5 Dấu Thánh còn đó:

"'Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây'. Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem".

Năm Dấu Thánh chất chứa tất cả những gì là tội lỗi cùng với cái vạ khổ đau và chết chóc của loài người, bao gồm cả của các vị tông đồ, ở nơi thân xác Phục Sinh của Đấng đã sống lại từ trong kẻ chết, có nghĩa là

Người đã chiến thắng tất cả những tộc ác vô cùng khủng khiếp con người, được đại diện qua một số nhân vật lịch sử lúc bấy giờ, của cả dân Do Thái lẫn dân ngoại, đã trực tiếp nhúng tay vào cuộc Khổ Nạn và Tử Giá của Người,

 

Sự kiện Người sống lại từ trong cõi chết, nghĩa là từ trong tận cùng của tất cả những gì là khốn nạn về luân lý (tội lỗi), và khốn cùng về thể lý (đau khổ lẫn chết chóc) của con người, đều bị chế ngự bằng Sự Sống bất diệt của Người!

Thế nhưng, lòng thương xót của Đấng đã sống lại từ trong cõi bóng tối tử thần cho thấy Người đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của loài người cũng như nơi loài người còn ở chính cảm nghiệm của các vị tông đồ chứng nhân.

Và đó là lý do lòng thương xót Chúa là tất cả cảm nghiệm của các vị tông đồ, thành phần đã bỏ rơi Người và thậm chí còn chối bỏ Người trong cuộc Khổ Nạn của Người, khi các vị được tha thứ bởi hơi thở Thánh Thần (Gioan 20:22),

Sau khi làm cho các tông đồ cảm nghiệm thấy lòng thương xót, Chúa Kitô Phục Sinh đã truyền các vị loan truyền sứ điệp thương xót: "Phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân".


Vấn đề thực hành:

 

1- Đâu là những điểm thích hợp với đời sống đạo của chung Kitô Hữu chúng ta?

 

Hai điểm trong bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc cho Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B này đó là LTXC và làm chứng cho LTXC.

Thật vậy, tất cả những gì Chúa Kitô truyền dạy trực tiếp cho các vị tông đồ bấy giờ không phải là chỉ giành riêng cho các vị, hay cho thành phần thừa kế các vị là giáo hoàng và các giám mục mà thôi,

mà là bao gồm chung Giáo Hội mà các tông đồ là "nền tảng" (Epheso 2:20) và từng Kitô hữu được thừa hưởng đức tin tông truyền của các vị và từ các vị, một đức tin duy nhất.

Không phải chỉ có các vị tông đồ "là muối đất... là ánh sáng thế gian" (Mathêu 5:13-14) mà là toàn thể Giáo Hội, vì Giáo Hội được Người ám chỉ là "một thành xây trên núi không thể khuất được nữa" (Mathêu 5:14).

 

Đó là lý do Công Đồng Chung Vaticanô II vào đầu thập niên 1960 đã lấy nhan đề cho Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội là "Ánh Sáng Muôn Dân - Lumen Gentium" (ban hành ngày 24/11/1964).

Chính vì sứ vụ của từng phần tử Kitô hữu môn đệ của Chúa Kitô trong Giáo Hội của Người là trở thành chứng nhân thương xót của Người và cho Người, mà họ cần phải lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức bởi vị thừa kế tông đồ.

và Chúa Kitô Vượt Qua, qua giòng lịch sử Giáo Hội, vẫn tiếp tục tỏ mình ra cho từng chi thể trong Nhiệm Thể Giáo Hội, để họ cảm nghiệm thấy lòng thương xót của Người mà thương nhau như được Người thương.

Đúng thế, thành phần môn đệ Chúa Kitô là Kitô hữu chúng ta đây chỉ có thể là "ánh sáng thế gian", khiến thế gian nhận biết Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh về LTXC, khi họ cảm nghiệm được LTXC như "muối đất" ướp họ.

 

2- Đâu là những điều cần phải áp dụng thực hành đối với riêng Nhóm TĐCTT chúng ta?

 

Nếu mỗi một phần tử thuộc Nhiệm Thể Giáo Hội là Kitô hữu chúng ta đây cần phải làm sao có thể thực sự và sâu xa cảm nghiệm thấy LTXC để nhờ đó loan truyền LTXC bằng chứng từ trung thực và sống động của mình về LTXC,

thì Nhóm TĐCTT chúng ta vẫn sâu xa ý thức được nguồn gốc và động lực hiện hữu của mình trong Thời Điểm Thương Xót, và đang hết sức nỗ lực, cả chung lẫn riêng, với những gì khẩn thiết về LTXC và cho LTXC ngay từ đầu,

theo lời kêu gọi đầy tác động của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong dịp ngài về thăm quê hương Balan của ngài lần thứ 8 cũng là lần cuối cùng vào ngày 17-18/8/2002, để cung hiến Đền Thờ LTXC và để phong 4 chân phước.

Đúng thế, ơn soi động làm nên Nhóm TĐCTT chúng ta xuất phát từ chính những lời nhắc nhở và khẩn thiết kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị được Nhóm TĐCTT coi là Đấng Sáng Lập Nhóm, sau đây:

 

"Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao... chớ gì anh chị em là những chứng nhân cho lòng thương xót"

(Bài giảng ngày Thứ Bảy 17/8/2002 trong Thánh Lễ cung hiến Đền Thờ LTXC ở Krakow Balan)

"Hôm nay đây chúng ta dường như được kêu gọi đặc biệt để loan báo sứ điệp này trước thế giới. 

Chúng ta không thể lơ là với sứ vụ này, nếu chính Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta thực hiện sứ vụ này qua chứng từ của Thánh Nữ Faustina. Thiên Chúa đã chọn thời đại của chúng ta cho mục đích này".

(Bài giảng ngày 18/7/2002 cho Thánh Lễ tôn phong 4 tân chân phước Balan). 

 

3- Chung nhóm và riêng từng TĐCTT chúng ta đã thực hành những điều ấy chưa?

 

Ý thức được ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của mình ngay từ đầu và liên tục như thế, chúng ta đã vừa sống LTXC nơi bản thân mỗi TĐCTT vừa loan truyền LTXC chung nhóm bằng những hoạt động tông đồ bác ái.

Trước hết, bản thân mỗi TĐCTT luôn nỗ lực sống ơn gọi thương xót của mình bằng lòng tin tưởng hoàn toàn vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự,

và chung Nhóm TĐCTT chúng ta nỗ lực thực hiện sứ vụ thương xót của mình, chẳng những bằng việc loan truyền LTXC qua các Khóa LTXC mà còn bằng các việc bác ái xã hội đặc biệt ở Hoa Kỳ và truyền giáo ở Việt Nam nữa.

Chúng ta đã cảm thấy LTXC thực sự hiện diện nơi chúng ta qua tinh thần hiệp nhất yêu thương nhau bất chấp khác biệt, và tỏ hiện qua chúng ta, ở những hoạt động bác ái xã hội và truyền giáo từ trước đến nay của chúng ta.

 

Tạ ơn LTXC. Xin TMTX Maria giúp chúng con tiếp tục xứng đáng cho LTXC hiện diện và tỏ hiện.

Xin Thánh Faustina Quan Thày của Nhóm TĐCTT và Thánh Gioan Phaolô II Sáng Lập Nhóm TĐCTT đồng hành với chúng con, để chúng con cũng được hoan hưởng Niềm Vui Thương Xót như các ngài. Amen.

 

Xin mời Quí TĐCTT nghe chia sẻ PVLC Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B chiều tối hôm nay được thâu lại ở những cái links sau đây:

PS.CNIII-B.mp3 / https://youtu.be/vPHuASBI_uM






From: 
Tinh Cao
 <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 12, 2021 at 5:00 PM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Sinh Hoạt Hằng Tháng Chung Nhóm Online Thứ Năm Ngày 15/4/2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện nơi chúng ta và tỏ hiện qua chúng ta ở những buổi Online của chúng ta giữa mùa đại dịch toàn cầu 2020-2021

những buổi online tĩnh tâm (10 + 12/2020 và 2 + 3?2021), mừng xuân (2/2021), sinh hoạt hội ngộ vùng (3/2021), sinh hoạt hội ngộ chung (4/3021).


Sinh hoạt hội ngộ chung trong tháng 4/2021, chúng ta đã bắt đầu ngay trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh Thứ Năm ngày 8/4/2021, và 

chúng ta sẽ tiếp tuc vào Thứ Năm tuần này ngày 15/4/2021, cũng vào 5 giờ chiều California, 7 giờ Texas/Oklahoma, và 8 giờ pm Miền Đông Bắc,

ở cái link online qua MEET sau đây: https://meet.google.com/oag-rsps-zvh


Nội dung cũng tập trung vào Lời Chúa, với bài Phúc Âm của Chúa Nhật sau đó, Chúa Nhật III Phục Sinh, như được post kèm theo các câu hỏi gợi ý cuối email này.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


Phúc Âm: Lc 24, 35-48

"Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ".

Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? 

Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây". 

Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" 

Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. 

Ðoạn Người phán: "Ðúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con, 

là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh". 

Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.

Người lại nói: "Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. 

Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. 

Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy".

Ðó là lời Chúa.


Vấn đề tìm hiểu:

1- Tại sao Giáo Hội chọn đọc lại bài Phúc Âm của Thánh Luca về lần hiên ra đầu tiên của Chúa Kitô với các môn đệ cho Năm B hôm nay, 

     một bài Phúc Âm đã được đọc vào Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh?

2- Mục đích chính yếu của Chúa Kitô Phục Sinh hiện ra với các vị môn đệ tông đồ của Người lần này như được Phúc Âm hôm nay thuật lại là để làm gì?

3- "Các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy" là những điều nào theo như Người ám chỉ? 

Vấn đề thực hành:

1- Đâu là những điểm thích hợp với đời sống đạo của chung Kitô Hữu chúng ta?

2- Đâu là những điều cần phải áp dụng thực hành đối với riêng Nhóm TĐCTT chúng ta?

3- Chung nhóm và riêng từng TĐCTT chúng ta đã thực hành những điều ấy chưa?







From: 
Tinh Cao
 <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Apr 9, 2021 at 1:08 PM
Subject: TĐCTT - Hội Ngộ Sinh Hoạt Chung Online Tháng 4 Thứ Năm Ngày 8: Tường Trình kèm theo mp3
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC.

Cám ơn Quí TĐCTT đã cố gắng tham dự.

Xin lỗi Quí TĐCTT không thể tham dự bởi trục trặc kỹ thuật hay không có phương tiện.

Cám ơn tất cả Quí TĐCTT đã hiệp thông và theo dõi email tường trình này.


em tĩnh

TĐCTT Hội Ngộ Sinh Hoạt Chung Online 8/4/2021 

 

Vấn đề: Tìm hiểu

1- Tại sao Giáo Hội chọn đọc bài Phúc Âm này cho Chúa Nhật II Phục Sinh về LTXC?

2- Đâu là những chi tiết chính yếu trong bài Phúc Âm này về LTXC?

3- Câu tuyên xưng của tông đồ Toma "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" có ý nghĩa gì? 

 

Vấn đề: Sống đạo

1- Đâu là những điểm thích hợp với đời sống đạo của chung Kitô Hữu chúng ta?

2- Đâu là những điều cần phải áp dụng thực hành đối với riêng Nhóm TĐCTT chúng ta?

3- Chung nhóm và riêng từng TĐCTT chúng ta đã thực hành những điều ấy chưa?

 

Tất cả có 11+ anh chị em tham dự, một con số rất đẹp, phản ảnh 11 vị tông đồ đang cùng Mẹ Maria chờ đón Chúa Kitô Phục Sinh

Chị Bùi Mộng Điệp GP Orange CA đọc Bài Phúc Âm

Chị Trần Vũ Kim Liên GP San Jose CA đọc 6 câu gợi ý chia sẻ   

Chị Trần Phan Hòa GP San Jose CA

Chị Ngô Trâm TGP Los Angeles CA

Chị Nguyễn Thùy Nhung TGP Baltimore Maryland

Chị Đặng Hoa Flower GP Fort Worth TX

AC Đinh Tuyết Mai và Vũ Đình Lung GP Orange CA

Chị Nguyễn Kim Thoa GP San Jose CA

Anh Trần Đạt GP San Jose CA

11+ (11 plus) là ở chỗ nhỏ nga phải coi cháu cuối cùng cũng cố gắng bế cháu vào chào quí AC tham dự hội gộ sinh hoạt online hôm nay.

 

Tạ ơn LTXC đã hiện diện và tỏ hiện nơi buổi hội ngộ sinh hoạt chung lần đầu tiên các Nhóm TĐCTT Online của chúng con.

 kéo dài 1 tiếng 45 phút, tức gần 2 tiếng đồng hồ, từ 4:50 pm đến 6:35 pm

 

Vấn đề: Tìm hiểu

 

1- Tại sao Giáo Hội chọn đọc bài Phúc Âm này cho Chúa Nhật II Phục Sinh về LTXC?

Thật ra bài Phúc Âm của Chúa Nhật II Phục Sinh này đã có từ trước khi Chúa Nhật này bao gồm thêm cả Lễ LTXC từ năm 2000.

Lễ LTXC được Chúa Giêsu muốn thiết lập không phải vào Lễ Chúa Chiên Lành Chúa Nhật IV Phục Sinh,

mà là vào Chúa Nhật II Phục Sinh, vì Chúa Nhật II Phục Sinh này mới có bài Phúc Âm thích hợp với LTXC.

 

2- Đâu là những chi tiết chính yếu trong bài Phúc Âm này về LTXC?

Cò hai chi tiết chính yếu trong bài Phúc Âm này về LTXC đó là mạc khải thần linh và đức tin tuân phục.

Mạc khải thần linh ở nơi chính bản thân Chúa Kitô Phục Sinh, được tỏ hiện ra nơi 5 Dấu Thánh,

Đức tin tuân phục được tỏ ra ở lời tuyên xưng của tông đồ Toma: "Lạy Chúa của tôi, lạy Thiên Chúa của tôi".

Hai yếu tố chính yếu bất khả thiếu và bất khả phân ly về LTXC này đã làm nên bức Ảnh LTXC như Chúa Kitô tỏ mình ra vậy,

một bức Ảnh được Chúa Kitô truyền cho Chị Thánh Faustina vẽ ra và trưng bày vào Lễ LTXC (Nhật Ký 47) 

 

Tại sao 2 yếu tố chính yếu về LTXC này bất khả thiếu và bất khả phân ly.

Là vì tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa là ở chính LTXC, bằng không, có công thì thưởng có tội bị phạt, loài người đã bị hủy diệt ngay từ đầu rồi.

Thế mà, trái lại, dù con người không nhận lỗi và xin lỗi Chúa, LTXC đã lợi dụng chính tội lỗi của họ để tỏ hết LTXC ra nơi cuộc tử giả của Chúa Kitô;

"Khi nào quí vị treo Con NGười lên, quí vị sẽ biết LÀ Tôi" (Gioan 8:28),

vì thế nên 5 Dấu Thánh Tử Giá của Chúa Kitô và nơi Chúa Kitô là chứng tích của LTXC và về LTXC bất khả thiếu.

Và vì tất cả mục đích của mạc khải thần linh là chính LTXC bằng 5 Dấu Thánh Tử Giá của Chúa Kitô,

một Chúa Kitô Phục Sinh đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của loài người tạo vật và nơi loài người tội lỗi,

khi Người sống lại từ trong kẻ chết, từ lòng tội lỗi và sự chết của loài người, một loài người,

qua cả thành phần dân Chúa lẫn dân ngoại, đã bách hại, hành hạ, xỉ nhục và sát hại Con Thiên Chúa Làm Người

mà loài người đã nhờ chính "Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:37) lại được tái sinh và được sự sống thần linh.

Nhưng để có thể cùng Người Vượt Qua, mỗi người còn cần phải nhận biết Người nơi 5 Dấu Thánh của Người, khi lãnh nhận Phép Rửa cứu độ tái sinh:

một tác động siêu nhiên chứng tỏ họ, như tông đồ Toma trong bài Phúc Âm hôm nay, tuyên xưng lòng tin của mình  "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con"!   

 

3- Câu tuyên xưng của tông đồ Toma "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" có ý nghĩa gì?

Có nghĩa là "Thày là sự sống lại và là sự sống" (Gioan 11:25) của con!

Thày là "Chúa" vì Thày đã "tự bỏ mạng sống mình để rồi lấy nó lại" (Gioan 10:18), đã chiến thắng tội lỗi và sự chết khi Thày phục sinh từ trong kẻ chết;

Thày là "Thiên Chúa" vì Thày là "sự sống" bất diệt vĩnh hằng, đã đến "cho chiên được sống và sự sống viên trọn" (Gioan 10:10).

"Lạy Chúa của con" - vì Thày đã chiến thắng tội lỗi và sự chết nơi con, đã đánh tan bóng tối tăm ngờ vực mù quáng của con

"Lạy Thiên Chúa của con" - vì Thày đã làm cho con tái sinh khi con nhận ra Thày như thực sự "Thày là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mathêu 16:16) 

 

Câu tuyên xưng của tông đồ Toma, vì thế, là câu tuyên xưng chứng tỏ cảm nghiệm thần linh nơi bản thân con người nhận được mạc khải thần linh.

Sở dĩ tông đồ Phêrô đã tuyên xưng chính xác về Thày đúng như mạc khải thần linh: "Thày là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mathêu 16:16-17),

mà vẫn bị Thày thậm tệ quở trách là "Đồ Satan, hãy xéo đi cho khuất mắt Ta" (Mathêu 16:23), thậm chí đã chối bỏ Thày đến 3 lần (xem Mathêu 26:69-74),

phải chăng là vì cảm nghiệm thần linh của vị tông đồ Phêrô này chưa được đồng hóa với mạc khải thần linh, như nơi tông đồ Toma trong bài Phúc Âm hôm nay?

 

 

Vấn đề: Sống đạo

 

1- Đâu là những điểm thích hợp với đời sống đạo của chung Kitô Hữu chúng ta?

Điểm thích hợp ở đây đó là LTXC đối xử hợp với từng người chúng ta, tùy theo bản chất, tầm mức, hoàn cảnh, khả năng, xu hướng của chúng ta.

Như Người đã hiện ra lần thứ hai chỉ riêng cho tông đồ Toma đang còn nghi ngờ về sự thật phục sinh của Người,

và Người đã đáp ứng những gì vị tông đồ này đòi hỏi một cách thực nghiệm bằng chính ngón tay và bàn tay của ngài vào lỗ đinh cùng cạnh sườn Người.

Thực tế cho thấy, được Phúc Âm thuật lại, Người đã tỏ mình ra cho từng trường hợp khác nhau: như với Mathêu, Giakêu, phụ nữ Samaritano, Mai Đệ Liên v.v. 

 

Thực tế sống đạo cũng chứng thực như thế nơi từng người chúng ta và trong cuộc hành trình đức tin của chúng ta.

Ở chỗ, Chúa Kitô luôn ở với chúng ta và ở trong chúng ta bằng Thánh Sủng của Người ngay từ khi chúng ta lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy,

và cũng từ Phép Rửa Cứu Độ Tái Sinh này, Người đã liên lỉ sống động trong chúng ta bởi Thánh Thần Người ban cho chúng ta.

Tuy nhiên, vì nơi bản thân chúng ta vẫn còn đam mê nhục dục và tính mê nết xấu nên chúng ta không nhận ra Người hiện diện và tác động,

thậm chí chúng ta còn bán Người như tông đồ phản bội Giuđa bằng tội trọng, hay chối Người như tông đồ Phêrô bằng những thứ bất trung v.v.

 

Nhưng Người chẳng những không bỏ chúng ta, mà vẫn "yêu thương đến cùng" (Gioan 13:1), ở chỗ càng theo đuổi chúng ta cho đến khi chúng ta nhận ra Người,

như Người đã từng ngồi ở bờ giếng Giacóp giữa trưa nắng nóng, nơi người phụ nữ sống với 6 người đàn ông không phải chồng chị, để chờ tỏ mình ra cho chị,

nhờ đó chị đã chẳng còn tránh né dân làng của chị, trái lại, ngay sau khi nhận ra Người, chị đã trở thành tông đồ nhiệt thành cho Người (Gioan 4:6-42); 

 

Thật vậy, Chúa Kitô tìm gặp từng người chúng ta để tỏ mình ra cho chúng ta, không phải cho duy một mình chúng ta, mà còn, qua chúng ta, cho anh chị em chúng ta.

Bởi thế, nếu chúng ta không thực sự và sâu xa cảm nghiệm được Người, chúng ta chắc chắn sẽ không thể nào làm chứng về một Đấng chúng ta chỉ biết lơ mơ,

trái lại, chúng ta cón tung ra những phản chứng nguy hiểm nữa là đằng khác, qua lời nói, việc làm và phản ứng sai lầm, giả trá và nguy hại cho phần rỗi của tha nhân.

Nếu Chúa Kitô chỉ sai các tông đồ đi rao giảng và làm chứng về Người (xem Mathêu 28:19-20; Marco 16:15-16; Luca 24:47-48) sau khi Người Phục Sinh,

thì Kitô hữu chúng ta cũng chỉ có thể làm chứng Người thật sự đã phục sinh khi chúng ta sống quyền lực phục sinh của Người và bằng quyền lực phục sinh của Người.

Nghĩa là chúng ta sống làm sao để thế gian thấy được một Chúa Kitô Phục Sinh thực sự nơi chúng ta, nhờ đó họ tin vào Người mà đươc tái sinh và sự sống như chúng ta.

Để được như vậy, chúng ta sẽ trở thành dấu chứng phục sinh sống động của Đấng đã sống lại từ trong kẻ chết, và dấu chứng phục sinh ấy chính là 5 Dấu Thánh của Người.

Dù chúng ta không muốn hay sợ hãi, đã là chứng nhân cho Chúa Kitô Phục Sinh và của Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết thì chúng ta phải được Người in 5 Dấu Thánh,

hay nói cách khác, thành phần chứng nhân trung thực và sống động của Chúa Kitô phục sinh phải được trở thành 5 Dấu Thánh Chứng Tích cho "Chúa của con, Thiên Chúa của con

 

2- Đâu là những điều cần phải áp dụng thực hành đối với riêng Nhóm TĐCTT chúng ta?

Hãy nhận biết LTXC và tin tưởng vào Người khi được Người tỏ mình ra cho như tông đồ Toma trong bài Phúc Âm,

để càng cảm nghiệm được LTXC một cách thực sự, sâu xa và thấm thía hơn: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con" - "của con" chứ không phải chỉ ở Kinh Tin Kính,

nhờ đó mỗi một TĐCTT chúng ta mới có thể trở thành chứng nhân cho Người bằng cuộc sống Tông Đồ Chúa Tình Thương Kitô hữu của chúng ta. 

 

3- Chung nhóm và riêng từng TĐCTT chúng ta đã thực hành những điều ấy chưa?

Không ai là thiện toàn khi còn sống trên trần gian này, bởi thế, TĐCTT chúng ta, chung cũng như riêng, đang nỗ lực theo đuổi ơn gọi và sứ vụ thương xót của mình.

Chung Nhóm: chúng ta luôn nhắc nhở nhau làm sao để chúng ta, nhờ Mẹ Maria Thánh Mẫu Thương Xót, xứng đáng được LTXC hiện diện và tỏ hiện;

và quả thực LTXC đã hiện diện nơi chúng ta và tỏ hiện qua chúng ta hiển nhiên ở các hành trình truyền giáo xuyên Việt, các chuyến hành hương, các lần gây quĩ v.v.

như thế chứng tỏ cá nhân TĐCTT mỗi anh chị em chúng ta cũng đã cố gắng tỏ ra yêu thương nhau, gắn bó đoàn kết, bất chấp khác biệt, bất đồng và bất hòa nếu có.

Tạ ơn LTXC. Xin LTXC luôn là tất cả lòng tin tưởng của chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, để chúng ta xứng đáng trở thành các chứng tích phục sinh của LTXC!

 

(Cám ơn Cha Vũ Đình Huyến, CRM, đã chụp và tặng nhóm tấm hình LTXC trên đây Thứ Năm 8/4/2021, đúng ngày hội ngộ về bài Phúc Âm LTXC)

TDCTTHoiNgoSinhHoatOnline-CNLTXC.mp3

https://youtu.be/5ySdyk4a0-g

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 8, 2021 at 5:54 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Hội Ngộ Sinh Hoạt Hằng Tháng Chung Nhóm Online Thứ Năm Ngày 8/4/2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

CHIỀU TỐI HÔM NAY NHÓM TĐCTT CHÚNG TA HỘI NGỘ SINH HOẠT ONLINE,
MỘT LẦN NỮA, EM XIN TRÂN TRỌNG VÀ THIẾT THA KÍNH MỜI QUÍ TĐCTT THAM DỰ. 

https://meet.google.com/toq-qajo-ebw

Thứ Năm mùng 8/3/2021 vào lúc 5 giờ chiều California và Washington State, 7 giờ Texas cùng Oklahoma và 8 giờ Miền Đ6ng Bắc Hoa Kỳ


Chúng ta chỉ tập trung vào Lời Chúa mà thôi,
Nghĩa là sau khi nghe Bài Phúc Âm, chúng ta chia sẻ với nhau,
như thể chúng ta mời Chúa ở lại với chúng ta,
như 2 môn đệ về Emmau đã mời Người,
nhờ đó mà Chúa Kitô Phục Sinh có thể tỏ mình ra cho chúng ta 

Chúng ta sẽ mở đầu bằng 1 bài Thánh Ca mở mp3,
Sau đó nghe Lời Chúa qua bài Phúc Âm,
Tiếp theo chúng ta chia sẻ Lời Chúa và áp dụng Lời Chúa.
Trước khi kết thúc chúng ta chia sẻ thêm các sinh hoạt nội bộ hay tin tức.
Sau hết chúng ta hát kinh dâng đêm bế mạc.

em tĩnh

Sở dĩ chúng ta không lần Chuỗi Thương Xót là vì chung nhóm đã có 2 giờ kinh nguyện hằng ngày,
và hầu như anh chị em nào cũng đã lần Chuỗi Thương Xót này chung hay riêng trong ngày rồi.






From: 
Tinh Cao
 <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 5, 2021 at 7:01 PM
Subject: TĐCTT Hội Ngộ Sinh Hoạt Hằng Tháng Chung Nhóm Online Thứ Năm Ngày 8/4/2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Như em đã thông báo ở email ngày 1/4/2021, sau các lần hội ngộ online mừng xuân thàng 2/2021 và theo vùng tháng 3/2021,

chúng ta sẽ tiếp tục hội ngộ sinh hoạt hằng tháng online chung với nhau (không chia vùng nữa), vào các Thứ Năm hằng tuần.


Nội dung vẫn giống như các buổi sinh hoạt online Tháng 3/2021 vừa rồi, bao gồm chính yếu bài Phúc Âm Chúa Nhật sau đó,

và căn cứ vào bài Phúc Âm để chia sẻ chẳng những về ý nghĩa Lời Chúa mà còn về việc sống đạo theo Lời Chúa nữa.


Bởi vậy, trong khi chờ đợi trở lại với các buổi sinh hoạt hằng tháng trực tiếp bình thường như trước đại dịch covid-19 toàn cầu, 

chúng ta hãy cùng nhau hội ngộ sinh hoạt hằng tháng trực tuyến nhé, ở cái link kèm theo ngày tháng và giờ giấc sau đây:


https://meet.google.com/toq-qajo-ebw

Thứ Năm mùng 8/3/2021 vào lúc 5 giờ chiều California và Washington State, 7 giờ Texas cùng Oklahoma và 8 giờ Miền Đ6ng Bắc Hoa Kỳ


Trân trọng và tha thiết kính mời.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


Bài Phúc Âm Chúa Nhật LTXC 11/4/2021


Phúc Âm: Ga 20, 19-31

"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!"

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

Ðó là lời Chúa.


Vấn đề: Tìm hiểu

1- Tại sao Giáo Hội chọn đọc bài Phúc Âm này cho Chúa Nhật II Phục Sinh về LTXC?

2- Đâu là những chi tiết chính yếu trong bài Phúc Âm này về LTXC?

3- Câu tuyên xưng của tông đồ Toma "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" có ý nghĩa gì?


Vấn đề: Sống đạo

1- Đâu là những điểm thích hợp với đời sống đạo của chung Kitô Hữu chúng ta?

2- Đâu là những điều cần phải áp dụng thực hành đối với riêng Nhóm TĐCTT chúng ta?

3- Chung nhóm và riêng từng TĐCTT chúng ta đã thực hành những điều ấy chưa?


MTN.CNXIII-B.mp3 / https://youtu.be/sHbk42TEeNY

MTN.CNXII-B.mp3 / https://youtu.be/k8p1AvimYSY / https://youtu.be/TYYuU4Soe34

MTN-XI-B.mp3 / https://youtu.be/_p67tzjECwk

CN.LeMinhMauThanhChuaGiesu.mp3 / https://youtu.be/AdBOsjfmexc

CNLeChuaBaNgoi-B.mp3 / https://youtu.be/keGa7BbxtVQ

TDCTT-HoiNgoOnlineChiaSePVLC-HienXuong.mp3 / https://youtu.be/khRrvWILEMQ

TDCTT-HoiNgoOnlineChiaSePVLC-ThangThien.B.mp3 / https://youtu.be/fyjvTVJLmPA

TDCTT-HoiNgoOnlineChiaSePVLC-ThangThien.B.mp3 / https://youtu.be/Zj82LFLkxyU

TDCTT-HoiNgoOnlineChiaSePVLC-CNVI.B.mp3 / https://youtu.be/JjsYocwkI3c (Thứ Năm 6/5/2021)

TDCTTHoiNgoSinhHoatOnline-CNLTXC.mp3 / https://youtu.be/5ySdyk4a0-g (8/4/2021)