TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT



Sứ Vụ Thương Xót

(Chương trình trên đây được trình bày cho rõ ràng hơn bản chương trình được Cha Đạt điều chỉnh ở cuối đây)

 

HIỆN TRƯỜNG GIÁO XỨ VÀ NHÀ THỜ THÁNH GIA (TRƯỚC ĐÂY LÀ ST JUDE)

 

Từ đường lộ hướng đông nam tiến lên hướng bắc vào khu vực Giáo xứ và Nhà thờ Thánh gia

Tiến đường nhà thờ quay về hướng nam

Nhà thờ (phía trước) được thiết kế dính liền với sân bóng rổ trong nhà sát cạnh với hội trường nằm sâu ở phía bắc (hướng tây) và nhà kho lẫn nhà bếp (hướng đông)

Góc đông nam của nhà thờ, từ đó đi vòng ra đằng sau theo hướng bắc sẽ thấy bên ngoài nhà thờ với nhà bếp (hướng đông) và bên ngoài lớp học cùng hội trường (hướng bắc)

Giẫy tường phía đông của nhà thờ là bên ngoài nhà thờ và nhà bếp (có lối vào hội trường qua nhà bếp và nhà kho)

Góc hội trường hướng đông bắc

Phía bắc của khu nhà xứ và nhà thờ là một bải có rộng sát với cánh rừng thưa

Giẫy tường phía ngoài của các lớp học và hội trường

Góc tây bắc khu nhà xứ và nhà thờ là một hồ nước tự nhiên, trên bờ, dọc theo lối vào là 14 chặng Đường Thánh giá.

Bên phía tây của nhà xứ và nhà thờ dọc theo lối ra khỏi nhà xứ và nhà thờ

 

 

Nhà xứ, nơi em tĩnh đã ở trọ năm 2019, thời Anh Vũ Toàn Khoa, CRM,

nhưng năm 2021 và 2022, biết ý Cha Chánh xứ mới, Anh Trương Thịnh Đạt, CRM, đã lo cho em ở nhà cặp TĐCTT Điền Phương

Cũng từ năm 2021 sang năm 2022 này, 2 ngày tĩnh tâm được tổ chức ở ngoài hội trường, quay về hướng tây, thay vì ở trong lớp học như 2 năm 2018 và 2019.

 

 

Anh Trưởng nhóm TĐCTT Nguyễn Văn Thông đã khéo léo trưng bày cả nến lẫn điện và âm thanh, do chính anh chế tạo, nơi bàn Ảnh LTXC.

Tâm Ảnh ghép LTXC với 2 vị Thánh LTXC và Đức Mẹ Sầu Bi là tấm hiệu kỳ của NHóm TĐCTT được thực hiện cho Đại Hội Lavang ở GP Orange 2/7/2022

 

 

 

THỨ SÁU 26/8/2022

 

 

Điểm tâm nhẹ

 

Kinh Mân Côi

Cầu Kinh Mân Côi - Nhờ Mẹ đến Chúa / Per Mariam ad Jesum

 

Đề tài 1 có tính cách Hôn nhân Gia đình

Đón và Nhận

Linh mục Quản nhiệm Cộng đoàn Phục Sinh GP Rochester NY - Cha Trương Thịnh Đạt, CRM, trẻ trung yêu đời

Khóa LTXC 2022 của Nhóm TĐCTT, theo bối cảnh khổ nạn thương xót của thế giới loài người hiện nay, đã chọn chủ đề chung "Này là Người" (Gioan 19:5)

Và đề tài đầu tiên của chủ đề "Này là Người": "Tôi là con sâu... không phải là người" (Thánh vịnh 22:6)

 

Tuy nhiên, vị linh mục quản nhiệm tươi trẻ này đã thay đổi đề tài,

nhờ đó càng làm cho Khóa LTXC hàng năm, như năm 2022 tại GP Rochester, phong phú, thêm mầu sắc hôn nhân gia đình

 

 

 

Điểm nhấn của vị giảng huấn về đề tài "đón và nhận", một đề tài được căn cứ vào đoạn Phúc Âm liên quan đến gia đình chị em Matta và Maria (Luca 10:38-42),

đó là cần phải trân trọng "đón" lấy những gì đã được ban tặng,

tránh thái độ "đón" mà không "nhận", như thể có tai mà không nghe, có mắt nhìn mà không thấy, biết đấy mà không làm v.v.

tức là hãy biết "đón nhận" hay "đáp ứng" tác động thần linh (ân sủng) của Thiên Chúa một cách tương xứng!

Xin theo dõi bài giảng huấn đề tài 1 "đón và nhận" này ở cái link livestream sau đây:

https://youtu.be/H8hsP85MlvM

 

Giải lao

Trong khi bên ngoài hội trường nghe giảng huấn và giải lao thì trong bếp các đầu bếp nam đang sửa dọn cho bữa trưa.

 

Đề tài 1 về LTXC trong thời điểm (năm 2022) nhân loại đang trải qua Khổ nạn Thương xót

"Này là Người": "Không còn hình tượng..." (Isaia 52:14)

Thày Phó tế Vĩnh viễn Nguyễn Bình Yên, TĐCTT tuyên hứa năm 2019, cựu tu sĩ Dòng Ngôi Lời.

Dù Thày được em gợi ý cứ việc đổi đề tài như Cha Quản nhiệm, nhưng Thày vẫn tiếp tục đề tài về LTXC đã chỉ định cho Thày.

Thày đã dẫn nhập bằng một Phép lạ Thánh Thể liên quan đến chi tiết khoa học khám phá về tế bào nơi bánh Thánh Thể này có dấu vết khổ nạn...

 

Ý hướng của Vị giảng huấn Phó tế Vĩnh viễn về Đề tài 2 này như sau:

Chúa Kitô tiếp tục "không còn hình tượng..." nơi những thai nhi bị phá, nơi con người thay giống đổi phái, và nơi cả những đau khổ của chúng ta,

nhưng nhờ thế chúng ta lại có thể cảm thông với nỗi khốn khổ của đồng loại, một lòng thương xót làm nên dấu tích phục sinh của Chúa Kitô Vượt qua.

 

Xin theo dõi bài giảng huấn đề tài về LTXC 1 "không còn hình tượng..." này ở cái link livestream sau đây:

https://youtu.be/WPUzOORoPlo

 

Viếng Thánh Thể

Do Thày Phó tế Vĩnh viễn Nguyễn Bình Yên phụ trách

Thứ Sáu chỉ có 3 mâm, 30 anh chị em, đa số là TĐCTT

 

Bữa trưa

Sau chụp hình, Cha Đạt làm phép của ăn tại chỗ, hướng về các bàn ăn đã dọn sẵn các món ăn ngon lành hấp dẫn, bổ cả xác lẫn tình thân trong đời sống đạo.

 

Hội thảo

Đề tài:

Bà Monica đã sống LTXC ra sao trong một gia đình bất hạnh để có thể biến đổi cả người chồng vũ phu và người con hoang đàng?

Đây là lần đầu tiên có hội thảo về Bà Thánh Monica, Thánh sư của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Cộng đoàn Phục Sinh GP Rochester NY

Vì thế 2 nhóm đều do một bà trong Hội Các Bà Mẹ của Cộng đoàn điều phối - Nhóm 1, chỉ có 1 ông, do Chị TĐCTT Phạm Thị Hường

Nhóm 2 có Chị Nghị, Hội trưởng Các Bà Mẹ Công Giáo của cộng đoàn - nhóm này có 4 ông tham dự

Các nhóm hội thảo thật sôi nổi và quá cả giờ đúc kết

Trong khi đó ngoài trưa tự nhiên đổ mưa

Chị Thu, một TĐCTT, đại diện tiểu nhóm 1, đúc kết, bằng 1 bài tìm thấy trên google về đời sống và gương của Thánh nữ Monica

Chị Nghị thay mặt tiểu nhóm 2 tường trình vắn tắt về ý kiến từ tiểu nhóm của mình.

 

Em đúc kết lại 3 điểm cho thấy Bà Thánh Monica đã sống LTXC nơi cuộc đời hôn nhân gia đình bất hạnh của bà đó là:

Trước nhất là bà đã biết nhẫn nhục chịu đựng chồng con,

đến độ đã biết tha thứ nhất là cho chồng, mức độ tột đỉnh của lòng nhẫn nhục chịu đựng,

nhờ thế và do đó bà mới có thể thủy chung với người chồng bất xứng và theo đuổi đến cùng người con tội lỗi của mình.

3 thái độ nhẫn nhục chịu đựng, tha thứ và thủy chung này là những gì chính yếu LTXC tỏ hiện nơi Chúa Giêsu Kitô nhập thể vượt qua vậy!

 

Xin theo dõi đề tài hội thảo 1 về "Bà Thánh Monica sống LTXC" ở cái link livestream sau đây:

https://youtu.be/xA26T3XL3pU

 

 

 

Giải lao

 

 

 

TĐCTT tí hon mới gần 1 tuổi đã biết tôn sùng LTXC - TĐCTT thai nhi Hồng Ân năm 2021 đã biết "ạ" Chúa rồi tập tễnh tiến tới trước Ảnh LTXC - thấy mà dễ thương làm sao ấy!

 

 

 

 

 

Cử hành LTXC - Chuỗi Kinh Thương Xót

 

 

 

 

 

Thời sự về LTXC 1

 

"Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GPII Balan 17/8/2002):

 

"... xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta... nhiều lắm rồi" (Mẹ Fatima 13/10/1917 - Mệnh lệnh Cải thiện đời sống)

 

 

 

 

Lần đầu tiên em liên kết 3 lời của ĐTC GP II làm nên Nhóm TĐCTT liên quan đến: 1- thế giới, 2- LTXC và 3- chứng nhân thương xót,

với 3 Mệnh lệnh Fatima, vì cả 2 rất ư là ăn khớp với nhau, bởi Fatima (Thời điềm thập niên 1910 kéo dài tới cuối thập niên 1920 - 13/6/1929)

chính là dạo khúc mở màn cho Thời điểm Thương xót ở vào Thời Thánh Faustina (ngay từ đầu thập niên 1930 - 22/2/1931)

Xin theo dõi Thời sự về LTXC 1 "Thế giới ngày nay..." "đã xúc phạm đến Chúa nhiều lắm rồi" ở cái link livestream sau đây:

https://youtu.be/Ns_lkOBfv_A

 

 

Thời sự về LTXC 2

 

"Trong LTXC thế giới mói có hòa bình, nhân loại mới được hạnh phúc" (ĐTC GPII Balan 17/8/2002):

 

"Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng khỏi khỏi lửa hỏa ngục..." (Mẹ Fatima 13/7/1917 - Mệnh lệnh Cầu kinh Mân côi)

 

 

 

Ngay sau khi tiết lộ toàn bộ Bí Mật Fatima 3 phần ngày 13/7/1917, Đức Mẹ kêu gọi 3 em Thiếu nhi Fatima rằng:

"Sau mỗi một mầu nhiệm, các con hãy đọc lời nguyện này: 'Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục...'"

Ở đây Mẹ nói rõ là cứu khỏi llửa hỏa ngục, như chính Hồi ký Chị Lucia đã viết "from the fire of hell", mà Việt nam ta cứ đọc "khỏi sa hỏa ngục".

Bởi vì, nếu chúng ta không xin Chúa cứu chúng ta cho "khỏi lửa hỏa ngục" ở ngay trên trần gian này là lửa hận thù ghen ghét, giết chóc sát hại nhau thì không thoàt được lửa hỏa ngục đời đời.

 

Xin theo dõi Thời sự về LTXC 2 "Thế giới ngày nay cần đến LTXC..." - "Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục" ở cái link livestream sau đây:

https://youtu.be/9Znoi1EuOjM

 

 

 

Thánh lễ

 

thường ngày chung với Cộng đoàn Phục sinh

Bài đọc 1 - Chị Phạm Hường

Phúc Âm - Phó tế Nguyễn Bình Yên

Chủ tế và giảng lễ Cha Trương Thịnh Đạt, CRM

 

Bữa tối đặc biệt

Cặp vợ chồng TĐCTT Điền Phương hăng say phục vụ trong vui tươi

 

 

THỨ BẢY 27/8/2022

 

Thánh lễ Sáng Thứ Bảy chung với Cộng đoàn dân Chúa

Bài đọc 1 - TĐCTT Trần Hạnh

Phúc âm - Phó tế TĐCTT Nguyễn Bình Yên

Chủ tế và giảng lễ - Cha Trương Thịnh Đạt, CRM

 

Điểm tâm nhẹ

 

Dẫn nhập phụ diễn

Trưởng Nhóm TĐCTT Nguyễn Thông, một tay khéo về kỹ thuật, nhưng tâm hồn lại có máu nghệ sĩ

Bởi thế, vị linh mục quản nhiệm hiện nay đã khiến anh hứng khởi viết lên mấy vần thơ về ngài và được chính anh vang lên thành những lời ca tiếng hát.

Anh còn tiếp tục phần phụ diễn thích hợp của mình vào lúc khác nữa, cho những khoảng trống tĩnh tâm được tăng thêm ý nghĩa và tình thân trong nội bộ Nhóm TĐCTT

 

Cầu Kinh Mân Côi

 

Đề tài 2 về LTXC trong thời điểm (năm 2022) nhân loại đang trải qua Khổ nạn Thương xót

"Này là Người" (Gioan 19:5): "Không thể cứu nổi bản thân mình" (Marco 15:39)

 TĐCTT Nguyễn Bình Yên, một cựu tu sĩ Dòng Ngôi Lời, vẫn tiếp tục phục vụ Giáo hội trong vai trò Phó tế Vĩnh viễn

Cũng như đề tài 1 hôm qua về LTXC, Thày dẫn nhập bằng một câu chuyện thực tế, từ việc Cha quản nhiệm vào lúc Thày nói bấy giờ đang ngồi giải tội như thể câu cá...

đến chuyện phim về một huấn luyện viên hưu trí đã xuống cứu người trò của mình... nhưng khi thấy sợi giây cáp chỉ có thể chịu được 1 người, ông đã tự nguyện hy sinh.

Thày đã áp dụng vào ý nghĩa của đề tài "không thể cứu được mình", một hành động Chúa Kitô đã tự nguyện làm thế để có thể cứu được cả loài người tội lỗi đáng thương.

Xin xem lại bài giảng huấn đề tài 2 về LTXC "không thể tự cứu được bản thân mình" ở cái link livestream sau đây:

https://youtu.be/_7bv28CRdxM

 

Giải lao

 

Đề tài 2 có tính cách Hôn nhân Gia đình

Yêu được gì mất gì

Giảng huấn: Cha Trương Thịnh Đạt, CRM, Linh mục Quản nhiệm Cộng đoàn Công giáo Phục Sinh Rochester

Cha Đạt diễn đạt đề tài của mình chẳng những bằng tư tưởng mà còn bằng những câu chuyện và việc mời gọi chia sẻ từ tham dự viên

Vì là đề tài liên quan đến đời sống hôn nhân gia đình nên Cha kể một số câu chuyện về hôn nhân gia đình mà cha là chứng nhân khi thi hành mục vụ.

 

Câu chuyện thứ nhất ở Denver Colorado về 1 người vợ nghèo và sống xa cộng đoàn VN, cố thỏa đáng ý nguyện của chồng muốn xưng tội với 1 linh mục VN trước khi chết.

Chị sẵn sàng lái xe 12 tiếng đồng hồ: 3 tiếng từ nhà đến đón cha + 3 tiếng đưa cha về nhà mình + 3 tiếng đưa cha về lại giáo xứ + 3 tiếng chị lái về lại nhà chị.

Cha Đạt, dù hôm ấy đang bận sửa soạn Giáng sinh, cũng tự lái xe đến giải tội cho chồng chị, và lễ an táng chồng chị đã có hơn 300 người tham dự qua lời ngài kêu gọi.

 

 

Câu chuyện thứ hai, cũng ở Denver Colorado, là sau khi bất ngờ được báo cho biết có một chị Việt Nam đang hôn mê trong nhà thương, người chồng ngoại giáo muốn mời một vị linh mục,

Cha Đạt đã đến và đã được biết từ người chồng rằng vợ anh ta ngày xưa là một nữ tu, đã gặp anh đóng đô ở gần dòng chị, rồi theo đời lính của anh luôn cho tới nay,

 nên ngài đã ghé tai hỏi người vợ đang hôn mê mấy câu, câu nào chị cũng chợp mắt làm hiệu đúng/vâng, kể cả câu hỏi chị có phải là nữ tu trước đây hay chăng?

nhưng đến câu hỏi cuối cùng là chị đã được giải lời khấn trước khi lấy chồng chưa thì không thấy chị chợp mắt nữa, và ngài đã giải tội cho chị kèm theo tha vạ.

Về việc mời gọi chia sẻ thì Cha Đạt hay nhắc tới các cặp vợ chồng trẻ, như cặp TĐCTT Điền Phương (hình trên đây, cháu Hồng Ân là thai nhi đã cùng mẹ tuyên hứa TĐCTT 8/2021).

Cặp dự bị hôn nhân Huy Trâm - Trâm là bác sĩ ở Việt Nam, đã được Huy yêu (yêu được gì), nên đã bỏ gia đình và nghề nghiệp (yêu mất gì) để sang Mỹ học lại và lập gia đình.

Bài Phúc Âm được Cha Đạt sử dụng cho đề tài "yêu được gì mất gì" là bối cảnh thành Sodoma (Sáng Thế Ký 19:1-29)

Cuối cùng Cha Đạt đã mời chị Phạm Thị Gái, TĐCTT 2018, lên chia sẻ, vì ngài nói chị hay khen người chồng ngoại giáo của chị tuyệt vời.

Xin theo dõi bài giảng huấn đề tài 2 "yêu được gì mất gì" ở cái link livestream sau đây:

https://youtu.be/5pP8xmMtfrA

 

Viếng Thánh Thể

Trong 15 phút Viếng Thánh Thể trước bữa trưa, do Phó tế Nguyễn Bình Yên hướng dẫn, ngoài những lời ca còn có những giây phút thinh lặng tâm tình với Chúa.

Thứ Sáu hôm qua chỉ có đúng 3 mâm 30 người, Thứ Bảy hôm nay thêm được đúng 1 mâm nữa là 4, tức 40 người.

Cha Đạt sở dĩ mặc áo lễ để chụp hình là vì sau lễ sáng chưa chụp, chờ cho tới lúc này cho đông đủ tham dự viên hơn, và ngài đã làm phép của ăn ngay sau khi chụp hình.

 

Bữa trưa

Bữa trưa nào cũng có đầu bếp là TĐCTT Trần Xuân (áo thun đen đang làm một thịt), và một số anh chị phụ bếp tình nguyện

"Anh chị em xum họp một nhà, bao là tốt đẹp bao là sướng vui" (Thánh Vịnh 131:1)

Cả năm mới có một lần được thảnh thơi tĩnh tâm, chẳng những tẩm bổ phần hồn mà còn cả phần xác nữa.

Chưa hết, tình thân hữu TĐCTT cũng được lên ký nữa, ở chỗ phục vụ nhau, và ở chỗ được ăn cùng mâm, còn ở nhà cả năm chỉ có gia đình mình mà thôi.

Hai cặp trẻ ăn xong đã tự động nhào vô rửa chén đĩa, một cách tươi vui như được đặc ân phục vụ vậy.

 

Hội Thảo

 

Trước mục hội thảo sau bữa trưa, em tập cho quí anh chị TĐCTT 2 bài hát của Nhóm TĐCTT:

Bài Lời Thức Giấc để dâng mình (chung hay riêng) cho Đức Mẹ ban sáng và bài hiệu ca Hiện Thân Từ Ái (hợp với huy hiệu TĐCTT)

 

Sau mục tập hát hai bài của nội bộ Nhóm TĐCTT là mục hội thảo chung về đề tài liên quan đến hôn nhân gia đình theo gương Bà Thánh Monica, Thánh sư của Hội Các Bà Mẹ Công giáo

 

Đề tài đó là "Phải chăng hạnh phúc gia đình là ơ nơi người phụ nữ?"

Trước phần đúc kết của em, em mời các cặp tham dự viên lên chia sẻ đề tài này ở trường hợp hôn nhân gia đình của mình.

Đầu tiên là cặp TĐCTT Vinh Khải, một cặp vợ chồng chưa bao giờ cãi nhau, cho dù có bất đồng với nhau là những gì bất khả tránh!

Cặp TĐCTT trẻ Điền Phương, mới 2 năm chung sống vợ chồng, cho dù có bất đồng, nhưng nhìn thấy đứa con là không thể bất hòa!

Chàng chồng Điền và nàng vợ Phương đều khen tặng nhau là người vợ tốt, là người chồng tốt, nên sinh ra đứa con mặt mẹ nét bố!

Cặp TĐCTT Loan Khanh: một thiên duyên tiền định ở chỗ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bản chất hoàn toàn khác nhau: chồng thì ít nói, vợ lại thích nói...

Chị Khanh cho biết: Có bất đồng gì đi nữa, không bao giờ bỏ đọc kinh chung, và nhìn thấy con cái là hòa cả nhà. Chị cảm thấy đời sống hôn nhân gia đình hạnh phúc.

Năm 2022 này các cặp tham dự viên được ưu tiên mời lên chia sẻ, cho dù những tham dự viên độc thân hay đơn thân cũng cảm thấy thấm thía những chia sẻ thực tế ấy.

Cặp TĐCTT Thái Thể, bố mẹ của TĐCTT trẻ Nguyễn Kim Điền, tên của một vị TGP VN nổi tiếng, ông bố lấy đặt cho đứa con, nhưng nó không dám xưng full name, mà chỉ Nguyễn Điền thôi!

Anh kể chuyện đời lính của mình, và cuộc sống độc thân bên Mỹ sau năm 1975 đầy những cám dỗ với những người chồng xa vợ con còn ở VN...

 

Anh Thái thành thật công nhận mình có lỗi, đã vấp ngã, nhưng nhờ lòng tôn sùng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà anh đã có được một gia đình hạnh phúc cho tới nay.

Chị Thể rất quảng đại, được chồng bảo lãnh đoàn tụ gia đình, đã tỏ ra thông cảm với chồng, nên gia đình của chị mới được hoan hưởng hạnh phúc cho tới nay!

 

 

Em đã đúc kết đề tài hạnh phúc gia đình ở nơi người phụ nữ bằng chính mạc khải thần linh, ở chỗ, như Giáo hội xuất phát tự cạnh sườn của Chúa Kitô thế nào,

thì người đàn bà cũng xuất thân từ xương sườn ngay con tim của người nam như vậy, nên người đàn bà nặng tình cảm, quan tâm, dễ cảm thông, chịu đựng và tha thứ.

Xin theo dõi đề tài hội thảo 2, có thể đúc kết là, "đàn bà là con tim của gia đình" ở cái link livestream trực tuyến sau đây:

https://youtu.be/SmEHR3QjjJ0

 

 

Cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót

Như hôm qua, do Anh Trưởng nhóm TĐCTT Nguyên Thông điều hành

 

Thời sự 3 về LTXC

"Anh chị em phải là chứng nhân thương xót" (ĐTC GPII - Balan 17/8/2002):

"Ít là con hãy an ủi Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ" (Mẹ Fatima 10/12/1925 - Mệnh lệnh Tôn sùng Mẫu Tâm)

 

Mẹ Maria hiện ra ở Fatima là để đem LTXC đến cho con người và đem con người về với LTXC qua Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ,

một Trái Tim, như Mẹ tiết lộ ở ngay đầu phần 2 Bí Mật Fatima, "Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới...

Nếu điều Mẹ nói với các con đây được thực hiện (tức là Trái Tim Mẹ được tôn sùng trên thế giới) thì nhiều linh hồn được cứu độ và thế giới được hòa bình".

Đó là lý do thành phần "chứng nhân thương xót", trước hết, phải tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ thì mới có thể cùng Mẹ cứu thế giới.

 

 

Thành phần "chứng nhân thương xót" tỏ ra tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội nhất là ở chỗ đến tạ Trái Tim Mẹ, nghĩa là nên một với Mẹ, đến độ có thể

đau cái đau của Mẹ, đau cái đau với Mẹ và đau cái đau như Mẹ, thì mới có thể thương "các linh hồn cần đến LTXC hơn", mới có thể sống đời đồng công với Chúa!

Xin theo dõi đề tài thời sự 3 về LTXC "Ít là con hãy an ủi Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ" ở cái link trực tuyến livestream sau đây:

https://youtu.be/t_PyES0RT6c

 

Anh Trưởng nhóm Nguyễn Thông ngỏ lời cám ơn anh chị em tham dự và em cũng hiệp ý đồng thanh cám ơn với anh trong mục Tâm sự kết khóa.

Sau đó mọi người chung tay thu dọn để trả lại nguyên trạng cho hội trường sau 2 ngày tĩnh tâm đầy những ân tình thánh tuyệt với với Chúa và với nhau.

 

Bữa tối đặc biệt

tại nhà cặp TĐCTT Điền Phương, nơi em trọ đêm, do chính anh chị khoản đãi, có Cha Đạt là chính, tại đằng sau vườn sát với ngôi nhà

Trong số các món tráng miệng sau bữa ăn bao gồm cả trứng gà lộn!

 

CHÚA NHẬT 28/8/2022

 

Anh Nguyễn Thông, chẳng những là Trưởng Nhóm TĐCTT, mà còn là Ông Từ của Cộng đoàn trong việc xướng kinh v.v.

TĐCTT Nguyễn Phong, giữ vai trò rao lịch và thông báo trước lễ

Trước chủ tế đoàn là 2 đoàn thể chính yếu của Cộng đoàn Phục sinh Rochester NY tại Giáo xứ Thánh Gia là Hội các Bà Mẹ Công Giáo và Nhóm TĐCTT

Nhóm TĐCTT từ cuối nhà thờ lên cùng với chủ tế đoàn chỉ có những dự TĐCTT sẽ tuyên hứa trong Thánh lễ thôi, chứ không bao gồm các TĐCTT khác như Hội Các Bà Mẹ.

Bài đọc 1 - Chị TĐCTT Nguyễn Khải

Bài đọc 2 - Chị TĐCTT Mai Thị Gái

Giảng lễ - Thày Phó tế Nguyễn Bình Yên

Nghi thức Tuyên hứa: Trưởng nhóm TĐCTT Nguyễn Thông giới thiệu và gọi tên 8 dự TĐCTT

Vì Thánh lễ chung có 2 nghi thức tuyên hứa nên lời tuyên hứa của Nhóm TĐCTT đã được thực hiện bằng cách vấn đáp tóm gọn nhưng vẫn rất đầy đủ ý nghĩa sau đây:

Linh mục chủ tế làm phép huy hiệu trước khi đeo huy hiệu cho từng tân TĐCTT vừa đồng thanh tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT.

Sau nghi thức đeo huy hiệu là nghi thức trao Nội Qui của Nhóm TĐCTT cho từng tân TĐCTT

Xin trân trọng giới thiệu với cộng đoàn dân Chúa Phục Sinh Rochester NY nói riêng và NHóm TĐCTT nói chung 8 tân TĐCTT sau đây (từ trái sang phải):

Chị Nguyễn Bích Trâm, Anh Phạm Quốc Huy, Anh Hoàng Vinh, Anh Đỗ Văn Thủy, Chị Trần Thị Thể, Chị Dương Ngọc Nga, Chị Trần Thu Hồng và Chị Dương Thị Hoa

 

Tiếp theo là nghi thức tuyên hứa của các Bà Mẹ Công Giáo của cộng đoàn Phúc Sinh, trong 3 chị có 2 tân TĐCTT là Chị Nga và Chị Hồng

2 tân TĐCTT Chị Dương Ngọc Nga, Chị Trần Thu Hồng đeo hai giây huy hiệu đỏ LTXC và xanh Thánh Mẫu Maria, mầu sắc càng đối chọi lại càng hòa hợp lạ lùng.

Lời nguyện Cộng đồng: Chị TĐCTT Nguyễn Dzung

Thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ: Chị TĐCTT Võ Thị Vân

Thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ: Chị TĐCTT Phạm thị Hường

Hội các Bà Mẹ Công giáo Cộng đoàn Phục sinh Rochester, trong đó quá bán hay đa số là TĐCTT

Trong hình chung TĐCTT này còn thiếu một số chị trong hội Các Bà Mẹ DCông Giáo như mẹ con Chị Trần Hạnh v.v.

 

Hậu chấn

Bữa trưa ở Hội trường sau lễ do Hội các Bà Mẹ Công giáo khoản đãi nhân ngày Quan thày Thánh Monica hàng năm

Trong khi đó, giới trẻ đồng thời sau lễ cũng đấu giải quần vợt được cộng đoàn tổ chức, do chính cha quản nhiệm khởi xướng giới trẻ từ năm 2021

Năm 2021, trong Thánh lễ Chúa nhật cuối Tháng 8, mới chỉ có 8 em tuyên hứa thành lập nhóm giới trẻ của cộng đoàn...

Sau chỉ một năm thôi, giới trẻ đã gia tăng lên trên 30 chục em, với những sinh hoạt lành mạnh chung với nhau được cha quản nhiệm và cộng đoàn cùng tham gia.

Cha Chánh xứ Steven Lape, cũng tham gia sinh hoạt với Cộng đoàn sinh động Việt nam, với giới trẻ Việt nam và ghé thăm cả bên Hội Các Bà Mẹ ở Hội trường.

Magnificat anima mea dominum - Linh hồn con ngợi khen Chúa!

 

Xin xem lại các đề tài giảng huấn, chia sẻ thời sự về LTXC và hội thảo ở những cái links trực tuyến livestream sau đây:

Cha Trương Thịnh Đạt, CRM

Đề tài 1 về hôn nhân gia đình "đón và nhận" https://youtu.be/H8hsP85MlvM

Đề tài 2 về hôn nhân gia đình "yêu được gì mất gì" https://youtu.be/5pP8xmMtfrA

Thày Phó tế Nguyễn Bình Yên

Đề tài 1 về LTXC "không còn hình tượng..." https://youtu.be/WPUzOORoPlo

Đề tài 2 về LTXC "không thể tự cứu được bản thân mình" https://youtu.be/_7bv28CRdxM

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Thời sự 1 về LTXC "Thế giới ngày nay..." "đã xúc phạm đến Chúa nhiều lắm rồi" https://youtu.be/Ns_lkOBfv_A

Thời sự 2 về LTXC "Thế giới ngày nay cần đến LTXC..." - "Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục" https://youtu.be/9Znoi1EuOjM

 Thời sự 3 về LTXC "Ít là con hãy an ủi Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ" https://youtu.be/t_PyES0RT6c

Hội thảo chung

Đề tài hội thảo 1 về "Bà Thánh Monica sống LTXC" https://youtu.be/xA26T3XL3pU

 

đề tài hội thảo 2 "đàn bà là con tim của gia đình" https://youtu.be/SmEHR3QjjJ0

 

Bộ hình ghép Khóa LTXC XXXXXIII 2022 trên đây do Cha Trương Thịnh Đạt thực hiện và gửi qua tin nhắn ngày 3/10/2022

 

 

TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 3, 2022 at 11:15 AM
Subject: Khóa LTXC XXXXXIII 2022 Cộng đoàn Phục Sinh Rochester NY
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-gprochesterny@googlegroups.com>, CMC Rev Dat <martintruong2004@yahoo.com>, TDCTT XXXII NY - Nguyen Binh Yen <binhyen.nguyen@outlook.com>

Quí TĐCTT rất thân mến của em trong LTXC và TMTX Maria,

Tạ ơn LTXC và TMTX đã hiện diện và chúc lành cho Khóa LTXC thứ 6 trong 8 khóa 2022 của chúng ta, 
vừa được thực hiện cuối tuần trước (26-28/8/2022) tại Cộng đoàn Phục sinh thuộc Giáo xứ Thánh Gia GP Rochester New York,
một cộng đoàn đã được thành lập từ 46 năm trước đây hầu hết được quí linh mục Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc CRM phục vụ liên tục cho tời nay, 
trong đó có cả ngài tân Tổng Phục vụ Vũ Minh Nhiên, CRM, một cộng đoàn nhỏ bé nhưng rất sinh động và đoàn kết gắn bó yêu thương nhau,
một cộng đoàn hiện nay có 2 đoàn thể chính là Nhóm TĐCTT và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, và mới có Nhóm Giới trẻ (từ năm 2021).

Nhóm TĐCTT ở đây được Cha nguyên quản nhiệm Vũ Đình Huyến, CRM, cho thành lập năm 2014, sau 2 ngày tĩnh tâm của các Bà Mẹ Công Giáo cuối tháng 8 cùng năm.
Bởi thế nên năm nào cũng có Khóa LTXC vào cuối tuần kết tháng 8 là thời điểm mừng lễ Thánh Monica là quan thày của hội các Bà Mẹ Công Giáo ở đây, một hội đa số là TĐCTT.
Năm 2022 này, Khóa LTXC bất ngờ, nhưng không ngoài sự quan phòng thân linh của Chúa, đã chất chứa, 3 chiều kích rõ ràng: LTXC, hôn nhân gia đình và Thánh Mẫu Fatima.

Xin cám ơn Cha Trương Thịnh Đạt và Thày Phó tế Nguyễn Bình Yên đã giúp giảng huấn cho khóa, với những bài giảng huấn rất thấm thía.
Xin cám ơn Anh Chị Trưởng nhóm TĐCTT Nguyễn Thông và Hoàng Nha đã điều động và sắp xếp mọi chuyện, Anh Trần Xuân đầu bếp cùng các anh chị phụ bếp, và quí AC tham dự.
Xin cám ơn 8 anh chị tân TĐCTT đã gia nhập Nhóm TĐCTT để chúng ta cùng nhau đáp ứng lời kêu gọi của ĐTC GPII làm nên Nhóm TĐCTT chúng ta về ơn gọi và sứ vụ thương xót trong thời điểm thương xót hiện nay.
Xin cám ơn quí TĐCTT khắp nơi đã hiệp thông cầu nguyện 1 tuần Ba Ngày cho khóa này, và tiếp tay phổ biến trong thân nhân và thân hữu của mình.

Giờ đây xin mời quí TĐCTT của em theo dõi toàn bộ Khóa LTXC XXXXXIII - 2022 cuối tuần qua 26-28/8 này ở cái link sau đây:
Khóa LTXC XXXXXIII 26-27/8/2022 ở Giáo Phận Rochester NY  
em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 22, 2022 at 7:09 PM
Subject: Khóa LTXC XXXXXIV của Nhóm TĐCTT Giáo phận Rochester New York
To: <tdctt-gprochesterny@googlegroups.com>
Cc: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>


Quí AC TĐCTT GP Rochester NY rất thân thương của em,
Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta được tái ngộ từ năm 2021, sau năm đại dịch covid-19 toàn cầu kinh hoàng 2020.
Năm 2021 này, chúng ta lại thừa thắng xông lên với Khóa LTXC XXXXXIV 26-27/8/2022 cuối tuần tới đây.


Vậy, như thường lệ, cùng nhau chúng ta hiệp thông dâng 1 Tuần 3 Ngày, 23-25/8/2022, Thứ Ba tới hết Thứ Năm, 
trong đó, mỗi ngày chúng ta nguyện thêm 1 Kinh Lạy Cha để xin cho: 

"Danh Cha cả sáng" nơi TĐCTT phục vụ và các vị giảng huấn, 

"Nước Cha trị đến" nơi tham dự viên, và 

"Ý Cha (trên trời) thể hiện dưới đất" nơi cuộc tĩnh tâm này.

 

Để tiếp tay loan truyền LTXC, ngoài việc hiệp thông cầu nguyện, 
nếu có thể, chung TĐCTT chúng ta phổ biến cho thân nhân hay thân hữu địa phương cùng đến tham dự nhé, bằng cách chuyển cái link sau đây:
Khóa LTXC XXXXXIII 26-27/8/2022 ở Giáo Phận Rochester NY  
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và phục vụ của TĐCTT chúng ta nhé.


em tĩnh

Chúng ta có thể xem lại Khóa LTXC XXXXIV 27-28/8/2021 ở cái link sau đây:
Khóa LTXC XXXXIV - 2021 ở Giáo Phận Rochester New York  

Khóa LTXC XXXXXIII 2022 ở Giáo phận Rochester NY vẫn được livestream như năm 2021.
Sau đây là những cái links để anh chị em nào có thể trực tiếp theo dõi live từ xa nhé:

Thứ Sáu 26/8/2022
1- Đón & Nhận (Lc 10:38-42) - Cha Trương Thịnh Đạt, CRM.
https://youtu.be/H8hsP85MlvM

2- Này là Người (Gioan 19:5) - Không Còn Hình Tượng (Isaia 52:14) - Thầy Phó tế Vĩnh viễn Nguyễn Bình Yên
https://youtu.be/WPUzOORoPlo

3- "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II Balan 17/8/2002) "Vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" (Mẹ Fatima 13/10/1917) - TĐCTT cao tấn tĩnh
https://youtu.be/Ns_lkOBfv_A

4- "Trong LTXC thế giới mới hòa bình, nhân loại mới hạnh phúc" (ĐTC GP II Balan 17/8/2002): "Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục" (Mẹ Fatima 13/7/1917) - TĐCTT cao tấn tĩnh
https://youtu.be/9Znoi1EuOjM
Thứ Bảy 27/8/2022
5- Này là Người (Gioan 19:5) - Không thể cứu được bản thân mình (Marco 15:39) Thầy Phó tế Vĩnh viễn Nguyễn Bình Yên
https://youtu.be/_7bv28CRdxM
6- Yêu được gì mất gì (STK 19:1-29) Cha Trương Thịnh Đạt, CRM.
https://youtu.be/5pP8xmMtfrA
7- "Anh chị em phải là chứng nhân cho LTXC" (ĐTC GP II Balan 17/8/2002): "Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng" (Mẹ Fatima 13/7/1917) - TĐCTT cao tấn tĩnh
https://youtu.be/t_PyES0RT6c
Trái Tim Mẹ Thắng


Xin nhớ tính theo giờ ở New York, tức đi trước CA và AZ cũng như WA 3 tiếng và trước TX và OK 1 tiếng và cùng giờ với Philadelphia, Virginia, Maryland và Illinois
Và đôi khi chương trình tĩnh tâm được du di một chút, cố gắng đúng giờ, nhưng cũng có thể muộn hơn 1 chút chứ không bao giờ sớm hơn giờ đã ấn định.
Vì thế xin quí anh chị thông cảm nếu bị trễ giờ nhé. Đa tạ.






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 8, 2022 at 9:23 AM
Subject: Re: Chương Trình Tĩnh Tâm Cùng Lòng Thương Xót Chúa 2022
To: martin truong <martintruong2004@yahoo.com>
Cc: TDCTT XIII NY RO - AC Thong Nha <thong.n1949@gmail.com>, Binh Nguyen <student1safety@outlook.com>

Chúng con xin cám ơn Cha Đạt rất nhiều đã hoàn chỉnh cuộc tĩnh tâm 2022 của chúng con cho thích hợp với cả giảng huấn viên lẫn cộng đoàn dân Chúa cùng tham dự chung. Tuỵệt vời.
Nếu vậy thì Thày phó tế cũng cứ việc tự chọn cho thày đề tài nào thích hợp với thày nhé, thay vì đề tài được mời gọi trước đây, xin thày cứ cho Cha Đạt biết trước nhưng kịp phổ biến cho cộng đoàn.

Phần con, vì Khóa LTXC hằng năm ở cộng đoàn Rochester này có từ năm 2014, và từ cuộc tĩnh tâm con được Cha Huyến mời chia sẻ cho các bà mẹ Công giáo ở Notre Dame Retreat Center,
nên năm nào các bà chị thân yêu của con mà đa số là TĐCTT cũng muốn con chia sẻ thêm về Đức Mẹ nữa, bởi thế, theo chiều hướng của Cha Đạt, năm 2022 này 

con cũng xin uyển chuyển về 3 đề tài phụ diễn liên quan đến thời sự về LTXC như thế này:


Đề tài 1: "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Thiên Chúa của chúng ta... đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" (Mẹ Fatima 13/10/1917)
Đề tài 2: "Trong LTXC thế giới mới hòa bình nhân loại mới hạnh phúc" (ĐTC GPII 17/8/2002) - "Lạy Chúa Giêsu xin... cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục" (Mẹ Fatima 13/7/1917)
Đề tài 3: "Anh chị em phải là chứng nhân cho LTXC" (ĐTC GPII 17/8/2002) - "Cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng" (Mẹ Fatima 13/7/1917)

Ba đề tài này vẫn theo chủ đề về LTXC "Này Là Người" của năm 2022, nhưng lại mang tính cách Thánh Mẫu Fatima, liên quan đến 3 Mệnh Lệnh Fatima: 
Cải thiện đời sống (đề tài 1), Cầu kinh Mân cội (đề tài 2) và Tôn sùng Mẫu Tâm (đề tài 3), và cả 3 đề tài về Thánh Mẫu Fatima chất chứa LTXC này cũng vào những thời giờ đã được Cha phác họa.

Xin LTXC luôn ấp ủ chúng ta trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.

con tĩnh

 

From: martin truong <martintruong2004@yahoo.com>
Date: Mon, Aug 8, 2022 at 8:49 AM
Subject: Chương Trình Tĩnh Tâm Cùng Lòng Thương Xót Chúa 2022
To: martin truong <martintruong2004@yahoo.com>, TDCTT XIII NY RO - AC Thong Nha <thong.n1949@gmail.com>, Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>, Binh Nguyen <student1safety@outlook.com>

Chào Thầy Bình Yên, anh Tâm Phương, chú Thông,

Sau đây là chương trình của hai buổi Tĩnh Tâm sắp tới, con có thay đổi đôi chút trong đó, có cần thay đổi gì thì xin cho con biết.

Có những thay đổi như sau:

- Hai đề tài của con có thay đổi

- Tên của buổi Tĩnh Tâm đổi thành: "Tĩnh Tâm Cùng Lòng Thương Xót Chúa" vì muốn buổi Tĩnh Tâm cho tất cả Cộng Đoàn, ai cũng có thể tham gia. Và đã kêu gọi sau Thánh Lễ Chủ Nhật.
- Phần thuyết trình vào ngày thứ Bảy, Thầy Bình Yên sẽ thuyết trình trước vì con có giờ giải tội cho Cộng Đoàn Mỹ vào giờ đó (Cha Mỹ có việc bận)

- Con bỏ đi phần Chầu và Xưng Tội vào chiều thứ Bảy vì con và Thầy Bình Yên có giờ Lễ cho Cộng Đoàn Mỹ vào giờ đó. Và hôm sau trước Lễ cũng có xưng tội.

- Nghi thức Tuyên Hứa TĐCTT con dời vào trong Thánh Lễ của ngày chủ Nhật hôm sau.

Cha Đạt, CRM.