TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

 

Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

 

Sứ Vụ Thương Xót

 

Bác Ái Cứu Trợ

 

Phi Luật Tân Bão Tố

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 31, 2022 at 11:07 AM
Subject: Kết thúc chuyển ngân cứu trợ Phi Luật Tân
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta, cho tới hôm nay, ngày cuối năm hay cũng gọi là ngày tất niên âm lịch 2021, ngày 29/12, cũng là ngày 31/1/2022 Tây lịch.

Ngày tất niên là ngày thanh toán tất cả những gì còn lại trong năm cũ để bước sang năm mới với toàn là những gì mới mẻ, tươi trẻ và vui vẻ.


Bởi thế, lợi dụng dịp này, em xin tường trình đến chung TĐCTT và riêng quí AC đã đóng góp cứu trợ Phi Luật Tân bị siêu bão Rai từ hạ tuần Tháng 12/2021.

Cuối email này là 5 chứng nhận thư của Catholic Relief Service (CRS) trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ

cơ quan mà số tiền 15 ngàn MK của chúng ta chuyển ngân qua họ 5 lần, mỗi lần 3 ngàn MK như giới hạn của Nhà băng Wells Fargo của chúng ta.


Tạ ơn LTXC đã chẳng những tác động chính ý nghĩ cứu trợ của chúng ta mà còn mở lòng chúng ta ra để những lần cứu trợ được mọi sự tốt đẹp quá lòng mong ước, nhất là mang tính cách "công giáo" toàn cầu nữa.

Năm 2020, Nhóm TĐCTT đã đóng góp cứu trợ 80 ngàn MK: 17 ngàn MK cho Bolivia + 13 ngàn MK cho Lebanon + 25 ngàn MK cho truyền giáo VN + 25 ngàn MK cho bão lụt miền trung VN;

Năm 2021, Nhóm TĐCTT đã đóng góp cứu trợ 84+ ngàn MK.... : 37 ngàn MK cho Ấn Độ + 7.300 MK cho Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô + 25 ngàn MK cho Việt Nam bị đại dịch ở Sài gòn + 15 ngàn MK cho Haiti

Năm 2021 còn bao gồm cả đóng góp cứu trợ Phi Luật Tân 15+ ngàn MK, từ cuối Tháng 12/2021 Tây lịch, nhưng hoàn tất việc chuyển tiền vào cuối năm 2021 theo Âm Lịch, như thế, tổng cộng năm 2021 là 99+ ngàn MK, gần 100 ngàn MK!


Xin cám ơn Quí TĐCTT đã tích cực đóng góp cứu trợ theo ơn gọi thương xót và sứ cụ thương xót của TĐCTT chúng ta vào mỗi dịp hiếm quí LTXC ban cho chúng ta.
Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 
và càng tăng bội sự sống thần linh cho một thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX.    

em tĩnh

Your Gift Always Makes A Difference. Thank You!

Dear THE VIET APOSTOLATE,

Thank you for your donation to Catholic Relief Services.

Because of gifts like yours, we can respond immediately and efficiently to families affected by Typhoon Odette in the Philippines.

Together, we are committed to the most vulnerable, ensuring crucial information is shared and common-sense practices are known within the communities we work in.

Your support is already on its way! Thank you!

We greatly appreciate your compassion and support of our work in more than 100 countries. Your gift and prayers are powerful vessels that provide an abundance of hope and help to our most vulnerable brothers and sisters overseas. Your support is a blessing we cherish.

As a donor, your opinions are important to us, and we'd like to hear from you. Will you help us create a better experience for everyone?

How would you rate the donation process?

We simply could not do this work without you. May God bless you and yours, now and always.

Peace and light,

Sean Callahan

Sean L. Callahan
President & CEO
Catholic Relief Services

Please print or save this message for your personal records.

Transaction Summary

Transaction Date: 01/29/2022 4:53 PM Eastern Standard Time

Donation Amount: $3,000.00

Title:

First Name: THE VIET APOSTOLATE

Last Name: OF DIVINE MERCY

Street 1: 12173 HIGHGATE CT.

Street 2:

City: RANCHO CUCAMONGA

State: CA

Zip Code: 91739

Country:

Email Address: marietn58@gmail.com

CRS Tax ID: 13-5563422

Payment Confirmation ID: 92048585

Tracking ID: 6d01d06c-e563-4f85-8ba7-bd9108758b63

Photo courtesy of Jageswari Jubak Sangha.

 

Catholic Relief Services is the official international humanitarian agency of the Catholic community in the United States. We serve the poor in more than 100 countries overseas through programs in emergency relief, HIV/AIDS, health, agriculture, education, microfinance, and peacebuilding. Catholic Relief Services is a nonprofit organization, and as such, all donations are tax-deductible.

Contributions will be used for the purpose(s), if any, specified by the donor. However, if in the judgment of CRS, such purpose(s) become unnecessary, undesirable, impractical or impossible to fill, CRS may use such contributions for its general purposes.

The full amount of your contribution is deductible since we have not provided any goods or services to you in whole or in partial consideration for your contribution, or we have only provided intangible religious benefits. In either case the deductibility of your contribution is subject to the applicable limits established by law and by other Internal Revenue Service regulations. This acknowledgement is provided pursuant to Section 170(f)(8) of the Internal Revenue code.

 


Your Gift Always Makes A Difference. Thank You!

Dear THE VIET APOSTOLATE,

Thank you for your donation to Catholic Relief Services.

Because of gifts like yours, we can respond immediately and efficiently to families affected by Typhoon Odette in the Philippines.

Together, we are committed to the most vulnerable, ensuring crucial information is shared and common-sense practices are known within the communities we work in.

Your support is already on its way! Thank you!

We greatly appreciate your compassion and support of our work in more than 100 countries. Your gift and prayers are powerful vessels that provide an abundance of hope and help to our most vulnerable brothers and sisters overseas. Your support is a blessing we cherish.

As a donor, your opinions are important to us, and we'd like to hear from you. Will you help us create a better experience for everyone?

How would you rate the donation process?

We simply could not do this work without you. May God bless you and yours, now and always.

Peace and light,

Sean Callahan

Sean L. Callahan
President & CEO
Catholic Relief Services

Please print or save this message for your personal records.

Transaction Summary

Transaction Date: 01/26/2022 6:25 PM Eastern Standard Time

Donation Amount: $3,000.00

Title:

First Name: THE VIET APOSTOLATE

Last Name: OF DIVINE MERCY

Street 1: 12173 HIGHGATE CT.

Street 2:

City: RANCHO CUCAMONGA

State: CA

Zip Code: 91739

Country:

Email Address: marietn58@gmail.com

CRS Tax ID: 13-5563422

Payment Confirmation ID: 91878577

Tracking ID: 51f95eeb-a54f-41de-8930-fadb894da504

Photo courtesy of Jageswari Jubak Sangha.

 

Catholic Relief Services is the official international humanitarian agency of the Catholic community in the United States. We serve the poor in more than 100 countries overseas through programs in emergency relief, HIV/AIDS, health, agriculture, education, microfinance, and peacebuilding. Catholic Relief Services is a nonprofit organization, and as such, all donations are tax-deductible.

Contributions will be used for the purpose(s), if any, specified by the donor. However, if in the judgment of CRS, such purpose(s) become unnecessary, undesirable, impractical or impossible to fill, CRS may use such contributions for its general purposes.

The full amount of your contribution is deductible since we have not provided any goods or services to you in whole or in partial consideration for your contribution, or we have only provided intangible religious benefits. In either case the deductibility of your contribution is subject to the applicable limits established by law and by other Internal Revenue Service regulations. This acknowledgement is provided pursuant to Section 170(f)(8) of the Internal Revenue code.


Your Gift Always Makes A Difference. Thank You!

Dear THE VIET APOSTOLATE,

Thank you for your donation to Catholic Relief Services.

Because of gifts like yours, we can respond immediately and efficiently to families affected by Typhoon Odette in the Philippines.

Together, we are committed to the most vulnerable, ensuring crucial information is shared and common-sense practices are known within the communities we work in.

Your support is already on its way! Thank you!

We greatly appreciate your compassion and support of our work in more than 100 countries. Your gift and prayers are powerful vessels that provide an abundance of hope and help to our most vulnerable brothers and sisters overseas. Your support is a blessing we cherish.

As a donor, your opinions are important to us, and we'd like to hear from you. Will you help us create a better experience for everyone?

How would you rate the donation process?

We simply could not do this work without you. May God bless you and yours, now and always.

Peace and light,

Sean Callahan

Sean L. Callahan
President & CEO
Catholic Relief Services

Please print or save this message for your personal records.

Transaction Summary

Transaction Date: 01/24/2022 12:22 PM Eastern Standard Time

Donation Amount: $3,000.00

Title:

First Name: THE VIET APOSTOLATE

Last Name: OF DIVINE MERCY

Street 1: 12173 HIGHGATE CT.

Street 2:

City: RANCHO CUCAMONGA

State: CA

Zip Code: 91739

Country:

Email Address: marietn58@gmail.com

CRS Tax ID: 13-5563422

Payment Confirmation ID: 91765086

Tracking ID: caac559b-bea2-42a7-ab0e-a8c103725b16

Photo courtesy of Jageswari Jubak Sangha.

 

Catholic Relief Services is the official international humanitarian agency of the Catholic community in the United States. We serve the poor in more than 100 countries overseas through programs in emergency relief, HIV/AIDS, health, agriculture, education, microfinance, and peacebuilding. Catholic Relief Services is a nonprofit organization, and as such, all donations are tax-deductible.

Contributions will be used for the purpose(s), if any, specified by the donor. However, if in the judgment of CRS, such purpose(s) become unnecessary, undesirable, impractical or impossible to fill, CRS may use such contributions for its general purposes.

The full amount of your contribution is deductible since we have not provided any goods or services to you in whole or in partial consideration for your contribution, or we have only provided intangible religious benefits. In either case the deductibility of your contribution is subject to the applicable limits established by law and by other Internal Revenue Service regulations. This acknowledgement is provided pursuant to Section 170(f)(8) of the Internal Revenue code.



Your Gift Always Makes A Difference. Thank You!

Dear THE VIET APOSTOLATE,

Thank you for your donation to Catholic Relief Services.

Because of gifts like yours, we can respond immediately and efficiently to families affected by Typhoon Odette in the Philippines.

Together, we are committed to the most vulnerable, ensuring crucial information is shared and common-sense practices are known within the communities we work in.

Your support is already on its way! Thank you!

We greatly appreciate your compassion and support of our work in more than 100 countries. Your gift and prayers are powerful vessels that provide an abundance of hope and help to our most vulnerable brothers and sisters overseas. Your support is a blessing we cherish.

As a donor, your opinions are important to us, and we'd like to hear from you. Will you help us create a better experience for everyone?

How would you rate the donation process?

We simply could not do this work without you. May God bless you and yours, now and always.

Peace and light,

Sean Callahan

Sean L. Callahan
President & CEO
Catholic Relief Services

Please print or save this message for your personal records.

Transaction Summary

Transaction Date: 01/22/2022 4:52 PM Eastern Standard Time

Donation Amount: $3,000.00

Title:

First Name: THE VIET APOSTOLATE

Last Name: OF DIVINE MERCY

Street 1: 12173 HIGHGATE CT.

Street 2:

City: RANCHO CUCAMONGA

State: CA

Zip Code: 91739

Country:

Email Address: marietn58@gmail.com

CRS Tax ID: 13-5563422

Payment Confirmation ID: 91702543

Tracking ID: 06106a2e-9c4f-4c04-9979-771c7d5363f5

Photo courtesy of Jageswari Jubak Sangha.

 

Catholic Relief Services is the official international humanitarian agency of the Catholic community in the United States. We serve the poor in more than 100 countries overseas through programs in emergency relief, HIV/AIDS, health, agriculture, education, microfinance, and peacebuilding. Catholic Relief Services is a nonprofit organization, and as such, all donations are tax-deductible.

Contributions will be used for the purpose(s), if any, specified by the donor. However, if in the judgment of CRS, such purpose(s) become unnecessary, undesirable, impractical or impossible to fill, CRS may use such contributions for its general purposes.

The full amount of your contribution is deductible since we have not provided any goods or services to you in whole or in partial consideration for your contribution, or we have only provided intangible religious benefits. In either case the deductibility of your contribution is subject to the applicable limits established by law and by other Internal Revenue Service regulations. This acknowledgement is provided pursuant to Section 170(f)(8) of the Internal Revenue code.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 19, 2022 at 2:04 PM
Subject: TĐCTT Cứu Trợ Phi Luật Tân - Chứng Thư cứu trợ
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Hôm nay, ĐTC Phanxicô gửi 100.000 EU cứu trợ Phi Luật Tân bị tàn phá bởi siêu bão Rai cuối Tháng 12/2021 vừa qua.

Riêng Nhóm TĐCTT chúng ta, cho tới chiều hôm qua chúng em mới nhận được hậu chấn đóng góp, nên hôm nay chúng em bắt đầu chuyển cứu trợ cho Phi Luật Tân,

đồng thời điểm với chính ĐTC Phanxicô của chúng ta, thật là ý nghĩa và hợp thời hơn bao giờ hết - tạ ơn LTXC.


Tổng số tiền cứu trợ Phi Luật Tân, bao gồm cả hậu chấn đóng góp, đã khác với tổng số được tường trình ngày 7/1/2022, như sau:

15,040.00 - Tổng số đóng góp đã tường trình 

$0,050.00 - Chị Phạm Thanh Nhàn GP Orange

$0,300.00 - Nhóm TĐCTT GP Rochester NY đóng góp thêm từ $2,200.00 đã được tường trình

15,390.00 - Tổng cộng toàn bộ đóng góp cứu trợ, bao gồm cả 2 hậu chấn đóng góp trên đây


Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX.


em tĩnh


Đức Thánh Cha hỗ trợ Philippines và những người di cư bị mắc kẹt giữa Ba Lan


Vì mỗi ngày nhà băng của The Viet Apostolate of Divine Mercy chỉ có chuyển 3 ngàn MK, nên chúng em sẽ liên tục hằng ngày chuyển cho đến khi hết.
Sau đây là Chứng Nhận Thư của họ cho lần chuyển đầu tiên 3 ngàn MK hôm nay cùng ngày ĐTC Phanxicô chuyển 100 ngàn EU cứu trợ Phi Luật Tân.

Your Gift Always Makes A Difference. Thank You!

Dear THE VIET APOSTOLATE,

Thank you for your donation to Catholic Relief Services.

Because of gifts like yours, we can respond immediately and efficiently to families affected by Typhoon Odette in the Philippines.

Together, we are committed to the most vulnerable, ensuring crucial information is shared and common-sense practices are known within the communities we work in.

Your support is already on its way! Thank you!

We greatly appreciate your compassion and support of our work in more than 100 countries. Your gift and prayers are powerful vessels that provide an abundance of hope and help to our most vulnerable brothers and sisters overseas. Your support is a blessing we cherish.

As a donor, your opinions are important to us, and we'd like to hear from you. Will you help us create a better experience for everyone?

How would you rate the donation process?

We simply could not do this work without you. May God bless you and yours, now and always.

Peace and light,

Sean Callahan

Sean L. Callahan
President & CEO
Catholic Relief Services

Please print or save this message for your personal records.

Transaction Summary

Transaction Date: 01/19/2022 2:02 PM Eastern Standard Time

Donation Amount: $3,000.00

Title:

First Name: THE VIET APOSTOLATE

Last Name: OF DIVINE MERCY

Street 1: 12173 HIGHGATE CT.

Street 2:

City: RANCHO CUCAMONGA

State: CA

Zip Code: 91739

Country:

Email Address: marietn58@gmail.com

CRS Tax ID: 13-5563422

Payment Confirmation ID: 91521417

Tracking ID: 4d908fc8-7bdd-4740-bb0a-e00a529bd21b

Photo courtesy of Jageswari Jubak Sangha.

 

Catholic Relief Services is the official international humanitarian agency of the Catholic community in the United States. We serve the poor in more than 100 countries overseas through programs in emergency relief, HIV/AIDS, health, agriculture, education, microfinance, and peacebuilding. Catholic Relief Services is a nonprofit organization, and as such, all donations are tax-deductible.

Contributions will be used for the purpose(s), if any, specified by the donor. However, if in the judgment of CRS, such purpose(s) become unnecessary, undesirable, impractical or impossible to fill, CRS may use such contributions for its general purposes.

The full amount of your contribution is deductible since we have not provided any goods or services to you in whole or in partial consideration for your contribution, or we have only provided intangible religious benefits. In either case the deductibility of your contribution is subject to the applicable limits established by law and by other Internal Revenue Service regulations. This acknowledgement is provided pursuant to Section 170(f)(8) of the Internal Revenue code.






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 7, 2022 at 1:17 PM
Subject: TĐCTT Cứu Trợ Phi Luật Tân bị Siêu bão Rai - Tường trình lần 3
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

 

Cho tới nay, siêu Bão Rai, một trong 2 trận siêu bão năm 2021, trong số trung bình trên 20 trận bão hằng năm ở Phi Luật Tân.

Trận Siêu bão Rai cuối năm 2021 gần đại lễ Giáng sinh này đã gây khốn đốn cho 6.2 triệu nạn nhân,

trong đó có 580 ngàn người vẫn còn tản mác khắp nơi, 356 ngàn người đang ở các trại tạm trú, 227 ngàn người đang ở với các gia đình tiếp đón hay bạn bè thân hữu, và 397 người đã chết.

Theo tường trình của NDRRMC (National Disaster Risk Reduction and Management Council) của Phi Luật Tân thì về tác hại của siêu bão này đang được khắc phục:

161/284 thành ph mới có điện trở lại và 79/189 thành phố mới có đường giây truyền thông trở lại, 

nhưng thiệt hại về mùa màng cùng chăn nuôi rất lớn: 80 ngàn hecta hoa mầu bị hủy hoại, 1.2 triệu thú nuôi ăn thịt bị chết, và 5,024 nông cụ bị hư hoại đến 5.5 tỉ đồng Phi (=108 triệu MK) 


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục làm cho bánh hóa nhiều từ tấm lòng bác ái quảng đại của anh chị em TĐCTT chúng ta.

Sau đây là những đóng góp chúng em nhận được sau 2 đợt tường trình trước: lần nhất ngày 27/12/2021 và lần hai hôm 1/1/2022.


Nam CA (Orange County)

 

$0,600.00 - Cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng

$0,200.00 - AC Lung Mai

$0,300.00 - Chị Phạm Ngọc Anh cùng các con

$0,100.00 - Chị Trần Tiếu

$0,050.00 - Chị Khổng Nhàn

$0,150.00 - Chị Trịnh Hồng

$0,700.00 - AC Đại Thắng và Mai Trang cùng các bạn là quý AC. An, Hoa, Trí, Nhã, Phương và Vy 

$0,100.00 - Thân hữu tên Đỉnh qua Chị Khổng Nhàn

$0,100.00 - Chị Đặng Tammie  

$0,200.00 - AC Duy Dung

$0,100.00 - Chị Nguyễn Bích Thủy

$0,100.00 - Trần Hồng Ny (đóng góp cho việc bác ái từ ngày 3/10/2021)

$0.200.00 - AC Hồng Phát (El Monte Los Angeles CA)

$2,900.00 - Tổng Cộng đóng góp của Quí AC TĐCTT và thân hữu Nam CA (OC và LA)


Bắc CA (San Jose)

 

$0,300.00 - Chị Nguyễn Thị Ngàn (đóng góp cho việc bác ái từ ngày 10/9/2021)
$0,200.00 - Chị Nguyễn Thị Ngàn 
$0,100.00 - Chị Nguyễn Diệu Susan
$0,100.00 - Chị Bùi Thị Mùi 
$0,050.00 - Chị Vũ Phan Hợp 
$0,200.00 - AC Đạt Hòa
$0,100.00 - Chị Hoàng Thị Kiều
$0,020.00 - Chị Phạm Thị Bách 
$0,050.00 - Ông Phan Như Luận, chú ruột Chị Trần Phan Hòa
$0,180.00 - Quỹ chung của nhóm TĐCTT San jose  
$1,300.00 - Tổng Cộng đóng góp của Quí AC TĐCTT Nhóm San Jose

Ngoài CA (VA, MD, TX, NY, MI)
$0,200.00 - Chị Châu Thị Trà (VA - đóng góp cho việc bác ái từ ngày 8/10/2021)
$0,100.00 - Chị Phạm Nguyễn Tuấn (VA - đóng góp cho việc bác ái từ ngày 9/10/2021)
$0,100.00 - Chị Ngô Hoan (MD - đóng góp cho việc bác ái từ ngày 9/10/2021)
$0,200.00 - Chị Nguyễn Tuyết Trinh (MD - đóng góp cho việc bác ái từ ngày 9/10/2021)
$0,200.00 - Chị Ngô Kim Đan  (MD - đóng góp cho việc bác ái từ ngày 10/10/2021)
$0,300.00 - 1 TĐCTT Ẩn danh
$0,200.00 - Chị Đặng Hoa Flower FW TX
$2,500.00 - Gia đình TĐCTT ẩn danh ở TGP Detroit Michigan
$2,200.00 - Nhóm TĐCTT GP Rochester NY
$6,000.00 - Tổng Cộng đóng góp của Quí AC TĐCTT Ngoài CA

$2,500.00 - Tổng cộng đóng góp đợt 1 ngày 27/12/2021 

$2,340.00 - Tổng cộng đóng góp đợt 2 ngày 1/1/2022


15,040.00 - Tổng cộng số tiền đóng góp cứu trợ Phi Luật Tân b siêu bão Rai cuối Tháng 12/2021.


Xin cám ơn Quí AC TĐCTT và Thân Nhân cùng Thân Hữu, trong vòng 15 ngày, đã đóng góp cứu trợ Phi Luật Tân bị siêu Bão Rai tàn phá kinh hoàng, gây thiệt hại muôn vàn cho cả con người, con vật, hoa mầu, đường xá, cầu cống, và nông cụ.

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX. Amen.


em tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 1, 2022 at 10:08 PM
Subject: TĐCTT Cứu Trợ Phi Luật Tân Bị Siêu Bão Rai - Tường Trình 2
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

 

Tạ ơn LTXC đã từ từ gia tăng số tiền đóng góp cứu trợ các nạn nhân Phi Luật Tân của siêu bão Rai.

Sau đây là thứ tự theo thời gian chúng em nhận được các đóng góp của Quí AC ở Orange County CA hôm nay, Thứ Bảy 1/1/2022:


$0,100.00 - AC Long Hoa Orange County 

$0,500.00 - Chị Nguyễn Thị Lan 
$0,100.00 - Chị Tống Thanh Liên (đã đưa để làm việc bác ái từ hôm Mừng Giáng Sinh 4/12/2021 nay cho vào việc cứu trợ siêu bão PLT)

$0,100.00 - 1 Chị Ẩn Danh 

$0,060.00 - Chị Đỗ Thoa Catherine 

$0,020.00 - Chị Trần An

$0,020.00 - Chị Nguyễn Hồng Danh

$0,020.00 - Chị Nguyễn Kim Ngân

$0,010.00 - 1 Chị Ẩn danh

$0,005.00 - 1 Chị Ẩn Danh

$0,200.00 - AC Thế Lan Gardena  CA  
$0,200.00 - 1 Anh Ẩn danh Los Angeles CA

$1,000.00 - AC King Evy San Bernardino CA

$2,335.00 - Tổng cộng đóng góp đợt 2 ngày 1/1/2022

$2,500.00 - Tổng cộng đóng góp đợt 1 ngày 27/12/2021

$4,835.00 - Tổng cộng hai lần tường trình 1 và 2


Ngoài ra, còn một số đã hứa và đang gửi hay sắp gửi nên chưa thể tường trình là đã đóng góp, bao gồm như sau:

$0,200.00 - AC Duy Dung OC CA

$0,100.00 - Chị Nguyễn Bích Thủy OC CA

$0,300.00 - Chị Phạm Ngọc Anh OC CA

$0,200.00 - Chị Nguyễn Thị Ngàn SJ CA.

$0,100.00 - Chị Nguyễn Diệu Susan SJ CA
$0,100.00 - Chị Bùi Thị Mùi SJ CA
$0,200.00 - AC Đạt Hòa SJ CA
$0,050.00 - Chị Phan Vũ Hợp SJ CA
$1,250.00 - Tổng số tiền hứa đóng góp này sẽ được tường trình vào đợt 3 sau khi chúng em nhận được.

Cám ơn Quí AC đã đóng góp và đang gửi hay hứa gửi để cùng nhau nối vòng tay lớn cứu trợ dân nhân Phi Luật Tân bị siêu bão Rai vào ngay gần đại lễ Giáng Sinh 2021.
Chiến dịch đóng góp cứu trợ Phi Luật Tân sẽ kết thúc vào ngày 6/1/2021 sau đúng 15 ngày kể từ khi được phát động ngày 21/12/2021

 

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX.


em tĩnh








From: dat tran <hoatran7683@yahoo.com>
Date: Mon, Dec 27, 2021 at 8:45 PM
Subject: Re: Cứu trợ nạn nhân bão ở Phi luật Tân
To: TĐCTT San Jose

Chào anh Tĩnh, 

Hôm qua em đi họp GĐĐCMCC Các chị đã đưa tiền cho em và đây là danh sách các chị  đã đóng góp cứu trợ nạn nhân bão ở  Phi Luật Tân em sẽ gửi tiền xuống cho anh nha .
Chị Nguyễn Thị Ngàn $200.
Chị Nguyễn Diệu Susan $100.
Chị Bùi Thị Mùi $100.
Chị Vũ Phan Hợp $50.
Anh Trần Tất Đạt $200.
Tất cả $650.







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 27, 2021 at 6:16 PM
Subject: Fwd: TĐCTT Cứu Trợ Bão Tố Phi Luật Tân - Tường Trình 1
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Quí TĐCTT thân thương của em,

Sau khi gửi email tường trình xong thì chúng em nhận được thêm một số đóng góp nữa, nên em xin tiếp tục liệt kê ngay, và kể như cùng lần tường trình thứ nhất này nhé.

$0,100.00 - Chị Nguyễn Kim Thoa San Jose CA
$0,100.00 - Chị Lưu Ngọc Trinh Orange County CA
$0,300.00 - Chị Trần Xuân Hường TGP LA CA
$0,200.00 - Chị TĐCTT Ẩn Danh Virginia
$1,000.00 - Chị TĐCTT Ẩn Danh Maryland
$1,700.00 - tổng cộng đợt 2 trong cùng ngày hôm nay
$0,800.00 đã tường trình hôm nay
$2,500.00 - tổng cộng tường trình lần thứ nhất ngày 27/12/2021
Tạ ơn LTXC và cám ơn quí AC đã đóng góp.
Một số AC cũng đã hứa đóng góp và sẽ trực tiếp đưa cho chúng em ngày Thứ Bảy Đầu Tháng 1/1/2022, như AC Thế Lan 200 MK và AC Long Hoa 100.00 MK

em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 27, 2021 at 1:01 PM
Subject: TĐCTT Cứu Trợ Bão Tố Phi Luật Tân - Tường Trình 1
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Giáo Hội ở Phi Luật Tân đã giành ra 2 ngày 25-26/12/2021 để toàn quốc cầu nguyện  cho thảm họa thiên tai siêu bão Rai đã sát hại hơn 400 nhân  mạng và gây ra thiệt hại khôn xiết kể, 

đồng thời các nhà thờ đều có quyên tiền lần thứ 2 để cứu trợ các nạn nhân trong cuộc, trong số đó biết bao nhiêu người trở thành vô gia cư ngay trong Lễ Giáng Sinh và Mùa Giáng Sinh.


TĐCTT chúng ta, trong vòng 15 ngày, từ khi phát động 21/12/2021 cho tới khi kết thúc 6/1/2022, cũng đáp lời ĐTC Phanxicô kêu gọi cứu trợ họ, đang đóng góp một cách từ từ vì vào ngay dịp lễ.

Sau đây là một số đóng góp đầu tiên cho tới hôm nay:

$0,500.00 - chúng em tĩnh nga  21/12

$0,100.00 - AC Thông Lộc GP San Bernardino 21/12

$0,100.00 - Chị Nguyễn Bích Phượng San Jose CA 24/12

$0,100.00 - Chị Trần Đan Orange County CA 24/12

$0,800.00 - Tổng Cộng đóng góp lần nhất.


Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX.


em tĩnh








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 22, 2021 at 1:45 PM
Subject: Re: Cứu trợ nạn nhân bão ở Phi luật Tân
To: hoa tran <hoatran7683@yahoo.com>
Cc: TDCTT San Jose

Cám ơn Chị Hòa và quí AC nhé.
Hẹn gặp nhau trong LTXC vô biên.
Chúng ta không thể nào trực tiếp trả về cho Chúa những gì Ngài ban chúng ta, vì Ngài vô cùng toàn mãn,
nhưng Người lại vô cùng bần cùng thiếu thốn đáng thương nơi những người anh em hèn mọn nhất của Người, 
được Người đồng hóa và cần chúng ta cứu trợ hơn bao giờ hết và hơn ai hết, như các nạn nhân siêu bão Rai ở Phi Luật Tân hiện nay.
em tĩnh






From: hoa tran <hoatran7683@yahoo.com>
Date: Wed, Dec 22, 2021 at 11:09 AM
Subject: Cứu trợ nạn nhân bão ở Phi luật Tân
To: TDCTT San Jose

 

Chào quý anh chị,

Hôm qua anh Tĩnh gửi email em nghĩ chắc chắn mọi người đã đọc rồi về vụ gây cứu trợ cho Phi luật Tân . Như những lần trước có những anh chị muốn tham gia nhưng không có phương tiện gửi check  tới anh Tĩnh . Vậy anh chị nào muốn tham gia một chút quà Giáng Sinh cho quỹ lụt lội PLT thì cho em biết , em sẽ gửi tới anh Tĩnh  rồi khi nào đi họp hoặc khi nào thuận tiện  thì gửi lại em sau hoặc đưa cho chị Thu Hương ở Trung Tâm công giáo.

 Hoặc gửi thẳng cho anh Tỉnh như thư của anh ấy đa gởi ,em xin copy ở dưới. 

Thời điểmTừ Thứ Ba ngày 21/12/2021 tới Lễ Hiển Linh 6/1/2022, nghĩa là trong vòng 15 ngày.

Gửi tiền: Nếu viết check hay mua money order thì xin payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy

Địa chỉ: Xin gửi về 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739

Chuyển tiền: Qua Caritas Philippines tất cả số tiền đóng góp của chúng ta

Đóng gópVì bắt đầu ngay từ hôm nay 21/12/2021 và trong khi chờ đợi đóng gópchúng em xin nhập cuộc ngay 500 MK.  

Cảm ơn sự hưởng ứng của tất cả quý anh chị TĐCTT ở San Jose.

Chúc mọi người một ngày đầy ơn Chúa và sốt sáng đón mừng Mùa Giáng Sinh 2021.

TĐCTT San Jose

Em Hoà 

408-859-6922






From: 
Van-Nancy Ho 
<van.nancy.ho@gmail.com>
Date: Tue, Dec 21, 2021 at 6:25 AM
Subject: Re: TĐCTT cứu trợ Nạn Nhân Bão Rai ở Phi Luật Tân
To: Anh Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Tỉnh và Chị Nga Mến,
Sáng nay Em thức dậy sớm, trong khi cầu nguyện LCTX lúc 5:00 sáng, Em nghĩ đến Anh Chị và những sinh hoạt bác ái của Anh Chị và LCTX.
Sau khi cầu nguyện Em lại nhận được email này của Anh. Anh cho chúng Em Thông-Lộc ủng hộ $100 nhé. Em sẽ gởi ngân phiếu đến địa chỉ Anh đã ghi. 

Mến chúc Anh Chị và Gia Đình một Lễ Giáng Sinh nhiều Ơn Thánh.

Em Thông-Lộc 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 21, 2021 at 9:32 AM
Subject: Re: TĐCTT cứu trợ Nạn Nhân Bão Rai ở Phi Luật Tân
To: Van-Nancy Ho <van.nancy.ho@gmail.com>
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Chúng em xin cám ơn AC Thông Lộc nhiều lắm.
Thật là lạ lùng.
Chị nghĩ đến chúng em về việc bác ái xã hội... Sau đó, mở email ra, chị thấy chúng em kêu gọi TĐCTT cứu trợ Phi Luật Tân.
Một trùng hợp từ LTXC.
Thế là AC trở thành những người tiên phong cho việc bác aí cứu trợ ngay ngày đầu đông 21/12/2021 này.
Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót của chúng ta.
chúng em tĩnh nga






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 21, 2021 at 5:34 AM
Subject: TĐCTT cứu trợ Nạn Nhân Bão Rai ở Phi Luật Tân
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Không biết thế giới của chúng ta đang đi về đâu, mà càng ngày càng dồn dập thiên tai xẩy ra khắp thế giới, đặc biệt là năm 2021 này,

ngoài đại dịch toàn cầu covid-19 đang trở nên nguy hiểm và nguy tử hơn bao giờ hết, với các biến chủng delta và omicron của nó.

Chúng ta phải tạ ơn LTXC đã cho chúng ta đang được hưởng bình an và may lành, không bị những thiên tai bất ngờ đã xẩy ra ở M - quá lạnh ở Texas vào mùa đông 2021, 

hay quá nóng ở Oregon, Washington và cực Tây Canada vào mùa hè 2021 vừa rồi và vào tháng 12 cuối năm 2021 đây:

ngày 10/12 bão lốc 6 tiểu bang ở Mỹ sát hại trên 100 mạng và vừa cháy vừa lụt ở Úc; 14/12 động đất 7.3 gây sóng thần ở Nam Dương; 17/12 ngập lụt  nhận chìm Mã Lai; 18/12 bão t tàn phá và sát hại Phi Luật Tân.

Sau Kinh Truyền Tin cho Chúa Nhật IV Mùa Vọng 19/12/2021 hôm kia, ĐTC Phanxicô đã bày tỏ lòng cảm thông với Phi Luật Tân cùng kêu gọi cộng đồng dân Chúa cụ th cứu trợ h.


Hôm nay, Thứ Ba ngày 21/12/2021, ngày thứ 5 trong Tuần Bát Nhật trước Đại Lễ Giáng Sinh, chúng  ta đọc thấy Phúc Âm của Thánh Luca về biến c Mẹ Maria thăm viếng Chị Họ Isave của M.

Chính vì ý nghĩa của bài Phúc Âm hôm nay và theo gương sống "đức tin thể hiện qua đức ái" (Galata 5:6) của Mẹ trong bài Phúc Âm hôm nay, em xin phát động việc bác ái cứu trợ Phi Luật Tân,
một dân nước năm nào cũng bị bão lụt, chẳng hạn như năm 2013 họ đã vừa bị chết vừa mất tích 7,300 người bởi trận bão Haiyan, và trong tháng 12/2021 này, trận bão Rai đã sát hại 375 sinh mạng và hơn 500 người bị thương vong.

Trận bão Rai mà Việt Nam gọi là bão số 9 dữ dội đến độ Việt Nam đã tính đến chuyện sửa soạn di tản 240 ngàn người dân Miền Trung,

nhưng cho đến nay cơn Bão số 9 này mới chỉ chạy dọc Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế rồi đổi hướng đi nơi khác sau đó ...


Cuối năm 2020 Nhóm TĐCTT chúng ta đã cứu trợ bão lụt Miền Trung 25 ngàn MK,

trong khi đó đồng hương Việt Nam trải qua tai ương này không đến nỗi bị thiật hại quá nặng nề về cả vật chất lẫn nhân mạng như ở Phi Luật Tân bởi Bão Rai 12/2021 đây.

Tại sao chúng ta cứu trợ đồng hương chúng ta mà không cứu trợ anh chị em đồng loại của mình bị tai ương còn hơn dân nước ta nữa? 

TĐCTT chúng ta đã có tinh thần Công Giáo qua những lần cứu trợ Bolivia với Lebanon (2020) và Ấn Độ với Haiti (2021)!

Tổng cộng số tiền chúng ta đã cứu trợ cho các quốc gia không phải là Việt Nam chúng ta lên tới 82 ngàn MK: 

$17,000.00 Bolivia đại dịch (7/2020) + 13,000.00 Lebanon nổ thủ đô (9/2020) + 37,000.00 Ấn Đ đại dịch (5/2021) + 15,000.00 Haiti động đất (8/2021).

 

 

Chúng ta phải tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta cơ hội rất thuận lợi để sống LTXC, 

và trả về cho LTXC những gì chúng ta đã nhận được cả tinh thần lẫn vật chất, để chia sẻ những may lành chúng ta được LTXC ban với những ai bất hạnh đáng thương.

Vậy để mau mắn đáp lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô, và để tri ân cảm tạ LTXC đã ban cho chúng ta cơ hội hiếm quí, nhờ đó LTXC có thể tỏ hiện rạng ngời hơn nơi chúng ta, 

Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ thực hiện cứu trợ nạn nhân bão lụt ở Phi Luật Tân như sau:


Thời điểm: Từ Thứ Ba ngày 21/12/2021 tới Lễ Hiển Linh 6/1/2022, nghĩa là trong vòng 15 ngày.

Gửi tiền: Nếu viết check hay mua money order thì xin payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy

Địa chỉ: Xin gửi về 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739

Chuyển tiền: Qua Caritas Philippines tất cả số tiền đóng góp của chúng ta

Đóng góp: Vì bắt đầu ngay từ hôm nay 21/12/2021 và trong khi chờ đợi đóng góp, chúng em xin nhập cuộc ngay 500 MK.  

Anh chị em nào ở Nam California muốn đóng góp tiền mặt hay muốn trực tiếp đưa cho chúng em, xin gặp chúng em vào Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 1/1/2021 ở Saint Patrick

hay sau đó ở tư gia AC King Evy 35586 AthenaCT - Winchester, CA 92596 / 619-764-3275


Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX.


em tĩnh


Xin mời quí TĐCTT theo dõi các tình hình thiên tai nói chung và ở Phi Luật Tân nói riêng, ở những cái links sau đây:

 

375 người chết ở Philippines do siêu bão Rai

Philippines tan hoang sau bão Rai

Lũ lụt càn quét Malaysia, 30.000 người sơ tán

Lũ lụt nhấn chìm Malaysia

Động đất 7,3 độ ở Indonesia, cảnh báo sóng thần nguy hiểm

ĐTC bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân của siêu bão ở Philippines

 

 

 

Donate To Philippines Typhoon - Typhoon Philippines - CRS.org

 

 

Âm Thầm Cứu Trợ Phụ cho Giáo Xứ Sơn Giang Phú Yên GP Qui Nhơn Việt Nam cùng Thời Điểm

 

 

From: <thienngoc12vn@yahoo.com.vn>
Date: Thu, Jan 13, 2022 at 12:47 AM
Subject: Hồi Âm 
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh kính mến, 

Em đã nhận được tin báo của nhà băng Anh gửi 22.556.000 đồng tương đương 1000 đô. Thay mặt giáo xứ Sơn Giang, em xin ghi ơn Anh và Hiệp Hội. Em gửi kèm email này Thư Cảm Ơn. 
Nguyện xin Chúa Tình Thương, qua  Mẹ Của Lòng Thương Xót và Thánh Cả Giuse, ban tràn đầy ơn phúc xác hồn cho Anh và Hiệp Hội TĐCTT.

 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 11, 2022 at 2:44 PM
Subject: Re: Chúc mừng
To: bich phan ngoc <phanngocbichcmc@gmail.com>, Ngoc Phan <thienngoc12vn@yahoo.com.vn>

Anh Ngọc quí mến,

Như đã hứa với anh,
Hôm nay chúng em ra nhà băng của Hội bất vụ lợi của chúng em, The Viet Apostolate of Divine Mercy, là Wells Fargo, để chuyển 1 ngàn MK về cho Anh.
Hôm trước em có bcc cho anh về việc gây quĩ cứu trợ Phi Luật Tân bị siêu bão Rai tàn phá kinh hoàng về cả người lẫn thú cùng hoa mầu và của cải,
với tổng số tiền trên 15 ngàn MK, tuy nhiên, chúng em vẫn không quên chỗ của Anh cũng bị thảm họa nhân tai do xả lũ cùng một lúc, hơn là do mưa lớn.
Chúng em nghĩ 15 ngàn MK cho cả một đất nước trên 6 triệu người ở Phi Luật Tân bị thiên tai trầm trọng và 1 ngàn MK cho một giáo xứ nhỏ bé của Anh bị nhân tai cũng chỉ là một giọt nước thôi.
Xin LTXC tiếp tục hóa bánh ra nhiều từ một chút vụn vặt của Nhóm TĐCTT chúng em.
Cám ơn Anh đã cho chúng em được dịp sống LTXC.
Anh sẽ nhận được số tiền chúng em gửi về trong vòng 5 ngày làm việc, không kể ngày nghỉ trong tuần. Có nghĩa là khoảng đầu tuần tới, nếu nhanh thì cuối tuần này.
Xin LTXC bù đắp cho mọi thiệt hại nơi giáo xứ và giáo dân nạn nhân của Anh bằng đức tin chữa lành nhé.

em tâm phương





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jan 7, 2022 at 11:28 AM
Subject: Re: Tường Trình Đóng Góp
To: TDCTT XXI CA SJ - Nguyen Thi Ngan <nhatngan1966@yahoo.com>, TDCTT VII CA OC - Khong Thi Nhan <khongnhan48@gmail.com>, <nycara58@gmail.com>, <trachau43@gmail.com>, Tuyết Trinh.Ng <annakha530@gmail.com>, TDCTT XIX VA - Ngo Kim Dan <tanxuanvu1@gmail.com>, <hoanngo@gmail.com>, TDCTT IX VA - Pham Nguyen Tuan <marynpham@gmail.com>
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Quí Chị rất thân thương của em,

Cho tới nay chúng em vẫn chưa gửi tiền về cứu trợ cho Giáo Xứ Sơn Giang ở Phú Yên GP Qui Nhơn.
Lý do: vì để gửi tiền trực tiếp từ nhà băng của chúng ta, nơi số tiền đóng góp của quí chị đã được chúng em deposit,
chúng em cần những chi tiết cần thiết từ bên VN, nhưng mãi đến hôm qua chúng em mới có đầy đủ mọi thứ.
Và đó là dấu hiệu, theo chúng em, chúng ta chỉ cần cứu trợ một giáo xứ nhỏ, ít người, thiệt hại chẳng bao nhiêu so với siêu bãi Rai tàn phá Phi Luật Tân về cả người lẫn thú vật và của cải.
Bởi thế, chúng em chỉ gửi về VN 1 ngàn MK của Chị Quế trong danh sách thôi, còn $1,200.00 từ quí chị còn lại chúng em cho vào quĩ đóng góp cứu trợ Phi Luật Tân cho xứng đáng một chút với tư cách chung nhóm và với tầm mức thiệt hại của họ.
Em xin kính báo quí chị biết trước khi chúng em phổ biến bản tường trình tổng kết hôm nay nhé.

chúng em tĩnh nga





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 4, 2022 at 7:10 PM
Subject: Re: Thông tin
To: bich phan ngoc <phanngocbichcmc@gmail.com>

Tạ ơn LTXC và cám ơn Anh rất nhiều. Chúng em sẽ gửi về cho Anh khi chúng em ra nhà băng để gửi cứu trợ Phi Luật Tân có thể vào tuân tới nhé. 
Xin bình an của đêm thánh vô cùng luôn tràn ngập tân niên 2022 nơi từng tâm hồn được Chúa thương chúng ta, những con người chỉ tìm vinh danh Chúa cả trên trời. 






From: bich phan ngoc <phanngocbichcmc@gmail.com>
Date: Tue, Jan 4, 2022 at 6:51 PM
Subject: Thông tin
To: Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh kính mến, 
Em đã xin được số swift code của Vietinbank: ICBVVNVX560
Xin Anh thứ lỗi vì đã để anh chờ lâu nay.
Kính chúc Anh cùng Hiệp Hội những ngày còn lại của Mùa Giáng Sinh, nhờ Mẹ và Ba Giuse, được tràn đầy ơn thánh và niềm vui, vì sự hiện diện của Đấng Giàu Lòng Thương Xót trong tâm hồn.

Kính mến, 
Em Lm. Phan Ngọc Bích CRM





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 21, 2021 at 10:27 AM
Subject: Re: mung le
To: Dominic Dzung <domvandung@gmail.com>

Kính Cha Dũng, DCCT

Cha ơi, chúng con xin cám ơn Cha rất nhiều đã cho chúng con cơ hội được thông công với những khốn khó của cộng đoàn dân Chúa Cha đang phục vụ.
Ngay chiều hôm nay, vào buổi kinh thương xót 3 giờ chiều, Nhóm TĐCTT khắp nơi cầu nguyện hằng ngày qua điện thoại viễn liên sẽ cầu nguyện cho các nạn nhân giáo xứ của Cha nhé.

Con không biết tương lai thế giới chúng ta đang sống đây sẽ đi về đâu, chỉ thấy, theo tình hình thời sự về xã hội cùng với các hiện tượng kỳ lạ trong trời đất,
hì càng ngày càng có những dấu chỉ thời đại cảnh báo rất khẩn trương, qua cả thiên tai lẫn nhân tai, 
đến độ thiên tai được đồng hóa với nhân tai, bởi do chính con người từ phạm nhân trở thành nạn nhân của chính bản thân mình,
của những gì mình gây ra với tư cách là chủ tể mọi sự hơn là vai trò quản lý những gì Thiên Chúa hóa công đã ủy ban cho họ.

Tuy nhiên, tất cả mọi sự Thiên Chúa quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan và toàn năng để xẩy ra trên thế gian này, bất lỳ ở đâu và lúc nào,
đều có lợi cho những ai tin tưởng vào Ngài (xem Roma 8:28), biết "đứng thẳng và ngẩng đầu lên" (Luca 21:28).
Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) chúng con vẫn đang cùng nhau cố gắng "đứng thẳng và ngước đầu lên" bằng những việc bác ái cứu trợ từ trước đến nay,
 chẳng những ở Việt Nam hằng năm, mà con các nơi trên thế giới nữa...
Năm 2020: Bolivia đại dịch (Tháng 7) và Lebanon nổ thủ đô (Tháng 9); năm 2021: Ấn Độ đại dịch (Tháng 5) và Haiti động đất (Tháng 8),
nay tới Phi Luật Tân bị bão tố Rai tàn phá và sát hại kinh hoàng, cần cứu trợ hơn ai hết và hơn bất cứ nơi đâu.
Chính ĐTC Phanxicô cũng đã kêu gọi cứu trợ  Phi Luật Tân sau Kinh Truyền Tin Chúa Nhật IV Mùa Chay 19/12/2021 vừa rồi.  
Bởi vậy Nhóm TĐCTT chúng con đang nỗ lực đáp ứng lời kêu gọi của ĐTC để cầu nguyện và cứu trợ nạn nhân Phi Luật Tân trong lúc này.

375 người chết ở Philippines do siêu bão Rai

Trong khi đó, cũng ngay trong Tháng 12/2021 là thời điểm kết thúc toàn năm 2021, thiên tai dồn dập liên tục xẩy ra ở nhiều nơi trên thế giới: 
ngày 10/12 bão lốc 6 tiểu bang ở Mỹ sát hại trên 100 mạng và cũng là ngày vừa cháy vừa lụt ở Úc;
ngày 14/12 - động đất 7.3 gây sóng thần ở Nam Dương;
ngày 17/12 - ngập lụt  nhận chìm Mã Lai; 
ngày 18/12 bão t tàn phá và sát hại Phi Luật Tân.  

Động đất 7,3 độ ở Indonesia, cảnh báo sóng thần nguy hiểm


Chắc chắc tất cả những thiệt hại về của cải vật chất (nhà cửa hay đồ đạc) hay về người (chết chóc, thương tích hay mất tích), trầm trọng như ở Phi Luật Tân hay nhẹ như ở Việt Nam hiện nay, đều được LTXC biến thành dấu tích phục sinh của Người.
Kính chúc Cha một Lễ Giáng Sinh và Mùa Giáng Sinh tràn đầy bình an của Đêm Thánh Vô Cùng!

con Đaminh Maria cao tấn tĩnh





From: Dominic Dzung <domvandung@gmail.com>
Date: Tue, Dec 21, 2021 at 12:00 AM
Subject: mung le
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Lý Sơn, ngày 21 tháng 12 năm 2021.

 

Chú Đa-minh Tĩnh kính mến!

Con viết thư cho Cô Chú khi cơn bão số 9 năm 2021 vừa thổi qua đảo Lý Sơn, để lại những lo lắng và ưu sầu cho người dân sống trên biển đảo. Mặc dầu không phải gánh chịu những nhiều thiệt hại về nhà cửa như sau cơn bão số 9 năm 2020; nhưng sự hư hại về hoa màu cũng rất lớn, để lại nhiều nỗi lo âu đau buồn cho bà con nông dân. Người dân lao động vừa cật lực chạy vạy kiếm tiền, kể cả phải vay mượn, để làm đất, xuống tỏi. Thời điểm này tỏi đã lên được chừng 30Cm. Họ đã phải tốn nhiều tiền phân, thuốc. Trước đó cũng đã hao tốn nhiều tiền để cải tạo đất. Giờ cơn bão thổi qua làm tỏi bị gãy, cùng với hơi mặn của nước biển, giờ tỏi gần như hư hại rất nhiều. Nếu có giữ lại được cây thì chắc sản lượng cũng bị thất thu. Hai vụ hành trong năm cũng thua lỗ với những lý do khác nhau. Giờ đang trông chờ vụ tỏi; nhưng bão vừa qua cũng đã gây ra nhiều thất vọng và nỗi lo cho bà con nông dân. Nghĩ mà thấy thương cho người dân lao động.

Không chỉ dân lạo động, mà những thành phần khác ( trừ những người buôn bán), gần như phải chịu cảnh khó khăn do tình trạng dịch bệnh trong gần cả năm qua.

Nỗi lo sợ nhất mà con nhìn thấy được khi sống trên đảo, đó là những trận bão thổi qua. Không năm nào là không có vài ba cơn bão. Bão thổi qua bao giờ cũng để lại không ít những hậu quả. Những tháng của cuối năm như lúc này, thời tiết thường bất lợi. Biển động nhiều ngày khiến tàu thuyền không lưu thông được. Việc đi lại sinh hoạt của người dân càng thêm khó khăn.

Bản thân chúng con, như những mục tử được sai đến với giữa đoàn chiên, sống với đoàn chiên; dù có tình thương dành cho họ, dù có nhiệt thành tìm đủ mọi cách để phục vụ họ, vẫn thấy mình không thể nào là chính họ. Bởi có đồng cảm với những khó khăn của họ đến mấy đi nữa, thì chúng con vẫn là những người “đến rồi đi”.

Đặt những nghĩ suy của con trước sự kề cận của việc mừng lễ Chúa Giáng Sinh, con thấy quả thực Chúa yêu con người vô cùng. Chúa không như là những người đứng bên ngoài nhìn vào cuộc sống của con người; Chúa cũng không đến thăm họ rồi đi; nhưng Chúa đến để ở với con người, sống kiếp con người, chia sẻ mọi nỗi đau khổ, mọi âu lo của phận người.

Nghĩ xa hơn một chút, con như thấy tình thương của Chúa dành cho những phận đời thương đau cần sự cứu giúp, lại được thể hiện qua tình thương và sự trợ giúp của Cô Chú và quý ân nhân của chúng con. Đàng sau những món quà chúng con nhận được từ Cô Chú và các ân nhân sau cơn bão số 9 năm 2020, chúng con lại thấy cả tình thương và sự hy sinh cao quý thực sự.

Với cảm nhận đó, chúng con xin gửi đến Cô Chú tâm tình biết ơn của chúng con nhân dịp mừng lễ Giáng Sinh. Cùng với tâm tình biết ơn, chúng con xin kính chúc Cô Chú và toàn thể gia đình Lễ Giáng Sinh AN BÌNH, THÁNH THIỆN, HẠNH PHÚC. Nguyện xin Chúa Cứu Thế ban tràn đầy bình an và ân sủng của Người trên Cô Chú và mọi người thân trong gia đình. Con sẽ nhớ đến Cô Chú và gia đình cách riêng trong Đêm Hồng Ân - Đêm Thánh – Đêm Con Chúa Giáng Trần Làm Người Cứu Độ Nhân Loại.

Xin Cô Chú cũng cầu nguyện cho con biết góp phần nhỏ bé của mình, để cùng với Chúa đem tình thương và ơn cứu độ đến cho mọi người; cách riêng cho đoàn chiên bé nhỏ nghèo khổ trên biển đảo; để qua đó, mọi người nhận ra Chúa đã xuống thế làm người và đang ở cùng chúng ta.

Con cám ơn Cô Chú.

Con,

Dom. Phan Văn Dũng, DCCT.

 

 

 

From: bich phan ngoc <phanngocbichcmc@gmail.com>
Date: Tue, Dec 21, 2021 at 7:38 AM
Subject: Thông tin
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Em thành thật xin lỗi Anh vì mấy ngày qua nhiều việc bên ngoài nên không mở email. 
Vậy em xin gửi thông tin Anh cần kẻo Anh đợi. Ah, tên giấy tờ khai sinh của em là Phan Ngọc Bích, còn tên trong Dòng là Laurenso M. Phan Thiên Ngọc..

Địa chỉ của em: 
Lm. Phan Ngọc Bích
Nhà thờ Sơn Giang, thôn Vĩnh Lương, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, Việt Nam
0973091811
0938756805

Số tài khoản: 
Phan Ngọc Bích
Stk 109000099552
Ngân hàng Vietinbank
Chi nhánh Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Em xin chân thành cảm ơn Anh cùng Quý Hiệp Hội, đã nương theo tiếng gọi tình thương, trợ giúp cho giáo xứ Sơn Giang. Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót chúc phúc cho Anh cùng Quý ông bà anh chị em Hiệp Hội, với một lễ Giáng Sinh hồng phúc và một Năm Mới bình an.

Kính mến, 
Em Laurenso M. Phan Thiên Ngọc, CRM 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Dec 20, 2021 at 11:32 AM
Subject: Re: Vào hình ảnh về lũ lụt gx Sơn Giang 30.11.2021
To: Ngoc Phan <thienngoc12vn@yahoo.com.vn>
Cc: bich phan ngoc <phanngocbichcmc@gmail.com>


Anh Ngọc ơi,

Chúng em vẫn đang chờ hồi âm của anh để gửi tiền về cho anh đây.
Không biết anh có bị trục trặc gì không về email hay về các chi tiết chúng em cần?


Phần chúng em thì hơi phức tạp 1 chút nên cẩn thận trong vấn đề tiền bạc thôi.
Bất cứ ai trong nhóm hay ngoài nhóm đóng góp vào việc bác ái xã hội, chúng em buộc phải cho vào nhà băng của chung nhóm và tường trình với họ.
Sau đó, muốn lấy ra thì phải chẳng những báo cho họ biết mà còn phải tường trình cho chính phủ cuối năm nữa, vì chúng em là một hội bất vụ lợi.


Bởi thế, vấn đề lấy tiền ra tặng cho bất cứ một tổ chức nào và vào trường hợp nào, chúng em phải rất ư là chi tiết kèm theo chứng cớ kẻo bị cả nội bộ lẫn chính phủ hạch hỏi rắc rối lắm.
Đó là lý do chúng em phải chuyển ngân từ chính nhà băng của nhóm (hơn là qua dịch vụ chuyển tiền bình thường), mới có bằng chứng rõ ràng trên giấy tờ từ chính nhà băng, như năm 2020 vậy.
Xin anh thông cảm cho việc làm khó khăn và cẩn thận về tiền bạc của chúng em để còn uy tín mà kêu gọi bác ái cứu trợ trong tương lai, như cho Phi Luật Tân bị bão số 9 chết trên 300 người, được ĐTC kêu gọi cứu trợ họ.


em tâm phương





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 18, 2021 at 10:12 AM
Subject: Re: Tường Trình Đóng Góp
To: TDCTT XXI CA SJ - Nguyen Thi Ngan <nhatngan1966@yahoo.com>, TDCTT VII CA OC - Khong Thi Nhan <khongnhan48@gmail.com>, <nycara58@gmail.com>, <trachau43@gmail.com>, Tuyết Trinh.Ng <annakha530@gmail.com>, TDCTT XIX VA - Ngo Kim Dan <tanxuanvu1@gmail.com>, <hoanngo@gmail.com>, TDCTT IX VA - Pham Nguyen Tuan <marynpham@gmail.com>
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, TDCTT IV CA LA - Bui Xuan Hong <xuanhong4123@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>

Quí Chị thân mến,

Đáng lẽ hôm nay chúng em đi xuống Orange County gửi tiền cứu trợ về cho Giáo Xứ Sơn Giang Phú Yên GP Qui Nhơn VN như chúng em đã hẹn với Cha Chánh Xứ.
Tuy nhiên, vì số tiền quí chị đóng góp đã được cho váo nhà băng Wells Fargo của chung nhóm là The Viet Apostolate of Divine Mercy, nên vấn đề rút tiền ra khỏi nhà băng không khéo dễ bị chính phủ edit đặt vấn đề.
Do đó, chúng em vừa mới liên lạc với Cha Chánh Xứ để xin ngài cho chúng em những chi tiết cần thiết nhờ đó chúng em chuyển tiền thẳng từ nhà băng của TĐCTT sang nhà băng của giáo xứ ngài.
Chúng ta cứ chờ đợi cho tới khi nhận được những chi tiết cần thiết của ngài rồi mới gửi nhé. 
Em xin kính báo với qúi chị như vậy, và trong khi chờ đợi xin quí chị xem qua các hình ảnh được vị chánh xứ này gửi cho em xem, rồi hiệp thông cầu nguyện cho họ nhé.

em tĩnh


Cha Chánh Xứ Sơn Giang Phan Thiên Ngọc, CRM





From: <thienngoc12vn@yahoo.com.vn>
Date: Mon, Dec 27, 2021 at 7:17 AM
Subject: Re: Thông tin
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh kính mến, 
Đúng là em chưa quen với swift code, nên kh nghĩ Anh cần đến nó và sự thực em cũng chưa biết nó và cũng chưa dùng nó lần nào. Để em hỏi nhà băng xem nhé, rồi tin cho Anh.
Cảm ơn Anh đã nhẫn nại chờ đợi và giải thích cho em. 
Kính mến
Em Thiên Ngọc CRM




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 21, 2021 at 9:28 AM
Subject: Re: Thông tin
To: bich phan ngoc <phanngocbichcmc@gmail.com>

Cám ơn Anh Thiên Ngọc.
Còn swift code nữa, nếu không cò số này nhà băng sẽ không chuyển được.
Chúng em xin tiếp tục chờ nhé. Anh cứ hỏi nhà băng là họ biếrt vì chính họ có dịch vụ nhận tiền chuyển từ ngoại quốc về.
Năm 2020 Anh Đích cũng phải cung cấp cho em swift code mới chuyển được tiền về cho dòng để dòng giúp Nhóm TĐCTT cứu trợ.
em tp




From: bich phan ngoc <phanngocbichcmc@gmail.com>
Date: Tue, Dec 21, 2021 at 7:38 AM
Subject: Thông tin
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Em thành thật xin lỗi Anh vì mấy ngày qua nhiều việc bên ngoài nên không mở email. 
Vậy em xin gửi thông tin Anh cần kẻo Anh đợi. Ah, tên giấy tờ khai sinh của em là Phan Ngọc Bích, còn tên trong Dòng là Laurenso M. Phan Thiên Ngọc..

Địa chỉ của em: 
Lm. Phan Ngọc Bích
Nhà thờ Sơn Giang, thôn Vĩnh Lương, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, Việt Nam
0973091811
0938756805

Số tài khoản: 
Phan Ngọc Bích
Stk 109000099552
Ngân hàng Vietinbank
Chi nhánh Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Em xin chân thành cảm ơn Anh cùng Quý Hiệp Hội, đã nương theo tiếng gọi tình thương, trợ giúp cho giáo xứ Sơn Giang. Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót chúc phúc cho Anh cùng Quý ông bà anh chị em Hiệp Hội, với một lễ Giáng Sinh hồng phúc và một Năm Mới bình an.

Kính mến, 
Em Laurenso M. Phan Thiên Ngọc, CRM 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 18, 2021 at 9:56 AM
Subject: Re: Vào hình ảnh về lũ lụt gx Sơn Giang 30.11.2021
To: Ngoc Phan <thienngoc12vn@yahoo.com.vn>
Anh Ngọc ơi,

Hôm nay, như chúng em đã báo cho anh, chúng em bắt đầu chuyển tiền về VN cho anh.
Tuy nhiên, để đỡ phức tạp về thủ tục và mất công mất giờ, đôi khi còn lâu nữa bởi địa chỉ của anh người đưa tiền ở VN cần phải di chuyển vất vả.
Ngoài ra, số tiền chúng em lấy ra từ nhà băng cũng phải có chứng cớ đàng hoàng, chứ không thể rút tiền mặt ra để gửi kẻo sau này bị chính phủ kiểm tra tài chính hằng năm đặt vấn để khi chúng em buộc phải khai báo đúng thời hạn.
Do đó chúng em sẽ gửi cho anh từ nhà băng của nhóm TĐCTT sang nhà băng của anh.

Bởi vậy, xin anh cho chúng em biết những chi tiết cần thiết bất khả thiếu sau đây:
1- Tên nhà băng
2- Số trương mục hay tài khoản của anh trong nhà băng
3- Người hay giáo xứ đứng tên của tài khoản kèm theo địa chỉ của người này hay của giáo xứ
4- Swift code để gửi tiền Dollars từ Mỹ về.

Cám ơn anh. Khi nào chúng em nhận được những chi tiết trên đây từ anh, chúng em sẽ chuyển sau nhé. Xin lỗi anh vì đã đình trệ việc bác ái cứu trợ này.

em tâm phương


 

From: <thienngoc12vn@yahoo.com.vn>
Date: Thu, Dec 16, 2021 at 8:07 AM
Subject: Hồi âm
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Anh kính mến, 

Em hết lòng cảm ơn anh và Hiệp Hội TĐ LTX đã đáp ứng cách nhanh nhất tiếng gọi của tình thương, khi trợ giúp cho gx em bị lũ lụt. Tất cả là tình thương xót Chúa đang hoạt động nơi Hiệp Hội. Em cũng chỉ là dụng cụ bất toàn trong tay Chúa dùng để chu toàn thánh ý cao quang. 
Khi nào nhận dược em sẽ báo tin cho anh. 

Kính chúc anh ngày mới bình an với tâm tình khát khao sự hiện diện của Đấng Cứu Thế trong tâm hồn!

Kính mến, 
Em Laurenso M. Phan Thiên Ngọc CRM






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 16, 2021 at 5:49 AM
Subject: Re: Hồi âm
To: Ngoc Phan <thienngoc12vn@yahoo.com.vn>

Cám ơn Anh Ngọc đã cho chúng em địa chỉ.
Cuối tuần này chúng em mới có giờ và có xe chạy đi gửi, cách nhà em 1 tiếng lái xe.
Hy vọng đường xá đến trao tiền cho anh không còn ngăn trở làm cho việc chuyển tiền bị chậm trễ, thường chỉ trong vòng 24 tiếng.
Xin LTXC là tất cả những gì chúng ta tin tưởng ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.
em tp






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 15, 2021 at 9:23 AM
Subject: Re: Tường Trình Đóng Góp
To: Nhóm TĐCTT đóng góp cưu trợ

Quí Chị TĐCTT rất thân mến của chúng em,

Chúng em đã nhận được email hồi âm của Cha Chánh Xứ GX Sơn Giang ở Phú Yên thuộc GP Qui Nhơn, và chúng em sẽ chuyển số tiền 2,200 MK của quí chị về cho ngài sớm bao nhiêu có thể.
Hy vọng ngài có thể nhận được sớm, nếu tình hình đường xá thuận lợi sau khi bị tàn phá bởi đại lụt.

Em cũng xin gửi kèm theo một số tin tức về trận đại lụt này ở Phú Yên nói chung (tin 1), đến xã Sơn Giang của GX Sơn Giang nói riêng (tin 2), nơi đang cố gắng phục hồi (tin 3) và chúng ta đang cố gắng cứu trợ đây.

chúng em tĩnh nga





From: <thienngoc12vn@yahoo.com.vn>
Date: Tue, Dec 14, 2021 at 10:16 PM
Subject: Hồi âm
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Tâm Phương và Hiệp Hội TĐCTT kính mến, 

Được Anh Tâm Phương hồi âm với sự quan tâm sâu xa đầy tràn tình thương, em thật cảm động. Em biết rằng Chúa muốn tỏ quyền năng và lòng thương xót của Ngài qua biến cố lũ lụt nặng nề này, để Anh và Hiệp Hội  trở nên đôi tay của Chúa, cũng như để em thực thi ý muốn của Ngài nơi giáo xứ nhỏ bé nghèo hèn vùng kinh tế mới miền núi này. Tạ ơn Chúa, tri ân Mẹ và Ba Giuse luôn mãi.
Em hết lòng cảm ơn Anh cùng Anh Chị Em Hiệp Hội. Ước gì nghĩa cử bác ái đầy hy hiến này trở nên đích thực một cuộc sửa soạn tâm hồn MV, để hân hoan đón mừng sự hiện diện của Đấng Cứu Thế.

Kính mến
Chs sở Sơn Giang
Em Laurensso M. Phan Thiên Ngọc CRM (hay Phan Ngọc Bích)

Dc của em:
Lm. Phan Ngọc Bích

Nhà thờ Sơn Giang, Vĩnh Lương, Sơn Giang, Sông Hinh, Phú Yên, VN

0973091811

0938756805






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 14, 2021 at 6:59 PM
Subject: Re: Lũ lụt giáo xứ Sơn Giang
To: Ngoc Phan <thienngoc12vn@yahoo.com.vn>
Cc: CMC THDC Rev Trung <revthiettuctrung@yahoo.com>, bich phan ngoc <phanngocbichcmc@gmail.com>

Anh Ngọc Bích quí mến,

Hằng ngày em vẫn theo dõi tin tức Giáo Hội, thế giới và Việt Nam.
Năm nay 2021 dân nước chúng ta không bị bão lụt dữ dội và liên tục như năm 2020.
Thế nhưng, không ngờ, qua những gì anh cho biết thì tại khu vực giáo xứ anh đang phục vụ lại bị nặng đến thế.
Vâng, tuy chung nhóm TĐCTT không thực hiện bác ái cứu trợ đại thể như năm 2020, một số cá nhân trong nhóm, hợp lực với các nơi khác đã cứu trợ, cũng có thể đóng góp một phần nào dù muộn màng bởi không biết.
Vậy xin anh cho em biết địa chỉ giáo xứ của anh và tên người nhận, vì lần này chúng em gửi qua dịch vụ chuyển tiền từ Mỹ về VN chứ không trực tiếp qua nhà băng hay qua trung gian nhà dòng như năm 2020.
Chớ gì những chịu đựng về nhân sự cùng với những thiệt hại vật chất kèm theo, gây ra bởi trận lụt thần tốc này, xứng đáng được LTXC sử dụng để làm chiếc Tầu Noe thời đại mà cứu lấy thế giới đang bị chìm đắm trong đại lụt/dịch hiện nay.

em tâm phương

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Dec 14, 2021 at 5:09 PM
Subject: Re: Tường Trình Đóng Góp
To: Nhóm TĐCTT đóng góp cưu trợ

Quí Chị TĐCTT thân thương của em,
Số tiền $2,200.00 được quí chị tự động đóng góp qua chúng em để làm việc bác ái, như em đã tường trình cho quí chị ở email ngày 2/11/2021, thì nay LTXC đã cần đến nó, cho một nơi bất ngờ liên lạc với em ở email dưới đây:

ĐÔI LỜI THÂN THƯA VỀ CƠN LŨ LỤT SƠN GIANG 30.11.2021

        Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em,

        Trong những ngày tháng vừa rồi, mưa lũ đã hoành hành trên khắp nước Việt Nam. Cùng với đại dịch Covid quấy rối nhân loại trong 2 năm qua, chúng đã làm cho mọi người trên quê hương Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng điêu đứng.

          Mới nhất đây, vào ngày 30.11.2021, một cơn mưa dài ngày đã xảy đến trên các tỉnh miền trung Việt Nam và tiếp theo là lũ lụt. Nhưng có lẽ nơi mà nỗi kinh hoàng in dấu, nơi chịu tác hại nặng nề nhất, chính là phần lớn địa phương xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, Việt Nam. Và trong đó, nhà thờ Sơn Giang cũng đồng số phận với nhiều gia đình đồng bào trong khu vực bị nạn. 

Vâng, sáng ngày 30.11.2021, do lượng nước vượt ngưỡng, nên các đập thủy điện Sông Hinh, sông Ba Hạ,... đồng loạt xả lũ. Nước lũ hung hãn kéo về cuồn cuộn và dâng lên rất nhanh. Chỉ trong một tiếng đồng hồ, nước đã lên tới đầu người. Nhà dân của 5 thôn trên 8 thôn trong xã Sơn Giang ngập lên tới gần nóc, khoảng 3m. Không ai kịp dời đồ gì nhiều... Riêng hai anh em linh mục dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc tại nhà thờ Sơn Giang chỉ kịp leo lên chiếc xuồng nhỏ câu cá bà con đẩy vô, thúc giục đi cho mau kẻo... Vội vàng lên chiếc xuồng vừa đủ cho 2 chỗ, rồi được hai người, một đẩy một kéo giữa giòng nước ngày một chồm lên cao, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Mọi đồ đạc sách vở vật dụng cá nhân,  máy móc, áo quần, mùng mền, bàn ghế, tủ giường...., chìm ngập dần dần trong biển nước đục ngầu. Ngôi nhà thờ nhà xứ bé nhỏ thân thương trong thôn làng đang bị bà thủy, người khách không mời ngang nhiên bước vào nhấn chìm mọi sự... Bà con bị lụt còn thiệt hại về gia súc gia cầm, cây trồng, lúa gạo,...

         Sáng ngày 01.12.2021, nước bắt đầu rút sau một ngày no thoả tàn phá. Bà con vội vã quay về nhà để dọn dẹp. Anh chị em những nơi không bị lụt đến dọn dẹp nhà thờ nhà xứ. Nhìn quang cảnh nhà thờ nhà xứ sau khi nước rút mà sanh lòng ngao ngán khôn tả... Chỉ biết nó lộn xộn hết chỗ nói và được phủ một lớp bùn non dày dày, như khiêu khích người đến dọn dẹp thanh tẩy,... Ôi thôi, chắc chẳng cứu vãn được gì ! Có lẽ dọn rửa phải mất cả tuần hơn đó, thưa anh chị em. 

        Tuy là vậy, nhưng chắc là mọi người đều phải cố gắng giữ vững niềm tin của mình. Vì sau cơn mưa trời lại sáng! Vâng, rất nhiều sự thăm hỏi động viên giúp đỡ của nhiều tổ chức tôn giáo, nhiều người tốt lành, của nhiều trang báo, bằng hiệp thông, cầu nguyện, động viên, thăm viếng, chia sẻ thông tin, giúp đỡ..., Như thế, vòng tay lớn của tình huynh đệ được nối kết, chúng ta cùng nắm tay dìu nhau bước đi trên con đường lữ hành trần thế, với tình thương nâng đỡ và niềm vui dạt dào.

         Thay lời cho bà con, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các Đấng, quý Báo đài, quý ông bà anh chị em xa gần thuộc các niềm tin khác nhau, đã thương đến chúng tôi và bà con trong hoàn cảnh đặc biệt này. Trong tinh thần hiệp thông, chúng tôi và mọi người xem đó là một cuộc thanh tẩy, hầu dọn tâm hồn mừng Chúa Giáng Sinh và Năm Mới: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,4.6). 

        Kính chúc mọi người luôn được nhiều sức khỏe, bình an trong mọi nghịch cảnh, nhất là có một Mùa Giáng Sinh an lành hạnh phúc, trong ơn lộc phong nhiêu của Thiên Chúa.


Kính mến,                                                            Cha sở Sơn Giang                      Laurenso Maria Phan Ngọc Bích CRM


Lần này em không phát động và kêu gọi chung nhóm, vì không phải là sự kiện đại thể như bão lụt Miền Trung vào tháng 10 năm 2020 hay đại dịch như năm 2021.  TĐCTT chúng ta đã đóng góp cứu trợ 25 ngàn MK mỗi lần, như quí chị đã biết.

Em sẽ liên lạc với vị linh mục chánh xứ Phạm Ngọc Bích này để xin địa chỉ và gửi về cho ngài số tiền 2,200.00 MK của quí chị, qua dịch vụ gửi tiền về Việt Nam ở Orange County California, và lệ phí gửi chúng em sẽ tự bao thầu.

Sau khi nhận được chứng thư của ngài về số tiền này, em sẽ tường trình cho Quí Chị sau nhé. 

Xin LTXC đến bù xứng đáng cho số tiền của Quí Chị, bằng cách làm cho tấm lòng quảng đại của quí chị càng rộng lượng hơn nữa như LTXC bao la của Người: "Kẻ đã có thì lại được ban thêm cho càng trở nên dồi dào" (Mathêu 25:29)

em tĩnh