TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

TĐCTT - Sinh Hoạt

 

 Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021

Ký Sự và Hình Ảnh

 

Ngày 15/11: Nhà Đức Mẹ ở Loreto

 

Sau 2 đêm trọ ở Assisi thật thanh bình, hôm nay, Thứ Hai ngày 15/11/2021, phái đoàn hành hương TĐCTT đi đến kính viếng Nhà Đức Mẹ ở Loreto, cách Assisi 2 tiếng lái xe.

Bầu trời hôm nay vẫn liên tục dự báo mưa như các ngày khác trong thời điểm hành hương của nhóm TĐCTT,

nhưng lại chẳng những không mưa lại còn nắng ấm đẹp trời như ngày 13-14/11 hôm qua ở Assisi và hôm kia ở Siena, 2 ngày ở ngoài trời nhiều.

Ấy thế mà Siena hôm qua bị mưa cả ngày và hôm nay Assisi cũng bị mưa nữa, và phái đoàn hành hương TĐCTT gần bị mưa ở Loreto.

Phép lành đầu ngày của Cha linh hướng hành hương Nguyễn Đức Minh sau khi cả phái đoàn dâng mình cho Đức Mẹ trước khi xe chuyển bánh.

Nắng bắt đầu lên chiếu sáng cảnh vật trời mây cây nước nhà cửa và đồi nương dọc con đường từ Assisi đến Loreto

Khi gần tới Loreto thì thấy được ướt, như thể mưa đã xẩy ra ở Loreto trước khi phái đoàn tới, có thể xẩy ra từ đêm hay sáng sớm.

Tuy nhiên, càng tiến vào gần Nhà Đức Mẹ thì khu vực dường như càng khô ráo không mưa

Năm 1920, ĐTC Biển Đức XV đã tuyên bố Đức Mẹ Loreto là Quan thày của thành phần không hành và không quân (phi công). Đó là lý do ngay ở ngõ quẹo vào quảng trường Loreto có một chiếc máy bay khá to hiện lên trước mắt khách hành hương.  

Con đường càng đi càng lên dốc xoai xoải, và càng lên cao càng thấy cảnh vật mờ ảo trong mây mù dưới thung lũng. Nếu là một ngày nắng như ở Siena hôm 13/11 hay ở Assisi ngày 14/11 thì toàn cảnh hành hương của phái đoàn TĐCTT sẽ không trọn vẹn, vì không bao gồm cả ngày nắng lẫn ngày âm u, cả cảnh trời sáng tươi lẫn trời mây mù như ở Loreto đây.

Loreto là một thị trấn nhỏ bé và yên bình bên bờ biển miền trung tây của Ý. Từ đây, khách tham quan có thể thưởng lãm cảnh quan ngây ngất và đầy thơ mộng của biển Adriatic, phân cách bán đảo Ý và Balkan....

Trước khi chính thức vào kính viếng Nhà Đức Mẹ, anh chị em kéo nhau đến chỗ output phải trả lệ phí, nam một bên và nữ một bên.

Anh chị em tập trung lại một chỗ trong khi chờ đợi nữ tour host vào trước xem xét tình hình và cũng chờ đợi nhau đi vệ sinh

Điều đã giúp đô thị trên đồi thuộc địa phận tỉnh Ancona khác biệt với những vùng còn lại của quốc gia hình chiếc ủng chính là mối liên hệ sâu xa và kỳ diệu với Ðức Mẹ.

Lòng tôn kính đối với Ðức Bà Loreto bắt nguồn từ câu chuyện liên quan đến nỗ lực đưa ngôi nhà của Ðức Maria ở Nazareth (Israel) về vùng làng quê xứ Ý. Căn nhà nhỏ với những bức tường gạch cổ xưa có tên chính thức là Holy House (Nhà Thánh), tương truyền là nơi Tổng lãnh thiên thần Gabriel truyền tin cho Mẹ.  

Thành lễ đang được cử hành ở bàn thờ chính, nên phái đoàn không được hiên ngang tiến vào lối chính giữa như ở các Thánh đường khác.

Phái đoàn hành hương TĐCTT đã được dẫn dọc theo bên trái ở trong lòng nhà thờ đến một nguyện đường để dâng lễ lúc 10:30 sáng

Bàn thờ cạnh Francese ở bên cánh trái cung thánh, cũng ở bên trái Nhà Đức Mẹ, vì Nhà Đức Mẹ ở ngay đằng sau cung thánh.

Một trong 5 nhà nguyện trong Đền Thánh Đức Mẹ Loreto này, nơi phái đoàn TĐCTT cử hành lễ nằm ở tầng dưới, vì theo chương trình khi văn phòng hành hương book chỗ cho phái đoàn, thì bấy giờ ở bàn thờ chính (high altar) sẽ có hai thánh lễ liền, và đó là lý do phái đoàn cũng không thể nào dâng lễ ở 4 nhà nguyện ở tầng trên cùng một lúc với Thánh lễ ở bàn thờ chính.

Phái đoàn hành hương TĐCTT dâng lễ tại nhà nguyện Crocifisso ở tầng dưới vào lúc 10:30 sáng ngày Thứ Hai 15/11/2021

Hôm nay, vì ở ngay trong Đền Thánh Nhà Đức Mẹ, nên PVLC theo bài lễ Đức Mẹ Loreto, chứ không phải ngày trong tuần, như Lễ Khăn Liệm Thánh ở Turin hôm 11/11 trước đây.

Hôm nay đáng lẽ tới phiên nhóm Nam CA của Chị Trần Kim Oanh, nhưng vì bài đọc bằng tiếng Anh nên 2 chị khác ở ngoài nhóm thay thế đọc.

Chị Thúy Nga (bài 1)

Chị Hoàng Thành (bài 2)

Hôm nay, ở trong Đền Thánh Loreto có Nhà Đức Mẹ, phái đoàn TĐCTT mặc đồng phục Mầu Xanh Thánh Mẫu, như hôm ở Phép Lạ Thánh Thể Bolsena với đồng phục Trắng

Bàn Thờ cạnh Francese Chầu Thánh Thể, bàn thờ hướng thẳng về Bán thờ chính và Nhà Đức Mẹ

Sau lễ phái đoàn trở lên tầng trên để bắt đầu tham quan chung Đền Thánh Đức Mẹ Loreto, nhất là Ngôi Nhà Thánh của Đức Mẹ ở Nazarét xưa, nay đang ở ngay trung tâm điểm của Đền thánh Loreto này.

Khi còn tọa lạc trên Ðất Thánh, ngôi nhà luôn là trọng điểm được giới Kitô hữu bảo vệ, vì bên dưới mái nhà khiêm tốn này, thiên thần Gabriel đã loan báo với Ðức Mẹ Maria về Ðấng Hài Nhi sắp giáng thế. Ở trong Đền Thánh Đức Mẹ Loreto này, chính Ngôi Nhà Thánh ở trong một cái Động kiên cố, có các bức tường bao quanh được trạm khắc các bức tượng khác nhau, có liên hệ đến Ngôi Nhà Thánh này.

Phái đoàn hành hương TĐCTT xếp hàng từ từ tiến vào Nhà Đức Mẹ,

như năm 2019 phái đoàn hành hương TĐCTT đã chờ hàng dài hơn nhiều để tiến vào Mồ Thánh ở Jerusalem vậy.

 

 

Phái đoàn TĐCTT Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua đang chờ cho cứ 4 người một vào bên trong chính Mồ Thánh của Chúa sáng Thứ Ba Tuần Thánh 16/4/2019

Tạ ơn LTXC và Thánh Mẫu Thương Xót Maria đã cho chung phái đoàn TĐCTT 2019 được đến tận vị trí trời đất giao duyên ở Nazarét trong Đền Thờ Truyền Tin, vào chính giây phút Ngôi Lời Nhập Thể vô cùng linh thiêng trong lịch sử loài người ấy, nhưng cho tới bây giờ chúng con mới thấy chính căn nhà đã xẩy ra Biến cố Truyền Tin của một Vị Emmanuel này. 

Phái đoàn hành hương TĐCTT kính viếng Nhà Đức Mẹ ở Loreto Ý quốc hôm Thứ Hai 15/11/2021

Phái đoàn hành hương TĐCTT đã kính viếng chính vị trí "Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể ở nơi đây" hôm Thứ Hai Tuần Thánh 15/4/2019. Và vị trí lịch sử lúc trời đất giao duyên tuyêt đỉnh ấy ở ngay bàn thờ trong hốc phía sau hàng rào và cách một lối đi với bàn thờ phía trước, nhưng ở chính vị trí Truyền Tin và Nhập Thể ấy không còn ngôi Nhà Truyền Tin xưa kia nữa..., một ngôi nhà giờ đây phái đoàn TĐCTT đang được diễm phúc kính viếng, như đã kính viếng Khăm Liệm Thánh Turin ngày 11/11/2021 sau khi kính viếng Mồ Thánh năm 2019.

Lợi dụng lúc vắng khách hành hương nhất, bé tĩnh đã nhớ một vị hiện diện bấy giờ chụp cho mình một tấm hình kỷ niệm theo gương Mẹ: "Này con là tôi tớ Chúa. Xin hãy thực hiện nơi con tất cả những gì Chúa muốn" (Luca 1:38). 

Hàng chữ Latinh "Hic Verbum Caro Factum Est" được khắc ở hàng giữa bàn thờ (bên dưới) và Tượng Đức Mẹ (bên trên) nghĩa là "Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể ở nơi đây"

Trong số hằng trăm bức tượng Đức Mẹ Đen ở khắp Âu Châu từ cuối thời trung cổ cho đến nay, chẳng hạn ở Balan cũng tôn sùng Đức Mẹ Đen, như phái đoàn TĐCTT Hành Hương Tia Sáng từ Balan năm 2014 đến đến kính viếng ngày Chúa Nhật 4/5/2014 (ở tấm hình dưới đây:)

Tượng Đức Mẹ Loreto ở trong Nhà Đức Mẹ, cũng là Tượng Đức Mẹ Đen, một bức tượng được khắc bằng gỗ của Cây Hương Bá ở Xứ Lebanon. Nhiều người, bao gồm cả thành phần local tour guide địa phương, đã giải thích theo suy diễn chủ quan rằng sở dĩ Tượng Đức Mẹ đen là vì tượng Mẹ bị nhiều khách hành hương đụng chạm....

Hàng chữ Latinh vòng theo vòm trên tượng Đức Mẹ Loreto "E novo simulacro tua Virgo orbi pacis iris refulge" có nghĩa là "Ôi Trinh Nữ, nơi hình ảnh mới của Mẹ, Mẹ chiếu sáng như cầu vồng hòa bình trên thế giới này".   

Bên trên hàng chữ "Lời đã hóa thành nhục thể" và bên dưới bó hoa ở chân tượng Đức Mẹ là chữ "Ave Maria", tiếng chào của Tổng thần Gabiên khi đến Truyền Tin Lời Nhập Thể cho Trinh Nữ Nazarét (xem Luca 1:28). Vào đầu thế kỷ 17 đã có lễ Đức Mẹ Loreto và kinh Cầu Đức Mẹ, được gọi một cách phổ thông hơn là Kinh Cầu Đức Mẹ Loreto.

Đây là 3 bức tường nguyên thủy Nhà Đức Mẹ: phần dưới là lớp gạch chính cống ở Nazarét, còn phần trên có các bức tranh tường là thứ gạch địa phương.

Sau khi vào kính viếng Nhà Thánh của Đức Mẹ, phái đoàn tiếp tục tham quan các phần còn lại của nội cung Đền Thánh Đức Mẹ Loreto

Bàn thờ cạnh Spagnola, bên cánh phải của Đền Thánh từ cuối lên, ngang cung thánh và đối diện với Bàn thờ Francese Chầu Thánh Thể bên cánh trái của Đền Thánh

Thánh lễ lúc phái đoàn TĐCTT mới tiến vào Đền thánh chắc đã xong, và tiếp theo sau đó là lễ an táng, bấy giờ, sau lễ của phái đoàn, đang được cử hành ở bàn thờ chính, vì khi ra khỏi Đền thờ này, phái đoàn đã thấy quan tài được khiêng từ trong Đền thánh xuống xe tang đợi ở ngay trước tiền đường.

Ngôi nhà thực sự của Đức Mẹ, dài 31 feet và rộng 13 feet, được bao bọc bằng cẩm thạch ở ngay trung tâm của Đền Thánh Loreto này.

Nhiều thế kỷ sau, vào năm 1291, khi vua Hồi giáo kéo quân đi khắp chốn và chiếm đóng Jerusalem, ngôi nhà đột nhiên biến mất một cách bí ẩn khỏi Nazareth. Sau đó nó lại xuất hiện không giải thích được tại thành phố Trsat, ngày nay là Croatia. Linh mục coi sóc giáo xứ địa phương cũng “choáng váng” về sự xuất hiện bất ngờ của ngôi nhà, và sau đó đã nhận được thông điệp của Mẹ trong mơ. Ðức Maria nói với vị linh mục rằng, đó là ngôi nhà thơ ấu của Chúa Giêsu, và bởi vì thế nên vị linh mục được chữa khỏi căn bệnh phải chịu đựng nhiều năm. Câu chuyện này đã được lan truyền khắp chốn. 

Các tín hữu bắt đầu hành hương đến địa điểm mới của ngôi nhà, và nhận được nhiều ơn Chúa và phép lạ. Giới chức địa phương quyết định cử phái đoàn đến Ðất Thánh để xác định liệu ngôi nhà thật sự đã được dời đến Trsat. Theo ghi chép, khi đến Nazareth, họ chỉ còn tìm thấy phần móng của ngôi nhà trong nỗi bàng hoàng của người dân xung quanh. Phần móng có kích cỡ tương đương với ngôi nhà lúc đó đã ở Trsat (hiện nó vẫn được bảo quản tại Vương Cung Thánh Ðường Truyền Tin ở Nazareth). Trong khi đó, nhà ở Trsat vẫn nguyên vẹn và không có dấu hiệu nào cho thấy đã được tháo ra và xây dựng lại. 

Khoảng 3 năm sau, phép màu một lần nữa lại diễn ra: Ngày 10.12.1294, ngôi nhà được di chuyển, và đưa đến cánh rừng ở Loreto. Phép lạ đã chứng thực lời tiên tri của thánh Phanxicô thành Assisi, ngài từng nói sẽ đến ngày Loreto trở thành một trong những thành phố linh thiêng nhất thế giới và Ðền thánh vinh danh Ðức Mẹ sẽ được xây dựng tại đây.

Sau đây là những điểm nổi tiếng về cấu trúc Loreto:

1. Những tảng đá dựng nên các bức tường của ngôi nhà không thuộc về Ý, mà đến từ Nazareth ở Ðất Thánh.

2. Cửa chính làm từ gỗ cây tuyết tùng, loại không tìm thấy ở Ý mà là loại thực vật đặc trưng của vùng Palestine.

3. Loại xi măng được dùng để kết dính các khối đá xuất hiện vào thời Chúa Giêsu, được người Palestine dùng để xây nhà, nhưng không được sử dụng tại Ý vào thời điểm Nhà Thánh lộ diện ở Loreto.

4. Kích thước của Nhà Thánh hoàn toàn tương đồng với phần nền bị bỏ lại ở quê hương Nazareth.

5. Ngôi nhà nhỏ và đơn giản, giống như vào thời Chúa Giêsu. 

Kỹ thuật tân tiến ngày nay đã xác nhận rằng những lớp ở nơi các thứ đá giống như thứ đá ở Nazarét và các thứ vật liệu cùng kỹ thuật xây cất ngôi nhà này là những gì tương hợp với vật liệu và kỹ thuật được sử dụng ở Thánh địa. Có những câu khắc, như câu "Ôi Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa" bằng chữ Hy Lạp sát cận với chữ Do Thái, được viết cùng kiểu ở Hang động Nazarét. Ngoài ra, ngôi nhà này không có nền móng, như thể Loreto không phải là gốc gác của ngôi nhà này.

Nữ hoàng Helena, mẹ của hoàng đế Roma Constantine, vị hoàng đế, vào năm 312, nhờ trời cao đã thắng trận và từ đó đã hợp thức hóa Kitô giáo vào năm 313, trước khi ông trở lại Kitô giáo, đã hành hương đến Thánh Địa, thăm viếng cả Nazarét vào năm 336, nơi Ngôi Nhà Thánh này tọa lạc. Sau này bà đã xây một ngôi đền thờ, Đền Thờ Truyền Tin, được xây dựng trên vị trí của ngôi nhà ấy.

Vào thời điểm Thánh Địa sắp sửa bị quân Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm, nên khó lòng tránh được sự kiện ngôi nhà của Đức Mẹ cũng có thể bị tàn phá. Bởi thế, theo tương truyền thì các thiên thần đã chuyển ngôi nhà này từ Nazarét đến Dalmatia (tức Croatia ngày nay) vào năm 1291, và Mẹ Maria đã thực sự hiện ra ở đó kèm theo nhiều phép lạ xẩy ra. Ngôi nhà này lại được chuyển đến đỉnh đồi ở Loreto, Ý quốc vào tháng 12 năm 1294.

Đền thờ này được xây dựng trong thời Đức Sixtus V, và các thêm thắt sau đó là thành quả bi nhiều kiến trúc sư khác nhau. Cho dù đền thờ này có những đại tác phẩm về nghệ thuật và đáng kính viếng, nhưng điểm thu hút nhất vẫn là ngôi nhà của Đức Mẹ.

Ngôi Nhà Thánh ở Loreto này trực thuộc quyền của Giáo Hoàng. Vào Tháng 10/2019, ĐTC Phanxicô đã thêm lễ Đức Mẹ Loretto ngày 10/12 hằng năm vào lịch phụng vụ Roma.

Cuối cùng, trước khi rời Đền Thánh Đức Mẹ Loreto, phái đoàn hành hương TĐCTT được dẫn đến phòng kỷ vật, không phải để bán mà là để trưng bày các kỷ vật được khách hành hương tặng cho Đền Thánh Mẫu Loreto này.

Phòng triển lãm này, đúng hơn, cũng chính là nhà nguyện lớn nhất trong 5 nhà nguyện ở trong Đền Thánh Loreto, ở trên đầu cùng của Đền thánh, sau bàn thờ chính và Nhà Đức Mẹ, ở tầng dưới, gọi là nhà nguyện Tedesca, với một cái nóc riêng đầy những tranh ảnh công phu.

Phái đoàn hành hương TĐCTT chụp lại thêm một tấm hình nữa ở nơi sáng sủa hơn là lúc ngay sau Thánh lễ 10:30 trước đó.

Vừa lúc phái đoàn TĐCTT bắt đầu tiến ra khỏi nội cung của Đền Thánh Mẫu Loreto thì lễ an táng cũng vừa xong

Xe tang đang chờ quan tài để đem kẻ quá cố nào đó đến nơi an nghỉ cuối cùng vào một ngày âm u buồn thảm trên thế gian ngay tại Loreto này.

Kẻ trước người sau, bất cứ ai vào trần gian mau qua tạm gửi này rồi cũng phải vĩnh viễn ra đi thôi - đời sống Kitô hữu là một cuộc hành trình đức tin, một cuộc hành hương Nước Trời!

Thường có những cuộc kiệu Thánh Thể ở khuôn viên ngoài Đền Thờ, nơi tập trung các bệnh nhân và khuyết tật nhân đang chờ đợi được chữa lành khi Thánh Thể đi ngang qua.

Ngôi Nhà Thánh ở Loreto này trực thuộc quyền của Giáo Hoàng. Vào Tháng 10/2019, ĐTC Phanxicô đã thêm lễ Đức Mẹ Loretto ngày 10/12 hằng năm vào lịch phụng vụ Roma.

Trước khi lên xe từ Loreto về San Giovanni Rotondo hơn 200 cây số, vấn đề cần phải giải quyết nhất là vào những lúc trời ẩm ướt như lúc ấy đó là phòng vệ sinh cho nhu cầu output.

Vào lúc phái đoàn kéo nhau trở lại xe tour bus thì trời hơi mưa một chút, nên đầu cần dù nhưng chân vẫn phải cẩn thận bước đi kẻo bị trượt té...

Ở đâu cũng thế, phái đoàn hành hương TĐCTT cũng tặng thêm tip cho các local tour guide

Chỉ có một người là bé tĩnh không có ô dù để che đầu nên đành phải mặc áo mưa mang theo từ Mỹ để đề phòng những lúc như thế này, kẻo bị bệnh thì nguy to, liên lụy đến cả phái đoàn

Thế rồi, sau đó trời lại sáng dọc suốt con đường từ Loreto về San Giovanni Rotondo để trọ qua đêm cho ngày hành hương sau đó

Bữa trưa dọc đường ở trong một tiệm dừng chân, nơi đây, anh chị em tùy nghi thưởng thức các món ăn Ý hợp với khẩu vị và tỳ vị của mình, chẳng hạn như những món sau đây:

Những giây phút hành hương như thế này chẳng mấy khi mà có, chúng cũng tạo nên toàn bộ bức tranh hành hương chộp bắt của phái đoàn TĐCTT

Trên xe tour bus 45 chỗ ngồi và ở hàng cuối cùng, nơi bé tĩnh ngồi để dùng speaker riêng khi cần, là các thứ cờ được mang theo là Cờ LTXC, cờ Tòa Thánh, cờ Việt Nam và cờ Hoa Kỳ

Phái đoàn hành hương TĐCTT về trọ tại một khách sạn do một gia đình làm chủ, nhưng rất sạch sẽ và khang trang có thể nói là đệ nhất trong các khách sạn nhóm đã và sẽ ghé trọ.

Đó là Khách sạn Parco delle Rose, một khách sạn duy nhất trong 6 khách sạn của chuyến hành hương mà phái đoàn TĐCTT không phải trả thêm thuế khách sạn ở Ý

Anh chị em chờ lấy chìa khóa để lên phòng được khách sạn giành cho từng cặp để nghỉ ngơi trước khi xuống dùng bữa tối

Vì phòng 2 người một nên cũng có thể xin thêm một chìa khóa nữa để dễ dàng sử dụng tùy nghi theo nhu cầu riêng.

Lý do phái đoàn hành hương TĐCTT trọ tại khách sạn ở San Giovanni Rotondo này là vì ngày mai phái đoàn sẽ đến kính viếng Cha Thánh Piô 5 Dấu ở vùng này.

Tối hôm nay vừa thảnh thơi hơn một chút, vừa bị cảnh trí khác biệt của khách sạn này thu hút, trước bữa tối một chút, bé tĩnh đã đi một vòng tham quan xem sao.... cả trong lẫn ngoài

Bên ngoài khách sạn

Xuống khỏi xe bus, phái đoàn hành hương TĐCTt đã tiến vào khách sạn bằng lối thang chân này, thay vì lối thang máy và qua một ống luồng tân tiến

Hồ tắm sát với phòng ăn, có thể nhìn từ phòng ăn ra, một hồ tắm về đêm cũng hấp dẫn, dù bấy giờ đang bị mưa nặng hạt.

Trên xe bus, nữ tour host có gợi ý cho phái đoàn biết rằng mỗi tối đều có sự kiện lần Chuỗi Mân Côi ở ngoài trời trên Đền Thánh Cha Piô Năm Dấu

ai muốn tham dự ngay tối hôm nay thì cho bà ấy biết để bà còn book xe dẫn lên đó, chứ không phải xe bus của phái đoàn

thoạt tiên có nhiều anh chị em hào hứng, nhưng đang khi dùng bữa thì trời mưa nặng hạt nên đành phải hủy bỏ.

Vả lại, anh chị em cũng cần lấy sức sau suốt một ngày hành hương full time, kể cả những giây phút ở trên xe, như mọi ngày..., chẳng những bằng bữa ăn tối thật bổ dưỡng, cho dù đôi khi không hợp khẩu vị canh chua cá kho tộ của Việt Nam ta, mà còn cho xác nghỉ ngơi, bằng một giấc ngủ ngon vì mệt nữa, nhất là vào những đêm ngoài trời đang mưa lạnh như đêm nay.

 Nhờ đó, mới có thể tiếp tục cho đến khi hoàn thành chuyến hành hương chộp bắt mệt nghỉ 10 ngày liền (9-18/11) trên đất Ý, trong đó, vẫn còn 3 ngày nữa (16-18/11), và ngày mai, 16/11, phái đoàn vẫn tiếp tục xuống sâu tới Miền Nam Ý quốc là thành phố Naples, để rồi 2 ngày cuối phái đoàn sẽ ở chính Thủ Đô Roma Ý quốc và Giáo Đô Vatican.

 

TDCTT-2021/HanhHuong11-2021Ngay15.mp3

https://youtu.be/0zHu-30Qyos

https://youtu.be/1-SJ7cjjQJ4

(youtube ngay trên đây bị mất khúc hiệu ca TĐCTT mở đầu)

 

Xin xem tiếp

Ngày 16/11: Cha Thánh Piô 5 Dấu ở San Giovanni Rotondo và Thánh Januarius Máu loãng một năm 3 lần ở Naples