HÀNH HƯƠNG THÁNH MẪU 2017 "THỜI ĐIỂM MARIA"

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chứng Dự, Chụp Hình, Tổng Hợp và Dẫn Giải

(Toàn bộ hình chụp từ smart phone thường, kiểu Samsung, không phải hạng I-phone, của người biên soạn)

 

LINH ĐỊA THÁNH MẪU BAN ƠN PARIS

KINH ĐÔ ÁNH SÁNG

NGÀY TRỞ VỀ...

21-22/5/2017

 

Ngày cuối cùng của phái đoàn Hành Hương Thánh Mẫu 2017 Thời Điểm Maria của chúng tôi được kết thúc ở Linh Địa Thánh Mẫu Ban Ơn Paris, nơi mở màn cho Thời Điểm Maria từ năm 1830, năm Mẹ Maria đã hiện ra với nữ tập sinh Dòng Thánh Vinh Sơn đệ Phaolô, vị sáng lập Dòng Nữ Tử Bác Ái ở Pháp quốc, 2 lần, lần thứ nhất vào ngày 19/7, áp lễ Thánh Vinh Sơn đệ Phaolô, và lần thứ hai vào ngày 27/11 theo hình thức đã được Mẹ xin chị thực hiện một khuôn ảnh (medal) có hai mặt, như chị đã thị kiến thấy hôm đó: mặt trước là hình Mẹ Maria ở trong một cái hình bầu dục, đứng trên vòm trái đất, hai tay tỏa ra các tia sáng chiếu xuống vòm trái đất, và chung quanh hình bầu dục có hàng chữ: "Ôi Maria hoài thai vô nhiễm tội, xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến cùng Mẹ", và mặt sau (như chị bấy giờ thị kiến thấy dường như hình ảnh ở mặt trước này xoay sang những hình ảnh thay đổi khác) có chữ M ở bên dưới cây Thánh Giá và ở trên hai trái tim. Mẹ hứa "tất cả những ai đeo khuôn ảnh này sẽ lãnh nhận những ơn cả thể".

Bấy giờ tín điều Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội chưa được tuyên tín, nhưng câu nguyện cầu ở mặt trước khuôn ảnh Mẹ Ban Ơn này cũng đã phần nào ảnh hưởng tới việc cứu xét của Giáo Hội, và đã được Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX tuyên tín vào chính Lễ Mẹ Vô Nhiễm ngày 8/12/1854. Để rồi, gần 4 năm sau, chính Mẹ Maria đã công nhận tín điều này khi tự xưng mình với thôn nữ Bernadette vào lần hiện ra thứ 16 ngày 25/3/1858 rằng: "Mẹ là Đấng hoài thai vô nhiễm nguyên tội". Đặc ân vô nhiễm nguyên tội này chính là cốt lõi của Thời Điểm Maria, liên kết mật thiết tất cả 4 Biến Cố Thánh Mẫu thuộc thời điểm kéo dài gần 100 năm này, mà tột đỉnh của Thời Điểm Maria ấy là Biến Cố Thánh Mẫu Fatima năm 1917, thời điểm được Mẹ tiết lộ bí mật của Trời Cao là "Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới" ở đầu phần hai của Bí mật Fatima, và ở cuối phần bí mật này, Mẹ còn khẳng định rằng: "Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng!"

Lý do tại sao Mẹ Maria, vào 3 lần hiện ra trong Thời Điểm Maria sau này đều ở những nơi hoang vắng và thôn dã cũng như với thành phần thiếu niên (ở La Salette và ở Lộ Đức) hay thiếu nhi (ở Fatima), và vào ban ngày (sáng ở Lộ Đức, trưa ở Fatima và chiều ở La salette) mà ở Biến Cố Thánh Mẫu Ban Ơn Mẹ lại hiện ra với một nữ tập sinh trưởng thành, vào ban đêm và tại một thủ đô nổi tiếng vào bậc nhất Âu Châu trong thế giới Kitô giáo là Paris?

Phải chăng vì Paris bấy giờ là một kinh đô ánh sáng, có thể nói là tiêu biểu cho văn minh Tây phương thời đó, đồng thời cũng là trưởng nữ của Giáo Hội trong thế giới Kitô giáo, nhưng lại trở thành nguồn mạch trần tục hóa xuất phát từ hai cuộc cách mạng ở Pháp có ảnh hưởng đến lịch sử thế giới, đó là cuộc cách mạng từ thế kỷ 17 về ý hệ lấy con người làm chính "cogito ergo sum", và cuộc cách mạng về chính trị vào cuối thế kỷ 18 năm 1789, ngay tại Paris, chuyển từ chế độ quân chủ sang dân chủ, một nền dân chủ mà từ đó càng ngày càng theo chiều hướng duy nhân bản "cogito ergo sum" lấy ý dân là ý trời, trong việc con người, qua ngành lập pháp, được Tam Điểm bí mật gài ngưòi của nó vào, những con người theo chủ trương Thời Mới - New Age, đã quyết định mọi sự theo quyền tự do làm người hầu như có tính cách tuyệt đối, nhất là về phương diện luân thường đạo lý! Đó là lý do ngay nay chúng ta thấy có những thứ luật lệ cho phép con người có quyền làm những gì vô luân phản nhân bản, như luật cho phép ly dị đơn phương, luật cho phép phá thai, luật cho phép đồng tính hôn nhân v.v.?!?

Đó là lý do, thấy trước được tất cả những tối tăm đầy nguy hiểm và diệt vong của chung loài người và của riêng Giáo Hội, từ trên một nơi rất cao, đó là đỉnh Núi Thiếng La Salette vào một buổi chiều tà của ngày Thứ Bảy áp lễ Mẹ Đau Thương ngày 19/9/1846, Mẹ Maria đã ôm mặt ngồi khóc trước ánh mặt lạ lùng của hai thiếu niên Maximin 11 tuổi nam và Melanie 14 tuổi nữ, và qua em gái Melanie đã cảnh báo trong Bí Mật La Salette về những gì sẽ xẩy ra cho cả Giáo Hội lẫn loài người, liên quan đến các thế chiến trong thế kỷ 20, cách riêng đến Pháp quốc, đặc biệt đến hai thành phố duy nhất trên thế giới nổi tiếng nhất ở Pháp, trong đó có Paris như sau:

"Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Anh quốc sẽ có chiến tranh. Máu sẽ chảy ngoài đường. Dân Pháp sẽ đánh nhau với dân Pháp, dân Ý sẽ đánh nhau với dân Ý. Một cuộc chiến chung tiếp theo sau đó sẽ rùng rợn. Có lúc Thiên Chúa sẽ không còn nhớ đến Pháp và Ý nữa, vì Phúc Âm Chúa Giêsu Kitô đã bị quên lãng. Tội nhân sẽ lợi dụng tất cả những đường lối gian ác của mình. Con người sẽ chém giết lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau, ngay cả trong nhà của mình.

"Ngay nhát gươm đầu tiên vụt xuống, những núi non và tất cả thiên nhiên sẽ run sợ trong kinh hoàng, vì những lộn xộn và tội ác của con người đã đâm thấu tận đỉnh các tầng trời. Balê sẽ bị thiêu rụi và Marseille sẽ bị chìm ngập. Một số thành phố sẽ bị rung xập và bị nuốt mất bởi những trận động đất. Dân chúng sẽ tin rằng tất cả đều bị tiêu tan. Không gì còn thấy ngoài sát nhân, không gì còn nghe ngoài sự va chạm của những đối chọi và lời lộng ngôn".

Sáng ngày cuối cùng trong chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thời Điểm Maria, phái đoàn TĐCTT chúng tôi, đã trải qua suốt một ngày trời kéo dài từ sáng tới tối, sinh hoạt từ đạo đến đời, sau khi được hoan hưởng đêm đầu tiên ở một khách sạn thuộc hạng sang trọng ở thủ đô Paris, Pullman:

1- thức dậy và điểm tâm từ lúc 6:30

2- đến Kính Viếng Linh Địa Thánh Mẫu Ban Ơn Paris;

3- sau đó dâng lễ sáng Chúa Nhật chung ở Nhà Thờ Saint-Germain-des-Prés;

4- đi ăn trưa ở một nhà hàng bên Sống Shein và gần Nhà Thờ Đức Bà Paris;

5- thưởng ngoạn du thuyền một tiếng đồng hồ (2:00 - 3:00 pm) trên Sông Shein;

6- kính viếng Nhà Thờ Đức Bà Paris;

7- ghé thăm một nhà thờ cổ đời vua chúa Pháp quốc;

8- một vòng - tour Paris, qua Khải Hoàn Môn và Tháp Eiffel;

9- về khách sạn ăn tối và tạ từ, sửa soạn lên đường vào 3 giờ sáng hôm sau, 22/5/2017.

 

Thức giấc và điểm tâm tại khách sạn

Bình minh ở kinh đô ánh sáng Paris được ngắm nhìn từ tầng 20 của Khách Sạn Pullman Paris

 

Kính Viếng Linh Địa Thánh Mẫu Ban Ơn Paris

Từ Linh Địa Thánh Mẫu Ban Ơn Paris sang Nhà Thờ có xác Thánh Vincent đệ Phaolô

Xác thánh Vincent ở đằng sau bàn thờ - Cha Đức Minh trông giống cả vị thánh này

 

Dâng lễ sáng Chúa Nhật chung ở Nhà Thờ Saint-Germain-des-Prés

Tuy ở nhà thờ Thánh Vincent sắp có lễ nhưng phái đoàn đã sang Nhà Thờ Saint-Germain-des-Prés dâng lễ Chúa Nhật với cộng đồng dân Chúa ở đây lúc 11:00 sáng.

 

Bữa trưa ở một nhà hàng bên Sông Shein và gần Nhà Thờ Đức Bà Paris

Sau lễ phái đoàn đã được dẫn đến một nhà hàng gần Nhà Thờ Đức Bà và Sông Shein để ăn trưa free, bù cho mấy tiếng hỏng xe ở ven núi lên La Salette hôm 18/5/2017

Có một anh trong phái đoàn không ăn được thịt bò đã xin đổi món và được nhà hàng mang ra một đĩa gà nướng cùng khoai chiên thay thế

Sau bữa trưa vào lúc, phái đoàn ra bến sông để đi du thuyền trên Sông Shein lúc 2 giờ

 

Thưởng ngoạn du thuyền một tiếng đồng hồ (2:00 - 3:00 pm) trên Sông Shein

 

Kính Viếng Nhà Thờ Đức Bà Paris

 

Ghé thăm một nhà thờ Saint Chapelle cổ đời vua chúa Pháp quốc

 

 Paris Tour - Khải Hoàn Môn và Tháp Eiffel

Rời Khải Hoàn Môn, xe tour bus chở chúng tôi đến Tháp Eiffel và thả 14 người xuống

14 người đã cuốc bộ 1 miles rưỡi từ Tháp Eiffel về Khách Sạn Pullman 1 tiếng đồng hồ, kịp bữa tối vào lúc 8 giờ.

 

Bữa tối và tạ từ

Nhỏ nga thay mặt phái đoàn ngỏ lời cám ơn bà tour host Sandra, một phụ nữ người Tô Cách Lan, rất chăm sóc phái đoàn từng ly từng tí và từng người. Cha Nguyễn Đức Minh phó tổng linh hướng cũng góp lời cảm tạ bà.

Tấm hình chụp chung cuối cùng sau bữa tối ở khu vực ngay ngoài cửa phòng ăn

 

Ngày trở về 22/5/2017

 

Chúng tôi dậy từ 3 giờ sáng để kịp ra phi trường Paris cách khách sạn 45 phút.

 

Chúng tôi chia thành 2 nhóm ở 2 terminals khác nhau: về Hoa Kỳ và về Canada

Nhóm về Hoa Kỳ lại chia ra 3 nhóm: nhóm về LAX, nhóm Seattle, nhóm Houston TX

Nhóm về LAX lại chia ra làm 4 nhóm: 1 chính và 3 lẻ (1 người, 2 người và 5 người)

Hầu hết chúng tôi đều bị delayed và về đến nhà thay vì tối hôm trước thì mãi sáng sau

Nhóm Texas 5 người thì 1 xuống Miami Florida và 4 xuống Charlotte N. Carolina

Cha Vũ Toàn Khoa ở NY bị delayed 24 tiếng nhưng cuối cùng đã về đến nhà 12:00 pm

Tạ ơn LTXC đã ở với Nhóm TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu 2017 Thời Điểm Maria!

 

Nội Dung

Linh Địa Thánh Mẫu Mân Côi Fatima: 11-13/5/2017

Thăm Viếng Đạo Giáo: 14-15/5/2017

Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức: 16-17/5/2017

Tham Quan Lịch Sử: 17-18/5/2017

Linh Địa Thánh Mẫu Châu Lệ La Salette: 18/5/2017

Kính Viếng Thánh Tích: 19-20/5/2017

Linh Địa Thánh Mẫu Ban Ơn Paris: 21-22/5/2017