HÀNH HƯƠNG THÁNH MẪU 2017 "THỜI ĐIỂM MARIA"

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chứng Dự, Chụp Hình, Tổng Hợp và Dẫn Giải

(Toàn bộ hình chụp từ smart phone thường, kiểu Samsung, không phải hạng I-phone, của người biên soạn)

 

LINH ĐỊA THÁNH MẪU VÔ NHIỄM LỘ ĐỨC

16-17/5/2017

 

Chuyến Hành Hương Thánh Mẫu 2017 Thời Điểm Maria 13 ngày của phái đoàn TĐCTT, sau tuyến đường hành hương chuyển tiếp theo đường bộ qua Tây Ban Nha, đã đến Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức, một trong hai Linh Địa Thánh Mẫu nổi tiếng nhất trên thế giới và trong Giáo Hội, chẳng những về chính bản chất lạ lùng huyền nhiệm của từng nơi, mà còn được chính các vị giáo hoàng, vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian, đích thân đến kính viếng với tư cách là chủ chiên của Giáo Hội.

Nếu Linh Địa Thánh Mẫu Mân Côi Fatima 1917 được 4 vị Giáo Hoàng đến kính viếng là Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI ngày 13/5/1967, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 3 lần: 13/5/1982, 13/5/1992, 13/5/2000, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI ngày 13/5/2007, và Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngày 13/5/2017, thì Linh Địa Lộ Đức cũng đã được hai vị giáo hoàng đến kính viếng, đó là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 2 lần: 14-15/8/1998 (ngài là vị giáo hoàng đầu tiên tới linh địa này, nhưng ngài đã thiết lập Ngày Thế Giới Bệnh Nhân vào lễ Mẹ Lộ Đức 11/2 hằng năm từ năm 1992) và 14-15/8/2004 (chuyến tông du ngoài Ý quốc cuối cùng trong 104 chuyến tông du suốt giáo triều dài 26 năm rưỡi của ngài), và Đức Thánh Cha Biển Đức XVI 1 lần vào thời khoảng 12-15/9/2008.

Các nơi hiện ra khác của Mẹ, cho dù có được Giáo Hội chính thức công nhận chăng nữa, cũng không được vinh dự này. Riêng Linh Địa Thánh Mẫu Gualalupe ở Mễ Tây Cơ nổi tiếng ở Châu Mỹ Latinh cũng được duy nhất Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đến kính viếng hai lần, ngày 27/1/1979, nhân chuyến tông du Nước Cộng Hòa Domicican, Mexico và Bahamas trong thời khoảng 25/1 - 1/2/1979, và lần thứ hai ngày 6/5/1990, nhân chuyến tông du Mexico và Curacao trong thời khoảng 6-14/5/1990, chứ không phải đến vào chính những dịp kỷ niệm Biến Cố hiện ra ở linh địa này như ở Linh Địa Fatima và vào các dịp lễ đặc biệt ở Linh Địa Lộ Đức.

Trên tuyến đường hành hương từ Linh Địa Thánh Mẫu Mân Côi Fatima, qua Tây Ban Nha sang Pháp để đến Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức hai ngày 14-15/5/2017, người viết đã chia sẻ chẳng những về Kinh Mân Côi theo chiều kích chuyên biệt liên quan đến Thánh Mẫu Fatima mà còn về tính chất khác biệt nơi khung cảnh được Mẹ Maria chọn hiện ra ở hai nơi Fatima và Lộ Đức.

Sở dĩ có hai khung cảnh, bao gồm cả thời gian hiện ra (vào buổi trưa ở Fatima và vào buổi sáng ở Lộ Đức) và không gian hiện ra (trên đồi ngoài trời ở Fatima và trong hang động dưới chân đồi ở Lộ Đức) là vì danh xưng của Mẹ ở hai linh địa này: danh xưng Mẹ Mân Côi ở Fatima có tính chất Vượt Qua cứu độ của Chúa Kitô và Đấng Vô Nhiễm ở Lộ Đức mang tính chất gìn giữ, che chở và chữa lành, như chính Mẹ đã được Thiên Chúa gìn giữ cho khỏi nguyên tội ngay từ khi hoài thai trong lòng thai mẫu. 

Do đó, nếu nước, tiêu biểu cho ân sủng và sự sống, làm nên Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức thế nào, thì lửa, tiêu biểu cho những gì là đấu tranh (lửa hỏa ngục ở thị kiến phấn nhất Bí Mật Fatima, lưỡi gươm lửa của thiên thần chĩa xuống muốn tiêu diệt trái đất ở phần ba Bí Mật Fatima, lửa Thế Chiến Thứ Nhất là thời điểm Mẹ chọn hiện ra ở Fatima, lửa tàn ác bách hại của cộng sản vô thần ở phần hai Bí Mật Fatima, lửa khủng bố sát hại kinh hoàng ở thị kiến phần ba Bí Mật Fatima, lửa yêu thương của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria cho phần rỗi vô cùng cao quí của con cái Giáo Hội, lửa nhiệt thành hăng say chiến đấu nơi Đạo Binh Dàn Trận được Mẹ thành lập ở Fatima nơi Ba Thiếu Nhi Fatima thụ khải 1917, lửa mặt trời nhẩy múa ở lần Mẹ hiện ra cuối cùng ngày 13/10/1917 v.v.), một thứ lửa, dù theo nghĩa thể lý hay thiêng liêng, cũng đã thật sự là tất cả những gì làm nên Linh Địa Thánh Mẫu Mân Côi Fatima như vậy.

Phải chăng đó là lý do khung cảnh ở Linh Địa Thánh Mẫu Mân Côi Fatima thật là hoang trống và khô cằn như một bãi chiến trường của một đạo binh dàn trận thế nào, thì khung cảnh ở Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức lại tràn đầy sức sống, tươi trẻ và hy vọng như vậy, với sông nước cùng núi rừng thật là thơ mộng đầy lôi cuốn... như bản chất của chính Sứ Điệp Lộ Đức. Cô thôn nữ nghèo hèn thụ khải Bernadette cho biết thời khoảng 15 ngày làm nên Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức như sau: 

 "Tôi đã trở lại đấy 15 ngày, trừ một ngày Thứ Hai và một ngày Thứ Sáu, và lần nào bà cũng hiện ra bảo tôi tìm một mạch nước mà tắm cũng như để xem chuyện các vị linh mục xây nguyện đường ở đó thế nào. Bà nói tôi cũng phải cầu nguyện nữa để cầu cho tội nhân ăn năn cải thiện đời sống. Tôi đã hỏi bà nhiều lần về ý định của bà, song bà chỉ mỉm cười. Sau cùng, với cánh tay giang ra và đôi mắt ngước lên trời, bà bảo tôi rằng bà là Đấng Đầu Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong 15 ngày đó, bà đã nói với tôi ba điều bí mật, nhưng tôi không được phép nói với ai cả, và tôi vẫn giữ cho tới nay". 

 

NGÀY 16/5/2017

 

Bí Mật Lộ Đức 

 

Theo người viết thì 3 Bí Mật được nữ thụ khải Bernadette nói đến ở đây có thể là những bí mật chỉ liên quan đến đời tư của chị và không hề liên quan đến lịch sử thế giới, bằng không cần phải được tiết lộ như Bí Mật Fatima phần thứ ba.

Vậy ba điều bí mật ở Lộ Đức có tính chất cá nhân và không liên quan đến lịch sử thế giới này là gì, nếu không phải: thứ nhất là chị phải khổ ở trên đời này, thứ hai là chị sẽ trở thành một nữ tu (năm 22 tuổi và chết năm 35 tuổi), và thứ ba là nước chữa lành.

 

Hai vợ chồng chúng con xin dâng chuyến Hành Hương Thánh Mẫu 2017 Thời Điểm Maria cho Mẹ.

Theo kinh nghiệm từ Đại Năm Thánh 2000 khi gia đình người viết đến Lộ Đức lần đầu tiên,

hai vợ chồng chúng tôi đã rủ nhau ra Đền Thánh Mẫu Lộ Đức từ sáng sớm, vào lúc 5:15 và chờ mở cửa lúc 5:30

để nhờ đó có thể vào hang động là nơi Đức Mẹ hiện ra với thiếu nữ 14 tuổi Bernadette 18 lần năm 1858.

Bằng không, hang động này khó lòng mà vào được suốt ngày từ 6 giờ sáng vì liên tục có lễ và đầy người.

Mẹ Vô Nhiễm đã hiện ra với thôn nữ thụ khải Bernadette 14 tuổi tất cả 18 lần.

Hai lần đầu Mẹ hoàn toàn không nói gì, cho đến lần ba Mẹ mới nói với thôn nữ ngây thơ nghèo hèn này 3 điều:

“Những gì Mẹ muốn nói với con không cần phải viết ra.

Con có sẵn lòng trở lại đây 15 ngày không?

Mẹ không hứa với con được hạnh phúc ở đời này mà là ở đời sau”.

Người viết lần đầu tiên đã vừa đủ giờ quì trước nhan Mẹ Vô Nhiễm Lộ Đức trong chính hang động Mẹ hiện ra

(không biết có phải chính nơi thôn nữ thụ khải Bernadette ngày xưa qùi hay chăng)

để lần đúng một Chuỗi Kinh Mân Côi, như xưa Chị Thánh Bernadette đã lần chuỗi vào lần đầu tiên Mẹ hiện ra,

nhưng bấy giờ tay Mẹ lần chuỗi như chị chứ Mẹ không đọc Kinh Kính Mừng mà chỉ đọc Kinh Sáng Danh với chị!

Vào lần hiện ra thứ tám ngày 24/2, Mẹ Maria đã kêu gọi thôn nữ Bernadette thụ khải của mình rằng:

 

“Hãy ăn năn thống hối! Hãy ăn năn thống hối! Hãy ăn năn thống hối!”

“Hãy cầu xin Thiên Chúa cho các tội nhân!”.

“Con hãy bò bằng đầu gối vào hang đá và hãy hôn đất để tỏ dấu hiệu ăn năn thống hối thay cho các tội nhân”.

 

Và vì thế, vào lần hiện ra thứ chín ngày 25/2, theo lời nữ thụ khải Bernadette kể lại thì:

 

“Vị hiện ra bảo tôi hãy đi uống nước suối. Vì không thấy suối đâu, tôi đã đến uống nước sông (biệt chú của người viết: đó là con sông Gave, nhỏ song nước trong vắt và chảy suốt ngày đêm). Người bảo tôi không phải nước tôi uống ở chỗ đó, rồi lấy tay chỉ ở dưới tảng đá. Tôi lại đó và chỉ thấy có một chút nước hơi mằm mặn. Tôi đặt bàn tay tôi vào chỗ đó song không thể lấy được một chút nước nào. Đoạn tôi lấy hai tay đào bới và đã lấy được chút đỉnh. Tôi đã đổ đi ba lần vì bẩn, cho đến lần thứ bốn tôi mới uống được. Người bảo tôi ăn một chút cỏ mọc chung quanh mạch suối ấy”.

Từ ngày ấy, chính chỗ thôn nữ ngây thơ Bernadette đã lấy tay cào bới ở trong hang động Đức Mẹ hiện ra ấy, như tấm hình trên đây cho thấy, đã trở thành một nguồn nước lạ có sức chữa lành.

Trong Bài Giảng cho Thánh Lễ Mẹ Đau Thương Thứ Hai 15/9/2008 cho Thành Phần Bệnh Nhân trước tiền đường của Đền Thờ Đức Mẹ Mân Côi Lộ Đức, ĐTC Biển Đức XVI, trong chuyến tông du Pháp quốc ngày 12-15/9/2008, đã tiếp tục khai triển chiều hướng trên đây của ĐTC Gioan Phaolô II liên quan tới biểu hiệu nước ở Lộ Đức, như thể hai vị tỏ ra muốn cùng nhau đi sâu vào tất cả những gì là huyền nhiệm ở Lộ Đức để hoàn toàn làm sáng tỏ cái thực sự là Bí Mật Lộ Đức này trước mọi người:

 

    Nụ cười của Mẹ Maria là suối nước sự sống. Chúa Giêsu phán: ‘ai tin Tôi thì từ lòng họ sẽ vọt lên những giòng sông chảy nước sự sống’ (Gioan 7:38). Mẹ Maria là người đã tin tưởng, và từ cung lòng của Mẹ, những giòng sông chảy nước sự sống đã tuôn ra tưới dội lịch sử loài người. Giòng suối mà Mẹ Maria chỉ cho Bernadette ở Lộ Đức đây là một dấu hiệu đơn sơ về thực tại thiêng liêng này. Từ trái tim tin tưởng của Mẹ, từ tấm lòng từ mẫu của Mẹ, chảy ra nước sự sống để thanh tẩy và chữa lành. Bằng việc dìm mình vào những bể tắm ở Lộ Đức, rất nhiều người đã khám phá ra và đã cảm nghiệm được tình yêu thương từ mẫu dịu dàng êm ái của Vị Trinh Nữ Maria này, bằng việc tỏ ra gắn bó với Mẹ để liên kết mình chặt chẽ hơn với Chúa! … Đó là lý do tại sao có rất nhiều bệnh nhân đến Lộ Đức đây để được giãn cơn khát của mình nơi ‘nguồn mạch yêu thương’ này, và để cho mình được Mẹ dẫn đến với nguồn cứu độ duy nhất là Chúa Giêsu Cứu Thế Con Mẹ”.

Và chính vì đi sớm như thế mà người viết mới thấy được

quang cảnh thật tuyệt vời cho dù trong đêm tối của Đền Thánh Mẫu Lộ Đức từ tờ mờ sáng

Vào lần hiện ra mười ba, ngày 2/3, nữ thụ khải Bernadette đã thuật lại thế này:

 

“Người bảo tôi đi nói với các vị linh mục là hãy xây cất một Ngôi Đền ở đó. Tôi đã đi vị linh mục giáo xứ nói cho ngài hay. Ngài trơ mắt nhìn tôi một lúc đoạn nói với tôi một cách chắc ăn là ‘Vậy thì tên của Bá đó là gì?’. Tôi trả lời ngài rằng tôi không biết. Ngài bảo tôi hãy đi hỏi tên của Người. Ngày hôm sau tôi hỏi Người thì Người chỉ nhoẻn miệng mỉm cười”.


Vào lần hiện ra mười sáu, ngày 25/3, Bênađét cho biết như sau:

 

“Sau hai tuần lễ tôi đã hỏi Người tất cả là ba lần. Người cứ tiếp tục mỉm cười nên tôi không dám hỏi Người nữa. Tuy nhiên, lần này Người lại hướng mắt lên trời, chắp tay trước ngực mà nói cùng tôi rằng: ‘Ta là Đấng Đầu Thai Vô Nhiễm Tội’. Đây là những lời cuối cùng Người nói với tôi. Đôi mắt của Người mầu xanh dương”.

 

 

Tại Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức này, chúng tôi trọ ở khách sạn Paradis ngay trước bờ sông Gave và gần Đền Thánh Mẫu Lộ Đức, từ đêm tối ngày 15/5/2017, cho tới sáng 17/5/2017 thì tiếp tục lên đường hành hương tới nơi khác, nên vào ngày 16/5/2017, ngày duy nhất phái đoàn hành hương Thời Điểm Maria 2017 TĐCTT chúng tôi ở tại Linh Địa Lộ Đức, đã sinh hoạt hành hương chung với nhau theo lịch trình thứ tự như sau:

1- Buổi sáng, dâng Thánh Lễ riêng tại nguyện đường Thánh Bernadette;

2- Sau đó, tham quan Đền Thánh và di tích về gia đình chị thụ khải Bernadette cho tới 11 giờ trưa;

3- Buổi trưa, cùng nhau đi Đường Thánh Giá trên đồi cao từ 1 giờ đến 2 giờ 15;

4- Buổi chiều, tham dự nghi thức rước Thánh Thể chữa lành vào lúc 5 giờ; và

5- Buổi tối, sau bữa tối, tham dự lần chuỗi rước nến tại quảng trường Lộ Đức lúc 9 giờ.

 

1- Dâng Thánh Lễ sáng riêng tại nguyện đường Thánh Bernadette

Linh Địa Lộ Đức có 3 Đền Thờ (Basilicas) và 4 nguyện đường (Chapels) như sau:

3 đền thờ đó là Đền Thờ Vô Nhiễm (cũng gọi là Upper Basilica) là Đền Thờ chính yếu, Đền Thờ Mân Côi (cũng gọi là Lower Basilica, tiền đường hướng ra Quảng Trường Mân Côi), và Đền Thờ Thánh Piô X (cũng gọi là đền thờ dưới lòng đất với nóc trần như chiếc thuyền lật ngược); còn 4 nguyện đường đó là Nguyện đường Thánh Bernadette, nguyện đường Hòa Giải, nguyện đường Thánh Giuse và nguyện đường Tôn Thờ.

Phái đoàn hành hương TĐCTT sau điểm tâm đang tiến từ khách sạn vào Đền Thánh Lộ Đức dâng lễ ban sáng

ảnh của Vũ Qui

ảnh của Ngọc Huệ

nhưng trước khi tiến sang qua cầu để vào nguyện đường Thánh Bernadette, phái đoàn đã dừng lại chụp hình

ngay trước tiền đường Đền Thờ Mân Côi (Lower Basilica) trong lúc mặt trời còn chưa chói chang cho lắm.

Tại Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức, Nhóm TĐCTT mặc áo polo-shirt đồng phục mầu xanh Thánh Mẫu.

Như phái đoàn hành hương TĐCTT đã mặc polo-shirt đồng phục trắng có hình Cờ Thánh Mẫu VN ở sau lưng,

và mặc polo-shirt đồng phục Mầu Tím Đau Thương hay Thương Xót ở Linh Địa Thánh Mẫu Châu Lệ La Salette.

Sau lễ phái đoàn ra ngay đầu cầu bên này để lấy ảnh có phông cảnh là Đền Thờ Vô Nhiễm (Upper Basilica),

như trước lễ đã lấy tấm hình có phông cảnh là Đền Thờ Mân Côi (Lower Basilica).

ảnh Ngọc Huệ

 

2- Tham quan Đền Thánh Lộ Đức và di tích về gia đình chị thụ khải Bernadette

 

Phong cảnh chung quanh trong khu vực Đền Thánh Lộ Đức được chụp từ Đền Thờ Vô Nhiễm (Upper Basilica)

Hình ảnh nguyện đường đầu tiên nay trở thành như một hầm mộ ở bên cạnh Đền Thờ Mân Côi (Lower Basilica)

Người viết đã đặt cây cờ Thánh Mẫu Việt Nam xuống trên sàn cung thánh của Đền Thờ Mân Côi, trước Ảnh Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, để xin ngài chuyển cầu cho một tương lai Việt Nam tràn đầy văn hóa sự sống và văn minh yêu thương.

Nhóm TĐCTT hành hương đứng trước cung thánh Đền Thờ Mân Côi hát cầu cùng Chúa Mẹ cho Dân Nước VN

Sau khi tham quan Đền Thờ Vô Nhiễm (Upper Basilica) và Đền Thờ Mân Côi (Lower Basilica)

phái đoàn được dẫn đến Đền Thờ Thánh Piô X (Underground Basilica), nơi chứa được 20 ngàn người

và hằng ngày vào lúc 5 giờ chiều có nghi thức Kiệu Thánh Thể chữa lành

Dọc hành lang bên trên Đền Thờ Thánh Piô X có các ô đặc biệt, trong đó có một ô còn trưng giọt máu của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II từ lần ngài bị ám sát chết hụt 13/5/1981 ở Quảng Trường Thánh Phêrô Roma.

 

Trên đường tiến về khu vực di tích gia đình của thôn nữ thụ khải Bernadette

Khu vực ngôi nhà khi gia đình của vị nữ thụ khải còn khá giả

Dụng cụ hành nghề để làm ăn sinh sống của gia đình vị nữ thụ khải

Phái đoàn hành hương TĐCTT tiến sang một nơi chốn sống cả hơn 2 năm trời (5/1956 - 9/1958)

trong cảnh khốn khổ bần cùng hơn ai hết và chưa bao giờ thấy của gia đình vị nữ thụ khải

Thế nhưng, chính trong thời gian gia đình của vị nữ thụ khải sống trong hoàn cảnh lận đận khốn cùng này (5/1956-9/1958), cả gia đình 6 người chui rúc sống ở một nơi không ai thèm ở, một hầm tù của chính quyền trước kia, mà Mẹ Maria đã hiện ra với chị và hứa cho chị "hạnh phúc đời sau chứ không phải ở đời này".

 

3- Đi Đường Thánh Giá ban trưa trên đồi cao

 

Sau một vòng tham quan 3 Đền Thờ và di tích gia đình của Chị Thánh Bernadette, và sau khi về khách sạn nghỉ nửa tiếng, phái đoàn hành hương TĐCTT, bao gồm cả 2 cha linh hướng, đã cùng nhau tiến lên đồi bên cạnh Đền Thờ Vô Nhiễm để Đi Đàng Thánh Giá gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng rất ư là sốt sắng chưa từng thấy...

Nơi thứ nhất - Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu

(tấm ảnh trên của Phạm Long)

NƠI THỨ HAI: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

Người viết này đưa ra sáng kiến bao gồm cả Chuỗi Thương Xót và Đàng Thánh Giá.

Nghĩa là Đi Đàng Thánh Giá bằng lời Kinh của Chuỗi Thương Xót, vì mỗi chặng đều làm nên cuộc khổ nạn.

Trước hết giơ tay lên đọc: "Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Chúa..."

và sau đó đọc tiếp 3 lần: "Vì cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô..." Chặng nào cũng thế.

Chặng 1 và chặng 14 thì đọc đủ 10 lần câu "Vì cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô..."

Từ chặng này sang chặng kia, cộng đoàn tham dự hát thay đổi những bài thánh ca thích hợp như:

"Ngợi ca Lòng Thương Xót... Chiều đồi núi Canvê, năm nào Ngài đã hiến dâng... để cứu chuộc con..."

"Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường... gai nhọn nào..."

"Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa... vì ngoài Lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào..."

NƠI THỨ́ BA: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Từ chặng Thứ 4 Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá, thì sau khi người việt điều hành cuộc Đi Đường Thánh Giá xướng lên thứ tự chặng Đàng Thánh Giá thì, theo đề nghị của một chị, người viết chia sẻ một chút suy niệm về ý nghĩa của từng chặng, một việc ngay từ đầu không có và người viết cũng chẳng kịp dọn gì, nhưng cũng cố gắng bày tỏ tâm nguyện của mình một cách ngẫu hứng.

NƠI THỨ BỐN: Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá́

NƠI THỨ NĂM: Ông Simon vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu

NƠI THỨ SÁU: Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt


NƠI THỨ BẢY: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

NƠI THỨ TÁM: Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem

NƠI THỨ CHÍN : Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

Ở chặng Đàng Thánh Giá thứ 9 này, người chia sẻ suy niệm đang nói tự nhiên cảm thấy quá sức nghẹn ngào... không thể nói được nữa... ngập ngừng và cố đè nén cơn xúc động để có thể vừa nấc vừa bày tỏ niềm cảm thương một Vị Thiên Chúa vô cùng toàn năng nhưng đã hoàn toàn trở thành yếu đuối và bất lực như một con người đến độ ngã xuống đất 3 lần và hầu như không thể gượng dậy bước đi hơn được nữa...

NƠI THỨ MƯỜI: Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu

NƠI THỨ MƯỜI MỘT: Quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu

NƠI THỨ MƯỜI HAI: Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá

NƠI THỨ MƯỜI BA: Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống, mà phó ở tay Đức Mẹ

NƠI THỨ MƯỜI BỐN : Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá

Kết thúc 14 Chặng Đường Thánh Giá là mấy lời gợi ý của Cha Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT Nguyễn Đức Minh về ý nghĩa và tính chất đau khổ hoàn toàn khác biệt nhau giữa Phật giáo và Kitô giáo.

Sau cùng là phép lành của hai cha linh hướng hành hương cho những ai tham dự Đường Thánh Giá Lộ Đức.

Trên tuyến đường rời Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức ngày 17/5/2017, nhiều anh chị em bày tỏ lòng thích thú với Đường Thánh Giá, chẳng những về nghệ thuật đúc các tượng đồng to lớn một cách sống động, cũng như về khung cảnh trên đồi cao của chặng Đường Thánh Giá có một không hai này, nhất là chặng 14 là một hang động rất thích hợp với việc táng xác, mà còn về cách thức Đi Đàng Thánh Giá bằng Lời Kinh của Chuỗi Thương Xót thật thảm thiết, tuy đơn sơ đơn điệu nhưng thật ý nghĩa và về những lời chia sẻ gợi ý suy niệm hoàn toàn theo cảm hứng và cảm xúc sống động ở từng chặng v.v.

Sau chặng 14 còn một nơi nữa ở bên dưới gần chân đồi có tảng đá lăn ra khỏi mồ như dấu hiệu Phục Sinh!

 

4- Tham dự nghi thức Rước Thánh Thể chữa lành 5 giờ chiều

 

Nếu lối lên Đồi 14 Chặng Đàng Thánh Giá từ bên hông phải tiền đường Đền Thờ Vô Nhiễm (Upper Basilica) thì đường xuống Đồi Đàng Thánh Giá lại quành về phía hông bên kia của Đền Thờ Mân Côi (Lower Basilica).

Sau 14 Chặng Đường Thánh Giá, phái đoàn chúng tôi nam nữ chia nhau ra sắp hàng đi tắm nước Mẹ Lộ Đức ở phía dưới chân đồi Thánh Giá, và ở phía đằng đầu Đền Thờ Mân Côi và ở bên trái của hang động Mẹ hiện ra.

Bên nam thì ai cũng được nhúng nước Mẹ Lộ Đức, trong đó có hai chàng giỏi đàn nhạc đã khóc ròng. Còn bên nữ, trừ 4 chị đợi từ ban sáng ngay sau Thánh Lễ đến độ bỏ cả tour tham quan và Đàng Thánh Giá, thì không thể chen chân vào được, dù xếp hàng sau 2 giờ là giờ bắt đầu ban chiều một chút, vì nhiều người ngồi xe lăn hơn bên nam. Cho dù bên nữ hầu hết không được nhúng nước Mẹ Lộ Đức có thể là dấu hiệu cho thấy các chị đã sạch thì không cần tắm nữa (xem Gioan 13:10), còn các anh mới cần.

Tuy nhiên, những người con gái TĐCTT của Đức Mẹ, trong khi ấm ức, vì rất ư là khao khát được nhúng nước hồng ân chữa lành của Mẹ ở Lộ Đức mà không được nên đã tìm cách thay thế rất khéo. Có 3 chị trẻ kéo nhau xuống gầm cầu, vừa ngậm chân xuống nước, vừa lần chuỗi thương xót, để rồi sau đó đột nhiên cả ba đã  khóc với nhau như chưa bao giờ được khóc, khóc một cách cộng đồng, khóc một cách công khai, khóc say sưa...

4 tấm ảnh trên của Phạm Long

(chính là 3 cô nàng nhí nhảnh dễ khóc mà cũng mau cười này đây)

Ở chỗ khác, có 3 chị khác, sồn sồn hơn, đi lấy nước vòi Lộ Đức rồi dội lên đầu mình và dội vào thân nhau, vào những chỗ cảm thấy đau nhức để được chữa lành, đến độ đầu tóc và mình mẩy ướt như bị mưa giữa nắng ấm...

Trong khi đó, những người còn lại, không ai bảo ai, kéo nhau và nguyện đường Tôn Thờ / Chapel of Adoration, gần nguyện đường Thánh Bernadette, để Chầu Thánh Thể, vì là nơi có Thánh Thể được đặt trong Mặt Nhật trên bàn thờ từ 9 giờ sáng tới 11 giờ đêm, đồng thời cũng để cùng nhau chờ tới gần 5 giờ đi tham dự Nghi Thức Kiệu Thánh Thể chữa lành vào lúc 5 giờ chiều ở Đền Thờ Thánh Piô X (Underground Basilica).

Nghi thức Kiệu Thánh Thể Chữa Lành có một lúc cả cộng đồng tham dự hoàn toàn thinh lặng trong mờ tối

2 tấm hình trên của Chị Công Jenny

 

5- Buổi tối, sau bữa tối, tham dự lần chuỗi rước nến tại quảng trường Lộ Đức vào lúc 9 giờ

 

Sau nghi thức Kiệu Thánh Thể Chữa Lành hằng ngày vào lúc 5 giờ chiều, nhóm hành hương TĐCTT kéo nhau về khách sạn sửa soạn ăn tối vào lúc 7 giờ để có thể ra Đền Thánh Lộ Đức tham dự lần hạt Mân Côi và kiệu nến hằng ngày vào lúc 9 giờ tối.

Đài Mẹ Vô Nhiễm ở giữa Quảng Trường Mân Côi, đối diện với Đền Thờ Mân Côi (Lower Basilica), tối nào cũng chứng kiến thấy đoàn con mẹ cầu kinh Mân Côi và rước nến biệt kính Mẹ Đầy Ơn Phúc bằng các thứ ngôn ngữ.

Trong khi cả phái đoàn tập trung vào một chỗ với các hội đoàn khác và cộng đồng dân Chúa ở bên hông Đền Thờ Mân Côi sát với bờ sông Gave gần hang động Mẹ hiện ra và khu bể tắm nước Mẹ Lộ Đức, thì người viết leo lên đứng sẵn ở gần giữa triền dốc Đền Thờ Vô Nhiễm (Upper Basilica) để dễ chụp được toàn cảnh rước nến.

3 hình trên của Ngọc Huệ

Các hội đoàn nào có cờ thì người cầm cờ đều được mời lên hai bên trườn thang của 2 Đền Thờ Upper & Lower. Không ngờ cây Cờ Thánh Mẫu Việt Nam của phái đoàn hành hương TĐCTT của người viết ở ngay dưới chỗ của người viết đứng cùng bên trườn vòng cung của hai đền thờ để chụp hình

 

NGÀY 17/5/2017

 

Trước khi rời Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức, phái đoàn Hành Hương Thời Điểm Maria 2017 TĐCTT chúng tôi đã dùng điểm tâm tại khách sạn vào lúc 6 giờ sáng và dâng lễ tại nguyện đường Tôn Thờ vào lúc 7:30 sáng.

Khi thiếu Bánh Lễ, nhà tạm được vị linh mục đồng tế người Đức mở ra lấy thêm thì thấy Mặt Nhật Thánh Thể được cất ngay trong nhà tạm, để tới giờ thì mang ra đặt trên bàn thờ và hết giờ thì cất lại vào trong nhà tạm. Bởi nhà tạm này là nhà tạm của nguyện đường Tôn Thờ từ 9 giờ sáng tới 11 giờ đêm mỗi ngày.

Sau Thánh Lễ, phái đoàn hành hương còn cố gắng chụp chung riêng những tấm hình lưu niệm cuối cùng ở một Linh Địa Thánh Mẫu rất nên thơ gợi tình gợi cảm vì chỉ có ở Lộ Đức mới có nụ cười hiếm quí của Người.

Nàng đã âm thầm mang áo dài đi để mặc một lần duy nhất và ở một nơi duy nhất, nơi thơ mộng nhất, nơi xứng hợp nhất với chiếc áo dài duyên dáng Việt Nam, đó là Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức trong Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017, một linh địa làm cho chiếc áo dài Việt Nam nổi bật hơn bao giờ hết và ở đâu hết...

 

XIN XEM TIẾP

Linh Địa Thánh Mẫu Mân Côi Fatima: 11-13/5/2017

Thăm Viếng Đạo Giáo: 14-15/5/2017

Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức: 16-17/5/2017

Tham Quan Lịch Sử: 17-18/5/2017

Linh Địa Thánh Mẫu Châu Lệ La Salette: 18/5/2017

Kính Viếng Thánh Tích: 19-20/5/2017

Linh Địa Thánh Mẫu Ban Ơn Paris: 21-22/5/2017