HÀNH HƯƠNG THÁNH MẪU 2017 "THỜI ĐIỂM MARIA"

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chứng Dự, Chụp Hình, Tổng Hợp và Dẫn Giải

(Toàn bộ hình chụp từ smart phone thường, kiểu Samsung, không phải hạng I-phone, của người biên soạn)

 

Tuyến Đường Bộ Hành Hương Băng Ngang Qua Tây Ban Nha:

Đan Viện Alba de Tormes của Thánh Teresa Avila - Chúa Nhật 14/5

và Vương Cung Thánh Đường ở Burgos - Thứ Hai 15/5

 

Chuyến Hành Hương Thánh Mẫu năm 2017, thời điểm kỷ niệm đúng 100 năm Biến Cố Thánh Mẫu Fatima, của phái đoàn TĐCTT chúng tôi nhắm đến 4 Linh Địa Thánh Mẫu chính yếu của Thời Điểm Maria và có liên hệ mật thiết với Thời Điểm Fatima, đó là Linh Địa Thánh Mẫu Ban Ơn ở Paris 1830, Linh Địa Thánh Mẫu Châu Lệ ở La Salette 1846, Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm ở Lộ Đức 1858 và Linh Địa Thánh Mẫu Mân Côi ở Fatima 1917.

Thế nhưng, Biến Cố Thánh Mẫu Fatima là Biến Cố Thánh Mẫu vĩ đại nhất và quan trọng nhất trong lịch sử Giáo Hội, có thể nói là tột đỉnh của tất cả mọi Biến Cố Thánh Mẫu, từ đó không còn một Biến Cố Thánh Mẫu nào như thế hay hơn thế nữa, bởi biến cố này chẳng những liên quan vai trò cứu độ của Giáo Hội mà còn đến vận mạng nhân loại nơi lịch sử thế giới cận đại và hiện đại nữa, như Bí Mật Fatima đã hiển nhiên cho thấy trong thế kỷ 20 và đang được ứng nghiệm nơi thế kỷ 21 này.

Bởi thế, nhân dịp kỷ niệm bách chu niên (13/5/1917 - 2017), phái đoàn TĐCTT chúng tôi đã cùng với Giáo Hội hoàn vũ, qua ĐTC Phanxicô, long trọng cử hành Biến Cố Thánh Mẫu Fatima này trước hết và trên hết, sau đó, mới đi ngược lại giòng lịch sử của Thời Điểm Maria: từ Fatima 1917 sang Lộ Đức 1858 ghé La Salette 1846 và đến Paris 1830 là một địa điểm và thời điểm mở màn cho Thời Điểm Maria từ đầu thế kỷ 19, một thế kỷ với đầy những biến động chính trị ở Pháp quốc nói riêng và ở Châu Âu nói chung, mà hậu quả vô cùng tai hại là hai Thế Chiến ở thế kỷ 20 cùng với hai chế độ sắt máu, kéo theo cả một cuộc chiến tranh khủng bố kinh hoàng từ đầu thế kỷ 21 tới nay... tất cả mọi sự xẩy ra hoàn toàn ứng nghiệm với Bí Mật La Salette 1846 và Bí Mật Fatima 1917.

Tuy nhiên, để từ Linh Địa Thánh Mẫu ở Fatima Bồ Đào Nha sang Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm ở Lộ Đức thuộc miền nam Pháp quốc, rồi từ đó tiến lên miền bắc của nước Pháp này, tới hai Linh Địa Thánh Mẫu còn lại cũng ở đất nước vốn được gọi là trưởng nữ của Giáo Hội về tôn giáo và đã từng một thời vang bóng là đệ nhất văn minh thế giới về cả trí thức lẫn khoa học, đó là Linh Địa Thánh Mẫu Châu Lệ ở La Salette và Linh Địa Thánh Mẫu Ban Ơn ở Paris, phái đoàn hành hương chúng tôi phải băng qua tuyến đường bộ Tây Ban Nha.

(trên đường đi, ngoài sinh hoạt trên xe, mỗi khi xuống xe chúng tôi lại lợi dụng tập thể dục cho dãn gân cốt) 

Do đó, chúng tôi đã ghé qua kinh viếng hai trong mấy nơi rất đáng hành hương nhất ở Tây Ban Nha, một nước trong ba nước có nhiều hiển thánh nhất Giáo Hội, (cùng với Pháp quốc và Ý quốc), trước hết là Đan Viện Alma de Tormes của Thánh Têrêsa Avila, vị nữ tu canh tân chính bản thân cùng Dòng Kín Carmelô và là một trong ba nữ tiến sĩ của Giáo Hội về tu đức, vào trưa Chúa Nhật 14/5 rồi ngủ đêm ở Valladolid, tại khách sạn La Vega.

 

Đan Viện Alba de Tormes của Thánh Teresa Avila - Chúa Nhật 14/5

Ngày nào phái đoàn hành hương chúng tôi cũng có lễ, thường là riêng (private),

bằng Việt ngữ, bao gồm phần lời Chúa được soạn dọn sẵn trong tập sách hành hương

và các bài thánh ca cho các phần Thánh Lễ rất tiện lợi về phụng vụ và chia sẻ trên xe.

Thánh lễ ở đâu chúng tôi cũng xin tiền lúc dâng lễ để biếu nhà thờ hay nguyện đường,

như ở nguyện đường Đan Viện Alba de Tormes hôm nay.

Ở phần hiệp lễ, tại nguyện đường của Đan Viện Thánh Teresa Avila này,

chúng tôi đã hát một bài thánh ca thật tràn đầy ý nghĩa và thấm thía hơn bao giờ hết,

hơn lúc nào hết và hơn bất cứ ở đâu hết,

đó là bài Tình Khúc mà lời ca chính là của Mẹ Thánh Teresa Avila,

vị nữ tiến sĩ về tu đức của Giáo Hội.

(tập sách hành hương trang 97)

Bài thánh ca kết lễ, chúng tôi đã hát bài mừng Mother Day:

trước hết là mừng Người Mẹ Trên Trời chung của mình bằng bài Mẹ Ơi Con Yêu Mẹ,

sau đó mừng các chị làm mẹ trong phái đoàn hành hương của mình

ở tại một đan viện của vị thánh nữ vốn được gọi là Thánh Teresa Mẹ

(so với Teresa Con hay Teresa Nhỏ là Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu người Pháp)

 

Sau Thánh Lễ chúng tôi được tour guide ở địa phương dẫn đi tham quan đan viện

Các tác phẩm viết tay về tu đức của Thánh Teresa Avila

Hài tích của thánh nhân ở trên nóc cung thánh phía đằng sau,

nơi mà ở dưới có thể thấy thấp thoáng bóng người và ở trên có thể nhìn thấy ở dưới,

từ dưới nhìn lên thì hài tích bên phái là trái tim và bên trái là cánh tay trái của ngài.

Khu vực này vốn là khu vực cấm của Dòng Kín Carmelo,

người ngoài không được vô, cho tới cách đây hai năm trước!

Từ ngoài hành lang tiến qua một cái cửa vào nóc cung thánh có 2 hài tích thánh này,

ở bên trái cửa có tấm hình thánh nhân trên đây,

tấm hình duy nhất về ngài khi còn sống,

nhưng khi nhìn thấy nó ngài đã bảo rằng trông nó thật là ugly / dị ngợm!

Trong khu vực triển lãm về ngài,

có tấm hình ngài bên tấm hình Thánh Gioan Thánh Giá bên cạnh,

vị đan sĩ Carmelo đã cộng tác với ngài canh tân Dòng Carmelo,

nhưng cũng chính vì thế mà cả hai thánh đã chịu khổ đau rất nhiều.

Trường phái tu đức của hai thánh nhân, cùng với Thánh I Nhã sáng lập Dòng Tên,

đã trở thành trường phái tu đức Tây Ban Nha, bao gồm 3 giai đoạn hay ba cấp:

Khởi Sinh, Tiến Sinh và Hiệp Sinh.

Bậc tu đức khởi sinh là giai đoạn từ bỏ tội lỗi và tính mê nết xấu;

bậc tu đức tiến sinh là giai đoạn tập nhân đức và sống trọn lành;

bậc tu đức hiệp sinh là giai đoạn tâm hồn được nên một với Chúa bằng chiêm niệm,

nhưng để có thể đạt tới bậc tu đức hiệp sinh, tâm hồn cần phải được thanh tẩy

bằng đêm tối đức tin để "tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý" (Gioan 4:24)

Không biết có phải hai vị thánh canh tân Dòng Kín Carmelo đã trải qua đêm tối đức tin

khi phải chịu đựng đầy gian nan khốn khó khổ đau mà trong khu vực triển lãm ở đây

còn có tấm hình Mẹ Đau Thương Mater Dolorosa sống động trong tủ kính sau đây:

Hình Ngô Hậu

Hình Ngọc Huệ

Sau khi ghé kính viếng Đan Viện Carmelo Alba de Tormes,

phái đoàn hành hương TĐCTT lên xe tour bus tiến về Valladolid nghỉ đêm

tại khách sạn La Vega

Từ xe tour bus đã nhìn thấy khách sạn La Vega như hình trên đây

Đặc điểm của khách sạn này là cái hall chính cao ngất với thang máy trong lồng kính

Cảnh ở đằng sau khách sạn như hình trên đây và dưới đây

Cái hall dài ở hai bên trên từng tầng lầu, với cửa sổ nhìn ra cảnh vật bên ngoài

Các lứa đôi trong phái đoàn hành hương (16 cặp) mừng Mother Day kèo dài từ sau lễ.

Hình như không ai nhớ Mother Day này, cho đến khi người viết đây nhận được text

đứa con gái gửi mừng Mother Day mẹ của cháu ngay trước Thánh Lễ trưa nay.

Chuyến hành hương thật là hào hứng đến độ hầu như ai cũng quên mất thời gian.

Thậm chí có một chị còn quên cả không gian nữa, quên cả địa chỉ nhà mình,

không thể nhớ ra, dù cố nhớ, cuối cùng phải liên lạc về Mỹ hỏi con cái mình,

khiến chúng hoảng lên không biết mẹ chúng bị chứng bệnh gì nữa...

Có thể là chứng mập mờ của chiếc máy ảnh khi chụp các tấm hình di động dưới đây

Phải, phái đoàn chúng tôi đang sinh hoạt sau bữa tối ở một khách sạn rộng rãi,

không phải để tiêu cơm, mà là để thân thình với nhau hơn,

trước khi chúng tôi ngồi lại với nhau để nhận diện nhau,

dù chúng tôi đã hành trình trên cùng chuyến xe tour bus với nhau cả ngày hôm nay.

Mỗi người chúng tôi tự nói tên của mình và ở đâu... bắt đầu từ 2 cha linh hướng:

Máy chụp trong chuyến hành hương đôi lúc hứng quá nên chụp được một số hình lóa

 

Vương Cung Thánh Đường ở Burgos - Thứ Hai 15/5

 

Sau một đêm ngủ ở khách sạn hạng sang, 

ở một thành phố không nổi tiếng như ở Paris,

và sau bữa điểm tâm kiểu buffet (hầu như ở các nơi) đúng giờ để lấy sức lên đường

đến thăm Vương Cung Thánh Đường nguy nga đồ sộ về cả lịch sử ở Burgos

Trước khi xe chuyển bánh, ngày nào cũng thế, nhất là các ngày đi xa,

phái đoàn bao giờ cũng hát Dâng Ngày Cho Mẹ rồi sau đó lĩnh phép lành của hai cha.

Bài hát Dâng Ngày Cho Mẹ của Nhóm TĐCTT, nhan đề Lời Thức Giấc

(tập sách hành hương trang 119) đã được một số chị thân nhân TĐCTT thích thú

có chị đã cố thức đêm để hát thuộc hầu sáng mai có thể hát chung cho sốt sắng.

Cứ khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, chiếc tour bus xuyên quốc của chúng tôi dừng lại để

phái đoàn xuống xe cho những ai cần phải giải quyết nhu cầu output... hay rồi lại input,

nhất là vào giấc trưa... với những ly mì ăn liền phải mua ly nước nóng 1 Euro một ly,

đắt hơn cả gói mì hay ly mì, thế mà thèm input quá cũng vẫn nhào vô đua nhau mua...

tấm ảnh trên của Ngô Hậu

Ngôi Vương Cung Thánh Đường Cổ Kính này bên trong có 16 nguyện đường

và không thấy có Cung Lòng Vương Cung hay Cung Thánh Vương Cung chính.

Vương Cung Thánh Đường này đã bắt đầu từ thế kỷ 13 tới thế kỷ 18 mới xong.

Và ngày 31/10/1984 đã trở thành một trong những kỳ quan thế giới của UNESCO.

Trước khi được tour guide dẫn đi coi nội cung của vương cung thánh đường này,

phái đoàn hành hương chúng tôi đã dâng lễ ở nhà nguyện phía hông cuối bên phải

 

XIN XEM TIẾP

Linh Địa Thánh Mẫu Mân Côi Fatima: 11-13/5/2017

Thăm Viếng Đạo Giáo: 14-15/5/2017

Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức: 16-17/5/2017

Tham Quan Lịch Sử: 17-18/5/2017

Linh Địa Thánh Mẫu Châu Lệ La Salette: 18/5/2017

Kính Viếng Thánh Tích: 19-20/5/2017

Linh Địa Thánh Mẫu Ban Ơn Paris: 21-22/5/2017