HÀNH HƯƠNG THÁNH MẪU 2017 "THỜI ĐIỂM MARIA"

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chứng Dự, Chụp Hình, Tổng Hợp và Dẫn Giải

(Toàn bộ hình chụp từ smart phone thường, kiểu Samsung, không phải hạng I-phone, của người biên soạn)

 

THAM QUAN LỊCH SỬ:

THÀNH TRÌ CARCASSONE VÀ GIÁO ĐÔ AVIGNON

17-18/5/2017

 

Cuộc Hành Hương Thánh Mẫu 2017 Thời Điểm Maria của Nhóm TĐCTT chúng tôi, từ Linh Địa Thánh Mẫu Mân Côi Fatima sang Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức đã ghé tham quan 2 Danh Tích Tôn Giáo ở Tây Ban Nha là Đan Viện Dòng Kín Carmelô của Thánh Teresa Avila và Vương Cung Thánh Đường ở Burgos thế nào, thì trước khi chúng tôi từ Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức lên Linh Địa Thánh Mẫu Châu Lệ La Salette, chúng tôi cũng ghé tham quan 2 Danh Tích Lịch Sử ở Pháp quốc như vậy, đó là Thành Trì Carcassone và Giáo Đô Avignon như vậy.

Người viết tổ chức các chuyến hành hương, đây là lần thứ hai, sau chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 12 ngày (24/4 -5/5/2014) dịp Đức Thánh Cha Phaolô II được Giáo Hội tuyên phong hiển thánh ngày 27/4/2014, lần nào cũng theo kiểu custom (theo ý của người tổ chức chứ không phải theo tour sẵn có của travel agency), và lần nào cũng bao gồm cả những nơi danh lam thắng cảnh du lịch nữa, chứ không phải chỉ thuần tôn giáo, nhờ đó chuyến hành hương vừa nạc nhiều vừa mỡ ít này cho đỡ ngán, như để thay đổi bầu không khí và có mầu sắc văn hóa nhân bản nữa.

 

THÀNH TRÌ CARCASSONE

 

Theo lịch sử thì Thành Trì Carcassone này đã có từ thời đế quốc Roma trước Chúa Kitô Giáng Sinh 3-4 thế kỷ. Và đã có một thời chống chọi suốt 5 năm trường vào thế kỷ thứ VIII với cuộc vây hãm của Charlemagne là Đại Vương Charles I của Pháp quốc.

Khi người viết, theo thói quen xông xáo vào những nơi danh lam thắng cảnh mới lạ để chụp hình lưu niệm ở mọi góc cạnh của từng nơi, thì mới thấy rằng quả thật Thành Trì Carcassone này đáng được UNESCO liệt kê vào danh sách là một kỳ quan của thế giới từ năm 1997.

Lúc phái đoàn hành hương TĐCTT đến nơi thì thấy rất nhiều xe tour bus chở khách tham quan tới thưởng ngoạn, và chính ở đó hằng ngày sinh hoạt như là một phố nhỏ, có các quán ăn và những tiệm kỷ vật, chứng tỏ Thành Trì Carcassone này quả thực đã trở thành một nơi du lịch thu hút đông đảo dân chúng, bao gồm chẳng những dân thường, mà còn nhiều phái đoàn đặc biệt khác như sinh viên học sinh đến học hỏi, nhất là lính tráng đến cảm nghiệm, như được thấy ngay hôm ấy. 

ảnh của Phạm Long

ảnh của Ngô Hậu

ảnh của Phạm Long

trong thành cũng có nhà thờ

Từ trong thành nhìn xuống thung lũng chung quanh

Các quán ăn trong thành

Phong cảnh trước khi tiến vào thành

2 tấm ảnh trên của Phạm Long

Phái đoàn TĐCTT đang đứng đợi xe tour bus từ bến xe ở ngoài chạy vào trong đón lên, khỏi phải quốc bộ trở lại, và từ đó đi tham quan lịch sử một nơi khác về tôn giáo là Giáo Đô Avignon

 

GIÁO ĐÔ AVIGNON

 

 Avignon được coi là nơi thuộc giai đoạn lưu đầy của Tòa Thánh Rôma khi Pháp quốc muốn nắm toàn quyền về cả tôn giáo và muốn trở thành tâm điểm của Giáo Hội Công Giáo Rôma (trước khi xẩy ra phong trào Thể Phản năm 1517 và Anh Giáo ly khai năm 1535), một tâm điểm khiến toàn thể thế giới Công Giáo Tây Phương ở Âu Châu và là Âu Châu bấy giờ phải hướng về và thần phục, như kiểu Nhà Nước Hồi Giáo IS (Islamic State) xuất phát ở Iraq và xâm chiêm Syria đang mưu đồ hiện nay.

Giai đoạn lịch sử Avignon là giai đoạn có thể nói khủng hoảng nhất về nội bộ của Giáo Hội Công Giáo, đến độ có lúc đã lên tới 3 vi giáo hoàng, 1 thật và 2 giả, 1 ở Roma, 1 ở Pisa và 1 ở Avignon, tranh giành nhau, đối chọi nhau, ai cũng cho mình là giáo hoàng thật, chính thức cầm quyền cai trị giáo hội Chúa Kitô.

Tuy nhiên, vì Giáo Hội do chính Chúa Kitô thành lập, và vì là chính việc của Thiên Chúa, chứ không phải việc thuần túy con người, nên cho dù chi thể của Giáo Hội, vào thời nào cũng thế, có những lúc tỏ ra bất toàn và thậm chí sống theo tinh thần phản kitô chăng nữa, Giáo Hội vẫn tồn tại, và như thế càng chứng tỏ quả thực là "Thày ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (Mathêu 28:20).

Đó là lý do, một khi tới thời điểm quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan của mình, Thiên Chúa đã ra tay can thiệp, nhất là qua trung gian đặc biệt của một nữ giới Dòng Ba Đaminh, đó là Thánh Nữ Catarina Sienna người Ý, Tòa Thánh đã trở về Roma, sau hơn kém 100 năm và trải qua 8 đời giáo hoàng liền, như hình ảnh các vị giáo hoàng trong thời kỳ này được trưng bày ở phòng triển lãm, cũng như ở trên cung thánh của Vương Cung Thánh Đường Notre Dame des Doms, nơi các vị giáo hoàng thời Avignon cử hành Thánh Lễ.

3 tấm ảnh trên của Phạm Long

2 tấm ảnh trên của Phạm Long

ảnh của Phạm Long

5 tấm ảnh trên của Phạm Long

Các tấm bảng hình giáo hoàng trên đây được trưng bày tại phòng triển lãm được người viết chụp chiều hôm qua trong khi tham quan di tích lịch sử, còn những khung hình dưới đây được treo ở trên cung thánh của Vương Cung Thánh Đường Notre Dame des Dams mà người viết chụp được sáng hôm sau khi dâng Thánh Lễ.

Ảnh của Phạm Long

Khi xuống khỏi tháp Avignon, qua khu vực bán đồ kỷ vật, bước ra ngoài, thay vì quẹo phải để ra khuôn viên gần đó thì chúng tôi lại quẹo trái, nhờ đó được biết thêm ngóc ngách vắng vẻ chật hẹp ở khu Giáo Đô Avignon này.

Ở ngay góc quẹo vắng người này thế mà cũng có một tiệm phở Sài Gòn xuất hiện!

Ngoài ra còn có một anh chàng Việt Nam ngồi kéo accordion kiếm kế sinh nhai qua ngày nữa chứ...,

thì ra chàng là một khách hành hương của chúng tôi, đó là chàng nhạc sĩ Nguyễn Chí Long, one man ban,

mượn cái đàn của một nàng ngồi ở góc xó vắng người, hầu xin thêm tiền cho nàng.

Chàng là một diễn viên giúp vui nồng nhiệt nhất và tếu ngạo nhất trên xe, với những bài hát chế biến nực cười...

Sau khi Tham Quan Lịch Sử Giáo Đô Avignon, chúng tôi không về khách sạn ăn tối mà là ghé vào một tiệm ở gần khu vực tham quan do travel agency đặt chỗ ... đó là quán "La Férigoulo", một quán có hai lầu, vừa đủ chỗ cho phái đoàn chúng tôi chia nhau tầng trên và tầng dưới.

3 tấm ảnh trên của Phạm Long

ảnh trên của Phạm Long

Sau bữa tối, chúng tôi về lại hotel Bristol ngủ đêm để sáng dạy trở lại khu vực Giáo Đô Avignon để dâng lễ tại Vương Cung Thánh Đường Notre Dame des Dams. Tuy nhiên, đêm hôm đó, có một số trẻ đã rủ nhau dạo khuya

8 tấm ảnh trên của Phạm Long

Tuy không ăn tối tại khách sạn, chúng tôi vẫn ăn sáng ở đây trước khi lên đường dự lễ sáng

ảnh trên của Phạm Long

Trước khi tiến lên vào Vương Cung Thánh Đường, chúng tôi đã dừng chân lại trước các bậc của khoảng sân rộng và hướng mắt nhìn lên ngọn tháp của Vương Cung Thánh Đường, nơi có tượng Đức Mẹ ở trên chót đỉnh mà hát bài Lời Thức Giấc của Nhóm TĐCTT mà dâng bản thân mình cùng với ngày sống cho Mẹ, rồi sau đó lĩnh phép lành của Mẹ ban qua hai cha linh hướng hành hương của phái đoàn.

Sau khi dâng mình và dâng ngày cho Mẹ và lĩnh phép lành của Mẹ, chúng tôi đã lợi dụng ngay lúc bấy giờ để lưu niệm với nhau một tấm hình tại Giáo Đô Avignon vang bóng một thời lịch sử này

Hôm nay chúng tôi mặc bộ đồng phục mầu tím thương xót hay đau thương, như chúng tôi đã mặc mầu xanh ở Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức, vì hôm nay, chúng tôi đến Linh Địa Thánh Mẫu Châu Lệ La Salette.

2 tấm ảnh trên của Phạm Long

Thánh lễ sáng hôm nay, thay vì được cử hành vào lúc 8:15 sáng đã được dời lại 8:30, để cùng dâng lễ chung với phái đoàn hành hương 80 anh chị em Việt Nam do Cha Đỗ Thái Hòa và Cha Trần Quốc Toản Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (Dòng Đồng Công) hướng dẫn, một phái đoàn cũng đã từng qua những nơi phái đoàn TĐCTT tới, như Fatima, Lộ Đức v.v. nhưng sau Thánh Lễ chung bất ngờ và duy nhất này, họ sẽ đi Nice Pháp quốc rồi sang Roma, còn phái đoàn TĐCTT đi Linh Địa Thánh Mẫu Châu Lệ La Salette rồi tiến lên Paris, ghé qua mấy vị thánh.

ảnh trên của Phạm Long

Chàng nghệ sĩ kéo accordion chơi ở góc phố chiều hôm qua sáng nay đánh organ cho phụng vụ trong nhà thờ. Tuy cùng dâng Thánh Lễ với nhau, nhưng phái đoàn TĐCTT đã tiếp tục phần thánh ca như đã ôn dượt trước lễ, nhưng phần xin tiền trong lễ thì mỗi phái đoàn tự chuyền giỏ cho nhau trong nội bộ của mình.

 Trong Thánh Lễ hôm nay, tại Giáo Đô Avignon lịch sử này, cả hai phái đoàn cùng có một ý nguyện giống nhau là cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất nên một đúng như ước muốn của Chúa Kitô là Đấng sáng lập Giáo Hội và là Đầu duy nhất của Giáo Hội, nhờ đó Giáo Hội mới có thế giá để thực hiện và hoàn trọn sứ vụ tông đồ truyền giáo.

Sau Thánh Lễ chúng tôi tiến về chỗ xe tour bus đậu để từ đó đi La Salette

4 tấm ảnh trên của Phạm Long

 

XIN XEM TIẾP

Linh Địa Thánh Mẫu Mân Côi Fatima: 11-13/5/2017

Thăm Viếng Đạo Giáo: 14-15/5/2017

Linh Địa Thánh Mẫu Vô Nhiễm Lộ Đức: 16-17/5/2017

Tham Quan Lịch Sử: 17-18/5/2017

Linh Địa Thánh Mẫu Châu Lệ La Salette: 18/5/2017

Kính Viếng Thánh Tích: 19-20/5/2017

Linh Địa Thánh Mẫu Ban Ơn Paris: 21-22/5/2017