SINH HOẠT

 

KHÓA TĐCTT VIII Ở MATER DOLOROSA RETREAT CENTER

30/6 - 2/7/2017 Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên

TĐCTT - HSTTM Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, tường trình, chụp hình và dẫn giải

 

Mater Dolorosa Passionist Retreat Center

Ngày Thứ Sáu: Mầu Tím Thương Xót - Sứ Điệp Thương Xót / Sứ Điệp Cứu Độ

Ngày Thứ Bảy: Mầu Xanh Thánh Mẫu - Bí Mật Thương Xót / Mầu Nhiệm Cứu Độ

Ngày Chúa Nhật: Mầu Trắng Phục Sinh - Bí Mật Thương Xót / Đạo Binh Cứu Độ

  

 

KHÓA TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG VIII -2017

 

Chủ Đề: Fatima - Thánh Mẫu Thương Xót

Thứ Sáu-Thứ Bảy-Chúa Nhật 30/6–2/7/2017

MATER DOLOROSA PASSIONIST RETREAT CENTER

700 North Sunnyside Avenue - Sierra Madre, CA 91024

Gi

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chúa Nhật

Sáng

6:00

 

Báo thức

Báo thức

6:30

 

Dâng Mẹ Ngày Sống và Chuỗi Mân Côi

Dâng Mẹ Ngày Sống và Chuỗi Mân Côi

7:00

 

Thánh Lễ

Thánh Lễ

8:00

 

Điểm tâm và sinh hoạt

Điểm tâm và sinh hoạt

9:00

 

Ơn Cứu Độ - Vô Cùng Cao Quí

Cha Ngô Chữ, SJ

Cải Thiện Đời Sống

là Trở về với LTXC

Cha Đức Minh

10:00

 

Giải lao

Giải lao

10:15

 

Phần Rỗi - Vô Cùng Quan Trọng

Cha Ngô Chữ, SJ

Bí Mật Fatima

Phần 3

TĐCTT CTT

 

11:15

 

Chụp hình

Giải lao

11:45

 

Viếng Chúa

Viếng Chúa

12:00

 

Bữa trưa

Bữa trưa

Chiều

1:00

Qui tụ

tùy nghi nghỉ trưa hay suy nguyện

 

Hội thảo chung &

Tâm sự kết khóa

 

1:30

Trình diện &

Điểm danh

1:45

Bí Mật Fatima

Phần 1

TĐCTT CTT

2:45

Giải lao

Giải lao

3:00

Chuỗi Thương Xót

Chuỗi Thương Xót

Chuỗi Thương Xót

3:30

Trình diện &

Điểm danh

Hội thảo

 

Bế mạc

5:00

Dẫn nhập &

L khai mạc

Ngắm 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ

 

6:00

Bữa tối

Bữa tối

 

Tối

7:00

Đường Thánh Giá

Bí Mật Fatima

Phần 2

TĐCTT CTT

 

8:15

Fatima

Sứ Điệp TX

TĐCTT CTT

Chầu Thánh Thể

 

 

9:15

Hòa Giải 1

Hòa Giải 2

 

10:00

Nghỉ đêm

Nghỉ đêm

 

 

Mater Dolorosa Passionist Retreat Center

Khóa TĐCTT VIII 2017 là khóa đầu tiên được tổ chức ở một địa điểm tĩnh tâm thật là chuyên nghiệp về cả cơ sở lẫn nhân viên và dịch vụ, đến độ hầu như toàn thể tham dự viên lần này, trong mục tâm sự kết khóa, khi được hỏi về Mater Dolorosa Passionist Retreat Center đều đồng thanh đáp lại là muốn trở lại, đấy là chưa kể đến một số người đã tự động thôi thúc em trước đó về vấn đề này.

Chính bản thân em, đã từng đến một số cơ sở tĩnh tâm khác nhau, như Divine Word Retreat Center ở Riverside California (nhiều năm liên tục 1992-2015) hay Notre Dame Retreat House ở Canandaigua New York (2 lần: 2014 và 2016), cũng không bằng. Tất nhiên, như quí anh chị tham dự vẫn nói tiền nào của đó, thậm chí một số còn cho là rẻ nữa khi so sánh với một số nơi quí anh chị đã tĩnh tâm. Chưa hết, quí anh chị còn đốc thúc em kêu gọi góp tiền tip cho những người phục vụ vui vẻ tận tình 6 bữa ăn cho cuộc tĩnh tâm nữa.

Không biết các nơi tĩnh tâm chuyên nghiệp khác em chưa được hân hạnh đến ra sao, nhưng em thấy Mater Dolorosa Passionist Retreat Center này quả là tuyệt, về cả phong cảnh bên ngoài: thanh vắng và hữu tình, lẫn cấu trúc bên trong: tiện lợi và tiện nghi, với nhân viên phục vụ: chuyên nghiệp và tận tình, như các tấm hình chụp sau đây phần nào chứng thực.   

Một trong những đặc thù (đặc tính riêng biệt) của Mater Dolorosa Passionist Retreat Center này, một trung tâm tĩnh tâm của Dòng Các Cha Thương Khó (CP: Congregatio Passionis Iesu Christi - The Congregation of the Passion of Jesus Christ - Dòng Thương Khó Chúa Giêsu Kitô), được gọi tắt là Passionists, một hội dòng được Thánh Phaolô Thánh Giá sáng lập đầu thế kỷ 18 (1720), đó là ở nơi nào cũng đượm một vẻ trầm buồn, với các cây Thánh Giá ở khắp nơi, kèm theo cả những Ảnh Mẹ Đau Thương (Mater Dolorosa).  

Ngay bên trong cổng vào đã thấy tượng Đức Mẹ Đau Thương Mater Dolorosa

Tượng Thánh Giá và Tượng Mẹ Sầu Bi trong tấm hình trên đây ở ngay bức tường phía ngoài hội trường Founder's Hall là nơi Nhóm TĐCTT thường xuyên hội họp hầu như suốt ngày.

Thánh Phaolô Thánh Giá, Đấng sáng lập dòng và các vị thánh của dòng Thương Khó

Hai Chặng Đàng Thánh Giá XII và XIII trong 14 chặng về đêm (Thứ Bảy 1/7/2017) liên quan đến Chúa Kitô Khổ Nạn và Mẹ Đau Thương

Chúa Kitô Khổ Nạn và Tử Giá không phải được bắt đầu từ Chặng Thứ 1 mà là ngay vào Đêm Thứ Năm Tuần Thánh trong Vườn Cây Dầu

Mater Dolorosa Passionist Retreat Center chẳng những có Chặng Đường Thánh Giá mà còn có Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ, khiến cho chương trình Khóa TĐCTT VIII bao gồm cả tiết mục Đi Đường Thánh Giá chiều Thứ Sáu 30/6 và Ngắm 7 Sự chiều Thứ Bảy 1/7

Tuy đượm tinh thần sầu thương nhưng lại phản ảnh chiều kích rạng ngời phục sinh qua những phong cảnh được cấu trúc thật duyên dáng

Góc phía bên phía tây của khu nhà tĩnh tâm

Góc phía đông của khu nhà tĩnh tâm

Giẫy nhà ngủ ở giữa khu nhà tĩnh tâm với giẫy hành lang bên trong nhà tĩnh tâm, bao gồm 108 giuờng ngủ,

phòng 1 giường nhiều hơn phòng 2 giường gấp hai lần, bao gồm cả một số phòng cho tham dự viên tật nguyền với phòng tắm đặc biệt.

Nhóm TĐCTT ngủ ở trên lầu hai, dọc suốt từ hội trường Founder's Hall và ở hai giẫy phòng ngủ là hành lang quẹo sang nhà nguyện

Từ hành lang vào nhà nguyện nhìn về hướng tây - cuối giẫy phòng ngủ (hình trái) và nhìn về hướng đông (phía văn phòng và hội trường)

Phía cuối phòng ngủ hướng Tây (cả hình trên lẫn hình dưới)

Góc phòng ngủ và văn phòng hướng Đông

Góc nhà nguyện và phòng ngủ hướng Tây

Tháp chuông và hồ phun nước, khu vực được coi như trung tâm của Mater Dolorosa Passionist Retreat Center

Đường lên từ cổng chính, lối từ phía đồi thông hướng Tây (hình phải) và lối rẽ ngang hướng Đông (hình trái)

Đường xe xuống parking (hình trên) và hình lên từ parking sau khi băng ngang qua đường

Những dấu đường chỉ dẫn được chính nhân viên phụ trách ở đây thực hiện cho những tham dự viên đến muộn hay khách đến viếng thăm

Ngoài các dấu chỉ đường ra do nhân viên làm, Mater Dolorosa Passionist Retreat Center còn chuyên nghiệp ở chỗ phát cho mỗi tham dự viên một bản hướng dẫn cần thiết về những gì cần phải biết trong thời gian tĩnh tâm, như mật mã cổng, cửa, wifi, telecom v.v. kèm theo cả chương trình tĩnh tâm bằng Anh ngữ để nhân viên phục vụ, bao gồm cả nhà bếp, biết mà dọn lễ, dọn chầu hay nấu nướng v.v.

 

Ngày Thứ Sáu: Mầu Tím Thương Xót - Sứ Điệp Thương Xót / Sứ Điệp Cứu Độ

Chị Trần Thu Hà phụ giúp (2 xe) chuyên chở tham dự viên tĩnh tâm: xe đầu tiên đã đến nơi, sớm nhất sau ban tổ chức

Quí chị đến trước 3 giờ pm qui tụ tại hội trường Founder's Hall để cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót như chương trình được phác họa, bao gồm quí chị đi xe đầu của Chị Trần Thu Hà, xe của Chị Trần Kim Oanh và xe của Anh Trần Toán, cả 1 chị đi Uber là Trần Xuân Hương (toàn họ Trần).

Mầu Tím Thương Xót hiện lên thật đẹp trên thân mình của những con người tươi cười sống LTXC trong cuộc đời đau thương thử thách...

Thánh Lễ khai mạc vào lúc 5:20 pm sau 20 phút dẫn nhập bao gồm phần em giới thiệu từng tham dự viên và chủ đề của Khóa TĐCTT 8

Bữa tối đầu tiên khai mạc Khóa TĐCTT VIII - 2017

Bữa tối 6 giờ hay trưa 12 giờ đều có xà lách là món rất hợp với Việt Nam ta. Tối Thứ Sáu được ăn món chính là cá fillet ngon lành, đồ tráng miệng thì bao giờ cũng có bánh ngọt, có bữa còn cả kem ăn với pie, ở từng bàn bao giờ cũng có một bình juice thay đổi theo bữa.

Tham dự viên TĐCTT cùng với Cha Linh Hướng tại trung tâm Mater Dolorosa Passionist Retreat Center trước Đường Thánh Giá lúc 7 giờ

Chặng Thánh Giá thứ 1

Chặng Thánh Giá thứ 2

Chặng Thánh Giá thứ 3

Chặng Thánh Giá thứ 4

Chặng Thánh Giá thứ 5

Chặng Thánh Giá thứ 6

Chặng Thánh Giá thứ 7

Chặng Thánh Giá thứ 8

Chặng Thánh Giá thứ 9

Chặng Thánh Giá thứ 10

Chặng Thánh Giá thứ 11

Chặng Thánh Giá thứ 12

Chặng Thánh Giá thứ 13

Chặng Thánh Giá thứ 14

Trên đường về Hội Trường Founder's Hall để nghe đề tài dẫn nhập đầu tiên: Fatima - Sứ Điệp Thương Xót (từ 8:15 - 9:15 pm)

sau đó là giờ xưng tội đợt nhất từ 9:15 đến 10 giờ tối tại nguyện đường, và ngủ đêm.

Trong bài chia sẻ về đề tài: "Fatima - Sứ Điệp Cứu Độ", em đã bày tỏ tất cả những gì nghiên cứu, nghiền ngẫm và thâm tín của em:

1- Fatima bất khả phân lý với LTXC, vì LTXC là tất cả sự thật về Fatima và làm nên Fatima để Fatima trở thành như dạo khúc mở màn cho Thời Điểm của LTXC;

2- Sứ điệp chính yếu của Fatima chính là lời trăn trối của Mẹ Maria vào lần hiện ra cuối cùng 13/10/1917 trưoốc khi Mẹ biến đi không bao giờ hiện ra ở Fatima nữa: "Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi"

3- "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta" đây chính là Vị Thiên Chúa đang hiện diện thật sự trong Bí Tích Thánh Thể, Đấng đã được Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải năm 1916 để dạy cho các em biết đền tạ Người bằng cầu nguyện (vào mủa xuân), bằng hy sinh (vào mùa hè) và bằng hiệp lễ (vào mùa thu)

4- "Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" bởi chính Kitô hữu, thành phần môn đệ của Người, tiêu biểu là thế giới Tây phương Kitô giáo nói chung, nhất là ở Âu Châu là nơi đang diễn ra Thế Chiến Thứ Nhất, một thế chiến đầu tiên trong lịch sử nhân loại, mà lại diễn ra ngay tại cái nôi Kitô giáo, một thế giới xúc phạm "đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta" (chứ không phải của dân ngoại hay đạo khác)

5- Những tội mà vị "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta" là Kitô giáo tây phương càng văn minh tân tiến càng trở thật duy vật và vô thần đây, theo hai kinh nguyện 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải được Thiên Thần dạy cho đó là: "không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa", đến độ, đã đi đến chỗ "lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm" với Người là Đấng đã vô cùng yêu thương cứu chuộc con người cho khỏi tội lỗi và sự chết, cho "khỏi lửa hỏa ngục"

6- Bởi thế, họ là "những linh hồn cần đến LTXC hơn", thành phần không thể tự cứu mình, mà cần đến thành phần Đạo Binh Thương Xót "hy sinh cầu nguyện cho họ" (Mẹ Fatima 13/9/1917), bằng cách sống Sứ Điệp Thương Xót, một sứ điệp bao gồm 3 Mệnh lệnh Fatima, một mệnh lệnh giúp thực hành nhân thực sự sống LTXC

7- Ở chỗ, trải qua 3 cấp độ tu đức như linh đạo của các vị Thánh Tây Ban Nha là Ignatio, Têrêsa Avila và Gioan Thánh Giá, các vị thuộc thế kỷ 16-17: cấp tu đức thứ nhất là khởi sinh, ở chỗ từ bỏ tội lỗi và thế gian, một cấp độ hợp với mệnh lệnh Cải Thiện Đời Sống là trở về với LTXC; cấp tu đức thứ hai là tiến sinh, ở chỗ tập đức và nên trọn lành, một cấp độ hợp với mệnh lệnh Tôn Sùng Mẫu Tâm là tin tưởng vào LTXC; và cấp tu đức thứ ba là hiệp sinh ở chỗ hiệp nhất nên một với Chúa, một cấp độ hợp với mệnh lệnh Cầu Kinh Mân Côi là hiệp thông với LTXC.

Cho tới 11 giờ đêm, em thấy thày John là thày lo cung thánh và dọn lễ, vẫn còn đang như thể thức cả đêm để canh chừng cửa ra vào giẫy nhà ngủ thông qua nhà nguyện, em đến hỏi thày thì thày bảo là vì vẫn còn người ở trong nhà nguyện nên thày vẫn trực cho đến khi họ ra hết (chứ không tự động vào nhắc ra), bởi nhà nguyện đáng lẽ đóng vào lúc 10 giờ. Em đã xin lỗi thày và vào xin hai chị đang chầu Chúa ra cho thày đóng cửa, và nếu có muốn ra vào thì tự sử dụng mật mã để mở. Đó là một trong những minh chứng nhân viên ở đây rất tốt, phục vụ đến độ sẵn sàng hy sinh. Khi em thưa với thày em đi nhắc họ ra thì thày bảo cứ để họ ở đó không sao! Tuyệt vời...

 

Ngày Thứ Bảy: Mầu Xanh Thánh Mẫu - Bí Mật Thương Xót / Mầu Nhiệm Cứu Độ

 

Theo chương trình tĩnh tâm, sáng nào cũng thế, 6:00 thức, 6:30 Kinh Mân Côi và 7:00 Thánh Lễ.

Khóa TĐCTT này quả là một khóa tĩnh tâm có tính cách trưởng thành, không cần chuông báo gì hết, bất cứ cho tiết mục nào, từ sáng đến tối, thế mà ai cũng đến đúng giờ, nhất là vào ban sáng, ai ở phòng ấy, vẫn dậy đúng giờ và đến nhà nguyện kịp giờ ấn định.

Sáng nào cũng vậy, trước Kinh Mân Côi, em chia sẻ thêm một chút về những khía cạnh chính yếu của Kinh Mân Côi theo Fatima, những chiều kích chiêm niệm (Cầu Kinh Mân Côi, hơn là đọc Kinh Mân Côi, là mệnh lệnh cao nhất trong 3 Mệnh Lệnh Fatima, vì Cầu Kinh Mân Côi là hiệp thông với LTXC), và chiều kích đền tạ (cả Chúa Giêsu Thánh Thể lẫn Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, bù lại những tội lộng ngôn bằng lời Kinh Kính Mừng Maria, và bù lại những tội vô ơn bằng cách tưởng nhớ Chúa Kitô cứu thế qua các mầu nhiệm của Người), bởi thế Lần Hạt Mân Côi chính là thi hành 3 Mệnh Lệnh Fatima (Tôn Sùng Mẫu Tâm là ở chỗ tin vào LTXC như Trái Tin Mẹ là Đấng có phúc vì đã tin, và Cải Thiện Đời Sống là ở chỗ trở về với LTXC qua việc tưởng nhớ công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô)

Ai cũng phải công nhận rằng bữa điểm tâm ở Mater Dolorosa Retreat Center đây rất lành mạnh (trái cây, oatmeal, juice, sữa, bánh mì bơ, ham v.v.), ăn ngon lành và no nê, ai cũng thích... Thời gian tĩnh tâm chẳng những bổ hồn mà còn dưỡng xác nữa... hầu thêm sức sống phục vụ Khóa LTXC XXV cho chung cộng đồng sau đó 2 tuần 14-16/7/2017) ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona.

Cha Ngô Chữ Dòng Tên, vị linh mục đã cùng với Nhóm TĐCTT tặng quà Giáng Sinh 2016 và Tân Niên 2017 Thứ Bảy 31/12/2016, với 2 đề tài vào Sáng Thứ Bảy: 1- Ơn Cứu Độ vô cùng cao quí (phần của Thiên Chúa) và 2- Phần Rỗi vô cùng quan trọng (phần của loài người)

Như chính cha cho biết mọi người biết sau hai bài giảng huấn, đó là khi em mời cha, cha nói cha không chuyên về Fatima, nên em đã xin cha giảng huấn về hai đề tài không cần nghiên cứu về Fatima mà lại là tất cả về Fatima, đó là hai đề tài liên quan đến Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa và Phần Rỗi của loài người. Cha đã nhận lời và đã khai triển hai đề tài này rất hay, đến độ đã gây tác dụng mạnh nơi nhiều anh chị em, và hầu như ai cũng bày tỏ ước muốn mời ngài lại khi được em hỏi khi bày tỏ lời cám ơn ngài.

Sau hai bài giảng huấn, Nhóm TĐCTT chụp chung với 2 cha 2 tấm hình trước 2 phông cảnh khác nhau trong bộ áo Xanh tươi Thánh Mẫu

Ngày nào cũng thế, trước bữa trưa bao giờ cũng Viếng Chúa và kết thúc bằng Kinh Truyền Tin vào đúng 12 giờ trưa.

thực đơn chính - main dish cho bữa tối Thứ Bảy chưa kể kem ăn với pie

Ngay cuối hội trường Founder's Hall có một căn phòng nhỏ phía bên phải từ trên nhìn xuống để giải khát với nước lạnh và cà phê suốt ngày. Theo bản Agreement for Use of Facilities thì không có vấn đề cà phê hay nước lạnh như thế này.

Ai muốn bánh ngọt thì trả $2.50 một người, ai muốn trái cây thì $3.50 một người, ai muốn soft drink thì $2.00 một lon, ai muốn nước lạnh thì $1.00 một chai. Thậm chí khi thấy Nhóm TĐCTT uống nhiều nước, nhà bếp tự động mang thêm hai bình nước đầy nữa cho uống (hình trên bên phải). Đây cũng là một chứng cớ hùng hồn cho thấy nhân viên và dịch vụ ở đây thật tốt. Các thứ nhâm nhi (snacks) do ban tổ chức cung cấp. 

Thời gian tĩnh tâm chẳng những bổ hồn còn dưỡng xác nữa. Bởi thế, sau bữa trưa có 45 phút take nap (chợp mắt) theo kiểu tĩnh tâm hạng sang (luxury). Có những anh chị sử dụng giờ này để đi dạo bên ngoài trong một bầu trời của một cuối tuần nắng mà mát như bầu trời Đà Lạt ở VN. Và một trong những nơi mát hầu như suốt ngày là Vườn Cây Dầu, nơi cầu nguyện lý tưởng đến độ chiêm niệm như 3 môn đệ thân tín nhất của Chúa Kitô vào chính lúc Người buồn sầu đến chết đi được.

Trên Đồi Mater Dolorosa Retreat Center này thỉnh thoảng cũng xuất hiện những "con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng thu"

Nếu không muốn dạo trưa bên dưới thì có thể ở trên lầu hai phía Đông bên ngoài các phòng cho handicap để ngắm cảnh chung quanh

Nhìn xuống parking lot

Con đường cho xe xuống hay lên từ parking lot cùng với lối đi cho người từ parking lot tiến lên khu nhà tĩnh tâm

Sau giờ nghỉ trưa là đề tài Bí Mật Fatima phần thứ nhất trong ba phần, liên quan đến thị kiến hỏa ngục, một thị kiến đã được Mẹ Maria tỏ cho các em Thiếu Nhi Fatima thụ khải vào ngày 13/7/1917 theo ngay sau lời khuyên của Mẹ:

"Hãy hy sinh cầu cho các tội nhân và sau mỗi một hy sinh các con hãy nói: (Con dâng hy sinh này) 'Lạy Chúa Giêsu, vì yêu Chúa và để cầu cho tội nhân ăn năn thống hối cũng như để đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ'".

Nói xong, Đức Mẹ lại mở tay ra như hai lần trước. Lần này tia sáng thấu qua trái đất làm cho 3 Thiếu Nhi Fatima thấy một biển lửa, ma qủi và các linh hồn dưới hình người cháy đen và đỏ rực như những cục than hồng, đang ngoi ngóp và phập phồng, rên rỉ và nghiến răng.

Chị Faustina cũng đã tiết lộ về hỏa ngục trong Nhật Ký khoản 741 như sau:

Ngày 20/10/1936. Hôm nay con được một Thiên Thần đưa vào vực thẳm hỏa ngục. Đó là một nơi của cực hình khốn khổ; nó lớn lao và dữ dội khủng khiếp biết là chừng nào! Những loại cực hình con được trông thấy đó là: cực hình thứ nhất tạo nên hỏa ngục đó là mất Chúa; cực hình thứ hai là lương tâm đời đời than khóc; cực hình thứ ba là thân phận của con người không bao giờ đổi thay nữa; cực hình thứ bốn là lửa sẽ nung nấu linh hồn nhưng không bao giờ hủy diệt linh hồn, một thứ khổ đau khủng khiếp, vì nó là ngọn lửa hoàn toàn thiêng liêng bốc lên bởi cơn giận của Thiên Chúa; cực hình thứ năm là bóng tối tăm tùy thuộc và một mùi nghẹt thở kinh khủng, và cho dù tối tăm mù mịt như thế các ma quỉ và các linh hồn bị trầm luân vẫn trông thấy nhau cùng tất cả mọi sự dữ của nhau và của mình; cực hình thứ sáu là liên lỉ ở bên Satan; và cực hình thứ bảy là kinh hoàng tuyệt vọng, thù ghét Thiên Chúa, những lời nói ghê tởm, nguyền rủa và lộng ngôn. Có những cực hình đặc biệt nhắm vào những linh hồn riêng biệt. Có những cực hình về những thứ giác quan. Mỗi một linh hồn phải chịu đựng những khổ đau khủng khiếp và khôn tả, liên quan tới cách thức họ phạm tội. Có những hang động và những hầm hố của cực hình là nơi xẩy ra những hình thức khổ đau quằn quại khác nhau. Con chết ngất trước cảnh tượng của những cực hình này nếu uy quyền toàn năng của Thiên Chúa không nâng đỡ con. Chớ gì tội nhân biết rằng họ sẽ bị cực hình đời đời kiếp kiếp, nơi những giác quan họ dùng để phạm tội. Con viết điều này theo lệnh của Chúa, để không một linh hồn nào có thể chữa mình nói rằng không có hỏa ngục, hay không người nào đã từng ở đó nói rằng chưa có ai cho biết nó như thế nào

Con là nữ tu Faustina, theo lệnh Chúa truyền, đã viếng thăm các vực thẳm hỏa ngục để có thể nói với các linh hồn về nó và chứng thực về sự hiện hữu của nó. Giờ đây con không thể nói về nó; nhưng con được lệnh Chúa viết nó ra. Ma quỉ cảm thấy tràn đầy hận thù với con, nhưng chúng phải vâng phục con theo lệnh Chúa. Những gì con viết chỉ là một bóng mờ của những gì con đã thấy. Thế nhưng con nhận thấy một điều là hầu hết các linh hồn ở đó là những ai không tin rằng có hỏa ngục. Khi con tỉnh lại, con khó có thể thản nhiên không rùng mình hoảng sợ. Các linh hồn chịu khổ ở đó kinh hoàng khủng khiếp là chừng nào! Bởi thế con thiết tha nguyện cầu hơn nữa cho các tội nhân ơn ăn năn hoán cải. Con không ngừng nài xin tình thương của Thiên Chúa đoái đến họ. Ôi Chúa Giêsu ơi, con thà bị sầu đau cho tới tận thế, quằn quại với những khổ đau thượng thặng, còn hơn là xúc phạm đến Chúa bằng một tội nhỏ mọn nhất”.   

Thị kiến hỏa ngục ở phần nhất của Bí Mật Fatima đã trực tiếp liên quan đến vai trò của cặp tân thánh thiếu nhi Phanxicô và Giaxinta, trong khi Thánh Phanxicô chuyên môn đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể bằng Cầu Kinh Mân Côi thì Thánh Giaxinta chuyên môn hy sinh cứu các tội nhân, hai vai trò bất khả tách rời nhau như 2 anh em ruột vậy, anh trước em sau, đền tạ Chúa trước thì phải cứu các linh hồn sau, hay nói ngược lại, không thể cứu các linh hồn nếu không kết hợp nên một với Chúa, có một tâm tình như Chúa trước tội nhân.

 

Sau đề tài Bí Mật Fatima phần 1 liên quan đến thị kiến hỏa ngục,

 

Hội Thảo Nhóm, đề tài về thành phần được cứu rỗi nhiều hay ít và điều kiện phải có để được cứu rỗi theo Phúc Âm Thánh Luca 13:22-30

 

Anh Lý Minh (trên) trưởng nhóm hội thảo 1 và Anh Vũ Hoan (dưới) trưởng nhóm hội thảo 2 nói về cảm nhận của nhóm mình khi đúc kết

 

Lần đầu tiên có một cuộc tĩnh tâm Ngắm 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ. Nhóm TĐCTT lần này đã thực hiện tại ngay khu vực Đức Mẹ Bảy Sự.

Thực đơn main dish của bữa tối Thứ Bảy

Sau bữa tối là đề tài: Bí Mật Fatima phần 2, phần bí mật liên quan đến dự án cứu độ của Thiên Chúa qua Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ được Thiên Chúa ngỏ ý muốn thiết lập trên thế giới để nhờ Mẹ cứu các linh hồn và ban hòa bình cho thế giới, một Trái Tim đã được Chị Lucia là Thiếu Nhi Fatima thụ khải lớn nhất và sống gần 98 tuổi làm cho được nhận biết và yêu mến qua ba việc làm đều thành công của chị.

Trong Bí Mật Fatima phần hai, Mẹ Maria đã báo trước cho biết ba điều sắp xẩy ra đó là: 1- Thế Chiến Thứ I sắp chấm dứt, 2- nhưng Thế Chiến Thứ II sẽ xẩy ra vào Thời Đức Piô IX, và 3- nạn cộng sản Nga Sô gieo rắc lầm lạc khắp thế giới và ra tay bách hại Giáo Hội. Tuy nhiên, ở phần cuối Đức Mẹ đã tiên báo những gì phải xẩy ra và đã hoàn toàn ứng nghiệm từng li từng tí: "Nước Nga sẽ truyền bá lầm lạc khắp thế giới, gây chiến tranh và bách hại Giáo Hội. Nhiều người lành bị giết, Đức Thánh Cha sẽ khổ; nhiều nước sẽ biến mất, nhưng cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ dâng hiến Nước Nga cho Mẹ, Nước Nga sẽ trở lại, và thế giới sẽ được ban cho một thời gian hòa bình."

Nếu phần hai Bí Mật Fatima về Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là tất cả Bí Mật Fatima, Bí Mật Thương Xót thì phần bí mật này liên quan đặc biệt đến vai trò của Chị Lucia là Thiếu Nhi Fatima thụ khải cần phải ở lại thế gian lâu hơn để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến như Mẹ cho chị biết vào ngày 13/6/1917, bằng 3 việc tiêu biểu như sau: 1- xin giáo quyền hợp pháp hóa lệ 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng và đã được giáo quyền địa phương thực hiện ngày 13/9/1939, 2- xin ĐTC Piô XII thiết lập Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và đã được Tòa Thánh thực hiện ngày 4/5/1944; 3- xin ĐTC hiệp cùng với các vị giám mục trên thế giới hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, và việc này cuối cùng đã được thực hiện ngày 25/3/1984... nhờ đó Nước Nga đã trở lại 7 năm sau đó vào ngày 25/12/1991.

Thế nhưng, không phải Nước Nga trở lại là Fatima đã chấm dứt, hết thời và lỗi thời, trái lại, Fatima vì thế lại càng trở nên chân thực, quan trọng và khẩn trương hơn bao giờ hết, vì Fatima chính yếu liên quan đến chính phần rỗi của chung nhân loại và của riêng "những linh hồn cần đến LTXC hơn", một phần rỗi vô cùng cao quí đã được thực hiện ở thị kiến trong phần ba Bí Mật Fatima, phần bí mật được ĐTC Gioan Phaolô II cho tiết lộ vào đầu thế kỷ 21, thời điểm bắt đầu ứng nghiệm phần bí mật chính yếu còn lại này, phần bí mật sẽ được dẫn giải vào sáng Chúa Nhật....

Sau đề tài Bí Mật Fatima - phần 2 là Chầu Thánh Thể nửa tiếng, cho đến 9:15 pm là giờ xưng tội đợt hai (tiếp theo đợt nhất tối hôm qua)

 

Ngày Chúa Nhật: Mầu Trắng Phục Sinh - Bí Mật Thương Xót / Đạo Binh Cứu Độ

 

Sáng nào cũng thế, trước khi cầu Kinh Mân Côi một chuỗi 50 kinh, tham dự viên TĐCTT đều dâng mình cho Mẹ bằng bài Lời Thức Giấc quen thuộc. Sau đó, nếu có linh mục thì ngài thay Chúa, Mẹ và Giáo Hội ban phép lành đầu ngày cho chung riêng từng người

Chị Hoàng Minh, người mừng sinh nhật 2/7/2017, đọc Bài Sách Thánh thứ hai.

Sau bài giảng và Kinh Tin Kính là lời nguyện giáo dân duy nhất trong 3 Thánh Lễ của khóa

Cha chủ tế Nguyễn Đức Minh, ngay sau bài thánh ca kết lễ đã ban phép lành đặc biệt cho các chị bị khó khăn chân bước và một chị cảm thấy mình có triệu chứng ung thư

Bữa điểm tâm sáng Chúa Nhật. Có một sơ trẻ ngồi một mình một bàn là người Đại Hàn đến tĩnh tâm một mình, nhưng dự lễ ban sáng chung với nhóm dù không hiểu tiếng Việt, và cùng ăn vào giờ của nhóm.

Cha Đức Minh với đề tài: Cải Thiện Đời Sống là trở về với LTXC. Cha chỉ nói nửa tiếng, còn để giờ cho thắc mắc. Không ngờ phần vấn đáp về hôn nhân gia đình và sống đạo liên quan đến chiều hướng "đạo theo" (đạo phải theo ý muốn của con người) hơn là "theo đạo" (con người theo những gì Giáo Hội qui định), quá hào hứng kéo dài hơn giờ ấn định 15 phút.

Đề tài Bí Mật Fatima phần thứ 3 liên quan đến quyền năng can thiệp của Mẹ Maria trong việc ngăn cản Thiên Chúa trừng phạt thế giới tội lỗi theo đức công bằng của Ngài, và bù vào đó là máu chứng tử đạo của thành phần Đạo Binh Thương Xót được Mẹ huấn luyện để có thể dám hy sinh cho các tội nhân ngay dưới chân Thánh Giá như Mẹ đồng công dưới chân Thánh Giá Chúa Giêsu xưa kia vậy, thành phần cũng sống LTXC như chính Chúa Kitô, Đấng đã chịu khổ nạn và tử giá thay cho tội nhân để cứu họ thế nào thì họ cũng không bao giờ dám coi thường một linh hồn nào, nhất là những linh hồn cần đến LTXC hơn, sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh và đau khổ để cứu các linh hồn, chứ không có thái độ ai phạm tội thì người ấy bị phạt miễn là mình được rỗi là đủ.

(Vác Thánh Giá chẳng những không nhăn nhó mà còn tươi cười mới quả thực là đã đạt tới độ say sưa nếm hưởng cái thú đau thương)

Em đã chẳng những dẫn giải ý nghĩa của thị kiến tử đạo mà còn căn cứ vào tinh thần của Bí Mật Fatima phần thứ ba này kêu gọi anh chị em TĐCTT tham dự viên bấy giờ hãy trở nên thành phần Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ, không sợ đau khổ thử thách, không sợ thần dữ tấn công, như gót chân là phần thân thể hèn kém nhất và dễ bị rình cắn nhất, nhưng cũng chính phần thân thể hèn hạ nhất này lại được sử dụng để đáp nát đầu satan là phần thân thể biểu hiểu cho những gì satan cho là khôn ngoan nhất của hắn.

Nếu sau đề tài thứ nhất về thị kiến hỏa ngục, có một chị đang có ý định đổi phòng ngủ cho dễ chịu hơn thì không còn giữ ý định ấy nữa, không còn muốn đổi phòng nữa, theo gương Thánh Giaxinta luôn lợi dụng mọi sự để hy sinh cứu các linh hồn tội nhân đáng thương thế nào, thì ngay sau đề tài Bí Mật Fatima phần thứ ba liên quan đến đạo binh thương xót này, có một chị đã lên hỏi em rằng muốn gia nhập Nhóm Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ thì cần phải có điều kiện gì, em đã trả lời rằng, chỉ có một điều kiện duy nhất là sẵn sàng để cho satan căn, bất chấp mọi đau khổ thử thách, và chị ấy đã sẵn sàng chấp nhận mọi đau khổ để làm Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ!

Sau Viếng Thánh Thể và Kinh Truyền Tin ở nhà nguyện là bữa trưa tiệc ly cuối cùng

Quầy các món chính (trên) và bàn các món phụ (tráng miệng - dưới), gần đó là bàn thu dọn (mỗi người ăn xong tự động lên bỏ vào từng chỗ của những gì mình sử dụng để dùng bữa (muỗm, dĩa, đĩa, ly v.v.)

Sau bữa trưa và trước giờ hội thảo chung và tâm sự kết khóa, nhỏ nga trình bày về tổng số tiền lệ phí tĩnh tâm cho 40 người trả cho Mater Dolorosa Passionist Retreat Center, và biên nhận đã cho thấy số tiền ấy là như thế này:

Khóa TĐCTT VIII là một khóa đặc biệt có tính cách huấn luyện TĐCTT làm sao trở thành Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ, theo thị kiến ở phần ba của Bí Mật Fatima, Bí Mật Thương Xót, như Đạo Binh Thương Xót trong thị kiến này, một đạo binh được Mẹ Maria tuyển chọn và huấn ouyện theo tinh thần đồng công cứu chuộc của Mẹ và như Mẹ dưới chân Thánh Giá Chúa Kitô, sẵn sàng chịu khổ đau cho phần rỗi vô cùng quan trọng của chung loài người và của riêng "những linh hồn cần đến LTXC hơn", để bảo vệ cho đến cùng Ơn Cứu Chuộc vô cùng cao quí của Chúa Kitô.

 Bởi thế, chúng em bé tĩnh nhỏ nga đã trân trọng trao tặng đến từng TĐCTT tham dự viên (bao gồm cả 3 chị không thể tham dự, nên 2 chị đã nhường trọn số tiền lệ phí 280 Mỹ kim cho 2 chị khác, và 1 chị bị bệnh vào giây phút cuối cùng không thể tham dự nhưng vẫn đóng góp đầy đủ lệ phí 280 MK). Một món quà kỷ niệm nhỏ mọn nhân dịp mừng kỷ niệm bách niên Thánh Mẫu Fatima 2017 và là một hành trang lên đường cho những ai muốn trở thành Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ. Nếu ai muốn đọc tác phẩm Định Mệnh Nhân Loại thì xin bấm vào cái link ở dưới hình bìa sách và ai muốn nghe CD Tất Cả Bí Mật Fatima cũng bấm vào 2 cái links ở dưới bìa CD của nó dưới đây.

http://thoidiemmaria.net/THANHMAU/FatimaDinhMenhNhanLoai/index.htm

Bí Mật Fatima - Thực Hư; Bí Mật Fatima - Cốt Lõi

TraiTimVoNhiemNguyenToiMeMarialàTatCaBiMatFatima

Tấm hình chụp sau tâm sự kết khóa tại Hội Trường Founder's Hall

Cử Hành LTXC vào lúc 3 giờ chiều kết thúc Khóa TĐCTT VIII - 2017

Trước khi chia tay nhau lên đường, em đã ngỏ lời cám ơn tất cả và từng anh chị em tham dự viên, cùng xin bỏ qua những thiếu sót của ngoài ý muốn và do vụng về của chúng em. Sau cùng em nhắc lại tổng quan những ý tưởng chính yếu trong Khóa TĐCTT VIII - 2018:

 1- Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa vô cùng cao quí và Phần Rỗi của các linh hồn vô cùng quan trọng;

2- Thế nhưng nhiều linh hồn bị hư đi bởi không có ai chịu hy sinh cầu cho họ (Mẹ Fatima 13/9/1917);

3- Cần phải có một Đạo Binh Thương Xót được Mẹ đạo tạo để cảm tử liều thân cứu các linh hồn cho Trái Tim Mẹ Toàn Thắng!

 

bé tĩnh

Lạy Mẹ Maria là Người Nữ đang tiến lên như Rạng Đông,/ đẹp như mặt trăng,/ rực rỡ như mặt trời,/ oai hùng như đạo binh sắp hàng vào trận.              

Chúng con đã ý thức được rằng:/ Đây là Thời Điểm Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới,/ để Mẹ cứu các tội nhân và ban hòa bình cho thế giới,/ sửa soạn cho cuộc tái giáng của Chúa Kitô,/ Con Mẹ. 

Chúng con cũng nghiệm thấy rằng:/ Trong Thời Điểm của mọi thời điểm,/ cùng tận của mọi tận cùng này,/ Satan sẽ dốc toàn lực hỏa ngục để tàn phá Nước Chúa trong các linh hồn,/ nhất là các linh hồn tận hiến,/ và đặc biệt là các con cái có lòng sùng kính Mẹ cách riêng. 

Chúng con vẫn tin tưởng rằng:/ Dù toàn hỏa ngục có vùng lên đi nữa,/ cũng không thể nào phá được Giáo Hội mà Chúa Kitô đã lập và ở cùng cho đến tận thế,/ trái lại,/ chiếc đầu của Satan sẽ bị dập nát dưới gót chân Người/ là những chi thể hèn mọn nhất trong Nhiệm Thể Giáo Hội của Người. 

Chúng con còn nghiệm thấy rằng:/ Những chi thể hèn mọn nhất trong Nhiệm Thể Giáo Hội mà Chúa Kitô dùng để đạp nát đầu Satan/ chắc chắn sẽ bị và phải bị Satan cắn tử thương/ mới có thể như Chúa Kitô toàn thắng tử thần bằng cuộc phục sinh của Người.

..................

Giờ đây,/ trước nhan Mẹ và trong tay Mẹ,/ Vị Nữ Vương Mân Côi Toàn Thắng của chúng con,/ chúng con xin tuyên hứa Sống Đời Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ,/ nhất định hăng say,/ dũng cảm/ và trung thực làm chứng nhân cho Chúa Kitô trong Thời Điểm Maria của Mẹ,/ bằng một lòng tuyệt đối trung thành với Giáo Hội,/ hoàn toàn tuân phục Đức Thánh Cha,/ tuân giữ tất cả mọi giáo huấn và từng giáo huấn tông truyền của Giáo Hội,/ trở nên thấp hèn và khuất kín như gót chân nơi Nhiệm Thể Giáo Hội,/ một gót chân làm mồi ngon cho thần dữ,/ nhưng cũng là dịp Chúa dùng để đạp nát đầu Satan/ cho Nước Cha muôn đời trị đến. 

Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ/ là nơi chúng con nương náu và là đường đưa chúng con đến với Thiên Chúa,/ Đấng muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới/ để làm đường cho Con Ngài lại đến trong vinh quang./  Amen. 

  Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh

Ngày 31/5/1998

 Tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona California