NIỀM VUI THƯƠNG XÓT

 

TĐCTT - HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO XUYÊN VIỆT NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT

21 NGÀY 18/9 - 8/10/2016

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Giáo Phận Hưng Hóa

Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa 22-25/9/2016

 2 chốt điểm truyền giáo: Phù Yên và Mai Sơn

 

Giáo Phận Hưng Hóa và Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

 

Giáo Phận Hưng Hóa

Giáo Phận Hưng Hóa, như Giáo Phận Bắc Ninh, là một trong 3 Giáo Phận thuộc Vùng Thượng Du Bắc Việt nghèo khổ, bởi thế nên đã trở thành mục tiêu nhắm tới của Nhóm TĐCTT trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 vào 2 ngày 22-23/9/2016. Theo tài liệu về Giáo Phận Hưng Hóa này từ mạng điện toán http://www.giaoxugiaohovietnam.com/HungHoa/01-Giao-Phan-HungHoa.htm:

"Giáo phận Hưng Hoá được thành lập năm 1895 dưới thời Đức Giáo Hoàng LÊ-Ô XIII, với tên gọi là Giáo phận ĐOÀi, Đức Cha Lộc người Pháp làm Giám Mục tiên khởi (1895-1938), tiếp đến là hai giám mục người Pháp: Đức Cha Vạn (1938-1943) và Đức Cha Kim (1946-1960). Ngày 24 tháng 11 năm 1960, Toà Thánh thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam, đồng thời nâng Giáo phận Tông Toà Hưng Hoá lên hàng Giáo phận Chính Toà và đặt Đức Cha Giuse Phan Thế Hinh (1960-1985). Kế vị ngài là Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Quang làm Giám mục Chính toà đầu tiên (1985-1989); sau đó là Đức Cha Giuse Nguyễn Phụng Hiểu (1991-1992). Năm 1924, Giáo phận Đoài được đổi tên thành Giáo phận Hưng Hoá. Như thế, tính đến năm 1992 Giáo phận Hưng Hoá có sáu giám mục: ba vị người Pháp và ba vị người Việt. Vị giám mục thứ bảy là Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ký Tông sắc bổ nhiệm ngày 05/08/2003, sau hơn 11 năm trống ngôi.

"Nằm ở Phía Tây Bắc Việt Nam, Giáo phận Hưng Hoá trải rộng trên địa bàn 10 tỉnh, với diện tích khoảng 54.500 km2 và trên 200.000 giáo dân.

- Tỉnh Hà Tây: nơi có Toà giám mục và Nhà thờ Chính toà, có khoảng 20.000 giáo dân. 
- Tỉnh Phú Thọ: nơi tập trung nhiều giáo dân nhất, trên 100.000.
 
- Tỉnh Yên Bái: khoảng 45.000 giáo dân
 
- Tỉnh Lào Cai: giáp với Trung Quốc, khoảng 10.000 giáo dân.
 
- Tỉnh Tuyên Quang: có khoảng 14.000 giáo dân
 
- Tỉnh Hà Giang: trên 1000 giáo dân.
 
- Tỉnh Hoà Bình: 5000 giáo dân, mới được phục hồi năm 2002, sau 56 năm không có một hoạt động tôn giáo nào.
 
- Ba tỉnh Sơn La, Lai Châu và Điện Biên: có khoảng 5000 giáo dân, nhưng chưa có điều kiện sinh hoạt tôn giáo bình thường.

"Nhìn chung, các tỉnh Tây Bắc Việt Nam có địa hình đồi núi hiểm trở, nền kinh tế khó phát triển. Tuy nhiên, trong trong các tỉnh này có nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh như: Đền Hùng, Thuỷ Điện Hoà Bình, Núi Ba Vì, Chùa Tây Phương, Sapa...

"Hiện nay, với trên 200.000 giáo dân trong tổng số dân gần 8.000.000 người, Giáo phận Hưng Hoá chiếm tỷ lệ 3,5% dân số, với 30 linh mục, trong đó có 2 linh mục đang tu nghiệp tại Pháp; 35 chủng sinh, 127 tu sĩ dòng Mến Thánh Giá, khoảng 100 tu sinh nam và trên 100 tu sinh nữ; có 70 giáo xứ và hơn 400 họ đạo, sinh hoạt trong 7 giáo hạt… Dân chúng đa số làm nông-lâm nghiệp. Số ít còn lại làm nghề tiểu –thủ - công nghiệp...." 

 

Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Theo tư liệu của mạng điện toán GP Hưng Hóa http://www.giaophanhunghoa.org/vi/on-goi-dong-tu/men-thanh-gia/2016/04/81E20820/lich-su-hoi-dong-men-thanh-gia-hung-hoa/

"Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa là một trong 26 hội dòng Mến Thánh Giá đang hiện diện tại Việt Nam.
                   
"Vào những thập niên đầu của thế kỷ XX, trước nhu cầu mục vụ nơi một Giáo phận rộng lớn, Đức Cha Gustave Vandale Vạn, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa (1936-1943), mong muốn có một Hội dòng Giáo phận để cộng tác với hàng giáo sĩ địa phương trong công việc mục vụ và truyền giáo. Từ thao thức đó, năm 1943 ngài đã liên lạc với Đức Cha Gioan Phan Đình Phùng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm mời các nữ tu Mến Thánh Giá Phát Diệm đến Giáo phận Hưng Hóa giúp cải tổ các "Nhà Mụ" trong Giáo phận.

"Nhận lời mời của Đức Cha Gustave Vandale Vạn, nữ tu Anna Trần Thị Bạch Hương, Bề trên dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm đã gởi bốn nữ tu đến Giáo phận Hưng Hóa ngày 15.01.1943; lập thành cộng đoàn Mến Thánh Giá đầu tiên của Giáo phận Hưng Hóa.  Đây được coi là ngày chính thức khai sinh Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Cơ sở đầu tiên của Nhà dòng là một căn nhà lá 3 gian tại thị xã Yên Bái, tỉnh Yên Bái (nay là Tổ 38, Phường Hồng Hà, Tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái).
 
"Sau hơn một tháng ổn định nhà cửa, các chị mở lớp chiêu sinh và đào tạo các ơn gọi Mến Thánh Giá tại Hưng Hóa. Lớp dự tu đầu tiên gồm 13 chị, một số đến từ các Nhà Mụ trong Giáo phận như Bầu Nọ, Chiêu Ứng, Yên Tập; số khác đến từ các gia đình. 

"Chiến tranh xảy ra, các chị phải sơ tán nay đây mai đó. Ngày 18.01.1957, được sự chấp thuận của Đức Cha Mazé Kim, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa (1945-1960), chị em đã dời trụ sở nhà mẹ từ Yên Bái về định cư tại thị xã Sơn Tây, tỉnh Sơn Tây (sau gọi là tỉnh Hà Tây và bây giờ thuộc Hà Nội). Những năm đầu, Nhà Dòng nhận tu sinh mới, nhưng chiến tranh ngày càng ác liệt, nên phải ngưng nhận ơn gọi cho tới năm 1980.

"Từ năm 1981, Nhà Dòng tiếp tục đón nhận và đào tạo các ơn gọi, dù chỉ trong âm thầm, lặng lẽ nhưng số ứng sinh, khấn sinh ngày một gia tăng, các cộng đoàn mới lần lượt được thành lập để đáp ứng nhu cầu tông đồ mục vụ trong Giáo phận.

"Cơ sơ cũ Nhà Mẹ Hội dòng tại 15/2 Lê Lợi, Sơn Tây đã xuống cấp trầm trọng và quá chật hẹp,  không thể đáp ứng được những sinh hoạt lớn của Hội dòng.  Vì thế, ngày 26 tháng 7 năm 2010, Nhà Mẹ của Hội dòng đã được di dời đến cơ sở mới gần Nhà thờ Chính tòa (thuộc khu 7, Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Tp. Hà Nội).

"Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa sinh ra và lớn lên trong khói lửa chiến tranh và những khó khăn nghiệt ngã của thời cuộc nhưng vẫn trung thành và kiên vững nhờ tín thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Đến nay, Hội dòng có 28 cộng đoàn: 26 cộng đoàn tại Giáo phận Hưng Hóa, một cộng đoàn tại Giáo phận Hà Nội và một cộng đoàn tại Giáo phận Sài Gòn; với 290 nữ tu, 44 tập sinh, 34 tiền tập và 100 đệ tử. Chị em dấn thân phục vụ trong các lãnh vực: văn hóa, xã hội, y tế, luân lý và đức tin".

 

TĐCTT Đồng Hành Truyền Giáo với Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Ở Giáo Phận Hưng Hóa, chúng tôi đã liên lạc, trước hết, bằng điện thoại với Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa về tình hình truyền giáo ở địa phương này, nhờ đó chính nhà dòng có thể giúp chúng tôi có thể đóng góp phần nào thiện chí truyền giáo của chúng tôi ở đây. Thế nhưng, sơ bề trên mà tôi chưa hề quen biết đã thách đố chúng tôi bằng những câu hỏi là có dám chịu gian nan khốn khó và nguy hiểm hay chăng? Tôi đã thẳng thắn trả lời sơ bấy giờ và còn tái khẳng định với sơ qua email ngày 25/7/2016 như sau:

"Sơ Vĩnh ơi, con là người đã gọi sơ tối Thứ Sáu tuần trước từ California Hoa Kỳ tức sáng Thứ Bảy ở Việt Nam ngày 23/7/2016, và con đã được hân hạnh nói chuyện với sơ, đến nỗi những lời của sơ chẳng những không làm cho chúng con nói chung và bản thân con nói riêng cảm thấy sợ hãi mà còn càng phấn khởi hơn nữa, không thể nào không đến tận những nơi truyền giáo đầy hấp dẫn ấy, vì Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) của chúng con về VN lần này mục đích là để thực hiện chuyến Truyền Giáo đầu tiên của nhóm chúng con nhân dịp Năm Thánh Thương Xót 2016 được mở ra cho toàn thể Giáo Hội bởi một Vị Giáo Hoàng "xông mùi chiên" (28/3/2013) và thao thức muốn thấy "Giáo Hội nghèo và cho người nghèo" (16/3/2013). 

"Chính Lòng Thương Xót Chúa (LTXC) đã là nguyên động lực thúc đẩy chúng con hưởng ứng lời kêu gọi ở Balan (17-18/8/2002) của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Vị Thừa Sai Thương Xót, để trở thành một Nhóm TĐCTT từ năm 2009, vào dịp giỗ 4 năm qua đời của ngài, và đáp ứng lời kêu gọi (Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm đoạn 49 và Tông Sắc Dung Nhan Thương Xót đoạn 12 và 15) của Đức Thánh Cha Phanxicô, Vị Giáo Hoàng Thương Xót, để xông pha đến với những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô ở bất cứ nơi nào trên thế giới, đầu tiên ở chính tại quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta, bằng chuyến Mission VN Năm Thánh Thương Xót 2016 này, như Nhóm TĐCTT chúng con hằng năm (2 lần) vẫn đến với những anh chị em bần cùng vô gia cư giữa thành phố Los Angeles ở Cali Hoa Kỳ...."

Thế rồi sau đó, vào ngày 26/7/2016, tôi đã nhận được email của sơ với nguyên nội dung bao gồm đủ mọi thứ chúng tôi cần biết để có thể thực hiện một chút thiện chí truyền giáo của mình ở Giáo Phận Hưng Hóa qua sự hướng dẫn và trợ giúp của Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa như sau:

- Đọc email, thấy bác và  nhóm TĐCTT  tràn đầy tâm huyết của sứ điệp tình thương! Tạ ơn Chúa  đã thương gửi những sứ giả của TĐCTT đến với những người dân nghèo trong Giáo phận Hưng Hóa .

- Hội dòng  sẵn sàng và rất vui  để  đón tiếp nhóm . Hội dòng  rất vui có dịp cộng tác trong việc từ thiện bác ái này.  Nhà  dòng sẽ có các sơ cùng đi với  bác và nhóm.

- Ở Giáo phận Hưng Hóa có rất nhiều điểm dân nghèo khổ nhất là vùng dân tộc thiểu số. Họ ở những vùng sâu xa, đèo heo hút gió, hang sâu cùng cốc. Có những  nơi gian nan lắm, chúng  ta không thể  một hai ngày mà tới đó được. Có những nơi phải đi bộ 10 tiếng mới tới được bản, đường dốc cao vực thẳm khó khăn, không phải ai cũng có thể đi bộ tới đó được.

- Hôm trước con nói tới Chiềng Ân thuộc tỉnh Sơn La. Lên tới đỉnh Chiềng Ân có cảm giác như sắp đến cổng trời!!! Ngay sau hôm gặp bác, con đã liên lạc với Linh mục phụ trách vùng đó.  Ngài cho biết  họ mới gặp thiên tai về bão, nhà cửa cũng thiệt hại nhiều. Tuy nhiên, hiện tại đang có khó khăn, chưa tiện để  chúng ta đến đó dịp này, nhưng để dịp khác.

- Chúng ta đến 2 nơi khác cũng thuộc về  tỉnh  Sơn La

1/ Vùng Sông Mã cách Nhà Dòng (thị xã Sơn Tây) khoảng 300 km (gồm Mai Sơn, Sông Mã, Chiềng Công, Chiềng Ân), với chừng 1500 nhân danh với khoảng 240 gia đình nghèo khổ.

2/ Vùng Phù Yên thuộc Giáo Xứ Kiệt Sơn: Khoảng 700 nhân danh (160 gia đình)

3/ Dự tính  mỗi gia đình  một phần quà với trị giá  khoảng 300.000 VND = 15 USD, số tiền này  sẽ  mua cho mỗi  gia đình: 1 cài màn muỗi (70 ngàn VN), 10 kg gạo hay 1 thùng mì tôm (100 ngàn VN); 2 chai nước mắm (32 ngàn VN), 1 ký bột nêm (58 ngàn VN), 2 kg đường (40 ngàn VN). 

4/ Họ thường ở trong những căn nhà xập xệ, tường bằng đất hoặc phên nứa, mái tranh, nền đất nhem nhuốc. Nếu giúp cho họ đổ lại cái nền nhà bằng xi măng hoặc cho họ những tấm lợp thì cũng rất tốt.

5/ Nhưng hướng thứ 2  này thì phải mất nhiều tiền, nhiều thời  gian, chưa khả thi. Gia đình nào cũng cần, chắc mình chưa làm ngay được. Sau này, nếu muốn, nhóm  có thể mỗi năm nhóm giúp cho một vài gia đình thì sẽ tính sau.

6/ Cuộc sống  của họ lam lũ đói khổ, vùng rừng núi nhiều muỗi, vì thế trong dịp này nhóm có thể cho họ những quà cho nhu cầu cần thiết hiện tại. Vì thế, chúng  ta sẽ chọn hướng thứ nhất.

7/ Dự chi phí: 420 gia đình x 300.000 đ = 126.000.000 đ tương đương  5,727.00 USD (một trăm hai mươi sáu triệu đồng  = tương đương với  khoảng gần sáu ngàn dollars) 

8/ Bản làng của họ mình không thể đi xe  30 chỗ tới đó được, vì họ ở mãi sâu xa, cao trên đồi núi, có thể mỗi quả đồi có vài gia đình. Họ phải đi bộ hoặc đi xe honda từ bản  tới một điểm (nhà thờ), ở đó mình gặp họ và cho họ quà. Hai sơ ở Mai Sơn dùng 200 USD trong số tiền 6 ngàn của nhóm để họ tùy nghi lo liệu xăng xe của họ.

Phái đoàn TĐCTT chúng tôi đã được Sơ Tổng Phụ Trách Nguyễn Thị Vĩnh Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa và một số sơ được chỉ định tiếp đón thân tình và nồng nhiệt, lo cho chúng tôi chỗ ngủ (tuy chật chội vào lúc nhà dòng đang có khóa linh thao cuối năm cho cả 150 chị em trong dòng, một hội dòng giờ đây con số đã lên tới trên 500 phần tử) lẫn ăn uống một cách đầy đủ nếu không muốn nói là khá thịnh soạn trong thời gian 2 đêm chúng tôi ở đây.

Thoạt tiên các sơ tính thuê hotel Lâm Ký cách nhà dòng 2 km để chúng tôi ngủ đêm cho thoải mái hầu lấy sức mà đi truyền giáo, nhưng chúng tôi lại tha thiết xin cho được ở trong nhà dòng, cho dù nằm đất để được sống đúng tinh thần truyền giáo, cần phải lăn lộn khổ cực như chính những người anh chị em nghèo khổ chúng tôi sẽ gặp và như chính các vị thừa sai truyền giáo ở tại các khu vực truyền giáo.

Ngoài ra, nhờ ở trong nhà dòng mà chúng tôi chẳng những được ăn cơm nhà Đức Chúa Trời do chính các sơ nấu và phục vụ mà còn được tham dự hai giờ Kinh Phụng Vụ Ban Mai và hai Thánh Lễ sáng với cả nhà dòng từ 5 giờ sáng trong bầu khí thật linh thiêng, hoàn toàn khác với bầu khí ở các nhà thờ thuộc những giáo xứ hay cộng đoàn Việt Nam chúng tôi vẫn tham dự và sinh hoạt. Sáng sáng sau Thánh Lễ chúng tôi ra trước hang Đức Mẹ để cùng nhau dâng ngày cho Mẹ và hát hiệu ca TĐCTT cùng hô vang 3 lần câu tâm niệm LTXC: "Giêsu ơi - con tin nơi Chúa!"

Còn nữa, có hai sơ đại diện nhà dòng là Sơ Hoạch và Sơ Luyến đã dẫn phái đoàn chúng tôi đến hai chốt điểm truyền giáo là Phù Yên và Mai Sơn. Trên xe hai sơ đã sinh hoạt vui tươi với chúng tôi. Sau đây là thứ tự đủ mọi hình ảnh chúng tôi chụp được trong khu vực cùng với sinh hoạt của Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa là nơi chúng tôi lần đầu tiên chung nhóm đã được diễm phúc hưởng phước trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 của chúng tôi. 

 

Các sơ trẻ đang cặm cụi làm vườn gần phòng ăn của chúng tôi và các sơ trẻ khác đang vui tươi phục vụ các bữa ăn cho chúng tôi

 

 

Vì chúng tôi không chịu ngủ ở khách sạn trong thời gian nhà dòng chật các sơ về tĩnh tâm linh thao khóa cuối năm, nên hai phòng chơi của các em bị khuyết tận tự kỷ (autism)

đã phải chỗ cho chúng tôi nghỉ ngơi ban đêm và để đồ ban ngày

Sau bữa ăn chúng tôi họp lại với nhau để chia sẻ cảm nghiệm truyền giáo mấy ngày đầu và hướng về những ngày tiếp tới...

Lễ ở Việt Nam hầu như vào lúc 5 giờ sáng ở các nơi, trừ Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa vào lúc 5:20,

sau Kinh Phụng Vụ Ban Mai từ 4:30 và nguyện ngắm nửa tiếng từ 4:50 đến 5:20, và lễ từ 5:20 đến 6 giờ sáng.

Có một trong hai cựu nữ tu trong nhóm, trên chuyến xe đi Phù Yên sáng hôm đó, đã bật lên khóc vì cảm thấy vô cùng tiếc nuối bầu khí tu trì thanh thoát ngày xa xưa ấy...

Nhóm TĐCTT ngày nào cũng sốt sắng dâng mình cho Đức Mẹ ban sáng

Sơ Hoạch và Sơ Luyến được bề trên chỉ định hướng dẫn chúng toiôtrong lộ trình truyền giáo ở hai chốt điểm Phù Yên và Mai Sơn

Không có lễ sáng Thứ Bảy ở đây nên anh chị em TĐCTT ra trước hang Đức Mẹ để cử hành Thánh Lễ bằng Chuỗi Kinh Thương Xót và đợi Thánh Lễ chiều ở Thanh Hóa  

Các sơ lưu ý đến từng ước muốn nhỏ mọn của chúng tôi khi biết chúng tôi mong có bắp ăn hơn là thịt thà cá mú v.v. nên dọn cho chúng tôi bữa điểm tâm nhẹ nhàng với cả ngô

Thay cho Nhóm TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016, tôi đã gửi một email riêng ngày 11/10/2016 để cám ơn chung quí sơ ở các nơi đã cho chúng tôi được trú ngụ và ăn uống như thế này:

Đại diện cho Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày 18/9 - 8/10/2016, con xin hết lòng tri ân cảm tạ Quí Sơ đã cho chúng con được những giây phút bồi dưỡng cả hồn lẫn xác ở trong nhà Chúa, nơi chúng con chẳng những được Quí Sơ phục vụ cả về ăn uống lẫn ngủ nghỉ, mà còn được hưởng những giờ phút phụng vụ giờ kinh và phụng vụ Thánh Thể vô cùng quí hóa. 

Ngoài ra, Quí Sơ còn đưa chúng con đi đến những nơi chúng con cần đến để có thể gặp gỡ Chúa Kitô nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Người ở những nơi xa xôi hẻo lánh hay ở những việc mồ côi khuyết tật vô cùng đáng thương, nhờ đó chúng con có thể chạm đến những dấu thánh của Chúa Kitô Phục Sinh khi được bắt tay, ve vuốt hay ôm ẵm lấy những hình hài bần cùng hay khổ nạn của những người anh chị em bất hạnh trước mắt thế gian này. 

Xin Quí Sơ cầu nguyện cho chúng con, để nhờ những giây phút ngắn ngủi được sống trong nhà Chúa của quí sơ, được thấy tận mắt gương phục vụ của Quí Sơ và được Quí Sơ khích lệ tinh thần, cuộc đời của mỗi người chúng con, nhờ cho đi (vật chất) thì ít mà nhận lãnh (thiêng liêng) thì nhiều, được thật sự biến đổi, để chứng tỏ cho thấy chúng con đã hội ngộ với Chúa Kitô trong cuộc Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 lịch sử đầy ý nghĩa và giá trị này. 

Kính chúc Quí Sơ và mọi chị em trong dòng mỗi ngày một duyên dáng hơn bao giờ hết, đáng yêu hơn bao giờ hết, bằng cuộc đời hoàn toàn tận hiến siêu thoát tràn đầy đức ái trọn hảo của mình, một vẻ kiều diễm thiên đường khiến cho Phu Quân lý tưởng Giêsu của Quí Sơ càng ngày càng trở nên say mê đến ngây ngất về những hiền thê của Người, đến độ Người không còn cảm thấy đau thương gây ra bởi biết bao nhiêu là tội lỗi của loài người đang quay cuồng với bão lốc văn hóa chết chóc tương đối duy nhân bản ngày nay, rất cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn bao giờ hết! 

con - Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL 

Thế nhưng, với sơ Tổng Phụ Trách Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa Nguyễn Thị Vĩnh, chúng tôi còn thêm một email nữa đề ngày 14/10/2016 như sau:

Trọng Kính Sơ Vĩnh, Tổng Phụ Trách Dòng MTG Hưng Hóa, 

Riêng Sơ, con cảm thấy cần phải viết thêm một email nữa để bày lòng lòng tri ân cảm tạ đặc biệt của riêng cá nhân con cũng như của chung phái đoàn Tông Đồ Chúa Tình Thương tham gia Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 của con.​​

Lý do là vì:  

1- Sơ vẫn cố gắng tiếp đón phái đoàn Tông Đồ Chúa Tình Thương 20 người chúng con trong thời gian dòng của sơ đang có khóa linh thao cuối cùng trong năm cho cả gần 200 sơ tham dự, chật chỗ, mà chúng con lại không muốn ngủ ở hotel như sơ đề nghị, cứ đòi ngủ ở trong dòng của sơ, cho dù nằm đất theo tinh thần truyền giáo đích thực v.v. 

2- Sơ đã cho hai sơ (Hoạch và Luyến rất dễ thương và đáng mến) dẫn chúng con đi 2 ngày đến hai chốt điểm truyền giáo là Phù Yên và Mai Sơn để nhờ đó chúng con có thể được thăm viếng và biếu tặng một chút quà nhỏ mọn của chúng con cho những người anh chị em đồng bào thiểu số ở những vùng sâu vùng xa sống vô cùng khốn khổ. 

3- Sơ đã lo liệu cho chúng con những bữa ăn thật là ngon lành đầy bổ dưỡng qua các sơ trong dòng, những khuôn mặt và bàn tay tận hiến rất vui tươi phục vụ chúng con và lo cho chúng con đủ thứ, kể cả giúp chúng con chuyển người và đồ ra xe vào ngày cuối cùng trong mưa gió với những chiếc dù che phủ cả người lẫn đồ của chúng con. 

4- Sơ đã không quản ngại giờ giấc đang rất ư là bận bịu lo cho chung dòng của sơ bấy giờ vào lúc tĩnh tâm đông người và chật chội để đến gặp gỡ chúng con hai lần, lúc đầu tiên và lúc cuối cùng, với những lời đầy khích lệ cho tinh thần của chúng con, bao gồm cả việc thách thức chúng con hãy dấn thân "cứ đãi cho muỗi một bữa" (nhưng muỗi lại chẳng thèm cái thân mình tro bụi hèn hạ xấu xa của con dù suốt cuộc hành trình con không bao giờ nằm màn).  

Xin sơ cầu nguyện cho chúng con với nhé. Cho chúng con gửi lời cám ơn Sơ Hoạch và Sơ Luyến nữa.  

con - cao tấn tĩnh

Và chúng tôi đã nhận được email hồi âm của sơ ngày 16/10/2016 như thế này:

Chào Bác Tĩnh,

Chúng con hy vọng bác và nhóm trở về bình an!

Cám ơn Bác và nhóm đã quan tâm đến Hội dòng và giáo phận chúng con, đã dành  tình yêu thương quảng đại, không ngại những  hy sinh, những gian nan vất vả để  đến  với chúng con và  nối vòng tay  đến với những người  nghèo khổ.

Chúng con rất cảm động về những nghĩa cử và sự dấn thân của Nhóm. Chúng  con hy vọng sẽ có nhiều cơ hội để cùng với Bác và nhóm TĐCTT để tiếp tục những bước chân đến với vùng “ngoại ô” như Đức Thánh Cha mời gọi.

Chúng con cám ơn bác về những lời cầu chúc sâu sắc Bác dành cho chúng con.  

Chúng con kính chúc bác và nhóm TĐCTT ngày một lớn lên trong ân sủng và tình yêu của Chúa !

Kính

Sr. Maria Nguyễn Thị Vĩnh

Xin Xem Tiếp

 

1- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Những Nét Chấm Phá Đặc Biệt

2- Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày 18/9 - 8/10/2016

3- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Bắc Ninh 20-21/9/2016

4- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Hưng Hóa 21-24/9/2016

5- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Hưng Hóa 21-24/9/2016: Phù Yên và Mai Sơn

6- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Dòng Mến Thánh Giá Vinh 24-26/9/2016

7- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Dòng Mến Thánh Giá Vinh 24-26/9/2016: Bác Ái Cứu Trợ

8- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang 26-28/9/2016

9- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang 26-28/9/2016: Truyền Giáo và Bác Ái Cứu Trợ

10- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Kontum 29/9/2016

11- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Ban Mê Thuột 1/10/2016

12- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Long Xuyên 4-5/10/2016

13- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Long Xuyên: Các nơi viếng thăm và biếu tặng quà truyền giáo

14- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Những điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình 6-7/10/2016

15- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - 7 Bonus

16- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Hình Ảnh Quê Hương Đất Nước Việt Nam Hiện Nay

17- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Bình An Vô Sự

18- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Vang Vọng Tương Lai