NIỀM VUI THƯƠNG XÓT

 

TĐCTT - HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO XUYÊN VIỆT NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT

21 NGÀY 18/9 - 8/10/2016

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

Bác Ái Cứu Trợ

Dòng Mến Thánh Giá Vinh ở Nghệ An

Formosa và Xứ Đông Yên ở Hà Tĩnh

Phong Nha ở Quảng Bình

 

 

Dòng Mến Thánh Giá Vinh

Khi giáo phận Vinh thành lập trên đất Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình vào năm 1846, trong thực tế đã có 8 nhà phước Mến Thánh Giá với 220 nữ tu. Từ đó, số lượng các nữ tu thay đổi tùy theo tình hình thời cuộc. Năm 1892, có 175 nữ tu trong 8 tu xá.

Năm 1938, thống kê cho biết có 164 nữ tu trong bảy nhà.

Năm 1952, Hội dòng được cải tổ có lới khấn công khai theo giáo luật.

Sau năm 1954, tại giáo phận Vinh, chỉ có một hội dòng duy nhất là dòng Mến Thánh Giá Vinh

Năm 1959, Hội dòng có 324 nữ tu

Năm 1964, vì tình hình có chiến tranh ác liệt, và do đó có lệnh cấm tập trung, nên hai cộng đoàn ở Hà Tĩnh phải giải thể, khiến các nữ tu phải về tu tại gia.

Năm 1968, hai nữ tu bị tử thương vì bom đạn.

Nhà Mẹ Xã Đoài bị thiêu rụi, 14 nữ tu bị thương. Các nữ tu phải sơ tán vào các xóm giáo của giáo xứ Xã Đoài. Các nữ tu phải tản mạn luôn một năm sau mới có thể hồi cư. Trong thời gian này hội dòng gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhiều mặt, khiến sinh hoạt hầu như ngưng chỉ.

Từ năm 1991, tuy vẫn còn khó khăn, nhưng hội dòng vẫn tiếp nhận nhiều ơn gọi và có điều kiện phát triển hơn. Hại cộng đoàn ở Hà Tĩnh được phục hồi. Hàng năm hội dòng gửi người đi học tại Saigòn, Hà Nội và Vinh.

 Từ năm 1993, tập viện được tái tục, và hằng năm đều có lễ khấn vào ngày 21/11.

Đầu năm 1996 Nhà Tập được Chính quyền công khai chấp thuận, nhưng lớp Dự bị nầy đã được huấn luyện theo chương trình kể từ ngày được nhập hộ trong Dòng. Do đó,  ngày 21 tháng 11 năm 1996, Hội Dòng có 13 chị dâng Lời Khấn lần đầu. Thật là một hồng ân, vì sau 25 năm đóng cửa (1971 – 1996), mầm non ơn gọi bị tắc nghẽn, nay mới được khai thông. Nhờ bàn tay quyền năng của Chúa với sự bảo trợ của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, đặc biệt sau năm thánh của Giáo phận , Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh đã phát triển trong khí thế thay đổi toàn diện. 

Ngày 21 tháng 11  năm 1998 lại có thêm 11 chị mãn Tập viện để được khấn lần đầu. Và kể từ năm nầy, đều đặn và liên tục cho tới nay (2002),  Dòng MTG Vinh có các lớp khấn nối tiếp. Tổng số khấn  tạm từ năm 1996 đến năm 2002, là 94 chị.

Hiện nay, Hội dòng có con số lên tới 1 ngàn mốt phần tử bao gồm đủ mọi thành phần khấn trọn, khấn tạm, tập sinh, thử sinh, đệ tử sinh, và hiện diện cùng hoạt động ở các tỉnh chính trong Giáo Phận là Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Địa chỉ nhà mẹ là Xã Đoài, Nghi Diên, Nam Lộc, Nghệ An. Bề Trên đương nhiệm là nữ tu Hồ Thị Quy.

http://conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=chapter&id=15&ib=45&ict=570
http://mtgvinh.net/lich-su-tu-lieu/tu-1952-den-2002/

Thăm Viếng Bác Ái Cứu Trợ

Thật sự ra phái đoàn TĐCTT trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016, thoạt đầu, chỉ có ý ghé qua hội dòng này để trọ qua đêm, nhờ đó thăm một sơ thuộc Nhóm TĐCTT (khóa VII - 2013 khi sơ tham dự tĩnh tâm ở Giáo Phận Orange California), thế thôi, để rồi hôm sau lên đường về Trung Tâm Lavang ở Quảng Trị.

Thế nhưng, không ngờ nơi chốn này lại trở thành một chốt điểm đặc biệt làm trệch hướng đi, đúng hơn xoay hướng đi của chúng tôi một chút, liên quan đến việc bác ái cứu trợ là việc chúng tôi không chủ trương trong chuyến đi mang tính cách triệt để truyền giáo nhắm vào dân ngoại ở các vùng sâu vùng xa, như ở Giáo Phận Hưng Hóa trước đo hay ở Kontum hoặc Ban mê Thuột sau đó.

Đúng thế, vì vào giờ chót không đi Sông Gâm ở Tuyên Quang thuộc Giáo Phận bắc Ninh nữa, chúng tôi đã thay ngày còn dư này bằng một ngày ở lưu lại Dòng Mến Thánh Giá Vinh một ngày nữa, ngày chúng tôi xin các sơ dẫn chúng tôi đi thăm hai cô nhi viện khuyết tật ở gần nhà dòng, hai nơi vốn được Cha Nguyễn Đức Minh là phó tổng linh hướng của nhóm chúng tôi ở Mỹ bảo trợ hằng năm, ngài đã ngỏ ý xin chúng tôi ghé thăm họ. Chúng tôi đã nhận lời ngài, nên tiện thể chúng tôi muốn ghé thăm cả anh chị em nạn nhân của thảm họa cá chết nữa, trong vòng một ngày.

Không ngờ, khi đến nơi, nhờ sự hướng dẫn của sơ bề trên, chúng tôi mới biết rằng địa điểm của các nạn nhân bị thảm họa cá chết là ở Hà Tĩnh, cách nhà dòng 100 cây số trên đường xuôi vào miền Trung, tiện đường về Phong Nha và Trung Tâm Lavang là những nơi chúng tôi có dự tính tới. Ngoài ra, sơ bề trên còn cho chúng tôi biết rằng Dòng Mến Thánh Giá Vinh có một cơ sở ở Phong Nha, nhóm có thể ghé qua trọ ở đó trước khi về Trung Tâm Lavang.

Thế là chúng tôi chỉ trọ qua một đêm duy nhất tại trụ sở chính của Dòng Mến Thánh Giá Vinh ở Nghệ An. Khi tới nơi, cho dù trời vừa mưa vừa tối, sơ bề trên cùng sơ phó bề trên trẻ trung đã ra tận cửa xe bắt tay chào đón từng người chúng tôi, sau đó, hai vị đã chỉ cho chúng tôi chỗ ngủ trước khi chúng tôi ăn cơm tối.

Sáng hôm sau, tham dự Giờ Kinh Phụng Vụ Ban Mai và Thánh Lễ Chúa Nhật (thay vì 5 giờ sáng thì sớm hơn nửa tiếng theo chương trình bác ái tông đồ của vị linh mục đồng tế từ Mỹ về), và điểm tâm xong, chúng tôi được sơ bề trên, trước hết, dẫn đi một vòng tham quan nội khu của nhà dòng, sau đó, đã sử dụng 2 chiếc xe nhỏ của dòng, (thay vì xe du khách 45 chỗ chở chúng tôi, bấy giờ cũng cần phải nghỉ ngơi thay ống xì hơi vừa bị trục trặc chiều hôm trước), để đích thân sơ, ở một trong hai xe, đã chở chúng tôi đến thăm hai cô nhi viện, một (ở hơi xa) của chính dòng của sơ, và một (ở gần) của Dòng Thừa Sai Bác Ái Giáo Phận Vinh (chứ không phải của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta).

Chúng tôi đã về lại nhà dòng để ăn trưa rồi từ giã sơ bề trên và các sơ phục vụ, bao gồm cả sơ TĐCTT Trần Kim Dung thân yêu của chúng tôi. Chúng tôi đã trân trọng tạ ơn nhà dòng đã phục vụ miếng ăn và chỗ ngủ cho chúng tôi, bằng một số hiện kim mà chúng tôi nghĩ là xứng với lòng tri ân cảm tạ của chúng tôi, cho dù sơ bề trên không lấy nhưng chúng tôi cũng như xin sơ vui nhận cùng với số tiền 5 trăm Mỹ kim biếu tặng nhà dòng cho việc bác ái xã hội của dòng. Ngoài ra, chúng tôi cũng trao cho dòng số tiền $2,500.00 Mỹ kim để mua quà tặng cho các nạn nhân của thảm họa cá chết ở Hà Tĩnh, chưa kể số tiền 1 ngàn Mỹ kim tặng cho cô nhi viện tật nguyền của dòng sơ và 1 ngàn Mỹ kim nữa cho cô nhiên viện được các nữ tu Dòng Thừa Sai Bác Ái GP Vinh phục vụ.

Sau đây là những tấm hình lưu niệm những giây phút đáng ghi nhớ của lần đầu tiên chúng tôi đến với Dòng Mến Thánh Giá Vinh.

Bữa ăn chẳng những có thức ăn mà còn cả thức uống là rượu nho không say do chính các sơ làm và tặng cho phái đoàn 10 chai đi đường nữa.

Bữa điểm tâm nhẹ bụng với món đặc sản cháo lươn nghệ an tuyệt vời

Sơ Trần Kim Dung, vị nữ tu là dì của Anh TĐCTT Nguyễn Việt Phát TGP Los Angeles, đã tham dự Khóa TĐCTT VII 2013 ở GP Orange CA.

 

Tham quan nội khu cơ sở rất ngăn nắp lớp lang của Dòng Mến Thánh Giá Vinh

Tham quan cả khu sinh hoạt của nhà dòng, nhất là khu nhà bếp và phòng làm thuốc

Sơ trưởng phòng làm thuốc và sơ Kim Dung nhân viên làm thuốc - khi về hưu, các sơ trở thành "đảng viên", tức hành nghề "viên" thuốc ở đây.

một "đảng viên" chuyên nghiệp từ Mỹ về đang trổ tài nấu thuốc ở bếp lò bằng củi được cung cấp từ kho củi ở gian bên ngoài cạnh đó

Các sơ trẻ trung dễ thương đang vui tươi phục vụ chúng tôi bữa trưa hôm sau trước khi chúng tôi rời nhà dòng đi Hà Tĩnh và về Phong Nha

Chúng tôi vẫn tiếp tục ở Dòng Mến Thánh Giá Vinh đêm hôm sau, 25/9/2016, nhưng không ở tại trụ sở chính của dòng trên đây mà ở Phong Nha, nơi chúng tôi được chính sơ bề trên cho biết, để sau khi ghé qua Hà Tĩnh cách nhà dòng 100 cây số để tham quan (trên xe) khu vực Formosa và Giáo Xứ Đông Yên, chúng tôi về trọ ở đó mà đi tham quan Động Thiên Đường (thay vì Động Phong Nha như đã dự tính) hôm sau. Chính sơ bề trên đã phái 2 sơ Xuân và Hương đi theo xe của chúng tôi, trong khi chính sơ lái xe riêng theo chúng tôi, đến Giáo Xứ Đông Yên, và sau đó chúng tôi đã từ giã sơ để về Phong Nha, trọ ở Khách Sạn Phương Hà của dòng sơ ở đó.

Nếu ở Nghệ An, trụ sở chính của dòng, chúng tôi không được ăn món cá, thì ở Phong Nha Quảng Bình, nơi bị ảnh hưởng thảm họa cá chết,

chúng tôi lại được các sơ cùng dòng ở đây đãi cả món cá bữa tối hôm đó, nhưng là thứ cá để giành hiếm quí của các sơ chứ không phải mới bắt.

Xin hết lòng cám ơn Sơ Vĩnh và ban phục vụ bữa ăn đặc biệt này của Khách Sạn Phương Hà của Dòng Mến Thánh Giá Vinh

Vì là khách sạn nên phòng vệ sinh cũng khác hẳn những nơi bình dân khác, tiêu biểu như ở Giáo Họ Phù Yên Bắc Ninh trước đó

dù trả tiền khách sạn và ăn uống đàng hoàng (và còn hơn như vậy nữa), nhưng các chị trong phái đoàn vẫn tới nhà bếp phụ giúp bữa sáng hôm sau

Bữa điểm tâm có vẻ đơn sơ mà thật ngon và chắc bụng, nhờ đó phái đoàn (trừ 3 chị về Quảng Trị từ 5 giờ sáng) đã đủ sức lên Động Thiên Đường

 

Vào ngày 14/10/2016, đại diện phái đoàn TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016, tôi đã gửi, ngoài email chung ngày 11/10/2016 cho các dòng nữ mà chúng tôi được tiếp đón nồng hậu trong suốt chuyến đi, một email riêng cho sơ tổng Phụ Trách Hồ Thị Quy Dòng Mến Thánh Giá Vinh, nguyên văn như sau:

Riêng Sơ, con cảm thấy cần phải viết thêm một email nữa để bày lòng lòng tri ân cảm tạ đặc biệt của riêng cá nhân con cũng như của chung phái đoàn Tông Đồ Chúa Tình Thương tham gia Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 của con.​

Lý do là vì: 

1- Sơ đã (cùng với sơ phó bề trên) đến tận cửa xe để chào đón chúng con lần đầu tiên đến với dòng của sơ, và sơ đã thân tình bắt tay từng người chúng con đang mệt mỏi xuống xe vào lúc trời mưa lâm râm và trời đã tối; 

2- Sơ đã ân cần chỉ dẫn cho chúng con chỗ ngủ và đã cùng ngồi ăn uống với chúng con một cách hết sức bình dân, chưa kể các sơ khác phục vụ chúng con hết mình; 

3- Sơ đã thân tình dẫn chúng con đi tham quan mật khu nhà dòng rộng lớn đông đảo của sơ (1 ngàn mốt phần tử bao gồm cả ở khắp GP Vinh); 

4- Sơ đã dẫn chúng con đến thăm hai cô nhi viện tật nguyền (một của chính dòng của sơ) để chúng con thấy được chẳng những nhiều người anh chị em khốn khổ đáng thương của Chúa Kitô mà còn thấy được cả sức sống nội tâm dồi dào sâu xa của chị em dòng sơ trong việc dấn thân vui tươi phục vụ cho Chúa Kitô nơi những mảnh đời bất hạnh; 

5- Sơ đã cho 2 sơ (Xuân và Hương) đi kèm theo xe của chúng con để dẫn chúng con đến tham qua vùng thảm họa cá chết ở Hà Tình (cách nhà dòng ở Nghệ An 100 cây số);   

6- Sơ đã cho phái đoàn chúng con khi rời nhà dòng của sơ ở Nghệ An 12 chai rượu nho uống không say do dòng sơ làm, và chúng con đã uống từng chai mỗi ngày cho tới ngày về Mỹ; 

7- Sơ đã còn cho chúng con mấy hộp cu đơ (kẹo lạc dẻo) để đi ăn đường trước khi chúng con rời Hà Tĩnh về Phong Nha chiều hôm ấy ở Giáo Xứ Đông Yên mới; 

8- Sơ đã đích thân thay chúng con để đứng ra biếu tặng quà do chúng con giành cho họ ($2,500 Mỹ kim) cho những người anh chị em bị thảm họa cá chết ở Giáo Xứ Đông Yên (mới), vì chúng con không còn giờ ở lại nữa dù sơ mời; 

9- Sơ đã chỉ cho chúng con biết dòng của sơ có chỗ nghỉ ở Phong Nha để chúng con tiện đường từ Hà Tĩnh về Quảng Bình trọ ở Nhà Nghỉ Phượng Hà của dòng sơ để được tham quan Động Thiên Đường hôm sau; 

10- Sơ đã từ chối không lấy số tiền tri ân cảm tạ của chúng con về nơi ăn (3 bữa) chốn ở (1 đêm) tại dòng của sơ cho đến khi chúng ta đành phải ghép số tiền nhỏ mọn đó vào với số tiền truyền giáo và bác ái cứu trợ tặng dòng sơ. 

Một lần nữa, chúng con xin cám ơn sơ nhiều lắm. Hy vọng năm 2018, trở lại Việt Nam một lần nữa, chúng con sẽ lại được sơ (vẫn còn nhiệm kỳ bề trên) chăm sóc, nhờ đó chúng con có sức đến thăm một chốt điểm truyền giáo của dòng sơ (cách trụ sở chính của dòng 100 cây số) cũng như các nơi khác nữa. Chắc chắn chúng con cũng không thể nào bỏ qua hai cô nhi viện tật nguyền như năm nay. 

Xin sơ cầu nguyện cho chúng con với nhé, để chúng con sống xứng đáng với ơn gọi tông đồ giáo dân của chúng con như muối đất men bột giữa đời. 

con - cao tấn tĩnh

 

Một buổi trưa tái ngộ bác ái cứu trợ ngày 5/4/2017

 

Nhóm TĐCTT chúng ta, qua một số anh chị em đại diện nhóm, 8 trong số 20 người (2 Rochester New York, 4 Houston Texas, 1 Seattle Washington, 13 Nam California) tham dự chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 vừa qua, đã cho Sơ Hồ Quy tổng phụ trách Dòng MTG Vinh ở Nghệ An Việt Nam ngay trưa hôm qua, Thứ Tư mùng 5/4/2017, sau bữa trưa tiếp đón sơ ở nhà AC Lý Minh Ngọc Anh, một bữa thiết đãi theo kiểu potluck.

Sơ sang đây có mục đích kiếm thêm chút ít tài chính để lo việc bác ái cho nhà dòng, liên quan đến giếng nước tinh khiết... Sơ là vị bề trên đã đối xử với chúng ta rất thịnh tình:

1- Đã đích thân ra tận xe để đón chúng ta đến muộn khi trời còn mưa và tối, 2- dẫn chúng ta sáng hôm sau tham quan nhà dòng, 3- thăm 2 cô nhi viện;

4- Lại còn cho 2 sơ của dòng đồng hành, một sơ dẫn chúng ta đi Hà Tĩnh ghé qua Formosa và thăm Xứ Đông Yên mới, và một sơ dẫn đến Phong Nha vừa trọ đêm vừa tham quan Động Thiên Đường;

5- Ngoài ra còn tặng cho chúng ta một thùng 10 chai rượu nho uống đi đường cho tới khi về lại Mỹ, và 5- tặng cho chúng ta một thùng kẹo dẻo Cuđ
ơ khi gặp lại sơ ở Xứ Đông Yên Hà Tĩnh.

Sơ cám ơn nhóm đã nhiều lần gửi về giúp cho việc tông đồ bác ái của dòng sơ qua biến cố lũ lụt hay cô nhi viện hoặc thảm họa cá chết. Trong text sơ gửi ngay sau lần tái ngộ ở Hoa Kỳ hôm nay, sơ đã text tin nhắn cho em, lập lại vắn gọn những lời sơ cám ơn chung sau bữa trưa, như sau:

"Thay Tinh, con xin Chan thanh cam on tam long tot cua Thay va cac Co trong Nhom TDCTT. Con rat cam dong truoc nghia cu day yeu thuong cua Thay va cac Co. Cau xin Chua Chuc Phuc Lanh tren gia dinh Thay va moi thanh vien trong Nhom. Kinh Thay, Con Sr Quy".

Ngay sau bữa trưa thanh đạm (bao gồm đủ mọi món cần thiết) tiếp đón sơ, anh chị em đã có màn đóng góp cho sơ. Trước hết là từ quĩ bác ái cứu trợ chung nhóm kèm theo các đóng góp của từng anh chị em hiện diện (bao gồm cả anh Trần Định và chị Lưu Ngọc Trinh vắng mặt), tất cả, theo ước đoán, có thể vào khoảng hơn kém 3 ngàn MK.

Quĩ bác ái cứu trợ của chúng nhóm là 600 Mỹ kim tiền mặt, như em tuyên bố công khai với sơ trước mặt mọi người hiện diện bấy giờ khi em đưa bao thư cho sơ đề là của chung nhóm. Số tiền này là của 2 chị tân TĐCTT XXI 2016 ở Giáo Phận San Jose mới gửi cho em ngày 23/3/2017 và sau khi em báo tin nhận được vào ngày 25/3/2017 thì nhận được email cùng ngày của 2 chị như sau:

From: 

Date: 2017-03-25 17:05 GMT-07:00
Subject: Re: Xin Nhắn
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Em cu tuy hoan canh ma chi. 1 chút thoi ma. Cam on Tinh nhieu. Nho Nhau trong kinh nguyen .

Ngoài ra, kèm theo bao thư đóng góp riêng của gia đình em cũng như của quí chị đóng góp ngay sau đó, em đã đại diện nhóm tặng thêm cho sơ một số kỷ vật liên quan đến tai mắt miệng như sau:

1 bộ 14 CD chủ đề 2013 "Giêsu ơi con tin nơi Chúa!" (để tai nghe)

1 bộ 5 DVD "Fatima - Thời Điểm Vinh Quang" (để mắt xem), bộ DVD bao gồm 5 bài em chia sẻ về Thánh Mẫu Fatima ở Ngày Thánh Mẫu (2009-13)

2 tác phẩm về LTXC: "Phúc Âm Thương Xót" + "Rạng Ngời Thương Xót" (để mắt đọc), bộ 2 sách của em kỷ niệm Năm Thánh Thương Xót 2016, nhất là tập Kỷ Yếu Niềm Vui Thương Xót về biến cố lịch sử TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 3 tuần 18/9-8/10/2017.

2 hộp kẹo Milk Chocolate AlohaMacs (để miệng ăn), mới được đưa về từ chuyến đi phục vụ Khóa LTXC XXII ở Honolulu Hawaii cuối tuần 31/3-2/4/17

AC Lý Minh và Ngọc Anh cũng tặng cho sơ nhiều thứ đồ vật và thực phẩm khác, khiến sơ rất thích và tìm cách mang về Việt Nam.

 

 

Hình trên, từ trái sang phải: Chị Mai Chinh, bé tĩnh, Chị Đinh Tuyết Mai, Sơ Hồ Quy,

Chị Tống Thánh Liên, Chị Nguyễn Tâm Huệ, Chị Văn Thị Lan, Chị Văn Thị Nguyệt, Chị Phạm MNgọc Anh

 

 

 

 

Xin xem tiếp

 

1- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Những Nét Chấm Phá Đặc Biệt

2- Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày 18/9 - 8/10/2016

3- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Bắc Ninh 20-21/9/2016

4- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Hưng Hóa 21-24/9/2016

5- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Hưng Hóa 21-24/9/2016: Phù Yên và Mai Sơn

6- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Dòng Mến Thánh Giá Vinh 24-26/9/2016

7- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Dòng Mến Thánh Giá Vinh 24-26/9/2016: Bác Ái Cứu Trợ

8- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang 26-28/9/2016

9- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang 26-28/9/2016: Truyền Giáo và Bác Ái Cứu Trợ

10- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Kontum 29/9/2016

11- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Ban Mê Thuột 1/10/2016

12- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Long Xuyên 4-5/10/2016

13- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Long Xuyên: Các nơi viếng thăm và biếu tặng quà truyền giáo

14- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Những điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình 6-7/10/2016

15- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - 7 Bonus

16- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Hình Ảnh Quê Hương Đất Nước Việt Nam Hiện Nay

17- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Bình An Vô Sự

18- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Vang Vọng Tương Lai