NIỀM VUI THƯƠNG XÓT

 

TĐCTT - HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO XUYÊN VIỆT NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT

21 NGÀY 18/9 - 8/10/2016

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang: Chốt Điểm Truyền Giáo và Bác Ái Cứu Trợ

 

Giáo Xứ Khe Sanh

Khe Sanh là một vùng thung lũng đất đỏ, cao hơn mặt nước biển 1500 mét. Từ khởi thủy, Khe Sanh có thể là tên gọi của một dòng suối nhỏ trong rừng hoang, một vùng xa xôi heo hút gần biên giới Việt Lào, một vùng đất tương đối bằng phẳng, từ đó là nơi tụ tập một số dân cư đến khai thác đất và biến Khe Sanh thành một hương làng với tên gọi “Khe Sanh”.

Làng Khe Sanh nằm dọc theo quốc lộ 9 về hướng Tây và cách thị xã Đông Hà khoảng 63 km. Khe Sanh là một trong hai thị trấn của huyện Hướng Hóa, là vùng có vị trí rất lợi thế về kinh tế, có cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, gắn với đường xuyên Á đi Lào, Thái Lan, Mianma. Hai thị trấn Khe Sanh và Lao Bảo trực thuộc huyện Hướng Hóa được thành hình cùng thời khi thành lập quận Hướng Hóa từ năm 1945 và đặt trụ sở quận tại làng Khe Sanh nhưng chưa phát triển nhiều.

Sau 1975 khu Khe Sanh và Lao Bảo, trong đó có thung lũng sông Ba Lòng, là vùng đất tương đối tốt, do chính sách di dân lập vùng kinh tế mới, nên dân cư tập trung đông đúc, từ đó đã biến thành thị trấn của huyện Hướng Hóa ngày nay. Về mặt hành chánh ; Giáo xứ Khe Sanh hiện tọa lạc tại thôn Hòa Hiệp, xã Tân Liên, Huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Khe Sanh có một vị trí địa dư như thế, nên dân cư trước 1945 đa số là người thuộc bộ lạc Bru, theo Lê Thông trong “Địa Lý các tỉnh và thành phố Việt Nam” tập 3, thì bộ lạc này có khoảng trên 40.000 người ở rải rác trên các vùng núi từ Bắc Việt qua Lào, và dọc theo biên giới miền Trung. Riêng tại vùng Khe Sanh, Hướng Hóa đã có tới 18.000 người Bru.

Với đà tăng tưởng số giáo dân của Khe Sanh, đi đôi với việc đòi hỏi nhu cầu về Phụng vụ của giáo dân, ngày 18/09/2007, Khe Sanh được Tòa Tổng Giám mục Huế chính thức thành lập Giáo xứ mới, và cử Linh mục Phanxicô Xavie Phan Đức Hòa làm quản xứ tiên khởi Giáo xứ Khe Sanh.

Cuối năm 2008 linh mục quản xứ đã mua đất và khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới đầu tiên cho Giáo xứ Khe Sanh, thuộc huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, Việt Nam. Với một thời gian ngắn kỷ lục, linh mục quản xứ và giáo dân Khe Sanh đã hoàn tất ngôi nhà thờ.

Ngày 15/07/ 2010, tại Khe Sanh thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra một sự kiện trọng đại, đó là lễ Cung Hiến và khánh thành Nhà Thờ Khe Sanh do Đức Tổng Giám Mục Stephanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế, chủ sự.

http://www.giaoxugiaohovietnam.com/Hue/01-Giao-Phan-Hue-KheSanh.htm#Lược sử Giáo xứ

Chốt Điểm Truyền Giáo và Bác Ái Cứu Trợ

Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang tự mình là một trung tâm hành hương Thánh Mẫu, chứ không phải là một khu vực truyền giáo hay bác ái cứu trợ. Tuy nhiên, phái đoàn TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 đã lợi dụng linh địa Thánh Mẫu nổi danh nhất và tiêu biểu nhất của Giáo Hội ở Việt Nam để thực hiện việc truyền giáo và bác ái cứu trợ.

Trước hết là việc truyền giáo: phái đoàn đã mời 250 anh chị em dân tộc thiểu số ở Khe Sanh hay thuộc Giáo Xứ Khe Sanh về Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang để gặp gỡ họ. Sở dĩ phái đoàn không tới với họ không phải là vì ngại hay sợ gian nan vất vả, mà là để chính họ có cơ hội ngàn vàng ("như một phép lạ" theo chính lời thú của Cha Chánh Xứ Khe Sanh) về Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang với tư cách cả giáo xứ hay cả vùng Khe Sanh để tham dự Năm Thánh Thương Xót mà lĩnh Ơn Toàn Xá. Chi phí cho 10 chiếc xe chuyên chở và tiền bữa ăn trưa cùng bữa giải khát xế chiều đã được phái đoàn chúng tôi trang trải, chưa kể đến chính món quà hiện kim 15 Mỹ kim cho mỗi gia đình mang về chiều hôm ấy nữa.

Sau bữa gần trưa của họ và bữa trưa của chính chúng tôi, cũng như sau khi chúng tôi gặp Cha Chánh Xứ Khe Sanh như ngài mong muốn sau bữa trưa của chúng tôi, chúng tôi đã đến sinh hoạt với anh chị em đồng bào thiểu số ở Khe Sanh trong khu vực lùm cây mát từ 1 giờ 30 đến 3 giờ chiều. Trước khi ăn bữa gần trưa của họ, họ đã được Cha Xứ của họ dẫn vào tiểu nguyện đường Lavang để lĩnh Ơn Toàn Xá. Sau khi sinh hoạt nửa tiếng và bữa giải khát, họ cùng nhau đến Đài Đức Mẹ Lavang để viếng Đức Mẹ. Sau hết họ lĩnh món quà biếu tặng của chúng tôi và ra về.

Về việc bác ái cứu trợ: cùng ngày hôm đó, sau khi sinh hoạt với anh chị em đồng bào thiểu số ở Khe Sanh, từ 3 đến 4 giờ, chúng tôi đã biếu tặng quà cho 150 anh chị em tật nguyền địa phương quanh khu vực Linh Địa Lavang, được mời tới qua trung gian của cha giám đốc trung tâm, trong đó có 90 người bị khiếm thị, để được biếu tặng quà cho họ. Chưa hết, con số 60 người nữa được thêm ngoài số tiền quĩ truyền giáo ấn định đã được một chị trong phái đoàn bao thầu, với số tiền khoảng 650 Mỹ kim. Cả 10 chiếc xe lăn (100 Mỹ kim 1 chiếc) và 10 chiếc xe lắc (200 Mỹ kim 1 chiếc) cũng được một số chị trong nhóm chúng tôi ở Huế bỏ tiền ra thêm bảo trợ cho những người anh chị em bị khuyết tật về di chuyển hay có những xe lăn hoặc xe lắc đã quá cũ, cần phải thay thế.

Sau đây là toàn bộ hình ảnh sinh hoạt của Nhóm TĐCTT với hai nhóm: Nhóm anh chị em dân tộc thiểu số (thăm hỏi, viếng nguyện đường Năm Thánh, bữa trưa, sinh hoạt, viếng Đức Mẹ, tặng quà), và nhóm anh chị em người Kinh tật nguyền (tặng quà).

Sinh Hoạt với Anh Chị Em Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số ở Khe Sanh

(thăm hỏi, viếng nguyện đường Năm Thánh, bữa trưa, sinh hoạt, viếng Đức Mẹ, tặng quà)

Viếng Nguyện Đường Năm Thánh Thương Xót để Lĩnh Ơn Toàn Xá

Sau khi ngỏ mấy lời mở đầu cùng anh chị em đồng bào thiểu số ở Khe Sanh, trong đó ngài công nhận biến cố này là "một phép lạ", ngài đã bất ngờ mời trưởng đoàn TĐCTT lên.

Đi ăn trưa vào lúc 11 giờ sáng

Cha Sở Giáo Xứ Khe Sanh là vị linh mục kéo cả giáo xứ về Trung Tâm Lavang hôm nay "như là một phép lạ" muốn được gặp gỡ riêng nhóm sau bữa xế trưa ở gần ngay đó

Ở đâu cũng thế, sau khi nghe thấy vị linh mục thừa sai nào trình bày hoạt đồng và nhu cầu truyền giáo,

anh chị em trong nhóm bao giờ cũng cảm thấy xúc động và mau mắn góp phần riêng của mình

Sau bữa xế trưa của anh chị em đồng bào thiểu số và phục vụ họ trong khi họ ăn, và sau khi gặp cha xứ của họ, anh chị em TĐCTT mới ngồi lại với nhau ăn trưa

Sinh Hoạt và Bữa Giải Khát sau trưa

Sơ Thu Hương Dòng Mến Thánh Giá Vinh đang phục vụ ở Giáo Xứ Khe Sanh mở màn buổi văn nghệ bỏ túi ngoài trời (picnic)

Nhóm TĐCTT nhào vô làm gương gợi ý giúp vui: "Gặp gỡ Đức Kitô..."

 

Kính Viếng Mẹ Lavang trước khi nhận quà và ra về

Trong email ngày 17/10/2016, Sơ Thu Hương, một sơ thuộc dòng Mến Thánh Giá Huế, đang phục vụ ở Giáo Xứ Khe Sanh, đã gửi cho chúng tôi những lời lẽ vắn gọn sau đây:

"Con là sơ Thu Hương ở Khe Sanh đây. Chú có  khỏe không? chắc là Chú và các cô Chú về đến nơi được bình an rồi phải không? Nếu có dịp gặp các cô Chú cho con gửi lời thăm từng người và con rất nhớ đến các Cô chú, từ những cử chỉ phục vụ những người nghèo, đã bỏ tiền của và sức lực từ phương trời xa xăm đến với những anh chị em dân tộc thiểu số trong thái độ kính trọng những người con bé nhỏ của Chúa... Con cám ơn Chú đã gửi những bài chia sẽ cho con, con rất tâm đắc".

 

Sinh Hoạt tặng quà với Anh Chị Em Kinh tật nguyền ở địa phương Lavang

Sau khi sinh hoạt hơn 4 tiếng đồng hồ với anh chị em dân tộc thiểu số, từ đầu tới cuối, từ 3 giờ chiều, giờ chúng tôi vẫn có thói quen cử hành LTXC hằng ngày với nhau qua điện thoại miễn phí ở Hoa Kỳ, hôm nay, chúng tôi đã cử hành LTXC bằng chính việc chúng tôi thực hành LTXC qua sinh hoạt với anh chị em khuyết tật người Kinh ở chung quanh khu vực địa phương Mẹ Lavang. Tuy nhiên, khu vực sinh hoạt thứ hai này được tiến sâu vào bên trong hơn nữa, gần hai dẫy dinh thự trú ngụ và làm việc của các cha ở Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang và có chính cha giám đốc hướng dẫn và trợ giúp. Chính ngài đã lo liệu các phần quà từ số tiền 6 ngàn Mỹ kim chúng tôi biếu tặng, bao gồm cả 2 nhóm, và bao gồm cả tiền thuê xe chuyên chở khứ hồi cho Người Thượng cùng các bữa ăn uống cho họ hôm ấy. Tuy chúng tôi hẹn sinh hoạt với họ từ 3 giờ chiều, nhưng vì nóng lòng nhận quà nên họ đã đến sớm và chờ đợi chúng tôi gần 2 tiếng đồng hồ... ở trong tùm cây hay trong nhà đợi

"Kính thưa quí vị, phái đoàn TĐCTT chúng tôi rất hân hạnh được gặp gỡ quí vị nơi đây. Xin lỗi quí vị vì quí vị đã phải chờ đợi chúng tôi cho tới bây giờ...

Xin quí vị nhận nơi đây chút quà chúng tôi xin được biếu tặng quí vị, như một chút thể hiện lòng cảm thông của chúng tôi với hoàn cảnh của quí vị...

Chớ gì thân xác tro bụi tạm gửi trên trần thế này của chúng ta sẽ được biến đổi nên giống như thân xác vinh hiển của Chúa Kitô Phục Sinh đã chiến thắng tội lỗi và sự chết"

Sau hết chúng tôi đã biếu tặng 10 xe lăn (100 Mỹ kim 1 chiếc) và 10 xe lắc (200 Mỹ kim 1 chiếc) do mấy chị ở Quảng Trị cùng nhau chung chia sẻ với những anh chị em cần đến

Sau một ngày sinh hoạt vừa truyền giáo vừa tông đồ này, chúng tôi đã ăn tối và cùng nhau làm việc thiêng liêng chung vào buổi tối ngay trước Đài Đức Mẹ Lavang, bao gồm 50 Kinh Mân Côi (trước) và Chuỗi Thương Xót (sau). Bởi hằng ngày chúng tôi vẫn cầu nguyện chung với nhau bằng hai Chuỗi Ngọc Yêu Thương này. Chúng tôi đã về ngủ đêm để sáng hôm sau tham dự thánh lễ ban sáng xong thì lên đường ngay.

Chúng tôi đã chụp chung với cha Hiền, giám đốc Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang một tấm hình sau khi các ngài điểm tâm sáng hôm trước với Đức TGM Ngô Quang Kiệt. Sáng hôm sau, ngay sau Thánh Lễ 5 giờ sáng do ngài chủ tế, chúng tôi đã cám ơn ngài, trao cho ngài 500 Mỹ kim nhỏ mọn để đóng góp vào việc nguyện đường Đức Mẹ Lavang, và xin ngài ban phép lành cho chúng tôi trước khi chúng tôi lên đường. Chưa hết, theo thói quen, chúng tôi còn phải dâng mình chung cho Đức Mẹ nữa, lần này được ở ngay trước Đài Đức Mẹ Lavang của toàn quốc Việt Nam, (trong suốt chuyến hành trình của mình, hằng ngày, vào ban sáng, chúng tôi đều dâng 50 Kinh Mân Côi lên Mẹ, mở đầu bằng bài: "Mẹ ơi đoái thương xem Nước Việt Nam..."), và chụp chung với nhau một tấm ảnh lưu niệm ở trước nhan tượng Mẹ Lavang.

Xin Xem Tiếp

 

 

1- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Những Nét Chấm Phá Đặc Biệt

2- Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày 18/9 - 8/10/2016

3- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Bắc Ninh 20-21/9/2016

4- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Hưng Hóa 21-24/9/2016

5- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Hưng Hóa 21-24/9/2016: Phù Yên và Mai Sơn

6- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Dòng Mến Thánh Giá Vinh 24-26/9/2016

7- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Dòng Mến Thánh Giá Vinh 24-26/9/2016: Bác Ái Cứu Trợ

8- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang 26-28/9/2016

9- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang 26-28/9/2016: Truyền Giáo và Bác Ái Cứu Trợ

10- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Kontum 29/9/2016

11- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Ban Mê Thuột 1/10/2016

12- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Long Xuyên 4-5/10/2016

13- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Long Xuyên: Các nơi viếng thăm và biếu tặng quà truyền giáo

14- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Những điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình 6-7/10/2016

15- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - 7 Bonus

16- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Hình Ảnh Quê Hương Đất Nước Việt Nam Hiện Nay

17- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Bình An Vô Sự

18- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Vang Vọng Tương Lai