NIỀM VUI THƯƠNG XÓT

 

TĐCTT - HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO XUYÊN VIỆT NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT

21 NGÀY 18/9 - 8/10/2016

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Hai Cô Nhi Viện Khuyết Tật ở Nghệ An, một ở Quảng Bình và Giáo Xứ Đông Yên ở Hà Tĩnh

 

Cô Nhi Viện Khuyết Tật của Dòng Mến Thánh Giá Vinh

Sáng Chúa Nhật 25/9/2016, phái đoàn TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 chúng tôi ghé thăm hai viện mồ côi vào một ngày mưa gió. Cả hai đều do hai nhà dòng nữ Việt Nam chăm sóc và tự lo phương tiện phục vụ, hoàn toàn không được chính phủ tài trợ gì cả.

Viện mồ côi thứ nhất là Mái Ấm Thiện Tâm Faustina, nơi có gần cả trăm nạn nhân nam nữ, lớn bé, già trẻ, bao gồm cả những con người lành mạnh, không bị tật nguyền hay tâm thần, lớn nhất là một bà 84 tuổi và nhỏ nhất là một em gái 4 tuổi, một nơi được chăm sóc và thường trực canh chừng (kẻo bị leo rào ra đường nguy hiểm) bởi trên dưới 20 nhân viên, đa số là các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Vinh, bao gồm cả một số thày đại chủng viện của giáo phận.

Chứng kiến tận mắt và được vây quanh bởi đông đảo các nạn nhân tật nguyền chúng tôi chưa bao giờ được gặp ở Việt Nam và cũng có thể là lần gặp gỡ đầu tiên và duy nhất trong đời của mình, những con người vì bị tật nguyền mà đã bị bỏ rơi trở thành mồ côi bất đắc dĩ, ai trong chúng tôi cũng bị xúc động và tự động nhào tới cho quà, nhất là các trẻ em, ẵm bế hay ve vuốt các em, như thể được va chạm vào chính các Dấu Thánh của Chúa Kitô. Tạ ơn LTXC đã cung cấp những ánh mắt và bàn tay xót thương của những tâm hồn nữ tu tận hiến cuộc đời để phục vụ họ.

Chính tôi, khi còn phục vụ thành phần bị chậm phát triển (developmental disabled persons) ở Orange County California 24 năm (1985-2009), với tư cách là phối hợp viên dịch vụ (service coordinator) cho cơ quan Regional Center of Orange County, đã từng chứng kiến thấy những ngưoòi anh chị em hay trẻ em như thế rồi, mà hôm ấy vẫn không nghẹn ngào tắt tiếng khi ngỏ lời cùng các nữ tu ở Viện Mồ Côi thứ hai trước khi trao tặng cho nơi ấy món quà nhỏ của chung chúng tôi là 1 ngàn Mỹ kim.

Nạn nhân già nhất (84 tuổi) và trẻ nhất (4 tuổi), đứa con của người mẹ bị lỡ năm 16 tuổi, nay ở chung với con nhưng ban ngày đi làm ở ngoài.

Cho dù cuộc đời mồ côi khốn khổ nhưng được các sơ ân cần chăm sóc nên vẫn hồn nhiên vui sống ca vang những khúc hát ân tình thánh tuyệt vời

 

Trung Tâm Khuyết Tật 19.3 (Thánh Giuse) của Dòng Thừa Sai Bác Ái GP Vinh

Cô Nhi Viện khuyết tật thứ hai ở Hà Tĩnh này là một trong hai cô nhi viện hằng năm vẫn được Cha Nguyễn Đức Minh là phó tổng linh hướng của Nhóm TĐCTT bảo trợ và chính ngài đã xin phái đoàn TĐCTT về VN ghé thăm. Nơi đây được các nữ tu Thừa Sai Bác Ái GP Vinh phục vụ, một dòng trùng tên nhưng không phải của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta mà của một vị linh mục học trò của Cha Nguyễn Đức Minh sáng lập ở Việt Nam, một dòng nghèo đến độ không có chỗ trọ, và các sơ phục vụ ở đây gần 1 chục sơ, lo cho trên 30 các em bị dị tật bẩm sinh được gọi các sơ ở đây gọi là bị dị tật bại não (cerebral palsy - tên gọi theo căn bệnh) hay bị dị tật co bại (theo hình thức tật nguyền). 

Ôi ánh mắt thiên thần của các em, như của hai nguyên tổ khi còn sống trong tình trạng công chính nguyên thủy (STK 2:25),

hoàn toàn ngây thơ vô tội - "Nước trời thuộc về những ai giống như chúng" (Mathêu 19:14).

Cũng được dựng nên làm người, nhưng được rỗi hay chăng mới là những gì quan trọng và khẩn thiết nhất, hơn là sắc đẹp, tiền tài, quyền thế v.v.

Cho tới sau khi vào Động Thiên Đường ở Phong Nha ngày hôm sau, tôi mới thấy được rằng hai cô nhi viện khuyết tật mà tôi cùng phái đoàn của tôi được dẫn tới viếng thăm hôm ấy cũng là những Động Thiên Đường, thậm chí còn tuyệt vời hơn cả Động Thiên Đường tự nhiên ở Phong Nha nữa.

Vì nếu những gì ở trong Động Thiên Đường Phong Nha giống như là các pho tượng tự nhiên, được hình thành bởi thạch nhũ qua bao năm tháng, trông hơi giống một nhân vật hay sự vật nào đó có thật nên đã được người thưởng lãm đặt tên cho như vậy (theo như những bảng đề ở đó), thì hình thù dị tật khác đời của những người anh chị em tôi, do chính Thiên Chúa tạo dựng nên, hoàn toàn ngoài ý muốn của họ, được qui tụ lại ở những cô nhi viện khuyết tật này cũng biến những nơi ấy thành Động Thiên Đường, thành Thiên Đường trần thế, cho cả nạn nhân lẫn phục vụ viên.

Nếu chỉ có những con người hèn mọn nhất, như những người anh chị em tôi tận mắt chứng kiến hôm ấy, mới được Chúa Kitô tự đồng hóa với Người và hứa ban Nước Trời cho họ, thì không phải ở những nơi họ đang chung sống ấy chẳng phải là Động Thiên Đường ngay trên thế gian này hay sao: "Thà bị mất một phần thể mà vào Nước Trời còn hơn nguyên vẹn thân thể mà bị ném vào hỏa ngục" (Mathêu 5:30)! Một ổ điếm của những con người lành mạnh về thân thể, một sòng bài của những người có tiền ăn chơi bất chấp người nghèo khổ ngoài xã hội, trung tâm phá thai hay lò diệt chủng hoặc các trại cải tạo cộng sản v.v. không phải là những cảnh hỏa ngục trần thế hay sào huyệt của ma quỉ sao?

Chúng ta là những con người lành mạnh cả về thể lý lẫn tâm thần thường tỏ ra thương hại những người anh chị em khuyết tật về thể lý (như bị mù, câm, điếc, mù, cùi v.v.), hay về tâm lý (chậm phát triển, khờ khạo, ngu dốt, ngớ ngẩn v.v.), hoặc về tâm thần (điên điên khùng khùng mát mát), thế nhưng chính chúng ta có thể còn bị tật nguyền nặng hơn họ nữa, vì tật nguyền của chúng ta về phương diện luân lý (đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, tội lỗi gian ác, tham lam bất công v.v.), còn nguy hiểm hơn nữa, bởi chúng ta có nguy cơ đời đời bị mất phần rỗi của mình.

Đó là lý do, những người anh chị em tật nguyền về thể lý, tâm lý hay tâm thần bất khả chữa trị trên thế gian này, khi có dịp gặp được họ, đối với chúng ta, nhất là khi chúng ta cảm thấy xúc động vì họ, họ cần phải làm sao để có thể trở thành một nhắc nhở cho chúng ta chính lời của Chúa Giêsu phạn dạy chí lý cho những người phụ nữ thành Giêrusalem khóc lóc cảm thương Người rằng: "Chớ khóc thương tôi, một hãy khóc thương cho chính bản thân mình và con cháu của mình" (Luca 23:28). 

 

Cô Nhi Viện Mái Ấm Vincentê Quảng Bình

Trên đường từ Hà Tình về Phong Nha Quảng Bình, chúng tôi được sơ đưa chúng tôi về Phong Nha Quảng Bình dẫn đến một cơ sở phục vụ bác ái của Dòng Mến Thánh Giá nữa là Mái Ấm Hy Vọng Vicentê. Để vào được tận cơ sở phục vụ bác ái này, chúng tôi phải xuống xe và đi bộ khoảng hơn một cây số mới vào tới nơi, vì xe vừa đi được một chút thì bị vướng một gờ đá như tàn tích của cái cổng nào đó xưa kia, nên xe đành phải lui ra ngoài đường chính chờ chúng tôi ở đó. Cho dù phải đi bộ, chúng tôi cũng vẫn hăng hái cố gắng mang theo quà bánh để có thể được dịp chia sẻ với cả trăm anh chị em đáng thương của mình như chẳng được hay ít được xã hội loài người biết đến ở đây: Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình.

trên đường trở về xe của mình, chúng tôi gặp một đàn trâu lững thững cũng trở về bản làng của chúng,

một cảnh tượng chúng tôi không hề thấy ở bên Mỹ, vì nó chỉ có và chỉ còn ở quê hương đất nước Việt Nam nghèo khổ của chúng tôi mà thôi...

 

Giáo Xứ Đông Yên ở Hà Tĩnh

Chúng tôi không ngờ được ghé qua Giáo Xứ Đông Yên ở Hà Tĩnh, giáo xứ Đông Yên mới (với một nhà thờ đang xây nghe nói nhờ một món tiền đã bồi thường trước đây) chứ không phải Đông Yên cũ (vẫn còn 172 gia đình vẫn còn kiên trì ở đó). Khi nghe chúng tôi muốn được dẫn đến thăm khu vực bị thảm họa cá chết và tặng quà cho các gia đình nạn nhân ở đây, sơ bề trên đã chẳng những cho hai sơ trong dòng đi trên xe của chúng tôi để dẫn chúng tôi đến Giáo Xứ Đông Yên, mà còn đích thân đến tận nơi với chúng tôi bằng xe riêng của sơ, để cùng chúng tôi trao tặng quà cho họ. Tuy nhiên, vì chúng tôi không còn đủ giờ để về Phong Nha cho khỏi bị tối, chúng tôi đã nhờ sơ đứng ra trao tặng quà cho họ sau Thánh Lễ 4:30 chiều hôm ấy. Chúng tôi được dẫn vào chào cha xứ rồi lên đường, và mang theo món quà cu đơ (là hai thùng đựng các bịch kẹo lạc dẻo vốn là một món ăn chơi đặc sản rất ngon ở Miền Trung).

Trên đường đến Giáo Xứ Đông Yên mới,chúng tôi đã may mắn, do lời mời dẫn đường tham quan khu vực Formosa của một người quen trên xe, gặp một nhân vật vừa là nạn nhân vừa là nhân chứng ở địa phương có cơ sở Formosa, và nhân vật ấy đã rất chân thành bày tỏ những gì thấy được và biết được tại chỗ trước đó cho chúng tôi nghe khi được chúng tôi phỏng vấn.

Chẳng những thế, nhân vật này còn hát cho chúng tôi nghe bài Cứu Chúng Tôi do chính mình sáng tác (tôi đã xin và được trao cho như dưới đây). Bài hát được diễn đạt chẳng những bằng những lời ca da diết oán than kêu gào mà còn bởi chính giọng ca vừa hùng hồn vừa thảm não bi thương, với tất cả tấm lòng của mình và cảm hứng sáng tác của mình, cho dù giọng ca không chuyên nghiệp như ca sĩ, nhưng đã khiến chúng tôi ngậm ngùi và cảm thương tới độ, sau khi tôi khởi xướng tặng ngay cho tiếng hát này 100 Mỹ kim, thì có biết bao nhiêu là bàn tay nhào tới trao tiền cho anh, mà tôi ước lượng không một ca sĩ thượng thặng nào,nhất là ở trong nước, (sau khi hát với đàn trống nhộn nhịp kích thích ở trên một sân khấu hoành tráng đầy khán thính giả), lại có được một số tiền 12 triệu đồng VN (khoảng 5-6 trăm Mỹ kim) như thế (nhân vật này đã trả lời cho tôi qua điện thoại gọi từ VN cho tôi hôm 21/10/2016). Tuy nhiên, với số tiền to lớn đột nhiên có được đang cầm trong lòng bàn tay của mình như vậy, nhân vật vốn là dân tu xuất có lòng này đã tuyên bố ngay rằng sẽ giành tất cả cho các em thiếu nhi đang cần đến nhu cầu giáo dục trong giáo xứ.... (xin xem lời lẽ chúng nhận kèm hình ảnh được kèm theo ngay trong mục này).

Nghe Bài Cứu Chúng Tôi do chính tác giả sáng tác trình bày ngay trên chiếc xe chở phái đoàn TĐCTT tiến đến khu vực Formosa chiều Chúa Nhật 25/9/2016

2 thùng kẹo lạc dẻo cu đơ và 1 thùng 10 chai rượu nho không say là quà tặng sơ bề trên Dòng Mến Thánh Giá Vinh Hồ Thị Qui tặng cho phái đoàn




Ngày 18/9/2016, tôi đã nhận được email của sơ bề trên hồi âm cho email tôi gửi ngày 14/10/2016 cho riêng sơ để đặc biệt cám ơn sơ về tất cả tấm lòng niềm nở, ân cần và hiếu khách của sơ đối với phái đoàn của chúng tôi, nguyên văn như sau:


"Trước hết xin lỗi Thầy là mấy hôm mưa lũ công việc lu bu (đi cứu trợ dân) xin Thầy thông cám cho nhé. Tuy vậy, nhưng cũng luôn nhớ Thầy và phái đoàn trong kinh nguyện, bời vì khi Thầy và phái đoàn tới đã chị em MTG Vinh có cơ hội để phục vụ , đón tiếp và chị em được đón nhận tấm lòng tốt của quý Phái Đoàn. đây là một nghĩa cử rất là ý nghĩa và cao đẹp, người trao tình người cho nhau. Chúng con rất biết ơn Thày và Quý Phái đoàn. Con xin gửi hình ảnh chúng con đi phát quà cho ngư dân bị thảm họa môi trường biển xin Chú mở file đỉnh kèm nhé".

 


Ngày 28/10/2016, chúng tôi nhận được Thư Cám Ơn của Sơ Tổng Phụ Trách Dòng MTG Vinh Hồ Thị Quy như sau
:









Sơ bề trên Quy cũng gửi thêm cho chúng tôi một email nữa về việc cứu trợ lũ lụt ở chỗ của sơ như sau:


"Cám ơn Thày đã gửi tài liệu và bài giảng về lòng thương xót Chúa cho chúng con. Chị em Dòng MTG Vinh chúng con đang cố gắng thực hiện lòng Chúa thương xót đến với mọi người đang bị chìm đắm trong biển nước lũ tại miền đất chúng con trong ngày 14 -16/10/2016. Con xin gửi hình ảnh chị em MTG Vinh đi cứu trợ xin Thầy mở file đỉnh kèm".




Trong tinh thần hiệp thông bác ái cứu trợ, tôi đã email hồi âm cho sơ bề trên vào ngày 20/10/2016 như sau:

"Sau khi bàn hỏi với nhau, chúng con xin cho chúng con đóng góp thêm 500 Mỹ kim nữa vào việc bác ái cứu trợ anh chị em nạn nhân ở Hà Tĩnh và Quảng Bình thuộc Giáo Phận Vinh đã bị thảm họa bão lụt và hứng chịu hậu quả của thảm họa này, nơi chúng con đã đi qua (25/9/2016) cách thời điểm bão lụt xẩy ra hơn kém 10 ngày (14-16/10/2016).
Cảm tưởng chúng con may mắn vì được thoát nạn bão lụt này đã khiến chúng con càng cảm thấy thông cảm với những anh chị em nạn nhân bởi thảm họa này hơn nữa. Theo quan phòng thần linh đầy khôn ngoan và yêu thương của Thiên Chúa là Cha Thương Xót trên trời, họ đã chịu khổ thay cho những người anh chị em đang bị ngập lụt trong tội lỗi.
Nếu Thiên Chúa cho chúng ta chọn một trong hai, một là thoát được thảm họa bão lụt như họ, hai là bị thảm họa như họ để đền tội thế giới đang đắm chìm trong tội lỗi ngày nay, thì không biết chúng ta có dám chọn cái phúc như Chúa Kitô Cứu Chuộc Nhân Trần (Redemptor Hominis) đóng vai trò "thà một người hy sinh cho nhiều người" (Gioan 11:50)!?
Lòng Thương Xót Chúa và sống LTXC là như thế phải không sơ? Chính vì sống LTXC là ở chỗ xót xa thương cảm nỗi khổ của anh chị em mình như họ, với họ, cho họ và thay họ, như LTXC đã tỏ ra nơi Chúa Kitô Nhập Thể và Vượt Qua, mà chúng con được thoát nạn không phải chỉ để cảm thấy mình may mắn và tạ ơn LTXC, mà là để chia sẻ và bù đắp.
Vậy xin sơ cho chúng con biết 500 Mỹ kim chúng con xin được đóng góp chia sẻ với anh chị em bị thảm họa bão lụt ở Hà Tĩnh và Quảng Bình này như thế nào? Một là gửi qua cơ quan chuyển tiền, hai là trực tiếp qua công ngân hàng của Dòng MTG Vinh?..."

Anh Huỳnh An Khương, giám đốc chiếc xe du khách 45 chỗ giúp chuyên chở chúng tôi trong cuộc Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 trong thời gian gần 3 tuần lễ vừa qua, một chiếc xe cũng đã đưa chúng tôi đi qua vùng lũ lụt này vào ngày Chúa Nhật 25/9/2016, đã gửi email cho chúng tôi ngày 19/10/2016 như sau:



"Nếu không có sự quan phòng Lòng Thương Xót của Chúa, nếu giờ này mà Nhóm TĐCTT còn đang ở những vùng đất anh em mình đi, thì em không thể tượng tượng nổi sẽ xẩy ra điều gì??? Vì hiện tại Miền Trung đang bị bão lụt dữ dội, những nơi Nhóm TĐCTT đi qua đều bị ngập trắng xóa... Nhìn hình ảnh đó em rùng mình... Càng kính sợ Thiên Chúa!"

(Ba tấm hình bị bão lụt trên đây do sơ bề trên MTG Vinh Hồ Thị Quy cung cấp từ cùng một email của sơ trên đây)

Tôi đã hồi âm bằng email cho anh cùng ngày 19/10/2016 như sau:

"Cám ơn anh đã chia sẻ cảm nghiệm thần linh về những may mắn chúng ta được hưởng khi nhìn thấy những gì khủng khiếp xẩy ra sau đó cho lộ trình chúng ta vừa trải qua. 
"Tuy nhiên, bằng con mắt đức tin, chúng ta sẽ thấy mọi sự hoàn toàn khác với trần gian. Chúng ta không thể cảm thấy vui vì được may mắn hơn những người anh chị em trải qua thảm họa bão lụt. 
"Biến cố nào cũng có một ý nghĩa thần linh theo sự quan phòng vô cùng khôn ngoan đầy yêu thương của Cha Trên Trời là Đấng Thương Xót. Chúng ta được may mắn thoát nạn phải chăng là để có thể trợ giúp cho những người anh chị em bị nạn đáng thương về thể lý của chúng ta, và ngược lại, những anh chị em bị nạn phải chăng là để đền tội thay (như Chúa Kitô cứu chuộc) cho những người đang chìm đắm trong bão lụt tội lỗi trần gian...
"Với đức tin như thế, nếu thực sự phái đoàn TĐCTT và ban phục vụ chuyên chở của các anh đang bị chìm ngập trong bão lụt vừa rồi ở vùng này thì quả thực chúng ta đã vô phúc gặp nạn nhưng lại có phúc bởi nhờ đó được thông công vào cuộc khổ nạn vô cùng khốn nạn của Chúa Kitô để phần nào đền tội lỗi của mình và của anh chị em chúng ta. Xin bình an của Chúa Kitô Phục Sinh chiến thắng tội lỗi và sự chết luôn ở cùng chúng ta".


Sau đây là nguyên văn lời lẽ cảm tạ kèm theo hình ảnh từ giáo xứ của nhân vật bất ngờ được mời lên xe của chúng tôi để bày tỏ cho chúng tôi biết về tình hình thảm họa Formosa, nhân vật mà sau bái hát "Cứu Chúng Tôi" đã được chúng tôi tự động tặng cho anh số tiền 12 triệu đồng VN, tức khoảng 550 Mỹ kim, và khoản tiền cho anh ấy anh đã hứa với chúng tôi ngay trên xe là cho các em, và anh đã thực sự làm, như bức thư gửi cho chúng tôi qua email ngày 22/10/2016 dưới đây kèm theo hình ảnh cho thấy.

TNTT VIỆT NAM

                                                                                        LIÊN ĐOÀN ...

                                                                                        XỨ ĐOÀN ...

                                                                                        CHI ĐOÀN ...

                                                                                                ĐT: ...


                   Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) .... kính chào Bác Đaminh Maria Cao Tân Tình, cùng phái đoàn Tông Đồ Chúa Tình Thương.

                   Lời đầu tiên Chúng con xin gửi lời cảm ơn đến bác Tĩnh cũng như phái đoàn, đã giúp đỡ chúng con có một phần quà rất là cao quý. Kính thưa Bác cũng như phái đoàn, với số tiền quý hội đã giúp đỡ các em Thiếu Nhi. Tối hôm qua thứ hai ngày 26/09/2016. Cha xứ chúng con đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho phái đoàn được bình an trong chuyến công tác về Việt Nam, sau thánh lễ Cha xứ cũng như Ban Hành Giáo đã trao món quà trực tiếp của quý hội cho các em Thiếu nhi bị tàn tật và mắc bệnh hiểm nghèo và toàn thể các em thiếu nhi. Chúng con cảm nghiệm được tình thương của chúa đang đổ tràn cho chúng con qua quý hội trong thời điểm khó khăn này.  

                   Kính thưa Bác Đaminh Maria cũng như quý hội, như con đã trình bày với bác cũng hội nghe, hiện nay chúng con gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn nước sinh hoạt hằng ngày không đảm bảo, nhà nhà, người người phải đi mua nước lọc để sử dụng. Từ trước đến bây giờ nguồn nước chúng con sinh hoạt chủ yếu là nước giếng và nước hồ, nhưng hiện nay nguồn nước ấy đã vượt quá độ bẩn cho phép, nên mọi người chúng con rất khó khăn.

                   Một lần nữa con thay Mặt cho Đoàn TNTT ... cám ơn Bác cũng như quý hội đã giúp đỡ chúng con, Nguyện xin anh cả Giê Su ban cho Bác củng như quý hội trần đầy sức khoẻ đạo đức và nhiệt thành trong công việc Và cũng mong bác và quý hội luôn duc lòng thương đến với chúng con. Cuối cùng xin Bác cũng như quý hội nhận nơi chúng con lòng biết ơn sâu sắc nhất. Thân ái chào Bác cũng như quý hội.


                  
 Thay mặt cho các em TNTT     

   Trợ Tá: ...


TB.    Chúng Con cũng gửi cho bác cũng như quý hội mấy tấm hình của đoàn TNTT và những tấm hình chúng con cứu trợ lũ lụt tại quê hương chúng con.


 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2016-10-31 18:59 GMT-07:00
Subject: Re: Kính Tham
To: quy ho

Kính gửi Sơ Quy, Tổng Phụ Trách Dòng MTG Vinh, quí mến, 

Trước hết, chúng con xin kính báo cùng sơ rằng chúng con đã nhận được Thư Cám ơn của sơ, xin sơ cầu cho chúng con và chúng con hứa, nếu Chúa muốn, chúng con sẽ trở lại dòng sơ vào năm 2018. 

Như đã hứa, Nhóm TĐCTT chúng con xin gửi tiền về cho sơ để cùng sơ và Giáo Họ Yên Bình, Giáo Xứ Dũ Yên Hà Tĩnh qua Anh Gioan Nguyễn Văn Hành đóng góp vào việc bác ái cứu trợ cho quí anh chị em nạn nhân bị thảm họa lũ lụt ở GP Vinh, nhất là Hà Tĩnh. 

Tổng số tiền chúng con chuyển ngân vào công nhà băng dòng của sơ như sơ cho chúng con biết đó là $1,608.00 (một ngàn sáu trăm lẻ tám Mỹ kim), được phân chia thứ tự như sau: 

Dòng MTG Vinh của Sơ $1,000.00 (một ngàn Mỹ kim)

Giáo Họ Yên Bình, Giáo Xứ Dũ Yên Hà Tĩnh qua Anh Hành $500.00 (năm trăm Mỹ kim)

Mẹ của Sơ Hương dòng của sơ $100.00 (một trăm Mỹ kim, từ tiền của một chị trong nhóm chúng con gửi ké trong số tiền chung này)

Tiền lệ phí 8 Mỹ kim để sơ lấy số tiền $1,600.00 (một ngàn sáu trăm Mỹ kim) từ nhà băng của dòng sơ ở Việt Nam (chúng con đã trả trước cho sơ từ bên này rồi sơ khỏi phải trả lệ phí này nữa ở bên đó, bằng không sơ chỉ lĩnh được $1,592.00 Mỹ kim thôi. Số tiền 45 Mỹ kim trong biên nhận là tiền lệ phí chúng con gửi từ Mỹ về cho sơ với số tiền như thế).

Chúng con xin gửi sơ kèm theo đây biên nhận của nhà bằng chúng con mới gửi chiều nay.

From: quy ho 
Date: 2016-11-23 18:12 GMT-08:00
Subject: Re: Xin Thăm Dò
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thầy kính quý,

Trước hết xin lỗi Thầy, vì cũng lu bu nhiều việc, Lễ Phong chức của 39 Tân linh Mục, Đại Hội giới trẻ của Giáo Tỉnh Hà Nội (có 10 giáo Phận miền bắc) tổ chức tại Giáo Phận vinh các sr phải phục vụ cơm nước.(hơn 20,000 ngàn bạn trẻ đến từ các giáo Phận). xin Thầy thông cảm cho chúng con nhé.

Kính thưa Thầy, vấn đề công tác cứu trợ thì nhiều lắm, làm không xuế được. cái tâm của mình thì muốn ôm hết tất cả mọi người, nhưng vòng tay của mình ôm không nổi, Nhưng với khả năng Chúa ban, chúng con cố gắng làm được chừng nào cho Chúa thì làm. nếu Thầy và các Thành viên Trong Nhóm LTHN tiếp thương . chúng con sẵn sàng đón nhận và phân phát cho những người gặp tai ương và những người nghèo khó...

Con xin gửi thư của Sr Hương theo file đỉnh kèm 

Chúng con xin chân thành cám ơn Thầy và Hội vừa qua chúng con đã nhận được 1600$ (một ngàn sau trăm dollars)  con đã phân phát như ý Thầy và Hội.

Con gửi Thầy mấy tấm hình chúng con đi thăm từng gia đình bị mất mát trong cơn lũ nhất là các Ông bà già lão neo đơn...

Chúng con xin chân thành cám ơn Thầy và quý Hội.

Con Sr Maria Hồ Thị Quy

Tổng Thụ Trách Hộ Dong MTG Vinh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2016-11-23 20:38 GMT-08:00
Subject: Re: Xin Thăm Dò
To: quy ho

Trọng Kính Sơ Tổng Phụ Tránh Dòng MTG Vinh Hồ Qui,
 

Con xin cám ơn sơ đã hồi âm cho con. Mỗi lần con phải chờ đợi sơ trả lời là mỗi lần con biết rằng sơ đang bận một công tác đặc biệt nào đó nên con nhẫn nại và cầu nguyện cho sơ. Xin LTXC luôn là hồn sống và sinh lực của sơ và dòng sơ, nhất là trong các công việc bác ái cứu trợ những người anh chị em hèn mọn nhất của Người trải qua những cơn gian nan khốn khó hoạn nạn. 

Thứ Hai tuần tới, 28/11/2016, chúng con sẽ gửi về sơ, cũng như lần trước, qua nhà băng của sơ, số tiền là 1 ngàn 7 trăm 20 Mỹ kim, do chung nhóm của chúng con vừa quyên góp được cho mục đích cứu trợ những anh chị em nạn nhân bị lũ lụt ở Hà Tĩnh vào cuối Ngày Tĩnh Tâm Bế Mạc Năm Thánh Thương Xót 2016 hôm Thứ Bảy 19/11/2016 vừa qua.

Tuy nhiên, trong số tiền 1 ngàn 7 trăm 20 Mỹ kim này, có một người chị em trong nhóm muốn giúp cho riêng viện mồ côi tật nguyền của dòng sơ là nơi sơ đã dẫn chúng con tới thăm 2 trăm Mỹ kim.   

Về bức thư cám ơn của sơ Hương mà sơ đính kèm, xin sơ nói với sơ ấy rằng số tiền 100 Mỹ kim là của Chị Phạm Ngọc Anh, 1 trong 20 người thuộc phái đoàn chúng con về VN, (chứ không phải của con, người chỉ đóng vai trò làm trung gian chuyển tiền của chung nhóm kèm theo của riêng chị ấy thôi), tặng cho mẹ của sơ với tất cả tấm lòng thông cảm của chị trước hoàn cảnh đáng thương của gia đình sơ ấy mà chị ấy đã nghe thấy trong cuộc hành trình này.  

Chúng con xin hết lòng cám ơn sơ đã cho chúng con được cùng với nhà dòng của sơ sống LTXC và loan truyền LTXC bằng các việc bác ái cứu trợ cụ thể như thế này.  

Kính chúc sơ và Dòng MTG Vinh luôn tràn đầy LTXC. Xin sơ cùng nhà dòng tiếp tục thương cầu nguyện cho Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) nhỏ bé mới mẻ chúng con.  

Trân trọng, 

Con - TĐCTT cao tấn tĩnh

 

From: quy ho <mariaquy04@yahoo.com>
Date: 2016-11-23 18:12 GMT-08:00
Subject: Re: Xin Thăm Dò
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thầy kính quý,

Trước hết xin lỗi Thầy, vì cũng lu bu nhiều việc, Lễ Phong chức của 39 Tân linh Mục, Đại Hội giới trẻ của Giáo Tỉnh Hà Nội (có 10 giáo Phận miền bắc) tổ chức tại Giáo Phận vinh các sr phải phục vụ cơm nước.(hơn 20,000 ngàn bạn trẻ đến từ các giáo Phận). xin Thầy thông cảm cho chúng con nhé.

Kính thưa Thầy, vấn đề công tác cứu trợ thì nhiều lắm, làm không xuế được. cái tâm của mình thì muốn ôm hết tất cả mọi người, nhưng vòng tay của mình ôm không nổi, Nhưng với khả năng Chúa ban, chúng con cố gắng làm được chừng nào cho Chúa thì làm. nếu Thầy và các Thành viên Trong Nhóm LTHN tiếp thương . chúng con sẵn sàng đón nhận và phân phát cho những người gặp tai ương và những người nghèo khó...

Con xin gửi thư của Sr Hương theo file đỉnh kèm 

Chúng con xin chân thành cám ơn Thầy và Hội vủa qua chúng con đã nhận được 1600$ (một ngàn sau trăm dollars)  con đã phân phát như ý Thầy và Hội.

Con gửi Thầy mấy tấm hình chúng con đi thăm từng gia đình bị mất mát trong cơn lũ nhất là các Ông bà già lão neo đơn...

Chúng con xin chân thành cám ơn Thầy và quý Hội.

Con Sr Maria Hồ Thị Quy

Tổng Thụ Trách Hộ Dong MTG Vinh

From: quy ho 
Date: 2016-12-08 6:56 GMT-08:00
Subject: Thu cam on
To: BVL <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Thầy kính quý,

Con xin chân thành cám ơn tấm lòng rất quý hóa của Thầy đã thương người như chính thương mình. 

con gửi Thầy thư cám ơn, xin Thầy mở file đỉnh kèm. và các hình ảnh các sr di cứu giúp bà con sau khi cơn lũ.

Cầu xin Chúa chúc lành và ban nhiều ân sủng dồi dào trên gia đình Thầy.

Con sr Maria Quy

 

Phụ Thêm về Formosa

Phạm Lê Vương 
16-1-2017
Bài dự thi số 87
Ngư dân Nguyễn Xuân Thành – người đầu tiên phát hiện ống xả thải ngầm của Formosa đổ ra biển. Ảnh: Dân Trí







Nghe tin anh vừa trở về Kỳ Anh (Hà Tĩnh), tôi hẹn gặp anh tại giáo xứ Đông Yên, cách nhà anh khoảng 1 km vào độ tháng 8 năm 2016.
Anh là Nguyễn Xuân Thành – người thợ lặn đầu tiên phát hiện ra ống xả thải ngầm trái phép của Formosa.
Sau khi Formosa gây ra thảm họa môi trường, cũng như bao ngư dân khác ở Kỳ Anh, cuộc sống của anh hoàn toàn bị đảo lộn. Nhưng anh có phần đặc biệt hơn người khác, anh luôn bị báo chí vây quanh để xin phỏng vấn.
Anh mất tích một thời gian, nhiều lời đồn đoán nói rằng anh bị đe dọa, sợ hãi phải bỏ xứ ra đi.
Khi nói chuyện, anh cho tôi biết hoàn toàn không có điều đó. Vì công việc mưu sinh, ở Hà Tĩnh không còn đánh bắt được nữa, nên khi thảm họa cá chết đến, anh ra Nghệ An tiếp tục đánh bắt.
Nhưng hải sản đánh bắt vào không ai mua. Không còn đường mưu sinh, anh và bạn của mình mạo hiểm vượt đại dương, sang tận nước Úc để đánh bắt hải sâm bán cho thương lái Trung quốc.
Ngay chuyến đánh bắt nơi xứ người đầu tiên, anh bị nhà chức trách Úc bắt giữ vì đánh bắt trái phép trên vùng biển của họ.
Sau đó anh bị tạm giữ trên một hòn đảo của Úc.
Anh thuật lại cho tôi nghe về quãng thời gian anh bị bắt tại Úc và cách đối nhân xử thế ở xứ người.
“Tỵ nạn nghề nghiệp”
Anh kể, bắt đầu từ dạo ấy nhiều tàu kéo sang Úc đánh bắt. Những chuyến đánh bắt tại đây có thể nói một cách vắn tắt: “được ăn cả, ngã về không”.
Hải sâm bên Úc quá nhiều và giá trị cao. Chỉ cần lặn xuống, hốt vào giỏ, kéo lên bỏ vào đầy mỗi phuy, trốn cảnh sát tuần tra và chạy về lại Việt Nam.
Chỉ cần thoát được một chuyến (tức là tàu trở về được) là anh có thể đủ tiền trả hết nợ nần.
Nếu bị cảnh sát Úc bắt giữ thì mất luôn cả tàu.
Tàu nào cũng ý thức được sự rủi ro và khó khăn đó, nhưng họ không còn đường nào khác trong việc đeo bám nghề biển, ùn ùn kéo nhau sang lãnh hải của Úc.
Lợi nhuận một chuyến đánh bắt hải sâm bên Úc trong khoảng 20 ngày thu được 3-4 tỷ đồng (khoảng 150 ngàn Mỹ Kim) là bình thường.
Anh mô tả những chuyến đi đánh bắt như vậy như một giải đấu bóng đá Wold Cup. Hàng chục chiếc kéo tàu cùng nhau ra khơi, nhưng chỉ vài chiếc trở về, và bước lên vinh quang.
Nhưng anh không có được sự may mắn. Tàu anh đi bị nhà chức trách của Úc bắt giữ khi đang đánh bắt.
Họ tịch thu tàu và đưa anh cùng bạn thuyền về một hòn đảo của Úc.
“Bất ngờ trong đối xử”
Trên đảo, sau thủ tục đầu tiên là khai báo và khám sức khỏe. Anh và các bạn được đưa về nhận phòng ở. Anh cho biết dù bị giám sát nhưng cuộc sống trên đảo cũng thoải mái.
Tôi hỏi anh có bị đánh đập khi bị giam giữ ở đó không? Anh cho biết hoàn toàn không, mà trái lại, không ngờ họ lại được đối xử tốt với mình như vậy.
Anh vừa kể vừa cười, ngày đầu tiên bị bắt, họ phát cho mỗi người một cái phiếu, qua phiên dịch, họ nói ai muốn ăn gì thì ghi vào đó.
Sợ đồ ăn Úc ăn không quen, anh ghi vào thích ăn cơm với thịt bò và thịt gà, không ngờ tới bữa ăn, những anh gì ghi trong đó lại được đáp ứng đầy đủ và mỗi bữa ăn còn có thêm trái cây tráng miệng. Hôm nào thức ăn cũng phải đổ bỏ đi vì họ đưa cho quá nhiều.
Anh còn cho biết những người bị tạm giữ, tiêu chuẩn mỗi người mỗi tuần được phát cho 40 đô để tiêu vặt.
Anh kể, cái này mới lạ nữa: “Người giám sát thấy mình ngồi một chỗ, không nói chuyện với ai. Nó gọi bác sĩ lại kiểm tra, hỏi thăm xem mình có bị bệnh không. Mà mình có bệnh gì đâu, nhớ nhà mà buồn thôi”.
Anh cho biết, giới chức Úc nói, việc mình về lại Việt Nam sớm hay chậm phụ thuộc vào phía Việt Nam. Phía Úc cũng không muốn giữ mình ở lại lâu làm gì.
Vài ngày trước khi về, họ hỏi mình ở tỉnh nào, muốn về đâu để họ sắp xếp cho mình đi máy bay về Hà Nội hay Sài Gòn để thuận tiện nhất cho mình. Họ còn đưa tiền đi đường từ sân bay về nhà mình và tiền ăn uống dọc đường.
“Cuộc sống ở đó sướng lắm, chỉ có điều nhớ vợ con thôi”, anh nói.
Sau gần 2 tháng bị tạm giữ, anh được thả. Toàn bộ chi phí đi về Việt Nam đều do phía Úc chi trả.
Khi đặt chân về đất nước, anh và bạn bè bị hải quan sân bay Việt Nam giữ lại. Công an tiến hành thẩm vấn anh ngay tại sân bay. Một công an vừa hỏi vừa hất cái cằm: “Biển Việt Nam sao không đánh bắt lại đi qua biển của người ta bắt?”
Anh kể trong giận giữ: “Mấy ông không rước Formosa vô làm chết hết cá thì tui không phải đi đánh bắt ở nước người ta!”.
Chất giọng đặc sệt Hà Tĩnh của anh có vẻ làm cho người công an thẩm vấn ngộ ra vấn đề, thay đổi thái độ và nhanh chóng phóng thích anh.
Trước lúc chia tay, tôi hỏi anh sẽ dự định làm gì trong thời gian tới, anh cho biết: “Sẽ tiếp tục trở lại đánh bắt ở Úc!”
Và giờ này, sau gần 5 tháng, tôi cũng không biết anh đã trả được món nợ vay đóng tàu hay chưa, hay lại đang ở trên một hòn đảo xinh đẹp của nước Úc.
Phận ngư dân Việt như anh Thành, sau thảm họa Formosa như những chiếc tàu trôi dạt không bến đỗ trong tương lai.

Nguồn: http://basamnews.info/2017/01/25/11-454-ngu-dan-phat-hien-ong-xa-thai-formosa-gio-nay-ra-sao/

 

 

XIN XEM TIẾP

 

 

1- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Những Nét Chấm Phá Đặc Biệt

2- Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày 18/9 - 8/10/2016

3- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Bắc Ninh 20-21/9/2016

4- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Hưng Hóa 21-24/9/2016

5- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Hưng Hóa 21-24/9/2016: Phù Yên và Mai Sơn

6- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Dòng Mến Thánh Giá Vinh 24-26/9/2016

7- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Dòng Mến Thánh Giá Vinh 24-26/9/2016: Bác Ái Cứu Trợ

8- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang 26-28/9/2016

9- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang 26-28/9/2016: Truyền Giáo và Bác Ái Cứu Trợ

10- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Kontum 29/9/2016

11- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Ban Mê Thuột 1/10/2016

12- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Long Xuyên 4-5/10/2016

13- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - ở Giáo Phận Long Xuyên: Các nơi viếng thăm và biếu tặng quà truyền giáo

14- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Những điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình 6-7/10/2016

15- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - 7 Bonus

16- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Hình Ảnh Quê Hương Đất Nước Việt Nam Hiện Nay

17- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Bình An Vô Sự

18- TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót - Vang Vọng Tương Lai