MISSION VIỆT NAM 2016 - DẠO KHÚC

Họp Bàn Sơ Khởi - Tối Thứ Sáu 17/6/2016

C
ám ơn quí chị (7 người chưa kể em và Cha Tuấn) đã đến tham dự cuộc họp sơ khởi về chuyến Mission VN của nhóm trong Năm Thánh Tình Thương 2016 vào lúc 8 giờ ở trong nhà xứ của Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn. Ngài đã chẳng những mở rộng cửa nhà xứ từ sớm để dón rước anh chị em chúng ta mà còn dọn sẵn cho mỗi người một chai nước uống trên bàn ở phòng khách khang trang rộng rãi của ngài.

Cuộc hội bàn thật là phần khởi, nhờ những đóng góp và hướng dẫn đầy khôn ngoan và kinh nghiệm của Cha Tuấn là vị linh mục đã về VN 28 lần, chưa kể lần 29 vào ngày 21/7/2016 tới đây. Em đã ghi lại tất cả những gì cha nói và sẽ liên lạc riêng với cha bằng email để xin cha những information cần thiết về các vị cần liên lạc, các nơi đến và người chuyên chở v.v. Cám ơn Chị Chinh Mai và Chị Trần Liên Hương đã chụp hình và gửi hình lưu niệm.

Nội dung của buổi họp sơ khởi này như sau:

Mục đích chính yếu là truyền giáo cho anh chị em đồng bào chưa biết Chúa, nhất là người Thượng ở miền Cao Nguyên như Komtum và Ban Mê Thuột, mục đích phụ thứ nhất là thực hiện việc bác ái cứu trợ anh chị em đồng đạo và đồng hương ở Miền Trung, hay bị hạn hán ở Miền Nam, và mục đích phụ thứ hai là nếu tiện thì tổ chức tĩnh tâm về LTXC. 

Các địa điểm dự tính sẽ tới viếng thăm sẽ bao gồm 3 mục đích này, và tùy theo nhu cầu để sắp xếp thời gian sao cho đủ 3 tuần lễ. Nếu còn giờ mới đi tham quan các danh lam thắng cảnh hay các địa điểm hành hương nếu tiện đường đi hay gần địa điểm hoạt động, và cũng có thể ghé thăm thân nhân khi có thể. 

Có thể sẽ đi từ bắc vào nam, vì chuyến đi 2 tuần của Cha Nguyễn Tuấn Long được kết thúc ở Hà Nội vào cùng ngày 18/9 là thời điểm phái đoàn TĐCTT về Việt Nam. 

Số tiền đóng góp của Nhóm TĐCTT sẽ được mang về VN để biếu tặng các nơi, nhất là để sử dụng tự tìm mua hay nhờ ai tin cậy tìm mua những thứ cần chia sẻ. 

Mặc bộ đồng phục polo-shirt vào những dịp cần thiết và ý nghĩa để chụp hình lưu niệm, hơn là mặc cả ngày đi sinh hoạt khắp nơi có thể gây chú ý cho công an. 

Về phương tiện chuyên chở có thể phải thuê bao những thổ địa chuyên môn ở từng địa phương Bắc, Trung và Nam, qua trung gian của Cha Phạm Ngọc Tuấn ở miền trung, hay AC King Evy ở miền nam v.v. 

Về chỗ trú ngụ sẽ tìm hẹn với các dòng tu hay các giáo xứ có chỗ, và nếu cần sẽ thuê hotel ở những địa điểm bất đắc dĩ. 

Về việc tổ chức tĩnh tâm, có thể ở Lavang là nơi được Chị Văn Thị Nguyệt giới thiệu, và ở một giáo xứ thuộc GP Kontum có cha Cường chánh xứ quen với Chị Tammie Thủy.

Phái Đoàn TĐCTT cho tới nay bao gồm 14+ anh chị em.

Ở CA 9 người, bao gồm em và 8 quí chị Phạm Ngọc Anh, Văn Thị Nguyệt, Lê Thị Linh, Trần Liên Hương, Lưu Ngọc Trinh, Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Nguyễn Tâm Huệ và Trần Xuân Hường

Ngoài CA có 5 quí chị là Khổng Thị Hoàng, Phan Thị Thanh, Ngô Thị Khang (3 chị từ Houston), Khổng Thị Tuyến (từ Dallas), và Nguyễn Quỳnh Trang cùng con trai của chị (từ Virginia) 

Lịch Trình Chuyến Mission VN này có thể sơ khởi tạm phác như sau:

Miền Bắc: Hà Nội và Hải Phòng (2 thành phố chính), Hưng Hóa, Hạ Long (kỳ quan thế giới), Vinh (Hà Tĩnh-cứu trợ);

Miền Trung: Huế (Cố Đô), Lavang, Kontum (mission), Dòng Cha Tuấn (Qui Nhơn), Ban Mê Thuột (mission);

Miền Nam: Di Linh (Trại Cùi), Đồng Công (Thủ Đức), Vũng Tầu (Tượng Chúa Kitô), Cà Mau (hạn hán), Sài Gòn (về Mỹ).

Phân Nhiệm (tạm phác):

Liên lạc vé máy bay: Chị Văn Thị Nguyệt và  Chị Trần Liên Hương

Liên lạc mua tặng: Chị Phạm Ngọc Anh Chị Trần Xuân Hường  

Liên lạc chỗ ở và chuyên chở: Chị Lê Thị Linh và Chị Khổng Thị Tuyến

Quĩ chi thu: Chị Lưu Ngọc Trinh và Chị Khổng Thị Hoàng

Tổng quan và điều hợp: em tĩnh 





Cho tới nay phái đoàn TĐCTT tham gia Chuyến Mission đầu tiên của nhóm về Việt Nam Năm Thánh Tình Thương 2016 gồm có 15+ : Ở CA 11 người, bao gồm em và 10 quí chị Phạm Ngọc Anh, Văn Thị Nguyệt, Lê Thị Linh, Trần Liên Hương, Lưu Ngọc Trinh, Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Nguyễn Tâm Huệ, Trần Xuân Hường, Chị Anna Cúc Bùi và Chinh Mai; Ngoài CA có 5 quí chị là Khổng Thị Hoàng, Phan Thị Thanh, Ngô Thị Khang (3 chị từ Houston), Khổng Thị Tuyến (từ Dallas), và Nguyễn Quỳnh Trang cùng con trai của chị (từ Virginia).





Số tiền đóng góp cho việc cứu trợ Việt Nam, kể từ Ngày Tĩnh Tâm 11/6/2016 và sau Ngày Tĩnh Tâm 11/6/2016 được cập nhật hóa như sau:

Quí Danh TĐCTT

Bác Ái Cứu Trợ Việt Nam Năm Thánh

Phạm Ngọc Anh

$200.00

Balance

Chị Thuận Hà

$200.00

$400.00

Chị Trần Đan

$200.00

$600.00

Trần Liên Hương

$200.00

$800.00

AC Hóa Dung

$100.00

$900.00

AC Hồng Phát

$500.00

$1,400.00

AC Thông Lộc

$200.00

$1,600.00

Chi PhùngTPhượng

   $50.00

$1,650.00

Anh Lê Tư

$200.00

$1,850.00

TĐCTT Houston

$500.00

$2,350.00

Chị Anna Cúc

$200.00

$2,550.00

Ẩn Danh

$500.00

$3,050.00

Nguyễn Tâm Huệ

$200.00

$3,250.00

Ch.NgynKimNgân

$200.00

$3,450.00

ẨnDanh

$1,000.00

$4,450.00

AC Dung Duy

$200.00

$4,650.00

ChịNgô K.Phượng

$100.00

$4,750.00

Chị Trần Thị Ty

$200.00

$4,950.00

A.TrầnNgọc Bích

$100.00

$5,050.00

Chị Vũ Hồng

$100.00

$5,150.00

ĐỗThoa-dựTĐCTT

$50.00

$5,200.00

Nguyễn Hồng

            $70.00

         $5,270.00

Nguyễn BíchThủy

$50.00

$5,320.00

Hoàng Nancy

$100.00

$5,420.00

AC Thông-Nha NY

$200.00

$5,620.00


 


Nhóm TĐCTT Mission VN 2016 sẽ tái hội ngộ vào ngày Thứ Bảy mùng 2/7/2016 tại tư gia của một chị ở Orange County để kiểm điểm lại những gì đã liên lạc và/hay thực hiện trong hơn 2 tuần vừa qua, nhất là đi sâu hơn vào chi tiết các nơi thăm viếng, chỗ trọ, chuyên chở, vé máy bay v.v. Em sẽ báo về nơi họp sau. Chị nào cho nhóm đến nhà họp vào ngày này và vào lúc nào xin cho chung biết nhé.


Mua Vé Máy Bay - Chiều Tối Thứ Ba 21/6/2016

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2016-06-22 20:14 GMT-07:00
Subject: Họp Về Chuyến Mission VN Năm Thánh TX
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT chí thiết trong LTXC của em,
Đặc biệt là Quí Chị TĐCTT Mission VN Năm Thánh Thương Xót 2016 của em,

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta mua được vé máy bay chiều tối hôm qua ở một travel agency hoàn toàn khác với tính toán của chúng ta, mà là theo "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8). Thật là lạ lùng, luồng gió thần linh này thổi cả đám chúng ta từ ngay ở văn phòng của travel agency theo dự tính của chúng ta bay sang travel agency khác.

Chúng ta đã làm hết sức chúng ta. Em đã gọi quí chị ngay chiều hôm kia mà không được. Và cả sáng hôm sau, (thậm chí cho đến tối, trong khi em đang bận sửa soạn bay sang Missouri), em vẫn tiếp tục cùng với quí chị giải quyết vấn đề mua vé này theo khả năng và chiều hướng thuận lợi nhất (rẻ tiền và nhanh chóng nhất). Thế nhưng, hoàn toàn ngoài ý muốn. Vậy thì còn ý ai vào đây, nếu không phải là Ý Chúa.


​(họp bàn ở nhà Chị Chinh Mai sau khi từ travel agency dự tính đến mua vé 
về bàn lại)

Có thể là Đấng Quan Phòng Thần Linh, thấu suốt mọi sự, hằng ở cùng chúng ta cũng như ở cùng chuyến đi hoàn toàn vì Chúa và vì bác ái đã dâng cho Ngài này, Ngài đã can thiệp kịp thời cho chúng ta, bằng cách chặn ngay lại vào chính lúc chúng ta tính thực hiện ý định khôn ngoan nhất của mình, cho chúng ta khỏi bị một cái gì đó trục trặc bất khả cứu vãn có thể xẩy ra, do vô tình hay hữu ý, trong việc mua vé này hay chăng? 

Chỉ biết rằng chúng ta đã nổ lực hết sức nhưng vẫn không được như ý của chúng ta, và cho dù có theo ý Chúa chúng ta mua vé mắc hơn, nhưng vấn đề quan trọng ở đây là tất cả chúng ta đều đã chấp nhận mua vé đồng giá nhau, đi chung với nhau cùng một chuyến, và đã rất vui vẻ sau khi vất vả hoàn thành một dấn thân đầy tốn kém cho chuyến Mission Năm Thánh Tình Thương 2016 này.

Tạ ơn LTXC. Khi travel agency thiên định chiều tối hôm qua làm xong visa cho chúng ta, họ sẽ trao cho chúng ta cả vé lẫn visa qua Chị Liên Hương. Hy vọng vào ngày họp 2/7 tới đây chúng ta đều có vé. Chúng ta đi hãng Evà, và vì thế đã có chỗ ngồi đâu vào đấy rồi, như Chị Liên Hương cho biết.


​(Gió
 thần linh thổi từ travel agency kia sang travel agency này...)

Trong số đã mua vé tất cả là 12 người (10 người trong hình trên đây và Chị Lê Linh cùng chị bạn của Chị Văn Thị Nguyệt là Chị Tống Thị Thanh Liên). 
Chúng ta vẫn đi vào sáng sớm Thứ Hai 19/9 và về Thứ Bảy 8/10. Và đi từ bắc vô nam, tức xuống Phi Trường Nội Bài Hà Nội và về từ Phi Trường Tân Sơn Nhất Sài Gòn.
Xin 4 quí chị bên Texas mua vé làm sao để có thể đi như chúng em bên CA nhé, nhờ đó chúng ta dễ gặp nhau hay chờ nhau nghe. cám ơn quí chị. Còn Chị Quỳnh Trang bên VA cũng thế nhé. Tổng cộng số người trong phái đoàn của chúng ta là 20.
Xin LTXC luôn ở cùng chúng con và là tất cả những gì chúng con tin tưởng ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.

em tĩnh



Họp Bàn Lần Hai - Ngày Thứ Bảy 2/7/2016

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2016-07-01 13:25 GMT-07:00
Subject: Re: Xin Hỏi Thăm
To: TDCTT Cha Pham Ngoc Tuan <tuanpham8857@yahoo.com>, TDCTT II CA OC - Luu Ngoc Trinh <trinh.usaretirement@yahoo.com>, TDCTT II CA OC - Nguyen Ngoc Hue <graceofGod77x7@yahoo.com>, TDCTT V VA - Nguyen Quynh Trang <khongbt@msn.com>, TDCTT VI TX Hou - Hoang Thi Khong <khonghoang52@yahoo.com>, TDCTT VII CA OC - Pham Ngoc Anh <yvoneangie@gmail.com>, TDCTT XII CA OC - Nguyen Tam Hue <tammynguyen0@gmail.com>, TDCTT XII CA SB - AC Linh Dao Mai <linhdaomai@gmail.com>, TDCTT XV CA LA - Tran Xuan Huong <mattarpv@yahoo.com>, TDCTT XV CA OC - Bui Cuc <annacucbui@gmail.com>, TDCTT XVII TX HOU - Phan Thi Thanh <thanhphan8507@yahoo.com>, TDCTT XVI TX Hou Khong Thi Tuyen <tuyenkhong@att.net>, TDCTT IV CA OC - VanThiNguyet-TaKimEm-NgoKimPhuong <nguyetvan1101@gmail.com>, TDCTT I CA SB - Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, TDCTT XVI CA OC Dinh Tuyet Mai <dinhttuyetmai@gmail.com>, TDCTT I CA OC - Mai Chinh <mai.chinh@gmail.com>, TDCTT XI CA OC - Ly Minh <lyminh68@yahoo.com>, TDCTT VII CA OC - Tran Lien Huong <vu7621@sbcglobal.net>


Quí Chị TĐCTT Mission VN Năm Thánh Thương Xót 2016 quí mến của em,

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta có cơ hội để chuyên nghiệp sống LTXC mỗi ngày một hơn bằng việc dấn thân của chúng ta cho chuyến Mission đầu tiên của Nhóm TĐCTT, chuyến Mission vào chính Năm Thánh Thương Xót 2016, chuyến Mission về lại với chính quê hương đất nước quá đau thương hoạn nạn của chúng ta trong lúc này, về cả tinh thần lẫn vật chất.

 

Chúng ta chẳng những sẽ tốn tiền chi phí cá nhân và quà tặng chung riêng nhiều nơi, mà còn vất vả lao mình vào một cuộc hành trình nhọc mệt, khó khăn và thậm chí nguy hiểm nữa là đằng khác. Bởi thế chúng ta cần họp nhau liên tục (chưa kể lần gặp nhau để cùng mua vé hôm Thứ Ba 21/6): lần đầu vào Thứ Sáu 17/6, lần 2 vào Thứ Bảy 2/7, lần 3 vào ngày Thứ Bảy 23/7 và lần 4 vào ngày Thứ Bảy 20/8 (ngày mừng tân TĐCTT ở Brothers of Saint Patrick).

 

Nội dung cho lần họp thứ hai này chúng ta sẽ hội bàn với nhau về những vấn đề chính yếu sau đây:

 

1- Những địa điểm sẽ đến đúng với mục đích của chuyến đi truyền giáo của chúng ta: truyền giáo cho những người chưa biết Chúa là anh chị em đồng bào Thượng ở Kontum, Ban Mê Thuột v.v., và cả cho những anh chị em đồng bào Việt Nam lương dân đang bị tai họa cá chết ở Miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên) và hạn hán ở Miền Nam (Kiên Giang, Cà Mau, Bến Tre và Bạc Liêu). Những địa điểm truyền giáo còn bao gồm những chốt điểm truyền giáo mới mở của Dòng Đồng Công cả 3 miền

 

2- Những danh lam thắng cảnh sẽ tham quan: nếu những địa điểm chính yếu trên đây đã chiếm hết thời lượng 3 tuần lễ của chuyên đi thì chúng ta đành hy sinh những danh lam thắng cảnh này cho đại sự, để sống LTXC. Tuy nhiên, nếu còn giờ, chúng ta có thể, nhất là nếu tiện đường, sẽ tham quan Hà Nội 36 phố phường cũng là Thăng Long Thành ngày xưa, Vịnh Hạ Long 1 ngày, tham quan Động Phong Nha (ở Quảng Bình 1 ngày), tham quan Cố Đô Huế 1 ngày, tham quan Sài Gòn 1 ngày (cuối cùng). Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang được kể là nơi chính, vì ở nơi đây chúng ta gặp gỡ anh chị em đồng bào Thượng v.v.

 

3- Những nơi có thể cư ngụ qua đêm và ăn uống (như ở các nhà dòng hay ở cơ quan thuộc giáo phận). Những nơi mà ngày hôm ấy cảm thấy không được an toàn về ăn uống thì nên sử dụng thuốc sinh tồn hay dưỡng sinh, hoặc có các món ăn khô mang sẵn. Ai sẽ đảm nhiệm việc liên lạc này với các địa chỉ được cung cấp sẵn? Sau đó kiêm cả việc liên lạc khi ở Việt Nam nữa. Bởi thế cần phone có thể gọi được cả ở VN lẫn về Mỹ v.v.

 

4- Những thứ quà tặng cho các nơi, mua ở Hoa Kỳ mang về và/hay mua ở Việt Nam: nhờ ai ở Việt Nam mua, và ai trong nhóm đứng lo mua? Và món tiền tặng cho các cơ quan từ thiện (dòng tu ghé trọ hay dòng Cha Tuấn Qui Nhơn hoặc dòng Đồng Công Thủ Đức)

 

5- Những chuyên viên chuyên chở cả 3 miền: họ là ai, ở đâu, background của họ, tốn kém bao nhiêu v.v. và ai trong nhóm sẽ là người chịu trách nhiệm liên lạc với họ từ Mỹ và cả khi về đến Việt Nam?

 

6- Những số tiền chi phí cá nhân (máy bay, trú ngụ, ăn uống, quà tặng - bao thư lì xì v.v.) và đồ tùy thân (polo-shirt đồng phục, huy hiệu, bao tay, rửa tay, thuốc sinh tồn v.v.)

 

7- Những chi tiết cần biết khi về Việt Nam (như được TĐCTT Trương Phước Trung và Nguyễn Văn Hóa gửi qua emails).

 

8- Những thứ linh tinh khác: chưa được liệt kê ở đây hay sẽ đóng góp sau hoặc bấy giờ mới nghĩ đến hay nghe được từ các nguồn tin tức khác nhau liên hệ đến các vấn đề trên hao85c đến chung chuyến đi.

 

9- Phiên họp thứ ba 23/7, chúng ta sẽ lại tiếp tục followed up những bàn thảo, quyết định và phân nhiệm của phiên họp thứ hai này.

 

10- Phiên họp thứ tư 20/8, chúng ta sẽ đúc kết mọi sự và sửa soạn lên đường.

 

Xin LTXC luôn là động lực, là hồn sống và là đích điểm của TĐCTT Mission VN Năm Thánh Thương Xót 2016.

 

em tĩnh 

DANH SÁCH TĐCTT MISSION VN NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT 2016

1- Chị Chinh Mai 

2- Chị Ngọc Anh  

3- Chị Trần Liên Hương 

4- Chị Văn Thị Nguyệt 

5- Chị Trần Xuân Hường   

6- Chị Lê Thị Linh 

7- Chị Lưu Ngọc Trinh   

8- Chị Nguyễn Tâm Huệ 

9- Chị Anna Cúc Bùi  

10-11. Chị Đinh Tuyết Mai + phu quân 

12- Chị Khổng Hoàng: 

13- Chị Khổng Tuyến: 

14- Chị Phan Thanh:  

15- Chị Ngô Khang: 

16-17 Chị Nguyễn Quỳnh Trang + con

18- Chị Văn Thị Lan

19- Chị Tống Thị Thanh Liên

20- em tĩnh

Nam CA 15 - 1 (-1 là số 9 - Chị Anna không đi chung với phái đoàn)

+ Texas 4 (số 12-15)

+ Virginia 1+1 (số 16-17, + 1 là con của Chị Quỳnh Trang)

Tạ ơn LTXC đã ở với chúng ta trong ngày hội bàn về Chuyến TĐCTT Mission VN Năm Thánh Thương Xót 2016 hôm Thứ Bảy Đầu Tháng 2/7/2016 ở nhà Chị Phạm Ngọc Anh và Anh Lý Minh. Cám ơn AC đã chẳng những cho sử dụng nhà để nhóm mission họp bàn mà còn đãi tất cả một bữa ăn trưa ngon miệng và no nê. Cám ơn Chị Chinh Mai đã chụp hình và gửi hình để lưu niệm nơi đây. Cám ơn qúi chị đã đến tham dự, trong đó, ngoài nội bộ nhóm mission 10 người, còn có nhà em, có Chị Tammie Thủy mới về từ VN hôm 24/6, Chị Phượng, bạn của Chị Lưu Ngọc Trinh cũng mới về từ VN 3 hôm trước, và Chị Anna Cúc Bùi cũng về VN nhưng không đồng hành với nhóm! Chị Văn Thị Nguyệt và Chị Trần Xuân Hường bận trở gia đình không thể tới.

Phiên họp lần 2 lần được diễn tiến từ 10 giờ sáng, thứ tự như sau:

10-10:30 am - Qui tụ;

10:30 - 11:00 - Kinh Mân Côi Kính Đức Mẹ trong ngày Thứ Bảy Đầu Tháng

11:-12:30 pm - Họp bàn phần nhất

12:30 - 1:30 - Bữa trưa

1:30 - 3:00 - Họp bàn phần hai

3:00 - 4:00 - Cử Hành LTXC.

4:30 - Bế mạc

(mở đầu bằng 50 Kinh Mân Côi Kính Đức Mẹ trong ngày Thứ Bảy Đầu Tháng)

 

Trong 3 tiếng đồng hồ, anh chị em đã tập trung vào 2 điểm chính yếu: địa điểm và đồ tùy thân, liên quan đến mục số 1, 3 và 6 ở bản nội dung 10 điều họp bản trên đây, và đã đi đến những quyết định sau đây:

 

1- Chỉ đến những địa điểm thật sự là truyền giáo đúng như mục đích Mission của nhóm. Những địa điểm truyền giáo được chọn, trước hết nhắm đến anh chị em đồng bào Thượng, ở Thừa Thiên (từ Khe Sanh), Kontum, Ban Mê Thuột (Buon Me Thout) và Di Linh Lâm Đồng, vì anh em đồng bào Thượng nhất là ở Tây Nguyên này (vùng mầu hồng trong bản đồ dưới đây) hoàn toàn chưa biết Chúa, mà lại nghèo khổ hơn đồng bào VN nhiều lắm. Có thể đến những địa điểm truyền giáo của Dòng Đồng Công, với các vị linh mục đang coi sóc các họ lẻ xa xôi nghèo nàn, nhưng vẫn nhắm đến thành phần lương dân VN ở chính những vùng họ lẽ này, vì họ cũng vừa chưa biết Chúa vừa nghèo, như ở Bắc Ninh, Hưng Hóa v.v.

 

 

2- Không cần đi nhiều nơi, vì không có nhiều giờ và cũng không có nhiều tiền để biếu tặng, trong khi số người trong phái đoàn lại có vẻ đông đảo tới 20 người, chỉ cần đi ít nơi, nhưng tặng quà dồi dào một chút và có giờ với họ nữa. Tặng quà ở đâu cũng thế, nếu được, nên vừa tặng quà (sau) vừa loan Tin Mừng LTXC (trước) cho họ khi họ qui tụ lại để nhận quà, như kiểu Chúa Giêsu chỉ làm phép lạ bánh hóa ra nhiều sau khi đã rao giảng lời Chúa cho dân chúng vậy.

 

3- Có thể ghé qua một số nơi bị nạn môi sinh vì tiện ở trên tuyến đường phái đoàn đi từ Bắc vố Nam. Chẳng hạn ở Quảng Trị và Quảng Bình2 trong 4 nơi (bao gồm từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) bị nạn cá chết ở miền trung,Kiên Giang1 trong 4 nơi (bao gồm cả Cà Mầu, Bến Tre và Bạc Liêu) bị nạn hạn hán trầm trọng ở miền nam, để thực hiện việc bác ái cứu trợ, chẳng những cho đồng đạo Công giáo mà còn cho cả đồng hương ngoại giáo của mình nữa.

 

 

 

 

4- Có bốn địa điểm đặc biệt ở ngoài mục đích truyền giáo, đã được chọn trong chuyến đi, như 1. Động Phong Nha, vì động này ở ngay Quảng Bình là nơi phái đoàn ghé tới, 2. Qui Nhơn ghé thăm Dòng Nữ Tý Chúa Giêsu Tình Thương của Cha Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Linh Hướng TĐCTT, 3. Vũng Tầu là nơi có Đức Mẹ Bãi Dâu và Tượng Chúa Kitô lớn nhất thế giới, để tạ ơn Chúa Mẹ cho chuyến Mission này, trước khi về Sài Gòn và trở về Hoa Kỳ, trên đường từ Vũng Tầu về Sài Gòn ghé 4. Thủ Đức thăm Dòng Đồng Công là nơi đã đạo tạo nên em tĩnh đang phục vụ Nhóm TĐCTT của LTXC đây. Từ miền trung vào tới Sài Gòn, gia đình Chị Lê Thị Linh ở gần phi trường Tân Sơn Nhất sẽ đãi phái đoàn 1 bữa, và Chị Anna Cúc Bùi sẽ có chỗ trọ cho phái đoàn chúng ta.

 

 

5- Sở dĩ phái đoàn TĐCTT chúng ta không đến những nơi cần phải thực hiện việc bác ái cứu trợ lần này, là vì những nơi này, như các trại cùi, các viện mồ côi, các viện tâm thần, các chỗ chôn cất thai nhi v.v. là vì có quá nhiều chỗ như vậy trên quê hương đất nước chúng ta hiện nay, và cũng là những nơi đã được nhà nước phục vụ, cho dù không được như ý chúng ta mong muốn, nhưng cũng đã có nhiều cơ quan bác ái xã hội đến cứu trợ rồi.

 

6- Những nơi phái đoàn chúng ta về VN sẽ trọ qua đêm và dùng bữa, trước hết và trên hết, bao giờ cũng cố tìm đến một nhà dòng hay một cơ quan của giáo phận địa phương. Có tính đường đi nước bước cũng cố gắng làm sao để đạt được mục tiêu cư trú và ăn uống này, cố gắng không ghé vào khách sạn. Ở những dòng tu hay cơ quan của giáo phận chẳng những an toàn về đồ ăn thức uống mà còn được tham dự thánh lễ và có nhà nguyện để cầu nguyện nữa. Mỗi nơi, theo ước tính, mỗi người sẽ trả $10.00 một ngày cho cả chi phí trú ngụ, ăn hai bữa sáng tối, và phụng vụ cùng công phục vụ và tính cách an toàn về thực phẩm.

 

 

7- Đồ tùy thân của mỗi người trong phái đoàn chỉ được mang một vali cỡ vừa được mang lên máy bay chứ không quá cỡ cần phải gửi, và một backpack hay túi xách bên mình, thế thôi. Trong hai thứ đựng đồ là vali và túi xách này, mỗi người mang theo bất cứ những gì cần tùy cá nhân, trong đó có thể là lọ thuốc rửa tay, hộp thuốc sinh tồn, loại bánh kẹo trừ cơm, mì tôm, ruốc, cơm cháy... (các thứ đồ ăn trưa nhẹ mà no), để khỏi phải ăn đường nguy hiểm. Bộ polo-shirt đồng phục chỉ mang theo áo mầu xanh để chụp hình tại các nơi trú ngụ. Nên có một cái túi thắt lưng buộc bụng ở phía trước để đựng đồ lẻ tẻ thường dùng trong ngày. Điện thoại làm sao có thể gọi ở VN và về HK, không phải chỉ một vài người chính mà mọi người, bởi có những lúc nhỡ thất lạc phải tìm nhau và cần liên lạc với nhau. Có thể thay sim ở Hoa Kỳ hay về VN làm cũng được.

 

8- Mỗi anh chị em TĐCTT tham gia Mission VN Năm Thánh Thương Xót 2016 sẽ đóng góp $1,000.00 vào quĩ truyền giáo lần này, và số tiền $1,000.00 này không tính vào các thứ tiền chi phí cá nhân của từng người (vé máy bay, ăn uống ngủ nghỉ và chuyên chở v.v.) ước tính lên tới $1,500.00 nữa. Như thế, số tiền đóng góp vào quĩ bác ái cứu trợ của chung nhóm từ khi được phát động cho tới nay là $5,620.00 sẽ đươc tăng vọt lên, $17,000.00 nữa, vì đã có 1 ẩn danh trong 19 người về VN ủng hộ $1,000.00 trong số tiền $5,620.00 rồi, và một chị về VN trước cho đến khi phái đoàn vào tới miền nam thì chị đã về Mỹ. Nếu cuối cùng vẫn đầy đủ 17 người về VN thì số tiền đóng góp sẽ tăng lên $22,620.00. Hy vọng số tiền chúng ta chưa bao giờ có nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể này được phân phối cho các nơi đã được giới hạn lần này sẽ còn tăng lên nữa, ít là 30 ngàn Mỹ kim, để chúng ta càng dồi dào trong việc truyền giáo của chúng ta một cách tốt đẹp hơn vào lần đầu tiên trong chính Năm Thánh Thương Xót này.

 

 

9- Số tiền quyên góp được của chúng ta sẽ được chuyển ngân cho một người bạn thân của một chị trong phái đoàn TĐCTT về VN, và số tiền này sẽ được người chị của người em bên Mỹ đang sinh sống tại Orange County trả lại bằng tiền VN, và người chị ở VN này có thể sẽ bay từ nam ra bắc để đi chung với phái đoàn và chi số tiền của chúng ta theo như phái đoàn về VN chúng ta quyết định phân phối các nơi sẽ đến truyền giáo và/hay cứu trợ.

 

10-  Em sẽ liên lạc với các địa điểm cần đến ở VN như quyết định của cuộc nhóm họp lần 2 này. Vì đó là những gì cần thiết nhất của chuyến đi để nhờ thế mới có thể tiến đến vấn đề chuyên chở và tặng quà. Thật vậy, vào phiên họp lần 3 ngày Thứ Bảy 23/7/2016, cũng tại nhà Chị Ngọc Anh và Anh Lý Minh, từ 10 giờ sáng, nhóm sẽ bàn đến hai vấn đề chính yếu còn lại (mục 4 và 5 trong bản nội dung họp bàn trên đây), đó là: thuê mướn người chuyên chở kèm theo loại xe chuyên chở, và ấn định các loại quà tặng, tặng bao nhiêu và những gì cho thích hợp cần biếu tặng từng nơi ấn định đến.

 

 

 Dân Làng Đông Yên - Gương Anh Hùng sống chết vì dân

 

Đồng Bào Thượng ở Kontum Vùng Tây Nguyên Việt Nam - Thời Khoảng 15 Năm




Họp Bàn Lần Ba - Ngày Thứ Bảy 23/7/2016



Quí TĐCTT chí thiết trong LTXC của em,

Tạ ơn LTXC đã ở với chúng ta nơi cuộc họp thứ ba của phái đoàn TĐCTT Mission VN Năm Thánh Thương Xót 2016 hôm Thứ Bảy vừa qua, 23/7/2016, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, bao gồm cả bữa trưa do AC Lý Minh và Phạm Ngọc Anh gia chủ khoản đãi ngon lành. 




​​
Cuộc họp lần thứ ba này, gần đông đủ mọi người, Chị Christine Chinh Mai (1), Chị Lưu Ngọc Trinh (2), Chị Văn Thị Nguyệt (3), Chị Phạm Ngọc Anh (4), Chị Trần Liên Hương (5), Chị Đinh Tuyết Mai (6), Chị Tống Thanh Liên (7- tân TĐCTT khóa XX), Chị Văn Thị Lan (8- chị của Chị Văn Thị Nguyệt) và 2 vợ chồng chúng em (9-10), thiếu Chị Lê Thị Linh (11) và Chị Nguyễn Tâm Huệ (12). Không kể 4 chị bên Texas trong phái đoàn về VN lần này.


Có thể chia buổi họp lần 3 này ra làm 2 phần, phần nhất nghe em tường trình tất cả những gì em đã liên lạc về Việt Nam tối Thứ Năm 21, tối Thứ sáu 22 và sáng Thứ Bảy 23/7/2016, và phần hai quí chị tham dự quyết định về địa điểm những nơi em đã liên lạc và tường trình.
Trước hết, về tình hình truyền giáo ở Việt Nam, cho riêng những anh chị em lương dân, bao gồm cả đồng bào Thượng và đồng hương VN (vốn được gọi là người Kinh), như em đã liên lạc và nghe ngóng như sau:
1- Tất cả có 13 địa điểm truyền giáo (và tiện tham quan) sẽ tới, theo thứ tự thời gian và không gian từ Bắc vô Nam, đó là: Bắc Ninh (1), Hưng Hóa (2), Vinh (3), Phong Nha Quảng Bình (4), Lavang Quảng Trị (5), Qui Nhơn (6), Kontum (7), Buon Me Thout (8), Di Linh Lâm Đồng (9), Kiên Giang (10), Vũng Tầu (11), Thủ Đức (12) và Sài Gòn (13).

2- Ở Bắc Ninh, Cha Nguyễn Anh Linh Dòng Đồng Công sẽ hướng dẫn thăm viếng 2 họ đạo Văn Thạch và Đại Điền và Sông Gâm ở Tuyên Quang xa xôi, và thời gian bao gồm cả 3 chỗ này là 3 ngày. Nơi trú đêm là một motel của một giáo dân trong họ đạo của ngài. Ngài sẽ liên lạc qua email về lịch trình thăm viếng cùng quà tặng sau.

3- Ở Hưng Hóa, Sơ Bề Trên Vĩnh đặt vấn đề là nếu dám chết thì mới nên đến vùng của các sơ. Sau khi biết được là không nguy hiểm về phía chính quyền, em đã thưa dám. Và sơ cho biết có 2 nơi đặc biệt ở đó là Truyền Ân và Tà Danh là những chỗ cần giúp nhất, nếu đi cả 2 nơi phải mất 5 ngày, vì xa xôi hiểm trở, đi mất cả ngày mới đến nơi và phải ngủ qua đêm ở đó. Đến Truyền Ân thì đã chạm tới trời. Chị Tống Thanh Liên, tân TĐCTT 74 tuổi, đã tuyên bố là các sơ mà đi được thì TĐCTT cũng phải đi được, không sợ. Sơ Vĩnh còn nói, có những người đến đây thì không còn muốn đi đâu nữa, bởi không có một nơi nào nghèo khổ hơn chỗ ấy!

4- Ở Vinh, chỉ ghé thăm, vì ở đó có Dòng Mến Thánh Giá của Sơ Trần Kim Dung, TĐCTT VII - 2013, và có thể nhờ quí sơ hướng dẫn tham quan một số nơi đã trải qua thảm họa cá chết, như Vũng Ánh, Đông Yên v.v., tùy quí sơ. Sơ bề trên Quy đã ngỏ lời mời phái đoàn ghé tu viện của sơ khi em gọi thăm dò tình hình. Đằng nào trên tuyến đường từ Hưng Hóa Bắc Việt vào Miền Trung cũng cần nghỉ đêm ở Vinh.

5- Ở Phong Nha Quảng Bình, nếu có giờ sẽ tham quan và trú ngụ ở Xứ Hà Lời của Cha Hào, nơi mà 90% dân trong họ đạo làm nghề chuyên chở hành khách từ bờ ra động Phong Nha, một trong những kỳ quan được thế giới công nhận.

6- Ở Lavang Quảng Trị, sẽ ăn ở ngay trung tâm Lavang và thuê xe chở anh em đồng bào Thượng từ Khe Sanh, nơi xẩy ra trận đánh lịch sử thời đệ nhị cộng hòa VN, về Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang, tiếp họ 3 bữa ăn, trưa, tối và sáng hôm sau. Nói chuyện với họ về LTXC và sinh hoạt đạo đức với họ. Sau điểm tâm của anh chị em đồng bào Thượng, phái đoàn tham quan cố đô Huế đầy di tích lịch sử thời quân chủ cung đình ngày xưa.

7- Ở Qui Nhơn, sẽ ghé thăm Dòng Nữ Tý Chúa Giêsu Tình Thương, một hội dòng do Cha Phạm Ngọc Tuấn là TLH của TĐCTT sáng lập 4 năm trước ở Giáo Phận Qui Nhơn, hiện đang cư ngụ tại Tiểu Chủng Viện Làng Song cũ. Sơ bề trên Phước cũng muốn mời phái đoàn ghé thăm mấy nơi gần nhà dòng rất đáng thương. Từ Lavang hay Thừa Thiên Huế vào tới Qui Nhơn cũng kể như cả một ngày lái xe, đằng nào cũng cần nghỉ qua đêm.

8- Ở Kontum, cha Nguyễn Minh Chiến, CMC, cho biết tình hình truyền giáo ở vùng "trắng" của ngài rất khó khăn trong việc loan báo tin mừng về phía chính quyền. Bởi thế có những nơi không đến được, hay có nơi đến được nhưng không được nói về đạo. Cần cho biết cho bao nhiêu tiền ở đấy sẽ mua sẵn các phần quà thiết thực như gạo, nước mắm, bột ngọt v.v. để phái đoàn về trực tiếp biếu tặng. Chỉ nên ở 2 ngày thôi rồi đi để khỏi bị theo dõi. Phái đoàn sẽ trọ ở Dòng Thánh Phaolô.

9- Ở Buon Me Thout, Đức Cha Nguyễn Văn Bản, vị đã cố liên lạc 5-6 lần cả 2 ngày mà không được vì ngài đang đi thăm dân tình ở những nơi klhông có sóng, sẵn sàng đón tiếp phái đoàn, và tùy ở lâu hay chóng, ngài sẽ cho linh mục trong giáo phận của ngài dẫn đi đến những nơi phái đoàn thích tới hay nhắm tới. Có thể trọ ở ngay trung tâm mục vụ của Giáo Phận hay ở Dòng Nữ Trinh Vương. Có gì cứ liên lạc với ngài bằng email để hiểu biết thêm.

10- Ở Di Linh Lâm Đồng, Sơ Ngát mà Chị Phạm Ngọc Anh trong phái đoàn quen biết đã không thể liên lạc được, nhưng chị sẽ liên lạc với một người con dâu của chị ở Việt Nam trong vùng này để xem tình hình cho việc viếng thăm của phái đoàn.

11- Ở Kiên Giang, miền hậu giang thuộc đồng bằng sông Cửu Long, nơi bị hạn hán trầm trọng từ Tháng 2/2016, nhưng không thể liên lạc được với linh mục Đồng Công chính yếu ở đây là cha Triệu. Tuy nhiên, bù vào đó sẽ có người nhà của Chị Phạm Ngọc Anh trong phái đoàn có thân nhân ở Sa Đéc thuộc giáo họ Xẻo Tam giáo xứ Trảng Tranh, nơi có một vị linh mục Đồng Công tên là Trần Bính đang phục vụ tại đây. Nếu cần cũng có thể liên lạc với Anh Ngôn thuộc Gia Đình Tận Hiến Đồng Công, người anh em đang phục vụ ở Giáo Xứ Lavang GP Orange CA.

12- Ở Vũng Tầu, phái đoàn TĐCTT Mission VN đến Vũng Tầu trước khi về Sài Gòn là chặng cuối cùng, sẽ trọ tại dòng nữ ở Đức Mẹ Bãi Dâu và lên thăm tượng đài Chúa Kitô Vua lớn nhất thế giới ở trên đỉnh núi Bãi Sau trông ra biển rất đẹp, nơi phái đoàn tạ ơn LTXC luôn ở với phái đoàn trong suốt cuộc hành trình mission của mình.

13- Ở Thủ Đức, phái đoàn nói chung và em tĩnh nói riêng ghé thăm trên đường từ Vũng Tầu về Sài Gòn, vì Dòng Đông Công nói chung là tất cả vốn liếng thiêng liêng của em tĩnh, và lợi dụng dịp này em tĩnh sẽ đến thăm mộ của Linh Mục Đaminh Maria Trần Đình Thủ, vị sáng lập Dòng Đồng Công để huấn thánh cho người Việt Nam nói chung, trong đó có em tĩnh, TĐCTT.

14- Ở Sài Gòn, phái đoàn sẽ được người nhà của Chị Lê Thị Linh trong phái đoàn khoản đãi một bữa tiệc thân vui vẻ. Phài đoàn cũng sẽ đến trọ tại một nơi của Chị Anna Cúc Bùi, TĐCTT XV - 2015 GP Orange CA. Tất nhiên, nếu ngày đến phi trường Nội Bài ngoài Bắc vào buổi trưa ngày 20/9/2016 có thể sẽ tham quan (trên xe) một vòng Hà Nội 36 phố phường xưa cũng là Thăng Long Thành Hoài Cổ cũ, thì trước khi về Hoa Kỳ, cũng nên tham quan thành phố Sài Gòn một chút, như đã tham quan Thành Phố Hà Nội ở Miền Bắc và Cố Đô Huế ở Miền Trung.

Sau nữa, về quyết định những địa điểm sẽ đến truyền giáo và những tiết mục linh tinh khác, buổi họp đã đề cập tới những điều sau đây:

1- Em được các chị yêu cầu tự quyết về những gì tốt nhất cho chung chuyến đi này, vì em là người đã trực tiếp liên lạc và còn liên lạc nữa. Nhưng em vẫn phải hỏi ý kiến chung (qua email hay telephone conference) mỗi khi gặp trường hợp cần, để mọi người đều tham phần vào việc chung và gánh chung trách nhiệm.

2- Sẽ thuê mướn xe 29 chỗ ngồi (chứ không có xe 25 chỗ) cho rộng rãi phái đoàn mission và cũng để có nhiều chỗ chở quà tặng đến các nơi nữa. Bởi thế, Chị Trần Xuân Hường, vào phút chót nếu còn có thể vẫn có chỗ cho chị, hay có anh chị em nào muốn đi thêm cũng được.

3- Anh Hoàng là người được Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn giới thiệu, nhà ở Vũng Tầu, qua 2 lần nói chuyện, thấy rằng anh rất lễ độ và tốt. Anh nói anh sẽ cố gắng lo thuê xe mới và tốt, lại rẻ nữa, vì phái đoàn về VN truyền giáo chứ không phải làm ăn. 

4- Em đã mời anh đi theo phái đoàn từ Bắc vô Nam vì anh ở VN nên biết rành rẽ các nơi chốn cũng như luật lệ cùng văn hóa và tâm tính người đồng hương ở Việt Nam hiện nay. Quí chị đều đồng ý mời anh như hướng dẫn viên du lịch (tour guide) của phái đoàn, ngoài tài xế. Em mới nghĩ thêm là phái đoàn sẽ bao thầu cho Anh Hoàng tour guide và tài xế chỗ ăn chỗ ở luôn, vì đằng nào phái đoàn TĐCTT Mission hầu hết trọ ở các nữ tu viện.

5- Em cũng đề nghị phái đoàn mission VN lần này nên mặc quần áo cũ khi đi đến các nơi cùng khổ để truyền giáo xa xôi hẻo lánh, đồng thời cũng để tránh ánh mắt theo dõi của công an VN. Em cũng đề nghị nên mang toàn bộ áo polo-shirt để chỗ này chụp mầu này, chỗ kia chụp mầu khác. Nhất là khi đến Vũng Tầu, ở dưới chân Tượng Chúa Kitô Vua.

6- Tất cả đều đồng ý mỗi người trong phái đoàn chỉ mang theo đồ hành lý trong một vali và một túi xách mang lên máy bay. Ngoài ra, nếu muốn mang theo thêm 2 thùng đồ gửi free, mỗi thùng nặng tối đa 50 lbs hay 23 ký, nhưng tất cả các thùng mang thêm này đều phải được thanh toán ngay ở địa điểm truyền giáo đầu tiên là Bắc Ninh hay Hưng Hóa.

7- Quĩ truyền giáo VN của TĐCTT cho tới nay, căn cứ vào sổ sách (xin xem ở cuối), tổng số là $8,110.00, và mỗi người (tất cả là 15 = 11 CA + 4 TX) trong phái đoàn TĐCTT Mission VN Năm Thánh Thương Xót 2016 góp thêm $1,000.00 nữa, bao gồm cả Chị Văn Thị Lan (ngoài nhóm), thì Quĩ Truyền Giáo lên tới $23,110.00. Nếu Chị Trần Xuân Hường CA vào giờ cuối sắp xếp đi được, như đã mua vé, thì số tiền tăng lên $24,110.00Còn 3 người ngoài nhóm nữa cũng ngỏ ý muốn tham gia chuyến mission này với nhóm, 1 ở Texas, xui gia với Chị Khổng Thị Hoàng, và một cặp vợ chồng Anh Thiện vừa tham dự tĩnh tâm ở Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô Giáo Phận Orange do TĐCTT tổ chức 16-17/7/2017.

8- Hy vọng từ đây tới ngày lên đường, Quĩ Truyền Giáo trong Năm Thánh Thương Xót 2016 của Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ lên tới ít là $40,000.00, một số tiền có vẻ nhiều nhưng chẳng bao nhiêu so với nhu cầu khốn cùng của những anh chị em lương dân bần cùng cả về phần thiêng liêng (chưa biết Chúa) lẫn vật chất ở miền Thượng Du Bắc Việt (Bắc Ninh và Hưng Hóa) hay Tây Nguyên Trung Việt (Kontum và Buon Me Thout). 

9- Việc mua quà tặng sẽ nhờ mua sẵn ở Việt Nam rồi mang tiền về trả sau. Không thực hiện cách chuyển tiền như lần họp thứ hai qua một trung gian nữa, mà mỗi người trong phái đoàn sẽ được trao cho đồng đều một số tiền đóng góp truyền giáo của chung nhóm mà giữ mang về Việt Nam. Chẳng hạn tổng quĩ được 30 ngàn Mỹ kim, thì chia cho 15 người mỗi người giữ $2,000.00. Số tiền $1,000.00 đóng góp của em và quí chị trong phái đoàn bắt đầu được thực hiện ngay sau bản tường trình này, cho tới ngày 13/8/2016.

10- Vé máy bay và visa của từng người trong phái đoàn được trao đến từng người ngay đầu phiên họp, sau khi cử hành LTXC mở đầu. Chị Văn Thị Nguyệt là người sau phiên họp đã ra văn phòng travel agency để lấy vé máy bay và visa của chị đã cho em biết rằng chuyến máy bay của nhóm về VN vẫn còn 5 chỗ nữa, cho những anh chị em TĐCTT nào muốn nhập cuộc. Đây là một chuyến mission đầu tiên của Nhóm TĐCTT mà lại vào chính Năm Thánh Thương Xót 2016 nữa. Rất có ý nghĩa.

Thật vậy, như quí anh chị thấy em luôn nhấn mạnh đến yếu tố về thời điểm và quan trọng hóa yếu tố thời điểm của từng biến cố chúng ta thực hiện. Như chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 12 ngày (24/4 - 5/5/2014) nhân dịp ĐTC GP II được tuyển phong hiển thánh 27/4/2014, hay chuyến Hành Hương Thánh Mẫu 13 ngày (10 - 22/5/2017), nhân dịp 100 Năm Thánh Mẫu Fatima 1917 - 2017. Đối với Thiên Chúa cũng thế, Ngài làm gì cũng phải "vào thời điểm ấn định" của Ngài, bởi thế, Ngài đã không nhập thể vào lúc nào khác trong lịch sử loài người mà là "khi đến thời điểm ấn định" (Galata 4:4): "When the designated time had come, God sent forth his Son born of a woman, born under the law..."

Cám ơn AC Minh-Anh rất nhiều cho bữa ăn trưa ngon lành cho cả những ai nhậu lẫn không nhậu.



Xin cám ơn Chị Chinh Mai và Chị Thúy Nga đã chụp hình và gửi hình luu niệm.

em tĩnh

  QŨY CỨU TRỢ VIỆT NAM - MISSION VIỆT NAM 2016
 
Số TÊN QÚY TĐCTT Ngày Cách Đóng góp Tồn qũy Tổng thu
             
1 TĐCTT Houston 04/17/16 cash $500.00 $500.00  
2 C. Tran Đan 05/17/16 ck#1608 $200.00 $700.00  
3 AC. Hong+Phát 05/19/16 cash $500.00 $1,200.00  
4 AC. Hóa+Dung 05/19/16 cash $100.00 $1,300.00  
5 AC. Hoan+Huong 05/20/16 ck #201 $200.00 $1,500.00  
6 C. Thuan-Hà 05/23/16 ck#4240 $200.00 $1,700.00  
7 A. Lê Tu 05/23/16 cash $200.00 $1,900.00  
8 C. Pham Ngoc Anh 06/01/16 cash $200.00 $2,100.00  
9 AC. Thông+Loc 06/02/16 ck#1411 $100.00 $2,200.00  
10 AC. Thông +Loc 06/11/16 cash $100.00 $2,300.00  
11 C. An danh (V.Q. OC) 06/11/16 cash $500.00 $2,800.00  
12 C. Kim Ngân 06/11/16 cash $200.00 $3,000.00  
13 C. Vũ Hong 06/11/16 cash $100.00 $3,100.00  
14 AC. Duy+Dung 06/11/16 cash $200.00 $3,300.00  
15 C. Nguyen Hong 06/11/16 cash $70.00 $3,370.00  
16 C. Anna Cúc Bùi 06/11/16 cash $200.00 $3,570.00  
17 A. Tran Bích 06/11/16 cash $100.00 $3,670.00  
18 C. Đo Thoa Catherine 06/11/16 cash $50.00 $3,720.00  
19 C. Phùng Thúy Phuong 06/11/16 cash $50.00 $3,770.00  
20 C. Ngô Kim Phuong 06/11/16 cash $100.00 $3,870.00  
21 C. Tran Ty 06/11/16 cash $200.00 $4,070.00  
22 C. Nguyen Tâm Hue 06/11/16 cash $200.00 $4,270.00  
23 C. Nguyen Bích Thuy 06/17/16 cash $50.00 $4,320.00  
24 C. Nguyen Bích Thuy 07/17/16 cash $50.00 $4,370.00  
25 C. Hoàng Nancy 06/17/16 ck#513 $100.00 $4,470.00  
26 AC. Thông+Nha 06/18/16 ck#879 $200.00 $4,670.00  
27 Ô. Peter Nguyen 07/02/16 cash $200.00 $4,870.00  
28 C. Tuyet Hong 07/07/16 ck#3640 $100.00 $4,970.00  
29 TDCTT Virginia 07/10/16 ck#2062 $440.00 $5,410.00  
30 C. Pham Tuyen VA 07/10/16 ck#4384 $200.00 $5,610.00  
31 AC. Sum+My-Hanh 07/11/16 cash $200.00 $5,810.00  
32 Con C. VanThiNguyet 07/11/16 cash $2,000.00 $7,810.00  
   33 C. Nguyen Ch Ngoc Hue   07/16/16 ch#261     $200.00 $8,010.00  
  34  C. Đỗ Katie Uyên (Kiều) 07/17/16    cash $100.00 $8,110.00 $8,110.00




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2016-07-27 11:04 GMT-07:00
Subject: hiệp thông truyền giáo
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

"Giêsu ơi, con tin nơi Chúa!"

Quí TĐCTT chí thiết trong LTXC của em,

Một lần nữa, cùng với 5 emails hôm qua, Thứ Ba 26/7/2017 trao đổi với các nơi ở Việt Nam liên quan đến chuyến TĐCTT MIssion VN Năm Thánh Thương Xót 2016 của chúng ta, hôm nay, em xin chuyển tới Quí TĐCTT một email nữa, để chúng ta không phải chỉ đọc cho biết mà còn hưởng ứng và đáp ứng một cách nào đó cho công cuộc truyền giáo của chung Giáo Hội qua các dòng tu, như nhờ Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa (ở email hôm qua), hoặc ở Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang (với đồng bào thiểu số), hay với Giáo Phận Ban Me Thout (của ĐC Nguyễn Văn Bản hôm qua), hay Dòng Đồng Công là một hội dòng truyền giáo thuần túy Việt Nam đầu tiên đang phục vụ 13/26 giáo phận ở VN.

Tất cả những gì chúng ta có, bao gồm cả chính sự sống của chúng ta, và cả của cải vật chất của chúng ta, nhất là những gì dư thừa hiện nay của chúng ta, đều do Chúa và của Chúa ban cho chúng ta, là để như nén bạc sinh lợi nơi việc chia sẻ yêu thương. Những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô trên khắp thế giới nói chung và ở Việt Nam quê hương chúng ta nói riêng chính là những nơi tuyệt vời nhất để chúng ta trả về cho Chúa những gì Ngài ban cho chúng ta. Vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa. Dịp may đã đến...

Em biết có những anh chị rất muốn nhập cuộc với chuyến TĐCTT Mission VN Năm Thánh Thương Xót 2016 nhưng bất khả ngoài ý muốn, nhưng phái đoàn 16 TĐCTT chúng ta dấn thân lên đường với tư cách đại diện nhóm. Xin Quí TĐCTT an tâm, những ai không đi với chúng em lần này thì vẫn được thông công với chuyến đi lịch sử này của nhóm, bằng việc hiệp thông nguyện cầu cũng như bằng việc đóng góp tùy tâm. 

Chúng ta đã quyên góp được, cả trong lẫn ngoài, một số tiền kỷ lục chưa từng có, nhưng cũng chẳng là bao để đáp ứng nhu cầu cùng khốn của anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô ở Việt Nam hiện nay. 

Mỗi người trong phái đoàn về VN lần này hoàn toàn bỏ tiền túi ra cho việc ăn uống, trú ngụ, chuyên chở và vé máy bay để lo việc chung (cũng khoảng trên $1,500.00), chưa kể mỗi người còn đóng thêm $1,000.00 cho quĩ truyền giáo nữa, không hề tiêu xài gì riêng trong số tiền đóng góp chung.

Cám ơn quí chị trong phái đoàn TĐCTT Truyền Giáo VN NTTX 2016, đã thật sự chuyên nghiệp sống LTXC như Nhóm TĐCTT chúng ta phát động từ đầu Năm Thánh Thương Xót 2016. Cám ơn quí anh chị xa gần đã đóng góp vào quĩ truyền giáo năm nay. Cám ơn quí chị đã và đang vận động cả ngoài nhóm cho quĩ truyền giáo đạt được số tiền tối đa có thể. 

Cộng Đoàn Westminster của Cha Phạm Ngọc Tuấn, TLH của chúng ta, cả cộng đoàn đông thuộc hạng nhì của Cộng Đồng Công Giáo VN GP Orange CA quyên được 80 ngàn Mỹ kim để mang về VN mới đây cứu trợ anh chị em đồng hương và đồng đạo bị nạn cá chết ngoài Miền Trung, chúng ta chỉ là một nhóm mới mẻ nhỏ bé cũng cố gắng hết sức, và với số tiền chúng ta hiện có thì cũng phải tạ ơn LTXC lắm lắm rồi vậy! 

Thế nhưng, trên hết và trước hết, chung Nhóm TĐCTT và riêng từng TĐCTT chúng ta cần phải làm sao để cho LTXC có thể thực sự tỏ hiện nơi bản thân chúng ta cũng như qua cuộc đời tin tưởng vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, nghĩa là LTXC là tất cả lòng tin tưởng của chúng ta: "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa!". Amen.

em tĩnh


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2016-07-28 11:56 GMT-07:00
Subject: Re: TĐCTT - Mission VN Năm Thánh Thương Xót 2016
To: TDCTT II CA OC - Luu Ngoc Trinh <trinh.usaretirement@yahoo.com>, TDCTT VI TX Hou - Hoang Thi Khong <khonghoang52@yahoo.com>, TDCTT VII CA OC - Pham Ngoc Anh <yvoneangie@gmail.com>, TDCTT XII CA OC - Nguyen Tam Hue <tammynguyen0@gmail.com>, TDCTT XII CA SB - AC Linh Dao Mai <linhdaomai@gmail.com>, TDCTT XV CA LA - Tran Xuan Huong <mattarpv@yahoo.com>, TDCTT XVII TX HOU - Phan Thi Thanh <thanhphan8507@yahoo.com>, TDCTT XVI TX Hou Khong Thi Tuyen <tuyenkhong@att.net>, TDCTT IV CA OC - VanThiNguyet-TaKimEm-NgoKimPhuong <nguyetvan1101@gmail.com>, TDCTT XVI CA OC Dinh Tuyet Mai <dinhttuyetmai@gmail.com>, TDCTT I CA OC - Mai Chinh <mai.chinh@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Tran Lien Huong <vu7621@sbcglobal.net>, TDCTT XVI NY Roc Tran Anh & Nguyen Thanh Phong <paul.nguyen333@gmail.com>
Cc: TDCTT Cha Pham Ngoc Tuan <tuanpham8857@yahoo.com>, TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, TDCTT I CA SB - Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, TDCTT XV CA OC - Bui Cuc <annacucbui@gmail.com>

Quí Chị trong phái đoàn TĐCTT Mission VN NTTX 2016 quí mến, 

Em xin hân hoan chính thức loan báo đến cùng quí chị một tin vui. Đó là phái đoàn TĐCTT Mission VN NTTX 2016 chúng ta đã tăng lên thêm 3 người nữa là 18+ người.  

Ba người mới nhập cuộc đó là: 

1- Vợ chồng AC Nguyễn Anh Phong, TĐCTT XVI - 2015 GP Rochester NY, và Trần Anh, TĐCTT XIX - 2016 GP Rochester NY.  

Chị Anh đã hỏi thăm em về chuyến mission này từ cuộc tĩnh tâm 8-9/7/2016 vừa rồi ở Notre Dame Retreat House. Bởi thế em đã bao gồm cả email của Anh Phong chồng chị vào phái đoàn chúng ta để AC biết tình hình.  

Chị vừa gọi cho em báo tin rằng AC đã mua vé về VN, về trước chúng ta để thăm gia đình, nhưng sẽ gặp chúng ta vào thời điểm chúng ta đến phi trường Nội Bài Bắc Việt để nhập bọn, như các chị ở Houston TX cũng về VN trước hai ngày thăm gia đình rồi đến nhập cuộc với chung phái đoàn chúng ta vậy.  

AC Phong và Anh sẵn sàng đóng góp mỗi người $1,000.00 (hay hơn) để được đồng hành truyền giáo của chung nhóm chúng ta.  

Cặp vợ chồng Anh Thiện là tham dự viên tĩnh tâm 16-17/7/2016 ở Nhà Thờ Kiếng ngay sau tĩnh tâm có gọi em ngỏ ý muốn tham gia chuyến truyền giáo của chúng ta, vì biết chúng ta không còn chỗ bấy giờ (trước phiên họp lần 3), nên đã tham gia với nhóm ý sĩ Việt Nam về Cam Bốt rồi, và anh chị phải đóng góp mỗi người là $2,000.00 cho việc mua thuốc và các chi tiêu chung của phái đoàn này. Đến khi em báo với anh chị ấy rằng đã có chỗ thì đã trễ, vì anh chị ấy mới vừa đóng tiền xong! 

2- Người mới thứ ba nữa là Chị Nguyễn Thị Bích / Alexandria, thông gia với Chị Khổng Thị Hoàng bên Houston TX. Chị này cũng sẵn sàng góp $1,000.00 để cùng đồng hành truyền giáo với chúng ta, như một Phật tử ở Orange County cũng đồng hành truyền giáo với chúng ta với $500.00 đóng góp vậy. 

Như thế: 

1- Xét về nhân số, nội bộ TĐCTT là 16 + 2 chị khác ngoài nhóm là Chị Văn Thị Lan, chị của Chị Văn Thị Nguyệt và Chị Nguyễn Thị Bích.  

2- Xét về từng vùng, có đủ 3 miền Đông Tây và Trung Nam: Đông (2 NY) + Tây (11 CA) + Trung Nam (5 TX). Chưa kể Chị Trần Xuân Hường đã mua vé và vào giờ chót vẫn có thể đi.  

3- Về phái tính, cho đến nay đã có thêm 1 nam là 2 (chưa kể tài xế và hướng dẫn viên thành 4) và 16+ nữ (nghĩa là bao gồm cả Chị Trần Xuân Hường nữa). Nghĩa là xe 29 chỗ chở 20+ người.  

4- Về tổng quĩ truyền giáo cho tới nay là $28,110.00 = $23,610.00 (từ bản tường trình ngay sau phiên họp lần 3) + $4,500.00 (từ $1,000.00 của một chị TĐCTT VII 2013 GP Orange + $500.00 của một Phật tử + $2,000.00 của AC Phong Anh NY + $1,000.00 của Chị Bích TX + $500.00 thêm của Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ), chưa kể Chị Trần Xuân Hường mà đi nữa thì số tiền tăng thêm $1,000.00 nữa (theo em cho dù Chị Hường không thể đi chúng ta cũng có thêm $1,000.00 của chị, như chị vẫn hảo tâm từ trước đến nay).  

5- Về người ngoài nhóm đóng góp: trong tổng số tiền tạm thời $28,110.00 trên đây có $4,500.00 là của những người ngoài nhóm: $1,000.00 của Chị Văn Thị Lan, chị của Chị Văn Thị Nguyệt + $2,000.00 của con Chị Văn Thị Nguyệt + $1,000.00 của Chị Nguyễn Thị Bích + $500.00 của một Phật tử ở Orange County CA.  

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta sắp sửa đạt tới mức tối thiểu là $30,000.00, để nhờ phép lạ bánh hóa nhiều, như đã từng xẩy ra trong nhóm chúng ta từ trước đến nay, số tiền có thể sẽ lên tới tối đa là $40,000.00 vào ngày Thứ Bảy 13/8/2016. Một số người đã đóng góp còn hứa sẽ đóng góp thêm nữa... 

Như thế, qua việc tăng thêm số người tham gia và số tiền đóng góp, theo em, dường như luồng gió truyền giáo mỗi lúc một thổi mạnh hơn sao ấy... Riêng em càng ngày em càng cảm thấy phấn khởi lạ thường. Xin Thánh Mẫu Thương Xót Maria luôn bảo trợ và Thánh Faustina cùng Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đồng hành sát cánh với chuyến TĐCTT Mission VN NTTX 2016 của chúng ta! 

em tĩnh

Họp Tổng Kết (lần 4) trong Ngày Hội Ngộ Mừng Tạ Ơn Thứ Bảy 13/8/2016 

Sau phần thứ nhất từ 9:30 đến 10:30 sáng ở Phòng Cạnh (Annex) là phần rút kinh nghiệm tổ chức tĩnh tâm 16-17/7/2016, là phần mừng quí tân TĐCTT, từ 11:00 sáng đến 12:00 trưa ở bên Hội Trường nhà xứ. Trong phần hai này bao gồm các tiết mục hát mừng, giới thiệu và trao quà tặng tới đúng 12 giờ là giây phút nguyện Kinh Truyền Tin trưa và phép lành trên bữa tiệc mừng của Cha Phó Tổng Linh Hướng Nguyễn Đức Minh (sau bữa trưa cha phải đi cho một đám tang và Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn đã đến chủ sự (từ gần 1 giờ chiều) cho đến cùng.

Thật thế, trong chính chuyến Mission đầu tiên của Nhóm TĐCTT bắt đầu từ ngay Năm Thánh Thương Xót 2016 này (thay vì năm 2018 mới bắt đầu như dự tính từ năm 2014), LTXC đã tỏ tường tỏ mình ra, trước hết ở chỗ LTXC không muốn nhóm đi mission ở Bolivia như đã bắt đầu tiến trình xin giấy nhập cảnh (visa) quá ư là mất giờ và vất vả đầy trục trặc này. nếu Thánh Thần đã không cho phái đoàn truyền giáo của Thánh Phaolô đến Tiểu Á 2 lần thế nào (xem Tông Vụ 16:6-8) thì LTXC cũng đã ngăn chặn Nhóm TĐCTT đi Bolivia Nam Mỹ Châu như vậy.

Thế rồi, trước những trục trặc liên tục, và cuối cùng rất bất ngờ về thủ tục xin giấy nhập cảnh vào Bolivia, sau khi cả nhóm đã hết sức cố gắng (xemChuyến Mission Bolivia 28/10 - 10/11/2016), và theo ý của Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn, Nhóm TĐCTT quay về Việt Nam và bắt đầu phát động chuyến TĐCTT Mission VN NTTX 2016. Phái đoàn cho chuyến truyền giáo VN 2016 này đã họp với nhau 3 lần trước, lần đầu ngày 17/6/2016, tại nhà xứ Blessed Sacrament của Cha Phạm Ngọc Tuấn, lần hai vào ngày 2/7/2016 và lần ba vào ngày 23/7/2016, cả 2 lần 2 và 3 đều ở nhà Chị Phạm Ngọc Anh. Và lần 4 này, lần tổng kết, vào chính Ngày Hội Ngộ Mừng Tạ Ơn 13/8/2016.

Trong suốt thời gian từ khi xoay hướng về VN, phát động và sửa soạn, số tiền gây quĩ truyền giáo trong nhóm đã từ từ gia tăng một cách lạ lùng. Trước hết, sau Ngày Tĩnh Tâm 11/6/2016 ở Brothers of Saint Patrick, số tiền gây quĩ là $5,620.00 (chưa tính phần đóng góp của hầu hết quí TĐCTT tham gia chuyến đi), sau lần họp thứ nhất là $23,610.00 (bao gồm cả số tiền hứa mỗi người $1,000.00 của những anh chị em tham dự), và sau lần thứ ba là$26,110.00 (cũng bao gồm cả số tiến của anh chị em của chuyến đi). Từ số tiền sau lần họp thứ ba, em phát động con số tối thiểu là 30 ngàn Mỹ kim và tối đa là 40 ngàn Mỹ kim, không ngờ, phép lạ bánh hóa ra nhiều vẫn tiếp tục xẩy ra nơi Nhóm TĐCTT mới mẻ nhỏ bé chúng ta, với tổng số quĩ truyền giáo 2016 trong lần tổng kết cuối cùng ở Ngày Hội Ngộ Mừng Tạ Ơn 13/8/2016 này đã vượt quá con số tối đa 40 ngàn, tức $42,443.00 (42 ngàn bốn trăm bốn mươi ba Mỹ Kim).

Trong phần tổng kết chuyến TĐCTT Mission VN NTTX 2016, có phụ họa 3 bài hát, bài mở đầu về ý thức bác ái yêu thương (kèm theo hình ảnh được chiếu trên màn ảnh) trước khi Cha Tổng Linh Hường Phạm Ngọc Tuấn ngỏ lời, bài thứ hai về truyền giáo trước khi tuyên bố tổng số quĩ truyền giáo thu được cho chuyến đi năm 2016, và cuối cùng là bài về thực hành bác ái cứu trợ (cũng kèm theo hình ảnh như 2 bài đầu) trước khi bế mạc với phép lành của Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn. Nhờ những bài hát đầy ý nghĩa và đánh động kèm theo hình ảnh này mà số tiền càng gia tăng hơn. Trước khi chia tay nhau còn có 2 chị tân TĐCTT trực tiếp trao vào tay em, chị trước 100 Mỹ kim và chị sau 50 Mỹ kim, và em đã đưa cho Chị Lưu Ngọc Trinh để tính thêm vào tổng số vừa được tuyên bố.

Sau khi bế mạc chung vào lúc 2 rưỡi chiều, phái đoàn TĐCTT Mission VN NTTX 2016 sang Phòng Cạnh (Annex) để họp tiếp (cho đến gần 4 giờ chiều), với sự hiện diện của chính Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn cho đến cùng, và cha đã ban phép lành cho riêng phái đoàn truyền giáo VN, họp cho xong những gì chưa tổng kết khi họp chung và chỉ cần riêng phái đoàn họp thôi, như vấn đề sửa soạn hành lý và phân phối số tiền quĩ truyền giáo. Thế mà vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nhất là vấn đề chia tiền ra cho mỗi người trong phái đoàn giữ để cùng nhau mang về Việt Nam. Bởi vậy, phái đoàn về VN đã quyết định trước khi lên đường sẽ tái ngộ lần cuối cùng vào Thứ Bảy mùng 10/9/2016 ở một địa điểm sẽ được thông báo sau.

Vả lại, trong lịch trình truyền giáo hằng ngày của chuyến TĐCTT Mission VN NTTX 2016 này cũng cón một hai chi tiết chưa hoàn tất, cần tường trình và quyết định vào lần họp cuối cùng. Sau đây là lịch trình từng ngày em đã đọc cho chung Nhóm TĐCTT tham dự Ngày Mừng Tạ Ơn 13/8 nghe, một lịch trình do em được phái đoàn TĐCTT về VN ủy thác đã cố gắng hết sức để tìm hiểu, tham vấn và phác họa cho chuyến TĐCTT Mission VN NTTX 2016:

 

TĐCTT Mission Việt Nam Năm Thánh Tình Thương 2016

 Lịch Trình 20 ngày: 19/9 – 8/10/2016

 

MỤC ĐÍCH: MISSION - TRUYỀN GIÁO

 nơi của lương dân hay hầu hết lương dân (cả người Thượng lẫn người Kinh),

nơi nghèo khổ về cả linh hồn lẫn vật chất,

nơi xa xôi hẻo lánh lẻ loi ít người thăm viếng;

mục đích không phải để làm việc bác ái xã hội,

 ở những nơi đã có chính phủ phục vụ và có nhiều phái đoàn cứu trợ cả trong lẫn ngoài nước

 

CÁC CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO Ở VIỆT NAM

 Tín hữu Công giáo Việt Nam mới chỉ có 7% dân số,

lương dân gồm cả người Kinh lẫn người Thượng, tập trung nhiều nhất ở 3 vùng chính yếu sau đây:

Miền Thượng Du Bắc Việt (GP Bắc Ninh, Hưng Hóa và Lạng Sơn);

Miền Tây Nguyên Trung Việt (GP Kontum và GP Buon Me Thout);

Miền Đồng Bằng Sông Cửu Long Nam Việt (GP Long Xuyên, Vĩnh Long và Cần Thơ).

 

 Tổng Quan

CÁC CHỐT ĐIỂM HÀNH TRÌNH

Bắc Việt

Địa điểm - 3 nơi: GP Bắc Ninh, GP Hưng Hóa và GP Vinh

Thời gian - 6 ngày 20-25/9: 5 chốt điểm truyền giáo

 Trung Việt

Địa điểm – 3 nơi: TGP Huế (Trung Tâm Lavang), GP Qui Nhơn và GP Buon Me Thout

Thời gian – 6 ngày 26/9 – 1/10: 3 chốt điểm truyền giáo

 Nam Việt

Địa điểm – 3 nơi: GP Long Xuyên, GP Bà Rịa, TGP Sài Gòn

Thời gian – 6 ngày – 2/10 – 7/10: 2 chốt điểm truyền giáo

 

 

 

HỌP LẦN CUỐI CÙNG (Lần 5) TỐI THỨ SÁU 9/9/2016

 



Quí AC TĐCTT chí thiết trong LTXC của em,

Tối Thứ Sáu, 9/9/2016, Nhóm TĐCTT Mission VN NTTX 2016 đã gặp nhau lần thứ năm cũng là lần cuối cùng cho chuyến truyền giáo đầu tiên của nhóm, nhưng là chuyến truyền giáo vào chính thời điểm của Năm Thánh Thương Xót 2016 đầy ý nghĩa và lịch sử, và khởi điểm ngay tại quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Tạ ơn LTXC.
                                                                            
Dấu Chỉ Thần Linh

Quí anh chị ơi, riêng bản thân em, em thật sự cảm thấy em thật diễm 
phúc vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời 68 tuổi của em được trực tiếp tham dự vào chính sứ vụ truyền giáo cao cả là chính bản chất của Giáo Hội qua chuyến đi trong chính Năm Thánh Thương Xót 2016 chưa từng có trong Giáo Hội và có thể sẽ chẳng bao giờ có nữa.



Và em cảm thấy, chắc quí anh chị cũng thế, rằng LTXC đã và đang hiện diện và tỏ mình ra nơi chúng ta và chuyến truyền giáo này của chúng ta, ít là qua 10 dấu hiệu bất ngờ và ngoại thường điển hình từ từ xẩy ra sau đây:
1- Chuyến đi Bolivia đã bất thành sau bao nhiêu cố gắng tận lực của riêng em cũng như của tất cả các chị tham dự.
2- Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn đại diện Chúa và Giáo Hội đã chính thức ngỏ ý muốn chúng ta về V.N.
3- Số tiền ủng hộ chỉ ước lượng tối thiểu từ 30 ngàn đến tối đa 40 ngàn nay đã như bánh hóa nhiều tới trên 53 ngàn.
4- Xe tour bus từ nhỏ với 30 đến 45 chỗ để chúng ta vừa an toàn vừa đủ chỗ cho đồ cá nhân lẫn thuốc men từ Mỹ.
5- Thuốc men tự nhiên có được một số tiền riêng để trọn vẹn hóa các món quà tặng chỉ về thực phẩm và đồ dùng.
6- Phái đoàn TĐCTT đủ 4 vùng: Nam CA (13), Texas (5), Đông Bắc Hoa Kỳ (2 N.Y) và Tây Bắc Hoa Kỳ (1 WA).
7- Người cuối cùng được gửi đến với nhóm và giúp nhóm là y tá, hành nghề LTXC như Người Samaritaô Nhân Lành.
8- Cặp giáo dân thừa sai dòng Maryknoll của nhóm bất ngờ đến chia sẻ về truyền giáo ở Bolivia trước chuyến đi.
9- Mọi người đều lo cho đại cuộc, nên biết tự giải quyết việc tư riêng (thăm thân nhân) trước hay sau chuyến đi.
10- Mọi người đều dấn thân ngay từ đầu nhào vô mua vé chung chuyến bay, dù chưa nắm vững được lịch trình.



Đồng Hành Thực Hiện

Một khi chúng ta đã thật sự nhận thức được sự hiện diện thần linh và tác động thần linh của LTXC nơi chuyến TĐCTT Mission VN NTTX 2016 như thế thì chúng ta chẳng còn phải lo gì nữa, cho dù chúng ta có gặp bất trắc xẩy ra ngoài dự tưởng và trái ý của chúng ta, sau khi chúng ta đã tận lực và khôn ngoan thực hiện những gì cần thiết nhất theo khả năng loài người hạn hẹp của chúng ta. Chúng ta hãy để trống chỗ cho LTXC tỏ hiện. Bảo hiểm chính yếu của phái đoàn chúng ta không phải là bảo hiểm mạng sống hay tai nạn được hãng xe cung cấp mà là chính lòng tin tưởng của chúng ta vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, đặc biệt là qua chuyến truyền giáo này của chúng ta.



Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải lưu ý tới những vấn đề tổ chức của chúng ta, để làm sao cho chuyến đi đạt được thành quả tối đa theo lòng mong ước loài người của chúng ta.

1) Danh sách phái đoàn TĐCTT Mission VN NTTX 2016 của chúng ta bao gồm 21 người được liệt kê như sau:

1- Chị Mai Chinh

2- Chị Lưu Ngọc Trinh  

3- Chị Văn Thị Nguyệt  

4- Chị Phạm Ngọc Anh  

5- Chị Trần Liên Hương 

6- Chị Lê Thị Linh  

7- Chị Nguyễn Tâm Huệ 

8- Chị Đinh Tuyết Mai 

9- Chị Tống Thanh Liên 

10- Chị Khổng Hoàng 

11- Chị Khổng Tuyến 

12- Chị Phan Thanh  

13- Chị Ngô Khang 

14- Nguyễn Anh Phong 

15- Trần Anh 

16- Chị Văn Thị Lan 

17- Chị Nguyễn Bích 

18- Anh Trần Định 

19- Chị Nguyễn Kim Ngọc 

20- Chị Trần Xuân Hường 

21- em tĩnh 

 

2) Các tổ liên lạc (mỗi lần có chuyện gì cần không thể email thì em sẽ gọi cho từng trưởng tổ để thông báo chung cho tổ của mình)
       1- Chị Trần Liên Hương Chị Chinh Mai,  Chị Phạm Ngọc Anh, Anh Trần Định
       2- Chị Văn Thị Nguyệt, Chị Nguyễn Tâm Huệ, Chị Tống Thanh Liên, Chị Văn Thị Lan
       3- Chị Lưu Ngọc Trinh, Chị Lê Thị Linh, Chị Đinh Tuyết Mai, Chị Trần Xuân Hường
       4- Chị Khổng Hoàng, Chị Ngô Khang, Chị Khổng Tuyến, Chị Phan Thanh, Chị Nguyễn Bích
       5- Chị Nguyễn Kim Ngọc, Chị Trần Thu Anh, Anh Nguyễn Thanh Phong và em tĩnh
    

3) Các ban ngành (các ban ngành được lập ra và phân nhiệm không phải là để tự biên tự diễn mà là thức hành theo quyết định chung)
       1- Ban Quĩ Truyền Giáo: Chị Chinh Mai và Chị Trần Liên Hương 
       2- Ban Quĩ Chi Tiêu: Chị Lưu Ngọc Trinh và Chị Lê Linh
       3- Ban Y Tế: Chị Nguyễn Kim Ngọc (sức khỏe nội bộ), Chị Trần Thu Anh và Chị Trần Xuân Hường (quà thuốc)
       4- Ban Hành Chánh: Chị Văn Thị Nguyệt xin phụ giúp em    



4) Chi phí truyền giáo
       1- Tư riêng: ăn uống, ngủ nghỉ, di chuyển và mua sắm v.v. từ túi tiền của từng người.
       2- Chi tiền: mỗi người đưa sẵn cho ban quĩ chi tiêu trọn số tiền tư riêng trên đây, nếu vẫn còn thiếu sẽ đưa thêm.
       3- Tiền xe tour bus 95 triệu trả cho Anh Huỳnh An Khương đưa Chị Huỳnh Mỹ Hạnh khi về HK ngày 8/10/2016 - Chị Văn Nguyệt gần nhà sẽ đưa.
       4- Tiền tip: bao gồm chi phí cho cả 2 nhân viên của hãng xe phục vụ phái đoàn mình và một số tiền đã được ấn định tượng trưng đưa vào phút cuối.



5) Quà tặng thuốc men
       1- Loại thuốc: Sẽ mua những thứ thông dụng nhất như dầu xanh và Salonpas, theo ý của chính người cho $2,500.00 Mỹ kim vào mục đích này
       2- Quà thuốc: như Dầu xanh và Salonpas chỉ tặng 1 trong 2 và chỉ tặng cho những người già và những ai đang thật cần đến nó thôi.
       3- Loại thuốc riêng: Tylenol trị cám cúm và Pepto-Bismol trị đau bụng Chị Trần Xuân Hường tặng giới hạn sẽ chỉ trao riêng cho các cha/sơ tùy cơ
       4- Loại thuốc sample/mẫu nhà thương cho Chị Trần Liên Hương sẽ trao cho các trung tâm truyền giáo tùy họ sử dụng cho từng trường hợp cần
       5- Chia mang về: mỗi người ở California, trừ chị Tống Thanh Liên, đều nhận 3 bịch thuốc sample và 1 bịch dầu xanh (Chị Ngọc Anh đã mua sẵn)



6) Lương thực dự trữ
       1- Các bữa trưa trong những ngày hành trình qua trưa như ngày 25/9, 26/9, 28/9, 1/10, 2/10, 6/10, và 7/10
       2- Các thứ lương thực thông dụng, ngon miệng, no nê như cơm cháy, thuốc sinh tồn, bánh kẹo thay cơm v.v.
       3- Tự lo: Tùy sở thích và khẩu vị của mỗi người, và chia sẻ với nhau


7) Hành lý cá nhân
       1- Tùy nhu cầu từng người: 1 vali và 1 cary-on được mang lên máy bay cùng với 2 kiện hàng đúng kích cỡ và trọng lượng được ký gửi free
       2- Đồng phục TĐCTT: trọn bộ polo-shirt 3 mầu để mặc chụp chung ở một số nơi đặc biệt như Lavang, Đức Mẹ Bãi Dâu và Tượng Chúa Kitô Vua
       3- Quần áo thường: cho những ngày sinh hoạt ở các chốt điểm truyền giáo để hòa đồng với dân chúng...
       4- Quần áo khá hơn: cho những ngày ở trên xe, hay đi tham quan một vài nơi như ở Phong Nha,  Hậu Giang, ở Vũng Tầu...


8) Quĩ truyền giáo
       1- Tổng quĩ: $55,198.00 đúng là bánh hóa ra nhiều, tiền ở đâu cứ vô bất ngờ đến độ bất khả kiểm soát và ngoài dự tưởng - xin xem bản đính kèm 
       2- Phân phối biếu tặng: đã được phổ biến cho từng người trong phái đoàn tại phiên họp  
       3- Tùy thân: xin xem trong mẫu được gửi riêng cho ban quĩ truyền giáo
       

      

9) Quà kỷ niệm: 
      
  1- Cuốn Niềm Vui Thương Xót 2 phần: 1- TĐCTT: Hành Trình Thương Xót; 2- Thánh Têrêsa Calcutta: Cán Sự Thương Xót 
       2- Tập sách dầy khoảng từ 150 đến 200 trang, in 500 cuốn để tặng cho mỗi phần tử TĐCTT, những ai ngoài nội bộ đóng góp, và các nơi ghé ở VN
       3- Mục đích để chẳng những lưu niệm một chuyến đi lịch sử tràn đầy ý nghĩa mà còn để cảm tạ tri ân mọi tấm lòng được tác động bởi LTXC nữa. 
       4- Ấn phí: khoảng 2 ngàn Mỹ Kim, vì vừa in ít (500 cuốn thay vì 1000 trở lên) và vừa in nhiều hình ảnh mầu thay vì hình trắng đen.
       5- Phát hành: Dịp Thanhksgiving 2016 nhưng phổ biến vào Thứ Bảy 19/11/2016 là ngày TĐCTT tĩnh tâm bế mạc Năm Thánh Thương Xót 2016.


                                                                                                                        
       
10) Linh Tinh
       
 1- Chuyển chở ra đến hay về từ phi trường: đi chung với nhau từng địa phương cho tiện, cho vui và cho rẻ.    
      2- Ch
ủng ngừa: phòng bệnh hơn chữa bệnh bao giờ cũng khôn ngoan hơn và cẩn thận hơn, đề phòng bất trắc
      3- Đi sớm: 
2 tuần 2 người từ New York vào ngày 4/9, 3 ngày 5 người từ Texas vào ngày 16/9, 1 ngày 1 người từ Seattle ngày 18/9
      4- Về muộn: Chị Văn Thị Nguyệt, Chị Nguyễn Kim Ngọc, Chị Trần Xuân Hường, Chị Lê Thị Linh, AC Nguyễn Phong và Trần Anh, Anh Trần Định ...
      5- Nói truyện trên xe: Không đề cập đến chính trị, dù tự động hay được ai hỏi, không phê bình chỉ trích, chỉ tâm sự, chia sẻ và sinh hoạt lành mạnh
      6- Trường hợp khẩn cấp: Bị can thiệp, bị bệnh nạn, bị tai nạn... tùy cơ ứng biến nhưng luôn bình tĩnh giải quyết chung và tin tưởng vào LTXC.
      
       
 

Xin Thánh Nữ Têrêsa Calcutta là "cán sự thương xót - worker of mercy" (ĐTC Phanxicô - Bài Giảng Lễ Phong Thánh 4/9/2016) bảo trợ và đồng hành với chuyến TĐCTT Mission VN NTTX 2016 của chúng ta. Amen.

em tĩnh



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2016-09-12 21:56 GMT-07:00
Subject: Re: Magnificat - TĐCTT Mission VN NTTX 2016 họp lần cuối
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Quí TĐCTT rất thân mến của em,

Tổng số quĩ truyền giáo của chúng ta hôm qua "mới được có" $55,198.00, hôm nay thêm $1,000.00 nữa, trong đó có 400 Mỹ kim từ nội bộ và 600 Mỹ kim từ các người ngoài. 

Kể như tổng quĩ lên trên 56 ngàn rồi đó. Vậy đố ai có thể nghĩ rằng nó có thể lên tới 60 ngàn hay chăng, nhất là, thực tế hơn nữa là làm cho nó thành 60 ngàn chẵn mới hay

Để con số 60 ngàn này có thể đạt tới, em xin đấu giá mấy tấm hình liên quan đến 3 trong 11 chốt điểm truyền giáo là những nơi Nhóm TĐCTT Mission VN NTTX 2016 sẽ tới thăm viếng và biếu Quà Tặng Thương Xót

3 tấm hình thứ nhất ở Sông Gâm tỉnh Tuyên Quang thuộc Miền Thượng Du Bắc Việt (Giáo Phận Bắc Ninh);
3 tấm hình tiếp theo ở một chốt điểm truyền giáo Gialai thuộc Miền Tây Nguyên Trung Phần (Giáo Phận Kontum) và 
3 tấm hình sau cùng ở một chốt điểm truyền giáo thuộc Miền Đồng Bắng Sông Cửu Long Nam Phần (GP Long Xuyên) 


SÔNG GÂM - MIỀN THƯỢNG DU BẮC VIỆT


"Uống nước Sông Gâm không câm cũng điếc", một nơi độc địa như thế nhưng vẫn được chọn là
chốt điểm truyền giáo đầu tiên của Nhóm TĐCTT Mission VN NTTX 2016 trong chuyến Truyền Giáo 
Xuyên Việt Năm Thánh 2016,
nơi dân chúng sống trôi nổi trên ghe thuyền ở 
dưới túp lều che phủ tạm thời làm nơi che mưa tránh nắng ...


Túp lều trên sông làm nhà đồng thời cũng trở thành ngôi nhà di động trên sông để biến thành nơi hành nghề mưu sinh 


Một trong những khu nhà tiêu biểu của dân nghèo cả đời chỉ biết sống ở ven sông xa xôi hẻo lánh chẳng có cha cụ nào nếu họ là tín hữu...

KONTUM - MIỀN TÂY NGUYÊN TRUNG VIỆT




Lới giáo lý nằm bò trên đất của các em thiếu nhi tại một chốt điểm truyền giáo được gọi là "vùng trắng" ở Kontum



Thánh lễ được dâng ngay trước cửa ngôi nhà có sân làm lớp giáo lý trẻ em trên đây,
một thánh lễ chỉ có lèo tèo ít giáo dân ở giữa một vùng trắng 
hầu hết là lương dân thuộc anh chị em đồng bào thiểu số ở Kontum


Bữa ăn trưa sau Thánh Lễ hằng tuần ở Kontum chẳng có bàn ghế, chẳng cao lương mỹ vị, nhưng tâm hồn thanh cao trong trắng không tham lam, gian dối và hận thù như các người anh em giầu có ở chốn phồn hoa đô hội tiện nghi

XẺO TAM - MIỀN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG



Đã gọi là giáo họ (chứ không phải là giáo xứ) tức là một họ đạo hẻo lánh xa xôi giữa một vùng đa số lương dân.
Tuy chốt điểm truyền giáo là giáo họ Xẻo Tam này có nhà nguyện là nơi để giáo dân qui tụ đọc kinh và dâng lễ, 
nhưng vẫn không phải là những ngôi thánh đường nguy nga ở thành phố mà là nhà tranh vách lưới vá tôn!

Tuy nghèo nàn vất vả chân lấm tay bùn, hầu hết làm nghề nông, nhưng mỗi khi đến với Chúa dự lễ Chúa Nhật
người tín hữu vẫn ăn mặc chỉnh tề đàng hoàng tử tế, cho dù nhà nguyện chưa có ghế ngồi hay quì... 
thế mà vẫn không đủ chỗ cho chiên của Chúa, chứ không bỏ đạo như ở Âu châu đến đóng cửa nhà thờ đồ sộ...


​ 
dân chúng địa phương đa số là lương dân (dân lương thiện) rất nghèo khổ,
sống giữa rùng rú hẻo lánh xa xôi và bên ao hồ rãnh nước bùn lầy, có những nơi chỉ biết bắt cá hay ếch nhái mà ăn qua ngày, 
những nơi mà ai muốn đến thăm phải đi ghe đi xuồng hay đi bộ mỏi chân mới tới được. 

Giờ đây chúng ta bắt đầu đấu giá truyền giáo cũng gọi là đấu giá thương xót mấy tấm hình tiêu biểu trên đây. Xin trân trọng mời quí TĐCTT tự do và tự động định giá và trả giá nhé... Miễn là tổng quĩ lên tới 60 ngàn Mỹ Kim là đủ.

Chân thành cám ơn quí anh chị.

em tĩnh

Phân Phối Quĩ TĐCTT Mission VN NTTX 2016

$40,000.00 cho 11 chốt điểm truyền giáo

$8,000.00 cho 3 chốt điểm truyền giáo ở Bắc Ninh

$6,000.00 cho 2 chốt điểm truyền giáo ở Hưng Hóa

$6,000.00 cho 1 chốt điểm là Trung Tâm Thánh Tâm Lavang:

                           250 anh chị em đồng bào Thượng và

                           150 anh chị em VN tàn tật ở quanh khu vực.

$5,000.00 cho 1 chốt điểm truyền giáo ở Kontum

$4,000.00 cho 1 chốt điểm truyền giáo ở Buon Me Thout

                           do Dòng Nữ Vương Hòa Bình hướng dẫn

$4,000.00 cho 1 chốt điểm là Miền U-Minh Thượng Long Xyên

$6,000.00 cho 1 chốt điểm là Giáo Họ Xẻo Tam GP Long Xyên

$1,000.00 cho 1 chốt điểm là đồng bào bị hạn hán ở Sadéc 

 

$5,500.00 cho việc tông đồ các dòng tu và giáo phận

$300.00    Nhà Mục Vụ Bắc Ninh - Các Sơ Hiệp Nhất

$300.00    Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa ở Hưng Hóa

$300.00    Dòng Mến Thánh Giá Vinh ở Vinh

$400.00    Trung Tâm Mục Vụ La Vang

$1,000.00 Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui Nhơn

$500.00    Biếu ĐC Nguyễn Văn Bản, GP Buon Me Thout

$300.00    Dòng Nữ Vương Hòa Bình ở Buon Me Thout

$300.00    Dòng Trinh Vương ở Di Linh Bảo Lộc Lâm Đồng

$300.00    Tu Viện Thánh Giuse Long Xuyên

$500.00    Dòng Xitô ở Vũng Tầu

$1,000.00 Dòng Đồng Công ở Thủ Đức  

$300.00    Trụ Sở Giáo Phận Thanh Hóa Sài Gòn

 

$45,500.00 (tổng cộng 2 số tiền trên đây)

$3,000.00  Mua thuốc làm quà

$2,000.00 Ấn phí 500 tập sách Niềm Vui Thương Xót để lưu niệm và làm quà tặng

$50,500.00 (tổng cộng 3 số tiền trên đây)

 

 

LỊCH TRÌNH TỪNG NGÀY

TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt 2016

  

 

Ngày 1: 18/9

9:00 tối – Có mặt tại phi trường LAX HK  

Ngày 2: 19/9 Thứ Hai

0:50 sáng - Khởi hành từ LAX HK  

Ngày 3: 20/9 Thứ Ba

5:45 sáng - Ghé Taipei Đài Loan; 9:05 sáng từ Đài Loan về Hà Nội VN

11:05 sáng - Tới Nội Bài Hà Nội VN

1:00 trưa - Một vòng xe tham quan Hà Nội (Hà Nội Tour) kể cả ăn trưa trên xe

15:00 chiều - Về Bắc Ninh (cách phi trường Nội Bài 1 tiếng lái xe)

16:00 chiều Tới Nhà Mục Vụ của Giáo Xứ Tam Đảo: Tham quan, Dâng lễ, bữa tối và họp

                       Bàn, phân phối trách vụ và nghỉ đêm                                                         

Ngày 4: 21/9 Thứ Tư

Chốt điểm truyền giáo thứ 1 và 2 trong chuyến mission: Văn Thạch và Đại Điền

Đến Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa (Cách Bắc Ninh 50 Km) 

Ngày 5: 22/9 Thứ Năm

Chốt điểm truyền giáo thứ 3 trong chuyến mission: Phù Yên, sau đó đi Mai Sơn (cách Phù Yên 100 cây số) ngủ qua đêm

Ngày 6: 23/9 Thứ Sáu

Chốt điểm truyền giáo thứ 4 trong chuyến mission: Sông Mã (cách Mai Sơn 100 cây số),

Sau đó về lại Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa  

Ngày 7: 24/9 Thứ Bảy

Ghé Dòng Mến Thánh Giá Vinh (cách Dòng MTG Hưng Hóa 350 Km) trên lộ trình từ Bắc vào Trung

Trọ đêm và thăm Sơ Trần Kim Dung, TĐCTT VII – 2013 

Ngày 8: 25/9 Chúa Nhật

Thăm viếng các gia đình bị thảm họa cá chết Hà Tĩnh 2 viện mồ côi liên quan tới Cha Đức Minh 

Ngày 9: 26/9 Thứ Hai

Tham quan Động Phong Nha Quảng Bình (Cách Vinh khoảng 240 Km)

Đến Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang (TTTMLV) Quảng Trị cùng ngày (Cách Phong Nha 160 km) 

Ngày 10: 27/9 Thứ Ba

Tại TTTMLV, chốt điểm truyền giáo thứ 5 trong chuyến mission: sinh hoạt truyền giáo với 2 giới:

Trước hết với anh chị em đồng bào Thượng đến từ khắp vùng núi Khe Sanh: bữa brunch và lunch

Sau nữa với anh chị em bị khuyết tật nhất là bị mù lòa và lương dân ở địa phương: bữa tối. 

Ngày 11: 28/9 Thứ Tư

Tham quan Cố Đô Huế ở Thừa Thiên (cách Lavang 70 Km) trên tuyến đường xuôi về Qui Nhơn

Ghé thăm Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui Nhơn (cách Huế 435 Km)

Ngày 12: 29/9 Thứ Năm

Xã An Thanh, Huyện Đắc Pơ, Tỉnh Gia-Lai (cách Qui Nhơn 120 km)

Thăm chốt điểm truyền giáo thứ 6 trong chuyến mission, bao gồm 3 chỗ khác nhau.

Ghé Trung Tâm Mục Vụ GP Buon Me Thout thăm Đức Cha Nguyễn Văn Bản (cách Gia-Lai 300 Km)

Về nghỉ đêm ở Dòng Nữ Vương Hòa Bình của Giáo Phận Buon Me Thout  

Ngày 13: 30/9 Thứ Sáu

Thăm chốt điểm truyền giáo thứ 7 trong chuyến mission, thuộc GP Buon Me Thout, theo một sơ Dòng Nữ Vương Hòa Bình hướng dẫn 

Ngày 14: 1/10 Thứ Bảy

Ghé Dòng Trinh Vương ở Phú Hiệp Di Linh Lâm Đồng (cách Buon Me Thout 250 Km)  

Ngày 15: 2/10 Chúa Nhật

Đến Tu Viện Thánh Giuse Đồng Công Long Xuyên (Cách Di Linh Lâm Đồng  450 km)  

Ngày 16: 3/10 Thứ Hai

Thăm chốt điểm truyền giáo thứ 8 ở địa phương của Cha Triệu và theo ngài hướng dẫn. 

Ngày 17: 4/10 Thứ Ba

Thăm chốt điểm truyền giáo thứ 9 trong chuyến mission: Giáo Họ Xẻo Tam Tỉnh Kiên Giang 

Ngày 18: 5/10 Thứ Tư

Thăm chốt điểm truyền giáo thứ 10 trong chuyến mission: vùng lương dân bị hạn hán

Anh Hai Chị Ngọc Anh ở Sa đéc (cách Long Xuy ên 42 km) dẫn đi; và tham quan chợ nổi Hậu Giang. 

Ngày 19: 6/10 Thứ Năm

Kính Viếng Trung Tâm Đức Mẹ Bãi Dâu Vũng Tầu (Cách Long Xuyên 300 Km)

Ghé Trú ngụ tại Dòng Xito Vũng Tầu  

Ngày 20: 7/10 Thứ Sáu

Kính Viếng Tượng Đài Chúa Kitô Vua ở Vũng Tầu GP Bà Rịa

Ghé Dòng Đồng Công ở Thủ Đức trên đường về Sài Gòn

Về trọ tại Trụ Sở Giáo Phận Thanh Hóa

Tham quan Thành Phố Sài Gòn về đêm (Sài Gòn Tour by Night) 

Ngày 21: 8/10 Thứ Bảy

9:00 sáng ghé gia đình Chị Lê Linh gần Phi Trường Tân Sơn Nhất lấy thức ăn đi đường

10:00 tới phi trường Tân Sơn Nhất

12:50 chiều - cất cánh từ Phi Trường Tân Sơn Nhất VN

5:15 chiều - ghé Taipei Đài Loan; 7:20 tối - từ Đài Loan về LAX

4:20 chiều - tới LAX

 

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI VỀ VIỆT NAM

 

From: 'Hoa Nguyen' via TĐCTT <tdctt@googlegroups.com>
Date: 2016-06-22 23:08 GMT-07:00
Subject: Đường Link những thông tin...
To: TDCTT Googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: Hoa Nguyen Van

Kính chuyển đến quý Anh Chị ( thường xuyên or thỉnh thoảng ) đi Việt Nam một vài thông tin cần thiết dưới đây:

Đại sứ quán và             
Tổng
 Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Thông tin liên hệ khẩn cấp cho công dân Hoa Kỳ

Trang chủ | Dịch vụ công dân Hoa Kỳ | Thông tin liên hệ khẩn cấp cho công dân Hoa Kỳ

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh

Các số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến công dân Hoa Kỳ:

Những trường hợp khẩn cấp có thể bao gồm: bệnh tật, tử vong, túng quẫn, bị bắt giữ, bị mất hộ chiếu, nạn nhân của tội phạm, mất tích, những trường hợp bắt cóc trẻ em liên quan đến bố mẹ. Để biết thêm thông tin về các hỗ trợ khẩn cấp và thông thường của Bộ phận dịch vụ công dân Hoa Kỳ, vui lòng xem trên trang Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ.

Vui lòng lưu ý rằng những vấn đề về thị thực không được xem là trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, do đó các số điện thoại nêu trên không được dùng cho những câu hỏi về thị thực.  Để biết thông tin về những dịch vụ thông thường, không khẩn cấp, vui lòng điền Mẫu đơn trên mạng. Tùy theo tính chất câu hỏi, thông thường chúng tôi sẽ phản hồi lại Quý vị trong vòng một ngày làm việc.

         ( Ghi chú của người gởi: Nếu muốn biết thêm chi tiết từng vấn đề một, xin mời quý Anh chị vào xem ở đường link bên dưới )

https://vn.usembassy.gov/vi/u-s-citizen-services-vi/emergency-contact-vi/

Good Night quý Anh Chị...

       Em Hóa

 

From: tiểu huynh trưởng 
Date: 2016-06-23 1:44 GMT-07:00
Subject: ...mẹo vặt...
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào Anh Tĩnh, 

Xin gửi anh vài góp ý nhỏ/mẹo vặt cần lưu ý nhất là những vị lâu chưa về hay lần đầu về VN để tránh những đáng tiếc làm bực mình, tổn thất, hay nguy hiểm cho cá nhân: 

1. Eva ghế thoải mái hơn, phục vụ tốt, đồ ăn cũng tương đối cho nên vé thường cao hơn các hảng khác. Kế đến là Cathay. China Airlines của Đài Loan cũng không tệ, giờ bay cũng thuận tiện, tuy nhiên chuyến bay ra 00:05 và 01:05 thường bị trễ (always) vì không chỉ bay cho China Airlines mà bay cả cho United, Vietnam Airlines, và mấy hảng khác. Những hảng này thì máy bay đều loại mới và tối tân chứ không có cũ. Asiana Airlines cũng không tệ lắm. Vietnam Airlines mặc dù bán vé nhưng chuyến bay Mỹ - Đài loan là do China Airlines bay nên cũng ok; chuyến Đài loan - Việt nam thì do Vietnam Airlines bay (phục vụ tệ, máy bay tệ, đặc biệt là đa số phi công bay cho Vietnam Airlines bay rất tệ nhấ là khi cất cánh và hạ cánh thua xa các hảng khác. Khi book vé Vietnam Airlines, tuy là China Airlines bay nhưng họ sẽ không giải quyết bất cứ vần đề gì, tất cả đều phải do bên Vietnam Airlines giải quyết kể cả đổi chuyến bay sớm hơn hay trễ hơn.) 

2. Khi vào Việt nam, không cần cho tiền Xuất Nhập Cảnh (Immigrations) tuy rằng nó ngồi nhịp nhịp tay hơi lâu để chờ nhưng đừng cho gì hết. Cửa này không tự ý đòi tiền hay xin tiền. 

3. Hải quan Việt nam (Customs) cũng đừng cho gì hết nếu không mang đồ "quốc cấm". Đa số nhân viên trẻ măng thuộc loại con ông cháu cha, ăn nói hỗn láo. Những người nào visa lâu chưa về, visa chưa có đóng dấu (chưa vào Việt nam lần nào), hay nhìn mặt sợ sệt thì hay bị chúng vòi tiền. Không cần cho đồng nào cả trừ khi mang đồ làm ăn, buôn bán, hay đồ công nghệ mà có dự trù trước thì khác. 

4. Hà nội cần có người địa phương dắt đi nếu cần mua bán hay ăn uống (kể cả ăn phở) để tránh bị tính giá trên trời dưới đất. 

5. Cố gắng ăn mặc bình thường hòa nhập vào người địa phương để tránh kẻ xấu để ý người Việt kiều. Tiền bạc, giấy tờ, bóp ví, đồng hồ, cà rá, dây chuyền cất giữ cẩn thận đừng để lộ ra quá gây lòng tham nhất là ở Sài gòn. Tốt nhất là đeo balô, an toàn, khỏi mắc công sách, mà thiên hạ cũng không biết mình mang gì, có muốn giựt cũng khó hơn sách bóp ví nhỏ. 

6. Cẩn thận...điện thoại, nhất là iPhone, vẫn là hàng hot ở Sài gòn. Các bà các cô hay thích chụp hình bằng điện thoại nên để ỷ, và không bao giờ cầm điện thoại đứng giữa đường hay chổ đông người nói chuyện, Dùng "gậy tự sướng" (selfie stick) càng không nên vì chúng sẽ...chụp điện thoại mình luôn. Đề nghị backup hình ảnh và những tư liệu quan trọng lên iCloud, rủi bị giựt điện thoại thì không mất đi những hình ảnh mà không bao giờ chụp lại được (nhiều người đi xuyên Việt, gần đến ngày về thì bị giựt điện thoại, không backup lên iCloud, cũng không thể đi ngược thời gian để chụp lại những khoảnh khắc đó nữa.) 

7. Nếu nổi hứng lái motorbike chạy vòng vòng Sài gòn hóng mát thì chuẩn bị để riêng $200,000 ở ngoài (gần 10 đô), rủi công an ngoắc vô thì trả cho nó mà không mở bóp ví nếu thấy tiền nhiều nó vòi thêm. Cố gắng chạy đúng luật, không quá tốc, không chạy lanes ngoài (dành cho xe hơi), xang lane và quẹo phải bật đèn xi-nhang, ban đêm phải mở đèn và không bóp còi in ỏi như ban ngày (trong thành phố). Đậu xe cẩn thận bị mất cắp. Gửi xe nhớ giữ vé xe đừng làm mất. Chạy xe xịn (Honda SH...) thì đề phòng dàn cảnh giựt xe. Nói chung phải luôn cảnh giác, không công an giao thông ăn tiền mình thì ăn trộm ăn cắp xe mình, hoặc ăn cướp giựt xe mình. Đang chạy xe cũng cẩn thận bị giựt đồ, lúc này vừa giựt đồ nó vừa giựt chìa khóa xe trước khi bỏ chạy (hoặc ít là vói qua tắt công tắc xe mình nếu không giựt chìa khóa được) để có giờ tẩu thoát mà nạn nhân không rượt theo được. 

8. Sài gòn giờ không nhiều ăn xin nhưng bán vé số thì nhiều, mua cho một người thì cà một đám người xúm lại bán. Nhiều lúc cần thiết thì cũng phải thẳng thắng từ chối. Ngồi ăn uống lê lết ở vỉa hè Sài gòn là một cái thú rất sướng :) nhưng cẩn thận đồ ăn. 

9. Khi lấy vé, check-in, gửi hành lý ở phi trường tân sơn nhất, cô bán vé ở quầy rất dễ thương nói là "dạ xong rồi ạ, mời anh/chị/cô/chú/bác qua phòng số (xzy) kế bên đây xem hành lý đã được qua chưa ạ"... cẩn thận, cái này quan trọng... cứ nói ừ xong lủi lủi đi luôn đừng chui vào đó. Vì ai vào phòng đó đều có mấy tên hải quan Việt nam ngồi chờ để kiếm chuyện làm tiền. còn mình không vào thì nó cũng phải cho đồ mình đi qua để kiếm mồi khác chứ ngồi đó canh đồ mình chi không được ăn đồng nào, trừ khi có đồ nguy hiểm hay quốc cấm. Một rừng người đứng xếp hàng ở đó mình lủi đi luôn đâu ai hỏi gì ai. Vào đó mắc công cải nhau hoặc mất tiền vô lý. 

10. Cái này tùy mỗi người, nhưng lần nào mình vào lại LAX, khi hỏi, mình trả lời là đi business trip về, hầu như lần nào hải quan Mỹ cũng niềm nở và chưa bao giờ bắt kiểm tra hành lý. Welcome back home, please exit straight ahead!Trung