TĨNH TÂM NĂM THÁNH THƯƠNG XÓT 2016

 NHÀ THỜ CHÍNH TÒA CHÚA KITÔ GIÁO PHẬN ORANGE CALIFORNIA

 

Tạ ơn LTXC đã ở với Nhóm TĐCTT trong cuộc tĩnh tâm chủ đề "Thánh Linh - Thâm Cung của LTXC" cuối tuần Thứ Bảy và Chúa Nhật 16-17/7/2016 tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô Giáo Phận Orange CA (lần đầu tiên) trong Năm Thánh Thương Xót 2016, và LTXC quả thực đã tỏ mình ra nơi cuộc tĩnh tâm nói chung và nhiều tâm hồn anh chị em tham dự viên nói riêng. Sau đây là tổng lược về cuộc tĩnh tâm này, liên quan đến địa điểm tĩnh tâm (1), sinh hoạt tĩnh tâm (2), cảm hứng tĩnh tâm (3), cảm tạ tĩnh tâm (4), thông báo hội ngộ (5), kèm theo hình ảnh hầu hết do chính em chụp, ngoại trừ những tấm được biệt chú của ai khác.

 

Địa Điểm Tĩnh Tâm

 

(Đại Hội TĐCTT lần đầu tiên vào Năm 2018 có thể sẽ được thực hiện tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô đầy hữu tình này)

 

Cuộc tĩnh tâm năm nay, chỉ đặc biệt trong Năm Thánh 2016 này thôi, đã được thực hiện và diễn tiến ở một phong cảnh nhân tạo phải nói là đẹp nhất Orange County nói riêng và California nói chung, một vùng đông tín hữu Công giáo Việt Nam hải ngoại nhất, có thể nói là "giáo đô" của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại, gần khu Tiểu Sài Gòn là "thủ đô" của Người Việt Hải Ngoại.

Chính vì địa điểm tĩnh tâm có vẻ trọng yếu cả về tôn giáo cũng như dân sự này mà số tiền thuê mướn cũng khá cao so với túi tiền khiêm hèn của Nhóm TĐCTT. Thế nhưng, LTXC, qua lòng tin tưởng của Nhóm TĐCTT, vẫn sắp xếp để Nhóm có thể tổ chức tại đây một cách dễ dàng và tốt đẹp. Tuy căn phòng thuê mướn cho 200 tham dự viên giá $130.00 một tiếng, ở lầu 3 của Cathedral Cultural Center, nhưng nhờ nhóm vẫn tổ chức tĩnh tâm free, mà giá được bớt 25%, tức còn $97.50 một tiếng, mỗi ngày 9 tiếng, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Tổng chi: $4,614.00

(bao gồm: $1,755.00 căn phòng tĩnh tâm + $120.00 bảo hiểm tĩnh tâm + $250.00 cleaning deposit + $160.00 thông báo tĩnh tâm + $232.00 văn phòng phẩm + $220.00 ấn phí 230 tập sách tĩnh tâm + $198.00 các thứ ăn uống giải lao + $1,179.00 hai bữa trưa + $500.00 quà tặng 3 vị linh mục giảng huấn)

Tổng thu: $4,190.00

(bao gồm: $4,156.00 từ tham dự viên tạ ơn Chúa trong thùng đóng góp ủng hộ + $34.00 từ số tiền bữa trưa Thứ Bảy còn dư của nhóm 1 và 2)

Khấu trừ: - $424.00 (thiếu hụt giữa số chi nhiều hơn số thu)

Vẫn còn: $1,102.00 (phép lạ Bánh Hóa Nhiều: $1,526.00 từ những khoản chi của các TĐCTT nội bộ không lấy lại - $424.00 thiếu hụt = $1,102.00). Năm 2015 cũng thế, số tiền thu cũng bị hụt một chút nhưng các thứ chi của nội bộ không ai muốn lấy lại (ngoại trừ 1 khoản tiền nhỏ) nên đã trở thành dư, vừa đủ để sinh hoạt cả năm cho tới hiện nay. Chuyến phục vụ tĩnh tâm ở Hawaii 27-29/5/2016 cũng thế, nhờ không một ai trong 8 anh chị em lấy lại tiền vé máy bay (mỗi người gần 600 Mỹ kim) mà quĩ đã có thêm được $1,150.00. Tạ ơn LTXC. Xin quí anh chị xem bản chi thu đầy đủ cho cuộc tĩnh tâm 16-17/7/2016 dưới đây.

Tường trình chi thu cho khóa Tĩnh Tâm 16+17 tháng 7 năm 2016
tại Christ Cathedral
  Chi phí nhưng không trừ vào quỹ mà tặng lại cho nhóm TDCTT Chi (-)
Thu(+)
Balance
Các khóa viên ủng hộ           4,156  $   4,156.00
Thuê phòng tĩnh tâm             1,755         2,401.00
Bảo hiểm    120         2,281.00
Quảng cáo tờ Hiệp Thông    160         2,121.00
Cleaning deposit   250         1,871.00
Ấn Phí 230 tập sách    220         1,651.00
Quà tặng Cha Sỹ $150
                   Cha Đạt $250
                   Cha Nhuệ $100 
  500         1,151.00
Nhóm 3 Liên Hương
Paper good supplies + dưa chua = $83 (sẽ hoàn tiền lại để tặng nhóm lo cho homeless đã phụ giúp cơm trưa Chúa Nhật)
(Cơm  $30 + Trứng chiên $40 = $70 donation của người ngoài làm cho nhóm 3)
70 153             998.00
Hồng Phát (snacks,drink....) 138 138             860.00
Nhóm 1 + 2 (Duy Dung + Ngoc Trinh) :
thu: nhóm 1 ($370), nhóm 2 ($570)      = $940
chi: nhóm 1 ($191.22), nhóm 2 ($715) = $906
xung vào quỹ $34 (940-906)
906 906 34            (12.00)
Nhóm 4 San Bernadino (Ngô Trinh) 120 120           (132.00)
Anh chị Tĩnh+Nga :
Coffee + Tea, ect...   = $60.10
Office supplies (200 name tags, 6 tấm bảng triển lãm, mực & giấy in hình     = $192
252 252           (384.13)
Anh chị Sum+Mỹ Hạnh 40 40           (424.13)
Tổng Cộng =====>             1,526          4,614      4,190  
Các chi phí nhưng không trừ vào quỹ mà tặng lại cho nhóm TDCTT          1,526  $     1,102

Số tiền từ phép lạ Bánh Hóa Nhiều này, vừa đủ để in thêm 500 huy hiệu sắp hết sau Khóa TĐCTT XXI ở San Jose 21-23/10/2016 tới đây. Thủ Bản cũng đã vừa hết ngay sau Khóa XX này, nhưng LTXC quan phòng qua một anh chị TĐCTT đã đưa riêng cho em trong cuộc tĩnh tâm này (ngoài số tiền ủng hộ đã bỏ thùng đóng góp) một cái check nữa vừa đủ số tiền để phụ giúp vào việc in ấn khoảng 150 cuốn Thủ Bản (dầy gần 300 trang). Anh chị này hằng năm (từ năm 2014) vẫn có thói quen như vậy, cũng bằng ấy số tiền, nhưng 2 năm trước em đã bỏ vào thùng chung cho bù phần thiếu hụt, lần này người anh chị này muốn em giữ lấy nó, và em đã có ý định lấy ra bù vào chỗ thiếu như 2 năm trước, nhưng không cần nữa nên em sẽ sử dụng cho in ấn đúng như ý của người anh chị này. Quả là những thứ yếu phẩm TĐCTT cho free (Huy Hiệu và Thủ Bản) lại nhận được free từ LTXC. LTXC đi trước và tự lo liệu cho TĐCTT. Tuyệt vời! Chỉ cần chúng ta tiếp tục tin tưởng tuyệt đối vào LTXC và phục vụ hoàn toàn vô vị lợi trong việc loan truyền LTXC là đủ.

Phép lạ Bánh Hóa Nhiều còn xẩy ra ngay trong cuộc tĩnh tâm nữa, ở chỗ LTXC chẳng những đã cho nhóm được discount 25% tiền thuê mướn, mà còn được thêm bonus sử dụng cái hall, kể cả bên ngoài cái hall này, một nơi rất sang trọng vẫn được thuê mướn cho đám cưới hay những biến cố đặc biệt khác, giá $200.00 một giờ, trong khi anh chị em tham dự tĩnh tâm được sử dụng free 3 tiếng đồng hồ, cho hai bữa trưa, mỗi bữa 1 tiếng, bao gồm cả giờ sửa soạn. Chưa hết, tuy thuê mướn chỉ có 9 tiếng 1 ngày, (9:00 am - 6:00 pm) nhưng vẫn được một bonus khác là có thể vào cửa sớm hơn, (như Thứ Bảy từ 7:15 sáng), và về trễ hơn, (như Chúa Nhật vào lúc 7:15 chiều), có nghĩa là được sử dụng thêm 3 tiếng phụ trội free nữa. Như thế, có thể nói, tiền thuê được ngầm discount đến 50% chứ không phải chính thức có 25%. Tạ ơn LTXC.

Dầu sao cũng phải công nhận rằng việc di chuyển đồ để trưng bày và thu dọn khá vất vả và khó khăn, vì phải làm sao chuyển các thứ đồ (âm thanh, phông cảnh, hình ảnh, nước uống, sách vở v.v.) lên tận lầu ba và thu dọn mang xuống xe sau khi kết thúc. Nhờ tinh thần đoàn kết và hăng say phục vụ, tất cả mọi sự đã được giải quyết một cách tốt đẹp.

Đấy là chưa kể 2 lần, mỗi lần hơn cả chục anh chị em đến trước để tham quan (lần nhất - Thứ Hai 11/7) và trưng bày (Thứ Sáu 15/7). Chưa hết, vì khu vực rộng lớn bao gồm nhiều dinh thực khác nhau với nhiều parking rải rác chung quanh mà tham dự viên trong nội bộ hay ngoài cũng khó nhọc mới tìm thấy, nếu không được chỉ điểm trước hay vào chính sáng đầu tiên tĩnh tâm.

Sau đây là những tấm hình tiêu biêu cho nhóm anh chị em TĐCTT đến 2 lần ngay trong tuần trước cuộc tĩnh tâm, 3 tấm hình đầu (Thứ Hai 11/7) do Anh Huỳnh Lâm Sum chụp còn 8 tấm hình còn lại (Thứ Sáu 15/7) do Anh Nguyễn Văn Hóa chụp.

Năm tới 2017, Năm Thánh Mẫu Fatima (100 Năm), Nhóm TĐCTT sẽ trở về Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona để tĩnh tâm cho cộng đồng Dân Chúa vào Tháng 7 qua đêm như năm 2014 và 2015. Còn nội bộ Nhóm TĐCTT sẽ tĩnh tâm ở một địa điểm hữu tình cũng liên quan đến một tước hiệu của Mẹ Maria là "Mater Dolorosa" (Mẹ Đau Thương) ở TGP Los Angeles. Sau đây là những hình ảnh về chính chỗ tĩnh tâm cho cả nội bộ lẫn cộng đồng Năm Thánh Thương Xót 2016 ở Cathedral Cultural Center:

(hình ngay trên đây do Anh Hóa chụp)

 

Sinh Hoạt Tĩnh Tâm

 

Sinh hoạt tĩnh tâm được bắt đầu bằng việc đón tiếp ở lầu 1 nơi bàn điểm danh và sửa soạn phòng giải lao ở trên lầu 3 với các bàn pha cà phê, nước rà, nước lạnh và bàn snacks.

Địa điểm tĩnh tâm ở đây còn một bất tiện này nữa, đó là không có nhà nguyện với sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, (tuy có một phòng niệm - reflection room), để tham dự viên tĩnh tâm viếng Chúa riêng, hay đọc kinh chung, nhất là Viếng Chúa chung trước mỗi bữa trưa hay cử hành LTXC vào lúc 3 giờ chiều.

Tuy nhiên, chương trình vẫn bao gồm các giờ thiêng liêng đàng hoàng, kể cả mục viếng Thánh Thể Thiêng Liêng, và kết thúc bằng Kinh Truyền Tin lúc 12 giờ trưa. Sáng nào cũng được bắt đầu bằng việc cầu Kinh Mân Côi kính Đức Mẹ và nhờ Mẹ dẫn vào LTXC. Trưa Viếng ChúaChiều cử hành LTXC. Thánh Lễ chiều Thứ Bảy tham dự chung với chương trình lễ Việt Nam của Cộng Đoàn Tam Biên ngay trong khu vực của Nhà Thờ Chính Tòa. Lễ Chúa Nhật bế mạc được Cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng của Nhóm TĐCTT, cử hành tại ngay phòng tĩnh tâm. Nhưng vì không có cung thánh rộng rãi để đứng nên 49 tân TĐCTT phải ngồi sẵn hai hàng ghế đầu của 4 giẫy ghế, cho đến khi đọc lời tuyên hứa xong thì lần lượt lên nhận giây huy hiệu và Thủ Bản.

(2 tấm hình ngay dưới đây do Anh Hóa chụp)

(hình ngay trên đây do Anh Hóa chụp)

 

Về các bài giảng huấn, đã có 4 vị linh mục được mời đến để hướng dẫn các đề tài của các vị. Như thường lệ, em cũng đặc trách những bài trực tiếp liên quan đến sứ điệp và phong trào LTXC, ngoại trừ bài đầu tiên "Thánh Linh - Thâm Cung Thương Xót" là bài đáng lẽ của Cha Nguyễn Uy Sỹ nhưng ngài chỉ nhận một bài nên em thay ngài để trình bày cho thấy nội dung sâu xa của nó đối với LTXC và tính cách chủ chốt của nó đối với 8 đề tài còn lại. Chương trình và lịch trình tĩnh tâm được tóm gọn như sau:

Gi

Thứ Bảy 16/7

Chúa Nhật 17/7

Sáng

7:30

BTC Chờ đón

 

8:00

Tiếp Tân và Điểm Danh

 

8:30

Tập họp tại hội trường

Tập họp tại hội trường

9:00

Chào Mừng

Dâng Mình Cho Đức Mẹ

9:10

Chuỗi Mân Côi

Chuỗi Mân Côi

9:30

TĐCTT Cao Tấn Tĩnh - Thánh Linh:  Thâm Cung Thương Xót

Cha Phạm Ngọc Tuấn - Lòng Thương Xót: Cách Mạng

10:30

Giải lao

Giải lao

10:45

Cha Nguyễn Uy Sỹ: Giáo Hội - Chứng Nhân Thương Xót

TĐCTT Cao Tấn Tĩnh: Thánh Faustina - Sứ Giả Thương Xót

11:45

Viếng Chúa

Viếng Chúa

12:00

Bữa trưa: Mì xào thập cẩm, nho và chuối

Bữa trưa: Cơm gà xả ớt, dưa và dưa hấu

12:45

Chụp hình lưu niệm chung

Sinh hoạt

Chiều

1:00

Hội thảo nhóm

TĐCTT Cao Tấn Tĩnh: Thánh GPII - Thừa Sai Thương Xót

1:30

Đúc kết chung

1:45

 Cha Trương Thịnh Đạt: Chúa Cha - Bản Tính Thương Xót

Cha Nguyễn Đinh Anh Nhuệ: Rửa Chân - Yêu cho đến cùng"

2:45

Giải lao

Giải lao

3:00

Chuỗi Thương Xót

Chuỗi Thương Xót

3:30

Sinh hoạt

Giải lao - Chè Thái

3:45

Cha Trương Thịnh Đạt: Mẹ Maria -  Thánh Mẫu Thương Xót

Xưng Tội; Sắp xếp chỗ tuyên hứa

Tâm sự kết khóa

4:30

4:45

Giải lao - Chè Táo Xọn

5:00

TĐCTT Cao Tấn Tĩnh: ĐTC Phanxicô -  Giáo Hoàng Thương Xót

Thánh Lễ Bế Mạc: Cha Nguyễn Đức Minh - chủ tế, giảng và nhận lời tuyên hứa

6:00

Tạm về nghỉ

Bế mạc

6:30

Dâng Lễ CN với Cộng Đoàn Tam Biên

BTC Thu Dọn

(hai tấm hình ngay dưới đây do Anh Hóa chụp)

(tấm hình ngay dưới đây do Anh Hóa chụp)

Số tham dự viên ghi danh tất cả là 200 lúc đâu, và đã đầy ngày vào ngày 1/7/2016, sau hai lần thông báo trên Tờ Hiệp Thông của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam GP Orange. Tuy nhiên, sau ngày 11/7, con số được phép tăng lên 220. Thế nhưng, sau khi follow up mấy lần kỹ lưỡng, cuối cùng danh sách vào ngay trước ngày tĩnh tâm là 70 TĐCTT và 140 tham dự viên cộng đồng, tức mới được 210/220.

Năm nay, tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, vì số tiền thuê mướn khá cao, nên TĐCTT lần đầu tiên ra điều kiện là phải tham dự đủ 2 ngày mới được, bằng không nên giành chỗ cho người có thể đi cả 2 ngày, kẻo uổng phí và bất công. Con số thực sự trong từng ngày tĩnh tâm là: 200 tham dự viên trong ngày Thứ Bảy và 160 tham dự viên trong ngày Chúa Nhật. Còn cả 40 nhãn tên của những người bỏ không đến, mà theo nhận xét của ban ghi danh là Chị Trần Thanh và AC Huỳnh Sum - Mỹ Hạnh, đó là của những người anh chị em được ghi danh hộ mà chẳng cho điện thoại hay full name v.v.

Hai bữa trưa ở dưới lầu 1, bao gồm cả trong sảnh đường sang trọng lẫn ngoài sân rộng rãi thoáng mát, khiến bữa ăn với các món ăn thanh đạm cho bữa trưa cũng trở thành ngon lành, nhất là lại được phục vụ bởi anh chị em TĐCTT rất nồng hậu và thân tình. Tuy nhiên, người đầu tiên mở màn cho hai bữa trưa này không phải là một tham dự viên tĩnh tâm hay phục vụ viên tĩnh tâm mà là chính Chúa Kitô: Người đã nếm trước qua hiện thân của Người là một người anh em homeless tự nhiên từ đâu xuất hiện...

Sau bữa trưa Thứ Bảy, ăn sớm hơn 15 phút vào lúc 11:45 am và xong vào lúc 12:30 pm, để kịp thời dọn dẹp cho một bữa sinh hoạt của một nhóm khác thuê mướn từ 1 đến 5 giờ chiều. Toàn thể anh chị em đã kéo nhau đi chụp hình: tấm hình thứ nhất ở ngay bên cạnh tòa nhà tĩnh tâm, chỗ có một bãi cỏ  xoai xoải mà đằng sau là một phông cảnh tuyệt vời, với nhà thờ kiếng (Crytal Cathedral) vươn cao lên bầu trời xanh đang bóng loáng ánh sáng; tấm hình thứ hai ở ngày cầu thang đối diện bãi cỏ, với cái phông cảnh là tòa nhà làm việc chính yếu của Giáo Phận Orange, bao gồm cả các vị giám mục. 

Các giờ giải lao, ngoài việc đi vệ sinh ở lầu 3 và lầu 1, anh chị em tụ tập lại hành lang bên ngoài phòng tĩnh tâm, đứng ngồi ở một số bàn để vừa uống nước, vừa nhâm nhi sanacks, vừa trò chuyện. Trước hai đề tài cuối cùng, từ 1:45 đến 2:10 pm, anh chị em tham dự viên điền đơn tuyên hứa TĐCTT và mua bán các bộ CD chủ đề LTXC từ năm 2011 đến 2015, cũng như mua tranh ảnh LTXC, kể cả mua bộ áo polo-shirt đồng phục của TĐCTT, cho dù chưa gia nhập nhóm TĐCTT.

Kể như bộ polo-shirt đồng phục của TĐCTT đã hết, cần phải order lại cho rất nhiều người hỏi mua, dù không muốn gia nhập Nhóm TĐCTT. Nhiều người tỏ ra thích bộ áo polo shirt đồng phục của Nhóm TĐCTT này, kể cả giáo dân Công Đoàn Tam Biên cũng thế, khi họ thấy anh chị em TĐCTT tham dự lễ Chiều Chúa Nhật với họ. Có người xin chụp hình ảnh ở đằng sau lưng TĐCTT nữa. Trong số 49 tân TĐCTT đã có 8 người (hầu hết là các chị) đã mặc áo polo-shirt đồng phục này trong nghi thức tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT.

Những giờ và những mục sinh hoạt phụ diễn rất vui tươi lành mạnh và thư giãn, nhất là mục diễn xuất của anh chị em TĐCTT vào sau Chuỗi Kinh Thương Xót Thứ Bảy, chẳng những giúp tăng thêm phần tỉnh táo mà còn tình thân nữa.

 

Cảm Nghiệm Tĩnh Tâm

 

Phải công nhận rằng cuộc tĩnh tâm Năm Thánh Thương Xót 2016 ở Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô Giáo Phận Orange đã trở thành ấn tượng cho cả tham dự viên lẫn nội bộ TĐCTT. Không phải chỉ ở chỗ đông đảo tham dự viên hơn các năm trước và hơn bất cứ nơi đâu, mà ở tinh thần hào hứng và phấn khởi của họ ngay sau đề tài thứ nhất "Thánh Linh - Thâm Cung Thương Xót". Vì ngay sau đề tài này, có những tiếng vang lên "hay quá hay quá" rồi nhiều người kéo nhau lên tự động bỏ tiền vào thùng ủng hộ. Có mấy người còn hỏi có thâu băng hay chăng và có phổ biến ngay không?

Cả trong hai ngày, vào các giờ giải lao hay ăn trưa, nhiều anh chị em tự động ngỏ ý muốn xin gia nhập Nhóm TĐCTT, và họ đã được nhiều anh chị em TĐCTT trả lời rằng xin đời tới cuối khóa và trong Thánh Lễ Khai Mạc. Chị Trần Liên Hương là TĐCTT vì ngăn trở không thể tham dự tĩnh tâm, chỉ phục vụ bữa trưa Chúa Nhật thôi mà đã nghe thấy những lời lẽ của tham dự viên dùng bữa trưa hôm ấy như sau: "Muốn vào nhóm này thì phải làm sao?"; "Lúc nào thì mới điền đơn vào nhóm?", "Sao chờ hoài mà không thấy nói về việc vào nhóm?"... Năm 2015 cũng thế, nhưng không hào hứng và hồ hởi như năm 2016 này. Cuộc phục vụ tĩnh tâm ở Maui thuộc quần đảo Hawaii 27-29/5/2016 cũng thế, cho dù không chủ trương kêu gọi tuyên hứa, nhưng cuối cùng cũng có 5 chị hỏi muốn xin gia nhập nhóm để được đi phục vụ như TĐCTT.

Có mấy yếu tố có thể là chính yếu đã gây tác động và ấn tượng đến hào hứng và phấn khởi như vậy, đó là: miễn phí (1); phục vụ (2); đề tài (3); giảng viên (4).

1- Miễn Phí: Ban tổ chức hoàn toàn không lệ thuộc vào tiền bạc của tham dự viên, tiền trao cháo múc, tiền nào của đó v.v. trái lại, chỉ tin tưởng vào Chúa mà làm, vì việc của Chúa thì chắc chắn Ngài sẽ lo liệu, vì Ngài mới đóng vai chính, còn TĐCTT chỉ đóng vai phụ, vai của thành phần phục vụ ở tiệc cưới Cana mà thôi. Ngoài ra, không ai trong TĐCTT lại phải trả bất kỳ một lệ phí nào, phải có công mới được Chúa thương, trái lại, càng bần cùng khốn khổ càng được Ngài thương. Bởi thế, một khi đã được lãnh nhận nhưng không thì chúng ta cũng phải cho đi nhưng không (xem Mathêu 10:8). LTXC đã yêu thương ta nhưng không và vô cùng thế nào chúng ta cũng phải yêu thương nhau như vậy (xem Gioan 13:34). Tham dự viên đến tĩnh tâm cảm thấy bầu khí thiêng liêng ngay từ giây phút đầu tiên, bởi thành phần tổ chức chỉ nhắm đến lợi ích thiêng liêng của họ mà thôi.

2- Phục Vụ: Dù là của cho cũng không phải là của vứt đi, cũng không phải là đồ dổm, trái lại, tham dự viên sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia, khi thấy ban tổ chức lo chu đáo tất cả mọi sự cho từng người: nào là được đeo nhãn tên đàng hoàng có logo Năm Thánh Thương Xót mầu đàng hoàng, nào là được tặng tập sách tĩnh tâm (bìa mầu ý nghĩa) đầy đủ mọi sự từ đầu đến cuối, nào là được nghe các vị giảng huấn hướng dẫn các đề tài hấp dẫn mới lạ theo chủ đề một cách sâu xa thấm thía, nào là được ăn uống thả dàn (trà, cà phê, snacks) suốt ngày, nào là được ăn bữa trưa thanh đạm mà ngon miệng và no đủ, nào là được đón tiếp niềm nở, nào là được tặng một tấm ảnh LTXC kèm theo cả Kinh Nguyện Chuỗi Kinh Thương Xót ở mặt sau, nào là được xem triển lãm các sinh hoạt của Nhóm TĐCTT từ năm 2009 tới nay, bao gồm cả Chuyến MIssion VN 2016 sắp tới, Cuộc Hành Hương Thánh Mẫu 2017, và lịch trình tĩnh tâm 2017. Theo kinh nghiệm, chính thành phần âm thầm và vui vẻ phục vụ một cách đoàn kết và vô vị lợi TĐCTT này đã tác động rất nhiều và rất mạnh đến thành phần tham dự viên, chứ không riêng gì các vị giảng huấn.

3- Đề Tài: Mỗi năm Nhóm TĐCTT có một chủ đề chuyên về LTXC khác nhau, bao gồm các đề tài liên hệ mật thiết với chủ đề chính này. Chẳng hạn như năm nay, Năm Thánh Thương Xót, đề tài nào cũng có chữ Thương Xót: Chúa Cha - Bản Tính Thương Xót (1); Chúa Con - Dung Nhan Thương Xót (2), đề tài 2 này được thay thế bằng bài Lòng Thương Xót Cách Mạng của Cha Phạm Ngọc Tuấn; Thánh Linh - Thâm Cung Thương Xót (3); Giáo Hội - Chứng Nhân Thương Xót (4); Maria - Thánh Mẫu thương Xót (5); Thánh Faustina - Sứ Giả Thương Xót (6); Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - Thừa Sai Thương Xót (7); Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Hoàng Thương Xót (8), và Kitô Hữu - Tông Đồ Thương Xót (9), đề tài 9 này được thay bằng bài nói của Cha Nguyễn Đinh Anh Nhuệ. Trước mỗi đề tài đều có một chút sinh hoạt, sau đó lắng đọng tâm hồn để lắng nghe một bài thánh ca chủ đề hợp với từng đề tài.

4- Giảng Viên: Một giảng viên tĩnh tâm được gọi là hay, chưa chắc đã là vị giảng viên được lừng danh nổi tiếng, và bề ngoài chưa chắc đã thu hút được lòng người (bằng kiến thức hiểu biết tự nhiên theo khoa học hay bằng các câu chuyện tếu ngạo giang hồ pha trò cười của mình), nhưng ngài lại có một mãnh lực tác động lòng người hơn các vị lừng danh ấy, như một Mẹ Têrêsa Calcutta, ở chỗ có khả năng tác động lòng người, khiến thính giả phải suy nghĩ, phải đặt lại vấn đề về con người của họ và đời sống của họ. Hầu như chẳng nghe thấy một tiếng chê nào về các vị giảng huấn. Vị nào cũng hay, cũng được hâm mộ. Từ Cha Nguyễn Uy Sỹ (đề tài 2), Cha Sở Giáo Xứ Thánh Martin de Porres ở Yarba Linhda (vị linh mục rất âm thầm và rất khó mời nhưng thâm thúy); sang Cha Phạm Ngọc Tuấn (đề tài 6), tân Chánh Xứ Giáo Xứ St Barbara kiêm sáng lập Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương và Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT, vị linh mục hết sức bình dân và phục vụ chỉ nhắm tới đích điểm thánh thiện bằng đức ái trọn hảo; đến Cha Trương Thịnh Đạt, CMC, (đề tài 2 và 3) mới chịu chức 2 năm và mới trên 35 tuổi, thế mà sau bài nói nào của ngài cũng có đông đảo tham dự viên túm vào xin cha chữ ký, xin chụp hình với cha, cúng bao bì cho cha và xưng tội với cha. Riêng Cha Nguyễn Đinh Anh Nhuệ (đề tài 9), tiến sĩ thần học kinh thánh (bất ngờ được ngài nhận lời từ 2 hôm trước tĩnh tâm), đã đến dẫn giải bài Phúc Âm về việc Chúa Kitô rửa chân cho các tông đồ theo ý nghĩa LTXC, một bài diễn giải đã tác động tham dự viên, như một số đã hứa "rửa chân" để bày tỏ tấm lòng muốn hòa giải của mình trong mục tâm sự kết khóa.

Có thể nói rằng bầu khí hào hứng phấn khởi kéo dài suốt hai ngày tĩnh tâm, ngay từ đề tài đầu tiên "Thánh Linh - Thâm Cung Thương Xót" cho đến bài cuối cùng của Cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ. Đặc biệt là bài thứ 8 "Thánh Gioan Phaolô II - Thừa Sai Thương Xót", được thay cho giờ hội thảo sau bữa trưa (như Thứ Bảy) là giờ ru ngủ, để tham dự viên có giờ xưng tội sau khi cử hành LTXC 3 giờ chiều, nhưng không ngờ đã phần nào kích động tham dự viên một cách nào đó, mà từ trên nhìn xuống dường như rất ít người bỗng nhiên "xuất thần" gật đầu bất đắc dĩ, trái lại, những dẫn chứng của chia sẻ viên rất ư là hiển nhiên đang xẩy ra ngay trong lịch sử hiện nay còn làm xôn xao náo động một cách nào đó khi họ nghe thấy những gì thực sự liên quan tới "Thời Điểm Thương Xót" là thời điểm, theo ĐTC Phanxicô: có nhiều các vết thương cần được băng bó gây ra bởi nền văn hóa tận số (terminal culture), cũng như, theo Thánh Giáo Hoàng GPII: con người của nền văn hóa sự chết (culture of death) sợ bị diệt vong, gây ra bởi mầu nhiệm gián ác / lỗi lầm (mystery of iniquity) của họ, nhưng oái oăm thay họ lại sợ chính đấng đến cứu mình, "Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor Hominis" (ĐTC GPII - Thông Điệp đầu tiên ban hành ngày 4/3/1979), nên họ đã được vị Thánh Giáo Hoàng Thừa Sai Thương Xót GPII kêu gọi ngay trong bài giảng lễ Đăng Quang của ngài ngày 22/10/1978 rằng: "Open wide the doors for Christ - Hãy mở rộng các cánh cửa cho Chúa Kitô", nghĩa là "đừng sợ" Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần nhưng hãy tin vào Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần, đúng như cốt lõi của Sứ Điệp LTXC: "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa!".

(4 tấm hình trên do Anh Hóa chụp)

Trong mục tâm sự kết khóa 1 tiếng trước Lễ Bế Mạc càng cho thấy tham dự viên đã lãnh nhận được dồi dào ơn Chúa như thế nào: 1 tham dự viên nam, ở vào lứa tuổi nửa chừng xuân ngũ tuần, đã tiết lộ là đã rưng rưng nước mắt 2 lần, và phu nhân của chàng nghe thấy thế đã công khai hứa tối hôm đó sẽ "rửa chân" cho chàng. Một Chị TĐCTT tuổi trên  lục tuần cũng công khai hứa sẽ không chấp nhất thái độ bỏ rơi mình nữa, và sẽ tiếp tục những gì đã từng làm cho chồng vui thích. Một người chồng cũng trên lục tuần cũng hứa về "rửa chân" cho vợ của mình. Nhất là một cặp vợ chồng trạc tuổi thất tuần, cả hai đều ghi danh gia nhập Nhóm TĐCTT hôm đó, cũng đã tự động công khai làm hòa với nhau trước mặt mọi người, mà đáng lẽ người vợ cho biết sẽ chỉ ngỏ lời xin lỗi chồng trước khi chết mà thôi! Thật là tuyệt vời LTXC - LTXC thật là kỳ diệu!

(3 tấm hình ở trên đây do Anh Hóa chụp)

(2 tấm hình ngay trên đây do Anh Hóa chụp)

Việc ủng hộ hoàn toàn tùy lòng mỗi tham dự viên. Cho dù Nhóm TĐCTT chủ trương tĩnh tâm free, nhưng ngay từ lúc ghi danh tham dự đã không ít người ngỏ ý muốn đóng góp. Rồi ngay trong thời gian tĩnh tâm, nhiều người cũng hỏi xem ủng hộ ở đâu và cho ai. Mục đích của việc tham dự viên tĩnh tâm đóng góp này không phải là để ủng hộ cho Nhóm TĐCTT, để bù đắp chi phí cho nhóm tổ chức, cho bằng để cảm tạ ngợi khen Chúa về tất cả những gì Ngài ban cho từng tâm hồn. Vào cuối mục tâm sự kết khóa, tổng số tiền đóng góp ủng hộ được một số chị TĐCTT kiểm và công bố là $4,156.00. Tuy nhiên, ban tổ chức không cho biết đã chi bao nhiêu, để tránh tình trạng ủng hộ cho đủ, và thường là hơi thiếu hụt một chút. Nhưng ban tổ chức bào giờ cũng rất hân hoan được bù vào chỗ trống đó như một chút trả về Chúa, cả công lẫn của, cho phần rỗi và lợi ích thiêng liêng vô giá của anh chị em mình. Xin xem bản tường trình đính kèm. 

 

Cảm Tạ Tĩnh Tâm

 

Một lần nữa, cho dù em đã cám ơn chung vào cuối lễ bế mạc có sự hiện diện của các tham dự viên ngoài nhóm, và đã gọi điện thoại cám ơn riêng nữa cho nhiều anh chị có phận sự chính yếu trong cuộc tĩnh tâm, em vẫn cảm thấy vẫn chưa đủ để cám ơn quí anh chị một lần nữa qua email và trước toàn thể Nhóm TĐCTT các nơi.

 Xin cám ơn Cha Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Linh Hướng TĐCTT đã đến giảng huấn một đề tài cho cuộc tĩnh tâm vào sáng Chúa Nhật, ngày cha làm lễ đăng quang Chánh Xứ St Barbara lúc 11 giờ và cha đã bay về Việt Nam ngay đêm hôm đó.

Xin cám ơn Cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng, đã đến sớm giải tội cho tham dự viên và dâng lễ bế mạc cùng nhận lời tuyên hứa của 49 tân TĐCTT.

Xin cám ơn Chị Trần Thị Thanh đã bỏ giờ và thay mặt nhóm đón nhận những tâm hồn khao khát LTXC ngỏ ý muốn ghi danh tham dự tĩnh tâm.

Xin cám ơn AC Huỳnh Lâm Sum và Huỳnh Mỹ Hạnh đã lo lập danh sách và làm nhãn tên, và còn ủng hộ chi phí trong việc làm này.

Xin cám ơn Chị Thủ Quĩ Bùi Xuân Hồng đã lo hoàn tất bản tường trình chi thu vắn gọn nhưng đầy đủ và chính xác này.

Xin cám ơn các trưởng nhóm, Chị Lưu Ngọc Trinh (1), Chị Trần Mỹ Dung (2), Chị Trần Liên Hương (3), Chị Ngô Trinh San Bernadino, đã lo điều động cho hai bữa trưa và đã tường trình.

Xin cám ơn các nhóm 1, 2, 3 và SB đã ủng hộ hai bữa trưa, không lấy lại chi phí.

Xin cám ơn quí chị đã lo phụ giúp mua đồ ăn, lấy đồ ăn, chia đồ ăn và thu dọn sau hai bữa trưa.

Xin cám ơn Chị Văn Thị Nguyệt đã tiếp đón qua đêm Thứ Bảy cặp vợ chồng tham dự viên từ San Diego lên, và đã tiếp ăn cho Chúa Kitô homeless trưa Thứ Bảy 16/7.

Xin cám ơn Chị Vũ Qui đã đi lấy sữa đậu nành cả hai ngày.

Xin cám ơn AC Hồng Phát (Los Angeles) đã lo phần sinh hoạt, lo snacks và ủng hộ số tiền chi phí.

Xin cám ơn quí anh chị TĐCTT tham dự tĩnh tâm đã chẳng những đóng góp ủng hộ tĩnh tâm mà còn góp phần của mình để lo cho cả bữa ăn trưa của nhóm mình nữa.

Xin cám ơn quí anh chị đã đến 1 trong 2 hay cả 2 lần trước cuộc tĩnh tâm để sửa soạn tổ chức tĩnh tâm tại địa điểm tĩnh tâm:

Xin cám ơn hai chuyên viên chụp hình và gửi hình: Anh Nguyễn Văn Hóa và Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ.

Xin cám ơn Anh Trần Ngọc Bích đã quay video, và đang edit cho từng bài từng mục.

Xin cám ơn Anh Lê Tư đã lo giữ giờ, dọn lễ và giúp lễ.

Xin cám ơn Anh Lý Minh đã đưa đón Cha Nguyễn Đức Minh để ngài đến giải tội và dâng lễ và đã mượn các đồ lễ.

Xin cám ơn qúi chị đã thay các nhóm cộng tác vào các việc được chia cắt về tiếp tân ngày đầu tiên và trong phụng vụ lễ bế mạc.

Xin cám ơn các giọng ca trong cuộc tĩnh tâm nói chung và lễ Bế Mạc nói riêng và các vũ viên đã bỏ giờ tập dượt và diễn xuất trong cuộc tĩnh tâm.

Xin cám ơn quí anh chị đã cộng tác vào việc trưng bày và thu dọn.

Xin cám ơn AC Đinh Ngọc Duy và Trần Mỹ Dung đã lo các thứ đồ âm thanh, nhạc cụ, phông cảnh bao gồm cả nến, gần đầy 2 xe, với sự phụ giúp của AC Hoàng Tính Nguyễn Toàn bằng chính xe của anh chị để phụ chuyên chở cả đi lẫn về và khuân vác cho lên xuống xe và lên xuống lầu.

Xin cám ơn quí chị đã mang hoa tới trừng bày, nhiều nhất phải kể đến của Chị Hoàng Minh. Hình như Chị Trầm Mỹ Dung có nhờ một chị nào đó đến cắm hoa free thì phải, nếu đúng như thế thì xin chị chuyển lời cám ơn của Nhóm TĐCTT đến chị ấy nữa nhé.

Xin cám ơn Chị Kiều (Đỗ Katie), tân TĐCTT, đã phụ trách máy phóng ảnh từ trước đến nay bao gồm cả cuộc tĩnh tâm này.

Xin cám ơn Chị Hoàng Nancy đã thay nhóm giúp chuyên chở khứ hồi hai ngày mẹ của Chị Phạm Tường Vi ở OK.

Xin cám ơn anh chị đã cho riêng số tiền để in ấn cho Nhóm TĐCTT trong tương lai.

Xin cám ơn 49 anh chị Tân TĐCTT đã chẳng những đến tham dự tĩnh tâm mà còn gia nhập Nhóm TĐCTT theo lời kêu gọi của ĐTC Gioan Phaolô II để chúng ta cùng nhau làm chứng nhân cho LTXC bằng chính đời sống tin tưởng vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, và bằng các cuộc tĩnh tâm suốt năm ở các nơi trong cộng đồng dân Chúa chúng ta được LTXC kêu gọi và sai đi. Em có thói quen gọi cho quí tân TĐCTT sau tĩnh tâm để vừa cám ơn vừa welcome quí anh chị, nhưng lần này em bận quá, mới gọi được 3/49 quí anh chị, nên từ từ em sẽ gọi hết nhé, nhất là những anh chị không có email để biết được Thông Báo (cuối email này) để mời moói anh chị đến tham dự buổi hội ngộ ra mắt mừng tạ ơn và người mới vào ngày Thứ Bảy 13/8/2016.

(3 tấm hình ngay trên đây do Anh Hóa chụp)

Quí anh chị tham dự cuộc tĩnh tâm về LTXC thứ 25 do Nhóm TĐCTT chủ trương và thực hiện từ năm 2009, nhưng thuộc về thuộc Khóa TĐCTT XX. So sánh con số tuyên hứa thì con số 49 đây là con số phá kỷ lục, nhưng căn cứ vào tỷ lệ thì được xếp vào hàng thứ 3: Nhiều nhất là Khóa TĐCTT VIII TGP Seattle WA ngày 21/7/2013 trong số chưa đầy 100 tham dự viên nhưng có 53 tân TĐCTT (48 đợt đầu ngay trongLễ Bế Mạc và 5 chị cùng khóa tuyên hứa sau), nhiều thứ hai là khóa TĐCTT VII ở GP Orange CA  ngày 16/6/2013 bao gồm nhiều tham dự viên từ các nơi ngoài tiểu bang khác nhau (như VN, Phoenix AZ, Portland OR v.v.), và trong số 120 tham dự viên có 46 tân TĐCTT (41 ngay trong lễ bế mạc và 5 chị trong cuộc hội ngộ mừng tân TĐCTT vào tháng 8 sau đó). Tổng số TĐCTT cho tới Khóa TĐCTT XX 17/7/2016 là 438, trong đó có 2 không được tham gia, 1 tạm ngưng, 3 xin thôi, 2 ở VN, 1 ở Úc Châu, 1 ở Nhật Bản và 2 ở trên trời.

Xin cám ơn quí anh chị đã thông cảm cho trí nhớ của em nếu em có quên sót hay sai sót cách nào ngoài ý muốn của em.

Xin cám ơn quí anh chị TĐCTT đã hiệp thông cầu nguyện trong tuần ba cho cuộc tĩnh tâm được nên trọn theo Thánh Ý Chúa.

Xin cám ơn quí TĐCTT đã chịu khó đọc bản tường trình tuy dài nhưng đầy đủ và đầy tính cách lịch sử đáng ghi nhớ này.

Nhưng, trước hết và trên hết, nếu không có Chúa thì chẳng có gì thành tựu và chẳng ai có thể làm được gì hết. Bởi thế, "Một Giờ Với Thày" hằng tháng trong Năm Thánh Thương Xót vẫn được tiếp tục vào lúc 9 giờ tối, sau khi bế mạc tĩnh tâm vào lúc 7:15 pm và thu dọn ở địa điểm tĩnh tâm và đưa đủ mọi thứ đồ đạc lỉnh kỉnh cho cuộc tĩnh tâm về nhà vào lúc 7:30.

Sau đó, 40 anh chị em TĐCTT cả cũ (30) lẫn mới (10), cho dù mệt mỏi sau cuộc tĩnh tâm, vẫn kéo nhau đến Nhà Thờ Blessed Sacrament ở Westmister Chầu Thánh Thể một tiếng, (do AC Nguyễn King và Trần Evy host - cám ơn AC), vào ngày 17 trong tháng như thường lệ trong Năm Thánh Thương Xót, thậm chí có những người đã tự nhiên ngà ngà say kinh nhưng không nói tiếng lạ, để cùng nhau cảm tạ LTXC đã quả thực hiện diện và tỏ mình ra trong cuộc tĩnh tâm do Nhóm TĐCTT nỗ lực  thực hiện vừa kết thúc để loan truyền LTXC!

(hai tấm hình trên đây do Anh Hóa chụp)

 

 Thông Báo Hội Ngộ

Xin mời quí TĐCTT, cả cũ lẫn mới, tới tham dự cuộc hội ngộ để mừng cảm tạ và mừng tân TĐCTT 2016 vào

Thứ Bảy 13/8 tại Hội trường Giáo Xứ St Barbara ở Santa Ana từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều.

Chương trình như sau:

9-9:30 am

Kinh Mân Côi

9:30 - 11:00

Rút kinh nghiệm tổ chức tĩnh tâm năm nay, trước hết, từ:

    Ban ghi danh và điểm danh;

     Các trưởng nhóm về vấn đề hai bữa ăn;

         Ban thánh ca, sinh hoạt, phụng vụ;

            Các nhận định của chung anh chị em. 

11:00 - 12:00 nghênh đón tân TĐCTT và tâm tình của tân TĐCTT

12:00 - 1:00 pm: Tiệc mừng (do quĩ chung khoản đãi) - nếu cần có thể kéo dài tới 2-3 giờ chiều (bao gồm cả giúp vui tùy nghi)

em tĩnh

MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM - LINH HỒN TÔI NGỢI KHEN CHÚA!