THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Cha Sở Họ Ars thời đại được phong tước Đức Ông

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL



Được Phong Tước Đức Ông

Là Kitô hữu Công giáo hầu như ai cũng biết Cha Sở Họ Ars là ai? Chính là Thánh Gioan Vianney, vị linh mục đã được Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, trong Năm Linh Mục (2009-2010) tôn phong làm Quan Thày của các vị linh mục. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Vị Thánh Quan Thày Các Linh Mục này là giải tội, hầu như cả ngày. Trong số các linh mục lão thành Việt Nam, năm nay đúng 89 theo tuổi Tây, nhưng theo tuổi Ta thì đã bắt đầu tiến sang tuổi cửu tuần 6 tháng, chẳng những giống Cha Sở Họ Ars ở chỗ thích giải tội như cái nghề chuyên môn của mình và liên lỉ giải tội mà còn giống cả ở dung nhan hình hài nữa. 

Bởi thế, Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương, trong chuyến Hành Hương Thời Điểm Maria 2017 nhân dịp mừng kỷ niệm Fatima Bách Niên (1917 - 2017), khi ghé qua thăm khu vực Nhà Xứ và Nhà Thờ Họ Ars ngày xưa của Thánh Gioan Vianney hôm Thứ Sáu 19/5/2017, họ mới càng thấy vị linh mục Phó Tổng Linh Hướng Nguyễn Đức Minh của mình thật giống với Vị Thánh Quan Thày của Các Linh Mục này, nhất là khi cha đứng bên hình ảnh của một vị thánh, cùng với Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu, được tín hữu Pháp quốc yêu chuộng nhất trong các vị Thánh đồng hương.

 

Đúng thế, sáng hôm Chúa Nhật 12/11/2017, tại Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang ở Santa Ana Giáo Phận Orange, trong lễ 10 giờ 30, Đức Hồng Y Mahony, nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Los Angeles, đã chủ phong tước Đức Ông cho Cha Sở Họ Ars thời đại là vị linh mục lão thành Việt Nam Giuse Nguyễn Đức Minh, cũng chính là vị chủ tế Thánh Lễ đồng tế Chúa Nhật XXXII Thường Niên này. 








Thật ra, Cha Nguyễn Đức Minh, 1 vị linh mục Việt Nam duy nhất ở Tổng Giáo Phận Los Angeles, đã được phong tước Đức Ông vào ngày 3/9/2017 tại Vương Cung Thánh Đường Our Lady of Angels TGP Los Angeles cùng với 14 vị linh mục khác trong cùng TGP. Trong Lễ Truyền Dầu tối Thứ Năm Tuần Thánh 13/4/2017, tại Vương Cung Thánh Đường của TGP LA, Đức Tổng Giám Mục của TGP là Jose H. Gomez đã tuyên bố"Our Holy Father, Pope Francis, has chosen to honor some of our priests in a very special way. Pope Francis has honored 15 priests with the title 'Chaplain to His Holiness,' which means they can now be addressed as 'Reverend Monsignor'.” Sau đó, ĐTGM đọc tên từng vị linh mục trong 15 vị này, và vị linh mục lão thành Nguyễn Đức Minh của chúng ta là vị linh mục thứ 14.

Cha Nguyễn Đức Minh, theo lời Đức Hồng Y Mahony mở màn nghi thức phong tước Đức Ông cho cha, thì cha là vị linh mục đã từng giúp ĐHY rất nhiều khi ngài còn tại chức phục vụ TGP LA với tư cách là TGM của TGP này. Qua một số lần nói chuyện với ngài, người viết được ngài kể cho nghe về cuộc đời của ngài, trong đó, phần đời của ngài liên quan đến TGP Los Angeles đáng ghi nhận như sau: từ năm 1991 đến năm 2002, rồi từ năm 2004 đến 2007, tất cả là 14 năm, ngài đã phục vụ qua nhiều chức vụ và vai trò khác nhau, như làm giáo sư dạy Triết ở Đại Chủng Viện Saint John TGP LA (13 năm: 1991-2004), thành lập rồi làm Quản Nhiệm Cộng Đoàn Thánh Gia Thất ở Camarillo ở miền bắc của TGP LA (14 năm: 1991-2005), làm Vị Đại Diện Liên Lạc của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP LA 2 nhiệm kỳ (6 năm: 1996-2002), làm Phó Xứ Saint Catherine Labouré ở Torrance miền nam TGP LA kiêm quản nhiệm Cộng Đoàn Thánh Phêrô ở đây (3 năm: 2004-2007).

 


Bởi thế, sở dĩ trong Thánh Lễ Chúa Nhật XXXII Thường Niên ngày 12/11/2017 hôm nay có nghi thức trao ban tước Đức Ông cho vị linh mục lão thành Nguyễn Đức Minh này, về ý nghĩa và mục đích, với riêng Cha Nguyễn Đức Minh là để tạ ơn, nhưng với chung cộng đồng Công giáo Việt Nam, qua cộng đồng đại diện ở GP Orange CA, như là để ra mắt và cùng với chung cộng đồng dân Chúa cảm tạ về tước Đức Ông được ban riêng cho cá nhân ngài nhưng đồng thời cũng liên quan đến đức tin của chung cộng đồng Công giáo Việt Nam. Thế nhưng, lý do tại sao lại có vấn đề tái diễn nghi thức phong tước Đức Ông này cho Cha Nguyễn Đức Minh cho riêng cộng đồng Công giáo Việt Nam hôm nay, đó là vì chính Cha Nguyễn Đức Minh, bởi lý do muốn tránh vinh danh cá nhân cũng như muốn tránh đụng đến cộng đồng dân Chúa, đã tự hủy bỏ dự tính tổ chức tạ ơn (cả lễ lẫn tiệc) vào Labor Day ngày 4/9/2017, ngày được ĐHY Mahony chấp nhận đến chủ tế và giảng lễ. 

Tuy nhiên, vì biết được lý do hủy bỏ tế nhị liên quan đến cá nhân của Cha Đức Minh, ĐHY Mahony đã tỏ ra không đồng ý, vì tước Đức Ông được ban cho cha không phải chỉ cho và vì cá nhân của riêng cha, mà còn, theo bức thư của ĐHY gửi cha đề ngày 1/9/2017, thì chính vì ĐTC Phanxicô muốn, qua việc ban tước Đức Ông này cho cha, bày tỏ lòng Đức Thánh Cha quí mến đức tin của chung tín hữu Việt Nam trên thế giới, bao gồm cả hải ngoại và riêng ở Nam California. Sau khi biết được ý muốn sâu xa của Đức Thánh Cha như thế, Cha Đức Minh đã không còn ngại về cá nhân ngài nữa, và đã tích cực đáp ứng lời dẫn giải của ĐHY Mahony, bằng cách tổ chức một Thánh Lễ Tạ Ơn vào Chúa Nhật XXXII Thường Niên 12/11/2017, (thay vì 5/11 là ngày ngài bận), một Thánh Lễ Tạ Ơn bao gồm cả phần nghi thức tái tuyên ban tước Đức Ông cho cha sau phần Bài Đọc trong lễ.






Cha Sở Họ Ars Thời Đại 

Cha Sở Họ Ars thời đại Giuse Nguyễn Đức Minh vừa được phong tước Đức Ông, tuy giống Thánh Gioan Vianney về việc chuyên nghiệp giải tội và khuôn mặt, Cha Sở Họ Ars thời đại là Đức Ông Nguyễn Đức Minh, theo văn hóa và nhu cầu thời đại, vẫn có những vai trò đặc biệt khác, hơn hẳn vị thánh quan thày Gioan Vianney của hàng linh mục.

Trước hết về sức khỏe, trong khi Thánh Gioan Vianney chỉ thọ 73 tuổi (8/5/1786 – 4/8/1859) thì Cha Sở Họ Ars Việt Nam thời đại vào thời điểm được phong tước Đức Ông đã 89 tuổi rưỡi rồi. Tuy Cha Sở Họ Ars thời đại không ăn khoai trường kỳ nhưng cũng phải kiêng cữ thịt bò và tôm vì ngài bị bệnh "gao", và vẫn đang được chữa trị bằng phương pháp châm cứu nơi bác sĩ nhạc sĩ Nguyên Kha ở Westminster California. Trong khi Thánh Gioan Vianney ngủ ít thì Cha Sở Họ Ars thời đại rất dễ ngủ và ngủ rất ngon lành. 




(trên tuyến đường băng qua Tây Ban Nha từ Fatima về Lộ Đức 2017, khi xuống xe, Cha Đức Minh dạy tập thể dục)



(Nhà bếp kiêm phòng ăn - hình trên - cùng phòng ngủ - hình dưới - của Cha Thánh Gioan Vianney)



Có thể vì thế mà vị Cha Sở Họ Ars thời đại
 trông thật khỏe mạnh, có thể sống tới tuổi bách niên, đến độ, ngài có thể đứng hơn 9 tiếng đồng hồ, từ 3 giờ sáng tới 12 giờ trưa, với cặp giò ngài đã công khai tỏ ra hãnh diện là chắc cứng của mình, như hôm Chúa Nhật 27/4/2014, trong lễ phong hiển thánh cho ĐTC Gioan Phaolô II. Chưa hết, Cha Sở Họ Ars còn khỏe đến độ bị đụng xe hai lần khá nặng mà chẳng những không chết mà còn chẳng hề hấn gì nữa: lần đầu xẩy ra ngay trước 2 tuần của chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 4/2014, chiếc xe của ngài bị văng đi, hư hại rất nặng; lần sau xẩy ra chỉ có 3 ngày trước thời điểm ngài dâng lễ tạ ơn về tước đức ông của ngài ở Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, xẩy ra vào lúc ngài đi châm cứu về, ngay góc đường 21 và Beach, bấy giờ xe của ngài bị một chiếc pick up của người Mễ đâm vào làm đầu xe của cha bị móp hẳn đi, trong khi chiếc xe pick up tông mạnh đến độ lao đầu đâm thẳng vào cột đèn.


Sau n
ữa, về việc cử hành phụng vụ, cách riêng là cử hành Bí Tích giải tội, trong khi Thánh Gioan Vianney suốt ngày bận giải tội cho bất cứ ai muốn trở về với Lòng Thương Xót Chúa, thì Cha Sở Họ Ars thời đại của chúng ta, tuy đã chính thức về hưu trí từ 10 năm nay, từ năm 2007, vẫn tiếp tục phục vụ trong những gì có thể, điển hình nhất là tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, gần khu ngài cư trú, bằng hai việc thường xuyên là giải tội hầu như sau lễ hằng ngày, có những ngày kéo dài đến 2-3 tiếng đồng hồ, và đồng tế lễ an táng kiêm riêng việc ra nghĩa trang với từng tang gia để làm các phép cuối cùng cho người thân quá cố của họ. Thậm chí có những người còn gọi điện thoại với ngài hẹn giờ đến xưng tội tại ngay tư gia của ngài. 

Vào mùa hè năm 2015, trong một bữa ăn thân tình, ngài đã công khai hỏi người viết trước mặt mọi người hôm ấy rằng: "Anh có biết tại sao người ta thích xưng tội với tôi không?" - "vì Cha thích giải tội" - nhưng câu trả lời của ngài làm cho mọi người phì cười đó là: "Vì tôi chẳng nghe thấy gì!" Vì ngài quả thực hơi yếu thính giác nên phải đeo hearing aid là máy trợ thính. Ai xưng tội với ngài sẽ được ngài khuyên rất to, ở ngoài tòa giải tội cũng có thể nghe thấy. Hôm đến viếng thăm Giáo Xứ và Nhà Thờ Họ Ars, ngài cũng giải tội cho một số chị Tông Đồ Chúa Tình Thương trong phái đoàn hành hương hôm ấy, gần tòa giải tội của Thánh Gioan Vianney xưa.



(Tòa giải tội ngày xưa của Cha Thánh Gioan Vianney ở phía cuối và bên cánh trái Nhà Thờ Họ Ars hiện nay)



(Các chị TĐCTT đang chờ để được hòa giải với Chúa qua Cha Đức Minh đang ở trong tòa giải tội)

Chưa hết, cũng về phương diện phụng vụ, ngài còn cử hành Bí Tích Xức Dầu Thánh cho bệnh nhân hay yếu nhân ở các dưỡng lão viện ở Orange County California. Bất cứ ai gọi ngài và gọi bất cứ giờ nào, ngài cũng có thể đáp ứng ngay lập tức. Như thể ngài đóng vai trò tự nguyện làm tuyên úy cho các dưỡng lão viện riêng về việc xức dầu thánh này. Tất nhiên, có những người còn muốn xưng tội trước khi lãnh nhận Bí Tích Xức dầu Thánh nữa. Dường như Giáo Phận Orange California này là Họ Ars của vị linh mục lão thành hưu trí nay là Đức ông Nguyễn Đức Minh vậy. Những facilities tiêu biểu chăm sóc người bệnh, người già hay cả người về hưu ở Orange County được ngài đến làm việc mục vụ thường xuyên có thể kể đến: Saint Edna phục dưỡng viện ở Santa Ana, Alta Garden Care ở Garden Grove, French Park Center ở Santa Ana, Garden Grove Park Care Center ở Garden Grove (nơi này ngài còn làm lễ mỗi Thứ Sáu Đầu Tháng nữa) v.v.


Sau h
ết, về kiến thức, trong khi Thánh Gioan Vianney dốt nát, đến độ nếu không có nhân đức bù lại thì chẳng bao giờ được châm chước cho làm linh mục, thì Cha Sở Họ Ars thời đại của chúng ta lại không ít bằng cấp đạo đời và đóng vai trò giáo sư ở cả đại học viện đời lẫn đại chủng viện đạo. 

Bằng cấp: Nă
m 1968, ngài tốt nghiệp Tiến Sĩ về Triết Lý Khoa Học tại Đại học St. John, New York, và năm 1973, ngài tốt nghiệp Tiến Sĩ về Văn Hoá và Lịch Sử Á Đông tại Đại Học London, Anh Quốc. 

Giáo sư: 1951-1954, ngài dạy học tại Tiểu Chủng Viện Giáo phận Vinh; 1975-1981, ngài dạy Triết Học tại Đại Chủng Viện St. Don Bosco, New Jersey, và Đại Học St. John, New York; 1981-1983, ngài dạy ở Đại Học Đại Chủng Viện Mount St. Mary, Maryland; 1983-1991: ngài dạy học tại Đại Chủng Viện Ngôi Lời, Epworth, Iowa; 1991-2004, ngài dạy Triết Học tại Đại Chủng Viện St. John, Camarillo, California.

Cuối cùng là phương diện về nhân đức thì Cha Sở Họ Ars thời đại của chúng ta vẫn còn sống nên chưa được bắt đầu tiến trình phong thánh trong Giáo Hội, nếu có, phải đợi sau 5 năm qua đời của ngài. Thế nhưng, không phải vì thế mà người ta chưa thấy được những dấu hiệu thánh đức đặc biệt nơi Cha Sở Họ Ars thời đại này. Nhất là nơi nhân đức khiêm nhượng của ngài, được thể hiện đặc biệt nhất qua việc ngài "xin gia nhập" Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) của một giáo dân thành lập năm 2009. 

 

Cha Giuse Nguyễn Đức Minh


Đúng thế, gương khiêm nhượng của Cha Nguyễn Đức Minh, trước hết là ở chỗ, ngài đã bàn hỏi về việc tổ chức mừng tạ ơn tước Đức Ông được ĐTC Phanxicô ban cho ngài, sau đó đã lắng nghe nhiều ý kiến bất thuận và cuối cùng đã sẵn lòng hủy bỏ ý định ngay lành của mình.

Riêng đối với Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) đã từng gần gữi với ngài và sinh hoạt với ngài lại càng thấy rõ được tấm lòng khiêm nhượng của ngài ra sao. Tuy đã được phong tước Đức Ông, Cha Sở Họ Ars thời đại này vẫn thích Nhóm TĐCTT của ngài cứ gọi ngài bằng "cha" cho thân mật hơn khi giao tiếp riêng với ngài hay trong nội bộ nhóm, một hội đoàn Công giáo tiến hành mới được thành lập 8 năm, mà ngài là phần tử cách đây hơn 3 năm, một hội đoàn duy nhất được ngài trân trọng giơ tay chỉ về chỗ ngồi của họ trong nhà thờ bấy giờ (trên 50 anh chị em mặc bộ đồng phục Lòng Thương Xót Chúa Mầu Trắng Phục Sinh ở bên trái cung thánh từ dưới nhà thờ lên), khi ngài ngỏ lời tri ân cảm tạ hết mọi thành phần dân Chúa ở cuối lễ.







Gương khiêm nhượng của cha còn được tỏ hiện rất sâu xa và chói lọi ở chỗ, vị linh mục lão thành 86 tuổi vào năm 2014, được du học Hoa Kỳ từ năm 1956, có Tiến Sĩ Triết Lý Khoa Học và Tiến Sĩ Lịch Sử cùng Văn Hóa Á Đông Học, đã từng giảng dạy và đào luyện các linh mục Việt Nam ở Dòng Ngôi Lời (8 năm: 1983-1991), cũng như ở Đại Chủng Viện Thánh Gioan TGP Los Angeles (14 năm: 1991-2005), đã tự nguyện gia nhập Nhóm TĐCTT trong chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 2014, một nhóm do người viết chỉ là một giáo dân thành lập vào năm 2009. Ngài đã chính thức tuyên hứa gia nhập nhóm, cùng với 7 anh chị em khác trong chuyến hành hương, ở Thánh Lễ Chúa Nhật mùng 4/5/2014 tại chính Đền Thánh LTXC ở TGP Krakow Balan, đền thánh đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô cung hiến ngày 17/8/2002.



(Cha Đức Minh đeo huy hiệu TĐCTT đứng trong Đền Thờ LTXC sau nghi thức tuyên hứa Chúa Nhật 4/5/2014)

Đối với người viết thì việc một vị linh mục lão thành, đầy kiến thức và trọng vọng trong cộng đồng dân Chúa Việt nam hải ngoại, tự nguyện gia nhập Nhóm TĐCTT thực sự là một hồng ân Chúa ban và phúc lành của Chúa cho chung Nhóm TĐCTT chúng tôi. Trưa hôm Thứ Hai 12/5/2014, khi hai vợ chồng người viết ghé thăm ngài ở tư gia hưu trí của ngài, sau khi nghe tôi ngỏ ý cám ơn ngài đã gia nhập Nhóm TĐCTT, ngài chân thành và khiêm tốn bày tỏ rằng: "Chúng tôi được kêu gọi làm linh mục để làm tông đồ cho LTXC".

 

 

 

(Cha Đức Minh đeo huy hiệu TĐCTT và người viết bên tượng đài Thánh Faustina trong khu Tu Viện của Chị )

 

 

Không biết có phải cũng cảm nhận thấy rằng: "Chúng tôi được kêu gọi làm linh mục để làm tông đồ cho LTXC", mà linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịnh, nguyên chủ tịch Liên đoàn Công Giáo Việt Nam đầu tiên (1980-1984) ở San Jose California, vị chủ nhiệm kiêm chủ bút của tờ báo đầu tiên của cộng đồng Công giáo Việt Nam ngay sau 1975 mang tên "Liên Lạc" (trước cả Nguyệt San Dân Chúa năm 1977 và Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ năm 1978), vị linh mục có cấp bằng tiến sĩ khoa học ở Đức, vị linh mục lão thành 86 tuổi này cũng đã tình nguyện ghi danh gia nhập Nhóm TĐCTT sau Khóa Lòng Thương Xót Chúa ở Trung T6am Công Giáo Giáo Phận San Jose (22-24/9/2017) vừa rồi hay chăng? Người viết đã mời ngài làm linh hướng cho Nhóm TĐCTT ở GP San Jose, ngài đã từ chối và chỉ muốn làm một hội viên tầm thương mà thôi. Ôi, các vị linh mục lão thành, trọng vọng đáng kính về cả kiến thức lẫn công trạng phục vụ, đã trở thành tấm gương thánh đức tuyệt vời hơn bao giờ hết và hơn ai hết cho chúng Nhóm TĐCTT, nhất là cho chính bản thân người viết.

 

 

 

(Cha Cố Nguyễn Văn Tịnh trong số 28 tân TĐCTT 2017 ở GP San Jose California)

 

 

Vào tối ngày 21/5/2017, theo thông lệ hằng năm, Nhóm TĐCTT qui tụ lại vào tháng 5 để mừng kỷ niệm thụ phong linh mục của quí cha linh hướng ở Nam California, mỗi cha đều có đôi lời trần tình ngỏ cùng anh chị em TĐCTT, thì Cha Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT Nguyễn Đức Minh đã kết thúc những lời trần tình của ngài rằng ngài được ơn Chúa phủ phê suốt cuộc đời, và khi đời đã về chiều ngài đã gặp được Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương rất thích hợp với ngài, và ngài "đã xin gia nhập". Thật là khiêm nhượng! Thánh ngay ở chỗ ấy!! Nếu lòng đầy mới trào ra ngoài miệng (xem Mathêu 12:34, 15:18) thì không thánh thiện con người ta không thể nào có ý nghĩ và hành vi cử chỉ như vậy được!!!

 

 

 

(Cha trần tình trong buổi TĐCTT mừng các cha linh hướng Nam CA tối 21/5/2017 ở hội trường GX St Barbara)

 

 

Và một khi đã trở thành phần tử của nhóm thì vị linh mục giáo sư đầy những học sinh linh mục này cũng sinh hoạt như bất cứ phần tử nào khác trong nhóm, cũng đóng góp bác ái cứu trợ (như ngài đã đóng góp 300 MK trong tổng số 3 ngàn 2 trăm MK cho Trung Tâm Khuyết Tật 19.3 ở Nghệ An tháng 10/2017 vừa rồi), cũng tham dự các buổi hội ngộ tổng nhóm, hội ngộ tiểu nhóm, tham dự tĩnh tâm, giờ chầu Thánh Thể v.v.

 

 

 

(Cha cũng đến hội ngộ hằng tháng với anh chị em TĐCTT ở tiểu nhóm III Santa Ana ngày 16/3/2017)

 

 

(Cha chủ sự và chầu Thánh Thể với Nhóm TĐCTT tối mùng 8/5/2017 ở Hội Trường Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang)

 

 

(Cha tham dự và giúp phụng vụ Khóa TĐCTT VIII ở Mater Dolorosa Retreat Center Los Angeles 30/6-2/7/2017)

 

 

(Cha cũng cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót với TĐCTT trong buổi hội ngộ tiểu nhóm IV 28/9/2017)

 

 

 

(Cha đáp từ lời chúc mừng của Nhóm TĐCTT về tước Đức Ông tối 31/10/2017 ở hội trường GX St Barbara)

 

 

 

 

Nhóm TĐCTT đã tổ chức 2 chuyến hành hương lịch sử, lần đầu nhâp dịp Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, vị sáng lập Nhóm TĐCTT, được Giáo Hội tôn phong hiển thánh ngày 27/4/2014, và lần sau nhân dịp mừng kỷ niệm Bách Chu Niên Fatima, thời điểm Giáo Hội tuyên phong hiển thánh cho hai Thiếu Nhi Fatima thụ khải là Chân Phước Thiếu Nhi Phanxicô và Chân Phước Thiếu Nhi Giaxinta. Cha Đức Minh đều tham dự cả hai, và cả hai lần ngài đã để lại cho nhóm những kỷ niệm không thể nào quên được.


Trong chuy
ến hành hương năm 2014 đầu tiên, trên xe di chuyển đường dài từ Ý sang Balan, quê hương của vị tân hiển thánh gioan Phaolô II, ngài đã tự động kể cho chúng tôi nghe một số tích truyện lịch sử, dường như vẫn còn là thâm cung bí sử, cho đến bấy giờ chúng tôi mới được nghe thấy, bởi ngài được hội kiến trực tiếp 2 lần với cựu hoàng Bảo Đại ở Pháp, lần đầu vào năm 1972 và lần hai vào năm 1994.


Lần đầu vào năm 1972, khi ngài đang dọn luận án Tiến Sĩ về Văn Hoá và Lịch Sử Á Đông tại Đại Học London, Anh Quốc. Ngài đã hỏi "ngài hoàng", cách xưng hô ngài ngỏ cùng vị cựu hoàng Bảo Đại, về lý do tại sao "ngài hoàng thoái vị? Vị cựu hoàng, người gốc Thanh Hóa, theo ngài, đã tỏ ra rất thân tình, và bằng giọng người Trung, "ngài hoàng" đã cho vị linh mục đặt vấn đề là vì "ngài hoàng" nghe thấy Hồ Chí Minh là người yêu nước và Việt Minh là một đảng phục quốc, lại quen với Anh và Mỹ, mà "ngài hoàng" cũng chỉ vì yêu đất nước dân tộc mới thoái vị. 


Sau đó, cũng theo Cha Đức Minh, như cha được nghe chịnh vị "ngài hoàng" cho biết, ông đã trao ấn vàng và kiếm ngọc cho đại diện của Hồ Chí Minh là Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận vào triều đình Huế nhận lấy và mang về. Tuy nhiên, sau này, quân Pháp bất ngờ tấn công vào ngay nơi trú ẩn của Hồ Chí Minh, nhưng nhờ được mật báo, Hồ Chí Minh và đoàn tùy tùng thoát chạy, và quân Pháp đã đập bức tường của ngôi nhà ấy lấy lại ấn vàng và bảo ngọc cho cựu hoàng Bảo Đại.

Cựu Hoàng Bảo Đại, Cha Đức Minh kể tiếp, đã được chính phủ Hồ Chí Minh phong làm "công dân danh dự" và mời ra bắc làm cố vấn cho tân chính phủ, sau đó được cử làm đại diện cho chính phủ Việt Nam bấy giờ của Hồ Chí Minh sang gặp Tưởng Giới Thạch, nhưng không được Tưởng Giới Thạch tiếp, nên cựu hoàng Bảo Đại, theo lời khuyên trước khi đi của Việt Nam Quốc Dân Đảng, lợi dụng cơ hội sang Hồng Kông, không trở về Việt Nam nữa.

Lần thứ hai Cha Đức Minh đã được gặp cựu hoàng bảo Đại vào năm 1994, để hỏi "ngài hoàng" về ấn vàng kiếm ngọc hiện đang ở đâu, thì được vị cựu hoàng ấy cho biết là ông đã gửi cả hai ở trong nhà băng của ông, và khi Cha Đức Minh ngỏ ý muốn xem thì cựu hoàng bảo tuần sau đó trở lại cựu hoàng sẽ dẫn đến cho xem, chứ ngay hôm ấy không được, bởi ngoài Cha Đức Minh hôm ấy còn có một số người đến mừng sinh nhật của "ngài hoàng". Rất tiếc tuần sau thì cha đã trở về Mỹ mất rồi.

Trong cuộc gặp gỡ lần thứ hai năm 1994 này, Cha Đức Minh còn muốn "ngài hoàng" xác định rằng ông đã trở lại Công giáo, nhưng không biết cách nào để nhập đề cho khéo, bèn nói chuyện về quê hương đất nước đau thương và đáng thương. Bấy giờ vị cựu hoàng này cũng công nhận là dân nước Việt Nam thật là khổ, nên ông hằng ngày vẫn cầu nguyện cùng Chúa cho dân nước. Lợi dụng cơ hội đó Cha Đức Minh đã hỏi "ngài hoàng" đã trở lại Công giáo rồi phải không, và đã được "ngài hoàng" xác nhận đúng như thế. Và việc trở lại của vị vua triều Nguyễn cuối cùng, một triều Nguyễn bách hại Công giáo dữ dội khủng khiếp, nhưng cuối cùng lại có một vị vua cuối cùng trở thành một giọt máu trổ bông ngày 17/4/1988, thời điểm ngay trước 2 tháng biến cố hiển thánh của 117 anh hùng tử đạo 18/6/1988.  Cha Đức Minh còn nói ông Hoàng Bá Vinh ở Pháp quen với cha có bà vợ đã có lần thấy vị cựu hoàng khênh Kiệu Thánh Thể trong Ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa ở nhà thờ.

Trong chuyến hành hương lần thứ hai năm 2017, Cha Đức Minh cũng tham dự Hành Hương Thời Điểm Maria 2017 với Nhóm TĐCTT. Để rồi, sau chuyến đi 13 ngày (10-22/5) đầy ân sủng và tình thương, cha đã bày tỏ cảm nhận của mình cho tập kỷ yếu nội bộ như sau: 

"Đến Fatima để cùng Giáo hội hoàn vũ mầng lễ Đức Mẹ Fatima một trăm năm là một đặc ân, một đại hạnh, đại phúc cho đoàn chúng tôi.... Lòng tôi tự nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường như được Mẹ ôm ấp vào trong áo choàng của Mẹ.   Nhưng kiểm điểm lại, tôi tự thấy quá thiếu thốn trong việc đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.   Có lẽ vì thế mà sau một trăm năm thế giới vẫn đang quằn quại trong đau khổ, đe dọa và chết chóc.   Đặc biệt là trường hợp dân tộc Việt Nam hiện nay vì thế khi cầu nguyện ở nhà nguyện bên cạnh cây sồi tôi xin Mẹ nói nhỏ với Chúa Giêsu về tình trạng dân Việt là 'Họ hết rượu rồi!... hết cả gạo ăn nữa Mẹ ơi!'..."

 

 

 

(Cha Đức Minh đứng giữa đoàn TĐCTT chiều mưa 13/5/2017 ở ngoài hiên Đền Thờ Đức Mẹ Mân Côi Fatima)


"Sau khi rời Fatima chúng tôi được đi thăm Avignon... và Ars (Pháp) là xứ đạo của Cha Thánh Vianney (1786-1859), Gương mẫu và Bổn mạng của các linh mục.  Ở đây tôi cũng có mặc cảm tội lỗi:  Cha Thánh Vianney đã sống khó nghèo và đầy lòng thương xót (đặc biệt qua tòa giải tội) và đã qua đời hơn 150 năm thế mà hàng linh mục của chúng ta vẫn chưa cải thiện đời sống theo gương Ngài! Tệ hơn nữa là cuối thế kỷ XX Giáo hội bị xâu xé, ô nhục... vì gương xấu tầy trời của một số linh mục ở nhiều nơi!"

 

 

 


(Cha Đức Minh đeo huy hiệu TĐCTT đang đứng gần tượng Thánh Gioan Vianney ngoài Nhà Thờ Họ Ars ngày nay)


"Sau thành Ars, chúng tôi được lên bus trực chỉ Đền Thánh Đức Mẹ La Salette trên một ngọn núi cao của dãy Pyrénés. Khi xe bus đến gần núi La Salette thì bị hỏng máy.  Tài xế đã cố công tìm cách sữa chữa nhưng vẫn không được.  Anh Tĩnh đã mời anh chị em nhóm lại trên sườn núi để cầu nguyện.  Đó là một buổi cầu nguyện tự phát, rất sốt sắng vì mọi người cảm nghiệm được rõ ràng sự yếu đuối và bất lực hoàn toàn của con người.  Sau chừng nửa tiếng đồng hồ, Chúa Tình Thương đáp ứng cho một xe bus khác đến bốc cả đoàn chúng tôi và chở tới La Salette. Đây là lần đầu tiên tôi được đến kính viếng Đức Mẹ La Salette và được biết sứ điệp của Mẹ ở đây là 'cầu nguyện, đền tạ cho các linh mục, tu sĩ yếu hèn, tội lỗi…' đã đóng đanh Chúa Giêsu và quấn vòng gai vào Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ!  Thì ra mệnh lệnh 'ăn năn đền tội' Mẹ đã gửi ra tại đây 70 năm trước hiện tượng Fatima..." 

 

 

 

("Đó là một buổi cầu nguyện tự phát, rất sốt sắng vì mọi người cảm nghiệm được rõ ràng sự yếu đuối và bất lực hoàn toàn của con người" - Cha Đức Minh cảm nhận)

 

 

"Hành hương Fatima 13 ngày tháng 5, 2017 chấm dứt nhưng Lòng Thương Xót của Chúa qua Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ vẫn còn theo dõi chúng tôi y như Đám Mây Sáng trên đầu dân Israel trong sách Xuất Hành..."

 

 

 

(Cha Đức Minh ở giữa anh chị em TĐCTT trên Đỉnh Thiêng La Salette chiều ngày 18/5/2017)

 

Tấm lòng khiêm nhượng của Cha Nguyễn Đức Minh được tỏ hiện trong nội bộ đặc biệt nhất vào buổi tối mùng 8/5/2017, khi Nhóm TĐCTT qui tụ lại ở hội trường Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang để Chầu Thánh Thể ngoại lệ và lĩnh phép lành của Cha Phó Tổng Linh Hướng là ngài trước chuyến Hành Hương Thời Điểm Maria 2017 (10-22/5/2017).

 

 

Đúng thế sau khi ban phép lành (cùng với việc giơ tay của Quí TĐCTT hiện diện bấy giờ) cho riêng những anh chị em TĐCTT tham dự chuyến Hành Hương Thời Điểm Maria 2017, Cha Đức Minh cũng đã xin mọi người chúc lành cầu nguyện cho ngài, vì chính ngài cũng là một tham dự viên của chuyến hành hương với anh chị em. Ngài đã quì ngay xuống trước mặt mọi người. Người viết bấy giờ đang hết sức cảm xúc trước cử chỉ khiêm nhượng của ngài thì được anh chị em giục dâng lời nguyện. Thế là người viết đã đột xuất nguyện cầu như sau: "Xin LTXC, vì hố sâu khiêm nhượng nơi Đức Ông Linh Hướng của chúng con, tuôn đổ ơn xuống cho chung Nhóm TĐCTT và riêng chuyến Hành Hương 2017!"

 

Tạ ơn LTXC đã thương ban cho riêng Nhóm TĐCTT chúng con và chung Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam hải ngoại, một số vị linh mục lão thành tiếng tăm nhưng đầy thánh đức, đặc biệt là ở GP Orange California, một vị linh mục lão thành đầy kiến thức và công lênh sự nghiệp trong Giáo Hội cũng như ngoài xã hội, nhưng lại rất khiêm hạ và chỉ biết hăng say dấn thân phục vụ hết mình cho lợi ích thiêng liêng của các linh hồn khi còn có thể, một Cha Sở Họ Ars thời đại: Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh!