
“Tín Đồ Kitô giáo và Ấn
giáo: Hãy cùng nhau Chủ Trương Bất Bạo Động”
Tòa Thánh
gửi Sứ Điệp cho Tín Đồ Ấn Giáo nhân Lễ Ánh Sáng 28/10/2008
Quí Bạn
Tín Đồ Ấn Giáo thân mến,
1-
Thay mặt cho Hội Đồng Tòa Thánh đặc rách Đối Thoại Liên Tôn, tôi hân
hoan gửi đến quí bạn và các cộng đồng của quí bạn lời chào thân ái của
tôi trong lúc quí bạn đang sửa soạn mừng lễ Diwali, lễ ánh sáng.
2-
Theo truyền thống, vào dịp này, chúng ta chia sẻ về một vấn đề quan tâm
chung. Vậy tôi xin đề nghị cùng nhau cứu xét xem làm sao chúng ta có
thể sống một cách hòa hợp trong xã hội ngày nay, để chứng thực cho chân
lý, ánh sáng và niềm hy vọng được Lễ Diwali cử hành. Khi tôn giáo
thường bị trách cứ về những bệnh hoạn của xã hội, chúng ta cũng biết
rằng thật ra việc mạo dụng tôn giáo, ngược lại với những niềm tin tưởng
nồng cốt của nó, là những gì được sử dụng để thi hành rất nhiều hình
thức bạo động.
3-
Về vấn đề này, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nói: “Trong một thế
giới xẩy ra quá nhiều bạo động, quá nhiều bất công, và vì thế tình trạng
này không thể thắng vượt ngoại trừ bằng cách yêu thương hơn, thiện hảo
hơn, để ngăn chặn nó”. Ngài còn nói thêm là: “Cái hơn này
xuất phát từ Thiên Chúa. Tức là bởi tình thương của Thiên Chúa… Có thể
lật ngược mức quân bình của thế giới từ sự dữ thành sự thiện, khi chúng
ta nhìn nhận rằng nó được bắt đầu nơi cái ‘thế giới’ nhỏ bé và trọng yếu
đó là con tim của con người”
(Address, "Angelus", 18 February 2007). Đối với Kitô hữu, ở Bài Giảng
Trên Núi, Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đệ của Người hãy yêu thương kẻ
thù của họ, hãy nguyện cầu cho những ai ghét họ, làm lành cho những ai
phạm đến họ, đi thêm đoạn đường với những đối thủ của mình (xem Mt 5).
4-
Theo truyền thống Ấn giáo, vấn đề bất bạo động là một trong những
giáo huấn khá quan trọng. Mahatma Gandhi, Người Cha của quốc gia
Ấn Độ, được tôn kính và coi trọng bởi các thế hệ khác nhau trên thế giới
là vì việc ông hoàn toàn dấn thân phục vụ nhân loại. Trong cuộc ông
tranh đấu giành tự do, ông đã nhận thấy rằng “mắt đền mắt thì
chẳng bao lâu thế giới trở nên mù loà”. Suốt cuôc đời của mình,
ông đã khai triển quan niệm về Ahimsa (bất bạo động) trong số những vấn
đề khác nữa. Ông là mô phạm cho vấn đề bất bạo động và ông làm
gương cho đến độ bỏ sự sống mình đi vì ông không chịu tham gia thực hiện
bạo động.
5-
Vấn đề bất bạo động không phải chỉ là một mưu lược mà là thái độ
của một người, như vị Giáo Hoàng này đã khẳng định, “được
chinh phục như thế bởi tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa”
(ibid) đến độ họ không sợ giải quyết sự dữ chỉ bằng các thứ vũ khí
yêu thương và chân thật. Tình yêu thương kẻ thù mình là
một cuộc cách mạng của tình yêu, một tình yêu không hoàn toàn lệ thuộc
vào các phương tiện của con người mà là tặng ân của Thiên Chúa.
6-
Vấn đề bất bạo động cũng là những gì được các tôn giáo khác khuyên giục.
Vấn đề bất bạo lực là tâm điểm cho niềm tin tưởng của chúng ta như là
đường lối để cổ võ chân lý, ánh sáng, lòng tương kính, tự do và hòa hợp.
Là thành phần lãnh đạo tôn giáo được kêu gọi để tuân theo chân lý trong
đạo giáo của mình, chúng ta hãy giúp duy trì vấn đề bất bạo động trong
thành phần tín đồ của chúng ta và nâng đỡ nó nơi các hành động của họ.
Chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể để cổ võ tính chất linh thánh
của sự sống con người, sự thiện của người nghèo và thành phần thấp kém ở
giữa chúng ta, và hợp tác, qua đối thoại, để duy trì phẩm vị của con
người bất kể chủng tộc hay đẳng cấp, niềm tin hay thứ hạng. Là những tín
hữu Ấn giáo và Kitô giáo, nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta hãy
để cho tình yêu dấn thân chiếm đoạt, bằng niềm tin tưởng rằng vấn
đề bất bạo động là đường lối duy nhất để xây dựng một xã hội hoàn vũ
thương cảm hơn, công chính hơn và quan tâm hơn. Đó là niềm hy
vọng của chúng ta cũng là ước nguyện của chúng ta!
7-
Một lần nữa tôi xin chúc quí bạn an bình và niềm vui khi quí bạn qui tụ
lại cùng với những người thân yêu của quí bạn và cộng đồng của quí bạn
để cứ hành tặng ân Ánh Sáng đang soi chiếu tất cả mọi tâm hồn. Chúc mừng
Lễ Diwali!
Jean-Louis Cardinal Tauran
Chủ
Tịch
Archbishop Pier Luigi Celata
Thư
Ký
Đaminh
Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến
ngày 23/10/2008
(những chỗ
được in đậm lên là do tự ý của người dịch trong việc làm nổi bật những
điểm chính yếu quan trọng)
|