ĐỜI CẦU NGUYỆN

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

KIỂM ĐIỂM ĐỨC TIN

 

(Để hồi tâm theo bản Tuyên Ngôn Đức Tin đã ý thức đọc lại mỗi sáng,

xem mình đã sống Đức Tin một ngày qua ra sao?)

 

Hãy nên Thánh, vì Ta, Thiên Chúa, Chúa của các con là Thánh (Lêvi

19:2)

 

+  Chí Hướng Nên Thánh của tôi hôm nay

 

- Có còn cương quyết không?

 

+ Lòng Ham Ước Nên Trọn Lành như Cha trên trời là Đấng Trọn Lành của tôi

 

- Có còn hăng say không?

 

Thiên Chúa là Thần Linh, kẻ tôn thờ Ngài cũng phải tôn thờ trong tinh thần và chân lý” (Gioan 4:24)

 

+  Đức Tin của tôi hôm nay thế nào?

 

- Có làm mọi sự trong tinh thần là ý chí và ý hướng ngay lành, hay chỉ theo đam mê hoặc tự ái của mình?

 

- Có xét đoán mọi sự trong chân lý là lương tâm và Lời Chúa, hay chỉ theo chủ quan và sở thích, hoặc ngoại diện và cảm tình?

 

Ta là Nguyên Ủy và là Cùng Đích” (Khải Huyền 1:17,21:6)

Vậy, tiên vàn hãy tìm Nước Thiên Chúa và Sự Thiện Hảo của Ngài” (Mathêu 6:33).

 

+ Đức Cậy của tôi hôm nay thế nào?

 

- Có luôn luôn lo nghĩ đến vinh Danh Chúa và phần rỗi của các linh hồn hơn hết mọi sự và trong hết mọi sự không?

 

- Có chọn lựa, khi được tự do, nhất là khi cần, việc Chúa và phần rỗi các linh hồn trước hết mọi sự khác không?

 

Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Gioan 4:8,16),

Các ngươi phải kính mến Thiên Chúa là Thiên Chúa của mình hết lòng muốn, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của mình”  (Marcô 12:29-30).

 

+ Đức Mến của tôi hôm nay thế nào?

 

- Có kính mến Thiên Chúa hết lòng muốn, bằng cách làm mọi sự chỉ vì tình yêu Chúa thôi thúc, chứ không vì đam mê thúc đẩy?

 

- Có kính mến Thiên Chúa hết linh hồn, bằng cách làm mọi sự chỉ cho vinh danh Chúa, chứ không cho cái tôi của mình thỏa mãn?

 

- Có kính mến Thiên Chúa hết trí khôn, bằng cách làm mọi sự chỉ trong Thánh Ý Chúa muốn, chứ không theo ý nghĩ riêng của mình phác họa?

 

- Có kính mến Thiên Chúa hết sức lực, bằng cách làm mọi sự chỉ cậy nhờ vào ân sủng của Chúa giúp,chứ không cậy vào khả năng của mình?

 

Ta là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống” (Gioan 14:6),

Ai muốn theo Ta, phải bỏ mình đi, vác thập gía mình mà theo Ta” (Mathêu 16:24)

 

+ Tinh Thần của tôi hôm nay thế nào?

 

- Có bỏ mình đi, bằng cách tránh lánh tất cả những gì có thể làm mất lòng Chúa, dù nhỏ mọn đến mấy đi nữa?

 

- Có vác thập gía mình, bằng cách cố gắng chu toàn mọi trách vụ và lề luật theo lương tâm của mình, và vui lòng chấp nhận mọi trái ý và thử thách bởi đấy mà ra nếu Chúa muốn?

 

- Có theo Chúa, bằng cách lấy Chúa làm Thày dạy chí tôn và làm mô phạm tuyệt đối của mình trong việc không hưởng thụ nhưng phục vụ, để trở thành hiện thân sống

động và chứng nhân đích thực của Người trên thế gian?

 

Đời sống của con cái Thiên Chúa phải là một đời sống trọn lành.

 

+ Sau đây  là những dấu chứng tỏ tinh thần trọn lành của họ:

 

- Tận đáy lòng luôn luôn bằng an, không ham ước, tìm kiếm, yêu thích, lo lắng, sợ hãi hay buồn vui gì ngoài một mình Chúa.

 

- Hoàn toàn thâm tín và chân nhận mình hèn hạ hơn hết mọi tạo vật và khốn nạn hơn hết mọi người. Bởi thế, không bao giờ dám xét đoán ai và khó chịu với bất cứ một tác nhân nào phạm đến mình.

 

- Luôn luôn thi hành và chu toàn mọi phận sự lớn nhỏ, khó dễ của mình một cách hết sức chân chính theo lương tâm hợp với Thánh Ý Chúa muốn.

 

- Sẵn sàng chịu mọi sự trái ý mình trong cuộc sống. Hơn nữa, còn vui mừng và hãnh diện được chịu khó vì Chúa, với Chúa và cho Chúa.