ĐỜI CẦU NGUYỆN

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

TUYÊN NGÔN ĐỨC TIN

 

(Để ý thức và lập lại đức tin của mình mỗi ngày, tốt nhất vào ban sáng, có thể ý thức đọc để thay cho suy gẫm mỗi ngày)

 

Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Lạy Chúa là Chúa Trời Con,

Con tin thật:

Chúa là Thiên Chúa chân thật duy nhất,

Ngoài Chúa ra không còn Thiên Chúa nào khác.

Chúa là Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu

vô cùng toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ.

Chúa đã dựng nên con cho có từ hư vô.

Chúa đã cứu độ con cho khỏi quyền lực tội lỗi và sự chết.

Chúa đang sống trong con bằng Thần Linh củaChúa.

Chúa đang chăn dắt con qua Giáo Hội của Chúa.

Chúa sẽ phán xét con khi con ra khỏi trần gian lữ thữ.

Chúa sẽ là vinh phúc cho con trong cuộc sống đời đời.

Bởi vậy,

Lạy Chúa, Vì Chúa là Thánh mà con phải nên thánh.

Vì Chúa là Thần Linh mà con phải tôn thờ Chúa

trong tinh thần và chân lý.

Vì Chúa là nguyên ủy và cùng đích của con mà con phải tiên vàn tìm Nước

Chúa và sự Thiện Hảo của Chúa.

Vì Chúa là Tình Yêu mà con phải kính mến Thiên Chúa

hết lòng muốn, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực mình.

Vì Chúa là Đường Lối, là Sự Thật và là Sự Sống

mà con phải bỏ mình đi, vác thập gía mình hằng ngày mà theo Chúa.

Thế nhưng,

Lạy Chúa, Chúa quá rõ mọi sự, Chúa biết,

ngoài Chúa ra con không thể làm được gì.

Thế nên,

Nhờ Trái Tim Đầy Ơn Phúc của Mẹ Maria Đồng Công Cứu Chuộc,

Mẹ của Chúa cũng là Mẹ của chúng con,

Con xin dâng lên Chúa:

Toàn thể con người của con với những gì con có và con là;

Tất cả cuộc đời của con với những gì con làm và con được.

Lïy Thiên Chúa Ngôi Cha Đấng đã ban Con Một Mình cho chúng con,

Đấng đã không dung tha cho Con Mình vì tất cả chúng con;

Lạy Thiên Chúa Ngôi Con, Đấng đã yêu chúng con như Cha đã yêu Chúa,

Đấng đã tự hiến để chúng con được thánh hóa trong chân lý;

Lạy Thiên Chúa Thánh Linh, Đấng bởi Chúa Cha và Chúa Con đến

với chúngcon,

Đấng thấu suốt nội tâm Thiên Chúa

và là TìnhYêu Thiên Chúa trong chúng con;

Xin thực hiện mọi sự Chúa muốn nơi chúng con,

để chúng con được trở nên mọi sự cho mọi người,

cho tất cả nên một, trong Chúa là Cha và Con và Thánh Thần.

Amen.

 

(xem Mathêu 28:19/Gioan 17:3/Đệ Nhị Luật 4:35; Isaia 44:6;45:5,14,21/Xuất Ai Cập 3:14; Khải Huyền 1:17-18/ Giêrêmia 10:10; Mathêu 5:48; Thánh Vịnh 145:5/ Isaia 41:24/ Rôma 8:2/ 1Côrintô 6:19/ Gioan 2:15-17/Mathêu 16:27/Khải Huyền 21:3-4/Lêvi 19:2/Gioan 4:24/Khải Huyền 21:6; Mathêu 6:33/1Gioan 4:8,16;17:3; Đệ Nhị Luật 6:5/Gioan 14:6; Mathêu 16:24/Gioan 21:17/Gioan 15:5/ Gioan 3:16; Rôma 8:32/Gioan 15:9/Gioan 17:19/Gioan 15:26/1Côrintô 2:10/Rôma 5:5/1Côrintô 9:22/Gioan 17:21)