Đức
Giáo Hoàng Biển
Đức
XVI: Huấn
Từ
Truyền
Tin Chúa Nhật
II Mùa Chay 28/2/2010 về
Biến
Hình
Anh Chị Em thân mến,
Ở Tông Dinh Giáo Hoàng đây, hôm qua chúng tôi đã kết thúc tuần tĩnh
tâm theo truyền thống được tổ chức ở Vatican vào đầu Mùa Chay. Các
cộng sự viên của tôi ở Giáo Triều Rôma và tôi đã sống những ngày hồi
tâm và tha thiết nguyện cầu, suy tư về ơn gọi linh mục theo chiều
hướng Năm Cho Linh Mục đang được Giáo Hội cử hành. Tôi cám ơn những
ai đã gần gũi với chúng tôi về tinh thần.
Trong Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay này, Phụng Vụ được nổi bật bởi biến
cố Biến Hình, một biến cố trong Phúc Âm Thánh Luca xẩy ra ngay sau
lời kêu gọi của Vị Thày này là “nếu ai muốn theo Thày, họ phải từ bỏ
bản thân mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Thày” (Lk 9:23). Biến
cố Biến Hình đặc biệt này là một phấn khích theo Chúa Giêsu.
Thánh Luca không nói về việc biến hình nhưng diễn tả những gì đã xẩy
ra qua hai yếu tố, đó là dung nhan của Chúa Giêsu thay đổi và y phục
của Người trở nên trắng xóa trước mặt Moisen và Êlia, hai vị tiêu
biểu cho Lề Luật và các Tiên Tri. Ba môn đệ chứng kiến cảnh này
thiếp ngủ say: Đó là thái độ của những ai, mặc dù được chứng kiến
thấy những sự kỳ diệu thần linh, cũng không hiểu được những diệu kỳ
ấy. Chỉ khi nào họ chiến đấu chống lại tình trạng uể oải mệt nhọc
đang tấn công các vị mới giúp cho tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan
“thấy” được vinh hiển của Chúa Giêsu. Theo diễn tiến, khi Moisen và
Êlia không còn ở với Chúa Giêsu, tông đồ Phêrô lên tiếng nói, và
trong khi ông đang nói, có một đám mây bao phủ lấy ông và các môn đệ
khác bằng bóng của nó; đó là một đám mây, mặc dù che khuất cũng tỏ
hiện vinh quang của Thiên Chúa, như đã xẩy ra cho dân Israel trong
cuộc hành trình qua sa mạc. Mắt không còn được trông thấy nữa nhưng
tai vẫn còn nghe thấy tiếng nói phát ra từ đám mây: “Này là Con của
Ta, Đấng Ta tuyển chọn; hãy vâng nghe Người” (Lk 9:35).
Các môn đệ không còn ở trước một dung nhan biến hình nữa, hay trước
một bộ y phục rạng ngời nữa, hoặc trước một đám mây tỏ hiện sự hiện
diện thần linh nữa. Trước cặp mắt của mình, các vị chỉ còn thấy “một
mình Chúa Giêsu” (9:36). Một mình Chúa Giêsu trước Cha của Người khi
Người cầu nguyện, nhưng đồng thời Chúa Giêsu cũng là hết mọi sự được
ban cho thành phần môn đệ ở tất cả mọi thời đại: Đó là những gì đủ
cho cuộc hành trình này. Người là tiếng nói duy nhất cần phải lắng
nghe, là Đấng duy nhất cần phải theo, Đấng, khi lên Giêrusalem, sẽ
hiến sự sống của mình và một ngày kia “sẽ biến đổi thân xác khốn nạn
của chúng ta nên giống như thân xác vinh hiển của Người” (Phil
3:21).
“Thưa Thày, thật là tốt cho chúng con ở nơi đây” (Jn 9:33): Đó là
những lời ngất ngây của Thánh Phêrô, những lời thường giống như ước
muốn của chúng ta trước những ơn an ủi của Chúa. Thế nhưng, Biến
Hình nhắc nhở chúng ta rằng các niềm vui được Thiên Chúa gieo vào
đời sống của chúng ta đều không phải là đích điểm mà là những ánh
sáng được Ngài ban cho chúng ta trong cuộc hành trình lữ thứ trần
gian, nhờ đó “chỉ một mình Chúa Giêsu” mới là Lề Luật” của chúng ta,
và Lời của Người mới là tiêu chuẩn hướng dẫn đời sống của chúng ta.
Trong thời gian Mùa Chay này, tôi mời gọi hết mọi người hãy chuyên
cần suy niệm Phúc Âm. Hơn nữa, tôi hy vọng trong Năm Cho Linh Mục
này các vị mục tử “thực sự được tràn đầy Lời Chúa, để các vị hiểu
biết lời Chúa trong chân lý, để các vị yêu mến lời Chúa cho đến độ
thực sự cống hiến cho họ sự sống và hình thành tư tưởng của họ”
(Homily for the Chrism Mass, April 9, 2009). Chớ gì Trinh Nữ Maria
giúp chúng ta thiết tha sống những giây phút gặp gỡ Chúa, nhờ đó
chúng ta có trheo theo Người hết mọi ngày một cách hân hoan. Chúng
ta hướng mắt về Mẹ, kêu cầu Mẹ bằng lời Kinh Truyền Tin.