AI CŨNG CẦN CÓ TÌNH BẠN


Những hình ảnh dưới đây (do một người bạn gửi đến) đầy ý nghĩa về tình bạn, chẳng những nơi tình bạn đời, hay tình bạn hữu mà còn tình "bạn đường" nữa trong sứ vụ tông đồ giáo dân của chúng ta.

 

Chúng ta vô cùng diễm phúc có một Người Bạn Đệ Nhất vì Người là Đệ Nhất Thân Hữu của chúng ta, đó là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã "không còn gọi các con là đầy tớ nữa mà là bạn hữu, vì Thày đã tỏ cho chúng con những gì Thày đã nghe từ Cha của Thày" (John 15:15).

 

Đúng thế, chính vì là bạn hữu thân tình mới tỏ cho nhau những gì bí mật nhất của mình. Không ai tỏ cho người lạ hay đối phương hoặc người làm công bí mật của mình.

 

Tuy nhiên, chỉ có khi nào chúng ta sống xứng đáng với đặc ân làm bạn thân của Con Thiên Chúa Làm Người này chúng ta mới nghe thấy những gì Thày đã nghe từ Cha và đã tỏ ra cho chúng ta, nhất là vào những lúc chúng ta chất ngất khổ đau, nhờ đó chúng ta được hiệp nhất nên một với Người. 

 

Xin Mẹ Maria luôn đồng hành với chúng ta bằng Tinh Thần Tôi Tớ Fiat - Xin Vâng của Mẹ và bằng Tâm Tình Magnificat - Ngợi Khen cảm tạ Lòng Thương Xót Chúa của Mẹ. Amen.

 

cao tấn tĩnh

 


 
 

 
Be divinely mindful…
 

 
 
Finally, brethren,
            whatever things are True,
            whatever things are Noble,
            whatever things are Just,
            whatever things are Pure,
            whatever things are Lovely,
            whatever things are of Good report,
                        if there is any Virtue and if there is anything praiseworthy;
                        Meditate on these things.
                                                                                Philippians4:8