
SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO
			
			
			
			
				TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 
 
		
			
			
			HÌNH ẢNH "HÀNH HƯƠNG 
			TIA SÁNG TỪ BALAN" 
		
			
			
			12 NGÀY 24/4 - 5/5/2014
		
			
			
			
			
		
			
			U.S - VATICAN - ROMA - 
			LANCIANO - ASSISI - (VENICE - VIENNA) - KRAKOW - WADOWICE - WARSAW - 
			U.S
		
			
			
			
		
			
			Đaminh Maria Cao Tấn 
			Tĩnh, BVL - chụp cảnh, 
			trình bày và biệt chú
		 
	
	VENICE VÀ 
	VIENNA - 
	
	Đêm Thứ 
	Tư 30/4 đến 
	Sáng Thứ Sáu 2/5/2014  
	
	92-93-94  Venice là một 
	thành phố nước, toàn là nước, với các chiếc cầu nối và canô, tuyệt đẹp 
	về đêm
	
	95-96 Nhóm TĐCTT trong khoang 
	canô để đi đến Quảng Trường Thánh Marcô là trung tâm phố Venice
	97- Bảy nàng TĐCTT VN xuất 
	hiện ngoài khoang canô làm cho cả bầu trời về đêm ở Venice tươi hẳn lên
	
	
	
	
		
		98- Anh chàng trouble maker dưới đây đã hô 
		hào "không cần scan vé", nên có thể đã bị nhóm 
	
		kiểm soát vé lưu 
		ý... Trong khi mọi người đang khoan khoái ngắm cảnh Venice về đêm quá 
	
		tuyệt với thì bị họ bất 
		chợt soát vé và đòi phạt 52 Euros (=70 Mỹ kim) cho những vé nào không
	
		scan ở cái máy ngay cổng 
		vào, trừ 5 vé trong 23 vé (mỗi vé giá 7 Euros). 
	
		Nếu phải chi trả tiền phạt 
		thì tổng số tiền lên đến hơn 800 Euros, tức hơn 1000 Mỹ kim. 
	
		Cũng may, sau khi cãi 
		không được, năn nỉ cũng không xong, đành phải nhận trả, nhưng không 
	
		ai đem theo tiền, bằng cớ 
		là cái ví của anh chàng này vốn hầu như không bao giờ có tiền 
	
		liền được mau chóng trưng 
		ra trước mặt họ... khiến "lưỡi (của họ) dính vào cuống họng"...
	
		Cuối cùng cả đám đã thoát 
		nạn. Thật là một trận hù dọa của LTXC với con cái ham vui của Ngài!
	
	
		
		
		
	
		99- Venice về đêm ở Quảng 
		Trường Thánh Marcô đẹp đến nỗi các vũng nước mưa trước đó 
	
	
		
			
				đã được biến 
				sắc thành mầu xanh nước biếc lạ thường ngay dưới nền gạch của 
				một 
			
				quảng trường rộng 
				lớn chật những khách từ muôn phương tuốn đến hầu như hằng ngày.
		 
	 
	
	
		
			
			
			
		
			100- Trên đường đến 
			Vienna từ Venice Ý quốc qua Cộng Hòa Tiệp 
	 
	
	
		
			101-102-103 Buổi trưa 
			ghé Nhà Thờ Phêrô Phaolô ở Cộng Hòa Tiệp dâng lễ quay lên vào lúc 12 
			giờ trưa
		
			ngày lễ lao động quốc 
			tế, ngày sinh nhật và quan thày của Cha Linh Hướng Hành Hương 
			Nguyễn Đức Minh
	 
	
	
		
		104-105  Quán ăn trên đường đến Vienna Áo quốc,
	
		với 
		cấu trúc bên trong mới lạ, bao gồm cả bán đồ dùng, tiệm ăn và khu buffet, 
	
		
		nhiều chị đã mua salad ở đây ăn trên xe một cách ngon lành dù 
		mới ăn trưa không bao lâu
		
	
	
		106-114 Thủ Đô Vienna Áo 
		Quốc, nơi được cho là một trong những nơi giầu sang và an toàn nhất Âu 
		Châu
		
	
	 
	
	
	115-116  Khách Sạn 
	Marriott Wien Messe sang trọng ở Vienna, 
	nơi Nhóm TĐCTT trọ qua đêm 
	trên đường sang Balan
	
	117- Bữa tối theo kiểu buffet 
	dọn riêng cho Nhóm TĐCTT tha hồ chọn lựa và ăn uống thoải mái
	
	118-121 Sau bữa tối, anh chị 
	em rủ nhau ra bờ Sông Denube vẫn được gọi là Giòng Sông Xanh theo tên của 
	bài hát nổi tiếng.
	Có mấy chị còn hứng tới độ đã 
	cùng nhau múa bên bờ Giòng Sông Xanh nổi tiếng này, nhất là về đêm - by 
	night.
	
	122-124  Sáng hôm 
	sau, điểm tâm xong, Nhóm TĐCTT lại lên đường, với phép lành của cha linh 
	hướng
	
	
	
	
	
	
	
	125-126 Trước khi lên đường, Nhóm TĐCTT đã đến Nhà thờ Flarramt Donaustardt 
	gần đó dâng lễ 8:30 sáng. 
	Ở đây chỗ cho rước lễ vẫn còn 
	như trước công đồng chung Vaticanô II,
	như một số nhà thờ 
	trên đường đi còn dâng lễ quay lên như xưa vậy.
	
	127-128  Giòng Sông Xanh 
	tối đêm hôm qua mờ mờ ảo ảo nay đã rạng ngời trước ánh bình minh ban sáng...
	với con đường trước mặt đang 
	từ từ bỏ lại một thủ đô Vienna Áo quốc đầy ấn tượng 
	
	
	
	
		
		(xin xem tiếp hình ảnh)
 
	
		
	
	
		
	
	
	
		
	
	
		
	
	
		
	
	
		
		KRAKOW 
		- 
		CZESTOCHOWA - 
		
		
		Chúa Nhật 4/5/2014  
	
		
	
	
		
		
	
	
		
		WARSAW 
		- U.S - 
		
		
		Chúa Nhật và Thứ Hai 4-5/5/2014