SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO

 

 

 

Lòng Thương Xót Chúa không phải là một nhu cầu cho bằng là một linh đạo

 

(chia sẻ gợi ý cho tiểu nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương 4 GP San Bernadino CA, Chúa Nhật 26/10/2014)

 

Trong phần chia sẻ, mở đầuCha Nguyễn Huy Châu, CMC, tân giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona CA, đã ban mấy lời huấn từ vắn tắt nhưng rất xúc tích, có thể được tóm gọn như sau: 1- Đây là thời điểm của LTXC; 2- nhưng không phải chỉ để đáp ứng nhu cầu tâm linh thời đại; 3- mà là một linh đạo tình thương để sống; 4- như chính Thiên Chúa là Đấng luôn ban phát, luôn cho đi. 

Theo chiều hướng của cha linh hướng, tôi cũng khai triển thêm như sau:

 

1- Quả thực "đây là thời điểm của tình thương" như ĐTC Phanxicô cảm nhận và chia sẻ với hàng giáo sĩ Rôma ngày 6/3/2014, và thời điểm tình thương này, theo ngài, đã được ĐTC GP II trực giác thấy từ trên 30 năm trước;

 

2- "Đây là thời điểm của tình thương", trước hết là một nhu cầu khẩn trương, vì đối với ĐTC GPII là vì ngài thấy rằng thế giới này đang bị mầu nhiệm lỗi lầm chi phối, còn ĐTC Phanxicô thấy rằng thế giới này đầy những thương tích về mọi phương diện cả thể lý, tâm lý và luân lý cần phải được băng bó và chữa lành nơi và nhoò Giáo Hội là một bệnh viện lưu động;

 

3- Đó là lý do, linh đạo tình thương của ĐTC Phanxicô là ở chỗ: thứ nhất Giáo Hội chẳng những phải cởi mở để đón nhận thành phần nạn nhân của thời cuộc, Giáo Hội còn cần phải dấn thân ra đi lên đường tìm kiếm các con chiên lạc mang về cho LTXC nữa, mới đúng tinh thần Phúc Âm và đường lối ban phát cùng cho đi của Thiên Chúa;

 

4- Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng ban phát, là Đấng thông ban, là Đấng cho đi, bởi vì "Thiên Chúa là tình yêu" (1Gioan 4:8,16), một tình yêu được thể hiện khi tự ban mình cho nhân loại, thậm chí cho đến chết vì con người, và "Thiên Chúa là ánh sáng" (1Gioan 1:5), mà ánh sáng tự bản tính là soi chiếu, là tỏa rạng, bằng không sẽ không phải là và không còn là ánh sáng thật. 

 

5- Ngày nay con người ta cần đến LTXC hơn bao giờ hết, nhưng lại chính là lúc họ sợ Đấng đến để cứu chuộc, để giải cứu họ hơn bao giờ hết! Tại sao?

 

6- Tại vì để được cứu, họ phải bỏ mình đi, trong khi đó con người ngày nay lại tôn thờ tự do, sống hưởng thụ, nên họ không thể nào bỏ mình mà theo Chúa được! Trong khi họ lại lo sợ bị diệt vong và muốn được giải cứu. 

 

7- Kinh nghiệm thực tế cũng cho thấy, Kitô hữu Công giáo chúng ta vẫn thường cầu xin cho biết ý Chúa để mà làm theo, thế nhưng khi biết được ý của Ngài rồi thì lại phủ nhận và không dám làm theo, vì sợ bỏ mình!

 

8- Đó là lý do em vẫn thường hay nói rằng ai trong chúng ta cũng muốn được Chúa yêu và cảm thấy diễm phúc khi được Chúa yêu, thế nhưng có mấy ai dám để cho Chúa yêu mình, bởi vì sợ đau khổ, sợ vác thập giá theo Chúa!

 

9- Đó là lý do, đúng như lời ĐTC GPII đã nói vào ngày 17/8/2002 ở Balan đã cảm nhận và khẳng định: "Thế giới ngày nay cần đến tình thương của Thiên Chúa biết bao!" 

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL