
GIÁO HỘI HIỆN THẾ 
 
 
	
	
	
		
	
	
		
	
	
		
		
		Theo lịch trình mục vụ ngoài Ý quốc 
		của mình, vào ngày Thứ Bảy mùng 6/6/2015 tới đây, áp lễ kính Mình Thánh 
		Máu Thánh Chúa Kitô, Đức 
		Thánh Cha Phanxicô sẽ thực hiện chuyến tông du thứ 7 trong giáo triều 3 
		năm gần 3 tháng của mình, lần này ngài đến Sarajevo ở 
		Bosnia và Herzegovina, một 
		xứ sở đã từng xẩy ra một cuộc nội chiến khốc liệt sau Biến Cố Cộng 
		Sản Đông Âu sụp đổ và đã chấm dứt cách đây 20 năm.
	
		
		
		
		
	
		
		
		
		Diện tích của quốc gia này bao rộng 51.197 cây số vuông với dân số 
		3.833.000 trong đó có 11.5% là Công giáo, tức 43.900 tín hữu, ở 4 giáo 
		phận, 304 giáo xứ và một trung tâm giáo xứ, với 6 vị giám mục, 624 linh 
		mục, 14 nam tu và 537 nữ tu cùng 120 đại chủng sinh. Về cơ sở Giáo Hội 
		Công giáo ở đất nước này đang phục vụ ở 16 trung tâm giáo dục từ mẫu 
		giáo tới đại học, cũng như ở 6 bệnh xá, 4 nhà chăm sóc người già và 
		người khuyết tật, 4 cô nhi viện và dưỡng viện, 6 trung tâm tham vấn về 
		gia đình và trung tâm bảo vệ sự sống, 3 trung tâm cải huấn và 6 trung 
		tâm các loại khác. 
	
		
		
		
		
	
		
		Theo chiều hướng dấn thân đến những nơi xa xôi hẻo 
		lánh tầm thường (peripheries) của mình thì đây là chuyến tông du thứ hai 
		của vị giáo hoàng chủ trương "Giáo Hội nghèo và cho người nghèo" (Tông 
		Huấn Niềm Vui Phúc Âm - 198) cố ý tìm đến, sau một xứ sở nhỏ bé nghèo 
		nàn khác ở Âu Châu văn minh trù phú là Albania hôm 21/9/2014. 
		Mỗi 
		nơi chỉ có một ngày tông du duy nhất. Ngài quả thực đã tông du Thổ Nhĩ 
		Kỳ 28-30/11/2014, một quốc gia cũng thuộc Âu Châu nhưng với tính 
		cách Đại Kết Kitô Giáo nhân dịp mừng lễ Thánh Anrê của chung Giáo 
		Hội Chính Thống Giáo thế giới mà thôi. 
	
		
		
		
	
		
		Vấn đề đầu 
		tiên được một số người đặt ra ngay từ khi ngài tuyên bố sẽ thực hiện 
		chuyến tông du này từ buổi Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 1/2/2015 ở đây 
		là Đức Thánh Cha Phanxicô liệu có ghé thăm Medjugorja (Mễ Du) hay chăng, 
		một địa điểm chỉ cách thủ đô Bosnia là điểm thăm viếng chính của ngài 
		lần này, có 15 phút trực thăng bay? 
	
		
		
		
		
	
		
		Câu trả lời hiện tại là không, vì không thấy được 
		liệt kê trong lịch trình viếng thăm của ngài. Tuy nhiên, kinh nghiệm của 
		các chuyến tông du trước cho thấy, ngài vẫn có thể bất ngờ thêm vào 
		chuyến tông du một nơi nào đó mà bấy giờ ngài thấy cần. Chẳng biết lần 
		này ngài có bất ngờ đến viếng thăm Mễ Du hay chăng, một nơi được cho 
		là Đức Mẹ đã "hiện ra" với 6 thị kiến nhân từ ngày 24/6/1981 cho tới 
		nay, và cũng là một nơi đã bị cả giáo quyền địa phương (ngày 
		10/4/1991) lẫn giáo quyền trung ương Rôma (ngày 21/10/2013) chính thức 
		cảnh báo, 
	
		
		
		
		
	
		
		
		Bởi Giáo quyền địa phương (ngày 10/4/1991)
	
		
		 
		
		"The bishops, from the very beginning, have been following the events of 
		Medjugorje through the Bishop of the diocese [Mostar], the Bishop's 
		Commission and the Commission of the Bishops Conference of Yugoslavia on 
		Medjugorje.
		
		 
		
		"On the 
		basis of the investigations so far it can not be affirmed that one is 
		dealing with supernatural apparitions and revelations. [emphasis 
		added]
		
		 
		
		"However, the numerous gatherings of the faithful from different parts 
		of the world, who come to Medjugorje, prompted both by motives of belief 
		and various other motives, require the attention and pastoral care in 
		the first place of the diocesan bishop and with him of the other bishops 
		also, so that in Medjugorje and in everything connected with it a 
		healthy devotion to the Blessed Virgin Mary may be promoted in 
		accordance with the teaching of the Church.
		
		 
		
		"For this purpose the bishops will issue specially suitable 
		liturgical-pastoral directives. Likewise, through their Commission they 
		will continue to keep up with and investigate the entire event in 
		Medjugorje".
	 
	
		
		
		
		
		Bởi giáo quyền trung ương Rôma (ngày 21/10/2013)  
	
		
	
	
		
		
		
	
		
			
			
			
			Nội dung cả hai lần có 
			thể được 
			tóm gọn trong văn thư của Đức Tổng Giám Mục Carlo 
			Maria Vigano là khâm 
			sứ Tòa 
			Thánh ở Hoa Kỳ, theo lệnh 
			của ĐTGM Tổng Trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin Gerhard 
			Mueller, đã viết 
			cho Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ như sau:  
		
			
			
			
		
			
				
				"ĐTGM Mueller muốn thông báo cho các vị giám mục rằng một trong 
				những người được gọi là thị kiến nhân ở Mễ Du là Ivan Dragicevic 
				theo chương trình sẽ xuất hiện ở một số giáo xứ quanh xứ sở này, 
				trong đó anh sẽ thuyết trình về hiện tượng Mễ Du. Hơn thế nữa, 
				anh Dragicevic dự đoán 
				trước rằng anh sẽ được chứng kiến thấy 'những cuộc hiện ra' ở 
				các lần anh hiện diện theo như lịch trình. Như quí huynh đã 
				biết, Thánh 
				Bộ Tín Lý Đức Tin đang thực hiện tiến trình điều tra về một số 
				khía cạnh tín lý và kỷ luật của hiện tượng Mễ Du. Vì 
				thế, Thánh Bộ này khẳng định rằng, đối 
				với tính chất khả tín về 'những cuộc hiện ra' còn mù mờ, thì tất 
				cả mọi người cần phải chấp nhận bản tuyên bố ngày 10/4/1991".
				
			
				 
			
				
				(Bản tuyên bố ngày 
				10/4/1991 này 
				được ban hành bởi hội đồng 
				giám mục Yugoslavia 
				chủ trương rằng "căn 
				cứ vào những 
				cuộc điều tra cho tới nay thì không 
				thể khẳng định rằng 
				đã có các cuộc hiện ra hay mạc khải siêu nhiên nào - On 
				the basis of the investigations so far it can not be affirmed 
				that one is dealing with supernatural apparitions and 
				revelations). 
				 
			
				 
			
				"Bởi thế, các vị giáo 
				sĩ và tín hữu giáo dân không được phép tham dự vào các cuộc hội 
				họp, các cuộc hội nghị hay các cử hành công khai trong đó tính 
				chất khả tín của 'những cuộc hiện ra' ấy được cho là hiển nhiên. 
				Vậy, để tránh khỏi tình trạng gây xôn xao dư luận và lầm lẫn, 
				ĐTGM Mueller yêu cầu thông báo cho các vị giám mục về vấn đề này 
				sớm bao nhiêu có thể".
		 
	 
	
		
		
		
	
		
		Cuộc điều tra Hiện Tượng Mễ Du được 
		bắt đầu khi có một ủy ban điều tra được thành 
		lập ngày 17/3/2010 để đáp ứng lời yêu cầu của các vị giám mục Bosnia 
		Herzegovina dưới 
		thời của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, và ủy ban điều tra này đã hoàn tất 
		nhiệm vụ điều tra của mình bằng cuộc họp cuối cùng vào ngày 17/1/2014, 
		trước khi nộp tất cả hồ sơ điều tra cho Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin để tổng 
		kết và trình lên Đức Thánh Cha Phanxicô. 
	
		
		
		
		
	
	
	
	Không biết vấn đề này cho tới nay đã được đúc kết ra sao và 
	như thế nào rồi? Chỉ biết rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp riêng Đức Hồng 
	Y Camillo Ruini là trưởng ủy ban điều tra Hiện Tượng Mễ Du ngày 23/1/2014, 
	và đồng thời hôm 
	Thứ Năm 16/1/2014, ngài cũng gặp 
	riêng Đức Hồng Y người Bosnia là Vinko Puljic, Tổng Giám Mục bản quyền 
	Vrhbosna Sarajevo, cũng là một phần tử trong ủy ban điều tra, vị đã cho rằng 
	có lẽ ĐTC Phanxicô sẽ tuyên bố vấn đề này vào cuối năm 2014, nhưng cho đến 
	nay vẫn chưa thấy gì.
		
		
		
	
		
		Như 
		thế có nghĩa 
		là vấn đề đã được 
		trình lên thẩm quyền tối cao là vị giáo 
		hoàng đương 
		nhiệm, nếu không hay nếu chưa từ 
		chính Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin thì cũng qua 2 vị hồng y trên đây, hai vị đều ở 
		trong ủy ban điều tra và một trong hai vị lại ở chính đất nước của 
		hiện tượng Mễ Du, nên vấn đề 
		có vẻ nóng bỏng này chỉ 
		còn chờ thời điểm được ngài chính thức tuyên bố mà thôi, như 
		xưa người ta đã nóng lòng mong 
		Bí Mật Fatima phần thứ 3 (mà người ta thường 
		tưởng lầm là Bí Mật Fatima thứ 3) được Đức Thánh Cha Piô XII hay Gioan 
		XXIII tuyên bố trước năm 1960 hay ĐTC Phaolô VI công bố sau 1960 vậy.  
	
		
		
		
	
		
		Nếu mọi sự đã được giải quyết bởi thẩm 
		quyền tối cao của Đức Thánh Cha Phanxicô, thì vấn đề thứ hai tiếp 
		theo, 
		quan trọng hơn, được đặt ra ở đây, đó 
		là vấn đề liệu Đức Thánh Cha Phanxicô có lợi dụng chuyến tông du này, 
		một chuyến tông du trùng vào tháng 6 là thời điểm 34 năm trước đã xẩy 
		ra hiện tượng được cho là "các cuộc hiện ra", để chính thức tuyên bố 
		tính chất chân thực hay bất chân thực của các cuộc hiện ra được gọi là 
		hiện tượng Mễ Du ở đất nước nhỏ bé này hay chăng? 
	
		
		
		
	
		
		Có nguồn tin cho rằng ngài có 
		thể sẽ 
		tuyên bố với hội đồng giám mục nước này về vấn đề hiện ra ấy vào dịp các 
		vị về Rôma triều kiến ngài theo chu kỳ ngũ niên vào năm 2016. 
	
		
		
		
	
		
		Nếu ngài tuyên bố hiện tượng Mễ Du là 
		không chân thực thì khó tránh được nỗi 
		bàng hoàng và thất 
		vọng, thậm chí bất mãn và chống đối, từ một 
		số không ít 
		các tâm 
		hồn vốn sùng mộ "Đức Mẹ Mễ Du", nhất là những ai cảm thấy mình được ơn 
		lạ Mẹ ban cho về 
		phần linh 
		hồn hay về 
		phần thể 
		xác hoặc cho đời sống của 
		họ. 
	
		
		
		
	
		
		Nếu ngài tuyên bố hiện tượng Mễ Du 
		là chân thực thì lại đụng đến những tâm hồn chủ trương không thể nào Đức 
		Mẹ lại hiện ra nhiều lần lâu la quá như thế và theo cách thức có 
		vẻ mập mờ như 
		vậy, nếu so với Lộ Đức và Fatima là những nơi lừng danh được các vị giáo 
		hoàng đến kính 
		viếng, những 
		nơi mà 
		khi hiện ra Mẹ cũng chỉ hiện ra ở một địa điểm duy 
		nhất và vào một số lần đã được Mẹ ấn định ngay từ đầu, bao gồm cả một 
		sứ điệp vắn ngọn nhưng sâu xa xúc tích, chứ không lòng thòng và dài dòng 
		kéo dài không biết tới bao giờ cùng.
	
		
		
		
	
		
		
		Chính Đức Thánh Cha Phanxicô, trong bài giảng cho 
		Thánh Lễ ngày thường ở Nhà Trọ Thánh Matta, Thứ Năm ngày 14/11/2013, 
		khi nói về "tinh thần tò 
		mò - spirit of curiosity" cũng chủ trương rằng: "Này 
		nhé, Đức Mẹ là Mẹ của hết mọi người! Và Mẹ yêu thương tất cả chúng 
		ta. Mẹ không phải là một viên trưởng ty bưu điện, hằng ngày gửi đi các 
		sứ điệp - But, 
		look, Our Lady is the Mother of everyone! And she loves all of us. She 
		is not a postmaster, sending messages every day". 
	
		
		
		
	
		
		Bởi 
		thế, đối 
		với những ai giữ tâm hồn quân bình, thanh thản và thận trọng, không 
		hào hứng theo "tinh thần tò mò" như được Đức 
		Thánh Cha Phanxicô đề 
		cập đến 
		trên đây, 
		trái 
		lại, chỉ nghe 
		biết vậy và chờ 
		quyết định tối hậu của thẩm quyền Tòa Thánh, luôn lắng nghe tiếng vị chủ 
		chiên của mình, thì ngài có tuyên bố thật hay giả liên quan đến hiện 
		tượng Mễ Du cũng không thành vấn đề, bởi vì, theo gương Mẹ Maria 
		luôn "lưu giữ những sự ấy mà suy niệm trong lòng" (Luca 2:19,51), lúc 
		nào họ cũng sẵn sàng tuân theo và đáp ứng Thánh Ý Chúa mà thôi, nhất 
		là khi Thánh Ý Chúa được chính thức và công khai tỏ ra qua thẩm 
		quyền tối 
		cao của vị đại 
		diện Chúa Kitô trên trần gian đang 
		nắm giữ chìa 
		khóa đóng mở (xem Mathêu 16:19). 
	
		
		
		
	
	
	
		Đaminh Maria Cao Tấn 
		Tĩnh, BVL
	
	
 
Đức Thánh Cha Phanxicô - Trả Lời Phỏng Vấn từ 
chuyến Tông Du Sarajevo (Bosnia 
và Herzegovina) trở 
về
	
	
	
	
	Cha Lambardi:
 
	
	
Tâu Đức 
Thánh Cha, chúng con xin cám ơn Đức Thánh Cha vì Đức 
Thánh Cha đang ở 
với chúng con, vì Đức 
Thánh Cha đã ngỏ lời chào hết mọi người. Chúng con đang nghĩ rằng có lẽ tối hôm 
nay Đức Thánh Cha đã mệt mỏi, vì thế việc này sẽ không thực hiển được... Thế rồi 
chúng con đã thấy Đức Thánh Cha tỏ ra "hào 
hứng gặp gỡ" giới trẻ. Vì thế mà chúng con mạo 
muội xin 
hỏi Đức Thánh Cha một vài vấn nạn.
 
	
	Đức Giáo Hoàng Phanxicô:
 
	
	
"Hào hứng gặp gỡ" (scatenare - rousing encounter) nghĩa 
là gì? Hãy giải thích cho tôi nghe...
 
	
	
Cha Lambardi:
 
	
	
Nghĩa 
là Đức Thánh Cha thực sự đầy sức sống. Giới trẻ tỏ ra rất 
vui sướng. Dầu 
sao chúng 
con đã chọn 3 câu hỏi bằng cách rút thăm, sau đó nếu Đức Thánh Cha muốn thêm 
những câu hỏi khác thì chúng con có sẵn đây, bằng không chúng con chỉ giới hạn 
vào 3 câu hỏi thôi... Câu hỏi thứ nhất từ một bạn người Croat 
của chúng con là Silvije 
Tomašević:
 
	
	Silvije Tomašević:
 
	
	
	Xin kính 
chào Đức Thánh Cha. Như người ta có thể đoán trước là có nhiều người Croat hành 
hương đến Sarajevo và muốn biết rằng Đức Thánh Cha có đến Croatia hay chăng... 
Thế nhưng, vì chúng con đang ở Bosnia và Herzegovina nên cũng rất hào hứng liên 
quan tới việc 
tuyên bố về hiện tượng Mễ Du...
 
	
	Đức Giáo Hoàng Phanxicô:
 
	
	
Về 
vấn đề Mễ Du, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 
XVI có 
lần đã triệu tập một ủy ban mà vị chủ 
tịch là Đức 
Hồng Y Camillo Ruini; ủy ban này bao gồm cả 
các vị hồng y khác, các thần học gia cùng 
các chuyên viên nữa. Họ đã thực hiện việc điều 
tra và Đức 
Hồng Y Ruini đã đến gặp tôi và trao cho tôi bản nghiên cứu họ đã thực hiện, sau 
nhiều năm vất vả, tôi không nhớ rõ, có lẽ hơn kém 3 
- 4 năm. Họ đã 
thực hiện một việc tốt đẹp, thật sự là một việc tốt đẹp. Đức Hồng Y Muller (Tổng 
Trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin) đã nói với tôi rằng ngài sẽ thực 
hiện một feria quarta (một 
cuộc họp chuyên về vấn đề này) vào đúng lúc của nó; tôi nghĩ rằng phiên họp 
này đã được thực hiện vào hôm Thứ Tư vừa rồi trong tháng này. Thế nhưng tôi 
chưa rõ thế nào... Chúng tôi đã tiến gần đến việc quyết định. Sau đó kết quả 
sẽ được truyền đạt. Vào lúc này đây tất cả đang được thực hiện để cống hiến 
những điều hướng dẫn cho các vị giám mục nhưng theo chiều hướng những 
gì sẽ được chấp 
nhận. Cám ơn bạn.
(Cha Lombardi chú thích thêm là cuộc 
họp được dự trù này thực sự là chưa xẩy ra).
 
	
	Silvije Tomašević:
 
	
	Còn việc Đức Thánh Cha viếng thăm Croatia thì sao?
 
	
	Đức Giáo Hoàng Phanxicô:
 
	
	
Có 
thực hiện chuyến 
viếng thăm Croatia hay chăng? Tôi không biết khi nào mới thực hiện. Thế nhưng 
tôi nhớ rằng bạn đã đề cập với tôi khi tôi thăm viếng Albania rằng: "Xứ sở Âu 
Châu đầu 
tiên Đức 
Thánh Cha viếng thăm không thuộc về Cộng Đồng Chung Âu Châu", và tôi đã trả lời 
thế này: "Đó là một dấu chỉ. Tôi muốn các xứ sở đầu tiên tôi đến viếng thăm ở Âu 
Châu phải là những xứ sở nhỏ bé nhất, và những xứ sở Balkan 
(tức 
các nước nhỏ ở vùng đông nam âu châu, trong đó có Albania, Bosnia, Bulgaria, 
Croatia, Romania, Serbia v.v. - biệt chú của người dịch) là 
những xứ 
sở tử đạo, họ chịu khổ rất nhiều!" Họ chịu khổ rất nhiều. Bởi thế mà chiều hướng 
của tôi là ở chỗ đó. Xin cám ơn bạn. 
 
	
	
Cha Lambardi:
 
	
	
Câu 
hỏi thứ hai 
là 
của Anna Chiara Valle làm việc cho Famiglia Cristiana (tờ 
Tuần San ở Ý quốc - biệt chú của người dịch).
 
	
	Anna Chiara Valle:
 
	
	
	Đức Thánh Cha đã nói về 
những người cố ý làm bùng lên bấu khí chiến tranh, rồi sau đó Đức Thánh Cha đã 
nói với giới trẻ rằng có những nhà lãnh đạo trên thế giới miệng thì công khai 
nói đến hòa bình tay thì ngấm ngầm bán 
các 
loại vũ 
khí. Xin Đức 
Thánh Cha giải thích thêm một chút về tư tưởng này...
 
	
	Đức Giáo Hoàng Phanxicô:
 
	
	
	Được chứ: bao giờ cũng có những chuyện giả 
hình! Bởi thế mà tôi đã nói rằng vấn đề nói 
về hòa bình không đủ, người 
ta cần phải thực hiện hòa bình nữa! Ai chỉ nói về hòa bình mà không thực hiện 
hòa bình thì tự mâu thuẫn; và ai nói về hòa bình trong khi đó lại phát động 
chiến tranh, chẳng hạn bằng việc bán vũ khí, là một kẻ giả hình. Đơn giản chỉ thế 
thôi...
 
	
	
Cha Lambardi:
 
	
	
Câu 
hỏi thứ ba là của Karia Lopez thuộc nhóm nói tiếng Tây 
Ban Nha.
 
	
	Katia Lopez:
 
	
	
	(Câu 
hỏi được đặt 
ra bằng 
tiếng Tây Ban Nha) Trọng 
Kính Đức 
Thánh Cha, trong buổi 
gặp gỡ cuối cùng của Đức Thánh Cha với giới trẻ, Đức Thánh Cha nói dài về việc 
cần phải thận trọng đối với những gì họ đọc, đối với những gì họ thấy: Đức Thánh 
Cha không đề cập một cách tỏ tường chữ "hình ảnh khiêu 
dâm", nhưng Đức Thánh Cha đã đề 
cập đến "hình ảnh xấu 
xa". Đức 
Thánh Cha có thể giải thích về quan niệm hoang phí thời gian...
 
	
	Đức Giáo Hoàng Phanxicô:
 
	
	
	Ở đây có hai điều khác nhau: môi trường và nội 
dung. Về môi trường, có một điều tác hại đến linh hồn đó là việc quá gắn bó với 
các máy điện toán (computers). Quá gắn bó với máy điện toán! Điều này tác hại 
linh hồn và con người không còn tự do nữa, ở chỗ, nó làm cho các bạn trở thành 
nô lệ của máy điện toán. Nó là một thứ chuyện tò mò: nhiều người làm mẹ 
làm cha đã nói với tôi rằng, trong gia đình của họ, trong khi họ cùng nhau dùng 
bữa tối với con cái của họ nhưng 
con cái lại 
gắn liền với điện thoại của chúng như ở một thế giới khác. Thứ ngôn ngữ ảo thực 
sự là một thực tại, chúng ta không thể gạt bỏ nó; thế nhưng chúng ta cần phải sử 
dụng nó một cách đúng đắn, vì nó tiêu biểu cho sự tiến bộ của con người. Tuy 
nhiên, khi nó dẫn chúng ta ra khỏi đời sống chung, khỏi đời sống gia đình, 
khỏi đời sống xã hội, cũng như khỏi thể thao, khỏi nghệ thuật, và chúng ta cứ 
dính chặt với máy điện toán của chúng ta... thì đó là một thứ tâm bệnh. Tôi tin 
là như thế! 
 
	
	
	Tiếp đến là vấn đệ nội dung. Đúng vậy, có 
những điều bậy bạ, gây ra bởi các mức độ hình ảnh khiêu 
dâm khác nhau, làm 
tiêu ma và vô giá trị những màn trình diễn, như những màn trình diễn có tính 
chất tương đối chủ nghĩa, có tính cách khoái lạc, có tính cách hưởng thụ, những 
tính chất kích thích những điều bậy bạ bẩn thỉu ấy. Chúng ta biết rằng chủ nghĩa 
hưởng thụ là một thứ ung thư trong xã hội, chủ nghĩa tương đối là một thứ ung 
thư trong xã hội. Tôi sẽ nói về điều này trong bức thông điệp sắp tới. Có những 
cha mẹ quan tâm đến độ họ không cho phép con cái của mình có máy điện toán trong 
phòng của chúng; máy điện toán được để ở một nơi chung trong nhà. Những đường 
lối nho nhỏ này giúp phụ huynh thực sự tránh được vấn đề ấy.
 
	
	
Cha Lambardi:
 
	
	
Xin cám ơn Đức 
Thánh Cha! Ban tổ chức chuyến đi này nói rằng bây giờ họ cần phải dọn bữa tối trong 
số 
những điều khác cầm làm nữa... 
Chúng ta sẽ hạ cánh trong vòng nửa tiếng nữa... 
 
	
	A Question:
 
	
	
	(Một 
câu hỏi được đặt ra không 
rõ lcho ắm, dường như liên quan đến việc tông du Pháp quốc)
 
	
	Đức Giáo Hoàng Phanxicô:
 
	
	
	Phải, phải, tôi đã nghĩ đến chuyện viếng thăm 
Pháp quốc. Tôi cũng đã 
hứa với các vị Giám Mục. 
 
	
	
Cha Lambardi:
 
	
	
Chúng 
con xin cám ơn, xin cám ơn Đức Thánh Cha rất nhiều. 
 
	
	Đức Giáo Hoàng Phanxicô:
 
	
	
Xin các ơn 
các bạn về hoạt động của các bạn, về tất cả mọi nỗ lực của các bạn cho chuyến 
viếng thăm này... Xin cám ơn các bạn rất nhiều về tất cả những gì các bạn đang 
làm, xin cám ơn! Xin cầu cho tôi. Cám ơn các bạn. 
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/june/documents/papa-francesco_20150606_sarajevo-conferenza-stampa.html